PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Ấn tượng UK



thephoenix
14-01-2012, 22:38
Tớ đến UK vào hồi Giáng Sinh và năm mới vừa qua (2011-2012) và đất nước này để lại nhiều ấn tượng với tớ. Vì bạn Zoro đã có một bài khá chi tiết về những chuyện nhặt nhạnh ở UK nên bài này chủ yểu về những ấn tượng riêng của tớ thôi.

Hai năm trước mùa đông UK khá lạnh, có tuyết rơi. Nhưng năm nay có vẻ như ấm hơn rất nhiều. Trong 14 ngày tớ ở Uk thì có đến 4 ngày nắng. Như vậy là may mắn lắm rồi, nhiều Londoners nói rằng tớ quá may măn. Nhiều người chưa đi UK sẽ hỏi th ở đấy có sương mù không? Và tớ thề là tớ phải trả lời đến 5 lần rằng London bây giờ không như 50 năm trước đây đâu, hồi mà nhiều nhà máy công nghiệp xả khói cộng với sương tạo ra foggy. Có lẽ một phần là do sách giáo khoa dạy tiếng Anh của mình không update nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Tớ nhớ hồi tớ học lớp 3 tức là khoảng 20 năm trước đây, sách giáo khoa vẫn in rằng London mùa đông đầy sương khói, tức là chậm khoảng 30 năm so với thực tế :D.

May mắn với những ngày nắng nên tớ phải lên luôn London Eyes để ngắm toàn thành phố. Share với mọi người hình ảnh London khi có nắng

http://www.flickr.com/photos/29860395@N02/6555518973/

https://farm8.staticflickr.com/7174/6555518973_aed952068e_z.jpg

thephoenix
14-01-2012, 22:55
Sao chẳng úp được ảnh lên nhỉ... Chán quá :(

PeterPan
15-01-2012, 00:23
Bạn thephoenix tham khảo topic này (https://www.phuot.vn/threads/2838-Hướng-dẫn-cách-tạo-Album-cá-nhân-và-up-ảnh-lên-server-của-Phượt)nhé. Bạn xem thêm bài đầu tiên tôi đã sửa cho bạn để nắm được cách chèn ảnh vào bài viết.

Chúc bạn có topic thú vị!

hidden
16-01-2012, 04:11
https://farm8.staticflickr.com/7174/6555518973_aed952068e_z.jpg

Ảnh xúc động quá.

link_scorpio
21-01-2012, 01:27
đăng một bức nhưng chất lượng là ok rùi

Coc_Noir
13-04-2012, 08:42
Thấy topic này vắng vẻ quá, tớ pot lên 1 ít ảnh chuyến đi UK tháng 4/11 để lấy hứng khởi cho chuyến đi EU sắp tới, hihi.

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040239.jpg

Ấn tượng đầu tiên khi đến London là thế này đây, trời ơi sao mà cũ kỹ và ... xấu thế này, akak

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040180.jpg

Một điểm rất đông khách du lịch" Covent Garden market"., ăn chơi nhảy múa đủ cả, thức ăn phong phú lắm....

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040179.jpg
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040178.jpg

Cảnh vui mắt thường thấy ở các điểm du lịch, thu hút nhiều người lắm
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040191.jpg

Thích nhất ở các thành phố lớn là hệ thống tàu điện này, ở UK gọi là Tube, nhiều ga lắm, đi vài trăm met là đã có 1 cái. Trước đó chỉ biết ở Sing, Hongkong có mấy line thôi, qua đây thì ôi thôi cả mấy chục line, một nhà ga là mấy tầng hầm, có điều vì lâu đời rồi nên cũ kỹ và cảm giác ko hiện đại, an toàn như ở Sing.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040244-1.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040092.jpg

doi_phieu_du
13-04-2012, 08:50
Đúng là Châu Âu có khác nhỉ , rộng rãi và đẹp thật , tấm chụp cây cầu chất quá bác chủ topic ơi , canh sáng chuẩn quá , đẹp lung linh :D

Coc_Noir
13-04-2012, 09:26
Các điểm du lịch ở London rất gần nhau và lúc nào cũng đông nghẹt khách, có thể mua vé city tour, hoặc ko mua vé bus/train 1 ngày khoảng 8$ lên xuống thoải mái mấy chục lần cũng được (nhớ ghi lại các điểm đến trên xe này để khỏi .... sót)

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040128.jpg

Cung điện Buckingham chẳng biết khi nào mới mở cửa nhỉ, đi qua lại mấy lần mả chẳng thấy Nữ hoàng đứng trên ban công ... vẫy tay chào đón j cả, hihi.

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040083.jpg

Qua khu vực Bigben thì cũng đông nghẹt người, canh đúng giờ trưa nên cũng có lúc ít người chút.

