PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nhật Bản, mùa thu lá đỏ của riêng mình tôi.



imno13
15-11-2016, 18:23
Đúng là chỉ riêng mình tôi vì cả nhóm thường đi cùng chỉ có 1 người tham gia được nhưng lại bị từ chối visa nên lại lân nữa làm solo traveller.

Dù đã đến Nhật công tác ngắn ngày vài lần nhưng mình vẫn ấp ủ 1 chuyến đi tự túc, thích vừa đi vừa tìm thông tin, thích được bắt xe nhảy tàu, thích được tự tìm miếng ăn chỗ ngũ … Vậy mà cứ mỗi lần nghĩ đến việc chuẩn bị bao nhiêu giấy tờ để nộp đơn xin visa là lại ngại. May mà đến một ngày bạn Vanilla Air xuất hiện trên facebook của mình với thông tin khuyến mãi quá hấp dẫn 5.1 triệu VNĐ khứ hồi, hành lý xách tay 10kg, transit tại Taipei. Một động lực đáng kể để quyết định lên đường.

Ban đầu dự định chỉ đi đơn giản Tokyo và Kyoto, sau đó lại tham lam nhét thêm vào nào là Himeji tham quan lâu đài, rồi Kawaguchiko ngắm núi Phú Sĩ, rồi lên Nikko xem lá đỏ trên tinh thần là tùy cơ ứng biến. Ngoài ra, thôi thì nhân tiện transit, ghé vào Đài Bắc chơi 1 buổi coi như khởi động.

Rồi cũng đến ngày lên đường. Rời TSN chuyến bay 2h sáng, 6:30 đến sân bay Taoyuan. Vì không có nhiều thời gian nên mình quyết định chỉ lên Núi Con Voi (Xiangshan) vì nằm ngay trong thanh phố có thể đến bằng phương tiện công cộng dễ dàng, có thể ngắm toàn cảnh thành phố nhưng không quá cao để leo không mệt.

Từ sân bay đi bus 1819 đến Taipei Main Station mất khoảng 1 tiếng, chuyển sang MRT line số 2, đi đến ga cuối Xiangshan ra cổng Exit 2 rồi đi bộ theo bảng chỉ dẫn là đến đường lên núi.

Nếu yêu thiến nhiên thì đi theo đường này.
https://c3.staticflickr.com/6/5496/22817782978_604c8a2725_b.jpg (https://flic.kr/p/ALk6Vm)

Mình đi đường cầu thang
https://c8.staticflickr.com/6/5564/30908188351_67bf9a342c_b.jpg (https://flic.kr/p/P6fxza)

Đến đài quan sát số 1
https://c7.staticflickr.com/6/5472/22817782598_aa12f4ac8a_b.jpg (https://flic.kr/p/ALk6NN)

Tiếp tục với các bậc thang dốc đứng
https://c8.staticflickr.com/6/5784/30908187631_cfc21203c9_b.jpg (https://flic.kr/p/P6fxmK)

Đài quan sát số 2 thấp thoáng trong các lum cây
https://c3.staticflickr.com/6/5538/22817782258_77e8b4ee8f_b.jpg (https://flic.kr/p/ALk6GW)

Mọi người thi nhau chụp
https://c6.staticflickr.com/6/5520/30908189661_6d4c07e0ff_b.jpg (https://flic.kr/p/P6fxXK)

Mình cố đợi mọi người chụp xong để làm 1 tấm panorama. Chỗ trống rồi mà em này cứ say sưa tự sướng hoài. Chắc chụp mà chưa đẹp.
https://c6.staticflickr.com/6/5538/30908190181_f20e7e4cb5_b.jpg (https://flic.kr/p/P6fy7H)

Cuối cùng cũng có thể làm việc.
https://c5.staticflickr.com/6/5346/30957493236_ca7806abab_b.jpg (https://flic.kr/p/PaBfco)

Mình vẫn thắc mắc về nguồn gốc cái tên gọi Núi Con Voi, hóa ra là do các bạn tưởng tượng ra hình dáng cái đầu voi theo hình dáng ngọn đồi dưới chân núi.
https://c8.staticflickr.com/6/5761/30908189151_e66e2bf945_b.jpg (https://flic.kr/p/P6fxNX)

Xong lại theo đường cũ về sân bay Taoyuan. Sân bay Taoyuan có khu vực ngũ nghĩ cho khách sau khi làm thủ tục xuất cảnh, có cả phòng tắm. Mình tranh thủ nằm chợp mắt trước chuyến bay đêm đến sân bay Kansai.

imno13
18-11-2016, 15:37
Quay lại chủ đề chính. Lịch trình chốt tại thời điểm lên đường. Tất nhiên là khi thực hiện có điều chỉnh.

Ngày 01:
+ 02:15 ETA Sân bay Kansai (KIX).
+ 05:30 Mua Kansai Area Pass (1 day) sử dụng cho Ngày 01.
+ Xuất phát đi Himeji. Đi tàu từ KIX đến ga Osaka, đổi tàu từ Osaka đi Himeji.
+ Tham quan lâu đài Himeji và vườn Koko-en
+ Đi tàu từ Himeji về Kyoto

Ngày 02: Mua “Kyoto Bus 01 day Pass” sử dụng cho Kyoto City Bus, Kyoto Bus, Raku Bus (100, 101, 102)
+ Eikando
+ Ginkakuji (Ngân Các Tự - Chùa Bạc)
+ Kinkakuji (Kim Các Tự - Chùa Vàng)

Ngày 03: Mua “Kyoto Bus 01 day Pass” sử dụng cho Kyoto City Bus, Kyoto Bus, Raku Bus (100, 101, 102)
+ Daigoji (Keihan bus, từ ga Kyoto cổng Hachijo đi/về Daigoji, 300JPY/way)
+ Kiyomizudera

Ngày 04: Mua “Kyoto Bus 01 day Pass” sử dụng cho Kyoto City Bus, Kyoto Bus, Raku Bus (100, 101, 102)
+ Ryoanji
+ Arashimaya
+ Shinkansen từ ga Kyoto về ga Mishima
+ Fujikyu bus từ ga Mishima về ga Kawaguchiko

Ngày 05:
+ Chùa Chureito (Fujikyu train)
+ Cáp treo Kachi Kachi (Retro bus)
+ Hồ Kawaguchi (Retro bus)
+ Bus từ ga Kawaguchiko về ga Tokyo

Ngày 06:
Option 1 – Nikko day trip
Option 2 - Tokyo
+ Công viên Rikugien
+ Mori Tower, tầng 52 Sky Deck ngắm toàn cảnh hoàng hôn

Ngày 07:
+ Keisei Access Line (1,290JPY) from Asakusa station to Narita Airport Terminal 2/3
+ ETD 12:50

Mondaysunday
23-11-2016, 11:08
Quay lại chủ đề chính. Lịch trình chốt tại thời điểm lên đường. Tất nhiên là khi thực hiện có điều chỉnh.

Ngày 01:
+ 02:15 ETA Sân bay Kansai (KIX).
+ 05:30 Mua Kansai Area Pass (1 day) sử dụng cho Ngày 01.
+ Xuất phát đi Himeji. Đi tàu từ KIX đến ga Osaka, đổi tàu từ Osaka đi Himeji.
+ Tham quan lâu đài Himeji và vườn Koko-en
+ Đi tàu từ Himeji về Kyoto

Ngày 02: Mua “Kyoto Bus 01 day Pass” sử dụng cho Kyoto City Bus, Kyoto Bus, Raku Bus (100, 101, 102)
+ Eikando
+ Ginkakuji (Ngân Các Tự - Chùa Bạc)
+ Kinkakuji (Kim Các Tự - Chùa Vàng)

Ngày 03: Mua “Kyoto Bus 01 day Pass” sử dụng cho Kyoto City Bus, Kyoto Bus, Raku Bus (100, 101, 102)
+ Daigoji (Keihan bus, từ ga Kyoto cổng Hachijo đi/về Daigoji, 300JPY/way)
+ Kiyomizudera

Ngày 04: Mua “Kyoto Bus 01 day Pass” sử dụng cho Kyoto City Bus, Kyoto Bus, Raku Bus (100, 101, 102)
+ Ryoanji
+ Arashimaya
+ Shinkansen từ ga Kyoto về ga Mishima
+ Fujikyu bus từ ga Mishima về ga Kawaguchiko

Ngày 05:
+ Chùa Chureito (Fujikyu train)
+ Cáp treo Kachi Kachi (Retro bus)
+ Hồ Kawaguchi (Retro bus)
+ Bus từ ga Kawaguchiko về ga Tokyo

