PDA

View Full Version : Nam Lào (Siphandon, Champasak, Pakse, Paksong)



nini
09-01-2012, 23:17
"Nam Lào, là vùng bốn tỉnh phía Nam của Lào gồm Attapeu, Saravane, Sekong, Champasack. So với miền Bắc và miền Trung Lào, kinh tế ở đây kém phát triển hơn.
Nam Lào nằm trên Cao nguyên Bolaven có thổ những và khí hậu thích hợp cho trồng cà phê, cao su, thuốc lá. Đây là khu vực trung lưu của Mê Kông với một chi lưu lớn của nó là Sekong."
Và ......"Lào rất thanh bình".

Với những thông tin cơ bản như vậy, và với những thông tin chi tiết của LP, chúng tôi đã lên kế hoạch đến Nam Lào vào những ngày cuối năm 2011 với mong muốn được tận hưởng "sự thanh bình" giữa 1 nơi "kém phát triển".

Sau 6h ngồi xe khách từ HCM, chúng tôi được nhà xe đưa thẳng đến Siphandon, đỗ tại bến ghe của đảo lúc 3h chiều và thấy...

https://farm8.staticflickr.com/7154/6641387125_af9ce0c3d2_z.jpg

nini
09-01-2012, 23:26
Hành trình chuyến đi.

Ngày 1&2) HCM - Siphandon.
Điểm tham quan chính: Don Khong, Don Khon.
Phương tiện di chuyển: xe khách, ghe, xe đạp, xe máy.
+ HCM -> Lào : nhà xe Bình Minh, xuất phát từ Gò Vấp (5h am)-> Cambodia (Stung Treng) (12h pm)-> Lào (Siphandon, 3h pm -> Champasack 4h pm -> Pakse 5h pm). Nhà xe lo tất tần tật.
+ Don Khong: xe máy.
+ Don Khong -> Don Khon: ghe máy.
+ Don Khon: xe đạp.

Ngày 3) Champasack.
Điểm tham quan chính: Wat Phu.
Phương tiện di chuyển: xe đạp, tuk tuk.

Ngày 4&5) Pakse - Paksong.
Điểm tham quan chính: lang thang thành phố Pakse, thác Tad Fan và thác Tad Yeaung (Paksong).
Phương tiện di chuyển: tuk tuk.

Ngày 6) Trở về HCM.
Phương tiện di chuyển: vẫn xe Bình Minh, xuất phát từ Pakse (5h am)-> Cambodia (Stung Treng) (12h pm)-> HCM (5h pm). Nhà xe lo tất tần tật.

Phương châm của chuyến đi: Không có gì phải vội vã. :D

Tổng chi phí: 5.2 triệu VNĐ/ đứa (tổng số đứa: 02)

nini
09-01-2012, 23:40
Ngày 1) HCM - LÀO (Siphandon - Don Khong).

Chúng tôi đi xe khách của nhà xe Bình Minh (0989475787), đã được nhiều người giới thiệu trên diễn đàn này. Nhà xe chạy dọc quốc lộ 13 (HCM - Cam - Lao), 800k / người cho chuyến từ HCM - Pakse. Khởi hành từ 5h sáng, chừng 3h chiều đã đến bến phà Hat Xai Khun của Siphandon (trong LP để biểu tượng là bến phà). Nhưng nói bến này là bến phà cũng không đúng, vì lúc này bến chỉ đỗ ghe xuồng gỗ chở người, chứ ko phải dạng bến phà chở các loại xe 4 bánh.

https://farm8.staticflickr.com/7023/6641301615_eddf97b7d7_z.jpg

Bên hông có bảng thông báo...

https://farm8.staticflickr.com/7006/6641299033_8fc166f146_z.jpg

Bên trong có anh chàng ngồi đan lưới với nụ cười Lào bẽn lẽn :">

https://farm8.staticflickr.com/7165/6641302879_84fe3a69c8_z.jpg

Sau 1 hồi 2 bên cùng "Hi.....!" (BB) , anh ấy gọi điện thoại cho 1 anh chàng khác đến lấy ghe chở chúng tôi qua bên Don Khong với giá 15000 kip/ per.

https://farm8.staticflickr.com/7169/6641304129_8f0650dd04_z.jpg

nini
10-01-2012, 00:10
Chiều, tụi nhỏ tan trường.

https://farm8.staticflickr.com/7141/6641308629_b4762e3316_z.jpg

Những ngày cuối năm thật thích, không khí mát mẻ, trời xanh um.
Hứa hẹn 1 kỳ nghỉ thanh bình!

https://farm8.staticflickr.com/7155/6641310357_68447b4cd4_z.jpg

nini
10-01-2012, 00:30
Chừng 10 phút đi ghe, chúng tôi đặt chân lên đảo Don Khong. Đây là đảo có diện tích lớn nhất của Siphandon, với dãy nhiều loại nhà nghỉ dạng guest house và hotel dọc bờ sông MeKong. Chúng tôi chọn nhà Phoukhong, 60.000 kip/ phòng 2 / đêm.

Thoáng cái, đêm đã xuống. Hoàng hôn từ ban công nhà nghỉ thật đẹp, mỗi tội bị hàng dây điện vắt ngang.

https://farm8.staticflickr.com/7160/6641386325_46526f7d41.jpg

Chổ ngủ đã có, giờ cần kiếm chỗ ăn. Hihihi...
Sau 1 hồi lang thang tìm quán ăn dọc bờ sông, trúng mùa hay sao đó, chúng tôi thấy tất cả các bóng đèn của các quán ăn dọc bờ sông bị mấy con thiêu thân bu đen kịt và ........quán quyết định tắt hết đèn. Thực khách được phục vụ bữa ăn dưới ánh nến lung linh.

Thôi, về nhà nghỉ của mình ăn cho lành :">

https://farm8.staticflickr.com/7030/6641313799_827959111a_z.jpg

nini
10-01-2012, 00:46
Thoáng cái, xong bữa tối.
Muốn đi bát phố đêm mà.... chẳng có đèn đường, đi xa khu vực nhà nghỉ 1 chút là tối thui tối hù.

https://farm8.staticflickr.com/7142/6641313305_017e91f974_z.jpg

Đành quay về nhà nghỉ, ngồi ban công nhìn ra sông hóng mát và bàn tính chuyện ngày mai.

Xem trên bản đồ & thông tin, Don Det và Don Khon là 2 đảo thu hút khách du lịch sau Don Khong, trong đó Don Khon gần khu vực xem cá heo hơn Don Det. Đang suy tính chọn Don nào thì chúng tôi gặp vài bạn Tây balô ở cùng nhà nghỉ và họ kể rằng đã từng ở Don Det hôm qua rồi:
"Trời ơi, trên Don Det đó ồn lắm, tụi khách DL hút thuốc phiện ì xèo, la ó ì xèo, ko ngủ được. Ở Don Khong này yên tĩnh hơn. Don Khon hả? hình như cũng giống như Don Det thôi". (NT)

Chậc! Nghe cái đoạn .... ì xòe cũng thấy ...ngán, mà cũng thấy...ham ... :"> Tò mò muốn xem chúng nó thế nào ấy mà :D

nini
10-01-2012, 11:46
Đêm ở Don Khong thật yên tĩnh. Tiếng xuồng máy tạch tạch ở tít đằng xa chỉ còn là âm thanh vọng lại.
Chúng tôi đánh 1 giấc bình yên đến khi ....nghe tiếng ai đó chuyện trò ngoài sân.
Ra là đã 5h sáng, bình minh đang lên trên sông MeKong.

https://farm8.staticflickr.com/7012/6641315309_55788384a3_z.jpg

Hãy còn sớm lắm mà đã có ai đó đi giăng câu?

Chậc, cuối năm, trời lạnh thế nhỉ?!

https://farm8.staticflickr.com/7015/6641319921_6e9cabbacb_z.jpg

Ngày mai, trời lại sáng.

nini
10-01-2012, 12:31
Don Khong có 1 đường lớn, trải nhựa, chạy bao quanh đảo, với bề rộng vừa đủ cho 2 chiếc xe 4 bánh. Lượn lờ bằng xe gắn máy càng thú vị.

https://farm8.staticflickr.com/7169/6641352161_01bf8efb5f_z.jpg

Nạp xăng cho xế...

https://farm8.staticflickr.com/7013/6641323641_c79b35d2c9_z.jpg

Trạm xăng hãy còn thô sơ lắm.

Dọc đường nhựa...

Dê 2 màu.

https://farm8.staticflickr.com/7150/6641349313_b0eaffe9ea_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7146/6641350109_37d0cdd3eb_z.jpg

Thấp thoáng hình ảnh làng quê Việt Nam.

https://farm8.staticflickr.com/7170/6641359545_274cd68b8c_z.jpg

Sư khất thực

https://farm8.staticflickr.com/7160/6641321457_e9e047569b_z.jpg

nini
10-01-2012, 12:43
Có 1 cái đền nhỏ...

https://farm8.staticflickr.com/7010/6641330059_e3d2ff52b2_z.jpg

Là nơi sư học tập, sinh hoạt, tu dưỡng.

https://farm8.staticflickr.com/7170/6641325767_7728d54e34_z.jpg

Nhìn thẳng hướng mặt trời mọc.

https://farm8.staticflickr.com/7171/6641335329_9bcfa196c2_z.jpg

Lúc này sương hãy còn giăng nặng trên sông MeKong, dù mặt trời đã lên khá cao rồi.

https://farm8.staticflickr.com/7174/6641340403_a249782a00_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7157/6641339659_73a0ce949c_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7010/6641333713_c7702318cf_z.jpg

YaGP
10-01-2012, 15:34
https://farm8.staticflickr.com/7174/6641340403_a249782a00_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7157/6641339659_73a0ce949c_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7010/6641333713_c7702318cf_z.jpg[/QUOTE]

very nice

echxanha4
10-01-2012, 20:45
Lúc này sương hãy còn giăng nặng trên sông MeKong, dù mặt trời đã lên khá cao rồi.

https://farm8.staticflickr.com/7174/6641340403_a249782a00_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7157/6641339659_73a0ce949c_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7010/6641333713_c7702318cf_z.jpg

Như đang bồng bềnh theo sương sớm. "Đến những mặt hồ, tận nơi cuối trời". Đúng ý Nini rồi nhé. Chờ được theo dõi hành trình của hai bà chị :)

nini
10-01-2012, 20:57
Ngay cái chổ sương giăng giăng này, thật ra là chổ....sư ra tắm giặt :">
Tôi có biết đâu, từ cửa đền thấy sương mai thì cứ đâm đầu chạy vào, vừa nhát thấy vài anh sư đang dội nước ...là lỉnh sang chổ khác ngay cho khuất tầm mắt nhau :D
Đền này có vị trí thật hay.
Cũng từ chổ này, đi dọc đường mòn là vào bản nhà sàn.

https://farm8.staticflickr.com/7171/6641347533_e38fd7733b_z.jpg

Nhà này có cái cổng phụ thật ...thiên nhiên.

https://farm8.staticflickr.com/7031/6641346201_2697577170.jpg

Mọi người đâu cả rồi??

https://farm8.staticflickr.com/7004/6641348377_8f4bb99baf_z.jpg

Người lớn đâu rồi?

https://farm8.staticflickr.com/7148/6641354787_ba78542424_z.jpg

Họ ra chợ chăng? Vậy mình cũng ra chợ chơi :">

duturi
10-01-2012, 21:13
Tính kiếm xe đi Lào qua lối này, hai bạn có thể thêm chút thông tin về đi lại, xe cộ được không? Các bạn đi từ đâu? Qua những nơi nào? Có khó khăn gì không?
Mình mới đi Lào bằng máy bay, chưa đi đường bộ nên hy vọng có thêm thông tin từ các bạn.

nini
10-01-2012, 21:16
Gần nhà nghỉ của chúng tôi có 1 con đường mòn cát trắng phau nằm vuông góc với con đường nhựa lớn. Cứ theo đường mòn cát trắng đó mà chạy...chừng 5p xe gắn máy là đến chợ.

Trong LP ghi là từ 4h30-6h30, nhưng giờ hiện này là 6h - 7h30 sáng.

https://farm8.staticflickr.com/7160/6641362109_8579eb1814_z.jpg

Giá giữ 1 chiếc gắn máy là 1.000 kip.

Lúc chúng tôi đến cũng 7h30 rồi, chợ sắp tan.

https://farm8.staticflickr.com/7008/6641360967_61a3612d25_z.jpg

Đi quanh mua ít đồ ăn sáng....

https://farm8.staticflickr.com/7172/6641363695_cf81ef8a4d.jpg https://farm8.staticflickr.com/7144/6641364379_7125c6a505.jpg

Gom được: bánh khoai mỳ nướng, gan (con gì?) nướng, nem chua, xúc xích nướng, bánh bao chay. Hết 16.000 kip.

https://farm8.staticflickr.com/7158/6641365327_07ef534b36_z.jpg

Bóc ăn ngay tại chợ, ai cũng nhìn :">

Về trả xe máy lúc 8h00, với giá 32.000 kip (thuê từ 6h-8h và chưa tính tiền đổ xăng).

nini
10-01-2012, 21:42
Tính kiếm xe đi Lào qua lối này, hai bạn có thể thêm chút thông tin về đi lại, xe cộ được không? Các bạn đi từ đâu? Qua những nơi nào? Có khó khăn gì không?
Mình mới đi Lào bằng máy bay, chưa đi đường bộ nên hy vọng có thêm thông tin từ các bạn.

