PDA

View Full Version : Lâm Đồng - Festival Hoa cùng kế hoạch phá sản.



meocoi
04-01-2012, 13:11
Với những tên gọi thân thương trìu mến mà biết bao du khách phải thốt lên khi lần đầu tiên đặt chân lên Đà Lạt như: Viên ngọc trên Cao Nguyên, Xứ hoa Đào, Đà Lạt thành phố mộng mơ, Thành phố ngàn hoa....Không phải ngẫu nhiên Đà Lạt lại có nhiều danh xưng như vậy. Tất cả là do món quà mà tạo hóa đã ban tặng, sự uy nghi của Langbiang, hiền hòa của đồi thông, diễm lệ của hồ xuân hương và trên hết là sự lãng mạn của muôn hoa luôn để những giọt sương mỏng manh bao bọc.

Cũng không phủ nhận bàn tay kiến tạo của con người đã góp phần đưa nhiều giống hoa mới và biết cách khai thác du lịch làm thế mạnh nơi đây trở thành một trong những thành phố du lịch bậc nhất trong nước.

Thiên nhiên và con người hòa chung làm một, khai thác và gìn giữ phải luôn ở thế song hành để Đà Lạt không bị nhân tạo hóa mất đi vẻ đẹp vốn có.

Những đoạn đường Đèo quanh co uốn lượn lên xuống một cách nhịp nhàng, tưởng chừng đưa ta đến một xứ sở nào đó trong truyện cổ tích, hai bên đường là mảng rừng xanh rợp bóng mát được điểm tô bằng những bông hoa dại bé xíu khoe sắc như muốn du khách chú ý đến mình lẫn vào trong là mùi cỏ cây hòa cùng không khí lạnh tạo cho ta một cảm giác thư thái dễ chịu.


Thông báo Offline vào Thứ 4 lúc 18h30 ngày 11-01-2012
tại Quán cafe Ta Kê
Số 27/6. Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Q.1

meocoi
04-01-2012, 13:12
Mọi người xem Tổng kết Thu-Chi, nếu có tính sai của ai thì lên tiếng nhé. Ai ko hiểu thì hỏi để mình giải thích.
Bàng tổng thu - chi và cá nhân dư.
https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/tong-1.jpg
Bảng chi tiết tiền Chi.
https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/chitietchi.jpg
Bàng chi dọc đường.
https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/chodocduong.jpg
Cách tính.
https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/tinhtheongay.jpg
Chi tiết cá nhân tham gia ko xuyên suốt.
https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/tracanhan.jpg
Thu-Trả cá nhân sau.
https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/thucanhan.jpg

meocoi
04-01-2012, 13:14
Link hình đã up .

Mèo : http://www.mediafire.com/?4y9xa8z17l5likc

Nắng: http://www.mediafire.com/?i7ioqk4cc626jn7
http://www.mediafire.com/?6kl0wgryddwlir3

LK: http://www.mediafire.com/?0sqxd9vnxrx5100
http://www.mediafire.com/?pdotvezzwzk8gb1
http://www.mediafire.com/?57u3050tdjr6wts
http://www.mediafire.com/?q1sscst999zm536
http://www.mediafire.com/?mda1423cqukanez
http://www.mediafire.com/?8r5ukgju7p19utj
http://www.mediafire.com/?x6qa6pkd47m8av1


Offline: từ Anhvu275: http://www.mediafire.com/?47qm05so61h7gvg

meocoi
04-01-2012, 13:16
Một Plan với những địa điểm du lịch nổi tiếng được ấp ủ suốt 3 tháng ròng và được ngộ nhận trở thành 1 Tour du lịch nghỉ dưỡng, cộng thêm sự thiếu sót từ vai chính pha với chủ quan. Nêm với chút ích kỷ, trộn vào cùng nhí nhố, thiếu … tập thể, dư thừa vị cá nhân. Tất cả tạo ra 1 Plan “Hành xác” hôm nay.

Binh Đoàn xe rùa đã ngốn hết tổng số thời gian là 21 tiếng 30 phút đi đường. Lượt đi 11 tiếng 30 phút, lượt về 10 tiếng.

Cảm ơn anh L.K Alone vị khách mời độc hành lên Đà Lạt tham gia với đội quân nhí nhố và là người Anh Cả, người quân Sư tuyệt vời nhất là linh hồn gắn kết cả Đoàn lại với nhau thành một khối thống nhất.
Cảm ơn Demen và Xueyuki luôn là người đồng hành trên mọi chuyến Phuot.
Cảm ơn bếp Trưởng Lê Thủy mặc dù không tham gia vào phút chót nhưng bạn vẫn hoàn thành nhiệm vụ 1 cách xuất sắc.
Cảm ơn bé chân dài Pretty và thủ quỹ đã lo cơm sáng cho mọi người với món Sushi rất ngon (lần đầu mình ăn).
Cảm ơn bộ tứ "Vô duyên", bộ ba "nói nhiều", người 1 đêm cưa hết nữa khu rừng (tự hiểu nha), cặp đôi chui gầm xe và gia đình trầm lặng Nguyentri.
Cảm ơn Rickie người luôn có những phương án giải quyết tốt nhất, bác MBA với trò Killer và tâm lý nhất.
Và cuối cùng là cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng nhau suốt mấy ngày qua, mệt mỏi mà vẫn vui tươi.

meocoi
04-01-2012, 13:41
Đúng 3h sáng ngày 31/12. Demenplky, xueyuki, Anhvu275 đang say giấc thì bị đập cửa phòng réo inh ỏi. Lật đật lẹt đẹt dành nhau cái toilet (quá tải). 4h sáng, nhận được điện thoại của nhà Cần thơ gồm LangDuTQ, Nhật, dtluc và Đào Nguyên (SG) đã có mặt tại điểm xuất phát, lúc này mới tá hỏa xách mớ đồ linh kỉnh, chia tay vội với 5 em chân dài nhà Thớt, phóng xe qua nhà Thủ Quỹ rước 2 người đi buôn (đồ cũng không thua kém), phóng xe chừng 5 phút tới điểm hẹn rồi giao lưu và share bớt đồ. 4h30 gọi điện hoài cho bác MBA ngủ lang ở đâu đó không được, Đoàn mới xuất phát đến BV Thánh Tâm và gặp Gia đình Pila, gửi bớt xe và sắp xếp lại xế -ôm. Bắt đầu 1 hành trình dài chạy 1 mạch đến cầu La Ngà đợi nhóm Long Thành gồm gia đình NguyenTri, gia đình Rickie (3 người nha).
Xuất phát từ 3 điểm khác nhau nhưng cuối cùng cả Đoàn đã gặp nhau tại đây và ăn sáng giao lưu mà quyên mất thời gian.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0022.jpg

Dũng sĩ diệt mồi Xueyuki.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0021.jpg

Bè nuôi cá của ngư dân bên sông La Ngà.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0024.jpg

Nhóm Long Thành đến trễ cũng rôm rả ko kém.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0025.jpg

Pila và F1

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0032.jpg

demenplky
04-01-2012, 16:43
Lần đầu tiên mở thớt nhưng lại được cả nhà đón nhận đầy nhiệt tình đã làm cho chuyến đi thành công. Tuy trong đoàn đa số là mems mới nhưng các bạn rất vui vẻ thân thiện nhất là bộ tứ chọc cười, và cũng được gọi là vô duyên toàn tập Rickie + otet + nangphuongnam + xueyuki. Không quên gửi lời thanks tới anh Lengkeng1minh đã cố vấn cho cả nhà trong suốt hành trình và chủ thớt meocoi có những đêm quên ăn ngày quên ngủ lo cho cả nhà(c). Bên cạnh đó không kém phần lãng mạn của cặp đôi anhvu275 + pretty star (c)(bước ra từ gầm xe và vượt lên chính mình), và 2 gia đình robinson nguyentri + pila(BB). Và rất nhiệt tình với 3 anh chàng lãng tử đến từ xứ sở Kim chi (Tây Đô) chủ tịch Kim langduTQ + dtluc + mnhat(c), đã không ngại đường xá xa xôi cũng tham gia. Và cũng không thề nào quên được 2 xế bất đắc dĩ daonguyen (beer) KKI rất galang "nhăng" với dế trong suốt hành trình. Yêu cả nhà lắm lắm....:L

anhvu275
04-01-2012, 16:46
Cảm ơn bé pretty_star (bé Dung) và chị nangphuongnam (c.Châu) đã thức khuya để chuẩn bị bữa sáng cho cả đoàn bữa 31/12, tuy đơn giản nhưng ngon lắm : )

LangDuTQ
04-01-2012, 17:08
Xin chào cả nhà!!
Trước hết xin cám ơn rất nhìu nhìu bác LengKeng đã đi chung đoàn làm quân sư cũng như cố vấn cho cả đoàn, là sư phụ cũng như là Anh cả giải đáp mọi thắc mắc của các thành viên Phượt, đặc biệt là langduTQ đã học dc rất nhìu từ Bác.
Cám ơn chủ thớt meocoi,C-ch-C,Dế và A Xue đã làm chủ thớt để tổ chức chuyến đi này tuy chưa dc hoàn hảo lắm nhưng cug dc cho là thành công tốt đẹp.
Cám ơn tất cả các thành viên đã tham gia trong lần phượt.

KKI
04-01-2012, 17:40
Một chuyến đi nhiều niềm vui dù bị cháy nắng đen thui :D

Cám ơn bác Lengkeng đã tham gia với chúng em và tận tình hướng dẫn chỉ bảo, cám ơn Meocoi, Demen và Nangphuongnam đã chu toàn việc tổ chức để mọi người được no cơm ấm cật.

