PDA

View Full Version : Chia sẻ kinh nghiệm xin ngủ nhờ - ngủ bụi trên đường Phượt



MONTER
13-01-2012, 22:12
Trên đường phượt không ít người trong chúng ta đã từng lâm vào tình thế không tìm được nhà trọ - nơi ngủ đêm, xe hư không di chuyển được trong đêm phải đến nhà dân để xin tá túc, tiết kiệm chi phí ks hoặc ngủ ks nhiều nên muốn thay đổi không khí ... vân vân và vân ... và thú vị hơn là muốn ngắm cảnh đẹp lúc hoàng hôn, bình minh tại những nơi hoang sơ, chỉ có nhà dân, không có nhà trọ, muốn ngủ nhờ nhà dân để tìm hiểu cách sống sinh hoạt của họ, để cảm nhận tình người ấm áp nơi đất khách quê người.

Em lập topic để bác nào đã từng xin ngủ nhờ vào chia sẽ kinh cho những ai quan tâm học hỏi.

MONTER
13-01-2012, 23:12
Có vài lần xin ngủ nhờ thành công em cũng có chút ít kinh nghiệm:
- Nêu lý do muốn xin ngủ nhờ thật hợp lý.
- Xin ngủ nhờ phải thành khẩn, khiêm tốn.
- Đặt mục tiêu :chỉ là chỗ trú chân nơi bờ hè, mái hiên để không bị thất vọng và dễ xin ngủ nhờ.(xin ngủ ngoài hè tất nhiên là dễ chấp nhận hơn là trong nhà rồi, thực tế là họ cho mình ngủ nhờ rồi thì không ai nỡ lòng để mình ngủ ngoài hè đâu)
Sau đây là 1 lần xin ngủ nhờ của em.
Mấy hôm trước em xuống Cà Mau, 20h mới vào đầm Thị Tường, muốn xin ngủ nhờ nhà dân để sớm mai được đón bình minh dạo chơi trên đầm. Không biết đường vào đầm nên bọn em ghé vào quán nước để hỏi đường:
- Anh ơi cho em hỏi đến đầm Thị Tường đi đường nào ạ?
- Đây là đầm Thị Tường rồi, bọn em vào nhà ai trong đó? - mấy anh đang uống bia trong quán trả lời.
- Dạ, em chỉ ghé vô chơi thôi ạ.
- Quen ai trong này mà vô chơi?
- Dạ không quen ai hết,
- Không quen ai sao vô đây?
(Hỏi đường ai cũng gặp câu này, trả mình trả theo ý minh thì sợ họ hiểu, không biết trả lời sao nên bịa đại)
- Dạ em đọc trên báo, coi trên tivi thấy người ta nói nơi này rất đẹp nơi mới vào chơi.
(Thấy người khác khen quê mình đẹp, mấy anh thích chí cười)
- Ừa, cũng có mấy đoàn xuống đây quay phim, viết báo, du lịch rồi đó em... Mà đi ban ngày mới đẹp chứ ban đêm này thì thấy gì?
- Dạ bọn em xuống đây trễ quá nên bây giờ mới đến nơi. Gần đây có chỗ nào trọ không vậy a?
- Ở đây không có đâu em, em phải ra ngoài đường lộ mới có, bọn em ra đó ngủ rồi sáng chạy vô đây chơi.
- Nghe đài báo nói hoàng hôn, bình minh trên đầm rất đẹp nên bọn em định xuống đây lúc chiều để ngắm cảnh hoàng hôn trên đầm nhưng do tìm đường nên đến nơi bị trễ không ngắm được hoàng hôn. Tối nay mà ngủ ngoài đường lộ thì sớm mai không kịp ngắm bình minh anh ạ.
( Lại được khen nên mấy anh khoái chí, bala bolo kể về đầm Thị Tường, còn dành nhau làm hướng dẫn viên cho bọn em. Nói chuyện thêm một lúc, trả lời đâu đó mấy câu hỏi thõa mãn trí tò mò của các anh.)
- Dạ anh ơi bây giờ bọn em chạy ra đường lộ thì xa quá sợ mai không kịp ngắm bình mình cho em bọn em ngủ nhờ đêm nay được không ạ, bọn em ngủ ngoài hè cũng được ạ, chỉ cần có nơi để đặt lưng để ngủ ngủ được.
Thế là được 1 anh dẫn về nhà tắm rửa, dọn giường chiếu cho ngủ.

