PDA

View Full Version : [Chia sẻ] ngẫu hứng Thượng Hải-H.Châu- HoàngSơn- Võ Đang-CuuTraiCau-Hoàng Long-Tây An- Bắc Kinh



thích thêm thắt
26-11-2016, 00:06
Bài viết mình muốn chia sẻ cảm xúc của chuyến đi và một số kinh nghiệm cho các bạn thích đi du lịch Trung Quốc nhưng còn lăn tăn về vấn đề ngôn ngữ.
Vốn là người mê phim chưởng của Kim Dung nên mình muốn đến thăm quan các ngọn núi nổi tiếng trong phim và trong năm vừa qua đã đi được đỉnh Quang Minh (núi Hoàng Sơn) đại bản doanh của Minh Giáo, Võ Đang, Hoa Sơn.

Minh Giáo


https://www.youtube.com/watch?v=9gRHmoMqcUs&t=359s

Võ Đang

https://www.youtube.com/watch?v=ltI_pk9qk0k

Mình cũng là tín đồ của trang web xin ngủ nhờ couchsurfing nhưng chưa trải nghiệm lần nào ở nước ngoài nên mình quyết định thử ở Trung Quốc.
Tháng 5 vừa qua nhân lúc đang rảnh mà đoàn đi Phượng Hoàng Cổ Trấn của mình đến tậng tháng 10 mới đi lâu quá nên mình quyết định đi tiền trạm Trung Quốc, trải nghiệm du lịch một mình, muốn được lạc lối ở Bắc Kinh cho biết với người ta.
Chuyến đi đợt đầu tiên tốn khoảng 23tr bao gồm:
5tr tiền vé máy bay
1tr8 tiền xin visa dịch vụ 80 usd
còn lại là phí di chuyển, tiền vé tham quan, ăn uống
Vì mục đích của chuyến đi là được lạc lối, lịch trình ko rõ ràng đi tới đâu chơi tới đó nên cũng chỉ cần năm 1 số thông tin cơ bản để đi.
Vấn đề quan trọng nhất vẫn là tứ khoái của con người: ăn , ngủ,đi toilet đồ


https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/doi%20tien.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/doi%20tien.jpg.html)
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/tip3.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/tip3.jpg.html)
Nên mình chuẩn bị một số hình ảnh như thế này, cần ăn gì thì chỉ vào hình đó, ăn cơm gà thì chi vào chén cơm vs con gà, đi vệ sinh thì chỉ vào nhà vệ sinh,...... đại loại như thế
Phương tiện di chuyển: trang web cực kỳ quan trọng
https://www.travelchinaguide.com/china-trains/
để xem giờ tàu chạy mà di chuyển đi chỗ khác
Phần mềm hỗ trợ để vào được google, google maps, facebook như: vpn và betternet
Từ điển Anh- Trung để phòng khi cần thiết
đặc biệt là phải tạo 1 tài khoản wechat và tập sử dụng khi ở China
Vậy là ok để lên đường rồi
Đáp xuống sân bay mới sực nhớ là các bạn tiếp viên việt nam không cho mình cái arrival card để điền nên tới sân bay phải đi tìm và làm thủ tục nhập cảnh chậm nhất so với các bạn cùng chuyến bay, đồ đạc thì đeo lỉnh kỉnh, ipad cầm trên tay thì rớt loảng xoảng
Thượng Hải là điểm đến đầu tiên nên mình có download app tàu điện ngầm Thượng Hải
https://www.china-mike.com/wp-content/uploads/2010/08/shanghai_metro_map_hires.jpeg
Ở Thượng Hải là nơi duy nhất ở Trung Quốc mình biết bán vé tàu điện ngầm cho 24h, bạn host mình khuyên mình nên thử trải nghiệm maglev shanghai với tốc độ 300k/h. Sau khi đi thử cảm giác của mình thấy hơi phí tiền vì ngồi chưa đến 10p nó chạy đến nơi rồi, trong khi nếu sử dụng tàu điện ngầm thì free vs cái thẻ đi trong 24 tiếng.
Do bạn host tối mới đón mình nên mình có nguyên buổi chiều để lang thang Thượng Hải, việc đầu tiên là vào thành phố tìm 1 cái sim 4G để xài internet hẹn giờ bạn host ra đón, sim bán ở sân bay mắc quá.
Vào trong thành phố mặc dù đã sử dụng body languague đủ kiểu nhưng vẫn không thể hiểu đc sim đó như thế nào, chỉ thấy số 2 đoán là 2GB, 30 đoán là 30 ngày. Thôi thì nhắm mắt mua đại, 100 tệ tương đượng 340k cho 1 cái SIM , chát quá chát quá.
Mãi về sau này mới biết 2GB chỉ sử dụng được trong Thượng Hải, 500MB cho khu vực ngoài Thượng Hải. Mà mình thì có ở THượng Hải lâu đâu, mình không thích các thành phố lớn. Vậy là phải trả 340k cho 500MB =((.
Vì mình không thích những tòa nhà hiện đại lắm nên bạn host chỉ mình đi đến đường Moganshan Road và People's Square để ngắm các khu ổ chuột của Thượng Hải , nơi có graffiti như khu nhà ga 3A ở Sai Gòn
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1110.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1110.jpg.html)
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1087.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1087.jpg.html)
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1079.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1079.jpg.html)
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1071.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1071.jpg.html)
Cảm giác cũng không có gì đặc biệt lắm
Thôi đi về tàu điện để gặp cô bạn Thượng Hải đang đơi

