PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Hành trình săn lá mùa thu Seoul và Gyeongu 2016



kinkuno
10-12-2016, 20:30
Từ lâu Hàn Quốc đã là nơi mà Hà ao ước được một lần đặt chân đến trong đời và cũng vì đây là chuyến du lịch đầu tiên của Hà đi lâu và xa như vậy nên việc chuẩn bị đã ngốn của Hà hết 6 tháng trời. Tất cả chi phí chuyến đi, hành trình di chuyển và các điểm tham quan H sẽ cố gắng ghi rõ và update giá hiện tại để các bạn dễ theo dõi.

*Thời gian du lịch: 21-29/11/2016
_ Hà chọn khoảng thời gian này vì đây là 2 mốc ngày giá rất rẻ của hãng Vietjet Air đưa ra. Cũng vì là lần đầu tiên đi săn lá đỏ mùa thu Hàn Quốc nên Hà đã ko biết cách cập nhật tình hình "folliage- thời gian lá vàng và đỏ rơi" như dự báo. Vì chị Hà nói năm ngoái chị cũng đi vào thời gian cuối tháng 10 và lúc đó lá mới chớm ngả vàng nên nếu đi vào tầm 20/11 trở đi sẽ thấy dc nhiều lá đỏ... Cũng phải nói rất rất may mắn là khi Hà qua thì lá vàng và đỏ vẫn còn khá nhiều và tươi. Cho tới ngày cuối cùng 29 về Việt Nam thì lá bắt đầu khô và rụng hết... Nếu bạn nào may mắn hơn nữa thì sẽ được nhìn thấy tuyết đầu mùa như Hà. Tuyết chỉ rơi mỏng nhẹ độ 4-5 tiếng đồng hồ thôi rồi sẽ ngưng cho tới khi vào đúng điều kiện của nó lần nữa.

*Vé máy bay: Hà bắt đầu săn vé từ tầm đầu tháng 4/ 2016, hãng máy bay Vietjet Air. Đặt vé khứ hồi hết cỡ 3.9 triệu. Hành lí đi 15kg + về 35kg. Giá hành lí và vé máy bay thì có thể thay đổi tùy theo hiện thời. Các bạn liên hệ bạn Lê Hồng Ngọc ( link facebook https://www.facebook.com/lehongngoc.SG ) để book vé nhé. Bạn này onl 24/24 nên cũng khá yên tâm về vấn đề hỗ trợ nếu có gì xảy ra ngoài ý muốn tại sân bay.

*Xin visa: Có rất nhiều cách xin Visa đi Hàn và các bạn có thể tham khảo trên google. Trường hợp của Hà hơi khó xin Visa nên Hà đã nhờ bên dịch vụ http://24hvisa.vn/hanquoc.html ( chị Thảo- 0938618822). Mình hỏi 2, 3 chỗ về trường hợp của mình nhưng 2 nơi kia nhận tiền nhưng ko dám chắc xin dc Visa. Còn bên chị Thảo thì chắc chắn lấy được nên mình gửi gắm niềm tin bên này. Hồ sơ của mình tương đối đầy đủ về mục chứng minh tài chính nhưng ko mạnh do chỉ mới đi các nước Đông Nam Á. Các bạn nào muốn đi Hàn/ Hongkong hoặc các nước Bắc Á thì ít nhất đã từng phải đi du lịch 1 nước Đông Nam Á nào đó rồi. Còn ko thì rất khó chứng minh. Chi phí cho visa tự nộp tại DSQ Hàn là 20$ + tiền dịch thuật tự chi. Còn Hà làm dịch vụ hết 120$ tổng tất cả luôn và ko phải lên phỏng vấn gì cả nhé.

