PDA

View Full Version : Phú Quốc - mảnh tình đong đầy



meogia239
06-12-2016, 00:43
Ngày 1

Đặt chân đến Phú Quốc chúng tôi được chia thành 2 team và đi theo những lộ trình khác nhau. Chia tay nhau ở bến tàu Dinh Cậu, Team chúng tôi lên Cano và xuất phát ra hòn Mây Rút. Sau một giờ đi Cano chúng tôi đặt chân tới hòn Mây Rút, hòn đảo khá nhỏ nhưng rất đẹp và yên bình. Bỏ đồ đạc lại trên đảo chúng tôi di chuyển sang Hòn Dăm Ngang để lặn ngắm san hô. Với chiếc điện thoại SamSung có khả năng chống nước chúng tôi có thể dễ dàng chụp được những bức ảnh san hô sống động tuyệt đẹp.

https://c1.staticflickr.com/6/5733/30619088464_1cc4303943_c.jpg


Chúng tôi cứ mải mê vùng vẫy dưới biển để được thỏa thích ngắm những chú cá và những vạt san hô đầy màu sắc
https://c7.staticflickr.com/6/5538/30619088654_3d690a4c2f_c.jpg

Khám phá sự kì diệu của đại dương
https://c7.staticflickr.com/6/5508/30619088294_0deebc4de0_c.jpg

được ngồi thảnh thơi bên bãi cát dài nghe tiếng sóng rì rào ngắm nhìn mây trời
https://c8.staticflickr.com/6/5662/30632969583_5a71061c7b_c.jpg

hay sống ảo trên những tảng đá giữa biển xanh
https://c7.staticflickr.com/6/5577/30619088094_321401618d_c.jpg

meogia239
06-12-2016, 01:57
Sau một hồi ngụp lặn để ngắm san hô thì cả hội thấm mệt, lên bờ ăn tạm đồ ăn mang theo rồi nằm trên võng đánh một giấc ngon lành

https://c1.staticflickr.com/6/5745/30619088784_b0e5da27c2_c.jpg

https://c3.staticflickr.com/6/5480/31404653186_bc25d7d12b_c.jpg

Trời bắt đầu xế chiều cả hội chuẩn bị thu dọn để trở về hòn Mây Rút thì thấy 2 cậu lái cano mang về thành quả sau một lúc đi bắn cá trở về. Những chú cá to lớn trông vô cùng hấp dẫn, hứa hẹn một bữa tối thịnh soạn cho cả nhóm trên đảo

https://c1.staticflickr.com/6/5590/31404350776_9f322d5da9_c.jpg

Chúng tôi trở về đảo cũng là lúc ánh hoàng hôn vàng như mật buông trên đảo, cả nhóm say sưa ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn đang thay đổi mỗi giây tạo nên những khoảnh khắc tuyệt đẹp.

https://c8.staticflickr.com/6/5498/31325174871_fcb70a7cf1_c.jpg

Những đứa trẻ đáng yêu trên đảo
https://c5.staticflickr.com/6/5711/31404184916_0ca66de873_c.jpg

Hoàng hôn trên hòn Mây Rút
https://c3.staticflickr.com/6/5757/31404184546_3052d41c76_c.jpg

Khi những tia hoàng hôn cuối cùng vừa tắt thì một cơn mưa lớn ập đến tất cả chúng tôi vội vàng ôm đồ đạc chạy vào nhà của gia đình trên đảo để trú mưa. Cơn mưa cứ thế tầm tã xối xả khá lâu làm cả hội bắt đầu thấy đói meo và chỉ mong chờ thưởng thức bữa tối.
Sau khi cơn mưa chấm dứt cũng là lúc bữa tối được làm xong và mang ra với rất nhiều món hấp dẫn gồm ghẹ, cá được chế biến từ thành quả lúc chiều, đặc biệt có món canh chua vô cùng hấp dẫn. Vừa thưởng thức những món hải sản hấp dẫn vừa nhâm nhi li rượu chúng tôi vừa tâm sự những câu chuyện thú vị trên đường phượt. Đến 10h tối mọi người còn được theo chân hai chàng trai ở đây đi bắt cua đá về nấu một nồi cháo lớn cho mọi người cùng thưởng thức.

meogia239
06-12-2016, 02:12
Ngày 2

Sau khi thưởng thức nồi cháo lớn, tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ ngon bên bãi biển lộng gió, ai cũng thấm mệt sau một ngày dài hoạt động nên mọi người đều ngủ rất say dù ở đây khá nhiều muỗi.

