PDA

View Full Version : Hà nội mùa hoa loa kèn...



zhou
12-04-2009, 22:08
Bất chợt yêu một ngày tháng tư,Người con gái gánh hoa rải mùa theo gió, Vừa đủ dịu êm như là nỗi nhớ , Hà nội mỗi tháng tư về .....


https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/Hoa/IMG_1476.jpg

Thế là hôm nay 10 đứa mất cả một buổi chiều để tìm xem tháng 4 của HN đến từ đâu :D,


Hoa loa kèn Tứ Liên


https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/Hoa/IMG_1484.jpg

Rất muốn được xem hoa loa kèn xuống phố (NT), chia sẻ đi các bạn

CVN
13-04-2009, 09:24
Đi đường nào nhỉ zhou ơi? Tính mang máy đi phun ẩm chứ để trong tủ mãi khô quá :P

banmaitoahuong
13-04-2009, 11:59
@CVN, chiều qua em ra bãi đá sông Hồng, chỗ đoạn Tứ Liên, gần quán Tứ Hải anh ạ, thấy có nhiều hoa loa kèn được trồng sớm lúc này đã cắt mang bán được, và 1 số luống hoa thấp để họ bán chậm hơn ít ngày.

Cứ đi xe máy cho tiện rẽ ngang rẽ tắt, chứ nhiều ô tô, taxi đón đưa cô dâu chú rể đi chụp cũng chỉ đậu ở những đường lớn thôi.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=182&pictureid=10948

kemtuoi
13-04-2009, 15:40
Sáng nay ghé hàng rong mua chục hoa, thấy cô bé bán hoa đe là chỉ còn hoa cho hôm nay ngày mai thôi, kia kìa là hết hoa để bán rồi :(
Tháng 4 lại sắp qua!

anhpt
13-04-2009, 21:42
Chưa đú đởn hoa loa kèn lần nào đã hết mùa rồi ư? Trưa mai có nắng đi chụp vậy!

zhou
13-04-2009, 23:17
Đi đường nào nhỉ zhou ơi? Tính mang máy đi phun ẩm chứ để trong tủ mãi khô quá :P

Đó đó , có người chỉ đường rồi đó .

Em hôm qua cũng đi mò mẫm dọc bờ sông hồng đoạn Quảng bá ( từ siêu thị hoa rẽ vào rồi đi men theo sông về phía bãi tre , gặp hoa chả biết ở đoạn nào anh ạ :D, lạc tứ tung cả .

mihtua
14-04-2009, 00:48
Nhìn thấy ảnh mẫu của zhou cái là rụng rời chân tay luống cuống ấn ngay vào nút thanks :))
Chỗ siêu thị hoa rẽ vào là gặp ngay ruộng hoa loa kèn mà, tầm cuối tháng 12, đầu tháng 1 thì bắt đầu ươm giống, buổi đêm nông dân phải thắp đèn sợi đốt khắp ruộng để sưởi ấm nhìn lung linh cực kì (c), tớ hay để xe ở ngoài rồi đi bộ vào trong đấy chơi, thi thoảng còn vặt được hoa hướng dương mọc dại mang về cắm (NT)

bluesky85
14-04-2009, 10:16
Tháng 4 về, ngoài nớ có hoa loa kèn còn trong Nam đang mùa bò cạp vàng nở rộ. Để hôm nào edit lại mấy cải ảnh hoa vàng rạo rực sẽ post lên cho mọi người xem.

Bách Hợp
14-04-2009, 18:58
Em vừa mua 2 chục hoa Loa Kèn về cắm chơi, cũng có ý định đi chụp hoa Loa Kèn nhưng nghe chừng em lúc nào cũng cứ chậm chân. Đợt giữa tháng 3 đi chụp hoa hướng dương vì nghe con bạn nói tuần trước nó đi còn nhiều lắm nhưng đến hôm em đi (Quảng Bá) thì cả cánh đồng đã trụi thui lủi, trơ ra toàn đào đã cắt gọn ghẽ, mà hoa Loa Kèn còn đang trổ những nụ bé xíu bằng ngón út, chẳng bít giờ Quảng Bá còn hoa Loa Kèn ko nữa !? Nhưng em thấy ở Quảng Bá trồng nhiều hoa Loa Kèn lắm, bác nào rảnh rang đi thì về show ảnh cho em coi ké zới !

Chin
15-04-2009, 15:04
nhà có hoa loa kèn trên bàn đọc, đang nở, kiến cũng mon men vào, chắc ngọt. Đúng là cái bọn hảo ngọt. Ghét cái mặt, lôi ngay lọ xịt muỗi ra, xịt chết nun.
Mình ko hảo ngọt, hảo hương thôi thế là bị tịt mũi. cái bọn bị viêm mũi dị ứng thì chỉ nên ngắm hoa từ xa thôi. Còn mà cứ cắm cái mũi vào gần mà ngửi, thì kiểu gì cũng có cụm từ: dị ứng phấn hoa dẫn đến tịt mũi.

LinhEvil
15-04-2009, 15:14
https://farm4.static.flickr.com/3571/3443520917_d2950fa217.jpg

Mang một chút tháng 4 vào Sài Gòn

Chin
15-04-2009, 15:25
trông loe toe có vài bông nhể, đếm ra cũng đc 1 chục. Khổ thân bọn trong SGN quá Linh vìu ạ, bọn Hà Nội cắm là cứ cắm 1 lọ đầy hự í.

loakenden
17-04-2009, 09:30
Loa kèn năm nay sao em thấy cứ... còi còi ấy nhỉ?

Em định mò mẫm ra vườn hoa loa kèn chụp cái ảnh nhưng mà nghĩ kĩ thì vườn loa kèn chỉ toàn bông chưa nở thôi nên quyết định không đi nữa. :D

lipton
18-04-2009, 20:01
CN tuần trước, chạy gần đến Quảng Bá thì vợ khóc gọi về

==> mang máy ảnh thì không mang điện thoại

zhou
18-04-2009, 21:07
Nhìn thấy ảnh mẫu của zhou cái là rụng rời chân tay luống cuống ấn ngay vào nút thanks :))



Trời ơi, Chắc tại bạn Mihtua rụng tay nên mẫu của tớ bị thủy đậu luôn ,đang ngồi khóc ở nhà mấy hôm nay vì mặt đầy hoa :(