Cám ơn bạn Ọt Ẹt lúc nào cũng có đồ ăn và trà gừng (còn cả kẹo m&m nữa chứ) ngon ơi là ngon.

Về nhà rồi mà vẫn thấy còn chút dư vị gì đó của chuyến đi, là sự xông pha vừa nướng vừa la của em Xue, là cái bẽn lẽn rất con gái của bé Pretty, là câu chuyện rất chân thành của Anhvu, là tiếng ngáy át cả tiếng gà gáy của Kim Jong Un (cái biệt danh này tui đặt à nha), là những chia sẻ của Dtluc và bác Lengkeng... Cám ơn cả nhà nhiều lắm.

Hẹn gặp mọi người tuần tới tại Také Nguyễn Bỉnh Khiêm nhé.

meocoi
04-01-2012, 19:05
Thử thách đầu tiên là con đường chạy lên Đèo Bảo Lộc dài khoảng 10km nằm trên QL20, là cung đường chính từ Đà Lạt dẫn về phía Nam. Đèo có hai chổ tạm dừng có bãi đâu là chỗ Đức mẹ Maria và chùa Phật Bà Quan Âm - Miếu Ba Cô.
Dù đèo được nâng cấp sửa chữa nhiều lần nhưng nơi đây vẫn thường xẩy ra nhiều tai nạn nên rất nhiều am thờ nhỏ ven đèo.
Đỉnh đèo Bảo Lộc có đài kỷ niệm đèo Blao, nơi đã diễn ra những chiến công chống ngoại xâm của quân và dân trong thời kỳ 1945 - 1975.

Do đặc thù địa hình nơi đây là các khối đá Bazan bị chia cắt mạnh tạo nên các ngọn đồi và các dải đồi dốc có đỉnh tương đối bằng với độ cao phổ biến từ 800 đến 850m.

Theo cá nhân mình thấy đèo Bảo Lộc không cao nhưng có những con dốc dài cũng làm người ta ngao ngán khi nhìn các xe khách chạy với tốc độ kinh hoàng, phải nép sát lề phải và chạy thật chậm, không lấn tuyến để còn tận hưởng khoảnh khắc xe của chủ tịch Kim và ôm đổ ngược về lại con đường trước khi lên đèo.

Một đoạn có chiều sâu hun hút.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0047.jpg

Thả dốc và khúc cua bị khuất tầm nhìn.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0044.jpg

Hai nhân vật Bắc Triều, và đại diện là chủ tịch Kim.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0045.jpg

Mặc dù xe hư nhưng ta vẫn quyết tâm vượt Đèo bằng được, đèo này thì nhầm nhò gì với bên Bắc Triều của ta.

nangphuongnam
04-01-2012, 20:08
Chuyến đi kết thúc về đến nhà mệt đừ người đối với người lần đầu phượt như em. Được tiếp xúc và sống chung 3 ngày với mọi người làm ta trưởng thành và chín chắn hơn, chúng ta đã có khoảng thời gian thật vui bên nhau. Cám ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng nhau đến suốt chặng đường.

rickie
04-01-2012, 21:55
Đây là chuyến phượt đầu tiên của Rickie. Do nghe lời 'xúi pậy' của Nguyễn Trí. (NT)

Rickie đã từng nghĩ
- Chạy xe máy chắc là mệt lắm
- Đà Lạt ko phải là 1 nơi bất ngờ , 'lại' lễ hội hoa nữa :(

Chỉ dừng ở mức độ là mình cần phải thoát thân ra khỏi nhà dịp lễ này thôi. Chứ Rickie ko hề ngờ rằng chuyến đi này thật sự quá nhiều điều tuyệt vời chờ Rickie phía trước.

Rickie cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau làm nên 1 chuyến đi đáng nhớ.

ỌtẸt
04-01-2012, 22:04
19h ngày 30/12/2011 "gia đình Rickie" xuất phát từ Sì Phố xuống Long Thành tá túc nhà Trí-Loan 1 đêm, trời mưa nhẹ nên phải dừng lại mua áo mưa
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5468.jpg
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5467.jpg
4h30p sáng 31/12/2011 gia đình Trí-Loan và "gia đình Rickie" xuất phát từ Long Thành tới điểm "tập kết" cầu La Ngà. 5h sáng 1 xe bị cán đinh, sau khi đập cửa 2 tiệm sửa xe,cũng có người dậy vá giúp.
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5480.jpg
Chân dung gia đình Trí-Loan
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5475.jpg
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5482.jpg
Sau cùng cũng đến được điểm tập kết cầu La Ngà hội ngộ cùng cả đoàn. Sau khi ăn sáng cả đoàn bắt đầu khới hành. Rất thx bữa ăn sáng ngon của nangphuongnam+demenplk+Pretty, đặc biệt là món trứng cuộn của nangphuongnam, ngon tuyệt đỉnh, ngưỡng mộ ^^.
Cả đoàn chuẩn bị lên đường, chỉ có 1 người rất "xí xớn" phát hiện ra có máy ảnh đang hoạt động
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5486.jpg
Và đầy là chân dung "xí xớn"
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5491.jpg

rickie
04-01-2012, 22:08
Long Thành đón Rickie bằng 1 cơn mưa đỏng đảnh
Cứ đi thì khóc mà cởi ra á thì nín :T

https://lh5.googleusercontent.com/-Iq4CBXDwGg0/TwRoc1MZtuI/AAAAAAAABnA/eEQ7r1cUrRY/w455-h255-k/DSC06232.JPG

Vợ chồng nhà Trí thì đón Rickie bằng nồi cháo đậu. Con mắt ham ăn của Rickie mới nhìn vào là thấy cục thịt to tướng, tới khi đưa lên miệng mới biết miêng man là đậu, củ sen.

https://lh3.googleusercontent.com/-73AEUAgv4UM/TwRoIGZyH4I/AAAAAAAABmg/wdfmDLsdxzM/w614-h344-k/DSC06235.JPG

Còn anh sửa xe thì đón bạn Hiệp lúc tầm 4h30 sáng để vá hộ cái bánh. Để chuẩn bị cho màn đón tiếp này thì Ọt ẹt đã phải dữ dằn xông pha lao vào nhấn chuông và năn nỉ 2 tiệm sửa xe liên tiếp. Lúc mới đầu chuyến đi , thấy ôm 'hun hăng' và 'hổ báo' thế này là thấy phẻ ồi. Ai dám ăn hiếp xế ta.

https://lh5.googleusercontent.com/-8hhLrjdjewQ/TwRoSz4ljJI/AAAAAAAABmw/kHZ3kr3YNoU/w455-h255-k/DSC06239.JPG

Và ấm áp và lãng mạn hơn cả khi cặp vợ chồng nhà Trí đón mừng sinh nhật của Loan ngay dưới ánh đèn vàng.
( mình là mình ko thể nào shen' và tình cảm bằng 2 vợ chồng nhà này )

https://lh4.googleusercontent.com/-SgbhVFj-jRk/TwRoZc7Oq1I/AAAAAAAABm4/LwuCw3LGAZk/w455-h255-k/DSC06241.JPG
Chúc mừng sinh nhật Loan nhé.

ỌtẸt
04-01-2012, 22:11
Máy ảnh quoay chỗ nào thì mặt quay đúng chỗ đó
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5492.jpg
Chân dung xế cực dễ thương. . .
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5493.jpg
. . . như con cá cảnh
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5494.jpg
Bè nuôi cá bên cầu La Ngà
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5495.jpg
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5496.jpg
Hợp quân trước khi leo đèo
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5500.jpg
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5501.jpg

rickie
04-01-2012, 22:22
Chà quên nữa
Để lăng xê ôm của mình cái chứ

https://i8.photobucket.com/albums/a17/curian207/1st%20Phuot%20-%20Dalat%20Tet%20Tay%202012/DSC06247-1.jpg

quên cu Hiệp là hông đc

https://lh6.googleusercontent.com/-UgGxO0ey5E4/TwRuLejwvcI/AAAAAAAABn0/84ihG3e7OI0/w500-h280-k/DSC06274.JPG

ỌtẸt
04-01-2012, 22:26
Nào ta cùng trèo đèo
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5504.jpg
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5505.jpg
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5509.jpg
Chân dung thớt (ọt lớp thớt nhất) và em nangphuongnam đáng iu
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5511.jpg
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5512.jpg

ỌtẸt
04-01-2012, 22:35
Còn anh sửa xe thì đón bạn Hiệp lúc tầm 4h30 sáng để vá hộ cái bánh. Để chuẩn bị cho màn đón tiếp này thì Ọt ẹt đã phải dữ dằn xông pha lao vào nhấn chuông và năn nỉ 2 tiệm sửa xe liên tiếp. Lúc mới đầu chuyến đi , thấy ôm 'hun hăng' và 'hổ báo' thế này là thấy phẻ ồi. Ai dám ăn hiếp xế ta.

Ông kia, thừa lúc tui loay hoay up hình nói xấu tui hở, làm tui lỡ "lăng xê" ông. HÃY ĐỢI ĐẤY. . .