Ngày 06:
Option 1 – Nikko day trip
Option 2 - Tokyo
+ Công viên Rikugien
+ Mori Tower, tầng 52 Sky Deck ngắm toàn cảnh hoàng hôn

Ngày 07:
+ Keisei Access Line (1,290JPY) from Asakusa station to Narita Airport Terminal 2/3
+ ETD 12:50

cái này tổng chi phí đi là bao nhiêu ạ

imno13
24-11-2016, 10:08
@Mondaysunday:
+ Tổng chi phí ở Nhật khoảng 18,500,000VNĐ
+ Chi phí Đài Loan khoảng 1,000,000 VNĐ
+ Phí visa, Bảo hiểm du lịch

BaPizza
24-11-2016, 17:13
Cố lên bạn, mong chờ các bài viết tiếp theo. Mình đã từng đi Nhật hồi 2012, giờ cũng muốn quay lại chơi.

imno13
25-11-2016, 12:22
Có lẽ những nhận thức đầu tiên của mình về đất nước Nhật Bản chính là chiếc máy Cassette màu bạc tuyệt đẹp với 1 hộc băng và chỉ 1 loa do người cậu tạm cư ở Nhật đầu những năm 80 gửi về. Sau đó là chiếc xe Cub, tài sản mơ ước của bao nhiêu người vào thời điểm đó. Tất nhiên là rất nhiều postcard rất đẹp về thiên nhiên, kiến trúc của Nhật Bản nhưng tôi chỉ nhớ nhất là hình ảnh 1 tòa lâu đài tuyệt đẹp nhô cao khỏi những tán hoa dày đặc, những điều mà trước đó tưởng chỉ có trong truyện cổ tích. Sau này mới biết đó chính là lâu đài Himeji, vậy mà lúc lên kế hoạch cung đường đi lại phải loại khỏi hành trình vì ngược đường. Chốt rồi mà sao cứ thấy day dứt tìm hiểu thêm thì thấy phương tiện di chuyển và thời gian cũng thuận lợi và hợp lý nên quyết định bổ sung vào lịch trình ngày đầu tiên ngay sau khi đáp xuấng sân bay KIX.

Nếu về thẳng Kyoto Station từ sân bay KIX thì chắc kinh tế và thuận tiện nhất là đi tàu Airport Express HARUKA chạy thẳng 75 phút, giá vé HARUKA 1,600JPY. Để mua được giá này thì yêu cầu phài có thẻ ICOCA (dạng thẻ nạp tiền để đi bus, subway) nếu chưa có thì mua thẻ 3,600JPY.

Vì sẽ đi Himeji từ sân bay KIX nên mình sẽ mua “Kansai Area 1-day Pass” 2,300JPY để sử dụng đi từ sân bay về ga OSAKA, rồi đổi tàu từ OSAKA đi HIMEJI và cuối cùng là từ HIMEJI về KYOTO trong ngày.

Đáp xuống sân bay khoảng 2:30 a.m, việc đầu tiên là đẩy hành lý qua tòa nhà Aero Plaza đối diện Terminal 1 tranh thủ ngủ chờ 5:30 phòng vé mở cửa. Dự kiến đi chuyến tàu sớm nhất lúc 5:50 và hy vọng đến được Himeji trước 9:00. Và việc di chuyển rất dễ dàng và cực kỳ chính xác.

Vừa bước ra khỏi ga Himeji là đã nhìn thấy tòa lâu đài trước mắt. Chưa thật sự ấn tượng, còn bầu trời thì âm u.
https://c7.staticflickr.com/6/5555/30388829334_ce7f94389c_b.jpg (https://flic.kr/p/NimGem)

Sau khi ăn tạm mấy cái bánh ngọt và cốc café, mình mang hành lý gửi tại “coin locker” ở trong ga và quyết định cuốc bộ. Ai muốn giữ sức thì có thể đi bắng tuyến xe ”loop bus” dừng tại các điểm tham quan, giá 100JPY/chặng hoặc 300/ngày (được discount 20% vé vào cổng lâu đài).

Một chút lá vàng giúp tinh thần phấn chấn hơn đôi chút.
https://c2.staticflickr.com/6/5789/31209762385_331d90d10d_b.jpg (https://flic.kr/p/PxUc2t)

Bao xung quanh quần thể lâu đài là một hào nước và một vòng tường thành bằng đá cao. Đây là vòng thành bảo vệ ngoài cùng.
https://c3.staticflickr.com/6/5739/30388828474_7fc31ea318_b.jpg (https://flic.kr/p/NimFYw)

Cổng chính vào thành nằm ngay sau cây cầu bắc qua hào nước.
https://c3.staticflickr.com/6/5646/30842524170_82fa86e711_b.jpg (https://flic.kr/p/NZrZU7)

Cổng bằng gỗ, rất to. Có mấy anh lính đứng gác và luôn sẵn long chụp ảnh với khách tham quan.
https://c5.staticflickr.com/6/5762/30388827764_2e19ff49a6_b.jpg (https://flic.kr/p/NimFLh)

Vào bên trong là một khoảng sân rộng, đến đây thì mình hết sức thất vọng vì nơi đây đang tổ chức 1 hoạt động gì đó, có lẽ là hội chợ, quang cảnh hết sức lộn xộn. Một số công trình bên dưới tòa lâu đài chính thì đang thực hiện trùng tu.
https://c7.staticflickr.com/6/5648/30388827254_1f487b6a4f_b.jpg (https://flic.kr/p/NimFBu)

Cây thì trụi lá.
https://c6.staticflickr.com/6/5654/31209760965_387c0bcc00_b.jpg (https://flic.kr/p/PxUbAZ)

Nhưng đã đến tận đây rồi thì phải mua vé vào tiếp bên trong. Chỗ bán vé ngay cổng vào khu vực bên trong. Quang cảnh có vẻ đẹp hơn nhờ những mảng lá xanh, đỏ. Mình lại tiếp tục hy vọng tim được những hinh ảnh ấn tượng ngày nào.
https://c2.staticflickr.com/6/5749/31209762905_5950633fe5_b.jpg (https://flic.kr/p/PxUcbr)

hector9
26-11-2016, 20:17
Lâu đài Himeji nhìn đúng là bề thế hơn mấy lâu đài khác nhỉ. Tôi cũng đi Nhật tháng 11 mới về, nhưng bỏ qua lâu đài Himeji. Tôi đi lâu đài Osaka . Cũng giống bạn, tôi cũng có chút hụt hẫng, vì đông, và vì vài yếu tố khác , nhưng cũng đành chấp nhận. Cũng may là còn mấy cái cây xung quanh, lúc nào nhìn cũng đẹp.

myly2409
28-11-2016, 16:58
@Mondaysunday:
+ Tổng chi phí ở Nhật khoảng 18,500,000VNĐ
+ Chi phí Đài Loan khoảng 1,000,000 VNĐ
+ Phí visa, Bảo hiểm du lịch

Bạn ơi, gửi giúp mình các file trong hồ sơ xin visa của bạn cho mình tham khảo đc k? [email protected], tks bạn nhiều nhé!

imno13
29-11-2016, 10:21
Bạn ơi, gửi giúp mình các file trong hồ sơ xin visa của bạn cho mình tham khảo đc k? [email protected], tks bạn nhiều nhé!

Mình chuẩn bị hồ sơ chính xác như yêu cầu của LSQ Nhật:
1/ Đơn xin visa
2/ Lịch trình
3/ Vé máy bay (chỉ yêu cầu booking, nhưng vì giá rẻ nên liều mua trước)
4/ Booking khách sạn (khớp với lịch trình)
5/ Đơn xin nghĩ phép
6/ Giấy xác nhận công tác
7/ Hợp đồng lao động
8/ Phiếu lương 3 tháng cuối
9/ Xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm của Ngân hàng (cầm theo bản gốc sổ tiết kiệm)

Mình chỉ có thể gửi cho bạn Lịch trình để tham khảo nếu bạn cần. Lịch trình để xin visa mình cũng làm đơn giản nhất có thể chứ không phải thực tế. Tuy nhiên cần nắm rõ lịch trình, địa điểm, phương tiện giao thông, khách sạn khi nộp hô sơ đặc biệt là đi tự túc, vì họ sẽ hỏi và có vẽ những nhận xét về khả năng trả lời có ảnh hưởng đến kết quả visa. Anh bạn đi cùng mình hồ sơ cũng tương đối đầy đủ, do nghĩ là chỉ cần 1 người nắm lịch trình nên không trả lời được, kết quả là bị từ chối cấp visa. Họ không cho biết nguyên nhân nhưng mình đoán là do không nắm lịch trình.

