PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hàn quốc mùa đông - những hành trình mê mải (01/10-20/10/2016)



baongoc28392
18-11-2016, 16:36
Hi mọi người, theo mình biết là có rất nhiều bạn có ước muốn đi Hàn Quốc nhưng không có thời gian hoặc không có điều kiện. Chuyến đi của mình chủ yếu là để trải nghiệm chứ không phải mua sắm hay thăm cái oppa chính nên mọi người thông cảm mình không nói chi tiết về mua sắm lắm nha. Mình mong chia sẻ của mình sẽ có thêm kinh nghiệm cho những bạn sắp sửa đi cũng như có thêm những hiểu biết nhất định về đất nước Hàn Quốc thơ mộng với thịt nướng và rượu Sochu. Mình sẽ post mỗi ngày một ít nhé, mong mọi người nếu có theo dõi thì thông cảm dùm mình. Nào, follow me, let's go...:D

Ngày 1 Seoul và những cơn gió đầu mùa
Bay huyến bay đêm của Vietjes lúc 2h30sáng ngày 1/10, đến sân bay Incheon khoảng 9h sáng (giờ địa phương), phải nói cảm giác đầu tiên là lạnh teo trym luôn. Check out lấy hành lí, đi bus về tới trung tâm cũng khoảng 11am. May cho mình là book guesthouse ngay trung tâm (kế bên Hongdae Street nên khá dễ tìm, mặc dù ở trong hẻm). Vì 3pm mới được check in nên tụi mình gửi đồ lại hostel là lên đường luôn. Điểm đầu tiên mình đến là Gyeongbok-gung Palace và Cheongbok-gung Palace.
Mình nói thêm một chút về cách đi tàu điện ngầm nhà, Seoul là thành phố có tàu điện ngầm hiện đại bậc nhất thế giới, bản hướng dẫn được dán khắp nơi là trên tàu được thông báo bằng 4 thứ tiếng (Trung, Hàn, Nhật, Anh), cứ nhìn bản đồ rồi dò theo hướng đi của tàu điện là được, trong tàu điện có office information nên cứ hỏi thoải mái, họ rất nhiệt tình chỉ dẫn. Hostel mình ở là Michigan Guesthouse (quận Mapo-gu) đi tàu điện Gate 2 (Hongik University Station, line màu xanh lá cây nha, vì kế bên trường đại học Hongik ấy mà, sanh viên toàn trai xinh gái đẹp, haha, chắc có liên quan) :)
Có hai cách đi nha, một là đi tới trạm Euljiro 3-ga rồi chuyển line màu Cam đi tới trạm Gyeongbokgung. Cách 2 là đi tới trạm Euljiro-3ga rồi đi bộ tèn tèn. Mình đi cách 2 nha, lết bộ rả cẳng luôn nha :(
https://c4.staticflickr.com/6/5333/30892840995_858139d3ba_c.jpg (https://flic.kr/p/P4TTkz)DSC01907 (https://flic.kr/p/P4TTkz) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Đến nơi, Mua vé hết 3000won, định thuê handbook mặc nhưng mập quá không có cái nào vứa (giỡn chứ tại mắc quá, bằng cả ngày ăn của mình nên tiếc k thuê, thứ lỗi mình chỉ là con đi bụi). GYEONGBOKGUNG PALACE trong trí tượng tượng của mình phải dữ dội lắm, nhưng hình như mình tưởng tượng hơi lố nên bị té nhẹ, haha. Được cái rộng với trời se lạnh, đi tàu điện đông không tưởng luôn. Người ta đông tới mức mình chả buồn chụp hình nữa.
https://c7.staticflickr.com/6/5748/30260940414_5dea7be5c3_c.jpg (https://flic.kr/p/N74eiY)Gyeongbokgung Palace (https://flic.kr/p/N74eiY) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

CHEONGBOKGUNG PALACE cũng y chang cái kiến trúc mấy cung điện kia, được cái rộng thôi, vào tới thì không vào được, đứng ngó được bàn với ghế của vua thôi hà, vé vào cửa là 5000won, đi trong quằn cmn quại, lạnh môi đứa nào đứa náy tím tái, gió bật tung dù, bật tung sản khoái, huhu (nước mắt giàn giụa)
https://c4.staticflickr.com/6/5754/30257272403_28eed13aec_c.jpg (https://flic.kr/p/N6JqWp)Cheongbokgung (https://flic.kr/p/N6JqWp) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Mọi người đừng nhìn trời nắng mà nghĩ nóng nhé, lạnh muốn xỉu, mình đã chụp đi chụp lại rất nhiều lần mới có tấm hình không có người đi qua đi lại.
Hai cung điện đó gần nhau nên mình đi trong ngày luôn cho tiện hướng ấy mà. Lúc về mình còn ghé ngang SAMCHEONGDONG-GIL ROAD là con đường khá đẹp, có những hàng cây chuyển màu trong rất mát mắt
https://c1.staticflickr.com/6/5836/30591697120_10dd47fbbc_c.jpg (https://flic.kr/p/NBhrKN)SAMCHEONGDONG-GIL ROAD (https://flic.kr/p/NBhrKN) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Nói thật là chủ yếu mình toàn lết bộ, chiều mệt rồi, về nghỉ ngơi tí rồi tối đi HONGDAE STREET - một trong những con đường mua sắm sầm uất nhất Seoul, mua mỹ phẩm một cách gọi là bốc hốt, (mấy bạn đừng nghĩ quay về hay ra sân bay mưa, vì mỗi nơi có promo khác nhau, k mua là hết á, mình chịu khó mang vác mà).
https://c1.staticflickr.com/6/5734/30856762696_62556e1c56_c.jpg (https://flic.kr/p/P1GYvW)Hongdae Street (https://flic.kr/p/P1GYvW) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Thành quả của mình sau một buổi tối phá đảo Hongdae (mình mua dùm thôi chứ xài chắc không được 2 món đâu)
https://c5.staticflickr.com/6/5785/30776658452_6ff0895672_c.jpg (https://flic.kr/p/NTCqjh)Tony Moly - Etude House - Natural.... (https://flic.kr/p/NTCqjh) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Tấp vào ăn tối rồi về ngủ thôi, một tô mì như thế này là 5,000won (rẻ nhất òi á), mọi thứ đắt đỏ nên mình chỉ uống sữa, ăn bánh mì thôi, hiu hiu
https://c5.staticflickr.com/6/5453/30856750436_401b84f2a5_c.jpg (https://flic.kr/p/P1GUSy)Mì cay Hàn Quốc (https://flic.kr/p/P1GUSy) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Theo kinh nghiệm của mình ở đây thì tất cả các cung điện đều giống nhau nên mọi người có thể chọn đi một trong hai thôi, chứ đi hết vừa tốn tiền, tốn time, minh không theo chủ trương đi các bảo tàng lịch sử này nọ nhiều, mình thích leo núi, ngắm cảnh đường xá, thiên nhiên nhiều hơn, chùa chiềng thì cũng một chút nên đi ra đường tận hưởng không khí là tuyệt vời nhất, há há.
Ăn no say rồi, tiêu đủ tiền rồi, post hình Facebook rồi ngủ thôi. Hẹn mọi người ngày mai nhé.

baongoc28392
19-11-2016, 11:51
Ngày 2: Seoul nắng mưa bất chợt.
Buổi sáng đầu tiên ở Seoul nhiệt độ lúc 6am, trời vẫn mưa lất phất đang là 9độ, nói thật mình chỉ ước được vùi trong chăn mà ngủ cho thỏa thích, nhưng hôm nay phải đi nhiều nơi lắm, nên dặn lòng tối về rồi ngủ bù vậy (NT)(NT).
7h sáng ra khỏi nhà, uống một ly cafe mua ở của hàng 7eleven (ở Hàn Quốc, 7-11, C love U hay Gz có mặt khắp mọi nơi, rất tiện lợi nha).
Điểm tới tiếp theo là hai cái chợ nổi tiếng nhất ở Seoul (Kwangjang Market & Dongdaemun Market). Cũng đi tàu điện y chang hôm qua luôn, nhưng khác cái là tới thêm một trạm nữa (Euljiro-4ro), lên đi bộ qua chợ, khoảng 20p nha, vừa đi vừa ngắm cảnh.
https://c7.staticflickr.com/6/5327/30776719582_ba70bfc16d_c.jpg (https://flic.kr/p/NTCJuf)Kwangjang Market (https://flic.kr/p/NTCJuf) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

https://c1.staticflickr.com/6/5582/30591651560_e4520b178e_c.jpg (https://flic.kr/p/NBhddh)Kwangjang Market (https://flic.kr/p/NBhddh) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Mấy món trong này nhìn lạ lạ, ngon mắt lắm nhưng mình cũng ăn thử món lẩu cá sống thôi, phải xếp hàng chờ đông ơi đông, 1 người 10,000won (khoảng 200k vnd), với mua một ít quà về cho bạn bè.
Đi bộ một đoạn nữa là chợ Dongdaemun Market
https://c3.staticflickr.com/6/5531/30776704922_39264ab2c8_c.jpg (https://flic.kr/p/NTCE8u)Dongdaemun Market (https://flic.kr/p/NTCE8u) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Kế bên là Cheonggyecheon Sight Wonderful
, chỗ này mấy bạn trẻ hay chụp hình checkin lắm, buổi tối có đẹp nhìn lung linh là lên luôn, nhưng mình già cả, đi cả ngày nên tối không tranh được với các bạn trẻ, hi sanh chụp buổi sáng vậy , hí hí
https://c6.staticflickr.com/6/5344/30892795565_62210b07f9_c.jpg (https://flic.kr/p/P4TDQi)Cheonggyecheon Sight Wonderful (https://flic.kr/p/P4TDQi) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Ngắm chợ đã rồi, mua quà đã rồi, hình trình tiếp theo là quay về cung điện Jongmyo Shrine, nơi ở của các vị của thời Choson. Vì sao mình đi chỗ này sau cùng, vì 4pm mới có hướng dẫn viên English, không phải cứ mua vé là vào được đâu nha, đọc không hiểu cũng vậy à.
https://c1.staticflickr.com/6/5693/30776693552_383142168f_c.jpg (https://flic.kr/p/NTCAKs)DSC02072 (https://flic.kr/p/NTCAKs) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Cả ngày mưa không lớn, cứ lất rồi phất nhưng phải chuẩn bị dù nếu không sẽ thành chuột lột luôn. Đồng hồ điểm 8h tối đặt chân về tới nhà, nghỉ ngơi thôi. See you...

hanhuyen1188
19-11-2016, 12:43
Bạn đi đầu tháng 10 thì vẫn là thu thôi mà, đã đông đâu :)

baongoc28392
19-11-2016, 12:59
Bạn đi đầu tháng 10 thì vẫn là thu thôi mà, đã đông đâu :)

Mùa hè với mùa thu bên đó ngắn lắm, còn đông sang xuân thì khá dài, nên tháng 10 là chuyển sang đầu đông rồi, chỉ là chưa có tuyết thôi (sếp mình là người Hàn anh ấy nói vậy á :) )

baongoc28392
20-11-2016, 12:59
Ngày 3: Seoul những ngày phải chia xa
Hihi, hôm nay tiếp 2 ngày luôn nha, vì chủ nhật rảnh mờ. Sáng ngủ dậy Sài Gòn đang nắng những review topic lại là ngày mưa với tạm biệt hà. Hôm nay mọi người đi với mình đến làng Bukchon Village nha. Mình check-out xong là lên đường luôn.
Hôm nay mưa nên mình quyết định đi xe bus để có thể ngắm đường phố, haha (ngược đời mà). Từ đường Wansan-ro lề bên phải bắt xe bus 7011 - màu xanh dương đến trạm Ewna Womans Univ, nói thêm là trường đại học chỉ dành cho nữ sinh thôi. Đứng yên một chỗ đừng đi đâu cả, đợi chuyến xe số 172 đi thẳng tới ga Anguk (line cam) thì xuống đi bộ một đoạn là tới Bukchon Village .Một trong những ngôi hàng ở Hàn Quốc còn mang nét hoài cổ. Những mà những ngôi nhà ở đây chỉ còn giữ khoảng 30% thôi hà, đa số là được xây mới theo phong cách hiện đại hết. Mình cảm thấy làng Hanok ở Jeonju đậm chất Chosun hơn, mình sẽ có thông tin cho làng Hanok ở những ngày tiếp theo nha. (beer)
https://c7.staticflickr.com/6/5522/30856794526_67d0d26322_c.jpg (https://flic.kr/p/P1H8YJ)Bukchon Village (https://flic.kr/p/P1H8YJ) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Xong làng quê rồi, giờ đi sang chùa chiềng thôi. Lên đường đi Joyesa Temple - ngôi chùa này được gọi là chùa trong phố lớn nhất ở Seoul. Đi ngược lại bến xe Bus ở ga Anguk bắt xe bus 151 đi tới Chesin Memorial Hall thì xuống đi bộ vào chùa (đi xe khoảng 20p), còn nếu tiết kiệm hoặc có time, các bạn có thể đi bộ cũng được (khoảng 45p). Thứ lỗi vì mưa nên lười, mình đi xe bus thôi. Tấm hình này mình lấy từ trên internet vì hôm đó mưa quá, gió giật tung dù luôn chứ đừng nói là cầm máy ảnh. :).
https://c8.staticflickr.com/6/5488/31010151631_04b74fb27c_c.jpg (https://flic.kr/p/Pfg8GK)Jogyesa - chùa trong phố (https://flic.kr/p/Pfg8GK) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Tham quan xong rồi vẫn còn khá nhiều time nên mình bắt đầu lò mò đi Jeondeungsa thuộc quận Kwang-ha - một ngôi chùa chắc có lẽ ít người ghé thăm một phần vì xa và ít nổi tiếng. Ngôi chùa này còn có tên gọi khác là chùa Truyền Đăng nằm trên đỉnh núi với các gian chùa nằm rải rác giữa không gian núi rừng Jeongjoksan rất đẹp.
Có nhiều bạn thắc mắc là tại sao không đi Cheongbokgung với làng Bukchon một ngày cho tiện đường, thì lí do của mình là vì 3 điểm mình đến trong hôm nay đều có tuyến xe bus một bên (tức là mặc định đứng ở lề bên phải bắt xe), trạm bus dễ tìm và không phải đi bộ xa. Từ Joyesa đi bộ khoảng 3p ra trạm bus bên tay phải, đón xe 172 đến ga Sinchon, đi bộ 30s lên nhà chờ kế bên (cùng tay phải) bắt xe 2000 thẳng lên cổng chính của chùa luôn nha. Mình hơi liều lĩnh vì chiều phải đón xe đi Daegu rồi nhưng vì sự tò mò về ngôi chùa thôi thúc mình muốn đến đó (đi bus bận đi và về khoảng 3h30p) :D
https://c7.staticflickr.com/6/5590/30739559942_e745ddd6e6_c.jpg (https://flic.kr/p/NQmhdN)Jeondeungsa Temple (https://flic.kr/p/NQmhdN) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr.
Quay lại hostel là khoảng 6pm, dạo vòng vòng Hongdae Street tiếp, ăn được cái bánh đậu hương vị chanh dây, lên mạng book vé đi DAEGU sáng hôm sau. Hẹn gặp mọi người ở Daegu sáng mai nha :D
P/s: Sorry vì mình chỉ post tượng trưng ảnh chứ không nhiều lắm, vì đa phần ảnh đều có cái bản mặt của mình ló vô, hiếm lắm mới được một tấm không có người, hihi, đưa mặt mình tên nhiều quá thể nào cũng bị ném đá sập topic cho xem. Mọi người muốn cụ thể có thể vô flicker xem thêm.

baongoc28392
20-11-2016, 13:55
Ngày 5: Một buổi sáng Daegu với những cơn mưa rào chào đón.
Sáng mình bắt xe bus liên tỉnh đi Daegu khoảng 4 tiếng, từ West Daegu bus đi tới Hostel khoảng 30p. Mình lụi cụi kéo vali đi trong gió lạnh, tội nghiệp lắm luôn, huhu. Về check-in khách sạn xong là mưa xối xả tới bản mặt, mình lết thân ra tới chợ Dongdaegu market thì nhìn có mỗi mình mình mặc áo lạnh che dù, chứ ngta vô nhà đắp mền ngủ hết rồi, thương chưa, hiu hiu.
https://c8.staticflickr.com/6/5489/30855272695_f5f4ff6ba2_c.jpg (https://flic.kr/p/P1zkAg)Deagu Bus Terminal (https://flic.kr/p/P1zkAg) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c7.staticflickr.com/6/5600/30818782366_4c06d92fbe_c.jpg (https://flic.kr/p/NXmjhE)Daegu Express (https://flic.kr/p/NXmjhE) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Mình nói thêm một chút về giao thông Daegu là xe bus hoạt động không liên tục như ở Seoul, xe bus chỉ có những tuyến chính, đường lớn thôi, đa phần đều là đi bộ, đi xe đạp nhiều hơn, giao thông chiều mà cũng thưa thớt, có tàu điện nhưng chỉ có 3 line thôi nên tương đối dễ đi. Và đây là tiết mục bên lề nha. Mình sẽ kể một câu chuyện không liên quan nhưng ghê rợn.

