PDA

View Full Version : Đón giao thừa trên đảo - 31/12 - 01/01/2012 _ NHA TRANG: Ấn tượng đêm giao thừa



Doan
02-01-2012, 21:26
Chương trình đón giao thừa trên đảo rồi cũng qua.
2 ngày 2 đêm cho chuyến đi này có vẻ vẫn còn rất ngắn và đã qua rất mau. Một số thành viên vẫn còn muốn tiếp tục kéo dài cuộc chơi, nhưng do có một số bạn phải về đi làm nên cả đoàn đành phải trở về SG, kết thúc chuyến đi an toàn lúc 5h sáng nay.
Những gì đọng lại từ chuyến đi này là tất cả các thành viên đã có một chuyến đi chơi, một đêm đón giao thừa thật sôi nổi, hào hứng, máu lửa và có nhiều điều thật khó quên.
Mình xin thay mặt chủ thớt tạo topic này để các thành viên chia xẻ những hồi ức của mình sau chuyến đi.

Xin cảm ơn:
* Chủ thớt: người nhiệt tình tổ chức một cuộc chơi thật hoành tráng, bài bản, vui, ngon, bổ, rẻ,... và cũng hết sức trong chuyến đi này (đến nỗi ngủ như tôm lăn lộn trên sàn xe cả lượt đi và về:LL). Mặc dù vậy, chủ thớt cũng bị chém một chút trong chuyến này :Dam
* Thủ quỹ Amydoan thật nhiệt tình :L
* Ban hậu cần (kiss)
* Những nhà tài trợ: anh Mỹ-chúa đảo, chủ thớt, anh Núi, Riland, chị Hồng, chị Vân, & ... còn nữa mà mình không nhớ hết (HH)
* Sự góp công, góp sức, sự nhiệt tình của tất cả những thành viên tích cực để cuộc chơi thêm trọn vẹn.(c)

Chuyến đi nào cũng có ít nhiều sự cố ngoài ý muốn, nhưng chung quy bản thân mình cảm thấy đây là một chuyến đi thành công. Sau khi kết thúc mỗi chuyến đi, mình lại quen biết thêm những người bạn mới và có được những kỷ niệm thật đáng nhớ.

Hy vọng năm mới nhà phượt ta sẽ có thêm nhiều chuyến đi mới thật vui và ý nghĩa.
Các bạn chia xẻ thêm nha.

Chúc mọi người có một năm mới thật mạnh khỏe, vui vẻ và thành công (beer)

caonguyendom
02-01-2012, 21:35
Anh em bu vào chia sẽ nha.

Mỗi chuyến đi là 1 trải nghiệm của cuộc sống.
Mỗi chuyến đi sẽ có thêm nhiều bạn bè.
Mỗi chuyến đi là 1 kỷ niệm.
...............
Mỗi chuyến đi là mình tự hoàn thiện chính bản thân mình.
Nơi không và không dành cho sự nhỏ nhoi và ích kỷ => ai củng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ ........
Năm mới "vạn sự như ý"

ineedu2k
02-01-2012, 22:09
Mình là 1 trong 2 thành viên gia nhập chuyến đi này muộn. Xin chân thành cám ơn mọi người về chuyến đi này. Vui nhất là lúc cả đám kéo nhau đi tìm quán cafe ở Nha Trang sau khi ăn nem nướng. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy vui vui. :D

Marineboy
02-01-2012, 23:29
Sorry đã mở thêm topic bên dưới (vì lúc mở topic này mình không thấy topic của c. Doan, mình để ở chế độ create và đi ra ngoài và trở vào viết tiếp & post lên luôn, hihihi quên kiểm tra lại), làm thế nào để xóa topic của link bên dưới vậy ACE, chỉ giúp nhé để tránh bị chém. Thank you !

https://www.phuot.vn/threads/32268-Happy-New-Year-with-friends-Nha-Trang-(12-30-01-02)

Hello alls,

Thật sự cám ơn tất cả những người bạn, anh chị em và đặc biệt là bác Nguyên & ban tổ chức đã cho chúng cháu một đêm ....... "Happy New Year 2012 with friends" thật ấm cúng (vì đứng quanh đống lửa, không ấm mới lạ) & ý nghĩa (chúng ta là đại gia, chúng ta "bao" cả hòn đảo, chúng ta là "chúa đảo") trong đêm giao thừa, chuẩn bị sang năm mới, năm 2012, hơn thế nữa là cám ơn những điệu nhảy "không giống ai", đặc biệt là "không đụng hàng" của bác & nhiều anh chị em đã giúp mọi người "ọe ọe ọe" mấy lần,... but just want to say "FUNNY & HAPPY WITH FRIENDS REALLY",... Đặc biệt, trong suốt chặng đường đi: luôn tràn ngập tiếng cười với những câu chuyện "rất trớt quớt", không đâu vào đâu và rất, rất ấn tượng với slogan "Ngày mai dù có ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao",,.....ta vẫn đi, đi về phía trước, đi nữa, đi mãi,....,

Xin mở hàng vài pics do bác Nguyên bấm máy nhé (nếu có xấu, mọi người chặt chém bác Nguyên nha, kakaka).

https://i597.photobucket.com/albums/tt56/huynhtanson_travellingpics/IMG_0647.jpg

https://i597.photobucket.com/albums/tt56/huynhtanson_travellingpics/IMG_0648.jpg

Chúc mọi người năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc & thành công hơn nữa để có thêm những chuyến đi mới, những trải nghiệm mới & những người bạn mới nữa nhé :)

vitdonald
03-01-2012, 00:58
Mình là 1 trong 2 thành viên gia nhập chuyến đi này muộn. Xin chân thành cám ơn mọi người về chuyến đi này. Vui nhất là lúc cả đám kéo nhau đi tìm quán cafe ở Nha Trang sau khi ăn nem nướng. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy vui vui. :D

"Mình" lày nà đứa lào? :D lúc đó ngộ ko hiểu sao bị dụ đi vòng vòng mỏi chân với các vị, đã vậy còn mém bị dụ vào hotel để cho xem...chuối :))

shadowle80
03-01-2012, 01:30
"Mình" lày nà đứa lào? :D lúc đó ngộ ko hiểu sao bị dụ đi vòng vòng mỏi chân với các vị, đã vậy còn mém bị dụ vào hotel để cho xem...chuối :))

"Mình" này chắc là 1 trong 2 bạn hotboy ... cho cái vụ "chụp ếch" ở thác Hoa Lan đấy. (Hiếu hoặc Thanh) nhập đoàn tại Nha Trang ... phải không ta??? :)
Suy ra, hổng phải vụ án "xem ... chuối" đâu. Yêu cầu bạn nào "dụ dỗ" bạn í ... lên tiếng đi nha, sẽ được hưởng "khoan hồng" khi tự thú, hehe...

ChuDu09
03-01-2012, 09:16
Chúc cả nhà đã thành công trở về (c)

HieuKen
03-01-2012, 13:12
Trước tiên xin cảm ơn chủ thớt và ban thủ quỹ đã hết mình vì chuyến đi.

Mình xin một vé hóng hớt ngồi xem nhóm chia sẻ hồi ức xem cảm nhận khó quên của mọi người là gì, riêng mình chuyến đi chỉ là những phút giây xem mọi người gầy sòng, nhậu trong suốt thời gian trên đảo và cố gắng ngủ, đi loanh quanh giết thời gian để chờ ngày về lại đất liền nên ko muốn làm mọi người mất hứng nếu viết. Thời gian vui vẻ thật sự chỉ là khi trở về Nha Trang và đi tắm bùn.

Hy vọng mình chỉ là con sâu duy nhất làm rầu nồi canh vui vẻ của mọi người sau chuyến đi, nhưng gọi là Hồi ức thì mình nghĩ dù buồn hay vui cũng nên chia sẻ với mọi người.

P/s: Như là một trình tự của mỗi chuyến đi, xin chủ thớt và thủ quỹ công khai thu chi ở đây để mọi người nắm và cũng như chia xẻ với chủ thớt những khoản như chủ thớt nói đã bỏ tiền túi ra để anh em trong đoàn ăn uống tốt hơn.

Doan
03-01-2012, 14:44
Trước tiên xin cảm ơn chủ thớt và ban thủ quỹ đã hết mình vì chuyến đi.

Mình xin một vé hóng hớt ngồi xem nhóm chia sẻ hồi ức xem cảm nhận khó quên của mọi người là gì, riêng mình chuyến đi chỉ là những phút giây xem mọi người gầy sòng, nhậu trong suốt thời gian trên đảo và cố gắng ngủ, đi loanh quanh giết thời gian để chờ ngày về lại đất liền nên ko muốn làm mọi người mất hứng nếu viết. Thời gian vui vẻ thật sự chỉ là khi trở về Nha Trang và đi tắm bùn.

Hy vọng mình chỉ là con sâu duy nhất làm rầu nồi canh vui vẻ của mọi người sau chuyến đi, nhưng gọi là Hồi ức thì mình nghĩ dù buồn hay vui cũng nên chia sẻ với mọi người.

P/s: Như là một trình tự của mỗi chuyến đi, xin chủ thớt và thủ quỹ công khai thu chi ở đây để mọi người nắm và cũng như chia xẻ với chủ thớt những khoản như chủ thớt nói đã bỏ tiền túi ra để anh em trong đoàn ăn uống tốt hơn.

Hi,
Mình không chính thức nằm trong ban bệ gì của chuyến đi này cả, chỉ là thành phần a dua nên mình có một số chia sẻ:
* Chương trình phượt nào trước khi đi cũng có post cho mọi người tham khảo, nhưng sẽ có một vài sự thay đổi linh động theo ý kiến của các thành viên tham gia. Sẽ có một số thành viên không thích/không đủ sức/cảm thấy không phù hợp/không hòa hợp... được với cả đoàn thì đó thuộc về cá nhân và cá nhân đó tự điều chỉnh, không ai có thể bắt buộc phải cùng tham gia với đoàn được.
* Với mình, phượt xem như một sân chơi mà ở đó mình có thể thỏa sở thích đi du lịch tiết kiệm, quen được thêm nhiều bạn bè, học hỏi được từ các anh chị em những kinh nghiệm sống,.... Mình không mua dịch vụ từ các chuyến phượt này, tự bản thân mỗi người tự thân vận động, phải góp sức để cùng nhau có chuyến đi thành công. Vì vậy, nếu chỉ đóng tiền tham gia mà đòi hỏi các dịch vụ thì ... nên mua tour thì hợp lý hơn.
* Chuyến đi nào cũng có người hài lòng và không hài lòng, đó là điều tất yếu. Những bạn nào cảm thấy tổ chức chưa hợp lý thì mình hy vọng những bạn ấy thử sức đứng ra làm chủ thớt, hoặc làm ban tổ chức một chuyến phượt thì các bạn sẽ hiểu được "nỗi lòng chủ thớt và ban tổ chức". Bản thân mình mới chỉ tham gia 1-2 chuyến phượt, chỉ là dân lóc cóc leng leng, phượt amateur mà mình cũng cảm thấy làm ban tổ chức chẳng đơn giản chút nào, phải lo công tác tổ chức, thu chi, hậu cần cho cả đoàn mấy chục con người cũng tốn không ít "tế bào thần kinh". Đơn cử chuyến gần đây nhất là chuyến "Phượt lười ở Kawasami" do chị Babyone làm chủ thớt, ban tổ chức và hậu cần lo ăn uống cho cả đoàn khoảng 80 người, ăn uống, ngủ nghỉ đều cần mỗi thành viên góp sức, tự thân vận động nhưng mọi người đều vui vẻ. Mỗi chuyến phượt thành công hay đi chủ yếu là do ý thức đóng góp của mỗi thành viên trong đoàn.
Đây chỉ là cảm nhận của mình sau một vài chuyến đi nhỏ. Đi chơi để vui, để thư giãn chứ không phải để sau khi đi về rồi căng thẳng.
Relax hen.

