PDA

View Full Version : Khám phá Campuchia bằng xe máy mùng 3 - 7 tết ( 25 - 29/01/2012)



lambanghieu
09-01-2012, 17:05
Ngày 01 (Mùng 3 tết): Sài Gòn – Phnôm Pênh
07:00 sáng ngày mùng 3 tết xuất phát tại Trảng Bàng – Tây Ninh. Qua cửa khẩu Mộc Bài làm thủ tục xuất xe. Tiếp tục chạy đến Phnôm Pênh vào lúc 3g chiều, Tìm khách sạn nhận phòng tắm rửa, nghỉ ngơi. Chiều tối, đi tham quan thành phố Phnompenh: Hoàng Cung, Chùa Vàng, Chùa Bạc, Đài Độc lập, Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam. Ăn tối tại phố ẩm thực, Nghỉ đêm tại khách sạn ở Phnompenh.
Ngày 02 (Mùng 4 tết): Phnôm Pênh - Siêm Reap
Sau bữa sáng, đi thăm cây cầu đá cổ nhất Đông Nam Á: Kom Pong Kdey. Các trung tâm mua sắm lớn của thủ đô, Đi thuyền trên sông Tonle Sap ngắm toàn cảnh PP. 1 giờ trưa, khởi hành đi thành Phố Siêm Riệp. Đến Siêm Riệp, tìm khách sạn và nghỉ ngơi tại khách sạn.
Ngày 03 (Mùng 5 tết): Siem Reap – Quần thể Angkor
Thăm quan Khu đền Ăngkorwat - Ăngkor Thom, 172 gương mặt phật, Quảng trường Đấu Voi. Ăn trưa tại đền.
Chiều, Đền Banteay Kdey, Đền Takeo cổ kính, đền ngắm cảnh hoàng hôn. Quay xuống núi đi ăn Buffet. Nghỉ đêm tại khách sạn ở Siêm Riệp.
Ngày 04 (Mùng 6 tết): Siêm Reap– Phnôm Pênh
Sau bữa sáng, Ngược lên biên giới Campuchia – Thái lan mua sắm đồ đạc và các hang lưu niệm. Lúc 1g chiều bắt đầu quay về Phnôm Pênh theo đường AH1. Nghỉ đêm tại PP.
Ngày 05 (Mùng 7 tết): Phnôm Pênh – Sài Gòn
Sau khi ăn sáng bắt đầu xuất phát về Sài Gòn trên đường đi có thể ghé tham quan nhửng nơi đẹp 2 bên đường. Về tới Sài Gòn lúc 6g tối.
Kết thúc chương trình.
Kinh phí dự kiến:
Phí mang xe máy qua cửa khẩu: 120k/xe
Xăng cho quảng đường 1400km: 840k/xe
Khách sạn Phnôm Pênh : 400k/ng
Ăn tối Phnôm Pênh & Siemrẹp: 300k/ng
Ăn sáng 4 ngày: 120k
Ăn trưa 4 ngày: 150k
Vé tham quan Angkor: 400k/ng
Vé tham quan các nơi khác: 240k
Mua quà lưu niệm & phí vặt khác: 1430k
----------------------------------------------------------------------------
Tổng cộng: 4000k
Yh: vuhoangthuphap - Skype: gialongadv.kinhdoanh
Mọi đăng ký xin liên hệ: Mr Nhân – 0976 76 76 04

hoangvanphuong75
10-01-2012, 13:22
@lịch chạy xe máy của bạn khít quá không còn time nghỉ ngơi.
Mình mới bus Cam về sau chuyến Tet Tây. Time các chuyến ở Cam cũng dài hơn 1 tiếng so với trước. Đi bus Sorya PP - SR Depart 1 PM
arrived SR 8PM.
Thích Cam, muốn rủ đi Cam by bus thăm Preah Vihear. Vì đi bus ở Cam rẻ!

lambanghieu
10-01-2012, 13:28
Cũng không khít lắm đâu bạn. Có các ngày nghỉ và dừng lại tham quan mà bạn. Đường xá ở Căm thì cũng tốt, rộng và xe cộ lưu thông nhanh hơn ở Việt Nam mình nhiều. Nên mình nghỉ quảng đường 300km/ngày thì cũng không mất nhiều thơi gian lắm đâu bạn. Thời gian có hạn nên phải chịu khó thôi. Chứ có thêm thời gian thì ai cũng muốn ăn chơi thêm nữa mà. =))=))

hoangvanphuong75
10-01-2012, 13:35
@đi Preah Vihear đi, Ạngkor riết nhàm. New new new!

lambanghieu
10-01-2012, 13:43
Đền này đang tranh chấp mình tới có sao không bạn? Mình chỉ sợ tới đó tụi nó đánh nhau ầm đùng mình né không nổi thôi.:))
Nói chung là lịch trình là thế tuy nhiên 1 lần đi là 1 lần khó. Tới đó rồi mà còn máu thì Preah Vihear thẳng tiến luôn. Mà bạn có đi cùng mình được không ha?

bagia-cute82
10-01-2012, 14:00
ah, lich trinh day roi, cho minh dang ky nhe, nick yahoo cua minh la thi1782

mhn245
11-01-2012, 11:55
Hi bác Nhân,

Thật hay và rất vui khi tìm thấy topic này của bác , nhất là vào lúc này .....
Mình cũng có plan đi Phnom Penh 4 ngày 3 đêm từ mùng 3 - mùng 6 Tết (25/01 -> 28/01)

Bên mình chỉ 2 người 1 xe , dự định dành trọn thời gian để quét sạch Phnom Penh, khám phá từng hang cùng ngõ hẻm .... để những chuyến sau không cần bận tâm quay lại nữa ...
Mình đã book phòng khách sạn Hometown Hotel số 35, Street 172, Khu Bờ Sông ... giá 13 usd/ngày
http://www.agoda.vn/asia/cambodia/phnom_penh/hometown_hotel.html

