PDA

View Full Version : 30/4 nay` nên đi đâu các bác



kopiko
19-04-2009, 11:33
Chả là đợt này ai cũng được nghỉ, đổ xô nhau đi hết các nơi mà dân tình mình hay lượn lờ rồi, bác nào có nhã ý chỉ giáo cho em chỗ nào mà dịp này đi vẫn vui mà không phải chen lấn xô đẩy thì hay quá, từ Hải Phòng khoanh khoảng 300 - 400km là ok vì đoàn của em cả mái cả trống
các bác cho em cái địa điểm, nếu có trên này thì em tự tìm hiểu không thì nếu các bác đã từng qua thì cho em địa chỉ 1 vài chỗ dừng chân hợp lí nhá!

Thanks

kopiko
19-04-2009, 11:53
topic e lập ra để tham khảo bác nào có kinh nghiệm đi chơi dịp này,chứ không mang ý nào khác,vậy mong các bác đừng ném gạch ném đá

greenline
19-04-2009, 13:10
chả là đợt nay` ai cũng được nghỉ,đổ xô nhau đi hết các nơi mà dân tình mình hay lượn lờ rồi,bác nào có nhã ý chỉ giáo cho e chỗ nào mà dịp này đi vẫn vui mà không phải chen lấn xô đẩy thì hay quá,từ hải phòng khoanh khoảng 3 400km là ok vì đoàn của e cả mái cả trống
các bác cho e cái địa điểm,nếu có trên này thi` e tự tìm hiểu ko thì nếu các bác đã từng qua thì cho e địa chỉ 1 vài chỗ dừng chân hợp lí nhá
thanks

Bây giờ thì ở đâu chả đông hả đồng chí em? Những nơi ít nhiều hoang sơ như Quan Lạn hay Hà Giang cũng có vài trăm mạng bò lên khiến khách sạn, nhà nghỉ hết sạch phòng. :shrug: Nếu có thể tránh được được thời gian ngày lễ này là tốt nhất, vì bọn em có nhiều thời gian và nhiều chọn lựa hơn. Còn không muốn tranh thủ dịp nghĩ lễ này thì theo anh thử nghĩ vụ cắm trại. Ngoài Bắc mình thì mọi người thường suy nghĩ theo lối đi đâu (điểm, cung) nào đó chơi. Nhưng cũng có cách đi chơi khác là kiếm một địa điểm nào đó vắng người (không phải di tích hay danh thắng lịch sử hoặc điểm du lịch,..) thuận tiện, tự tổ chức cắm trại và các trò chơi nghịch ngợm vui vẻ. :) Cái này phải động não một chút nhưng khá phù hợp với nhóm có nhiều người trẻ, cùng tuổi, thích sôi nổi và vui vẻ. Các trò chơi đôi khi chỉ là đơn giản là kéo co, đá bóng, thổi nến, đẩy trứng,... nhưng điều quan trọng là phải mới lạ và thu hút được mọi người nhiệt tình tham gia. Ví dụ đơn giản là thay vì kéo co trên đất, cát thì ... lôi nhau hết xuống nước kéo chẳng hạn. Đá bóng thì không phải đá bình thường mà là nhảy bao bố đá bóng,... Nếu tổ chức khéo thì người tham dự sẽ mệt gần chết, vì ham chơi và ... bò ra đất vì cười. Các trò chơi tập thể gây cười có thể tham khảo:

1. http://www.vatgia.com/hoidap/detail.php?iCat=4362&iPro=9618
2. http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=31214
3. http://www.google.com.vn/search?q=%22tr%C3%B2+ch%C6%A1i+t%E1%BA%ADp+th%E1%B B%83%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a