Chi phí thì cũng đã liệt kê trước mỗi chuyến đi. Giờ có công khai cũng đơn giản thôi.
Chủ thớt phụ trách phần này hen.
Nếu âm tiền, có bị chủ thớt truy thu hông ta? ;) :LL

Núi và Biển
03-01-2012, 15:02
Chàng trai này độc hành bằng xe máy từ SG ra.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76150&d=1325576933

Vủ khí cho đêm giao thừa! bên cạnh đó còn vương vấn không khí noel!:D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76153&d=1325576933

Ra tới đảo.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76151&d=1325576933

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76152&d=1325576933

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76154&d=1325576933

Núi và Biển
03-01-2012, 15:22
Tiệc buffer hải sản!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76155&d=1325578140

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76156&d=1325578140

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76157&d=1325578140

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76158&d=1325578140
Con cá này ngộ quá ,lần đầu tiên mới thấy.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76160&d=1325578140

Mâm cá này là thành quả lao động: săn -bắt-hái-lượm trên đảo. Có cả con cua nữa :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76159&d=1325578140

lengkeng1minh
03-01-2012, 15:30
Nhìn mấy mâm hải sản này tuyệt quá! Chẹp....chẹp.... Ứa nước miếng vì thèm! Chúc mừng mọi người nhá!

caonguyendom
03-01-2012, 15:40
Không có gì hơn là cám ơn tất cả thành viên tham gia chuyến đi của mình tổ chức.
Một lần nữa cám ơn các nhà tài trợ đã góp chung vào cuộc vui.
Chúa đảo (Anh Mỹ - Cty du lịch Long Phú): 5 lít rượu gạo + cá đối, nếu thiếu sẽ hỗ trợ thêm cho đủ.Âm thanh ánh sáng cho đêm lửa trại (chơi đã luôn)
Mr inde_pkv: 300k => (1 thùng bia 333 + 1/2 nước ngọt) .
Ms bushi2002: 2 chai rượu nho
Ms riland: 1 chai Balleys (rượu sữa)
Bạn liễu Phước Hải: 1 chai Balleys (rượu sữa).
Lê Ngọc Phượng: 2 chai rượi vokca hà nội.
Em và quynhbe: Pháo bông + pháo kim tuyến +....
Anh Núi: 1 thùng bia 333
Ms Vân: 3 hộp cafe Trung Nguyên

CHI PHÍ CHO CUỘC CHƠI
Tổng thu:
947,000đ/mem + 92.000đ/mem BBQ* 43 = 44.677.000đ.
Tài trợ => thu tiền: Nguyên 190, Núi 190 , Việt 300 ( 3 thùng bia + nước ngọt) = 680.000đ.
Tổng thu: 45.357.000đ/43mem

1 Xe SG _ NT: 380,000đ/mem/khứ hồi Xe gường nằm Phương Trang - Khứ hồi
2 Xe NT _ LONG PHÚ: 50,000đ/mem/khứ hồi Xe Cty Long Phú - Hỗ trợ 50% (Giá đã được hỗ trợ)
3 Ngủ Nhà Rông:50,000đ/mem/mùng, mền, gối. ai ngủ phòng liên hệ lại. Ngủ tập thể
4 Ăn chính trên đảo:150,000đ Phần ăn 50.000đ/mem/3 bữa - Bàn 10pax/ 4món
5 Ăn sáng trên đảo: 25,000đ/mem. Bánh canh, bột lọc,…. Trà nóng.
6 Tàu, vé tham quan trên đảo:80,000đ/mem. KDL LONG PHÚ - Hỗ trợ 70% (Tham quan 3 Đảo)
7 Tham quan tại Nha Trang: 120,000đ/mem. Tham quan: Tắm bùn 100.000đ, Tháp bà 20.000đ
8 Xe tham qua nha trang: 80,000đ./mem/ xe máy 0r xe du lịch. Tham quan tại Nha Trang
9 Dịch vụ tại bãi biển: Free
11 Bảo hiểm: 12,000đ/mem. 2 ngày tại nha trang

Tổng chi: 46.052.000đ/43 mem
Chi phí xe cho cả chuyến đi: 20.600.000đ/chuyến => thấp hơn so với Dự kiến ban đầu 21.930.000đ/chuyến đi.
Tham quan bùn khoáng 4.300.000đ/đoàn (100.000đ/mem).
Tháp bà 608.000đ/đoàn (16.000đ/mem). Có 5 bạn không đi.
Ngủ nhà rông: 2.150.000đ/đoàn (50.000đ/mem)
Tàu tham quan + vé tham quan trên đảo: 3.440.000đ/đoàn (80.000đ/mem).
Chương trình bỏ Hòn Thị vì các thành viên nữ chịu hông nỗi khi cả đêm trên xe + đi tàu trên biển.
Ăn chính: 6.450.000đ/đoàn (50.000đ/mem/3 bữa). Thực tế hai bữa sau 60.000đ/mem
Ăn sáng: 1.075.000đ/đoàn (25.000đ/mem).
Bảo hiểm: 528.000đ/đoàn (12.000đ/mem)
Tiệc:
Bia: 950.000đ/5thùng.
Nước ngọt: 216.000đ/12chai.
Trái cây: 385.000đ.
Khô mực: 270.000đ/1kg.
Chả cá: 300.000đ.
Champagne: 95.000đ
Sell 320.000đ/8kg (40.000đ/kg).
Vẹm xanh 315.000đ/7kg (45.000đ/kg).
Tôm đất: 300.000đ/5kg (60.000đ/kg).
Mực: Nguyên tài trợ đó nha.
Khoai lang 50.000đ/5kg (10.000đ/kg).
Cá bò hòm 300.000đ/6kg (50.000đ/kg).
Cháo gà 800.000đ/đoàn.
Lò nướng, than, điện, nước đá, lửa trại,…. 2.000.000đ/show.
Tip dọn dẹp chiến trường + tài xế chạy đêm: 600.000đ/đoàn.
Tổng thu: 45.357.000đ/43mem - Tổng chi: 46.052.000đ/43 mem = - 695.000đ(tổng).

Hai bữa ăn chính: Nguyên bù thêm 860.000đ
Số dư trong chuyến đi: - 695.000đ.
Số dư: - 1.555.000đ/43 mem => 40.000đ/mem.
Mình tính sẽ up chi phí vào ngày mai, tự hôm nay ngày đầu đi làm lại sau tết. Nhưng để các bạn an tâm và tin tưởng hơn khi đi cùng Nguyên.
Chúc các bạn vui nha.
Note: Nếu còn nợ ai thì báo nguyên nhe.
Vd: Nợ 5 bạn đi chơi riêng vé tháp bà 16.000đ*5=80.000đ/5 người (đã trừ luôn vào chi phí chung).
..................

Núi và Biển
03-01-2012, 15:46
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76168&d=1325579958

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76171&d=1325579958

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76169&d=1325579958

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76172&d=1325579958
Hàng tài trợ:)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76173&d=1325579958
Nỗi lửa lên em ! cuộc chơi múa lửa, múa ghế , múa cột bắt đầu.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76170&d=1325579958

caonguyendom
03-01-2012, 16:39
Trước tiên xin cảm ơn chủ thớt và ban thủ quỹ đã hết mình vì chuyến đi.

Mình xin một vé hóng hớt ngồi xem nhóm chia sẻ hồi ức xem cảm nhận khó quên của mọi người là gì, riêng mình chuyến đi chỉ là những phút giây xem mọi người gầy sòng, nhậu trong suốt thời gian trên đảo và cố gắng ngủ, đi loanh quanh giết thời gian để chờ ngày về lại đất liền nên ko muốn làm mọi người mất hứng nếu viết. Thời gian vui vẻ thật sự chỉ là khi trở về Nha Trang và đi tắm bùn.

Hy vọng mình chỉ là con sâu duy nhất làm rầu nồi canh vui vẻ của mọi người sau chuyến đi, nhưng gọi là Hồi ức thì mình nghĩ dù buồn hay vui cũng nên chia sẻ với mọi người.

P/s: Như là một trình tự của mỗi chuyến đi, xin chủ thớt và thủ quỹ công khai thu chi ở đây để mọi người nắm và cũng như chia xẻ với chủ thớt những khoản như chủ thớt nói đã bỏ tiền túi ra để anh em trong đoàn ăn uống tốt hơn.

Có vẻ bạn rất quan tâm đến việc tài chính của chuyến đi, khi trên xe có tập thể sao bạn không ý kiến nhỉ, giờ thì lên đây kêu gọi chia sẻ. Rất mong những thắc mắc của bạn đã được giái đáp. Mà mình thấy có vẻ thông tin của chuyến đi bạn cập nhật không kỹ nên mới nói thế thui.
Mình cảm thấy buồn cho bạn, khi mọi người leo núi tắm suối thì bạn ở đâu, khi mọi tham dự lưới cá thì bạn ở đâu, lửa trại. BBQ,.... mà bạn lại chỉ là những phút giây xem mọi người gầy sòng, nhậu trong suốt thời gian trên đảo.
Thiệt là đau lòng.
Mình chân thành mà nói:
Liệu bạn có thể phù hợp với môi trường "Phượt" không hay chỉ là du lịch Thời gian vui vẻ thật sự chỉ là khi trở về Nha Trang và đi tắm bùn, nhưng với chi phí như chuyến đi này thì bạn cũng nên xét lại liệu du lịch thì bạn có đủ ĐK tham gia không.
Mà thôi, tất cả chúng ta ai cũng đã lớn, càng nói nhiều sẽ càng không hay. Hãy làm những điều có ích cho mình khi vẫn còn trẻ.
Chúc bạn thành công trong cuộc sống.

maicoteo
03-01-2012, 17:02
Trước tiên xin cảm ơn chủ thớt và ban thủ quỹ đã hết mình vì chuyến đi.

Mình xin một vé hóng hớt ngồi xem nhóm chia sẻ hồi ức xem cảm nhận khó quên của mọi người là gì, riêng mình chuyến đi chỉ là những phút giây xem mọi người gầy sòng, nhậu trong suốt thời gian trên đảo và cố gắng ngủ, đi loanh quanh giết thời gian để chờ ngày về lại đất liền nên ko muốn làm mọi người mất hứng nếu viết. Thời gian vui vẻ thật sự chỉ là khi trở về Nha Trang và đi tắm bùn.

Hy vọng mình chỉ là con sâu duy nhất làm rầu nồi canh vui vẻ của mọi người sau chuyến đi, nhưng gọi là Hồi ức thì mình nghĩ dù buồn hay vui cũng nên chia sẻ với mọi người.

P/s: Như là một trình tự của mỗi chuyến đi, xin chủ thớt và thủ quỹ công khai thu chi ở đây để mọi người nắm và cũng như chia xẻ với chủ thớt những khoản như chủ thớt nói đã bỏ tiền túi ra để anh em trong đoàn ăn uống tốt hơn.