ỌtẸt
04-01-2012, 22:54
Tranh thủ khi cả nhà dừng lại chờ xe của anh LangDuTQ gặp sự cố trên đèo làm vài tấm ảnh.
Ông xế "ngơ ngác" dòm cái máy ảnh như k bít nó là gì =))
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5527.jpg
Sau khi bít đó là máy ảnh thì phe súng ngay
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5528.jpg
Chân dung phượt nhí và pila's nhà anh pila
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5530.jpg
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5535.jpg
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5536.jpg
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5542.jpg

xueyuki
05-01-2012, 12:55
Chào bà con, mình có mặt trình làng.:(
Trước tiên mình gửi lời cảm ơn tới toàn đoàn chúng ta, tuy chuyến đi không thành công như mong
muốn, nhưng có như vậy mới thấy được sự đoàn kết của mọi người;).
Nhưng mình vẫn phải nói lời cảm ơn tới nắng, nhờ nắng mà món chân gà nướng không bị ế.
Cảm ơn bác "chủ tịch", nhờ bác mà em có một buổi tối " nằm nghe sấm đánh".
Đặc biệt cảm ơn còi, và xế xịn nữa.:LL
hẹn gặp mọi người vào thứ 4. Mọi người ai mà có "dittop" thì nhớ mang theo nha.;):(

ỌtẸt
05-01-2012, 13:21
LangDuTQ có công với cả đoàn chớ bộ. Cả nhà thử nghĩ coi, nếu không có tiếng. . . của LangDuTQ thì liệu lều chúng ta có được an toàn cả đêm khỏi những loài bò sát có và không chân như rắn hoặc rết hok? Túm lại là Ọt thấy LangDuTQ thật là oai phong lẫm liệt quá đi à!!! Không ai pót hình thế nhỉ? Chắc Ọt tranh thủ solo hình cho hết ngày 31 luôn nha cả nhà?

xueyuki
05-01-2012, 13:26
LangDuTQ có công với cả đoàn chớ bộ. Cả nhà thử nghĩ coi, nếu không có tiếng. . . của LangDuTQ thì liệu lều chúng ta có được an toàn cả đêm khỏi những loài bò sát có và không chân như rắn hoặc rết hok? Túm lại là Ọt thấy LangDuTQ thật là oai phong lẫm liệt quá đi à!!! Không ai pót hình thế nhỉ? Chắc Ọt tranh thủ solo hình cho hết ngày 31 luôn nha cả nhà?
Biết sao được???, cả 2 bác cùng đồng cảnh, đều có công sức như nhau, mặc dù võ nghệ của chị Ọt có chút không bằng "chủ tịch".NHưng cả 2 đã cố hết sức " hò kéo pháo,cùng với những bài hát không quyên của anh vũ để bảo vệ mọi người " ngủ ngon giấc".

thua
05-01-2012, 13:30
Chào cả nhà,
Trước hết, Hiệp xin cảm ơn cả nhà về chuyến đi đầu tiên của mình. Tuy thời gian, Hiệp ở bên 'cả nhà' không nhiều, nhưng với Hiệp đó là kỹ niệm vui và đáng quý. Hiệp học, cảm nhận được nhiều điều về sự "tinh tế, quyết tâm,..." ở góc nhìn khác mà trước đây chưa bao giờ thấy, dám nghĩ, làm và cảm nhận được như vậy. Xin chân thành cảm ơn đến:
- Mèo coi chủ thớt tổ chức kế hoạch
- Rickie, bạn thân cũng là bạn chí cốt đã rủ đi.
- Gia đình Trí với bữa cháo gia đình đầy ấm áp & hạnh phúc, Bạn Hiền đồng hành từ tp đi.
- Bác Lengkengmotminh, dế mèn, châu, Chi, Dung, KKI,... đã đồng hành suốt chuyến đi

Tuy chuyến đi phá sản nhưng với Hiệp nó rất thành công, và Hiệp học hỏi được rất nhiều điều, cũng thay đổi nhiều sau chuyến đi. Hi vọng cả nhà mình sẽ cùng nhau ở những chuyến đi tiếp theo.

Ở nhà vợ chồng Trí
https://plus.google.com/photos/113606487628580447007/albums/5693710006766204513/5693710008580839122
https://plus.google.com/photos/113606487628580447007/albums/5693710006766204513/5693710008038355330

Cả nhà dừng nghỉ
https://plus.google.com/photos/113606487628580447007/albums/5693710006766204513/5693710079857844818

https://plus.google.com/photos/113606487628580447007/albums/5693710006766204513/5693710150823924786
Công an GT theo hộ tống ^_^
https://plus.google.com/photos/113606487628580447007/albums/5693710006766204513/5693710208048869250

Nghỉ đổ xăng
https://plus.google.com/photos/113606487628580447007/albums/5693710006766204513/5693710268021828482

https://plus.google.com/photos/113606487628580447007/albums/5693710006766204513/5693710270380982738


Hjhj, Hiệp sẽ offline đúng giờ. Hi vọng cả nhà đi đầy đủ ^_^
PS: mọi người vào đây để xem full hình ảnh nha: https://plus.google.com/photos/113606487628580447007/albums/5693710006766204513

ỌtẸt
05-01-2012, 14:10
Dã quỳ cuối mùa
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5562.jpg
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5564.jpg
Có người luôn phải "điểm danh về cho "hậu phương", pác xuể đang làm gì ấy nhở?
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5568.jpg
Em nắng dễ thương
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5571.jpg
Phượt nhí
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5574.jpg
Hoa bên đường
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5576.jpg
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5579.jpg
Em kinh nghiệm chụp hình còn non tay, có xấu xí gì các pác bỏ qua cho ^^

ỌtẸt
05-01-2012, 14:27
Tới ksạn, tranh thủ chụp vài tấm sau ks
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5586.jpg
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5588.jpg
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5594.jpg
Tấm này có được làm bằng chứng cho "nghi án" hoặc "vụ án" nào không cả nhà?
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5595.jpg
Lần đầu phượt đã được "diên kiến" bác lenkeng!
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5597.jpg
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5600.jpg

ỌtẸt
05-01-2012, 14:38
Ọt xin kết thúc loạt hình ngày 31/12/2011 mà Ọt đã chụp được bằng tấm hình sau
https://i1214.photobucket.com/albums/cc494/doanhien747/DaLat/IMG_5604.jpg
. . . luôn bên nhau, luôn tươi cười hạnh phúc. Chúc Trí-Loan luôn như vậy nhé.
E hèm, bây giờ tới cảm xúc của chuyến phượt đầu: thanks meocoi+demenplk đã tổ chức chuyến đi này; thanks cả nhà, những người xa lạ, nhưng trong chuyến đi đã thành 1 gia đình. Ọt đã được sống 3 ngày hoàn toàn khác với cuộc sống hiện có, nó chân thật hơn, tình cảm hơn, đã có những trải nghiệm thú vị bên cả nhà, và thấy được nhiều điều tưởng chừng đã quên. Chắc chắn sẽ phượt thường xuyên, và rất hy vọng lại được hội ngộ cùng cả nhà.

meocoi
09-01-2012, 20:25
Lan man trên mạng vô tình thấy một bài thơ của một tác giả khuyết danh, trong lúc cảm xúc dâng trào nhất tác giả đã làm bài thơ nói về thiên nhiên của Bảo Lộc.

Qua đèo Bảo Lộc


Chập chùng những núi với những đèo,

Chênh vênh thác nước với ghềnh treo .

Mờ ảo mây giăng đầu ngọn núi ,

Thấp thoáng xa xa mái sàn leo ..

Mênh mông một cõi mây cùng nước ,

Vần vũ đầu non có mấy hàng .

Hỏi ai lữ khách người tri kỷ .

Dạo khúc tri âm có mấy đàn .

Hẹn biển thề non rồi xa khuất .

Trải tình trong mộng với nước non ...


Cũng xin nói thêm một chút Lịch sử về sự ra đời của vùng đất này. Vào khoảng năm 1890, bác sĩ Alexander Yersin trên đường thám hiểm cao nguyên Langbian đã phát hiện ra vùng đất này gọi là xứ B’lao (nay là thị xã Bảo Lộc). Đến năm 1899, tỉnh Đồng Nai Thượng hình thành, tiềm năng Bảo Lộc bắt đầu được khai phá. Năm 1958, tỉnh Đồng Nai Thượng được phân định lại ranh giới và đổi tên thành tỉnh Lâm Đồng (cũ) gồm 2 quận: Bảo Lộc và Di Linh, tỉnh lỵ được đặt tại thị xã Bảo Lộc.
Sau năm 1975, tỉnh Lâm Đồng (mới) được thành lập (bao gồm cả tỉnh Tuyên Đức và Lâm Đồng cũ), Bảo Lộc, Di Linh trở thành 2 huyện phía Nam của tỉnh. Từ đó đến nay, cùng với quá trình phát triển, phân bổ lao động, dân cư, huyện Bảo Lộc được chia tách thành 5 đơn vị hành chính mới đó là: thị xã Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên.
(Trính nguồn từ dalat.gov.vn )

meocoi
09-01-2012, 20:49
Đề nghị nhà Ọt gắn thêm phanh, vừa đi vừa nhấn. Chạy gì mà tới KS nhanh thế hử ?

Viết tiếp hồi ức từ chỗ qua đèo Bảo Lộc.
Qua đèo thả dốc dài thì đến cửa ngõ thành phố Bảo Lộc, nhìn ngó loanh quay tìm cây xăng để xả nhiệt cho xe và đợi chủ tịch Kim.
Chạm chân đến ngõ được chủ nhà đón tiếp bằng một trận mưa không to lắm nhưng cũng đủ ướt áo, hạt mưa lớt phớt được từng cơn gió đưa đi làm tăng thêm độ lạnh của cao nguyên.

