PDA

View Full Version : Chủ Thớt _ Tâm sự và sẻ chia



caonguyendom
04-01-2012, 10:50
Sau khi tham gia tham gia Phượt Phú quốc 11/11/2011 và có ý định là mở topic này sau khi đi Phượt lười - Kawasami Phước Hải, Bà Rịa-Vũng Tàu 24/12 - 25/12 về, nhưng mãi đến khi mình làm chủ thớt chuyến Đón giao thừa trên đảo - 31/12 - 01/01/2012 _ NHA TRANG về mới có thời gian và động lực để mở topic này.
Thật sự khó mà cảm nhận hết tất cả những gì xảy ra trước chuyến đi, trong chuyến đi và sau chuyến đi.

Hoạch định => lên kế hoạch => ………………=> gút danh sách => công tác chuẩn bị cho cả chuyến đi => thực hiện chuyến đi => kết thúc chuyến đi => những gì lắng đọng lại sau chuyến đi.

Chuyến Phú Quốc => là thành viên nên chỉ nghĩ đến mình và làm sao để mọi người nhớ đến mình (chiều hướng tốt) => Củng có tý ấn tượng với mọi người.
Chuyến Phước Hải => dập dòm BTC nên hổ trợ BTC thực hiện các công việc trong chuyến đi, hòa mình với mọi người (ăn chơi + nhảy múa) => Nhiều bạn hơn, học hỏi nhiều ở mọi người nhiều hơn.
Chuyến Nha Trang => chủ thớt => Lo công tác chung và xử lý công việc => Già hơn.
Thiệt là đau lòng.
Ai củng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai,.....

lambanghieu
04-01-2012, 11:08
Nói thực với anh Nguyên là cái topic này em tính lập ra mấy lần rồi lại thôi đấy! Nhưng thôi bác lập rồi thì em hóng và sẽ chia vậy.
Làm Leader nhiều chuyện để nói lắm! Buồn có, Vui có, nhức đầu có và đôi lúc thấy mình bao đồng cũng có luôn. Nhiều khi buồn buồn lại nghĩ đến ngày nào mình tự do đi một mình chẵng lo chẵng nghĩ gì, Chẵng phải lo lắng gì! Thôi thì để chia sẽ sau vậy.

taophuongtao
04-01-2012, 12:42
Mình sợ làm lead lắm, chỉ thích làm mama tổng quản đi theo lead thôi.

Doan
04-01-2012, 13:00
Làm chủ thớt để rồi bị bà con cho lên thớt băm vằm, chặt chém.
Nổi tiếng, nhưng lại chẳng có miếng.
Đau lòng thay cho chủ thớt.

nguyen_son0937
04-01-2012, 21:59
CHỦ THỚT : 1 người vì mọi người nhưng bị mọi người coi như người mọi. Thê thảm quá. :(
Nói vậy thôi nhưng chủ thớt có nói đó : ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai.
Chúc chủ thớt lòng bớt đau, luôn khỏe mạnh để luôn sẵn sàng dũng cảm xông pha lên thớt.:D

conlele
05-01-2012, 12:07
Rạch ròi - Sòng phẳng
Can đảm - Quyết đoán
CÔNG BẰNG - Và đòi hỏi tất cả mọi người thực hiện CÔNG BẰNG

Dám mạnh tay với những ai "lười biếng, tách đoàn, sinh hoạt riêng"!
Không lung lay trước những trở ngại, khó khăn nảy sinh hay những lời "dịu ngọt" của vài người đòi đổi/chuyển hành trình.
Nhưng cũng đừng "duy ý chí" đến mức phải đẩy đoàn vào gian khổ, hiểm nguy.
Tất cả những thay đổi (nếu có) đều nên đưa ra lấy ý kiến tập thể trước khi thực thi.

Cuối cùng:
- đã đi về thì lòng không hờn, không oán, không trách (nếu mình đã làm hết mình như trên, mà vẫn có sự cố)
- cũng không quá ủy mị, "loãng moạn"
- chỉ giữ lại những gì cần giữ. Đời mà, sao có thể chiều hết được lòng người!

Thế thôi!
TOPIC này HAY!(c)

conlele
05-01-2012, 12:14
Tặng những ai đã từng - vừa xong - và sắp làm lờ-đờ cho các chuyến đi:

Sống trên đời này phải biết quý 4 chữ:

chữ “PHẢI” để luôn sống và làm theo lẽ phải;
chữ “THẬT” để luôn sống thật thà, không gian dối;
chữ “NHẪN” để biết nhẫn nhịn & tha thứ;
chữ “TÂM” để biết yêu thương những người xung quanh.

Tóm lại, để sống phải đạo thì: "PHẢI THẬT NHẪN TÂM"

caonguyendom
05-01-2012, 13:55
Vậy có nên thống nhất 1 số qui trình cho 1 chủ thớt hay cần lưu ý những ... cần lưu ý để cuộc vui chúng ta trọn vẹn hơn không.
Qui trình chuẩn ? Các chủ thớt kỳ cựu tập huấn và trang bị cho các mìng củnh như các bạn mới "Phản Thật Nhẫn Tâm" :gun.

lambanghieu
09-01-2012, 16:56
Nói vậy chứ cũng không tránh khỏi một và nhân vật lợi dụng làm chủ thớt rồi hô hào anh em đóng tiền. Dẫn đoàn đi phượt mà như đi tour. Tới nơi thì mặc kệ anh em muốn làm gì thì làm, chơi gì thì chơi. Rồi chi tiêu không rạch ròi, gây nên nhiều diều tiếng không tốt.

caonguyendom
15-01-2012, 20:42
Giờ mới hiểu hết ba chử Mem sọt dưa, sao hông làm 1 topic loại trừ mấy mem ăn cá sọt dưa ta

langtucapben
16-01-2012, 09:12
Em là mem mới nên cũng ko dám ý kiến ý cò gì nhiều:
1/ Đã tham gia thì phải hết mình, đừng như sâu sóm rụt mình 1 nơi
2/ Sẻ chia trách nhiệm mọi người cùng vui
3/ Phê bình và tự phê bản thân 1 cách nghiêm túc, nhìn xem mình làm đc gì và BTC đã làm gì cho mình. Trách móc, phê phán là 1 nghệ thuật
4/ Cuối cùng: Một nồi canh luôn có những chú sâu, nhưng đừng để những sâu đó làm rầu nồi canh. Cái quan trọng là làm cách nào để lôi kéo họ lại, kích thích năng lực của họ. Thế có phải vui hơn ko nào ????
Chúc cả nhà luôn vui vẻ.

