PDA

View Full Version : [Chia sẻ] 12 ngày lái xe đi bụi xuyên 3 tiểu bang .... N.S.W - Victoria và Tasmania



LoanChau
11-01-2012, 18:54
Ở Úc, lái xe đi chơi xa là 1 viêc rất dể dàng, chỉ cần xe bạn tốt một chút là Ok , không như mình vì ỷ lại người bạn mà chuyến đi của mình phải bỏ cuộc giửa chừng, vừa tốt thêm tiền vừa mất vui , hên là về đến nhà an toàn.... nếu không có chuyện xảy ra thì giờ nảy mình vẩn còn lang thang theo kế hoạch.......

Bản đố hay GPS và hãy tìm hiểu sơ qua những nơi mà bạn muốn đến , hay nếu thấy trên đường có bản chỉ đường có hàng chử khác màu, nếu bạn tò mò thì ghé vào xem thử nhé, nó chỉ rất rỏ ràng...

Ăn uống thì , trên đường đi thì hãy thử ăn món đia phương xem như thế nào , gần cây xăng đều có bán Fast food, chuẩn bị thêm nước suối ( bình lớn) , bình nấu nước , nồi nhỏ , trà, cà phê , mỳ ly , đũa, ly , dĩa giấy , bàn ghế ( chuyên cho camping), đi 1 mình thì đơn giản hơn nhiều , mình chỉ chuẩn bị nước và đồ ăn vặt còn mấy thứ kia thì bạn mình lo ......

Ở thì chuẩn bị lều , túi ngủ .. dọc đường có B & B , khách sạn , motel giá hơi chát , mình chọn Caravan Park trong đây có chổ cho mình camping tắm rửa và giặc đồ , tùy bạn chọn chổ có điện hay không thì giá cả sẽ khác nhau.... rẽ nhất mình ở là $5 không có điện nước và $14 có điện nước cho 1 người.....

Cá nhân... giày đi bộ , mắt kiến , nón , đèn pin , kem chóng nắng , chóng muổi , giấy vệ sinh , quấn áo ấm , áo mưa, thuốc chóng đủ thứ và không thể thiếu máy ảnh..........và $ $ $ $ ....

Lên xe khởi hành nào ( bạn đồng hành trong những ngày đâu của mình)
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/NSW/321.jpg

LoanChau
14-01-2012, 14:18
Sydney to Jervis Bay -182 kms (2 hours 45 minutes)
Những phong cảnh dọc đường
Kiama Blowhole và Lighthouse
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/NSW/013-1.jpg
nhìn gần chút nào , ngày sóng mạnh có thể cao đến 60m
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/NSW/002.jpg
Bến tàu
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/NSW/027.jpg
1 góc nhìn trên cao
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/NSW/028.jpg

LoanChau
14-01-2012, 14:31
Sao gần 3 giờ lái xe thì tôi đến Jervis Bay , chạy xe vào công viên quốc gia, tôi phải trả $10 cho 2 ngày ờ đây . bãi biển ở đây nổi tiềng trong xanh và cát thì trắng mịn , tôi mai mắn được nhìn thấy có heo lươn lờ rất gần bờ nhưng không chụp đựoc tấm nào hihihh..

Hyams Beach nhìn từ trên bờ
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/NSW/035.jpg
xuống dưới
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/NSW/037.jpg
Trên đường vào hải đăng , đường không tráng nhựa , chổ này không cho xe caravan vào..
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/NSW/065.jpg
1 hải đăng chì còn là dĩ vãng
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/NSW/070.jpg

LoanChau
14-01-2012, 14:34
Những bãi biển tôi không nhớ tên

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/NSW/061.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/NSW/048.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/NSW/045.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/NSW/040.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/NSW/075.jpg

Tommy_ngo
17-01-2012, 00:25
Ảnh đẹp quá Bạn ơi , Ông xã đâu mà đi 1 Mình vậy ? Mer C230 hả Bạn

DownUnder
18-01-2012, 09:35
Bãi biển ở Jervis Bay là một trong những bãi biển có cát trắng nhất thế giới đó bạn. Nhà mình đã có kỳ nghỉ ở đó mấy năm trước. Hyam beach đẹp ghê bạn ha. Nhà mình tắm ở Hyam beach rồi thì không thích đi qua các bãi khác nữa.

Just55
18-01-2012, 14:20
Mình cũng đã đến nơi này rồi, hồi đấy lái xe qua Kangaroo Valley rồi mới tới Javis Bay.

Suli
19-01-2012, 08:42
Wow, cảnh đẹp mê ly. Chi LoanChau oi, tình hình là tháng 4 này, bọn e lên kế hoạch đi bụi cũng hành trình NSW - Victoria bằng xe hơi. Chắc nhờ chị tư vấn vì đây cũng là lần đầu tiên bọn em đặt chân đến Úc :)

LoanChau
21-01-2012, 19:33
Chào Suli ,
Chị không biết là em thích đi đâu , vừa đi xe vừa ngắm cảnh , hay thích đi shopping , em đi từ 21/4 đến 2/5 phải không? Như vậy nha:

Chương trình vừa đi vừa ngắm cảnh , đa phấn ngồi trên xe thì nhiều
Day1 : 21/4 : Sydney - Batemans Bay khoảng 310km - 5h lái xe , chọn đường dài nhất
không biết em qua sáng hay chiều , tùy thời gian mà chọn điểm tham quan.
Day2, 22/4 : Batemans Bay - Eden 200km , 2h30'
hãy chạy vào đường nhỏ tham quan
Day3, 23/4 : Eden - Foster , 462km , 6h
hãy đi vào đường A440
Day4 , 24/4 : Foster - Philip island via Wilson Prom khoảng 130 km 2h
ngủ tại Phillip Island để coi chim cánh cụt
Day5 , 25.4 : Phillip Island _ Melbourne 140km 2h
Day 6 , 26/4 : Melb - Geelong - Great Ocean Rd - Melb khỏang 400km đường cong cong cùi chỏ không
Day 7 , 27/4 :Melb
Day 8 , 28/4 : Melb - Canbera 666km 8h
Day 9 . 29/4 : Can - Sydney 286km 3h
Day 10, 30/4 : Sydney
Day 11 . 1/5 : Syd - Katoomba( núi 3 chị em) - Syd 102 km . 1h30'
Day 12, 2/5 : Syd - KL
Đoạn nào ngủ lều được thì chọn nhé vì sẽ tiết kiệm khối tiền , nếu dư dã thì miễn bàn lol
Tạm như vậy nha , nếu không thích thì sẽ đi hướng khác vì em qua giữa mùa thu.....khi nào rảnh chị sẽ làm chương trình khác cho em tham khảo và cả chị nủa......
CHÚC EM NĂM MỚI VẠN SỰ NHƯ Ý VÀ NHIỀU SỨC KHỎE.........!