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040164.jpg

Cạnh đó là nhà thờ Webminter, thu hút khách nhiều ko kém, nhất là dịp tháng 4 có đám cưới lịch sử của Hoàng gia.

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040606.jpg

Tiếp tục di chuyển đến khu vực Tower Bridge, nhìn xuống sông Thames đẹp lắm, 2 bên dạ cầu thì người nằm, kẻ ngồi la liệt.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040221.jpg

Một cảnh rượt đuổi "đẹp mắt" của cảnh sát UK, sau khoảng 10p thì bắt được tên móc túi này, thế mà sau khi còng tay và dẫn giải hắn thì cả 3 vui vẻ trò chuyện cứ như bạn lâu ngày gặp lại, hahahha.

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040222.jpg

Buổi chiều êm ả ở Kensington Gardens, gồm 3 parks rộng lớn, trong đó cỏ cả nhà tưởng niệm công nương Diana.

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040723.jpg

Tiếc là ko có nhiều hình để pot, vì toàn hình có cái mẹt mình trong đó, hehehe.

nay_day_mai_do
13-04-2012, 09:57
Oa hình đẹp quá , đường xá , nhà cửa cầu đường gì cũng hoành tráng hết , nhìn thích thế @@ , cái nhà thờ nhìn mê tít mắt :x , ghiền thật

Coc_Noir
13-04-2012, 11:05
Trừ những ngày trời nắng, còn những ngày trời lạnh thì thành phố vẫn mờ mờ ảo ảo đúng kiểu sương mù mà, mọi người nhìn ảnh thấy cũng mờ mờ đó, ko phải do máy ảnh dzỏm đâu, hehe. Nhiều người ở đây cũng bảo những tháng cao điểm lạnh đứng cách nhau vài bước chân là ko nhìn thấy mặt nhau.

Để tối nay về post tiếp những ảnh ở ngoài London nữa.

Coc_Noir
13-04-2012, 16:25
Khu tài chính thì hiện đại hơn rất nhiều và khác hẳn các khu kia là ... hầu như ko có khách du lịch. Hiện đại từ nhà ga ...

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040789.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040773.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040769.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040783.jpg
Bảng điện tử đang chạy giá các loại "chứng"

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040761.jpg
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040762.jpg

nơi đây dành cho dân VP buổi trưa ra nghỉ ngơi và nạp năng lượng (nghe tả đến giờ đó thì đi muộn sẽ ko có chỗ ngồi).

Coc_Noir
13-04-2012, 17:02
Tranh thủ đến nơi được lấy mốc giờ GMT - Greenwich, nó nằm trên một ngọn đồi.
Đầu tiên phải băng qua đoạn đường này

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040809.jpg

rồi leo lên cũng kha khá mỏi

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040808.jpg

để đến điểm này (hết tiền mua vé vào bên trong, hihi)

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040815.jpg

và ngắm tp từ trên cao

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040820.jpg

ghé đến nhà hàng này để ăn ... rau muống

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040792.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040836.jpg

Coc_Noir
13-04-2012, 22:28
Từ London chỉ mất hơn 1h để đi train tới Cambridge, buồn cười nhất là cả đám đến đó rồi mới ngớ người ra là có cả một "quần thể" trường chứ ko phải 1 trường ĐH Cam như lâu nay vẫn tưởng, cứ 1 đoạn là có một trường, chỉ có vài con đường để đi hết khu vực này. Bác bán vé bus ở ngay bến tàu thật dễ thương quá, khi bọn tớ hỏi mua loại vé nào để có thể visit Cam, bác ấy đã đưa ra lời khuyên là nên đi bộ và hướng dẫn rất cặn kẽ.

Thành phố thật êm ả, chẳng nghe tiếng xe là mấy, chắc xe chỉ đi ra vùng ngoài, thỉnh thoảng có vài chuyến bus, còn lại toàn xe đạp.

Con đường chính từ đây
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040256.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040262.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040259.jpg

Dịch vụ mời chào khách du lịch đi các chuyến du ngoạn này là việc làm thêm của rất nhiều các bạn SV ở đây.

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040323.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040331.jpg

Một ngày nắng hiếm hoi thì phải, chỉ 1 lúc thôi thảm cỏ này đã đầy người nằm phơi nắng

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040335.jpg

Buổi chiều quay lại London thì đoạn đường trở nên đẹp vô cùng vì những cánh đồng hoa rực rỡ dưới nắng như thế này.

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040380.jpg

baixinho
13-04-2012, 23:19
Hoa này là rapeseed, hình như tầm này đang là mùa ra hoa. Bên Đan Mạch với Đức hay có mấy cái cột phong điện trồng giữa đồng rapeseed, nhìn ảnh đẹp phết.