Checkin xong xuôi bình thường, lục đục kéo nhau đi ăn tối. Ăn no xong tới tiết mục đi ngủ, mà mình có cảm giác dorm mình ở nó ở vắng vẻ, lạnh lẽo thế nào đó, giường kéo rèm lại hết rồi nên mình cũng chả xem được có người hay không có người. Chập 10pm, vừa đánh răng vừa nghe lục cục phát ra ở phòng Staff, mình tưởng có người nên mình hỏi, không ai ừ hử chi cả, mình nhìn vào cửa thì nó ngừng lục cục, mình lên giường nằm nó lục cục tiếp, càng ngày càng lớn. Mình vừa tức vừa sợ, ra đứng ngó hẳn 10p luôn, thì không có động tĩnh gì. Mình ôm cái chăn to sù sù ra ngồi đối diện cái cửa ngủ luôn. Từ lúc mình nằm đó thì cửa không kêu nữa :(. Đây là câu chuyện có thật 100%, mình không chém đâu. Đến giờ mình vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Day 6: DAEGU ngày đông không lạnh
Sáng 6h mình dậy, check-out là đi luôn, vô review tiếp nè, hihi. Từ ks mình đi bộ ra Jungangno - line xanh lá đến Dongdaegu trạm để mua vé xe đi Heinsa Temple nhưng hỡi ơi đi nhầm đường, phải bắt train đi ngược lại đến Aeongdongmok (Gwangjun Market) – West stop daegu để mua vé với giá 7,100won/người (đắt chảy nước mắt).
https://c4.staticflickr.com/6/5442/30855268875_4a1006cb71_c.jpg (https://flic.kr/p/P1zjsp)ticket bus (https://flic.kr/p/P1zjsp) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

HENIESA TEMPLE thuộc quận Hapcheon hay còn có tên gọi khác là Bát Vạn Đại Tạng Kinh . Có một cái chùa mà lết tới lết lui hết mấy chục lần, con đường với khung cảnh con suối lớn đổ nước ngày đêm xuống chân núi, ngôi chùa với độ cao 1430m được Unessco công nhận là di tích lịch sử thế giới, chứa hơn hàng trăm ngàn cuốn kinh phật ghi chép lại quá trình hình thành ra đời, nguồn gốc của phật giáo, đây chắc cũng là ngôi chùa có con đường đẹp nhất ở hàn quốc mà mình từng đi qua.
https://c1.staticflickr.com/6/5552/30738930952_8e5419fc2e_c.jpg (https://flic.kr/p/NQi4f9)Heniesa Road (https://flic.kr/p/NQi4f9) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Leo hết 1km đường núi để kên tới đỉnh, và đây là thành quả, há há.
https://c2.staticflickr.com/6/5624/30855276825_904e181784_c.jpg (https://flic.kr/p/P1zmPt)Heinsa Temple (https://flic.kr/p/P1zmPt) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Tham quan chùa khoảng 1h chúng tớ lại lót tót xuống trạm xe để đón xe về lại trung tâm Daegu, chú tài xế và người dân tuy không nói tiếng anh được nhưng rất nhiệt tình, có người dẫn đến tận nơi luôn cơ. Nói chung dân số Deagu già hóa nhiều, thành phố mang một vẻ đẹp thanh bình và trầm lắng, 6h đêm là những con hẻm trẻ nên vắng vẻ lắm luôn. Ăn uống cũng rẻ nữa
https://c3.staticflickr.com/6/5795/30818783426_ef92c03a80_c.jpg (https://flic.kr/p/NXmjAW)Bibimbap (https://flic.kr/p/NXmjAW) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on FlickrTư

Từ Heniesa về tới trung tâm Daegu khoảng 1h, mình ghé thăm công viên Duryu Park. Người ta nói chưa đi Duryu thì chưa tới Daegu. Công viên cũng bình thường nhưng được cái không khí mát mẻ, trong lành, thích hợp tập dưỡng sinh, haha.
https://c7.staticflickr.com/6/5759/30223297814_f5b3ae6832_c.jpg (https://flic.kr/p/N3JitC)Duryu Park (https://flic.kr/p/N3JitC) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Cái Eworld này chắc chắn là không đẹp với nổi tiếng bằng Everland ở Seoul nhưng cũng tính là khu vui chơi lớn ở Daegu, mình chỉ đứng ngoài thôi, không vào vì giá ẹ quá, 70,000won lận, huhu.
https://c5.staticflickr.com/6/5662/30223295004_d67298c7cd_c.jpg (https://flic.kr/p/N3JhDb)Daegu Eworld (https://flic.kr/p/N3JhDb) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Trước khi tạm biệt thành phố này, mình phải làm một chuyện hết sức quan trọng là ghé ngang Anjirang-ro - Phố Gopchang, cái nôi của nền ẩm thực Hàn Quốc (bình dân và sang trọng), những món ăn hết sức tuyệt vời được lựa chọn từ những tay nghề đầu bếp hết sức tỉ mỉ, mình đi tầm chiều nên phố vẫn chưa lên đèn. Chỉ tham quan được đại khái thôi.
https://c1.staticflickr.com/6/5328/30223289464_dfeea68d9a_c.jpg (https://flic.kr/p/N3JfZE)Anjirang-ro - Phố Gopchang (https://flic.kr/p/N3JfZE) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Tạm biệt Daegu, thành phố tuy không nhiều sôi động những vẫn mang những nét đặc trưng hết sức đậm màu Hàn Quốc, điểm đến tiếp theo sẽ là GYEONGJU. Mai lại tiếp nha, hôm nay phải đi quẩy rồi, hí hí

baongoc28392
21-11-2016, 15:10
DAY 6: GYEONGJU - những ngày bình yên đến lạ.
Từ Deagu đi xe bus liên tỉnh đến Gyeongju, một trong những tỉnh có nhiều di tích, đến chùa nổi tiếng ở xứ sở Hàn Quốc. Khí hậu ở đây lạnh hơn Seoul với Daegu nhiều, nên dù tối checkin hostel xong đói meo mỏ mà vẫn lười mua đồ ăn. Hostel mình ở có rất đẹp, dorm đẹp, nhà tắm trong phòng nhưng xung quanh đó không có cửa hàng tiện lợi nào hết, chỉ có tạp hóa nhỏ thôi. Cuối cùng đành ôm bụng đói đi ngủ. :(
https://c6.staticflickr.com/6/5568/30855735605_82b1197cc5_c.jpg (https://flic.kr/p/P1BHct)WP_20161008_17_55_12_Pro_LI (https://flic.kr/p/P1BHct) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr.
Sáng 7h ra khỏi nhà, chửng bị khám phá Gyeongju, nói thật phấn khích lắm, tính toán đi đây đi đó loạn cả lên. Đi bộ khoảng 15 ra tới trạm xe bắt xe số 10,11,700 gì cũng được đến Bulguksa Temple (đi khoảng 1h) đây là một trong những ngôi chùa có lịch sử lâu đời, sáng nào bọn tớ cũng phải xem dự báo thời tiết, để khỏi mang dù, áo khoát cồng kềnh, mình theo tiêu chí mang vác nhẹ nhàng để chụp hình cho đẹp, hí hí.
https://c5.staticflickr.com/6/5679/30554886660_62836eb1cc_c.jpg (https://flic.kr/p/Ny2MhG)Bukgulsa Temple (https://flic.kr/p/Ny2MhG) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr.
https://c7.staticflickr.com/6/5782/30739564382_f13176e5e7_c.jpg (https://flic.kr/p/NQmixm)DSC02294 (https://flic.kr/p/NQmixm) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Chùa này cũng nhỏ nhưng được cái mát mẻ, trong chùa trồng nhiều lê lắm, mình muốn xin mà không được, vì họ để ngửi cho thơm chứ không ai ăn trái này hết, bị quê xệ :( .Ra khỏi chùa nhìn đối diện có trạm xe bus ( nói trạm cho sang chứ có mỗi xe 12 thôi).
Tiếp tục đón xe số 12 lên đỉnh Seokguram Peak. Đỉnh này với độ cao 1500m có hang Seokguram nổi tiếng với tượng phật tượng lồng kính xung quanh, đỉnh này nằm trên núi, chúng tớ phải đi bộ xa ơi là xa, mệt ơi là mệt và mua ticket với giá 5000won mới tới được chùa, cảnh đẹp, gió mát, chim hót, nõi chung là thư thái tâm hồn.
Hàn Quốc hầu như không có ngôi chùa trong hang động do thiên nhiên tạo ra. Hang Seokguram được xây dựng từ nguyên liệu là đá tự nhiên với phong cách rất đặc biệt với sự tài tình và bàn tay khéo léo của con người. Seokguram nhìn về hướng biển đông và nằm ở độ cao 750 mét so với mặt nước biển trong công viên Quốc gia Gyeonju gần đỉnh núi Tohan, phía đông đền Bulguksa.
https://c3.staticflickr.com/6/5611/30739531962_853805b0b7_c.jpg (https://flic.kr/p/NQm8Uo)Seokguram Peak (https://flic.kr/p/NQm8Uo) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Trong này họ không cho chụp hình nên mình đành...chụp mình đỡ vậy, haha.
Đi luôn tục không ăn không nghỉ là chúng tớ lâm vào tình trạng kiệt quệ cả người nên tớ đã ăn một cây kem Melon với giá 1000won, ngon lắm lắm luôn, đến giờ vẫn còn thèm, chẹp chẹp.
https://c3.staticflickr.com/6/5332/30739530522_b8ef0519b3_c.jpg (https://flic.kr/p/NQm8ty)DSC02327 (https://flic.kr/p/NQm8ty) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Lịch của mình là sẽ đi qua Sunlake nhưng xui cho mình là hồ đang trong mùa không có nước, lá nước tiêu điều, rồi cuối cùng là đang cải tạo hồ, nên không vào được, chỉ ngó vào thôi, huhu.
Quay lại nơi bắt đầu khoảng tầm 4pm, nên mình đi rảo rảo chợ cho biết với người ta, không biết tên của chợ nhưng nói chung tấp nập lắm, cái gì cũng có bán hết trơn, mà mắc nữa, cái bánh bao kim chi 3000won, huhu, đứt ruột.
https://c5.staticflickr.com/6/5443/30554728780_0382ecb567_c.jpg (https://flic.kr/p/Ny1YmC)WP_20161006_15_17_34_Pro_LI (https://flic.kr/p/Ny1YmC) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c2.staticflickr.com/6/5349/30220282833_d4fe666185_c.jpg (https://flic.kr/p/N3sRec)WP_20161006_15_17_48_Pro_LI (https://flic.kr/p/N3sRec) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Ngắm nghía đã thôi chứ chả mua gì đâu, đi cả ngày phải gọi là lạnh, đói, kiệt quệ tinh thần nên viết định về phòng nằm 8 rồi viết blod review vậy. Hết một ngày Gyeongju bình yên với núi non. :D

baongoc28392
21-11-2016, 17:02
Ngày 7: Gyeongju ngày không gió.
Sáng 9am xuất phát đi Tumili-gongwan (lăng mộ của triều đại Silla Hàn Quốc). Khu lăng mộ Daereungwon (Đại lăng uyển) hay còn được gọi thân thiện hơn là Công viên mộ (Tumuli Park). Mỗi lăng mộ ở đây, sau quá trình khai quật đều được lấp lại và đắp thành một ngọn đồi nhỏ, phủ cỏ xanh tươi. Người Hàn Quốc coi đó là cách trân trọng lịch sử và tưởng nhớ tới cha ông mình.

