PDA

View Full Version : Đón năm mới trên đảo Bình Hưng



honguyenkimkhoi
04-01-2017, 14:39
Vì được nghỉ Tết Dương Lịch 3 ngày liên tiếp, chúng tôi lên kế hoạch đi đảo Bình Hưng đón năm mới từ giữa tháng 12. Trước ngày đi 1 tuần thì có tin bão Nock Ten sắp tiến vào biển Đông nên cũng thấy lo, theo dõi tin thời tiết mỗi ngày, thầm trách ông trời ổng không thương dân phượt, cứ nhằm lễ mà mưa gió trái mùa. Rồi ngày đi cũng đến, bão thì cũng tan nên con tim đã vui trở lại.

4 giờ ngày 31/12, chúng tôi khởi hành từ quận 8, theo đường Điện Biên Phủ ra xa lộ Hà Nội. Đường khuya nhưng cũng khá nhộn nhịp do nhiều người tranh thủ về quê. Đường từ cầu Sài Gòn lên Suối Tiên dễ đi do xe 2 bánh có làn đường riêng rộng rãi. Tuy nhiên, mọi người cần chú ý bật xi nhan khi qua cua cùi cầu vượt Trạm 2. Các anh áo vàng chăm chỉ đứng suốt ngày đêm. Tội các anh lắm, đêm đông lạnh lẽo đứng chỗ không đèn để ngoắc xe vào chỉ vì không bật đèn xi nhan khi ... ôm cua. Đêm lạnh nhưng chắc các anh ấm lòng vì có tới hơn chục xe bị hốt vào thời điểm 4h30. Mình chạy qua nhưng nghe tiếng cãi vã. giữa các anh và người dân. Thôi thì chạy thôi nhưng cũng đã biết phần thắng thuộc về ai rồi.

Mình chăm chỉ chạy đến Hàm Tân thì dừng lại ăn sáng. Lúc đó cũng khoảng 7 giờ nhưng nắng vẫn chưa lên. Lại lo lắng, không biết có mưa bão gì hay không. Ghé vào quán bánh canh ghẹ làm tô bánh canh ... ca lóc giá 20k/ tô bự ứ hự.

Sau đó, tiếp tục chạy đến Phan Thiết rồi vào thẳng hướng Hòn Rơm để ra Bàu Trắng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138440&d=1483509921

Tại đây, mình gặp đôi bạn phượt cũng đi ra Bình Tiên. Thế là cả 2 xe đồng hành với nhau ra Bàu Trắng.

Mình đi ngang Bàu Trắng nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên mình vào. Vé cổng là 15k/ người, phí gửi xe 5k. Đi xe ATV (loại mô tô 4 bánh) thì 400k/ lượt 20 phút chở được 2 người. Xe SUV (bán tải 2 cầu) thì 600k/ lượt đi được 6 người.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138442&d=1483509921

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138441&d=1483509921

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138443&d=1483509921

Các xe tha hồ khoe sức mạnh. Xe này luôn luôn có một anh nài đi theo để hường dẫn cách lái vì rất khó lái trên địa hình đồi cát.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138451&d=1483510046

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138450&d=1483510046

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138448&d=1483510046

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138447&d=1483510046

honguyenkimkhoi
04-01-2017, 14:48
Chơi ở đây đến 10 giờ 30 thì mình tranh thủ chạy tiếp. Dự định ban đầu là tới Phan Rang ăn trưa nhưng đã trễ rồi. Quyết định chạy đến Phan Rí Cửa rồi kiếm gì bỏ bụng.