Nhiều người chỉ giỏi cái mồm, chỉ biết ngồi gõ bàn phím trách này trách nọ.
Ông bà ta có một câu gọi là "Thùng rỗng thường kêu to " quả không sai.
Xin lỗi mình không ưa những ai chỉ biết ngồi nói thế này, thế nọ mà không biết làm, không biết góp sức xây dựng. Lúc nào cũng chỉ trích người này, người kia
Văn vẻ một tý người ta gọi là ý thức tồi, trúng ai người đó tự biết, có góp ý mới có phát triển, góp ý để tiến bộ chứ không góp ý để tan nát!
Tại sao mọi người cùng tham gia các chương trình, cùng chia sẻ, cùng giúp sức để chương trình được vui hơn, hoàn thiện hơn mà bản thân mình lại làm chuyện khác, không tham gia, không phụ giúp rồi về chê bai?
Theo bản thân mình, 1 chương trình không vui, không hấp dẫn. Trước hết phải đặt ra câu hỏi: Liệu mình có xứng đáng để đi tour ấy, liệu mình đã cống hiến cho mọi người được gì?
Không phải mình bỏ tiền ra là người khác phải phục vụ mình, đây là Phượt, không phải chương trình du lịch
Ta tuyên bố khinh bỉ những kẻ đó.

shadowle80
03-01-2012, 17:45
Nhiều người chỉ giỏi cái mồm, chỉ biết ngồi gõ bàn phím trách này trách nọ.
Ông bà ta có một câu gọi là "Thùng rỗng thường kêu to " quả không sai.
Xin lỗi mình không ưa những ai chỉ biết ngồi nói thế này, thế nọ mà không biết làm, không biết góp sức xây dựng. Lúc nào cũng chỉ trích người này, người kia
Văn vẻ một tý người ta gọi là ý thức tồi, trúng ai người đó tự biết, có góp ý mới có phát triển, góp ý để tiến bộ chứ không góp ý để tan nát!
Tại sao mọi người cùng tham gia các chương trình, cùng chia sẻ, cùng giúp sức để chương trình được vui hơn, hoàn thiện hơn mà bản thân mình lại làm chuyện khác, không tham gia, không phụ giúp rồi về chê bai?
Theo bản thân mình, 1 chương trình không vui, không hấp dẫn. Trước hết phải đặt ra câu hỏi: Liệu mình có xứng đáng để đi tour ấy, liệu mình đã cống hiến cho mọi người được gì?
Không phải mình bỏ tiền ra là người khác phải phục vụ mình, đây là Phượt, không phải chương trình du lịch
Ta tuyên bố khinh bỉ những kẻ đó.

Theo mình nghĩ, sau mỗi chuyến đi mỗi người đều có những cảm nhận riêng. Vì vậy, trang hồi ức được lập ra để mỗi người chúng ta cùng chia sẻ. Nếu đã có niềm vui - thì chưa chắc không có nỗi buồn, một khi đã hy vọng - thì cũng khó tránh sự thất vọng. Quan trọng là bạn đã tham gia vào, bạn đã có mặt ở đó và sự nhiệt tình hay hết mình của bạn có thể "đầu tư" ... chỉ bạn quyết định được. Vì vậy, các bạn ngoài cuộc vui lòng đừng đành giá hay phán xét nhé!
Xin trân trọng từng cảm xúc của hơn 43 thành viên đã cùng nhau chào đón năm mới nơi "hoang đảo"
Chúc mọi người một năm rồng nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và AN KHANG THỊNH VƯỢNG!!! :)
@To chủ thớt: thôi đừng "Thiệt là đau lòng", việc nhiều ý kiến là chuyện bình thường. Và không ai muốn đánh mất không khí chung của mọi người, vì vậy nên không đem ra thảo luận khi còn trong chuyến đi thôi. :) - có lẽ thế :D

sidmaster
03-01-2012, 17:48
Về chuyến đi thì mình thấy vậy là ok rồi. Tổ chức được một chương trình như vậy chắc ban tổ chức cũng phải chuẩn bị khá kỹ. Về mặt chi phí thì càng không có ý kiến ý cò gì...Chỉ trách bác chủ thớt mỗi cái là bắt mình vác cây Ghita đi bằng được mà không sắp xếp một buổi hát hò tập thể nào để mình có cơ hội thể hiện, làm chị em cứ trách là cậu này vác Ghita đi mà ko thấy đánh :(. Khổ nỗi tính em nó vốn nhút nhát, đâu đủ tự tin để đứng lên hô hào mọi người, chưa kể đến đây lại là "Lần đầu của em" nữa, bố ai mà dám....=))

HieuKen
03-01-2012, 18:56
Có vẻ bạn rất quan tâm đến việc tài chính của chuyến đi, khi trên xe có tập thể sao bạn không ý kiến nhỉ, giờ thì lên đây kêu gọi chia sẻ. Rất mong những thắc mắc của bạn đã được giái đáp. Mà mình thấy có vẻ thông tin của chuyến đi bạn cập nhật không kỹ nên mới nói thế thui.
Mình cảm thấy buồn cho bạn, khi mọi người leo núi tắm suối thì bạn ở đâu, khi mọi tham dự lưới cá thì bạn ở đâu, lửa trại. BBQ,.... mà bạn lại chỉ là những phút giây xem mọi người gầy sòng, nhậu trong suốt thời gian trên đảo.
Thiệt là đau lòng.
Mình chân thành mà nói:
Liệu bạn có thể phù hợp với môi trường "Phượt" không hay chỉ là du lịch Thời gian vui vẻ thật sự chỉ là khi trở về Nha Trang và đi tắm bùn, nhưng với chi phí như chuyến đi này thì bạn cũng nên xét lại liệu du lịch thì bạn có đủ ĐK tham gia không.
Mà thôi, tất cả chúng ta ai cũng đã lớn, càng nói nhiều sẽ càng không hay. Hãy làm những điều có ích cho mình khi vẫn còn trẻ.
Chúc bạn thành công trong cuộc sống.
Sao chủ thớt có vẻ căng thẳng khi mình hỏi thông tin thu chi nhỉ, một việc rất bình thường ở mọi chuyến đi, tại sao chủ thớt phải đứng ra thanh minh trên xe thì chắc ai cũng hiểu, có thông tin thu chi thi tự mọi người sẽ thấy dc vấn đề thôi.

Mình ko tranh cãi nữa về lịch trình vì ai cũng thấy dc bao nhiêu người đi tắm suối, và cái gì gọi là đánh cá cho buổi tối, tham quan 3 đảo ra sao, xe máy dạo phố là như thế nào là dân du lịch chắc anh Nguyên đã biết trang web thuê xe này nhưng mình cũng để link đây để là một lựa chọn để có thể bớt chút di chuyển cho các "tour" sau :http://www.saigontoserco.com/tours-dulich.php?/thue-xe-du-lich/thue-xe-du-lich-45-cho/thuê-xe-du-lịch-45-chỗ/&currentPage=1&tuyenid=7&id=202

HieuKen
03-01-2012, 19:10
Nhiều người chỉ giỏi cái mồm, chỉ biết ngồi gõ bàn phím trách này trách nọ.
Ông bà ta có một câu gọi là "Thùng rỗng thường kêu to " quả không sai.
Xin lỗi mình không ưa những ai chỉ biết ngồi nói thế này, thế nọ mà khqông biết làm, không biết góp sức xây dựng. Lúc nào cũng chỉ trích người này, người kia
Văn vẻ một tý người ta gọi là ý thức tồi, trúng ai người đó tự biết, có góp ý mới có phát triển, góp ý để tiến bộ chứ không góp ý để tan nát!
Tại sao mọi người cùng tham gia các chương trình, cùng chia sẻ, cùng giúp sức để chương trình được vui hơn, hoàn thiện hơn mà bản thân mình lại làm chuyện khác, không tham gia, không phụ giúp rồi về chê bai?
Theo bản thân mình, 1 chương trình không vui, không hấp dẫn. Trước hết phải đặt ra câu hỏi: Liệu mình có xứng đáng để đi tour ấy, liệu mình đã cống hiến cho mọi người được gì?
Không phải mình bỏ tiền ra là người khác phải phục vụ mình, đây là Phượt, không phải chương trình du lịch
Ta tuyên bố khinh bỉ những kẻ đó.

Mình ko hơi đâu đôi co với bạn, chỉ cần ai tham gia chuyến đi là sẽ hiểu tại sao mình đăng hồi ức đó và rất nhiều bạn phượt đi cùng mình hiểu mình chơi thế nào là dc, cần bạn trân trọng ư? Bạn quá đề cao bản thân rồi đó :)

Doan
03-01-2012, 19:53
Sao chủ thớt có vẻ căng thẳng khi mình hỏi thông tin thu chi nhỉ, một việc rất bình thường ở mọi chuyến đi, tại sao chủ thớt phải đứng ra thanh minh trên xe thì chắc ai cũng hiểu, có thông tin thu chi thi tự mọi người sẽ thấy dc vấn đề thôi.

Mình ko tranh cãi nữa về lịch trình vì ai cũng thấy dc bao nhiêu người đi tắm suối, và cái gì gọi là đánh cá cho buổi tối, tham quan 3 đảo ra sao, xe máy dạo phố là như thế nào là dân du lịch chắc anh Nguyên đã biết trang web thuê xe này nhưng mình cũng để link đây để là một lựa chọn để có thể bớt chút di chuyển cho các "tour" sau : http://www.saigontoserco.com/tours-d...yenid=7&id=202

Việc công khai tài chính là chuyện bình thường, nhưng mình thấy bất thường ở chỗ là bạn đã có rất nhiều "cơ hội" để nêu thắc mắc (lúc thu tiền, trên xe, ...) nhưng tại sao bạn lại không thắc mắc rồi lên diễn đàn ý kiến phàn nàn rồi gọi là "chia sẻ"?
Chủ thớt không tự đề cập chi phí, mà theo ngôn ngữ của bạn gọi là "thanh minh", mà vì có một số một số thành viên nói là nhóm bạn "bình loạn" rất chi là "rôm rả" đến nỗi khuấy động cả khu nghỉ ngơi tập thể trước bữa ăn trưa nên đề nghị chủ thớt lên xe chia sẻ thông tin sơ bộ cho mọi người rõ, không cần chờ đến khi về hay ngày offline, vì vậy chủ thớt mới đề cập chuyện tiền nong trên xe. Lúc đó sao bạn cũng không lên tiếng? Hay có gì bất thường làm bạn không tự tin thắc mắc trực tiếp trước cả đoàn?
Việc thay đổi chương trình so với lúc đầu cũng có hỏi ý kiến mọi người, sao lúc đó bạn cũng không lên tiếng?
Bạn có rất nhiều cơ hội để thắc mắc về chương trình, tài chính nhưng sao bạn không làm? Hay bạn cần "fan" để thêm phần áp đảo trước khi đưa ra ý kiến?
Bạn cũng tham gia nhiều chuyến đi, cũng coi như là dân phượt chuyên nghiệp, mình hy vọng bạn có thể tổ chức một chuyến phượt hợp lý, có ý nghĩa để mọi người cùng tham gia. Lúc đó bạn sẽ hiểu công tác tổ chức một chuyến đi là như thế nào?
Hoặc bạn thử tổ chức một chuyến với chương trình y chang như thế & "báo giá" xem giá của bạn có tốt hơn hay không?
Nói thì dễ, làm mới khó.
Nếu bạn cảm thấy đi phượt như thế này không thỏa đáng thì bạn nên mua tour, khi đó bạn có thể toàn quyền yêu cầu các dịch vụ mà bạn đã mua. Nhưng chưa chắc tất cả các dịch vụ tour của công ty du lịch mà bạn bỏ tiền ra mua đã làm bạn hài lòng, chứ chưa nói đây chỉ là phượt.
Đừng hỏi người khác đã làm gì cho mình, mà hãy tự hỏi mình đã làm gì cho người khác.
Nếu suy nghĩ tích cực thì sẽ tích cực, tiêu cực thì tiêu cực thôi.
Nếu còn thắc mắc gì thêm thì mời bạn tham gia buổi offline để trực tiếp "thẩm vấn" chủ thớt hen. Lúc đó sẽ có nhiều thành viên tham gia, và có thể có một số thành viên gạo cội của phượt cũng tham gia. Lúc đó tất cả mọi vấn đề đều công khai, không có gì phải sợ khuất tất.
Đừng làm không khí thêm căng thẳng.
Chúc vui.