https://c4.staticflickr.com/6/5567/30767929691_66a44395ca_c.jpg (https://flic.kr/p/NSRFyp)Tumulli brave (https://flic.kr/p/NSRFyp) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c4.staticflickr.com/6/5706/30220408723_ff456a4714_c.jpg (https://flic.kr/p/N3tuDH)DSC02352 (https://flic.kr/p/N3tuDH) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Mình đi thăm đài thiên văn Cheomseongdae nằm ở phía tây của cung điện Donggung và hồ Wolji. Đài thiên văn này được xây từ Triều đại Silla (57 Trước Công Nguyên – 935). Với chiều cao 9,17m, tòa tháp được xây từ 365 khối đá tượng trưng cho 365 ngày trong năm. Đi bộ kuốn rã cặn cẳng tới , nói chung là toàn núi, đèo, cây cối, chả có gì vui nhưng dc cái nắng kinh hồn, trời thì nắng mà nhiệt độ toàn 18, 20. Chỉ ước dc về nhà giả bộ ngã váo chăn và ngủ ngay lập tức.
https://c6.staticflickr.com/6/5535/30220403733_63ddd5e0f7_c.jpg (https://flic.kr/p/N3ttaF)DSC02357 (https://flic.kr/p/N3ttaF) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c1.staticflickr.com/6/5346/30739509272_2d7b733297_c.jpg (https://flic.kr/p/NQm2ab)DSC02365 (https://flic.kr/p/NQm2ab) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Xe châu chấu của trẻ con nhìn cưng ghê. Hôm nay trời đẹp nên cô giáo cho trẻ con mầm non đi công viên khám phá thiên nhiên. Định ngồi nhờ xe châu chấu nhưng bị đuổi xuống vì lí do sợ châu chấu bị gãy xương sống.
https://c5.staticflickr.com/6/5460/30223791724_8bfa031d14_c.jpg (https://flic.kr/p/N3LQij)DSC02374 (https://flic.kr/p/N3LQij) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Tiếp tục công cuộc đi bộ thêm 30p nữa đến National Museum Gyeongju, vé vào miễn phí nhưng tha thứ cho mình không đi hết, vì vừa vào cửa là buồn ngủ sụp hết cả mí mắt. Nhìn thấy cái 7eleven cứ như cuộc đời được tái sinh. Phi vào đó ăn một tô mì, uống ly cf ấm bụng đã rồi tính. Nhưng mình uống cf VN quen rồi nên mấy cái Americano nó không có ăn nhằm gì với mình hết, uống thì uống mà gật thì gật. Không cho chụp hình nên mình chụp đỡ một nhóm tiểu học vào thăm bảo tàng vậy.
https://c7.staticflickr.com/6/5820/30739498742_fb7878861d_c.jpg (https://flic.kr/p/NQkY2C)DSC02378 (https://flic.kr/p/NQkY2C) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Tầm 2pm mà lạnh còn hơn khuya ở VN, ra khỏi bảo tàng nhìn bên tay trái có trạm xe bus, đón xe số 11 đi một vòng GYEONGJU (thật ra có đường tắt đi khoảng 40mà lười lết nữa thôi). Đến Bubhwangsang Temple, thật ra mỗi nơi mình sẽ giới thiệu một chút về di tích ở đây, nhưng mà chỉ thấy điểm này là wonderful sight trên Lonely Plannet .Cái chùa đi 3p là hết, nhưng phía trước rộng để trước để được mấy chục cái oto luôn, chùa này nhỏ nhưng lá rụng đẹp lắm, y như đang ở Nami Island vậy.
https://c5.staticflickr.com/6/5681/30819328476_1410958ab2_c.jpg (https://flic.kr/p/NXp7Cm)Bubhwangsang Temple (https://flic.kr/p/NXp7Cm) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Trời thì lạnh, bắt đầu nhớ nhà (mặc dù lúc nào mình cũng đi khoảng tầm chục ngày trời, haha). Mình chịu khó đi bộ chứ bạn mình có tru tréo suốt cả chìu vì đi bộ quá nhiều, hai chân phồng rộp lên, môi mỏ thì tím tái vì lạnh. Mình tham quan chùa xong là tầm 6h rồi. Trời lất phất mưa nên quyết định về nghỉ ngơi.
Hai đứa nhìn bản đồ lanh lẹ bắt xe 700, nhớ hơi hơi là về tới nhà cơ, bạn mình còn bảo nó đi tới Sin Gyeongju KTX train, nằm phía sau nhà mình mới ghê. Leo lên nó chở đi qua bên kia nổi nhớ luôn. Nhờ vậy check in được thêm cái KTX nữa. Gyeonju lạnh hơn tưởng tượng của mình, nhưng mình thích thì mình đi thôi, hihi. :)
https://c7.staticflickr.com/6/5441/30349498174_465d48ed9c_c.jpg (https://flic.kr/p/NeT7rU)KTX TRAIN (https://flic.kr/p/NeT7rU) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Đi về nhà được là 7h hơn rồi, định đi chợ đêm Gyeongju nhưng ngặt cái mưa, nhiệt độ khoảng 10độ nên mình quyết định trùm mền viết blog post hình facebook cho đỡ tức, giận hết sức hà :D

baongoc28392
22-11-2016, 15:32
Ngày 8: Yangdong những ngôi làng mờ sương.
Ngủ tới 10h sáng dậy, ăn sáng trả phòng, gửi đồ. Số là ks mình ở mới mở nên ông chủ cũng không để ý lắm, 2 đứa quên không trả lại chìa khóa tủ luôn. Mang về VN xem như làm kỉ niệm, hihi.
Xuất phát đi Yangdong Village, từ Hostel đi ra trạm xe bus khoảng 1p, đợi xe bus số 203 (vì là xe ngoạj tỉnh nên 40p mới có một chuyến. Chở thẳng tới Làng yangonh luôn, khỏi transit khỏi đi bộ. Nói chung người ta khai thác du lịch k hiểu có chia lợi nhuận cho người địa phương không chớ thấy khách du lịch là họ đóng cửa thả chó, hoặc không niềm nở, nói chung không có frendly lắm. Có 4kiểu nhà chính như hình nè. Hồi xưa nhìn nhà dễ thương gì đâu á.
https://c2.staticflickr.com/6/5518/30220357753_6109ca5a57_c.jpg (https://flic.kr/p/N3teuV)Seokbaekdang (https://flic.kr/p/N3teuV) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c5.staticflickr.com/6/5445/30223761284_66835a8455_c.jpg (https://flic.kr/p/N3LFfu)Mucheomdang (https://flic.kr/p/N3LFfu) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c1.staticflickr.com/6/5609/30223759944_78265cb554_c.jpg (https://flic.kr/p/N3LERo)Hyangdan (https://flic.kr/p/N3LERo) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c7.staticflickr.com/6/5582/30223758894_5b153973da_c.jpg (https://flic.kr/p/N3LExh)Gwangajeong (https://flic.kr/p/N3LExh) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Nói chung thiên nhiên thanh bình, không khí mát mẻ trong lành, mình không phân biệt được kiểu nhà nào với kiểu nhà nào, nhà nào có trồng trái cây thì mình xề tới thôi. Ở làng này trồng hồng nhiều lắm, đi đâu cũng thấy hồng, rụng vàng sân không ai hái luôn. Nơi này vắng vẻ chỉ có hai đứa mình thôi, nên tha hồ tung tẩy quẩy quần nha.
https://c8.staticflickr.com/6/5719/30767870231_b612a79032_c.jpg (https://flic.kr/p/NSRnTe)DSC02415 (https://flic.kr/p/NSRnTe) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c4.staticflickr.com/6/5567/30767849931_ef80f2dd05_c.jpg (https://flic.kr/p/NSRgRe)DSC02441 (https://flic.kr/p/NSRgRe) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr.

Vì sáng hai đứa ngủ như heo đến 12h mới tới làng Yangdong, tham quan xà bần quay về Hostel dọn đồ lật đật ra Gyeongju Bus Terminal bắt xe đi Busan (55p). Gía vé mình chụp nhưng mình bỏ mất rồi. Mình nhớ là 5000won thì phải. :(
https://c4.staticflickr.com/6/5781/30855735075_4df2e7d0ca_c.jpg (https://flic.kr/p/P1BH3k)WP_20161008_17_59_26_Pro_LI (https://flic.kr/p/P1BH3k) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Nói không ai tin chứ mà cái khách sạn tên là SUNSHINE MY HOUSE nhưng kéo vali đi trong đêm từ 7:30pm đến gần 9pm mới kiếm ra được cái guesthouse, phần vì tối cái bảng tên không có đèn, phần vì tên tiếng hàn nên mình không sure có đúng không. Trong phòng tối đen không có người, nói chung là phần tìm phòng là vất vả còn hơn kiếm địa điểm nữa. Được cái giá hạt dẻ. Mình ở đất liền tầm 12 ngày chứ mà ăn sáng toàn Sanwitch với mứt dâu, riết mình nhìn thôi chứ chả buồn ăn nữa. Ngán tới óc, rất thèm cơm sườn, bánh mì VietNam. Có ai thương mình không, mình đi ngủ mai mình review tiếp nha :D

baongoc28392
22-11-2016, 16:04
Ngày 9: BUSAN NGÀY ĐẦU TIÊN
Xuất phát đi chùa Beomeosa tận túi Seokrock, người Hàn Quốc nói chung khai thác du lịch tốt, chùa người đi đông, xe bus tới cổng chùa 15p/chuyến, tiện lợi vô cùng.
Hôm nay có tiến bộ là 8am dậy rồi. hihi. Mình book ks ở đoạn Jungang Exp (đi bộ ra trạm Mora - line xanh lá) đi tới trạm Geumgok thì bắt bus đi tiếp (chưa đi nên không biết là bus bao nhiêu nhưng cảnh báo là nếu chọn phương án thì bộ thì mùa quýt sang năm mới thấy mặt cái chùa, hihi. Mình thì xem tuyết đường xe buýt (map mình chỉ bus chính xác tới 95% lận á). Mình tâm hơ tâm hất nhìn bản đồ nó chỉ qua đường bắt xe bus 148 để đi thì đi một vòng sẵn ngắm cảnh, ai dè nó chở đi xa lắm luôn. Tới bến cuối mình hỏi chú tài xế mới biết bị hớ, nhưng chú tốt bụng lắm, kêu mình ngồi lại để đi ngược lại chùa, không có lấy xiền, còn được cho kẹo ăn nữa, hí hí :D
Chùa Beomeosa không chỉ là một trong năm ngôi chùa lớn nhất Hàn Quốc, mà còn là trường đại học Phật giáo cho tăng sinh tu học, với thời khóa học tập và tu thiền gắt gao từ 3h đến 21h mỗi ngày. Ngôi chùa cổ này được khởi công xây dựng năm 678, cách đây hơn 1300 năm. Qua 2 lần bị hỏa hoạn thiêu rụi và được xây lại, chùa mang nét kiến trúc của nhiều thời đại, vừa truyền thống vừa hiện đại.

https://c6.staticflickr.com/6/5785/30855734405_235df41748_c.jpg (https://flic.kr/p/P1BGQM)WP_20161009_10_17_05_Pro_LI (https://flic.kr/p/P1BGQM) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Mình rất lạ một chỗ là chùa Hàn Quốc mà đa số khách tới hành hương là người hoa, xe Bus số 9 từ chân núi lên chùa hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, mà chuyến nào cũng đông ơi là đông. Buổi trưa ở đây có cơm chay.

https://c5.staticflickr.com/6/5451/30739420212_5ee00dc743_c.jpg (https://flic.kr/p/NQkyFE)DSC02471 (https://flic.kr/p/NQkyFE) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Tham quan chùa xong định đi bộ qua cái pháo đài Geum Foress nhưng mà đi bộ băng qua đường núi phải 3 tiếng hơn. Hai đứa lười quyết định đi thăm thú bảo tàng sinh vật biển, vào mới thấy toàn trẻ em, chỉ có hai đứa già vào xí xớn. Trẻ em tiểu học cắt mái ngố, đeo kính tròn nhìn yêu chết đi được.
https://c3.staticflickr.com/6/5809/30555243010_357f69ef18_c.jpg (https://flic.kr/p/Ny4BdE)DSC02521 (https://flic.kr/p/Ny4BdE) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Cho mình nhí nhố xíu nha. Tạo kiểu xong về mình đau lưng quá, chắc mình già rồi :(

Mua vé đi Geum CapLe Car (cáp treo) qua núi có thể thấy dc cái trường thành Geum Foress, cả chùa Beomeosa và toàn cảnh thành phố Busan rộng lớn. Hai đứa có chụp rồi chụp rồi chụp, tới lúc ngta đuổi xuống cáp luôn (quê quớ). :D

https://c3.staticflickr.com/6/5663/30224233634_59b082c92d_c.jpg (https://flic.kr/p/N3P6Es)DSC02510 (https://flic.kr/p/N3P6Es) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

5h về tiếp tục ăn bụi, nhưng dc cái mua mấy cái bánh ngọt, ăn được một vài miống là ớn tới cổ, k dám ăn nữa, nói chung khẩu vị ở đây lạ, thích ăn đồ chiên với bột, hihihi. Không giao tiếp được tiếng Hàn với người bán nên chỉ biết bánh này một phần là 2,500won, bên trong là dừa và đậu đỏ. Ăn một cái là mình dội đạn, bạn mình ăn hết luôn tối về bệnh lặt lìa luôn, rút kinh nghiệm thà hơi đói chút chứ đừng ăn bậy.
Xuống cap đang lạnh mà đi bộ nóng, tối về mình sốt li bì.
Kể câu chuyện mua thuốc ở Hàn Quốc. Số là mình chỉ đau cổ với sốt, sổ mũi, mình dùng stralate dịch ra tiếng Hàn cộng boday language để diễn tả sự bệnh của mình. Người bán tỏ vẻ hiểu biết, gật đầu nhưng nhìn mình lạ lạ, mình cũng mua 2 vỉ thuốc giá 6,000won, mình linh cảm sao sao đó nên chụp hình tên thuốc tra thì ra thuốc đau bụng :T, tui đi chết đây. Lết thân đi mua thuốc mới vậy, mình đáng thương quá :(
https://c2.staticflickr.com/6/5607/30257146113_a250f05948_c.jpg (https://flic.kr/p/N6HMoZ)Untitled (https://flic.kr/p/N6HMoZ) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Mình bệnh rồi, mình đi ngủ nha, mai mình hành hạ mắt mọi người tiếp....

baongoc28392
26-11-2016, 14:42
DAY 10: BUSAN NGÀY RONG CHƠI
10 ngày rời khỏi nhà rồi, xa gia đình, bạn bè, làng xóm, chỉ còn cách đi cho vơi nỗi nhớ. Mình hôm qua đi đồng bằng rồi, bữa nay xuống biển. Địa điểm là HAEUNDAE BEACH, bãi biển có thể xem là nổi tiếng nhất ở Busan, không những vì trời xanh mây trắng, sóng đánh dạt dào mà còn ấn tượng vì mùa đông không ai tắm, tha hồ tung tẩy (đây là mục đích chính của mình), hihi.
Từ My Sunshine Guesthouse ra trạm Mora (màu xanh lá) đi tới trạm Haeundae xuống đi bộ vài phút hà, quá dễ đi luôn.
https://c3.staticflickr.com/6/5741/30819694146_26019c5a23_c.jpg (https://flic.kr/p/NXqZk1)DSC02556 (https://flic.kr/p/NXqZk1) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c1.staticflickr.com/6/5540/30739841312_f03ac4fdb6_c.jpg (https://flic.kr/p/NQnHS1)DSC02570 (https://flic.kr/p/NQnHS1) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Thật cảm động giữa trưa nắng chang chang nhưng gió thổi cái là răng môi va nhau lạch cạch. Biển đẹp lắm nhưng mùa này không ai xuống tắm, chắc sợ bị đột quỵ, haha. Mình có mang bikini nhưng mình không dám tắm đâu, vì mình muốn bảo vệ môi trường, cá chết mà nó dạt vô bờ ngta lại đổ tại mình :D
https://c2.staticflickr.com/6/5526/30768236041_82f0914efb_c.jpg (https://flic.kr/p/NSTfCi)DSC02582 (https://flic.kr/p/NSTfCi) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Khu vực này còn nổi tiếng là khu mua sắm sầm uất, nói chung là ăn uống, CGV, mua sắm nói chung là đã luôn. Hai đứa nhìn thấy một nhà hàng bánh chiên nên tắp vào ăn thử.

