PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Du lịch bụi với chi phí thấp [mùa thu Nhật Bản 2016]



ttn151089
23-11-2016, 07:18
Mình chia sẻ bài viết này với mục đích lưu lại kỷ niệm là chính.
Lần đầu qua Nhật, cũng là lần đầu đi phượt tự túc, tự lo hết từ A tới Z, nên đã gặp không ít tình huống ngố ơi là ngố.
Hơn nữa, mình đi với một budget hạn chế, nên chuyến đi cũng khá quan trọng vấn đề làm sao cho chi phí thấp nhất.
Hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn cũng đang ôm ấp mơ ước được đặt chân đến Nhật sẽ càng nung nấu ý chí thực hiện giấc mơ, đỡ bị bỡ ngỡ khi qua, và ra về vui vẻ với thật nhiều thật nhiều kỷ kiệm đẹp. ^_^

ttn151089
23-11-2016, 07:29
Bài viết của mình sẽ gồm các phần:
*Chuẩn bị
* Ngày 1: Hồ Chí Minh - Tokyo
* Ngày 2: Nikko
* Ngày 3: Kyoto
* Ngày 4: Kyoto
* Ngày 5: Osaka
* Ngày 6: Tokyo
* Ngày 7: Tokyo
* Ngày 8: Tokyo - HCM

BaPizza
24-11-2016, 10:45
mong chờ bài viết của bạn; mình cũng đang ấp ủ 1 chuyến đi Nhật cho cả nhà

ttn151089
26-11-2016, 21:04
Chào bạn BaPizza. Cảm ơn vì bạn đã quan tâm. Hôm nay mình mời có thời gian rảnh để mở laptop ra mày mò, vì giao diện điện thoại chỉ cho đánh chữ thôi. Mình đang tìm cách up ảnh. :)

ttn151089
26-11-2016, 21:52
Chào mọi người, mở topic đã lâu mà hôm nay mình mới có thời gian rảnh để viết tiếp. Nên mình sẽ cố gắng viết chi tiết nhất có thể nha.
---
Nói sơ sơ một chút về lý do mình đi Nhật..
---
Thật sự mình thích nước Nhật từ thời còn nhỏ qua những bộ truyện manga của Nhật. Cảm thấy nước Nhật thật đẹp, và văn hóa cũng thật đặc biệt. Nhưng mà ai cũng bảo chi phí bên đó đắc đỏ lắm, tiền đâu mà đi, nên đi du lịch Nhật là một ước mơ chứ không phải là một dự định..
Ước mơ đó sẽ mãi là ước mơ, nếu như không có sự việc chồng mình bắt đầu tham gia vào hội xe Exciter - liên tục rong rủi khắp các vùng đất nước; còn mình thì ru rú ở nhà không đi đâu được... Khi mà sự ức ức chế đã vượt ngưỡng an toàn, thì sự bùng phát là hệ lụy tất yếu! Mình quyết định gom hết số tiền tích góp, và tuyên bố 'Mình phải đi du lịch cho bõ ghét!'.
Và cuộc phiêu lưu bắt đầu...
----
* Chuẩn bị:
Phần I - Tìm kiếm thông tin:
Nguồn thông tin để chuẩn bị cho chuyến đi Nhật của mình gồm có:
1. Bạn bè - đây là nguồn thông tin này mà mình thích nhất, chỉ bảo vô cùng cặn kẽ, thiết thực, lại liên tục cập nhật tình hình thực tế, và đầy sự quan tâm. Cảm ơn các đồng chí nhiều lắm lắm nhé.
2. Trang web http://www.japan-guide.com/ - mình mất tới 1 tháng mới xem hết nổi lượng thông tin trong này. Nhiều và chi tiết không tin được! Từ chuẩn bị cho chuyến đi như lên budget bao nhiêu, lên lịch trình đi như thế nào (có sẵn lịch trình gợi ý luôn), các điều cần lưu ý; tới thông tin chi tiết các điểm du lịch, đường đi, giá vé, giờ mở cửa; các cách để tiết kiệm chi phí như JRP, IC card, các loại Pass cho từng điểm đến... Hàm bà lằng xá khấu thông tin luôn! Xem cái này nó lại dẫn link qua cái kia. Cứ vô xem đi rồi sẽ hiểu sự vi diệu của nó. [Cười gian xảo]
3. Trang web https://www.japanhoppers.com/vi/- trang này thì mình chỉ tham khảo thêm thôi, tại có tiếng Việt, gửi ông chồng mình coi được, chứ coi bên Japan-guide sướng hơn nhiều.
4. Trang http://bikae.net/am-thuc-mua-sam/di-nhat-nen-mua-gi-ve-lam-qua/ - Mình tìm thấy trang này khi đang tìm hiểu nên mùa quà tặng gì bên đó. Lò mò đọc thêm các tin khác thì thấy trang này nhiều bài viết hay và hữu ích.
5. Google! - dùng chung cho tất cả các tìm kiếm còn lại. Không biết gì thì cứ hỏi anh này là xong. :)
---
Mình tạm dừng ở đây để post bài. Bài tiếp theo mình sẽ kể chuyện chuẩn bị hồ sơ xin Visa và quá trình xin Visa nhé.

ttn151089
26-11-2016, 23:25
* Chuẩn bị:
Phần II : Xin Visa
A - Chuẩn bị hồ sơ xin VISA
---
Có 2 cách thông dụng khi xin Visa là 'đi thăm người quen' và 'du lịch'.
Nói một cách dễ hiểu...
- Đi dạng 'thăm người quen', thì quan trọng là người quen ở bên Nhật (người bảo lãnh) phải chứng minh tài chính của người đó ở Nhật, phải chứng minh có việc làm, nơi ở, và phải có thư mời ghi rõ mục đích chuyến đi; người xin Visa (người được bảo lãnh) nếu cũng chứng minh được tài chính tốt, thì mới xin được Visa ...
- Còn đi dạng 'du lịch' thì là người xin Visa chỉ cần phải chứng minh tài chính của mình ở Việt Nam, lịch trình đi, nơi ở, là xong. Đơn giản hơn dạng kia nhiều.
---
Thực sự thì mục đích chuyến đi là mình đi thăm người quen, nên mới hỏi con bạn chọn lý do này được không. Nó mới bảo 'thôi mày xin dạng du lịch đi, đi thăm người quen nó đòi đủ thứ giấy tờ ở bên đây luôn, phải ra ngân hàng làm chứng minh tài chính tùm lum hết, phiền lắm'. Lúc đầu thì cũng không hiểu nó bảo phiền là phiền cỡ nào. Sau khi tìm hiều thì công nhận phiền thiệt, nó bên đó phiền mà mình đây cũng phiền, vì phải chứng minh từa lưa. Làm theo kiểu Du lịch là đúng đắng.
----
(Vì hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, nên mình ghi theo dạng tổng hợp thông tin chung nha. Để ai cũng áp dụng được.)
Hồ sơ xin Visa (dạng đi Du Lịch) cần có:
1. Sổ phụ Ngân hàng
Tips:
- Nên rút sổ phụ gần ngày xin visa nhất (mặc dù mình rút xong tới 2 tuần sau mình mới đi nộp hồ sơ, nhưng vẫn được).
- Điều quan trọng là số dư trong sổ phụ phải hơn ít nhất gấp 2 lần số tiền cần có cho chuyến du lịch ( người ta sẽ dựa vào lịch trình chuyến đi mà mình nộp kèm theo hồ sơ). Một chuyến đi Nhật thường kéo dài ít nhất là 1 tuần, với số tiền ít nhất là 30 triệu. Nên số dư trong tài khoản nên có ít nhất là 100 triệu.
- Nên lấy sổ phụ của nhiều tháng, để thấy số tiền phát sinh cao. Số lượng số trong số tiền phát sinh càng dài thì khả năng đậu Visa càng cao.
- Số lượng phát sinh tiền ra vô cũng nên nhiều. Chứ nộp tờ giấy sổ phụ ngân hàng mà có vài dòng ngắn ngủi thì không có thuyết phục cho lắm.
- Ai ít xài thẻ ngân hàng, thì tốt nhất là nên bắt đầu sử dụng đi. Chứng minh tài chính bằng sổ phụ ngân hàng là căn cứ cốt lỗi nhất đó.
- Thực ra cũng có mẹo cho vụ số dư này, rút kinh nghiệm từ các sư phụ xin visa đi Mỹ. Như là mượn tiền nộp vô, lấy sổ phụ xong rồi rút ra trả lại. Không có ai cho mượn thì thế chấp ngân hàng để lấy số dư, xong rồi giải thế chấp. (Mấy mẹo này Sứ quán Mỹ rành hết rồi, nên giờ nó không thèm chỉ dựa vô sổ phụ ngân hàng nữa, mà dựa vào lịch sử đi du lịch nước người của Người xin Visa, đi nhiều nước - đặc biệt những nước giàu, thì càng dễ xin Visa Mỹ).
- Ngoài ra để đánh bóng hồ sơ, thì các giấy tờ chứng minh tài sản như giấy tờ nhà, xe hơi, xe honda, máy bay riêng có đứng tên Người xin Visa cũng là một dạng 'chứng minh mình giàu'! Có thì cứ kèm theo nhé.
2. Chứng minh việc làm - Mức lương - Đơn xin nghỉ việc (trong thời gian du lịch)
- Cái này đòi hỏi Người xin Visa phải chứng minh mình có việc làm ổn định, có mức lương cao (ít ra cũng 10-15 triệu). Cũng là một dạng chứng minh tài chính ấy mà.
- Mình không có làm mấy vụ này vì mình làm công ty nhà, có tên 2 vợ chồng trong giấy đăng ký kinh doanh rồi, nên mình không có rành.
- Tuy nhiên cũng có lên mạng tham khảo, thấy có nhiều người bảo vậy tui làm tự do thì sao, làm gì có ai ký hợp đồng hay in bảng lương? Thì thấy có người khác trả lời là vậy thì bạn phải chứng minh tài sản rằng bạn có rất nhiều tiền!
3. Lịch trình chuyến đi
- Bạn phải lên lịch trình chi tiết cho chuyến đi, thậm chí là ngày, giờ.
- Thực tế là mình làm luôn 1 bộ lịch trình vô cùng chi tiết, có cả bản đồ, tàu xe, vv... In màu, và dài tới cả 10 trang. Nhưng khi nộp thì nó nói rối quá, bắt viết lại trong 1 mặt giấy thôi! +_+. (Nhưng bộ lịch trình cũ thì nó vẫn giữ. Thôi kệ, chắc nhờ đống giấy đó chứng minh mình thực sự muốn đi và đã dày công nghiên cứu lên lịch trình nên mới đậu Visa. An ủi vậy đi.)
Tips:
- Điều quan trọng khi lên lịch trình là địa điểm đến, phương tiện di chuyển. Và quan trọng nhất nhất là 'Nơi lưu trú'. (Bạn sẽ thấy mức độ quan trọng của vụ này khi mình kể tới phần 'khi đi nộp hồ sơ Visa')
4. Giấy xác nhận đặt phòng Khách sạn bên Nhật
- Nhớ in giấy này từ email xác nhận đặt phòng của khách sạn nhé.
- Cái giấy này trong Hướng dẫn của Lãnh sự quán không có. Nên khi đi nộp mình không chuẩn bị, cuối cùng phải ra trước cổng Lãnh sự quán in với giá 20 ngàn/tờ! @_@
5. Form xin Visa
- Lấy form này trên trang web hướng dẫn của Lãnh sự quán (link bên dưới)
- Form này cực kỳ đơn giản, chỉ có 2 trang, lại in ra mới nộp, nên điền khỏe re.
Quan trọng nhất là những giấy tờ trên. Không thiếu cái nào được nha. Còn thực tế chắc mỗi người sẽ thêm những giấy tờ khác nữa (để chứng minh tài chính, tài sản, công việc, lịch trình đi,vv...)
Xem thêm chi tiết và lấy các mẫu form ở đây: http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/vn/thithuc.html
----
Mình thích tự làm hồ sơ, vì khi đạt được rồi thì cảm giác lâng lâng không thể tả. ^_^
Nhưng ai ngại phiền, với sợ cảm giác hồi hộp khi đợi trả lời đậu/rớt, thì cứ liên hệ mấy chỗ du lịch để họ xin visa cho. Đảm bảo đậu, mà chi phí cũng không cao.
---
Tạm dừng chỗ này thôi.
Kỳ sau mình sẽ kể chuyện đi xin Visa. Khá nhiều thứ hay ho để kể cho vụ này đó. :)

