PDA

View Full Version : Gấp,gấp-Tá Xì Láng & Háng Tề Chơ (T7&CN ngày 14&15 tháng 1/2012)



nguyenvantete
10-01-2012, 14:11
-Sáng nay cafe chém gió nổi hứng.Mình và 1 người bạn sẽ chạy Tây Yên Bái, để kết thúc 1 năm cũ và đón chào năm mới.Rất mong tìm thêm 1 hoặc 2 xế đồng hành cho vui(theo dự báo vào 2 ngày này tại Yên Bái thời tiết nắng đẹp)
Lịch trình:
-Thứ 7 Ngày 14/1/2012: HN – Văn Chấn - Phình Hồ - Háng Tề Chơ / Làng Nhì/
-CN Ngày 15/1/2012: Tà Xi Láng - Bản Mù - Trạm Tấu (nếu đường về Tà Xùa đã thông sẽ chạy Mộc Châu-HN)- Nghĩa Lộ - Văn Chấn - Thượng Bằng La - Đèo Lũng Lô - Mường Cơi - Thu Cúc - Thanh Sơn - Thanh Thuỷ - Sơn Tây - HN
Kinh phí:Khoảng 250-300k/1.ngày
-Bạn nào có hứng đặt gạch ôm -xế thì alo cho mình nhé.mình cũng ít OL
-Vì đường đi khó lên mình không tuyển xế mới nha
-offline vào tối thứ 5 nhé,tại cafe Gió Đầm Trấu(đối diện bến xe Lương Yên)
-phone:09 tám 3 chín 2 một bốn 5 chín:gun

skagen
10-01-2012, 15:30
Đi thôi! lại đi với anh te te cho đời thêm vui nào

boypro
10-01-2012, 15:32
Lâu rồi không thấy bácTete,Cung này mà đi thông từ Tà Xua sang được Mộc Châu thì tuyệt quá,theo thông tin em có thì đường vẫn chưa thông được bác ah.Bác xem tổ chức lại chuyến đi Tam Giác Vàng năm 2006 đi cho em lai bám càng với

Sonvc
10-01-2012, 20:27
...
-Vì đường đi khó lên mình không tuyển xế mới nha

Bác tete có tính tuyển "ôm" mới "hịn" không? Thời gian đó thì em cũng nghỉ được rùi, nên cũng đang tính làm chuyến trước khi tết đến cho có cái kỷ niệm (lỡ sau tết lại "bận" thì tiếc)...Bác tuyển "ôm mới" thì em đặt gạch một chân ôm nhé, ôm xịn hẳn hoi, em mà làm ôm thì ngoài cái khoản chăm sóc xế thì còn biết thêm khoản "móc lốp thay săm", thêm luôn khoản "đẩy và kéo xe" chiên nghịp (lý do đơn giản con la già tội nghiệp của em không vào Háng Đề Chơ được)...
Hê hê số của em thì bác chắc có rùi, bác mà đồng ý thì em ba nhô bác liền.

giantia
10-01-2012, 20:37
Anh quyết định đổ bê tông chuyến đi này, Nghiên cứu đỉnh Phu Song Sung đi tete! anh thấy rất đẹp mà không vất vả mấy. Có thể điều chỉnh bỏ bớt địa điểm khác.
Hẹn gặp tại Văn Chấn.

Sonvc
10-01-2012, 20:54
@ Giantia: Bác quyết định cung này rùi đấy hả, em cũng đang dập dòm đây, chỉ mỗi cái khó khăn là có đi thì sẽ không xuất phát tại thủ đô như mọi người, mà chắc sẽ hẹn gặp mọi người tại Văn Chấn - Bản Hốc, sau đó là làm cái thân "ôm" vào Háng Đề Chơ...nên khó quá...