MONTER
16-01-2012, 10:09
Chuyến đi thành công thì vui hơn các thành viên khác, còn thất bại thì cũng buồn hơn người ta.
Thành lập cẩm nang leader đi các bác ơi.

babyone
16-01-2012, 10:41
BBO không dám nhận là chủ thớt, nhưng BBO có làm 2 thớt Phượt lười và vừa rồi phụ Long_vinasun tổ chức offline Tất niên Phượt miền Nam, mình có vài kinh nghiệm tự rút ra cho bản thân như sau:

- Làm chủ thớt phải có "đội mạnh" bảo kê sau lưng: là ai?

1/Một mem nghiêm túc, chỉn chu, chính xác, cẩn thận, chu đáo trong chuyện quản lý tiền bạc: qua 2 thớt BBO làm vừa rồi, bạn huongngoclan, và bạn vankhanhvi2000 (phụ mình thu ngân chuyến Phượt lười Kawasami) đã làm cực kì suất xắc công việc này. Dù là ăn chơi vui vẻ như thế nào, "Tiền" cầm chắc trong tay mới an tâm được. :L

2/ Ngoài chủ thớt, phải có 2-3 mems làm nòng cốt, trợ giúp công việc chuẩn bị: mọi việc đều cần được bàn bạc qua nhóm chủ chốt này. Chủ thớt siêu phàm cũng không thể lo lắng được mọi việc, phải cần trợ giúp.

3/ Thành viên tham gia phải chủ động trong việc cung cấp thông tin chính xác về sự tham gia của mình vào chuyến đi, hỗ trợ được cho bộ phận tổ chức được những việc nào, cần trợ giúp những vấn đề gì. Và thành viên đã xác định sẽ tham gia thì chủ động để cập nhật các thông tin liên quan đến chuyến đi được post công khai trên topic. Không thể đòi hỏi chủ thớt hay BTC nào có thể đảm bảo sẽ sms hay gọi điện riêng cho từng bạn nếu chuyến đi vượt quá 20 mems. Chi phí điện thoại, sms không hề nhỏ, theo 1 chủ thớt yêu quý thì 1 chuyến đi có thể tốn cả triệu tiền đt, ai lo cho chủ thớt phần đó???

4/ Một chuyến đi cho dù đã được tổ chức cẩn thận chu đáo đến mức độ nào, mà các thành viên tham gia không chủ động tham gia các hoạt động chung rồi về than buồn chán mệt mỏi, thì đó là lỗi của bạn. Khi BTC tổ chức trò chơi, bạn không tham gia, vì không thích chẳng hạn, đó là lựa chọn của bạn. Bạn đi về mà trách cứ BTC, là chủ thớt khác thì không biết thế nào, nhưng BBO thì sẽ không hoan nghênh thành viên đó nữa, đơn giản vì mình không thể takecare đến niềm vui của từng thành viên khi mà chủ thớt còn phải lo cho vài chục đến cả trăm thành viên khác. Bạn là phuoter, bạn không phải là cậu ấm cô chiêu đi tour đế mà HDV phải chăm sóc cho bạn từ bữa ăn đến giấc ngủ, mình k có khả năng làm chuyện đó. Mà cũng không chủ thớt nào có khả năng làm việc đó cả.

Mình chỉ có vài chia sẻ chút chút vậy thôi. Có chém mình thì chém nhẹ nhẹ nhé, mình lấy thịt đè người cũng tốt lắm đó.(c)

conlele
16-01-2012, 11:55
1/ Đã tham gia thì phải hết mình, đừng như sâu sóm rụt mình 1 nơi


Câu này hay nè đ/c langtucapben.
Ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu mà thâm hơn đít nhọ!

caonguyendom
17-01-2012, 08:02
Nói thực với anh Nguyên là cái topic này em tính lập ra mấy lần rồi lại thôi đấy! Nhưng thôi bác lập rồi thì em hóng và sẽ chia vậy.
Làm Leader nhiều chuyện để nói lắm! Buồn có, Vui có, nhức đầu có và đôi lúc thấy mình bao đồng cũng có luôn. Nhiều khi buồn buồn lại nghĩ đến ngày nào mình tự do đi một mình chẵng lo chẵng nghĩ gì, Chẵng phải lo lắng gì! Thôi thì để chia sẽ sau vậy.

Vậy khi nào đi thì alo, đi chung, không ai chủ thớt, đi để cảm nhận và chinh phục chính mình.

nguyen_son0937
17-01-2012, 10:22
Ở đâu cũng vàng thau lẫn lộn. Có người tốt người xấu, người tâm huyết người lợi dụng. Làm sao mà biết cho hết được.:shrug:
Nhưng nên có 1 danh sách cho a e phượt tham khảo biết những Leader nào đáng tin cậy để a e yên tâm gửi vàng. Còn Leader nào củ chuối thì a e cũng biết mà bỏ chạy. Dò như dò từ điển vậy.(NT)
Nhưng ai sẽ là người chấp nhận gian khổ , xả thân cứu nước, đứng lên lập ds đây. Hic.(BB)

babyone
17-01-2012, 12:28
Ở đâu cũng vàng thau lẫn lộn. Có người tốt người xấu, người tâm huyết người lợi dụng. Làm sao mà biết cho hết được.:shrug:
Nhưng nên có 1 danh sách cho a e phượt tham khảo biết những Leader nào đáng tin cậy để a e yên tâm gửi vàng. Còn Leader nào củ chuối thì a e cũng biết mà bỏ chạy. Dò như dò từ điển vậy.(NT)
Nhưng ai sẽ là người chấp nhận gian khổ , xả thân cứu nước, đứng lên lập ds đây. Hic.(BB)

Không thể nói như vậy được, như thế là không công bằng và yếm thế.

ku kòy
17-01-2012, 12:30
Trước khi đi: chủ thớt
Sau khi về: chủ nằm trên thớt.
------------------------------
Không thể chống lại những người quá thông minh vì có thể ít nhưng rất nguy hiểm :D.

@anh conlele khi viết tên người ta vui lòng không tô màu.

babyone
17-01-2012, 12:55
Trước khi đi: chủ thớt
Sau khi về: chủ nằm trên thớt.
------------------------------
Không thể chống lại những người quá thông minh vì có thể ít nhưng rất nguy hiểm :D.

@anh conlele khi viết tên người ta vui lòng không tô màu.

Đã không ít lần, BBO thấy những giọt nước mắt sau những chuyến đi của các chủ thớt. BBO rất tâm phục khẩu phục các bạn, các anh-chị-em đã đứng ra lên plans, rủ rê bạn Phượt cùng rong ruổi trên những nẻo đường. Nhưng BBO không đồng ý khi các chủ thớt phải chịu ấm ức sau chuyến đi khi có những ý kiến chê bai trách móc từ bạn đồng hành. Nếu mems có thắc mắc, vui lòng nói chuyện thẳng thắn để được giải đáp rõ ràng.