thích thêm thắt
26-11-2016, 09:06
Hoa Sơn

https://www.youtube.com/watch?v=WCRG5nAe0rU

Bạn ấy đây rồi, bạn có đề nghị về nhà bạn ăn cơm với gia đình nhưng mình thấy hơi ngại nên nhờ bạn dẫn đi khám phá vài quán ăn bản địa
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1131.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1131.jpg.html)
Quán ăn đây rồi
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1141.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1141.jpg.html)
làm 1 combo mấy vị, mình ko nhớ là có vị gì , có cái thịt, có cái chay, nói chung là khá ngon
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1143.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1143.jpg.html)
Ăn xong qua bên đối diện, bạn mua trà sữa Đài Loan cho mình uống,bạn dùng mã code scan để thanh toán như thanh toán thẻ tín dụng. Lần đầu tiên mình biết có thanh toán kiểu này. Mình chưa uống các loại trà sữa như GongCha ở VN bao giờ nên không biết mùi ra sao nhưng uống ở đây thì cảm giác rất ngon.
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1144.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1144.jpg.html)
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1148.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1148.jpg.html)
Một loại bánh nếp giống của VN mình nhưng ăn thấy bình thường

Thượng Hải về đêm, phố đi bộ và bến Thượng Hải trong truyền thuyết
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1150.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1150.jpg.html)
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1164.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1164.jpg.html)
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1179.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1179.jpg.html)
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1193.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1193.jpg.html)

hanhuyen1188
26-11-2016, 09:43
èo cung đường bạn đi chắc phải trên 15 ngày nhỉ :) chấm - mút - hóng

thích thêm thắt
26-11-2016, 10:05
cung này đúng 15 ngày luôn bạn, nhưng di chuyển ban đêm hơi nhiều và mình bẻ cung đi Cửu Trại Câu nên chẳng còn thời gian để thăm thú Bắc Kinh và leo Hoa Sơn nên mình đã quay trở lại Tây An để leo Hoa Sơn và đi Phượng Hoàng Cổ Trân