Mình vừa bổ sung thông tin về phương tiện đi lại cụ thể hơn lúc đầu, tại bài số 2 trang 1 :D . Bạn xem nhé.
Cái lộ trình của tụi tui ... dễ như đi dạo ấy, ko khó khăn chút nào dù chỉ biết 2 câu tiếng Lào: Thoa đây (bao nhiêu) và Saibaidee (chào) :">. Còn đi khác đi thì mình không biết :)
Người Việt nhiều quá nên có gì lo đâu (c)
-----------------------------

Sau khi trả xe gắn máy, chúng tôi về lại nhà nghỉ trả phòng và thẳng tiến Don Khon. Ngay cổng nhà nghỉ, có 1 bác tên là PhouMy (đọc Phú Mỹ cho dễ) hay ngồi ở đó, là người sắp xếp ghe cho khách du lịch đi từ Don Khong sang các đảo khác. Bác cho chúng tôi 1 số thông tin:

1) Tour 1 ngày, giá 160.000 kip / per, lịch trình:
Từ Don Khong đi ghe dọc sông MeKong-> đến Don Det, có xe đạp để dạo quanh đảo 2h, chơi trò nước , đạp xe sang Don Khon ăn trưa -> đi thuyền máy dọc sông khu vực gần Don Khon xem cá heo, chùm thác nước gần đó -> đi thuyền máy sang khu vực giáp Cambodia xem cá heo -> đi xem thác Li Fi -> lên đường bộ 13 đi về lại Don Khong, 5h pm.
Bạn có thể linh động thay đổi lịch trình theo ý cá nhân và trả giá cho lịch của bạn.
Ví dụ như: ko đi xe đạp thì trừ tiền xe đạp, ko ăn trưa thì trừ tiền ăn trưa, ko muốn ghé Don Det thì ko ghé, ko muốn xem cá heo thì ko xem....
Nhưng có 1 điều không thay đổi là tour sẽ khởi hành lúc 8h-8h30.

2) Chỉ muốn đi sang Don Det / Don Khon thì 40.000 kip/ per, khứ hồi là 60.000 kip/ per. Khởi hành 8h-8h30. Thuyền chở nhiều người.

3) Chỉ muốn đi sang Don Det / Don Khon thì 200.000 kip/ thuyền. Khởi hành sau 8h30, bất cứ lúc nào, khi chỉ còn mình bạn đi 1 chiếc, làm đại gia. Còn nếu bạn kiếm được nhiều người share thì quá tốt.
Tuy nhiên, ở chổ này, bạn có thể trả giá xuống còn 160.000 kip/ thuyền. Tùy vào khả năng ngoại giao của bạn.(NT)

https://farm8.staticflickr.com/7147/6656527107_4ab3522126_z.jpg

nini
10-01-2012, 22:41
Chúng tôi đi sang Don Khon dạng số 2, 40.000 kip/ per. Ngồi trên thuyền gần 1h, ngắm cảnh dọc sông MeKong.

Nét làng quê...

https://farm8.staticflickr.com/7013/6641373509_8c0a33f50a_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7017/6641376655_2a27e192bb_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7153/6641385659_d0f5bfabd6_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7022/6641372629_e96dfddd7e_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7004/6641487561_65b6dbba1e_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7017/6641490639_2be268ddf6_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7030/6641383989_b4694996f1.jpg

Cái cây này tên gì nhỉ??? Ngộ quá!

nini
10-01-2012, 22:55
Nét đô thị...

https://farm8.staticflickr.com/7175/6641377531_2c0b94a4b5_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7027/6641370403_1e6487a0cf_z.jpg

nini
10-01-2012, 23:03
Nét du lịch (Don Det)

https://farm8.staticflickr.com/7164/6641481679_f7f62e4b74_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7028/6641480851_8d4ea5a54e_z.jpg

Don Det là đảo tập trung các dịch vụ trò chơi dưới nước: chèo thuyền, tắm biển.... Với hàng bungalow độc lập chạy dọc bờ sông khá lý tưởng cho những ai thích sự cô lập.

https://farm8.staticflickr.com/7028/6641482789_4b69bb799c_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7153/6656492629_a4c272e721_b.jpg

Những khu nhà nghỉ đang tăng lên nhằm phục vụ cho những ai thích du lịch nghỉ dưỡng.

Trích 1 đoạn thông tin góp nhặt về Siphandon:
"Si Phan Don (trong tiếng Lào có nghĩa là 4.000 đảo) là một khu vực nằm trong tỉnh Champasak ở miền nam Lào.

Sông Mê Kông chảy qua tỉnh này và ngay trước khi tiến vào vùng biên giới với Campuchia thì lòng của nó về mùa mưa mở rộng tới 14 km và bị ngăn chặn lại bởi thác Khone, thác nước lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm nhiều ghềnh thác và làm cho khu vực này trở thành gần như không thể vượt qua được đối với giao thông thủy. Trong thời kỳ người Pháp đô hộ, một tuyến đường sắt khổ hẹp đã được xây dựng để vận chuyển vượt qua các ghềnh thác ở đây. Ngày nay, các tàn tích của nó vẫn còn được lưu giữ phục vụ cho du khách.

Sông Mê Kông ở phía dưới thác Khone có một quần thể cá heo Irrawaddy khoảng 50 con."

duturi
11-01-2012, 12:14
https://farm8.staticflickr.com/7030/6641383989_b4694996f1.jpg

Cái cây này tên gì nhỉ??? Ngộ quá!

Mình nghĩ là cây Gòn (90%).

Lamnd
11-01-2012, 17:09
bài viết rất hay, tiếp tục nhé bạn Nini, đợt Tết mình bị dụ khị cuối cùng bỏ cung đường này hehe

BGI
11-01-2012, 21:02
Đã đi Lào nhiều lần nhưng chưa đến những nơi bạn viết. Thú vị thật đấy. Có lẽ là phải làm một chuyến thôi...?

ranchu
11-01-2012, 21:02
Phê...
Hình đẹp quá, nét nhức mắt luôn :D

nini
11-01-2012, 21:23
Đã đi Lào nhiều lần nhưng chưa đến những nơi bạn viết. Thú vị thật đấy. Có lẽ là phải làm một chuyến thôi...?

Vâng, đi nhanh đi anh. Sang 2012 rồi, biết đâu tận thế :D


Phê...
Hình đẹp quá, nét nhức mắt luôn :D

Ờ, có nhiều thời gian mà, tha hồ lấy nét. :gun

nini
11-01-2012, 21:46
Thoáng cái, đã đến Don Khon, giữa trưa.

Việc đầu tiên, kiếm chổ ngủ. Đi hết con đường của khu balo, nhận thấy số lượng nhà nghỉ ở đây ít hơn ở Don Khong rất nhiều, đâu chừng 20 nhà nghỉ lẫn hotel. Đi hỏi giá gần 4 nhà nghỉ, chúng tôi cũng chọn cho mình 1 nhà nghỉ (quên tên) với giá 50.000 kip/ phòng giường 2/ đêm, sau đó trả giá còn.... 40.000 kip :">

Sau chúng tôi, có 1 cặp nam cũng đến hỏi giá, cũng trả giá 40.000 kip/ đêm, nhưng ở đến 4 đêm. Bà chủ nhất quyết ko chịu (NO), phải 50.000 kip. Có nghĩa 50.000 kip là giá hợp lý, ở ít thì bớt chút đỉnh cho vui thôi. Không nói thách nhỉ ;).

Đó là dạng bungalow vách lá, có ban công nhìn ra sông, có võng đong đưa, có quạt máy, có WC bé tý xíu và.... có điện chỉ mở từ sau 6h tối :D. Thật ra cũng có cần gì hơn đâu, cả ngày lang thang ngoài đường rồi, 6h mới về tới nhà cơ mà.

https://farm8.staticflickr.com/7163/6656496849_9b0776b822_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7020/6656495663_088d5e0e2f_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7010/6656494911_9ca24e5062.jpg

Một số nhà nghỉ trong LP có đề cập, chúng tôi cũng hỏi giá rồi, nay giá đã tăng chừng 20.000 kip - 30.000 kip/ đêm so với giá trong sách.

nini
11-01-2012, 22:13
Dạo 1 vòng Don Khon, khu balo.

Bán vé tham quan các nơi
https://farm8.staticflickr.com/7027/6656373569_38daa0af8a_z.jpg

Bán vé bus đi các khu vực lân cận: Pakse, Champasak, Cambodia, Udon Thái.....
Giá cả thì ...tùy loại phương tiện.
https://farm8.staticflickr.com/7165/6656374733_13cdf00957_z.jpg

Hotel xịn nhất đảo, bungalow nổi.
https://farm8.staticflickr.com/7034/6641491553_9e14002c97_z.jpg

Bản đồ Don Khon vẻ bằng tay.
https://farm8.staticflickr.com/7164/6656377763_2defc9e715_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7004/6656375877_17d7132ecb_z.jpg

nini
11-01-2012, 22:30
Đi chợ kiếm đồ ăn :D

https://farm8.staticflickr.com/7156/6656558257_9b23d570c6_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7173/6656569781_7c47b0f34e_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7167/6656572929_cdd48ff4b5_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7026/6656570489_bd394bf945.jpg

Tụi nhỏ đang ăn gì thế? Chia phần rất trật tự nhé.
https://farm8.staticflickr.com/7150/6656571355_74c4a0b426_z.jpg

Bữa trưa thanh đạm của 2 đứa tôi: xôi, thịt gà nướng, thịt bò nướng, hột gà hấp, vịt lộn luộc và....bia lào
https://farm8.staticflickr.com/7149/6656378509_a169bd46a2_z.jpg

nini
11-01-2012, 22:53
Chúng tôi gom đồ ăn về nhà nghỉ thưởng thức cho thanh tịnh, vừa ngắm sông vừa nhâm nhi bia Lào...haizzz...cứ vậy hoài, chắc chết quá!
Về đến nhà, được biết có 1 gia đình người Anh gồm gần 10 người thuê hết tất cả các phòng còn lại của nhà nghỉ, kẹp căn phòng của chúng tôi ở giữa. :Dam Trong đó, có 4 đưa con nít, 2 thanh niên ....mèn ơi...tụi nó dí nhau chạy rần rần. Hiếu động quá!
Rảnh, con bạn tui vắt vẻo trên võng nghe lóm họ nói chuyện, đại loại như gia đình này thường xuyên đến đây nghỉ dưỡng, tụi nhỏ vừa nói được tiếng Anh vừa nói được tiếng Lào và chúng nó khá rành đường.

nini
11-01-2012, 23:05
Chiều, chúng tôi đi thuê xe đạp để xem thác nước và cá heo. Xe đạp chúng tôi thuê ngay tại nhà nghỉ, tất cả xe đều rất mới - đẹp, giá 10.000 kip/ ngày/ chiếc (giá chung cho mọi nơi), có loại có rổ phía trước, có loại không.

https://farm8.staticflickr.com/7154/6641368195_7296d7d6c0_z.jpg
(ảnh này được chụp ở Don Khong, do đó chỉ mang tính chất minh họa về chiếc xe đạp :D)

Điểm đầu tiên, 1 cái đền nhỏ.

https://farm8.staticflickr.com/7162/6656382557_b21ec66911_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7166/6656574441_20f2c0e309_z.jpg

Đền này ko có gì đặc sắc, nhưng bạn sẽ đi ngang nó trước khi đến thác nước. Tại cái đền này, chúng tôi gặp lại gia đình 10 người ở cùng nhà với chúng tôi, họ .....đi bộ, họ đi vào khuôn viên đền rồi...mất hút. Chúng tôi chả biết họ đi đâu, mặc kệ, chúng tôi vòng qua bên hông đền, theo đường mòn cát trắng, đạp mãi miết...đạp....đạp....

nini
11-01-2012, 23:39
Lâu ngày ko đạp xe, có 1 cây số là đã đến nơi, mà chúng tôi mất gần 20p cho cái đạp đạp đó.

À, quên, để vào khu vực xem thác, ngay tại chân cầu bắc sang Don Det, có 1 trạm bán vé, giá 20.000 kip/ người. Từ cổng này, bạn có thể sang Don Det, hoặc đi tiếp con đường xem thác + cá heo. Sau khi tham quan, bạn đừng vội vất vé đi, hãy cứ cầm đó, biết đâu hôm sau bạn lại muốn đi qua cái chốt vé đó lần nữa, chìa cái vé cũ ra, khỏi phải tốn phí cho cái vé mới 20.000 kip.

Còn nếu bạn chỉ muốn sang Don Det chơi thôi, ko cần đi thác hay xem cá heo, hãy thuê 1 chiếc xuồng của các nhà nghỉ để chở thẳng qua Don Det, chở cả người lẫn xe đạp, mất 5 phút di chuyển, giá 5.000 kip/ lượt/ người, đi - về 10.000 kip.

Cây cầu nối liền Khon - Det.
https://farm8.staticflickr.com/7017/6641492637_8efafb57a7_z.jpg

nini
11-01-2012, 23:53
Quay lại cái vụ đạp đạp. Đạp vã mồ hôi, gần đến nơi, thấy gia đình 10 người đã đến trước mình!!!! Ra là họ băng ruộng, đi đường tắt kiểu gì đó mà còn nhanh hơn tụi tui đạp xe đạp.

