PDA

View Full Version : Dân phượt và những câu nói mà ai cũng từng nghe qua



Mondaysunday
28-11-2016, 10:47
Cùng mình điểm lại những câu nói mà dân phượt đã từng sử dụng và nó đã biến thành những câu triết lý sống hay dùng trong cuộc sống (langnhincuocsong.com/cuoc-song/nhung-cau-noi-triet-ly-song-hay-nhat-moi-thoi-dai-373864.html) như thế nào nhé
https://tuyentaphay.com/wp-content/uploads/2016/06/nhung-cau-noi-hay-bat-hu-cua-dan-phuot-hinh-anh-2.jpg
Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới.

https://tuyentaphay.com/wp-content/uploads/2016/06/nhung-cau-noi-hay-bat-hu-cua-dan-phuot-hinh-anh-3.jpg
Khi bạn đi, hãy nhớ rằng một đất nước xa lạ không được thiết kế để cho bạn cảm thấy thoải mái. Nó được thiết kế để người dân của đất nước đó cảm thấy thoải mái.

https://tuyentaphay.com/wp-content/uploads/2016/06/nhung-cau-noi-hay-bat-hu-cua-dan-phuot-hinh-anh-4.jpg
Tôi nhận ra rằng để biết rằng mình yêu hay ghét một người, không có cách nào tốt hơn là đi với người đó.

https://tuyentaphay.com/wp-content/uploads/2016/06/nhung-cau-noi-hay-bat-hu-cua-dan-phuot-hinh-anh-5.jpg
Mọi hành trình đều có những điểm đến bí mật mà ngay cả kẻ lữ hành cũng không thể ngờ tới.

https://tuyentaphay.com/wp-content/uploads/2016/06/nhung-cau-noi-hay-bat-hu-cua-dan-phuot-hinh-anh-6.jpg
Con người đi đến những mảnh đất xa xôi để nhìn ngắm một cách say mê những kẻ mà họ thường bỏ qua khi ở nhà.

https://tuyentaphay.com/wp-content/uploads/2016/06/nhung-cau-noi-hay-bat-hu-cua-dan-phuot-hinh-anh-7.jpg
Trong tâm trí tôi, phần thưởng và hạnh phúc lớn nhất của việc đi là ngày nào ta cũng có thể trải nghiệm những thứ như thể là lần đầu, để không có gì là thân thuộc đến mức ta nhìn nhận nó như điều hiển nhiên.

https://tuyentaphay.com/wp-content/uploads/2016/06/nhung-cau-noi-hay-bat-hu-cua-dan-phuot-hinh-anh-8.jpg
Một khi bạn đã đi, cuộc hành trình sẽ không bao giờ kết thúc. Nó sẽ tái hiện liên tục trong những góc yên tĩnh nhất của tâm trí bạn. Tâm hồn bạn sẽ không bao giờ dứt ra khỏi cuộc hành trình.

https://tuyentaphay.com/wp-content/uploads/2016/06/nhung-cau-noi-hay-bat-hu-cua-dan-phuot-hinh-anh-9.jpg
Toàn bộ mục đích của việc đi không phải là để đặt chân lên những mảnh đất xa lạ, mà là để cuối cùng đặt chân lên đất nước của chính mình như thể một mảnh đất xa lạ.

https://tuyentaphay.com/wp-content/uploads/2016/06/nhung-cau-noi-hay-bat-hu-cua-dan-phuot-hinh-anh-10.jpg
Chúng ta sống trong một thế giới tuyệt vời đầy rẫy những vẻ đẹp, quyến rũ và phiêu lưu. Những chuyến phiêu lưu sẽ là bất tận, chỉ cần chúng ta tìm nó với đôi mắt luôn rộng mở.

vuongduy190
29-11-2016, 18:30
"Con người đi đến những mảnh đất xa xôi để nhìn ngắm một cách say mê những kẻ mà họ thường bỏ qua khi ở nhà."? Câu này thì triết lí gì nhỉ?

numberlock1996
29-11-2016, 19:54
Thiếu rồi! "Dù đi đến nơi đâu cũng không được quên rằng: "Không đâu tốt bằng nhà mình.""

danvungcao1996
29-11-2016, 20:59
Rất hay và ý nghĩa! Dân phượt nên một lần nghe qua.