Có những mems, không nhiều, nhưng chuyến đi nào cũng có, khi tham gia 1 chuyến đi, hình như đã có suy nghĩ đây là đi tua giá rẻ để rồi bình chân như vại nhởn nhơ khi đoàn đến địa điểm hạ trại, trong khi các bạn đồng hành cùng xúm vào cùng lo làm những việc cần thiết. Với BBO, lần sau, những bạn đó không có cơ hội đi chung. Tất cả members tham dự 1 chuyến đi, 1 event, đều có trách nhiệm cùng chung tay góp sức để chuyến đi, event đó thành công. Tùy người, tùy sức, tùy việc mà đóng góp.

Nói về việc chủ thớt không minh bạch thu chi, hưởng lợi từ việc tổ chức các chuyến đi, mình nghĩ bạn nào có suy nghĩ như thế, hãy tự mình đứng ra làm chủ thớt dù chỉ 1 lần, làm để hiểu. Ở đây không nói đến các mem đã có ý định xấu ngay từ khi mở topic rủ rê Tìm bạn đồng hành.

caonguyendom
17-01-2012, 13:34
Có lẽ khi mở diễn đàn này sẽ vui đây, mình nghĩ vậy vì ở đây sẽ có nhiều đồng cảm và sự cảm thông.
Khi bạn mở 1 chuyến đi, thì bạn cần gì qua chuyến đi, riêng mình.
@ Sự trưởng thành của mình qua mỗi chuyến đi.
@ Tìm được những người bạn được xem là đúng bạn chứ không bè.
@ Tạo một sân chơi cho những ai thật sự hòa mình cùng tập thể, biết chia sẽ, cảm thông và sự hòa nhập.
@ Học hỏi tất cả những cái hay và tốt của tất cả để hổ trợ tốt nhất cho cv của mình.
=> Tự hoàn thiện bản thân mình để hòa nhập vào cuộc sống hiện tại.

TrungDaDieu
17-01-2012, 17:31
Mình chưa từng làm chủ thớt nhưng mình hiểu những vất vả của chủ thớt. Chuyến đi như mong đợi thì không sao , tuy nhiên vì có những nơi chúng ta chưa đến bao giờ chỉ tìm hiểu thông tin qua mạng hoặc bạn bè, sẽ có trường hợp không như ta mong đợi. Lúc đó mình thừơng thấy một số mems khó chịu, như đó là trách nhiệm của chủ thớt không lo cho họ tới nơi tới chốn. Xin lỗi các bạn nhé, chủ thớt không phải là nhà tour, các bạn đừng phó thác cho chủ thớt để rồi sau chuyến đi các bạn đưa chủ thớt lên thớt.
Về vấn đề thu chi, như chị BBO nói , hãy thử làm chủ thớt 1 lần đi , hoặc làm thủ quỹ 1 lần đi, bạn sẽ thấy những nổi nhọc nhằn của họ. Có lần nghe Vy Còi nói , lần này em làm thủ quỹ không biết có đủ tiền để bù lỗ không? Mình thấy buồn cười nhưng cũng rất thông cảm với Vy Còi vì mình cũng nhiều lần như thế. Có lẽ phải lo quá nhiều thứ mà đôi khi những khoản nhỏ chúng ta sẽ quên, và thế là....
hay tại mình chưa hoàn thành tốt vai trò của mình nhỉ?

TrungDaDieu
17-01-2012, 17:35
Làm chủ thớt buồn có, vui có
Hay là mình tổ chức 1 chuyến phượt dành riêng cho các chủ thớt nhỉ?

lambanghieu
17-01-2012, 23:59
Nói đi thì cũng nói lại 1 chút. Mình cũng có nghe một vài bạn lại lên án chủ thớt, mà cũng đúng thôi. Chứ mình thấy có bạn lên lịch trình liên tục hết lần này đến lần kia. Nhưng đến phút cuối lại không có mặt để dẫn đoàn đi, ngồi một chổ gọi điện thoại rồi chờ đoàn tới dẫn đi. Mình nghỉ chú thớt như vậy thì lại vô tâm quá. Nói chung ở đây cũng nên nhìn đi rồi cũng nhìn lại 1 chút. Đúng không bác Nguyên

langtucapben
18-01-2012, 00:03
Để biết được giá trị của MỘT NĂM, hãy hỏi một học sinh bị ở lại lớp.
Để biết được giá trị của MỘT THÁNG, hãy hỏi một người mẹ vừa sinh non.
Để biết được giá trị của MỘT TUẦN, hãy hỏi biên tập viên một tờ tuần báo.
Để biết được giá trị của MỘT GIỜ, hãy hỏi những người yêu nhau đang chờ mong để gặp mặt.
Để biết được giá trị của MỘT PHÚT, hãy hỏi một người bị lỡ chuyến tàu.
Để biết được giá trị của MỘT GIÂY, hãy hỏi một người vừa thoát khỏi tai nạn.
Để biết cuộc sống quý giá như thế nào, hãy hỏi những người đang nằm trên giường bệnh, ta khỏe mạnh và có quá nhiều thứ tốt đẹp bên cạnh.
Hãy vui lên.
P/s: Để biết được giá trị của 1 CHỦ THỚT, hãy thử 1 lần chính bạn là như thế
@@lambanghieu: Ở đây ngay từ đầu là topic anh Nguyên có nói ko nhắc đến mấy chủ thớt kiểu đó rồi anh

caonguyendom
18-01-2012, 08:07
Nói đi thì cũng nói lại 1 chút. Mình cũng có nghe một vài bạn lại lên án chủ thớt, mà cũng đúng thôi. Chứ mình thấy có bạn lên lịch trình liên tục hết lần này đến lần kia. Nhưng đến phút cuối lại không có mặt để dẫn đoàn đi, ngồi một chổ gọi điện thoại rồi chờ đoàn tới dẫn đi. Mình nghỉ chú thớt như vậy thì lại vô tâm quá. Nói chung ở đây cũng nên nhìn đi rồi cũng nhìn lại 1 chút. Đúng không bác Nguyên

Bạn đang nói về cái vụ gì chứ mình nghĩ đã là chủ thớt thì chắc không phải là người như vậy. Trừ khi có sự cố gì đó không thể rời xa vị trí chiến đấu, để còn lo cho các đồng đội khác không phải hy sinh nữa chứ.
Chủ thớt có thể vì lo cho 1 cái tổng thể nên vậy chứ, thật sự mà như lambanghieu nói thì chủ thớt củng nên xét lại mình có xứng đáng làm chủ thớt chưa.
Thiệt là đau lòng.