Toc Roi
03-01-2012, 19:53
Quả thật chuyến đi vừa qua cũng hơi thất vọng cho những người mới đi lần đầu.... nhưng bên cạnh đó cũng vui vì có thêm nhiều bạn mới và phát hiện ra được những cao thủ cờ bạc, mua ghế, lắc cột, chỉnh nhạc hơi pro...:LL.
Bên cạnh đó giúp mình sưu tập những hình ảnh độc của các hotboy trong phượt này. Các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ nhóm tứ cô nương nhé! Xem xong các bạn sẽ thấy thế nào cái đẹp cùa các Hotboy này....
To A.Nguyên : sao anh ko tổ chức cho các phượt tử trong đợt rồi gặp nhau trước rồi ai muốn tham gia ngày 21/1 thì tham gia, cận tết những người ở tỉnh sẽ ko tham gia được. Em thấy thứ 7 (7/1/2012) này là ok . Có ai ý kiến gì ko?

Doan
03-01-2012, 19:59
Về chuyến đi thì mình thấy vậy là ok rồi. Tổ chức được một chương trình như vậy chắc ban tổ chức cũng phải chuẩn bị khá kỹ. Về mặt chi phí thì càng không có ý kiến ý cò gì...Chỉ trách bác chủ thớt mỗi cái là bắt mình vác cây Ghita đi bằng được mà không sắp xếp một buổi hát hò tập thể nào để mình có cơ hội thể hiện, làm chị em cứ trách là cậu này vác Ghita đi mà ko thấy đánh :(. Khổ nỗi tính em nó vốn nhút nhát, đâu đủ tự tin để đứng lên hô hào mọi người, chưa kể đến đây lại là "Lần đầu của em" nữa, bố ai mà dám....=))

Có đàn ca, có tài tử mà không có dịp thể hiện. Uổng thiệt!
Lần sau nhất định sidmaster phải biểu diễn vài đường lả lướt cho anh chị em thưởng lãm nhé :)

bebi
03-01-2012, 20:55
Việc công khai tài chính là chuyện bình thường, nhưng mình thấy bất thường ở chỗ là bạn đã có rất nhiều "cơ hội" để nêu thắc mắc (lúc thu tiền, trên xe, ...) nhưng tại sao bạn lại không thắc mắc rồi lên diễn đàn ý kiến phàn nàn rồi gọi là "chia sẻ"?
Chủ thớt không tự đề cập chi phí, mà theo ngôn ngữ của bạn gọi là "thanh minh", mà vì có một số một số thành viên nói là nhóm bạn "bình loạn" rất chi là "rôm rả" đến nỗi khuấy động cả khu nghỉ ngơi tập thể trước bữa ăn trưa nên đề nghị chủ thớt lên xe chia sẻ thông tin sơ bộ cho mọi người rõ, không cần chờ đến khi về hay ngày offline, vì vậy chủ thớt mới đề cập chuyện tiền nong trên xe. Lúc đó sao bạn cũng không lên tiếng? Hay có gì bất thường làm bạn không tự tin thắc mắc trực tiếp trước cả đoàn?
Việc thay đổi chương trình so với lúc đầu cũng có hỏi ý kiến mọi người, sao lúc đó bạn cũng không lên tiếng?
Bạn có rất nhiều cơ hội để thắc mắc về chương trình, tài chính nhưng sao bạn không làm? Hay bạn cần "fan" để thêm phần áp đảo trước khi đưa ra ý kiến?
Bạn cũng tham gia nhiều chuyến đi, cũng coi như là dân phượt chuyên nghiệp, mình hy vọng bạn có thể tổ chức một chuyến phượt hợp lý, có ý nghĩa để mọi người cùng tham gia. Lúc đó bạn sẽ hiểu công tác tổ chức một chuyến đi là như thế nào?
Hoặc bạn thử tổ chức một chuyến với chương trình y chang như thế & "báo giá" xem giá của bạn có tốt hơn hay không?
Nói thì dễ, làm mới khó.
Nếu bạn cảm thấy đi phượt như thế này không thỏa đáng thì bạn nên mua tour, khi đó bạn có thể toàn quyền yêu cầu các dịch vụ mà bạn đã mua. Nhưng chưa chắc tất cả các dịch vụ tour của công ty du lịch mà bạn bỏ tiền ra mua đã làm bạn hài lòng, chứ chưa nói đây chỉ là phượt.
Đừng hỏi người khác đã làm gì cho mình, mà hãy tự hỏi mình đã làm gì cho người khác.
Nếu suy nghĩ tích cực thì sẽ tích cực, tiêu cực thì tiêu cực thôi.
Nếu còn thắc mắc gì thêm thì mời bạn tham gia buổi offline để trực tiếp "thẩm vấn" chủ thớt hen. Lúc đó sẽ có nhiều thành viên tham gia, và có thể có một số thành viên gạo cội của phượt cũng tham gia. Lúc đó tất cả mọi vấn đề đều công khai, không có gì phải sợ khuất tất.
Đừng làm không khí thêm căng thẳng.
Chúc vui.

Như mọi người đã nói hồi ức là nơi để bày tỏ cảm xúc của mỗi người sau mỗi chuyến đi, nên các bạn không cần thiết phải quá khắt khe với cảm nghĩ của bạn Hieuken như vậy.
Không phải chỉ có bạn Hieuken, còn có những người khác thắc mắc về việc chi tiêu của chuyến đi, mình cũng là một trong số đó. Tuy nhiên, mình muốn nhấn mạnh với bạn Doan 1 điều là tụi mình không phải là 1 nhóm, mình và các bạn ấy chỉ mới gặp nhau lần đầu nhờ chuyến đi này thôi.
Không biết suy nghĩ của bạn Hieuken và những bạn khác như thế nào, nhưng đối với mình, mình bỏ lỡ những "cơ hội" (như lời bạn nói - việc ban tổ chức và các thành viên trong đoàn chia sẽ với nhau về thông tin chi tiêu của chuyến đi là chuyện tất yếu và luôn luôn diễn ra trên mỗi chuyến phượt, bạn dùng từ "cơ hội" có là hơi quá???), không yêu cầu chủ thớt và ban tổ chức công bố chi phí là vì chuyến đi lúc đó thực sự chưa kết thúc, và giữa những người bạn phượt với nhau không việc gì phải gây căng thẳng cho không khí vui chơi của mọi người khi mà 1/3 hành trình của của chuyến đi vẫn đang tiếp diễn, và mình cũng mong là ở cuối chuyến đi sẽ được làm rõ mọi thắc mắc và nguồn ngành để "ra đường còn nhìn mặt nhau" như lời anh Nguyên nói.
Giờ thì đã gỡ được khúc mắc về chi phí rồi. Mình chỉ có 1 đóng góp như sau:
- Theo chi phí liệt kê của chuyến đi thì có phí xe giường nằm, xe ra đảo, xe tham quan thành phố Nha Trang (tổng cộng là 510k)... để tiết kiệm chi phí và thuận tiện cho chuyến đi thì chúng ta đã thuê xe trọn gói. Nhưng chi phí thuê xe trọn gói này thực sự quá cao so với những gì mình từng trải nghiệm trước đó (theo kinh nghiệm của mình thì chi phí thuê xe của chúng ta nằm trong khoảng 12tr-15tr là hợp lý). Trong trường hợp không thể deal được chi phí thì mình nghĩ anh Nguyên và ban tổ chức nên thảo luận với các thành viên để tìm được chỗ thuê xe hợp lý nhất, vừa tiết kiệm nhiều hơn, vừa không gây tranh cãi. Nhân tiện anh Nguyên cho xin cái tên nhà xe này, em sẽ khuyến cáo hội nhà phượt loại bỏ chỗ này ra khỏi danh sách tiềm năng thuê xe.
- Còn các chi phí khác thì cũng không có gì đáng kể. Phần tham quan trên đảo 80k/mem bao gồm cả việc tham quan các đảo như hành trình ban đầu, nhưng do đã được tài trợ đến 70% nên cũng không nên có thắc mắc gì.
Đi phượt là để sẽ chia và trải nghiệm cùng nhau giữa những phuoter chứ không đơn thuần là giữa chủ thớt và thành viên hoặc là người bán tour và người mua tour. Tất cả mọi người đều phải bỏ công và bỏ tiền như nhau. Việc ban tổ chức phải bỏ thêm tiền để đặt thêm món ăn tại nhà hàng thì nên chia ra cho tất cả các thành viên chia sẻ.
Thực tế chuyến đi này không như mong đợi và như những lời rủ rê của chủ thớt đầu topic, nhưng chủ yếu là vì những lí do khách quan không kiểm soát được (do mệt nên không hoàn thành hết trọn vẹn hành trình, do trời mưa và thời tiết không đủ tốt, do cơm đặt nhà hàng không đủ ...). Và cảm nhận của mình là chuyến đi này thực sự khá loãng, thật may là buổi tiệc nướng lúc tối được chuẩn bị khá chu đáo, đã lên tinh thần và dây cốt vui chơi cho một số thành viên trong đoàn (92k bỏ ra trong trường hợp này là khá đáng). Mỗi người có quyền nói lên cảm nhận của mình, các bạn không đồng ý thì chỉ cần nói lên cảm xúc của các bạn, mong các bạn đừng dùng những lời lẽ gây sự và chỉ trích dễ làm ảnh hường đến suy nghĩ và lòng tự trọng của người khác, vì dù sớm hay muộn, mọi người sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa trên những chuyến đi.
Thân.

lanlan
03-01-2012, 21:13
Chẳng phải tự nhiên mà mọi người thắc mắc.cũng chả phải tự nhiên một nhóm người phải thắc mắc.những người đã đi phượt họ đã xác định không phải để nghỉ dưỡng.mọi người co vẽ căng thẳng quá.cũng chỉ la muốn biết chi phí của chuyến đi như thế nào cũng chả có vấn đề gì hết.đã tham gia nhiều chuyến phượt nhưng đi chuyến này thực sự buồn.cả về chuyến đi và hậu chuyến đi.....những bạn k tham gia chuyến này và chỉ coi lịch trình và chi phí thì các bạn không cảm nhận được hết và đánh giá đâu...mong mọi người dừng vấn đề này ở đây.cảm nhận như thế nào thì từng thành viên đều rỏ hơn ai hết.các bạn hãy để dành cảm xúc cho các chuyến phượt sau.chúc mọi người vui

