PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đà Nẵng - Huế - Hội An



nguyenhchuong
19-11-2016, 19:46
Chào anh chị em diễn đàn phượt, mình tên Chương, lần đầu tập tành viết lách nên có gì mong anh chị em đóng góp ý kiến để những bài viết sau tốt hơn.

Nghe nói Đà Nẵng là tp đáng sống nhất Việt Nam, mình cũng bon chen làm 1 chuyến kết hợp ra Huế và Hội An lun. cũng mún đi xe máy ra ĐN, nhưng điều kiện chưa cho phép nên đành di máy bay cho nhanh. Mình đi Vietjet, mua vé hơi mắc chút, bạn nào săn vé 0 đ sẽ rẻ hơn. Trước ngày đi, Vietjet gửi tin nhắn dời giờ bay liên tục vì lí do khai thác, đi máy bay giá rẻ đành chấp nhận vạy. Thời tiết vài tuần trước ngày đi mưa bão liên miên, nhưng trời thương ngày đi thời tiết rất đẹp.

https://c2.staticflickr.com/6/5622/31128559945_ce6423be1c_b_d.jpg

Cảm nhận đầu tiên là sân bay ĐN đẹp và hiện đại, tuy nhiên ga nội địa và quốc tế vẫn dùng chung, nhà ga mới đang được xây dựng nhưng chưa biết chừng nào xong. Đường phố ĐN vắng hơn Sài Gòn, đèn giao thông ko có đồng hồ đếm ngược. người dân rất có ý thức giao thông, đèn đỏ dừng đúng vạch, ko lấn sang vạch dành cho người đi bộ. Đường về ks đi ngang qua cầu Trần Thị Lý, 1 trong 4 cây cầu nổi tiếng tại ĐN cùng với cầu Thuận Phước, chỗ sông Hàn đổ ra vịnh Đà Nẵng, cầu quay sông Hàn, và cầu Rồng. Cầu Trần Thị Lý với hình dạng cánh buồm vươn cao ra biển đã trở thành một biểu tượng mới của tp ĐN.

https://c2.staticflickr.com/6/5609/30985290172_442ac84b54_b_d.jpg

Mình ở ks Thanh Nhàn, Số 5 K 227 Nguyễn Văn Thoại, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng. Ks cách bãi biển Mỹ Khê chỉ 500m. Giá phòng 400k/phòng đơn nhưng do chị đi cùng quen biết nên chỉ còn 250k. Mỹ Khê xứng đáng là 1 trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh do Forbes bình chọn, rất sạch, ko có bán hàng rong chèo kéo, có dây thừng bao quanh khu vực tắm biển an toàn, có 2 anh chèo thúng cứu hộ lun túc trực.

Tắm biển xong tối đi ăn hải sản tại quán Năm Đảnh, K139/H59/38 Trần Quang Khải, P. Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Quán đồng giá 60k/dĩa, hải sản rất tươi, dĩa nhiều hơn trong SG, bạn nào không ăn cay dx nhớ nhắc quán bớt ớt lại.

https://c2.staticflickr.com/6/5764/30985289552_9420766275_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5570/30760824230_fd368e6876_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5483/31014273381_d2f9034a23_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5721/30985289822_86f1237837_b_d.jpg

Ăn xong đi ra cầu Rồng và cầu tình yêu chơi, ĐN về đêm rất đẹp, các cây cầu được thắp sáng phản chiếu ánh sáng lấp lánh xuống dòng sông Hàn, rất thích hợp để các bạn chup hình ảo diệu

https://c2.staticflickr.com/6/5672/31092033116_76e4d9f680_b_d.jpg

Kết thúc ngày đầu tiên, về ks nghỉ ngơi để sáng mai tiếp tuc hành trình

nguyenhchuong
21-11-2016, 21:23
Sáng ngày thứ hai thức dậy sớm ra biển ngắm bình minh và tranh thủ hít dất vài cái cho khỏe, buổi sáng mấy cô chú bác tập trung tập thể dục và tắm biển rất đông

https://c2.staticflickr.com/6/5599/31154385275_56a785805e_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5734/31039853951_03ea1da8f6_b_d.jpg

