PDA

View Full Version : Đi Bụi Team - Xuống biển vô rừng ngắm trăng,tổng kết năm con khỉ. Tối t6 13/1-CN 15/1



akaka23
09-01-2017, 15:41
Cuối năm nhóm " Đi Bụi Có Chuẩn Bị" của mình có 1 cung nhỏ cuối tuần trốn khỏi Sài Gòn nghỉ dưỡng nhẹ nhàng, hòa vào thiên nhiên, có team building, có chèo thuyền, tắm suối, bắt cá, nấu cơm lam, nói chung là lịch trình theo mình khá là thú vị, ai hứng thú thì đọc chơi hen.

* Tối t6 13/1: sau khi đi làm ra, tập trung tại cây xăng COMECO Hàng Xanh lúc 18h15, hoặc Suối Tiên Thủ Đức lúc 19h, ổn định xong trể nhất 19h15 xuất phát. Thẳng tiến biệt thự hoang Kê Gà 180km, ăn tối Long Khánh, ai sợ đói thì ăn nhẹ ở trước, nhớ đổ xăng đầy bình trước - cung đường đêm qua các vườn, trên đường ngang qua các đồi thanh long thắp đèn siu đẹp - tới nơi nhậu nhẹt hàn huyên hát hò - Vì tính chất của chuyến đi, nên riêng lần này tuyệt đối k cho ai tới là chui vào lều ngủ liền - ai k tham gia phạt thẳng 200k vào quỹ mua bia hôm sau !

*t7 14/1 : Dự là sẽ lày lội nên sáng hôm sau cho phép ngủ dậy trể hơn so vs bình thường - sáng ra nhẹ nhàng đi ăn sáng, cà phê tám dóc thong thã - Sau đó chơi các trò chơi vận động ngoài biển bao zui để tăng tương tác giữa các thành viên - sau khi nóng máy sẽ chơi trò đu dây nhức nách vượt biển ra Kê Gà. Trò này cũng bắt buộc tham gia ( ai k có lí do chính đáng cũng xung thẳng 80k tiền phí tham gia trò này để mua bia ). Đặc biết, có chia đội và tính điểm nên phải nhiệt tình, quyết liệt phân thắng bại trong các trò chơi, để đỡ ảnh hưởng tới ví tiền cá nhân :)). Thứ tự thắng thua sẽ quết định số tiền phải trả cho bữa trưa hôm đó ở quán ăn khá là ngon và hoành tráng ở gần nhà Đạt trên Tà Pao, đội về nhất dĩ nhiên là đc ăn chùa r ! Sau đó sẽ vượt đèo Tà Pao để lên Đami, lên thuyền vào rừng ở bên kia bờ hồ, cắm trại bên một dòng suối thơ mộng ( ngay đêm trăng rằm sáng vằng vặc nhé, quá tuyệt ^^! ). Vì tới sớm nên sẽ thãnh thơi hưỡng thụ, tắm táp , và làm việc nhóm để chuẩn bị cho bữa tối như : làm gà ( là tự làm hen, chứ k mua sẳn har, dự là khá nhiều thanh niên k biết làm gà harrr :v ) , giăng lưới bắt cá, nấu cơm lam và thịt nướng ống tre... Gala tổng kết năm nên uống bia cho mát, nhiều ng ý kiến đi vs thằng Đạt nó toàn cho uống rượu, hehe... Bia này thì làm mát tự nhiên bằng nước suối hen..

* Sáng CN 15/1 : cũng thong thã nhẹ nhàng trò chuyện, đốt lửa nấu đồ ăn sáng.. nằm võng ngắm trời xanh qua kẽ lá, nghe chim hót, suối chãy.. Chán chê thì lên thuyền về bến và lại leo lên xe, trên đường về sẽ ghé Linh Quy Pháp Ấn, tối ăn món nem lụi Bình Thuận thần thánh mà nhiều ng nhung nhớ, xin thưa là nem nướng Nha Trang, Ninh Hòa hay Đà Lạt k có cửa so sánh về độ ngon và rẻ hen, hehe... Khoãng 8 9h tối tới SG. Hứa, lần này hứa 8 9h tối tới, k có như mọi lần đâu =)))


Tổng quãng đường khoãng 700km. Xăng xe tự đổ, bia nhắm uống đc nhiu thì gom mua, ăn trưa ngày đầu nhóm nào thua lo gánh team harr :)) Chi phí cứng : 500k 1 mem cho phần còn lại ( ăn uống, BBQ, ngủ nghỉ, cà phê cà pháo , thuyền thúng vượt biển, thuyền qua rừng, lều trại, giáp bảo hộ, đồ đoàn, tổ chức trò chơi bla bla ). Nói chung đi chỉ cần chuẩn bị các đồ dùng cho cá nhân.

P/s : nhóm mình đã có khoãng hơn 10 mem r, chỉ nhận thêm khoãng 5 bạn lạ mặt để giao lưu kết bạn thêm, yêu cầu nhiệt tình, vui chơi có ý thức trách nhiệm. Bíêt hát hò nhãy múa là 1 lợi thế. Đặc biệt ai biết đàn Guitar thì đc miễn góp tiền bia đêm gala hen, hehe..

Off trước chuyến đi vào tối t4 ngày 11/1 ( địa điểm cập nhật sau )

Đạt 01213885995. ( fb https://www.facebook.com/akaka23 )