Mình nghĩ chúng ta có thể khởi hành chung và đi chơi cùng trong 2 ngày đầu, đến khi đoàn của bác đi Siem Riep .
Nếu bác thấy ok thì cho mình thời gian và điểm hẹn cụ thể tập kết nhé.
Vì bọn mình đi từ Q10 sang nên 7h có mặt ở Trảng Bàng e là hơi căng T__T

lambanghieu
11-01-2012, 19:34
Hi bác Nhân,

Thật hay và rất vui khi tìm thấy topic này của bác , nhất là vào lúc này .....
Mình cũng có plan đi Phnom Penh 4 ngày 3 đêm từ mùng 3 - mùng 6 Tết (25/01 -> 28/01)

Bên mình chỉ 2 người 1 xe , dự định dành trọn thời gian để quét sạch Phnom Penh, khám phá từng hang cùng ngõ hẻm .... để những chuyến sau không cần bận tâm quay lại nữa ...
Mình đã book phòng khách sạn Hometown Hotel số 35, Street 172, Khu Bờ Sông ... giá 13 usd/ngày
http://www.agoda.vn/asia/cambodia/phnom_penh/hometown_hotel.html

Mình nghĩ chúng ta có thể khởi hành chung và đi chơi cùng trong 2 ngày đầu, đến khi đoàn của bác đi Siem Riep .
Nếu bác thấy ok thì cho mình thời gian và điểm hẹn cụ thể tập kết nhé.
Vì bọn mình đi từ Q10 sang nên 7h có mặt ở Trảng Bàng e là hơi căng T__T



Hay quá! Lại có thêm 2 bạn đồng hành rồi! Tuy nhiên mình đã đi cùng nhau 2 ngày sao không cùng nhau "quét sạch Phnom Penh, khám phá từng hang cùng ngõ hẻm .... để những chuyến sau không cần bận tâm quay lại nữa ..." Nếu dược bạn cùng nhóm lên Siemriep luôn. Về cùng cho vui. Đi chơi mà nữa đường chia tay anh em sao mà thấy buồn lắm. Có thể mình sẽ book phòng chổ ks của bạn luôn đó. Từ Q.10 bạn chạy về Trãng Bàng chỉ khoảng 1 tiếng thôi ah! Đừng lo quá. Mình đi sớm tránh nắng trên đường Xuyên Á mà. Có gì pm vào Yh của mình nhé: vuhoangthuphap

vitdonald
12-01-2012, 00:57
Hi bạn, mình muốn đi cùng 1 người bạn.
Cho mình đặt 2 gạch trước được không? :)

lambanghieu
12-01-2012, 09:37
Hi bạn, mình muốn đi cùng 1 người bạn.
Cho mình đặt 2 gạch trước được không? :)

Các bạn để lại thông tin cho mình liên lạc nhé! Chứ đăng ký mà mình không có thông tin cũng khó làm việc lắm. Khoảng ngày 26 tết mình sẽ thu tạm ứng đợt 1 để làm thủ tục book phòng nhé!

mhn245
12-01-2012, 10:48
Hay quá! Lại có thêm 2 bạn đồng hành rồi! Tuy nhiên mình đã đi cùng nhau 2 ngày sao không cùng nhau "quét sạch Phnom Penh, khám phá từng hang cùng ngõ hẻm .... để những chuyến sau không cần bận tâm quay lại nữa ..." Nếu dược bạn cùng nhóm lên Siemriep luôn. Về cùng cho vui. Đi chơi mà nữa đường chia tay anh em sao mà thấy buồn lắm. Có thể mình sẽ book phòng chổ ks của bạn luôn đó. Từ Q.10 bạn chạy về Trãng Bàng chỉ khoảng 1 tiếng thôi ah! Đừng lo quá. Mình đi sớm tránh nắng trên đường Xuyên Á mà. Có gì pm vào Yh của mình nhé: vuhoangthuphap

===> Hi Bác Nhân, rất cảm ơn bác đã có lời mời ... và mình rất vui cũng như lấy làm vinh hạnh nếu có thể cùng đoàn bên bác khám phá suốt hành trình trên đất Cam, tuy nhiên vì kế hoạch đã được định trước + ngân sách và thời gian có hạn nên bọn mình đã nhất quán tư tưởng là tour này chỉ dành cho Phnom Penh , còn Siem Riep thì sẽ làm 1 chuyến trọn vẹn ít nhất 5 ngày chỉ riêng cho em nó .... như thế mới khám phá tận tường Angkor được ^__^

Như vậy bọn mình sẽ cùng khởi hành từ Tp.HCM và join đoàn trong 2 ngày đầu (tuỳ lịch trình điểm tham quan, nếu có gì khác biệt sẽ tính sau) ... bác vui lòng cho mình biết là đoàn bác xuất phát từ quận huyện nào để bọn mình hội quân , chứ 7h từ Trảng bàng thì trong này bọn mình phải đi từ 5h cũng nên ^^

Ngoài ra, nếu bác đã từng đi Phnom Penh thì tư vấn hộ là trong bán kính 50km quanh Phnom Penh có địa danh thắng cảnh nào khác để tham quan không ? Kiểu như Đồng Nai của Tp.HCM vậy đó ... vì mình dự kiến sẽ chơi PNP và khu ngoại ô lân cận ...

lambanghieu
12-01-2012, 23:22
MÌnh tết này ăn tết ở Trảng Bàng nên sẽ đón mọi người tại đó và xuất phát luôn. Và các bạn khác thì cũng chạy từ SG về Trảng Bàng luôn. Theo mình thì bạn nên di chuyển tới đó sớm vì mình cần làm thủ tục hải quan nữa. Đi sớm thì thời gian nghỉ và chơi dọc đường sẽ nhiều hơn đó bạn. Còn việc tư vấn về điểm đi gần Pnomphenh thì mình cũng không rành nhiều lắm đâu. Nói chung là qua tới đó khắc biết dường đi thôi. Vì ở đó người việt mình nhiều lắm bạn ah!
Bạn để lại thông tin liên hệ nhé!

mhn245
13-01-2012, 10:24
MÌnh tết này ăn tết ở Trảng Bàng nên sẽ đón mọi người tại đó và xuất phát luôn. Và các bạn khác thì cũng chạy từ SG về Trảng Bàng luôn. Theo mình thì bạn nên di chuyển tới đó sớm vì mình cần làm thủ tục hải quan nữa. Đi sớm thì thời gian nghỉ và chơi dọc đường sẽ nhiều hơn đó bạn. Còn việc tư vấn về điểm đi gần Pnomphenh thì mình cũng không rành nhiều lắm đâu. Nói chung là qua tới đó khắc biết dường đi thôi. Vì ở đó người việt mình nhiều lắm bạn ah!
Bạn để lại thông tin liên hệ nhé!