Gửi xe đạp, 1000 kip/ chiếc.
https://farm8.staticflickr.com/7175/6656474501_b32f5bd90b.jpg

Lối vào.
https://farm8.staticflickr.com/7001/6656385849_613d37b9dd_z.jpg

Len lõi giữa hàng tre um tùm.
https://farm8.staticflickr.com/7031/6656389305_60f7dc0c9e_z.jpg

Dọc 1 bên là các quầy hàng lưu niệm
https://farm8.staticflickr.com/7003/6656390903_c39f97af26.jpg https://farm8.staticflickr.com/7014/6656386955_d1a8222b35.jpg

Cái món này ko biết để làm gì, hỏi cô bán hàng, cô chỉ chỉ vô thân cây, đoán là món này làm bằng vỏ cây, chứ cũng chưa biết để làm gì cả.
https://farm8.staticflickr.com/7007/6656389935_07b9d2cac5_z.jpg

nini
11-01-2012, 23:59
Bán hàng đằng trước, ru con đằng sau.
https://farm8.staticflickr.com/7014/6656383691_279189b212_z.jpg

Tắm suối....sexy....

https://farm8.staticflickr.com/7168/6656472749_7f45ef6abf_z.jpg

Saibaidi...
https://farm8.staticflickr.com/7025/6656469267_ec269a1295.jpg

Đi luôn...
https://farm8.staticflickr.com/7027/6656470087_f784efd59e.jpg

nini
12-01-2012, 21:59
Ở khu vực này có 1 chùm thác, kiểu như nước đổ từ trên đổ xuống thành nhiều tầng, họ có đặt tên nhưng tôi quên cả rồi.
Cứ thấy gì chụp lại thôi. Nhìn ở ngoài, thác rất là đẹp, rất là mạnh mẽ, nhưng chụp về chả có tấm nào đúng như mắt đã nhìn, cứ sao sao đó.....

https://farm8.staticflickr.com/7150/6656439925_371249cf08_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7159/6656463827_547fd12279_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7153/6656465213_10bcb1a975_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7026/6656444123_9d207c3d5b_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7035/6656445741_77fd5c7c4b_z.jpg

Trích 1 đoạn thông tin về chùm thác này:
"Thác Khone, tọa độ 13°56′53″B, 105°56′26″Đ, là một thác nước trên sông Mê Kông nằm trong tỉnh Champasak của Lào gần biên giới với Campuchia. Thác Khone là nguyên nhân chính giải thích tại sao sông Mê Kông là không thích hợp cho tàu thuyền qua lại thông một mạch từ khu vực ven biển thuộc Việt Nam vào sâu tới tận Trung Quốc.

Tổng độ cao của thác nước này là 21 m (70 ft) bao gồm nhiều thác ghềnh nhỏ kéo dài trên 10 km (6 dặm Anh) theo chiều dài sông.

Khu vực thác này có nhiều đảo nhỏ và luồng lạch, nhưng có thể coi là bao gồm hai phần chính là thác Khong Phapheng và thác Somphamit.

Thác nước này là nơi sinh sống của cá tra dầu, một loài cá da trơn đang nguy cấp và được coi là loài cá nước ngọt lớn nhất trên thế giới.

Vào cuối thế kỷ 19 người Pháp đã có một số cố gắng cho tàu thuyền vượt qua thác nước này nhưng họ đã thất bại. Lần đầu tiên họ thành công trong việc đưa tàu thuyền với kích thước bất kỳ qua một phần sông trên thác là khi họ xây dựng xong đường sắt giữa hai đảo trên thác, để tránh các thác dốc nhất và cho phép việc chuyển tải được thực hiện."

nini
12-01-2012, 22:07
Men theo con đường mòn trong rừng...

https://farm8.staticflickr.com/7166/6656468405_ce64b89252.jpg

....ra tới cuối nguồn của thác....

https://farm8.staticflickr.com/7024/6656457103_dd129bc77a_z.jpg

Hiền hơn, nhưng vẫn siết...

https://farm8.staticflickr.com/7035/6656459721_efe6034810_z.jpg

nini
12-01-2012, 22:17
Tại cuối chân thác này, có 1 bãi biển nhỏ, cát trắng phau nhưng nóng như than. Vậy mà cũng nhiều bạn ra đó nằm phơi nắng. Phục!

https://farm8.staticflickr.com/7170/6656450613_8b3ecbe1b7_z.jpg

Ko đem theo đồ tắm, tiếc tiếc là :(( :((

https://farm8.staticflickr.com/7012/6656453315_b0ff842b8c_z.jpg

Rừng mini, bãi biển mini...

https://farm8.staticflickr.com/7025/6656454975_855e4305a4_z.jpg

Ko biết tên của loại đá ở đây, mặt trơn láng nhưng góc cạnh lại khá sắc, có nhiều vét cứa nhỏ như bị ai đó bổ dao.

https://farm8.staticflickr.com/7167/6656456279_5ee6665e92_z.jpg

nini
12-01-2012, 22:23
Điểm tiếp theo, xem cá heo ở khu vực giáp Cambodia.

Dịch vụ thuyền chở đi xem cá heo ở đây đến 6h là ngưng nhận khách. Và được tư vấn nên xem lúc sáng tinh mơ hoặc lúc xế chiều. Chúng tôi đi lúc xế chiều, háo hức háo hức ...

Thuyền chỉ chở tối đa 3 người lớn, trẻ em tính 1/2 người lớn. Giá 60.000 kip/ thuyền, đi - về. Trạm bán vé thuyền:

https://farm8.staticflickr.com/7146/6656399803_3451d2b1a5_z.jpg

Thuyền đỗ.

https://farm8.staticflickr.com/7015/6656398193_b2cd423dbf_z.jpg

Vừa khởi hành, lại gặp gia đình hàng xóm đi ngược về, đi kiểu gì mà nhanh thế ko biết....

https://farm8.staticflickr.com/7030/6656411311_57cf3fe748_z.jpg

nini
12-01-2012, 22:44
Dọc sông Mê Kông, hạ lưu của Lào...

Có 1 cây cầu cũ do Pháp xây, nối liền 2 đảo (quên tên).

https://farm8.staticflickr.com/7148/6656411985_4eb3249f9e_z.jpg

Hàng cây nghiêng nghiêng...

https://farm8.staticflickr.com/7150/6656406719_d2229895c3_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7007/6656407725_6e1047b693_z.jpg

Chèo chèo...

https://farm8.staticflickr.com/7022/6656404863_83b7cb5440_z.jpg

Tăng tốc!

https://farm8.staticflickr.com/7005/6656403043_8ee5fcd77a_z.jpg

Mèo Bay
12-01-2012, 22:52
Ko biết tên của loại đá ở đây, mặt trơn láng nhưng góc cạnh lại khá sắc, có nhiều vét cứa nhỏ như bị ai đó bổ dao.

https://farm8.staticflickr.com/7167/6656456279_5ee6665e92_z.jpg

Qua ảnh và những đặc điểm mà bạn mô tả: trơn láng, những vết vỡ sắc cạnh cùng với màu tối thẫm, mình nghĩ loại đá mà bạn thấy là loại đá vỏ chai - một dạng thuỷ tinh thiên nhiên được tạo ra ở vùng có núi lửa hoạt động. Bạn có thể đọc thêm thông tin về đá vỏ chai ở đây nhé: http://vi.wikipedia.org/wiki/Obsidian

nini
12-01-2012, 23:02
Đến nơi, thuyền dừng, tắt máy, chúng tôi leo lên đứng trên 1 tảng đá chơi vơi giữa biển nước để chờ xem có con cá nào nhảy lên không.

Bắt đầu nhá nhem tối...

https://farm8.staticflickr.com/7005/6656422057_15b44f611f_z.jpg

Vẫn chưa thấy con nào.... bên kia cây cầu có ai đó đốt gì, khói tràn khắp nơi...

https://farm8.staticflickr.com/7032/6656418491_6bbbdc0a0b_z.jpg

Bỗng...

Bác lái đò: There...there....

Tui: Đâu đâu...

Bạn tui: kìa kìa...tui thấy rồi...nó lượn lên lượn xuống....màu đen...

Tui: đâu đâu đâu ...:(( :(( tối quá ko thấy gì...

Im lặng nhìn tiếp về phía "there"

https://farm8.staticflickr.com/7012/6656421287_ed604d3c6c_z.jpg

Miếng đất đó là của Cam, chậc...ranh giới gần thật....

Nhưng tui vẫn chưa thấy con cá nào...huhuhu...Mà tối quá rồi, càng ko thể thấy gì nữa...ngoài ánh hoàng hôn rực rỡ....

https://farm8.staticflickr.com/7160/6656419295_38d36b6707_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7160/6656426237_8f59d36798_z.jpg

Trích 1 đoạn thông tin về cá heo ở đây, hay còn gọi là cá nược:
"Cá nược (Orcaella brevirostris) là một loài động vật có vú thuộc họ Cá heo biển Delphinidae, sống ven bờ biển và cửa sông trong khu vực Đông Nam Á. Một số tài liệu gọi theo tên dịch từ tiếng Anh là cá heo Irrawaddy. Tuy nhiên loài này có mặt ở Việt Nam và được định danh là cá nược hoặc cá nược Minh Hải.

Khi mới sinh ra, cá nược có chiều dài cơ thể khoảng 1 m (3,3 ft) và cân nặng khoảng 10 kg. Khi trưởng thành nó đạt tới 2,3 m (7,5 ft) và nặng trên 130 kg. Tuổi thọ khoảng 30 năm.

Cá nược bơi chậm. Nó chỉ nổi lên mặt nước và lộn nhào với sự nhấc thùy đuôi lên khỏi mặt nước khi lặn xuống sâu mà thôi. Cá nược phun nước từ miệng khi nó nhảy thẳng người lên mặt nước.

Trong tiếng Anh người ta gọi nó là cá heo [sông] Irrawaddy, nhưng nó không phải là cá heo sông thật sự mà là một loài cá heo biển sống ở ven bờ và đi vào trong các cửa sông, bao gồm các sông Hằng và Mê Kông cũng như sông Ayeyarwaddy (sông Irrawaddy) mà từ đó có tên gọi của nó.
Do cuộc sống ở vùng biển ven bờ nên cá nược dễ bị tổn thương trước các can thiệp từ phía con người hơn là các loài cá heo sông khác. Mối đe dọa trực tiếp đối với chúng là việc săn bắt để lấy mỡ. "

nini
12-01-2012, 23:11
Ra về mà lòng vẫn tiếc nuối, dẫu sao cũng an ủi được ngắm hoàng hôn...

https://farm8.staticflickr.com/7145/6656424639_5bd288a933_z.jpg

Tối nhanh quá!

https://farm8.staticflickr.com/7175/6656427981_71ec68fd24_z.jpg

Lên bờ thì tối thui tối hù, may mà cái điện thoại có đèn pin, và cái xe có cái rổ. Hai đứa, chỉ còn lại 2 đứa, đạp xe trờ về trong ánh đèn pin tý xíu. 2 bên đường chỉ là cánh đồng hoang vu, ko nhà ko đèn, ko ánh trăng.

Về tới nơi, đói + đuối.

nini
12-01-2012, 23:29
Chúng tôi vào 1 quán ăn gần khu chợ đêm, thật náo nhiệt. Vào quán, đợi 10 phút, anh phục vụ ra, kêu món, đợi ....đợi.....30 phút, phát hiện có bộ bài trong khay gia vị, chơi lèo khèo vài ván...đợi đợi....10 phút...mới được ăn. Haizzz.....

https://farm8.staticflickr.com/7156/6656527659_b0eac12f34_z.jpg

Kêu 1 cái Lau Lao, mà ko biết là gì....

https://farm8.staticflickr.com/7154/6656528127_36fa1b795f.jpg

Chẹp....chẹp...ngon ngon..nhấp có 3 nhấp.....nhưng sao choáng váng....xây xẩm... :help

RƯỢU!

Haizz.....

Hỏi trên thế gian, đời là gì mà khiến con người ta phức tạp!!!!

nini
14-01-2012, 19:30
Đứa kia đòi nhấp thử 1 ngậm Lau Lao, chốc sau đã ôm đầu than nhức...bèn cáo lui về phòng...

Ừ, thôi, em về đi! Về đi!
Cứ để mình tôi lại đây, mình tôi bon chen giữa dòng người xa lạ, bồng bềnh giữa những ánh đèn màu nhấp nháy, ngập ngụa giữa mớ âm thanh hỗn loạn.
Kệ tôi, tôi đi ... rồi tôi cũng quay về!

nini
14-01-2012, 19:44
Tôi trở về phòng với trạng thái lơ lững. Đổ uỵch xuống cái giường ọp ẹp. Đứa kia đã ngủ li bì.

10h30....

Tôi cố tìm giấc ngủ, nhưng tim đập nhanh quá, khó ngủ quá! Cái chất men của rượu khiến tôi luôn mệt mỏi.
Hai mắt cố nhắm ngiền, nhưng bên tai vẫn còn vang dội tiếng chợ đêm, cách xa là thế mà tôi vẫn còn phân rõ đâu là tiếng rao và đâu là tiếng hát.

Khó ngủ quá!

11h....

Tạch....tạch....
Giờ này mà xuống máy vẫn chạy sao? Vẫn chở khách à? Ừ nhỉ, có dịch vụ đưa đón "bất kỳ lúc nào" cơ mà!

Tạch....tạch....
Giờ này ... đang làm gì nhỉ??
Thôi kệ! Chả liên quan đến mình, nghĩ làm gì cho phiền lòng....

.....
Thôi kệ!
.....

z.z.z.z.z..z.

nini
14-01-2012, 19:55
7h...
Chả còn thấy bình minh đâu nữa cả, sáng quắc ra rồi!
Điểm tâm và đi hỏi vé lên Champasak thôi.

Để mua vé đi các vùng lân cận, thật dễ dàng, cả con đường balo này nhan nhãn biển báo bán vé. Vào thời điểm này, muốn đi Champasack có nhiều giờ khởi hành: 8h, 9h, 10h, 11h. Đi chừng 1h là đến. Giá vé là 50.000 kip (mức rẻ nhất), giá vé tùy chất lượng xe. Chúng tôi đặt mua vé ngay tại nhà nghỉ của chúng tôi, bà chủ bớt cho mỗi vé là 5.000 kip, khởi hành lúc 11h trưa, đón ngay tại nhà nghỉ.

https://farm8.staticflickr.com/7164/6666407083_3d68658627.jpg

nini
14-01-2012, 20:05
Quanh đi quẩn lại, khu này chỉ có mấy nhà hàng phục vụ ăn uống, nhà nào ở khu trung tâm luôn là nhà đông khách nhất và cũng phải đợi chờ ...đã nhất.

