PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đài Loan - Taiwan qua lời kể : hành trình cuối cùng của năm 2016 (12/11-17/11)



baongoc28392
16-01-2017, 13:46
Hi mọi người. Hôm nay Ngọc trở lại để review về chuyến đi Taiwan: kết thúc năm 2016 đầy bận rộn, cảm xúc vui buồn lẫn lộn và những dự định cho năm 2017 với nhiều ước mơ phải thực hiện. Mình xem thì thông tin đi Taiwan, cách xin visa cũng có nhiều bạn chia sẻ nhiều rồi nên mình không review lại nữa hen. Hành trình 6 ngày 5 đêm của mình qua những con đường, những địa danh, những điểm đến đặc biệt tại Đài Loan sẽ mang đến những trải nghiệm khác nhau, những nhìn nhận khác nhau về con người và cách sống ở đây. :D

Nhiều bạn lầm tưởng khi gọi ĐÀI LOAN là đài loan trung quốc, khái niệm mập mờ này được người Trung Quốc đưa ra để giành quyền kiểm soát đối với hòn đảo xinh đẹp này, làm người dân Đài Loan cảm thấy bất mãn khi đưa ra chính sách MỘT TRUNG QUỐC như đã áp dụng với Hong Kong. Đài Loan vẫn được xem là quốc gia độc lập với chính trị, kinh tế, văn hóa riêng biệt mặc dù 95% người Đài Loan là người Hoa. Sợ lược như vậy thôi hen.
Bây giờ mình sẽ chi tiết về hành trình cùa mình. Đi thôi, come's on with me.... :D
Mình bay chuyến cuối cùng của ngày 12 rạng sáng ngày 13. Vì ngày 12 mình phải đi làm tới chiều. 5h tan phải chạy lên sân vận động quân khu 7 xem liveshow của anh Noo Phuoc Thinh nưã. Tha thứ cho mình vì già mà còn sân si, đu theo mấy em teen teen lên đó đứng rã cặp giò luôn hà :(. Kết thúc chương trình lúc 11h là mình lót tót lên sân bay check in luôn. May là sân bay vắng vẻ nên ngủ được một chút. Tiêu chí của mình là tiện lợi, gọn nhẹ nên balo vỏn vẹn có 5kg, trừ hao mua quà về cho đồng bọn nữa.
https://c1.staticflickr.com/1/258/32338506065_8938dcbb0f_c.jpg (https://flic.kr/p/RgDicp)WP_20161113_02_02_08_Pro_LI (https://flic.kr/p/RgDicp) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Mình đến nơi sau 3h bay và hầu như chẳng ngủ được tẹo nào vì mệt ,là chuyến đầu tiên nên sân bay Taoyuan vắng vẻ ghê chưa, check-out cũng dễ nữa, quét quét hỏi mình tiếng Trung mình trả lời biết một chút thôi, nếu muốn mình trả lời đầy đủ thông tin thì hỏi tiếng anh được không? Thế là nó cho qua luôn.
https://c1.staticflickr.com/1/562/31496260204_ed72d26104_c.jpg (https://flic.kr/p/PZdyR3)Sân bay Taoyuan (https://flic.kr/p/PZdyR3) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Vì là trước khi đi mình có đổi tiền bên VN rồi nên mình cầm hẳn đôla Đài qua đó luôn. Lúc mình đổi ở tiệm vàng gần chợ Bến Thành là 3.000.000vnđ đổi được 4,000đô Đài. Mua 1 cái thẻ Easy Card ngay quầy lễ tân của sân bay luôn, giá là 4,500TWD, nạp vô đó 5,000TWD nữa để dành đi xe bus hoặc taxi hay local train gì đó đều được hết.
https://c1.staticflickr.com/1/418/32188205932_4351f4d4fc_c.jpg (https://flic.kr/p/R3mYcN)Easy card (https://flic.kr/p/R3mYcN) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Ở bên VN mình có tham khảo trang web của hệ thống tàu lửa, vì Đài Loan có hệ thống tàu chạy vòng quanh đất nước nên dễ dàng lắm, những tuyến mà đông đúc như TAIWAN - KEELUNG mới phải đặt vé trước thôi, còn bt ra đến nơi mua cũng được. Mình sợ hết chỗ nên ở VN mình đặt vé trước hết, chặng nào mấy giờ mấy giờ mình book trước hết nên yên tâm là không có chệch đi đâu được hết.
http://railway.hinet.net/net_eng.htm (trang này nhé, vô booking online chọn tuyến cần đi là được, nhớ xem bản đồ để biết đi ga nào xuống ga nào cần đến nhen)
Sáng mình đi từ sân bay Taoyuan vào tới Taipei Main Station, đây là trạm chính của xe bus tập trung nên rất đông đúc, rộng rãi, tuy nhiên đường phố hơi dơ, mang nét đặt trưng của VN lắm. :D
Từ ga Taipei đi bộ khoảng 10 là tới bên cái hotel có tên là Starbox Hostel (No.288, Nanjing W. Rd., Ga Chính Đài Loan, Đài Bắc (Taipei). Nói chung là sạch sẽ, lễ tân nc dễ thương. Nhưng đến nơi mình mới phát hiện có một điều này cực kì bất tiện, là sau khi book phòng trên mạng rồi, vẫn phải deposit 1,000TWD + thêm 200TWD adapter vì chuôi sạc của đt mình là đầu tròn, trong khi ổ điện là đầu dẹt, như kiểu mấy cục sạc lô như ngta hay xài ấy, mình rất bực mình vì chuyện này nhưng hầu như chỗ nào ở ĐL cũng vậy hết. Mình gửi đồ đạc xong là lên đường đi luôn.... ;);)

baongoc28392
17-01-2017, 16:48
NGÀY 1: TAIPEI NGÀY NẮNG CHÓI CHANG
Mình đặt title là có mục đích hết, một là sến thiệt sến, hai là phản ánh đúng thực trạng thời tiết hoặc tâm trạng hoặc là những hứng thú của mình với điểm sắp đến, haha, hổng liên quan chi hết. Hôm nay mình phải đi nhiều điểm lắm nên mình phải đi nhanh, đi như một con dòi (đi nhanh thôi, chứ không phải là tham quan nhanh rồi về đâu :) ). Nói mấy bạn thương chứ tiếng anh thì dịch được, chứ còn tiếng Hoa (Phồn thể) thì mình chịu luôn, không biết làm sao hết, cứ ngó maps canh gần tới là phi xuống thôi. Đi bộ ra Taipei Main Station khoảng 10p - line xanh dương giao line đỏ nha, đi lên trạm Xinbeitou màu đỏ (metro maps) thì xuống đi bộ thêm 15phut nữa sẽ tới khu phức hợp tham quan nha. Còn không muốn đi bộ thì đợi khoảng 10p sẽ có xe 218 chạy loằng ngoằng đến nơi, hihi.
https://c1.staticflickr.com/1/429/32361232855_5ac669b9ca_c.jpg (https://flic.kr/p/RiDM5B)metro map (https://flic.kr/p/RiDM5B) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Cổng chào của ga Xinbeitou nè. Xung quanh có bán đặc sản Taipei như trà, mứt, bánh nhiều lắm. Mình hỏi để mua cho Mamy một ít trà, không biết trà thiệt hay giả. Hỏi xong mình si nghĩ thôi không mua, để về Tainan rồi mua.
https://c1.staticflickr.com/1/690/32338791085_377a50601b_c.jpg (https://flic.kr/p/RgEKVx)DSC03214 (https://flic.kr/p/RgEKVx) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c1.staticflickr.com/1/272/32299764376_a74093037c_c.jpg (https://flic.kr/p/RddJDf)
DSC03205 (https://flic.kr/p/RddJDf) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Sau khi tham quan một chút gian hàng ăn uống mình chuyển sang đi tới Thư Viện công cộng lớn nhất Đài Bắc. Không biết mình sao chứ ở đây mọi người tập trung nghiêm túc đọc sách, không nghe tiếng nói gì hết, nói chung là Max Focus luôn, tinh thần học tập rất cao. Tự nhiên nhớ thời sinh viên thi đại học, ngày nào cũng cắm mặt trên lớp để vẽ vẽ bôi bôi nhưng cuối cùng dòng đời xô đẩy lại cuồng chân bụi sang tận đây.
Trong lúc mọi người đang im lặng đọc sách thanh bình thì mình làm một pô ảnh so deep, mấy bạn thông cảm. Nói thêm thời tiết của Taipei một chút. Một từ thôi "NÓNG" kinh dị nước Mỹ luôn, mình đi bộ xèng xèng mà mồ hôi như tắm á, trời thì nắng gắt ơi là gắt luôn.
https://c1.staticflickr.com/1/456/31496540344_ff0098e98a_c.jpg (https://flic.kr/p/PZf183)DSC03226 (https://flic.kr/p/PZf183) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c1.staticflickr.com/1/542/31527896193_cc29018fb6_c.jpg (https://flic.kr/p/Q31H88)DSC03228 (https://flic.kr/p/Q31H88) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr.

Thư viện nói chung là hơi đông nên mình không tìm được góc nào lãng mạng hay retro để chụp hình hết chơn á. Mình tham quan cỡ 15p thì đi loanh quanh tiếp thôi, tại sách không có cuốn nào biết đọc hết chơn.
https://c1.staticflickr.com/1/358/31527907663_1c77ab8198_c.jpg (https://flic.kr/p/Q31LwT)DSC03218 (https://flic.kr/p/Q31LwT) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Tiếp theo mình đi dạo vòng quanh khu đó, nói chung không có gì đặc sắc để xem hết, nên mình chuyển sang đi QUẢNG TRƯỜNG TRUNG CHÍNH - là cũng lên xe bus từ trạm Xinbeitou luôn hen đi ngược về tới Line đỏ giao line xanh lá cây (Chiang Kai-Seng Memorial Hall thì xuống nhen) đi bộ lên là ngay quảng trường luôn. Thông cảm là nắng quá chụp hơi ẩu (mình hận)
https://c1.staticflickr.com/1/390/32338750775_93fc02215a_c.jpg (https://flic.kr/p/RgExWx)DSC03255 (https://flic.kr/p/RgExWx) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Tượng của Tưởng Gioi Thạch, mặc dù lịch sử có ghi là giặc ngoại xâm nhưng văn hóa thì không có tội gì hết. Nhiều bạn kêu đi thăm tượng của kẻ thù xâm lược, thay vì đi Hà Nội thăm bác Hồ bla bla, nhưng mình nghĩ đi để biết thêm văn hóa, cách sống, con người, nó chả liên quan gì tới hận thù chiến tranh hết. Chẳng lẽ người Mỹ họ du lịch qua đây thăm lăng Bác Hồ cũng là có lỗi với đất nước họ sao? Nhảm nhí vừa thôi mấy cha. (lâu lâu mình dữ thôi nhen, bt mình hiền khô hà)

https://c1.staticflickr.com/1/567/31496516354_3fff0a35f4_c.jpg (https://flic.kr/p/PZeSZq)DSC03260 (https://flic.kr/p/PZeSZq) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr.