*Quần áo- vật dụng tư trang- App điện thoại cần thiết:
_ Quần áo: Vì Hà đi vào thời điểm mà tiết trời Hàn cũng đã cuối thu nên khá lạnh ( tầm -5 độ tới 10 độ). Nhiệt độ thấp + khô nên cái lạnh ở đây khá buốt xương. Những gì bạn cần là phi thẳng lên chợ Nga ( Chợ Nga, Chương Dương Corp, 328 Võ Văn Kiệt, Cô Giang Quận 1- kế gara xe hơi Mez) sắm sửa đồ. Quan trọng là bạn cần có 2 bộ quần áo giữ nhiệt thật tốt, có thể mua hàng xịn Uniqlo cũng dc. Kế tới là áo len cotton, găng tay thông minh loại có thể bấm dc điện thoại, khăn len cotton dày, áo khoác mùa đông, nón len, vớ. Bạn nên chọn sợi len cotton vì nó giữ nhiệt tốt và khá ấm, mặc dù màu sắc có thể ko đa dạng bằng mấy loại kia. Nếu ai chịu rét kém thì mua sẵn mấy miếng giữ nhiệt dán vào quần áo, vớ, găng tay cho ấm. Cái này bên cửa hàng tiện lợi Hàn cũng có, 1000 won/ 2 miếng lót vào giày, 3000- 3500 won miếng to dán vào quần áo....
_ Vật dụng tư trang: Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, xà bông tắm/ gội, lược, khăn nên mang vì hotel bên Hàn đôi lúc ko cung cấp cho bạn. Mang theo hũ kem dưỡng ẩm cho mặt và body nếu ko mún da nứt nẻ xấu xí. Son dưỡng ẩm, 1 chút đồ make up cho các bạn gái, băng vệ sinh để luôn sạch sẽ tự tin hằng ngày. Hà lo xa nên mang theo thuốc men khá đầy đủ: thuốc đau dạ dày, tiêu chảy, sốt cảm, viêm mũi, viêm họng, miếng dán salonpas/ salonship trị nhức mỏi, dầu gió, thuốc nhỏ mắt, vitamin...
_ App điện thoại: Bạn nên down 3 app sau đây:
1) Visit Korea- Official Tour Guide- đây là app chính thức của tổng cục du lịch Hàn Quốc, trong này sẽ có rất nhiều highlight travel cho các bạn mỗi ngày, mỗi tuần, hướng dẫn các bạn về cách đi lại di chuyển, món ăn, shopping và những thứ hay ho của Hàn Quốc...
2) Korean English Dictionary & translator free- app này sẽ như thông dịch viên giúp các bạn dịch từ tiếng Anh ra tiếng Hàn ( có hiện cả câu tiếng Anh và Hàn và có chế độ đọc loa ngoài). Đôi lúc đi lạc đường hay shopping muốn hỏi han gì thì cứ gõ câu tiếng Anh vào khung và nó sẽ cho ra tiếng Hàn ở dưới, bạn đưa người ta coi là được. Còn ng ta nói lại thì bạn ráng mà hiểu thôi ^_^ Cái này là idea cá nhân của mình.
3) Subway Korea: Bản đồ tàu điện ngầm ở Hàn, có ghi rõ info mỗi cửa EXIT và thời gian tàu đến.

*Hotel: Hà chọn book khách sạn trên agoda vì có membership và giá cũng tốt. Fortune Hostel Jongno là sự lựa chọn cuối cùng của H cho chuyến đi này, vì đọc thấy nhiều khách feedback tốt. Theo ý kiến riêng của Hà thì bạn nên chọn hotel hay hostel nào có cho trả sau thanh toán với khách sạn để có trục trặc visa hay gì thì mình còn cancel ( hủy) phòng kịp mà ko mất tiền. Feedback riêng của H về Hostel Fortune thì nó khá gần Jongno [3] ga station, cửa exit số 6. Có điều exit 6 này toàn cầu thang bộ nên đi hơi mệt chút. :P Phòng có hệ thống sưởi dưới sàn nhà nên cũng ấm ( nhưng nói về độ ấm để đủ sưởi cho cái giá rét -3 độ thì chắc chưa dc đạt lắm). Phòng single nhỏ gọn, sạch sẽ, có bếp điện, máy giặt, tủ lạnh, TV, máy lạnh đầy đủ lắm ( máy lạnh 2 chiều nên bạn có thể nhờ ng ta bật giùm thành máy sưởi cũng dc). Mỗi ngày ks phát cho 2 cái khăn sạch miễn phí, xài xong tự động bỏ vào thùng màu xanh lá bên dưới sảnh. Nhân viên ks khá nhiệt tình và vui vẻ, nói tiếng A cũng đủ nghe hiểu. Bản đồ và các tờ rơi du lịch khá đầy đủ tại quầy check in ks nên bạn sẽ ko phải lo là mình sẽ bị lạc hay thiếu thông tin. Phòng mình đặt bao gồm bữa sáng miễn phí. Bữa sáng đơn giản bao gồm trứng gà luộc, bánh mì sanwich, bơ mứt, cafe nóng... Hostel mình đối diện là cửa hàng tiện lợi và các quán ăn ngon nên ko lo chết đói, kaka. Cũng chỉ mất 10 phút đi bộ ra các cung điện là làng cổ. Nói chung mình khá hài lòng chỗ này. Phí đặt phòng 8 ngày: 5tr8