HieuKen
03-01-2012, 21:14
@Doan: :)
Đây là post cuối cùng của mình, mình sẽ trả lại diễn đàn cho fan hâm mộ chuyến đi và fan anh Nguyên, trong cuộc bình loạn mà bạn nói đó là lúc 16 con người lần đầu gặp mặt nhưng đều có ý kiến về chuyến đi về nhiều mặt, có fan anh Nguyên ở đó thì người đó sẽ biết mình là người ko chê gì cơ sở vật chất chuyến đi vì mình đã tham gia nhiều chuyến đi kham khổ hơn nhiều như fanxipan, côn đao 63 mem, núi chúa nơi 32 conngười chia nhau từng múi cam, miếng thịt gà trên núi cao lạnh lẽo ma đi về ko một ai chê trách chủ thớt mà mọi người còn coi nhau như anh em 1 năm sau chuyến đi,mình chỉ ko đồng ý chủ thớt về phương tiện đi lại: ban đầu là xe giường nằm 380 + 50 xe ra bến tàu + 80 xe máy =510k một chỗ ngồi ra Nha Trang, mọi người đều vật vã cả chuyến đi lẫn chuyến về, chủ thớt nghỉ sao? Nhưng lúc đó mình mọi người bình tĩnh đợi về chủ thớt cân đối thu chi rồi sẽ ý kiến, mình thì do ko tham gia dc off do bận cuối năm chỉ dựa vào chi phí chủ thớt post đầu trang để biết thôi, ko biết mọi người có điều chỉnh thống nhất cách thức mới ko để mà ý kiến ngay trên xe, một phần cũng ko muốn tạo tranh cãi , trong khi chuyến đi vẫn đang diễn ra, nếu biết đầy đủ thông tin, ko ai cản dc mình ý kiến cả, mình vốn ăn ngay nói thẳng chả cả nể ai bao giờ, nhất là đứng trc việc thuê xe 45 chỗ mất gần 21tr, tranh thủ tài trợ cho nhóm 43 người đi ra đảo xa gần 30' trên chiếc ghe tải trọng 25 người, coi thương mạng sống con người quá thể, xin hỏi cái đó có bán tính mọi người ko???

Thôi, lâu lâu làm chuyện bao đồng làm nhiều người ghét rồi, chẳng qua dạo này thấy phượt ko còn vui như hồi đó, đầy rẫy tính toán, tour trá hình nên ý kiến thôi, ai ghét kệ, chỉ mem chuyến này biết HK nói đúng hay sai, chỉ cần anh em phượt quen biết biết HK chơi dc hay ko hay nó là đứa chi li tính toán.

Vậy nhá, mình cũng hy vọng đây cũng chỉ là tai nạn ma chủ thớt :) ,ko hề muốn,hy vọng các mem phượt sẽ có những chuyến đi ngon hơn trong tương lai.
gì ngoài cách chủ thớt thống nhất và chon phu

caonguyendom
03-01-2012, 21:39
@Doan: :)
Đây là post cuối cùng của mình, mình sẽ trả lại diễn đàn cho fan hâm mộ chuyến đi và fan anh Nguyên, trong cuộc bình loạn mà bạn nói đó là lúc 16 con người lần đầu gặp mặt nhưng đều có ý kiến về chuyến đi về nhiều mặt, có fan anh Nguyên ở đó thì người đó sẽ biết mình là người ko chê gì cơ sở vật chất chuyến đi vì mình đã tham gia nhiều chuyến đi kham khổ hơn nhiều như fanxipan, côn đao 63 mem, núi chúa nơi 32 conngười chia nhau từng múi cam, miếng thịt gà trên núi cao lạnh lẽo ma đi về ko một ai chê trách chủ thớt mà mọi người còn coi nhau như anh em 1 năm sau chuyến đi,mình chỉ ko đồng ý chủ thớt về phương tiện đi lại: ban đầu là xe giường nằm 380 + 50 xe ra bến tàu + 80 xe máy =510k một chỗ ngồi ra Nha Trang, mọi người đều vật vã cả chuyến đi lẫn chuyến về, chủ thớt nghỉ sao? Nhưng lúc đó mình mọi người bình tĩnh đợi về chủ thớt cân đối thu chi rồi sẽ ý kiến, mình thì do ko tham gia dc off do bận cuối năm chỉ dựa vào chi phí chủ thớt post đầu trang để biết thôi, ko biết mọi người có điều chỉnh thống nhất cách thức mới ko để mà ý kiến ngay trên xe, một phần cũng ko muốn tạo tranh cãi , trong khi chuyến đi vẫn đang diễn ra, nếu biết đầy đủ thông tin, ko ai cản dc mình ý kiến cả, mình vốn ăn ngay nói thẳng chả cả nể ai bao giờ, nhất là đứng trc việc thuê xe 45 chỗ mất gần 21tr, tranh thủ tài trợ cho nhóm 43 người đi ra đảo xa gần 30' trên chiếc ghe tải trọng 25 người, coi thương mạng sống con người quá thể, xin hỏi cái đó có bán tính mọi người ko???

Thôi, lâu lâu làm chuyện bao đồng làm nhiều người ghét rồi, chẳng qua dạo này thấy phượt ko còn vui như hồi đó, đầy rẫy tính toán, tour trá hình nên ý kiến thôi, ai ghét kệ, chỉ mem chuyến này biết HK nói đúng hay sai, chỉ cần anh em phượt quen biết biết HK chơi dc hay ko hay nó là đứa chi li tính toán.

Vậy nhá, mình cũng hy vọng đây cũng chỉ là tai nạn ma chủ thớt :) ,ko hề muốn,hy vọng các mem phượt sẽ có những chuyến đi ngon hơn trong tương lai.gì ngoài cách chủ thớt thống nhất và chon phu

Bạn làm mình lại nhớ đến côn đảo (chuyến của bạn), ở đó có gì và diễn ra những gì bạn là người hiểu nhất. Chỉ mem chuyến này biết HK nói đúng hay sai, chỉ cần anh em phượt quen biết biết HK chơi dc hay ko hay nó là đứa chi li tính toán, mình thích câu này của bạn, thôi vui đi. Lần sau bạn sẽ cảm nhận vì có nhiều người rất yêu bạn sau chuyến côn đảo.

caonguyendom
03-01-2012, 21:46
Như mọi người đã nói hồi ức là nơi để bày tỏ cảm xúc của mỗi người sau mỗi chuyến đi, nên các bạn không cần thiết phải quá khắt khe với cảm nghĩ của bạn Hieuken như vậy.
Không phải chỉ có bạn Hieuken, còn có những người khác thắc mắc về việc chi tiêu của chuyến đi, mình cũng là một trong số đó. Tuy nhiên, mình muốn nhấn mạnh với bạn Doan 1 điều là tụi mình không phải là 1 nhóm, mình và các bạn ấy chỉ mới gặp nhau lần đầu nhờ chuyến đi này thôi.
Không biết suy nghĩ của bạn Hieuken và những bạn khác như thế nào, nhưng đối với mình, mình bỏ lỡ những "cơ hội" (như lời bạn nói - việc ban tổ chức và các thành viên trong đoàn chia sẽ với nhau về thông tin chi tiêu của chuyến đi là chuyện tất yếu và luôn luôn diễn ra trên mỗi chuyến phượt, bạn dùng từ "cơ hội" có là hơi quá???), không yêu cầu chủ thớt và ban tổ chức công bố chi phí là vì chuyến đi lúc đó thực sự chưa kết thúc, và giữa những người bạn phượt với nhau không việc gì phải gây căng thẳng cho không khí vui chơi của mọi người khi mà 1/3 hành trình của của chuyến đi vẫn đang tiếp diễn, và mình cũng mong là ở cuối chuyến đi sẽ được làm rõ mọi thắc mắc và nguồn ngành để "ra đường còn nhìn mặt nhau" như lời anh Nguyên nói.
Giờ thì đã gỡ được khúc mắc về chi phí rồi. Mình chỉ có 1 đóng góp như sau:
- Theo chi phí liệt kê của chuyến đi thì có phí xe giường nằm, xe ra đảo, xe tham quan thành phố Nha Trang (tổng cộng là 510k)... để tiết kiệm chi phí và thuận tiện cho chuyến đi thì chúng ta đã thuê xe trọn gói. Nhưng chi phí thuê xe trọn gói này thực sự quá cao so với những gì mình từng trải nghiệm trước đó (theo kinh nghiệm của mình thì chi phí thuê xe của chúng ta nằm trong khoảng 12tr-15tr là hợp lý). Trong trường hợp không thể deal được chi phí thì mình nghĩ anh Nguyên và ban tổ chức nên thảo luận với các thành viên để tìm được chỗ thuê xe hợp lý nhất, vừa tiết kiệm nhiều hơn, vừa không gây tranh cãi. Nhân tiện anh Nguyên cho xin cái tên nhà xe này, em sẽ khuyến cáo hội nhà phượt loại bỏ chỗ này ra khỏi danh sách tiềm năng thuê xe.
- Còn các chi phí khác thì cũng không có gì đáng kể. Phần tham quan trên đảo 80k/mem bao gồm cả việc tham quan các đảo như hành trình ban đầu, nhưng do đã được tài trợ đến 70% nên cũng không nên có thắc mắc gì.
Đi phượt là để sẽ chia và trải nghiệm cùng nhau giữa những phuoter chứ không đơn thuần là giữa chủ thớt và thành viên hoặc là người bán tour và người mua tour. Tất cả mọi người đều phải bỏ công và bỏ tiền như nhau. Việc ban tổ chức phải bỏ thêm tiền để đặt thêm món ăn tại nhà hàng thì nên chia ra cho tất cả các thành viên chia sẻ.
Thực tế chuyến đi này không như mong đợi và như những lời rủ rê của chủ thớt đầu topic, nhưng chủ yếu là vì những lí do khách quan không kiểm soát được (do mệt nên không hoàn thành hết trọn vẹn hành trình, do trời mưa và thời tiết không đủ tốt, do cơm đặt nhà hàng không đủ ...). Và cảm nhận của mình là chuyến đi này thực sự khá loãng, thật may là buổi tiệc nướng lúc tối được chuẩn bị khá chu đáo, đã lên tinh thần và dây cốt vui chơi cho một số thành viên trong đoàn (92k bỏ ra trong trường hợp này là khá đáng). Mỗi người có quyền nói lên cảm nhận của mình, các bạn không đồng ý thì chỉ cần nói lên cảm xúc của các bạn, mong các bạn đừng dùng những lời lẽ gây sự và chỉ trích dễ làm ảnh hường đến suy nghĩ và lòng tự trọng của người khác, vì dù sớm hay muộn, mọi người sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa trên những chuyến đi.
Thân.