Chời ơi, tui khổ quá, tui chưa review xong nữa mà cứ gọi tui quài hà, rất xin lỗi mọi người, mình hứa hứa hứa sẽ review bù 2 ngày luôn :(

baongoc28392
04-02-2017, 18:37
Ngày 1: TAIWAN - TAIPEI (tt)
Sorry mọi người do cận tết quá mình lu bu hết sức nên review có phần chểnh mảng xíu, mọi người thông cảm cho mình nha. Tiếp theo quảng trường Trung Chính nha. Không biết có lễ hội gì, chương trình gì mà quảng trường đông ơi là đông, có nhiều nhóm sinh viên học sinh đến đây tập nhảy, vì không thu phí nên ở đây giống công viên hay chỗ sinh hoạt cộng đồng nè.
https://c1.staticflickr.com/1/560/31961646380_e5f8626006_k.jpg (https://flic.kr/p/QGkMWC)DSC03244 (https://flic.kr/p/QGkMWC) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Quảng trường có nhiều du khách tham quan lắm, vì chụp bằng tripod nên chói nắng, làm cho ảnh mình không được đẹp, dù rất buồn nhưng phải chịu thôi.
Đài tưởng niệm có dạng hình số 8 tượng trưng cho sự giàu có. Hai cầu thang lớn đi lên có 89 bậc tượng trưng cho số tuổi thọ của Tưởng Giới Thạch. Đài mất 4 năm để xây dựng xung (1976-1980).
https://c1.staticflickr.com/1/295/32338744645_197dd33927_k.jpg (https://flic.kr/p/RgEw7R)DSC03263 (https://flic.kr/p/RgEw7R) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Buổi tối mình sẽ đi Taipei 101. Vì một số điểm mình không đi là đền chùa, vì đa phần đền chùa bên đài cũng kiểu kiến trúc người Hoa nên mình không đi nhiều, mình dành thời gian đi bộ tham quan cảnh trên đường và sử dụng hệ thống tàu lửa vòng quanh đất nước nhiều hơn.
Một sự cố nho nhỏ đột xuất xảy ra là mình bị bệnh, chắc do cảm nắng hay sao đó, lúc về mình định tắm đi ngủ một chút nhưng ngủ quên mất, lúc dậy đã là 7h30 rồi. Không kịp makeup gì hết là chạy ra đi tòa nhà 101 luôn, ahihi. Buổi tối Đài Bắc lạnh cắt da cắt thịt, mà mình chịu lạnh dở nữa, ngồi tàu điện mà mình sợ không kịp lên đó không à.
https://c1.staticflickr.com/1/526/32218853721_37b9b15448_k.jpg (https://flic.kr/p/R653HX)DSC03264 (https://flic.kr/p/R653HX) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Một góc restaurant
https://c1.staticflickr.com/1/416/32218852961_8b5ad786da_k.jpg (https://flic.kr/p/R653uR)DSC03267 (https://flic.kr/p/R653uR) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Đây là mình, chụp demo trước rồi lên tham quan nha
https://c1.staticflickr.com/1/324/32218852001_d162006677_k.jpg (https://flic.kr/p/R653di)DSC03268 (https://flic.kr/p/R653di) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Sự xa hóa của trung tâm thương mại là đây. À hướng dẫn một chút về cách đi, là từ hostel đi 10 phút ra Taipei Main Station rồi bắt tàu line đỏ đi tới Taipei 101 nha, xa hơn Quảng trường Trung Chính mấy trạm à.
https://c1.staticflickr.com/1/324/32218852001_d162006677_k.jpg (https://flic.kr/p/R653di)
DSC03268 (https://flic.kr/p/R653di) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c1.staticflickr.com/1/777/31961606850_566f73f998_k.jpg (https://flic.kr/p/QGkAc5)DSC03280 (https://flic.kr/p/QGkAc5) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Thương hiệu nào cũng có, nhưng mình đến nơi là gần 9h rồi, định lên tham quan nhưng họ khuyên ngày mai quay lai, vì mấy cái store cũng chuẩn bị đóng cửa, buồn ghê luôn. Ngày mai mình sẽ phải tạm biệt ĐÀI BẮC để đi Keelung, mình định liều mình một phen. Mà nhin tới bản giá thì thôi, mình bỏ cuộc.
https://c1.staticflickr.com/1/257/31961612360_7fd9a90e34_k.jpg (https://flic.kr/p/QGkBQ5)DSC03275 (https://flic.kr/p/QGkBQ5) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c1.staticflickr.com/1/329/32218848791_ebe2199d5a_k.jpg (https://flic.kr/p/R652fX)DSC03271 (https://flic.kr/p/R652fX) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Thôi, khi nào có đk sẽ quay lại đây để check-in sang chảnh, giờ biết mặt cũng đủ vui rồi hen, ahihi
MÌnh tạm biệt Taipei cũng là lúc Tòa nhà tắt đèn. Ngày mai sẽ là ngày của KEELUNG nha.
https://c1.staticflickr.com/1/660/32188441922_5a7602b293_k.jpg (https://flic.kr/p/R3obmA)DSC03285 (https://flic.kr/p/R3obmA) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Về thôi, mọi người ngủ ngon ạ !

baokhuong
15-02-2017, 13:32
hay quá chị ơi , thanks chị

baongoc28392
12-03-2017, 11:06
Ngày 2: KEELUNG - TAIWAN: Nối dài những hành trình

Sáng mình dậy lúc 6h, Taipei vẫn còn lạnh lẽo và thưa bóng người qua. Khăn gói chuyển bị trả phòng để đi, vì chuyển đi này có 6 ngày thôi nên mình mang balo gọn nhẹ lắm, chủ yếu là "con" mình phải được bảo quản kĩ lưỡng để ghi lại những khoảng khắc tuyệt vời của tuổi trẻ.
Nhắc tới Keelung thì các bạn có thể tìm thấy một đống thông tin trên mạng nói về chỗ này. Nơi mua sắm nổi tiếng là con đường Jiufen Old Street, một con đường cũ xưa nổi tiểng ở Keelung. Mình đi bộ ra Taipei Main Station để mua vé đi Cơ Long, nơi các bạn trẻ check in con đường đèn lòng nổi tiếng, vừa uống trà vừa ngắm cảnh nha :)

https://c1.staticflickr.com/1/705/32218563261_95c4db061f_c.jpg (https://flic.kr/p/R63yo2)WP_20161114_09_13_59_Pro_LI (https://flic.kr/p/R63yo2) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Ticket đầu tiên của bức hình. Vé bé tí tẹo, đi ngang qua khu vực lỗi vào chỉ cần bỏ ticket vào khe là được rồi, nó sẽ bấm 1 lỗ báo là vé đã được sử dụng. Đi khoảng 1 tiếng hơn tí là tới trạm Jiufen station, mình xuống ngay đó nhìn đối diện là có trạm xe bus đi chạy lên núi nha. Nói chung dễ đi lắm, đói quá đành uống tạm ly trà sữa cầm hơi, mà trà sữa chính hiệu Đài Loan, ngon banh xác luôn. Anh bán trà sữa đẹp trai nhưng không biết Tiếng Anh nên mình đành ăn cái gì chỉ cái đó, 1ly/35đô Đài nha. Chẹp chẹp

https://c1.staticflickr.com/1/412/32218562821_19904931f2_z.jpg (https://flic.kr/p/R63yfr)WP_20161114_10_36_46_Pro_LI (https://flic.kr/p/R63yfr) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Đang đứng trên xe bus đây, số 88 nha, chời ơi ta nói đông mà chật cứng luôn, quẹt thẻ xong là mình đứng kế chú tài xế đang lái, còn đường ngoằng ngèo thấy mệt, mình cứ như con robot, ngả nghiêng đủ chỗ, may mà chụp được cái cảnh không bị rung tay. Lên xe là 35đô nhà, đến đâu cũng kệ.

https://c1.staticflickr.com/1/424/32188441672_deae18ae1a_c.jpg (https://flic.kr/p/R3obhh)DSC03286 (https://flic.kr/p/R3obhh) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Nói chung cũng y chang chợ Việt Nam, đa phần người Đài với Trung thôi, ít khách nước ngoài lắm, không sạch sẽ như hình quảng cáo, ý thức cũng còn kém lắm. Đi vào trong chợ mọi người sẽ bắt gặp nhiều hàng quán nói Tiếng Việt lắm, gần gũi cứ như đi chợ xóm mình, hahaha.
https://c1.staticflickr.com/1/471/31527842233_9efbf1723e_c.jpg (https://flic.kr/p/Q31r5M)DSC03288 (https://flic.kr/p/Q31r5M) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Đây, cái píc trờ đầu tiên, nhìn người không thôi mà em cảm thấy khó thở rồi...

https://c1.staticflickr.com/1/537/31961590910_c2e6b12578_c.jpg (https://flic.kr/p/QGkvsf)DSC03295 (https://flic.kr/p/QGkvsf) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Chỗ này bán bánh đậu phộng mà để cây bào như bào đá á, mình cũng muốn thử nhưng mình có thù với món đậu phộng, kệ, ngó thôi không ăn đâu ahihi

Đố mọi người đây là cái gì? Đây là một loại sáo nha, họ làm đủ hình đủ kiểu đủ dạng luôn, có cả sách hướng dẫn thổi nữa. Mình mua về cho anh eo mình thổi thử cho biết. Nghệ nhân đang tỉ mỉ sơn phết đủ màu lên hình của cây sáo, đẹp lắm luôn á, tí khúc cuối có màn khoe quà mua á, mình post sau nhen.
https://c1.staticflickr.com/1/713/32188439452_ed128ed9ce_c.jpg (https://flic.kr/p/R3oaC1)DSC03292 (https://flic.kr/p/R3oaC1) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

https://c1.staticflickr.com/1/539/32188440212_5532e9204e_c.jpg (https://flic.kr/p/R3oaR7)DSC03291 (https://flic.kr/p/R3oaR7) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

A, mừng quá, chị này người VN nè, chị ấy đang nc với phục vụ bằng tiếng Việt, hihi. Mình cười cười hỏi chị bán bao nhiêu 1 phần, chị ấy nhiệt tình lắm cơ, đồng hương lấy nửa giá em nhé.
https://c1.staticflickr.com/1/778/32299697246_7918e38cde_c.jpg (https://flic.kr/p/RddoFQ)DSC03298 (https://flic.kr/p/RddoFQ) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Từ từ post tiếp nha, nhiều hình quá phải review từ từ. Thanks all :)

baongoc28392
12-03-2017, 11:15
Ngày 2: KEELUNG - TAIWAN : Nối dài những hành trình (TT)
Nhìn một cách khách quan thì ở đây cũng không hấp dẫn lắm, quán trà mà mấy bạn hay checkin chụp hình thì chiều mới lên đèn nha. Mình không có hứng thú nên mình đi dạo vòng vòng một chút chứ không uống trà.
https://c1.staticflickr.com/1/546/32188425972_17a3561de3_c.jpg (https://flic.kr/p/R3o6BA)DSC03307 (https://flic.kr/p/R3o6BA) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Cho mình hồi teen xíu nha. Chỗ này là cửa hàng bán gối ôm , lưu niệm hình thú, dễ thương nhưng đắt quá. Cũng muốn có gấu ôm và nhìn giá tiền hết muốn lại gần, chụp cái lấy cảnh thôi nà.
https://c1.staticflickr.com/1/723/32299686736_9b04e4fc69_c.jpg (https://flic.kr/p/RddkyC)DSC03311 (https://flic.kr/p/RddkyC) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Đây là cửa hàng bán trà, rau câu xoài lựu tá lả, không biết ăn uống ngon không và ngta mua chen không kịp luôn. Nhìn cái biển hiệu dễ có cảm tình ghê hen :D
https://c1.staticflickr.com/1/612/32218821181_ab1fc13e97_c.jpg (https://flic.kr/p/R64T3V)DSC03299 (https://flic.kr/p/R64T3V) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Con đường có chút ét à, mà có hẳn 2 cái cửa hàng Family và 7ELEVEN bự tổ chảng luôn. Người ta thì bu đen bu đỏ mua đồ. Nãy chưa chụp đươc mặt mũi con đường, ức quá nên quay lại canh không có người là action liền khỏi nói nhiều.
https://c1.staticflickr.com/1/341/32218819481_0d74a77563_c.jpg (https://flic.kr/p/R64SxB)DSC03302 (https://flic.kr/p/R64SxB) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Đi tèn tèn thôi cũng mất hết gần 2 tiếng, giờ mình sẽ quay lại ga Jiufen để tiếp đến là Hualien nha. Tí nữa mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái này hay lắm....Tí bật mí nha :D

baokhuong
15-04-2017, 12:41
ôi , nhớ đài bắc quá đi , đọc bài của chị xong em cũng đã làm 1 chuyến hôm 28-30/3 , cũng hơi tiếc vì chỉ có thể đi được đài bắc có 3 ngày . Tính vài bữa nữa làm 1 chuyến khám phá cao hùng

baongoc28392
17-04-2017, 09:11
ôi , nhớ đài bắc quá đi , đọc bài của chị xong em cũng đã làm 1 chuyến hôm 28-30/3 , cũng hơi tiếc vì chỉ có thể đi được đài bắc có 3 ngày . Tính vài bữa nữa làm 1 chuyến khám phá cao hùng

Chị đi một lần đi cho hết, vì nhiều khi cũng không có dịp quay lại đó nữa. Tí chị sẽ review tiếp mấy chỗ còn lại cho em tham khảo :)

baongoc28392
17-04-2017, 14:58
Ngày 2: KEELUNG - TAIWAN : Nối dài những hành trình (TT)