Sáng hôm sau tôi bừng tỉnh khi những tia nắng đầu tiên rọi vào mắt qua những hàng dừa, vùng dậy chạy ra biển tôi bàng hoàng trước khung cảnh đẹp và yên bình đến cạn lời của bãi biển nơi đây.

https://c3.staticflickr.com/6/5479/31404184666_fc17e27f2a_c.jpg

Đặc biệt là hình ảnh những đứa trẻ ở đây chúng như những thiên thần bé nhỏ chơi đùa trên một hòn đảo thiên đường. Vẻ hồn nhiên, hoang sơ của chúng thực sự gây ấn tượng với tất cả chúng tôi.

https://c4.staticflickr.com/6/5599/30632970283_edc33935c6_c.jpg

https://c4.staticflickr.com/6/5524/30632969883_959b6b017c_c.jpg

Chiếc xích đu thần thánh trên đảo
https://c2.staticflickr.com/6/5592/30632969713_d685ff457a_c.jpg


https://c7.staticflickr.com/6/5522/31404184806_f4d8743d07_c.jpg

meogia239
06-12-2016, 02:29
Sau khi rời hòn Mây Rút chúng tôi di chuyển sang hòn Móng Tay để quay một số cảnh FLycam, chúng tôi ngỡ ngàng vì hòn đảo này vào lúc nắng sớm lại đẹp đến vậy, làn nước xanh kì ảo đẹp mê mẩn thực sự lí tưởng cho các hoạt động bơi lặn của du khách. Hòn đảo này tuy nhỏ nhưng cực yên bình và quyến rũ khiến bất cứ ai đến cũng không khỏi ngất ngây

https://c1.staticflickr.com/6/5800/31404184416_70267e9dc7_c.jpg

https://c5.staticflickr.com/6/5557/31404184316_503e62fce7_c.jpg

Rời hòn Móng Tay trong tiếc nuối chúng tôi về lại đảo lớn để hội ngộ cùng team 2, cùng ăn trưa và cùng tâm sự hỏi han nhau. Trong khi team 2 chuẩn bị ra đảo thì chúng tôi trở về khách sạn chuẩn bị đồ đạc để cho buổi tối thú vị trong rừng sâu :)

meogia239
06-12-2016, 02:35
Từ khách sạn sau khi chuẩn bị đồ đạc và mua những đồ ăn cần thiết chúng tôi chạy vào rừng nơi có con suối rất đẹp. Gửi xe ở bìa rừng chúng tôi bắt đầu trekking vào phía trong. Men theo con suối cạn, chúng tôi tìm đựoc một điểm thoáng để hạ trại. Mọi người bắt đầu chia nhau kiếm củi để đốt lửa làm đồ ăn. Võng được mắc vào các thân cây để chuẩn bị cho giấc ngủ trong rừng.