===> mình tên Nguyên 090.99.88.145 nha bác .



hi bác, mình vừa check được 1 bài viết : http://www.thesaigontimes.vn/Home/dulich/nhatkyluhanh/54299/Di-bui-Phnompenh.html
bác xem đoạn đầu nhé, tác giả bài viết không đem xe qua Bavet được .... không hiểu vì lý do gì .... bác check thử anh em bạn bè có kinh nghiệm xem nhé ?
Mình đã gửi nick Skype cho bác mà chưa thấy add ... bác cũng update danh sách bạn đường trong nhóm bác luôn cho mọi người tham khảo đi ....

À, lộ trình đường đi của đoàn bác sau khi qua phà Neak Loeung là đi Quốc Lộ 1 hay 11 vậy ? theo Google Maps mình thấy thì nó propose là QL11 - nhưng xa hơn nhiều ???

bluedt
14-01-2012, 09:32
E đặt gạch 1 xe 2 người , hồi nào ốp-lai đóng tiền call e :0934664400

lambanghieu
14-01-2012, 11:35
Xin cập nhập thông tin xế ôm đến lúc này!

Xế Ôm
- Nhân : 0976_76 76 _04 - Trâm - 093-643-2919
- Bạn của Tuấn Bình thạnh - Thảo Q.3 – 0908-150-321 -
- Tuấn Bình Thạnh - Tâm Nha Trang : 0905-819-968
- Nguyễn Thanh Sáng 0909-911-389 - Bạn của Nguyễn Thanh Sáng
- Mai Hoàng Nguyên 090.99_88_145 - Bạn của Nguyên

mhn245
14-01-2012, 14:19
đã sửa đường link trong bài post của mình , bác click link xem qua nhé !

lambanghieu
16-01-2012, 09:20
MÌnh đã đọc bài trong link bạn đưa rồi! Đó cũng là một vấn đề rất quan trọng. Mình thấy vấn đề này cũng hên xui thôi ah. Tuy nhiên để chắc ăn nhất thì mình sẽ tới đó khảo sát trước xem được hay không. Cùng lắm thì đặt chân qua đất Cam 1 chút rồi quay về:));):). Nếu thất bại mình sẽ đền cho các bạn 1 tuor mà công đồng phượt mình chưa hề biết tới. Rất hấp dẫn đó.

kenryvo
16-01-2012, 10:35
đã sửa đường link trong bài post của mình , bác click link xem qua nhé !

Cái bài viết này có từ rất lâu rồi và được post trên rất nhiều diễn đàn.Trước khi lập topic đi Cam mình cũng tham khảo bài viết này trên chính trang phuot.vn.Sau đó đọc vài topic gần đây nữa bảo là okie,không làm khó dễ gì.Nói chung giống như "hên - xui" vậy.Tùy cửa khẩu,tùy người trực hôm đó mà có dễ hay không dễ,có mất tiền hay không mất tiền.Nhưng đã đam mê thì cứ "chơi",còn trẻ mà sợ gì.

@lambanghieu : mùng 2 mình đi trước mà,có gì mình sẽ update lên facebook hay chính trang này cho bạn tham khảo nha

lambanghieu
16-01-2012, 17:43
Cái bài viết này có từ rất lâu rồi và được post trên rất nhiều diễn đàn.Trước khi lập topic đi Cam mình cũng tham khảo bài viết này trên chính trang phuot.vn.Sau đó đọc vài topic gần đây nữa bảo là okie,không làm khó dễ gì.Nói chung giống như "hên - xui" vậy.Tùy cửa khẩu,tùy người trực hôm đó mà có dễ hay không dễ,có mất tiền hay không mất tiền.Nhưng đã đam mê thì cứ "chơi",còn trẻ mà sợ gì.

@lambanghieu : mùng 2 mình đi trước mà,có gì mình sẽ update lên facebook hay chính trang này cho bạn tham khảo nha

Đi phượt mà! Nó hồi hộp một chút, lôi cuốn & và khó khăn thì mới thu chứ. Em nghĩ việc xuất xe qua Cam mấy ngày đó cũng không đến nổi khó đâu mà. Bác Kenryvo đi cửa khẩu khác mà bác. Nhà em gần cửa khẩu Mộc Bài chắc em lên đó xem thủ tục tếh nào. Khó quá thì đi của khẩu Xa Mát thôi ah!