Nhà xe Tân Anh Tài 0908.80.61.63 Anh Tài làm chủ xe. Check giá dùm Nguyên vào Thời điểm đó nhe. Chúc vui

caonguyendom
03-01-2012, 21:48
Chẳng phải tự nhiên mà mọi người thắc mắc.cũng chả phải tự nhiên một nhóm người phải thắc mắc.những người đã đi phượt họ đã xác định không phải để nghỉ dưỡng.mọi người co vẽ căng thẳng quá.cũng chỉ la muốn biết chi phí của chuyến đi như thế nào cũng chả có vấn đề gì hết.đã tham gia nhiều chuyến phượt nhưng đi chuyến này thực sự buồn.cả về chuyến đi và hậu chuyến đi.....những bạn k tham gia chuyến này và chỉ coi lịch trình và chi phí thì các bạn không cảm nhận được hết và đánh giá đâu...mong mọi người dừng vấn đề này ở đây.cảm nhận như thế nào thì từng thành viên đều rỏ hơn ai hết.các bạn hãy để dành cảm xúc cho các chuyến phượt sau.chúc mọi người vui

Mình cảm nhận được câu nói của Lan, mọi người sẽ cảm nhận được cuộc vui thế nào.

sidmaster
03-01-2012, 22:00
Hix..đọc "ấn tượng" của mấy bác kia mà mỏi hết cả mắt @[email protected]ông khí vui vẻ đâu hết rồi...

@ Doan: nếu có lần sau thì kể cả chị gọi riêng em ra 1 góc để phục vụ ghita cho chị cũng được :D

@ Nhóm tứ cô nương: Cái nhóm này đâu rồi ấy nhỉ, nói liên hệ mà ko cho địa chỉ gì thì tìm làm sao...Có bao nhiêu ảnh anh em hotboy chia sẻ cái cho thiên hạ được mở rộng tầm mắt :))

amydoan
03-01-2012, 22:23
Hồi ức là nơi mọi người chia sẻ cảm xúc sau chuyến đi, chín người thì mười ý nên mỗi người đều có cảm nhận của riêng mình. Có người thích, có người không thích đó là điều dễ hiểu thôi. Mình là thủ quỹ trong chuyến đi này, nên chắc mọi người cũng muốn truy tìm mình quá. Mình biết mọi người thắc mắc về vấn đề tài chính là điều chính đáng, nhưng cũng thật buồn khi mọi người không ngồi lại cùng trao đổi thẳng thắn với nhau thì sẽ dễ dàng hơn và dễ cảm thông hơn mấy dòng chữ trên diễn đàn này. Chuyến đi ngày đầu tiên không tham quan hết các đảo như trong chương trình là do sự biểu quyết của mọi người, còn ngày thứ 2 thì mình thấy trong chương trình lúc đầu cũng đã ghi rõ là vui chơi tự do và tự túc nếu tham gia các game trên biển. Nên thiết nghĩ muốn vui hay không thì mình cũng nên tự tạo niềm vui cho chính mình và mọi người, và một phần nữa cũng do điều kiện khách quan là trời mưa nên mọi người không thể vui chơi được buổi sáng hôm đó. Mọi người có thể thắc mắc nhiều hơn vì chủ thớt là dân du lịch? Nhưng theo mình biết ngay từ đầu chủ thớt cũng vẫn nói mình là dân du lịch rồi mà. Còn vấn đề đổi không đi xe Phương Trang được thì có trao đổi trên diễn đàn rồi và buổi đi off trước chuyến đi cũng đã nói. Có thể mọi người nói với giá thuê xe như vậy là không thỏa đáng, nhưng với cá nhân mình thì 1 chuyến đi 2 ngày ra Nha Trang như vậy mà chi phí hết bấy nhiêu mình cũng thấy là quá tốt rồi. Tất nhiên trước chuyến đi ai cũng có những sự tưởng tượng khác nhau về nơi mình đến, nhưng tưởng tượng và thực tế có thể không giống nhau đâu. Mình không phải là fan của chủ thớt cũng chỉ mới quen chủ thớt trong chuyến đi Phú Quốc mà thôi, cũng không bênh vực ai cả, mình chỉ nói lên quan điểm của mình mà thôi.
Năm mới mà, mọi người đi chơi vui vẻ là tốt nhất, đừng căng thẳng với nhau quá, chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà. Nếu còn đam mê phượt thì có thể chúng ta cũng sẽ gặp nhau vì trái đất tròn mà. Đừng để gặp nhau mà ngoảnh mặt làm ngơ, điều đó thật buồn quá.
Nhân đây cũng thành thật xin lỗi chị Vân và mọi người vì mình đã làm thất lạc mất 3 hộp cafe Trung Nguyên mà chị Vân tài trợ, để mọi người buổi sáng hôm sau không có cafe thưởng thức.
Thôi năm mới chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc.

Doan
03-01-2012, 22:45
Hồi ức là nơi mọi người chia sẻ cảm xúc sau chuyến đi, chín người thì mười ý nên mỗi người đều có cảm nhận của riêng mình. Có người thích, có người không thích đó là điều dễ hiểu thôi. Mình là thủ quỹ trong chuyến đi này, nên chắc mọi người cũng muốn truy tìm mình quá. Mình biết mọi người thắc mắc về vấn đề tài chính là điều chính đáng, nhưng cũng thật buồn khi mọi người không ngồi lại cùng trao đổi thẳng thắn với nhau thì sẽ dễ dàng hơn và dễ cảm thông hơn mấy dòng chữ trên diễn đàn này. Chuyến đi ngày đầu tiên không tham quan hết các đảo như trong chương trình là do sự biểu quyết của mọi người, còn ngày thứ 2 thì mình thấy trong chương trình lúc đầu cũng đã ghi rõ là vui chơi tự do và tự túc nếu tham gia các game trên biển. Nên thiết nghĩ muốn vui hay không thì mình cũng nên tự tạo niềm vui cho chính mình và mọi người, và một phần nữa cũng do điều kiện khách quan là trời mưa nên mọi người không thể vui chơi được buổi sáng hôm đó. Mọi người có thể thắc mắc nhiều hơn vì chủ thớt là dân du lịch? Nhưng theo mình biết ngay từ đầu chủ thớt cũng vẫn nói mình là dân du lịch rồi mà. Còn vấn đề đổi không đi xe Phương Trang được thì có trao đổi trên diễn đàn rồi và buổi đi off trước chuyến đi cũng đã nói. Có thể mọi người nói với giá thuê xe như vậy là không thỏa đáng, nhưng với cá nhân mình thì 1 chuyến đi 2 ngày ra Nha Trang như vậy mà chi phí hết bấy nhiêu mình cũng thấy là quá tốt rồi. Tất nhiên trước chuyến đi ai cũng có những sự tưởng tượng khác nhau về nơi mình đến, nhưng tưởng tượng và thực tế có thể không giống nhau đâu. Mình không phải là fan của chủ thớt cũng chỉ mới quen chủ thớt trong chuyến đi Phú Quốc mà thôi, cũng không bênh vực ai cả, mình chỉ nói lên quan điểm của mình mà thôi.
Năm mới mà, mọi người đi chơi vui vẻ là tốt nhất, đừng căng thẳng với nhau quá, chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà. Nếu còn đam mê phượt thì có thể chúng ta cũng sẽ gặp nhau vì trái đất tròn mà. Đừng để gặp nhau mà ngoảnh mặt làm ngơ, điều đó thật buồn quá.
Nhân đây cũng thành thật xin lỗi chị Vân và mọi người vì mình đã làm thất lạc mất 3 hộp cafe Trung Nguyên mà chị Vân tài trợ, để mọi người buổi sáng hôm sau không có cafe thưởng thức.
Thôi năm mới chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc.

Sau khi về tới SG mới nhớ ra đã bị mất hết, không phải chỉ cafe.
Mất số khô mực còn lại sau buổi tiệc, nước ngọt, ... còn mất gì nữa hông ta?
Hổng nhớ nữa. Túm lại là ... mất sạch hết. Hic

vitconxauxiph
03-01-2012, 22:53
Bó tay rồi, nói luôn đi.
ngã 3 vt với 1chai rượu.đoán ra chưa? hihi

amydoan
03-01-2012, 23:05
Mọi người đừng đôi co với nhau nữa, có gì thì gặp nhau nói chuyện thẳng thắn, mà không nói được thì giống như trong phim ấy, chiến đấu 1 trận xong thôi. Đừng nói qua lại quá nhiều, mệt mọi người phải đọc những điều không hay, và nói nhiều quá thành ra giống như phụ nữ tụi em mất rồi. Mình là đàn ông mà, sao lại vậy chứ?

caonguyendom
04-01-2012, 09:02
Chia sẽ nha bà con

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76206&d=1325642375
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76207&d=1325642375
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76208&d=1325642375
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76209&d=1325642375
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76210&d=1325642375
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76211&d=1325642375
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76212&d=1325642375

caonguyendom
04-01-2012, 09:04
Vào đây xem nha.
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2468428670739.2113003.1253005124&type=3
Vui lắm đó nha bà con, hình để dìm hàng để off mới quăn ra.

lambanghieu
04-01-2012, 10:52
Bác Nguyên ơi! Tập trung vào cái hồi ức đi mà. Em xem hoài chưa có hình để chiêm ngưỡng nè! Làm "Lea" khổ tâm lắm bác ơi. Nhiều khi phải chà đạp dư luận mà sống thôi bác. Chuyện nội bộ off các bác giải quyết đi. Giờ cống hiến cho anh em thèm nhỏ rải cái đi. :)) =)) =))

caonguyendom
04-01-2012, 10:56
Bác Nguyên ơi! Tập trung vào cái hồi ức đi mà. Em xem hoài chưa có hình để chiêm ngưỡng nè! Làm "Lea" khổ tâm lắm bác ơi. Nhiều khi phải chà đạp dư luận mà sống thôi bác. Chuyện nội bộ off các bác giải quyết đi. Giờ cống hiến cho anh em thèm nhỏ rải cái đi. :)) =)) =))

Mình mới mở topic, chủ thớt_tâm sự và sẽ chia bên cafe du phượt đó, vào ủng hộ nha.
Vào đây xem nha.
http://www.facebook.com/media/set/?s...3005124&type=3
Máy này chỉ mói 1 thành viên thôi, để hẹn off rồi up lên mới nhiều.

conquynho_07l
04-01-2012, 13:55
Mỗi chuyến đi sẽ để lại cho mỗi người những hồi ức, có thể là vui mà cũng có thể là buồn. Riêng với chuyến hành trình này đã để lại trong em rất nhiều những kỷ niệm khó quên và không thể quên.
Đầu tiên có lẽ là em đã được gặp những người chị hợp rơ với mình (xóa bỏ nỗi lo sẽ cô đơn trên đảo hoang ^^). Ai cũng tưởng chúng e là bạn của nhau nhưng xin thưa là chúng e chỉ mới gặp nhau mà thôi (mà đã quấn quýt không rời hehe).
Tiếp theo là những kỷ niệm vui có thể liệt kê thành 1 danh sách như sau:
- Quãng đường leo núi đã gian nan mà xuống núi cũng không thua, với những cú trượt ngã làm cả bọn phải cười bò ( tiếc 1 chút là mấy anh hotboy trong đoàn k biết tận dụng cơ hội lúc này nhỉ ><). Nhưng khi leo đến nơi thì sẽ được hưởng thụ cảm giác ngâm chân trong dòng nước suối mát lạnh và chụp những tấm hình "độc" đáo.
- Bữa tiệc đêm giao thừa mở màn với các trò chơi khởi động "lạ không cần hỏi", nhưng từ những trò chơi đó mà các thành viên trong đoàn đã xích lại gần nhau hơn theo cả nghĩa "đen" lẫn nghĩa bóng ^_^
- Cảm giác ngồi nhậu trên biển thật khác lạ vì chúng ta sẽ cảm nhận được những làn gió biển thổi vào mặt, bên cạnh đó còn theo cát...thế là chúng ta sẽ có mòn hào nướng mỡ hành + gia vị là cát biển ^^
- Thời khắc giao thừa cuối cùng cũng đến, bắt đầu với màn pháo hoa + tuyết trắng, tiếp theo là nhảy múa điên đảo mà cũng lảo đảo
- Buổi sáng hôm sau với bầu trời đầy mây cũng không ngăn cản được những bước chân đi khám phá hòn đảo. Với mong muốn rằng sẽ tìm được châu báu or có thể là 1 anh chàng tarzan chăng híhí. Nhưng cuối cùng chỉ được nhìn thấy 1 màn...(bí mật không thể bật mí)
- Đi dạo bờ biển trên con đường Trần Phú sẽ được nhìn thấy những con sóng dữ dội đập vào đá tạo nên những bọt sóng trắng xóa. Cảm giác vừa đi vừa hát bài "teen vọng cổ" sẽ thế nào nhỉ??? hãy thử 1 lần rồi sẽ thấy haha
- Những cơn mưa bất chợt hình như cứ theo suốt cuộc hành trình nhưng cũng nhờ đó mà các thành viên đã có thời gian ngồi lại để bàn bạc về vụ "trái cây" này nọ >_<
Khi chúng ta cảm thấy đã gần nhau hơn thì đã đến lúc chia tay. Điều đáng tiếc duy nhất của chuyến đi này đối với e đó là đã không thể biết hết tên từng thành viên. Vì vậy e đề nghị 1 buổi off để mọi người có thể xum họp.
Chúc mọi người vui. Nếu có duyên chúng ta có thể gặp nhau trên 1 hành trình mới. Luv <3