thích thêm thắt
26-11-2016, 10:32
Vấn đề về ngôn ngữ bắt đầu xuất hiện khi mình và bạn kia tiếng Anh đều không tốt lắm
Mình đi chơi có mua chục cái khăn rằn làm quà cho các bạn couchsurfing, sau khi tặng bạn cái khăn rằn mình đem khoe bịch cà phê và phin pha cà phê bạn host nhờ mua giùm. Sau khi nói một hồi bạn tưởng là mình tặng bạn bịch cafe đó, cám ơn mình rối rít, mình phải cố gắng lắm mới lấy lại được gói cafe và chữa cháy bảo khi nào bạn qua VN tui tặng bạn.
Chơi đến 10h đêm bạn Thượng Hải muốn đi vệ sinh mà tìm không ra chỗ để đi, mình bảo vào mấy cái khách sạn xin nhưng rốt cuộc cũng không được. Tụi mình vội vã chia tay nhau cho bạn về giải quyết,mình tìm đường về tàu điện ngầm mà đi lòng vòng lạc cả 1/2 tiếng.Sau khi leo lên được tàu điện,mình nhắn cho host ra trạm đón mình. Host người Rumani làm free lancer nên rất là rảnh, buổi chiều bận đi chơi với bạn gái nên ko có thời gian dắt mình đi chơi.Mình về hơi khuya nên mọi người ngủ hết rồi,nhà ở là dạng căn hộ có 2 phòng ngủ,1 phòng là 2 bạn nữ người Trung Quốc, phòng còn lại là bạn host nam và bạn gái. Mình ngủ trên cái ghế sofa màu hường rât to và thoải mái, vì quẩy balo bự đi cả ngày nên tối tắm rửa xong là mình thăng luôn.
Sáng các bạn dậy đi làm rất sớm, mình cũng dậy tính xem có nên ở thêm ngày nào nữa không, mình bảo host đi ăn sáng
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1220.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1220.jpg.html)
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1214.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1214.jpg.html)
Món này thì ngon còn món mì cá + thịt thì ăn không hợp chút nào
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1216.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1216.jpg.html)
Ăn sáng xong mình cũng không biết đi đâu, sau khi search trên mạng chẳng thấy hứng thú với chỗ nào, thôi thì đi khám phá ẩm thực tiếp, hẹn 1 bạn khác đi ăn trưa
Chỗ bạn làm ở khu nhà cao tầng này, là dân IT nên bạn cắm mặt vào máy vi tính và nhìn rất căng thẳng
Tưởng bạn dẫn mình đi ăn đồ truyền thống nước bạn, ai dè bạn dắt đi ăn món Nhật
Ăn xong bạn trả tiền cho mình nhưng nam nhi chi chí đâu để bạn làm vậy được, vậy là mình thanh toán bữa này, khoảng hơn 100 tệ 1 chút (350k VND) thâm vô ngân quỹ rồi ahuhu.

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1232.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1232.jpg.html)
Mới ăn sáng xong quất ăn trưa luôn nên no cành hông, mình quay lại bến Thượng Hải buổi sáng xem có j khác so với buổi tối không.
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1253.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1253.jpg.html)
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1265.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1265.jpg.html)

Người ta cũng ra đây chụp hình đám cưới như mình ra nhà thờ Đức Bà chụp

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1281.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1281.jpg.html)
Tháng 5 mùa hè mà cũng có lá đỏ

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1236.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1236.jpg.html)