Linh Phan
16-01-2012, 19:07
Bạn Nhân đây là thông tin của Mình : Phan Duy Linh, đt :0907040373 - nick yh: fyla13, 1 xế - 1 xe

lambanghieu
16-01-2012, 22:56
Có thể đến lúc này mình chốt đoàn được rồi! Vì đoàn cũng đã có 12 người rồi. Nhiều hơn dự kiến cùa mình ban đầu nhưng không sao đông thì vui thôi. Bây giờ mình đang băn khoăn là không biết có nên tổ chức off hay không? Vì mình thấy đây là thời điểm cuối năm ai cũng bận rộn và chạy "sô" quá trời! Để mà gom lại ngồi off thì khó cho mọi người quá. Mình thấy chuyến đi này cũng không khó khăn lắm đâu. Cái quan trọng là mọi người chuẩn bị đồ đạc cá nhân cho kỹ một chút là được rồi.
Mình để lại thông tin tài khoản mọi người chuyển tiền tạm ứng đợt 1 trước ngày 20/01/2011: 700.000/ng (Book phòng và mua trang thiết bị đề phòng cho xe đi đường trường & cũng để chắc gạch, Chứ sáng mùng 3 lại thấy thiếu vài người lại mất vui)
Chủ tài khoản: Hồ An Nhân - Mã TK: 14023119324011 - Ngân hàng Teckcombank chi nhánh Gò vấp
Hoặc đóng trực tiếp cho mình tại nhà: 8D Lê Đức Thọ, p.6, Q.GV - Tel: 0976 76 76 04 - Yh:vuhoangthuphap - Sky: Gialongadv.kinhdoanh

oldteatree
17-01-2012, 00:43
Có thể đến lúc này mình chốt đoàn được rồi! Vì đoàn cũng đã có 12 người rồi. Nhiều hơn dự kiến cùa mình ban đầu nhưng không sao đông thì vui thôi. Bây giờ mình đang băn khoăn là không biết có nên tổ chức off hay không? Vì mình thấy đây là thời điểm cuối năm ai cũng bận rộn và chạy "sô" quá trời! Để mà gom lại ngồi off thì khó cho mọi người quá. Mình thấy chuyến đi này cũng không khó khăn lắm đâu. Cái quan trọng là mọi người chuẩn bị đồ đạc cá nhân cho kỹ một chút là được rồi.
Mình để lại thông tin tài khoản mọi người chuyển tiền tạm ứng đợt 1 trước ngày 20/01/2011: 700.000/ng (Book phòng và mua trang thiết bị đề phòng cho xe đi đường trường & cũng để chắc gạch, Chứ sáng mùng 3 lại thấy thiếu vài người lại mất vui)
Chủ tài khoản: Hồ An Nhân - Mã TK: 14023119324011 - Ngân hàng Teckcombank chi nhánh Gò vấp
Hoặc đóng trực tiếp cho mình tại nhà: 8D Lê Đức Thọ, p.6, Q.GV - Tel: 0976 76 76 04 - Yh:vuhoangthuphap - Sky: Gialongadv.kinhdoanh

uổng quá,không tham gia được chuyến này,nhưng mình muốn đi Sihanoukville,phnompenh đi hoài cũng...chán,muốn khám phá chỗ khác nữa...

mhn245
17-01-2012, 10:39
Có thể đến lúc này mình chốt đoàn được rồi! Vì đoàn cũng đã có 12 người rồi. Nhiều hơn dự kiến cùa mình ban đầu nhưng không sao đông thì vui thôi. Bây giờ mình đang băn khoăn là không biết có nên tổ chức off hay không? Vì mình thấy đây là thời điểm cuối năm ai cũng bận rộn và chạy "sô" quá trời! Để mà gom lại ngồi off thì khó cho mọi người quá. Mình thấy chuyến đi này cũng không khó khăn lắm đâu. Cái quan trọng là mọi người chuẩn bị đồ đạc cá nhân cho kỹ một chút là được rồi.
Mình để lại thông tin tài khoản mọi người chuyển tiền tạm ứng đợt 1 trước ngày 20/01/2011: 700.000/ng (Book phòng và mua trang thiết bị đề phòng cho xe đi đường trường & cũng để chắc gạch, Chứ sáng mùng 3 lại thấy thiếu vài người lại mất vui)
Chủ tài khoản: Hồ An Nhân - Mã TK: 14023119324011 - Ngân hàng Teckcombank chi nhánh Gò vấp
Hoặc đóng trực tiếp cho mình tại nhà: 8D Lê Đức Thọ, p.6, Q.GV - Tel: 0976 76 76 04 - Yh:vuhoangthuphap - Sky: Gialongadv.kinhdoanh


===> Chốt đoàn và update toàn bộ thông tin lên post 1 đi bác .

lambanghieu
17-01-2012, 15:37
Thống nhất lần cuối tình hình nhé! Đoàn mình đi sẽ không tổ chức off bàn bạc nữa. Mọi công tác chuẩn bị mình sẽ lo hết cho đoàn. Mọi người chỉ một việc là chuyển tiền tạm ứng đợt 1 và đến ngày giờ xuất phát thì lên đường thôi. Địa điểm xuất phát sẽ là Cầu vượt Củ Chi, Thời gian xuất phát vào lúc 7g00 phút ( Công tác chuẩn bị và cột đồ đạc khá lâu nên các bạn tới sớm để phối hợp cùng nhau cho đỡ mất thời gian)
Xế Ôm
- Nhân : 0976 76 76 04 + Trâm - 093-643-2919
- Bạn của Tuấn Bình thạnh + Thảo Q.3 – 0908150321 -
- Tuấn Bình Thạnh 0934664400 + Tâm Nha Trang : 0905819968
- Nguyễn Thanh Sáng 0909911389 + Bạn của Nguyễn Thanh Sáng
- Mai Hoàng Nguyên 090.99.88.145 + Bạn của Nguyên
- Linh Đồng Nai - 0907040373 + ????

Bausch
17-01-2012, 23:32
Uổng quá, mình vừa thấy topic thì đã chốt đoàn rồi. Mình vừa đi Campuchia nhưng đi tour bằng xe 50 chỗ, giờ cũng thích trải nghiệm cảm giác đi xe máy...
Hẹn lần sau vậy.

lambanghieu
18-01-2012, 09:50
Mình cón trống 1 vị trí làm ôm nè bạn. Nếu bạn thực sự muốn tham gia thì liên hệ với mình nhé!

huykobe
19-01-2012, 20:59
Vừa mới liên lạc với chủ thươt xong,huykobe (01687828643) tham gia chuyến này nhé,1 mình 1 ngựa chưa có ôm.

mhn245
19-01-2012, 23:12
Mình cón trống 1 vị trí làm ôm nè bạn. Nếu bạn thực sự muốn tham gia thì liên hệ với mình nhé!