Chuot_Nhat
04-01-2012, 14:22
Mỗi chuyến đi sẽ để lại cho mỗi người những hồi ức, có thể là vui mà cũng có thể là buồn. Riêng với chuyến hành trình này đã để lại trong em rất nhiều những kỷ niệm khó quên và không thể quên.
Đầu tiên có lẽ là em đã được gặp những người chị hợp rơ với mình (xóa bỏ nỗi lo sẽ cô đơn trên đảo hoang ^^). Ai cũng tưởng chúng e là bạn của nhau nhưng xin thưa là chúng e chỉ mới gặp nhau mà thôi (mà đã quấn quýt không rời hehe).
Tiếp theo là những kỷ niệm vui có thể liệt kê thành 1 danh sách như sau:
- Quãng đường leo núi đã gian nan mà xuống núi cũng không thua, với những cú trượt ngã làm cả bọn phải cười bò ( tiếc 1 chút là mấy anh hotboy trong đoàn k biết tận dụng cơ hội lúc này nhỉ ><). Nhưng khi leo đến nơi thì sẽ được hưởng thụ cảm giác ngâm chân trong dòng nước suối mát lạnh và chụp những tấm hình "độc" đáo.
- Bữa tiệc đêm giao thừa mở màn với các trò chơi khởi động "lạ không cần hỏi", nhưng từ những trò chơi đó mà các thành viên trong đoàn đã xích lại gần nhau hơn theo cả nghĩa "đen" lẫn nghĩa bóng ^_^
- Cảm giác ngồi nhậu trên biển thật khác lạ vì chúng ta sẽ cảm nhận được những làn gió biển thổi vào mặt, bên cạnh đó còn theo cát...thế là chúng ta sẽ có mòn hào nướng mỡ hành + gia vị là cát biển ^^
- Thời khắc giao thừa cuối cùng cũng đến, bắt đầu với màn pháo hoa + tuyết trắng, tiếp theo là nhảy múa điên đảo mà cũng lảo đảo
- Buổi sáng hôm sau với bầu trời đầy mây cũng không ngăn cản được những bước chân đi khám phá hòn đảo. Với mong muốn rằng sẽ tìm được châu báu or có thể là 1 anh chàng tarzan chăng híhí. Nhưng cuối cùng chỉ được nhìn thấy 1 màn...(bí mật không thể bật mí)
- Đi dạo bờ biển trên con đường Trần Phú sẽ được nhìn thấy những con sóng dữ dội đập vào đá tạo nên những bọt sóng trắng xóa. Cảm giác vừa đi vừa hát bài "teen vọng cổ" sẽ thế nào nhỉ??? hãy thử 1 lần rồi sẽ thấy haha
- Những cơn mưa bất chợt hình như cứ theo suốt cuộc hành trình nhưng cũng nhờ đó mà các thành viên đã có thời gian ngồi lại để bàn bạc về vụ "trái cây" này nọ >_<
Khi chúng ta cảm thấy đã gần nhau hơn thì đã đến lúc chia tay. Điều đáng tiếc duy nhất của chuyến đi này đối với e đó là đã không thể biết hết tên từng thành viên. Vì vậy e đề nghị 1 buổi off để mọi người có thể xum họp.
Chúc mọi người vui. Nếu có duyên chúng ta có thể gặp nhau trên 1 hành trình mới. Luv <3

Đọc xong vừa cười vùa khóc nè. Nhóm 4 cô nương nhớ đi off nha.
Muốn nhìn cảnh nhỏ Như bị chụp ếch lần nữa...
Muốn ca dzọng cổ teen thim lần nữa....
Muốn đi dạo biển lần nữa....
Muốn...thực hiện ước mơ nhỏ nhoi....
Huhuhu...

Toc Roi
04-01-2012, 14:30
Hi Quỷ nhỏ chị em mình lúc nào gặp cũng được mà! Đây có lẽ là những kỷ niệm đẹp của nhóm lang thang đường Trần Phú nhờ vậy mà mọi người muốn gắn kết nhau nhiều hơn và sẽ cùng nhau trong các phượt sau.Hy vọng sẽ được gặp lại mọi người....

Chuot_Nhat
04-01-2012, 14:41
Hey Chuotnhat " Muốn...thực hiện ước mơ nhỏ nhoi...." thưởng thức ớt và chuối hả?????:LL

Cậu đúng là ngôi sao hỉu lòng tui...
Nhưng ỚT là của cậu...
CHUỐI là của Quỷ Nhỏ....
Tớ và nhỏ Như đi lang thang hát dzọng cổ teen;)

caonguyendom
04-01-2012, 18:51
Ăn sáng và kiếm tiền ăn gà tại làng quê.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76217&d=1325677836

sofolo
05-01-2012, 13:27
ảnh xinh ảnh đẹp của nhà mình nà:
part1: http://www.mediafire.com/?u9hba8uxdgllgp6
part2: http://www.mediafire.com/?l7c8mf71q0daaxj
part3: http://www.mediafire.com/?dp9cmqwin95dd4z

http://farm8.staticflickr.com/7011/6626714615_a2b4265eea_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/70456835@N05/6626714615/) CIMG6133 (http://www.flickr.com/photos/70456835@N05/6626714615/) by sofolo12 (http://www.flickr.com/people/70456835@N05/), on Flickr

Trần Quyền
11-01-2012, 07:09
Chuyến đi này, nhiều người lạ quá, nhiều người mới quá, nên sự liên kết, gắn bó của cá nhân mình với anh chị em không có nhiều... nếu có ai đó bảo mình tự kỷ thì cũng xin bỏ quá cho nhé.... Xin chia sẻ với anh chị em 1 góc hành trình và cảm nhận riêng về chuyến đi này của mình:

Trưa ngày 29/12/2011, dăng lên facebook rằng cuồng chân quá, xem ai có rủ mình đi 4 ngày cuối tuần ko? Nhưng ko có, mở trang Phuot.Vn dạo 1 vòng, và chỉ thấy có chuyến đi này là phù hợp ngày, nhấc máy, alo, anh Cao Nguyên Dõm ah? Chuyến đi Nha Trang của anh còn tuyển mem ko? Hắn trả lời: Đi thì vẫn cứ được, nhưng tự túc phương tiện.... Suy nghĩ.... và chiều đấy quyết định: Đi xe máy ra đấy. Gặp Anh chàng Cao Nguyên Dõm tại 61 Lữ Gia, bắt tay, àh thì ra hắn trẻ hơn mình, hố thật rồi. Xác nhận với chủ thớt rằng sáng mai đi.

6 giờ ngày 30/12, dậy sớm với hành trang thường sử dụng đã chuẩn bị tối hôm trước. Ra Thủ Đức, phải alô cho cái thằng hay quăng gạch cho mình bể đầu, trầy cả mặt nhiều nhất, từ 7 giờ cho đến 8 giờ, hắn mới ngốc đầu dậy, lấy cái lều, cái túi ngủ, rồi dùng điểm tâm là món Bánh Canh cá lóc. 8 giờ 30 xuất phát.

Làm 1 vèo 11giờ 30 có mặt Phan Thiết. Trên đường đi có làm quen với nhóm Du Khảo. Ghé ăn trưa, nhỏ con gái bà chủ quán cứ nhìn mình như người sao hoả, lát nó tính tiền dĩa cơm bụi ven đường với giá cắt cổ 35k. Trợn mắt, quát lại nó tính kiểu gì vậy? Bà chủ quán mẹ nó nghe và xin tính tiền lại 25k, thôi kệ vậy chắc cũng được với dĩa cơm có 2 con cá chiên.

Sau đó là giữa trưa, theo thói quen thì hiếm khi chạy vào giờ ngọ, nên ghé quán cafê ven đường nằm nghỉ, và ngủ quên mất cho đến 14 giờ cùng ngày.

Quãng đường từ Phan Thiết ra Nha Trang cũng ko gần cho lắm, nên quyết định chạy hơi nhanh, cứ tầm 100km lại dừng, tức qua khỏi Phan Rang 1 chút, trên đường đi ghé cafê lần 2 tại Tuy Phong.

Đến Cam ranh là tầm 14 giờ hơn. Quyết định đi đường ven biển.

Khoảng 17 giờ 30 là vừa đến Nha Trang. Gọi ông bạn quen cùng ngành, xin cái nhà Nghỉ, nhưng hắn bảo đang quản lý cái sự kiện Heiniken biển Nha Trang Giao thừa năm mới, nên bảo ngủ ở Novotel. Sau đó là được uống ken miễn phí, được ăn các món ưa thích như: cá Sơn Gà cực ngon, gỏi cá mai, ... Nghĩ lại sáng mai có đi ra đảo cho vất vả hay ko? hay ở lại cho thú?

Sáng dậy, đi ăn sáng và cafe Paramount, ngồi lủng lẳng thấy lững lơ và gọi cho chủ thớt, hẹn 9g có mặt tại cổng chào Cty du lịch Long Phú, đến nơi thì chưa có ai, dọt đi mua ít mồi câu cá là mực và tôm.

Cùng mọi người lên tàu, cùng trãi nghiệm đúng chất phượt, khi mà mọi người ngủ nhà rông, ngủ phòng khách sạn, mình ra chọn cách ra lều ngủ, đêm do quá say nên biết có bọn ác nào đó đứng gần lều mà xè xè, nhưng cứ mơ màng tưởng là mưa... nên thôi. Từ trưa cho đến chiều, vác cái cần ra quăng quăng, ném ném, ấy thế mà chả được em cá nào rỉa mồi, ức chế thật...

Đêm giao thừa, cũng chỉ cùng vui với mọi người 1 đoạn, trời lạnh quá, nên quay vào lều ngủ sớm.


..... đi làm thôi, vào cơ quan sẽ up tiếp....