conlele
18-01-2012, 09:27
Thiệt ra trước đây khá lâu đã có bài này bàn về mấy anh lờ-đờ rồi nè:
Lờ-đờ, anh là ai? (https://www.phuot.vn/threads/19669-Leader-Anh-l%C3%A0-ai?highlight=leader)

lambanghieu
18-01-2012, 09:49
P/s: Để biết được giá trị của 1 CHỦ THỚT, hãy thử 1 lần chính bạn là như thế
@@lambanghieu: Ở đây ngay từ đầu là topic anh Nguyên có nói ko nhắc đến mấy chủ thớt kiểu đó rồi anh

Mình nghĩ là topic lập nên để thảo luân cái tốt và cái xấu của một vài "chủ thớt" để rút kinh nghiệm, chứ đâu phải lập nên để ngồi nghe anh em khen nhau hay, nói cho nhau nghe mình giỏi. Nên việc một vài leader "kiểu ấy" mình cũng nên bàn tới và lên án. Kẻo sau này anh em lại đi trúng chuyến của leader đó thì sao. Việc em nêu lên có đó bác Nguyên ah! Mấy đồng chí ấy nhiều khi còn thương mại hóa dân phượt như anh em mình đó.

caonguyendom
18-01-2012, 10:18
Nếu anh em mình dùng phượt để thương mại hóa thánh du lịch thì không còn gì để nhắc đến. Còn dùng du lịch (vì có nhiều mem làm du lịch lắm) và khai thác mối quan hệ của mình để làm 1 chuyến phượt Relax cho tất cả anh em mà không vụ lợi (đúng tiêu chí + kinh phí phượt) để anh em có 1 chuyến phượt relax đúng nghĩa thì Nguyên nghĩ củng ok.

langtucapben
19-01-2012, 11:10
Mình nghĩ là topic lập nên để thảo luân cái tốt và cái xấu của một vài "chủ thớt" để rút kinh nghiệm, chứ đâu phải lập nên để ngồi nghe anh em khen nhau hay, nói cho nhau nghe mình giỏi. Nên việc một vài leader "kiểu ấy" mình cũng nên bàn tới và lên án. Kẻo sau này anh em lại đi trúng chuyến của leader đó thì sao. Việc em nêu lên có đó bác Nguyên ah! Mấy đồng chí ấy nhiều khi còn thương mại hóa dân phượt như anh em mình đó.

Vâng, em đồng tình với bác. Bác biết leader nào như thế thì cứ nêu đích danh để anh em còn tránh nhé, hihi.
Một lần nữa, rất cảm ơn về sự sẻ chia của bác

cafe37
03-02-2012, 20:43
Nói đi thì cũng nói lại 1 chút. Mình cũng có nghe một vài bạn lại lên án chủ thớt, mà cũng đúng thôi. Chứ mình thấy có bạn lên lịch trình liên tục hết lần này đến lần kia. Nhưng đến phút cuối lại không có mặt để dẫn đoàn đi, ngồi một chổ gọi điện thoại rồi chờ đoàn tới dẫn đi. Mình nghỉ chú thớt như vậy thì lại vô tâm quá. Nói chung ở đây cũng nên nhìn đi rồi cũng nhìn lại 1 chút. Đúng không bác Nguyên
Xin lỗi bác chủ thớt, em toàn như vậy thôi. Em ở 1 mình 1 nơi, trong khi em thường lập pic mời gọi từ xa do đó em chỉ có thể liên hệ qua YH hoặc điện thoại và em cũng chờ mọi người tập trung ở 1 điểm hẹn tiện nhất cho tất cả để đi. Về leader thì em nói thẳng là chẳng có lợi lộc gì từ đó mặc dù một số trường hợp có thể ăn bớt như đặt tour ăn hoa hồng, nhưng nó chỉ xảy ra với các bạn đi vào khu du lịch. Làm leader đa số là vì họ là những người nảy ra ý tưởng và như mọi suy nghĩ thì đồng nghĩa họ là leader. Haizz đa số thì mình chỉ muốn đi ở những nơi mình chưa đến, chịu đủ áp lực và tìm tòi để mọi người đi vui vẻ. Làm leader chỉ là đam mê, nó mang lại niềm vui là có thể nổi tiếng ( ít lắm) nhưng tan vỡ cả giấc mơ du lịch nếu nó vỡ hoặc sự cố. Cái gì cũng là lead lo, may mắn thì đi cùng đoàn có vài người có kinh nghiệm thì họ vào giúp cùng còn nếu không thì leader tự lo cả. Sắp xếp mọi thứ khi mà bản thân chưa đến đâu dễ, nhưng mắc lỗi thì xem như leader mãi mang tiếng xấu. Cứ là thành viên đi cho khỏe, theo lịch đến ngày đến giờ chỉ cần đến điểm hẹn, đóng xiền rồi thì leader đi đâu đi theo đó, thắc mắc gì hỏi leader.
Haizz em mới 89 mà toàn làm leader cho các bác hơn tuổi, dán cái mác từng đi phượt rồi khi đi tình nguyện bị đùn đẩy cho đủ thứ vì bọn nó cứ tưởng phượt là đa năng, gì cũng biết.
Cứ làm leader 1 lần là biết.

dantocgoc
04-02-2012, 02:40
1- Về leader thì em nói thẳng là chẳng có lợi lộc gì từ đó mặc dù một số trường hợp có thể ăn bớt như đặt tour ăn hoa hồng, nhưng nó chỉ xảy ra với các bạn đi vào khu du lịch.

2- leader chỉ là đam mê, nó mang lại niềm vui là có thể nổi tiếng ( ít lắm) nhưng tan vỡ cả giấc mơ du lịch nếu nó vỡ hoặc sự cố. Cái gì cũng là lead lo, may mắn thì đi cùng đoàn có vài người có kinh nghiệm thì họ vào giúp cùng còn nếu không thì leader tự lo cả. Sắp xếp mọi thứ khi mà bản thân chưa đến đâu dễ, nhưng mắc lỗi thì xem như leader mãi mang tiếng xấu.

3- Cứ là thành viên đi cho khỏe, theo lịch đến ngày đến giờ chỉ cần đến điểm hẹn, đóng xiền rồi thì leader đi đâu đi theo đó, thắc mắc gì hỏi leader.

4- Cứ làm leader 1 lần là biết.

Mình thích 4 điểm này của bạn nêu lên.;)

1- Lợi dụng làm leader để hưởng lợi cho riêng mình chỉ là số ít và 1 phần cũng là do hoàn cảnh đưa đến.(Dù không cố ý, trường hợp này là có chứ không phải là không có ) Việc này thường xuất hiện ở các topic leo Fan. Vì các cty tổ chức tour tại địa phương thường cập nhật thông tin và liên hệ riêng với thành viên đứng lập topic và tổ chức chuyến đi này đề nghị hợp tác, và tặng % cho người đó để nhận hợp đồng. Đây cũng là 1 việc làm rất phổ biến ở nhiều nơi mà các khu DL áp dụng. Vì thế có người chấp nhận chia sẻ quyền lợi này với cả đoàn và cũng có người coi như đó là 1 quà cho riêng mình vì đã mất công tổ chức. Về mặt này thì chả có gì là xấu cả "tùy cảm nhận và đánh giá riêng của mỗi sự việc cụ thể".