ttn151089
28-11-2016, 13:19
* Chuẩn bị:
Phần II : Xin Visa
B - Xin VISA
Sau khi chuẩn bị xong hết hồ sơ thì 2 vợ chồng xin nghỉ làm 1 buổi để đi nộp hồ sơ VISA. Vì họ chỉ nhận hồ sơ từ thứ 2 tới thứ 6, từ 7:00-11:00AM.
--
Màn 1: Xếp hàng ngoài cổng
Hai vợ chồng thức dậy muộn rồi sàng qua sàng lại tới 9 giờ mới tới nơi.
Tới nơi thì từ xa đã hết hồn vì thấy người ta đã đứng xếp hàng thành một hàng dài tới gần 50m! Viền theo tường bên ngoài đại sứ quán. +_+
Nhích-từng-chút-một suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ dưới nắng nóng, mới tới được kiot có anh công an ngồi. Đưa chứng minh nhân dân cho anh ta ghi vào sổ, lúc này mới chính thức được bước vào trong đại sứ quán.
Mới có vòng gửi xe - vô cổng thôi đó nha. Hic hic.
--
Màn 2: Tiếp tục xếp hàng ở sảnh
Bên trong cái cổng sắt dày cộp y như một phiên bảng khổng lồ của cái tủ sắt đựng tiền, là thêm 1 hàng đứng chờ khác dài có 5m thôi. Phù.
Vô đây lại tiếp tục đưa CMND cho anh nhân viên công vụ trong này một lần nữa, và chờ 15 phút mới được đi qua cửa tiếp theo.
---
Màn 3: Kiểm tra an ninh
Sau thêm cánh cửa dày cộp khác là 1 cái máy to đùng để soi vật dụng , và cái cổng hình chữ U ngược (như mấy cái máy soi trong sân bay í) để soi vũ khí giấu trong người.
Tèng teng, màn này nhanh gọn, qua màn kế.
---
Màn 4: Tên bảo vệ gác máy bấm số
Căn phòng chừng 50 m2 chứa chừng 60 người thôi à. Không có đông đâu! Không-đông-một-chút-nào! :(
Số lượng ghế ngồi không đủ nên rất nhiều người phải tiếp tục đứng xếp hàng.
Chỗ này ghét nhất là tên bảo vệ cửa.
Nhiệm vụ của hắn ta là đứng ngay cái bảng điện tử chỉ người ta bấm số.
Mình mới lần đầu vô, mệt mỏi vì đứng lâu ngoài nắng, đang chưa kịp định thần phải làm gì tiếp theo, thì hắn đã nạt 'bấm số đi!' và hất mặt hướng vô cái máy. Trên cái máy có nhiều ô, chữ thì khít lí nhí, chưa kịp đọc xong thì hắn nạt tiếp 'bấm nhanh lên cho người ta bấm'. Mình quạu rồi nha, trừng mắt nhìn hắn. Hắn mới nói 'bấm nút này nè', rồi lấy cây gậy bảo vệ chỉ chỉ vô bảng. Bấm lấy số rồi, không thèm chấp hắn, nhưng vì không còn chỗ ngồi nên mình phải đứng chờ ở gần đó, và hậu quả là phải xem hắn tiếp tục thủ vai phản diện.
Kế tiếp là hai mẹ con nọ tới bấm lấy số. Họ đi hai người nên lấy hai số. Hắn nạt 'đi mấy người, bấm chi dữ vậy, lấy 2 số rồi thì lát vô nộp 2 lần nha'. Mẹ con người nọ im, chắc cũng giống mình không thèm chấp, một phần cũng vì đây là đại sứ quán, gây sự thì không nên...
Người lấy số tiếp theo là một người phụ nữ trung niên, gầy gò, da đen nhẻm, mặc đồ giản dị. Hắn lại tiếp tục nạt 'lấy số đi!'. Người phụ nữ lúng túng nhìn cái máy bấm số. Hắn nạt tiếp 'bấm lẹ đi, làm gì lâu vậy'. Người phụ nữ đó lúng túng đưa Passport nước ngoài lên cho hắn xem, ý bảo là tôi không hiểu anh nói gì... Thì thái độ của hắn quay ngoắt 180, o 'sorry sorry' rối rít, rồi tận tình bấm số, lấy số đưa tận tay người phụ nữ nọ...
Thật không hiểu người Nhật nổi tiếng lịch sự, sao lại thuê cái thằng này nhỉ? Phải chăng là vì hắn giỏi đóng kịch, trước mặt thì khúm núm, sau mặt thì tác oai tác quái. Hay là giống kiểu 'nhờ có mối quan hệ' mà kiếm được công việc tốt này...
Tới đây thì mình phát hiện có chỗ ngồi nên mình đi chỗ khác, hạ màn phân đoạn có nhân vật phản diện đáng ghét.
----
Màn 5: Chờ tới số, xem 'phim' chỉ có ở đại sứ quán
Còn tới hơn 30 số mới tới mình. Tiếp tục hát bài 'Đợi chờ là hạnh phúc'...
Phòng tiếp nhận hồ sơ này có 4 cửa nhận hồ sơ.
- Cửa số 1 là một chị người Nhật, mặt nhìn vô biết Nhật ngay.
- Cửa số 2 là một người đàn ông mập mạp đeo mắt kiếng (Cửa số 2 này loa bị hư, nên người nộp hồ sơ nói gì bên ngoài nghe rõ mồn một. 2 trong 3 đoạn 'phim ngắn' mình coi đều từ cửa này.)
- Cửa số 3 là một chị trẻ, ốm, và có vẻ hiền.
- Cửa số 4 là một chị cứ cúi mặt ghi chép, không hề thấy gọi số ở cửa này.
Đoạn phim số 1: Người phụ nữ Nhật nộp hồ sơ
Số của chị ta được hiện ở cửa số 1 - cửa có người phụ nữ Nhật.
Đúng là người Nhật, trang phục và trang điểm đều là gam màu trung tính nhẹ nhàng. Nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng, thân thiện và vui vẻ. Nhìn hai ngừoi họ nói chuyện mà mình lim dim tưởng tượng cảnh khi mình qua tới Nhật...
Đoạn phim số 2: ông Tây nóng tính
Một ông Tây này được gọi tới cửa số 2 - quý ngài đeo mắt kiếng.
Ông Tây tuổi trung niên, cao dong dỏng, mặc vest đen vô cùng lịch sự (thời tiết này mà mặc vest thì sức chịu đựng cao thiệt).
Ông ta trình bày rằng ông đang có việc rất gấp, cần phải qua Nhật ngay, không biết đại sứ quán có cách nào giải quyết cho ông ta có Visa trong ngày hôm nay hoặc trễ nhất ngày mai được không?
Ngài đeo mắt kiếng bảo là không được, Visa chỉ được cấp sau 1 tuần xét duyệt hồ sơ. (Loa nhỏ nên mình chỉ nghe loáng thoáng 7 days nên cũng hiểu).
Ông Tây năn nỉ vậy tôi có thể gặp ai có trách nhiệm cao nhất ở đây không, tôi muốn được trình bày rõ hơn trường hợp của tôi.
Ngài đeo mắt kiếng trả lời gì gì đó rất nhỏ, ông Tây nghe xong sừng sộ lên la làng. Đại loại là đại sứ quán gfi mà kỳ vậy, không có ai khác nói được tiếng Anh à, tôi vô ngân hàng gặp quản lý là người ta tiếp đón rất đàng hoàng, còn ở dây thì không hỗ trợ gì hết là sao (Nguyên ghi lại theo hiểu nha, nguyên văn tiếng anh không nhớ nổi đâu).
Nói rồi ổng bỏ về. Mặt đỏ gay. Dám chắc trên đầu cũng có 1 cột khói nếu được chuyển thể thành manga.
Đoạn phim số 3: Người phụ nữ quốc tịch Hongkong nộp hồ sơ
Ông Tây vừa bỏ đi thì số tiếp theo là một người phụ nữ ăn mặc thời trang - cũng rơi vào cửa số 2 - ngài đeo mắt kiếng.
Chị ta đưa hồ sơ, bên trong coi xong nói gì đó, thì chị ta ngoài này giải thích sơ sơ rằng chồng chị ta ở Hongkong đặt máy bay và khách sạn cho chị. Chị đang công tác ở Việt nam nên tới đại sứ quán Nhật ở Việt Nam xin visa luôn cho tiện.
Bên trong lại nói gì đó, thì chị ta phát bực, 'trời ơi cái hãng du lịch nổi tiếng vậy mà ở đây không biết hả, bên đó ai cũng biết hết, thôi tôi không làm ở đây nữa, mất thời gian chờ đợi mà còn bị làm khó, tôi về Hongkong làm một chút là xong. Anh trả hồ sơ cho tôi.'
Xong rồi chị ta đi luôn.
---
Quý ngài mắt kiếng bên trong mặt vẫn lạnh như tiền dù ông Tây hay bà Hongkong có tức giận cỡ nào. Thật đáng sợ!
Mình bắt đầu ngồi niệm Chú đại bi, cầu cho đừng vô ông này...
(Sau này xem các bài viết khác trong Forum, thấy nhiều người cũng 'gặp nạn' với quý ông này. Cứ gặp ổng là khả năng được xét duyệt vô cùng thấp, mà nhiều người nhận lại hồ sơ rồi mà không hiểu tại sao mình rớt mới đau chứ... )
Ngoài cửa ải của quý ngài này thì các cửa khác đều có vẻ suông sẻ, đưa hồ sơ, hỏi hỏi nói nói chút, rồi về tay không là xong.

christang
28-11-2016, 18:33
hóng tiếp bài viết của bác, mình năm sau cũng đi đây mà còn mơ hồ quá