Suli
22-01-2012, 01:17
Hi chị LoanChau
Thanks chị rất nhiều về các thông tin nhe (c) Em sẽ ngâm cứu các địa danh chị đã advise. 1 ngày đẹp trời nào đó, em sẽ gọi đth nhờ chị tư vấn rõ hơn nếu chị k phiền ;)
Chúc chị và gia đình 1 cái Tết thật vui.
Tet is coming very soon, may the Dragon year will bring you & your family prosperity, health, money, luck and LOVE (beer)

LoanChau
23-01-2012, 20:01
Batemans Bay - chụp dọc đường
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/NSW/082.jpg

Narooma ( chổ này có tour ra đảo coi hải cấu , chim cánh cục , cá heo ,... nếu đi đúng mùa (tháng 7-11) se thấy cá ông di dân.
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/NSW/085.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/NSW/099.jpg

Camel Beach
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/NSW/149.jpg
Những cảnh trên đường đến Eden
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/NSW/121.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/NSW/153.jpg

Mặt trời xuồng núi mà chưa tìm được chổ ngủ
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/NSW/172.jpg

Chạy hơn 600km và 12 tiếng trên đường , em mới tời Eden nhưng em phải ngủ trên xe vì không kiếm được chổ ngủ ...
Hẹn các bạn ngày mai...............

LoanChau
30-01-2012, 06:43
Sau khi chạy xe xuyên đêm băng rừng tôi đã sang tiểu bang khác, qua tới dây thì trái cây , thịt , cá , rau cải ... nếu còn thì hãy bỏ thùng rác...
Khi qua tiểu bang Victoria trên đoạn đường này thật tình tôi không biết gì cả , trên xe cũng không có bảng chỉ đưởng , địên thoại thì hết pin , tôi chỉ đi theo bảng chỉ dẩn bên đường chổ nào có biển thì chạy vào xem vì cũng dư dã thời gian mà ;)

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/200.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/216.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/229.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/293.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/308.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/314.jpg

Suli
30-01-2012, 10:56
sao lại bỏ thùng rác thịt cá, trái cây vậy chị? Chở củi về rừng à?

LoanChau
30-01-2012, 12:12
@Suli:không phải chở củi về rừng mà họ bảo vệ những sản phẩm nông phẩm thực phẩm của vùng đó khỏi bị lây bệnh từ ngoài vào
* no fly zone*.....
chương trình 2 trên đường đi có rất nhiều nông trại trồng rau cải trái cây cung cấp cho thành phố... chị chưa đi chưa thấy nhưng có đọc qua . ;)
Nếu nhiều người đăng ký thì em nên mướn xe van 12- 16 chổ vừa có chổ để đồ vừa share $ với nhau vừa vui ;)

LoanChau
31-01-2012, 15:59
Chạy ra chạy vô xem mấy cái cầu tàu chóng cả mặt thì khoảng 3 giờ chiều thì tôi đến Foster ( có hẹn bạn ở đây) , ghé phòng hướng dẩn hỏi thăm tin tức về Wilsons Promontory National Park thì được biết trong đây không còn chổ nghĩ củng như camping , gọi cho bạn và quyết định qua đêm tại Foster ( Foster cách Wilsons Prom 45' lái xe) , chạy đi kiếm chổ nghĩ . lấy đựoc chìa khóa , Foster caravan park , dựng lều , ngũ 1 giấc đến khi anh bạn tôi đánh thức.:gun

LoanChau
31-01-2012, 16:10
Đường vào Wilsons Promontory National Park

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/337.jpg
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/344.jpg
Biển
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/345.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/407.jpg
Tidal River
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/364.jpg

LoanChau
31-01-2012, 16:14
Đi tới 1 điếm khác , 1 chổ cát bồi muốn ra tới biển chạy xe gẩn 1km

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/419.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/421.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/423.jpg

LoanChau
03-02-2012, 13:16
Venus Bay , Vic
Vịnh này có rất nhiều nghêu, nhớ đem thùng đi bắt nghêu nhé , vì đi vào mùa cao điểm tôi phải đi bộ gần nửa km mới xuống tới biển.

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/526.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/525.jpg

LoanChau
03-02-2012, 13:22
Waratah bay , Vic

Chổ này có rất nhiều đá hình thù rất đẹp , đi ti chổ nào cũng đông hết hà ...
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/441.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/454.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/496.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/504.jpg

gẩn chổ này có 1 hải đăng chạy vào thì khoảng 13km đường thì không tráng nhựa , tội nghiêp baby của tôi nên quyết định không vào.

LoanChau
03-02-2012, 13:25
cảnh bên đường

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/532.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/533.jpg

LoanChau
03-02-2012, 13:46
Định là chạy thẳng về Melbourne đón năm mới nhưng thấy trời còn sớm nên cứ tà tà vậy , nói sờm chứ gần 6h chiều rồi nha . Chạy được 1 lúc thì thấy bảng chỉ đường vào Phillip Island .. binh gì cử vào xem sao ....

Qua khỏi cây cầu này là Phillip Island
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/542.jpg
vừa ngắm cảnh vừa ăn pizza
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/539.jpg

bến tàu


https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/549.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/546.jpg

Chạy vào Phillip Island uống cafe , ngắm cảnh , khi về đến Melb thì gần 11h đêm , không kịp đi coi bắn pháo bông ,nghỉ ngơi ,tắm rửa vừa xong thì nghe tiếng bùm bùm bùm của pháo bông gần nhà , đón chào 1 năm mới.

HAPPY NEW YEAR , 2012

LoanChau
03-02-2012, 13:58
Sáng ngày đầu của năm mới thới tiết Melb khá đẹp ngoài đường thì rất vắng và yên tĩnh, chúng tôi rời khòi nhà khoảng 9h , chạy ra khu người Việt ở Springvale ăn sáng và mua thức ăn cho chuyến đi dài ngày của chúng tôi. ngày 1/1 tụi tây nó đóng cửa hết nhưng shop việt thì mở bình thường ...

ngày nghỉ thảnh thơi dẩn thú cưng đi dạo
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/569.jpg

Geelong
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/592.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/572.jpg

LoanChau
03-02-2012, 14:00
Torquay

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/599.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/601.jpg

không có chổ đâu xe , tôi chạy xuống chụp vôi vài shot

LoanChau
03-02-2012, 14:08
Bells Beach

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/609.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/616.jpg

Anh bạn tôi thấy mấy cái dù lươn này như trúng được lotto .. mừng quýnh:;)
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/619.jpg

LoanChau
03-02-2012, 14:09
Trò chơi nào cũng lắm công phu và tiền của .. khiên nặng thế này
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/635.jpg

lên tới đây vui gì bằng
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/620.jpg

anh này muốn đáp xuống nhưng gió mạnh qua nên bây lên lại
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/628.jpg

khán giả;)

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/633.jpg

LoanChau
03-02-2012, 14:12
Anglesea biển đẹp quá đi

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/647.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/654.jpg

LoanChau
03-02-2012, 14:15
không nhớ hải đăng này tên gì rồi...

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/687.jpg

ngoài sau ngon hải đăng

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/677.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/675.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/674.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/671.jpg

LoanChau
06-02-2012, 08:48
bãi biển này ngay cổng chào trên đường Great Ocean RD , vì trời chiều ngược nắng nên không có chụp , từ đoạn này trở đi , đường toàn khúc cua cùi chỏ

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/696.jpg
Lorne
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/733.jpg

Chúng tôi cứ chạy dọc theo đường B100 ,Vừa ngắm cảnh vừa kiếm chỗ ngủ và vừa đói (lúc này là hơn 20:00 ) , trời thì chập choang tối mà chỗ ngủ thì chưa tìm ra , trên đường đi chúng tôi để ý là có 1 chổ trong rừng họ cho cắm trại có nhà vệ sinh , nếu chạy 1 đoạn nửa mà không có chổ thì chúng tôi sẽ qua đêm tại đó , ( trên xe chúng tôi có bản đồ chỉ chổ nào có camping) .