Đi về mò mẫm 1 hồi lâu cũng tìm ra được nhà host, các bạn nhớ lưu lại dịa chỉ tiếng Trung để hỏi đường ko thì potay.com
Thấy ko có j hấp dẫn mình nữa nên mình quẩy balo đi xuống trạm Hongqiao để mua vé xe lửa đi Hàng Châu.
Lần đầu tiên đi xe lửa ở Trung Quốc
Ở các trạm xe lửa đều có ít nhất 1 quầy nói được tiếng Anh, thường sẽ là quầy số 1 , cùng lắm là các bạn đọc cái địa danh là bạn sẽ mua được vé, làm body language chắp 2 bàn tay đưa vào bên hông má rùi nhắm mắt lại là người ta hiểu bạn mua vé giường nằm để ngủ. Hoặc chỉ cần đưa đủ tiền giường nằm hay ghế ngồi là người ta tự hiểu. Nói chung là tự khắc lúc đó khả năng sáng tạo của bạn sẽ được thể hiện.
sau khi có vé thì tìm hiểu cách đi như thế nào
Mua vé xong mới qua khu kiểm tra an ninh, bạn sẽ đưa passport và vé để người ta đối chiếu, đóng dấu mộc vào vé, rùi tiếp theo là qua máy soi hành lý
Đi tàu lửa cũng giống như đi máy bay, đầu tiên là tìm cổng nào để ra đó ngồi đợi, cứ giơ cái vé ra cho mấy chú nhân viên mấy chú sẽ chỉ hoặc nhìn các bảng chỉ dẫn.
Tới giờ mọi người sẽ xếp hàng để leo lên tàu,lâu lâu sẽ có người đi kiểm tra xem bạn có vé ko, hay là trà trộn ngồi vào đây.Nhớ chú ý toa tàu và ghế ngồi, nếu ko biết số nào là toa tàu, số nào là ghế ngồi thì cứ đưa vé ra hỏi. Khi xếp hàng vào gate sẽ được bấm lỗ vé và trước khi lên tàu sẽ được kiểm tra vé 1 lần nữa, sau khi đến nơi trước khi đi ra ngoài lại check thêm phát nữa nên nhớ giữ vé cẩn thận, bỏ vào túi đeo trước ngực cho lành

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/ve%20tau.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/ve%20tau.jpg.html)

hanhuyen1188
26-11-2016, 10:41
Bạn ơi, bạn xin ngủ nhờ trên couchsurfing cho toàn bộ hành trình hay sao bạn?

thích thêm thắt
26-11-2016, 10:45
ngủ nhờ ở trung quốc chỉ phổ biến ở các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thành Đô, Hàng Châu, Quảng Châu,..... thôi bạn, còn mấy tỉnh nhỏ ít người biết tiếng Anh cũng ít người nước ngoài nên khó khăn, mình chỉ xin ngủ nhờ ở Hàng Châu, Thượng Hải và Bắc Kinh thui, chỗ ở ở Trung Quốc khá rẻ nên nếu bạn muốn giao lưu văn hóa thì ngủ nhờ thôi, ko thì cứ ra tìm dorm. Trung Quốc chỉ mắc tiền tàu xe và phí vào cổng

hanhuyen1188
26-11-2016, 11:04
ừa, mình cũng đi TQ đc 2,3 lần rồi mà cũng toàn dorm thôi chứ chưa thử ngủ nhờ bao giờ nên mới hỏi thôi. Mà công nhận bạn đi từ Bắc sang Tây trog 15 ngày giỏi thiệt ;)

thích thêm thắt
26-11-2016, 11:12
Chết roy, lại múa rìu qua mắt thợ rùi,mình mới đi 2 lần thôi. Lần này là lần đầu

thích thêm thắt
26-11-2016, 11:36
Ở Hàng Châu mình tìm được rất nhiều chỗ để ở nhờ nhưng quyết định chọn nhà của Natasha vì lời mời và sự nhiệt tình của bạn.
Sau khi tới Hàng Châu, mình đi theo chỉ dẫn khá chi tiết của Natasha cô bạn người Ukraina lấy chồng người Malay nên theo đạo hồi,vì có địa chỉ tiếng Trung, có phần mềm betternet để vào google map nên mình bắt bus khá dễ dàng và biết được đoạn nào cần xuống. Do ngồi trên xe nên định vị không được tốt lắm, mình đi bus lố khoảng 1 cây số phải cuốc bộ ngược lại. Ấn tượng con gái Hàng Châu khá là xinh xắn.
Natasha ở chung với 1 bạn gay người Châu Phi, 1 bạn người Mỹ, cả 3 đều rất vui tính và hài hước,bạn cho mình xem mấy clip 3 bạn quẩy nhảy nhót ở nhà ga Hàng Châu. Vừa ngồi được một lúc thì Natasha lại phải đi đón 1 anh bạn ở gần đó qua Hàng Châu chơi. Ảnh cũng rất crazy và dạy Natasha chơi ukelele . Vậy là ngày mai mình có người dẫn đi chơi , đêm nay ngủ khỏe.
Buổi sáng Natasha phải đi học, tụi tui tranh thủ đi uống cafe
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1288.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1288.jpg.html)

