PDA

View Full Version : Lang thang Tây Bắc 31/1 (mùng 9 Tết) - 8/2



tranttlinh
12-01-2012, 17:40
Em vừa đổi kế hoạch rồi :D vì con bạn em ở HN nó bỏ bomb rồi ,em đi 1 mình thôi nên lịch trình rộng dài thêm 1 tẹo. Em biết chả rủ được ai, cơ mà cứ post hành trình mà em post trên Lonely Planet forum lên (lạch cạch type rồi bây giờ thì lại lười chuyển sang tiếng Việt, hic). Giờ điều em cần hỏi rất đơn giản, anh chị nào đi rồi thì recommend cho em chỗ ăn ở với ạ :( vì giờ đi 1 mình nên budget chỗ ở cũng phải cân nhắc lại, ko quá 300k/đêm được đâu ạ, tiền ăn cũng ko được quá 200k/ngày.

Em lỡ máu mua balo 50l và giày đi đường núi rồi :( ko thể ko đi chuyến này, huhu, anh chị nào giúp em đi ạ...



Day 1 (30/1) Hà Nội - Cao Bằng (đi xe nào để ngủ được trên xe và đến CB vào sáng sớm ạ?).

Day 2 (31/1) thác Bản Giốc
Thuê xe máy hoặc vẫy bú đi thác Bản Giốc và hang Ngườm Ngao. Ngủ ở CB.

Day 3 (1/2) Cao Bằng - Hà Giang - Đồng Văn (by bus). Ngủ ở ĐV

Day 4 (2/2) Lũng Cú
Thuê xe máy từ ĐV đi Lũng Cú, trên đường đi ghé thung lũng Phó Bảng, trên đường về nếu kịp thì ghé phủ vua Mèo Vương Chí Sình. Ngủ ở ĐV

Day 5 (3/2) Đồng Văn - Hà Giang (bus) buổi sáng. Chiều thuê xe máy đi hồ Noong, cách HG 17km, (xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên)
Tối ăn bánh cuốn trứng. Ngủ ở HG.

Day 6 (4/2) Hà Giang - Lào Cai - Sapa (có thể phải tốn cả ngày trên đường).

Day 7 (5/2) Đông Nam Sapa
Thuê xe, mua thức ăn mang theo đi bản Lao Chải (H’Mong), Tả Van (Dáy) tắm thuốc, bản Hồ (Tày) homestay

Day 8 (6/2) Tây Bắc Sapa
Đi xe theo đường 4D đi đèo Ô Quy Hồ (cổng trời), thác Bạc. Ngủ ở Sapa.

Day 9 (7/2) Loanh quanh Sapa
Chợ, nhà thờ, etc. Chưa có kế hoạch cụ thể vì mọi người bảo ko nên đi Bắc Hà và Hàm Rồng cũng chả có gì.

Day 10 (8/2) Sapa - Lào Cai - Sơn La (lại 1 ngày trên xe, khiếp!) nếu may mắn thì tới được Mộc Châu trước khi trời tối,ko thì ngủ lại Sơn La, sáng hôm sau đi Mộc Châu.

Day 11 (9/2) thị trấn Mộc Châu
Thuê xe thăm rừng thông bản Áng, nông trường, bản Loong'. Ngủ đêm ở Mộc Châu.

Day 12 (10/2) Sáng loanh quanh Mộc Châu. Chiều đi xe về Hà Nội. Kết thúc hành trình và hôm sau bay về SG.


Kinh phí dự kiến: 8tr, đi hết tiền thì tự động leo lên xe về ăn bám ở HN :D

Cẩm Sơn
13-01-2012, 12:19
Có chút thông tin giúp Bạn:
1. Đi Mộc Châu thì Bạn bắt xe đi từ Nhà khách Sơn La, Gồm toàn các xe đi Sơn La ( qua Mộc Châu chắc chắn). Nhà Khách ở trên đường Nguyễn Trãi, gần ĐH Khoa học xã hội và nhân văn
2. Bạn đi ít người, không có phương tiện, mà cũng chưa am hiểu dân địa phương nên ở KS cho lành. Hoặc lên đó tìm hiểu kỹ thông tin rồi chọn Homestay - Khu vực Mộc Châu cũng là 1 điểm nóng về ma túy đó.
3.Nông trường chè và bò sữa Mộc Châu ra vào thoải mái, nếu thăm trại các chị bò sữa thì nên xin phép chủ trại trước là được chụp ảnh.
4,5,6,7:Khó giúp bạn rồi, vì mình đi chơi toàn cứ xe máy mà tiến thôi chứ ít đi ô tô ngoài.