ttn151089
28-11-2016, 20:53
Màn 6 - Gặp nhân viên công vụ
Màn tiếp theo là màn 'đánh trùm' của cuộc chiến này - Chính thức gặp nhân viên công vụ nộp hồ sơ!
Sau khi chờ đợi thêm 1 tiếng đồng hồ nữa, mình chính thức gặp nhân viên tiếp nhận hồ sơ lúc 11g30.
Vui mừng không thể tả khi số của mình hiện phía trên cửa của chị hiền hiền ở ô số 3.
Cửa đưa hồ sơ là một loại cửa sập. Có cửa kéo phía dưới lớp cửa kính dầy. Hai bên vách ngăn là hai mặt loa, âm thanh khá rõ, hèn chi mà người ở các buồng này nói chuyện rất nhỏ nhẹ.
Chị lật lật hồ sơ, xong rồi trả lại 1 bộ, nói là 2 người đi chung thì nộp 1 bộ hồ sơ là được rồi.
Mấy cái chứng minh tài chính chị coi sơ rồi để qua 1 bên.
Chị mở lịch trình đi ra coi. Các câu hỏi mà chị đã hỏi gồm:
- Tại sao em lại đi tự túc mà không đi theo đoàn? (Dạ tại em thích được tự do khám phá và lên lịch trình chuyến đi, nếu đi theo đoàn sẽ có nhiều phiền phức và ồn ào lắm ạ.)
- Mục đích chuyến đi?
- Em đi bao nhiêu ngày? Từ ngày nào tới ngày nào?
- Có người quen bên đó không?
- Em đi với ai?
- Em có mang theo bản sao giấy đăng ký kết hôn không?
- Em đặt phòng qua phương tiện nào?
Chị lật thông tin đặt phòng ra, thấy mình chụp màn hình thư xác nhận đặt phòng rồi in trong lịch trình luôn. Chị nói..
- Cái này không được nha em, em phải in từ mail.
Mình bối rối: em không biết nên không có in, làm sao bây giờ chị?
- Em đi qua bên đường có chỗ in, em in xong rồi vô bổ sung hồ sơ nha. Với em viết lại giùm chị lịch trình đi vào tờ giấy này. Ghi rõ địa chỉ nơi lưu trú của từng ngày nha. Xong rồi quay lại gặp chị.
---
Hai vợ chồng chia nhau việc. Chồng đi in. Vợ ngồi ghi lịch trình. Lúc vô chồng nhăn mặt vì cái giá in cắt cổ.
Quay lại nộp hồ sơ, 2 vợ chồng lúng túng, bấm số rồi chờ hay là nhào vô luôn? Nhào vô vậy thì bất lịch sự quá, còn nhiều người đang xếp hàng.. Cuối cùng là quyết định nhào vô hỏi khi thấy người kia đi ra.
- Chị ơi em nộp luôn hay là phải bấm số lại ạ?
- À em cứ đưa luôn đi.
Chị lại tiếp tục phỏng vấn:
- Ủa sao em ghi là trả phòng ngày 9, mà ngày 10 em mới nhận phòng?
Mình chết điếng, quên mất trả phòng buổi sáng thì nhận phòng buổi chiều là phải cùng ngày. Thôi phang đại luôn!
- Dạ... dạ... Tại bữa tối đó em đi Buýt đêm từ Tokyo qua Kyoto! Em ngủ trên xe!
- Uhm, vậy em ghi chú vô chỗ này là buýt đêm giùm chị nha.
- Em sẽ đi những chỗ nào ở Nhật?
- Kyoto em sẽ đi những chỗ nào?
- Uhm, được rồi, đây là giấy hẹn, em ghi tên và số điện thoại vào nhé. Khi nào có kết quả bên chị sẽ gọi. Nếu bị từ chối thì 6 tháng sau mới được xin lại Em nhớ tới lấy hồ sơ vào buổi chiều. Chào em.
---
Thế là xong. May là chị này dễ thương quá trời quá đất.
Bước đi mà tim vẫn đập, chân vẫn run.
Nếu không có vụ tính nhầm ngày thì thực sự mình đã có thể ra về mà không phải hồi hộp rồi...
Ra về lúc 12 giờ 30 trưa. Mệt đừ...
----
Tips:
- Mình nghĩ ai vô cũng sẽ bị hỏi những câu như vậy. Nên mọi người chuẩn bị sẵn câu trả lời khớp với trong hồ sơ nha.
- Nếu đi chung thành nhóm 2 người trở lên, thì chỉ cần nộp 1 lịch trình cho cả nhóm, và 1 người đại diện đứng ra trả lời.
- Mọi người nhớ đi sớm. Sớm hơn 7:00AM càng tốt. Để xếp hàng cho đỡ nắng. Nhân viên nhận hồ sơ cũng đỡ mệt và đỡ 'đơ'.
(Nhưng mà nghe chú bảo vệ cổng nói với anh công an rằng 'không hiểu sao hôm nay đông quá, bình thường không đến nỗi vậy'. Nên chắc mọi người đi nộp sẽ không đến nỗi chờ đợi tới kiệt sức như mình.)
- Người nhận hồ sơ cũng là người phỏng vấn VISA. Chuẩn bị tinh thần nhé. Trả lời không xong là bị trả hồ sơ để về bổ sung luôn.
- Trước khi đi nhớ cầu trời khấn phật cho đừng gặp quý ngày mắt kiếng.
- Đem theo dù và nước uống, khát nước gần chết mà không đi mua được.
- Hồ sơ nên chuẩn bị dự trù những vấn đề có thể phát sinh. Chắc chắn chẳng ai muốn chạy về nhà lấy thêm giấy tờ rồi quay lại xếp hàng lại lần nữa.
- Nghe bảo dù công ty du lịch lo cho Visa thì vẫn phải có mặt khi nộp hồ sơ. Nhưng mà có quen có khác, khi mình đứng xếp hàng vẫn thấy nhiều người được ưu tiên làm trước, không biết là có phải tại họ đi chung với người của văn phòng du lịch không..
----
Màn nộp Visa của mình tới đây là hết. Sau đó đúng 7 ngày, tức là thứ 4 tuần này mình nộp, thứ 4 tuần sau có người gọi điện báo mình đậu Visa, lên Lãnh sự quán để nhận lại Visa. Vui ơi là vui.
Lúc lên nhận Passport có in Visa mới đóng tiền nhé. Phí cũng khá rẻ.

ttn151089
28-11-2016, 21:27
* Chuẩn bị
Phần III : Khách sạn - Vé máy bay - JRP - Wifi
A- Vé máy bay
Có Visa rồi, lúc này mình mới an tâm thực sự lên kế hoạch cho chuyến đi.
Hủy hết tất cả lịch trình đi và đặt phòng trong hồ sơ xin VISA vì nó không đúng với thực tế của mình.
---
Sau khi quyết định ngày đi-về thì mình bắt đầu đặt vé máy bay.
---
Mình đã tâm tia vé máy bay của hãng Vanilla từ khi lên kế hoạch.
Hãng mới mở đường bay Hồ Chí Minh - Narita từ tháng 9/2016, nên quảng cáo rất là rầm rộ. Chỉ có 2.080.000đ/ vé khứ hồi đi Nhật. Giá không tin được.
Nhưng thực tế vào đặt vé thì sẽ có thêm một đống thuế và phí, nên giá thực tế tầm hơn 3 triệu không thêm hành lý. Thêm 20kg hành lý là thêm 800 ngàn/chiều/người. Vẫn còn quá rẻ. Tổng tiền cho 2 vé khứ hồi, 20kg hành lý xách tay, 40kg hành lý ký gửi, transit Teipei 1 tiếng, không cần lấy hành lý ở Teipei, đã tính tất cả phí là tầm 7.500.000 đ/ người.
Tham khảo giá các hãng khác như Air Asia, Malaysia Airline,.. thì tầm 10 triệu/vé khứ hồi. Vietnam Airline là 15 triệu (nhưng sau khi mình đặt thì tầm tháng 10-11 hãng này có khuyến mãi chỉ 10 triệu, bạn mình đặt được, thích quá trời). Các hãng khác như Turkey Airline thì phải đổi cả hãng máy bay ở Đài Loan thì mới đi được, rất là phiền - thôi cho qua.
Như vậy là giá Vanilla Air rẻ nhất rồi.
---
Nhưng khi mình quyết định đặt Vanilla Air thì phát sinh vấn đề... Thế quái nào mà không thanh toán được!
Thử đi thử lại, cứ tới phần thanh toán là nó loading.... loading xong báo lỗi!
Gọi lên hãng Vanilla ở Việt Nam, một giọng nữ lơ lớ như người nước ngoài nói tiếng Việt, hỏi mình 'chắc thẻ chị không thanh toán nươc ngoài được, chi ra ngân hàng nói mở khả năng thanh toán nước ngoài nha', 'Thẻ em là thẻ Visa mà chị, phải thanh toán được chứ', ' Dạ chị cứ kiểm tra lại đi ạ'.
Ra ngân hàng, ' dạ thẻ Visa là thanh toán nước ngoài được mà chị', 'sao em không thanh toán được, chị kiểm tra lại giúp em nha', sau khi kiểm tra, 'dạ thẻ chị được thanh toán nước ngoài'. (À, mình xài thẻ Visa Debit của Sacombank)
Lại gọi lại hãng máy bay, nó lại bảo tại thẻ mình, kêu kiểm tra lại.
Mình tức quá lại gọi lên tổng đài của ngân hàng hỏi tại sao? Người bên ngân hàng sau khi kiểm tra thì trả lời là: 'dạ, tại vì bên ngân hàng của hãng máy bay này không thể kết nối với ngân hàng bên đây. Mà bên em hiện giờ cũng đang ghi nhận là có nhiều chủ thẻ không kết nối được với ngân hàng này ạ'.
Ngậm ngùi. Mệt mỏi. Không muốn gặp cái con nhỏ lơ lớ cứ kêu kiểm tra. Mình quyết định đặt qua đại lý.
---
Lên Skyscanner để search. Thì thấy đúng là vé Vanilla thời điểm này là rẻ nhất. Và nếu không thanh toán qua trang web chính thức của Vanilla thì có thể thanh toán qua trung gian là Tripsta và Vivavivu.
Tripsta là hãng nước ngoài cũng khá nổi tiếng. Mà thấy tổng đài chăm sóc khách hàng là số điện thoại quốc tế, nó cũng ghi rõ là giá cước quốc tế, ngôn ngữ tiếng anh. Thôi không chơi. Có gì trục trặc thì phiền.
Nên mình chọn mua qua Vivavivu. Vừa chọn xong. Tích tắc. 2 giây sau có người gọi lại liền. Nhanh hết hồn luôn. Các tiến trình sau đó cũng nhanh gọn lẹ. Báo giá qua mail. Chuyển khoản qua ngân hàng.
Giá mua qua đại lý thì dĩ nhiên cao hơn rồi. Vé không hành lý là gần 13 triệu/ 2 vé.
Thêm 20kg hành lý là thêm 1.2 triệu/chiều/người. Nên mình chỉ mua 20kg hành lý ký gửi cho 2 chiều đi về.
Giá tiền tổng cộng là hơn 15 triệu, transit Teipei 1 tiếng y như trên, 20 kg hành lý xách tay, 20 kg hành lý ký gửi.
(Coi như là bằng mua chính hàng, rớt mất 20kg/40kg hành lý ký gửi thôi.)
---
Nhưng sau này lúc qua Nhật rồi, lúc đang làm thử tục nhập cảnh có nói chuyện với một chị cùng đi chung chuyến bay, chị ta nói chị ta thanh toán trực tiếp qua trang web được mà. Hỏi thì chị nói chị thanh toán bằng ngân hàng khác, tên ngân hàng thì quên rồi. Thôi thì chuyện cũng đã xong. Sau này Vanilla chắc sẽ sữa chữa được trục trặc này thôi.
---
Nhận xét về hãng Vanilla Air.
Máy bay cất cánh và hạ cánh khá êm, cảm giác yên tâm.
Ghế ngồi hơi chật.
Không có đồ ăn thức uống đâu nhé. Khát khô cổ.
May mà Teipei có bình nươc uống công cộng để nạp vô chai đem theo.

ttn151089
28-11-2016, 22:09
* Chuẩn bị
Phần III : Khách sạn - Vé máy bay - JRP - Wifi
B- Khách Sạn
Lúc đầu thì mình tìm phòng trên Agoda.com. Lần đầu sử dụng nên khá lúng túng. Giao diện hơi rối, và thiếu tính tương tác, gọi đơn giản là lạnh lùng, khô khan.
--
Sau đó thì khi đặt vé máy bay trên Vanilla thì thấy hãng này liên kết với Booking.com. Nên mới qua bên này xem thử.
Phải nói là cực kỳ ấn tượng với giao diện bên đây. Cực kỳ rõ ràng, lại tích hợp sẵn ngôn ngữ tiếng Việt. Tùy chọn ngôn ngữ, tùy chọn đơn vị tiền tệ có thể thay đổi 1 cách dễ dàng. Nó lại thường xuyên nịnh kiểu như 'bạn đã chọn được giá tốt nhất', 'có xxx ngừoi đang quan tâm chỗ này', ' có x người vừa đặt phòng ở đây'... Nói chung giao diện rất có tính tương tác với người dùng. Màu sắc thu hút. Trình bày rõ ràng.
Đặc biệt là giá phòng bên Booking rẻ hơn Agoda. Không chỉ có nhiều lựa chọn phòng giá rẻ hơn. Mà cùng 1 khách sạn cùng loại phòng cũng rẻ hơn. Chắc vì trang Booking này mới hơn Agoda nên làm vậy để thu hút chăng, hoặc người đặt ít nên còn phòng tốt?
---
Kinh nghiệm của mình
- Các trang này đều có option được hủy phòng miễn phí. (Tức là nếu xin Visa không đậu thì bạn có quyền hủy phòng mà không mất phí.)
- Hình ảnh trang các trang này đều là hình thực tế. 2 khách sạn mình tới đều thấy chất lượng đúng trong hình. Rất vừa ý.
- Đặt phòng vào mùa ít cao điểm thì giá rẻ hơn. (Như mùa hè, mùa đông).
- Đặt phòng sớm thì giá rẻ hơn, nhiều lựa chọn hơn. (Nên bắt đầu tham khảo phòng càng sớm càng tốt, tốt nhất là 3 tháng và ít nhất là 1 tháng trước khi đi.)
- Nên thường xuyên theo dõi danh sách phòng. (vì người khác có thể hủy đặt phòng vào phút cuối, và bạn sẽ có thể thay đổi sang cái phòng tuyệt hơn phòng đã đặt.)
- Muốn giá rẻ thì có thể đặt các phòng ngủ dạng con nhộng cho 1 người, hoặc giường tầng ở phòng tập thể.
- Lưu ý là nếu nhóm các bạn toàn là nữ thì vẫn có nhiều nơi cung cấp chỗ nghỉ chỉ dành riêng cho nữ, rất là an toàn. Ngoài ra cũng có các nơi chỉ cho khách là nhóm gia đình thuê.
- Đi đông trên 4 người thì nên chọn các căn hộ, đầy đủ tiện nghi và tính ra thì giá rẻ hơn thuê phòng thường luôn.
- Khi tới nhận phòng, chỉ cần đưa đt có mã số đặt phòng là được, không cần in ra đâu. (Nhưng mình thì vẫn cứ in sẵn cho chắc.)
- Ngoài ra còn có lựa chọn rất thú vị là các khách sạn tình yêu, chỉ người lớn mới được vào, có đầy đủ thứ 'hay ho'... Vụ này ở nước mình hình như không có, ai đi theo cặp thì khám phá thử. :)

ttn151089
28-11-2016, 22:17
* Chuẩn bị
Phần III : Khách sạn - Vé máy bay - JRP - Wifi
C- Vé Japan Rail Pass (JRP)
Trên mạng đã nói nhiều về công dụng của vé này rồi. Nên mình không cần nói thêm nữa.
Mình mua vé ở văn phòng JTB tại Việt Nam, các bạn search trên mạng nhé.
Giá vé sẽ tùy theo tỉ giá thời điểm mua.
Lúc mình mua là khoảng 13 triệu 2 vé.
Người ta chỉ đưa mình tờ giấy in, qua Nhật mới đổi vé JRP thực sự.
---
Hình chụp lúc đang ngồi chờ ở văn phòng lấy vé nè.
https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/20161007_102156_zpsoitru2io.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/20161007_102156_zpsoitru2io.jpg.html)