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1293.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1293.jpg.html)

Tôi hỏi Mark đã thử hitch hiking ở China bao giờ chưa, Mark nói tại sao ko thử luôn ở đây. Vậy là anh làm màu làm trò đủ kiểu để thu hút xe hơi

Cuối cùng thì cũng có xe dừng lai, ơn giời cậu đây rồi

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1311.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1311.jpg.html)

Sau 1 hồi nói chuyện mới biết cha này là taxi uber
Thế thôi chia tay vậy
Có vẻ hitch hiking ko phổ biến ở đây


https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1313.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1313.jpg.html)
Mark đang cố giải thích ngón tay cái đưa lên là ám hiệu xin đi nhờ xe ở các nước phương Tây
Trên đường đi ra xe buýt ra Tây Hồ
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1335.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1335.jpg.html)
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1321.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1321.jpg.html)


hình ảnh tuyên truyền bảo vệ môi trường
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1319.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1319.jpg.html)

kem xoài

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1316.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1316.jpg.html)

Và tìm được người để nói chuyện rất nhanh

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1339.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1339.jpg.html)

Tây Hồ bình yên

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1398.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1398.jpg.html)

thích thêm thắt
26-11-2016, 12:40
Xin làm người hát rong

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1414.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1414.jpg.html)

Nghệ sỹ hồ phố

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1436.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1436.jpg.html)

Thánh troll

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1451.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1451.jpg.html)

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1375.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1375.jpg.html)

Đờn ca tài tử Trung bộ

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1461.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1461.jpg.html)

Chùa BaiLong
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1477.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1477.jpg.html)

Tây Hồ nhìn trên cao

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1493.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1493.jpg.html)


https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1502.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1502.jpg.html)

Chụp hình cưới mà cũng chịu khó leo trèo dữ

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1517.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1517.jpg.html)

rooftop
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1518.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1518.jpg.html)

thích thêm thắt
26-11-2016, 13:04
xế chiều đi MRT và cuốc bộ tới quán cafe bar của Xu Raphael nơi mà 100% khách nào đến Xu cũng đồng ý (tỷ lệ đồng ý 100%, một con số đáng kinh ngạc). Xu có nhà hàng ở Chiangmai và Hàng Châu, đi đi về về giữa 2 nước. Xu cho các bạn nước ngoài đến ở ngay cả khi không có mặt ở đó để nhân viên của mình có điều kiện rèn luyện tiếng Anh nhiều hơn.
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1543.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1543.jpg.html)

Quán trang trí rất dễ thương, có rất nhiều con nít được ba mẹ dẫn đến

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1551_1.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1551_1.jpg.html)

Được Xu mời bữa tối tại quán

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1563.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1563.jpg.html)

Trò chuyện đến 10h đêm sợ ko còn MRT nên Xu gọi Uber cho tui, giá 20-25 tệ thanh toán bằng thẻ , tui đưa lại tiền mặt cho Xu vì không muốn bào của bạn quá nhiều. Quãng đường từ quán của Xu qua Natasha khoảng 17 km, uber bên china là dạng đi chung xe, người lên người xuống liên tục làm tui cũng hơi lo , ko biết có bắt cóc đồ không.