Đường Bàu Trắng - Phan Rí Cưa tuyệt vời nhưng gió mạnh vì ngược. Xe mình chạy không qua khỏi 60km/h, nhiều đoạn lên dốc chỉ cò 40km/h.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138452&d=1483510046


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138457&d=1483510182


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138454&d=1483510182

Đường này đúng là thiên đường cho dân mê tốc độ. Tuy nhiên, đôi khi cũng phải nhường đường cho các anh bạn này và cẩn thận với các anh áo vàng nữa vì có bắn tốc độ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138453&d=1483510046

Bụng thì đói nhưng cảnh đẹp thì vẫn phải dừng lại làm vài shot.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138458&d=1483510182


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138456&d=1483510182


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138455&d=1483510182

honguyenkimkhoi
04-01-2017, 15:01
Tới Phan Rí Cửa, đôi bạn trẻ đi cùng kêu ghé quán nào đó ăn. Mình lỡ chạy ra tới quốc lộ rồi quẹo ngay vào cái quán đầu tiên. Kêu 2 dĩa cơm mực xào và 2 dĩa cơm bò xào. Khách kêu mới làm nên cơm và đồ ăn đều nóng hổi, đồ ăn ngon, nhà vệ sinh sạch sẽ (cái này quan trọng đố với mình), mỗi tội giá hơi chát, 45k/dĩa. Đang ăn thì có 1 xe 45 chỗ ghé vào, xe tour gì mà ăn chỗ này. Ông trưởng đoàn vừa nói tiếng Hoa với khách Trung Quốc rồ dịch lại để bếp làm đồ ăn trong cũng vất vả. Dự định nghỉ ngơi chút rồi chạy tiếp, mà mình thì ở đâu có khách Trung Quốc thì sẽ không có mình vì họ rất ồn. Thế là lên đường.

Quốc lộ 1A đẹp, qua Cà Ná rồi vào Phan Rang, tới biển Ninh Chữ nghỉ ngơi chút.

Biển Ninh Chữ rất đẹp thời điểm này.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138460&d=1483510182


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138459&d=1483510182


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138462&d=1483510313


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138461&d=1483510313

Quảng cáo vợ em chút. Con vợ Honda Custom của mình cũng đã được 21 tuổi (sản xuất 1996) mà chưa một lần làm máy. Em này chuyên dùng cho đường trường. Mình có thể chạy 200km mới nghỉ một lần vì dáng ngồi rất thoải mái, không chồm như những em sport bike như CBR150 hay naked bike (Yamaha FZ150i) có khi gay mỏi tay và lưng. Tuy nhiên đi gió ngược như chiều từ Sài Gòn ra Phan Rang thì hơi đuối.

honguyenkimkhoi
04-01-2017, 15:09
Tiếp tục đi Vĩnh Hy bằng con đường mới. Đường đèo đẹp, quanh co, lý tưởng cho các các sport bịke và naked bike ôm cua. Em thì vẫn từ từ leo dốc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138464&d=1483510313

Vịnh Vĩnh Hy:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138466&d=1483510313


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138467&d=1483510313

Do mưa bão kéo dài nên đá trên núi sạt lỡ, có những nơi hòn đá to như xe hơi nằm chắn ngang đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138465&d=1483510313

honguyenkimkhoi
04-01-2017, 15:33
Nắng chỉ đẹp tới Vĩnh Hy. Sau đó, mây đen vây quanh núi, biển động mạnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138472&d=1483510432


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138471&d=1483510432

Nơi con suối đòi ra biển lớn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138470&d=1483510432


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138469&d=1483510432

Trên đường đến bãi Kinh có khá nhiều bảng hiệu của những nhà nghỉ ngoài đảo Bình Hưng, chỗ nào cũng chở khách ra miễn phí nếu ở nhà nghỉ của họ. Chúng tôi gọi điện khách sạn Hồng Nhạn do thấy số điện thoại ven đường. Họ báo giá 380k cho phòng khách sạn (phòng 2 người) và 280k nếu ở nhà trọ. Gọi thử số các nhà nghỉ khác mình cũng được báo giá 280k - 300k. Khi đến bãi Kinh, khá nhiều cò khách sạn bao vây. Mình không trả lời ai nên họ chuyển sang kêu mình đi tàu của họ ra đảo. Giá vào cổng bãi Kinh là 20k/ người, gửi xe qua đêm là 10k, vé tàu là 15k/ người dù trước đó mình tham khảo là 10k. Thế là lên tàu ra đảo, vào thử một nhà nghỉ phía bên trái bến tàu, chủ nhà báo 280k nhưng nhà vệ sinh bên ngoài. Phòng thì không đẹp nên mình đi sang hường kia, thấy khách sạn Hồng Nhàn là cái nhà đẹp và to nhất đảo. Nhưng kế bên nó là Rin Bình HƯng Motel kiểu giống villa, lan can kiếng nhìn rất lịch sự. Vảo hỏi thì chủ báo giá 300k cho phòng 2 người (2 giường nhé), có máy lạnh và máy nước nóng. Mình chọn phòng trên lầu có ban công và cửa sổ nhìn ra biển. Chỗ này mới xây xong nên mọi thứ còn rất mới. Chủ nhà thân thiện.