2- Đấy mới chính là mẫu chốt của mọi vấn đề. Niềm vui và nỗi buồn của laeder đơn giản là vậy đó. Vất vả lo toan tất cả để mọi người cùng vui và bản thân cũng thấy vui lây vì điều đó.

3- Đa phần thành viên khi ĐK tham gia chuyến đi thì chỉ biết lo cho riêng bản thân mình, mọi việc thì phó mặc cho leader và triệt để áp dụng câu... Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai,.....

Cá biệt có những thành viên còn thập chí chỉ biết soi mói, bới móc những cái xấu, hoặc cố tình lờ đi như không biết mà quên mất những việc làm tốt, vất vả của họ dành cho đoàn. Hả hê vui vẻ với những nhận định của mình là...."quá chuẩn".
Họ nghĩ rằng tránh nhiệm bản thân đi chơi cũng đóng tiền là xong và đầy đủ, nếu như không hài lòng điều gì đó thì......(NO)
Kết luận: Ý thức chung còn quá kém

4- Hãy làm leader 1 lần, hãy coi niềm vui chung của cả đoàn cũng là chính niềm vui của mình. Nếu sợ thì đừng làm.... Đã làm thì đừng sợ.
Nhân vô thập toàn, chả có gì là hoàn mỹ cả. Hãy cứ là chính mình.;)

Kẹo Bạc Hà
04-02-2012, 10:17
@ dantocgoc: lâu lâu thấy Anh post một bài chuẩn và tình cảm ghê, em ngưỡng mộ quá, cứ tưởng Anh chỉ biết chém mọi người, sợ nhất cái câu: "gia hạn cho bạn trong vòng 24h.....":LL

langthang-saigon
05-02-2012, 13:25
Nguyên mở cái topic này hay thiệt đó!
Mình nói thiệt, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ dám làm chủ thới vụ gì cả, có kinh nghiệm đau thương rồi. Ngoài những gì mọi người đã chia sẽ ở đây, thì mình có ý kiến như vầy: Phải nói là người chủ thớt, người làm leader, người đứng ra tổ chức các chuyến đi cho anh em-mình không nói tới những người tổ chức mà có phần lợi lộc gì trong đó nha, nói chung là "ăn cơm nhà làm việc ngoài đường" chẳng được cái gì hết trơn mà còn tốn tiền bạc, mất thời gian, phải lo lắng,...Đâu phải chỉ là chuyện ăn uống, vui chơi mà còn là sự an toàn của cả đoàn, còn trách nhiệm của người tổ chức,...Không được gì mà vẫn hy sinh tổ chức chuyến đi cho anh em là do tinh thần vì anh em, vì muốn cùng anh em đi bụi đây đó, cùng muốn chia sẽ với nhau một sở thích. Mình đánh giá rất cao sự hy sinh một cách vô vị lợi của những người tổ chức các chuyến đi như vậy. Ai đã từng làm bên ngành du lịch chắc cũng có những ý nhĩ tương tự như mình.
Do đó những người cùng tham gia trong đoàn phải luôn luôn nhớ rằng mình đi là cùng tổ chức đi với nhau, cùng nhau chia sẽ mọi thứ vui buồn, thuận lợi và không thuận lợi, có gì cần thì cùng góp ý, cùng nhau giải quyết, cùng bên nhau và khích lệ nhau, nhất là trong những lúc không vui. lúc gặp trục trặc,...Chứ đừng bao giờ tỏ thái độ khó chịu, than phiền,...Vì mình cùng tổ chức đi với nhau, leader cũng vậy chứ leader đâu có phải là người mà mình bỏ tiền ra thuê họ như khi mình mua tour của các dịch vụ du lịch đâu. Mình nói thiệt, nhiều người tham gia cùng nhau đi bụi mà cứ mang tâm lý của người đang theo một tour du lịch mà mình đã mua của một công ty nào đó, rồi khi có gì không vừa ý thì tỏ ra khó chịu, than phiền và đổ lỗi hết cho leader. Thật tức cười và bất công khi mình hành xử như vậy. Vì mình có trả tiền công cho leader để tổ chức chuyến đi đâu, mình cũng có mua tour đâu. Trái lại mình cũng như leader đều là những người cùng tham gia, cùng tổ chức với nhau và cùng góp một số tiền như nhau. Chính trong những lúc gặp rắc rối thì mọi người phải cùng nhau giải quyết và nâng đỡ khích lệ tinh thần nhau. Vả lại, dù trong hoàn cảnh nào thì hãy gần gủi bên nhau, khích lệ nhau và cùng kiếm ra những niềm vui trong những hoàn cảnh đó. Các thành viên trong đoàn đừng bao giờ có tâm lý chỉ biết xách ba lô theo đoàn, rồi hễ vui vẻ và suôn sẽ thì không sao mà rủi xảy ra chuyện gì không hay hoặc không vừa ý thì bắt đầu lại đổ lỗi dồn hết cho người tổ chức!
Mình nói thiệt, nếu mọi người trong đoàn đều nghĩ được như vậy thì chuyến đi chơi sẽ thú vị hơn, cho dù chắc chắn sẽ gặp những trục trặc trong chuyến đi. Vì dù có tài giỏi cỡ nào thì cũng không thể tránh khỏi những lúc có những trục trặc, những điều không vừa ý,..nhất là với một tập thể "Năm người mười ý".

hikarusai
05-02-2012, 22:47
Ở đâu cũng vàng thau lẫn lộn. Có người tốt người xấu, người tâm huyết người lợi dụng. Làm sao mà biết cho hết được.:shrug:
Nhưng nên có 1 danh sách cho a e phượt tham khảo biết những Leader nào đáng tin cậy để a e yên tâm gửi vàng. Còn Leader nào củ chuối thì a e cũng biết mà bỏ chạy. Dò như dò từ điển vậy.(NT)
Nhưng ai sẽ là người chấp nhận gian khổ , xả thân cứu nước, đứng lên lập ds đây. Hic.(BB)

Đồng ý với ý kiến "người tốt người xấu" của bạn, nhưng ý kiến này mình thấy có vẻ "phân biệt" quá. Mình chỉ góp 1 ý kiến nhỏ của mình thui:


1. Nếu bạn mún "phân biệt" như thế thì phải xác định rõ chủ thớt có đặc quyền gì khi start topic đó. Nếu quyền lợi ko rõ ràng, mà còn bị dính còng "trừng phạt" nữa thì ko fair cho người làm chủ thớt. Đây ko phải là việc bạn mua tour từ 1 công ty du lịch, và chủ thớt nhận tiền từ bạn hay cty du lịch để tổ chức chuyến đi.