Thât mai khi chúng tôi vào trong đây còn đúng 1 chổ cho cấm lều .
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/749.jpg
Dựng lều, tắm rửa , ăn tối , rôi đèn xem koala và được thưởng thức 1 buổi chiếu phim ngoài trời ......miễn phí;)

dungivb
06-02-2012, 11:49
Thay ba con Phuot nuoc Uc ma cung mo 1 lan dc dat chan den de ngam nhin nhung chu Chuot Tui

LoanChau
07-02-2012, 10:28
Gibsons Steps

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/762.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/764.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/765.jpg

LoanChau
07-02-2012, 10:51
Và địa điểm mà tôi muốn xem nhất trên đường Great Ocean Road là chổ này đây Twelve Apostles - đẹp nhất là lúc mặt trời mọc và lặn , có lẽ vì anh bạn tôi đi chổ này nhiều lần rồi nên không mặn mà dậy sớm nên gần 10h chúng tôi mới tới đây trời đẹp nhưng khá nóng , nóng cháy cả da luôn , và nhiều gió .

chổ đậu xe , nhà hứong dẩn , có bán đồ ăn , nước uống và toilet , sao lưng tôi còn có bãi đáp trực thăng cho tour , nếu có điều kiên thì đi cho biết nha
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/870.jpg

những bật thang , đường đi được lát ván rất sạch sẽ .
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/777.jpg

có lẽ nhiều người nói sao hình cứ giống giống nhau thế vì tôi đi vài bước là chụp mấy tảng đá vô tri này , đến đây rồi không muốn về chỉ muốn ngồi ngắm nó hoài ......

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/782.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/802.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/823.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/819.jpg

LoanChau
07-02-2012, 10:54
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/829.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/864.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/868.jpg

Tạm biệt con đường Great Ocean, chúng tôi chạy về thành phố Melb để tối nay còn lên tàu đi Tasmania.

Dragon_007
13-02-2012, 19:05
Chi LC em hoi nho ti, chi lai xe phuot Uc, chi tu VN sang day thue xe roi di, hay hiện nay đang ở Úc thế ạ? em đang vi vu ở sydney, mưa suốt ! :(

Suli
13-02-2012, 19:18
Ôi, ăn rồi k làm nổi việc gì nữa, suốt ngày lót dép ghé mắt hóng cái topic này thôi :D

LoanChau
13-02-2012, 20:22
@dragon: là dân ở đây ,
yeah Sydney mấy bữa nay thời tiết xấu quá , hên là không đi núi 3 chị em nếu không thì ăn đá cục từ trên trời rơi xuống rối. Ngày 14/2 ở Darling Habour có đốt pháo hoa, có thời gian thì đi xem nhé.
Mua vé ferry cả tuần mới xài được hai ngày không lẻ chạy ra đó hóng gió nửa sao?
@Suli : Chì còn hình ở Tasmania và mấy tấm trên đường về Sydney thôi lol.

azure
15-02-2012, 01:12
Ảnh bạn chụp đẹp quá, lần mình đến đây, trời sắp mưa nên không chụp được nhiều ảnh. Nếu đi trực thăng để ngắm toàn cảnh thì sẽ rất tuyệt nhưng sẽ phải trả 75 AUD/người (công ty du lịch đăng ký giúp) hoặc 90 AUD (tự đăng ký).

Ở dưới mấy bậc thang gỗ đó, nếu chú ý thì bạn sẽ thấy mấy con nhím đấy, nhỏ như con gà. Trong ảnh của bạn, mình vẫn thấy một số cây bị cháy là hậu quả của những ngày nắng nóng tại Úc.

Chắc bạn có ảnh London Bridge chứ?. Thằng cháu mình suốt ngày ở nhà hát London Bridge is falling down, thế mà đi tới đây thì ngủ khì mất. Cái cầu này bị sụp năm 1990, sau khi chiếc xe chở khách du lịch cuối cùng rời khỏi. Trên phần còn lại của cái cầu là 2 du khách mải chơi. Họ đã được đi trực thăng miễn phí để vào đất liền nhưng nghe nói là họ không thích thế lắm đâu, vì trực thăng có camera và mọi người đều muốn biết hai người may mắn đó là ai. Cô hướng dẫn viên du lịch nói họ đã kết hôn, nhưng với người khác, và hôm đó họ đã xin nghỉ ốm để đi chơi. Đi chơi một mình hay với ai thì chịu.

LoanChau
20-02-2012, 16:09
@ Azure :
Hôm đó trời nóng cháy da luôn khỏang hơn 40 độ, mình đến chổ này rồi về nên không có hình ở London Bridge . Phải để lại 1 chút gì để lần sau còn quay lại mà -))


Vài nét về cung đường huyền thoại Great Ocean Road
Nằm ở khu vực Tây Nam tiểu bang Victoria, Great Ocean Road là một trong những điểm du lịch hấp dẫn và nổi tiếng của nước Úc, thu hút nhiều du khách khi đến xứ sở Kangaroo.
Chỉ với những dụng cụ thô sơ, những người đàn ông mạnh mẽ đã xây dựng một con đường tuyệt đẹp, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của những người lính còn lại đối với đồng đội đã hy sinh. Con đường ý nghĩa này được khởi công xây dựng vào năm 1919 và hoàn thành vào năm 1932.
Để trải nghiệm trọn vẹn một chuyến tham quan đầy thú vị trên con đường Great Ocean Road dài 243 km, du khách nên chọn phương tiện xe hơi để có thể ngắm nhìn cảnh đẹp ấn tượng. Đó có thể là những bờ biển đẹp với những con sóng trắng xóa xô bờ hay những vách núi đá cao sừng sững đầy ấn tượng.
Trên tuyến đường Great Ocean Road, du khách sẽ viếng thăm bãi biển Bells xinh đẹp, lý tưởng cho những ai thích chơi môn thể thao lướt ván.
Bên cạnh đó, du khách cũng có thể tham quan khu núi đá nổi tiếng Twelve Apostles, Lochard Gorge, cầu đá cát London và hệ thống hang động đẹp ngoạn mục nằm rải rác trên con đường Great Ocean Road.
Đến với Great Ocean Road, du khách sẽ có nhiều cơ hội chụp được những bức ảnh đẹp của biển trời mênh mông và núi đá nhấp nhô ấn tượng. Ngoài ra, du khách có thể nghỉ ngơi, mua sắm và ăn uống ở các thị trấn nhỏ ven đường. Đây là những điểm dừng chân lý tưởng sau một ngày tham quan thú vị.
Nguồn: website 24h.com

LoanChau
20-02-2012, 16:15
Vài hình ảnh chụp ở St killa trước khi lên tàu

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/884.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/877.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/883.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/908.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/909.jpg

Tối nay sẽ ngũ trên tàu này .. và sáng mai khi mặt trời ló dạng thì mình sẽ dặt chân đến Tasmania ( thuộc Úc nhé)
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/914.jpg

Goodwill
22-02-2012, 14:19
Đang ngóng nốt Tasmania thế nào để đưa vào chương trình. Tôi đã quyết sẽ đi vào ngày 25/4 - 6/5, không thể chờ thêm được nữa:)) Nếu đi tàu lửa từ Sydney về Melbourne mà không la cà trên đường như đoàn của bạn Suli (ngại món xe tay lái nghịch) thì sẽ thừa rất nhiều thời gian và sẽ thu xếp đi Tasmania. Bạn up ảnh sớm nhé!