Bãi xe ở bải Kinh, nơi có 500 anh em mô tô chờ sẵn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138473&d=1483510432


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138474&d=1483510432

Trên tàu ra đảo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138476&d=1483510636


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138475&d=1483510636


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138478&d=1483510636


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138477&d=1483510636

Tàu vẫn có thể chở xe qua với giá bằng giá người, nhưng vì biển động nên tốt nhất cứ gửi xe ở lại.

honguyenkimkhoi
04-01-2017, 15:35
Trẻ con trên đảo vui chơi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138479&d=1483510636


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138480&d=1483510636

Nhà nghỉ nơi mình ở

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138544&d=1483512297


Còn đây là hotel Hồng Nhàn hoành tráng nhất đảo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138485&d=1483510747


Vợ chồng mình đi dạo lên một ngôi chùa gần đó. Chùa có view nhìn xuống biển rất đẹp nhưng vì trời sắp tối nên không chụp tấm nào, chỉ chụp được bông hoa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138484&d=1483510747

honguyenkimkhoi
04-01-2017, 15:43
Buổi tối trên đảo chỉ có lai rai với hải sản hoặc ăn vặt thôi. Có hể ra nhà bè thưởng thực hải sản nhưng mình không biết giá cả thế nào. Mình chọn quán ở ngay bến tàu vì nghĩ rằng giá bình dân. Nhum 15k/con, hàu 50k/ 10 con. 2 con ốc tỏi nữa mà không nhớ bao nhiêu. Bánh tráng nướng mắm ruốc và trứng cút 5k/ cái. Cháo lòng, bún chả cá, bún nem nướng thì 20k/ tô.

Dân trên đảo thường hay ghé vài quán cà phê để xem ti vi chung. Trẻ em chơi đùa trên nhưng chiếc lồng nuôi tôm hùm. Trẻ em ở đây nhiều lắm. Mình nghĩ chắc do không có chỗ vui chơi giải trí nên mọi người phải đi ngủ sớm và đó là nguyên dân con nít rất nhiều. He he.

honguyenkimkhoi
04-01-2017, 17:37
Đây là view của phòng em. Nhìn view này mọi người sẽ thấy được tầm nhìn quy hoạch phát triển du lịch của chính quyền nơi đây.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138481&d=1483510636

Trước đây, nhà dân nhìn ra biển, trước nhà là con đường bê tông chạy quanh đảo. Gần đây, khách du lịch đến Bình Hưng nhiều hơn nên chính quyền muốn có chỗ để khách du lịch mua quà lưu niệm, hải sản, đặc sản. Thế là họ cho xây những kiosk bằng tôn mỏng màu xám xịt quay ... đít ra biển. Vì vậy, trong tương lai, các khách sạn này sẽ không còn nhìn ra biển, còn khách du lịch đi ra đảo thì được chào đón bằng một dãy ... đít kiosk.

Sáng đầu năm trời u ám, nhưng cảnh mua bán vẫn nhộn nhịp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138487&d=1483510747


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138488&d=1483510747


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138483&d=1483510747


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138482&d=1483510747


Bánh căn quán nghèo, 1500 đồng/ cặp bánh căn trứng cút

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138499&d=1483511151


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138498&d=1483511151

honguyenkimkhoi
04-01-2017, 17:46
Nhịp sống trên đảo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138493&d=1483511045


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138492&d=1483511045


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138489&d=1483511045


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138491&d=1483511045


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138502&d=1483511151


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138500&d=1483511151


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138501&d=1483511151

honguyenkimkhoi
04-01-2017, 17:57
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138508&d=1483511443