2. Bản thân chủ thớt ngay từ đầu chuyến đi cũng nên fair và rõ ràng nguyện vọng của 2 bên để tránh sau này phát sinh mâu thuẫn ko đáng có. Chủ thớt gánh trách nhiệm những phần như thế này, này...nhưng chúng tôi ko phải babysitter của bạn, bạn cũng có 1 phần trách nhiệm trong đó..vì đây là chuyến đi chung, mọi người thích thì đi chung..

3. Mình thấy cho dù bạn là chủ thớt hay người tham gia thì cũng nên rõ ràng tư tưởng : Đã tham gia phuot.vn thì phải xác định rõ tư tưởng đây ko phải đi tour. Nếu chung niềm đam mê về 1 miền đất nào đó, thì lập thành nhóm đi chung. Mà đã là nhóm thì ít hay nhiều bạn cũng có trách nhiệm trong đó, và chia sẻ tinh thần đồng đội lẫn nhau.


"Chín người, 10 ý" nhưng nếu bạn đi phượt với tư tưởng & hành động đúng, thì chả sợ gì ai nói :D

Cheers,

caonguyendom
07-02-2012, 13:39
Hình như mình thấy có vẽ đã có sự cảm thông cho Chủ Thớt rồi thì phải, nhưng nói tới nói lui thì củng nói về mặt trái của nó.

Có nhiều chủ thớt đã lạm dụng mối quan hệ củng như sự không rõ ràng để trục lợi cá nhân.

Đôi khi lập lên topic, thu tiền trước mấy tháng rồi đến giờ cuối sao lãng dẫn đến hủy chuyến đi => sử dụng đồng tiền của cùa các anh em không đúng mục đích => có được xem là chiếm dụng vốn không

Có chủ thớt thì vì lý do riêng tư, nên chưa đảm bảo được công tác chung của chuyến đi.

Nhưng những thành viên tham gia cũng tự hiểu cho mình là đi phượt là 1 môi trường tốt nhất để rèn luyện cho chính mình, còn ở đó bạn rèn luyện gì thì bạn sẽ hiểu và cảm nhận được qua mỗi chuyến đi, mỗi trãi nghiệm, mỗi con người, mỗi sự việc,............

.................................................. .................................................. ...........mỗi sự việc đều có cái giá của nó.

Không quan trong bạn đã đọc được bao nhiêu cuốn sách mà là bạn đã đút kết được gì cho mình qua những cuốn sách đó.

lambanghieu
07-02-2012, 23:13
Mình thích 4 điểm này của bạn nêu lên.;)

1- Lợi dụng làm leader để hưởng lợi cho riêng mình chỉ là số ít và 1 phần cũng là do hoàn cảnh đưa đến.(Dù không cố ý, trường hợp này là có chứ không phải là không có ) Việc này thường xuất hiện ở các topic leo Fan. Vì các cty tổ chức tour tại địa phương thường cập nhật thông tin và liên hệ riêng với thành viên đứng lập topic và tổ chức chuyến đi này đề nghị hợp tác, và tặng % cho người đó để nhận hợp đồng. Đây cũng là 1 việc làm rất phổ biến ở nhiều nơi mà các khu DL áp dụng. Vì thế có người chấp nhận chia sẻ quyền lợi này với cả đoàn và cũng có người coi như đó là 1 quà cho riêng mình vì đã mất công tổ chức. Về mặt này thì chả có gì là xấu cả "tùy cảm nhận và đánh giá riêng của mỗi sự việc cụ thể".

2- Đấy mới chính là mẫu chốt của mọi vấn đề. Niềm vui và nỗi buồn của laeder đơn giản là vậy đó. Vất vả lo toan tất cả để mọi người cùng vui và bản thân cũng thấy vui lây vì điều đó.

3- Đa phần thành viên khi ĐK tham gia chuyến đi thì chỉ biết lo cho riêng bản thân mình, mọi việc thì phó mặc cho leader và triệt để áp dụng câu... Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai,.....

Cá biệt có những thành viên còn thập chí chỉ biết soi mói, bới móc những cái xấu, hoặc cố tình lờ đi như không biết mà quên mất những việc làm tốt, vất vả của họ dành cho đoàn. Hả hê vui vẻ với những nhận định của mình là...."quá chuẩn".
Họ nghĩ rằng tránh nhiệm bản thân đi chơi cũng đóng tiền là xong và đầy đủ, nếu như không hài lòng điều gì đó thì......(NO)
Kết luận: Ý thức chung còn quá kém

4- Hãy làm leader 1 lần, hãy coi niềm vui chung của cả đoàn cũng là chính niềm vui của mình. Nếu sợ thì đừng làm.... Đã làm thì đừng sợ.
Nhân vô thập toàn, chả có gì là hoàn mỹ cả. Hãy cứ là chính mình.;)

Ông "Tộc" này thường thì xuất hiện ở đâu thì có đứa bị nhắc nhỡ hay là rút một cái thẻ. Ai ngờ bữa nay cha này vào topic này cho ý kiến thế mới ghê. Hay đấy bác "tộc".
Em chỉ kể một chuyến đi của em thế này: Dẫn anh em đi chơi, mình lo lắm, lo làm sao cho anh em vui, động viên anh em nào mệt, đến thăm hỏi anh em nào buồn. Lo cho anh em từng cái lều, chút trại. Ca hát vui chơi mình luôn là thằng đầu têu cho anh em cười và cởi mở. Ấy thế mà khi về thì lại nghe có đứa phán câu run hết người" Lão ấy tửng bỏ mẹ". :(

conlele
07-02-2012, 23:19
" Lão ấy tửng bỏ mẹ"
Câu này còn hơn câu khen gấp VẠN lần đấy nhé lão lang-băm!

caonguyendom
15-02-2012, 23:23
Hôm nay mình cảm nhận được "Chủ thớt - những người trong BTC" qua chuyến off cho chuyến Cần giờ - thử thách từ điều đơn giản nhất.

Sau khi chia nhóm một cách ngẫu nhiên, có trưởng nhóm, có thành viên,... BTC chỉ chuẩn bị đúng 1 bữa ăn trong cho 2 ngày, đất trại,.. chỉ một ít công tác cơ bản, ngoài ra các nhóm tự chuẩn bị hết.