Trạm dừng chân khi qua đèo là chỗ này đây.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301733.jpg

Mưa quá, phát mỗi người cái áo mưa kiêm chống rét.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301734.jpg

meocoi
09-01-2012, 21:11
Con đường QL20 sao mà dài thế không biết, trú mưa xong Đoàn tiếp tục lên đường chạy mãi chạy mãi gần 12h rồi, mau kiếm cơm để bác Bao tử khởi biểu tình.
Tọa lạc tại khuôn viên rộng rãi thoáng mát là nhà hàng Tam châu 2, quán chúng ta ăn là ở đối diện. Đang miên man gọi món thì chủ tịch Kim xuất hiện, cũng không biết cơm ngon hay đói mà mọi người ăn khí thế, không khí bắt đầu căng thẳng khi nhân viên phục vụ không kịp.

Cơm no thì lại sinh tật "buồn ngủ" lại được cái không khí mát mẻ, khỏi phải nói cũng biết chần chừ phút nào thì các xế lăn ra ngủ hết lúc nào không hay. Lúc này, nhận được tin từ thám tử là có anh L.K alone đang độc hành trên cung đường này như được lên dây cót các chiếm mã lại thẳng tiến đếm trạm dừng chân kế tiếp.

Dừng lại làm dấu cái nè...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301736.jpg

Chỗ này hình như là địa phần huyện Di Linh, đường xấu và xe chất lượng cao chạy nhanh kinh khủng nhiều phen phải lao xuống lề đất để thoát thân.

meocoi
09-01-2012, 21:22
Cứ thế Đoàn xe nối đuôi nhau chạy dài trên QL20. 14h30 tốp đầu đã tới trạm dừng kế tiếp là một vòng xoay lớn với 1 đường đi tiếp QL, 1 đường là hướng đi cao tốc, 1 đường đi đâu không nhớ rõ nữa.

Cái vòng xoay đó đây này.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301741.jpg

Tay này cứ nhắn tin và gọi điện liên tục cho ai đó khi ở bất cứ điểm dừng nào.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301738.jpg

Nhà ọt đứng tám mà cũng không quên làm dáng.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301739.jpg

Để xứng danh là "Dũng sĩ diệt mồi". Xue ta ăn mọi lúc, mọi nơi có thể.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301742.jpg

meocoi
09-01-2012, 21:27
Sau lưng hội nhiều chuyện, có 1 tên đang đi ra chỗ có bụi hoa Dã Quỹ không biết có ý đồ gì nữa, chỉ nghe hắn hỏi: "Hai ông kia có đi ngay không thì bảo ?"

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301740.jpg

Và đây là kết quả.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301744.jpg

meocoi
09-01-2012, 21:39
Đứng quan sát một hồi chẳng thấy chiếc Honda nào chạy lên đường cao tốc, đắn đo phân vân mãi Đoàn nhổ neo tiếp tục theo đường QL20 tiến thẳng tới thử thách thứ 2 đèo Prenn.

Bụi Dã Quỹ chẳng còn bông nào nằm ngay ngã 3 giao nhau giữa đường lên đèo Prenn, QL20, và đường cao tốc.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301746.jpg

Một chiếc xuất hiện...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301745.jpg

Thêm vài chiếc nữa....

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301747.jpg

Cùng nhau vượt Prenn thôi...

meocoi
09-01-2012, 21:59
Giới thiệu chút về Đèo Prenn. Đèo dài 11 km, nằm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10 km. Đường đèo quanh co uốn lượn rất đẹp, hai bên đường là những rừng thông xanh mướt góp phần tạo nên khí hậu mát mẻ của thành phố ngàn hoa. Từ Prenn bắt nguồn từ tiếng Chăm nghĩa là xâm chiếm. Từ này phát sinh do đèo Prenn uốn lượn qua một thác rất đẹp mang tên Prenn.

Đoàn xe bắt đầu vượt dốc hòa vào cùng dòng người đông như trẩy hội, các xe nối đuôi nhau lên con đèo hẹp, hai bên đường là hàng Thông già với thân xù xì, gió mạnh cứ lùa vào mặt làm tay lái thêm chao đảo.

Đèo hẹp, đông xe không thể băng sang đường và thời gian trễ so với dự tính nên Option 1: thử thách sự can đảm tại Biệt thự ma Dã Quỳ Thượng phải cancel. Đoàn vượt Prenn một cách an toàn hội ngộ với nhau phía bên kia đèo.

Dế đang phát biểu cảm xúc khi vượt Đèo bằng cách ngồi sau Xế.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301751.jpg

Xe chốt Đoàn

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301748.jpg

Bến xe ngay cửa ngõ vào TP.Đà Lạt.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301753.jpg

Những ngôi nhà trên Đồi ấn mình sau rặng Thông.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301752.jpg

Chậu hoa đẹp lung linh.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301749.jpg

meocoi
09-01-2012, 22:03
Đặt chân lên Đà lạt, cảm xúc mọi người lúc đó vui mừng biết bao vì phần lớn là mới đi lần đầu, mừng rõ nhưng không dấu nổi sự mệt mỏi của từng thành viên. 4h chiều thành phố đã đông người kẹt xe, 1 số tuyến đường cấm xe lưu thông vì vậy mà Đoàn bị xé lẻ trong mớ hỗn loạn đó. Cuối cùng cũng tập trung tại điểm giữ xe gần KS.

Đội quân lết thết di chuyển về KS.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0051.jpg

Tranh thủ tắm rửa...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301754.jpg

Chụp hình lưu niệm trước KS.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0052.jpg

Chuẩn bị ăn tối thôi.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0053.jpg

So chân ai dài nè.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0054.jpg

Cái quán cơm gần KS.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0055.jpg

nangphuongnam
10-01-2012, 12:47
Hjhj đến giờ nhớ lại vẫn còn thấy mắc cười cái buổi tối ăn nhậu
Cám ơn cả nhà vì đã rất rất hoà đồng
Mặc dù đi về toàn thân nhức mỏi ê ẩm nhưng vẫn rất thú vị
Cám ơn Bác Leng Keng nhìu nhìu, hâm mộ bác nhất đoá
Ủng hộ Chủ Tịch Kim muôn năm, mặc dù ngủ ngáy quá thể hehehehhe
Cám ơn Anh Rickie vì đã mua thuốc cho em...
Cám ơn Chị Ot vì đã cho em cái......kaka...(2 chị em mình bít thui hjjh)
Yêu pé Pretty nhìu nhìu vì đã thức đêm làm Sushi với chị
Cám ơn ông Còi vì đã để tui xách mấy bịch đồ mệt mún xỉu..*-*...
Túm lại là iu cả nhà hjhhj

lengkeng1minh
10-01-2012, 14:39
Anh xin gởi lời cám ơn đến cả nhà đã cho anh tháp tùng trong những ngày xuân lạnh lẻo! Chuyến đi có thể đã không đúng theo lịch trình mong muốn, nhưng bù lại là chúng ta biết được nhiều địa danh và gặp được nhiều điều bất ngờ. Chúng ta cùng nhau vượt qua nghịch cảnh để có 1 đêm lửa trại tưng bừng, sự uyển chuyễn và sự lanh lợi của các bạn đã làm cho chuyến đi phong phú tiếng cười và chuyến đi này sẽ đọng lại rất lâu trong ký ức mổi người chúng ta.

Lê Thủy
10-01-2012, 16:35
Thiệt tình một lần nữa xin lỗi cả nhà thật nhiều, vì đến phút chót mà còn hủy chuyến đi,...
Không biết sự hối lỗi của Na bằng cách chuẩn bị đồ ăn cho cả đoàn có được chu toàn không ?
Cả đoàn ăn có ngon miệng không???
thật sự là rất rất rất buồn vì không dc tham gia đi cùng, nhìn những tấm ảnh mà thèm quá,....
Cũng muốn góp một vài tấm khi ở Đà Lạt không biết co được phép không nữa????
:L:L:L

meocoi
10-01-2012, 20:01
Continue.......
Càng về đêm, gió mạnh và Đà Lạt trở nên lạnh lẽo hơn bất chấp sự náo nhiệt và sức nóng của hàng ngàn người vẫn đang nườm nượp đổ về trung tâm thành phố. Hơn bao giờ hết nó trở nên nhỏ bé và quá chịu đựng sức đối với một xứ thơ mộng. Cảnh chen lấn và những âm thanh hỗn tạp thật sự không thích hợp với nơi đây.

Hòa cùng không khí ngày cuối năm, Đoàn chúng tôi cũng góp phần vào biển người mênh mông này, cảnh chen lấn, luồn lách thât thê thảm. Đoàn bị xé nhỏ ngay khi ra đường.

Biển người đang nô nức tập trung quanh trung tâm.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0062.jpg

Rất đông.....

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0061.jpg

Quanh Hồ Xuân Hương.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0069.jpg

Ôm của ai, vào nhận nè... giống trẻ lạc quá

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0064-1.jpg

Tranh thủ Xì tin nè.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0059.jpg

meocoi
10-01-2012, 20:06
Dàn đội hình toàn sao....xẹt

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2838.jpg

Chả biết hành động của Xue, Ọt, Chi trong ảnh là sao ?