Buổi tối ở Tây Hồ có biểu diễn nhạc nước cũng khá hay nhưng tui thích đi giao lưu hơn nên cũng ko đi xem, gần Hàng Châu còn có phim trường Hoàng Điếm nhưng thấy tốn nhiều thời gian quá nên cũng bỏ ra khỏi lịch trình.
Taxi dừng trước cửa tòa nhà của Natasha, tui nhờ chú bảo vệ dắt lên nhà vì trời tối mà ko biết nhà nào.
Sáng hôm sau Natasha lấy xe đạp điện chở tôi tới trạm xe buýt để đi núi Hoàng Sơn , ngọn núi được mệnh danh là đẹp nhất Trung Quốc là cảm hứng cho các họa sỹ vẽ tranh thủy mặc.
Sau khi lân la hỏi được xe buýt đi Hoàng Sơn tui đinh ninh cứ ngồi trên xe này là sẽ tới Hoàng Sơn, ai ngờ anh bạn đi chung xe buýt ngoắc ngoắc ám hiệu tôi phải xuống ở trạm này. Ban đầu cũng hơi phân vân vì Natasha nới là bắt xe này là tới Hoàng Sơn, rốt cuộc thì làm theo linh cảm cũng kêu bác tài cho xuống, xuống nơi nhìn quanh thì mới biết đây là bến xe đường dài.
Vậy là vào mua vé xe đường dài để tới thị trấn Tangkou, thông tin bạn có thể xem trên wikitravel
Từ trạm bus bắt taxi 60k để về khách sạn, tui chọn cách đi bộ cho khỏe giò
Cứ đưa địa chỉ tiếng Trung và hỏi lần lần, đi bộ 25p là tới khách sạn. Nếu bạn muốn khám phá kiến trúc cổ thì nên ở Tunxi cách núi 1h chạy xe. Nhận phòng thì thấy có 1 thanh niên Hàn Quốc học ở Harvard nhưng định cư ở Mỹ cũng đi cung này. Vậy là tôi đề nghị mai nhập nhóm đi chung, 2 đứa đi kiếm đồ ăn trưa và ăn tối. mua một ít bánh trái cho ngày mai
quán ăn buổi trưa 50k/1 món cơm

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1567.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1567.jpg.html)

Buổi tối chịu khó đi lùng sục thấy chỗ có dân địa phương đi vào


Vào quán thấy có bằng khen, vậy là chọn quán chuẩn mực rồi, ở bên này chỗ nào có bằng khen là ngon lành cành đào


https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1569.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1569.jpg.html)

hanhuyen1188
26-11-2016, 13:43
tuyệt vời quá bạn ơi, mình cũng thuộc trường phái thích đi một mình :P nhưng chưa đi kiểu bạn bg, cũng đang lên plan cho Thượng Hải - Tô Châu - Hàng Châu - BKinh sang năm đây

thích thêm thắt
26-11-2016, 16:22
bạn đi phim trường Vô Tích hay Hoàng Điếm chia sẻ cho mọi người xem với, ah còn ngọn núi Thái Sơn trên đường từ Thượng Hải qua Bắc Kinh nữa ^^

hanhuyen1188
26-11-2016, 18:03
nhât định sẽ đi Hoành Điêm ^^

thích thêm thắt
30-11-2016, 22:45
6h30 ông chủ khách sạn dễ thương lấy xe chở mọi người ra cổng. Lúc xuống xe vội vàng thế nào mình lại làm mất cái cover máy ảnh. Vì có 2 nhánh cáp treo nên bạn sẽ chọn 1 trong 2 điểm Mercy Light Pavilion hoặc Cloud Valley để đi. Anh bạn Hơ vớt của mình chọn cách đi bus 19 tệ đi tới cáp treo sau đó leo bộ lên vì bọn mình thích vừa đi vừa ngắm cảnh. Ông bạn mình ít sống ảo nên đi nhanh thoăn thoắt, đi 1 hồi phải đứng đợi mình vì mình còn bận vừa quay phim vừa chụp hình. Mình cũng ngại sợ bạn đợi lâu nên thấy chỗ nào đẹp lấy máy ra bám bấm cũng chẳng có thời gian nhìn lại hình
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1639.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1639.jpg.html)
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1692.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1692.jpg.html)
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1918.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1918.jpg.html)
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1956.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1956.jpg.html)