Trưởng nhóm phân công công việc và công tác chuẩn bị chung cho cả nhóm >>>> giống như Chủ thớt. Các thành viên nhận phân công nhiệm vụ của trưởng nhóm >>>>> như những thành viên BTC.
Cân đối nhân sự "xế - ôm", lo ăn uống, ngủ nghỉ thế nào, làm sao để đạt hiệu quả nhất >>>>>>> y như mở 1 thớt

Không biết chuyến đi sẽ diễn ra thế nào nhưng thấy cái cách mà tất cả cùng làm việc thấy vui vui >>>>> Hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn vì mọi người sẽ cùng làm việc, cùng chia sẽ những gì mình có,...... tất cả những gì mà mình có thể chia sẽ cùng nhau.
Liệu sao khi đi về mọi người có nghĩ là mình giống như 1 chủ thớt không ta >>>>>>> hoạch định và thực hiện kế hoạch cho 1 nhóm.
Liệu làm điều như vậy có tính là điều tốt không ta? chuyến này về thế nào củng bị chém tiếp.:T

Doan
16-02-2012, 00:01
Hôm nay mình cảm nhận được "Chủ thớt - những người trong BTC" qua chuyến off cho chuyến Cần giờ - thử thách từ điều đơn giản nhất.

Sau khi chia nhóm một cách ngẫu nhiên, có trưởng nhóm, có thành viên,... BTC chỉ chuẩn bị đúng 1 bữa ăn trong cho 2 ngày, đất trại,.. chỉ một ít công tác cơ bản, ngoài ra các nhóm tự chuẩn bị hết.

Trưởng nhóm phân công công việc và công tác chuẩn bị chung cho cả nhóm >>>> giống như Chủ thớt. Các thành viên nhận phân công nhiệm vụ của trưởng nhóm >>>>> như những thành viên BTC.
Cân đối nhân sự "xế - ôm", lo ăn uống, ngủ nghỉ thế nào, làm sao để đạt hiệu quả nhất >>>>>>> y như mở 1 thớt

Không biết chuyến đi sẽ diễn ra thế nào nhưng thấy cái cách mà tất cả cùng làm việc thấy vui vui >>>>> Hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn vì mọi người sẽ cùng làm việc, cùng chia sẽ những gì mình có,...... tất cả những gì mà mình có thể chia sẽ cùng nhau.
Liệu sao khi đi về mọi người có nghĩ là mình giống như 1 chủ thớt không ta >>>>>>> hoạch định và thực hiện kế hoạch cho 1 nhóm.
Liệu làm điều như vậy có tính là điều tốt không ta? chuyến này về thế nào củng bị chém tiếp.:T

Mỗi người góp một tay thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn thôi mà :)

caonguyendom
23-02-2012, 13:42
Thớt thứ 2 (cần giờ - thử thách từ điều đơn giản) => lại vui rồi.
Giờ hiểu được phần nào câu "đi đâu củng có anh hùng, đi đâu củng có thằng khùng thằng điên" => Kệ....... nó đi.

Trần Quyền
27-02-2012, 19:59
Mình thích 4 điểm này của bạn nêu lên.;)

4- Hãy làm leader 1 lần, hãy coi niềm vui chung của cả đoàn cũng là chính niềm vui của mình. Nếu sợ thì đừng làm.... Đã làm thì đừng sợ.
Nhân vô thập toàn, chả có gì là hoàn mỹ cả. Hãy cứ là chính mình.;)

Bác Dân Tộc Gốc khoẻ chứ? rất đồng tình với câu này của Bác, tại sao ta ko khẳng định bản lĩnh của mình, đã mang trong mình 1 trọng trách, tức bạn phải có 1 tinh thần, sức khoẻ, trí, dũng.... và cũng phải ác 1 chút, bởi cái nhân vô thập toàn mà tuỳ tình huống ta xử lý. Cũng may, trước giờ làm nhiều thớt nhưng chưa có điều gì to tát để lại. Có chăng, là thành công, là tiếng cười nhiều hơn. Sông đâu thể toàn vẹn hết tất cả con người, hãy nhìn thời cuộc, nhìn cái chung... Mà hướng đến thành công.

Chỉ có điều, nếu ai từng là mem trong các chuyến của TQ thì xin thổ lộ 1 điều... TQuyền hy sinh cho anh chị em hơi bị nhiều đấy... hì hì, tất cả vì cuộc chơi: vui là chính.

Cũng chia sẽ với các anh chị làm chủ thớt nhé, dù gì cũng nên trao đổi kinh nghiệm với nhau thì hay hơn!

caonguyendom
28-02-2012, 11:11
Bây giờ mình lại nhìn nhận vấn đề này một cách khác đi rồi, có lẽ sẽ hơi khác với lúc ban đầu.

Nếu bạn ngại mở thớt => bạn hãy đưa cho mình (mình sẽ lấy nó là 1 kinh nghiệm cho cuộc sống về mọi thứ: bản lãnh, kinh nghiệm, con người, sự việc,.... đủ thứ chuyện trên đời)
Nếu bạn ngại, sợ bị chém => hãy đưa cho mình (không sợ bị chém vì không còn chổ chém).
Nếu bạn ngại cực khổ => hãy đưa nó cho mình vì xung quanh mình có rất nhiều bạn sẵn lòng giúp đỡ mình.
......................
Nếu bạn ngại => hãy đưa mình => Mình sẽ lấy nó là hành trang cho "cuộc sống"
"Làm điều tốt mà người khác biết được thì nó không còn thú vị"

caonguyendom
07-03-2012, 11:48
Thớt thứ 3:
https://www.phuot.vn/threads/34893-30-4-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-S%C6%A1n-%C4%91%C3%B4ng-n%E1%BA%AFng-t%C3%A2y-m%C6%B0a-ai-ch%C6%B0a-%C4%91%E1%BA%BFn-%C4%91%C3%B3-nh%C6%B0-ch%C6%B0a-hi%E1%BB%83u-m%C3%ACnh

Theo ghi nhận chung là có 2 thành viên có thể sẽ làm cho hồi ức nóng lên. HY vọng nó không ảnh hưởng quá lớn cho chuyến đi.
Hủy gạch thì cả thấy có lỗi với 2 gạch đó, không hủy thì cảm thấy hơi lo, giờ sao ta.
Biết đâu như vậy sẽ lại giúp ............ loại thêm 1 số thành viên không phù hợp với môi trường phượt.

cafe37
07-03-2012, 18:04
Tớ từ giờ đến tháng 5 không đứng ra lập thớt nào nữa do dạo này thay đổi xoành xoạch cuộc sống mà chính tớ cũng không biết :) Cái nào lập ra cũng vỡ hoặc xiêu vẹo sai ý mình. Đợi 1 time cho tĩnh tâm và ổn định đã, khổ nỗi là mình không đứng ra chịu đòn thì chẳng ai chịu lập thớt cả, âu cũng vì đam mê mà đứng ra vậy.

caonguyendom
07-03-2012, 21:48
Tớ từ giờ đến tháng 5 không đứng ra lập thớt nào nữa do dạo này thay đổi xoành xoạch cuộc sống mà chính tớ cũng không biết :) Cái nào lập ra cũng vỡ hoặc xiêu vẹo sai ý mình. Đợi 1 time cho tĩnh tâm và ổn định đã, khổ nỗi là mình không đứng ra chịu đòn thì chẳng ai chịu lập thớt cả, âu cũng vì đam mê mà đứng ra vậy.