https://c2.staticflickr.com/6/5566/30220722553_fa7ebb100e_c.jpg (https://flic.kr/p/N3v6Wz)DSC02596 (https://flic.kr/p/N3v6Wz) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Nhiêu đây khoảng 10,000won (bằng 200k tiền việt á)
Tham quan biển đã rồi, tung tẩy đã rồi, giờ chuyển sang đi công viên ICHIDAE BUCHIM, bắt xe bus 1003 trên đường Haeundae luôn. Đi bus tới Seonson - Yongho xuống đi bộ vô (hơi bị phê luôn). Công viên này có lối đi bộ Igidae Coastal Walk bên trong khá đẹp, đường vắng nên tha hồ chà lết :). Mục đích đi bus của mình là để ngắm được cây cầu Gwanggandaehyo Bridge, một trong những cây cầu 3 tầng đẹp nức tiếng Busan. Hôm mình tới đây là thông tin Busan vừa mới trải qua bão, nhưng nhìn bình thường hà, còn đẹp lắm, không có dấu hiệu gì gọi là bão tố phong ba hết.
Nói Hàn Quốc nhỏ thi nhỏ, không kẹt xe thật nhưng đi một hồi vẫn rất mất time, mỗi địa điểm cách nhau nhanh lắm cũng 20phut. Ở ks bờ đông đi mấy địa điểm bờ tây không hà. Ngồi xe bus ngủ rồi thức, thức rồi ngủ mà chưa đến nơi nữa.

https://c3.staticflickr.com/6/5604/30555169050_bde8955f86_c.jpg (https://flic.kr/p/Ny4eeu)Igidae Coastal Walk (https://flic.kr/p/Ny4eeu) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Bên ngoài thì hết sẩy con bà bảy luôn, đẹp "xứt xắc" luôn. Mình leo đường đồi xuống luôn chứ không đi vòng vèo gì hết.
https://c3.staticflickr.com/6/5651/30739827482_486427c31d_c.jpg (https://flic.kr/p/NQnDKy)DSC02607 (https://flic.kr/p/NQnDKy) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Thật ra chỗ này có có mấy cây cầu dạng cầu treo đi qua, có chỗ view, nhưng hai đứa chui hàng rào leo ra mỏm đá (tha thứ cho mình)
https://c8.staticflickr.com/6/5602/30220712503_57d7d9f672_c.jpg (https://flic.kr/p/N3v3Xi)DSC02612 (https://flic.kr/p/N3v3Xi) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
View ra được cái cảng luôn nè. Cây cầu màu trắng này giống cây cầu Brooklyn của Mỹ hen.
https://c1.staticflickr.com/6/5631/30224125904_d62926268e_c.jpg (https://flic.kr/p/N3NxD3)DSC02635 (https://flic.kr/p/N3NxD3) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Đi lên nôn nao không xa mấy nhưng thi xuống thì hỡi ơi, đi bộ trở ra để bắt tàu về giữa cái lạnh tái tê 6h chiều, cảm giác chỉ muốn tháo cái chân ra cho nó nghỉ ngơi, còn mình thì được ăn một nồi lẩu nóng thiệt nóng, cay thiệt cay, lên post ảnh facebook lừa tình quần chúng rồi đi ngủ, không màng sự đời. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, 7eleven chờ tớ, tớ tới đây. Về thôi, mai review tiếp vây.

baongoc28392
26-11-2016, 15:36
NGÀY 11: BUSAN VÀ NỖI NHỚ
Hôm nay là ngày mình chia tay Busan, hơi có một chút tiếc nuối, vì nơi nầy là một cảm giác giữa ồn ã của Seoul và an bình của Daegu. Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn. Đi đi để thấy đời còn trẻ. Hostel ở đây lạ lùng lắm nha, lễ tân ông chủ cả ngày không thấy mặt, nhiều khi khách nó đi mất không hay luôn, tự sinh tự diệt vậy đó. Sáng xuống check out gửi đồ mà đợi quài không thấy ai nên bỏ đại luôn.
8h sáng xuất phát đi Gaegum Village Culture, những ngôi nhà ở đây đặc trưng là màu sắc khác nhau, y chang như cái bảng phối màu vậy, người dân ở đây biết cách tận dụng lợi thế lên núi (leo dốc muốn điên luôn, cái dốc nhìn mà nản, map nó chỉ đi có 300m mà tới 17p, mình nghĩ chắc nó trừ hao, ai ngờ nhìn cái dốc chỉ muốn quay về, lỡ rồi, chơi luôn). Làng ở kế bên cái trường học nên trẻ con, thanh niên, thiếu niên, cô giáo, dân du lịch đổ lên đây búa xua, muốn có tấm hình phải chen chút, lầy lội dữ dội. Đi đã rồi lúc về ước mình là cái thùng để lăn xuống, hihi.
https://c1.staticflickr.com/6/5525/30555137240_684719371b_c.jpg (https://flic.kr/p/Ny44M3)DSC02647 (https://flic.kr/p/Ny44M3) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c2.staticflickr.com/6/5646/30856136545_d72a5055e8_c.jpg (https://flic.kr/p/P1DLoe)
Chỗ này bán đồ lưu niệm hơi bị đẹp, mà mắc dữ lắm. Mình mua được mấy cái băng đô cài tóc thôi hà.
DSC02656 (https://flic.kr/p/P1DLoe) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c6.staticflickr.com/6/5529/30856133445_1447980e1d_c.jpg (https://flic.kr/p/P1DKsM)DSC02658 (https://flic.kr/p/P1DKsM) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Mình gặp một hội học sinh cả trăm em, nữ chắc học lớp 9,10 gì thôi mà còn hơn đi Gaeumgang Fashion Show, trang điểm búa xua, nói nào ngay là có một kiểu, không biết đủ tuổi phẫu thuật chưa chứ mình không phân biệt được đứa nao với đứa nào hết á. :D

Mình lết xuống lại bắt xe bus 87 bên tay phải đi Busan Tower (cũng gần, khoảng 10p đi bus), đi xuống mà toàn phải ngã người ra đẳng sau, để không là té sấp mặt luôn á. Con đường đến Tower sầm uất lắm, giới trẻ đua nhau ăn ăn rồi uống uống, nhìn tưởng phải đi bộ, nhưng tới nơi có thang máy, đứng đã chân luôn, cái Tower nào cũng có khóa tình yêu ghi đầy rẫy lới hay ý đẹp, nhưng mình không biết ghi gì nên thôi, nhìn các bản yêu nhau là hạnh phúc rồi, hí hí.

https://c5.staticflickr.com/6/5791/30224064524_ebee075b8e_c.jpg (https://flic.kr/p/N3NeoL)DSC02693 (https://flic.kr/p/N3NeoL) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
1h30 đi bộ con đường đắt đỏ Busan, nơi diễn ra liên hoan phim Busan á. Khu mua sắm sầm uất mà đa số là giới trẻ, ăn thẻ món bánh rán truyền thống (ngán ớn luôn), uống americano, nhớ cf VN kinh khủng khiếp (một tính đồ cf không thích cf dão cho biết).
https://c7.staticflickr.com/6/5572/30224054734_cc06e5dcd8_c.jpg (https://flic.kr/p/N3NbtY)DSC02702 (https://flic.kr/p/N3NbtY) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c4.staticflickr.com/6/5658/30856106515_1d1df9cbf4_c.jpg (https://flic.kr/p/P1DBst)DSC02703 (https://flic.kr/p/P1DBst) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr.
https://c2.staticflickr.com/6/5535/30856105585_867fae497b_c.jpg (https://flic.kr/p/P1DBbr)DSC02704 (https://flic.kr/p/P1DBbr) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

3h bắt xe bus 15 về tận nhà luôn, ăn dặm trứng ráng rồi lết ra sân bay với hành trình Jeju Island – điểm đến trong mơ của nhiều bạn trẻ

baongoc28392
26-11-2016, 17:12
NGÀY 12: JEJU ĐÊM LẠNH
Mình bay chuyến 7h30 tối mà Jejuair nó Delay thành 8h, bAy tới nơi 9h30 hơn, cái tội ngu mà cố chấp, map nó chỉ không chịu nghe đâu, nhìn tới nhìn lui thấy xe bus chỉ hướng đó, leo lên nó thả đâu gần núi Halla mà nếu đi bộ về chắc khoảng 3tiếng hơn. Tội thân con nhỏ một thân một mình hì hục kéo vali rồi balo ì ạch 10h30 đêm, trời thì khoảng 11,12độ, muốn khóc ghê. Cuối cùng hỏi hai ba người mới biết xe Bus Jeju nghỉ sớm lắm. Thế là cắn rơm cắn cỏ bắt taxi về nhà hết 8,000won. Cái chỗ mình ở tên là Sky Walker, ông chủ ở đây có thể nói tiếng việt, nhưng quê gốc ở Daegu, nói chung là rất nhiểt tình, cực dễ thương luôn, lễ tân có thể nói dc tiếng anh, tiếng trung, tiếng hàn, muốn học thì cứ hỏi nha.
https://c6.staticflickr.com/6/5461/30889313525_cdd9cd5fc7_c.jpg (https://flic.kr/p/P4zNK8)WP_20161011_18_44_14_Pro_LI (https://flic.kr/p/P4zNK8) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Sáng hôm sau mình dậy sớm, điểm đến đầu tiên là HALLASAN (HALLA MOUTAIN), ngọn núi cao 1950m, phải nói là nổi tiếng nhứt nhì Hàn Quốc. Hôm nay số mình nhọ nên điện thoại tối quên sạc pin, không còn một miếng, máy ảnh thì bỏ quên ở KS, một mình tay không đánh giặt, được cái là mình có note tay bản đồ, ngày hôm nay chỉ đi mỗi Halla nên không cần thiết xaì Map lắm.
Ảnh trên web. Đây là một trong những điểm đến hấp dẫn ở đảo Jeju và là ngọn núi cao nhất Hàn Quốc, một ngọn núi lửa không còn hoạt động. Cao 1.950m trên mực nước biển, bao quanh là 360 núi lửa vệ tinh. Hallasan là vùng dự trữ sinh quyển UNESCO.

Thời điểm tuyệt vời nhất để thăm núi Hallasan là vào mùa đông khi toàn bộ khu vực này được bao phủ bởi tuyết trắng và băng giá, dù thời tiết lúc này rất lạnh cũng như các con đường dẫn lên núi khá trơn trượt và nguy hiểm. Ngoài ra, mùa thu ở Hallasan cũng rất đẹp. Chúng tôi chọn đi vào đầu thu tháng 9, khi mà khách du lịch không nhiều lắm. Đa phần là người dân bản địa có cả trẻ con cùng leo, có một số rất ít là khách du lịch thôi.
Tuyến đường chinh phục núi Hallasan phổ biến nhất là khởi đầu từ Trung tâm khách du lịch Công viên quốc gia Hallasan rồi đi dọc theo đường mòn Eorimok. Tuy nhiên, tuyến đường này không dẫn bạn tới đỉnh núi có hồ Baeknokdam, vốn là miệng của ngọn núi lửa Hallasan xưa kia. Do đó, người ta thường chọn cung đường mòn Seongpanak, bắt đầu từ Seongpanak, đi theo hướng Đông, mất nhiều thời gian hơn một chút với khoảng 5 giờ leo núi, bạn sẽ chiêm ngưỡng được hồ Baeknokdam diễm lệ.
Ngọn núi này có 6 con đường mòn: Eorimok Trail ( 6 , 8 km ) , Yeongsil Trail ( 5 , 8 km ) , Seongpanak Trail ( 9.6km ) , Seokgulam Trail ( 1 , 5 km ) , Gwaneumsa Trail ( 8 , 7 km ) , Donnaeko Trail ( 7 km ) , và Eoseungsaengak Trail ( 1 , 3 km ). Đường mòn dài nhất là đường mòn Seongpanak mất khoảng 4 , 5 giờ cho 1 chiều lên hoặc xuống.
Mình không chụp được hình nên mình mượn tạm ảnh trên web của một bạn có tên là LINDA CHAU, bạn ấy là một trong số ít người chinh phục Halla một ngày đẹp trời (ngày mình đi mây đen xám xịt à )
https://c2.staticflickr.com/6/5541/31133768681_be7f7eeb2b_c.jpg (https://flic.kr/p/PrbGKc)h4 (https://flic.kr/p/PrbGKc) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c6.staticflickr.com/6/5650/31133768861_101bb401bb_c.jpg (https://flic.kr/p/PrbGNi)h3 (https://flic.kr/p/PrbGNi) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Mình leo lên ngắm cảnh thôi, không có đt, không có máy chụp hình, nói chung là chán chết. Mình leo cho biết hùng vĩ núi non thôi chứ nếu cao thì chắc cũng chưa bằng Fansipan ở Vn nên hơi tủi thân một chút. Leo xuống tới chân núi là chùng chân mỏi gối rồi. Chung quy mùa này chỉ mới chớm đông, không có lá phong lá vàng rụng rơi như truyền thuyết, thời tiết thì dc cái hơi se se, leo đổ mồ hôi là vừa rồi, cao cũng không cao, có một đường lên xuống nên yên tâm là không lạc được, cảnh núi non heo hút nhưng dc cái ngta đông lắm, giống đi picnic hơn, haha. 4pm chiều có mặt dưới chân núi, xếp hàng đợi lấy chứng nhận lâu quá nên mình về luôn, hihi (chảnh ghê).

baongoc28392
27-11-2016, 14:00
DAY 13: UDO - ĐẢO VÀ ĐẢO
Nhắc tới Jeju thì không thể không nhắc đến Udo. Mình chọn ở ks là có mục đích hết, vì mình bay từ Busan lúc về sẽ về bằng Ferry nên mình chọn ks ở khu mua sắm sầm uất nhất nhì Jeju, gần Ferry Port, gần sân bay, tuy nhiên đi đến đảo Udo cũng khá là xa. Chỗ mình ở dễ nhận biết nhất là cứ hỏi ngta Dongmun Market là ngta chỉ cho, đứng ở trạm bus ngay chợ luôn, bắt xe số 200 đi thẳng tới đảo Udo luôn, mình mua vé đi về luôn nên khỏi lo, đi đã đi, thích về giờ nào thì về.
https://c4.staticflickr.com/6/5656/30252711883_cceedbb713_c.jpg (https://flic.kr/p/N6k4fK)DSC02710 (https://flic.kr/p/N6k4fK) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Hôm nay thời tiết nắng banh mặt luôn, từ Jeju đến Udo khoảng 15p thôi, tàu chạy liên tục còn ngta thì đông thôi rồi luôn, hihi.
https://c1.staticflickr.com/6/5634/30852174616_a203ce0537_c.jpg (https://flic.kr/p/P1isD7)DSC02718 (https://flic.kr/p/P1isD7) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Mình lên đảo mua một cái vé xe Bus hết 5,000won, xe được cái không có máy lạnh, nhưng có hướng dẫn viên, thuyết trình (chỉ nói tiếng Hàn thôi) tội con nhỏ nghe ngta nói cười mà mặt cứ đần ra. Điểm dừng chân là con đường OLLE ROAD trong truyền thuyết, có đường đi leo bậc thang khoảng 20p, người già, trẻ con, người khuyết tật cũng đi rầm rầm luôn. Thời tiết hôm nay cực nóng luôn.

https://c1.staticflickr.com/6/5782/30586905000_f71962553e_c.jpg (https://flic.kr/p/NARTe3)DSC02770 (https://flic.kr/p/NARTe3) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Than quan hang MANJUNG cực đẹp, chỉ có điều biển mùa này k ai dám tắm, những bãi đá đen là tàn lích của núi lửa phun trào.
https://c8.staticflickr.com/6/5572/30252630663_b3e83a874b_c.jpg (https://flic.kr/p/N6jD7p)DSC02748 (https://flic.kr/p/N6jD7p) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Đặc sản nơi này là quýt đường và đậu phộng. Mình ăn thử rồi, béo béo, bùi bùi như đậu phộng luộc VN. Còn quýt thì ngọt nhưng giá chát, ly kem tí nị là 4,500won = 90k VND. Mình không mua đậu vì một phần k thích ăn, với lại có một mình ăn cũng không hết, nhưng nhìn vườn đậu phộng tươi xanh nồi canh luôn. Đặc sản nổi tiếng ở Udo là thịt heo đen. Minh đến nhà hàng rồi, nhưng đông qua phải đợi chờ lâu, nên thôi, huhu.
https://c6.staticflickr.com/6/5462/30888071565_d185506b88_c.jpg (https://flic.kr/p/P4try2)DSC02779 (https://flic.kr/p/P4try2) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c8.staticflickr.com/6/5594/30888017335_7a15a753a1_c.jpg (https://flic.kr/p/P4tar2)DSC02786 (https://flic.kr/p/P4tar2) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c7.staticflickr.com/6/5775/30899571750_d2fbba2747_c.jpg (https://flic.kr/p/P5uoa5)15211669_1278025928884338_1242418108_n (https://flic.kr/p/P5uoa5) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr.