*Di chuyển từ sân bay về tới Hostel: bạn có thể di chuyển bằng Bus, Taxi hoặc AREX. Mình chọn đi bus vì hành lí nhiều nên chỉ việc bỏ vào gầm xe rồi tới nơi chú tài xế lấy ra hộ mình, vé tốn 10.000 won thôi. Còn di chuyển bằng taxi thì chắc cỡ 50.000 won ( Khá đắt đỏ). Nếu thích trải nghiệm tàu thì bạn đi AREX nhưng sẽ ko thuận tiện nếu bạn có vali hay đồ đạc này nọ vì phải kéo tới lui, chưa kể tới trạm SEOUL station sẽ rất đông và phải chuyển line qua các trạm điện ngầm khác ( vài nơi sẽ ko có thang cuốn mà phải leo thang bộ... ). Tàu AREX có 2 loại: 1 là tuyến chạy thẳng về Seoul station, 2 là tuyến all stop train ( sẽ dừng lại ở các trạm tàu điện để ai tiện gần trạm nào thì xuống), ưu điểm tàu này là chạy khá nhanh nên rút ngắn thời gian về trung tâm chỉ còn 47-56 phút gì đó, mà tính ra đi bộ chuyển line cũng hết hơn 1 tiếng rùi nên đi bus cho khỏe. :P Thẻ tàu điện thì bạn vào trong các convenient store mua nhé, ko có tiền trong đó sẵn đâu, muốn nạp thì ra ga tàu điện rồi nạp. Cách nạp thì các bạn google là ok ;)

*Di chuyển trong thành phố: Bạn có thể đi taxi vì taxi bên Hàn ko có nói thách, chú ý là giá đi ban đêm sẽ + 20% phí nữa đó. Taxi màu cam giá mở cửa sẽ là 3000 won, màu đen là dành cho khách du lịch nước ngoài giá mở cửa là tầm 5000 won. Tất cả mọi thứ là bạn chỉ cần đưa địa chỉ cho họ nơi b cần đến và ngồi thưởng thức cảnh quan bên đường. Đi bus thì bạn nên chú ý theo dõi bảng hướng dẫn tuyến xe và các tên + con số trên xe bus để tra cứu đường đi. Tàu điện ngầm có lẽ là phương tiện dễ đi nhất, bạn nên chú ý nơi bạn ở gần với cửa ra EXIT của trạm nào nhất. 1 ga có thể có tới 3 line tàu khác nhau nên khi di chuyển vào ga bạn hãy quan sát các biển báo hướng dẫn ở các lối đi, dọc hai bên tường, trên cao để không bị đi nhầm nhé. Các bạn yên tâm là tàu điện bên Hàn sẽ thông báo trạm kế tiếp, cách chuyển line bằng 4 thứ tiếng Anh, Hàn, Trung, Nhật và có màn hình TV chính giữa và 2 bên để báo hiệu. Vào giờ cao điểm như sáng 7-9 giờ và 5-6 giờ chiều thì khá đông, người chen chúc nhau như kiến ở ga và các tàu nhé. Nhất là ga Seoul station :P

*Bản đồ các loại: Các bạn lấy tại sân bay nhé, rất đầy đủ nè. Nhớ lấy bản đồ tiếng Hàn- Anh để dễ xem nhé.

*Tiền tệ: Các bạn nên đổi sẵn tiền won ngay từ khi còn ở Việt Nam cho thuận lợi nhé vì bên đó mấy chỗ đổi tiền đóng cửa sớm lắm. Với thi thoảng có 1 cái. Có thời gian thì vào bank lớn bên Hàn đổi cũng dc.

*Săn voucher vé vào cổng các khu vui chơi, các show diễn ca nhạc hay nhạc kịch, hài kịch: Bạn hãy vào thử web https://www.klook.com/ và săn deal. Mình mua vé Bimbimbap show trên này 21$, trong khi nếu mua tại nhà hát thì sẽ có giá tầm như sau:
_ VIP-Seat 60,000 won
_ R-Seat 50,000 won
_ S-Seat 40,000 won
Vì mình đặt từ sớm nên được ngồi luôn hàng VIP. cảm thấy mãn nguyện dã man. Nhân tiện thì show diễn này rất đáng đồng tiền bát gạo luôn mấy bạn. Diễn viên siêu hài hước, dễ thương, biết cách tạo không khí và kết nối vs khán giả liên tục nên ko bị chán, chưa kể bạn nào may mắn sẽ được mời lên sân khấu nhận quà nữa. Vui cực kì. Sau khi vở diễn kết thúc, bạn sẽ được tham gia chụp ảnh lưu niệm với dàn diễn viên xinh trai đẹp gái nàh. <3