LoanChau
22-02-2012, 15:05
@Goodwill: Nếu bạn muốn tham quan Tassie thì nên đi máy bay cho lẹ và đi ít nhất từ 5 -7 ngày ( 1/2 đảo và mình sẽ lên chương trình giùm bạn luôn) cái đoạn đẹp nhất thì mình chưa đi vì có 1 chút sự cố trên đường nên bỏ cuộc nữa chừng .
Bạn vào đây xem chi tiết nha !
http://www.discovertasmania.com.au/

http://www.australia.com/vi/itineraries/tas_circle_tas.aspx

LoanChau
22-02-2012, 15:30
Đảo Tasmania (Úc): Thiên đường hoang sơ

Tasmania (khách du lịch thường gọi là Tassie) là bang đảo duy nhất của Úc, nằm cách châu lục 240 km về phía Nam, giữa bang Victoria và Nam Cực. Bang đảo này bao gồm đảo Tasmania là hòn đảo lớn thứ 26 trên thế giới và các đảo nhỏ lân cận.
Đảo Tasmania có hình trái tim với những thung lũng xanh, những thị trấn yên tĩnh và những đường bờ biển hoang sơ
Đây là một trong những hòn đảo có địa hình nhiều núi nhất thế giới, Các khảo sát địa chất còn cho thấy sự liên hệ giữa đảo Tasmania và Nam Cực từ hàng triệu năm về trước. Tuy cách biệt với đất liền, nhưng nơi đây vẫn có chất lượng cuộc sống cao và bầu không khí rất dễ chịu. Với diện tích 68,401 km2 (đảo Tamania chiếm 62,409 km2) nhưng dân số chỉ 500,000 người, nơi này thật sự là một thiên đường hoang sơ cho những người thích khám phá
Thủ đô của bang Tasmania là Hobart, nằm ở bờ biển phía Tây Nam. Đây là thành phố lâu đời thứ hai của Úc. Nhiệt độ cao nhất mùa hè nơi đây có thể lên đến 38 độ C, nhưng mưa nhiều và mùa đông không quá khắc nghiệt.
Chỉ có thể đến được Tasmania bằng đường biển hoặc đường hàng không. Hệ thống giao thông công cộng của Tasmania tập trung chủ yếu là xe buýt, giá vé mỗi lượt đi thấp nhất là 1,40 đô la Úc. Hơn 1/3 Tasmania được bảo vệ bởi các công viên quốc gia và những khu bảo tồn di sản thế giới. Công viên quốc gia The Hartz Mountains có rất nhiều dãy núi, hồ đóng băng, vùng đồng hoang có núi cao và rừng nhiệt đới rậm rạp khiến cho bạn phải trầm trồ và kinh ngạc.
Bán đảo Tasman là nơi chứng kiến những sự kiện lịch sử quan trọng nhất của đất nước. Cảng Arthur là nơi giam cầm các tù nhân phạm tội trong thời kỳ thuộc địa Úc. Trong khoảng thời gian từ năm 1830 đến năm 1877, có khoảng 12 500 phạm nhân đã trải qua tù đày ở đây khiến nơi này thực sự là nơi đáng sợ vào thời đó.
Launceston là thành phố lớn thứ hai ở Tasmania và là nơi dành cho các khu trượt tuyết với Công viên quốc gia Ben Lomond và Mount Mawson.
Ở bờ biển phía Đông, du khách có thể tham quan Công viên quốc gia đảo Maria, nơi hội tụ những quần thể hóa thạch cổ có thể được tìm thấy ở những vách đá vôi và sa thạch, cùng với rất nhiều khu rừng và những con đường mòn đầy dương xỉ tuyệt vời để thám hiểm.
Phía Tây Bắc là nơi có những bức tranh khắc trên đá của thổ dân. Đây là bằng chứng về việc các bộ tộc thổ dân đã cư trú trong những hang động dọc theo bờ biển cách đây hàng ngàn năm. Đây cũng là ngôi nhà của The Nut – một khối đá núi lửa cao 152 mét được ước tính vào khoảng 12,5 triệu tuổi. Leo đến đỉnh núi, bạn có thể nhìn ngắm toàn cảnh chung quanh, sau đó đón xe xuống dốc.
Không gì bằng đi bộ tham quan phong cảnh Tasmania vì nơi đây có hơn 60 đường đi bộ dành cho du khách, băng qua những khu rừng mưa nhiệt đới, những vách núi sát biển và những đỉnh núi cao. Hãy chọn 1 trong 5 chuyến hành trình nổi tiếng của Tasmania, bao gồm Cradle Mountain, Maria Island, Freycinet Experience, Bay of Fires và South Coast Walk để có thể đến với tất cả những địa điểm đẹp nhất.
Chuyến hành trình nổi tiếng nhất của Tasmania chính là Overland Track kéo dài 6 ngày, đưa du khách từ Craddle Moutain đến hồ St. Clair sâu nhất nước Úc. Tasmanian Trail là chuyến đi dài hơi kéo dài hơn 480 km từ Bass Trait tới Southern Ocean, bằt đầu từ Devonport và kết thúc ở Dover. Du khách có thể đi bộ, đạp xe hoặc thậm chí cưỡi ngựa trong suốt chuyến hành trình băng qua rừng nhiệt đới, thị trấn, nông trại và những cao nguyên xanh tươi.
Bạn cũng không thể bỏ qua việc đến bờ biển phía Đông Nam để thưởng thức các loại trái cây, món cá hồi và rượu vang tuyệt vời. Đảo Bruny là nơi tập trung rất nhiều động vật hoang dã bao gồm cả những con chim cánh cụt nhỏ xinh và những loài bò sát.
Đảo Tasmania còn nổi tiếng với một loài động vật rất xấu xí có hình dạng tương tự gấu, được mệnh danh là “quỷ dữ”, có tên khoa học là Sarcophilus harrisi. Chúng là một trong những loài có túi ăn thịt sống, có kích thước thuộc vào loại nhỏ nhất. Con đực trưởng thành chỉ dài khoảng 0,6m, nặng 12kg.
Với hơn 5,400 km đường bờ biển, hoạt động chèo thuyền kayak ở đây có rất nhiều địa điểm tuyệt vời. Với những người thích thử thách, một chuyến chèo thuyền vòng quanh đảo là hết sức thú vị. Bạn hãy tới vùng nước gần Hobart, nơi đây biển đẹp và không khí vô cùng trong lành. Chèo thuyền còn giúp du khách đến gần hơn với những hẻm núi sát bờ biển, những cảnh thiên nhiên hoang dã của Tasmania.
Nếu bạn thích lướt sóng, Tasmania đúng là thiên đường với những ngọn sóng mạnh và bờ biển vắng vẻ. Gần thủ đô Hobart, bãi biển Park và Clifton là những địa điểm hấp dẫn du khách yêu thích môn thể thao này. Từ Orford tới Bicheno, từ vịnh Cloudy của đảo Bruny tới cảng Trial hay vịnh Arlberg, bạn đều có thể tìm thấy những khoảng trời riêng cho việc lướt sóng.
Hobart - thủ đô của Tasmania, là một thành phố hiện đại với những khu mua sắm và nhà hàng rất rực rỡ nhưng niềm tự hào của bang lại là những di sản kiểu thuộc địa. Battery Point là trung tâm lịch sử của thành phố với khoảng 90 tòa nhà di sản đã được tổ chức National Trust xếp loại và được bảo tồn.
Thành phố còn có nhiều điểm thu hút như Nhà trưng bày mỹ thuật và bảo tàng Tasmania, Trung tâm thám hiểm Nam Cực - sự kết hợp của công viên chủ đề và trung tâm khoa học giao tiếp, cáp treo rừng Tahune và Công viên Tasmanian Devil. Chợ Salamanca ở Hobart là chợ lớn nhất của bang, nơi bán các mặt hàng thủ công, thực phẩm, quần áo và những thứ hàng hóa khác. Lễ hội mùa hè Hobart vào tháng Giêng và lễ hội Mười Ngày Trên Đảo là hai sự kiện bạn không nên bỏ qua.
Nguồn: website báo Phụ Nữ