Công viên này hơi bị ấn tướng, gió thổi tát vào mặt, nhưng mình thích không khí của Hàn Quốc lắm lắm luôn, nói chung trong lành, thoải mái, sống chậm hơn. Trời còn sớm chán, mình về ghé cái chảo IIchubong, 2,000won/ticket. như một thảo nguyên rộng lớn giữa lòng biển, leo cả ngàn bậc thang chớ chẳng chơi nha. Đến nơi là nhìn nó như hình cái chảo màu xanh vậy đó. Đẹp nhất là ngắm mặt trời mọc, nhưng khổ cái 6h sáng xe bus mới chạy, tới nơi là 8h thì mọc khỉ gì nữa, chỉ có những người book hostel gần go thì may ra xem dc. Mà k care, k xem mọc dc thì xem lặn. Là lá la.
https://c7.staticflickr.com/6/5743/30853087926_01a1376487_c.jpg (https://flic.kr/p/P1o98Q)DSC02813 (https://flic.kr/p/P1o98Q) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c4.staticflickr.com/6/5672/30800835251_9469554a02_c.jpg (https://flic.kr/p/NVLkeD)DSC02854 (https://flic.kr/p/NVLkeD) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr.
Ở Jeju thì người VN đi đông hơn vì chắc không phải xin visa, nổi tiếng, dễ check-in ảo diệu hơn nên đông hơn á mà.
https://c7.staticflickr.com/6/5597/30257222174_d24f94f186_c.jpg (https://flic.kr/p/N6Jb1o)DSC02822 (https://flic.kr/p/N6Jb1o) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Trời hôm nay hơi âm u nên thông cảm là hình không được sống động lắm nha. Nói chung là mình leo một mạch tới nơi thì mình thở như trâu á, nên chả quan tâm trời xanh mây trắng gì đâu. Ngồi một hồi lạnh mới leo xuống. Bắt xe bus 710 về tới nhà sau khi đã đi xa tít tắp. Về ăn tối, mua sắm rồi viết reviews nha, ýe ýe.

baongoc28392
05-12-2016, 16:17
DAY 14: JEJU HOANG DÃ
Không biết nên nói là mình xui hay hên, đi vào mùa đông thì trời lạnh, chưa có tuyết luôn, nhưng được cái mùa này ngta ít đi du lịch, mấy cái điểm wonderful sight cũng dễ thở hơn, nhưng bị mất cái là mùa này hoa cải không nở, không có lễ hội, không có lá phong. Nước mùa này khô cạn, lá mùa này trơ trọi. Nhưng không sao, khoảnh khắc nào với mình ở những nơi mới mẻ cũng là tuyệt vời cả. Chaiyo. Hôm nay sẽ ghé thăm thác nước CHEOJIYEON WATER FALL thì thấy bản đồ hoành tá tràng, vô đó mùa này nước cạn, nó con suối nhỏ dễ thương chảy róc rách qua cầu. Hết hán òm.
https://goo.gl/images/pKYB7O
Hình lấy từ google đẹp chưa.
https://c1.staticflickr.com/6/5727/30853100296_46d75de8a1_c.jpg (https://flic.kr/p/P1ocP7)DSC02794 (https://flic.kr/p/P1ocP7) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Hình thiệt nè, hôm nay chủ nhựt nên mình nghỉ ngta ngủ chưa có thức ý mà. Hihi.
https://c5.staticflickr.com/6/5476/30853098436_7050526b2a_c.jpg (https://flic.kr/p/P1ocg3)DSC02797 (https://flic.kr/p/P1ocg3) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Con đường đến thác còn xa lắm, trụi lá, cạn nước, hihi, nói chung là đường chỉ có mình ta với ta à. Thích lắm luôn á. Mình chà mình lết hết đường này đường kia mà không thấy nổi một bóng người.
Công viên 4mùa gì trơ trọi lá khô, chỉ có mấy cái tượng phật mà gặp nhan nhản ngoài đường, tính ngưỡng xua đuổi tà ma ấy mà.
Đi ngang đường quýt trồng vàng mắt, trĩu oằn cây luôn, k rào k chắn, cam trái nào trái nấy chà bá (hình). Chụp bậy bạ bên trạm xe bus thôi nha. Đúng là đất lành chim đậu mà, thời tiết trồng cái gì cũng tốt.
https://c5.staticflickr.com/6/5508/30853093276_ba44279cb4_c.jpg (https://flic.kr/p/P1oaJ5)DSC02804 (https://flic.kr/p/P1oaJ5) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c1.staticflickr.com/6/5659/30853094576_696ff59d07_c.jpg (https://flic.kr/p/P1ob7u)DSC02803 (https://flic.kr/p/P1ob7u) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c1.staticflickr.com/6/5835/30853091376_e5cb1391b4_c.jpg (https://flic.kr/p/P1oaaj)DSC02805 (https://flic.kr/p/P1oaaj) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Còn một số bảo tàng mình ngó nghiênh chơi thôi, k mặn mà nên k chụp hình. Công viên tình dục – JEJU LOVE LAND cũng có đi ngang, chỉ là k biết vào đó làm gì một mình nên…thôi, bỏ cuộc, hihi.
Nơi này đi thì phải có hướng dẫn viên kể sự tích ra đời hình thành chứ k nhìn hlang vu lắm. Mình đi trong cái lạnh tê thị tái, nói chung là mình thuộc tuýp người hướng nội, không có đam mê với phồn hoa, thả mình ở đây có cái nhà gỗ nhỏ nhỏ trên lưng chừng núi, nó sẵn đồ ăn, không cần đi săn bắt hái lượm, buồn thì khóa cửa đi vòng quanh trái đất, vui thì trùm chăn ngủ, đọc tiểu thuyết qua ngày là được. Nhưng phải có xiền nha, để lúc thèm thỉnh thoảng có thể gọi delivery KFC hay Pizza gì đó, haha, ước mơ có xíu thôi hà. Đi xe bus 702 về nhà thôi. Ngày mai phải tạm biệt JeJu rồi.

daugaunhoibo
07-12-2016, 13:18
Như bạn hanhuyen1188 đã comment ở trên, em đi vào mùa này chưa sang đông nên không có tuyết là đương nhiên, thậm chí chưa hẳn rộ thu nên lá cây cũng vẫn còn xanh và chưa chuyển màu vàng đỏ nhiều nữa. Với những người đã nghiên cứu kỹ thời điểm săn lá thu ở Hàn mấy năm gần đây thì chẳng ai đi dịp này cả mà đi vào tầm hai tuần đầu của tháng 11, khi lá cây chính thức chuyển màu rực rỡ, quýt Jeju chín vàng rồi cơ.

Em đi cái tầm lỡ cỡ hè đã qua, thu chưa đẹp thì vắng là đúng rồi.


---------

Kể cả có đi những tầm đẹp nhất thì Hàn cũng không đông đến độ chen chúc đâu em. Cũng chỉ cỡ lượng người như trong ảnh chụp của em thôi (thậm chí Gyeongbokgung và Jogyesa còn có lúc vắng hơn). Chị thậm chí chẳng mấy khi phải đứng trong tàu điện ngầm Seoul, trừ lúc chẳng may đi đúng giờ tan tầm ;)

Thực ra nhiều khi đông hay không không chỉ phụ thuộc vào mùa mà quan trọng hơn là chọn thời điểm trong ngày. Đến đi một điểm cực hot luôn bị bà con kêu đông đặc người là người như Rừng tre ở Arashiyama, Kyoto, Nhật Bản vào đúng cái dịp chen chúc nhất trong năm là Golden week mà vẫn có những thời điểm chỉ có ta và tre cơ mà

Anyway, muốn thu xếp một chuyến đi suốt 20 ngày thật không dễ dàng gì, quan trọng nhất vẫn là thỏa nguyện thôi :)

baongoc28392
07-12-2016, 14:13
Như bạn hanhuyen1188 đã comment ở trên, em đi vào mùa này chưa sang đông nên không có tuyết là đương nhiên, thậm chí chưa hẳn rộ thu nên lá cây cũng vẫn còn xanh và chưa chuyển màu vàng đỏ nhiều nữa. Với những người đã nghiên cứu kỹ thời điểm săn lá thu ở Hàn Mấy năm gần đây thì chẳng ai đi dịp này cả mà đi vào tầm hai tuần đầu của tháng 11, khi lá cây chính thức chuyển màu rực rỡ, quýt Jeju chín vàng rồi cơ.

Em đi cái tầm lỡ cỡ hè đã qua, thu chưa đẹp thì vắng là đúng rồi.

:D :D, em biết mà, chỉ tiếc một chút thôi. Một là Thời gian không cho phép hai là em cũng muốn đi lúc vắng vẻ chứ chen chúc mệt lắm. Dù sao cũng thỏa lòng ước nguyện rồi.

baongoc28392
07-12-2016, 16:55
Ngày 14: CHEONGSANDO - SLOW CITY TRONG TRUYEN THUYẾT
Sáng hôm nay là ngày đi Ferry, dậy xèn xèn ăn sáng. Nói ngay là mình chủ quan nên mấy ngày trước, mình xem vé Ferry thấy nó còn, mình đợi sáng đi mới book, ai dè không còn một vé. Kinh nghiệm là đừng thấy bên đó hiện đại thì cái gì cũng hiện đại, hại điện ghê hồn luôn á, mình lò mò xuống hỏi nhờ anh chủ book dùm mà ảnh chủ còn gà hơn mình :D. Cuối cùng mình cầu may, kéo vali lên đường, đến Terminal Ferry mua luôn. Mà ngặt cá, có mấy cái Terminal lận nên đi xà bần quài mới mua được vé
https://c8.staticflickr.com/6/5674/30800818791_7840df9225_c.jpg (https://flic.kr/p/NVLfkR)WP_20161014_10_39_36_Pro_LI (https://flic.kr/p/NVLfkR) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Chỗ này mới là chính xác mua vé nè. Thấy mình kéo vali lỉnh kỉnh nên bác tài xế xe tải tốt bụng cho mình đi ké, hihi, người dân ở đây tốt bụng lắm luôn nè.
Đi Ferry Blue hết 2 tiếng tới cảng Wando, ai khen hải sản Jeju ngon thì hơi lầm nhé, đến Wando – Cheongsan ăn hải sản thì lúc đó mới biết thế nào là hảo hạng.
https://c4.staticflickr.com/6/5807/30889306995_8d81f30e84_c.jpg (https://flic.kr/p/P4zLNx)WP_20161014_11_17_04_Pro_LI (https://flic.kr/p/P4zLNx) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Vé Ferry hết 37,000won, cũng khá đông người đi. Mình ngồi ở dãy A nên kế biển luôn, sóng đánh đùng đùng thích lắm.
https://c2.staticflickr.com/6/5537/30800816561_b3d527b315_c.jpg (https://flic.kr/p/NVLeFp)WP_20161014_14_02_42_Pro_LI (https://flic.kr/p/NVLeFp) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Ferry cập bến WANDO xong rồi cái mình mua tiếp vé đi Cheongsan luôn. Chỗ bán vé cũng hợp lí lắm, tới nơi là 14h30 thì vé đi CHEONGSAN hơn lúc 14h45. Mình gửi hành lí ở chỗ quầy information rồi đi luôn á. Hihi, thấy mình liều không, mất vali là ở truồng về VN luôn. May là người dân ở đây phải gọi là thật thà nhiệt tình vô vô cùng, nên yên tâm nha. :D, quẩy thôi.