Những giấy tờ khác sẽ do công ty và ngân hàng của bạn cung cấp.

myly2409
29-11-2016, 10:46
@ imno123: xem chừng về giấy tờ yêu cầu của Nhật này cũng không khác so với Hàn xẻng nhỉ! Từ đầu năm 2016 này, chắc là họ k yêu cầu có thư mời nữa bạn nhỉ!

imno13
30-11-2016, 17:12
Ngay sau khu vực mua vé là cổng Kim Cương (Diamond gate) với phần cửa bên dưới, 1 tầng lầu bên trên. Đây là cổng lớn nhất trong quần thể lâu đài.
https://c8.staticflickr.com/6/5606/30524919103_df8e133736_b.jpg (https://flic.kr/p/NvobYF)

Sau khi vào cổng, nếu đi tiếp sẽ vào khu vực chính của lâu đài. Một góc chụp hình kinh điển lâu đài với hoa anh đào chính là vị trí mương (hồ) nước bên đường đi. Vì mùa này không có hoa và để tránh công trình đang trùng tu, mình rẽ trái sang khu vực phía Tây vi cũng có 1 góc chụp khá đẹp.
https://c3.staticflickr.com/6/5618/31188563722_01d190d61f_b.jpg (https://flic.kr/p/Pw2xph)

Đây cũng là 1 góc khá phổ biến
https://c4.staticflickr.com/6/5806/31331893435_6e875f8138_b.jpg (https://flic.kr/p/PJG9ke)

Bao bọc khu vực phía Tây là 1 lớp tường thành, suốt chiều dài bên trên tường thành là 1 dãy hành lang dài (long corridor) có mái che kín.
Một đoạn hành lang.
https://c4.staticflickr.com/6/5451/30524918803_41f1ed089b_b.jpg (https://flic.kr/p/NvobTv)

Bên trong hành lang.
https://c5.staticflickr.com/6/5491/31296371036_91b121c8ba_b.jpg (https://flic.kr/p/PFy5L5)

Từ các cửa sổ cũng có những góc đẹp để chụp tòa lâu đài với lá đỏ.
https://c7.staticflickr.com/6/5643/30963178870_8457de25d5_b.jpg (https://flic.kr/p/Pb7oky)

Lâu đài Himeji được xếp là số 1 trong top 3 lâu đài Nhật bản (Himeji, Matsumoto, Kumamoto). Điểm nổi bật nhất chính là vẻ đẹp của tòa lâu đài, đặc biệt hơn nữa đây là 1 trong 12 tòa lâu đài còn nguyên, số còn lại thì đã bị phá hủy và xây dựng lại.

Từ bên ngoài vào đến bên trong thì phải đi qua những con đường vừa dốc, vừa hẹp, lại zigzag như ma trận. Nhin các công trình phía trên có thể mường tượng được sự phức tạp như thế nào.
https://c5.staticflickr.com/6/5792/31296370636_48a9a13be7_b.jpg (https://flic.kr/p/PFy5Db)

Những lớp tường bên dưới bằng đá, nơi cao nhất đến 26m.
https://c1.staticflickr.com/6/5831/31296371416_2ee1143d3b_b.jpg (https://flic.kr/p/PFy5SC)

Đa phần phía trên là lớp tường đất với những lỗ tròn, tam giác, chữ nhật để lính bảo vệ bắn cung hoặc bắn súng ra.
https://c7.staticflickr.com/6/5614/31296370166_f189e0e449_b.jpg (https://flic.kr/p/PFy5v5)

Qua cánh cổng này để vào bên trong tòa lâu đài. Bắt đầu từ đây lượng khách quá đông nên không còn chụp ảnh được nữa
https://c4.staticflickr.com/6/5668/30524918483_f6090053f1_b.jpg (https://flic.kr/p/NvobMZ)

imno13
17-12-2016, 18:22
Xuống đến chân tháp thì nắng lên, trời đẹp. Chụp vài tấm cho đỡ tiếc.
https://c7.staticflickr.com/1/674/30855165574_9ba467666c_b.jpg (https://flic.kr/p/P1yMKm)

https://c2.staticflickr.com/1/615/31581345761_da3447ee45_b.jpg (https://flic.kr/p/Q7JDPp)

Ra khỏi khuôn viên lâu đài, tranh thủ ghé qua khu vườn Koko-en nằm phía tây, sát bên cạnh. Trước đây, khu vực này là chỗ ở của lính bảo vệ lâu đài. Năm 92, kỷ niệm thành phố 100 năm, chính quyền xây khu này thanh vườn Koko-en. Vé vào cổng 300 Yen nhưng nếu mua combo cung vé lâu đài thì chỉ còn 30 Yen (1,030 Yen).

Điểm nhấn của khu vườn chính là cảnh quan xung quanh hồ nước. Nước chảy từ 1 thác nhỏ vào hồ.
https://c5.staticflickr.com/1/476/31550630652_e99ca4f885_b.jpg (https://flic.kr/p/Q52ehy)

Ngôi nhà thấp thoáng sau những tán lá là nhà hàng phục vụ các món ăn địa phương, từ đây đi theo cây cầu gỗ có mái che sẽ đến vị trí ngắm hồ.
https://c6.staticflickr.com/1/478/31696960925_cab9482fd2_b.jpg (https://flic.kr/p/QhXdbi)

Nhìn ra hồ
https://c6.staticflickr.com/1/476/31581505501_c40139b571_b.jpg (https://flic.kr/p/Q7Ktix)

https://c8.staticflickr.com/6/5572/30886941903_4515f543cd_b.jpg (https://flic.kr/p/P4nDK6)

Chổ ngắm cảnh
https://c5.staticflickr.com/1/658/31660122436_19216fcf38_b.jpg (https://flic.kr/p/QeGpnW)

Cận cảnh mấy chiếc lá đỏ trên cành
https://c2.staticflickr.com/1/310/31581641081_fc52d9cb7d_b.jpg (https://flic.kr/p/Q7LaB8)

imno13
24-12-2016, 11:19
Rời Koko-en, đi lanh quanh 1 chút để kịp về Kyoto. Bên cạnh các điểm tham quan lịch sử, Himeji cũng có nhiều hoạt động du lịch văn hóa truyền thống.

Đây có lẽ tương tự trò Cờ người.
https://c3.staticflickr.com/1/505/31447412650_6a1c9de688_b.jpg (https://flic.kr/p/PUUdaQ)

https://c7.staticflickr.com/1/487/31672985102_7f6c3661ee_b.jpg (https://flic.kr/p/QfQk13)

Đi thuyền tham quan
https://c6.staticflickr.com/1/686/31010434053_492d6ca9ee_b.jpg (https://flic.kr/p/PfhzE6)

Chụp hình cùng các chiến binh giữ thành
https://c7.staticflickr.com/1/267/30979393334_2cb96d7f2c_b.jpg (https://flic.kr/p/Pcxukh)

Đã đến lúc quay về nhà ga Himeji. Từ trên lâu đài có thể nhin thấy nhà ga ở cuối đường.
https://c4.staticflickr.com/1/394/31010441163_f08ae1369a_b.jpg (https://flic.kr/p/PfhBLF)

Ngồi gà gật gần 2 tiếng thì tàu đến Kyoto. Trước khi về KS, tranh thủ leo lên tầng cao nhất để ngắm thành phố vê đêm.

Phía bắc của ga với tháp Kyoto là 1 biểu tượng của thành phố.
https://c4.staticflickr.com/1/544/31010438923_dcdd262ac9_b.jpg (https://flic.kr/p/PfhB74)

Bên dưới là khu vực cổng phía bắc của ga cũng là nơi xuất phát của các tuyến xe bus đến các điểm du lịch chính.
https://c7.staticflickr.com/1/583/31447409110_3140ed8d66_b.jpg (https://flic.kr/p/PUUc7N)

Khu vực phía nam của nhà ga.
https://c7.staticflickr.com/1/654/31672979862_6061e0f7d6_b.jpg (https://flic.kr/p/QfQirG)

Mới đầu tháng 11 mà đã có không khí giáng sinh. Ngồi nghĩ mệt và ngắm cây thông khổng lồ trước khi về KS kết thúc ngày đầu tiên của hành trình.
https://c1.staticflickr.com/6/5594/31447410120_7deca0d90a_b.jpg (https://flic.kr/p/PUUcqd)

sicamons
24-12-2016, 22:50
Bạn có thể cho mình xin lịch trình bằng tiếng anh được ko . Tks. Đã PM bạn

imno13
28-12-2016, 16:01
@sicamons: Nếu bạn chỉ cần lịch trinh tiếng Anh để xin visa thi tham khảo như bên dưới. Đây không phải là lịch trình thực tế. Làm đơn giản để dễ nhớ vi nhân viên tiếp nhận hồ sơ sẽ hỏi để đánh giá khả năng đi tự túc. Nếu bạn cân lịch thực tế sẽ p.m sau.