tranttlinh
16-01-2012, 22:14
Update lịch trình :D nhờ vả giúp đỡ

tranttlinh
16-01-2012, 22:25
Hú hú, em lại vừa sửa lại lịch trình sang tiếng Việt rồi, cả nhà giúp em mới (mod đừng có phạt em ko em giận đấy, nọ nay Phuot.vn cà giật cà tưng gần 1 tuần, vào chập chờn lắm nên phải để em tranh thủ hỏi han nhóe)

day of loving
17-01-2012, 10:12
chuyến đi hay đó nhưng thác Bản Giốc giờ đang làm, khó vào đó lắm

tranttlinh
17-01-2012, 21:21
chuyến đi hay đó nhưng thác Bản Giốc giờ đang làm, khó vào đó lắm
Em cũng mới nghe cậu bạn bảo đi 100km mà hết hơn 5 tiếng đồng hồ, đường xấu kinh khủng nên có khi lại phải bỏ :(( huhu

tolamay
17-01-2012, 22:48
Nghe cũng hay đấy, mình ném 1 nửa viên gạch nhá, Tết coi xem thiên có thời địa có lợi nhân có hòa ko thì mình đu theo hí hí :x :x
Động Lườm nhau nghe nói đẹp lắm nhá, đi Sapa thì nhớ tắm nước lá thuốc của ng Dao Đỏ, về trẻ mãi ko già hế hế
Hà Giang thì đẹp rồi, chẹp chẹp, đi thôi đi thôi :))

Viết hoa đầu câu

tranttlinh
18-01-2012, 09:52
Nghe cũng hay đấy, mình ném 1 nửa viên gạch nhá, Tết coi xem thiên có thời địa có lợi nhân có hòa ko thì mình đu theo hí hí :x :x
Động Lườm nhau nghe nói đẹp lắm nhá, đi Sapa thì nhớ tắm nước lá thuốc của ng Dao Đỏ, về trẻ mãi ko già hế hế
Hà Giang thì đẹp rồi, chẹp chẹp, đi thôi đi thôi :))


Mừng quá mây ơi :x có gì ra yahoo tâm sự nhé

namnhihn
18-01-2012, 10:35
Từ ĐV đi Lũng Cú lên cực bắc là 25km, sau đó phải quay ngược lại 15km rồi đi Sà Phìn mất 15km nữa tới thăm dinh vua Mèo Vương Chính Đức. Nếu muốn đi Phó Bảng lại phải đi tiếp hướng Phố Cáo thêm 10+ km nữa. Cuối cùng là phải quay ngược đường về ĐV nếu thuê xe ở đó chắc cỡ 40km. Đoạn này đường núi đẹp nên chỉ đi chậm sát lề thì ko vấn đề gì.
Nên đi thăm đèo Mã Pì Lèng, đi về hường Mèo Vạc khoảng 15km, lưu ý là leo đèo này cao lắm đó, dừng chân trên đỉnh có bia ghi Con đường Hạnh Phúc và đi xuống mé bên kia khoảng 5km là có thể ngắm đủ rồi.

duturi
18-01-2012, 13:09
Em cũng mới nghe cậu bạn bảo đi 100km mà hết hơn 5 tiếng đồng hồ, đường xấu kinh khủng nên có khi lại phải bỏ :(( huhu

Mình đi xe máy cùng nhóm 9 xe, vừa đi vừa chụp ảnh và có một xe bị bể bánh nhưng đi về trong ngày vẫn thấy thoải mái.
Sáng dậy khoảng 5:00-6:00, kiểm tra xe 30', ăn sáng 30' khoảng 6:00-7:00 xuất phát từ Cao Bằng thì tới Thác bản Giốc khoảng 9:00-10:00. Hôm bọn mình đi còn phải tránh nổ mìn nữa. Thăm thác Bản Giốc và Ngườm Ngao chừng 3-4 tiếng gì đó. Khoảng 14:00 trở về, tắm rửa xong đi ăn cơm vẫn chưa bị muộn đâu. Đường xấu chừng 40km thôi, còn lại là tốt và chấp nhận được.

tolamay
19-01-2012, 23:51
Trên Mã Pì Lèng cách cái biển đg Hạnh Phúc 1 đoạn có 1 cái chòi cao cao, trèo lên đó ngắm toàn cảnh Núi Đôi và cánh đồng Quảng Bạ rất đẹp :x :x ^^

namnhihn
20-01-2012, 09:13
Không phải đâu là không phải đâu, Mã Pì Lèng và cái bia đường HP đó ko liên quan gì đến Núi Đôi Quản Bạ cả, chắc bạn nhầm với cổng trời Quản Bạ nhỉ.

tolamay
20-01-2012, 16:39
Ối em cũng ko nhớ rõ nữa he he, nhầm tùm lum rồi, em Linh đừng nghe chỉ chỉ đường linh tinh rồi tẩu hỏa nhập ma nghe em, chị bị mù đường bẩm sinh muh hu hu hu
Thế đi Cao Bằng - Hà Giang - Đồng Văn thì có đi qua Núi đôi Quản Bạ đó ko anh, em thấy chỗ đó đẹp, bỏ qua thì phí

namnhihn
20-01-2012, 22:22
Thông thường đi HG cung Mèo Vạc - Đồng Văn là một vòng tròn, đi một hướng về một hướng nên kiểu gì cũng đi qua đó. Vấn đề là đi ô tô thì chả biết nó có dừng lại cho mà ngắm cảnh hay không thôi.