Chơi kiểu này thì rất vui, mệt, tốn kém rất ít nhưng lại đòi hỏi mất công tổ chức, chuẩn bị tốt. :)

dunonubino
19-04-2009, 18:37
đi Đà Lạt đi bác, đảm bào xếp hàng nghiêm chỉnh, không chen lấn :}

kopiko
19-04-2009, 20:02
Bác Xanh chỉ giáo em cũng thấy chuẩn chả cần chỉnh nhưng em cũng tự ngó nghiêng thấy Cô Tô với Bạch Long Vĩ là có vẻ khả quan với vụ này, mùa hè nóng nực ra đảo tự sướng liệu ổn không bác :D Cô Tô thì bác Chitto có bài em tham khảo rồi còn Bạch Long Vĩ chắc chỉ tự thân vận động chỗ ăn ở thôi hả bác? Em chỉ được bật đèn xanh chuyện tàu bè ra đấy thôi còn ăn ở em mù tịt, bác nào có ý hay hơn em xin thọ giáo
@ duno: Thank bác đã quan tâm nhưng Đà Lạt hơi xa so với kế hoạch của em :D

Chúc bác khỏe!

greenline
19-04-2009, 21:54
bác Xanh chỉ giáo e cũng thấy chuẩn chả cần chỉnh,nhưng e cũng tự ngó nghiêng thấy Cô Tô với Bạch Long Vĩ là có vẻ khả quan với vụ này,mùa hè nóng nực ra đảo tự sướng liệu ổn không bác :D,Cô Tô thì bác chiito có bài e tham khảo r,còn Bạch Long Vĩ chắc chỉ tự thân vận động chỗ ăn ở thui hả bác,e chỉ được bật đèn xanh chuyện tàu bè ra đấy thôi,còn ăn ở e mù tịt,bác nào có ý hay hơn e xin thọ giáo
@ duno:thank bác đã quan tâm,nhưng Đà Lạt hơi xa so với kế hoạch của e :D
chúc bác khỏe

Cô Tô thì đi ra thuận tiện hơn, thông tin cũng nhiều trên net. Bạch Long Vĩ đi lại thì kẹt. Vì tàu ra không có lịch cố định, chỉ thông báo trước có 1 tuần. Hình như cỏ mềm cũng định đi đợt này, em liên hệ thử xem.

P/s: Chú ý say sóng. :)

Kiara
27-04-2009, 14:55
Nếu KO cần liên hệ chỗ ăn nghỉ ở Bạch Long Vỹ thì kêu chị.

Bọn chị có chi nhánh ngoài đó, ở luôn chỗ bọn chị cũng được nhưng cố gắng gọn gàng sạch sẽ, dzui dzẻ với các anh ngoài đó đặng giữ uy tín cho chị là OK.

Cần thì liên hệ sớm, để chị xem có tàu không. 29 chị đi rồi, khả năng ĐT không liên hệ được, KO phơm ngay nhé.

co_mem
29-04-2009, 12:21
Nếu KO cần liên hệ chỗ ăn nghỉ ở Bạch Long Vỹ thì kêu chị.

Bọn chị có chi nhánh ngoài đó, ở luôn chỗ bọn chị cũng được nhưng cố gắng gọn gàng sạch sẽ, dzui dzẻ với các anh ngoài đó đặng giữ uy tín cho chị là OK.

Cần thì liên hệ sớm, để chị xem có tàu không. 29 chị đi rồi, khả năng ĐT không liên hệ được, KO phơm ngay nhé.

Hi hi, em chộp được thông tin hay nha...

Đến cuối tháng 5 em đi có gì nhờ chị Kiara hỗ trợ nhé. Nếu đoàn đông em ra chỗ TNXP, nhưng đi 1 mình thì em nhờ vào chi nhánh chị nhé :D

@ A Green: em lại come back Sapa :D

co_mem
29-04-2009, 12:28
Chả là đợt này ai cũng được nghỉ, đổ xô nhau đi hết các nơi mà dân tình mình hay lượn lờ rồi, bác nào có nhã ý chỉ giáo cho em chỗ nào mà dịp này đi vẫn vui mà không phải chen lấn xô đẩy thì hay quá, từ Hải Phòng khoanh khoảng 300 - 400km là ok vì đoàn của em cả mái cả trống
các bác cho em cái địa điểm, nếu có trên này thì em tự tìm hiểu không thì nếu các bác đã từng qua thì cho em địa chỉ 1 vài chỗ dừng chân hợp lí nhá!

Thanks

Định hướng của anh Gr, mày thuê lều trại vào hồ Yên Trung hoặc Lựng Xanh cắm trại 2,3 ngày, nhớ mang nồi niêu xong chảo đi nấu ăn, vui phết. Độc có 30-40 km nhé.

