PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hàn Quốc đầu đông: Biểu tình và Trượt tuyết



imno13
16-12-2016, 21:00
Mua vé cho cả nhóm đi Hàn Quốc đầu tháng 12. Đến lúc tìm hiểu thì mới biết tháng 12 Hàn Quốc đã chuyển sang mùa đông, phong cảnh chắc không đẹp được như mùa xuân hay mùa thu. Thôi đành chuyển từ mục tiêu ngắm cảnh sang trải nghiệm trượt tuyết cho chuyến đi đở chán với điều kiện quan trọng là có tuyết.

Vì không hứng thú lắm nên cũng không chuẩn bị nhiều thông tin trước chuyến đi như mọi khi. Rồi cũng đến ngày lên đường. Chuyến đi bắt đầu bằng 1 chuyến bay đêm giá rẻ của Vietjet.

Nói chuyện phiếm giết thời gian mãi thì mọi người tự tìm cách dỗ giấc ngủ. Nghe tiếng thông báo của cơ trưởng, tôi mở mắt nhìn ra bên ngoài, trời đã tờ mờ sáng, thức đón bình minh luôn. Bất chợt đất liền xuất hiện.
https://c7.staticflickr.com/1/124/31641269766_6a38f0ae88_b.jpg (https://flic.kr/p/Qd2M8U)

Hóa ra đây chỉ là 1 đảo lớn. Máy bay lại tiếp tục qua hết đảo lớn rồi lại đảo nhỏ.
https://c5.staticflickr.com/1/370/31642702156_1d5f13f089_b.jpg (https://flic.kr/p/Qda7Wh)

https://c5.staticflickr.com/1/610/31307163100_dc29001bb6_b.jpg (https://flic.kr/p/PGvoS9)

Địa hình trên các đảo đa phần là núi.
https://c1.staticflickr.com/1/497/30838249584_643c915b77_b.jpg (https://flic.kr/p/NZ56dm)

https://c7.staticflickr.com/1/570/31642720526_557b543589_b.jpg (https://flic.kr/p/Qdadp1)

Thỉnh thoảng cũng có những vùng đồng bằng.
https://c3.staticflickr.com/1/364/31533630762_c5e8055a17_b.jpg (https://flic.kr/p/Q3w6P1)

https://c3.staticflickr.com/1/31/31642752466_0a6dc5b6c0_b.jpg (https://flic.kr/p/QdanTG)

Rồi ánh bình minh cũng xuất hiện xa xa
https://c8.staticflickr.com/1/421/31564230431_4c2e1e1d4a_b.jpg (https://flic.kr/p/Q6dW2v)

https://c6.staticflickr.com/1/479/31679624125_594739dac6_b.jpg (https://flic.kr/p/QgqmxX)

Máy bay hạ thấp dần, nhìn bên dưới là một cây cầu dài với 2 nhịp cáp treo ở đoạn giữa. Đây là cầu Incheon, nối đảo Yeongjong và đất liền. Sân bay Incheon nằm trên đảo này, vậy la ít phút nữa là đặt chân xuống đất nước Hàn Quốc đang vào mùa đông.
https://c8.staticflickr.com/1/467/30869677943_ab0641fec3_b.jpg (https://flic.kr/p/P2RaLB)

tomahawk291
23-12-2016, 12:04
Hóng ạ, kì mùa xuân tới e cũng sang Hàn học :gun

imno13
24-12-2016, 11:40
Vì KS nằm ngay Exit 9 của ga Subway Myeongdong và cách trạm xe bus Incheon – Seoul vài bước chân nên có thể đi bus 6001 hoặc 6015 giá vé 15,000 won hoặc đi train về ga Seoul (9,000 won tuy nhiên nếu nhóm 3 khách trở lên thì 6,000 won) rồi đi subway tiếp.

Vừa ra cổng sân bay thì 1 bác cầm máy tính tiếp cận mời đi xe của bác ấy. Bác bấm máy 4 người x 15,000 won = 60,000 won, rồi bấm tiếp 80,000 won. Mình lấy máy bấm lại 60,000 won. Thế là OK, cả bọn lên 1 chiếc 7 chổ hướng về Seoul. Khoảng 1 tiếng sau đến KS, bác tài xin thêm 10,000 phí cầu đường, không có thỏa thuận nhưng cũng chấp nhận được.

Do chưa có kế hoạch cụ thể ở Seoul nên mình chọn KS Skypark III ở khu vực Myeongdong vì đây là khu vực mua sắm và du lịch chính ở Seoul đồng thời đây cũng là trung tâm về mặt địa lý nên cần đi đâu cũng tiện. Đa số thông tin ở khu vực này mình tham khảo từ trang myeongdong,org. Hình như tác giả là 1 blogger địa phương nên thông tin rất thực tế và hữu ích.

Sau khi check-in xong, việc đầu tiên là cả nhóm quyết định ăn trưa tại quán mì nổi tiếng tại Seoul với hơn 40 năm tuổi “Myeongdong Kyoja” chào mừng đến nơi an toàn. Quán có cửa hàng trên cùng con đường cách nhau chừng 200m. Bọn mình vào quán gốc là 1 ngôi nhà 3-4 tâng, đang giờ trưa nên phải xếp hàng. May là cũng không phải chờ lâu. Thực đơn khá đơn giản chỉ gồm 4-5 món. Trong đó nổi tiếng nhất là mì Kalguksu nên mỗi người gọi 1 tô.
https://c4.staticflickr.com/1/666/31816526355_a7a91f31dc_b.jpg (https://flic.kr/p/Qtw1Pe)

Và Mandu, gọi 1 phần ăn chung. Kim chi ăn thoải mái.
https://c3.staticflickr.com/6/5609/31669210562_89574cce52_b.jpg (https://flic.kr/p/QfuYXL)

Kế tiếp là dạo một vài cửa hàng xem đồ đạc. Có 1 cửa hàng bán bánh bông lan ở góc phố lần nào đi ngang cũng thấy khách xếp hàng. Mình cũng vào xếp hàng nhưng phải bỏ cuộc 2 lần, đến lần thứ 3 mới mua được. Đúng là bánh rất ngon, 5,800 won cho 1 phần nếu thêm cream thì 6,800 đủ cho 4 người ăn. Ngay bên cạnh là cửa hàng kem Milky Bee cũng khá nổi tiếng.
https://c5.staticflickr.com/1/445/31669224572_21c7abd62c_b.jpg (https://flic.kr/p/Qfv48j)

Đi được vài store thì trời tối, đường phố lên đèn lung linh, khách càng đông hơn.
https://c8.staticflickr.com/1/472/31816801375_740365f579_b.jpg (https://flic.kr/p/QtxqyX)

Đường Myeongdong, đường chính trong khu vực được trang hoàng chuẩn bị Noel.
https://c7.staticflickr.com/6/5556/31669210702_346ca5ebfe_b.jpg (https://flic.kr/p/QfuZ1b)

Một góc đường nhìn từ KS. Khách đã vắng nhiều.
https://c6.staticflickr.com/1/647/31006858453_bf62a31783_b.jpg (https://flic.kr/p/PeYfKP)