THEnjoy
21-01-2012, 00:40
Ở Mộc Châu bác có thể liên hệ nhà nghỉ này (nhà nghỉ bình dân nhưng rất sạch sẽ và chu đáo): 01277009909 (A. Hào, C.Hòa)
Bọn em vừa đi 13/1 vừa rồi đoàn 41 người (lớp em) :D bọn em ở 40k/1 người (giờ chắc 50k/1ng). Lúc bọn em đi hoa đào chưa có :(, mới đang ra nụ thôi
Tầm bác lên MC thì đào cũng nở rồi, khá đẹp :X

M5 tết bọn e cũng đi Sapa và đổ Ô Quy Hồ về MCC - HN. Khi nào về có thông tin gì hay em sẽ up lên phục vụ bác hehe

tranttlinh
23-01-2012, 23:00
Thông thường đi HG cung Mèo Vạc - Đồng Văn là một vòng tròn, đi một hướng về một hướng nên kiểu gì cũng đi qua đó. Vấn đề là đi ô tô thì chả biết nó có dừng lại cho mà ngắm cảnh hay không thôi.
Oa, em là chịu rồi, tới lúc đó mới biết đường thế nào, giờ ngồi 1 chỗ chẳng hình dung nổi.



Ở Mộc Châu bác có thể liên hệ nhà nghỉ này (nhà nghỉ bình dân nhưng rất sạch sẽ và chu đáo): 01277009909 (A. Hào, C.Hòa)
Bọn em vừa đi 13/1 vừa rồi đoàn 41 người (lớp em) :D bọn em ở 40k/1 người (giờ chắc 50k/1ng). Lúc bọn em đi hoa đào chưa có :(, mới đang ra nụ thôi
Tầm bác lên MC thì đào cũng nở rồi, khá đẹp :X

M5 tết bọn e cũng đi Sapa và đổ Ô Quy Hồ về MCC - HN. Khi nào về có thông tin gì hay em sẽ up lên phục vụ bác hehe

Cảm ơn bạn rất rất rất nhiều luôn ấy :D nghe có đào nở làm mình lên tinh thần bao nhiêu

tranttlinh
26-01-2012, 17:49
Update tình hình chút xíu là em đã tìm được 1 người bạn đồng hành rồi ạ :) Em cũng ko biết nick phuot của chị ấy là gì nhưng chị ấy đã đặt vé xe lên Hà Giang vào tối mùng 8 rồi :D bọn em có lẽ sẽ gút lịch trình 9 ngày Hà Giang - Sapa - Mộc Châu. Anh/chị nào có thông tin về xe từ Hà Giang đi Lào Cai thì cho em biết với ạ, em cảm ơn (vì em google mãi mà chẳng thấy)

pvthanh
30-01-2012, 17:57
Nhóm mình có 3 người, 2 nam 1 nữ ngày mai sẽ đi một số nơi ở Tây Bắc. Bạn có muốn gọp nhóm với bọn mình để đi linh động không? Sdt của mình là 0932344445. Mình tên Long. Hope to see you. Cheer !

tranttlinh
31-01-2012, 19:19
Hi there, cập nhật tốc hành là mình đang ở Đồng Văn, Hà Giang. Nhiệt độ ngoài kia là 6-7 độ, mình chuẩn bị chết cóng đây. Chiều nay mình đã chạm tay vào cột cờ Lũng Cú, địa đầu của Tổ quốc. 1 cảm giác cực kỳ khó diễn tả giữa chập chùng núi, mịt mù mây, bát ngát những đồi thông (xin thề là đẹp hơn đồi thông Đà Lạt nhiều) và rực rỡ vàng những vườn cải…

Vì khả năng chịu lạnh kém nên mình đành phải gác lại kế hoạch Mèo Vạc & đèo Mã Pí Lèng cho 1 ngày nào đó (chưa thể nói trước) trong tương lai xa, ngày mai mình sẽ trở về Hà Giang, và nếu ko có gì thay đổi thì mình sẽ đến hồ Noong, ngày mốt sẽ đi xe từ Hà Giang lên Lào Cai để tới Sapa. Mình vừa liên lạc với bạn Long ở phía trên và rất có thể bọn mình sẽ gặp nhau ở Sapa :)

Anh/chị nào từng ở Hà Giang thì cho mình địa chỉ nhà nghỉ, khách sạn nào đáng tin cậy với ạ. Mình cảm ơn nhiều. Uhm, rất có thể là từ giờ tới trưa mai mình ko online được nên nếu được thì các anh chị nt giúp mình vào sđt 0919.88.bảy bảy.99

namnhihn
01-02-2012, 10:09
Bắt xe về HG theo hướng Mèo Vạc, Bảo Lâm ý, chạy qua Mã Pì Lèng rồi ngồi ô tô mà ngắm cảnh.