dòng người rồng rắn lên mây

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1958.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1958.jpg.html)
Bình thường mọi người chỉ leo hoặc nhánh Đông hoặc nhánh Tây nhưng vì tham lam muốn tham quan cả 2 nhánh trong 1 ngày nên leo hết nhánh Đông, chúng tôi xếp hàng để lên rail cable car, xe lửa đi lên đỉnh phía nhánh Tây , nhánh Tây đường dài hơn nhưng cảnh quan có vẻ đẹp hơn

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1968.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1968.jpg.html)

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1982.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1982.jpg.html)

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1990.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1990.jpg.html)

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_1995.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_1995.jpg.html)

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2000.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2000.jpg.html)

thích thêm thắt
30-11-2016, 22:52
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2004.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2004.jpg.html)

Đường leo xuống nên vắng hoe vì ai xuống đã xuống rùi còn lại toàn người đi cáp treo xuống.

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2045.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2045.jpg.html)

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2048.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2048.jpg.html)

Cuối cùng cũng tới chân núi, leo xuống cũng bị áp lực thời gian vì 6h 6h30 xe buýt chở về chân núi ngừng hoạt động

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2061.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2061.jpg.html)

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2066.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2066.jpg.html)

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2081.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2081.jpg.html)

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2084.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2084.jpg.html)

thích thêm thắt
30-11-2016, 23:30
Sau khi xuống núi thì bọn tui xác định nhầm chỗ , bị lạc đường vì thấy khu đó giống y như khu khách sạn. Lạc đường khoảng 6 cây nên đi bộ trở về lọi giờ, đt cùi của mình hết pin cắm sạc dự phòng nó cũng ko lên nên đành phụ thuộc vào chế kia.Chế kia check map mà ko thèm hỏi ai làm mình làm mình vừa đi vừa lo ko biết có đi đúng đường ko.Đoạn đường này mình làm mất cái khăn rằn do quá mệt nên ko để ý nó rơi hồi nào ko hay. Do chân bạn mình dài, lại leo khỏe, ít chụp hình nên hắn leo thoăn thoắt, cái cặp hắn bự nên có bao nhiều đồ ăn đưa cho hắn giữ hết, mình chỉ cầm máy ảnh lon ton theo thôi.
Leo về còn dư bánh dư nước nên lấy ra mời các bạn giường bên mới tới. Tự thưởng cho 2 đứa một bữa ăn hoàng tráng tốn bạc ngay tại khách sạn.
Ngày hôm sau hắn đi Lushan và Trương Gia Giới, còn mình nhờ khách sạn đặt vé xe khách đi Võ Đang. Mình phải bắt xe lên Vũ Hán rùi từ Vũ Hán đi train qua Võ Đang.
Sáng sớm mưa gió bập bùng, chủ khách sạn nhờ chú lái xe chở mình ra bến xe, đợi 1 hồi xe khách cũng đến, mình boa cho chú lái xe vài đồng vì cảm thấy dịch vụ ở đây ok quá.
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2086.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2086.jpg.html)

Trạm xe khách

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2093.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2093.jpg.html)


Đường qua Vũ Hán rất đẹp

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2097.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2097.jpg.html)

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2107.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2107.jpg.html)

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2108.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2108.jpg.html)

Buổi trưa có dừng lại quán cơm tù, mình thấy giá cũng hơi mắc nên không ăn.
Đối diện là điểm tham quan nổi tiếng nào đấy mà mình cũng ko biết

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2113.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2113.jpg.html)