Lantrailt
10-01-2012, 21:17
:(( :(( :((
Thèm quá! Anh Hùng đi về quẳng ảnh và cơ số thứ khác của vùng ấy cho em nghía với nhé

nguyenvantete
10-01-2012, 21:35
Lâu rồi không thấy bácTete,Cung này mà đi thông từ Tà Xua sang được Mộc Châu thì tuyệt quá,theo thông tin em có thì đường vẫn chưa thông được bác ah.Bác xem tổ chức lại chuyến đi Tam Giác Vàng năm 2006 đi cho em lai bám càng với

- Bây giờ đi khó rồi,các em Chiềng Mai ra trường và về nước công tác,lấy chồng hêt rồi,không còn liên lạc được,lấy ai mà bảo lãnh đây ..:(
- Hẹn gặp bác Giantia & Sonvc tại Văn Chấn,rồi nghiên cứu cái Phu Song Sung

NguoiNhaQue66
11-01-2012, 13:19
Tôi mới gọi cho bạn đó "tete". Lát đi đặt vé bay.

nguyenvantete
11-01-2012, 13:33
Bác tete có tính tuyển "ôm" mới "hịn" không? Thời gian đó thì em cũng nghỉ được rùi, nên cũng đang tính làm chuyến trước khi tết đến cho có cái kỷ niệm (lỡ sau tết lại "bận" thì tiếc)...Bác tuyển "ôm mới" thì em đặt gạch một chân ôm nhé, ôm xịn hẳn hoi, em mà làm ôm thì ngoài cái khoản chăm sóc xế thì còn biết thêm khoản "móc lốp thay săm", thêm luôn khoản "đẩy và kéo xe" chiên nghịp (lý do đơn giản con la già tội nghiệp của em không vào Háng Đề Chơ được)...
Hê hê số của em thì bác chắc có rùi, bác mà đồng ý thì em ba nhô bác liền.

-Sonvc phi xuống Yên Bái làm ôm của bác Giantia đi,như vậy là hợp lý đấy
-@: Nguoinhaque66, bác cứ phi ra đây đi,nhớ mang cùng với áo ấm nhé

Sonvc
11-01-2012, 13:46
-Sonvc phi xuống Yên Bái làm ôm của bác Giantia đi,như vậy là hợp lý đấy


Cám ơn sự sắp xếp của bác tete, thật ra thì em chỉ xin bắt đầu nhận làm "ôm" từ quãng đi Phình Hồ - Làng Nhì - Đề Chơ thui, nếu mà bất quá thì em sẽ cưỡi con la già em vào vậy, con đường đấy em chỉ ngán trời mưa chứ khô ráo thì "bụp" tất...
Bác Nguoinhaque66 ngoài quần áo ấm cho mùa đông thì mang thêm quần áo mưa, hay vải mưa nữa nhé, thời tiết thiệt sự không dễ chịu tẹo nào đâu...

cao_gia_ngo_ngac
11-01-2012, 14:30
Em có nhắn tin hỏi còn suất ôm nào không mà không thấy bác tete hồi âm ạ :((

nguyenvantete
11-01-2012, 19:47
Em có nhắn tin hỏi còn suất ôm nào không mà không thấy bác tete hồi âm ạ :((

Đã nhận thông tin từ bạn,Bạn sẽ làm ôm của 1 hotboy sài gòn nhé

chuoiviet
11-01-2012, 21:33
Cho em xin 1 chân được không hả bác tete. Mà em xin 1 chân giữa nhé, đi chân giữa cho nó an toàn =)) =))

vananhquach
12-01-2012, 00:06
Cho em xin 1 chân được không hả bác tete. Mà em xin 1 chân giữa nhé, đi chân giữa cho nó an toàn =)) =))

Chân giữa cái gì??? Hôm í bạn đi Tây Yên Tử rồi còn gì. Bác sĩ tete đừng nghe Phong nó chém lung tung anh nhé.
Chúc anh và đoàn mình có chuyến đi thành công mỹ mãn (haiz... từ giờ đến cuôi tuần lại có gió mùa về đây...)

skagen
12-01-2012, 10:52
Tuyệt! Vậy là trai thanh gái đẹp đủ cả, giang hồ hào kiệt đều hội tụ, quần hùng vậy là đủ, anh em ta sẽ có một chuyến đi thú vị và ra trò đấy
Tuyet! Vay la trai thanh gai dep du ca, giang ho hao kiet deu hoi tu, quan hung vay la du, anh em ta se co mot chuyen di thu vi ra tro day, Ha Ha, bang chu cai bang te te, chuc quan hung hao kiet tu hop o Hang te Cho thoi tiet hoa thuan.