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138507&d=1483511443


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138506&d=1483511443


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138503&d=1483511443


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138504&d=1483511443


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138505&d=1483511443


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138510&d=1483511545


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138511&d=1483511545


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138509&d=1483511545

Người dân ở đây buổi sáng chủ yếu tách thịt sò ra làm mồi cho tôm hùm ăn.

honguyenkimkhoi
04-01-2017, 18:13
Sau khi bỏ bụng mỗi người 1 tô bánh canh chả cá và chục cặp bánh căn. Chúng tôi bắt "taxi" lên ngọn hải đăng. Taxi ở đây là những chiếc xe điện chạy bằng ... xăng. Giá 2 người lên hải đăng và về là 50k. Khách cứ chơi ở hải đăng thoải mái, khi về chỉ cần gọi điện cho tài xế lên rước. Giá đi chùa cũng vậy, nhưng đường lên chùa gần và dễ đi nên không cần đi xe này.

Đường lên hải đăng Hòn Chút

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138512&d=1483511545


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138513&d=1483511545

Ngọn hải đăng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138514&d=1483511545

Hôm mình lên biển động, gió thổi rất mạnh. Trên đây có rất nhiều view đẹp, tha hồ cho anh em sống ảo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138529&d=1483512019


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138521&d=1483511716


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138518&d=1483511716


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138519&d=1483511716


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138520&d=1483511716


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138515&d=1483511716


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138516&d=1483511716

honguyenkimkhoi
04-01-2017, 18:20
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138528&d=1483511883


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138527&d=1483511883


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138524&d=1483511883


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138522&d=1483511883


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138523&d=1483511883

honguyenkimkhoi
04-01-2017, 18:31
Xe chở chúng tôi về lại bến tàu rồi đi sang ngôi chùa gần đó.

Hai anh bảo vệ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138535&d=1483512019


Cổng chùa nhìn từ xa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138534&d=1483512019


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138533&d=1483512019


Từ chùa nhìn xuống

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138537&d=1483512119


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138536&d=1483512119


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138538&d=1483512119


Tảng đá giống người vọng phu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138539&d=1483512119

Sân banh cạnh bãi biển
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138542&d=1483512119


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138541&d=1483512119


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138540&d=1483512119

honguyenkimkhoi
04-01-2017, 18:35
10h30, chúng tôi lên tàu về bãi Kinh. Lần này đi chỉ có 10k/ người. Chúng tôi vào thôn Bình Tiên tìm chỗ ăn trưa. Chỗ ăn thì không có, mà chỉ có mồi bén thôi nhưng không ăn được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138545&d=1483512297


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138546&d=1483512297


Vừa đi vừa ... bú
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138548&d=1483512297


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138549&d=1483512297

honguyenkimkhoi
04-01-2017, 19:01
Bình Tiên không có quán ăn, hai đứa sang Bình Lập vậy.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138551&d=1483512499


Vào thôn, có một số quán ăn có để bảng mà không bán. Chạy tới quán Anh Tư có view đẹp nhìn xuống biển (gần resort Ngọc Sương) thì đồ ăn quá mắc (mực 380k/kg và 480k/kg) nên lại quay ra. Cuối cùng mình tìm được một quán ăn sát biển ở ngay bến đò đi cảng Ba Ngòi. Đồ ăn cũng không rẻ nhưng tạm chấp nhận vì đói qua rồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138552&d=1483512499


Mình kêu dĩa heo rừng xào sả ớt giá 75k (300g, 250k/kg thành phẩm và tô canh chua cá bóp 90k.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138558&d=1483512630

tuan_coi
04-01-2017, 19:47
Vì được nghỉ Tết Dương Lịch 3 ngày liên tiếp, chúng tôi lên kế hoạch đi đảo Bình Hưng đón năm mới từ giữa tháng 12. Trước ngày đi 1 tuần thì có tin bão Nock Ten sắp tiến vào biển Đông nên cũng thấy lo, theo dõi tin thời tiết mỗi ngày, thầm trách ông trời ổng không thương dân phượt, cứ nhằm lễ mà mưa gió trái mùa. Rồi ngày đi cũng đến, bão thì cũng tan nên con tim đã vui trở lại.