Chúng tôi đi dọc cả con đường, cố tìm 1 quán nào đó chưa có khách. Với hy vọng mình vào, ngồi chút xíu là có liền.
Cũng kiếm ra 1 quán...
https://farm8.staticflickr.com/7033/6656533385_b95471fe9c_z.jpg

Nhìn ra sông, thưởng thức trà nóng ...
https://farm8.staticflickr.com/7015/6656534517_2e6444c64b_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7023/6656539079_5709612339_z.jpg

Vâng! Cái tách ấy là của Vietnamairlines đấy, made in VN 100% đấy. Không phải mỗi chổ này thôi đâu, chúng tôi đi cả mấy quán sau này ở Champasack + Pakse cũng thấy cái tách ấy khắp nơi luôn.

Menu của quán. Mà quán nào cũng giá như thế thôi, dao động 15.000 kip - 35.000 kip/ món ăn, 8.000 kip - 15.000 kip / món uống.
https://farm8.staticflickr.com/7156/6656531233_4f973d53d4_z.jpg

nini
14-01-2012, 20:15
Mỗi đứa kêu 1 món, toàn món quen thuộc thôi.

Hủ tiếu Lào
https://farm8.staticflickr.com/7015/6656544403_868c696a8b_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7001/6656544783_34e5088f28_z.jpg

Bánh mì trứng chiên. Nói là ko muốn đợi chờ, chứ cũng phải đợi bà chủ chạy đi mua trứng về à. Cũng là 30p à.
https://farm8.staticflickr.com/7004/6656543787_2d95e65966_z.jpg

nini
14-01-2012, 20:21
Vừa thưởng thức điểm tâm, vừa được xem phim xã-hội-đấu-đá-lăn-lộn miễn phí.

https://farm8.staticflickr.com/7160/6656546557_19ab9d9420.jpg https://farm8.staticflickr.com/7154/6656547547_18a01c113d.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7008/6656548227_54b8595416.jpg https://farm8.staticflickr.com/7029/6656549021_492cc83a60.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7146/6656549717_a75eeaef4f.jpg https://farm8.staticflickr.com/7034/6656552567_5ab99b5780.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7021/6656555355_55977227d0.jpg

nini
14-01-2012, 20:59
Sáng hôm ấy, Siphandon có 1 cuộc đua thuyền. Mỗi năm tổ chức 1 lần, mỗi làng cử 1 tốp thanh niên trai tráng lập thành đội. Năm nay có 8 đội tham gia, và cuộc đua bắt đầu từ 9h.

Còn sớm quá, mới 8h, nên tôi lại đạp xe lòng vòng ngắm cảnh. Đứa kia thì về phòng ngủ tiếp!!!!

Nếu xem con đường dọc bờ sông này là con đường chính, thì rẽ phải là đi xem thác (tức tốn tiền vé). Hôm qua rẽ rồi. Vậy hôm nay rẽ trái.
Đạp chầm chậm, leng keng, len lỏi qua khu chợ...đạp mãi cho hết con đừờng...ra khỏi phố du lịch...

https://farm8.staticflickr.com/7031/6656541995_f5ca315806.jpg

....đến 1 khúc cua...cua vào...chẳng có gì ngoài cánh đồng khô sau mùa thu hoạch, vài ngôi nhà sàn nằm im dưới cái nắng chói chang và vài cụm cây xanh thưa thớt.

https://farm8.staticflickr.com/7150/6656564379_34521bffd9_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7030/6656561033_31a35a63da_z.jpg

Quay trở ra, gặp các sư lướt qua rất vội vã. ÔI! 9h rồi à! Trễ rồi! Về xem đua thuyền thôi.

https://farm8.staticflickr.com/7164/6656540389_c3bc49a6f1_z.jpg

À, ko phải ko có gì, lúc quay về, tôi gặp 1 ....con heo....
https://farm8.staticflickr.com/7034/6656559813_40b7fd3b2a_z.jpg
Nhỏ lớn giờ, chưa thấy con heo nào như con này. Ở quê tôi, người ta nuôi heo trong chuồng, cho ăn trong máng, da dẽ trắng hồng và ...lông lèo tèo vài cọng.
Đâu như con này, lông gì mà dầy và rậm rạp thấy...ớn, lại có 2 màu nữa chứ. Coi bộ nó ko ở trong chuồng, ko ăn trong máng, mà ở dưới gốc cây và ăn trên đất. Nó thấy tui từ xa, nó nhổm dậy, sủa éc éc... inh ỏi.
ỈN gì....giống CẦY dễ sợ!!

nini
14-01-2012, 21:29
Trở về phòng để kéo đứa kia đi xem đua thuyền, thì đứa kia bảo chả cần đi đâu hết, cái đích đến của trường đua thì ngay trước mặt phòng mình nè, thấy cái cờ trắng kia hông? Cờ đích đó.

https://farm8.staticflickr.com/7025/6656489363_4d079268dd_z.jpg

Điểm xuất phát ở tít đằng kia...
https://farm8.staticflickr.com/7152/6656487915_67ac8e350e_z.jpg

Ờ, cũng khỏe ghê! Đỡ bon chen!
Ý! Các anh vận động viên mặc áo chói ghê! ĐỎ -VÀNG - XANH LÁ - HỒNG - THẬP CẨM. Đẹp rạng ngời và rất chói lóa!
https://farm8.staticflickr.com/7169/6656485883_90604f0384_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7174/6656512461_cd92064263_z.jpg

Để ý thấy mỗi đội có 1 người ngồi đằng trước hát "!#$^*(" gì đó, ko hiểu gì hết :">, đoán chừng như "Dô hò là hò dô ta".
Ở cái mũi thuyền có trang trí cờ đủ màu nữa.

nini
14-01-2012, 21:59
Đến giờ tập trung ra bến xe, 2 đứa tục lục trả phòng, thanh toán các loại chi phí (phòng: 40.000 kip, xe đạp: 20.000 kip). Lên thuyền, rời khỏi Siphandon. Ngày đến và ngày đi, bầu trời vẫn rất đẹp.
https://farm8.staticflickr.com/7016/6656508731_bfc17c2c46_z.jpg

Tiễn chúng tôi là những anh chàng vận động viên đua thuyền với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
https://farm8.staticflickr.com/7001/6656514581_5dcef8688b_z.jpg

Sẽ nhớ Siphandon!
https://farm8.staticflickr.com/7032/6656433289_c38c11fc6d_z.jpg

Sẽ nhớ những chiếc thuyền neo lững lỡ trên mặt sông tĩnh lặng, sẽ nhớ buổi sáng sương giăng đầy trong mắt và sẽ nhớ những con người luôn nở nụ cười thân thiện khi nghe "Việt Nam".

nini
14-01-2012, 22:18
Trưa 11h, khách du lịch đổ ra bến xe thật đông.
https://farm8.staticflickr.com/7014/6666405945_8debaaea70_z.jpg

Xem thằng nhóc này nè, tay chân roi roi vậy mà vác cái balo cũng to oạch. Bố mẹ nó thì cứ đi phăng phăng đằng trước. Ở chỗ tui, nhóc như vầy là bố mẹ phải lo vác balo cho nó rồi.
https://farm8.staticflickr.com/7154/6666405253_59224fcf46_z.jpg

Bến xe có nhiều trạm bán vé, đi đâu thì có trạm ở đó. Do đó, cũng cần lưu ý kẻo lên nhầm xe thì ... coi như trúng mánh!
Trạm xe của chúng tôi.
https://farm8.staticflickr.com/7023/6666406587_1fa1913c93_z.jpg
Cái bảng viết sai tùm lum, Huế thì ghi là HEU, Hồ Chí Minh và Sài Gòn thì là 2 nơi khác nhau, "Minh" thiếu chữ "H".
Hây! Kệ!

nini
14-01-2012, 22:33
13h, chúng tôi đến Champasak, xe khách thả chúng tôi tại 1 bến phà. Lại phải qua đi ghe qua sông mới đến Champasack.
https://farm8.staticflickr.com/7023/6667080585_ef8aec516d_z.jpg
Bến phà này trông như 1 bải biển, cát trắng phau phau, nắng rực.
Giá vé sang sông: 20.000 kip/ người. Chở được gần chục người.

Thuyền chở xe khách.
https://farm8.staticflickr.com/7002/6699651441_4b7337b75a_z.jpg

Thuyền chở người.
https://farm8.staticflickr.com/7155/6699601015_f142095377_z.jpg

Champasack đón chúng tôi bằng 1 bàu trời xanh bao la, nhưng được không trong veo như ở Siphandon. Khúc sông này lại như 1 bải biển thu nhỏ nữa đây.
https://farm8.staticflickr.com/7153/6699651851_9b8a06b38a_z.jpg

nini
15-01-2012, 22:42
Qua được bên kia, chúng tôi lại loay hoay kiếm nhà nghỉ. 13h trưa, nắng cháy da mà cái Champasack này rộng thênh thang, có phải như mấy cái đảo trên Siphandon đâu.
Đang lục tìm cái địa chỉ của cái guest house mà 2 đứa đã chấm (PhimPhone guest house, nằm gần Wat Phu nhất), thì 1 ông béo béo đon đả ra đón đoàn, ông nói ông là chủ 1 cái guest house tên là Vong Paseud, ông mời mọi người đến guest house của ông, đi bằng tuk tuk của ông. Được thì ở, ko dc thì thôi. Mọi người ko ai chịu đi xem guest house của ông hết, mọi người quyết định cuốc bộ giữa trời nắng chang chang. Hai đứa tui cũng hùng dũng bắt chước theo...nhưng vấn đề là ko biết từ đây đến PhimPhone guest house còn bao xa, bèn hỏi ông béo béo, ông nói để ông chở đến đó cho và trả cho ông 30.000 kip, vì từ đây đến đó là 10 cây số.
Haiz....đi 10 cây số giữa trưa thế này...thua! Đi tuk tuk của ông cho khỏe!
Hai đứa tót lên tuk tuk, ông lại quảng cáo cái guest house của ông, nghĩ lại....kệ, cứ đến xem...ko được thì thôi...mất mát gì....
Ông chở chúng tôi tới guest house của ông, ông cho xem 1 phòng giường đôi to thiệt to, có máy lạnh, giá 100.000 kip/ đêm. Tụi tui tròn mắt nhìn, vì chỉ muốn kiếm 1 phòng 30.000 kip thôi. Ông nói ông cũng có phòng 30.000 kip, ông dẫn tụi tui đi vô cái ngóc của guest house, có 1 dãy phòng 30.000 kip: 2 giường đủ cho 4 người, máy quạt, có nhà tắm riêng, có máng phơi đồ.
Haizz...vừa đói vừa đuối, mà trước mắt là 1 cái giường nệm, máy quạt chạy vù vù....chịu hết xiết!
OK! Ở chổ này! Đi nữa, lại tốn tiền tuktuk.

nini
16-01-2012, 21:44
Về cái guest house Vong Paseud, nói thật, ấn tượng đầu tiên mà tôi cảm nhận, đó là sự luộm thuộm trong cách bài trí của chủ nhân và quá sức bụi bặm. Gian nhà trước, vừa là nơi bán hàng tạp hóa (lèo tèo mấy món), vừa là nơi tiếp khách, sát bên là nhà bếp. Đi sâu vào trong ngõ, là khu vực nhà hàng nhìn ra sông, đi ngoằn nghèo thêm chút nữa là khu vực nhà ngủ. Không gian có vẻ tối tăm, ẩm thấp, mặc dù đèn đóm đầy đủ.
Tuy thế, nhà này cũng có 1 vườn rau nhỏ nhỏ dưới sàn nhà hàng.
Tôi ngồi ở nhà hàng 1 buổi, mới nhận ra lý do vì sao cái nhà nó luộm thuộm, bụi bặm thế. Ra là ông chủ đang sửa chữa nhà, chính xác là đang xây cất thêm 1 lối cầu thang dẫn ra ven sông MeKong.
Ông chủ nhà và bà chủ nhà nói tốt tiếng Pháp, nhưng bập bõm tiếng Anh. Tôi cũng vậy, bập bõm tiếng Anh nhưng ....nói tốt tiếng Việt.
Bù lại, em ông chủ lại nói khá tiếng Anh. Đâm ra mỗi khi chúng tôi cần hỏi cái gì, là mọi người đều xúm vô nghe.

Cái vườn rau nhìn từ trên xuống.
https://farm8.staticflickr.com/7168/6667092265_cfd6382fcc.jpg

Bà chủ nhà.
https://farm8.staticflickr.com/7004/6667084187_11e0a16c6d.jpg

Và cậu con giai.
https://farm8.staticflickr.com/7147/6667089661_47de3c8116_z.jpg

nini
16-01-2012, 22:05
Vì không gian của nhà hàng khá bụi bặm, chúng tôi quyết định ra ngoài kiếm 1 cái nhà hàng khác để ăn trưa, thật chất giờ đó nói là ăn tối cũng đúng luôn, 4h chiều.
Lại thuê xe đạp, đạp lòng vòng, cũng 10.000 kip/ ngày/ chiếc.
Thật ra cái trung tâm của Champasack quá nhỏ, số lượng nhà nghỉ và nhà hàng cũng chẳng nhiều nhặng gì để mà lựa chọn. Đánh 1 vòng trung tâm, chúng tôi cũng chọn được 1 nhà hàng, Vong Paseud Restaurant.
Yeah! Về lại nhà nghỉ ăn cho lành!