Japan Rail Pass thực sự thì như thế này.
https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/64d9ca4f-a5db-49f2-bfb4-909a7da80c6e_zpsre9kqxkf.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/64d9ca4f-a5db-49f2-bfb4-909a7da80c6e_zpsre9kqxkf.jpg.html)

ttn151089
28-11-2016, 22:58
* Chuẩn bị
Phần III : Khách sạn - Vé máy bay - JRP - Wifi
D - Wifi
Như mọi công dân thời đại công nghệ khác, vợ chồng mình sẽ không sống nổi nếu thiếu wifi.
Điều này thậm chí còn quan trọng hơn khi đến 1 đất nước hoàn toàn xa lạ. Mình dùng wifi chủ yếu là định vị, tìm đường đi, và tra chuyến tàu.
---
Ở Nhật, người ta chủ yếu xài mạng bằng 4G của điện thoai. Mỗi người đều có điện thoại, nên mạng wifi công cộng bên đây lúc trước cực kỳ hiếm.
Gần đây Nhật đã mở cửa cho khách du lịch, nên wifi công cộng đã nhiều hơn, nhưng vẫn yếu thôi rồi. Mình qua đó có xài thử, chờ mạng chạy mà muốn phát điên. Nên thôi đừng trông chờ vô cái gì Free cả.
Cục wifi di động này khá tiện, có thể dùng cho 2-4 người, tốc độ load rất nhanh và ổn định.
Ở Nhật có nhiều hãng cung cấp dịch vụ này. bạn search 'portable wifi router' sẽ ra.
Nhưng có điều bất tiện là bạn sẽ phải thế chấp tiền thuê wifi, lúc về trả lại máy thì nó sẽ trừ tiền. Mình lo lắng nó trả tiền như thế nào. về nước rồi mà tiền chưa thấy thì biết thưa ai.
---
Sau đó thì được con bạn vừa đi Singapore về giới thiệu cho Laxgo. Công ty này sẽ giao tới tận nhà mình tại Việt Nam, thu tiền. Rồi khi mình về nó sẽ đến nhà nhận lại và trả lại deposit luôn. Cực kỳ tiện. Tham khảo ở đây: http://laxgonow.com/vi/wifi
---
Lúc mình thuê thì ngay đợt giảm giá.
Nên tổng tiền wifi cho 8 ngày của mình, cộng phí vận hành, chỉ có 840.000đ/8 ngày.
---
Xài cực kỳ tiện. Mình thấy giá tiền xứng đáng cho lợi ích mình nhận được.
---
Mình không có hình cục wifi của Laxgo. Nhưng mà nó cũ xì à. May mà qua đó xài bình thường.

ttn151089
28-11-2016, 23:13
Kết thúc phần *Chuẩn bị*
Nhìn lại thì không ngờ mình viết dài như vậy. @_@
Còn tới 8 phần phía trước nữa. Bài viết này sẽ dài tới mức nào đây...
Ai muốn 'nhảy hố' thì cứ chuẩn bị nhé.
---
Trong các phần tới sẽ hứa hẹn nhiều hình hơn là chữ.
Mình rất thích chụp hình, nên hình tràn ngập luôn. Kaka.

myly2409
29-11-2016, 11:07
Hình như các Hãng máy bay giá rẻ đều vậy hay sao ấy bạn, VJ cũng vậy. Mình sợ qua cửa an ninh k được mang nước, thế là chỉ mang chai rỗng qua, lúc lên máy bay cứ nghĩ là chỉ chặng nội địa họ k cho ăn uống j thôi, chứ chặng qte bay 6 tiếng thì ít nhất cũng cho hớp nước lọc, ai dè ... đắng mồm mua chai nước khoáng 40k, 1 hộp sữa nhỏ 20k (trong khi mua cả vỉ cũng chỉ hơn 20k). Vậy là phải rút kn lần sau, huuuuu

daugaunhoibo
29-11-2016, 14:16
* Chuẩn bị
Phần III : Khách sạn - Vé máy bay - JRP - Wifi
B- Khách Sạn
Lúc đầu thì mình tìm phòng trên Agoda.com. Lần đầu sử dụng nên khá lúng túng. Giao diện hơi rối, và thiếu tính tương tác, gọi đơn giản là lạnh lùng, khô khan.
--
Sau đó thì khi đặt vé máy bay trên Vanilla thì thấy hãng này liên kết với Booking.com. Nên mới qua bên này xem thử.
Phải nói là cực kỳ ấn tượng với giao diện bên đây. Cực kỳ rõ ràng, lại tích hợp sẵn ngôn ngữ tiếng Việt. Tùy chọn ngôn ngữ, tùy chọn đơn vị tiền tệ có thể thay đổi 1 cách dễ dàng. Nó lại thường xuyên nịnh kiểu như 'bạn đã chọn được giá tốt nhất', 'có xxx ngừoi đang quan tâm chỗ này', ' có x người vừa đặt phòng ở đây'... Nói chung giao diện rất có tính tương tác với người dùng. Màu sắc thu hút. Trình bày rõ ràng.
Đặc biệt là giá phòng bên Booking rẻ hơn Agoda. Không chỉ có nhiều lựa chọn phòng giá rẻ hơn. Mà cùng 1 khách sạn cùng loại phòng cũng rẻ hơn. Chắc vì trang Booking này mới hơn Agoda nên làm vậy để thu hút chăng, hoặc người đặt ít nên còn phòng tốt?
---
Tips:...


Booking.com là một trang đặt phòng được đa số người ưa xê dịch dùng từ nhiều năm nay rồi bạn ơi.

Tuy nhiên, nếu chuyên dạng giường dorm thì các trang hostels.com, hostelworld và hostelbookers sẽ có giá rẻ hơn cả booking. Hầu hết các khách sạn/hostel đều có đăng bán trên tất cả các trang này, trong đó agoda thường có giá đắt nhất với điều kiện thanh toán ngặt nghèo nhất (cho nên tình trạng thường thấy là bên booking và các trang web khác hết phòng thì chạy sang agoda vẫn còn một ít).

Nếu muốn đặt dạng căn hộ thì nên sử dụng các trang chuyên về căn hộ sẽ nhiều lựa chọn và có giá tốt hơn so với agoda và booking (là những trang chuyên về hotel, hostel). Vụ khách sạn tình nhân thì ngoài Nhật ra cũng có nhiều nước có lắm, ví du như love-motel ở Hàn chẳng hạn, chỉ cần không ngại thì ai cũng có thể ở được, không nhất thiết phải là các cặp tình nhân ;)

Ngoài ra mỗi một điểm đến sẽ có thể có một số trang web đặt phòng riêng, nhiều lựa chọn và giá tốt hơn nữa. Ví dụ như với Nhật thì có rakuten, japanican...

Kinh nghiệm chung về đặt phòng onl, trang web nên lựa chọn, thuê sim hay router (ví dụ như thuê sim 3-4G gửi thẳng sim đến ks thì giá cũng chỉ khoảng 2.500-2.800yen/7 ngày hoặc ~5.000/14 ngày) hay riêng cho Nhật... trên diễn đàn đã có rất rất nhiều bài chia sẻ lâu nay rồi. Có lẽ trong lúc chuẩn bị bạn không đọc kỹ nên chưa biết thôi :)

christang
01-12-2016, 13:57
Hình như các Hãng máy bay giá rẻ đều vậy hay sao ấy bạn, VJ cũng vậy. Mình sợ qua cửa an ninh k được mang nước, thế là chỉ mang chai rỗng qua, lúc lên máy bay cứ nghĩ là chỉ chặng nội địa họ k cho ăn uống j thôi, chứ chặng qte bay 6 tiếng thì ít nhất cũng cho hớp nước lọc, ai dè ... đắng mồm mua chai nước khoáng 40k, 1 hộp sữa nhỏ 20k (trong khi mua cả vỉ cũng chỉ hơn 20k). Vậy là phải rút kn lần sau, huuuuu

Low cost airlines đa số là như vậy rồi =)))) tuy nhiên vẫn có 1 số hãng tuy không phải là hãng hàng không lớn vẫn có services rất tốt như Jin Air của Hàn này.

ttn151089
01-12-2016, 20:43
Đúng là trong lúc chuẩn bị mình đã không xem các bài trên diễn đàn. Mãi tới 1 ngày trước khi đi mới phát hiện trên này có nhiều bài viết hay thì không đọc kịp nữa. thật là một sự thiếu sót to lớn. =_=
Đây là lần đầu mình tự đi du lịch nước ngoài, lần đầu đặt phòng khách sạn trên mạng luôn. Nên không có nhiều kinh nghiệm. Mình chỉ biết trang Agoda khi xem thông tin trên Japan-guide thôi. Đúng là mình còn non quá.
Cảm ơn các chia sẻ của bạn daugaunhoibo nha. Sẽ giúp ích rất nhiều cho các chuyến đi sau này của mình. Tặng bạn 1 like. :)

ttn151089
01-12-2016, 20:51
Mình là Newbie trong Phượt, và mình viết với mục đích chia sẻ về chuyến đi là chính. Vì vậy mấy chuyện mình chia sẻ mà có nhảm hay ngớ ngẩn quá thì đừng ném đá mình tội nghiệp nha... :(

ttn151089
01-12-2016, 22:04
Tèng tèng, cuối cùng thì ngày khởi hành cũng đã đến.
---
Chuyến bay của hai vợ chồng mình cất cánh lúc 2:00AM - giờ Việt Nam, transit ở Teipei 1 tiếng, và tới Nhật lúc 11:35 AM - giờ Nhật.
Mình ra sân bay lúc 12 giờ, đúng giờ bắt đầu check-in, làm thủ tục các thứ, rồi thong thả vô tới phòng chờ, thì ngồi chờ khoảng 45p thôi là được lên máy bay rồi.
Lần đầu bay đêm, mình đã tưởng tượng chắc là vắng hoe và tối thui, ai ngờ 'tưởng không đông mà đông không tưởng', cùng giờ bay có 1 chuyến bay khác tới Hàn Quốc cùng ngồi chung 1 phòng chờ.
Mấy vị khách đi theo đoàn ồn ào không thể tưởng tượng được. Cười nói ôm xồm nhức luôn cả đầu. Đó là lý do mà mình không thích đi chơi theo đoàn.

Phòng chờ sân bay chụp lúc 01:30AM:

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/20161108_005413_zpsezh7zwer.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/20161108_005413_zpsezh7zwer.jpg.html)

Thành phố Hồ Chí Minh về đêm:

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/20161108_020007_zpsnyq1cmyr.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/20161108_020007_zpsnyq1cmyr.jpg.html)

Máy bay cất cánh và bay khá êm. Mình lại ngồi ghế kế cửa sổ nên khá thoải mái. Nhưng mà chẳng hiểu sao không thể nào ngủ được, trong khi bình thường đi tàu xe cứ leo lên là ngủ.

Bình minh ló dạng cũng là lúc mình tới Teipei:

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/20161108_042141_zpsudqhcle3.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/20161108_042141_zpsudqhcle3.jpg.html)

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/20161108_045232_zpsxikak9ex.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/20161108_045232_zpsxikak9ex.jpg.html)

Cứ tưởng 1 tiếng transit là nhiều, ai ngờ đâu chỉ vừa đủ thời gian để đi từ cửa này sang của khác thôi, xuống sân bay, đi liên tục, vô thăm anh William Cường, rồi lên máy bay luôn.
Lúc xuống sân bay Teipei, 2 vc khát đắng miệng, nên vừa thấy máy nước nóng lạnh là tranh thủ nạp vô bình để uống liền. Thực ra thì trời khá lạnh, không có khát đến nỗi thấy nước là uống ừng ực, đến tận chiều hôm đó chai nước này mới được uống hết, nhưng lúc đó thực sự không có thì cứ thấy miệng đắng nghét, chắc là vì căng thẳng chăng?).
À, lại nhớ tới hộp Chewing-gum thần thánh nữa, sau một đêm không nói chuyện hay uống nước thì miệng phải nói là 'thơm' ngào ngạt luôn, may mà mình có chuẩn bị sẵn.