Lantrailt
22-01-2012, 13:50
Chuyến đi Cồn Vành- Đồng Châu của mình với 3 gái 2 xe.
Mấy quán lá ven biển thì nhiều, quán ăn kiêm nhà nghỉ cũng nhiều nhưng sợ. Nhà nghỉ nhiều nhưng khách du lịch đến vãn cảnh hầu như không có. Lại xa khu dân cư (tầm 1km) nên 3 đứa đều lo. Nhỡ có thằng dở hơi nào thì kêu gào khản cổ cũng không ai cứu.
Đi 1 vòng tìm được cái hotel nhưng giá đắt quá nên kiêu không vào. Quanh quẩn 1 hồi, mình quyết định đi về thị trấn ngủ cho an toàn mặc dù xa biển!
Đi qua cây xăng trong vùng, tranh thủ vừa đổ xăng vừa lân la xin được ngủ nhờ.
Cô bé bán xăng thành thật kể không phải nhà ở đây mà đi làm thuê. Sau khi trình bày hoàn cảnh (mặc dù cô bé nói, ngủ nhà nghỉ ven biển không sao hết, an toàn, nhưng bọn tôi vẫn lo sợ), bọn mình ngỏ ý muốn ngủ nhờ nhà em ấy luôn. Nhưng vì chủ nhà cũng là chủ cây xăng nên cô bé không dám nhận lời. Thấy mấy chị em rủ dỉ nhau, chú chủ nhà thấy lạ nên hỏi cô bé chuyện gì.
Được cái 3 chị em gái nên cô chú tốt bụng đồng ý cho ngủ nhờ. xác định rõ: chỉ ngủ thôi còn tắm, ăn uống sẽ tự túc.
Nhưng chúng tôi đến đúng lúc nhà cô chú....vừa xong bữa (nhưng thức ăn vẫn còn), thế là được mời dùng cơm. Tôi chạy ra chợ cùng cô chủ nhà đi mua đồ hải sản. Rồi vào bếp nấu nướng nhờ nhà cô chú.
Kết quả:
- Được 1 bữa tối no nê với hải sản và hoa quả (nấu nướng nhờ)
- Được tắm rửa đành hoàng, sạch sẽ
- Tầm 21h30 đóng cửa hàng xăng, cô chú cứ giữ 1 bạn ở lại ngủ (vì sợ mấy chị em không nằm đủ phản ở nhà trọ kia), nhưng chúng tôi vẫn quyết về ngủ cùng với nhau cho vui
- Mấy chị em chui trong cái phản, hơi chật chút nhưng là 1 buổi tối an toàn, bình yên. Sáng hôm sau vẫn kịp đón bình minh ở Đồng Châu ^^
(Sáng sớm ra đi, thay vì trả tiền nhà trọ, chúng tôi mua biếu cô chú bánh kẹo, hoa quả và đồ ăn sáng cho cô bé tốt bụng)

Hay 1 lần đi trekking Tây Yên Tử. Biết là leo núi nhưng đoàn không hề mang túi ngủ hay dụng cụ gì ngoài thực phẩm đầy đủ (vì cứ nghĩ sẽ ngủ ở chùa). Trên chùa thanh vắng, chay tịnh nên không hợp lắm với những kẻ ồn ào, xô bồ.
Dẫn đoàn xuống núi. Sau những đấu tranh ý kiến (nằm ngủ trong rừng với tấm bạt che),.., đoàn quyết định trở lại 1 thung lũng.
Và ngỏ ý mượn cái lán của dân để ngủ qua đêm.
Đó là cái lều/ lán dựng tạm để bán hàng cho khách vãng lai. Nhà dân cách lán chừng 500m. Đó là 2 ông bà già cả. Bán chút hàng hóa kiếm kế sinh nhai.
Ông bà tốt bụng cho đoàn mình mượn lán, mượn chăn ấm và nấu nướng nhờ.
Kết quả:
- 1 bữa cơm ngon với rau xanh, và đồ ăn sẵn cùng trứng tráng
- Buổi tối vui vẻ bên đống lửa
- Giấc ngủ ngon, ấm cúng (dù hơi chật chội )
Khi ra về đoàn vẫn gửi ông bà tiền thuê lán, thuê chăn đầy đủ.