Và lại tiếp tục điệp khúc "Ăn là phải chờ đợi". Đợi có 1h thôi à, các món như vầy đây, đói quá, món nào cũng ngon!
https://farm8.staticflickr.com/7029/6699604411_80c85f5cbe_z.jpg

Vừa ăn chúng tôi vừa hả hê, hôm nay tiết kiệm được 1 bữa ăn, ăn trưa cũng thành ăn tối.
Menu của quán, giá cả cũng như ở Siphandon thôi.
https://farm8.staticflickr.com/7163/6699603999_c2b1f6ccbf_z.jpg

nini
16-01-2012, 22:14
Từ bến sông MeKong này, nhìn ra hướng Wat Phu, bạn sẽ thấy đỉnh núi Lingaparvata (tức núi Phu Kao bây giờ). Núi Phu Kao có chỗ nhô lên thành hình linga đã trở thành một vị thế về tâm linh và được xem là nơi trú ngụ của thần linh. Còn Mekong như là đại dương (hay dòng sông Ganges trong thần thoại).

Nhìn gần..
https://farm8.staticflickr.com/7143/6699602997_4e0a81b5a8_z.jpg

Nhìn xa...
https://farm8.staticflickr.com/7016/6699599999_bea3111cdd_z.jpg

Hồi đầu, tôi thấy cái đỉnh núi này có dạng ...kỳ kỳ, chứ chả biết tên của nó. Về sau lục tìm thông tin cũng chỉ tìm thấy có nhiêu đó thôi. Chẳng biết cái núi này có tích gì hay hay nữa ko?

nini
16-01-2012, 22:32
Sau buổi chiều, Champasack chả có chổ nào để đi, muốn dạo phố cũng không thể, chẳng thấy gì với những ngọn đèn đường thật heo hắt đó. Buồn ơi là sầu!
Chúng tôi đành giết thời gian ở cái nhà hàng đó: ngồi thừ ngắm cảnh hoàng hôn.

Ơ! Bên kia sườn núi in dãy nắng vàng kìa!
https://farm8.staticflickr.com/7162/6699707645_6b67f4717a_z.jpg

Ơ! Cái núi kia sao...sexy thế??
https://farm8.staticflickr.com/7034/6699607021_10ed4d010a_z.jpg

Ơ! Tắm à? Tắm với!!! Nhưng tôi ko có áo phao!! :(( Tôi...sợ chết lắm!!!!!
https://farm8.staticflickr.com/7173/6699608143_f179bcd97f_z.jpg

Ơ! Thuyền ơi! Chở tôi lên Pakse đi!!!!
https://farm8.staticflickr.com/7029/6699606709_ce72c4c342_z.jpg

nini
16-01-2012, 22:44
Ngồi đó 1 tẹo, chúng tôi làm quen với 1 cặp Tây già già. Hỏi ra, ông bà mới quen nhau sáng nay.
Ông là người Anh, đang du lịch 1 mình. Bà là người Ý, cũng đang du lịch 1 mình. Gặp nhau trên Wat Phu, ra về ông mời bà bữa trưa, giờ bà mời ông cafe tối.
Đơn giản vậy thôi mà thấy...hay hay.
Mai mốt mình già già cỡ vậy, có được ...vậy ko nhỉ?

Xong cái phần 888 đó, chúng tôi hỏi chuyến xe đi Pakse cho ngày mai. Được thông tin:
1) Khởi hành lúc 8h, giá 20.000 kip/ người.
2) Khởi hành 11h/ 12h/ 13h, giá 75.000 kip/ người. Mắc quá trời mắc!!!

Vấn đề là tụi tui chưa đi Wat Phu, muốn khởi hành 8h cũng pó chân! Với lại không muốn đón giao thừa năm 2011 ở Champasack đâu :(( Muốn lên Pakse cơ!! Ở đây buồn lắm!!!
Ý trời rồi! Làm đại gia 1 bữa cũng không sao! 75.000 kip ...chơi luôn!

Để đi Wat Phu có vài phương tiện:
1) Gắn máy, thuê 100.000 kip/ ngày
2) Tuk tuk, đi theo đoàn: 60.000 kip/ người.

Wat Phu cách trung tâm Champasack chừng 10 cây số, vậy...phượt độp luôn!

nini
17-01-2012, 21:43
Kể 1 chút về Champasack, theo bản đồ thì Champasack không phải là nhỏ nhưng trung tâm của nó thì nhỏ thật, đạp xe loanh quanh 1 buổi là vừa. Cái thú vị nhất ở đây, theo chúng tôi, đó là còn nguyên vẹn khá nhiều các công trình nhà ở của Pháp, như các nhà hàng, tòa nhà cao tầng vẫn còn đậm sắc Pháp lắm. Số còn lại là kiểu nhà như ở Việt Nam mình. Ra vùng ven 1 tý mới gặp bản làng nhà sàn.
Con bạn tôi thì thích mê mấy cái nhà Pháp kiểu như vậy, cổng vòng cao cao, nhiều tầng ô cửa sổ, mái ngói cam, bờ tường vàng. Tôi thì thích hơi hơi thôi, công nhận đẹp thì có đẹp đấy, nhưng chưa đủ. Phải có hàng cây xanh ôm dọc con đường, có lá bay bay trong chiều nữa...mới thích :">
Cái khoản cây cối ở khu trung tâm này thì ít lắm lắm, đa phần là những cụm cây nhỏ mọc dại, nắng mà lên thì ôi thôi...rát cả da. Thế nên đường phố cứ vắng tanh.
Buồn ơi là rầu!
https://farm8.staticflickr.com/7156/6667065963_7a789f7fbc_z.jpg

nini
17-01-2012, 22:03
Sáng hôm sau, 7h, gom đồ đi Wat Phu.
Tình hình là hôm ấy bọn tôi đã hết tiền Kip, phải đổi từ USD sang vì họ ko chịu đổi từ tiền Việt. Trong lúc đứa kia lo vụ đổi tiền, tôi tranh thủ chạy ra sông làm vài tấm.

Hướng này còn sương.
https://farm8.staticflickr.com/7025/6699610401_bb7efd726d_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7018/6699609857_7f938d5124_z.jpg

(Tấm nào ổn hơn???)

Hướng kia trống hoắc, chả có gì luôn.
https://farm8.staticflickr.com/7145/6699602111_0a7a7fa5cb_z.jpg

Tôi lãng vãng ngoài sông chừng 30p, quay trở ra, đứa kia vẫn chưa xong vụ đổi tiền.
"Sao lâu vậy???"
"Ổng đang bận làm bếp kìa!"

Công nhận, ông chủ nhà này đảm đang vô cùng, 5 phút làm bếp, 5 phút chạy ra bán vé bus, 5 phút lại vào bếp, 5 phút lại chạy ra dẫn khách mới vào, rồi lại vào bếp...quay qua đây nói tiếng Anh, quay qua kia nói tiếng Pháp, quay vô trong nói tiếng Lào... 3 đầu 6 tay chẳng biết đã đủ chưa.
Nhà bếp thì xong nồi kêu lẻng kẻng, ở ngoài sảnh thì nhốn nháo đủ thứ ngôn ngữ và ....hình vẽ.
Thấy ông chủ nhà chật vật như vậy, chả ai nỡ phản ứng gì, đợi được nhiêu cứ đợi thôi.
Đến chừg 30p sau, đến lượt chúng tôi đổi tiền. Thì sau lưng ông chủ nhà có 2 bà Tây cũng đã đợi lâu lắm rồi, đợi làm cái gì ấy, chả biết, nhưng ổng lo giải quyết cho tụi tui trước, ổng nói:
" Wait 2 minutes".
2 bà bấm nhau cười:
"YES, wait 2 Laos minutes".
Ổng ...sượng chín người, hả họng, đứng hình luôn. Chừng 5s sau, ổng tỉnh giấc, lại quay qua tụi tui, lo tiếp công chuyện: đổi tiền và đặt tuk tuk đi Pakse lúc 13h.
Haizzz....tại nhà nghỉ của ổng đa năng quá, khách đông quá đó mà!
Sống là phải biết chờ đợi!

nini
17-01-2012, 22:42
Cuối cùng cũng xong xuôi đâu đó, tụi tui sửa soạn xe đạp và đồ nghề chuẩn bị lên đường.
Đang loay hoay, gặp 1 nhóm cũng xe đạp với đủ sắc tộc, chừng 10 người gì đó, cũng nghỉ tại nhà nghỉ này. Họ nói là bắt đầu đi Wat Phu đây và hẹn gặp tụi tui trên đó.
Xin lỗi chứ! Nhìn xế độp của họ, xịn bà cố! Nhìn tướng tá của họ, "ngon" bà cố! Nhìn lại đi, xế độp của mình thì ọp ẹp, tướng của mình thì như con "mắm", mà đã lâu lắm lắm lắm rồi mới rảnh đạp đạp như vậy, thôi.....chả dám hẹn hò gì đâu :((

Đường xa 10 cây số...8h khởi hành...cố lên!
https://farm8.staticflickr.com/7151/6666417435_352ae2f5df_z.jpg

nini
17-01-2012, 22:57
Nắng ơi là chói!
Mà quên! Chưa ăn sáng!!!
Giờ đó, chợ búa cũng muốn dẹp sạch rồi, nhưng may sao dọc đường có 1 quán bánh cuốn nhỏ nhỏ, bà chủ bán chưa hết, còn mấy cái. Tụi tui nhào vô, làm luôn, mua thêm ít cái làm lương khô cho đoạn đường về.
Bà chủ người mập mập, móng tay sơn đỏ đỏ, cười hiền hiền.
Tụi tui khen cái cuốn của bà ấy làm ngon, mà ngon thiệt! Cái nước chấm nó đậm đà lắm. Bả cười cười, móc ra cái bao nhãn hiệu của lớp bánh tráng. SAFOCO! Yeah! Hàng VN chất lượng cao!

Làm 1 tấm kỷ niệm, mang âm hưởng quảng cáo 1 tẹo, nhìn hơi phô nhưng...lúc đó chả biết làm sao cả :">
https://farm8.staticflickr.com/7157/6666409637_fa12410473_z.jpg

Thêm ít chuối nướng.
https://farm8.staticflickr.com/7174/6666418901_eb4acfc7b1_z.jpg

nini
17-01-2012, 23:20
Xong phần ăn sáng, đã 8h30, lại hì hục đạp đạp, đạp ... mệt gần chết thì tới 1 nơi, chả biết là nơi đâu, nhưng có cái tượng Phật to thật to ở ven đường.

https://farm8.staticflickr.com/7011/6666412813_6f2dde215c_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7151/6666415369_aa02ee30fc_z.jpg

Sau khi đến được Wat Phu, mới án chừng được đến tượng Phật này tức đã đi 1/5 quãng đường.

Tại tượng Phật này, mỗi đứa thành tâm khấn vái 1 chút, sau đó lại tiếp tục lên đường.
Đường xa ơi là xa, nắng ơi là nắng, xung quanh đa phần là những cánh đồng hết mùa gặt, khô khốc vàng vọt.
Lâu lâu vài chiếc xe khách chạy vọt qua, tung bụi vàng mù mịt. Nếu không có đồ nghề đầy đủ, thì phượt đạp nó sẽ thành cực hình.

nini
17-01-2012, 23:38
Khi nào đến chổ này, tức đã gần lắm lắm rồi. Cố lên!
https://farm8.staticflickr.com/7142/6666418315_cf917dcd4e_z.jpg

Sau 1h đạp miệt mài, đã đến nơi.
https://farm8.staticflickr.com/7010/6666422163_008d816913_z.jpg

Trích 1 đoạn thông tin về Wat Phu:
"Wat Phou (Vat Phu) là di tích một quần thể đền thờ Khmer ở Nam Lào. Wat Phou tọa lạc dưới chân núi Phu Cao, tỉnh Champasak, cách sông Mê Kông 6 km. Quần thể này có một ngôi đền từ thế kỷ 5 nhưng các cấu trúc còn sót lại thì có niên đại từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 13. Ngôi đền có kết cấu độc đáo dẫn đến một điện thờ, nơi có một linga tắm trong nước từ một dòng suối trên núi chảy xuống. Địa điểm này sau này trở thành một trung tâm thờ cúng của Thượng tọa bộ mà ngày nay vẫn còn lại. Wat Phou đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 2001."

https://farm8.staticflickr.com/7163/6666423355_c0a0645d26_z.jpg

Lối vào.
https://farm8.staticflickr.com/7020/6666429731_9887440b6e_z.jpg

Đúng thật, nên đến Wat Phu vào buổi sáng, đến trưa thì nóng khỏi chê! Vừa đến cổng, tụi tui gặp lại nhóm xe đạp xịn ấy vừa xuống. Tức họ đi nhanh hơn chúng tôi chừng 30p chứ nhiêu đâu!!

Thông tin về Wat Phu cũng nhiều quá rồi, chỉ up vài tấm hình cho đủ bộ thôi vậy.