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2837.jpg

Cô bé mặc áo đỏ và con gấu hung ác.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2839.jpg

meocoi
10-01-2012, 20:10
Tấm này tặng 2 bạn. (bạn nào tự hiểu)

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2862.jpg

Đi đâu zậy ? Zô chụp hình nè.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2863.jpg

Cười tươi hơn hoa.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2864.jpg

Công nhận bác KKI chụp tooàn với người đẹp ko nha, ghẹn tị với Bác rồi đấy.

meocoi
10-01-2012, 20:16
Những hàng lưu niệm dễ thương.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2840.jpg

Con đường Hoa chật cứng, không thể đi đến cuối đường.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2841.jpg

Những giỏ hoa bất tử xinh xắn.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0068.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0066.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0065.jpg

pila
10-01-2012, 21:45
Do ngủ nướng quá lâu nên gia đình Pila bị rớt lại cùng với gia đình Trí-Loan và cặp đôi langdu,

Hoa đêm

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH20120110902otrmyzuwzj2088746.jpeg

Sau một hồi bon chen, nhưng gia đình Pila cũng bị đẩy ra khỏi chợ hoa bởi quá đông người. Phượt nhí bắt đầu mệt và buồn ngủ nên đành tạm biệt để lấy sức cho ngày hôm sau.

https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH20120110902yzjkmjvmmd2020815.jpeg

PS: Tối mai off team cho Pila xin pic của gia đình Pila có trong máy các bạn nhé, Thanks

DongDu
10-01-2012, 23:17
công nhận chuyến đi vui quá đi . mình không đi được thật tiếc quá , xl bạn mèo nha . mình thích bác lengkeng lắm vì có bác ấy đi thì còn gì tuyệt hơn . các bạn up lên nữa đi , mình thích quá

pretty_star
11-01-2012, 00:37
Nhớ mọi người nhiều thật!
Một hành trình qua ko chỉ biết thêm những nơi mình chưa đến mà còn dc học hỏi nhiều điều từ các anh các chị, từ bác Leng keng

lengkeng1minh
11-01-2012, 06:35
Góp hình đêm 31 lang thang khu Hòa Bimh2 TP Đà Lạt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76296&d=1326238338


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76293&d=1326238338

lengkeng1minh
11-01-2012, 06:38
Trên những bậc thang đi xuống tượng đài.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76292&d=1326238338


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76295&d=1326238338


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76294&d=1326238338

lengkeng1minh
11-01-2012, 06:51
Phố thưởng lảm hoa chật kín người, ngắm hoa trưng bày và "Hoa di động" thì được chứ chụp thì nhòe hết cả!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76299&d=1326239257


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76297&d=1326239257


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76301&d=1326239257

lengkeng1minh
11-01-2012, 06:55
Gian hàng của Vườn Quốc Gia Bidoup- Núi Bà cũng dày đặc người vào xem và thử những vòng tay do người dân tộc làm và người mua tự trang trí màu sắc cho vòng bằng những màu từ lá, cây rừng chiết ra.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76298&d=1326239257


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76300&d=1326239257

anhvu275
11-01-2012, 22:51
Cảm ơn mọi người (và tất nhiên cả chủ thớt nữa) đã cho Vũ chuyến đi "Phượt" đầu tiên, thú vị và đúng nghĩa "Phượt" nhất (Vũ nghĩ là Phượt thì không cần kế hoạch trước và phải ăn ngủ bụi hehe) hy vọng sẽ còn nhiều chuyến khác nữa nha thớt (và cũng với đội hình như thế nầy là đẹp luôn :D)..
P/s: được gặp lại mọi người hôm nay Vũ rất vui, cảm ơn ban tổ chức offline đã có những phần quà thú vị, cảm ơn chocolate của anh KKI.

KKI
11-01-2012, 23:07
Gặp lại mọi người vui quá, ai cũng đẹp hơn lúc đi phượt (có lẽ do ăn uống đầy đủ rồi). Cám ơn món quà và hình ảnh đẹp của bác Lengkeng nhé, hi vọng lần sau được phượt chung với bác tiếp.
Không ngờ tiền quỹ còn dư quá trời, mình được refund lại hơn 50% (happy), he he
Mới vô tưởng mình bị hoa mắt, ai ngờ nhìn kĩ lại thì có 2 em sinh đôi, hết hồn.
Nhiệm vụ mà tập thể đã giao cho anhvu, em cố gắng hoàn thành nhé, Chiaki cố lên.
và...Chúc mọi người ngủ ngon, he he

ỌtẸt
11-01-2012, 23:50
Chẹp chẹp, leo lên giường rồi, mà k ngủ được, đành mò dậy viết phát ngủ cho ngon. Hôm nay vui, thx bác lengkeng + KIKI nhìu nhìu về món quà bất ngờ cho cả nhà. À, chắc phải ghi từng tập cho bất ngờ off tối nay quá:
- Tập 1: Tới quán TaKê lúc 18h20p (cứ nghĩ rằng bữa nay mình không bị bệnh "nhóm máu O" hay đi trễ), móc điện thoại ra alu meocoi khoe liền, ai ngờ nhà Đồng Nai đã có mặt 5 mạng. Choáng!
- Tập 2: Quay bên phải "hé lu" pé Chi, quay bên trái "hi", ủa, cũng pé Chi. Dòm qua dòm lại, pé Chi giới thiệu có chị em sanh đôi. Choáng!
- Tập 3: Bác lengkeng đem tới buổi off những món quà bất ngờ và hữu dụng cho phượt thủ, thx pác nhìu nhìu!
- Tập 4: Nhà KIKI đi Singapore vẫn nhớ mua chocolate vừa đẹp vừa ngon cho cả nhà, hôm nay iu KIKI nhất tuần, kakaka.
- Tập 5: meocoi + demenplk gửi lại tiền dư cho mọi người, ôi sao dư nhìu thế! Có lời khen thớt và thủ quỹ sao mà tài năng quá đi! Thx thật nhìu nhá (nếu có nhận hun hít thì hun hít mỗi người 1 cái hén).
Choáng nhiều quá, mà toàn "choáng happy nên không ngủ được luôn. Lại mong được đi chơi cùng cả nhà, hix!

pretty_star
12-01-2012, 00:30
Cảm ơn chủ thớt anh Mèo kòi và chị dế mèn đã lập chuyến đi cực “bụi” này cho em biết đi phượt vui là thế nhá^^. Được đi cùng mọi người, biết thế nào là cái se se lạnh của tp Đà Lạt, là đêm barbecue nồng ấm rượu và tiếng cười. Cảm ơn bác lengkeng đã mang balô giúp em và cho món quà cực dễ thương nữa nè.Cảm ơn anh KKI đã bôi thuốc cho em và con sư tử của anh nữa. Cả sự dóm dỉnh của chị Châu chờ anh kki. –(^_~)—và đặc biệt là tiếng cười ko lẫn vào đâu được của chị.., cảm ơn chị Thủy vì sự chu đáo cho cả đoàn, Cảm ơn anh Vũ đã làm xế suốt chặng đường dài. Nhớ mấy câu chuyện đùa đáng sợ của mr Lộc, bật đài cả đêm của Chủ tịch(^^).Lại phục khả năg chơi hết mình của chị Ọt và chị xue nữa chứ. Còn phải nhớ mấy cú đạp chân của a Hiệp nữa (hic). Và hâm mộ biết bao gia đình anh Pila’s và anh chị Ngtri’s ( cả bé Minh phượt nhí hết sức là đáng yêu nữa!) Nhớ sự đồng hành của chị Chi và boyfriend của chị nữa
Năm mới chúc bác Lengkengvà các anh chị trong đoàn mình thật nhiều sức khỏe để Đoàn ta lại có thêm nhiều chuyến đi thú vị nữa
–(^-^)-

lengkeng1minh
12-01-2012, 07:30
Tiếp tục hành trình:
+ Lạc đoàn nên đi tiếp ra bờ hồ Xuân Hương, ngồi bên này hồ xem văn nghệ diển........bên kia hồ.
+ Xem bắn pháo bông.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76316&d=1326327325


Đi vòng vào Khu Hòa Bình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76317&d=1326327325

Trước 1 biển người án ngử tại sân khấu trước rạp chiếu phim, đành bó chân không quay lại đài phun nước được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76321&d=1326327416

Đành đứng xem tại sân khấu biểu diển nhạc Jazz.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76318&d=1326327325

Gần đó, ngay trên đường phố. 1 nhóm bạn trẻ đang biểu diển Hip Hop.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76320&d=1326327416

1 trong những trò chơi tập thể: Rồng rắn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76319&d=1326327416

demenplky
12-01-2012, 08:46
Chào cả nhà, công nhận là buổi off chiều hôm qua cứ y như là gặp nhau cối tuần ấy. Toàn nói với cười. Về tới nhà lên giường ngủ mà còn mơ thấy cả nhà. Thanks bác LK về món quà đầy ý nghĩa (1 vật nhưng dùng được rất nhiều việc) và bạn KKI đã đem đến món dessert sutu vừa đúng lúc. Hy vọng sẽ được đồng hành cùng cả nhà vào năm 2012.:Dam(beer)

nangphuongnam
12-01-2012, 13:42
Mặc dù tối qua về sớm hơn nhưng được theo Đoàn đi phượt lần đầu, cũng đi off lần đầu sao mà vui thế. Cảm ơn Ban tổ chức offline đã có 1 đêm thật vui có quà của anh LK và socola từ anh KKI nữa. Cảm ơn ông Kòi cho tôi theo chuyến phượt này, và dẫn nhóm đi off với số lượng 7 người. Hẹn gặp trong những chuyến khác.

meocoi
12-01-2012, 18:18
Continue.....
Sự háo hức, nhiệt huyết và đam mê của Tuổi trẻ đành tạm gác lại khi không thể bước tiếp trên con đường Triển lãm hoa (có 1 người duy nhất đi đến cuối con đường). Lang thang tìm một góc nào đó quanh bờ hồ để ngắm pháo bông thì họp mặt cùng nhóm khác. Ôi, cái cảm giác giống như bị lạc khi gặp được người thân nó hạnh phúc biết bao.