*Wifi- Internet: Vì chuyến đi này Hà sử dụng cục phát sóng wifi Laxgo nên không cần mua sim điện thoại để dùng. Dịp Hà đi đúng vào đợt sale 20% mùa thu của bên hãng Laxgo nên tổng số tiền thuê bộ phát H phải trả chỉ tầm chưa tới 1.1 triệu. Dịch vụ wifi này rất tiện lợi cho bạn nào thích check in, khi điện thoại bạn vô tình hết pin có thể sử dụng cục phát wifi làm sạc dự phòng cho đt cũng dc. 1 ngày bạn dc 1gb 4g và xài hết thì tự động chuyển sang 3g nè. :D

kinkuno
10-12-2016, 23:24
*PLAN DU LỊCH TỔNG QUÁT:
:) 21/11: 10am- đáp tại sân bay Incheon, 11.30am- về tới hotel, 2pm- nhận phòng và nghỉ ngơi tới 5pm, sau đó đi ăn và đi dạo vòng quanh hostel để quen đường xá. Cố gắng ghi nhớ tất cả bảng hiệu tên đường bằng cách chụp hình lại và sử dụng bản đồ lấy tại sân bay, 7pm- tìm đường đi tới rạp hát Bibap để xem Bimbimbap show, 10pm- hết show và lại lang thang tìm chỗ ăn vặt và về hostel nghỉ ngơi

22/11: 8.30am- dậy và ăn sáng, 10am- 3pm: tham quan cung điện Changdeokgung Palace and Huwon, 4pm: tranh thủ ghé làng cổ Bukchon Hanok, 6pm-11pm lang thang Myeongdong và shopping.

23/11: 10am- dậy trễ và vật vờ ăn sáng, 11am- tham quan làng cổ Namsan Hanok, 3pm- mò mẫm đường tới Insadong và tiếp tục shopping kết hợp đi dạo chơi, 7pm- về tới Jongno [3] sam và ăn tối. Sau đó về lại hostel nghỉ ngơi

24/11: 10am- lại dậy trễ do thời tiết lạnh và ngủ quá phê, ăn uống phè phỡn rồi 11am-5.30pm vác xác đi tham quan cung điện Gyeongbok Palace và viện bảo tàng Hoàng Gia. 7pm lê lết ra Lottle Department ở Myeongdong ăn uống và ngó nghiêng.

25/11: 9am: đã dậy rồi và nằm nướng mốc mỏ tới tầm gần 12am đi ăn trưa luôn. 1pm- đi tham quan Deoksugung Palace. 3pm dạo quanh cung và ghé thăm Seoul plaza. 5pm -6pm đi mua vé tàu ở Seoul station và ăn tối. Về hostel nghỉ ngơi.

26/11: 10am- ăn sáng và vác ba lo đi khám phá khu chợ Namdaemun. 6pm- quay về hostel nghỉ ngơi. 8pm- đi shopping ở gần hostel và tham gia nhóm biểu tình vụ tổng thống Hàn tới 10pm. 11pm về hosteol T_T

27/11: 5am- ra Seoul Station, 6am kém - 8am: ngồi trên tàu tới Gyeongju, tham quan cố đô Silla, 9pm về lại Seoul và quay về hostel khò khò

28/11: Nghỉ ngơi, xếp đồ, đi ra ngoài mua thuốc men, nhân sâm linh tinh và chuẩn bị ngày mai bay về Việt Nam

29/11: 8.30am ra sân bay và tạm biệt Hàn Quốc xinh đẹp :(

Hungbkct
27-01-2017, 19:14
Tiếp đi bạn ơi!Thêm tranh ảnh và chia sẻ kinh nghiệm, gia đình mình cũng dự kiến tháng 11 này đi Hàn Quốc để kỷ niệm 5 năm ngày cưới nên rất cần nhưng bài như của bạn. Cảm ơn bạn nhiều!

pintwolf38
27-01-2017, 23:58
Mình viết nhé bạn

nhduc_ee
02-02-2017, 13:57
bạn có thể thêm hình ảnh cho động hơn ko,hihi