Từ Wat Phu nhìn xuống.

https://farm8.staticflickr.com/7153/6666446803_bd2edd73c3_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7033/6666470405_bf261750b2_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7035/6666476287_75532214f7_z.jpg

nini
17-01-2012, 23:51
Đang sửa chữa gì đó...

https://farm8.staticflickr.com/7143/6666447585_9c3bcb5cd6_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7148/6666439983_83cbdf0557_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7023/6666434789_74e8b3355e_z.jpg

Đường lên hoa sứ nở trắng cả cây rồi.
https://farm8.staticflickr.com/7164/6666449919_e038dd0b0c_z.jpg

Mua ít hoa cúng đê...
https://farm8.staticflickr.com/7020/6666450829_274e588a71_z.jpg

Cầu cho năm mới sức khỏe dồi dào...
https://farm8.staticflickr.com/7005/6666453553_034182fa94.jpg

Muốn gì có đó...
https://farm8.staticflickr.com/7020/6666461611_083628ef6c.jpg

nini
17-01-2012, 23:58
ÔI! Khát quá!
https://farm8.staticflickr.com/7035/6666465479_68b15225dd.jpg

Muốn xin xăm, xem năm nay chuyện ...ấy thế nào...mả chả hiểu tiếng Lào nên thôi.
https://farm8.staticflickr.com/7162/6666462785_d886318f5b.jpg

Có bán bánh khọt mà ...khát quá, ngại ăn mấy món khô này...
https://farm8.staticflickr.com/7148/6666477017_3e9876c50f_z.jpg

Kiếm nước mía uống...chà chà...đã gì đâu....bịch to thiệt to....khà khà....
https://farm8.staticflickr.com/7014/6666477443_4ba2235a15_z.jpg

nini
18-01-2012, 00:13
Dịp chúng tôi đi, khách khứa vắng. Đỡ phải chen lấn mệt mỏi.
https://farm8.staticflickr.com/7168/6666419989_67a0e6029c_z.jpg

Wat Phu có 1 điểm tôi khá thích, đó là cái ...WC :"> Nó chả có sang trọng gì, bình thường lắm, nhưng sạch... quá sạch so với các WC công cộng ở các du di tích VN mình. Một vấn đề tế nhị nhỉ? :D

Đến Wat Phu, bạn cũng nên ghé vào bảo tàng xem. Bảo tàng không lớn, tính ra chỉ có 1 phòng trưng bày mà thôi, nhưng cũng nên ghé vào để biết trong đó có gì. Hình như họ ko cho chụp hình hay sao đó, tôi thì ko thấy cái bảng cấm chụp hình ở đâu cả, nhưng thấy các bác kia ko ai chụp, thêm mấy anh trông coi phòng trưng bày cũng lom lom cái máy ảnh của tôi nên tôi cũng chả chụp tấm nào.

10h, khởi hành về lại nhà nghỉ, gom đồ lên Pakse thôi!

Phương Hoàng
21-01-2012, 13:21
Ờ, nói chung là nhìn xong cũng...ứa nước miếng!!! :((

nini
21-01-2012, 22:33
Ờ, nói chung là nhìn xong cũng...ứa nước miếng!!!

Lấy khăn lau đi, gứm quá!!!

---------------------------------

Về đến nhà nghỉ, chỉ kịp tắm táp 1 tý đã đến giờ khởi hành, chả kịp ăn bữa trưa. 2 đứa chúng tôi tót lên tuk tuk đã chờ sẵn trước cửa nhà, phi như bay đến Pakse.
Bác tuk tuk chở chúng tôi lên Pakse không phải bằng đường 13, tức ko qua phà, mà đi bằng đường khác...cũng chả biết tên :"> Có đều con đường rất mới: nhựa đường mới, cây trồng mới, 2 bên là ruộng lúa, xa xa núi đồi nhấp nhô.

Bên này...
https://farm8.staticflickr.com/7031/6667067237_68233ebbe7_z.jpg

Bên kia...
https://farm8.staticflickr.com/7023/6667068589_4341cc7e38_z.jpg

Sắp có dịp gì đó mà người ta treo cờ phật đảng ngập đường đi...
https://farm8.staticflickr.com/7021/6667072701_b0a89e1e24_z.jpg

Chậc! Nắng ơi là nắng!
https://farm8.staticflickr.com/7026/6667076219_723808ff74_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7013/6667070419_99717e3497_z.jpg

Trồng cây ven đường...
https://farm8.staticflickr.com/7167/6667077703_72825f2fff_z.jpg

Vì tuk tuk chỉ chở mỗi 2 con "mắm" này nên....xe nó nhẹ hều...mỗi lần "tưng" 1 cái, 2 đứa trong khoang xe muốn bay ngược ra sau.

nini
21-01-2012, 22:38
30p sau...đã đến Pakse...ôi! Đúng là thành phố lớn! Xe cộ đầy đường, bán buôn sầm uất, nhà cao tầng lớp lớp...
https://farm8.staticflickr.com/7005/6667078801_961725bbbe_z.jpg

Lại theo lịch trình cũ: kiếm chỗ ngủ. Như LP, có cái nhà nghỉ chuẩn và khá rẻ: Saibaidy 2, nằm ngay trung tâm Pakse. Chúng tôi chấm nó và nhờ bác tài chở đến tận nơi. Chắc là tiệm này cũng nổi tiếng, nghe cái tên là bác tài gật đầu cái rụp, chở véo...đến trước cửa Saibaidy 2 và...bái bai chúng tôi. Chúng tôi khệ nệ ôm balo vào, hí hửng đặt phòng nhưng tên tiếp tân chặn ngay cửa: FULL!!!!

Haizzz...lếch thếch ôm balo ra...14h trưa...chưa ăn gì...oải muốn chết nhưng vẫn phải lo đi kiếm chổ ngủ... dẫu sao hôm đó cũng là 31/12...không khéo...xui xui...full hết thì nguy!
Tay cầm LP, đứa kia hùng hổ tuyên bố: mình phải xem ít nhất 3 chổ, sau đó chọn chổ ngon - bổ - rẻ nhất!
Đứa còn lại quả quyết: DUYỆT!

Từ cổng nhà Saibaidy 2, nhìn sang bên đường, có nhà nghỉ tên ThatLuang, cũng ok...cái thứ nhất nhá...2 đứa ôm balo vào...còn chổ nhá... phòng căn bản giá 60.000 kip/ đêm nhá...vô phòng check cái coi có hợp lý ko nhá...Ồ! 2 giường ...chăn màu đỏ...cạnh khu vườn chung...nhà tắm riêng...quạt máy...wifi...Sao ở trong phòng nó mát thế mà ngoài kia nó nóng thế??!!!! Giờ sao? Cũng được ấy mà!

OK! Ở luôn! Khỏi đi đâu nữa!
Hix! Nói chung là dễ dụ đó!

nini
21-01-2012, 23:27
Thả phịch 2 cái balo xuống đất, thả bẹp 2 cái thân "mắm" xuống giường...thẳng cẳng...mê man...

Thôi! Đi ăn! Đói thấy bà cố rồi!

Nhưng ăn đâu? Nhà nghỉ ThatLuang này ko có phục vụ thực phẩm, phải ra đường thôi...nhưng chợ thì nghe đồn hơi xa...ngó qua bên đường ...có 1 tiệm cơm bình dân...OK! Tới luôn! Không biết ở thành phố lớn thì có phải đợi chờ như ở mấy chỗ kia không ta?!!

Hai đứa lò mò đi vào quán và nghe...." Mẹ ơi! Có khách....ách...ách....!"
Rồi! Trúng hàng VN rồi! Khỏe quá! Chắc sẽ nấu nướng nhanh gọn đây!
Một bà bước ra: "Hai đứa ăn gì?"
"Cho tụi con món này....món kia...món nọ..."
"OK! Đợi nha!"

Đợi...đợi....30p...có rồi.
Gỏi dưa leo.
https://farm8.staticflickr.com/7150/6725992615_428e529096.jpg

Cá chiên.
https://farm8.staticflickr.com/7150/6725993111_d02e087c1a.jpg

Thịt heo xào..lạ lạ...chua chua mặn mặn...
https://farm8.staticflickr.com/7013/6725993739_cf099d037e.jpg

Ăn xong thì bắt được 1 gánh xôi lam, nó cũng như cơm lam nhà mình, có đều ống tre nó to hơn và bên trong là xôi đậu đỏ. Mua 1 mớ về ăn khuya chứ nhỉ!
https://farm8.staticflickr.com/7148/6725994457_9e61de0148.jpg

rozo
21-01-2012, 23:32
Chà, chỗ này trông "quen" quá !tớ cũng đã ngồi nơi này uống beer cùng với Mr Phoumy, ăn tối bên kia bờ sông và đi thuyền cùng với Mr Khaumy băng sông Mekong sang tận Campuchia xem cá Heo nước ngọt. Tớ cũng đã đi cung đường gần giống như bạn + Ubonthatchairani (Thai Lan) mà chưa có thời gian chia sẻ, xem những hình ảnh của bạn lại muốn đi bụi nữa rồi.
Ngày 1) HCM - LÀO (Siphandon - Don Khong).

Chúng tôi đi xe khách của nhà xe Bình Minh (0989475787), đã được nhiều người giới thiệu trên diễn đàn này. Nhà xe chạy dọc quốc lộ 13 (HCM - Cam - Lao), 800k / người cho chuyến từ HCM - Pakse. Khởi hành từ 5h sáng, chừng 3h chiều đã đến bến phà Hat Xai Khun của Siphandon (trong LP để biểu tượng là bến phà). Nhưng nói bến này là bến phà cũng không đúng, vì lúc này bến chỉ đỗ ghe xuồng gỗ chở người, chứ ko phải dạng bến phà chở các loại xe 4 bánh.

https://farm8.staticflickr.com/7023/6641301615_eddf97b7d7_z.jpg

Bên hông có bảng thông báo...

https://farm8.staticflickr.com/7006/6641299033_8fc166f146_z.jpg

Bên trong có anh chàng ngồi đan lưới với nụ cười Lào bẽn lẽn :">

https://farm8.staticflickr.com/7165/6641302879_84fe3a69c8_z.jpg

Sau 1 hồi 2 bên cùng "Hi.....!" (BB) , anh ấy gọi điện thoại cho 1 anh chàng khác đến lấy ghe chở chúng tôi qua bên Don Khong với giá 15000 kip/ per.

https://farm8.staticflickr.com/7169/6641304129_8f0650dd04_z.jpg

nini
21-01-2012, 23:44
Ăn xong, đếm tiền, phát giác... sắp hết tiền Kip...lại phải đổi nữa...hỏi bà chủ tiệm cơm....bà chỉ ra chợ...chứ bà không đổi dùm đâu...
Vậy ra chợ!

Ăn no có khác, tung tẩy khỏe khoắn đi dạo...cầm trên tay cái bản đồ của nhà nghỉ cho...tìm đường ra chợ cũng hơi rườm rà đây...bỗng nghe...
"Hai em gái đi mô rứa?"
"Ơ! HÌ HÌ! Ra chợ đi đường nào anh?"
"Chợ à? Đi thẳng...quẹo trái...quẹo phải... Mà đi sớm sớm hẩy...hôm ny cuối năm...họ dẹp sớm đọ nghe!"

Ta nói...đồng ngôn ngữ ở xứ lạ thiệt là thích!

Nhưng chưa cần ra đến chợ, chúng tôi đã gặp 1 tiệm đổi tiền...vào hỏi thăm...tỷ giá cũng ổn phết...đổi luôn...
https://farm8.staticflickr.com/7171/6725996427_94eceab2ca_z.jpg

Có tiền rồi! Đi chơi thôi! Đi mấy cái Wat chứ nhỉ? Đi bộ chứ nhỉ? Gần mà! Có 1 cây số chứ nhỉêu. Xe cộ chi cho tốn!

nini
22-01-2012, 00:03
Trích 1 đoạn thông tin về Pakse:
"Pakxe (hoặc phiên âm quatiếng Pháp thành Paksé) là một thị xã, tỉnh lỵ của tỉnh Champasack ở hạ Lào đồng thời là huyện lỵ huyện (muang, mường) của huyện Pakxe. [1].

Pakxe có dân số 70.000, tọa lạc tại hợp lưu của hai con sông sông Xedone và sông Mê Kông. Đây là tỉnh lỵ của tỉnh Champasack và là cửa ngõ vào Cao nguyên Bolovens. Trước đây, trung tâm huyện này là kinh đô của Vương quốc Champasak, bị hủy bỏ năm 1946 khi Vương quốc Lào được thành lập. Kể từ khi có cầu Hữu nghị Nhật-Lào bắc qua sông Mê Kông (do Nhật Bản viện trợ) nối liền hai phần của Champasack hai bên bờ và với tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan, Pakxe đã trở thành một trung tâm thương mại của Lào"

Ở Pakse có nhiều wat lắm, nhưng có 2 cái lớn nhất: Wat Luang và Wat Tham Fai.
1) Wat Luang.
Cổng trước.
https://farm8.staticflickr.com/7170/6726018117_65074a93b8_z.jpg

Ngõ sau.
https://farm8.staticflickr.com/7027/6726011293_f048a6e1eb.jpg

Trong khuôn viên.
https://farm8.staticflickr.com/7021/6726013811_1b9fc23c88_z.jpg

Lưng hướng sông.
https://farm8.staticflickr.com/7001/6726014917_a41fefa638_z.jpg

Trạm trổ dọc hàng lang.
https://farm8.staticflickr.com/7174/6726017221_3c06f3f945.jpg https://farm8.staticflickr.com/7166/6726004381_194d7ac275.jpg

nini
22-01-2012, 13:24
Ôi! Hôm nay là giao thừa, mà cái topic này sao dở dang thế!! Cố lên!!
-----------------------------
Hôm ấy, ngoài chúng tôi còn có vài chục du khách đến tham quan Wat Luang, sẵn dịp mọi người chụm lại xin sư làm 1 lễ buộc chỉ tay nho nhỏ cầu may mắn cho năm mới.