Bãi có xanh mướt trước khách sạn Ngọc Lan là bãi đáp dưỡng sức và là chỗ tán dốc của nhóm trẻ lạc, cũng là nơi ngắm pháo bông khá tốt nhưng hơi xa bờ Hồ.

Style ưa thích của Gấu hun ác.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2853.jpg

Có người ngủ gật thì phải...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2851.jpg

meocoi
12-01-2012, 18:27
Sự lạc quan dần trở lại trên những khuôn mặt thân thương, mọi người cũng cởi mở hơn. Những câu chuyện Đông - Tây dường như có sức lôi cuốn hơn bao giờ hết được nhào nặn bởi những con người có bộ óc hài hước.

Đột nhiên những âm thanh Buzz buzz vang lên, nhìn quanh thì một góc trời đang tỏa snag1 bởi những chùm pháo bông đủ màu sắc, lung linh tỏa sáng trên tấm nền trời màu đen.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2855.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2856.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2857.jpg

Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy mọi người nắm tay nhau cùng chia sẻ niềm hân hoan, mọi ưu tư phiền muộn, mệt mỏi đều tan biến theo những lượt pháo rơi, gửi vào đó biết bao mơ ước của các bạn trẻ đang có mặt nơi đây.

meocoi
12-01-2012, 18:32
Loạt pháo bông đầu tiên, đánh thức những con người đang thất thểu chờ đợi.


http://youtu.be/n0kAoM0o9M4

meocoi
12-01-2012, 18:59
Những bông hoa Pháo tỏa sáng trong đêm.


http://youtu.be/vJV-fA6bw44

meocoi
13-01-2012, 17:36
Đêm đã khuya, dòng người cũng vơi đi hẳn so với lúc ban đầu. Những kẻ lang thang lại dắt díu nhau ra chợ mua một số thứ làm quà cho hậu phương. Miên man lựa hàng mà chẳng thấy cái nào vừa ý thì có người rủ đi ăn Ốc. E hèm, tưởng là được hành mỏ rồi đây. Cái hương vị ốc Cao nguyên khác xa với ốc vùng biển và đồng bằng, như là: ốc len xào dừa, ốc móng tay nướng, ốc bươu….Dĩa nào cũng nhiều, ốc con nào cũng to tướng mà cái thân thì bé tí tẹo, hí hứng cầm một con mút hoài không được, giận lẫy không thèm xơi món này.

Chắc do mình khó tính hay sao mà không hợp với món ốc ở đây trong khi mọi người vẫn đang hì hụp trông rất ngon miệng.
Ngồi ngẩn ngơ cũng chán, gọi điện rủ các Tướng bại trận ở Khách sạn mà hình như là đi ngủ hết rồi, kế họach ăn đêm tại hẻm Ánh Sáng phá sản, thế là lại thất thỉu đi về.

Cũng từ đây mà cái nick MBA ra đời, bác ấy đang âm mưu bày trò gì đó có vẻ bí mật phải đợi thật đông đủ mới tuyên bố khai mạc.

Quan Tòa đang phổ biến luật chơi.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301760.jpg

Chăm chú nghe luật chơi.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301763.jpg

Ai là kẻ sát nhân đây, đau đầu quá.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301758.jpg

Làm phép thử coi sao ?

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301761.jpg

Tên mặc áo trắng này được bình chọn là nạn nhân được yêu thích nhất.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301759.jpg

meocoi
13-01-2012, 17:41
Gần 1h sáng rồi, đi ngủ thôi các đồng chí ơi...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301757.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301764.jpg

Chỗ này còn 1 tấm, dảnh để khủng bố chủ tịch Kim.

meocoi
13-01-2012, 17:46
Làm một giắc, nghe tiếng lạch cạch bên ngoài dáo dác nhìn xem là gì thì ra anh L.K alone đã dậy từ sớm và đang thu dọn chỗ ngủ, tranh thủ vào toilet trước thì những mems khác cũng đã thức giấc.

Style của chủ tịch là quần soọc.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301765.jpg

Khung cảnh sau lưng KS.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301766.jpg

Nhà này vẫn còn mê ngủ lắm.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301768.jpg

meocoi
13-01-2012, 18:38
Mon men ra trước KS, thấy anh L.K đã đứng sẵn từ bao giờ, thêm người nữa, lại 1 người nữa xuất hiện. Thế là, 4 anh em cùng nhau tản bộ qua nhà thờ Domaine de Maire (theo tiếng Pháp có nghĩa là Lãnh địa Đức Bà).

Lối đi bao quanh nhà Thờ.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301770.jpg

Các tay súng đang làm việc hăng say.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301771.jpg

Nhận vật bí ẩn trong hình.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301769.jpg

Khu bán hàng lưu niệm bên hông nhà Thờ.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301772.jpg

Thủ Quỷ nhà ta.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2867.jpg

meocoi
13-01-2012, 18:42
Nhìn từ 1 góc độ khác.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301775.jpg

Sau lễ, các nữ tu dòng Bác Ái Thánh Vinh Sơn ra về.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301774.jpg

Mộ cảnh nhìn từ trên xuống.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301773.jpg

Sự hoành tráng.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2869.jpg

meocoi
13-01-2012, 21:10
Trong khuôn viên nhà Thờ nhà khu vườn hoa thu nhỏ với đủ chủng loại...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301777.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301778.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301779.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301780.jpg

meocoi
13-01-2012, 21:12
Continue.....

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301782.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301786.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301788.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301789.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301791.jpg

meocoi
13-01-2012, 21:14
https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301796.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301798.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301801.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301800.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301799.jpg

meocoi
13-01-2012, 21:15
https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301802.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301805.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301804.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/S7301803.jpg

meocoi
15-01-2012, 08:20
Khu quanh bờ Hồ Xuân Hương, đi lại con đường Thưởng lãm Hoa và Công Viên thành phố là những địa điểm kế tiếp.

Những chậu hoa bên bờ Hồ.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2880.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2881.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2883.jpg

Đi lại con đường Hoa.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2892.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2895.jpg

meocoi
15-01-2012, 08:22
Continue....

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2893.jpg

Trang trí xe hoa tham gia diễu hành.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2896.jpg

Nhìn sang bên kia Hồ.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2897.jpg

meocoi
15-01-2012, 17:26
Con đường Thưởng lãm hoa là nơi Trưng bày và giao lưu buôn bán của các nghệ nhân nơi đây.

Chậu hoa nhiều màu sắc cho khách tham quan lựa chọn.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0073.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0074.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0075.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0076.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0081.jpg

Qua bàn tay của các nghệ nhân, áo cưới làm từ hoa cỏ ra đời.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0086.jpg

meocoi
15-01-2012, 18:57
Hành trình đến cuối đường Hoa, là một không gian tĩnh lặng, rất thơ mộng. Bên dưới là những gợn sóng lăn tăn phản chiếu hình bóng của hàng Liễu rủ, làn gió cứ nhẹ nhàng vuốt qua làm tê buốt thêm những tâm hồn cô quạnh.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5751.jpg

Đồi Cù là nơi tập trung hoa kiểng và củ quả đặc sản của Đà Lạt mở cửa lại vào dịp Festival.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5752.jpg

Được bao bọc bởi hàng Hướng dương.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5757.jpg

Bông này chắc là thuộc họ nhà Cúc.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5777.jpg

Cẩn Tú cầu nở rực rỡ.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5786.jpg

Một bông hoa dại thật xinh xắn.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5753.jpg

Một mình hứng giọt nắng mai.
Một mình đối diện ngày dài, buồn tênh.
Một mình giữa chiều lênh đênh.
Một mình ta với bao la một mình.

meocoi
15-01-2012, 19:03
Cặp đôi ly khai vào phút chót trước giờ xuất phát.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5774.jpg

Đọ sắc cùng Hoa

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5776.jpg

Một công trình chào mừng Festival và chuẩn bị chào đón tết Nhâm Thìn.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5785.jpg

Cây Cầu ra giữa Hồ.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5767.jpg

Bảy anh em trên chiếc cầu Bê Tông.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5769.jpg

meocoi
15-01-2012, 19:09
Những bông hoa dại trên đường đi.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5764.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5649.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5633.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5808.jpg

Để làm câu kết cho loạt bài về Hoa vào buổi sáng mùng 1 xin lấy những bông hoa dại làm đại diện cho xứ ngàn Hoa. Dưới đây là một bài thơ tôn vinh sự mộc mạc, mạnh mẽ và thuần khiết của những loài hoa bản địa.

CỎ DẠI.