Lại tiếp tục lên đường đến Japan. Lúc này thì mình đã thấm mệt, cố gắng ngủ gà gật để lấy sức nhưng vẫn không thành công.

Mây trắng như bông:

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/20161108_075458_zps1lwdcrxm.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/20161108_075458_zps1lwdcrxm.jpg.html)

Đã tới Nhật rồi, háo hức đến nỗi tim đập thình thịch!

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/20161108_102424_zpsg0y9q3np.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/20161108_102424_zpsg0y9q3np.jpg.html)

---

Xuống sân bay, mình thiếu ngủ nên cứ gà gật. Ghi giùm chồng mấy tờ giấy nhập cảnh rồi đi qua cửa kiểm soát. Chị nhận Visa nói gì mà mình cứ như nghe văng vẳng từ nơi xa lắm, phải tới mấy giây sau não mình mới nhận được thông tin để trả lời. (Nhìn mặt mình lúc đó chắc giống con gà lắm.. +_+)

Vừa đói bụng vì đã 11g30 (tương đương 9g30 VN) mà chưa có gì vô bụng, lại thiếu ngủ, nên thiệt là thảm hại.

---

Vừa vào bên trong cửa nhập cảnh là rất nhiều quán ăn, được con bạn báo trước 1 bữa ăn ở đay tầm 1000 yên, thấy mấy món ở đây đều tầm giá đó, hai vợ chồng mừng húm, lấy tiền Nhật đã đổi sẵn ở VN đi mua đồ ăn ngay và luôn.

Bữa ăn đầu tiên ở Nhật:

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/20161108_122156_zpsxs2q6euh.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/20161108_122156_zpsxs2q6euh.jpg.html)

Món cơm gà của vợ rất ngon, có nhiều rau rất hợp ý vợ. Một phần rất nhiều, ăn no căng cả bụng.
Còn cơm bò của chồng thì dở kinh khủng, nồng nặc mùi tỏi sống. Vợ dễ ăn lắm mà còn không thể nào chấp nhận nổi.

Vì quá mệt và đói, nên khi ăn quá no thì vợ đột nhiên mệt lã người, khó thở và chóng mặt, chỉ muốn kiếm chỗ nằm nghỉ cho tỉnh. Nhưng vì đã hẹn giờ với con bạn, nên vợ ráng vực dậy mà lếch đi.

---

Việc tiếp theo là đổi JRP và mua thẻ SUICA.
Vợ mệt nhưng vì chồng không biết tiếng Anh nên vợ phải làm nhiệm vụ thôi.
Gặp nhân viên làm thẻ JRP mà vợ nghe chữ được chữ không luôn. May mà loạy hoay một hồi cũng xong.

---

Hai vợ chồng tiếp tục hành trình đi đến chỗ hẹn với người bạn. Có rất nhiều cách để đi tới nhà bạn, nhưng bạn đã hẹn gặp ở ga Asaka-dai thay vì ga Ikebukuro, vì ga Ikebukuro này lớn nên rất đông.
Ngoài ra, bạn dặn đi bằng tàu thường thì mới đến thẳng ga này được, đi bằng JR sẽ phải đổi nhiều tàu, mới qua mà đổi tàu thì sẽ bị quáng. Vì vậy 2 vợ chồng quẹo qua hướng nhà ga thường để đi theo lịch trình đã định.

Lần đầu nhìn thấy ga tàu điện ngầm ở Nhật, vợ thực sự phấn khích, chỉ muốn nhảy cẫng và reo vang. :))

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/20161108_135746_zpseoqgyfiz.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/20161108_135746_zpseoqgyfiz.jpg.html)

ttn151089
01-12-2016, 22:16
Theo như trong ứng dụng tra tàu điện JapanTravel thì 13:30 sẽ có một chuyến tàu tới chỗ hẹn, chỉ có 10 phút nữa thôi, hai vợ chồng hồi hộp chờ...
Nhưng quái, sao còn 5p nữa mới tới giờ là tàu tới rồi. Tàu dừng cái két, người ta leo lên tàu quá trời, 2 vợ chồng quáng. Vợ nói nghe bảo tàu Nhật đúng giờ lắm mà, coi chừng không phải tàu này đâu, mình chờ đúng giờ rồi thấy tàu này vẫn ở đây thì hãy lên. Chồng bảo dẹp cái ứng dụng của vợ đi, sớm có 5p là bình thường, tàu này đó, lên nhanh đi. Vợ còn luống cuống thì chồng đã bước lên tàu rồi. Đành phải theo chồng thôi.
Bước lên tàu vừa ổn định chỗ thì tàu phóng đi. Vợ nhìn quanh rồi bắt đầu run. Chồng ơi, sao tàu này đẹp quá, không giống trong hình, vợ có coi hình các loại tàu rồi, hình như tàu này là tàu Shinkansen Green Car chồng ơi, vé mắc nhất trong các loại tàu, quẹt thẻ rồi vẫn phải trả thêm tiền đó.
Vợ vừa nói xong thì từ đằng xa, một anh soát vé bước qua cửa ngăn cách toa tiến vào và bắt đầu hỏi vé từng người...
Vì cơ thể đang mệt mỏi và căng thẳng sẵn rồi, nên lúc này vợ trở nên hoảng loạn luôn, nhìn quanh, thậm chí là ước gì mình có thể nhảy ra khỏi tàu để trốn cho rồi...
Hoảng quá nên khi anh tới chỗ hỏii mình vé đâu thì mình đứng hình luôn. Không biết xử lý sao. Cái mặt chắc là ngu thấy sợ luôn. Anh tưởng mình không hiểu, đưa cái bảng có đủ thứ tiếng cho mình chọn. (Chuẩn bị chu đáo thiệt). Mình chọn tiếng Việt. Anh xem mã số tiếng Việt, rồi lật trang có tiếng Việt đưa mình coi. Câu hỏi là 'Vé đâu!' (câu dài và lịch sự lắm, nhưng ý chính thì ngắn gọn vậy thôi). Mình bảo mình không có vé. Mặt hắn ta hình sự. Bảo là mình phải trả tiền vé. Hắn ta chỉ câu kế, hỏi là mình đi đâu? Trời ơi, mình đang quáng, có biết chuyến tàu này đi đâu, ngó quanh quất thấy bảng điện tử hiện cả đống tên, coi một hỏi nhận ra có mỗi chữ UENO là có thấy qua, trả lời dứt khoát luôn' UENO!'. (Sau này bình tĩnh lại rồi, mình đau khổ nhận ra trạm đó là trạm cuối cùng, xa nhất, nên nhiều tiền nhất. OMG!!!!!)
Anh bấm bấm cái máy, chìa ra số tiền: 1.230 yên. Hai người là 2.460 yên. Trời ơi là trời. Đưa tiền mà tiếc từng khúc ruột....

Về tới nhà vẫn còn giữ cái vé kỷ niệm đây:

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-12/20161201_215504_zpsgxgimbtc.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-12/20161201_215504_zpsgxgimbtc.jpg.html)

ttn151089
01-12-2016, 22:42
Liên lạc với con bạn báo đi lộn tàu. Nó la làng quá trời. Hic.
Lịch trình đi đành phải chuyển sang gặp nhau ở Ikebukuro.
---
Hai vợ chồng xuống tàu ở Ueno, chuyển sang ga JR để đi Ikebukuro cho không phải tốn tiền ngu nữa.

Khu Ueno này là một khu khá sầm uất với rất nhiều điểm tham quan mua sắm, nhưng 2vc mệt nên chỉ muốn gặp con bạn rồi về nhà nó nghỉ lấy sức thôi.

Trên tàu đi tới ga Ikebukuro thì đúng vào giờ học sinh tan học (lúc đó khoảng 3 giờ chiều), trên tàu đầy học sinh luôn.

Con bé này xinh quá trời, ấn tượng nhất là cách đứng giữ thăng bằng của em ấy, tàu lắc cỡ nào em vẫn thản nhiên chăm chú vào điện thoại:

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/20161108_151021_zps240c7pyw.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/20161108_151021_zps240c7pyw.jpg.html)

Con bé còn xinh hơn nữa, nhưng mà bị mình chụp hình dìm hàng con bé rồi. Trời lạnh 15 độ mà tụi nó cứ mặc váy ngắn.

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/20161108_152032_zpssidoppyd.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/20161108_152032_zpssidoppyd.jpg.html)

----

Tới ga Ikebukuro, con bạn báo nó đang tới, 2 vc đứng chờ đi, nên 2 đứa ra tàu, ra ngoài cửa soát vé, rồi đứng ngay chỗ giao lộ chờ bạn.

Giờ cao điểm nên ai cũng đi rất nhanh, Người ta qua lại như dệt thoi, xẹt qua xẹt lại vèo vèo. Còn 2 đứa đực mặt ra ở đó, nhìn thật chánh hiệu nhà quê mới lên phố. =_=

Chồng đứng từ xa chụp vợ với đống hành lý, nhìn đúng nhà quê luôn. :((

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/1478587485838_zpsafwk2pi8.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/1478587485838_zpsafwk2pi8.jpg.html)

Mấy đứa học sinh tiểu học bên đây mặc đồ đẹp quá. Thật là muốn cho con gái mình qua đây học để được mặc đồ đẹp vậy. Mà tụi nó mới có 6-8 tuổi mà đã tự đi lại bằng tàu điện rồi. Thật là có khác.
Hình chụp lén nên bị mờ rồi.

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_153803_zpsnsumvmno.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_153803_zpsnsumvmno.jpg.html)

----

Cuối cùng sau bao đợi chờ cũng gặp được con bạn. Vừa mừng vì đã nhiều năm không gặp, vừa mừng vì được nó giải cứu, thật là muốn rơm rớm nước mắt....

3 người bắt đầu đi tàu về ga Shiki thuộc vùng Saitama - nhà bạn mình ở đó.

Lên tàu lại thấy gái xinh:

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_160702_zpsftzv66tv.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_160702_zpsftzv66tv.jpg.html)

Tới ga Shiki, vì đồ nhiều nên cả đám đi taxi - hết 700 yên.
Thế là tổng phí đi từ sân bay tới nhà bạn là khoảng 3000 yên, gồm vé tàu tốc hành từ sân bay tới Ueno, trừ đoạn sử dụng JRP đi Ikebukuro thì miễn phí, tiếp tục đi tới ga shiki, rồi đi taxi về.

(Mình chỉ đi taxi mỗi lần đó, mấy lần sau đi hay về thì đều phải lếch bộ đoạn đường hơn 1 cây số đó để tiết kiệm tiền.)(Còn ngày về vé JRP hết hạn, mình đi bus thẳng từ Shiki ra sân bay thì hết 3100 yên).

ttn151089
01-12-2016, 23:07
Sau 2 tiếng được nghỉ ngơi lấy sức, cả đám lại lên đường đến chỗ hẹn gặp anh bạn còn lại cũng đang ở Nhật.
---
Vùng Saitama là vùng ngoại ô của Nhật, lại là vùng núi, nên lạnh quá chừng lạnh.

Hai vợ chồng trùm kín mín:

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_174503_zpsksx2nkay.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_174503_zpsksx2nkay.jpg.html)

----
Lại quay trở lại ga Ikebukuro, điểm hẹn tối nay là ở đó:

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_184144_zpsnrqgxmjb.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_184144_zpsnrqgxmjb.jpg.html)

Cả đám đều học chung cấp 3, sau 8 năm xa cách mới gặp mặt nên mừng ơi là mừng.

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_184340_zps0kuzsvnm.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_184340_zps0kuzsvnm.jpg.html)

Bạn dắt đi ăn mì sate cay ở gần đó, bảo là quán này rất nổi tiếng và đã được gia truyền qua nhiều đời rồi.

Và công nhận là ngon thật! Nhìn tô mì đơn giản, nhưng ăn vào thì tầng tầng lớp lớp hương vị cứ thăng hoa.... Nhớ lại mà mình vẫn còn nhớ cảm giác lâng lâng khi ăn gắp mì đầu tiên... :)

Trước cửa tiệm:

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/50023d6c-12b4-4515-8a20-5a526eb802f0_zpsv8eo7i32.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/50023d6c-12b4-4515-8a20-5a526eb802f0_zpsv8eo7i32.jpg.html)

Bấm máy để chọn món và thanh toán. Toàn tiếng Nhật! Không có tụi bạn thì 2 vc chịu thua.