Mau ăn chóng lớn nhé!
https://farm8.staticflickr.com/7160/6726007111_52c99eee9f_z.jpg

Lớn rồi thì mau có chồng nhé!
https://farm8.staticflickr.com/7154/6726007579_87c79c662e.jpg

Giả sử có chồng rồi thì giữ gìn sức khỏe để phượt tốt nhé!
https://farm8.staticflickr.com/7141/6726009813_3373099982_z.jpg

Úm ba la ....
https://farm8.staticflickr.com/7018/6726010657_ea1ba64133_z.jpg

Trích một số thông tin về lễ buộc chỉ tay:
"Lễ buộc chỉ cổ tay là một phong tục lâu đời mang đậm nét văn hóa của đất nước “Triệu Voi” để cầu phúc lành cho người được nhận lễ và thặt chặt hơn nữa tình cảm giữa hai bên.
Đây là loại lễ thường được người Lào tiến hành trong các dịp như năm mới, cưới, cho người đi xa hoặc trở về sau một thời gian xa nhà, lên nhà mới hoặc sau khi khỏi ốm... Đặc biệt, phong tục này còn được dành cho bạn thân thiết của gia chủ hoặc của cơ quan hay tổ chức nào đó.

Lệ buộc chỉ cổ tay là một nét văn hóa rất đặc biệt, biểu trưng cho lòng mến khách của người dân Lào đối với bè bạn. Khi buộc chỉ, người Lào bao giờ cũng dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho người được buộc.

Ngoài ra, trong phong tục của đất nước “Triệu voi”, người Lào không bao giờ cầu cho mình mà chỉ cầu cho người khác. Bởi theo quan niệm của người Lào, khi bạn cầu điều tốt lành cho người khác, tất nhiên họ sẽ cầu chúc điều tốt lành đến với bạn."

nini
22-01-2012, 13:43
2) Wat Tham Fai.

Chúng tôi đến Wat Tham Fai thật vội vã, xem lướt thướt. Và cũng ko có nhiều khách tham quan dù rằng Wat này rất rộng, rộng hơn Wat Luang nhiều. Lang thang sân trước sân sau...cửa nẻo đóng im ỉm...
https://farm8.staticflickr.com/7008/6731387237_7c966fe50a_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7147/6731388637_c734e60342_z.jpg

Dòm quanh dòm quất có...04 vị khách: 2 đứa tôi và 2 vị bà bà.
https://farm8.staticflickr.com/7010/6731391953_dda87976f9_z.jpg

Không rõ sắp đến sẽ có lễ gì mà treo cờ nhiều thế, treo chằng chịt ....xẹt qua xẹt lại....Tôi vốn thích chổ nào có nhiều cờ xí, nhìn rất vui, lòng tự dưng thấy phấp phới.
https://farm8.staticflickr.com/7021/6731393041_7d535d5459_z.jpg

Dòm kỹ dây cờ 1 chút, thấy cờ được cắt từ các loại vải khác nhau, đủ màu cả. Xanh - đỏ - hồng - vàng - tím. Cotton - kate - soa - sít bóng - ..... ren :D Ngộ phết!
https://farm8.staticflickr.com/7006/6731393865_7c7c46aa6a_z.jpg

nini
22-01-2012, 14:05
Xem WAT cũng chán chê rồi, bây giờ dạo 1 vòng thành phố cho biết thành phố này đẹp xấu thế nào. Tất nhiên không thể lại cuốc bộ, phải tuk tuk! Chúng tôi bèn vẫy 1 bác tuk tuk già già, ra hiệu rằng muốn đi vòng quanh Pakse ngắm cảnh, bác ấy tỏ vẽ ko hiểu gì và.... dắt chúng tôi đi bộ...băng qua đường...đến 1 tiệm cơm nhỏ nhỏ...nói gì đó với 1 bác gái đang ngồi lặt rau .... bác gái quay qua chúng tôi...
"Hai đứa muốn đi đâu?"
"Hi hi! Dạ! Tụi con muốn đi 1 vòng TP xem .... cho mát."
"Ờ! 30.000 kip cho 2 đứa."
"Dạ được cô!"

Thật ra chả biết giá cả thế nào để mà trả cả, kệ, tự thấy hợp lý thì tới thôi!
Nào cùng vi vu thành phố buổi chiều của một ngày cuối năm. Vắng vẻ quá!
Cứ như SG vậy, Tết là vắng!
https://farm8.staticflickr.com/7167/6736110003_92c2ed9cc8_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7158/6736113405_db3351d5d6_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7022/6736110717_92cd83438b_z.jpg

Khu buôn bán thì đỡ hơn, vẫn cứ đông vui.
https://farm8.staticflickr.com/7001/6736111613_474073dfa0_z.jpg

Lượn qua khu bán đồ nướng ở chợ.
https://farm8.staticflickr.com/7158/6736116331_d82242fa75.jpg

Lượn ra khu vực dọc sông, đầy quá ăn vỉa hè.
https://farm8.staticflickr.com/7005/6736114289_cdd93a6cfd_z.jpg

nini
22-01-2012, 14:23
Lướt qua công viên. Không trẻ em, cũng không người lớn.
https://farm8.staticflickr.com/7172/6740691767_0bd03d1018_z.jpg

Vèo qua khu xa xỉ phẩm nhưng cô nào cũng thích.
https://farm8.staticflickr.com/7024/6740693521_82cbf5fc5b_z.jpg

Lại vòng về khu trung tâm rồi, Á! Chổ bán vé của hãng xe Bình Minh này, chổ này cũng là nơi tập kết của hang Mai Linh này. Vô coi cái!
https://farm8.staticflickr.com/7002/6736107277_64faf4038d_z.jpg

Vào thì không thấy ai cả nên quay trở ra, tính kiếm ai đó để hỏi han...bỗng nghe loáng thoáng..."Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa chan..." Ra là nhà đối diện...VN 100% rồi... Lò dò mò qua, gặp 1 bác đang loay hoay chỉnh dàn karaoke... Í ới gọi...rôm rả truyện trò...bác cho vài thông tin như này...
https://farm8.staticflickr.com/7007/6736108739_bf619e7631_z.jpg
và như này...
https://farm8.staticflickr.com/7034/6736108113_e17eedc269_z.jpg

Hai đứa bảy tỏ tâm nguyện rằng muốn về VN qua cửa khẩu Bờ Y, muốn qua Sekong - Attapeu xem cho biết, và sẽ đi bằng Mai Linh. Vậy vé sẽ bán như thế nào ạ?
Bác tròn mắt hỏi sao lại về bằng đường ấy, cực lắm, nó vòng vèo đồi núi, đứa nào say xe thì mệt chết luôn! Đã thế mất nguyên 1 ngày, tốn thêm tiền bay từ Pleiku - SG!! Sao ko về bằng Bình Minh đi, qua cửa khẩu Hoa Lưu? 5h sáng đi, 5h chiều tới.
Hix! Nghe cái vụ say siết cũng ngán! Thôi! Về bằng Bình Minh vậy, lại qua cửa khẩu Hoa Lưu vậy! Đoạn đi và đoạn về trùng nhau, ko tinh thần phượt gì hết. :T
Nhưng mà...tui sợ khổ!
Kệ! Ai nói tui phượt cùi bắp...tui chịu!

nini
22-01-2012, 14:52
Sau đó lại vòng ra ven sông ăn tối và ngắm hoàng hôn.
Nơi đây nhà hàng, quán ăn nhiều vô kể, thích chổ nào chiến chổ đó. Có cả nhà hàng nổi trên sông, khách đông ơi là đông.

Nhìn gần.
https://farm8.staticflickr.com/7164/6736195705_14e995dc49_z.jpg

Nhìn xa.
https://farm8.staticflickr.com/7019/6736196797_f5103ef782_z.jpg

(Cái nào ổn??)

Nghe nói, giao thừa có đốt pháo hoa, có khu tiệc tùng đếm ngược thời khắc, có tổ chức thi người đẹp Pakse. Đứa kia thì thích tiệc tùng đếm ngược, tui thì thích xem người đẹp Pakse và pháo hoa. Dùng dằng qua lại, thành ra ...đi ngủ sớm.

12h....thiu thiu giấc nồng..."ĐÙNG ...ĐOÀN...BỤP BỤP"
Vội vàng vọt ra sân với 2 mắt lim dim cay xè...
https://farm8.staticflickr.com/7141/6736198661_99f5bdcb22_z.jpg

Đối diện, là tiệm cơm của người VN, mà tụi tui đã ăn ban chiều, mọi người tụ tập nhảy nhót tưng bừng.
Giao thừa tết Tây của chúng tôi tại Lào thật bình dị!

Năm mới, chúc mọi người nhiều may mắn nhé! Phượt tới đâu, ngon - bổ - rẻ đến đó nhé! (beer) (beer)

P/S: Phần Paksong...qua năm tính!

nini
24-01-2012, 12:23
Còn một chút xíu nữa là hết bài. Tiếp cho xong!
--------------------

Ngày đầu năm mới 2012 của chúng tôi bắt đầu bằng 1 chuyến phượt nướng trên giường, nướng khét lẹt đến tận 8h sáng. Hứa hẹn 1 năm lề mề đầy thú vị cho cả hai!

Theo lịch trình, chúng tôi sẽ đi xem thác Tad Fan và thác Tad Yeaung. Cả hai đều ở vùng Paksong, cách trung tâm Pakse chừng 30 cây số. Không xa lắm và cũng không khó đi.

Để đến 2 thác này, có vài cách căn bản:

1) Thuê xe máy, tuỳ loại xe, tùy tiệm cho thuê. Giá cả tôi không biết tý gì vì không tìm hiểu.
Hôm ấy là tết Dương Lịch, thế nên các tiệm cho thuê xe nghỉ hết cả, chả còn tiệm nào. Đứa kia thì máu đi gắn máy nên cũng thúc tôi thuê từ tối hôm trước, nhưng tôi không chịu. Lý do: Tôi sợ chết! Lạ nước, lạ cái, lạ đường, lạ công an. Có gì xảy ra (xẹp lốp, bị hỏi thăm...), biết đâu mà xử trí.

2) Đi tour trong ngày. Tour này được bán thường xuyên ở các Công ty du lịch, điển hình như http://www.greendiscoverylaos.com/ , có khắp nơi ở khu balo. Giá cả thì tuỳ vào dịch vụ bạn sử dụng. Và tất cả các tour cùng khởi hành lúc 8h sáng, phải book từ hôm trước.
Riêng với tour đi thác, thường họ có kèm theo chương trình (có tính phí) vào bản làng trồng cafe-trà, tham quan dây chuyền làm trà - dệt thổ cẩm. Mấy cái này thì VN mình cũng có nhiều, đặc biệt ở Gia Lai - Kon Tum. Nên cần lưu ý 1 chút để khỏi phí tiền ngoài mong muốn.

3) Đi tuk tuk tự thuê. Bạn hãy chọn 1 chiếc ở trung tâm Pakse hoặc ở khu chợ, nói rõ nơi muốn đi - thời gian dừng lại bao lâu - khi nào về lại Pakse, thống nhất giá cả ...rồi lên đường. Có nghĩa là bạn bao luôn chiếc tuk tuk này suốt chặng.
Hồi đầu, chúng tôi dự định chỉ đi tuk tuk đến thác số 1, để xe về tự do, mình chơi xong ...ra bắt chiếc tuk tuk khác đi đến thác số 2...xong về ...hy vọng chi phí sẽ rẻ hơn, nhưng không thể! Vì ở mỗi thác, ko có bến xe để bắt đâu, toàn xe 4 bánh của tour thôi.
Chúng tôi chọn được 1 anh tuk tuk với giá 250.000 kip/ trọn chuyến: đi 2 thác, 9h sáng đi, 4h chiều về đến Pakse. Không rõ có bị hố không nữa.

nini
24-01-2012, 13:07
Trích một số thông tin về Paksong:
"PakSong là một tỉnh nhỏ thuộc cao nguyên Hạ Lào, cách thành phố paksé 50 km, dân số vào khoảng năm ngàn, đa số là người bản xứ, người Việt, người Trung Hoa thuộc thiểu số và người Khạ Lơ sống rải rác chung quanh tỉnh.
Không khí mát mẻ, luôn luôn ở vào khoảng 13-14 độ. Mùa hè có thể lên đến 20 và mùa đông có năm xuống đến không độ.
Nếu cho rằng Miền Nam Việt Nam hãnh diện lấy thành phố Ðà Lạt làm nơi nghỉ mát cho du khách, thì tỉnh Paksong của Lào cũng là nơi dừng chân trốn chạy cái nóng, cái xô bồ của chợ búa."

Đường lên Paksong trải nhựa êm ái, lác đác trạm xăng dầu, tiệm sửa xe.
https://farm8.staticflickr.com/7029/6743650245_ecf5776ab1_z.jpg

Chừng 1h chạy, đến cây số 38, lên thêm 1 đoạn nữa, có 1 con hẻm đất vàng bụi mịt mù, treo biển "TAD FAN RESORT". Rẽ vào, chạy thẳng, đường khá xấu, ổ voi ổ gà, bên cao bên thấp. Đi vào mùa mưa chắc phê lắm!

https://farm8.staticflickr.com/7162/6747297541_5d08b6d6ee_z.jpg

Tuk tuk của chúng tôi.
https://farm8.staticflickr.com/7032/6747305139_b51819275b_z.jpg

Mua vé vào cổng (quên mất bao nhiêu) và đi thẳng. Lạ thật! Thác này của resort??
https://farm8.staticflickr.com/7172/6743652335_4eab01b1e0_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7145/6743655283_de383c513b_z.jpg

nini
24-01-2012, 13:34
Bản chất thác này nhìn đẹp, nhưng các "view point" chỉ cho được chừng này thôi...
https://farm8.staticflickr.com/7155/6743657799_6a26d46370_z.jpg https://farm8.staticflickr.com/7011/6743664833_0466d7451f_z.jpg

Tức chỉ nhìn được khúc đầu và khúc giữa. Khúc cuối xa khuất tầm mắt rồi. Trong văn phòng resort có treo 1 tấm hình chụp toàn cảnh Tad Fan, nhìn hoành tráng lắm, đoán chụp từ máy bay.

nini
24-01-2012, 13:47
Lượn qua cái resort 1 tý, giá ở đây giao động từ 30$ - 50$/ đêm. Có hướng nhìn ra thác, nhưng cây cối che hết rồi, chỉ còn nghe âm thanh ầm ầm vang vọng mà thôi. Phòng ốc cũng giản dị ...kiểu như "Túp lều lý tưởng". Ngoài ra, chả có gì nữa hết!

https://farm8.staticflickr.com/7155/6743670237_1453e33067_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7157/6743667379_f7bb6eab0f.jpg

Lượn ra khu ăn uống 1 tý. Cả cái resort có 1 cái nhà hàng duy nhất, bé tẹo, chừng 5 cái bàn, thực đơn loanh quanh mấy món Lào mà chúng tôi đã ăn suốt chặng đường. Hướng cũng nhìn ra thác. Nói chung, cái thác Tad Fan là trung tâm của resort này.