Cradle Mountain
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1309.jpg

Goodwill
22-02-2012, 16:16
Trời, thời gian dài thế thì chịu vậy. Mình nghe ai cũng hỏi người đến Melbourne rằng có đến Tasmania không, tưởng gần! Thôi, để kết hợp khi nào đi Nam cực vậy!

LoanChau
22-02-2012, 16:50
@Goodwill: các danh lam thắng cảnh của Úc không có chổ nào gần hết bạn ơi ! Muốn đi nhiều nơi để khám phá thì phải lái xe và có thời gian , mà bạn thì ngại lái xe thì tốt nhất nên đi tour đi cho khỏe bay tới bay lui ngắm mây !

chúc vui

LoanChau
22-02-2012, 17:40
Chuyến đi Tassie bắt đầu từ bến tàu Devonport và đi theo chiếu ngược kim đồng hồ ... Stanley - Cradle Mountain - Strahan - Queentown - Hobart - Bruny island - Port Arthur - Coles Bay - St Helens - Launceston - Devonport trong vòng 2 tuần...

**** sáng trời khá mát mẻ , ra khỏi bến tàu nhà nhà còn đang ngủ chỉ thấy 1,2 shop ăn nhanh mở cửa phục vụ cho những người từ đất liền mới ra , anh bạn đi chung vì mới lần đầu tới đây nên rất háo hức ra khỏi bến là chạy luôn ra cao tốc để đến điểm đã định trước . Sau khi dừng xe ăn sáng và coi sơ qua bảng đồ chúng tôi lên xe bắt đầu khám phá Tasmania .

Dưới đây là vài hình ảnh trên đường đi Stanley

Ghé nhà thờ cầu nguyện cho chuyến đi
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/936.jpg

Cánh đồng hoa anh túc
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/963.jpg

Hài đăng - gần chổ này có nông trại trồng hoa tulip nhưng phải đợi tới mùa xuân mới thấy nhé ...( mình chỉ mới thấy hình thôi)
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/953.jpg

biến không 1 bóng người
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1055.jpg

The Nuts - có nhiều người đến đây rồi không muốn về nhưng mình thì chưa cảm nhân cái đẹp ở chổ này có lẻ do thời tiết xấu quá mưa gió và rất lạnh
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1015.jpg


Chúng tôi dự định sẽ qua đêm tại Stanley nhưng thời tiết không cho phép ( mưa) nên vòng xe lại đi chổ khác kiếm chổ nghỉ
, trên đường quay lại thì thời tiết rất đẹp ..

LoanChau
22-02-2012, 17:41
thấy hoa đẹp nên ngừng xe
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1071.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1068.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1079.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1076.jpg

LoanChau
22-02-2012, 18:07
Coi trên bản đồ chổ gần nhất có cavanpark là khoàng 133 km , sau 2 h lái xe thì chúng tôi tìm được chổ ngủ ở Waratah khá vắng chỉ vài căn nhà ở đây nhưng có cây xăng , quán rượu , có mỏ đá nhưng hết khai thác..... còn sớm nên đi dạo 1 vòng ở đây không có nhiều hình ở đây

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1095.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1094.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1084.jpg

Tưởng chỉ có chúng tồi thôi nhưng càng tồi thì xe vô cảng đông khoảng chục chiếc campravan , ở đây khá sạch sẽ có lò nướng BBQ , có nước tấm lạnh và nóng bằng năng lượng mặt trời , có máy giặt , máy sấy .... nhà vệ sinh riêng. giá khoảng $25 hai người 1 đêm. ngủ lều Và quang trọng là chì cách Cradle Mountain có 60km .Tối hôm đó trời giông, gió thì cứ hú hú và mưa thật to , hai cô bạn kế bên thì cuốn gói lúc nào không hay nhưng chúng tôi thì chẳng sao cả, có lẻ do cái lều cứng cáp hihihihihi

LoanChau
25-02-2012, 08:10
Sau 1 đêm mưa to nhưng đến sáng thì trời vẩn âm u và gió, Dùng điểm tâm sau đó cuốn gói chúng tôi tiến vào Cradle Mountain. Trên đường đi trời mưa lất phất và nhiều sương mù bên ngoài thì gió ....lạnh tê cả chân tay luôn.

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1131.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1117.jpg

Nhưng khi vào tới chân núi thì trời có chúc nắng , vào trong nhà hướng dẩn và mua vé xe bus ( trong cradle mountian có rất nhiều đường đi bộ ngắn có dài có tùy sức khỏe của bạn ) chúng tôi chọn con đường ngắn nhất là đi vòng theo bờ hồ , nên nhớ là hãi ghi tên bạn xuống trước khi bạn bắt đầu con đường đi bộ của mình củng như khi quay về , để đề phòng bạn bị lạc biết đường mà tìm .
Hình chụp 1 vòng hồ:

mình chọn đi ngược kim đồng hồ
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1147.jpg

nhọn núi nhìn từ xa
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1187.jpg

con đường in dấu nhiều dấu chân
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1178.jpg

cây gì không biết
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1190.jpg

LoanChau
25-02-2012, 17:17
Trên những bật thang hoặc đường đi được làm khá kỷ càng

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1173.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1213.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1270.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1271.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1259.jpg

LoanChau
25-02-2012, 17:21
đi xuyên qua nhiều khu rừng

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1191.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1207.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1204.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1277.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1257.jpg

LoanChau
25-02-2012, 17:25
đi được nữa đoạn đường rồi , cây cỏ ở chổ này bị nắng cháy vàng hết

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1247.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1231.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1228.jpg

LoanChau
25-02-2012, 17:34
ngọn nùi được zoom zoom

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1242.jpg

từ hướng này nhìn ngược lại thấy rất đẹp

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1300.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1285.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1496.jpg

tới đi coi như đi gần hết hồ rồi nha

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1470.jpg

ở hồ mà tường đang ở biển .. sóng cứ cuồng cuôn vào
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1444.jpg