4 giờ ngày 31/12, chúng tôi khởi hành từ quận 8, theo đường Điện Biên Phủ ra xa lộ Hà Nội. Đường khuya nhưng cũng khá nhộn nhịp do nhiều người tranh thủ về quê. Đường từ cầu Sài Gòn lên Suối Tiên dễ đi do xe 2 bánh có làn đường riêng rộng rãi. Tuy nhiên, mọi người cần chú ý bật xi nhan khi qua cua cùi cầu vượt Trạm 2. Các anh áo vàng chăm chỉ đứng suốt ngày đêm. Tội các anh lắm, đêm đông lạnh lẽo đứng chỗ không đèn để ngoắc xe vào chỉ vì không bật đèn xi nhan khi ... ôm cua. Đêm lạnh nhưng chắc các anh ấm lòng vì có tới hơn chục xe bị hốt vào thời điểm 4h30. Mình chạy qua nhưng nghe tiếng cãi vã. giữa các anh và người dân. Thôi thì chạy thôi nhưng cũng đã biết phần thắng thuộc về ai rồi.

Mình chăm chỉ chạy đến Hàm Tân thì dừng lại ăn sáng. Lúc đó cũng khoảng 7 giờ nhưng nắng vẫn chưa lên. Lại lo lắng, không biết có mưa bão gì hay không. Ghé vào quán bánh canh ghẹ làm tô bánh canh ... ca lóc giá 20k/ tô bự ứ hự.

Sau đó, tiếp tục chạy đến Phan Thiết rồi vào thẳng hướng Hòn Rơm để ra Bàu Trắng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138440&d=1483509921

Tại đây, mình gặp đôi bạn phượt cũng đi ra Bình Tiên. Thế là cả 2 xe đồng hành với nhau ra Bàu Trắng.

Mình đi ngang Bàu Trắng nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên mình vào. Vé cổng là 15k/ người, phí gửi xe 5k. Đi xe ATV (loại mô tô 4 bánh) thì 400k/ lượt 20 phút chở được 2 người. Xe SUV (bán tải 2 cầu) thì 600k/ lượt đi được 6 người.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138442&d=1483509921

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138441&d=1483509921

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138443&d=1483509921

Các xe tha hồ khoe sức mạnh. Xe này luôn luôn có một anh nài đi theo để hường dẫn cách lái vì rất khó lái trên địa hình đồi cát.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138451&d=1483510046

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138450&d=1483510046

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138448&d=1483510046

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138447&d=1483510046

Hihi chú toàn vào lụi ... ko mất đồng nào .

honguyenkimkhoi
04-01-2017, 21:48
He he. Nó đứng chặn con từ đầu ngõ rồi chú.

honguyenkimkhoi
04-01-2017, 21:52
Khu vực gần quán ăn.

Nơi đây là bến đò đi cảng Ba Ngòi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138555&d=1483512499


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138556&d=1483512499


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138554&d=1483512499


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138553&d=1483512499

tuan_coi
04-01-2017, 21:53
He he. Nó đứng chặn con từ đầu ngõ rồi chú.

Hihi lần nào chú vào nó kêu chú toàn chạy luôn thôi ... còn vào trong chú cũng chạy sâu vào trong ko có gửi xe .

honguyenkimkhoi
04-01-2017, 21:58
Cơm nước no nê, chúng tôi chạy ra resort Ngọc Sương. Vé vào cổng là 50k/ người. Ngày nắng thì chụp hình nơi đây đẹp tuyệt.

Trước khi vào Ngọc Sương, tôi đi ngang khu du lịch Sao Biển
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138560&d=1483512630


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138559&d=1483512630


Ngọc Sương

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138561&d=1483512630


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138562&d=1483512630


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138570&d=1483512873


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138569&d=1483512873


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138568&d=1483512873

honguyenkimkhoi
04-01-2017, 22:05
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138567&d=1483512873


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138566&d=1483512873


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138564&d=1483512873


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138565&d=1483512873


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138574&d=1483513077


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138571&d=1483513077


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138572&d=1483513077


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138573&d=1483513077

honguyenkimkhoi
04-01-2017, 22:26
3 giờ chiều chúng tôi chạy về Cam Ranh, ngủ nhà một người bạn. 4 giờ sáng hôm sau xuất phát về Sài Gòn. Đường khuya vắng xe, CSGT còn ngủ, trời mát nên tôi duy trì tốc độ 60- 70km/h. Vẫn theo cung đường Phan Rí Cửa- Bàu Trắng, chúng tôi đến Mũi Né lúc 7 giờ. Kết thúc bài tập thể dục buổi sáng với 180km trong 3 giờ.