Sonvc
12-01-2012, 11:22
Theo tình hình "gia cát dự" thì thời tiết không được ổn cho lắm, sợ cuối tuần nó mà "mưa" cho cái thì vào Háng Đề Chơ chắc bằng 4 chân mất, híc híc mong giời thương, đừng có mà hành lũ "con giời"...
http://www.nchmf.gov.vn/web/vi-VN/62/18/87/map/Default.aspx
Tình hình thời tiết mà cứ theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương thì găy quá...

nguyenvantete
12-01-2012, 19:24
Theo tình hình "gia cát dự" thì thời tiết không được ổn cho lắm, sợ cuối tuần nó mà "mưa" cho cái thì vào Háng Đề Chơ chắc bằng 4 chân mất, híc híc mong giời thương, đừng có mà hành lũ "con giời"...
http://www.nchmf.gov.vn/web/vi-VN/62/18/87/map/Default.aspx
Tình hình thời tiết mà cứ theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương thì găy quá...

Mình thì éo tin lắm với cái vụ Gia Cát Dự đâu,Dự báo bão cấp 12 thì thành cấp 6,dự báo bão cấp 6 thì thành cấp 12.Dự báo Hà Nội Lụt thì thành éo có mưa,Mà dự báo Hà Nội mưa nhỏ thì phải đi xuồng trên phố :)) Cứ nhíc thôi,đến đâu tính đến đó:gun

giantia
12-01-2012, 21:35
Theo tình hình "gia cát dự" thì thời tiết không được ổn cho lắm, sợ cuối tuần nó mà "mưa" cho cái thì vào Háng Đề Chơ chắc bằng 4 chân mất, híc híc mong giời thương, đừng có mà hành lũ "con giời"...
http://www.nchmf.gov.vn/web/vi-VN/62/18/87/map/Default.aspx
Tình hình thời tiết mà cứ theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương thì găy quá...

Thường thời tiết từ Văn Chấn vào thường độc lập với khu vực. Khu vực này thường khô ráo và nhiều nắng hơn với các vùng lân cận nên cũng không lo lắm. Sáng thứ 7 sẽ có thông tin trực tiếp từ Trạm Tấu, Văn Chấn về thời tiết để mọi người chủ động trước giờ lên đường.

giantia
12-01-2012, 21:37
@ Giantia: Bác quyết định cung này rùi đấy hả, em cũng đang dập dòm đây, chỉ mỗi cái khó khăn là có đi thì sẽ không xuất phát tại thủ đô như mọi người, mà chắc sẽ hẹn gặp mọi người tại Văn Chấn - Bản Hốc, sau đó là làm cái thân "ôm" vào Háng Đề Chơ...nên khó quá...

Thế thì lên đường gặp tại Văn Chấn đi cùng xe tôi cho vui. Hẹn gặp tại VC.


:(( :(( :((
Thèm quá! Anh Hùng đi về quẳng ảnh và cơ số thứ khác của vùng ấy cho em nghía với nhé

Hì! Chắc chắn sẽ chia sẻ cùng mọi người rùi. Em lại cắt chuyến đầu năm rồi à?

Sonvc
13-01-2012, 10:28
Nhất định là "chiến" bác tete ạ, làm sao mà hoãn lại được chứ...Mong sẽ được đồng hành cùng bác giantia và mọi người, em là chưa có cơ hội được gặp bác giantia sau vụ bác lỡ hẹn Khau Vai đâu nhé, sẽ a lô cho bác giantia khi em tới TP.YB (chắc tầm 9h sáng em sẽ lên tới YB thui).
Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong chuyến hành trình ngày mai.