Đến Vũ Hán bụng đói meo nên tranh thủ đi ăn

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2122.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2122.jpg.html)

có cả thánh nữ ashe ở đây

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2134.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2134.jpg.html)


anh bạn Thượng Hải hồi xưa ở Vũ Hán giới thiệu mình món gà cay, ăn xong 2 cái môi nó rung bần bật vì cay

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2135.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2135.jpg.html)

Tranh thủ ghé quán ăn trong nhà ga gọi món rẻ nhất để sạc pin và xài internet

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2137.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2137.jpg.html)

thích thêm thắt
30-11-2016, 23:59
Đang ngồi trên tàu, gặp bác soát vé vui tính sáp lại nói chuyện mặc dù ổng ko biết tiếng Anh, mình ko biết tiếng Trung. Cả 2 cứ xì là xì lồ với nhau rùi ông soát vé hô lên Dzua Nảm, cả toa tàu nó bu lại

ổng còn khoe có tờ tiền Hô Chỉ Mỉn ,
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/tau.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/tau.jpg.html)

Sáng sớm đến nhà ga Võ Đang, đi bus theo hướng dẫn của khách sạn. Tới khách sạn mình xin gửi ké hành lý để đi leo núi luôn, ngày mai mới ở

christang
01-12-2016, 00:14
ừa, mình cũng đi TQ đc 2,3 lần rồi mà cũng toàn dorm thôi chứ chưa thử ngủ nhờ bao giờ nên mới hỏi thôi. Mà công nhận bạn đi từ Bắc sang Tây trog 15 ngày giỏi thiệt ;)

xin ngủ nhờ cũng gan thật =)) thật sự là ko dám ngủ nhờ như thế này đâu.

christang
01-12-2016, 00:19
tuyệt vời quá bạn ơi, mình cũng thuộc trường phái thích đi một mình :P nhưng chưa đi kiểu bạn bg, cũng đang lên plan cho Thượng Hải - Tô Châu - Hàng Châu - BKinh sang năm đây

Bác có đi thì cho toai ké với =)) sang năm định tháng 4 đi Nhật, mùa thu đi Trung đây

thích thêm thắt
07-12-2016, 00:12
Sau 1 đêm vạ vật trên tàu, bụng đói meo. Đồ ăn trên núi chắc sẽ rất đắt nên tôi quyết tâm lấp đầy bao tử trước khi leo
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2139.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2139.jpg.html)

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2140.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2140.jpg.html)

Vé vào cổng bao gồm bus free tới chỗ leo bộ, cảnh núi non ở đây hơi chán, chỉ có thích cảm giác được tận mắt chứng kiến khung cảnh nơi ăn chốn ở các cao thủ Võ Đang trong phim Kim Dung.

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2165.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2165.jpg.html)

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2170.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2170.jpg.html)

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2171.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2171.jpg.html)

Truơng Vô Kỵ đây rồi

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2208.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2208.jpg.html)

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2236.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2236.jpg.html)

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2246.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2246.jpg.html)

thích thêm thắt
07-12-2016, 00:20
Các thầy đang ngồi bói quẻ cho khách
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2262.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2262.jpg.html)

Mùa đông leo lên Kim Đỉnh thấy tuyết phủ trắng các nóc nhà, chắc mới đẹp

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2270.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2270.jpg.html)

Kim Đỉnh, đỉnh cao nhất

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2290.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2290.jpg.html)

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2291.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2291.jpg.html)

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2320.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2320.jpg.html)

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2354.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2354.jpg.html)

Bữa tối trên núi cơm vs dưa leo đạm bạc trị giá 70k
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2356.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2356.jpg.html)

meeting liên đoàn Thái Cực Quyền
https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2359.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2359.jpg.html)

https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2362.jpg (http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2362.jpg.html)

[URL=http://s116.photobucket.com/user/halo_gem177/media/IMG_2370.jpg.html]https://i116.photobucket.com/albums/o34/halo_gem177/IMG_2370.jpg[/UR(L]