Biểu tượng ốc sên của thành phố
https://c6.staticflickr.com/6/5814/30767390461_255556a46d_c.jpg (https://flic.kr/p/NSNVgk)DSC02886 (https://flic.kr/p/NSNVgk) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Mua vé đi Wando hết 7,700won (40p), thành phố chậm nên yên bình lắm, con người thật thà, đáng mến và quan trọng là người dân ở đây luôn tự hào, giữ gìn sự bình dị nơi này trước những xô bồ bên ngoài, người tài xế xe bus vẫn chạy khi k có một khách nào, mình ngỏ ý muốn đi thì bác ấy bảo đi taxi cho tiện mình nữa chớ.
https://c6.staticflickr.com/6/5563/30855231485_6960579faf_c.jpg (https://flic.kr/p/P1z8kK)DSC02910 (https://flic.kr/p/P1z8kK) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Đi dạo con đường điệu Van mùa xuân và phim trường Pichino, mùa này hết thu nên k có hoa bù dầu, bù lại là cúc dại tím cả một góc trời cheongsan, hoàng hôn ở đây cũng làm mình say lòng.
https://c8.staticflickr.com/6/5698/30767378511_e6b2930881_c.jpg (https://flic.kr/p/NSNRHi)DSC02939 (https://flic.kr/p/NSNRHi) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Mua vé về lại Wando hết 7,700won/lượt lúc 17h20, chuyễn cuối cùng của ngày luôn.
https://c3.staticflickr.com/6/5688/30554235650_aea3e2090e_c.jpg (https://flic.kr/p/NxYrLo)DSC02956 (https://flic.kr/p/NxYrLo) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Tạm biệt mình là biểu tượng CHEONGSAN với hai ngọn hải đăng xanh đỏ.
Từ bến phà về Bus Terminal cũng khá xa nên mình phải đi Taxi hết 3,000k. (không hiểu cách tính cước, vì cứ bước lên xe là đồng hồ nhảy 2,800won rồi).
Vì chuyến xe đi từ Wando đến Seoul kết thúc lúc 17h30 nên mình đành mua chuyến 19:00 từ Wando đến Gwangju.
Một vài nét về tp Gwangju về đêm, nhìn bến xe bus liên tỉnh trông nhếch nhát chứ đường xá tấp nập lắm, bia bọt, quán hải sản pông ghẹt người, club đèn đuốc, nhạc đùng đùng luôn. Lên đường đi Gwangju thôi.
https://c3.staticflickr.com/6/5819/30554235850_4419a04ab7_c.jpg (https://flic.kr/p/NxYrPQ)WP_20161014_18_42_04_Pro_LI (https://flic.kr/p/NxYrPQ) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Một vài nét về tp Gwangju về đêl, nhiny bến xe bus liên tỉnh trông nhếch nhát chứ đường xá tấp nập lắm, bia bọt, quán hải sản pông ghẹt người, club đèn đuốc, nhạc đùng đùng.

baongoc28392
08-12-2016, 11:18
DAY 14 (tt): GWANGJU VỀ ĐÊM
Một vài nét về tp Gwangju về đêm nha, nhìn bến xe bus liên tỉnh trông cũng bình thường chứ quán xá tấp nập lắm, bia bọt, quán hải sản đông ghẹt người, club đèn đuốc, nhạc đùng đùng luôn. Mình book guesthouse một đêm ngay tỉnh Gwangju luôn (kế bên cái U SQUARE hay có tên khác là GWANGJU BUS TERMINAL), đói quá tấp vào 7-Eleven ăn 2 trái chuối chóng đói thôi.
https://c4.staticflickr.com/6/5694/30219778363_36381f80b5_c.jpg (https://flic.kr/p/N3qggr)DSC02957 (https://flic.kr/p/N3qggr) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Sẵn tiện mua vé đi JEONJU ngày mai luôn. Vốn dĩ mình có thể từ WANDO mua vé đi thẳng Seoul nhưng những điểm tiếp theo toàn mấy tỉnh heo hút nằm giữa giữa Korea nên mình đành chịu cực là ngủ một đêm tại đây, cũng để ngắm phố xá luôn ý mà.
https://c5.staticflickr.com/6/5588/30554234100_74f7f5b192_c.jpg (https://flic.kr/p/NxYriE)WP_20161014_21_10_47_Pro_LI (https://flic.kr/p/NxYriE) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Xe bus, tàu điện ở đây tấp nập ngày đêm luôn. Chuyến sớm nhất là 3h sáng hôm say còn last bus là 11h30 đêm hôm nay. Mình mua suất vé đi JEONJU lúc 6h30 sáng, hết 9,000won, đi khoảng 1h45p (mắc ghê). Chia sẻ thêm một chút là mình muốn đi núi JIRISAN NATIONAL PARK để leo đỉnh Jiri Peak kìa. Nhưng do check trên thông tin hàn quốc ngày hôm đó núi Jiri Road không có mở cửa, nên đành phải chuyển sang kế hoạch B là đi JEONJU HANBOK VILLAGE. Nếu còn time sẽ quay lại sau vậy, nói chung là không được hên á.
https://c8.staticflickr.com/6/5813/30767369151_895d558360_c.jpg (https://flic.kr/p/NSNNVV)WP_20161014_21_11_10_Pro_LI (https://flic.kr/p/NSNNVV) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Vì được mệnh danh là Thành phố Ánh Sáng nên chắc lúc nào thấy cũng có đèn, không khí về đêm lạnh hơn JEJU nhiều nhưng ban ngày thì thời tiết khá mát mẻ, chắc mình đi mùa thu nên vậy chớ mùa đông chắc là lạnh hơn, hihi.

baongoc28392
08-12-2016, 16:47
DAYS 15: JEONJU NHỮNG NGÀY MÂY LÃNG ĐÃNG
Sáng hôm nay mình sẽ lên đường đi JEONJU, check-out không kịp ăn sáng luôn, kéo vali đeo balo lệt xệt thấy mắc thương, trời thì lạnh mà còn bệnh nữa nên nhìn mình như con dở á. Hôm nay mình hơi mệt nên sẽ review thêm vào cái bệnh của mình nữa, mọi người chịu khó đọc nha :D. Nào, lên đường cùng mình thôi. Đừng nhìn mà tưởng nhẹ, cái vali này 15kg + 5kg trên lưng nữa.
Từ Gwangju đi Jeonju ngồi xe bus sẽ thấy được sân vận động GWANGJU STADIUM WORLD CUP, kiểu như sân vận đông Tổ Chim của TQ á.

https://c2.staticflickr.com/1/395/31383129481_cae79a88a3_c.jpg (https://flic.kr/p/PPdK2k)GWANGJU STADIUM (https://flic.kr/p/PPdK2k) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c2.staticflickr.com/6/5513/30855271785_a4a6ed8068_c.jpg (https://flic.kr/p/P1zkjz)WP_20161004_14_29_04_Pro (https://flic.kr/p/P1zkjz) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr.

Mình đi Jeonju Hanok Village, chỗ này là nơi oppa Micky (DBSK) của mình quay bộ phim Sungkyunkwan Scandal nè, hihi. Chỗ này đường vắng vẻ, mà bị cái đang sửa lại nhìn không được xì tin dâu lắm. Nói chung ở rìa ngoài hơi hơi xấu, bên trong đông lắm, trai xinh gái đẹp mặc Hanbok mang gậy tự sướng chụp tá lả.
https://c1.staticflickr.com/6/5657/30223938744_57cf41ac5d_c.jpg (https://flic.kr/p/N3MA19)DSC03092 (https://flic.kr/p/N3MA19) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Nhà này là trường học dành cho trẻ con, nói chung con nít ở đây dễ thương, nc thấy ghét lắm luôn :). Ở đây người TQ đi du lịch đông lắm, đi đâu cũng thấy TQ xí xô xí xào. Người Hàn Quốc không có thiện cảm với người VN và TQ vì ở...dơ và không có ý thức. Đang đi bắt gặp hai anh chị nói tiếng Quảng (nghe được xíu xiu), vừa đi vừa uống cf, uống xong tiện tay quăng luôn cái ly xuống đất. Mình bó tay luôn,vậy không sao ngta không ghét. Mình đi toàn hỏi tiếng Anh mà người dân ở đây cứ "À, china, china...??????" :T

https://c5.staticflickr.com/1/747/31355418012_a2b637ff44_b.jpg (https://flic.kr/p/PLLHno)Church (https://flic.kr/p/PLLHno) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c6.staticflickr.com/6/5733/30257276813_c5cbb1614a_c.jpg (https://flic.kr/p/N6Jsfr)DSC01786 (https://flic.kr/p/N6Jsfr) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Mặt mình đóng vai buồn nhìn ghê lắm, thôi bỏ đi ha.

Một góc nhà thờ trong ngày nắng đẹp Jeonju. Thông cảm cho mình là đi có một mình nên không đưa bản mặt mốc của mình vô được. Lâu lâu mới nhờ chụp dùm cho được một tấm. Gặp người chụp có tâm không sao, chụp không có tâm chắc ngó cho có mặt mình, nên chủ yếu mình chụp cảnh thôi hà, huhu, tủi thân quá mà.
Vì vác khệ nệ nặng quá nên mình gửi hành lí ở quày information rồi đi bộ vòng vòng. Tới lúc ra thì mới lấy đồ, nên nhẹ nhàng lắm. Nói thật ra là chủ yếu mình review cảnh đẹp, thời tiết. Ăn uống mình ở đó cả nửa tháng chứ ăn uống chả được nhiêu hết trơn, ăn không quen với mắc quá. Nhờ đi như vậy mà mình sụt hẳn 6kg luôn. Như đã nói ở ngày 2 , hanbok village ở Seoul thì chỉ giữ được một phần nào đó truyền thống thôi, còn cái này là nguyên làng luôn, chỗ này cũng là nơi quay Running Man, đi bộ rã cẳng luôn. Nhưng mình thích lắm lắm, đi là thích hà
https://c3.staticflickr.com/6/5465/30554973130_5045961f7a_c.jpg (https://flic.kr/p/Ny3dZy)DSC03098 (https://flic.kr/p/Ny3dZy) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Trưa nên bắt đầu có sự nóng nhẹ. Mình đi tèn tèn tới 11am bắt đầu đói, tấp vô ăn trưa thôi. Bình thường mình đi nhah lắm, mà tại kéo vali nặng nên giả bộ đi từ từ, hihi. Một chút về JEONJU nha. Ở đây có làng Hanok nổi tiếng khỏi bàn, nhưng món cơm trộn cũng đặc sắc không kém luôn. Mời cả nhà ăn cơm ạ
https://c3.staticflickr.com/6/5795/30818783426_ef92c03a80_c.jpg (https://flic.kr/p/NXmjAW)Bibimbap (https://flic.kr/p/NXmjAW) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Kết thúc bữa ăn no nê thì tiếp tục lên đường thôi.

baongoc28392
09-12-2016, 16:47
DAYS 15 (tt): Rời quê lên núi
Người ta là từ quê ra phố, nhưng mình không thích phố thì mình lên thẳng núi luôn. Điểm đến tiếp theo là DAEDUNSAN NATIONAL PARK ở tỉnh WANJU. Theo thuyết âm mưu là mùa đông có tuyết thì đi trên cầu cảm giác như xem phim Tiếu Ngạo Giang Hồ lúc ĐPBB khinh công trên tuyết á. Chỉ tiết là không có tuyết, chỉ có gió heo may, cây trụi lá thôi. Vùng này núi non trùn điệp, đi từ Jeonju đến đây cũng hơi cực. Mình review một chút và cách bắt xe bus nha. Từ làng Hanok đi bộ ra trạm xe bus thì có xe No.551 (Maps app) đi tới JEONJU STATION (30p), mua vé tàu lửa (local train) để đi tới ga Yeonsan-Myeon (giá vé hết 7,300won). Tới đây mình book hostel ở một đêm, một đêm gọi là hiu quạnh vì xung quanh sân ga thì vắng vẻ, núi non thì chập chùng đèo dốc, một mình hơi buồn thôi hà.
https://c5.staticflickr.com/6/5497/30819090276_25566bd274_c.jpg (https://flic.kr/p/NXnTPs)DSC03023 (https://flic.kr/p/NXnTPs) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Ngồi nhìn cảnh mà hát bài Chiều sân ga là đúng bài luôn á.
https://c7.staticflickr.com/6/5796/30554562270_2a93b877de_c.jpg (https://flic.kr/p/Ny17RL)WP_20161017_16_42_38_Pro_LI (https://flic.kr/p/Ny17RL) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr.

Vali khệ nệ tới nơi, check-in guesthouse mất tổng hết 4pm. Tối phải ngủ dưỡng sức, qué mệt gòi, mai mình cbi sớm để đi thăm cái cầu nha. Gio mình ngủ khuya mình dậy ngắm phố phường nha. Buổi tối đi ngắm cảnh đêm với mình hen.
Ở Jeonju thì có chợ Nambu Night Market, nói chung cũng không nổi tiếng, chợ nhỏ thôi, nhưng mình cũng đi cho biết với ngta. Thực ra không ăn uống chi nhiều, đi ngắm phố đêm là chính hà

https://c3.staticflickr.com/1/686/31194992730_e31a21881e_c.jpg (https://flic.kr/p/PwAuwf)Nambu Night Market (https://flic.kr/p/PwAuwf) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr. Tối ở đây mà thu sang đông nhưng lạnh, mình chịu lạnh dỡ nên về ngủ sớm thôi. Mai dậy lên đường nào.

baongoc28392
11-12-2016, 15:38
DAYS 16: HÀNH TRÌNH DAEDUNSAN PROVICIAL PARK
Sáng nay 5h dậy lúc trời mờ sương, dọn dẹp các kiểu lục đục kéo vali lên đường đi Daedunsan Park. Từ JEONJU BUS TERMINAL đi tới núi Daedun cũng không xa lắm, khoảng 1h10p thôi hà. Vì để ngắm Cây cầu đỏ nối vách đá Imgeum và Ipseokdae mà mình cực dữ luôn. Mình đi tới chỗ information center công ngay công viên á. Gần đó có chỗ đóng đô của mấy anh quân nhân Hàn Quốc, dễ thương, đẹp trai, cute, nói chung là dễ thương lắm, mấy ảnh nhiệ tình chỉ đường lên, mua vé, bla bla, còn cho gửi đỡ vali tí quay lên lấy nữa. Cảm động hết sức luôn.

https://c5.staticflickr.com/1/118/31420519332_196f980e63_c.jpg (https://flic.kr/p/PSwnHW)2016-10-15 (https://flic.kr/p/PSwnHW) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr.

Lúc leo leo thấy có cây lựu đep ơi đẹp nè. Không biết phải mùa lựu không thấy có một cây một hà.
https://c3.staticflickr.com/1/636/31131293450_438584ce1f_c.jpg (https://flic.kr/p/PqY1WN)Daedunsan Bridge (https://flic.kr/p/PqY1WN) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Cây cầu này không được gọi là cheo leo lắm đâu, nhưng so ra với một số người yếu tim thì cũng không dễ. Có hai cách đi để ngắm cảnh đẹp của núi là đi bằng capblecar hai là đi bằng capble hai cẳng :). Vì mình đi từ Jeonju chứ thực ra câu cầu này trực thuộc tỉnh Daedunsan, Daejon thì đúng hơn.
Nếu đi Car thì theo hình này mua vé nè. Hình này mình cop trên web nha, vì mình đi bộ nên không đi theo hướng này.
https://c6.staticflickr.com/1/449/31567424405_c24d879fb5_b.jpg (https://flic.kr/p/Q6viu2)Capblecar (https://flic.kr/p/Q6viu2) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr.
Còn đây là lối đi bộ từ vách đá này sang vách đá kia.
https://c3.staticflickr.com/1/344/31529820186_c7f7df15a5_z.jpg (https://flic.kr/p/Q3bz4q)5221799 (https://flic.kr/p/Q3bz4q) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c5.staticflickr.com/1/43/31529820516_060a7dd0f4_b.jpg (https://flic.kr/p/Q3bza7)5e74c256155f5b0cbf7a6246e0a6994e (https://flic.kr/p/Q3bza7) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Hôm mình đi trời xui thế nào mà rất rất đông, cầu thì nhỏ, gió thì rì rầm, u ám, mình không chụp được cái bản mặt mình ra sao luôn. Chán thiệt, lạnh teo á. Mà cầu chênh vênh, lối đi nhỏ èo à, mình phải đứng đợi tới lượt mới đi được. Khổ hơm, hiu hiu
Tui hơi cực đường xá nhưng mình vui lắm, sau khi đi mấy vòng trên cái cầu rồi là mình quyết định lên đường về thôi. Kinh nghiệm cho bạn nào muốn tới cầu này nè. Vì đa phần mọi người đi tour, công ty tour sẽ setup chương trình cho mọi người có xe đi từ Seoul tới thằng Daedunsan luôn (tiện lắm). Còn thân già mình đi hang cùng ngõ hẻm rồi, nên không có được thảnh thơi như người ta đi du lịch nghỉ dưỡng đâu. Nếu mà sử dụng bản đồ thì nó sẽ chỉ cho bạn là bắt xe No.34 đi Daejon City Bus rồi bắt xe No.311 đi thêm tí nữa rồi đổi KTX đi tới Yongsan Station (cực quá cực). Cách tối nhất là bạn hỏi những người gần đó, họ sẽ chỉ bạn bắt bus địa phương đi NONSAN STATION. Chiếc xe bus màu mè zị nè.
https://c5.staticflickr.com/1/591/31196038700_84ce810e4a_c.jpg (https://flic.kr/p/PwFRsd)15398899_1297519020268362_1891971365_o (https://flic.kr/p/PwFRsd) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Đi tới Nonsan Station lúc đó tầm 3pm rồi. Đói qua vô ăn đỡ cái gì đã rồi mua vé về Seoul thôi.
https://c8.staticflickr.com/6/5688/30855598615_6d501689b0_c.jpg (https://flic.kr/p/P1B1tz)DSC03012 (https://flic.kr/p/P1B1tz) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c1.staticflickr.com/6/5569/30554565000_55dd3e4585_c.jpg (https://flic.kr/p/Ny18EQ)WP_20161017_16_11_30_Pro_LI (https://flic.kr/p/Ny18EQ) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Ga Nonsan lúc chiều muộn. Thời gian mình chơi bời chứ đi tới đi lui thì mất time thôi rồi á.
https://c5.staticflickr.com/6/5644/30739197692_66b033b6cc_c.jpg (https://flic.kr/p/NQjqx7)WP_20161017_16_33_55_Pro_LI (https://flic.kr/p/NQjqx7) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Mua vé hết 7.500won. Sắp được lên xì phố, thích dã man luôn. Vali mình sắp mòn hết 2 bánh, mong là trụ được thêm 4 ngày nữa, Fighing.