Đêm hôm đó trong rừng cạnh thác Mây chúng tôi ngồi bên đống lửa cùng uống trà tâm sự đến khuya và thực hiện những bức ảnh phơi sáng bằng điện thoại SamSUng để tạo ra những hình vẽ bằng ánh sáng thú vị. 12h khi tất cả buồn ngủ thì ai nấy về

https://c5.staticflickr.com/6/5610/31404183756_0b9359d013_c.jpg

12h khi tất cả buồn ngủ thì ai nấy về chỗ của mình và chìm vào giấc ngủ. 3h đêm nằm trong võng tôi bắt đầu thấy những hạt mưa, do bạt che võng của tôi và Nghĩa không đủ ngăn cơn mưa bắt đầu lớn dần, chúng tôi đành phải chui vào lều khác ngồi nhờ. Bốn người trong lều ngồi chờ ngớt mưa, khi nước từ đầu nguồn đổ về làm ướt đồ đạc chúng tôi phải dọn lều lên một vị trí cao hơn. Rất may tấm bạt đủ rộng để mọi người trú mưa chờ cho tới khi trời sáng và tạnh hẳn.
Khung cảnh sau cơn mưa rừng
https://c5.staticflickr.com/6/5722/31404183596_32da9b677e_c.jpg

Chúng tôi vẫn sống ảo như thường
https://c3.staticflickr.com/6/5604/31404183426_2b900ab2ec_c.jpg

Kế hoạch dậy sớm tắm suối và quay phim khung cảnh đó đã tan tành theo mây khói. Sau khi dọn dẹp đồ đạc, chụp ảnh check in chúng tôi vác đồ đạc đi ra khỏi rừng. Sau một đêm bị ướt và ngủ ít mọi người đều thấm mệt.

meogia239
06-12-2016, 02:40
Buổi chiều ngày 3 hai team gặp lại nhau và cùng nhau cắm trại bên bờ biển phía cầu Nhật, tất cả cùng thưởng thức những món đồ nướng hấp dẫn và cùng nhau có một buổi tối vui vẻ với những tràng cười không dứt bên bờ biển.
Sáng ngày 4 cả 2 team dành thời gian nghỉ ngơi ăn sáng cafe, một buổi sáng thư thả sau mấy ngày liền hoạt động. Đầu giờ chiều tất cả cùng chia tay trong sự bịn rịn ở sân bay để trở về Sài Gòn và Hà Nội

Một chuyến đi không phải là dài nhưng chúng tôi đã có những trải nghiệm ấn tượng, không biết có phải do ăn ở không mà team chúng tôi cả 2 đêm đều gặp mưa tầm tã chính vì thế cái tên Team Mưa mới xuất hiện.

Một chuyến đi thực sự khó quên

https://c1.staticflickr.com/6/5776/31404183976_78df902d66_c.jpg

https://c6.staticflickr.com/6/5614/31325173781_3913b1ac4b_c.jpg

Chúng tôi đã ở bên nhau và trải nghiệm những điều thú vị cùng nhau trên cả hành trình

Toàn bộ hình ảnh trên được chụp bằng điện thoại Samsung Galaxy S7 và S7 Edge

meogia239
07-12-2016, 01:46
Để hình dung rõ hơn về vẻ đẹp của hòn Mây Rút, hòn Móng Tay và hòn Dăm Ngang xin chia sẻ thêm những hình ảnh từ trên cao được chụp bằng flycam

Hòn Móng Tay
https://c3.staticflickr.com/6/5535/31405262306_f32e726329_c.jpg

Hòn Móng Tay
https://c7.staticflickr.com/6/5552/31071860430_a05bb4ebdb_c.jpg

Hòn Dăm Ngang
https://c5.staticflickr.com/6/5567/31405267236_fab5d0c525_c.jpg

Hòn Mây Rút
https://c1.staticflickr.com/6/5559/31405269296_115c9b375b_c.jpg

Hòn Mây Rút
https://c3.staticflickr.com/6/5499/31405275706_f13a271a2d_c.jpgs

Đánh cá trên biển
https://c3.staticflickr.com/6/5777/31071863810_d805bc66a1_c.jpg

Biển đẹp không kém gì Địa Trung Hải phải không các bạn :)

Camto81
07-12-2016, 17:35
đẹp quá nhìn là muốn đi liền :p

tuananhh
15-05-2017, 14:02
ôi mong lắm 1 chuyến đi

huongcun
15-05-2017, 14:05
đẹp lắm ạ,nhớ