Sau 3h vừa đi vừa chụp cũng đi hết 1 vòng hồ ,Tạm biệt Cradle Mountain chúng tôi tiếp tục đi Strahan tìm chổ nghĩ qua đêm.....

thinhpham
27-02-2012, 13:54
Thanks bác, Mong được 1 lần như bác

azure
28-02-2012, 00:03
Tớ cũng có 1 ngày ở Cradle. Tớ đến từ tối hôm trước và sáng sớm hôm sau mới bắt đầu hành trình. Nhiều bạn tây ba lô ở lại Cradle 1 tuần liền và trong tuần đó có cả mưa gió, nắng nóng và tuyết rơi. Có quá nhiều thứ để dừng chân tại đây và khám phá bằng ngựa, bằng thuyền và và bằng chân. Khi quyết định chọn tuyến đường leo núi dài và khó đi nhất, tất cả đã được khuyến cáo là ở đây chỉ có một nhà vệ sinh ở bãi đỗ xe thôi. Như thế tức là trên cả cuộc hành trình dài từ 6 dến 6 tiếng rưỡi, sẽ không có nhà vệ sinh nào hết. Suốt cả chuyến đi đó, tớ không thấy ai vi phạm, nhưng điểm đến yêu thích cuối cùng của mọi người chính là WC. Có lẽ một phần vì được bảo vệ như vậy nên hồ nước và không khí ở đây vô cùng trong sạch.


Tớ cũng đi một đoạn mà Loan Châu đi men theo hồ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78240&d=1330360718

và sau đó là leo lên đỉnh núi

casstaway
28-02-2012, 08:16
Càng đọc càng thấy GATO với bạn Loan :D. Mùa nào là đẹp nhất để khám phá Tasmania hả bạn ?

Bạn mình ở Adelaide thì lại bảo Great Ocean Road không đẹp bằng mấy cái chỗ như Stanwell Park hay Coal Cliff :D. Chẳng hiểu thế nào nữa, mình thì vẫn muốn đi Great Ocean Road vì chưa đi bao giờ. Thèm có nhiều ngày nghỉ quá :)

LoanChau
01-03-2012, 13:42
@azura : mấy bạn Úc muốn bảo vệ môi trường ấy mà , nếu đi bộ dài ngày thì phải đem theo dụng cụ đào hố ( muốn đi WC đào cái hố sau đó đắp lại là xong) , nên các bạn d0i trước hoặc đi sau thì vẩn thấy không khí trong lành hihihhiih. Azura củng lang thang nhiều chổ nhỉ.



@ casstaway: mổi nơi có cái đẹp riêng của nó và các mùa cũng vậy tùy theo cảm nhận của mỗi người , còn mình thì lần đầu đi Tasmania nên nhìn thấy cái gì củng lạ và rất thích cái yên tỉnh của vùng này và sẽ tranh thủ đi hết các mùa coi như thế nào khi có dịp, vì mùa xuân có những cánh đồng hoa tulip rất đẹp ,mùa thu thì cách cánh từng chuyền từ màu xanh ngả sang vàng , mùa đông thì có tuyết rơi nhưng rất lạnh , mùa hè thì khí hậu thay đồi liên tục , và ở Tassie có những thứ mà ở đất liên không thấy ví dụ như hoa anh túc mình đi chổ nào củng thấy trồng hoa này hết.

Chúc vui

LoanChau
01-03-2012, 13:53
Cảnh trên đường đi Strahan

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1584.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1601.jpg


đường đi nó cong cong như thế này và khá vắng, lâu lâu mới thấy 1 xe đi ngược chiều
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1610.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1625.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1603.jpg

Và tối nay sẽ ngủ trong đây , $6 1 người ngủ lều, không điện nước chỉ có WC khá sạch sẽ và lạ mắt ( chạy 15km đường không tráng nhựa)
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1630.jpg

Goodwill
02-03-2012, 16:11
Tôi đã lên sơ bộ chương trình, sé dành 5 ngày tạtaji sydney, 2 ngay tai canberra va 2 ngay tai eden. Melbourne se danh cho lan sau di cung tasmania. Chi loanchau cho hoi nho ben do mua sim 3g co san khong va gia ca the nao? Loai prepaid nhe!

LoanChau
05-03-2012, 14:03
@goodwill: mấy sim điện thoại thì không rành lắm , giá cà 3 thì có , $10 , $20 , $30 , $50 tùy túi tiền của bác . Bác coi lại chương trình của bác nha . mà bác muốn hỏi gì thì qua trang này hỏi nha thankz bác !
https://www.phuot.vn/threads/16802-Lang-thang-Sydney-%C4%90i-%C4%91%E1%BB%83-kh%C3%A1m-ph%C3%A1-v%C3%A0-c%E1%BA%A3m-nh%E1%BA%ADn-!/page11

LoanChau
16-05-2012, 18:17
Đã ở lại đây 2 đêm

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1632.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1641.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1660.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1691.jpg

Vào trong đây camping , nơi không có điện , nước thì phải đi lấy như thế này nè
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1687.jpg

LoanChau
16-05-2012, 18:28
Trước khi lên tàu thì phải mặc áo phao
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/022.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/026.jpg

Thả lưới bắt cá - lúc quay lại thì không có con nào hết hihihihi
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/031.jpg

Và đi bắt chem chem chỉ cần mà xuống nước thà bắt được mà phải lưa con to mới lấy nha và ham bắt quá nên lúc bắt không có hình
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/059.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/058.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/056.jpg

LoanChau
16-05-2012, 18:31
được bỏ lên đảo hoang có hải đăng , ở đây có thể quan sát tứ phía

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/064.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/067.jpg


https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/063.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/070.jpg

LoanChau
16-05-2012, 18:36
Nơi chúng tôi cắm trại
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/081.jpg

Ông bạn người Úc đang chuẩn bị đồ ăn tối
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/083.jpg
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/084.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/085.jpg

Đốt lửa trại
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/089.jpg

LoanChau
16-05-2012, 18:44
Ở đây khí hâu thay đổi như chong chóng vừa thấy nắng đó nhưng 5 phút sau thì có thể có mưa
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/080.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/110.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/127.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/104.jpg

Và có cả con cá Ông bị chết 1 tháng trườc khi đi lạc vào đây
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/130.jpg

Tạm biệt Strahan chúng tôi đi đến khu hẩm mỏ tại Queentowm

LoanChau
16-05-2012, 18:48
Trên đường đi toàn đường quanh co

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/149.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/151.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/157.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/160.jpg

1 hồ nước trước kia là 1 hầm mỏ
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1708.jpg

LoanChau
16-05-2012, 18:56
Xe chúng tôi gặp sự cố tại chổ này đây và hậu quả là phải cuộc giửa chừng
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1775.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1774.jpg

Chụp gần Caravan Park , bây giờ nhìn lại hình lại muốn đến đây thật thanh bình
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1789.jpg

LoanChau
16-05-2012, 19:05
Salamanca Market, ngôi chợ hơn trăm tuổi , chỉ hợp chợ vào ngày chủ nhật mà thôi bán đủ thứ mặt hàng

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1821.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1820.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1818.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1817.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1816.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1823.jpg