baongoc28392
15-12-2016, 16:05
DAYS 17: SUWON - THÀNH PHỐ BỊ LÃNG QUÊN
Kết thúc một hành trình dài rong rủi những miền Hàn Quốc. Từ Nonsan Station mua vé tàu lửa về lại Yongsang Station (line màu xanh Vitage - KIX, mọi người đừng nhầm với KTX nha). Rồi chuyển line số 5 (line xanh dương da trời) về tới Hongik University - gate 4, mình đi bộ một đoạn là về tới Michigan Guesthouse. Mọi người có thể đi cách không phải đi bộ mà vẫn về tới nhà nè (chuyển line xanh dương đậm - số 5 hết 2 trạm rồi chuyển line xanh lá về gate 2 - hongik university luôn nha. Hihi. Hôm trước kéo cái vali có 15kg thôi, hôm nay kéo tới 18kg vì có thêm quà cho đồng bọn ở quê nhà nữa.
https://c2.staticflickr.com/6/5714/30889319425_e42e9511ea_c.jpg (https://flic.kr/p/P4zQuR)DSC02855 (https://flic.kr/p/P4zQuR) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Mình quên chụp cái móc khóa rồi, chỗ này mình mua quà lưu niệm là mấy móc khóa tượng phật xua đuổi tà ma nè. Móc khóa thôi mà mua tính kí á, anh chủ ở đây biết nói tiếng Hoa (một người Hàn + một người Việt Nam giao tiếp vói nhau bằng tiếng Hoa, lạ đời ) :D
https://c3.staticflickr.com/6/5548/30853088426_e5a1aa2a12_c.jpg (https://flic.kr/p/P1o9hs)DSC02811 (https://flic.kr/p/P1o9hs) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr.
Mình mua nước quýt uống nè, mắc bà thím luôn (4,000won/chai á - khoảng 80k VNĐ). Tối về tận hưởng cái lạnh Seoul thôi. Trum mền vừa viết blog vừa ngủ cho sướng thân. Mà mình hơi buồn một chuyện, mình đi theo sự hiểu biết của mình, theo sở thích của mình. Mà có nhiều bạn xin thông tin tức cười lắm, kêu mình gửi plan mà cứ "sao bạn không đi chỗ này...?" "sao bạn không đến chỗ kia" "sao bạn không ăn món này?. Mình đi đâu, ăn gì là tùy vào khả năng và sở thích của mình nên thay vì hỏi tại sao thì nên góp ý cho mình nha nha nha.

Sớm hôm nay mình sẽ dậy sớm để đi Suwon, thành phố đang chuyển mình cho công cuộc trở thành thành phố điện tử. Sáng sớm mình cứ tiếp tục ra cái chỗ hôm qua mình về nè. Mình nói lại lần nữa hen, mong mọi người đừng phiền giận mình. Từ line màu xanh dương nhạt còn có tên là line Gyeongui-Jungan (gate số 4) đi tới Yongsan Station (trạm KIX) chuyển line số 5 (xanh dương đậm) đi thẳng tới Suwon Station (nhưng mấy bạn để ý một chút là tới trạm GURO nó tẻ 2 hướng nha, một hướng đi Sinchang, hướng còn lại đi Incheon. Mọi người nhìn hướng đi Sinchang, khi nghe thông báo đến trạm Suwon thì xuống ở đó, đi khoảng 1h30p á, hơi xa vì tàu này đi bt, không nhanh lắm. Hihihi. Mình đi đã nhầm nên giờ mình review để mấy bạn rút kinh nghiệm hen. Chưa xong đâu, tới Suwon Station bắt xe bus số 9 hoặc 104 đến pháo đài nữa. Cũng bt thôi, đi thêm tham quan

Thành phố Suwon lúc 9h sáng, vẫn còn mờ sương lắm. Khu này sầm uất không kém Seoul. Cái khu AK Plaza chắc có là có tiếng
https://c2.staticflickr.com/6/5522/30767703361_536b7357de_c.jpg (https://flic.kr/p/NSQwha)DSC03033 (https://flic.kr/p/NSQwha) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr.
https://c3.staticflickr.com/6/5465/30554973130_5045961f7a_c.jpg (https://flic.kr/p/Ny3dZy)DSC03098 (https://flic.kr/p/Ny3dZy) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Giới thiệu một chút về pháo đài Hwaseong do hoàng đế Jeongjo, vua đời thứ 22 thuộc triều đại Joseon xây dựng theo quy hoạch của thành phố. Pháo đài là cửa ngõ phía nam của thủ đô Seoul dưới triều đại Joseon. Tọa lạc tại Suwon, Gyeonggi-do, khu vực pháo đài Hwaseong có vị trí chiến lược về mặt an ninh quốc phòng và cũng là cửa ngõ thông thương chính của thủ đô Seoul.
https://c4.staticflickr.com/6/5458/30768083291_dab4cccd44_c.jpg (https://flic.kr/p/NSStdF)DSC03068 (https://flic.kr/p/NSStdF) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr.

Đẹp lung thị linh lung nè. Chỗ này là chỗ chị đẹp gái ơi đẹp gái Lee Young Ae đóng bộ phim DAECHANKOM gì gì nè. Tòa thành được xem là biểu tượng lịch sử của thành phố SUWON
https://c1.staticflickr.com/6/5631/30554954280_ba0b644107_c.jpg (https://flic.kr/p/Ny38oy)
DSC03119 (https://flic.kr/p/Ny38oy) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Mô phỏng quá trình xây dựng pháo đài nè. Suwon nhỏ không nhỏ mà lớn k lớn. Muốn đi shopping thì thôi rồi. Còn mà đi bộ thì hơi cực, lên dốc xuống đèo, xe bus tấp nập luôn. Thích chưa.
https://c8.staticflickr.com/6/5763/30220564783_537df3b48a_c.jpg (https://flic.kr/p/N3ui3p)DSC03070 (https://flic.kr/p/N3ui3p) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c3.staticflickr.com/6/5656/30223953394_e32aa96737_c.jpg (https://flic.kr/p/N3MEmJ)DSC03073 (https://flic.kr/p/N3MEmJ) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr.

Mình đi đã chân rồi, xem thăm thú đã rồi, mình chuyển chuẩn bị mua ít quà về thôi. Gần ngày về nôn nao hết sức, mà còn nhiều chỗ phải đi lắm. Chuẩn bị cho hành trình tiếp theo nào. Về đường cũ nha. Tối đi ăn xiêng nướng thôi, còn bao nhiêu tiền mình dốc ăn uống mua cho hết. Thẻ T-money của mình còn nhiều lắm. Cứ nạp nạp h dư quá chài luôn nè. Về nhà vẽ đường cho ngày mai nào. Hẹn mọi người ngày mai nha. :D

baongoc28392
25-12-2016, 15:00
DAYS 18: BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG
Hôm nay hành trình ngày tiếp theo của mình là NAMI island, một hòn đảo nhỏ xíu rất rất rất nổi tiếng, không cần xin visa (haha, tất nhiên). Nhưng quãng đường để đi từ Seoul ra Nami không dễ chịu chút nào đâu. Kiếm mấy line tàu mà muốn khùng luôn á. Tuyến đường có nhiêu đó làm quài luôn, VN không có tàu điện tranh thủ qua nước bạn đi cho đã, mà đỡ tốn tiền nữa chớ, đi bus cũng được mà chuyển tuyến ngáng quá à. Một ngày lạnh teo trym, cô gái lên đường tìm Nami của anh BaeYoung Joon. Ra cửa số 4 đi Line Gyeongui-Jungang (line xanh vintage), đi tới trạm Sangbong or Mangu rồi chuyển sang line Gyeongchun (line xanh cổ vịt á) tới trạm Gapcheong thì ngừng lại nha. Mọi người nhớ để ý một chút nha, không là bị điên luôn đó. Mấy line tàu mà mình lỏng hết não luôn.
https://c2.staticflickr.com/6/5820/30855602065_91bdcb4307_c.jpg (https://flic.kr/p/P1B2v4)DSC03001 (https://flic.kr/p/P1B2v4) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Cái này giống như ngoài ô vậy, tàu đi chậm, lúc lên bờ xuống ruộng, ngắm cảnh rồi ngủ các kiểu cũng chưa tới nơi. Nói không phải khen chứ mà chứ mà lên tàu đông không có chỗ chen chân, đứng 1h50p xong muốn thẻo cặp giò heo luôn á. May mắn của mình là mình đi ngay lúc Gapcheong đang có lễ hội, diễn viên, ca sĩ, trống lân, hóa trang con nít ối búa xua hết.
https://c2.staticflickr.com/6/5598/30767717681_e673395c60_c.jpg (https://flic.kr/p/NSQAx4)DSC02997 (https://flic.kr/p/NSQAx4) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Có một sự chụp ké nhẹ
https://c5.staticflickr.com/6/5623/30819111196_b482cc6e00_c.jpg (https://flic.kr/p/NXo139)DSC02988 (https://flic.kr/p/NXo139) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Ngta nói con người văn minh thể hiện qua ý thức. Đây là hình ảnh màn mua đương đại phải sử dụng giấy, sau khi kết thúc thì giấy bay tá lả. 30s dưới đất không còn một miếng rác luôn.
https://c5.staticflickr.com/6/5758/30819106556_959529cde5_c.jpg (https://flic.kr/p/NXnYE9)DSC02996 (https://flic.kr/p/NXnYE9) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Hôm nay lễ hội lẽ ra mình hoàn toàn có thể đi xe bus đến Nami nhưng mình chọn cách đi bộ giữa cái nắng cháy cmn tóc và những cơn gió lạnh thổi qua. Đây là Nami sau khi đi bộ 20p đến cổng, nhìn hết muốn vô luôn. Có bản hướng dẫn cho người VN luôn nhé (vì người việt theo tâm lí đi đông với vui cơ mà)
https://c2.staticflickr.com/6/5690/30855619145_f134037386_c.jpg (https://flic.kr/p/P1B7zx)DSC02976 (https://flic.kr/p/P1B7zx) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
https://c4.staticflickr.com/6/5630/30855617395_250fff8912_c.jpg (https://flic.kr/p/P1B74n)DSC02977 (https://flic.kr/p/P1B74n) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Ở đây có dịch vụ nhảu Zipwire từ bên này sang bên kia rồi đi Ferry về nhưng giá vé dao động là 45,000won/người lớn nên thôi bỏ đi nha. 900 để mình ăn xiêng nướng cho sướng miệng. Nhảy zipwire mình có thế qua Mỹ bang Arizona của Mỹ mà nhảy, nhảy không dây cũng chả ai cảng luôn, dé dé.
https://c2.staticflickr.com/6/5735/30855616345_ae78a38a8e_c.jpg (https://flic.kr/p/P1B6Kg)DSC02978 (https://flic.kr/p/P1B6Kg) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Khu này nhà hàng mọc như nấm luôn, rồng tôm lẫn lộn. Nói chung là nhiều người từ khắp nơi đổ về đây nhưng rất ít người nước ngoài, nước ngoài ở đây là Châu Au, Châu Mỹ nhá chứ châu Á thì bao đông đen luôn.
https://c7.staticflickr.com/6/5793/30223568414_ce68197ede_c.jpg (https://flic.kr/p/N3KFV9)DSC02969 (https://flic.kr/p/N3KFV9) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Gía vé là 10,000won một người nhưng mình nhắm sức mình chả chen nổi với cả gia đình 10 người nên thôi, đông quá cũng không chụp choẹt được gì hết. Mà mình lại không thích những nơi náo nhiệt, xô bồ. Xem cho biết, quay về thôi, tối đi chợ ăn uống cho đã. Đi đi về về mât 2 tiếng ngồi tàu, mất cả ngày trời để về lại Seoul nên mình cũng rã rời hết trơn. Tấp vô ăn xiên gà nướng tiếp sức hoy.
https://c6.staticflickr.com/6/5446/30767732181_c2a33ac8e5_c.jpg (https://flic.kr/p/NSQER4)DSC02981 (https://flic.kr/p/NSQER4) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Tối nay mình đi Chợ để xem có gom được gì về cho đồng bọn mỏi mắt đợi trông không. Về ngủ sớm. Càng gần ngày về càng lưu luyến không muốn đi tẹo nào. Có ai rước mình ở lại luôn hơm, huhu
https://c3.staticflickr.com/6/5835/30856759626_fd25b5ca1e_c.jpg (https://flic.kr/p/P1GXB1)DSC01919 (https://flic.kr/p/P1GXB1) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

baongoc28392
25-12-2016, 16:13
DAYS 19: NGÀY CHIA TAY
Hôm nay mình gọi nó là ngày chia tay. Vì nơi này lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp của 20 ngày mình lưu lại đây. Những trải nghiệm, những kĩ niệm, những con người, những văn hóa thân thuộc và xa lạ. Hôm nay mình dậy lúc 8h để bắt xe đi chùa Shinek Myeon, một ngôi chùa bị thiêu cháy dưới thời nhật trị. Nhưng xe mình đi mất khoảng 3h xe bus và phải đợi đến 11h trưa mới có xe nên mình chuyển hướng đi KwangJang Market. Lúc ngày 1 mình có nói tới khu chợ này rồi, lần này mình đi là để mua thuốc cho má mi, mua ít dầu nóng Hàn Quốc nổi tiếng về làm quà cho cô dì chú bác luôn. hihi.
https://c3.staticflickr.com/6/5459/30591597930_5e7513e89d_c.jpg (https://flic.kr/p/NBgWgC)Kwangjang Market (https://flic.kr/p/NBgWgC) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr
Chợ thì có nhiêu đó, mấy món lạ lạ, đặc biệt là mấy món sống mình không dám ăn, sợ đau bụng nên ngó quanh quốt thôi. Ngày Ngọc đi mua buồn hết sức, mình có thói quen xem dự báo thời tiết để quyết định có mang theo dù không, sáng suốt ghê, hôm nay mưa lất phất nhưng trời khá là lạnh á. Chỗ này là POLICE STATION, bự dã man luôn á.
https://c7.staticflickr.com/6/5548/30591652630_0debc94d9a_c.jpg (https://flic.kr/p/NBhdwJ)DSC01950 (https://flic.kr/p/NBhdwJ) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Con gái mà, thấy nơ bum búm là bu vào xem hà
https://c4.staticflickr.com/6/5831/30892789035_f7dfb2818b_c.jpg (https://flic.kr/p/P4TBTH)DSC02040 (https://flic.kr/p/P4TBTH) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Hôm đó mình nhớ là chủ nhật, còn mưa nữa, người thì thưa thớt, đường thì vắng mà hầu như chủ nhật doanh nghiệp ngta nghỉ hết hay sao, đi ngang mấy gian hàng bán thú nhồi bông hay cửa hàng quần áo cũng đóng cửa luôn. Chắc người hàn quốc thích mua sớm vào buổi tối hơn.
https://c6.staticflickr.com/6/5502/30855600325_7dba22f40b_c.jpg (https://flic.kr/p/P1B1Z4)
DSC03007 (https://flic.kr/p/P1B1Z4) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr.