Mình quay lại ga Jiufen cũng bằng xe bus luôn, lên bắt xe ở trạm đối diện lúc lên là được, y chang đi xe bus VN à
https://c1.staticflickr.com/1/679/31496464034_d72be41df1_c.jpg (https://flic.kr/p/PZeBrm)DSC03317 (https://flic.kr/p/PZeBrm) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Chỗ này có cái đình vọng cảnh nè, mình cũng lên chứ không ngắm được gì vì bên nào cũng bị khuất hết trơn

https://c1.staticflickr.com/1/780/31496444074_aa60fecfdc_c.jpg (https://flic.kr/p/PZevvd)DSC03324 (https://flic.kr/p/PZevvd) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Nó chạy một vòng biển luôn, nhìn thích lắm nhưng trên tàu cái cửa kính màu xanh, chạy nhanh quá nên mình chưa kịp chụp choẹt tấm nào cho ra hồn hết. Thông cảm cho mình nha :(

https://c1.staticflickr.com/1/704/31496438374_a5d60764cc_c.jpg (https://flic.kr/p/PZetNW)DSC03330 (https://flic.kr/p/PZetNW) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Đã tới Hua Liên nha bà con ơi, xuống trạm thôi nào. Mình bị một cái tình huống là sau khi soát vé xong thì mình làm rơi cha cái vé đâu mất rồi, qua cửa nó đòi vé mà mình thì....ức ức.
Vì là khách du lịch nên mình đưa passport cho nó koi, rồi nói là ngồi ghế 135A, dãy ngoài cửa, mua vé onl nên có mail confirm đặt vé lúc đó họ mới OK cho qua. May ghê. Mình canh giờ để mua vé đi Taichung rồi. Nếu mà đi trễ mà ý ẹ luôn nên mình phải đi thật nhiệt tình nha, lalala. Xuống tới nơi, sân ga vắng vẻ, lạnh lẽo, buồn tênh....hênh. Mình dùng từ hoang vu có đúng không ta?

https://c1.staticflickr.com/1/562/32299673436_90841a3ff5_c.jpg (https://flic.kr/p/RddgBj)DSC03333 (https://flic.kr/p/RddgBj) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Filckr

Đây là mình sử dụng map để định vị tuyến đường đi cho dễ, nhìn vậy thôi chứ nó chạy cũng nhanh lắm, mình đi lúc 12h chứ tầm 3h30 là đến rồi, mình sẽ lên đường đi Taroko Park trong truyền thuyết, yeye. Dùng train hoặc xe hơi thì không biết chứ xe bus thì chuẩn không cần chỉnh luôn nhen
https://c1.staticflickr.com/1/619/31961340280_3c532f33c1_c.jpg (https://flic.kr/p/QGjdX3)wp_ss_20161114_0001 (https://flic.kr/p/QGjdX3) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr.
Ngồi quằn quại luôn, cơ mà tàu chạy êm, vừa thiu thiu ngủ mảt ơi mát vừa được ngắm nhìn thế rới rộng lớn, thích ghê hồn. Taroko Station cách cái Moutain khoảng 3,5km thôi, mình hỏi một người gần đó thì kêu mình đi bộ, má ơi đi bộ 3,5km tới nơi chắc là người ta đóng cửa ngủ được 8 giấc luôn á. Thôi bỏ nha. Mình ra đón bus đi đây, let's go...
https://c1.staticflickr.com/1/757/31527799133_311b2280d7_c.jpg (https://flic.kr/p/Q31dgF)DSC03339 (https://flic.kr/p/Q31dgF) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

https://c1.staticflickr.com/1/269/31496441554_3543678e5e_c.jpg (https://flic.kr/p/PZeuKL)DSC03326 (https://flic.kr/p/PZeuKL) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Đường đi cũng không có người chứ đừng nói xe bus, mơ mộng hão huyền, hahaha. Mình đi bus số 900 lên đến cổng luôn nha. Ừ, nhưng 4h chỗ này đóng cửa không nhận khách. Á á á á á á, cuộc đời thật là bất công với tôi, tôi không muốn, không muốn, không muốn, không muốn..................................
https://c1.staticflickr.com/1/326/32218786661_52706364d9_c.jpg (https://flic.kr/p/R64GMK)DSC03346 (https://flic.kr/p/R64GMK) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Thôi đành nói lời tạm biệt vậy. Lỗi hẹn với Taroko rồi...Một kỉ niệm hơi buồn ở Đài Loan, nó làm mình có cảm giác bị mất mát một tẹo :(

baokhuong
17-04-2017, 20:32
cảnh đẹp quá

baongoc28392
18-04-2017, 10:37
cảnh đẹp quá

Đợi chị review đến Kaoshiung nhé em ! Đẹp hết hồn luôn :)

baongoc28392
18-04-2017, 15:04
Ngày 2: KEELUNG - TAIWAN : Nối dài những hành trình (TT)
Thiệt là cảm thấy hổ thẹn khi mà review mới có ngày 2 thôi mà còn chưa xong nữa. Tiếp tục hành trình với mình nào. Sau khi bỏ lỡ tình yêu với Taroko Park, Ngọc quyết tâm sẽ chụp được cánh đồng lúa bạt ngàn trời đất ở Taitung (Đài Đông) nhưng giờ trước hết phải đi để kịp chuyến tàu đến Taichung (Đài Trung) đã nha. Một bí mật nho nhỏ mà mình muốn chia sẻ với mọi người là
NẾU - các bạn sử dụng railway để đi Đài Trung thì nó sẽ đánh một vòng ngược lại Đài Bắc, tức là đi theo hướng cũ, ôm nửa quả trứng gà, toàn bộ chặng đường sẽ mất khoảng 5h30 hơn tùy tàu.
NHƯNG - mình không chọn đi đường tàu, mình đi xe, thời gian khoảng 4h thôi, đường núi hơi khó đi tức là phải băng qua núi (nói băng qua núi nghe ghê ghê nhưng diễn tả sao ta?) tức là nó chạy một đường cắt ngang chính giữa ĐÀI LOAN nối HUA LIÊN & ĐÀI TRUNG
Có hình chắc dễ hình dung hơn hen :D
https://c1.staticflickr.com/3/2811/33726372990_9c7eae57a6_b.jpg (https://flic.kr/p/TohtFu)Taiwan review (https://flic.kr/p/TohtFu) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
HÌnh này là nếu mọi người đi train nha - là nó chạy một cung vậy nè

https://c1.staticflickr.com/4/3935/33726373030_e371129d98_b.jpg (https://flic.kr/p/TohtGb)Taiwan review (https://flic.kr/p/TohtGb) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Còn tấm này là mình vẽ tay đường mình hỏi người ở khu vực đó đi xe, sử dụng xe 45 chỗ hoặc 16 chỗ như xe Bus để đi. Trong cái rủi có cái may mắn mình dù không được đi Taroko nhưng xe vẫn chạy qua khu vực rừng, có thể ngắm cảnh này nọ vô tư luôn nhen.

Mình mua vé xe hết 70đô, trời đã sụp tối, đi đường đèo dốc này nọ thiệt sợ chết đi được, chạy mà nó cứ nẩy mình lên như chới sẩy ngựa ấy. Nhưng dù sao cũng là một trải nghiệm rất tuyệt vời ở khu vực này. Đến nơi rồi nha mấy chế ơi. Mình book trên agoda chỗ này, cũng gần trung tâm lắm, đi bộ 5,10p là tới à.
Backpacker 41 Hostel-Taichung (No.59, Jiguang St., Quận trung tâm, Đài Trung (Taichung), Đài Loan)

Có cái Information center bự chà bá luôn
https://c1.staticflickr.com/1/273/31961555920_145cd642e3_k.jpg (https://flic.kr/p/QGkk3Y)DSC03360 (https://flic.kr/p/QGkk3Y) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Lúc đầu mình không biết là người ta đóng dấu để làm gì, suy nghĩ chắc là đóng chơi thôi. Nhưng sau hỏi mới biết là đóng dấu để kiểu như chứng nhận là mình đã đến nơi này á
https://c1.staticflickr.com/1/293/31496422864_05a811baba_k.jpg (https://flic.kr/p/PZepcw)DSC03357 (https://flic.kr/p/PZepcw) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Trước bến xe có cái công viên dễ thương ghê hok, con khủng long mà nhìn cái răng cửa yêu chết luôn
https://c1.staticflickr.com/1/549/31961553060_ec1112fef3_z.jpg (https://flic.kr/p/QGkjcE)DSC03363 (https://flic.kr/p/QGkjcE) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Thời tiết bữa đó mình nhớ là trời nóng một cách kinh khủng. MÌnh đi nước ngoài không có thói quen ăn vặt, nhưng nóng quá mình chỉ muốn tìm một cái cửa hàng tiện lợi nào đó quất 1 lon cafe cho sảng khoái người chứ mà không chịu nổi luôn, oi bức đến khó thở luôn ý
https://c1.staticflickr.com/1/334/32188389242_dae5b7e9fb_k.jpg (https://flic.kr/p/R3nUGj)DSC03365 (https://flic.kr/p/R3nUGj) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Trời đất xui khiến như thế nào mình bắt gặp một cửa hàng to ơi to đối diện trạm xe, lúc đầu cứ nghĩ là nhà hàng dim sum, vì hình bên ngoài là mấy cái bánh thôi à. Người ta vô đông ơi là đông, tò mò tấp vô thì ra là chỗ bán mochi, nhưng nó có tiếng ở đây, trễ quá vì thế thợ không làm mochi sầu riêng nữa, món khoái khẩu của mình. Chỉ có mochi đóng gói thôi, kệ thì trống trơn là biết nó đắt thôi rồi. MÌnh lựa lựa một hồi thì mua được một ít quà cho đám yêu quái ở nhà :D
https://c1.staticflickr.com/1/437/31527794903_98d1d18dc5_k.jpg (https://flic.kr/p/Q31c1K)DSC03355 (https://flic.kr/p/Q31c1K) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Tàu đến rồi, đi thôi.....

nini
17-05-2017, 11:19
Bạn ơi, viết tiếp nữa đi, lịch trình của bạn cũng hoa hao giống mình.
Với bạn ơi, bus bạn đi từ Hualien sang Taichung ấy, cụ thể là như nào vậy? mình tìm thông tin mà ko thấy nói về phương tiện này, toàn thấy bắt phải quay về Taipei ko thôi.

baongoc28392
17-05-2017, 16:14
Bạn ơi, viết tiếp nữa đi, lịch trình của bạn cũng hoa hao giống mình.
Với bạn ơi, bus bạn đi từ Hualien sang Taichung ấy, cụ thể là như nào vậy? mình tìm thông tin mà ko thấy nói về phương tiện này, toàn thấy bắt phải quay về Taipei ko thôi.

Bạn ơi mình tìm trên web cũng không thấy nha bạn, raiway cũng không có luôn. Mình đến đó thì mình hỏi người dân ở đó, họ chỉ cho xe 16 như kiểu xe dù ấy, đi tiết kiệm khá nhiều time, không có vé viếc gì cả nên không chụp được cho bạn xem. Mình đi vẫn hơi sợ và luôn dò bản đồ sợ ngta mang mình đi bán luôn đi khổ. Xe đó chủ yếu cho một số người địa phương đi lên rừng hoặc chuyên chở hàng hóa đến Nantou thôi. Mình nghĩ vậy, vì không biết Tiếng Hoa nên cũng k giao tiếp được nhiều :)

baongoc28392
17-05-2017, 16:24
NGÀY 2: HUALIEN - TAICHUNG: Đi như một chú ngựa không biết mệt
Đường phố Taichung về đêm đây ạ. Mình vừa mệt vừa ê mông nên lười, chụp vài tấm tượng trưng về khách sạn còn nghỉ ngơi nữa nhen
https://c1.staticflickr.com/1/376/32338729095_c480bd2131_c.jpg (https://flic.kr/p/RgEruK)DSC03281 (https://flic.kr/p/RgEruK) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

https://c1.staticflickr.com/1/410/32218540191_5ca57fd3b1_c.jpg (https://flic.kr/p/R63rwg)WP_20161116_18_49_06_Pro_LI (https://flic.kr/p/R63rwg) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Bị một vấn đề tiếp theo là phỉa deposit để thuê adapter thiệt là phiền muốn chớt luôn. Chỗ cắm sạc thì lỏng lên lỏng xuống, nói chung hostel được cái rẻ chứ mình cũng không hài lòng mấy. Mình ở một phòng gồm 5 giường tầng bao gồm các cô gái xinh đẹp đến từ Bắc Kinh đi theo một vị sư cô đến hành hương hay sao đó. Mà đám này phải nói là ồn như một cái chợ, nói xí xô xí xào tới 2h đêm mà vẫn có sức để nói, trong khi mình muốn ngủ. Ức chế kinh khủng, nghe nói là học hí kịch gì đó nên là được dịp luyện giọng ABCXYZ....Một đêm thôi, cố lên, cố lên.... :D :D :D