Day 1:
- JW102 TSN/TPE to KIX airport, train to Himeji city
- Visit Himeji castle, Koko-en garden
- Train to Kyoto. Check-in hotel "XXX"
Day 2:
- Visit Kiyomizu Temple, Eikando Temple, Ginkaku Temple (by city bus)
Day 3:
- Visit Kinkaku Temple, Ryoanji Temple, Arashiyama Bamboo forest (by city bus)
Day 4:
- Visit Daigoji Temple (by Southern bus)
- Shinkansen from Kyoto Station to Tokyo Station
- Check-in "YYY" hotel
Day 5:
- Visit Rikugen garden, Ueno park (by Subway)
Day 6:
- Visit Shibuya, Shinjuku, Akihabara (by Subway)
Day 7:
- Depart for NRT Airport (Keisei line)
- JW103 NRT to TPE / TSN

Lưu ý: cần tìm hiểu giá vé các phương tiện chính như Shinkansen, tên KS, thông tin sơ bộ các điểm tham quan ...

imno13
07-02-2017, 09:41
Chuyến đi này mục tiêu chính là săn lá đỏ. Lúc mua vé máy bay cũng chưa kịp tìm hiểu chi tiêt, đến lúc theo dõi report về lá đỏ của trang japan-guide thì trong 2 điểm chính Nikko đã qua peak còn Kyoto thì phải tuần mới peak. Quyết định hủy đoạn Nikko để đi lại cho thong thả.

Vậy trọng tâm bây giờ chỉ còn Kyoto. Với hơn 1,600 chùa Phật giáo và hơn 400 đền thờ Shinto việc chọn lựa cũng thật sự khó khăn. Đền, chùa nào cũng có điểm độc đáo riêng. Cuối cùng minh chọn theo 2 tiêu chí là nổi tiếng (dựa theo 1 bảng xếp hạng) và di chuyển thuận tiện.

Đây là bản đồ sơ lược nhưng là nền tảng đầu tiên giúp minh có những định hình về phương hướng và cách di chuyến.

https://c1.staticflickr.com/1/448/32706937316_d515f574ec_b.jpg (https://flic.kr/p/RQcAYm)

Một cách đơn giản, có thể xem khu vực nội thị Kyoto là 1 hình vuông. Nhà ga Kyoto nằm ở giữa cạnh dưới. Đường Karasuma là trục chính bắc nam và đường Shijo là trục chính đông tây. Các đền chùa chính tập trung ở cạnh bên phải (đông) và nữa trên cạnh bên trái.

Nếu có tìm hiểu qua thì việc sử dụng hệ thống xe bus rất dễ dàng và thuận tiện, Muốn đơn giản thì chỉ cần nhớ 3 tuyến xe bus du lịch gồm:
+ Tuyến 100 đi từ ga Kyoto chạy qua các điểm trên cạnh bên phải rồi lại quay về ga Kyoto
+ Tuyến 101 đi từ ga Kyoto chạy qua các điểm trên cạnh bên trái rồi lại quay về ga Kyoto
+ Tuyến 102 chạy theo cạnh hình vuông bên trên để nối 2 điểm mút của 2 tuyến 100 và 101 thành 1 vòng kín.

Bên ngoài phạm vi hình vuông thì bên dưới ga Kyoto theo hướng đông nam cũng có 1 số đền chùa rất nổi tiếng. Phía bắc của hình vuông là khu vực núi nên lá sẽ đỏ sớm hơn, đây là kế hoạch dự phòng trong trường hợp các điểm chính ở Kyoto chưa có lá đỏ. Bên trái của hình vuông là khu vực Arashiyama nổi tiếng với khu rừng trúc, cũng là địa điểm lá đỏ nổi tiếng.

trangfrance
07-02-2017, 14:45
Mình chuẩn bị hồ sơ chính xác như yêu cầu của LSQ Nhật:
1/ Đơn xin visa
2/ Lịch trình
3/ Vé máy bay (chỉ yêu cầu booking, nhưng vì giá rẻ nên liều mua trước)
4/ Booking khách sạn (khớp với lịch trình)
5/ Đơn xin nghĩ phép
6/ Giấy xác nhận công tác
7/ Hợp đồng lao động
8/ Phiếu lương 3 tháng cuối
9/ Xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm của Ngân hàng (cầm theo bản gốc sổ tiết kiệm)

Mình chỉ có thể gửi cho bạn Lịch trình để tham khảo nếu bạn cần. Lịch trình để xin visa mình cũng làm đơn giản nhất có thể chứ không phải thực tế. Tuy nhiên cần nắm rõ lịch trình, địa điểm, phương tiện giao thông, khách sạn khi nộp hô sơ đặc biệt là đi tự túc, vì họ sẽ hỏi và có vẽ những nhận xét về khả năng trả lời có ảnh hưởng đến kết quả visa. Anh bạn đi cùng mình hồ sơ cũng tương đối đầy đủ, do nghĩ là chỉ cần 1 người nắm lịch trình nên không trả lời được, kết quả là bị từ chối cấp visa. Họ không cho biết nguyên nhân nhưng mình đoán là do không nắm lịch trình.

Những giấy tờ khác sẽ do công ty và ngân hàng của bạn cung cấp.

Cho mình hỏi những cái như :5/ Đơn xin nghĩ phép
6/ Giấy xác nhận công tác
7/ Hợp đồng lao động
8/ Phiếu lương 3 tháng cuối---------> có phải dịch thuật công chứng tiếng anh không ah.
Note: Khi họ yêu cầu mình về lịch trình thì họ hỏi tiếng anh hay tiếng việt ah, nếu ko biết tiếng anh sao trả lời nổi nhỉ? bạn cho mình xin tý kinh nhiệm. Thánk

baokhuong
08-02-2017, 07:17
Không cần thư mời bạn bè sang du lịch hả anh

imno13
08-02-2017, 11:55
@trangfrance:
Thời điểm minh xin visa (khoảng tháng 10 2016) thì LSQ Nhật ở HCM chấp nhận hồ sơ tiếng Việt nên không cần dịch + công chứng. Những giấy tờ không nộp được bản gốc thì chỉ cần photo (không công chứng) và mang theo bản gốc để họ đối chiếu. Bạn nên kiểm tra lại với LSQ đề phòng họ thay đổi quy định.
Về lịch trình, nhân viên tiếp nhận hồ sơ sẽ hỏi trực tiếp với người nộp hồ sơ bằng tiếng Việt (không phải phỏng vấn nhé). Bạn cứ yên tâm về vấn đề ngôn ngữ. Tuy nhiên cần nắm rõ lịch trình và các thông tin liên quan đến chuyến đi để chứng minh mình có thể đi tự túc.

@baokhuong:
Nếu xin visa theo diện du lịch tự túc thì không cần thư mời bạn nhé. Bạn có thể truy cập trang web của LSQ Nhật (nếu nộp hồ sơ ở HCM) để tham khảo hướng dẫn các giấy tờ yêu cầu cho visa diện du lịch tự túc nhé.

imno13
09-02-2017, 16:59
Vậy là đã trãi qua đêm đầu tiên của chuyến hành trình trên đất Nhật. Kế hoạch ban đầu là bắt đầu từ Chùa Thanh Thủy (Kiyomizudera) rồi theo ngược chiêu kim đồng hồ đến Chùa Bạc (Ginkaku-ji) kế đến là Chùa Vàng (Kinkaku-ji) và chùa Ryoanji có khu vườn đá (rock garden) nổi tiếng trong 2 ngày. Nếu dư thời gian thì đi thêm Arashiyama thăm vườn trúc. Sau đó đi bus đêm về Tokyo.

Đến phút cuối tinh cờ phát hiện ra kênh youtube “japanesquest” có video xếp hạng 5 điểm lá đỏ đẹp nhất ở Kyoto theo thứ tự chùa Tofukuji, chùa Eikando, chùa Daigoji, khu vực Arashiyama, chùa Komyoji. Trong số đó chùa Eikando là gần và dễ đi nhất nên sẽ bắt đầu từ đây.

Theo thông tin thì chùa Eikando không quá nổi tiếng ở Kyoto nhưng với 3,000 cây phong trồng trong khuôn viên, nên hay được gọi là Maple Eikando, lại là điểm ngắm lá đỏ rất được yêu thích.