Lại bánh căn quán nghèo ở Mũi Né. Bánh căn ở đây 3k/cặp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138575&d=1483513077


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138576&d=1483513077


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138577&d=1483513077

Ghé quán Cafe ở Hàm Tiến nghỉ ngơi, vệ sinh, cafe. 8 giờ chúng tôi xuất phát về Sài Gòn. Về đến nhà là 12h30. Như vậy hôm nay chúng tôi đi 400km trong 8.5 giờ gồm 1 tiếng nghỉ ngơi.

Làng chài Mũi Né

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138581&d=1483513213


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138580&d=1483513213


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138578&d=1483513213


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138579&d=1483513213

Kết thúc chuyến đi nhưng mình vẫn còn ấm ức vì thời tiết không đẹp ở đảo nên chắc chắn sẽ ra một lần nữa vào dịp hè.

Sau chuyến đi này, chúng tôi nhận thấy:
- Thời điểm thích hợpp nhất để đi Bình Hưng là những tháng hè, trời không mưa, biển rất đẹp và êm, thích họp đi lặn ngắm san hô, câu cá. Mùa cuối năm thường mưa bão. Vì vậy, cần phải cân nhắc khi bị những người làm du lịch trên đảo mời đi tour câu cá, lặn ngắm san hô kẻo mất tiền mà không vui.
- Chịu khó tốn 10k đi tàu ra đảo rồ chọn khách sạn cho ưng ý. Mình vẫn nghĩ khách sạn Hồng Nhàn và motel Bình Hưng là đẹp nhất và giá chấp nhận được. Vẫn có phòng 200k/ đêm ở những chỗ khác nhưng bèo lắm. Nếu quyết định ở Hồng Nhàn thì tiết kiệm được tiền đi đò vì có đò chở qua miễn phí.
- Cò du lịch đeo bám khách rất nhiều ở bãi Kinh, chỉ cần nói mình đã đặt phòng và có tàu chở qua rồi rồi thì họ không theo nữa.
- Trên đảo chỉ có bánh canh chả cá, cháo lòng, cơm tấm.
- Đi hải đăng thì đi sáng sớm thì chỉ cần đi bộ, mình nghĩ tầm 15 phút thôi và đi bộ buổi sáng thì không mệt đâu. Còn đi chùa thì không cần đi xe (chạy chút xíu mà 50k lận)
- Không cần đem xe qua đảo vì đảo nhỏ, nhất là vào mùa biển động, xe lên xuống tàu khó khăn.

THS
05-01-2017, 00:13
Theo kinh nghiệm của mình. Thời tiết tốt nhất cho việc đi biển, đảo là từ rằm tháng Giêng đến rằm Trung Thu. Đi vào mùa mưa bảo đôi khi biển động mạnh bạn sẽ bị kẹt lại vài ngày trên đảo ( như cù lao Chàm, Lý Sơn, Nam Du... )

tmaiduongthi
09-01-2017, 11:51
Xe đẹp, người lại càng đẹp, đi một mình ên, hơi bị phí!

honguyenkimkhoi
09-01-2017, 21:43
Xe đẹp, người lại càng đẹp, đi một mình ên, hơi bị phí!

Cảm ơn bạn quá khen. Mình đi 2 vợ chồng chứ không đi một mình đâu bạn.

ntdze
29-03-2017, 15:08
văn chuơng hay, kể chuyện lôi cuốn, chụp hình quá đẹp. Thanks

honguyenkimkhoi
30-03-2017, 18:03
văn chuơng hay, kể chuyện lôi cuốn, chụp hình quá đẹp. Thanks

Cảm ơn ntdze. Mình cũng tập tành viết thôi, chỉ mong mang nhiều thông tin đến mọi người.