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_185813_zpsejgx7nje.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_185813_zpsejgx7nje.jpg.html)

Ở giữa là bếp, mọi người ngồi ăn xung quanh, các anh bếp vừa làm vừa cười nói rất vui vẻ nên không khí quán ăn khá là ồn ào vui nhộn và thoải mái:

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_190047_zps1jtsn6yo.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_190047_zps1jtsn6yo.jpg.html)

Cuối cùng mì cũng được bưng ra:

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_190739_zpszxfj7sc8.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_190739_zpszxfj7sc8.jpg.html)

Chụp cận cảnh tô mì, nhìn thì đơn giản, nhưng ăn vào thì vị tinh tế vô cùng

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_190809_zpssogz1gjw.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_190809_zpssogz1gjw.jpg.html)

ttn151089
01-12-2016, 23:34
Sau khi ăn mì xong, anh bạn hỏi 2vc thích đi đâu.
Vợ nói đi đâu cũng thích, có chồng khó tính, chắc đi coi máy móc hay gì đó đặc biệt chỉ có ở Nhật thì ổng sẽ thích.
Thế là anh bạn quyết định cả đám sẽ đi Akihabara - đến xem 1 cửa hàng sex toy có tới 5 tầng toàn là đồ chơi người lớn, rồi đi vô trung tâm điện tử coi đồ. Bạn bảo khu đó có mấy tiệm cà phê cosplay nữa, nhưng mà thực ra vô đó sẽ thất vọng vì mấy đứa trong đó xấu hoắc à, với đi coi đồ điện tử cũng hết thời gian rồi.
Thế là cả đám bắt đầu đi tăng 2.

Tới ga Akihibara:

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_195810_zpscoj5qtyd.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_195810_zpscoj5qtyd.jpg.html)

Băng qua 1 quảng trường nhỏ, qua ngã tư, là tới cửa hàng Sextoy (cứa hàng có bảng màu vàng ghi chữ Love Merci)

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_200012_zpss2neozm7.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_200012_zpss2neozm7.jpg.html)

Khúc này bạn nào chưa đủ 18+bỏ qua nha.
----
Bất kỳ ai vô chỗ này cũng sẽ á ố. Không ngờ có tới nhiều loại tới như vậy.
Tầng hầm bán đồ bạo d*m, tầng trệt bán đồ cosplay với vài thứ đồ chơi nhẹ nhàng đơn giản. Tầng 1 bán các loại dụng cụ cho nữ, mình với con bạn từ shock tới shock. Tầng 3,4 bán đồ cho nam, chỉ có nam mới được lên nên mình cũng không biết cái gì trên đó. Chồng bảo là búp bê và các đồ giả. Chồng cũng shock.
Thật là một trải nghiệm bá đạo. :))
----
Tiếp tục đi đến khu điện máy.

Trên đường đi thấy nhỏ này treo bảng đứng nhún nhảy, bạn mình nói là nó quảng cáo cho tiệm của nó, tiệm gì thì bạn không nói thêm.
https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_201753_zpsb6bz7isq.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_201753_zpsb6bz7isq.jpg.html)

Đã vô tới khu đồ điện tử. Ở đây có tới 8 tầng, bán đủ các loại đồ từ điện tử tới quần áo, thực phẩm, thuốc men, đồ chơi trẻ em.

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_202950_zpstsf3u7z8.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_202950_zpstsf3u7z8.jpg.html)

Hai vợ chồng cần mua đồng hồ nên dừng ở khu đồng hồ khá lâu, sau đó mua 1 đống thuốc vừa để dùng vừa để biếu. Tính tiền xong là 9 giờ 30. Sức cùng lực kiệt. Dù chỉ coi được có mỗi tầng 4 nhưng vẫn phải về thôi.

---

Thế nhưng trên đường về vẫn còn phải ghé qua siêu thị. Vì lịch trình ngày mai đi Nikko, vợ lo khó kiếm đồ ăn cho anh chồng khó tính, nên quyết định làm cơm hộp đeo theo.

Siêu thị lúc 10 giờ, có rất nhiều đồ ăn giảm giá, đặc biệt là rau các loại:

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_221003_zps6rkfdrip.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_221003_zps6rkfdrip.jpg.html)

Giá rau mầm, cũng ok:
https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_221006_zpsebelae3c.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161108_221006_zpsebelae3c.jpg.html)

----
Về tới nhà, vợ cắt gọt luộc chiên nấu nấu các loại. Lão chồng không thích rau củ. Nên phải để dành 1 phần thịt không quấn rau cho ổng.

Xong món chính!
Ngoài món này ra còn thêm gà nhúng bột chiên giòn nữa. Sáng mai dậy chiên sơ tất cả lại. Rồi còn thêm cơm nắm và salad nữa thôi.

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161109_004518_zpspzthzyro.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161109_004518_zpspzthzyro.jpg.html)

Lúc này là 1g30 sáng hôm sau! OMG!

Làm xong, dọn dẹp, rửa chén dĩa mà mình mệt muốn xỉu, đầu óc quay cuồng.
Quay lại thì thấy chồng ngủ từ bao giờ...

christang
02-12-2016, 11:46
Sau khi ăn mì xong, anh bạn hỏi 2vc thích đi đâu.
Vợ nói đi đâu cũng thích, có chồng khó tính, chắc đi coi máy móc hay gì đó đặc biệt chỉ có ở Nhật thì ổng sẽ thích.
Thế là anh bạn quyết định cả đám sẽ đi Akihabara - đến xem 1 cửa hàng sex toy có tới 5 tầng toàn là đồ chơi người lớn, rồi đi vô trung tâm điện tử coi đồ. Bạn bảo khu đó có mấy tiệm cà phê cosplay nữa, nhưng mà thực ra vô đó sẽ thất vọng vì mấy đứa trong đó xấu hoắc à, với đi coi đồ điện tử cũng hết thời gian rồi.
Thế là cả đám bắt đầu đi tăng 2.
.

Đi chơi mà siêng làm đồ ăn mang theo thế này là nhất rồi bác ơi =)))

ttn151089
08-12-2016, 22:38
* Ngày 2: Nikko

Theo lịch trình thì hôm nay phải tranh thủ đi Nikko.
Thời gian đi từ nhà lên đó là hơn 3 tiếng, nên 7 giờ là phải rời khỏi nhà thì mới có đủ thời gian để ghé tham quan hết tất cả. Nào là 3 ngôi đền được xếp loại Di sản văn hóa thế giới, nào cáp treo nhìn cảnh từ trên không, nào 2 cái thác cực đẹp nhìn hình mà ngây ngất, còn cả 2 khu suối nước nóng, chưa kể các khu trò chơi chủ đề thời Edo và mô hình kỳ quan thế giới thu nhỏ nữa. Ôi ôi, mình muốn xem hết cho thật đã mới thôi.
---
Kế hoạch là vậy, thực tế thì...
Tối qua 2 giờ mới ngủ, nên 7 giờ sáng nay mình mới có thể lòm còm bò dậy. Đánh răng rửa mặt xong thì lọ mọ làm đồ ăn để đem theo.
Đây là thành quả... Hihi.
https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/4e154d12-c92a-4552-aa30-c0cf11b60655_zpsjkahqi5v.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/4e154d12-c92a-4552-aa30-c0cf11b60655_zpsjkahqi5v.jpg.html)

Trong khi đó thì chồng vẫn ngủ ngon lành..
https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/20161109_080856_zpsnhapy3ks.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/20161109_080856_zpsnhapy3ks.jpg.html)

Vợ chuẩn bị xong hết và hối thúc la làng quá trời thì 9 giờ chồng mới chịu lò mò thức dậy...
Cũng tội, 9 giờ ở Nhật mới là 7 giờ bên Việt Nam thôi. Nên vợ mới để cho ngủ tới giờ này. =_=
---
Cuối cùng 2 vợ chồng rời nhà là lúc 10 giờ!
Trễ 3 tiếng so với dự định. Vợ ngoài mặt vẫn cười nhưng trong lòng lầm bầm... 'giờ này đi thì chừng nào tới, chừng nào về đây trời ơi....'
---
Thế nhưng, vừa bước ra cửa là mọi buồn phiền tan biến. Sáng nay trời cực kỳ đẹp! Nắng vàng ươm! Mặc kệ hết, ta cứ tận hưởng chuyến đi thôi. ^_^

Cây lá đỏ ngay ngoài cổng nhà.
https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/20161109_095540_zpskriumkc7.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/20161109_095540_zpskriumkc7.jpg.html)

Nhà cửa đường phố vô cùng sạch đẹp
https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/20161109_100613_zpswfm0mlii.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/20161109_100613_zpswfm0mlii.jpg.html)

Một khóm hoa dại xinh xinh
https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161109_100334_zpsqseficdg.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161109_100334_zpsqseficdg.jpg.html)

Tới ga thì 2 vợ chồng lại lúng túng vì không còn con bạn dắt đi nữa. Cũng may loay hoay 1 hồi thì cũng xác định được line tàu.
Tàu tới rồi...
https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/20161109_102756_zpsskxwo3sp.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/20161109_102756_zpsskxwo3sp.jpg.html)

Lại một cô nàng xinh xắn.
https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/20161109_103017_zpsuj1wxy2k.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/20161109_103017_zpsuj1wxy2k.jpg.html)

ttn151089
09-12-2016, 22:24
Chặng đường từ nhà bạn mình ở Shiki (Saitama) đi tới Nikko gồm tổng cộng 7 chặng:
1. Đi bộ ra ga Shiki
2. Shiki đi tàu Tobu đi Asakadai
3. Asakadai đi bộ qua Kita-Asaka
4. Kita-asaka đổi tàu JR đi Musashi-Urawa
5. Musashi-Urawa đổi tàu JR đi Omiya(Saitama)
6. Omiya(Saitama) đổi tàu JR đi Utsunomiya
7. Utsunomiya đổi tàu JR đi Nikkou
Xem trên ứng dụng là chỉ có 2 tiếng 15 phút là tới nơi.
Thực tế là mình phải đi mất 5 tiếng mới tới. LOL
---
Các lý do phát sinh thêm thời gian là:
1. Chưa biết cách sử dụng định vị và tra đường đi. 2 đứa đi qua đi lại giữa Asakadai và Kita-Asaka hêtt 3 lần mới hiểu cách đi tiếp. ,May mà hai ga này cách nhau có 100m.
2. Chưa biết cách xem line tàu chạy. Lúc đầu mình sử dụng Google Maps không có hiện số của line, nên nhìn mấy bảng hướng dẫn mà rối luôn. Sau dùng ứng dụng JapanTravel thì có hiện số line của chuyến tàu đó. Nhưng có thông tin line rồi thì việc đi kiếm line cũng không phải chuyện nhỏ. Lên xuống lầu hoặc quẹo trái hay qoẹo phải. Đến tận ngày thứ 3 đi Kyoto mình mới biết cách xem các biển chỉ dẫn.
3. Mình sợ đi lộn tàu, nên nhiều lúc tới nơi thấy tàu đang dừng, mà chưa chắc chắn đúng chuyến, thì mình thường chấp nhận bỏ một chuyến tàu chạy rồi mới đón chuyến kế, để chắc chắn đúng line tàu. Nhưng mấy ngày sau thì quen rồi, cứ thấy tàu là lên luôn.
4. Chờ tàu ở Utsunomiya hết 1 tiếng. Tàu ở line này đi Nikkou là tàu đi đường dài, nên khoảng cách giữa các chuyến rất lâu. Lúc mình tới là tàu vừa chạy, nên phải ngồi chờ full thời gian luôn.
---
Vì vậy mà chính thức tới Nikko đã là hơn 3 giờ chiều! Có ai tới Nikko giờ này như vợ chồng tui không? T_T
Nhìn quanh... Vắng hoe! Tối mịt! Và nắng chiều đã nghiên nghiên...
---
Đi đến chỗ cung cấp thông tin để hỏi đường đi tới cụm đền. Ông hướng dẫn nói vì bây giờ là mùa đông, nên 15 phút nữa là chuyến xe cuối cùng chở khách từ đó về lại ga rồi.
Mình tiêu nghỉu.. Chẳng lẽ lên tới đây rồi về tay không?
Sực nhớ ra, mình hỏi ngay giờ đi tới thác Kageon! Và may là chuyến cuối cùng trở lại là lúc 8 giờ tối. Vậy là thoải mái. Cũng còn vớt vát. :))
Bác hướng dẫn đưa cho mình tờ thông tin các chuyến xe, bản đồ, và cả post card, rồi chỉ mình địa điểm đón xe buýt cũng số hiệu của chuyến xe.
---
Hai vợ chồng đi ra chỗ đón xe, thấy 2 trạm xe cách nhau có 5m. Thôi thì cứ đứng ở trạm gần nhất.
Lát sau bác hướng dẫn tự nhiên chạy ra, hỏi sao không lên xe, xe vừa đi rồi, 2 đứa mới ngớ ra... Mình bảo là tại xe đó không đúng số hiệu mà bác chỉ. Bác lại nhiệt tình tới bảng timeline ở trạm xe buýt để coi cho 2 đứa giờ chạy tiếp theo.
Thiệt là mến bác quá chừng, người Nhật thật là nhiệt tình.
---
Xe tới thì leo lên. Cùng đi cũng có khoảng 8 người khác.
----
Nhưng mà có một điều làm mình chú ý. Cách tính tiền xe buýt ở Nikko không giống ở nơi khác.
Ở Tokyo, đi tàu thì nó sẽ tính đoạn đường từ điểm bắt đầu tới kết thúc bao xa thì trừ tiền.
Ở Kyoto thì đồng giá, đi xa hay đi gần đều có 1 giá duy nhất thôi.
Còn ở Nikko này thì giá tiền tùy theo trạm. Xuống tạm nào thì trả giá tiền của trạm đó. Các trạm ở trung tâm thị trấn thì giá cao hơn các trạm ở xa. Có 1 bảng điện tử báo giá tiền ở ngay cửa xe, xe đi qua những trạm nào rồi thì ô đèn ở các trạm đó sẽ sáng lên, nên nếu đi tiền mặt thì cứ bỏ vô hộp đúng số tiền mới hiện lên thôi là xong.

ttn151089
12-12-2016, 12:20
Đây là thông tin trong tờ giấy hướng dẫn mà bác ở phòng thông tin đưa mình. Mình chụp lại cho các bạn tham khảo.