Từ trạm xe bus Nanzenji Eikando-michi đi bộ theo bảng hướng dẫn khoảng 5 phút là đến nơi. Cổng ngoài nhỏ và đơn giản nằm sát với khu dân cư. Ngay trước cổng có 1 con đường nhỏ chạy ngang. Theo bảng hướng dẫn một bên là con đường dọc bờ kênh nổi tiếng ngắm hoa anh đào Philosopher’s Path, một bên dẫn vào quần thể chùa Nanzenji cũng rất nổi tiếng.

https://c1.staticflickr.com/3/2058/32644129122_6befc634e5_b.jpg (https://flic.kr/p/RJDGhs)


Vừa qua cổng, không gian trở nên yên tĩnh như biệt lập với bên ngoài. Những tán lá đỏ rực rỡ dưới ánh nắng phủ kín cổng giữa.

https://c1.staticflickr.com/3/2460/32674256871_e85fdecda4_b.jpg (https://flic.kr/p/RMj7dp)


Theo bản đồ in trên leaflet được phát lúc mua vé thì rẽ phải là một ngôi nhà nhỏ để ngắm cảnh. Từ cửa sổ có thể quan sát được 1 góc hồ Hojo.

https://c1.staticflickr.com/3/2689/32644125642_402f78c34c_b.jpg (https://flic.kr/p/RJDFfs)


Hồ Hojo nằm phía trước các điện thờ trải từ chân đến sườn núi. Về quang cảnh thì đây là một trong những điểm nhấn của chùa Eikando. Lối đi trong chùa luôn có rào chắn để bảo vệ thực vật, các công trình nhưng với những vật liệu tre nứa nhẹ nhàng không gây cảm giác du khách bị tách biệt ra khỏi khung cảnh.

https://c1.staticflickr.com/3/2425/32757095626_7b1e38fbcc_b.jpg (https://flic.kr/p/RUCFhN)


Dạo theo lối đi nhỏ ra mặt trước của hồ nơi có 1 trà quán nhỏ trên nền sân cát.

https://c1.staticflickr.com/3/2435/32674253751_c0ef11cb02_b.jpg (https://flic.kr/p/RMj6hB)


Ngồi dưới những tán lá đỏ thưởng trà và ngắm cảnh hồ. Cảm giác thật yên bình, nhẹ nhàng.

https://c1.staticflickr.com/1/749/32442130066_520de6db94_b.jpg (https://flic.kr/p/RqNp17)


Ngay giữa hồ có 1 cây cầu đá bắc qua 1 đảo nhỏ.

https://c1.staticflickr.com/3/2899/32674251681_7113e2b215_b.jpg (https://flic.kr/p/RMj5EV)


Trên đảo lại có 1 đên Shinto nhỏ

https://c1.staticflickr.com/3/2119/32644119792_9a59e86d30_b.jpg (https://flic.kr/p/RJDDvA)


Từ hồ Hojo vào khu điện thờ phải xuyên qua các thảm rêu xanh mướt.

https://c1.staticflickr.com/4/3833/31954313144_501428dd20_b.jpg (https://flic.kr/p/QFGd2w)


Những bức tượng phật phủ rêu trong khuôn viên chùa.

https://c1.staticflickr.com/4/3724/32757100266_e826121b05_b.jpg (https://flic.kr/p/RUCGEN)

imno13
13-02-2017, 15:07
Các điện thờ chính được xây dựng ven theo chân núi và được nối với nhau bằng hệ thống hành lang gỗ. Chỉ có 03 điện thờ mở cửa cho khách tham quan là Shaka-do, Mie-do và Amida-do tuy nhiên bắt buộc phải vào cổng ở Shaka-do rồi theo mũi tên hướng dẫn dọc hành lang để đến các điện khác.


Điện Shaka-do là nơi thờ các vị Phật quá khứ. Theo bảng thuyết minh thì các bức tranh vẽ trên các cánh cửa trượt của các phòng trong Shaka-do là các kiệt tác hội họa nhưng theo quy định thì không được chụp ảnh bên trong. Ngay phía trước Shaka-do là 1 vườn đá nhỏ được bao bởi bờ tường thấp và cổng Karamon dùng để tiếp đón sứ giả của nhà vua.

https://c1.staticflickr.com/3/2809/32720943252_138f91b72f_b.jpg (https://flic.kr/p/RRros1)

https://c1.staticflickr.com/3/2223/32750834231_7304fa9dd4_b.jpg (https://flic.kr/p/RU5zZH)



Phong cách thiết kế tối giản là đặc trưng của vườn đá Nhật Bản

https://c1.staticflickr.com/3/2088/32059953813_743fc3beb4_b.jpg (https://flic.kr/p/QR2Djn)



Rời Shaka-do đi tiếp theo hành lang là đến Mie-do (Chính điện) nơi thờ các vị Phật và các sư sáng lập. Công trình làm bằng gỗ khá quy mô.

https://c1.staticflickr.com/3/2891/32750835601_5be256e893_b.jpg (https://flic.kr/p/RU5Apk)

https://c1.staticflickr.com/1/671/32059903153_057e711e0a_b.jpg (https://flic.kr/p/QR2ofV)



Phía sau Mie-do, có 1 bồn nước nhỏ. Thành bồn ghép từ nhiều viên đá, nắp bồn được ghép từ thân tre (trúc??). Khi dùng gàu múc nước và đổ nhẹ vào bồn sẽ nghe được âm thanh có âm hưởng như một loại nhạc cụ của Nhật.

https://c1.staticflickr.com/1/257/32031555244_edcf4faeb9_b.jpg (https://flic.kr/p/QNw6pS)



Khu vườn phía sau cũng thu hút nhiều du khách vì có những cây đèn đá phủ đầy rêu theo thời gian.

https://c1.staticflickr.com/1/779/32833452216_4c6a87cf38_b.jpg (https://flic.kr/p/S2o2rJ)

https://c1.staticflickr.com/4/3773/32059894443_94c8d67169_b.jpg (https://flic.kr/p/QR2kEK)



Hành lang gỗ đến đây chia làm 2 nhánh dẫn đến 2 biểu tượng của chùa Eikando.

sevenup024
13-02-2017, 17:27
Lâu đài đẹp quá, nếu không lầm thì trong ký ức của em trong truyên Doremon có lâu đài này, kkk đùa tí thôi, chứ các a có thể cho em lời khuyên là theo các anh em nên đi theo tour hay tự túc ok hơn, em tiếng anh cũng khá giao tiếp được. p/s: em đi với bạn em.

imno13
15-02-2017, 11:37
@sevenup024:
Tất nhiên là đi tự túc sẽ được trải nghiệm nhiều hơn, thoải mái chọn lựa hành trình theo ý thích cá nhân ... với điều kiện là phải có khả năng tìm kiếm thông tin và tự xây dựng hành trình, có kinh nghiệm cơ bản về việc sử dụng các phương tiện đi lại (máy bay, tàu xe ...), đặt phòng KS.

Thông tin về các điểm đến ở Nhật Bản nhiều và chi tiết bằng tiếng Anh. Bạn có thể tham khảo trang web japan-guide.com nơi cung cấp tất cả thông tin các điểm đến trên tòan nước Nhật.

Ngoài ra, việc xin visa Nhật du lịch tự túc cũng là vấn đề không nhỏ của nhiều người.

Bạn cân nhắc rồi quyết định nhé. Chúc bạn nhanh đặt chân đến nước Nhật.

baokhuong
15-02-2017, 13:22
@sevenup024:
Tất nhiên là đi tự túc sẽ được trải nghiệm nhiều hơn, thoải mái chọn lựa hành trình theo ý thích cá nhân ... với điều kiện là phải có khả năng tìm kiếm thông tin và tự xây dựng hành trình, có kinh nghiệm cơ bản về việc sử dụng các phương tiện đi lại (máy bay, tàu xe ...), đặt phòng KS.

Thông tin về các điểm đến ở Nhật Bản nhiều và chi tiết bằng tiếng Anh. Bạn có thể tham khảo trang web japan-guide.com nơi cung cấp tất cả thông tin các điểm đến trên tòan nước Nhật.

Ngoài ra, việc xin visa Nhật du lịch tự túc cũng là vấn đề không nhỏ của nhiều người.

Bạn cân nhắc rồi quyết định nhé. Chúc bạn nhanh đặt chân đến nước Nhật.

quả thiệt vấn đề không nhỏ , em thì chỉ thiếu lá thư mời thôi , huhuhu

imno13
16-02-2017, 11:06
@baokhuong:
Nếu xin visa theo dạng du lịch tự túc thì không cần thư mời. Thực tế vừa rồi mình cũng không có thư mời.