Ta đã hiểu vì sao người yêu hoa cỏ dại
Chẳng gai sắc mà mộc mạc ven đường
Ôi cảnh trời sao hoa làm vấn vương
Người ngang qua mà quên đường cả thế

Hoa cỏ dại....quanh mình luôn khe khẽ
Tiếng gió reo và hương thoảng nhẹ nhàng
Ai lạc bước cứ ngỡ đấy thiên đàng
Một thiên đàng dành cho hoa cỏ dại

Ai ngang qua nhìn thấy hoa cỏ dại
Mấy người dừng...đứng lại để ngắm đâu
Hoa cỏ dại có lắm những nỗi sầu
Có ai hiểu....có biết mầu cỏ dại

Nếu ai đó nhìn thấy hoa cỏ dại
Mà dừng chân để nán lại suy tư
Thì tôi chắc bạn là người rất ư
Nội tâm hồn và thật giàu tình cảm

Hạnh phúc nhé với bao nhiêu tình cảm
Cỏ dại nào....rồi cũng cảm.....mến thương
Người !!! người ơi !!!
xin đừng có vấn vương
Kẻo lại gây lệ vương hoa cỏ dại.

meocoi
17-01-2012, 19:50
Cũng gần trưa, Đoàn di chuyển đến địa điểm kế tiếp, cách thành phố Đà Lạt 8km. Chùa ve chai là tên gọi thân thương mà người dân đặt khi tác phẩm là con Rồng dài 49m được làm bằng 12.000 vỏ chai bia hoàn thành. Ngôi chùa đó không đâu khác là chùa Linh Phước thuộc địa phận Trại Mát là một công trình kiến trúc khảm sành đặc sắc của Đà Lạt.

Cổng vào chánh điện.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0108.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0107.jpg

Kiến trúc có hình bát giác là Bảo đài Quan Thế Âm.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0110-1.jpg

Đang được nghệ nhân sơn phết lại.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0115-1.jpg

Tượng Phật bằng gỗ.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0111-1.jpg

meocoi
17-01-2012, 19:55
Một trong những cây cột được trang trí khéo léo .

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5825.jpg

Sự uy nghiêm, nơi cửa Phật.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5822.jpg

Bông Hoa trong sân Chùa

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5815.jpg

Tòa Linh tháp 7 tầng cao 36 m (được xem là bảo tháp cao nhất Đà Lạt hiện nay) đây là nơi thờ Phật, tôn trí xá lợi và cũng là bảo tàng viện. Lầu 1 còn có Đại hồng chung (đúc vào cuối năm Kỷ Mão 1999) được xem là lớn nhất Việt Nam hiện nay. Chuông cao 4,3 m, đường kính 2,3 m và nặng tới 8,5 tấn. Việc đúc chuông có sự đóng góp vật lực, tài lực của Phật tử, du khách từ Bắc chí Nam. Một nhóm nghệ nhân Huế đã có 3 đời đúc chông được mời đến đã dành ra hơn một năm để tạo khuôn, đúc và chạm khắc những hình ảnh trên chuông, bao gồm các ngôi chùa nổi tiếng của nước ta, tượng Phật nghìn mắt nghìn tay, các thắng cảnh…

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5813-1.jpg

Tượng Quan Thế Âm được kết từ hàng ngàn bông hoa bất tử.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0105.jpg

meocoi
19-01-2012, 17:35
Một số nghỉ mệt trong khi những người khác tham quan và mua đặc sản làm quà.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0118.jpg

Chỗ này có bàn đàng hoàng nha.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5829.jpg

meocoi
19-01-2012, 17:45
Vui chơi tại chùa Linh Phước cũng gần đến 14h, Đoàn tiếp tục nhổ neo theo hướng Xuân Trường ra đèo D'ran, một cung đường hun hút, đường rất nhiều khúc cua khuất tầm nhìn nhưng Đèo này không nhiều xe lắm. Về chiều không khí mỗi lúc một lạnh thêm, bên trên là đám sương đang xà xuống áp sát vào mặt, nếu nán lại một phút nào chắc khó có thể xuống Đèo một cách trọn vẹn vì sương xuống khá nhiều.

Binh đoàn xe rùa đang đợi Thớt lấy lương thực.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5835.jpg

Gia đình trầm lặng trong lúc nghỉ chân ở D'ran.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0131.jpg

Sương đang áp xuống người đi đường.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0154.jpg

Những cảnh tượng thật hoang sơ.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0151.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0150.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0148.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0147.jpg

meocoi
20-01-2012, 21:12
Tiếp tục hành trình là Nhà máy sản xuất Chè lâu đời nhất ở Lâm Đồng, cũng có thể gọi là cổ nhất ở Đông Dương.
Sở trà Cầu Đất – Đà Lạt được thành lập từ năm 1927, trải qua nhiều thay đổi, từ năm 2005 chính thức mang tên là Công ty cổ phần chè Cầu Đất – Đà Lạt, nằm cách trung tâm thành phố du lịch Đà Lạt 22 km về phía Đông nam, với độ cao 1650m so mặt biển, sương mù bao phủ và khí hậu quanh năm mát mẻ, Cầu Đất được xem là nơi khai sinh ra vùng chè Lâm Đồng. Thiên nhiên ưu đãi đã tạo nên những sản phẩm đặc trưng riêng mà hiếm nơi nào có được.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0132.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0133.jpg

Ngững ngọn đồi được phủ bằng một màu xanh của cây Trà.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0134.jpg

Ngẫu hứng....

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0136.jpg

Và tập thể.....

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0137.jpg

Đứng.....

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0143.jpg

Và ngồi...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0140.jpg

meocoi
22-01-2012, 20:58
Dran là thị trấn huyện lỵ Đơn Dương trước kia. Từ Đơn Dương có hai hướng lên được thành phố hoa Đà Lạt: hướng đi qua ngã ba Phi Nôm, qua đèo Prenn; hướng qua đèo Dran, qua Cầu Đất - một địa danh rất nổi tiếng, còn cao hơn cả Đà Lạt, nơi nhà thám hiểm - bác sỹ A. Yersin - người khám phá ra Đà Lạt đã từng trồng thử nghiệm cây canh - ky - na để chế biến thuốc trị bệnh sốt rét.

Một khúc cua không có rào chắn bảo vệ.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0155.jpg

Hai bên đường là Thông già.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0156.jpg

Xuống Đèo là khu dân cư.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0149.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0160.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0159.jpg

lengkeng1minh
23-01-2012, 00:32
Chúc mừng năm mới! Chúc sức khỏe cả nhà! 1 2 3 ZÔ!

meocoi
26-01-2012, 08:24
Đổ hết D'ran vào trung tâm thị trấn cũng hơn 3h chiều, một vài giọt mưa lất phất làm bầu trời có phần hơi nhá nhem tối lại. Do cố gắng vượt đèo vào buổi trưa nên bây giờ cảm giác đói không thể nào tả nổi.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04592.jpg

Có nhiều lựa chọn trong menu.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04590.jpg

Mệt mỏi và đói bụng.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04591.jpg

meocoi
26-01-2012, 19:45
Cũng từ đây là một hành trình dài chạy đến làng Gà. Một con đường duy nhất nhưng có một số đoạn đang thi công đường khá xấu và dân sống 2 bên thì băng đường ẩu vô cùng.

Một tai nạn trên đường đi, theo như Dế nói là "cặp đôi bước ra từ gầm xe tải".

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04593.jpg

Y tá không chuyến nhưng lại rất chuyên nghiệp.

Tập trung tại một Chợ ven đường để mua lương thực cách làng Gà 4km.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04598.jpg

Hành trình đến làng Gà cũng khá gian nan, chạy gần 3h đồng hồ đến nơi thì đám thanh niên nơi làng Gà reo hò khi thấy Đoàn đi ngang, điều này sẽ gây ra vấn đề an ninh ảnh hưởng đến Đoàn nếu hạ trại nơi đây. Sau khi hội ý có nên vượt Pren và cắm trại trên đó hay kiếm nơi khác thì lúc này Đoàn được hướng dạo sinh Rickie dẫn đến thác Pongour.

meocoi
29-01-2012, 21:24
Tổng kết ngày thứ 2 tại Lâm Đồng. Là một chuyến hành trình cực kì hành xác đối với những mems mới: vượt Đèo, đường xấu, lạnh, đói, chạy xe nhiều giờ liên tục, những vấn đề phát sinh trong chuyến đi liên tục kéo tới……tưởng chừng như Đoàn sẽ tan rã ngay trong buổi chiều hôm đó tại Đức Trọng. Một cuộc họp toàn thể được mở ngay ven đường, tất cả những ý kiến đóng góp giúp vạch ra một phướng án thay thế, quyết định nhanh chóng và dứt khoát là tiêu chí được đánh giá cao trong chuyến đi.

Màn đêm đã buông xuống trên cao nguyên vòng xe tiếp tục lăn bánh đưa những con người đang rệu rã đến nơi hạ trại. Đường tối, không đèn có phải là một thử thách các tay lái đang dần đuối sức ?

Có lẽ vậy, thử thách sự thích nghi đòi hỏi bản năng và các giác quan phát huy ở mức cao nhất có thể, sẽ không có giới hạn nào được đặt ra và thoả mãn những con người luôn tìm kiếm cái mới.

Đến nơi hạ trại, hướng đạo sinh Rickie là người ngoại giao khá tốt để có một chỗ nghỉ đúng nghĩa. Những việc đầu tiên được tạo ra bởi sự tự giác của mỗi người: nhóm hậu cần, nhóm dựng Lều, nhóm củi lửa….Nhanh chóng và không chút e ngại.

Cái Lều 16 người này là do anh L.K alone và các bạn dựng lên, cũng khá vất vả đấy nhé.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0161.jpg

Chỗ ngủ đã hoàn thành.....

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0170.jpg

Trường nhóm hậu cần...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0169.jpg

Dũng sĩ diệt mồi đảm đang ra phết nhỉ ?