Gỏi đu đủ. Sao đậu đũa và bắp cải ở Lào nó giòn & tươi thế, tôi nhai sống ngon lành.
https://farm8.staticflickr.com/7150/6743672995_7e326ba901_z.jpg

Cá xào Mê Kông (cũng có đậu đũa).
https://farm8.staticflickr.com/7172/6743673753_650411973c_z.jpg

Tráng miệng bằng ly cà phê BAN ....TRƯA.
https://farm8.staticflickr.com/7029/6743672369_2ae575d607_z.jpg

Có vài người khuyên chúng tôi lạ nước thì đừng uống sữa Lào, dễ đau bụng. Đứa kia có thử 1 ly sữa Lào, thế là ôm bụng rên, may mà hết nhanh! Thế nên,cà phê sữa tôi pha bằng sữa đặc cho an toàn. Sợ chết mà!!

nini
24-01-2012, 14:08
Lượn qua khu bán đồ lưu niệm 1 tý. Ở đây bán ít lắm, chủ yếu vải thổ cẩm, trà, cafe, trang sức bạc.

https://farm8.staticflickr.com/7028/6747298919_352618b0e7_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7013/6747299915_62bc4cbb1b_z.jpg

Ít ai mua gì ở đây, về Pakse tha hồ hơn. Ngay khu lưu niệm này đã là vườn cafe, thích thì vào xem 1 chút, nhưng đừng nghịch nhé!

Chín!
https://farm8.staticflickr.com/7020/6747306653_c1664d5830_z.jpg

Phơi!
https://farm8.staticflickr.com/7145/6747302717_0b65eff387_z.jpg

Bắt được 1 anh bán cà-lem hiểu tiếng Việt.
https://farm8.staticflickr.com/7149/6747295837_f4e6c480cd.jpg

Chụt chụt....
https://farm8.staticflickr.com/7005/6747296191_91222292e1_z.jpg

nini
24-01-2012, 14:14
Nắng thế này, hỏi sao trẻ em ở đây ko đen từ nhỏ! Rong chơi ngoài nắng, ngoài bụi từ sáng đến tối!

Saibaidee....
https://farm8.staticflickr.com/7162/6747309767_964a107e4c_z.jpg

Bye...
https://farm8.staticflickr.com/7171/6747310373_2fa072de12_z.jpg

Thẳng tiến Tad Yeaung.

nini
25-01-2012, 23:09
Quay trở lại đường quốc lộ, chiếc tuk tuk chở chúng tôi chạy thẳng đến cây số 40, thấy 1 bảng pano hẳn hoi "TAD YEAUNG FALLS" bên đường. Rẽ vào... vẫn con đường gồ ghề, vẫn đầy ổ voi ổ gà, vẫn bên thấp bên cao.
Chừng 50m đến bãi xe, nhưng tuk tuk không đậu trong bãi xe mà đậu ngay giữa đường...1 anh chạy ra...nói gì đó 2 bên...anh tuk tuk quay ra nói với chúng tôi rằng phí đậu tuk tuk ở đây là 10.000k/ chiếc, chúng tôi phải trả phí này ngay cho họ, còn vé vào xem thác là 20.000k/ người. Thanh toán đâu đó xong xuôi...anh bán vé tươi cười và tặng lại chúng tôi ...."CHÚC MỪNG NĂM MỚI!".

Để lại anh tuk tuk với lời nhắn gửi "Đợi 30p nhé!", chúng tôi đi nhanh vào khu vực thác với ý nghĩ...chổ này xem chắc nhanh thôi...nhỏ mà...lướt cái là hết! Anh tuk tuk gật gật...cười cười :) nụ cười hơi khó hiểu tý!!!

Nhưng trước khi vào khu vực chính, là khu vực bán hàng rong, chừng 4 quầy thôi: 01 quầy bán vải thổ cẩm, 2 quầy bán thực phẩm, 1 quầy bán nước. Khách khứa tụ tập kha khá đông, nhưng không xô bồ. Đâu ra đó, sạch sẽ lắm!

Quầy thực phẩm, thịt heo nướng, cá nướng.
https://farm8.staticflickr.com/7144/6755832357_faf60588e4_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7029/6755833637_3feab8c6d0_z.jpg

Quầy vải vóc.
https://farm8.staticflickr.com/7025/6755835335_32dd0e3717.jpg

nini
25-01-2012, 23:20
Cái bảng hướng dẫn sơ sài...
https://farm8.staticflickr.com/7018/6755844161_9dec5fa4c1_z.jpg

Cái thác này có 2 khu vực: phần trên thác (trảng cỏ) và phần dưới thác (hồ nước và vực sâu)

Lướt qua phần trên thác chút nhé, có trảng cỏ này, có nhà chòi này, có suối róc rách này, có cây cầu nghiêng nghiêng soi bóng này...
https://farm8.staticflickr.com/7145/6755838159_ebcd396c19_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7167/6755845779_a4bcfea0e4_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7010/6755861049_715ed631ac_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7157/6755840657_9a9cee06e2_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7151/6755849777_e4161c43b3_z.jpg

Có khu vực cắm trại này...chẹp chẹp...
https://farm8.staticflickr.com/7158/6755842367_a5f2ba0f5b_z.jpg
Mình là mình kết cái vụ cắm trại ở đây lắm lắm, gì bằng ăn 1 bụng thịt nướng no nê rồi nhảy xuống tắm suối, nước suối trong veo veo...lạnh lạnh...huhuhu....
Lên cao nguyên mà, khí hậu nó lạnh lạnh tê tê...huhuhu...

nini
25-01-2012, 23:37
Giữa 1 nơi như vầy..chi bằng ...như vầy...
https://farm8.staticflickr.com/7143/6755856693_1825917a32_z.jpg

Cuối con suối này là đình thác, nước khá siết, ai có tắm táp nên lưu ý kẻo rơi xuống thác thì có mà toi. Ấy mà có nhiều anh thanh niên thật dũng cảm, kéo nhau đứng ngay trên đỉnh con thác như này này...
https://farm8.staticflickr.com/7143/6755858727_04e7a83be6_z.jpg

Từ đó mà nhìn xuống, thác nó dốc như này này...
https://farm8.staticflickr.com/7018/6755863017_80b2d2225f_z.jpg

Sau đó thì như này này...
https://farm8.staticflickr.com/7160/6755882601_e03eebcb52_z.jpg
(nói xui xui 1 tý, nhỡ như có 1 cơn gió thổi qua, nghiêng người 1 tý, rồi ngã ào xuống con thác, ko chết thì cũng ...tưng tửng về sau.)

Tụ thành lòng hồ như này này...
https://farm8.staticflickr.com/7001/6755867293_fe70d2b59b_z.jpg

Có người tắm ở lòng hồ này nhé...đã lắm nhé...huhuh....tôi ko đem đồ tắm theo....huhu....
https://farm8.staticflickr.com/7035/6755869563_b25aa753c5_z.jpg

nini
25-01-2012, 23:51
Giờ đi xuống dưới con thác nhé, nhìn ngược lên trên nào...
https://farm8.staticflickr.com/7160/6755901375_68da236cbf_z.jpg

Chân thác có mấy cái hang tròn tròn, trong ấy ko có gì ngoài rong rêu trơn tuột...
https://farm8.staticflickr.com/7027/6755903145_8e08b3831b_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7168/6755899599_3c4a38c632_z.jpg

Phía cuối con thác lại là 1 dòng nước cuốn siết, len lỏi qua hàng đá cuội...
https://farm8.staticflickr.com/7153/6755895327_38c270fb6d_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7174/6755904811_693af3b707_z.jpg

Dân tình ra tắm khí thế quá, nhìn mà thèm...
https://farm8.staticflickr.com/7026/6755893151_94cec5f5d1_z.jpg

Nghỉ chân cái nào...ướt át quá đi...ko tắm đươc thì ngâm cái chân cho đỡ nghiền.
https://farm8.staticflickr.com/7154/6755906067_429dd545bf.jpg

nini
26-01-2012, 00:00
Con đường dẫn đi quanh thác...uốn lượn lên xuống...
https://farm8.staticflickr.com/7158/6755865381_027a23a55a_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7154/6755873395_03c852cf42_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7149/6755889543_a0198cd0d4_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7008/6755876705_0a6fc70b74_z.jpg

Vạt cỏ lưng núi.
https://farm8.staticflickr.com/7145/6755887285_3c21727b76_z.jpg

Từ dưới lòng hồ nhìn ngược lên cây cầu gỗ...
https://farm8.staticflickr.com/7013/6755891483_f861aafb1e_z.jpg

nini
26-01-2012, 00:11
Ra về mà lòng tiếc lắm, khi chưa khám phá hết cái cao nguyên, chưa được tắm suối. Ấy thế mà đã mất hết 1h đồng hồ cho cái tham quan "sơ sài" này. Vội vàng chạy ra tuk tuk...anh tài xế lại cười cười...giờ thì em đã hiểu! 30p không thể đủ cho cái thác này, 2h mới gọi là tạm đủ!!!

Trở về Pakse khi trời đã xế chiều, lại hết 1 ngày rong ruổi, lại hết 1 chuyến đi ngao du sơn thủy.
Trở về để chuẩn bị cho những chuyến 2012 nào!
https://farm8.staticflickr.com/7171/6755907291_085521a12c_z.jpg

Chân thành cảm phục các bạn đã theo dõi topic! :">

Topic xin hết! (BB)

lam du
26-10-2012, 21:07
Lại vòng về khu trung tâm rồi, Á! Chổ bán vé của hãng xe Bình Minh này, chổ này cũng là nơi tập kết của hang Mai Linh này. Vô coi cái!

Bạn có thể cho biết địa chỉ và số đt của chỗ này? Mình sẽ đi từ Pakse về SGòn qua ckhẩu Hoa lư.
Cám ơn bạn nini

nini
27-10-2012, 09:41
Lại vòng về khu trung tâm rồi, Á! Chổ bán vé của hãng xe Bình Minh này, chổ này cũng là nơi tập kết của hang Mai Linh này. Vô coi cái!

Bạn có thể cho biết địa chỉ và số đt của chỗ này? Mình sẽ đi từ Pakse về SGòn qua ckhẩu Hoa lư.
Cám ơn bạn nini

Thông tin ở bài thứ 3, trang 1 đó bạn ^^

anvietnam
16-01-2013, 16:35
Nhiều ảnh đẹp quá bạn ơi. Hồi đó mình đi cuối tháng 9/2011, không tìm đâu ra thông tin xe chạy thẳng tới Lào từ TP. HCM hết, nên phải đi từ Đà Nẵng, tốn thêm thời gian mà chẳng khám phá gì nhiều. :(

ninhtran
26-01-2013, 11:52
Ờ, nói chung là nhìn xong cũng...ứa nước miếng!!! :((

Ứa thì lên kế hoạch đi Phương Hoàng ơi. Nhìn cũng thèm quá đi mất nè :))

ninhtran
26-01-2013, 12:00
Tuyệt vời quá!!! Note lại chuẩn bị làm một chuyến thôi. Cảm ơn những thông tin của bạn :)

Milk Chocolate
11-02-2013, 19:00
Sớm mai khởi hành đi Lào, giờ đọc topic này, xem hình thấy đã mắt quá, cám ơn những thông tin cùng hình ảnh bạn đã chia sẻ, nôn nao được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh đẹp như những tấm hình của bạn:)

Mr Nhan
04-04-2013, 18:11
Lào là đất nước thanh bình . nhưng e rằng ko lâu sẽ xo bồ như VN , vì hiện nay người VN qua sống làm ăn bên ấy nhiều quá.

Mr Nhan
04-04-2013, 18:48
Mình cũng đã đến Pakse , nhưng tiếc là chưa đi Watphu . Một chỗ mình thấy rât hay nhưng chưa thấy ACE nào nhắc đến . Gà nướng Napong được xem như đặc sản nôti tiếng của Lào ( Na pong cách pakse 40km về hường đi Viêng chăn)

dochanh_0902
05-06-2013, 21:59
hay quá! mong có 1 ngày sẽ dc đến Lào :D

Tep
11-06-2013, 21:22
Khoảng 25/6 mình đi qua Lào theo đường từ Hà Nội qua Viên Chăn đi xe khách.
Mình là nữ. ko biết có bạn nữ nào có hứng đi cùng ko nhỉ?

Nheva
05-04-2014, 23:13
Cảm ơn bạn Nini vì những thông tin tốt và ảnh rất đẹp.
Mình sẽ đi dịp 30/4 này, từ HN.
Đang băn khoăn nên đi theo tuyến bus nào để đến Savanakhet tiện lợi nhất.
Ngoài ra không biết Watphu bây giờ có mắc sửa chữa gì không?
Bạn nào có thông tin gì cập nhật thì chia sẻ nhé. Cảm ơn nhiêu