Mình nghĩ rằng với những điểm du lịch, việc xin ngủ nhờ cũng không quá khó. Có khó là ý thức của các thành viên trong đoàn khi đã được dân cho ngủ nhờ.
Nếu đoàn ít người, có thể dễ dàng đc vào nhà ngủ nhờ. Nếu đoàn đông, thì e chỉ đc ngủ nhờ vỉ hè thôi :P

taophuongtao
23-01-2012, 20:43
Cái này phải hỏi anh Bát Trảm Đao ấy, chuyên gia đi ngủ nhờ.

link_scorpio
25-01-2012, 22:39
hehe ngủ nhờ cũng là một nghệ thuật, người ngủ nhờ càng là một nghệ sĩ :))

Mossa
28-01-2012, 19:56
Hầu hết những chuyến ngủ nhờ của mình hầu như là những người bạn mà mình quen biết.

Trước khi đến 1 nơi nào đó, nếu mình biết bạn bè mình có ở đó không, sau đó mình xin ngủ nhờ 1 vài đêm gì đó.

Nhớ lần ra Buôn Mê Thuột, 5h sáng mùng 2 Tết đã ra xin nhờ vả nhà người bạn thân. Rất vui là gia đình bạn ấy rất tốt bụng và hiếu khách.

Chuyến mới đây nhất của mình là ra Đảo Nam Du Tết 2012 vừa qua, trên chuyến tàu nhóm mình đã ngồi gần và nói chuyện vui vẻ với một gia đình sống ở Đảo này, khi gần đến nơi chị ấy mở lời nếu tụi em không có chổ ở thì qua nhà chị ấy ngủ, nhóm mình liền nhận lời ngay mặc dù mình đã book nhà nghỉ trước đó rồi. Khi đến cả gia đình chị ấy đón tiếp rất nồng hậu. ^^

cafe37
28-01-2012, 22:19
Kinh nghiệm của tớ là xin ngủ nhờ phải chọn những nhà bình thường, đừng giàu và thực sự thì càng nghèo càng dễ xin ngủ nhờ. Tớ luôn chọn nhà Trưởng Bản, nhà 1 Giáo viên hoặc nhà CA bản để xin ngủ vì 3 đối tượng này tiếp xúc nhiều với người ngoài nên dễ dàng hơn, ưu tiên các nhà có đông người.
Xin ngủ nhờ thì điều đầu tiên là nên hỏi thăm thanh niên tại bản và nói rõ mục đích xin ngủ nhờ, họ sẽ giới thiệu đến nhà mà họ cho dễ dàng xin ngủ nhất. Đến nơi thì không đột ngột xin ngủ mà cứ hỏi thăm chủ nhà là ở đây có nhà nào cho chúng cháu ngủ nhờ 1 đêm ạ, trình bày lý do đại loại như ở TP trên đường du xuân thì trời tối, xe hỏng hoặc bất cứ lý do gì để cho họ biết là mình chỉ có thể kiếm 1 chỗ ngủ nhờ. Khi đó họ sẽ giúp mình chỗ ngủ hoặc không có chỗ ở nhà thì họ sẽ giới thiệu chỗ khác, đừng nản chí mà hãy đi xin tiếp, xin ngủ cũng có nhiều kỷ niệm lắm. Đã xác định đi xin ngủ thì bạn nên chuẩn bị 1 số thứ như rượu hoặc ít mồi nhắm để uống với chủ nhà và 1 ít bánh kẹo tặng cho mấy đứa nhỏ.
Nhìn chung thì đi xin ngủ thì 2 người trở lại là dễ dàng, trên 2 người thì ưu tiên của tớ là ngủ tại trạm xá, trụ sở UBND, Trường học do đông người thì ngủ tại chỗ công cộng cũng khá an toàn. Hôm tết tớ đi du xuân, xe hỏng nên tớ đi xin ngủ ké, M2 tết xin ngủ, do tớ đi 1 mình nên tớ sử dụng 1 số mẹo sau:
Trước tiên là tạo cho mình 1 vỏ bọc ẻo lả là trai TP, đang trên đường đi vào thăm anh em cách đây vài chục km thì xe hỏng và muốn xin ngủ tại nhà ai đó và nhờ mấy lão thanh niên giới thiệu. Họ dẫn tớ đến nhà của 1 anh người Khơ Mú, tớ xòe rượu ra uống để tạo sự thân mật, tớ không quan trọng chỗ ngủ lắm do tớ cũng mang đủ đồ cho ngủ rừng. Tớ sử dụng đồ phượt với hầu hết là đồ quân đội, đi đêm 1 mình nên mang theo con dao quắm bỏ ống quần, mới vào thì họ đã hơi nghi nghi gì đó và khi con dao nó thò ra thì tớ bị nhầm là trinh sát ma túy đang đi điều tra :(. Lập tức CA bản, Trưởng Bản, Bí thư có mặt và hỏi đủ thứ với nội dung thông cảm với hoàn cảnh công tác ngày tết, cuối cùng chốt 1 câu là " chú nên về nhà CA ngủ cho an toàn :(" bỏ ***, tớ đã nghĩ trước chuyện này nhưng không nghĩ nó nghiêm trọng thế. Tớ im phăng phắc và chấp hành lời khuyên của họ. Tối đi ngủ mà không dám ngủ, mặc nguyên đồ và ôm chặt con dao vào ngực để phòng thân :D
1 lời khuyên của tớ là khi vào vùng ma túy hay an ninh phức tạp thì vứt bỏ hết mẹo và hãy cố chứng tỏ là mình là dân du lịch và mình rất gà. Tớ hôm ấy đi 1 mình nên tớ không thể không phòng thân, với trang bị như thế thì bị nhận nhầm là rất nguy hiểm, bị khử như chơi.