TIMETABLE

Các chuyến đi Okunikko
https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-12/20161210_162717_zpsb92sjbdr.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-12/20161210_162717_zpsb92sjbdr.jpg.html)

Các chuyến đi Central Nikko
https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-12/33fb7985-c3ab-47dc-a004-270c2a08f9e4_zpserbubm7u.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-12/33fb7985-c3ab-47dc-a004-270c2a08f9e4_zpserbubm7u.jpg.html)

Cách xem:
- Cột dọc ngoài cùng bên trái là bus stop (bus stop ở ngay Nikko JR Station là số 1 và số 2)
- Sau khi xác định được Bus Stop bạn đang đứng, bạn nhìn theo chiều ngang để kiếm giờ đi gần nhất.
- Sau khi xác định được ô thời gian, thì nhìn lên trên theo chiều dọc, ô có số in đậm chính là số hiệu chuyến xe.
- Sau đó, tra tiếp giờ đến nơi. Điểm giao nhau giữa chiều dọc (số xe bus) và điểm đến (chiều ngang) chính là giờ đến nơi.

Để tra số Bus Stop mà bạn đang đứng / hoặc sẽ đến, thì xem các bảng này:

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-12/20161210_162756_zpskz8rtdla.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-12/20161210_162756_zpskz8rtdla.jpg.html)
https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-12/20161210_162747_zps1ccplkbm.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-12/20161210_162747_zps1ccplkbm.jpg.html)

Ngoài ra còn có thông tin về các loại Pass có thể mua ở đây:

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-12/20161210_162738_zpspdna6hjn.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-12/20161210_162738_zpspdna6hjn.jpg.html)

Bảng hướng dẫn chi tiết cách xem giá tiền và trả tiền xe:

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-12/40a070ec-4ee4-4770-89fa-a8e2baf8b991_zpslujnbx6l.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-12/40a070ec-4ee4-4770-89fa-a8e2baf8b991_zpslujnbx6l.jpg.html)

ttn151089
12-12-2016, 13:01
Một số hình ảnh ngày đi Nikko:
Đứng ở nhà ga, chụp về phía khu tham quan:
Trên ngọn núi, các sắc màu cứ như đang chen chúc khoe sắc, đẹp ơi là đẹp. Thêm nắng chiều chiếu vào nữa. Sáng bừng lên luôn. Mình chụp bằng điện thoại nên màu lên không chuẩn gì hết. Nhìn ở ngoài choáng ngộp lắm. Thêm mây bay là đà, và cái lạnh 3 độ C nữa. Đã ơi là đã.

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161109_152746_zpswew2ispv.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161109_152746_zpswew2ispv.jpg.html)

Nhà ga Nikko

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161109_152732_001_zpsky1etixy.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161109_152732_001_zpsky1etixy.jpg.html)

Khu Central Nikko thì cây cối vẫn còn đẹp lắm. Đủ hết các màu. Vô cùng rực rỡ.
Nhất là lúc đi qua các khúc cua ngoằn ngoèo để leo lên đèo. Khung cảnh vô cùng ngoạn ngục.

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161109_154031_zpsp0qjt0yl.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161109_154031_zpsp0qjt0yl.jpg.html)

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161109_155001_zps5q8tyuiv.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161109_155001_zps5q8tyuiv.jpg.html)

Nhưng mà vừa qua khỏi khu đèo để tới chỗ thác thì khác, vì khu này cao hơn nên lạnh hơn khu thị trấn bên dưới, cho nên lá cây rụng hết trơn.
Vô tới trong thác càng buồn cười, xung quanh thác cây cối rụng trụi lủi! Còn đâu khung cảnh trong áp phích. T_T

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161109_163934_zpswvvfesjv.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161109_163934_zpswvvfesjv.jpg.html)

Thò điện thoại ra khỏi lan can để chụp tấm này mà dặn lòng phải cầm chắc cái máy, vì lạnh quá nên tay tê cóng hết cả. :(

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161109_163943_zpsh35z4zqk.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161109_163943_zpsh35z4zqk.jpg.html)

Khung cảnh trụi lủi và xám xịt!

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161109_163754_zpsqem7n4ap.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161109_163754_zpsqem7n4ap.jpg.html)

Vách đá này nhìn hay hay

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161109_163927_zpstz43qz3x.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161109_163927_zpstz43qz3x.jpg.html)

Ở đây trời mau tối quá, lúc này mới hơn 4 giờ chiều mà vắng hoe và tối thui rồi.
---
Và đặc biệt là lạnh! Lạnh kinh khủng! Nhiệt độ lúc 5 giờ 30 chiều là khoảng -3 độ C! Theo như báo cáo trong ứng dụng Climate.
Lần đầu trải nghiệm nhiệt độ thấp cỡ này. Lạnh tê tái. @_@

ttn151089
12-12-2016, 13:27
Điều đặc biệt hôm nay không phải là cảnh đẹp.
Mà là học được cách đi tàu điện sau 1 ngày liên tục đổi chuyến.
Và trải nghiệm cái lạnh dưới 0 độ C. Thiệt là quá đã.
Ngoài ra buổi khuya còn được trải nghiệm chất lượng thịt và rau quả ở Nhật nữa.
---
Về tới Saitama là 9 giờ tối. Bạn bảo sau 11 giờ mới tan ca. Nên hai vợ chồng bàn nhau nấu một bữa ăn nho nhỏ để cảm ơn bạn đã cho ở nhờ.
Món được lựa chọn là bánh tráng cuốn thịt luộc chấm nước mấm. :)
Hai vợ chồng đi siêu thị rồi về chế biến các kiểu. Xong hết tất cả đã là 12 giờ. Ăn xong dọn dẹp là 2 giờ sáng. (Lại 2 giờ sáng. T_T)
---
Chồng la suốt ngày thấy gì cũng chụp. Nên tới bữa ăn thì điện thoại bị giấu, không có hình bữa ăn thịnh soạn đó.
Còn được mỗi hình trái táo Nhật bự kinh khủng chụp lúc mới vô siêu thị. Trái này đường kính chắc khoảng hơn 12cm luôn.
To hơn cả lòng bàn tay.

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161109_210626_zps6b3wjd5y.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161109_210626_zps6b3wjd5y.jpg.html)

----
À mà công nhận thịt heo bên đây cực kỳ ngon. Tôm đông lạnh cũng ngon nữa.
Luộc 2 món xong ăn thử mà hết hồn. Ngon không tin được luôn!
Mình nghĩ có lẽ vì heo ở VN cho thuốc kích thích tăng trọng nhiều quá, nên thịt bở và lạt. Còn ở đây nuôi kỹ, nên thịt mới ngọt, mềm và thơm tới như vậy chăng?
Tôm thì bắt lên là đông lạnh liền.
--
Salad cũng rất sạch và tươi ngon. Mình mua về chỉ cần bỏ gốc và rửa sơ qua. Ăn vào thì giòn thật giòn và mát lạnh. Thích ơi là thích.
--
Mà thịt heo bên đây mắc kinh khủng. Mắc hơn cả thịt bò.
Hỏi bạn thì bạn mình bảo ở đây thịt bò Úc rẻ, thịt bò Nhật mới mắc. Bạn còn bảo tôm thì ở đây toàn đông lạnh không à. Rất ít tôm tươi, nếu có thì cũng mắc dữ lắm. :(
---
Thế là xong 1 ngày. Ngày mai tiếp tục hành trình đi Kyoto. :)

ttn151089
13-12-2016, 15:22
Sáng ngày thứ 3, khởi hành đi Kyoto
---
Hôm qua dậy trễ nên không đi được bao nhiêu hết, chồng cũng biết lỗi. Nên sáng nay chồng có tiến bộ, dậy sớm hơn....
Vì vậy hai đứa có thể ra khỏi nhà lúc 9 giờ. =_=
---
Hành lý gửi bớt ở nhà bạn, hai đứa chỉ cần xách vali nhỏ đủ cho 3 ngày.
---
Chụp lung tung trên đường đi bộ ra ga Shiki...

Một vườn hồng chín trĩu quả, rụng đầy dưới gốc cây.

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_084716_zpsglkfqr2m.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_084716_zpsglkfqr2m.jpg.html)

Bên đây đang vào mùa hồng nên hồng chín khắp nơi. Cây hồng nào cũng trĩu quả. Nhiều cây chìa đầy trái chín ra đường đi, người đi đường chỉ cần giơ tay là có thể hái ăn. Nhưng không ai làm vậy cả. (Ở VN thì trái nào mà chĩa ra đường là bị coi là của chung rồi...)

Đường dây điện ở trong khu dân cư. Dây điện chằn chịt nhưng rất gọn gàng, chứ không đánh võng như ở quê mình..

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_084647_zpstaizcdul.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_084647_zpstaizcdul.jpg.html)

Sáng nay lại trở lạnh và âm u. Nên nhìn hình cứ tối và u ám quá.

---

Hôm nay 2 đứa biết cách đi tàu điện rồi. Đi một mạch chuyển từ ga này sang ga khác rất nhanh. Khoảng hơn 1 tiếng sau là đã ở trên Shinkansen khởi hành đi Kyoto rồi.

---

Mình tới Kyoto lúc 2 giờ 30 chiều.
Ấn tượng đầu tiên về Kyoto khi từ dưới đất chui lên là Sạch, Đẹp, đường to, nhà to, cây cối đủ màu sắc.

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_135001_zpsd5hk7mvd.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_135001_zpsd5hk7mvd.jpg.html)

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_141306_zpsueetnqli.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_141306_zpsueetnqli.jpg.html)

Đói meo mỏ. Nên hai đứa kiếm đường tới chợ Nishiki ăn trưa.

Tới nơi rồi.

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_151055_zpsluecabcy.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_151055_zpsluecabcy.jpg.html)

Hai vợ chồng vào khúc giữa chợ chứ không đi từ đầu đường vô.

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_142242_zpswljkppuo.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_142242_zpswljkppuo.jpg.html)

Chợ có rất nhiều quầy đồ ăn, nhưng chồng chỉ thích ngồi quán, và ăn món nào có nước...

Thấy quán này khá đông, và có vẻ món ăn sẽ ngon, hai đứa ghé vào.

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_150642_zps2zcwdhos.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_150642_zps2zcwdhos.jpg.html)

Ngay ngoài cổng có ghế ngồi chờ, vợ vô ngồi chờ, văn hóa xếp hàng mà lị. Nhưng mà tới mình thì tự nhiên ông chủ không cho kêu món, mà hỏi mình booked chưa? Mình không hiểu mô tê gì hết, thầm nghĩ: 'quán này phải đặt chỗ trước mới được ăn à, tiêu rồi'. May mà ông chủ giải thích lại, nói là phải ngồi vô bàn trước, người ta lại ghi món, rồi bưng tới cho mình, chứ không phải kêu tại quầy. Làm mình quê ơi là quê...

Và đây là thực đơn của quán.