===> hi bác Nhân, thật buồn khi phải thông báo với bác là do công việc đột xuất nên em không thể xuất hành cùng với đoàn mình vào Mùng 3 như đã hẹn, em sẽ khởi hành sau vào ngày mùng 4 Tết , và dự kiến về ngày mùng 7 Tết cùng đoàn .

Vậy nên khi sang Cam thì các bác nhớ mua sim , và lên topic này update số fone, hoặc lên skype cũng được ... để anh em hẹn gặp nhau tại PNP và cùng về ...

Thân ái ^__^

lambanghieu
20-01-2012, 11:45
Vì đoàn mình xuất phát vào ngày mùng 3 nên sẽ tiệt thòi 1 ngày đón tết.:) Sẽ thiếu đi 1 phần hương vị ngày tết trong người. Vậy đoàn mình sẽ đón tết dọc đường. Ai có gì mang theo nấy nhé! Mỗi người góp 1 chút hương vị vào thế là ta có cái tết xa nhà trong không khí tràn ngập các hương vị vùng miền.

Stylishman
21-01-2012, 00:15
Em mạo muội vào đây để cám ơn bác Nhân đã giúp đỡ rất nhiệt tình mấy hôm vừa rồi, và rủ rê thêm bạn đồng hành để đi chơi ạ! :D

1. Tối mùng 1 tết em sẽ bay từ HN vào SG, sáng mùng 2 sẽ đi tour Miền Tây (Sinh Cafe) 1 ngày, anh chị nào rảnh thì join cùng tour cho vui ạ! :D

2. Nếu có đoàn nào hoặc anh chị nào có chương trình đi chơi, lượn phố, cà phê... tối mùng 2 hoặc mùng 3 thì cho e tham gia với! :D Nếu có thể thì cho e share cùng khách sạn với đoàn cho tết nhất đỡ cô đơn 1 mình thì càng tốt ạ! :D

3. Mùng 3-mùng 7 em sẽ theo đoàn của Liên Hoa đi Siem Reap - Phnompenh, nhưng mùng 7 về Hà Nội thì sớm quá nên nếu đoàn nào hoặc anh chị nào có hứng thú đi chơi tiếp thì cho em join cùng với, hoặc alo cho e để cùng lên cung đường và rủ rê thêm bạn ạ. Có thể sang Thái Lan chơi, hay đi đền Pretvihia, biển Sihanuc Villa... hoặc về Việt Nam đi chơi miền Tây, Mũi Né, Quy Nhơn, Bình Định....

Số mobile của em là: 0984,905,999 (em tên Thạch, ở Hà Nội ạ)! (beer)

lambanghieu
22-01-2012, 11:59
Lịch trình có thay đổi 1 chút nhé các bạn! Vì tính chất nhạy cảm nên mình sẽ nêu lên lý do sau. Đoàn của mình vẫn xuất phát tại Trảng Bàng tuy nhiên sẽ không qua bằng cửa khẩu Mộc Bài mà đi lên TX.Tây Ninh sau đó qua cửa khẩu Xa Mát. Mong các bạn thu xếp và di chuyển đúng giờ đã định.

bluedt
22-01-2012, 19:50
Mọi người vui lòng tập trung ở ngã 4 Bảy Hiền, chỗ cây xăng trên đường Trường Chinh 6AM, sẽ khởi hành lúc 6:30AM. Pls be on time. E chịu trách nhiệm đầu cầu SG, số e 0934664400-Tuấn, ai đi Cam chung đoàn với a Lang băm nếu xuất phát ở SG vui lòng đúng h, thanks.

Stylishman
23-01-2012, 16:52
Tình hình là Tết này e đi Cambodia từ mùng 3 đến mùng 6 tết, đến mùng 7 (29/01) em định sang Thái Lan đi chơi 1 vòng, lúc nào chán thì về (em chưa đặt vé về, lịch trình mở, xác định luôn là về Việt Nam xin việc mới cho thoải mái ạ ).

1. Nếu có bác nào hoặc đoàn nào cũng định đi Thái Lan vào dịp trên thì cho em join cùng cho vui ạ! Hoặc có bác nào đang ở Thái Lan mà muốn đi chơi 1 vòng thì anh em lên lịch cùng đi! (beer) Lịch trình thì hoàn toàn mở vì e chưa sang Thái lần nào, có thể đi Bangkok, Pataya, Phuket, Chiengmai, Pai... đều ok ạ.

2. Nếu chẳng may mà ko có đoàn nào hoặc bạn nào đi cùng thì các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp em sang đấy nên đi mấy ngày, nên đi theo cung nào là đẹp nhất, nên ăn cái gì và chơi ở đâu ạ! Theo kinh nghiệm của các bác thì có nên đi theo tour của bên đấy không, vì nếu đi 1 mình thì buồn lắm, mà tính em thì lại ham vui, he he!

Số điện thoại của em: 0984,905,999, YM: lehuuthach1307, em tên Thạch, ở Hà Nội ạ!