baongoc28392
17-05-2017, 16:39
NGÀY 3: TAICHUNG - Sun Moon Lake (Nantou)
Hôm nay dậy sớm thoy, ăn sáng xong mình check out luôn. Gửi đồ ở lễ tân xong là lên đường đi Sun Moon Lake, một trong những điểm nổi tiếng không thể bỏ qua ở Taiwan.
https://c1.staticflickr.com/1/403/32299441936_0152b38c01_c.jpg (https://flic.kr/p/Rdc5MW)WP_20161115_16_14_19_Pro_LI (https://flic.kr/p/Rdc5MW) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Con đường mình đi ra thì ta nói nhìn nhớ VN kinh khủng vì toàn bản nào là Cơm sườn, hủ tiếu xào, mì xào, để tiếng Việt luôn nha. Hihihi, mình mà mở miệng nc chắc ngta hết hồn. Nhưng vì muốn đi nhanh cho đỡ nắng nên mình tắp vô Family Mart mua cái bánh mì lót dạ.
https://c1.staticflickr.com/1/389/32218553161_6ddf210470_c.jpg (https://flic.kr/p/R63vnT)WP_20161115_09_48_45_Pro_LI (https://flic.kr/p/R63vnT) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

https://c1.staticflickr.com/1/464/31961546520_d7eebfd538_c.jpg (https://flic.kr/p/QGkhfU)DSC03372 (https://flic.kr/p/QGkhfU) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Mình đi xe 45 chô, xe đời mới luôn, hihi. Nhiệt độ hôm đó là nóng banh xác luôn chớ đùa. Ngồi trên xe không sao bước xuống cái là mồ hôi nườm nượp. Đến nơi rồi nhen cả nhà ơi. Chỗ này là quầy mua vé nha. Trọn bộ vé Full option luôn là 350 đô hay sao đó mình quên rồi. Nhưng đi tất cả các địa điểm luôn. Nhưng nghĩ thấy phí nên mua loại 250 đô là đi từng cái riêng. Mỗi điểm sẽ xé 1 vé đưa lại cho ngta, đến khi hết thì thôi.
https://c1.staticflickr.com/1/396/31961543420_2eb07c00f0_c.jpg (https://flic.kr/p/QGkgks)DSC03375 (https://flic.kr/p/QGkgks) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Trước tiên mình sẽ đi Thuyền qua bên cái đình Sun Moon Lake trên đó có ngôi chùa mà người Hoa lên đó đông lắm. Vừa đi tàu vừa nghe giới thiệu nhưng khổ cái nói gì mình không hiểu gì hết trơn. Tàu chạy cỡ 10p à, toàn người già trẻ nhỏ nên mình nhường luôn, đứng vậy. Hỏi đường chú kia bằng Tiếng Anh, chú cũng nhiệt tình chỉ lắm nhưng mình không hiểu, thế là tự sinh tự diệt luôn.

https://c1.staticflickr.com/1/278/31961527630_7bb77a89c5_c.jpg (https://flic.kr/p/QGkbDd) DSC03383 (https://flic.kr/p/QGkbDd) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Hihi, hình cũng nhiều nên có gì mai mình tiếp nhen :) :) :)

my-luck
17-05-2017, 23:54
Bạn đi giữa tháng 11 mà vẫn nóng à? Lạ nhỉ, mình cứ tưởng ĐL tháng 11 đã vào thu lạnh se se lá xanh lá đỏ rồi chứ nhỉ. Mình đã đi Đài Bắc và Đài Trung tháng 3 vừa rồi, thời tiết se se lạnh thích lắm.. Mình đang định đi lại Đài Loan vào tháng 11, nhứng tình hình này chắc dời sang tháng 12 quá :)

baongoc28392
23-05-2017, 09:42
Bạn đi giữa tháng 11 mà vẫn nóng à? Lạ nhỉ, mình cứ tưởng ĐL tháng 11 đã vào thu lạnh se se lá xanh lá đỏ rồi chứ nhỉ. Mình đã đi Đài Bắc và Đài Trung tháng 3 vừa rồi, thời tiết se se lạnh thích lắm.. Mình đang định đi lại Đài Loan vào tháng 11, nhứng tình hình này chắc dời sang tháng 12 quá :)

Mình không hiểu sao luôn. Đài Bắc thì bên ngoài ban ngày nóng phải nói toét đầu, ban đêm thì lạnh lẽo thôi rồi luôn. Hôm mình đi toà nhà 101 Đài Bắc là đêm lạnh kinh khủng. Mình chủ quan không mang áo khoát nên về bệnh cả mấy ngày sau đó.
Đài Trung, Đông, Hualien, Kaohsiung đều nóng muốn phát điên lên được. Mình xem review toàn nghe thời tiết mát nên mới bị hớ ấy :)

baongoc28392
23-05-2017, 11:38
NGÀY 3: TAICHUNG - Sun Moon Lake: Hồ nước ngọt khủng lồ của ĐÀI LOAN

Mình sẽ review tiếp ngày 3 là hành trình đi thăm Sun Moon Lake nha. À, tới đoạn hỏi đường rồi. Giờ mình lên tàu thôi, go go
https://c1.staticflickr.com/1/319/31527760623_6a3217a363_c.jpg (https://flic.kr/p/Q311PH)DSC03391 (https://flic.kr/p/Q311PH) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Thiệt là đông một cách khủng khiếp. Gặp một đoàn VN khoảng chục người toàn lão thành cách mạng không, ồn áo cả một góc luôn. Anh hướng dẫn viên chuẩn Men lắm, nc mà uốn éo nhứt hết cái đầu lâu à....
https://c1.staticflickr.com/1/372/32338645345_0bb05555b1_c.jpg (https://flic.kr/p/RgE1AM)DSC03408 (https://flic.kr/p/RgE1AM) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Đứng đợi người tản bớt mới lết vô chụp được cái cổng, cũng bt hà, chữ hoa nên k biết ghi là gì
https://c1.staticflickr.com/1/451/31496374564_34716f8f92_c.jpg (https://flic.kr/p/PZe9QL)DSC03411 (https://flic.kr/p/PZe9QL) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Phía bên tay trái của cổng có đường đi lên một ngôi đền, mình không theo đạo phật nên cũng không biết họ thờ gì nhưng người hoa lên thắp nhang đông lắm. Nè
https://c1.staticflickr.com/1/289/31527730633_7aa10c24b4_c.jpg (https://flic.kr/p/Q2ZRUD)DSC03416 (https://flic.kr/p/Q2ZRUD) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

https://c1.staticflickr.com/1/389/31527732053_d5833a7243_c.jpg (https://flic.kr/p/Q2ZSk8)DSC03415 (https://flic.kr/p/Q2ZSk8) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Chụp hình với cục đá thôi mà đứng đợi cỡ 20p, thôi, nghỉ khỏe nha.

Mình giới thiệu một chút về Sun moon nha - Thuộc địa phận xã Yuchi huyện Nantou của miền Trung Đài Loan, Nhật Nguyệt Đàm là hồ nước tự nhiên lớn nhất vùng lãnh thổ này, với diện tích 7.73km2, nằm ở độ cao 748 m so với mực nước biển, nơi sâu nhất là 27 m.
Nơi đây cảnh sông nước hữu tình, thấp thoáng không gian kiến trúc cổ của Trung Hoa tạo nên vẻ yên bình cho Nhật Nguyệt và khiến lòng người thanh thản lạ lùng. Nơi đây, mỗi mùa một vẻ. Mùa xuân, hoa đào nở rợp lối đi lên núi. Trời lạnh lây phây, thêm hoa dã quỳ vàng ven hồ, mây trời Nhật Nguyệt xanh trong, thoáng đãng khiến người ta không khỏi nao lòng khi đi thuyền ra hòn đảo Lalu ở giữa hồ.
Đứng từ trên cao có thể chụp được cảnh hồ bên dưới nè :)
https://c1.staticflickr.com/1/662/31527734813_21f25c6382_c.jpg (https://flic.kr/p/Q2ZT9H)DSC03413 (https://flic.kr/p/Q2ZT9H) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

https://c1.staticflickr.com/1/733/31527729463_7ee2597b26_c.jpg (https://flic.kr/p/Q2ZRyt)DSC03417 (https://flic.kr/p/Q2ZRyt) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr.

À, mình giới thiệu thêm là bên phải của cổng có một tiệm tạp hóa bán trứng vịt bắc thảo, luộc hay sao đó mà ngta bu nhau mua rồi ăn. Mình nghe mùi kì quá nên không thử, nhưng mình thây đa phần người hoa mua nhiều, chắc là đặc sản rồi. Nhưng chỉ ngon khi nóng thôi, chứ nguội rồi thì...... :((
Cho người ta ăn đi nha, mình quay trở lại tàu để đi cable car đây, hihi. Mình rất rất thích đi cáp treo nhưng mà đi một mình cũg hơi ngại, kệ đi, có đi là mừng rồi hen. Go go
https://c1.staticflickr.com/1/645/32338631785_5d138ccb99_c.jpg (https://flic.kr/p/RgDWyZ)DSC03431 (https://flic.kr/p/RgDWyZ) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

baongoc28392
23-05-2017, 15:04
NGÀY 3: TAICHUNG - Sun Moon Lake: Caple Car qua núi
Người ta hát bài Tàu anh qua núi còn em hát bài cabin qua núi, hihi. Tới nơi rồi. Chỗ này là bến tàu, trước khi đi cáp thì ghé chợ xem có gì đặc sắc không nhen. Chỗ này là khu bán đồ lưu niệm với ăn uống. Do nắng quá nên mình chẳng thiết tha ăn gì, chỉ mong được uống một ly trà sữa trân châu thơm nồng để xua tan mệt mỏi à. Ước mơ nhỏ bé tầm thường vậy chứ cũng phải tự lần mò đi mua. Cách khoảng 200 dặm không có anh đẹp trai, hán sầm nào a-li-ga-to đến hỏi trà sữa, toàn tiểu học với lão thành không. Nhìn cảnh đẹp mà thiếu trai chán đến nản.
https://c1.staticflickr.com/1/611/31961490660_5597d65924_c.jpg (https://flic.kr/p/QGjZDN)DSC03433 (https://flic.kr/p/QGjZDN) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Giờ theo mình đi ngắm nghía đồ nha. Chỗ này có mấy cái ghế dễ thuơng ghê luôn, mát mát ngồi ngắm sông nước hữu tình uống trà chứ giờ nắng quá mà ngồi nữa chắc thành heo quay luôn á.
https://c1.staticflickr.com/1/661/32338631125_5820b8a085_c.jpg (https://flic.kr/p/RgDWnB)DSC03434 (https://flic.kr/p/RgDWnB) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Con đường cũng không đông lắm, chủ yếu ngta ngó thôi chứ cũng không mua nhiều mấy. Tất nhiên nhìn nó buồn buồn chứ k sầm uất như ở Đài Bắc rồi. Giống chợ nhóm hơn ha.
https://c1.staticflickr.com/1/503/31961488000_7f7700c5c5_c.jpg (https://flic.kr/p/QGjYRW)DSC03435 (https://flic.kr/p/QGjYRW) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Như lời đã nói, uống trà sữa thôi chứ mà nóng quá không có hứng đi tiếp rầu
https://c1.staticflickr.com/1/273/31961487130_d3bc842782_c.jpg (https://flic.kr/p/QGjYAW)DSC03436 (https://flic.kr/p/QGjYAW) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Giới thiệu 1 chút là lúc mua mình không biết kiểu trà sữa shake này, thay vì bỏ trà sữa + đá thì họ shake nhuyễn ra rồi thêm vài viên đá vào. Mình không thích uống kiểu này nên xin thêm đá bỏ vào, ông chủ cũng nhiệt tình dễ chịu lắm chứ không có khó khăn gì hết. Mình mua ly này với giá là 35đô. Ngon hết sẩy con bà bảy luôn nha cả nhà ơi.