Lữ khách
29-01-2012, 13:33
Trước giờ mềnh cũng chưa có dịp phải xin ngủ nhờ, nhưng nếu "có dịp" bất đắc dĩ phải xin ngủ thì cứ thật thà mà trình bày hoàn cảnh, tìm nhà đơn sơ mà xin, rồi đưa giấy tờ tuỳ thân cho họ xem (để chứng minh mình hok phải là dân abc...) Rồi tuỳ hoàn cảnh mà ngồi nói chuyện thêm với họ, có đi đâu, làm gì cũng phải xin phép (ví dụ đi VS...), cố gắng nhìn thẳng, đi đứng đường hoàng, đừng ngó nghiêng láo liên như cáo vào chuồng gà là nguy hiểm lắm :)

kid2255
30-01-2012, 01:48
có ai biết cách để xin mấy anh bộ đội trên núi Bà Đen cho ngủ qua đêm không?

Kẹo Bạc Hà
01-02-2012, 07:10
Chưa từng nghe ai nói được vào chỗ các Anh bộ đội trên núi Bà Đen ngủ cả, nếu có, họ cũng không ngu dại gì mà viết lên đây để hại các Anh ấy ah?

NET
01-02-2012, 08:39
Xin ngủ nhờ đôi khi cũng tội cho các cô gái lỡ xin nhầm nhà "35" thì có nước chết mất. Nửa đêm nó khóa hết cửa rồi chụp thuốc mê, tắt hết điện thì thôi luôn... Tốt hơn cứ cho xe về thẳng khu dân cư và kiếm nhà nghĩ là an toàn nhất.

MONTER
01-02-2012, 11:10
@kiss2255 : Ngủ nhờ trên núi Bà Đen được chỉ có người thân của các anh mà thôi, các sếp mà biết các anh cho người lạ ngủ nhờ là các anh được về quê ngay. Lên núi Bà Đen thì cần gì ngủ nhờ ra ngoài ngủ cho sướng bạn ơi.
@NET : Nói như bạn thì cần gì phải chia sẽ học hỏi kinh nghiệm ngủ nhờ làm gì? Bất đắc dĩ lắm mới phải xin ngủ nhờ, chứ có chỗ ăn ngủ đàng hoàng thì cần gì đi ngủ nhờ.