Tuy nhiên nếu bạn vẫn muốn có thư mời thì cũng có dịch vụ. Lúc mình đến Kawaguchi Lake minh có gặp 3 bạn nữ Việt nam. Nói chuyện thì các bạn chia sẽ là làm visa qua 1 đơn vị dịch vụ visa, đơn vị này phối hợp với đối tác là 1 công ty du lịch của Nhật gửi thư mời. Chi phí thì khá mắc, khoảng vài triệu mình không nhớ chính xác. Nếu bạn cần thì mình có thể cung cấp facebook của cô gái mình gặp để bạn tìm hiểu.

baokhuong
19-02-2017, 23:20
@baokhuong:
Nếu xin visa theo dạng du lịch tự túc thì không cần thư mời. Thực tế vừa rồi mình cũng không có thư mời.

Tuy nhiên nếu bạn vẫn muốn có thư mời thì cũng có dịch vụ. Lúc mình đến Kawaguchi Lake minh có gặp 3 bạn nữ Việt nam. Nói chuyện thì các bạn chia sẽ là làm visa qua 1 đơn vị dịch vụ visa, đơn vị này phối hợp với đối tác là 1 công ty du lịch của Nhật gửi thư mời. Chi phí thì khá mắc, khoảng vài triệu mình không nhớ chính xác. Nếu bạn cần thì mình có thể cung cấp facebook của cô gái mình gặp để bạn tìm hiểu.

Thanks imno13 , tại em đọc 1 số bài đề cập tới thư mời du lịch , nếu bỏ cái vụ thư mời rồi thì tốt quá , hihi

imno13
22-02-2017, 12:23
Về mặt hình ảnh thì ngôi tháp nhỏ 2 tầng Tahoto nằm cao cao trên sườn núi chính là biểu tượng của chùa. Hầu như những bài viết, chia sẽ về chùa Eikando đều dùng hình ảnh Tahoto làm minh họa chính.


Để viếng tháp thì rẽ trái ở ngã ba phía sau Mie-do đi tiếp theo 1 hành lang gỗ. Hành lang chạy men theo triền núi nằm lẫn trong các tán lá làm liên tưởng đến hình ảnh 1 “con rồng đang ngủ” nên có tên là Garyuro.


Từ dưới Mie-do có thể nhìn thấy Garyuro trên sườn núi.

https://c1.staticflickr.com/1/261/32048311134_1f4ac12e0e_b.jpg (https://flic.kr/p/QPZYmw)


Garyuro được lắp ghép hoàn toàn từ gỗ.

https://c1.staticflickr.com/3/2096/32737377142_c4cfbc9ce6_b.jpg (https://flic.kr/p/RSTBEW)


Đi hết Garyuro, leo thêm 1 đoạn cầu thang đá là đến tháp Tahoto. Từ đây có thể nhìn được một góc của Kyoto. Phần khuôn viên của Eikando được che phủ dày đặc bởi màu lá đỏ.

https://c1.staticflickr.com/1/726/32890827605_aae4b5fb1c_b.jpg (https://flic.kr/p/S7s69z)


Tuy nhiên, để có hình ảnh đẹp của tháp Tahoto thì phải đứng ở sân chùa ven hồ Hojo.

Nhìn từ viewpoint bên phải theo hướng dẫn in trong leaflet.

https://c1.staticflickr.com/3/2551/32048306504_2a67b87723_b.jpg (https://flic.kr/p/QPZWYG)


Gần hơn

https://c1.staticflickr.com/1/265/32510675970_cee15c67c6_b.jpg (https://flic.kr/p/RwRHj3)


Nhìn từ góc trái cùng với hồ Hojo

https://c1.staticflickr.com/3/2710/32737380232_8d1a267737_b.jpg (https://flic.kr/p/RSTCAd)


Nhìn gần hơn

https://c1.staticflickr.com/3/2138/32048303834_4dbe3e1e32_b.jpg (https://flic.kr/p/QPZWbE)


Thật ra là khi nhắc đến chùa Eikando thì phải nhắc đến bức tượng Phật Mikaeri Amida vì bức tượng nổi tiếng với tư thế Phật ngoái đầu ra sau rất hiếm thấy, đồng thời bức tượng này còn gắn liền với giai thoại về tên gọi Eikando của ngôi chùa. Tiếc là không được phép chụp ảnh nên mượn 1 tấm ảnh từ trang web của chùa. Hiện tại bức tượng được thờ ở điện Amidado.

https://c1.staticflickr.com/1/630/32904276391_1f32e02728.jpg (https://flic.kr/p/S8D21c)


Đúng ra tên chính thức của chùa là Zenrin-ji. Tên Eikando được thêm vào tên chính thức thành Eikando Zenrin-ji, đa phần gọi ngắn gọn là Eikando, là từ 1 vị sư trụ trì có tên là Eikan. Sư Eikan rất nổi tiếng với những việc làm nhân đức giúp đỡ cho những người khó khăn. Trong 1 buổi niệm Phật sáng sớm, lúc ông đang đi xung quanh tượng thì bỗng nhiên Phật bước xuống từ tòa sen. Sư Eikan chỉ biết bất động đứng nhìn vì vậy Phật quay đầu lại gọi ông “Eikan! Đi với ta”. Với mong muốn nhiều người cũng được nhìn thấy hình ảnh này, ông đã khấn nguyện Phật giữ nguyên tư thế đặc biệt ấy. Cũng có nhiều phiên bản về giai thoại của bức tượng một số chi tiết khác nhau.

Vậy là kết thúc hoạt động đầu tiên ở Kyoto. Những chiếc là đỏ xà thấp xuống ven lối ra như vẫy chào tạm biệt.

https://c1.staticflickr.com/3/2121/32048313024_38f5329439_b.jpg (https://flic.kr/p/QPZYV7)

atm40025
01-03-2017, 12:36
Rất mong được tiếp tục theo dõi những chia sẻ của bạn. Thanks.

imno13
08-04-2017, 22:19
Kế hoạch ban đầu là sẽ đi bộ theo con đường Philosopher’s Path từ chùa Eikan-do và kết thúc ngay trước cổng Ginkakuji. Philosopher’s Path dài gần 2km dọc theo một kênh nước, hai bên đường trồng hàng trăm cây cherry nên là nơi ngắm hoa anh đào nổi tiếng trong danh sách “must-see”. Tính là vậy nhưng khi rời chùa Eikan-do là 11h trời nắng quá, ngoài ra cũng không thấy tài liệu hướng dẫn nào đề cập đến việc ngắm lá đỏ ở Philosopher’s Path nên quyết định tiếp tục hành trình bằng xe bus tranh thủ nghĩ chân vì chắc còn phải đi bộ nhiều.

Một đoạn Philosoher’s Path trước Ginkakuji.
https://c1.staticflickr.com/4/3804/33871665466_97ab6ab830_b.jpg (https://flic.kr/p/TB895b)



Ngay sau cổng chính là một lối đi nhỏ trải cát, hai bên là hàng rào cây xanh tạo thành hai bức tường che kín tầm mắt của du khách khỏi không gian xung quanh như để tạo sự bất ngờ hơn khi bước vào khu vườn xinh đẹp phía sau.
https://c1.staticflickr.com/3/2908/33099681903_a7ae291a75_b.jpg (https://flic.kr/p/SqUwfK)



Đi hết đường là đến cổng giữa. Đây cũng chính là nơi bán vé. Bên trong là một khu vườn cát nhỏ với một số cây xanh được uốn tỉa công phu.
https://c1.staticflickr.com/3/2938/33871642606_01556a85c8_b.jpg (https://flic.kr/p/TB82h3)


https://c1.staticflickr.com/3/2863/33871657456_0e9ebedfc7_b.jpg (https://flic.kr/p/TB86G5)



Phía đối diện là cánh cổng cuối cùng để vào khu vườn của Ginkakuji.
https://c1.staticflickr.com/3/2832/33755927782_4289a07610_b.jpg (https://flic.kr/p/TqTXhS)



Vừa bước chân vào bên trong không gian đột ngột đổi khác hoàn toàn với khung cảnh rộng mở tràn đầy ánh nắng. Từ cổng nhìn vào toàn bộ khuôn viên như chia làm đôi, nữa bên trái là khu vườn cát khá rộng với dãy đồi bao phía sau.
https://c1.staticflickr.com/3/2942/33782822671_d2403fdf53_b.jpg (https://flic.kr/p/TtgNcR)