Giờ đi tới cái cáp thôi. Đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào. Thay vì có xe điện chở mình tới thẳng cái cái thì minh chọn đi bộ con đường gỗ, cũng đẹp lắm, mát mẻ, không khí trong lành, thiên nhiên bên ngoài nắng mà hữu tình lắm. Thấy văn chương mình lai láng quá mấy bạn đừng sợ nha.
https://c1.staticflickr.com/1/739/31961486500_7220177da8_c.jpg (https://flic.kr/p/QGjYq5)DSC03438 (https://flic.kr/p/QGjYq5) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Cái ga đây rồi, đi thôi, đi thôi. Mình có vẻ vắng vẻ ha. Nói thật mùa này không phải là mùa du lịch, với giờ này tầm khoảng 12h trưa nên nếu ngta đi gia đình là kéo nhau vô quán ăn, quán uống ngồi cho mát mẻ, không ai dại dột như mình đi lên ngắm cảnh hết. Mà kệ mình đi, giờ không quan tâm, đến rồi thì lên thôi.
https://c1.staticflickr.com/1/559/32299578426_0647574dff_c.jpg (https://flic.kr/p/RdcMnd)DSC03442 (https://flic.kr/p/RdcMnd) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Đưa cho người soát vé cái thẻ màu xanh nha, xong họ sẽ xé 1 miếng, 1 miếng mình giữ lại khi quay về thì đưa phần còn lai.
https://c1.staticflickr.com/1/617/32299573916_6ae00ca855_c.jpg (https://flic.kr/p/RdcL2s)DSC03447 (https://flic.kr/p/RdcL2s) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Lên lên luôn lên luôn lên luôn lên luôn
https://c1.staticflickr.com/1/759/32299570456_a2cbf04fac_c.jpg (https://flic.kr/p/RdcJZN)DSC03458 (https://flic.kr/p/RdcJZN) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

https://c1.staticflickr.com/1/601/32218685051_dbab74a784_c.jpg (https://flic.kr/p/R64bzR)DSC03464 (https://flic.kr/p/R64bzR) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c1.staticflickr.com/1/584/32218680351_8a389c42b2_c.jpg (https://flic.kr/p/R64abP)DSC03469 (https://flic.kr/p/R64abP) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

baongoc28392
23-05-2017, 16:24
Đẹp không tưởng mà nắng cũng không tưởng luôn nha. Hix hix, đi cáp tầm 10 phút là qua tới làng bên kia. Cố gái ả rập đến đây
https://c1.staticflickr.com/1/624/31961474030_28dcbd8083_c.jpg (https://flic.kr/p/QGjUH5)DSC03466 (https://flic.kr/p/QGjUH5) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Đây là làng FOMOSA nha, mình thấy ngta vô tham quan nhưng mình nghĩ không có gì nên đi loanh quanh tham quan thôi chứ không vô, có quà lưu niệm chỗ này nè. Nhưng mắc lắm, toàn tính trên 1000đô không à.
https://c1.staticflickr.com/1/751/32218674871_69c64d2b19_c.jpg (https://flic.kr/p/R648yk)DSC03470 (https://flic.kr/p/R648yk) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c1.staticflickr.com/1/390/32218672831_ba1a9a3c68_c.jpg (https://flic.kr/p/R647Xa)DSC03471 (https://flic.kr/p/R647Xa) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Lúc đi còn đông đông được chút ha. Lúc về nè, sân ga buồn hiu quạnh luôn :(
https://c1.staticflickr.com/1/431/32218670651_592a2b6e51_c.jpg (https://flic.kr/p/R647iz)DSC03472 (https://flic.kr/p/R647iz) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

À, để kể cho nghe. Lúc mình đi xuống chỗ bán đồ có thấy người ta bán chuối. Mình không biết chuối này có khác chuối vn không nhưng nhìn mập ú đẹp mắt lắm. Mình rất thích ăn chuối nên đã mạng phép trả giá từ 120đô xuống 80đô cho 2 trái chuối. Nếu mà trưa không biết ăn gì thì sẽ ăn thịt em nó đỡ vậy
https://c1.staticflickr.com/1/405/31527684903_6efec01528_c.jpg (https://flic.kr/p/Q2ZCjc)DSC03473 (https://flic.kr/p/Q2ZCjc) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Nhìn theo tay đẹp của mình nè. Chỗ đó là chỗ nhô ra của hòn đảo LUGU nha.
https://c1.staticflickr.com/1/542/31961462960_61c61036f6_c.jpg (https://flic.kr/p/QGjRqd)DSC03481 (https://flic.kr/p/QGjRqd) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Lúc cáp sà xuống ga má ơi tim muốn thòng ra ngoài. Không biết phải nàm như thế nào luôn.
https://c1.staticflickr.com/1/503/32188308112_936f3e6cac_c.jpg (https://flic.kr/p/R3nuzw)DSC03485 (https://flic.kr/p/R3nuzw) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Đến nơi đi loanh quanh chụp hình thôi nào, chỗ này là cổng ước,tức là bạn sẽ ghi một miếng giấy rồi ghim vào đây, không hẳn là cầu cái gì đó đâu. Mình nghỉ là chắc lưu lại làm kỉ niệm thôi. Mình cũng có mặt, yeye
https://c1.staticflickr.com/1/338/31496327004_bc6a231c55_c.jpg (https://flic.kr/p/PZdUGL)DSC03486 (https://flic.kr/p/PZdUGL) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Ra cổng nha, chỗ nào cũng phải có dấu răng mới đủ bộ.
https://c1.staticflickr.com/1/542/32218657941_db05096b57_c.jpg (https://flic.kr/p/R643wr)DSC03488 (https://flic.kr/p/R643wr) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Thấy mình gần gũi với thiên nhiên ghê chưa. Đồng hồ bây giờ là 2h trưa. Mình sẽ quay trở lại bến Tàu để về lại đất liền nhen. Vì xe sẽ đón lúc 15:03 nên giờ mình tèn tèn là được rồi.
Trục trặc kĩ thuật vào giờ chót là nó để có xe bus đón về mà mình với 2 bác gái kia đợi mãi đợi mãi cũng không thấy có chiếc bus nào dừng lại trong khi trời vẫn nắng như đổ lửa. Chờ đợi trong mòn mỏi tận 20p nên mình quyết định tự lực cánh sinh, tự về luôn khỏi nói nhiều nha. Sử dụng hết sức bình sinh của 2 cái chân quay trở lại bến Tàu trong niềm hân hoan vui sướng được về nhà. YE come on....

Mình sẽ review hoạt động buổi chiều sau nha. Bye bye mọi người. Kết thúc 1 ngày tốt lành ạ

trangtay145
25-05-2017, 13:37
hay quá chị ơi , thanks chị

nkn1506
11-06-2017, 22:33
Hay đấy bạn. Chờ tiếp thôi

kimkaisaz
01-10-2017, 14:35
Bạn ơi lâu rồi sao ko viết bài tiếp vậy, có thể cho mình xin lịch trình chi tiết được ko. Email mình là : [email protected]

baongoc28392
04-10-2017, 09:55
Bạn ơi lâu rồi sao ko viết bài tiếp vậy, có thể cho mình xin lịch trình chi tiết được ko. Email mình là : [email protected]

Sorry mọi người dạo này mình bận tối tăm mặt mũi vì ráng cày cuốc để kiếm xiền đi thêm một số nơi trong năm nay. Đang có càm giác là sắp chết vì kiệt quệ nhưng vào thấy cmt của mọi người nên hôm nay mình sẽ review 2 địa điểm luôn nhé :) :)

baongoc28392
07-10-2017, 10:17
Ngày 3 (tt): Tạm biệt Sun Moon
Hello mọi người, chắc mọi người quên mất tớ rồi. Một sáng thứ 7 của thang 10 mưa dầm dề, vẫn đang ngồi trong cty, bận sấp mặt nhưng vẫn sẽ review tiếp hành trình Taiwan để mọi người theo dõi nhen. Có lẽ hết topic này sẽ chuyển sang review chỗ khác chứ không thôi dồn quá là đánh rã tay luôn. Nào, bắt đầu thôi...

Trang trước đã kết thúc hành trình buổi sáng đi Sun Moon Lake, còn gọi là Hồ Nhật Nguyệt, đây cũng là hồ nước ngọt lớn nhất Đài Loan luôn, đến lúc nói lời chào tạm biệt để tiếp tục của hành trình trên những chuyến Local train khám phá những tỉnh thành xinh đẹp khác rồi. Vẫn sẽ là kỉ niệm với rất rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời trên cuộc đời mà không phải ai cũng có cơ hội được tận mắt nhìn thấy...Tiếc thật nhưng vui lắm ạ.....:)
https://farm1.staticflickr.com/399/31961516710_cd90665c04_k.jpg (https://flic.kr/p/QGk8oW)DSC03399 (https://flic.kr/p/QGk8oW) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Đóng dấu cho ngta biết mình đi về nạ

https://farm1.staticflickr.com/387/32218656591_987b8566e1_k.jpg (https://flic.kr/p/R6438a)DSC03490 (https://flic.kr/p/R6438a) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Mình trở ngược lên xe Bus để quay về trạm xuất phát, đi bộ một đoạn nữa để về khách sạn lấy hành lý và tiếp tục đi đến Taichung Station. Trong lúc này mình lại gặp phải một sự cố. Mình cứ đinh ninh rằng sẽ có xe đi bus đi từ Chanyi đến Taichung. Nhưng 5 giờ chiều mình hỏi thì hỡi ơi, không có một chuyến xe nào cả, mà tàu lửa thì chuyến cuối cùng còn 5p nữa là khởi hành. Mình dùng hết sức bình sinh để chạy bộ từ ks mình ở đến ga Taichung với niềm hy vọng ngày một cạn kiệt, đến nơi, đưa Passport, quẹt thẻ mua vé xong thì muốn bật ngửa vì chuyến Chanyi đến Taichung là 18:32 thì cũng là lúc Taichung đến Kaohsiung khởi hành lúc 18:35, chuyển từ line tàu này sang line tàu khác chắn chắn không kịp....
Mình buồn bã nhìn về phía chú trưởng tàu cầu cứu và chú đã định đổi vé chuyến sau cho mình. Nhưng trong cái rủi có cái may, chú nói là 2 chuyến đi của mình đều trên cùng 1 tàu mang mã số No135, được cứu rồi. Cảm giác sung sướng và hết biết mệt mỏi là gì.
=> Tóm lại là, cùng 1 con tàu, nó đi từ tỉnh này tới tỉnh kia thôi. Ahihi. Chỉ có cái là khác ghế thôi nha.

https://farm1.staticflickr.com/713/31527569963_2d5837bd77_k.jpg (https://flic.kr/p/Q2Z39t)WP_20161115_16_51_09_Pro_LI (https://flic.kr/p/Q2Z39t) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Cái vé tàu ác ôn làm mình sợ gần chớt.....:) :)

https://farm1.staticflickr.com/729/32218548421_3521bcfe89_k.jpg (https://flic.kr/p/R63tYa)WP_20161115_17_11_09_Pro_LI (https://flic.kr/p/R63tYa) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Cái tàu nhìn nhớ đường sắt ở VN ghê ha :)

https://farm1.staticflickr.com/307/31527576673_c256313cc3_k.jpg (https://flic.kr/p/Q2Z59a)WP_20161114_22_13_21_Pro_LI (https://flic.kr/p/Q2Z59a) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Cái ga mặt sau hơi bị đẹp luôn, bước lên bước xuống chụp hình rồi leo lên tàu đi tiếp nạ. (BB)

baongoc28392
07-10-2017, 12:01
Tiếp nạ,
Tới nơi rồi, mình tới ga Kaohsiung rồi đi MRT về ks nha. Chỗ đó tên là Backpackers Inn, Kaohsiung, địa chỉ là No.548, Zhongshan 2nd Rd.,, Quận Sinsing, Cao Hùng (Kaohsiung), Đài Loan.
Chỗ này là bậc than lên lầu nhà, mỗi người một hộp, không ai đụng ai, nói chung là rất riêng tư, nhà tắm thì công cộng nhưng sạch sẽ, chỗ này là best hotel 2016 ở Kaohsiung vì kế chợ nà, bước 2 bước tới trạm MRT rồi, nói chung là yomost lắm. Ok
https://farm1.staticflickr.com/470/31527566423_cbe48f4d4b_k.jpg (https://flic.kr/p/Q2Z26r)WP_20161115_20_28_54_Pro_LI (https://flic.kr/p/Q2Z26r) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Về tới nơi tắm rửa, sạc pin máy chụp hình, post hình sống ảo facebook xong là khăn gói đi chợ nha. Chợ đêm lúc 9h đã thưa người, lạnh lẽo, thở ra khói luôn á. Nếu có hoa tuyết hay anh đào bay bay và có soái ca đứng đó mỉm cười thì giống như ngôn tình luôn rồi. Tiếc là không có, thôi đành tự mình sống ảo vậy.
https://farm1.staticflickr.com/781/32188179832_c0b3bd0d6b_k.jpg (https://flic.kr/p/R3mQrN)WP_20161115_21_44_54_Pro_LI (https://flic.kr/p/R3mQrN) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Đi chợ thì cũng giống VN, quần áo giày dép cái thứ nhưng chủ yếu là nhìn ngắm thôi.
https://farm1.staticflickr.com/357/31496225634_c1cf41710a_k.jpg (https://flic.kr/p/PZdoz1)WP_20161115_21_48_47_Pro_LI (https://flic.kr/p/PZdoz1) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Nữa nè,
https://farm1.staticflickr.com/357/31496225634_c1cf41710a_k.jpg (https://flic.kr/p/PZdoz1)WP_20161115_21_48_47_Pro_LI (https://flic.kr/p/PZdoz1) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Đi loanh quanh một hồi cuối cùng lê thân vào 7-eleven mua đồ ăn về nhâm nhi vừa online nè
https://farm1.staticflickr.com/581/32188176762_2b2a1e2fc0_k.jpg (https://flic.kr/p/R3mPwS)WP_20161115_22_13_00_Pro_LI (https://flic.kr/p/R3mPwS) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Giờ thì mình sẽ đi ngủ. Ngày mai sẽ đi khám phá Kaohsiung, một trong những thành phố hiện đại của Đài Loan có ga tàu điện đẹp thứ 6 trên thế giới nha. Cả nhà ngủ ngon ! :) :) :)