LoanChau
16-05-2012, 19:17
Rời Salamanca Market , chúng tôi đi Bruny Island , muốn đi qua đảo thì phải đi phà nha

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1967.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1968.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1972.jpg

LoanChau
16-05-2012, 19:24
Ở trên đảo nổi tiếng là hào , ghé vào mua ăn tối , anh bán hòa rất đẹp trai á
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1852.jpg

Và đi kiếm chổ hạ lều ...tự mình phục vụ nha , chổ này không có điện nước chỉ có nhà vê sinh ,
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1856.jpg
nhưng xung quanh toàn là biển ,và sáng hôm sao biết đựoc gần chổ mình ngủ tối có thể đi coi chim cánh cụt huhuhuhh bị miss out rồi
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1858.jpg

LoanChau
16-05-2012, 19:29
Là chổ coi chim cánh cụt nè , The Neck
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1959.jpg
xa xa la chổ tối qua chúng tôi hạ lếu
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1947.jpg
Dước các bật thang là chổ nghỉ ngơi của chim cánh cụt
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1946.jpg

LoanChau
16-05-2012, 19:34
Đường vài hải đăng có nhiều vịnh rất đẹp

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1935.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1926.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1938.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1919.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1873.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1884.jpg

LoanChau
16-05-2012, 19:37
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1913.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1912.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/2008.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1944.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/1934.jpg

Tạm biệt Bruny Island chúng tôi đi Port Athur

LoanChau
16-05-2012, 19:58
Port Arthur,The UNECSO World Heritage

Trên đường vào
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/2006.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/2004.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/2000.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/2001.jpg

Tới nơi chúng tôi kiếm Caravan Park để dựng lều nhưng hết chổ, khi ra xe nổ máy thì hởi ơi máy không chạy, ngoài trời thì giông gió nổi lên ầm ầm , kiếm chổ nhờ xạc bình chờ khoảng 1 tiếng sau thì xe nổ máy, lúc này thì chúng tôi quyết định kết thúc chương trình đi quanh đảo vì chiếc xe không còn đủ an toàn để tiếp tục nửa. Coi bản đồ và kiếm chổ nào gần nhất mà lại thuận đường ra bến tàu , lái xe khoảng hơn 1 tiếng thì chúng tôi dừng chân tại 1 Caravan Park trời bên ngoài gió vần ầm ầm , tối nay chúng tôi ở cabin chứ không ở lều chơi sang chút mất hết $80. Lúc này là khoảng 8h tối, tôi chuẩn bị đồ ăn còn anh bạn thì luc đục sạc bình , 9:30 đi ngũ mà lòng buồn rời rợi , chỗ đẹp nhất và muốn đi nhất đành để lần sau nhưng chưa biết khi nào.......=))=))

LoanChau
16-05-2012, 20:23
Từ chổ chúng tôi qua đêm để về bến tàu cách khoảng 4h lái xe , hy vọng là trên đường đi không xảy ra chuyện gì...vài hình ảnh chụp khi ngồi trên xe , đoạn đường chúng tôi về khá đẹp

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/193-1.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/195-1.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/196-1.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/201-1.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/204-1.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/207-1.jpg

LoanChau
16-05-2012, 20:24
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/213-1.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/219-1.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/224-1.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/228.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/231-1.jpg

LoanChau
16-05-2012, 20:56
Gần bến tàu ở DEvonport có nhà máy sản xuất so-co-la và phô mai nhưng chúng tôi không còn hứng thú để vào thử và mua về làm quà vì sợ khi ngừng lại thì máy xe không nổ, trên đường còn phải gọi điện đổi vé tàu, củng thật nhiêu khê ( chỉ được đổi nơi xuất vé cho bạn chứ văn phòng tại bến tàu không giải quyết) nhưng cuối cùng thì củng có vé cho chiều nay ( bù thêm tiền để nằm trong cabin). Có vé về, xe tạm ồn nên đi vòng tham quan Devonport xong chạy vô cảng chờ lên tàu luôn.

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/249.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/259.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/260.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/263.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/244.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/280-1.jpg

Vì biển động nên sau khi dùng cơm tối trên tàu xong tôi vào cabin ngủ cho tới khi tàu cặp bến tại Melbourn ( nên không có hình trên tàu) Khi về gần đến nhà anh bạn thì xe lại trở chứng, mai là về đựoc đến nhà . Tạm biệt anh bạn, tôi lấy xe và lái 1 mình về lại Sydney

LoanChau
16-05-2012, 21:08
Vài hình ảnh chụp trên đường về Sydney .

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/288-1.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/287-1.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/312.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/308-1.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/305-1.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/Tasmania2012/301-1.jpg

Xin kết thúc chuyền xuyên bang của tôi tại đây , hẹn gặp lại cung đường khác nha

P.S Thời gian này mình đang rảnh , nếu các bạn nào qua Sydney vào lúc này thì mình có thể làm HDV , kim tài xế cho các bạn .
Cám ơn các bạn đã theo dõi topic của mình !
Chúc vui!

Audioman71
19-05-2012, 18:38
Đúng là Phượt quái ,văn viết rất hay và ảnh bạn chụp rất đẹp!

saigon_npc
23-05-2012, 10:47
Thích bài viết của chị Loan Châu quá!!:) Đọc nhiều bài của chị thành ra đang nung nấu quyết định đi Úc cuối tháng 4 năm sau. Hy vọng năm sau có dịp thỉnh giáo chị khi dạo Sydney!!

me_bush2013
07-11-2012, 16:08
Bài viết & hình ảnh của chủ top LC hay thiệt !, Cám ơn LC nhìu nhé.:)
Thật ngưỡng mộ, bít bao giờ cóa xiền mà đi nhỉ !
Hóng xem cho đỡ GATO thui .....:LL

anhgia
11-11-2012, 12:40
Thanks LC về những thông tin của bạn , hy vọng mình sớm đi được 1 vòng nước Úc , lúc đó chắc phải nhờ bạn tư vấn thêm về ngủ tại các park . Hiện nay mình đang ở Springvale , Melbourne , mới qua được hơn 1 năm , còn rất nhiều bỡ ngỡ . Hy vọng gặp được bạn khi đến Sydney .

sky_rider0304
11-11-2012, 15:41
chị LC đi nhiều nơi ở nước Úc quá
Thật ngưỡng mộ!
Mong một ngày không xa cũng sẽ được đi khắp Úc Châu như chị

Suny
16-05-2013, 03:58
@LoanChau: Canh dong hoa anh tuc dep qua. Vao thang 9 o Tassie co cho nao co the den de ngam hoa dep the nay ko ban? Minh nghe noi co hoa lavender, nhung phai thang 12 co.

LoanChau
16-05-2013, 17:40
@suny,hoa anh túc và hoa lavender mùa hè mới có, tháng bạn muốn đi thì vài nơi sẽ thấy hoa tulip nhựng không nhiều ngoài ra thì thấy cỏ hoặc những cánh đồng đang xới đất chuẩn bị cho vụ mùa mới.Mình đi Tas vào tháng giữa tháng 10 và đầu tháng 1 .