Hít đất xong ra chợ Cồn, chợ lớn nhất ĐN, ăn sáng, vào khu ăn uống có rất nhiều hàng quán, đang phân vân ko biết ăn gì, có chị bán mì quảng mời chào ngọt quá thế là nhào vào ăn thôi, đúng là ở đời hơn nhau cái miệng. Quán có dán giá 20k/tô, nhưng ko biết sao khi tính tiền tăng lên 30k, hỏi thì chị bán nói tô em chị cho nhiều thịt, chắc sau này gọi gì nói lun số tiền cho chắc.

https://c2.staticflickr.com/6/5497/31118288246_2013e43807_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5681/31154384015_f388cbb874_b_d.jpg

Ăn uống no nê phóng xe ra bán đảo Sơn Trà thăm chùa Linh Ứng và đỉnh Bàn Cờ, cứ chạy dọc hết đường Hoàng Sa ven biển là dến chân bán đảo ST, từ dó bắt đầu leo dốc, đường bê tông trải nhựa rất dễ đi, dọc đường có nhiều view nhìn xuống tp ĐN rất đẹp. Trong chùa Linh Ứng có tượng Phật Bà Quan Âm cao nhất Việt Nam, 67m, nhìn ra biển Đông, nghe đồn từ khi có tượng, các cơn bão thường né không còn đi vào tp ĐN.

https://c2.staticflickr.com/6/5441/31118287856_a27f2852da_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5506/30786426650_6b0bd064fc_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5672/30332842404_020c048a55_b_d.jpg

nguyenhchuong
21-11-2016, 21:30
Đường lên đỉnh Bàn Cờ có nhiều đoạn rất dốc, mình thuê chiếc Future cứ số 1 mà đi, đi về xong phải tăng xên lại, chạy mà cứ kêu lọc cọc. Trên đường đi tiện thể ghé qua xem cây đa ngàn năm, tên nghe vậy thôi nhưng giờ vẫn đang nghiên cứu tìm xem tuổi thật của cây, Điểm đặc biệt là cây đa có rất nhiều rễ phụ đâm sâu xuống dất.

https://c2.staticflickr.com/6/5465/30786427830_825475e833_b_d.jpg

Sau khi vượt qua những con dốc đứng, cuối cùng cũng đến đỉnh Bàn Cờ, trên đỉnh có 1 bàn cờ và tượng 1 ông tiên, mình ko biết chơi cờ, nhưng cũng ngồi suy tư chụp tấm hình kỉ niệm. Gần đó có những mỏm đá nhô ra, cảm giác đứng nhìn ra khoảng không gian bao la, bầu trời trong xanh, gió thổi lồng lồng thật là khoan khoái dễ chịu.

https://c2.staticflickr.com/6/5542/31010528382_106c280eff_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5492/30332839084_b2dafd5e70_b_d.jpg

con bướm đậu trên chiếc lá

https://c2.staticflickr.com/6/5824/31154384855_f1504e60ae_b_d.jpg

Trên dường trở về ghé qua bảo tàng Đồng Đình, một bảo tàng tư nhân của NSUT Đoàn Huy Giao cất công sưu tập và xây dựng, mình ấn tượng nhất là ngôi nhà “Ký ức làng chài”, nơi lưu giữ những kỉ vật cùa bà con ngư dân làng chài Thọ Quang khi xưa.

https://c2.staticflickr.com/6/5806/31154385155_76537cdc18_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5684/31154385085_1e8a67658f_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5777/31010527332_2c5816c2bf_b_d.jpg

nguyenhchuong
21-11-2016, 21:34
https://c2.staticflickr.com/6/5598/31010527232_a70d014229_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5670/30332842154_795bbd5df1_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5832/31010528682_b55e28e641_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5746/31118288916_bba066a2ec_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5714/31118288436_cd53a962d4_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5796/31039855361_ea2eca799d_b_d.jpg

nguyenhchuong
21-11-2016, 21:38
Bảo tàng còn khu nhà cổ mang phong cách kiến trúc Hội An và bộ sưu tập gốm sứ theo các chuyên đề: văn hoá Sa Huỳnh, văn hoá Chăm pa, gốm sứ các triều đại phong kiến Việt, gốm sứ mậu dịch.

https://c2.staticflickr.com/6/5673/31010526832_780c9c8628_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5710/31039870481_22fcd7573c_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5628/30786427710_954378d0f0_b_d.jpg

Đang có dự định làm chuyến độp xe xuyên Việt, nhìn xe thấy mê quá.