Em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ! :L

langthang-saigon
24-01-2012, 21:38
Mình mới đi Cam bằng xe Honda về tối nay. Tụi mình đi sáng 28 Tết, tức thứ Bảy 21/1. Mình về lúc 19h15 hôm nay, 24/1-2 tết. Vì vội vàng chuẩn bị cho chuyến đi Philippines một vài ngày tới đây nên chỉ chia sẽ ngắn gọn những gì mới nhất mình có được.
-Thời gian và khoảng cách km.
-An Sương-Xa mát: 130km, tụi mình-4 người 2 chiếc honda đi hết 3 tiếng 30p( có 30p ăn sáng tại Trảng Bàng).
-Xa mát-kongphong Cham: 80km, đi hết 1 tiếng 45p, ăn trưa và nghỉ tại đây 2 tiếng (chỗ này cách An sương 210km).
-Kongphong Cam-Kongphong Thom:105km, đi hết 3 tiếng 15p
-Kongphong Thom-Siam Reab: 146km, đi hết 3 tiếng (chổ này cách An sương 461km).
*Những lưu ý:
-Trên đường đi từ Xa mát tới Siam Reab không có quan cafe, rất hiếm quán ăn, chỉ có một vài tiệm tạp hóa có vài chiếc ghế bán nước uống-nhưng khó kiếm. Tiệm xửa xe cũmg rất hếm, chỗ đổ xăng khoảng cách cũng xa. Hoàn toàn không có quán cafe võng hay những quán cafe có thể ngồi nghỉ trưa như ở VN. Các bạn nên ăn trưa và nghỉ trưa khoảng 1-2 tiếng tại trung tâm tp.Kongphong Cham, vì chỗ này là cách An sương 210km và cách Siam Reab 251km, coi như giữa chặng đường. Qua khỏi cầu Konphong Chàm các bạn quẹo phải ngay ngã tư là sẽ có mấy quan cơm ăn tạm được-giá khoảng 30-40k (gần 2 đô và khoảng 6000-8000 riel). Ở đây mặc dù là tp nhưng cũng không có quán nào có thể ngả lưng được. Do vậy các bạn chạy thêm 7km nữa về phía Siam reab, tới đường vô cái Chùa lớn có tên là Pnom Pros, theo đường lên chùa đó một chút sẽ thấy một đường đá bên tay phải thì quẹo vô theo đường đó đi tiếp vô cái chùa trên đồi cao-rất dễ thấy dù ngay từ ngoài quốc lộ, chùa này tên là Pnom Srei. Ngay tại cổng chùa có bãi giữ xe có 4 chiếc võng, các bạn gởi xe ở đây và nằm võng nghỉ thoải mái, nếu không đủ võng có thể trải áo mưa vô mấy cái giường tre nằm nghỉ. Rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng tụng kinh gì đó của mấy ông ở cổng chùa, khakha. Tiền gởi xe là 1000 riel(5000k). Từ quốc lộ vô tới cổng chùa chỉ 1km.
-Khi thăm các di tích khu vực Angko: Ở đây không có chỗ gởi xe, tụi mình cũng như dân địa phương cứ việc đễ xe vào những chỗ có xe để sẵn, khóa cổ và tham quan di tích thoải mái, sau mấy tiếng đi ra vẫn không mất thứ gì. Mình tham quan 10 di tích mà cũng đễ vậy đó, không tốn một đồng nào hết. Mình vô Angko ngắm bình minh lúc 5h30' sáng, trời còn tối hù, mình cũng để xe như vậy, tới 8h30' đi ra thì xe vẫn nguyên chỗ củ. Khi thăm Angko các bạn nên đi theo Grand tour đặng có thể thăm đầy đủ.

lambanghieu
24-01-2012, 21:58
Mình mới đi Cam bằng xe Honda về tối nay. Tụi mình đi sáng 28 Tết, tức thứ Bảy 21/1. Mình về lúc 19h15 hôm nay, 24/1-2 tết. Vì vội vàng chuẩn bị cho chuyến đi Philippines một vài ngày tới đây nên chỉ chia sẽ ngắn gọn những gì mới nhất mình có được.
-Thời gian và khoảng cách km.
-An Sương-Xa mát: 130km, tụi mình-4 người 2 chiếc honda đi hết 3 tiếng 30p( có 30p ăn sáng tại Trảng Bàng).
-Xa mát-kongphong Cham: 80km, đi hết 1 tiếng 45p, ăn trưa và nghỉ tại đây 2 tiếng (chỗ này cách An sương 210km).
-Kongphong Cam-Kongphong Thom:105km, đi hết 3 tiếng 15p
-Kongphong Thom-Siam Reab: 146km, đi hết 3 tiếng (chổ này cách An sương 461km).
*Những lưu ý:
-Trên đường đi từ Xa mát tới Siam Reab không có quan cafe, rất hiếm quán ăn, chỉ có một vài tiệm tạp hóa có vài chiếc ghế bán nước uống-nhưng khó kiếm. Tiệm xửa xe cũmg rất hếm, chỗ đổ xăng khoảng cách cũng xa. Hoàn toàn không có quán cafe võng hay những quán cafe có thể ngồi nghỉ trưa như ở VN. Các bạn nên ăn trưa và nghỉ trưa khoảng 1-2 tiếng tại trung tâm tp.Kongphong Cham, vì chỗ này là cách An sương 210km và cách Siam Reab 251km, coi như giữa chặng đường. Qua khỏi cầu Konphong Chàm các bạn quẹo phải ngay ngã tư là sẽ có mấy quan cơm ăn tạm được-giá khoảng 30-40k (gần 2 đô và khoảng 6000-8000 riel). Ở đây mặc dù là tp nhưng cũng không có quán nào có thể ngả lưng được. Do vậy các bạn chạy thêm 7km nữa về phía Siam reab, tới đường vô cái Chùa lớn có tên là Pnom Pros, theo đường lên chùa đó một chút sẽ thấy một đường đá bên tay phải thì quẹo vô theo đường đó đi tiếp vô cái chùa trên đồi cao-rất dễ thấy dù ngay từ ngoài quốc lộ, chùa này tên là Pnom Srei. Ngay tại cổng chùa có bãi giữ xe có 4 chiếc võng, các bạn gởi xe ở đây và nằm võng nghỉ thoải mái, nếu không đủ võng có thể trải áo mưa vô mấy cái giường tre nằm nghỉ. Rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng tụng kinh gì đó của mấy ông ở cổng chùa, khakha. Tiền gởi xe là 1000 riel(5000k). Từ quốc lộ vô tới cổng chùa chỉ 1km.
-Khi thăm các di tích khu vực Angko: Ở đây không có chỗ gởi xe, tụi mình cũng như dân địa phương cứ việc đễ xe vào những chỗ có xe để sẵn, khóa cổ và tham quan di tích thoải mái, sau mấy tiếng đi ra vẫn không mất thứ gì. Mình tham quan 10 di tích mà cũng đễ vậy đó, không tốn một đồng nào hết. Mình vô Angko ngắm bình minh lúc 5h30' sáng, trời còn tối hù, mình cũng để xe như vậy, tới 8h30' đi ra thì xe vẫn nguyên chỗ củ. Khi thăm Angko các bạn nên đi theo Grand tour đặng có thể thăm đầy đủ.