Cánh đồng hoa tulip tháng 10
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20to%20Tasmania%20October%202012/151.jpg (http://s294.photobucket.com/user/loanchau08/media/road%20trip%20to%20Tasmania%20October%202012/151.jpg.html)

Đồng cỏ xanh miết
https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/road%20trip%20to%20Tasmania%20October%202012/093.jpg (http://s294.photobucket.com/user/loanchau08/media/road%20trip%20to%20Tasmania%20October%202012/093.jpg.html)

Suny
17-05-2013, 04:30
@LoanChau: Dep qua! Canh dong hoa nay o dau úban? Minh se cho dia diem do vao hanh trinh. A, minh dinh kiem truoc mot so dien thoai di dong de dang ky voi cac tour minh se dat. Minh se tim nguoi o Melbourne de nho viec nay, nhung ban co biet lieu co ghe mua truoc Sim Card duoc ko?

LoanChau
17-05-2013, 11:26
@Suny,
Bạn vào đây xem ... nhưng thời gian bạn qua không biết hoa nở chưa?
http://www.warwyn.tas.gov.au/page.aspx?u=374

mamcaloc
03-06-2013, 13:50
Chào bạn LoanChau. Rất cảm ơn bạn đã "Ký sự bằng ảnh" một vùng Đông Nam cực đẹp của Aus. Và đặc biệt, các ảnh bạn chụp rất đẹp và có hồn, mình nghĩ chắc bạn là dân chuyên nghiệp về ảnh.
Bạn có thể tiết lộ bạn dùng máy ảnh và ống kính gì không?
Cảm ơn.

LoanChau
03-06-2013, 15:52
@mancaloc: mình xài Canon 7D , Canon 10-20 , canon 100- 400 , macro 100L 1 và canon 50 - 1.8

mamcaloc
05-06-2013, 12:11
Cảm ơn bạn LoanChau về những thông tin trên. Càng ngắm các ảnh do bạn chụp càng muốn đến với xứ chuột túi.

phieudu2917
06-06-2013, 00:02
[QUOTE=LoanChau;899292]@mancaloc: mình xài Canon 7D , Canon 10-20 , canon 100- 400 , macro 100L 1 và canon 50 - 1.8[/Q.
Bạn Loan Châu có nhiều ảnh đẹp quá.
Tôi rất ngưỡng mộ bạn
Đúng là "Phượt Thủ" :-)

P/s: à trên Phượt thủ là gì ý nhỉ ??? để tôi phong cho bạn luôn

namcameo
24-11-2013, 22:44
đẹp quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Saigonner
27-11-2013, 15:52
@mancaloc: mình xài Canon 7D , Canon 10-20 , canon 100- 400 , macro 100L 1 và canon 50 - 1.8

Chắc hẳn bác có sd filter CPL chứ nhỉ, thấy màu bầu trời & mây nổi khối ghê lắm, phong cảnh cũng có chiều sâu ! :)

PhanLeThien
22-04-2014, 21:16
Bác sang đó lái xe thì dùng bằng lái của nước sở tại hay dùng bằng Việt Nam ạ?

LoanChau
24-04-2014, 13:59
@PhanLeThien,
Bằng lái Vn cần dịch sang tiếng anh hoặc đổi bằng quốc tế , khi đi nhớ cầm theo hộ chiếu và bằng lái Vn hiện tại của bạn.
Em dân Úc nên xài bằng lái Úc ạ :)

trang 13
26-09-2014, 17:15
Dear chị Loan Châu,

Năm sau, em có kế hoạch đi AU và NZ: Sydney (3 ngày) - Queentown (NZ - 3 ngày) - Auckland (NZ-4 ngày) - Tasmania (7 ngày)- Melb (6 ngày). Em định đi Tasmania vào đầu tháng 9 năm sau (từ 1 ->7/9), chị giúp em mấy câu hỏi này ha.

Vì Thông tin về tasmania trên mạng quá ít nên em vẫn chưa hình dung ra, có người nói là đẹp tuyệt nhưng có người bảo chẳng có gì làm em cũng phân vân không biết có nên để 7 ngày hay chỉ 5 ngày ở Tas thôi. Em định đi theo lịch trình này nhưng chưa biết là nên sắp xếp đi như thế nào, bao nhiêu ngày và những địa điểm thăm quan nào, đi lại bằng phương tiện gì (đoàn em có 7 người mà có mỗi 1 người biết lái xe), thuê hostel có dễ ko, chị Loan giúp em với được ko ạ?
- Hobart - Bruny Island - ISLAND CRUISES
- Hobart - Strahan - Cradle Mountain - Launceston
- Launceston - Melb

Chị cho em xin địa chỉ mail và số điện thoại để trao đổi cho dễ được ko chị :)

Em cám ơn chị Loan Châu nha

LoanChau
26-09-2014, 19:39
Chào,
Tasmania thì tùy cảm nhận của mỗi người , nếu thích ngắm cảnh là 1 lựa chọn hợp lý .... còn thích ồn náo náo nhiệt thì miễn bàn.
Nếu bạn khỏi hành từ Sydney sao không mướn xe từ đây: Sydney -Canberra - Melb _( đi ferry + car - tùy bạn mua vé máy bay rẻ hay mắc nữa nhé)) Tas - NZ ( 1/2 vòng nam đảo ). Hostel/YHA rất nhiều khỏi lo (mình thì thích cắm lều hơn vì nó rẻ hơn ở mấy chổ kia và có thể ngủ trong rừng:)) 1 tài xế thì cũng ok nhưng bác tài hơi mệt tý thôi :)) Và mình nghĩ thì nên bỏ NZ đề dành cho chuyến đi lần sau. Bây giờ đến đó còn hơi lâu , biết đâu mình sẽ đu theo các bạn :)). Nếu bỏ NZ ra mình sẽ lên chương trình cho các bạn.ĐT dưới chử ký!
LC

trang 13
29-09-2014, 12:41
Cám ơn chị Loan Châu sẽ lên plan cho tụi em nha. Đoàn em sau khi thống nhất vẫn quyết định NZ ạ nên chỉ dành cho Tas 7 ngày 6 đêm.
- Nếu thuê lều thì việc tắm rửa vệ sinh cá nhân có bất tiện ko ạ :P, tụi em cũng muốn lên plan chi phí một cách tiết kiệm nhất mà nhưng chưa tưởng tượng vụ ở lều thì như thế nào :P
- Bằng lái xe ở AU có đòi hỏi phải bằng quốc tế ko ạ hay tụi em chỉ cần dịch công chứng mang đi?

Có chị join cùng thì quá tuyệt rồi, tụi em có người hướng dẫn bản địa ^^

LoanChau
10-10-2014, 16:44
@Trang13,Nếu quyết định đi NZ thì bỏ Tas ra đi nha ....phong canh Nam Dao, NZ sẽ đẹp hơn nhiều

Del
16-10-2014, 08:40
@Trang 13: Bạn cho tớ tham gia AUS+NZL được không? Cám ơn.
@LoanChau: Em cũng dự định đi AUS (hoặc cả NZL+PNG) đợt tết âm lịch 2015 (~14/02/2015-~28/02/2015), nhưng chưa tìm được nhóm đi cùng. Chị biết có đoàn nào đi đợt này thì share tin cho em biết với. Cám ơn.

chantam
19-12-2015, 21:26
cảnh bên đường

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/532.jpg

https://i294.photobucket.com/albums/mm118/loanchau08/vic/533.jpg

Khung cảnh thật thanh bình