nkn1506
01-11-2017, 11:52
Nhưng đến nơi mình mới phát hiện có một điều này cực kì bất tiện, là sau khi book phòng trên mạng rồi, vẫn phải deposit 1,000TWD + thêm 200TWD adapter vì chuôi sạc của đt mình là đầu tròn, trong khi ổ điện là đầu dẹt, như kiểu mấy cục sạc lô như ngta hay xài ấy, mình rất bực mình vì chuyện này nhưng hầu như chỗ nào ở ĐL cũng vậy hết.
Bạn nói rõ hơn giúp mình đoạn tô đậm nhen

baongoc28392
01-11-2017, 22:50
Bạn nói rõ hơn giúp mình đoạn tô đậm nhen

Là như vậy. Ở VN đa phần ổ cắm điện đều cắm được chuôi tròn lẫn chuôi dẹp, đầu sạc laptop, điện thoại đa phần là đầu tròn (Hình)
https://farm5.staticflickr.com/4498/24238753068_229c3dbd70_c.jpg (https://flic.kr/p/CVTWPE)Untitled (https://flic.kr/p/CVTWPE) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Còn bên Đài ổ điện chỉ sử dụng được duy nhất chuôi dẹp (Hình), điển hình như xài Iphone hay samsung thì cắm ok, còn như mình xài nokia hoặc máy chụp hình sony của mình thì không cắm được.
https://farm5.staticflickr.com/4468/38091102711_5ba8c3a18f_c.jpg (https://flic.kr/p/212YRLc) (https://flic.kr/p/212YRLc) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Mỗi khi mình check in Hostel thì họ sẽ yêu cầu mình deposit 1,000 đô đài cho việc thuê phòng + thêm 200 đô đài để THUÊ ADAPTER chuôi dẹp thì mới xài được cho ổ điện bên đó. Đến khi trả phòng thì lấy lại điền cọc.

Phongvlcm
28-12-2017, 13:27
Chào bạn, mình cũng có hành trình gần giống với bạn, việc khó khăn nhất của mình bây giờ là xe từ Hualien đi Taichung, để đi Sun Moon Lake, chứ đi tàu thì phải vòng ngược lại Tapei, mà giá vé tận 815NT$, bạn đi chuyến xe tắt ngang từ Hualien qua Taichung rồi cho mình hỏi, xe đó họ chạy thường xuyên hok ? Giá vé chỉ có 70NT$ thôi à bạn ? Tổng chi phí cho chuyến đi của bạn là bao nhiêu vậy ?

baongoc28392
28-12-2017, 15:39
Chào bạn, mình cũng có hành trình gần giống với bạn, việc khó khăn nhất của mình bây giờ là xe từ Hualien đi Taichung, để đi Sun Moon Lake, chứ đi tàu thì phải vòng ngược lại Tapei, mà giá vé tận 815NT$, bạn đi chuyến xe tắt ngang từ Hualien qua Taichung rồi cho mình hỏi, xe đó họ chạy thường xuyên hok ? Giá vé chỉ có 70NT$ thôi à bạn ? Tổng chi phí cho chuyến đi của bạn là bao nhiêu vậy ?

Bạn đến Hualiên đừng vào mua vé, mà hỏi người dân địa phương đường đi qua núi. Vì bên đó chủ yếu cho dân bản địa đi thôi, xe 16 chỗ phải ngồi chứ không như xe dịch vụ bên mình. Mình kiểu đi quá giang trả tiền nên không có vé.
Tổng chi phí cho chuyến đi của mình là 6,7tr cho tất cả (vé taù, hostel, ăn uống, quà cáp)

my-luck
29-12-2017, 17:04
Đợi chị review đến Kaoshiung nhé em ! Đẹp hết hồn luôn :)

Bạn review nốt Kaohsiung đi nà :)

SevenH
09-01-2018, 19:49
Xem bạn post nhớ Taiwan quá. Mình đi 2 lần và mình plan đi lại lần 3 để trekking Toroko Park.

Chia sẻ một chút là ở Cao Hùng mình ở 1 hostel gần MRT và có nhà tắm công cộng ngay trong hostel, đương nhiên là free :). Mình đã rất enjoy khi ở đây. Có phòng xông hơi đàng hoàng nha. Nam riêng nữ riêng ah.

https://www.booking.com/hotel/tw/single-inn.vi.html?aid=304142;label=gog235jc-index-XX-XX-XX-unspec-vn-com-L%253Avi-O%253AwindowsS7-B%253Achrome-N%253Ayes-S%253Abo-U%253Asalo-H%253As;sid=f2184022a58cf15f0c5e35a1b0abc62f

baongoc28392
18-01-2018, 15:09
NGÀY 4: FOMOSA TRONG TRUYỀN THUYẾT
Mình thật sự rất xin lỗi vì có một topic mà kéo dài lê thê, để mọi người phải đợi trông nên hôm nay mình sẽ review tiếp nhé. Qua năm mới còn review nhiều điểm đến mới. Vì sợ chểnh mảng của mình nên mình sẽ dành cả buổi chiều chỉ để viết review thôi trong khi sếp mình ngồi sau lưng, haha :D

Hôm nay trời xanh mây trắng hồng lượn lờ bây nên mình quyét định ra khỏi ks lúc 7h sáng.
https://farm5.staticflickr.com/4654/39756695451_da03e09d9f_k.jpg (https://flic.kr/p/23zassp)DSC03500 (https://flic.kr/p/23zassp) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Gate số 2 nha, nói chung bên này ngta đi quen rồi, nhưng mình vẫn có cảm giác nó hơi vắng vẻ, có khi tối ngta đi mua sắm thì đông hơn không chừng. Hay là do Ngọc dậy quá sớm ta?? :))

https://farm5.staticflickr.com/4674/39756694731_a8125df4b9_c.jpg (https://flic.kr/p/23zaseZ)DSC03501 (https://flic.kr/p/23zaseZ) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Nhìn lên phía trên sẽ có hướng dẫn hướng đi đến cho từng trạm. Nói chung hệ thống taù điện ở KaoHsiung còn dễ đi hơn xe bú Việt Nam, tiện lợi, an toàn và giá cả phải chăng, tránh mưa tránh nắng, tránh gió nha, ai cũng có chỗ ngồi không cần chen chút chật chội. OK

https://farm5.staticflickr.com/4657/39756694521_ec862befc3_c.jpg (https://flic.kr/p/23zasbn)DSC03504 (https://flic.kr/p/23zasbn) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Đoàn tàu lăn bánh rời bến, chuẩn bị đến FOMOSA nha, băng qua những cánh đồng và băng qua những xóm làng nè.
Đến nơi nha, vẫn có người nhưng may mắn là không đông lắm. Thiệt tình là nhìn ngắm thôi cũng đủ đã mắt rồi. Mình k biết làm sao để có thể diễn tả cảm giác của mình lúc này nữa. Một từ tôi: TUYỆT VỜI.
Xuống trạm nha, chuẩn bị tiến về FOMOSA nha.
Mình phát hiện ra một cái cây trên đó gắn toàn lời cầu rồi mong muốn gì đó (đoán thôi chứ k hiểu Tiếng Hoa mà) :(

https://farm5.staticflickr.com/4719/39756693901_ee4a927744_c.jpg (https://flic.kr/p/23zarZF)DSC03507 (https://flic.kr/p/23zarZF) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4765/39756694191_36543cf476_k.jpg (https://flic.kr/p/23zas5F)DSC03505 (https://flic.kr/p/23zas5F) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Mình đã tới nơi thì mình sẽ post một loạt các góc mình tự chụp và được chụp, nhờ chụp, chụp ké các kiểu nha (BB)

Phongvlcm
26-01-2018, 08:37
NGÀY 4: FOMOSA TRONG TRUYỀN THUYẾT
Mình thật sự rất xin lỗi vì có một topic mà kéo dài lê thê, để mọi người phải đợi trông nên hôm nay mình sẽ review tiếp nhé. Qua năm mới còn review nhiều điểm đến mới. Vì sợ chểnh mảng của mình nên mình sẽ dành cả buổi chiều chỉ để viết review thôi trong khi sếp mình ngồi sau lưng, haha :D

Hôm nay trời xanh mây trắng hồng lượn lờ bây nên mình quyét định ra khỏi ks lúc 7h sáng.
https://farm5.staticflickr.com/4654/39756695451_da03e09d9f_k.jpg (https://flic.kr/p/23zassp)DSC03500 (https://flic.kr/p/23zassp) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Gate số 2 nha, nói chung bên này ngta đi quen rồi, nhưng mình vẫn có cảm giác nó hơi vắng vẻ, có khi tối ngta đi mua sắm thì đông hơn không chừng. Hay là do Ngọc dậy quá sớm ta?? :))

https://farm5.staticflickr.com/4674/39756694731_a8125df4b9_c.jpg (https://flic.kr/p/23zaseZ)DSC03501 (https://flic.kr/p/23zaseZ) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Nhìn lên phía trên sẽ có hướng dẫn hướng đi đến cho từng trạm. Nói chung hệ thống taù điện ở KaoHsiung còn dễ đi hơn xe bú Việt Nam, tiện lợi, an toàn và giá cả phải chăng, tránh mưa tránh nắng, tránh gió nha, ai cũng có chỗ ngồi không cần chen chút chật chội. OK

https://farm5.staticflickr.com/4657/39756694521_ec862befc3_c.jpg (https://flic.kr/p/23zasbn)DSC03504 (https://flic.kr/p/23zasbn) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Đoàn tàu lăn bánh rời bến, chuẩn bị đến FOMOSA nha, băng qua những cánh đồng và băng qua những xóm làng nè.
Đến nơi nha, vẫn có người nhưng may mắn là không đông lắm. Thiệt tình là nhìn ngắm thôi cũng đủ đã mắt rồi. Mình k biết làm sao để có thể diễn tả cảm giác của mình lúc này nữa. Một từ tôi: TUYỆT VỜI.
Xuống trạm nha, chuẩn bị tiến về FOMOSA nha.
Mình phát hiện ra một cái cây trên đó gắn toàn lời cầu rồi mong muốn gì đó (đoán thôi chứ k hiểu Tiếng Hoa mà) :(

https://farm5.staticflickr.com/4719/39756693901_ee4a927744_c.jpg (https://flic.kr/p/23zarZF)DSC03507 (https://flic.kr/p/23zarZF) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4765/39756694191_36543cf476_k.jpg (https://flic.kr/p/23zas5F)DSC03505 (https://flic.kr/p/23zas5F) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Mình đã tới nơi thì mình sẽ post một loạt các góc mình tự chụp và được chụp, nhờ chụp, chụp ké các kiểu nha (BB)

Đợi cả tuần rồi mà chưa thấy bài mới. Hix

baongoc28392
26-01-2018, 13:45
NGÀY 4: FOMOSA TRONG TRUYỀN THUYẾT (tt)
Em xin cáo lỗi sự chểnh mảng của mình, tiếp theo là lúc quan trọng nhất, đặt chân tới Formosa Boulevard Station (Mỹ Lê) có thiết kế độc đáo như một chiếc kính vạn hoa và được mệnh danh là công trình nghệ thuật bằng kính lớn nhất thế giới.
Nói chung là cảm xúc thật khó tả, đẹp không nói nên lời luôn...Hành lang dẫn ra sảnh thì y chang như của bên Nhật, toàn hình chibi trái tim dễ thương các kiểu không à. :(:(

https://farm5.staticflickr.com/4624/39724941582_a172e92301_c.jpg (https://flic.kr/p/23wmH8U)DSC03508 (https://flic.kr/p/23wmH8U) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Khi bầu trời còn tờ mờ sương với bóng tối con loang lổ vì những vệt sáng lung linh chiếu từ những ô kính tạo nên sự huyền diệu kì ảo mà ngắm nhìn mãi vẫn không thấy chán
https://farm5.staticflickr.com/4620/39756693441_a547f40871_c.jpg (https://flic.kr/p/23zarRK)DSC03509 (https://flic.kr/p/23zarRK) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Đẹp như vậy chắc chắn không thể nào thiếu mặt của mình được, Một số người còn mang cả máy ảnh ra đây lăn lê bò trườn để chụp những góc màu đẹp nhất của nhà ga này.
https://farm5.staticflickr.com/4743/39047397494_5ed4e8ea10_c.jpg (https://flic.kr/p/22uu7Th)DSC03514 (https://flic.kr/p/22uu7Th) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Đẹp hết phần thiên hạ luôn rồi.
https://farm5.staticflickr.com/4708/25885091488_60d7ea8c18_c.jpg (https://flic.kr/p/FrnRSQ)DSC03516 (https://flic.kr/p/FrnRSQ) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Một góc máy khác khi chụp từ bên phải sẽ thấy trên kính có trạm trổ hình phối đen xám giữa những màu khác
https://farm5.staticflickr.com/4649/39756690761_a8789c56f5_c.jpg (https://flic.kr/p/23zar4x)DSC03517 (https://flic.kr/p/23zar4x) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Cận mặt em nó nha
https://farm5.staticflickr.com/4610/39756690351_8108a0d8c7_c.jpg (https://flic.kr/p/23zaqWt)DSC03519 (https://flic.kr/p/23zaqWt) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Nói chung là thức dậy sớm để có thể ngắm được nhà ga này và đứng nó 1 tiếng đồng hồ chỉ để chụp hết những ngóc ngách đẹp nhất của nó, bấm máy không biết bao nhiêu và xóa không biết bao nhiêu nữa. Nói chung là một kỉ niệm để mình phấn đấu hơn trong tương lai, tận hưởng và nhìn ngắm những cảnh đẹp thiên nhiên lẫn do bàn tay con người tạo n trên khắp thế giới.