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0168.jpg

Toàn cảnh...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0162.jpg

meocoi
30-01-2012, 21:49
Continue....

Đường xa thấm mệt nhưng đội hậu cần làm việc rất hăng say.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04608.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04609.jpg

Tác phẩm của Dế và KKI. Xà lách trộn cả 1 thau bự.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04611.jpg

Người giữ Lửa.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0171.jpg

Bàn tiệc trước giờ G.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04613.jpg

meocoi
01-02-2012, 19:22
Continue.....

Bàn tiệc đã sẵn sàng. Cũng thật là thịnh soạn giữa chốn .....

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04616.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04618.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0204.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0205.jpg

meocoi
02-02-2012, 22:34
Một đêm BBQ ấm cúng.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0175.jpg

Bác MBA đang phát biểu gì mà ngọi người cười nghiêng ngả.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0180.jpg

Chân dung Chủ tịch và thư kí thứ nhất.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0197.jpg

Thư kí thứ 2.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0199.jpg

Chủ tịch tốt số tuyển dc 2 thư kí đảm đang.

Gần 23h tiêc còn 1/2 nhân sự.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0207.jpg

Tác phẩm này là của ai ?

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0209.jpg

demenplky
04-02-2012, 12:05
Quả thật không sai, đi rồi mới thấy "ĐL đúng là một trong những nơi nghĩ mát nổi tiếng của nước ta" đã đến thì không nỡ đi mà đi rồi lại nhớ. Nhớ sương mù giăng giăng đỉnh đèo, nhũng con người bên luống hoa thửa cải cùng hòa vào thiên nhiên tạo nên 1 bức tranh thật đặc sắc. Tiếc là mình không đủ thời gian để thử sức cùng với họ. Nhưng nhất định vào một ngày gần đây mình sẽ quay trở lại. Hẹn và sớm gặp lại thành phố sương mù.

Tiếp tục đi mèo ơi! Nhìn hình mình vẫn còn ngây ngất đây! Tiệc BBQ thành công quá đi chứ. Khi nào có dịp mèo đồng hành (beer)cùng chị trở lại ĐL nữa nhé!!!;)

LangDuTQ
05-02-2012, 17:36
Hi mọi ngừ!!:D
tết giờ lu bu quá chỉ vào "cởi ngựa xem bông" nên ko thể viết comment dc..
chẳng lẻ mọi ngừoi cũng zậy ta...chỉ có mèo nhà ta là ko quên "nhiệm vụ bất khả kháng :))" cám ơn ngừoi giữ lửa- meorung í meocoi =)).
Những thợ "nháy" chuyên cug như bán chuyên nghiệp đâu ta chẳng hạn: Bác lengkeng,Ric, Ọt...đâu hết rồi ko up lên show hàng đi chứ..riêng mình thì mới đi lần đầu nên "nháy" chẳng ăn nhầm gì hết( lãng xẹt)..
mọi ngừoi ơi!!!
ĐÂU HẾT RỒI

meocoi
06-02-2012, 20:51
Đã quá nửa khuya, gió mỗi lúc lại thổi mạnh hơn, cái lạnh như cắt da dường như là quá sức chịu đựng của những con người đã quen với cái nắng ở thành phố.

Toàn cảnh nơi Lều 16 người. Lúc 1h sáng

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/1.jpg

Vẫn không quên làm duyên.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/2.jpg

Nhà nữ có vẻ ấm cúng hơn.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/14.jpg

Có 1 điều nghịch lý ở đây là, những kẻ gầy còm, ốm yếu thì nằm bên ngoài sát mép Lều, còn những tên to khoẻ thì nằm giữa. Nói thêm chỗ này 1 chút là vô ngủ khoảng được 30 phút thì gió lớn luồn qua khe dưới và thốc lên làm cái Lều cũng bật tung lên theo, lúc này thì các bạn nữ thi nhau lấy Balo chặn lại. Nguyên nhân là do có 2 cái Lều con nhưng không căng lên mà lấy làm bạt nằm nên được tận hưởng máy lạnh thiên nhiên của Lâm Đồng. Đồng thời suốt đêm là 1 âm thanh vang dội núi rừng của ai đó, không biết đêm đó bác í đã cưa được bao nhiêu gỗ rồi ?

meocoi
08-02-2012, 21:10
Continue...

Không biết mấy con heo rừng lai này chụp từ lúc nào.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0010.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0011.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0012.jpg

meocoi
08-02-2012, 21:21
Gần 5h sáng anh L.K alone là người thức dậy đầu tiên, và nhóm lại đống lửa đã tắt ngúm từ bao giờ.

Lúc này mình dậy rồi nên hok bị dính nè.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04621.jpg

Cả nhà vẫn say giấc.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04622.jpg

Vote cho phượt nhí.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04624.jpg

Cùng lại sưởi ấm.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04625.jpg

Toàn cảnh cả nhà chưa thức giấc.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04626.jpg

meocoi
10-02-2012, 13:59
Tấm này có cái sự tích khá ấn tượng nên post lên để nạn nhân khỏi thắc mắc nữa nhé.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04628.jpg

Cùng sưới ấm.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04633.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04635.jpg

Bầu trời thật đẹp.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04636.jpg

Hình ảnh cô gái đang hứng nước.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04639.jpg

Bông hoa.
https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04632.jpg

meocoi
11-02-2012, 21:26
Thủ quỹ xí xớn...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2920.jpg

Nhóc tì 1 tấm...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5862.jpg

Một tấm cho người ăn Ké.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5864.jpg

Cùng nhau dọn Lều.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_5867.jpg

Chuẩn bị dàn trận gì đây...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04648.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04647.jpg

Những gường mặt Mộc và sao xẹt của Đoàn.
Kỉ niệm trước khi xuất phát về lại TP.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04646.jpg

meocoi
13-02-2012, 11:56
Sau khi lưu lại những kỉ niệm tại nơi cắm trại, Đoàn khởi hành lúc 7h30 sáng về lại TP.

Dừng chân tại quán Phở ven đường.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04657.jpg

Cafe sáng.
https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04653.jpg

Nhập tiệc...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04658.jpg

Bộ tứ zô ziên...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04660.jpg

Tranh thủ kiểm tra xe.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04650.jpg

nangphuongnam
14-02-2012, 20:57
Bổ sung link hình

Ọt: http://www.mediafire.com/?drj557yy8tmt677
http://www.mediafire.com/?1wdnmx8ais9535d
http://www.mediafire.com/?49nn5gl7u7ry8ep
http://www.mediafire.com/?b7lzclrn7rmlzkv
http://www.mediafire.com/?8709rt0r77e8ecx

meocoi
15-02-2012, 14:03
Cảnh quan bên đường là những thảm chè xanh ngát được trải rộng theo sườn Đồi.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2946-1.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2937-1.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2930-1.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2928-1.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2955-1.jpg

nangphuongnam
16-02-2012, 18:12
Up tiếp nè.....

Nhân vật độc hành...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2927-1.jpg

Khu này dân cư khá ít.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2926-1.jpg

Mầm non đang vươn lên.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2924-1.jpg

Hồ nước.
https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_2921-1.jpg

nangphuongnam
17-02-2012, 21:38
Dừng chân đợi Đoàn bên cây Ổi...

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04661.jpg

Khúc kua đèo Bảo Lộc.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04667.jpg

Nghỉ chân tại miếu cô Ba.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/DSC04664.jpg

phieubong
13-03-2012, 09:16
Một chuyến đi tuy có hơi cực nhọc, nhưng được đền đáp bằng tình thân của những người bạn mới gặp gỡ lần đầu làm cho bản thân mình cảm thấy thật xứng đáng. Không biết đến khi nào mới họp mặt gặp gỡ được tất cả mọi người như chuyến đi trên đây nữa. Tối hôm nghỉ tại thác Poungua minh muốn nói lên cảm xúc của bản thân minh nhiều lắm, nhưng không thể nào nói được vì mình là người sống gần như nội tâm vậy. Tuy đũa giỡn làm mọi người vui thì được nhưng khi gặp vấn đề liên quan đến tình cảm thì minh tệ lắm. Có thể chia sẻ với mọi người qua thư từ và những dòng tự bạch như thế này thôi. Mình còn thiếu số điện thoại của Rickie, Nguyentri, Vũ, prettystar. Hy vọng những người này đọc được những dòng này và reply lại cho minh nha! Nguyễn Minh Nhựt (phieubong)

LangDuTQ
19-11-2015, 23:37
đọc lại thấy nhớ mọi người qá chừng!!!

chantam
27-11-2015, 18:17
Cũng gần trưa, Đoàn di chuyển đến địa điểm kế tiếp, cách thành phố Đà Lạt 8km. Chùa ve chai là tên gọi thân thương mà người dân đặt khi tác phẩm là con Rồng dài 49m được làm bằng 12.000 vỏ chai bia hoàn thành. Ngôi chùa đó không đâu khác là chùa Linh Phước thuộc địa phận Trại Mát là một công trình kiến trúc khảm sành đặc sắc của Đà Lạt.

Cổng vào chánh điện.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0108.jpg

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0107.jpg

Kiến trúc có hình bát giác là Bảo đài Quan Thế Âm.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0110-1.jpg

Đang được nghệ nhân sơn phết lại.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0115-1.jpg

Tượng Phật bằng gỗ.

https://i1219.photobucket.com/albums/dd440/meosim/IMG_0111-1.jpg


Mình rất thích ngôi chùa Ve Chai này... kiến trúc thật đẹp