XÍ XỌN_SG
11-01-2012, 12:43
Chuyến đi này, nhiều người lạ quá, nhiều người mới quá, nên sự liên kết, gắn bó của cá nhân mình với anh chị em không có nhiều... nếu có ai đó bảo mình tự kỷ thì cũng xin bỏ quá cho nhé.... Xin chia sẻ với anh chị em 1 góc hành trình và cảm nhận riêng về chuyến đi này của mình:

Trưa ngày 29/12/2011, dăng lên facebook rằng cuồng chân quá, xem ai có rủ mình đi 4 ngày cuối tuần ko? Nhưng ko có, mở trang Phuot.Vn dạo 1 vòng, và chỉ thấy có chuyến đi này là phù hợp ngày, nhấc máy, alo, anh Cao Nguyên Dõm ah? Chuyến đi Nha Trang của anh còn tuyển mem ko? Hắn trả lời: Đi thì vẫn cứ được, nhưng tự túc phương tiện.... Suy nghĩ.... và chiều đấy quyết định: Đi xe máy ra đấy. Gặp Anh chàng Cao Nguyên Dõm tại 61 Lữ Gia, bắt tay, àh thì ra hắn trẻ hơn mình, hố thật rồi. Xác nhận với chủ thớt rằng sáng mai đi.

6 giờ ngày 30/12, dậy sớm với hành trang thường sử dụng đã chuẩn bị tối hôm trước. Ra Thủ Đức, phải alô cho cái thằng hay quăng gạch cho mình bể đầu, trầy cả mặt nhiều nhất, từ 7 giờ cho đến 8 giờ, hắn mới ngốc đầu dậy, lấy cái lều, cái túi ngủ, rồi dùng điểm tâm là món Bánh Canh cá lóc. 8 giờ 30 xuất phát.

Làm 1 vèo 11giờ 30 có mặt Phan Thiết. Trên đường đi có làm quen với nhóm Du Khảo. Ghé ăn trưa, nhỏ con gái bà chủ quán cứ nhìn mình như người sao hoả, lát nó tính tiền dĩa cơm bụi ven đường với giá cắt cổ 35k. Trợn mắt, quát lại nó tính kiểu gì vậy? Bà chủ quán mẹ nó nghe và xin tính tiền lại 25k, thôi kệ vậy chắc cũng được với dĩa cơm có 2 con cá chiên.

Sau đó là giữa trưa, theo thói quen thì hiếm khi chạy vào giờ ngọ, nên ghé quán cafê ven đường nằm nghỉ, và ngủ quên mất cho đến 14 giờ cùng ngày.

Quãng đường từ Phan Thiết ra Nha Trang cũng ko gần cho lắm, nên quyết định chạy hơi nhanh, cứ tầm 100km lại dừng, tức qua khỏi Phan Rang 1 chút, trên đường đi ghé cafê lần 2 tại Tuy Phong.

Đến Cam ranh là tầm 14 giờ hơn. Quyết định đi đường ven biển.

Khoảng 17 giờ 30 là vừa đến Nha Trang. Gọi ông bạn quen cùng ngành, xin cái nhà Nghỉ, nhưng hắn bảo đang quản lý cái sự kiện Heiniken biển Nha Trang Giao thừa năm mới, nên bảo ngủ ở Novotel. Sau đó là được uống ken miễn phí, được ăn các món ưa thích như: cá Sơn Gà cực ngon, gỏi cá mai, ... Nghĩ lại sáng mai có đi ra đảo cho vất vả hay ko? hay ở lại cho thú?

Sáng dậy, đi ăn sáng và cafe Paramount, ngồi lủng lẳng thấy lững lơ và gọi cho chủ thớt, hẹn 9g có mặt tại cổng chào Cty du lịch Long Phú, đến nơi thì chưa có ai, dọt đi mua ít mồi câu cá là mực và tôm.

Cùng mọi người lên tàu, cùng trãi nghiệm đúng chất phượt, khi mà mọi người ngủ nhà rông, ngủ phòng khách sạn, mình ra chọn cách ra lều ngủ, đêm do quá say nên biết có bọn ác nào đó đứng gần lều mà xè xè, nhưng cứ mơ màng tưởng là mưa... nên thôi. Từ trưa cho đến chiều, vác cái cần ra quăng quăng, ném ném, ấy thế mà chả được em cá nào rỉa mồi, ức chế thật...

Đêm giao thừa, cũng chỉ cùng vui với mọi người 1 đoạn, trời lạnh quá, nên quay vào lều ngủ sớm.


..... đi làm thôi, vào cơ quan sẽ up tiếp....

Thích kiểu phượt trâu bò của Trần Quyền ca, vậy mới đúng là phượt.

Trần Quyền
17-01-2012, 14:49
Now... cont,

Do tài khoản bên Photobucket mất pass nên giờ không biết post hình lên đây sao nữa, nói chay người ta bảo là phượt mồm thì nguy.

Ở Đảo (quên cha tên rồi) hòa cùng mọi người câu cá, đánh lưới cá, tắm suối <lúc mọi người về hết ở lại 1 mình ta tắm tiên, đã phê, lúc đó có mấy nàng tiên trên trời sà xuống tắm cùng nữa :)) >

Sau khi ăn trưa xong, thấy chương trình tiếp theo là mua sắm và tắm bùn, thiết nghĩ, tận hưỡng như thế thì cũng đã có rồi, thôi thử 1 lần leo đèo Khánh Vĩnh khi trời tối xem sao?

13 giờ, tàu rời khỏi đảo, vào bờ tầm 14 giờ, về khách sạn trả phòng, alo ông bạn, ông bảo ra lấy 1kg khô mực, 1kg tôm khô - sướng vãi, tính ra chuyền phượt này là lời nhá. Ghé quán ăn, làm thêm vài con cá Sơn Gà, 1 chai bia với ông ấy, xong đi thay nhớt, tăng xích cho con xe, chạy ra Ngã 3 Thành là tầm 16 giờ 15 phút, trời thấy mát, tuy nhiên cả ngày hôm đấy Nha Trang có mưa lát đát.

Theo kinh nghiệm được biết nếu dưới Nha Trang vào mùa này có mưa thì trên Đà Lạt trời sẽ đẹp - alô Trainhangheo thì hắn bảo trời đẹp thật, hy vọng đường đèo Khánh Vĩnh sẽ đẹp.

Tuy nhiên, chạy được tầm 30 phút là trời bắt đầu có mưa, đất bùn đỏ tràn ra cả đường, xe tải chạy trước bắn lên đầy cả người. Cố đến từng đoạn vắng là vượt lên nó, dù trời có mưa, nhưng cũng cố chạy thật nhanh.

Đến điểm bắt đầu đèo Khánh Vĩnh phải dừng lại, mặc áo mưa, chùm balô lại... Trời càng nặng hạt, đường bắt đầu tối, phải bật xi nhan, sương mù dày đặc, đèn pha không còn nhìn được nữa, tay thì run cầm cập, người tê tái lạnh. Càng chạy thấy đường càng vắng, càng vắng, đến khu vực Klong Klanh thì chả còn thấy gì ngoài sương mù, thi thoảng hoảng hồn vì 1 vài em bé dân tộc đi trong màn đêm, xém là tông phải. Đã vậy còn gặp 1 trận đất đỏ sạt lỡ, 1 bờ đường sạt lỡ, khiếp hãi, tất cả đã thuộc phần địa bàn Lâm Đồng.

Cuối cùng, với sự nỗ lực cũng đã chạy được đến Thái Phiên, trời đúng là khô, đẹp, mát mẻ chứ không giá lạnh, alô người bạn trên Đà Lạt, hắn bảo vì Dì không cho phép về bằng xe máy, nên phải về trước bằng xe đò, trong đêm đấy. Buồn, tìm khách sạn, lạnh quá, nên lười gọi cho ông bạn trong ngành, bảo có rượu ko làm cho0 ấm đi, hắn bảo chạy qua Hoàng Văn Thụ đi, đang làm nồi lẫu, lúc đấy là gần 19 giờ, tức chạy từ ngã 3 Thành lên đến Hồ Xuân Hương là mất khoảng 3 giờ hơn.

Ra làm ly rượu, cái lẫu, giả bộ nói đi tìm khách sạn, hắn bảo dể hắn, mà thật hắn ko làm thế thì... chết với ta, sau 2 cái alô, có ngay cái phòng nhà nghỉ trong ngành 3 sao hẳn hoi.

Quay về nhà khách, thay đồ, tắm rửa, chạy xuống bờ hồ làm ly sữa nành, chạy 1 vòng, thấy hoa không còn đẹp như ngày 1/1 theo hình ảnh xem được, nên chán chán, mà người thì đông bỏ xừ, nên thôi về ngủ khi trời Đà Lạt hơn 21 giờ.

Sáng dậy, ăn sáng, cafe, hắn bảo đưa xe cho hắn, về hắn đổ đầy hết 1 bình, lại lãi to nữa, vì cài bình xăng nó đến 15 lít đấy, hà hà hà. Xong 1 mình lang thang Đà Lạt 1 lần nữa, người vẫn còn đông vãi, riêng cái khoản người đi chơi ở Đà Lạt mà đông là ta không thích tí nào, ghét, cui vào cái quán cafe quen làm 1 ly nữa, chán, về nhà nghỉ dọn dẹp đồ đạc và lủi thủi về.

Trên đường về thì chỉ đua xe với hội Exceiter - bỏ đứt đuôi, cùng Ducati 650cc - ngang ngữa. dừng chân 2 lần, và ngủ ở Định Quán 1 lần. Vậy mà vẫn còn về SG kịp ăn tất niên cùng với Yến Đặng, Phamnhatminh0808, Phương Hoàng, Longvinasun, Heounin, Trangchick.


Vậy là kết thúc 2011 và mở màn 2012 1 chuyến hoành tá tràng như vậy là vui rồi. Hứa hẹn 1 năm 2012 đầy chất và lượng hơn, không bỏ sót 1 chuyến nào nhưng 2011.

Hình ảnh sẽ cố gắng up lên cho mọi người xem. Chúc mọi người 1 năm mới đầy niềm vui hạnh phúc, phượt nhiều hơn.

p/s năm cũ đã qua, năm mới đang đến, chuyện gì bỏ quá được thì bỏ quá. Anh em tứ hải vai huynh đệ, trên đường phượt còn gặp nhau nhiều, chia sẻ nhiều, do vậy, vấn đề trong chuyến đi, cá nhân mình thấy nó không to tát, vậy xin mọi người hạy bỏ qua cho nhau nhé.

Thanks all. Chào và hẹn 1 dịp phượt chung.

conlele
18-01-2012, 11:43
@Trần Quyền: điện thoại ra Nha Trang xác nhận lại con cá mà ông khen lấy khen để đó. Tui nhỏ lớn tới giờ chưa biết có con cá Sơn Gà ở Nha Trang, mà chỉ biết có cá Sơn Thóc thôi. Hay là gà ăn thóc cho nên bây giờ người ta gọi nó là sơn gà????

Cá sơn thóc nướng thì nó như vầy:
https://i731.photobucket.com/albums/ww311/luanta2008/Picture2.gif

Còn khi nấu bánh canh (loại này nấu bánh canh Nha Trang thì ăn ngọt nước bá chấy bọ chét luôn!), thì thịt nó nhìn như vầy:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76427&d=1326862455


__________
Ở Nha Trang có con này cũng bắt bia lắm nè:
https://phanphoidientu.com/Media/Showroom/73/5152.jpg