Tạm biệt mọi người. Điểm đến tiếp theo sẽ là công viên tình yêu của Kaohsiung nha. Hơi nắng những nếu chịu khó thì vẫn triển luôn nhé. Let's go. :D

baokhuong
27-01-2018, 21:18
tiếp đi chị ơi hihihi

baongoc28392
01-02-2018, 10:09
NGÀY 4: FOMOSA TRONG TRUYỀN THUYẾT (tt)
Có 1 ngày mà mình post quá trời trang trong khi ngta ghi ngắn gọn xúc tích, còn mình chả biết phải ghi gì, tha thứ cho văn chương của mình nha. Tiếp đến là hồ Liên Trì, nghe tên là nghĩ ngay tới phim Tây Du Kí của Ngô Thừa Ân rồi, cảm giác rất zô most mặc dù nắng banh mặt, mình đi về mà tưởng tượng như rắn chuẩn bị lột da vậy. Gió thổi qua thì lạnh nhưng trời thì vẫn cứ nắng đến đau lòng :( :(

https://farm5.staticflickr.com/4750/39756689751_ace0a1efbe_c.jpg (https://flic.kr/p/23zaqL8)DSC03523 (https://flic.kr/p/23zaqL8) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4750/25885089608_40d5aa85b4_c.jpg (https://flic.kr/p/FrnRjq)DSC03524 (https://flic.kr/p/FrnRjq) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Nhin từ xa có thể thấy được chùa Long Hổ
Dragon and Tiger Pagodas (Long Hổ Tháp) là một trong những ngôi chùa có kiến trúc đẹp nhất ở Đài Loan. Ngôi chùa có hai tòa tháp chính là tháp Long và tháp Hổ, mỗi tháp cao 7 tầng, cửa ra vào được thiết kế độc đáo với một bên là Rồng, một bên là Hổ với ngụ ý vào Rồng ra Hổ tượng trưng cho cát tường, thịnh vượng và may mắn. Chia sẻ một chút về địa danh chỗ này hen
Vì sao lại "vào Rồng ra Hổ", điều này tượng trưng cho ý niệm biến rủi thành may, đồng thời chiêm ngưỡng những bức họa trên tường bên trong hàm rồng kể lại những câu chuyện truyền thuyết cùng với một loạt nhân vật đầy màu sắc trong trang phục truyền thống Trung Hoa, những bức tranh này khắc họa 24 người con kiệt xuất của Trung Quốc.

https://farm5.staticflickr.com/4742/25885087358_2f85d68b12_c.jpg (https://flic.kr/p/FrnQDC)DSC03529 (https://flic.kr/p/FrnQDC) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Mình phát hiện ra một "con" gấu ở bên hông chùa Long hổ, mình sân si tí rồi sẽ đi chùa nha.
https://farm5.staticflickr.com/4621/39047390584_1d8356ed8b_c.jpg (https://flic.kr/p/22uu5Q9)DSC03532 (https://flic.kr/p/22uu5Q9) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4606/25885085808_30989f1772_c.jpg (https://flic.kr/p/FrnQbU)DSC03533 (https://flic.kr/p/FrnQbU) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4697/27977863399_b0a402e36e_c.jpg (https://flic.kr/p/JCiS4a)DSC03536 (https://flic.kr/p/JCiS4a) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr



Đồng thời phát hiện ra một ngôi chùa kiểu rất đẹp đối diện hồ, chùa mà có đèn led nữa, hihi, thích nha :))
https://farm5.staticflickr.com/4602/27977863829_0dababaef9_c.jpg (https://flic.kr/p/JCiSbz)DSC03534 (https://flic.kr/p/JCiSbz) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Nói chung là con đường này rất nhiều chùa, đi mãi mà không hết luôn ấy. Trang sau mình sẽ gặp nhau ở hồ Liên Trì nhé.

nhtphong
11-07-2018, 16:56
Nhiều bạn lầm tưởng khi gọi ĐÀI LOAN là đài loan trung quốc, khái niệm mập mờ này được người Trung Quốc đưa ra để giành quyền kiểm soát đối với hòn đảo xinh đẹp này,
Chổ này hình như có chút hiểu nhầm, "khái niêm mập mờ" mà chị nói ko phải người TQ đưa ra
Đài Loan: hay dc gọi là Trung Hoa Dân Quốc - Republic of China (ROC)
Còn TQ là : CH Nhan Dan Trung Hoa - the People's Republic of China (PRC)

Nên mình gọi Đài Loan Trung Quốc ko sai. Vì khi gọi Đài Loan Trung Quốc thì TQ ở đây là ROC ko liên quan gì đến PRC
Nhưng vì lý do nào đó. Mọi người lai hiểu (hoạc dc định hướng hiểu ) TQ cua Đài "thuộc về" TQ (PRC)

Ko biết mình có gì sai ko, mong mọi người góp ý .

BTW, cám ơn bài viết của chị

baongoc28392
13-07-2018, 13:21
Chổ này hình như có chút hiểu nhầm, "khái niêm mập mờ" mà chị nói ko phải người TQ đưa ra
Đài Loan: hay dc gọi là Trung Hoa Dân Quốc - Republic of China (ROC)
Còn TQ là : CH Nhan Dan Trung Hoa - the People's Republic of China (PRC)

Nên mình gọi Đài Loan Trung Quốc ko sai. Vì khi gọi Đài Loan Trung Quốc thì TQ ở đây là ROC ko liên quan gì đến PRC
Nhưng vì lý do nào đó. Mọi người lai hiểu (hoạc dc định hướng hiểu ) TQ cua Đài "thuộc về" TQ (PRC)

Ko biết mình có gì sai ko, mong mọi người góp ý .

BTW, cám ơn bài viết của chị

"Đài Loan (Trung Quốc)" hay "Đài Loan, Trung Quốc" là một thuật ngữ mang tính chính trị và không rõ ràng. Thuật ngữ này mang hàm ý mô tả Đài Loan và các đảo nhỏ xung quanh là một tỉnh của Trung Quốc. Tuy nhiên, thuật ngữ này trở nên mơ hồ kể từ năm 1949 khi cả hai nước "Trung Quốc" cùng tồn tại song song là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Trung Hoa Dân Quốc. Kể từ khi Trung Hoa Dân Quốc không còn kiểm soát Trung Quốc đại lục và sau đó thường được gọi thông dụng là Đài Loan trong khi CHNDTH về sau thường được gọi một cách thông dụng là Trung Quốc, thì Đài Loan (Trung Quốc) trở thành một thuật ngữ dùng để ám chỉ tới Trung Hoa Dân Quốc/Đài Loan và coi lãnh thổ này thuộc chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa/Trung Quốc.

Việc sử dụng cụm từ trong các thông báo chính thức của chính phủ Trung Quốc như là một cách khẳng định rằng Trung Hoa Dân Quốc/"Đài Loan" nằm dưới chủ quyền của họ, và CHNDTH là chính phủ hợp pháp duy nhất của toàn Trung Quốc (bao gồm cả Đài Loan). Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc tranh chấp trên lý thuyết vị trí hợp pháp tại Trung Quốc và cùng với nhiều công dân Trung Hoa Dân Quốc thì coi thuật ngữ này là không chính xác khi phủ nhận Trung Hoa Dân Quốc là một nhà nước có chủ quyền.[1] Thuật ngữ này đặc biệt gây khó chịu cho những người Đài Loan ủng hộ Đài Loan độc lập và muốn tách Đài Loan ra khỏi Trung Quốc và bản sắc Trung Quốc.Tuy nhiên, một số người Đài Loan gốc Trung Quốc không phản đối thuật ngữ này, đặc biệt là những người tự xem mình là "người Trung Quốc" và ủng hộ thống nhất đất nước Trung Quốc." Đây là thông tin chị biết nhé em. Cảm ơn góp ý của em :) :)

baongoc28392
13-07-2018, 13:36
NGÀY 4: FOMOSA TRONG TRUYỀN THUYẾT (tt)
Phải nói thêm là thời tiết Đài Loan đang chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi biến đổi khí hậu bằng chứng là tháng 11 rồi mà nó vẫn còn nóng một cách kinh hoàng. Ngọc y như một con heo quay giữa Cao Hùng đổ lửa.
https://farm5.staticflickr.com/4755/25885083248_34912c647c_b.jpg (https://flic.kr/p/FrnPqL)DSC03540 (https://flic.kr/p/FrnPqL) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4701/25885083048_bf5da23e3e_b.jpg (https://flic.kr/p/FrnPnj)DSC03541 (https://flic.kr/p/FrnPnj) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Cảnh thì đẹp, người cũng thân thiện nhưng nhìn chỗ này nó đơn độc làm sao, thấy cuộc sống không quá vội vã tấp nập. Hay do nắng quá ngta họ không ra đường hỉ?
Giới thiệu một chút về Cao Hùng nhé.
Cao Hùng là trung tâm chế tạo, lọc dầu và vận tải lớn của Đài Loan. Không giống như Đài Bắc, các đường phố của Cao Hùng rộng rãi và giao thông thông suốt hơn. Tuy nhiên, ô nhiễm không khí của các khu vực xung quanh Cao Hùng thì khá tệ do các ngành công nghiệp nặng gây ra. Cảng Cao Hùng là cảng chính của Đài Loan mà phần lớn dầu mỏ của Đài Loan được nhập khẩu. Cao Hùng có một khu chế xuất sản xuất nhôm, gỗ, và giấy, phân đạm, xi-măng, kim loại, máy móc và tàu biển. Cảng Cao Hùng là một trong 4 cảng lớn nhất thế giới và Cao Hùng là trung tâm ngành công nghiệp đóng tàu của Đài Loan và cũng là căn cứ hải quân lớn của nước này.

Một góc Cao Hùng buổi trưa.
https://farm5.staticflickr.com/4677/25885082358_7c599457c2_b.jpg (https://flic.kr/p/FrnPaq)DSC03543 (https://flic.kr/p/FrnPaq) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Đám trẻ con được dẫn đi tham quan các điểm nổi tiếng ở Cao Hùng, con nít thì lúc nào cũng dễ thương hết trơn, mặc áo cam nữa chớ.
https://farm5.staticflickr.com/4622/25885082748_8ed8db3197_b.jpg (https://flic.kr/p/FrnPh9)DSC03542 (https://flic.kr/p/FrnPh9) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

baongoc28392
13-07-2018, 13:39
Bạn nào có nhu cầu sống xa xỉ, vương giả, muốn đi khắp năm châu, được ăn ngon không cần phải lao động cực khổ hay động tay động chân. Vào đây hết nha. Mình thì chưa tìm hiểu là công dân nước ngoài sẽ phải bốc bao nhiêu cuốn lịch nên bạn nào hứng thú có thể thử :D
https://farm5.staticflickr.com/4746/27977861089_470a5783a4_b.jpg (https://flic.kr/p/JCiRnk)DSC03545 (https://flic.kr/p/JCiRnk) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Chân mình là chân đi, chỗ nào nắng thì tìm chỗ mát đi, mình không thích ngồi cf đâu nên lang thang đến con sông cũng nổi tiếng ở Kaohsiung là sống RIVER LOVE.
Trước đi ghé sông thì có đi ngang 1 tòa nhà mình nghĩ là công ty xây dựng, đoán thôi chứ tiếng Hoa là mình thua rồi đó.
https://farm5.staticflickr.com/4707/27977860789_d0b09fbd7f_b.jpg (https://flic.kr/p/JCiRha)DSC03546 (https://flic.kr/p/JCiRha) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Giờ thì nhìn ngắm một góc con sông nào. Yên tĩnh, nhẹ nhàng. Ước gì có lùm cây nào được ông bụt mắc sẵn cái võng, để tòn ten đánh đu, đung đưa vừa nghe nước vỗ rì rào hòa quyện cùng tiếng chim hót ban trưa thì tâm hồn yên bình biết bao. :D :D :D :D (tưởng tượng)
https://farm5.staticflickr.com/4741/24887076367_7d832021d1_b.jpg (https://flic.kr/p/DVbLKz)DSC03548 (https://flic.kr/p/DVbLKz) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Cái này gọi là đất lành chim đậu đây.
https://farm5.staticflickr.com/4741/27977859439_ea6a27d2fc_b.jpg (https://flic.kr/p/JCiQST)DSC03552 (https://flic.kr/p/JCiQST) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4740/27977859759_3a170596b7_b.jpg (https://flic.kr/p/JCiQYp)DSC03551 (https://flic.kr/p/JCiQYp) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

baongoc28392
13-07-2018, 13:47
Xa xa giữa chập chùng ánh nước thì dòng chữ "KAOHSIUNG LOVE RIVER đập vào mắt nhưng vẫn không đủ sức để xóa bỏ thực tại là nắng đến bể mặt. :(
https://farm5.staticflickr.com/4714/24887074357_3949b88058_b.jpg (https://flic.kr/p/DVbL9V)DSC03553 (https://flic.kr/p/DVbL9V) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr.