Mua được ít đồ rồi quay về thôi, gửi tạm ở tủ bảo hiểm ngay ga tàu điện. Tiếp tục đi bộ đến Namsan (hay còn gọi là Seoul Tower), ngày cuối cùng dù rất mệt và sốt lên đến 39độ, vẫn ráng lê cái thân già đi cho biết với người ta. Đừng nghĩ Seoul sầm uất mà không có tệ nạn. Trước của Seoul Station, người vô gia cư nằm la liệt luôn, phải gọi là còn hơn trại tị nạn, nhiều người không dám nán lại vì bị rượt nữa á. Có cả phóng viên đến phỏng vấn về tình trạng này nữa mà. Nói chung là nhìn không được sạch sẽ và văn minh như 19ngay qua mình nhìn thấy. Một điểm trừ nhẹ vậy. Không chỉ vậy, người nước ngoài vô gia cư cũng la liệt luôn. Một góc Seoul nhết nhác đây.
https://c7.staticflickr.com/6/5659/30776664862_7b59381a3d_c.jpg (https://flic.kr/p/NTCsdN)WP_20161018_16_11_19_Pro_LI (https://flic.kr/p/NTCsdN) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Đi bộ muốn rã chân lên tới Namsan vì mình đợi xe bus lâu quá, với lại đi bộ ngăm cảnh chụp hình nữa chứ. Mình mình với đôi chưng sắt lừng thừng lên đồi lúc đó là 5pm rồi.
Cổng vô nè. Đẹp chưa, y như thượng hải về đêm á
https://c3.staticflickr.com/6/5572/30591605170_69bbe22f02_c.jpg (https://flic.kr/p/NBgYqs)DSC03154 (https://flic.kr/p/NBgYqs) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Thang máy cực nhanh luôn, lên lầu mới ngắm được toàn cảnh thành phố. Mặc dù bị che bới kính chắn hết nhưng không ngăn được niềm ham muốn chụp hình của mình đâu. Máy mình sắp hết pin rồi. TRanh thủ tranh thủ thôi. Màn đêm buông dần xuống thành phố
https://c1.staticflickr.com/6/5325/30591598680_0bedb987f9_c.jpg (https://flic.kr/p/NBgWuy)DSC03164 (https://flic.kr/p/NBgWuy) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Trờ lại tuổi thơ tôi
https://c7.staticflickr.com/6/5552/30591610990_54b9e91d80_c.jpg (https://flic.kr/p/NBh19N)DSC03149 (https://flic.kr/p/NBh19N) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Tham quan đi, đến khi không còn gì để tham quan nữa. Chụp, chụp nữa, chụp mãi.
https://c3.staticflickr.com/6/5524/30776677362_192c7db90f_c.jpg (https://flic.kr/p/NTCvWj)DSC03159 (https://flic.kr/p/NTCvWj) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Tối mình phải sớm cho kịp tàu, thu dọn hành lí mai về quê thôi.
https://c7.staticflickr.com/6/5340/30776676822_92557e399a_c.jpg (https://flic.kr/p/NTCvM1)DSC03163 (https://flic.kr/p/NTCvM1) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Tạm biệt Namsan. Bắt xe bus số 3 xuống tới Seoul Station. Go home's.

baongoc28392
25-12-2016, 16:25
DAYS 20: KOREAN MÃI TRONG KÍ ỨC
Hôm nay, mình chính thức tạm biệt Hàn Quốc. Bắt tàu nhanh KIX ra Incheon, khoảng 1gio. Kể một chuyện rất vui đó là mình đi rât sớm, 11h40 bay là 9h mình có mặt check-in rồi, gửi hành lí xong đi long vòng bốc hốt mỹ phẩm. Đi sao mà trễ h vô cửa luôn. Thêm bị hải quan bắt lại kiểm tra đồ nữa. Tưởng là bị bỏ lại rồi, hết chạy bộ rồi lên xuống cầu thang rồi đi tàu điện. Nói chung là chạy hết sức bình sinh luôn.
https://c4.staticflickr.com/6/5536/30257131283_22135e3635_c.jpg (https://flic.kr/p/N6HGZi)Ticket Air (https://flic.kr/p/N6HGZi) by baongoc28393 (https://www.flickr.com/photos/76251056@N08/), on Flickr

Hix, chuyến bay còn nhân đạo là mình vừa tới nơi là tới giờ đóng cửa khoang. Hên quá, tưởng phải ở lại với mấy anh oppa luôn rồi chứ. Nôn chứ sao không. Hên là kịp chuyến bay, xui cái là bị tịt thu chai sữa rửa mặt hết 3,000won mua giảm giá. Khóc hết nước mắt luôn. Kết thúc hành trình có gặp chút trục trặc nhưng rất mừng vì chuyến đi thành công tốt đẹp. Có rất nhiều ảnh, rất nhiều kỉ niệm, rất nhiều trải nghiệm, rất nhiều sự thân tình mà mình may mắn có được trên đường đi. Mình khép lại topic với mong muốn những chia sẻ của mình có thể giúp ít cho những bạn thực sự có dự định đi Hàn Quốc, chắc chắn sẽ không thể nào đầy đủ hết. Nhưng cũng muốn góp một phần nhỏ nhỏ thôi. :D
Hen gặp mọi người ở hành trình tới sau khi kết thúc năm. Sẽ có topic review về Taiwan với 6 ngày 5 đêm đi banh xác cùng Taiwan nha (Bật mí với mọi người điểm mình đến Taiwan là Taipei, Hualien, Taichung, Taitung, Kaoshiung, Chayia, Chuahsua, Maole, Keelong và hết thúc là ở Tainan). Chúc mọi người đón noel trễ vui vẻ nha. Ngày 24 nhà mình cúp điện nên không review đúng ngày được. :d
Goodluck Everyone !

toanmht
01-01-2017, 17:42
khâm phục bàn này.
Rất giỏi và bản lĩnh ....

baongoc28392
07-01-2017, 13:37
Chuẩn bị review cho chuyến đi Taiwan trước khi về quê thăm nhà :)

baongoc28392
07-01-2017, 13:38
khâm phục bàn này.
Rất giỏi và bản lĩnh ....

Cảm ơn lời khen của bạn mặt dù mình không dám nhận. Mình biết trên này có rất nhiều bạn bè, anh chị rất giỏi và bản lĩnh hơn nhiều, đi những nơi mà ít người dám đặt chân tới. Mong là sẽ thực hiện được nhiều chuyến đi hơn trong năm tới nữa để còn có cái mà review với mọi người nữa :)

vdhieu
10-01-2017, 13:57
Cảm ơn lời khen của bạn mặt dù mình không dám nhận. Mình biết trên này có rất nhiều bạn bè, anh chị rất giỏi và bản lĩnh hơn nhiều, đi những nơi mà ít người dám đặt chân tới. Mong là sẽ thực hiện được nhiều chuyến đi hơn trong năm tới nữa để còn có cái mà review với mọi người nữa :)

Mình thắc mắc là ko biết bạn có thổ địa chỉ đường ko hay là tự mày mò nghiên cứu đi vậy. Chứ nếu lần đầu tự mò mẫm đi mà như vậy cũng phục bạn thật. Cuối cùng tổng kết thiệt hại hết khoảng nhiu bạn ?

baongoc28392
10-01-2017, 14:13
Mình thắc mắc là ko biết bạn có thổ địa chỉ đường ko hay là tự mày mò nghiên cứu đi vậy. Chứ nếu lần đầu tự mò mẫm đi mà như vậy cũng phục bạn thật. Cuối cùng tổng kết thiệt hại hết khoảng nhiu bạn ?

Mình thú thật với bạn luôn là mình không quen ai bên đó, mình toàn tự boọk phòng, đi tới đâu book tới đó, kể cả mua ticket, tìm đường, train, tàu hỏa, lết b, mọi thứ phải tự thân vận động hết, chữ tiếng Hàn bẻ làm đôi không biết luôn. Tối mỗi ngày mình sẽ tìm đường đi cho điểm tiếp theo, cứ vậy thôi. Chắc kiểu mình thuộc dạng điếc không sợ súng nên vậy. Về tới Vn mình cứ ngỡ mình mơ thôi, không ngờ có thể có một chuyến đi tốt đẹp hơn mong đợi. Chi phí cho 20ngày (bao gồm tiền vé mb khứ hồi + book phòng + vé tàu + mua sắm + mua dùm :) ), ăn uống, thuốc than lúc bệnh luôn là 18tr có lẽ một chút.
Mình ăn uống bt, không sang chảnh nên tiết kiệm dc một số. Với lại mình chịu lạnh dở lắm, qua đó khí hậu thay đổi cả nữa tháng trời mình không ăn uống gì dc nhiều hết. Bạn thân của mình là ngày 2cử cf lon với sữa tươi. Nhờ vậy mà về tới vn tụt hẳn 6kg, âu cũng là may mắn, hihi. :D

Haelee
12-01-2017, 18:19
Cảm ơn b bài chia sẻ chi tiết quá,tha hồ take note lại
B có bảng xác nhận luơng hoặc giấy xin nghỉ phép bằng tiếng Anh k? có thể mail cho mình được k? email [email protected]
thanks nhé

baongoc28392
13-01-2017, 13:34
Cảm ơn b bài chia sẻ chi tiết quá,tha hồ take note lại
B có bảng xác nhận luơng hoặc giấy xin nghỉ phép bằng tiếng Anh k? có thể mail cho mình được k? email [email protected]
thanks nhé

Mình có nhưng mình điền tên vô rồi, với lại phải có mộc tròn chứ mộc vuông họ không chịu đâu. Giay xác nhận lương bên mình là tiếng việt, mình phải mang đi dịch thuật rồi công chứng. :D

miu22
05-03-2017, 12:12
Hi bạn,
Mình thấy trong bài bạn có mang theo vali đi Daedunsan Provincial Park đó. Cho mình hỏi là ở đó có dịch vụ trông giữ hành lý không bạn? Nếu mà mang vali rồi leo núi chắc chớt quá :| :| :|
Mình đang làm plan đi Jeonju Hanok Village và Daedunsan Provincial Park từ Seoul. Nếu buổi sáng mình từ Seoul đi Daedunsan Provincial Park trước rồi mới quay về Jeonju thì có đủ thời gian và thuận đường ko bạn?, bạn leo Daedunsan Provincial Park mất khoảng bao nhiêu lâu vậy?Cám ơn bạn ^^

baongoc28392
12-03-2017, 10:31
Hi bạn,
Mình thấy trong bài bạn có mang theo vali đi Daedunsan Provincial Park đó. Cho mình hỏi là ở đó có dịch vụ trông giữ hành lý không bạn? Nếu mà mang vali rồi leo núi chắc chớt quá :| :| :|
Mình đang làm plan đi Jeonju Hanok Village và Daedunsan Provincial Park từ Seoul. Nếu buổi sáng mình từ Seoul đi Daedunsan Provincial Park trước rồi mới quay về Jeonju thì có đủ thời gian và thuận đường ko bạn?, bạn leo Daedunsan Provincial Park mất khoảng bao nhiêu lâu vậy?Cám ơn bạn ^^

Núi thì không hẳn leo đâu, nếu bạn đi cap treo thì quá khỏe, không thì đi một đoạn rồi có cái cầu rồi, chứ không đến nỗi nào đâu.
Nếu bạn đi Daedunsan từ Seoul thì có nhiều tuyến đi đến đó lắm, bus rồi train các kiểu nhưng vì mình đi ngược từ jeju lên nên mình đi tuyến train tới NONSAN Station rồi xuống đi bus tiếp, mình cũng kéo cái vali 10kg và cái balo 7kg nhưng mình gửi ở trạm Information center ngay chân chỗ cái cái capble car luôn, nhờ họ giữ dùm, họ dễ thương lắm. Gần đó có doanh trại của mấy anh oppa đóng đô nữa nên không biết cứ hỏi thoải mái nhén. Bữa mình gặp được anh oppa đẹp trai và tiếng anh cực good, chỉ dễ hiểu cực kì, có luôn cả map giấy nữa nên yên tâm hen :D
Chúc bạn đi vui vẻ nhé !

miu22
16-03-2017, 09:28
Núi thì không hẳn leo đâu, nếu bạn đi cap treo thì quá khỏe, không thì đi một đoạn rồi có cái cầu rồi, chứ không đến nỗi nào đâu.
Nếu bạn đi Daedunsan từ Seoul thì có nhiều tuyến đi đến đó lắm, bus rồi train các kiểu nhưng vì mình đi ngược từ jeju lên nên mình đi tuyến train tới NONSAN Station rồi xuống đi bus tiếp, mình cũng kéo cái vali 10kg và cái balo 7kg nhưng mình gửi ở trạm Information center ngay chân chỗ cái cái capble car luôn, nhờ họ giữ dùm, họ dễ thương lắm. Gần đó có doanh trại của mấy anh oppa đóng đô nữa nên không biết cứ hỏi thoải mái nhén. Bữa mình gặp được anh oppa đẹp trai và tiếng anh cực good, chỉ dễ hiểu cực kì, có luôn cả map giấy nữa nên yên tâm hen :D
Chúc bạn đi vui vẻ nhé !

Ok. Cám ơn bạn nha ^^