Còn theo thiển ý chị thì mùa này điểm du lịch nào cũng đông rồi, đi đâu cứ vác lều trại cho chắc. KHoảng 300 - 400 km và xiền 300-400k thì có thể đi Tam Đảo, hồ Ba Bể. Hoặc máu thì lên thẳng thác Bản Giốc :D

Đảo BLV 400-500k là đủ (nếu đi tàu TNXP ở lại đảo 1 ngày) tuy nhiên tàu này chạy ko cố định, lúc nào đi được họ gọi thôi.

(beer)

ollo
29-04-2009, 12:53
Mình cũng có ý đinh đi BLV đây
Ra bằng tàu cao tốc, về bằng tàu cá BLV- CB-HP hoặc tàu hàng về cảng Đông Hải
Chắc độ 2 tuần nữa có tàu.

co_mem
29-04-2009, 17:12
Mình cũng có ý đinh đi BLV đây
Ra bằng tàu cao tốc, về bằng tàu cá BLV- CB-HP hoặc tàu hàng về cảng Đông Hải
Chắc độ 2 tuần nữa có tàu.

Tàu cá họ không cho con gái đi, sợ đen :(

Ollo đi về rồi tư vấn cho tớ với nhé.

CVN
29-04-2009, 18:16
Nha Trang. Mưa. Ngồi bar nhìn ra biển. Vẫn thích hơn nằm khèo ở nhà!

Chitto
29-04-2009, 18:25
Bác sướng nhỉ.

mk trời.

co_mem
29-04-2009, 19:46
ko đi đâu xa được, vào rừng Cúc Phương 2 ngày, chọn 1 căn phòng gỗ nhỏ xíu... cứ thế nằm nghe mưa và ngắm rừng... cũng tuyệt... (NT)

silence_night
29-04-2009, 20:33
Đúng rồi, đi Cúc Phương cũng hay lắm. Nếu lạnh có thể chạy ra ngoai (chừng 5km) tắm nước nóng.

kopiko
30-04-2009, 08:11
Nếu KO cần liên hệ chỗ ăn nghỉ ở Bạch Long Vỹ thì kêu chị.

Bọn chị có chi nhánh ngoài đó, ở luôn chỗ bọn chị cũng được nhưng cố gắng gọn gàng sạch sẽ, dzui dzẻ với các anh ngoài đó đặng giữ uy tín cho chị là OK.

Cần thì liên hệ sớm, để chị xem có tàu không. 29 chị đi rồi, khả năng ĐT không liên hệ được, KO phơm ngay nhé.

thanks chị cả,đoàn e sau vài cuộc bia bọt với chém gió quyết định tất cả đi SaPa:D,nhưng phòng chỉ đặt được ở Lào Cai,theo gợi ý của những người bạn rất nhiệt tình thì nên đi lun cả Trung Quốc,xong đợt này nhà mình tụ tập nha chị
@a GL:e có liên hệ nhờ chị thoasapa trên ấy giúp cho việc đặt phòng,chị ấy nhiệt tình ghê anh ah,nhưng lạ thay chị ấy hỏi thế e định đi từ HP từ mấy h,e ớ người bảo sao chị biết e HP,hay chị nghe giọng a GL nhiều nên quen:)),chị bảo uh(c)
@chị cỏ:e thấy a GL gợi ý cũng hay đấy chị,hồ Yên Trung hay lém nha,bọn e mới đi để nhớ lại những ngày cấp 3 bão táp:D,ở cũng tiện.còn thuê đò chèo loanh quanh hồ(là hồ nhưng chèo hết mệt phờ:D),bọn e đi bét nhè hết có mỗi ngày :D,hẹn bà chị xinh gái trên SaPa(BB)

TYYT
30-04-2009, 10:50
Nha Trang. Mưa. Ngồi bar nhìn ra biển. Vẫn thích hơn nằm khèo ở nhà!

đi không đi được, nhưng ngắm mưa thì không tệ - nhất là Nha Trang, nhất nữa mấy cái quán rất đẹp ở đường Trần Phú. Có vị!