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/66243083-271e-4d1e-bcaa-812d1ed8877e_zps32dxoose.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/66243083-271e-4d1e-bcaa-812d1ed8877e_zps32dxoose.jpg.html)

Mình gọi 2 phần mì thịt heo nướng.
Rất nhanh chóng sau đó, mì được bưng ra.
Húp nước lèo, cắn một miếng thịt, mà trời ơi nó sướng. Ngon không tưởng tượng được!
Chẳng biết là tại đi mệt nên thấy ngon, hay là đồ ăn Nhật thực sự rất ngon, mà lúc nào mình cũng không hết bất ngờ về hương vị tuyệt vời của từng món ăn.

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_143616_zps6ymsicem.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_143616_zps6ymsicem.jpg.html)

Chắc chắn mình sẽ quay lại nơi đây lần nữa.

ttn151089
13-12-2016, 15:57
Ăn mì xong, chồng chỉ muốn về khách sạn, trong khi vợ lại muốn đi dạo chợ.
Thấy vợ ỉu xìu, chồng mới chịu đi. Nhưng mà vợ đi phía trước còn mặt chồng quạu đeo lếch ngoài sau.. :(
---
Chụp một số quầy bán đặc sản đại phương. Chợ rất là thú vị. Bán tùm lum thứ hết.

Các món ăn đặc sản

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_142259_zpslxvdohg2.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_142259_zpslxvdohg2.jpg.html)

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_145725_zps30swy5f6.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_145725_zps30swy5f6.jpg.html)

Quầy hàng này trưng bày nhìn đẹp quá, rất sặc sỡ

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_150130_zpsa11uzao7.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_150130_zpsa11uzao7.jpg.html)

Món nấm này có giá khủng quá, không biết là nấm gì?

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_150152_zpsaszobgak.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_150152_zpsaszobgak.jpg.html)

Các đồ lưu niệm truyền thống cũng rất đẹp

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_150714_zpsknskldae.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_150714_zpsknskldae.jpg.html)

Con búp bê Kimono bên dưới giá tới 2700 yên. Hix.

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_150656_zpslapr9yht.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_150656_zpslapr9yht.jpg.html)

Một tiệm bán Kimono:

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_150518_zps7epmqbdb.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_150518_zps7epmqbdb.jpg.html)

---

Lúc này mới 4 giờ 30 chiều, nhưng trời đã nhá nhem tối.
Hai vợ chồng đều mệt do đi đường dài. Nhưng vợ thấy tiếc thời gian. Qua đây đi chơi mà giờ này về ngủ, trời ơi là trời.
Vợ muốn tranh thủ đi Đền ngàn cồng, vì lịch trình ngày mai và mốt kín mít rồi, không đi hôm nay sẽ không kịp... Chồng thì không chịu, muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Hai vợ chồng dùng dằng một lúc lâu. Cuối cùng vợ vẫn phải chiều theo chồng, cùng chồng về khách sạn. Thực ra thì vợ cũng mệt, nhưng mà tại tham lam muốn đi hết cảnh đặc biệt ở đây. Vợ đã lược bỏ bớt rất nhiều nơi mà vợ muốn đến, chỉ còn lại có mấy cái đặc sắc nhất thôi mà cũng không đi hết được. Tiếc ơi là tiếc....
(Cuối cùng thì chuyến đi ấy mình đã không đến được đền ngàn cổng. Cả chùa Vàng cũng không đến được luôn... )

ttn151089
13-12-2016, 16:08
Chồng muốn ở phòng riêng, toa lét riêng, mà hai vợ chồng lại không có tiền, nên lúc đặt phòng khó khăn vợ mới kiếm được một nhà trọ có đủ tiêu chí trên. Có điều là cách nhà ga khá xa. Lếch bộ mất cả 30 phút.
(May mà tới nơi thì thấy trước cửa nhà trọ là trạm xe buýt, nên sau đó 2 vợ chồng toàn di chuyển bằng xe buýt. )

---

Tới nhà trọ đã là 5g30. Mệt rã người. Nằm lên nệm phải nói là sướng lâng lâng!!!!
Vợ hiểu ra có mỏi rã rời mới biết cảm giác được nằm xuống nghỉ ngơi tuyệt vời đến thế nào... Trước giờ hai vợ chồng sung sướng quá mà, có bao giờ phải tự lo nhiều đến thế đâu.

--

Đường về khách sạn

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_163013_zpsysziipqo.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_163013_zpsysziipqo.jpg.html)

Tới nơi rồi

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_164529_zpsihqhqu92.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_164529_zpsihqhqu92.jpg.html)

Phòng khá là thoải mái và sạch, toa lét cũng rất sạch và có cả bồn tắm. Trời lạnh mà được ngâm nước nóng là nhất. :)

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_170728_zpsmulwbjza.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_170728_zpsmulwbjza.jpg.html)

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_180650_zpsomh0dn4q.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_180650_zpsomh0dn4q.jpg.html)

ttn151089
13-12-2016, 16:19
Nghỉ ngơi lấy lại sức rồi. Vợ lại đòi đi chơi. Chợt nhớ ra lúc này là thời gian tổ chức chiếu đèn ở các chùa lớn, vợ lên ngay japan-guide để tìm hiểu thông tin.
Thế là lịch trình tối nay là sẽ đi chùa Eikando, rồi đi ăn tối.
---
Khởi hành đi lúc 6g30 tối.
Đi ngang qua một tiệm thú nuôi khá lớn và đông người. Hai vợ chồng đều yêu động vật nên ghé vào xem thử.

Các chú chó rất lanh lợi và đáng yêu. Chuồng trưng bày cũng khá đẹp.

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_185804_zps572tabyu.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_185804_zps572tabyu.jpg.html)

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_185812_zpskpvlgwxl.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_185812_zpskpvlgwxl.jpg.html)

Mấy chậu cây hình quả trứng nhìn cưng quá

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_190031_zpsrxidmbt5.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_190031_zpsrxidmbt5.jpg.html)

Mấy hũ cá sặc sỡ

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_190033_zps6rncu3if.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_190033_zps6rncu3if.jpg.html)

Chậu cá này có vẻ đơn giản, nhưng khi mấy chú cá vàng chép chép đòi ăn sẽ làm trái banh xoay tròn, nên nhìn rất là sinh động và vui mắt.

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_190037_zpsjdjsxd4n.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-11/20161110_190037_zpsjdjsxd4n.jpg.html)

thai_tuan_155
03-01-2017, 18:13
Chào bạn,

sắp tới mình cũng có kế hoạch đi Nhật và đang tìm hiểu.
Bạn có thể cho mình hỏi, JR Pass để đi lại giữa các thành phố, tỉnh của Nhật với nhau. còn lại đi trong thành phố thì sao bạn? có phải mua các pass đi trong ngày không?

cảm ơn.

thai_tuan_155
09-01-2017, 12:33
Theo như trong ứng dụng tra tàu điện JapanTravel thì 13:30 sẽ có một chuyến tàu tới chỗ hẹn, chỉ có 10 phút nữa thôi, hai vợ chồng hồi hộp chờ...
Nhưng quái, sao còn 5p nữa mới tới giờ là tàu tới rồi. Tàu dừng cái két, người ta leo lên tàu quá trời, 2 vợ chồng quáng. Vợ nói nghe bảo tàu Nhật đúng giờ lắm mà, coi chừng không phải tàu này đâu, mình chờ đúng giờ rồi thấy tàu này vẫn ở đây thì hãy lên. Chồng bảo dẹp cái ứng dụng của vợ đi, sớm có 5p là bình thường, tàu này đó, lên nhanh đi. Vợ còn luống cuống thì chồng đã bước lên tàu rồi. Đành phải theo chồng thôi.
Bước lên tàu vừa ổn định chỗ thì tàu phóng đi. Vợ nhìn quanh rồi bắt đầu run. Chồng ơi, sao tàu này đẹp quá, không giống trong hình, vợ có coi hình các loại tàu rồi, hình như tàu này là tàu Shinkansen Green Car chồng ơi, vé mắc nhất trong các loại tàu, quẹt thẻ rồi vẫn phải trả thêm tiền đó.
Vợ vừa nói xong thì từ đằng xa, một anh soát vé bước qua cửa ngăn cách toa tiến vào và bắt đầu hỏi vé từng người...
Vì cơ thể đang mệt mỏi và căng thẳng sẵn rồi, nên lúc này vợ trở nên hoảng loạn luôn, nhìn quanh, thậm chí là ước gì mình có thể nhảy ra khỏi tàu để trốn cho rồi...
Hoảng quá nên khi anh tới chỗ hỏii mình vé đâu thì mình đứng hình luôn. Không biết xử lý sao. Cái mặt chắc là ngu thấy sợ luôn. Anh tưởng mình không hiểu, đưa cái bảng có đủ thứ tiếng cho mình chọn. (Chuẩn bị chu đáo thiệt). Mình chọn tiếng Việt. Anh xem mã số tiếng Việt, rồi lật trang có tiếng Việt đưa mình coi. Câu hỏi là 'Vé đâu!' (câu dài và lịch sự lắm, nhưng ý chính thì ngắn gọn vậy thôi). Mình bảo mình không có vé. Mặt hắn ta hình sự. Bảo là mình phải trả tiền vé. Hắn ta chỉ câu kế, hỏi là mình đi đâu? Trời ơi, mình đang quáng, có biết chuyến tàu này đi đâu, ngó quanh quất thấy bảng điện tử hiện cả đống tên, coi một hỏi nhận ra có mỗi chữ UENO là có thấy qua, trả lời dứt khoát luôn' UENO!'. (Sau này bình tĩnh lại rồi, mình đau khổ nhận ra trạm đó là trạm cuối cùng, xa nhất, nên nhiều tiền nhất. OMG!!!!!)
Anh bấm bấm cái máy, chìa ra số tiền: 1.230 yên. Hai người là 2.460 yên. Trời ơi là trời. Đưa tiền mà tiếc từng khúc ruột....

Về tới nhà vẫn còn giữ cái vé kỷ niệm đây:

https://i1174.photobucket.com/albums/r605/tthaonguyen1989/Mobile%20Uploads/2016-12/20161201_215504_zpsgxgimbtc.jpg (http://s1174.photobucket.com/user/tthaonguyen1989/media/Mobile%20Uploads/2016-12/20161201_215504_zpsgxgimbtc.jpg.html)


Bạn ơi có gì nhầm lẫn chăng, vì mình được biết thẻ JR pass có thể đi Shinkansen được mà?

Brian_vu
31-01-2017, 14:16
visa nhật có chỗ nào làm dịch vụ uy tín ko ạ

nguyenkhoa53
31-01-2017, 22:59
Bạn này đi nhầm tàu. Vé trên là vé tàu Skyliner của hãng Keisei. Muốn xài JR pass thì phải đi Narita Express.

BaPizza
03-02-2017, 16:09
viết tiếp đi bạn @ttn151089; hình bạn chụp bằng máy DSLR hay máy gì mà nước ảnh trong vậy?

thai_tuan_155
15-02-2017, 11:51
Bạn này đi nhầm tàu. Vé trên là vé tàu Skyliner của hãng Keisei. Muốn xài JR pass thì phải đi Narita Express.

Mình đã check lại rồi. tàu này của Keisei, tàu Narita acess line (hãng Keisei có 3 loại tàu đi Tokyo - Narita). tàu nhanh nhất là Skyliner (vé cũng cao nhất 2470 Yên). Nếu bạn đi tàu từ Narita thì đây có thể xem là tàu gần rẻ nhất nên mình nghĩ không có gì phải tiếc. :D.

Để access vào Narita, rẻ nhất là Bus, giá khoảng 900 Yên. còn lại đều trên 1000 Yên hết ah.

Bạn chủ thớt nếu quen đi tàu Nhật, sử dụng JR Pass thì tiết kiệm nhiều hơn.

Cảm ơn bạn chủ thớt vì những thông tin hữu ích.

Ngoài ra, liên quan tới việc đi lại:
- đi lại giữa các thành phố: JR train (mình recommend mọi người mua vé ở Sông Hàn tourist. hôm vừa rồi mình mua JR Pass, người ta bán đúng giá (29100 Yên *200 tỷ giá)). Lưu ý: đi lại trong thành phố thì đi bằng tàu điện ngầm (subway + metro) là tiện nhất.
- Vé tàu điện ở Osaka + Tokyo: mọi người có thể mua vé ngày, hoặc vé combo. ví dụ: người ta bán vé Thủy cung Osaka + đi tàu điện giá 2550 Yên. Trong khi nếu bán riêng, vé thủy cung là 2300 Yên. Vé đi tàu unlimited ở Osaka là 800 Yên.
- Vé tàu ở Tokyo: có thể mua loại vé 72hours (đi trong vòng 72h) giá khoảng 3000 Yên. rất tiện lợi.