Con sông không có gì tham quan nên mình quyết định sẽ Go Ahead, đi, bộ một đoạn phải 2km thì tới trạm xe bus. Lúc đi đã di chuyển bằng train nên lúc về mình sẽ đi bus để có thể tham quan được thêm một số điểm.
Trạm xe bus cũng bé bé xinh xinh như Việt Nam nè, chỉ có cái nó ghi chi tiết hơn thôi.
https://farm1.staticflickr.com/505/32188171982_74d12ef88e_b.jpg (https://flic.kr/p/R3mN7s)WP_20161116_12_00_11_Pro_LI (https://flic.kr/p/R3mN7s) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Xe bus nè mấy chế, lên xe thôi.
https://farm1.staticflickr.com/464/32188171252_d984917b42_b.jpg (https://flic.kr/p/R3mMTS)WP_20161116_12_09_24_Pro_LI (https://flic.kr/p/R3mMTS) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Xe chạy ngang rất rất nhiều quán trà sữa Đaì Loan nhưng mình không ghé được buồn lắm lắm.
https://farm1.staticflickr.com/306/32188170382_ed74177d59_b.jpg (https://flic.kr/p/R3mMCS)WP_20161116_12_14_05_Pro_LI (https://flic.kr/p/R3mMCS) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Tiệm bánh chà bá bứ nhưng hình như không thích ăn bánh lắm nên cũng k quan tâm, thấy đep thì ngó thôi à. :)
https://farm1.staticflickr.com/734/32188169552_5482df3cb3_b.jpg (https://flic.kr/p/R3mMoy)WP_20161116_12_14_36_Pro_LI (https://flic.kr/p/R3mMoy) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Tấp vào uống ly cf cho tỉnh táo rồi về nhà soạn đồ đạc nà. Lên đường đến Tainan thôi. :D
https://farm5.staticflickr.com/4724/39756681341_55a8b52907_b.jpg (https://flic.kr/p/23zaog8)WP_20161116_11_32_56_Pro_LI (https://flic.kr/p/23zaog8) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

baongoc28392
13-07-2018, 14:02
Sau khi dọn dẹp đồ đạc, hình hiếc này nọ Ngọc đã lên đường Đài Nam. tối ở Đài Nam khí hậu oi nồng làm mình hơi khó thích nghi nhưng không sao. Mình sẽ được hết. Mình đi train nên mất khoảng 40p từ CAO HÙNG - ĐÀI NAM và cũng bôk vé trước rồi nên ra là lấy vé thôi.
Địa chỉ ks ở Tainan: Easy Inn Hostel (9F, No.343, Chengkong Rd., ZhongXi Dist. Đài Nam Đài Loan)

https://farm5.staticflickr.com/4724/38858252355_489a118564_b.jpg (https://flic.kr/p/22cLGCc)WP_20161116_15_13_08_Pro_LI (https://flic.kr/p/22cLGCc) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Station nhìn buồn ghê không? :(
https://farm5.staticflickr.com/4622/24887063497_f30dcb7891_b.jpg (https://flic.kr/p/DVbGVF)WP_20161116_14_05_50_Pro_LI (https://flic.kr/p/DVbGVF) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Đồng hồ hiển thị ở TAINAN Station là 16:16p
https://farm5.staticflickr.com/4758/39756680181_7a869befee_b.jpg (https://flic.kr/p/23zanV8)WP_20161116_16_06_08_Pro_LI (https://flic.kr/p/23zanV8) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Thành phố này cũng nhộn nhịp mỗi tội hơi nóng. :(
https://farm5.staticflickr.com/4663/39756680141_6df2bcf40b_b.jpg (https://flic.kr/p/23zanUr)WP_20161116_16_06_12_Pro (https://flic.kr/p/23zanUr) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Người mình như con chồn vậy. cho mình về tắm rửa đếm xiền rồi tối mình đi tiếp hen.
https://farm5.staticflickr.com/4661/38858251415_6da1f70b7c_b.jpg (https://flic.kr/p/22cLGkZ)WP_20161116_17_18_32_Pro_LI (https://flic.kr/p/22cLGkZ) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

baongoc28392
13-07-2018, 14:15
NGÀY 5: TAINAN CỔ KÍN
Sau khi đã tắm rửa, ngủ nghỉ no say, mình đói rồi, ra đường kiếm gì ăn hen. Đồng hồ đang là 7:23p tối. Phải dặn lòng là uống 1 ly trà sữa trước khi đi ngủ nha.
https://farm5.staticflickr.com/4697/24887062387_6ff1322825_b.jpg (https://flic.kr/p/DVbGAx)WP_20161116_18_49_06_Pro_LI (https://flic.kr/p/DVbGAx) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Đang si nghĩ phải ăn gì thì thấy quán chè ngon quá tấp vô làm ly chè cho mát nạ. Buổi tối ở đây cũng se lạnh, nhưng vẫn còn nóng lắm nha mọi người.
https://farm5.staticflickr.com/4718/24887062307_3a8d1350b6_b.jpg (https://flic.kr/p/DVbGza)WP_20161116_18_54_03_Pro_LI (https://flic.kr/p/DVbGza) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Ăn thêm 1 miếng katsudon nữa rồi về ngủ thôi nè. Mai dậy sớm phải đi mua đồ cho sấp nhỏ nheo nhóc ở nhà nữa.
https://farm5.staticflickr.com/4696/24887061997_2e82a2b59d_b.jpg (https://flic.kr/p/DVbGtP)WP_20161116_19_36_30_Pro_LI (https://flic.kr/p/DVbGtP) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Vô tình gặp đựoc một cửa hàng bán đồ ở Đài Loan, thế là có chỗ mua quà cho các em rồi, khỏi đi đâu xa. Queọ lựa chọn chọn một hồi nhìn đồng hồ, cha mẹ ơi 11h đêm rồi. Về nhanh nhanh cop hình còn đi ngụ nữa. :(
https://farm5.staticflickr.com/4761/24887061787_c7312fb11c_b.jpg (https://flic.kr/p/DVbGqc)WP_20161116_20_05_06_Pro_LI (https://flic.kr/p/DVbGqc) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Sau đợt này về mình quyết định sẽ đi học tiếng Hoa hoặc tiếng Nhật. Vì số là chung phòng với mình có 2 đứa, một đứa đến từ HONGKONG, một đứa đến từ Nhật, sau một hồi làm quen các kiểu chúng nó rủ mình nhậu. Mình uống thì được nhưng mai phải dậy sớm nên mình chỉ xin phép uống 1 lon. Và thế là 2 đứa chúng nó nhậu và nc với nhau bằng thứ tiếng anh bập bẹ, bỏ mặt mình ngồi đó uống coca và lướt đt. VÌ CƠ BẢN CHÚNG NÓ LÀ SANH VIÊN. CÒN MÌNH ĐÃ GIÀ RỒI, HUHUHU. CHÚNG NÓ KỂ NHAU NGHE CHUYỆN HỌC HÀNH, THI CỬ, TÌNH YÊU, CÒN VỚI MÌNH NHỮNG THỨ ĐÓ SAO MÀ NÓ XA XÔI BIẾT MẤY, HUHUHU.
Mặc dù tủi thân lắm nên lúc chúng nó sơ ý mình đã ăn hết 2 con mực, uống hết 1 lon coca, 1 lon bia rồi đi ngủ.

baongoc28392
13-07-2018, 15:38
NGÀY 5: TAINAN CỔ KÍNH

Buổi sáng tiếng chim hot líu lo và đặt biệt là hostel gần chợ nên nó ồn cha mạ ơi không có ngủ lâu được. Hôm nay phải rời xa thành phố bé xinh này, hơi có một chút tiếc nuối nhưng buổi tiệc nào cũng có lúc tàn mà :(
Nhờ hôm qua uống ít nên lúc mình ra khỏi nhà đám kia vẫn ngủ banh càng và theo như suy đoán của mình thì chúng nó sẽ ngủ đến hết buổi sáng. Lỡ làng mất phiên chợ rồi. ahihi.

Sáng đi chợ, từ hostel đi bộ ra một chút là thấy chợ à. y như chợ vn
https://farm5.staticflickr.com/4626/38858249245_7ee03c83d3_b.jpg (https://flic.kr/p/22cLFGz)WP_20161117_09_48_38_Pro_LI (https://flic.kr/p/22cLFGz) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

https://farm5.staticflickr.com/4678/38858248795_f8b1f73fae_b.jpg (https://flic.kr/p/22cLFyP)WP_20161117_09_50_43_Pro_LI (https://flic.kr/p/22cLFyP) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Quần áo thì ở chợ cũng giống Việt Nam, có vẻ còn quê mùa hơn.
https://farm5.staticflickr.com/4627/38858248325_33441b938e_b.jpg (https://flic.kr/p/22cLFqH)WP_20161117_09_51_36_Pro_LI (https://flic.kr/p/22cLFqH) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Nói chung là như bình thường ở nhà đi chợ với Many, hôm nay phải mua thêm ít đồ cho mấy đứa bạn ở nhà, vì bạn thì đông, người nhà lại càng nhiều kinh khủng. Nên có lẽ vali nó hỗ trợ mình cũng nhiều lắm :d :d
https://farm5.staticflickr.com/4751/25885078088_25b97a38ee_b.jpg (https://flic.kr/p/FrnMTN)DSC03567 (https://flic.kr/p/FrnMTN) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Từ ks mình ra trạm xe bú cũng gần nữa, chuyến mình đi là xe số 5 nha, từ đó ra sân bay khoảng hơn 2 tiếng, nói chung là xa đó. Xe bú gì mà gấu bông tùm lum, dễ thương hết sức.
https://farm1.staticflickr.com/616/31527545043_d2cded05db_b.jpg (https://flic.kr/p/Q2YUJP)WP_20161117_12_09_45_Pro_LI (https://flic.kr/p/Q2YUJP) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Đến Airport rồi nha. Chuẩn bị về nhà rồi, cảm thấy nôn nao làm sao.
https://farm1.staticflickr.com/727/31496190804_5955dc9434_b.jpg (https://flic.kr/p/PZdddu)WP_20161117_13_26_27_Pro_LI (https://flic.kr/p/PZdddu) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Còn dư ít tiền dù về đổi lại cũng mất giá nên tranh thủ ăn cho bằng hết nha. Xong xuôi rồi thì bay thôi.
https://farm1.staticflickr.com/367/31961342840_327c6177c0_b.jpg (https://flic.kr/p/QGjeHb)WP_20161117_13_56_06_Pro_LI (https://flic.kr/p/QGjeHb) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Tainan là sân bay nhỏ nhưng mà nó đông thôi rồi. đứng xếp hàng đâu 30p mới lấy được vé
https://farm1.staticflickr.com/515/31527540683_f7b5700c6b_b.jpg (https://flic.kr/p/Q2YTrD)WP_20161117_14_53_56_Pro_LI (https://flic.kr/p/Q2YTrD) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

https://farm1.staticflickr.com/574/31961341840_d87e394043_b.jpg (https://flic.kr/p/QGjepW)WP_20161117_15_30_05_Pro_LI (https://flic.kr/p/QGjepW) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Tạm biệt Taiwan, hành trình đáng nhớ trong tuổi trẻ của mình....Hẹn gặp lại vào một ngày nào đó ở tương lai.

nhtphong
13-07-2018, 15:41
Thôi, em xin bỏ cmt để ko làm loãng topic .
Hóng thêm hình ảnh và bài viết của chị