Nữa bên phải thì có vẻ chật chội với nhiều cây xanh
https://c1.staticflickr.com/3/2862/33527532240_cfffc5b90b_b.jpg (https://flic.kr/p/T5HnfG)



Đặc biệt ngay phía sau bên phải cổng vào chính là tòa nhà biểu tượng của cả quần thể. Điện Quan Âm (Kannonden) hay còn được gọi với cái tên nổi tiếng là Chùa Bạc.
https://c1.staticflickr.com/3/2893/33069167214_8de7203307_b.jpg (https://flic.kr/p/Sod8iq)

richwong
14-04-2017, 16:03
Chào bạn !
Bên mình chuyển cho thuê nhà nghỉ homestay ở Osaka, bạn nào có nhu cầu liên hệ mình nhé.
Facebook: hamaguchi810

imno13
16-04-2017, 22:49
Tên đầy đủ dịch từ tiếng Anh là Chùa Gác Bạc (Temple of Silver Pavilion - Ginkakuji) cho dù đây cũng không phải là tên thật. Nguyên nhân là do công trình nổi tiếng nhất của chùa – Điện Quan Âm (Kannonden) – khi xây dựng được dự tính sẽ dát bạc xung quanh nhưng cuối cùng việc này không thực hiện được.

Đây là công trình khá giản dị có 2 tầng với 2 phong cách kiến trúc khác nhau. Ngay phía trước là hồ Kinkyochi.
https://c1.staticflickr.com/3/2940/33262001663_ccca23dc43_b.jpg (https://flic.kr/p/SFfsgi)


Tầng dưới theo phong cách kiến trúc nhà ở truyền thống của Nhật. Tầng trên theo phong cách thiền (zen) Trung Hoa chính là điện thờ với tượng Quan Âm được dát vàng. Du khách chỉ được ngắm bên ngoài, không mở cửa cho tham quan.
https://c1.staticflickr.com/3/2898/33231456764_fbf634bf86_b.jpg (https://flic.kr/p/SCxUk7)


Trên đỉnh là tượng phượng hoàng bằng đồng là linh vật bảo vệ của phật Quan Âm.
https://c1.staticflickr.com/3/2883/33944128421_1d0c556881_b.jpg (https://flic.kr/p/THwwMt)


Theo giải thích trong tờ leaflet hướng dẫn của Ginkakuji thì Chùa là biểu tượng tiêu biểu cho một triết lý thẩm mỹ Wabi-Sabi với các quan điểm về cái đẹp như sự đơn giản (beauty in simplicity, less is more), không hoàn hảo (perfectly imperfect) ... Chính sự đơn giản và đặc biệt là việc không hoàn thiện của Kannonden lại là nét đẹp tạo nên sự nổi tiếng cho nó.

Điểm nhấn tiếp theo chính là khu vườn cát phía trước, bên trái của Kannonden. Khu vườn cát cũng khá đơn giản với 2 phần gồm 1 đụn cát nhỏ có tên là Đài ngắm trăng (Moon viewing platform). Đây cũng tượng trưng cho ngọn núi Phú Sĩ.
https://c1.staticflickr.com/3/2893/33944134961_340db10a01_b.jpg (https://flic.kr/p/THwyJe)


Và phần cỏn lại có tên gọi là Biển cát bạc (Sea of silver sand) tượng trưng cho 1 trong 5 hồ nước (Ngũ hồ) dưới chân núi Phú Sĩ với các sọc cát tượng trưng cho sóng nước.
https://c1.staticflickr.com/3/2864/33944141411_8de49e3c0f_b.jpg (https://flic.kr/p/THwADr)


Tổng thể Kannonden và vườn cát
https://c1.staticflickr.com/3/2838/33262052403_2b7d5d586c_b.jpg (https://flic.kr/p/SFfHm8)


Hình như khu vườn cát được làm them sau chứ không có trong thiết kế ban đầu.


Ngay bên cạnh khu vườn cát là 2 công trình quan trọng khác gồm có Chính điện (Hondo) thờ Phật Thích ca (Sakyamuni) và Togudo Hall. Chỉ có Kannonden và Togudo Hall là 2 công trình không bị phá hủy và cả 2 được công nhận di sản quốc gia (National treasure).
https://c1.staticflickr.com/3/2926/33689265250_9a6c5e2a97_b.jpg (https://flic.kr/p/Tk1hQS)


Đa phần các công trình, cây cảnh và hồ nước đều được rào bảo vệ. Du khách đi tham quan theo lộ trình có bảng hướng dẫn. Từ Kannonden, đi vòng gần hết khu vườn cát, băng qua hồ để vào khu vườn cảnh. Đi men theo hồ nước rồi leo lên con đồi phía sau để có thể ngắm toàn cảnh Chùa và khu vực xung quanh.
https://c1.staticflickr.com/4/3930/33262072673_acc26298d1_b.jpg (https://flic.kr/p/SFfPnB)


Đi tiếp sẽ có đường xuống rồi đi theo đường bên kia Chùa để ra cổng.

richwong
19-04-2017, 09:07
Cảnh đẹp quá bạn à !

imno13
26-04-2017, 18:24
Đi vòng xung quanh vườn cát sẽ đến điểm giữa hồ Kinkyochi, tại đây có 1 cây cầu nhỏ bắc qua bờ bên kia cũng chính là khu vườn cảnh. Sang cầu rẽ phải đi ven theo hồ sẽ đến lối ra, rẽ trái sẽ có đường đi sâu vào khu sườn núi phía sau.

https://c1.staticflickr.com/3/2844/34280430475_7f8cc4a060_b.jpg (https://flic.kr/p/UefaEK)



Vườn cảnh được thiết kế xoay quanh hồ Kinkyochi với các đảo nhỏ, những tảng đá sắp đặt ven hồ hoặc giữa hồ, vườn rêu và khá nhiều loại cây xanh lớn nhỏ được trồng không theo trật tự. Cá nhân mình cảm thấy khu vườn đẹp nhưng khá rối mắt. Thực ra mọi thứ được bố trí hoàn toàn có chủ đích. Theo giải thích việc sắp đặt như vậy là 1 trường phái thiết kế vườn cảnh.


Thay vì bố trí mọi thứ theo đường thẳng, đường đi trong vườn được thiết kế uốn lượn, nhấp nhô làm phong cảnh thay đổi liên tục, vừa hiện ra lại biến mất, sau đó lại xuất hiện với góc nhìn khác.


Đây là góc nhìn khác của Gác bạc (Kannonden), ẩn hiện sau những tán cây.

https://c1.staticflickr.com/5/4189/33896687990_a634d4dfd1_b.jpg (https://flic.kr/p/TDkop1)



Đài ngắm trăng.

https://c1.staticflickr.com/3/2863/34123292152_8635d7cf53_b.jpg (https://flic.kr/p/TZmMVj)



Lối đi nằm ven theo bờ hồ.

https://c1.staticflickr.com/3/2851/34123298432_fba0635204_b.jpg (https://flic.kr/p/TZmPMA)



Đi ngang khu vườn rêu phủ kín 1 vùng đồi.

https://c1.staticflickr.com/3/2846/33896712290_f6c3ccff94_b.jpg (https://flic.kr/p/TDkvBY)



Nơi để du khách cầu may mắn.

https://c1.staticflickr.com/5/4175/34280464375_950b5ca55f_b.jpg (https://flic.kr/p/UefkKe)



Vào sâu bên trong. Cây cối um tùm che cái nắng trưa đang gay gắt.

https://c1.staticflickr.com/5/4163/33438737694_a61b2a9a16_b.jpg (https://flic.kr/p/SWSgJf)



Cuối cùng cũng lên tới điểm ngắm cảnh chạy men sườn núi. Toàn cảnh khuôn viên Ginkakuji và 1 góc nhỏ Kyoto. Dừng ngắm cảnh và nghỉ chân một lúc, tiếp tục đi theo con đường độc đạo dẫn ra cổng.

https://c1.staticflickr.com/1/271/32397951792_6bc5f6e672_b.jpg (https://flic.kr/p/RmTYkJ)



Rừng cây cao vút bên cạnh.

https://c1.staticflickr.com/3/2844/33470523713_d0072ac66e_b.jpg (https://flic.kr/p/SZFbB4)



Trà quán nằm yên tĩnh và thơ mộng cạnh rừng trúc.

https://c1.staticflickr.com/3/2810/33896729380_1230553733_b.jpg (https://flic.kr/p/TDkAGC)



Trà quán và quầy lưu niệm cũng là điểm kết thúc hành trình tham quan Ginkakuji.

imno13
03-05-2017, 14:08
Ra khỏi Ginkakuji cũng tầm 2h chiều, ăn vội mấy que Yakitory ở con đường trước chùa rồi đón xe bus 102 qua Kinkakuji – Chùa Gác Vàng.