https://c2.staticflickr.com/6/5647/31118288656_20fdb5401a_b_d.jpg

Về đến ks lúc 2-3h chiều, nghỉ ngơi chút rồi 5h ra biển tắm, tranh thủ làm tấm hình ảo diệu. Ban đêm ra cầu Rồng, dưới chân cầu là vỉa hè rất rộng, người dân đi bộ dào mát, khiêu vũ, còm mình thì bị mấy thanh niên dụ dỗ chơi xe điện cân bằng, 25k/15 phút. Lần đầu chơi té lên té xuống, nhìn mấy bé nhỏ xíu mà chạy vù vù cũng hơi quê, nhưng sau môt hồi kiên trì thì cũng đi dược

https://c2.staticflickr.com/6/5542/31154386095_56a42cb8c8_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5771/30332841764_d55efff6e2_b_d.jpg

Thé là xong ngày thứ 2, tổng kết hôm nay khám phá bán đảo Sơn Trà: chùa Linh Ứng, cây đa ngàn năm, đỉnh Bàn Cờ, bảo tàng Đồng Đình.

nguyenhchuong
23-11-2016, 09:54
Hôm qua đi bán đảo Sơn Trà trên đường thấy có nhiều Tây ba lô đi trek suối Ôm, mà chưa bao giờ nghe qua, thế là sáng nay quyết định quay lại tìm cho bằng được. Trên đường đi qua mấy điểm bi sạt lở nên có nhiều tảng đá xếp chồng lên nhau, thế là nổi máu leo trèo. Độ cao khoảng 5-7m, nhưng không khó để leo, trên đỉnh có 1 tảng đá tròn có thể đứng được 3-4 người.

https://c2.staticflickr.com/6/5474/30356198504_a06290292d_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5634/31063031241_0e5645fec7_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5481/30356198474_8f7aacb496_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5783/30379658523_6be6941077_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5674/30365599864_37e43c1b38_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5830/30370342213_3db9c2c6e1_b_d.jpg

nguyenhchuong
23-11-2016, 10:06
Đi tiếp vài trăm mét có 1 gò đất cao nhô ra biển, một bên là biển, một bên là núi đá

https://c2.staticflickr.com/6/5507/30370341993_db6bcedb21_b_d.jpg

Càng lên cao càng mát mẻ, lên đến ngã ba cao nhất thì hết đường đi thẳng, quẹo phải là đường Yết Kiêu di cảng Tiên Sa, quẹo trái đi đỉnh Bàn Cờ, đến đây rồi mà chưa thấy suối Ôm đâu, mới chợt nhớ lúc nãy có chạy ngang qua 1 con suối nhỏ xíu mà không để ý. Lúc này trời sắp mưa nên có sương mù và mây, khung cảnh mờ ảo, chụp vội tấm hình rồi quay ngược lại tìm suối.

https://c2.staticflickr.com/6/5720/30356197834_9a554d642b_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5836/30370342033_673f8deb80_b_d.jpg

Sau khi tìm được suối Ôm, mình không đi ngược về hường chùa Linh Ứng mà đi đường cảng Tiên Sa rồi vòng lại tp ĐN. Nhìn từ cao xuống, mình ấn tượng nhất những con tàu xếp thành hàng ngang soi bóng xuống lòng biển.

https://c2.staticflickr.com/6/5739/31063028451_2b64048064_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5814/31034058082_055e681a6c_b_d.jpg

nguyenhchuong
23-11-2016, 10:14
Tối về lại đi dạo mấy cây cầu, bữa nay canh me xem cầu quay sông Hàn, hỏi thăm người dân, người thì nói 11h đêm cầu quay, người nói 12h, 11h30 mình đền thì cầu quay đã quay rồi, dựng xe ngay chân cầu đi bộ vô xem, mình nghỉ chắc chỉ ĐN mà những cây cầu mới rực rỡ xanh đỏ tím vàng như vậy.

https://c2.staticflickr.com/6/5743/30356196194_dabaa7eefb_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5824/30810103250_de9d282f2e_b_d.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5457/31141481776_dda3fe916f_b_d.jpg

Song_May
28-11-2016, 00:03
Cám ơn bạn đã chia sẻ.
Sao ko post tiếp đi bạn?

thao93
28-02-2017, 14:07
Mình là nhân viên tư vấn du lịch Đà Nẵng - Hội An - Huế. Nếu bạn nào cần tư vấn lịch trình, địa điểm tham quan, ăn uống hay các nhà nghỉ, khách sạn giá rẻ thì liên hệ mình tư vấn free cho nhé. Zalo, viber: 0165 9083 389