Cẩm Sơn
13-01-2012, 13:15
MÌnh chính thức nhập đoàn nhé!
Mọi người liên hệ: Trần Cẩm Sơn, sinh năm 85
đt: 0983. Hai Tám 11 Tám 5
Làm xế và có 1 ôm đòi theo ( Nếu ôm này đi, sẽ có 1 xe cho bạn Miền nam ( nguoinhaque phải không)...).

nguyenvantete
13-01-2012, 15:47
Như vậy là đoàn đã có đủ xế ôm như mong muốn.Gồm 3 xe xuất phát tại BigC Thăng Long vào lúc 6h00 ngày mai 14/1/2012
1.Tùng + Tete
2.Bạn Cáogia+NguoiNhaque
3.Sontrancam + Ôm
và 2 xe xuất phát tại Yên Bái.Cả 2 nhóm sẽ gặp nhau tại Văn Chấn và Phìn Hồ thẳng tiến vào giữa trưa ngày mai.Cùng nhau kiếm ít Pơmu về luộc bánh Chưng nào

Cẩm Sơn
13-01-2012, 15:54
Hạnh phúc lang thang nào...
Hễ đi là đến mà phải không?

Sonvc
13-01-2012, 16:59
...
Cả 2 nhóm sẽ gặp nhau tại Văn Chấn và Phìn Hồ thẳng tiến vào giữa trưa ngày mai.Cùng nhau kiếm ít Pơmu về luộc bánh Chưng nào
OK bác tete, em cũng mới chuẩn bị xong một chút ít đồ dùng cá nhân...không biết mấy giờ bác NguoiNhaQue ra tới HN nhể? Ngày mai mọi người dưới HN xuất phát lúc 6h thì tầm tầm 9h là chúng ta sẽ gặp nhau thui.
Hẹn sớm gặp mọi người, cùng nhau tìm pơmu mục về nấu bánh...

giantia
13-01-2012, 22:06
Ngày hôm nay điện hỏi thì thời tiết Văn Chấn, Nghĩa Lộ nắng đẹp. cầu giời mai đừng mưa cho con nhờ!
Như vậy phải 10h - 1030 2 nhóm mới có thể gặp nhau tại Văn Chấn được.

nguyenvantete
13-01-2012, 22:21
Có ai đăng ký xế nữa thì ngày mai 6h00 cứ chủ động tới BigC Thăng long rồi xuất phát nhé

Cẩm Sơn
13-01-2012, 22:29
Chuẩn bị xong đồ cá nhân rồi, chuẩn bị xuất phát thôi. Xe cộ ngon lành rồi nhé!

nguyenvantete
14-01-2012, 04:34
-Chuẩn bị xuất phát đi Háng Tề Chơ nào.Chúc cả đoàn có chuyến đi gặp nhiều may mắn
-Cảm ơn bạn Sontrancam,đã cho đoàn mượn xe nha

Pinkie_nghoeo
14-01-2012, 13:35
Chúc cả đoàn thượng lộ bình an, xui xẻo gặp trời mưa mong bác chủ cân nhắc đổi lịch trình vào Háng tránh nguy hiểm cho cả đoàn :)

nguyenvantete
16-01-2012, 10:42
Đoàn đã chinh phục thành công Háng Tề Chơ trong nắng đẹp và trở về an toàn,xin cảm ơn những người bạn đồng hành vui tính,Xin chào và hẹn gặp lại trên những cung đường tiếp theo

Cẩm Sơn
16-01-2012, 13:04
Em cũng đã trở về với cái xó ở trên Công ty, trong tình trang tay run ( giặt nhiều đồ) buồn ngủ ( và đã vừa đi trên QL5 vừa ngủ gật khi lái xe) và chân run do ngồi xe quá lâu. Cám ơn Bác tete, giantia, skygen, sonvc, nguoinhaque, và bạn ôm quá đỉnh... Một chuyến đi đã đi vào ký ức. Hẹn gặp lại mọi người ở những thử thách tiếp theo. Em chờ ảnh của mọi người. Em thì chẳng có cái nào cả.