Bạn thì nỗi tiếng ở khu vực miền nam rồi. Hy vọng gặp bạn ở miền trung, sẽ có nhiều bạn, sẽ định hướng tốt hơn.

cafe37
07-03-2012, 22:05
:)) tớ ở miền Trung bạn à.

caonguyendom
07-03-2012, 22:11
:)) tớ ở miền Trung bạn à.

Vậy ah, hẹn ở miền trung nha.

electron
07-03-2012, 22:55
Biết là khổ ạ, nhưng vì tình yêu với phượt, sự máu lửa, và nhiệt hiết tuổi trẻ, làm được thì làm thôi ạ.

Tốt thì mọi người khen thầm, cười 1 cái là xong. Tệ là nào email, nào note, nào sms. Nhưng tất cả cũng đều lead ngày càng tốt hơn mà thôi.

caonguyendom
03-05-2012, 13:22
Đường Trường sơn không như người ta nghĩ, nó trở mình và thay đổi đến đáng sợ => nhưng không đủ sức cản trở bước chân những người yêu quý và chinh phục nó.
Chủ thớt sẽ thành công nếu đặt tất cả tấm lòng vào topic mình tạo ra và cùng với tất cả thành viên giải quyết mọi việc một cách nhiệt huyết => chúng tôi 21 thành viên của một phần Trường Sơn đã thành công.

https://www.phuot.vn/threads/34893-30-4-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-S%C6%A1n-%C4%91%C3%B4ng-n%E1%BA%AFng-t%C3%A2y-m%C6%B0a-ai-ch%C6%B0a-%C4%91%E1%BA%BFn-%C4%91%C3%B3-nh%C6%B0-ch%C6%B0a-hi%E1%BB%83u-m%C3%ACnh

caonguyendom
08-05-2012, 15:13
MÌnh không biết là chuyến đi có thành công không, nhưng mình đã có được rất nhiều ở đó: một tình bạn, tình đồng chí, tinh thần đồng đội,... và đã có tất cả

https://www.phuot.vn/threads/40050-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-S%C6%A1n-ch%C3%BAng-t%C3%B4i-%C4%91%C3%A3-c%C3%B3-t%E1%BA%A5t-c%E1%BA%A3-%E1%BB%9F-%C4%91%C3%B3-M%E1%BB%99t-t%E1%BA%A5m-l%C3%B2ng-nhi%E1%BB%87t-huy%E1%BA%BFt-v%C3%A0-tu%E1%BB%95i-tr%E1%BA%BB

phulinh_1989
11-08-2012, 19:53
Xin chúc mừng cả đoàn ^^

caonguyendom
18-10-2012, 17:50
Lâu lắm rồi không xem lại Topic của mình lập ra.
Nên có 1 chuyến cho các chủ thớt để chia sẽ và lại chia sẽ anh CVN hé.
Năm nay luôn đi anh

thinhduyquach
18-10-2012, 17:52
Em là nạn nhân tiếp theo cho chuổi hành trình ăn đá ... từ nước đá .. đá bi .. đá viên .

caonguyendom
05-11-2012, 13:58
Lâu lắm rồi mới thăm lại đứa con do mình sanh ra.
Sau khi đi về mình cảm thấy trong lòng rất trống trãi, mình đã làm việc đó mà chính bản thân mình nghĩ mình có thể làm tốt hơn như thế, nhưng không!! Mình đã sai :).
Chắc có lẽ mình cảm thấy rất khó chịu cho chính bản thân mình khi chuyện gì đó xảy ra dù là nhỏ nhất
Đối với bản thân: mình đã không bước qua được ngưỡng của bản thân :T

Với tư cách 1 xế: mình đã không làm tốt việc chăm lo cho 1 ôm => phải để người khác lo dùm => buồn ghê :)

Với tư cách 1 men phượt: liệu mình đã thật sự làm tốt chưa khi công tác chuẩn bị cho riêng bản thân còn chưa đủ :(

Với tư cách 1 người đứng ra tổ chức: về phần này thì đúng thật sự rất cám ơn các bạn BTC đã rất hổ trợ cho mình, nếu không có buổi họp trưa hôm ấy thì có lẽ mình đã đi lạt đến 1 nơi nào đó và đánh mất đi ý nghĩa của chuyến đi, thiệt tệ quá đi

Công tác chuẩn bị thì chẳng được gì ngoài 1 việc đi sớm xuống tam thôn hiệp, công tác trước và sau chuyến đi chỉ dành 1 con số không tròn trĩnh

Còn công tác ăn uống chung cho đoàn tương đối ổn định nhưng vẫn trục trặc cho 1 buổi sáng khi chưa chủ động được việc ăn sáng cho các bạn. Bản thân còn không có nỗi một cái chén để ăn nữa thì nói đến ai được, hòa mình cùng các bạn chuẩn bị ăn sáng gần như là không luôn, đã vậy còn nhờ người khác nấu dùm nữa chứ, chỉ biết ngồi đó đợi được ăn

Công tác vui chơi cho thiếu nhi về phần này bạn Long_vinasun + Mèo Mướp + tất cả các bạn đã làm rất tốt => khi này thì chẳng biết mình đang ở đâu

Đêm giao lưu văn nghệ thì trật duột không đúng như những gì mình đã dự kiến thực hiện, trên cơ bản là ok nhưng có ai biết phí sau nó là sự chấp vá, chữa cháy cho chương trình tốt hơn

Hai câu tiêu chí đặt ra cho chuyến đi
“Đi dân nhớ, ở dân thương”
"Không lấy đi gì ngoài những tấm ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân"
Khi đọc và ngẫm nghĩ lại 2 câu này mình có 1 cảm nhận mình thật sự chưa làm được 1 việc do chính mình đề ra.

Vấn đề không nằm ở chổ đã phát hiện ra cái sai mà là sửa cái sai đó như thế nào

https://www.phuot.vn/threads/61350-Thi%E1%BB%81ng-Li%E1%BB%81ng-it-ai-ng%E1%BB%9D-r%E1%BA%B1ng-ng%C3%A0y-3-4-11-2012