Hay quá! Những kiến thức anh chia sẽ kịp thời và nhanh chóng như vậy rất quan trọng cho chuyến đi. Thay mặt mọi thành viên trong đoàn xin cảm ơn sự nhiệt tình của bác Langthang_saigon nhiều. Mong là khi trở về sau chuyến đi anh em mình có dịp giao lưu nhé!

langthang-saigon
24-01-2012, 22:14
Khi vừa tới tp. Siam reab, các bạn tranh thủ vô viện bảo tàng quốc gia Angko. Đừng mua vé vô tham quan, vì tới 12 đô lận. Chỉ cần vô trong sảnh tìm bàn thông tin bên tay trái, ở đó có bản đồ Siam reab và Angko miễn phí, lấy vài cái sẽ rất có lợi cho chúng ta. Bảo tàng Quôc gia Angko nằm trên đường Pokambor Avenue, trên đường vô Angko. Trong bản đồ này các bạn theo con đường Gand tour mà tham quan Angko là tốt nhất. Nên mua một cái xích dài để khi tới chỗ tham quan nào thì xích hết các bánh xe của đoàn lại với nhau rồi lấy ổ khóa, khóa lại, vậy là yên tâm.
Không nên đi ngắm hoàng hôn! vì 10 lần leo lên đồi thì 9 lần hoàng hôn bị mây che. Đã chẳng ngắm được gì mà chỉ mệt cho mình vì phải chen lấn vất vả và rất bụi bặm, chưa nói khi vô và khi ra thì kẹt xe, kẹt voi và kẹt người rất là khổ. Đây là kinh nghiệm đau thương của mình và của rất nhiều người. Riêng mình đã 3 lần bị hố như vậy, nên lần này thì chừa luôn, chỉ tội cho 2 người bạn đi cùng phải vất vả hít bụi leo lên tới đồi, chen lấn người ta rồi không thấy hoàng hôn gì mà chỉ thấy mây, khi ra về kẹt xe, kẹt người.
Chỗ ngủ: Mình ở khu hotel trên đường Psar Krohm street, gần khu Chợ cũ, giá 6 đô cho 2 người/phòng. Các bạn chịu khó đi vô đường này khoảng 300m, có cái hotel Angko Wonder nằm bên tay mặt mới mở của và chỉ có 6 đô cho 1 phòng 2 người.
Ăn uống: Chỉ cần ra đầu đường là có chổ bán đồ ăn bình dân, và đầu mấy cái hẻm gần đó đồ ăn cũng ngon mà giá thì chỉ từ 30-50k thôi. Nói chung mình xài khoảng gần 10 đô cho một ngày gồm tiền ăn, ở và tiền xăng. Mình đi 4 ngày-tổng cộng các chi phí-xài hết gần 80 đô, kể cả đêm giao thừa ra khu vục Pub Street ăn tối, uống bia Angko đón giao thừa.

langthang-saigon
24-01-2012, 22:37
Đường từ Xa Mát đi Siam Reab khá tốt, chỉ trừ một vài đoạn ngắn bị hư và khoảng 3 đoạn đang sửa chữa thì bụi bặm, mỗi đoạn này chỉ khoảng gần 1km. Chú ý khu vực cách Siam Reab từ 60-30km có khá nhiều "ổ gà" nho nhỏ dễ gây té nếu chạy nhanh và không chú ý.
Khu Phế tích Angko cách tp. Siam reab 8km. Khi mua vé vô cổng (20 đô) nhớ phải giữ lại vé vì tại mỗi khu vực đền đài mà mình vô tham quan thì người ta sẽ kiểm soát vé rồi mới cho vô. Kể cả nếu muốn đi thăm "Sông Linga"-đi về hơn 80km, cũng phải mang vé đó theo cho họ kiểm soát. Vé chỉ có giá trị trong ngày nhưng vé này có thể dùng để ra vô cổng bao nhiêu lần cũng được, miễn là trong ngày. Nếu không mang theo đồ ăn thì có thể ăn tại các nhà hàng bên bờ hồ Sras Srang, nguyên con đường dọc theo bờ hồ này có nhiều nhà hàng, nếu muốn rẻ hơn thì tới khúc dưới, ngay góc gần ngã 3 bờ hồ và gần khu đền Banteay Kdei. Khu vực này nhìn thì sập xệ lắm nhưng ăn uống thì cũng tạm được, mình thấy người nước ngoài cũng vô chỗ này ăn nữa. Giá cũng khoảng 30-50k/ người

langthang-saigon
24-01-2012, 22:53
Lưu ý việc sử dụng điện thoại. Nếu cần thiết thì trước khi qua cửa khẩu khoảng 1 tiếng, các bạn có thể Roamming, nhưng chú ý, vì nhắn tin thì dù người nhận cũng bị trừ hết 10k, gọi thì chưa tới 1 phút cũng bị trừ khoảng 50k, nhận cuộc gọi cũng bị trừ nhiều tiền. Mình chỉ gọi cho tổng đài 2 cuộc chưa tới 2 phút mà bị trừ hết 120k rồi. Nên nếu thật sự cần thiết các bạn hãy sử dụng Roamming.
Các thành viên trong đoàn nên có địa chỉ, số điện thoại của hotel mà đoàn sẽ ở, để trong trường hợp đi lạc nhau thì cứ tới hotel đó gặp nhau là được. Nếu chưa đặt chổ hotel thì hẹn nhau ở khu vực bến xe hay gì đó cũng được.
Tui đi Cam nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên đi bằng Honda. Vì kẹt nên tôi và một bạn phải về trước, còn 2 bạn kia tiếp tục chạy xe qua Thailand. Giờ này 2 bạn đó đang vi vu ở Bangkok rồi. Từ Siam Reab đi Bangkok dài 400km.
Thôi, tui mệt quá, nên không viết thêm được nửa. Nếu bạn nào cần bất cứ thông tìn gì thì cứ gọi cho tui, tui sẽ giúp các bạn nếu tôi biết. Số dt. 01634.221367-Tuấn.
Chúc các bạn có một chuyến đi bình an, vui vẻ và có nhiều trải nghiệm đẹp nghe! Happy New year, 2012.