Sonvc
16-01-2012, 13:27
A tete mở hồi ức đi nào, để e còn post ảnh, ảnh nhìu vô số luôn, đoàn chúng ta có cái "trường ca kéo pháo" vào Làng Nhì đấy nhé, phải cho nó lên ngay đầu cho nóng...hề hề, tưởng Háng Đề Chơ nó thía nào, cũng không phải là không "bò" vào được, minh chứng là em đã vào và ra an toàn, về nhà hơi muộn tẹo vì mải lang thang hồ Thác Bà quá. Đợi hồi ức cùng nhau viết nào.
Chúc mọi người mọi điều bình an và vui vẻ, tất cả chúng ta đã vào Háng.

Cẩm Sơn
16-01-2012, 13:51
Sonvc tạo đi, hay chú cứ up lên trang flickr, hay photobucket trước đi vậy.
Chưa nghĩ ra cái tên hay ho cho cái top đó nhỉ?

Sonvc
16-01-2012, 16:04
Đoàn đã chinh phục thành công Háng Tề Chơ trong nắng đẹp và trở về an toàn,xin cảm ơn những người bạn đồng hành vui tính,Xin chào và hẹn gặp lại trên những cung đường tiếp theo
Hú hú, bác tete ơi, về an toàn và lành lặn rùi thì chúng ta cũng nên sớm kể chuyện đi nhể, mọi người chắc đang nóng "nòng" muốn kể về cảm xúc của chính bản thân sau chuyến đi rùi đấy...


Sonvc tạo đi, hay chú cứ up lên trang flickr, hay photobucket trước đi vậy.
Chưa nghĩ ra cái tên hay ho cho cái top đó nhỉ?
Cứ tà tà, để ngồi thở nghĩ ngợi lại cái nội dung chuyến đi cái đã, mà cái này chỉ bác tete là rõ căn nguyên nhất, nên phiền bác ấy nã quả đạn đầu tiên.
Về ảnh ọt thì con "máy ghẻ" của iem chụp tổng cộng là 371 kiểu, nhưng không hiểu do cái éo gì mà hỏng mất 93 kiểu, toàn ảnh của các ace và bác tete tự sướng ấy chứ, nhưng các bức hình quan trọng như "kéo pháo", ảnh "chân thực" về con đường vào Háng hay ảnh Háng Đề Chơ thì nguyên vẹn mới đểu chứ...Nhưng thành viên nhà mình cũng chụp nhìu thì phải nên không lo lắng là không có chuyện để nói...
Up ảnh thôi (chuyện up ảnh để tạo link nhúng forum hơi lâu nên các bà kon cứ thư thả đợi đã nhé).

Sonvc
16-01-2012, 19:27
...
Chưa nghĩ ra cái tên hay ho cho cái top đó nhỉ?
Iem đề xuất một cái tên để mọi người ngâm cứu nhé (đây là ngu ý của em vì ảnh em nhìu lắm, nói chuyện bằng hình ảnh sợ là không chi tiết được hết cho): "Cảm xúc Háng Đề Chơ - trecking", sẽ kể đầy đủ chi tiết về con đường chúng ta đã đi, cho mọi người ngâm cứu đồng thời cũng là kinh nghiệm xuống Háng Đề Chơ cho các đoàn đi sau (nếu ham muốn đi), đoàn chúng ta đã không cần tới người dẫn đường, vẫn tìm được đường xuống thác ngon và khi quay lên thì cảm xúc dạt dào tung hứng bay bổng, ý các bác thế nào? Được không bác tete nhỉ? Chờ ý kiến chỉ đạo của các bác.
Các bác có tấm hình nào dính cái mặt iem thì cho iem xin, iem xin được cảm ơn và tạ hậu (các bác gửi trả ảnh dính mặt em thì gửi vô gmail: [email protected] nhé).
Cám ơn tất cả mọi người đã đoàn kết với nhau trong chuyến đi.

nguyenvantete
17-01-2012, 10:52
Hồi ức đây nha,Mời mọi người up ảnh nào

https://www.phuot.vn/threads/32698-H%C3%A1ng-%C4%90%E1%BB%81-Ch%C6%A1_V%E1%BA%ADt-V%E1%BB%9D-R%E1%BB%93i-C%C5%A9ng-T%E1%BB%9Bi