Theo e thì hệ thống tube của London ko dc tiện lợi cho lắm, hơi loằng ngoằng rắc rối. K biết có phải London rộng quá hay ko mà đi lại ở đây rất mất tgian. Ở khu quanh Trafalgar square thì các bến lại gần nhau quá, làm e mấy lần chen bẹp ruột để chuyển line mà sau phát hiện ra đi bộ khéo còn nhanh hơn.

Coc_Noir
14-04-2012, 21:02
Không biết baixinho so sánh với underground ở đâu, chứ tớ thấy với hệ thống 6 zone và hơn 20 line thì việc đi lại rất thuận tiện. Có điều là nhà ga rộng, mấy tầng hầm nên di chuyển line cũng mất thời gian, nhưng có nhà ga lại có thang máy nên cũng tùy à. N

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/Coc_Noir/L1040099-1.jpg

Có mấy kinh nghiệm đi lại ở London chia sẻ lại với các bạn:

- Mua theo group 4 thì mỗi vé giảm khoảng 40% nhưng phải luôn đi cùng nhau, nếu ko có thể bị các bác soát vé phạt đấy (nhưng có người trong nhóm bị phạt vẫn cãi được, hihi).
- Mua vé đi ngoại thành London, nếu có đổi tàu thì vẫn ở trong ga, chứ ra ngoài vi vu rồi khi vào cũng ko được.

Nói vậy thôi chứ các bác soát vé cũng dễ thương lắm, chắc thấy dân du lịch nên xí xóa, lúc ở sân bay Heathrow, có 1 nhóm khoảng 10pax mà chỉ 2 người mua vé zone 6, còn lại mua zone 3 thôi, khi vào là 1 người quẹt thẻ rồi chuyền cho người sau, đến lúc bị bắt lại thì xúm vào nói là ko biết này kia ..., rồi cũng qua. Tớ thấy các bạn SV trốn vé cũng nhiều, mấy lần định ăn gian thử mà già rồi cũng ngượng nên thôi :-).

baixinho
15-04-2012, 21:14
Mình so với các tpho lớn khác ở europe mà mình đã đi. Bất tiện chính ở chỗ nhiều lines nhiều trạm quá (chắc do London quá rộng) nên dễ confused, cái oyster card thì vừa đắt vừa rắc rối, nhiều lúc chả biết mình còn bao tiền trong thẻ. Các bạn nhìn kỹ cái tube map trên kia mà xem, nhiều chỗ chuyển line quá gần nhau, giá như họ gộp lại thành vài bến thôi thì tiện hơn rất nhiều.

Metro châu âu khoái nhất là ở Vienna, hấu hết các bến đều ở ngay chân địa điểm du lịch, lên khỏi bến cái là thấy luôn.

NamHoangR
16-04-2012, 10:55
Toàn không gian đi bộ rộng rãi thoáng mát thích thật. Không biết Việt Nam mình đến bao giờ mới được như vậy nhỉ.

Hai Xị
13-05-2012, 18:53
Trong lúc phượt ở UK vậy?
Có được đi làm thêm không a ? :D

Rome
20-05-2012, 14:07
Trong lúc phượt ở UK vậy?
Có được đi làm thêm không a ? :D

Officially là ko đc, chỉ có thể làm chui.

joachimquynhson
03-06-2012, 03:05
HI ban,

Nhung tam hinh ban chup rat dep lam minh nho den nhung ngay tham qua tai London va mot so thanh pho khac. Thanks ban da chia se.

Quynh Son.

minhxinchao
06-06-2012, 09:34
Hị hị, nhìn mấy ảnh này nhớ UK quá. Bạn có đi York và Liv ko? Tớ thầy 2 tp đó đáng iu dã man í. Còn cả Edinburgh nữa. Hic hic!

thanhng
09-09-2012, 21:09
Thanks bạn vì những bức anh. Tớ không ở London, mới chỉ có cơ hội đi chơi London vài ngày, nhưng có 2 năm ở Edinburgh. ôi, nhưng vẫn cảm nhận được không khí UK qua những bức ảnh. nhớ quá, biết bao giờ mới được quay lại nơi đó.

knightley
12-09-2012, 12:24
ngành hỏa xa của anh/mỹ lâu đời nên không hiện đại bằng Sing. Ấy vậy mà mình lại thích hơn train ở Sing. Vì mỗi khi dừng trạm, tiếng leng keng khuya sớm đi về làm mình có nhiều cảm xúc. Ôi, ta nhớ!

duahaubaby
23-10-2012, 14:43
Đẹp quá, muốn đi đến UK để du học lun!!!! Vui nhất la 2 police với the thief!!! ^^ thân thiện quá!!!