langthang-saigon
25-01-2012, 12:12
Việc mang xe Honda(xe gắn máy) qua Cam.
Có nhiều người nói về việc khó dễ khi mang xe honda qua Cam, mình nghĩ có lẽ hải quan ở đâu cũng có quy định chung về việc này rồi. Nhưng việc áp dụng còn tùy thuộc vào từng nhân viên hải quan nữa. Riêng tụi mình khi tới cửa khẩu Xa mát thì việc trình hải quan và mang xe qua không gặp bất cứ một khó khăn nào, chỉ mất chưa tới 15p cho 2 chiếc xe và 4 người xuất cảnh qua cửa khẩu Cam. Một anh gác cổng còn nói: " Bốn người đi khắp thế gian", khi biết tụi mình đi Siam reab và còn đi Thái và Lào nữa. Tại cửa khẩu Cam cũng vậy, tụi mình chỉ phải đóng 50k/người và 50k/xe honda thôi. Họ có xin tiền lì-xì thì tụi mình cũng chỉ gởi cho họ 50k thôi. Họ không xét xe cũng không cấp giấy gì hết. Vì đã biết thông tin tại của khẩu Mộc bài có cấp giấy khi mang xe honda qua Cam và đóng thuế 120k/xe, nên tụi mình có hỏi nhân viên hải quan Việt và Cam thì cả hai bên đều nói là đã làm hộ chiếu đóng mộc cho qua là được rồi. Mình xem lại tờ giấy kẹp trong hộ chiếu thì hoàn toàn không thấy có cái gì nói về vụ mang xe qua hết. Nói chung không có bất cứ điều gì khó khăn tại của khuẩu và suốt 4 ngày trên đất Cam về việc xe honda. Chỉ một lần duy nhất, khi đang chạy xe cách cửa khuẩu Xa mát khoảng 50km, thì một cảnh sát giao thông kêu lại xem hộ chiếu và nói đưa tiền. Anh ta không hề hỏi giấy tờ hay hỏi gì về xe honda hết trơn, chỉ xem sơ qua Hộ chiếu và xin tiền. Tụi mình giả bộ không biết tiếng Anh lẫn tiếng Cam, và chỉ đưa cho ảnh 2 đô. Cuối cùng anh ta nói tiếng việc là đưa cho ảnh 200 ngàn. Tụi mình giả bộ không rõ và dùng "Body language" đại ý nói rằng tụi tui không có tiền nên mới đi bằng xe honda chứ nếu có tiền tụi tui đã đi bằng xe hơi rồi. Chỉ vậy thôi, sau khoảng 5p thì tụi mình cám ơn, chào ảnh và tiếp tục hành trình. Thật sự họ biết mình từ Việt Nam qua đây chơi Tết nên tính xin tiền thôi chứ cũng chẳng khó dễ gì hay hỏi gì về việc xe cộ hết trơn. Nói chung mình thấy an toàn khi ở đất Cam còn hơn là ở VN nữa. Hai người đi chung đoàn còn chạy xe tiếp qua Thái và Lào nữa mà cũng đâu có giấy tờ gì của Việt và Cam cấp cho về việc mang xe honda qua nước ngoài đâu.
Cửa khẩu Xa-mát.
Cửa khẩu này rất nhỏ và chủ yếu người qua lai hai bên là dân địa phương, dân đi làm, dân buôn bán và các xe tải chở hàng chứ không thấy khách du lịch. Chính vì vậy tụi mình qua đây không phải chờ đợi lâu hay chen lấn gì, cũng không bị làm khó dễ. Trong khi đó mình qua cửa khẩu Mộc bài đã nhiều lần thì lần nào cũng phải chen lấn, chờ đợi rất lâu. Cũng có người than phiền về của khuẩu Xa-mát. Mình nghỉ chắc tùy cách hành xử của mỗi nhân viên hải quan khác nhau mà thôi. Có lẽ mình hên, nên khi đi gặp hải quan cả hai cửa khẩu Việt và Cam tại xa-mát vui vẻ và mau lẹ.

lambanghieu
26-01-2012, 20:48
Hiện tại đoàn cùa Lambanghieu đang uống cafe tại Siemrep. Mọi người trong đoàn vẫn khỏe và rất vui. Chỉ tiếc là chưa liên lạc được với đoàn Liên Hoa để đi chơi cùng. Vì lý do là số đt để trong máy kia mà hết pin rồi. Không còn cách nào liên lạc. Có gì các bạn liên hệ với mình qua số này nhé! +85.889 22 3 261

https://direct2.anhso.net/original/11/112370/2612012214039573.jpg (http://anhso.net/gialongadv/photo/5258591/DSC00800/)

https://direct2.anhso.net/original/11/112370/2612012214118726.jpg (http://anhso.net/gialongadv/photo/5258592/DSC01067/)

mhn245
29-01-2012, 20:01
Bên em đã về HCM an toàn ... chuyến đi rất thú vị , mong chờ hình ảnh của đoàn mình .... cám ơn bác langthang-saigon đã giúp đỡ ...

Trần Hữu Tân
31-01-2012, 07:59
Lót dép ngồi đợi hồi ức(NO)

https://29.media.tumblr.com/tumblr_lmeii00RaE1qzyaj9o1_400.jpg