Hôm qua đi chùa xin được bữa cơm chay, ăn xong cả nhóm xuống rửa chén phê lòi mắt, mà vẫn vui, không những ngủ nhờ mà ăn nhờ cũng rất là sướng.
Những điểm mà mình đã xin ngủ nhờ là : Đầm Thị Tường, hải Đăng Kê Gà, nhà thờ Đá ở Nha Trang, chùa trên núi Dinh ... cũng có một số núi có thể xin ngủ nhờ ngoài mái hiên hoặc trong nhà của các anh bộ đội. Hầu hết những điểm trên xin ngủ nhờ đều tương đối dễ dàng. Khi xin ngủ nhờ được thì không cần hỏi họ cũng cho mình ăn ké. Ở những nơi xa lạ được ăn bữa cơm ngon, được chỗ ngủ ấm áp từ những người xa lạ, cảm giác không gì tả nổi.
Kinh nghiệm của mình khi đi vào nhưng nơi xa xôi, thưa thớt dân cư hoặc xác định sẵn là xin ngủ nhờ thì nên chuẩn bị 1 ít quà bánh, đồ chơi cho trẻ em hoặc ít đặc sản, đồ dùng cho người lớn để khi chia tay mình tặng lại cho họ.

metalik
01-02-2012, 14:39
Có bạn nào từng xin vào chốt dân phòng hay công an xã gì đó ngủ nhờ chưa ạ? K biết có được k ta?

kid2255
01-02-2012, 14:39
Chưa từng nghe ai nói được vào chỗ các Anh bộ đội trên núi Bà Đen ngủ cả, nếu có, họ cũng không ngu dại gì mà viết lên đây để hại các Anh ấy ah?


@kiss2255 : Ngủ nhờ trên núi Bà Đen được chỉ có người thân của các anh mà thôi, các sếp mà biết các anh cho người lạ ngủ nhờ là các anh được về quê ngay. Lên núi Bà Đen thì cần gì ngủ nhờ ra ngoài ngủ cho sướng bạn ơi.
@NET : Nói như bạn thì cần gì phải chia sẽ học hỏi kinh nghiệm ngủ nhờ làm gì? Bất đắc dĩ lắm mới phải xin ngủ nhờ, chứ có chỗ ăn ngủ đàng hoàng thì cần gì đi ngủ nhờ.

Hôm qua đi chùa xin được bữa cơm chay, ăn xong cả nhóm xuống rửa chén phê lòi mắt, mà vẫn vui, không những ngủ nhờ mà ăn nhờ cũng rất là sướng.
Những điểm mà mình đã xin ngủ nhờ là : Đầm Thị Tường, hải Đăng Kê Gà, nhà thờ Đá ở Nha Trang, chùa trên núi Dinh ... cũng có một số núi có thể xin ngủ nhờ ngoài mái hiên hoặc trong nhà của các anh bộ đội. Hầu hết những điểm trên xin ngủ nhờ đều tương đối dễ dàng. Khi xin ngủ nhờ được thì không cần hỏi họ cũng cho mình ăn ké. Ở những nơi xa lạ được ăn bữa cơm ngon, được chỗ ngủ ấm áp từ những người xa lạ, cảm giác không gì tả nổi.
Kinh nghiệm của mình khi đi vào nhưng nơi xa xôi, thưa thớt dân cư hoặc xác định sẵn là xin ngủ nhờ thì nên chuẩn bị 1 ít quà bánh, đồ chơi cho trẻ em hoặc ít đặc sản, đồ dùng cho người lớn để khi chia tay mình tặng lại cho họ.

hai bạn có lẽ hiểu sai ý của mình muốn hỏi, ý mình chỉ là xin mấy anh cho ngủ trên đỉnh núi dựng lều phía bên ngoài thôi chứ không có xin vào bên trong! Mình đã từng một lần cắm trại trên nhưng chỉ đi ké một đoàn khác, nên tụi mình lên trước thì mấy anh thu cmnd của bọn mình!

cafe37
03-02-2012, 23:12
Có bạn nào từng xin vào chốt dân phòng hay công an xã gì đó ngủ nhờ chưa ạ? K biết có được k ta?
iem ạ, vào trình bày đại loại như ngủ ở đây an toàn nhất, không sợ gì... rồi xin ngủ lại nơi trụ sở ( nằm ngủ ngoài hiên chứ không vào). Nói chung thì ngủ ở đâu cũng không khó, cái chính là sự tin tưởng. Các bạn cứ xởi lời và vui vẻ, ngủ đừng yêu cầu cao như có giường thì đi đâu cũng xin ngủ được hết.

thetruth
30-11-2015, 17:07
Topic này hay quá, tháng tới mình cũng có kế hoạch đi bụi tới ĐN, Huế, Hội An... mình định sẽ xin ở nhà dân để trò chuyện với mọi người ở đấy nhiều hơn. Bạn nào có kinh nghiệm gì nữa thì chia sẻ với mình và mọi người với.