Cả Kinkakuji và Ginkakuji đều nằm ở phía bắc Kyoto và gần như là đối xứng với nhau. Kinkakuji ở phía Tây còn Ginkakuji ở phía Đông. Kinkakuji do vị shogun dòng họ Ashikaga đời thứ 3 xây dựng, sau đó vị shogun đời thứ 8 xây dựng Ginkakuji với nhiều nét tương đồng đặc biệt là đều lấy 1 căn gác thờ Phật làm công trình chính tiêu biểu trong quần thể.


Dù có những nét tương đồng nhưng thực ra 2 ngôi chùa này lại là đại diện cho 2 trường phái văn hóa tương phản nhau. Kinkakuji lại đại diện cho văn hóa Kitayama có đặc thù lộng lẫy, xa hoa. Trong khi đó Ginkakuji đại diện cho văn hóa Higashiyama với đặc thù đơn giản và yên bình.


Ngay lối vào đã thấy khách tham quan rất đông nhưng nhờ đội ngũ điều động tốt nên vẫn khá trật tự, quy củ. Cổng chính không nằm ngay bên ngoài mà phải đi qua một vườn cây. Lối vào rộng rãi, quy mô hơn hẳn Ginkakuji.
https://c1.staticflickr.com/5/4160/34290921161_2fcb51aa37_b.jpg (https://flic.kr/p/UfaWbD)



Cổng chính nằm ở cuối đường.
https://c1.staticflickr.com/5/4169/33611699363_8754b299af_b.jpg (https://flic.kr/p/Td9KcZ)



Những chiếc lá đỏ nhảy múa dưới ánh nắng chiều.
https://c1.staticflickr.com/5/4155/34036974240_86de33df8c_b.jpg (https://flic.kr/p/TRJoBs)



Một tảng đá có hình dạng như chiếc thuyền đặt bên lối đi.
https://c1.staticflickr.com/5/4174/34421945135_a27430d297_b.jpg (https://flic.kr/p/UrKt3F)



Phía trước là chiếc cổng thứ 2 có tên là Kara-mon với mái cong đặc trưng.
https://c1.staticflickr.com/5/4173/33611725363_c48d886632_b.jpg (https://flic.kr/p/Td9SWg)



Bên tay phải là khu vực sinh sống của các sư trong chùa.
https://c1.staticflickr.com/3/2857/34380406246_f8b2709d8e_b.jpg (https://flic.kr/p/Uo5yYW)



Qua cổng Kara-mon tiếp tục đi men theo bờ tường bao quanh khuôn viên chùa. Thấp thoáng vài mái nhà với kiến trúc đặc trưng.
https://c1.staticflickr.com/5/4177/33579945924_8370bd6dc8_b.jpg (https://flic.kr/p/Tam11U)



Cảnh quan khá bình thường ở lối vào.
https://c1.staticflickr.com/3/2811/33579965784_d6e5198ca5_b.jpg (https://flic.kr/p/Tam6Vj)



Cảnh vật đều đều bên đường có lẽ làm mọi người xao lãng, quên mất mục tiêu sắp đến. Cho nên khi ra khỏi lối đi bị che khuất tầm mắt vừa bước vào khu vườn cảnh, mọi người đồng loạt Ồ lên vì bị bất ngờ khi hình ảnh Lầu Vàng (Kinkaku) bất chợt hiện ra chói lóa dưới ánh mặt trời.
https://c1.staticflickr.com/5/4187/34290979341_85fa18e38d_b.jpg (https://flic.kr/p/UfbetK)

imno13
09-05-2017, 09:29
Khu vườn cảnh được xây dựng mô phỏng theo cõi Tây phương Cực lạc của Phật A-di-đà tạo thành một nơi giao hòa giữa trời và đất. Trung tâm của khu vườn chính là hồ Kyoko-chi (Mặt Gương) và đặc biệt là Căn Gác Vàng ở phía bắc hồ nước.


Dù cũng đã cuối giờ chiều khách tham quan vẫn đứng đông nghẹt quanh hồ ngắm cảnh và chụp ảnh.

https://c1.staticflickr.com/5/4188/34391410011_fbcc34a71a_b.jpg (https://flic.kr/p/Up3Y22)



Chờ khá lâu, cuối cùng cũng vào được đến hàng rào ven hồ để chụp ảnh. Tình cờ lại đến Kinkakuji đúng lúc xế chiều là thời điểm đẹp nhất trong ngày. Nhờ ánh nắng vàng rực phản chiếu từ lớp dát vàng, căn Gác trở nên rực rỡ hơn. Mặt hồ, đúng như tên gọi, giống một chiếc gương khổng lồ phản chiếu rõ nét hình ảnh căn Gác vàng và cảnh vật xung quanh.

https://c1.staticflickr.com/5/4160/34137360530_b2219656a8_b.jpg (https://flic.kr/p/U1ATXy)



Trong hồ có 10 đảo nhỏ đều được đặt tên riêng. Hòn đảo to nhất nằm giữa hồ, ngay chính diện căn Gác vàng tượng trưng cho các hòn đảo tạo nên đất nước Nhật Bản.

https://c1.staticflickr.com/5/4188/34530702625_fcd4c287bd_b.jpg (https://flic.kr/p/UBmSRP)



Trên các đảo nhỏ chủ yếu trồng thông, còn xung quanh thì bố trí đá với nhiều hình thù. Sanzon-seki là quy tắc sắp đặt đá phổ biến gồm 3 viên đá, viên to nhất ở giữa đại diện cho Phật A-di-đà, 2 viên đá nhỏ hơn nằm 2 bên đại diện cho Quan Âm và Đại Thế Chí. Đảo lớn nhất trong hồ cũng có 2 cụm đá bố trí như vậy.


Một cụm đá Sanzon-seki trên đảo lớn nhìn từ bên ngoài (ba viên đá ở giữa hình).

https://c1.staticflickr.com/5/4165/34482077726_d8d6d8431a_b.jpg (https://flic.kr/p/Ux4Enu)



Một cụm nữa nhìn từ căn Gác vàng (bên trái hình).

https://c1.staticflickr.com/5/4182/34362440752_4d853b68db_b.jpg (https://flic.kr/p/Umuut3)



Ngoài ra, bên cạnh đảo lớn có hai đảo nhỏ có hình dạng rùa và sếu nhưng mình không nhìn thấy được. Hình như hồ cảnh nào cũng phải thiết kế có 2 đảo như vậy.


Và nổi bật nhất ở hồ Kyoko-chi chính là căn Gác vàng – Kim Các Tự (Kinkaku), đây cũng là biểu tượng cho cả quần thể chùa. Đây là công trình 3 tầng, mỗi tầng được xây dựng theo một trường phái kiến trúc khác.


Tầng dưới cùng không dát vàng theo phong cách quý tộc hoàng gia. Bên trong có đặt một tượng Phật quá khứ (bên phải hình) và một tượng chính là Yoshimitsu chủ nhân của ngôi chùa. Nhìn từ xa có thể thấy hai bức tượng nhưng không rõ.

https://c1.staticflickr.com/5/4183/34362438382_37189b9002_b.jpg (https://flic.kr/p/UmutLb)



Tầng hai được dát vàng bên ngoài theo phong cách kiến trúc quý tộc samurai bên trong thờ Phật Quan Âm. Tầng ba cũng được dát vàng theo phong cách thiền Trung hoa bên trong thờ 3 vị Phật (Amida triad) có lẽ là Phật A-di-đà và Quan Âm, Đại Thế Chí. Và trên chop nóc là một chú Phượng hoàng cũng được mạ vàng.

https://c1.staticflickr.com/5/4177/34137653430_2f19f2e438_b.jpg (https://flic.kr/p/U1Cp2y)



Chuẩn bị rời hồ để đi vào khu vườn phía sau thì trời bổng sẩm tối một lúc. Kim Các Tự như nổi bật hơn khi bóng tối bao phủ xung quanh.

https://c1.staticflickr.com/6/5592/31032766831_2a30720361_b.jpg (https://flic.kr/p/Phg3pZ)



Một lúc sau ánh sáng quay lại. Hòa theo dòng người đi r khu vườn phía sau vẫn đông nghẹt khách.

https://c1.staticflickr.com/5/4178/33687940534_f7b1da220b_b.jpg (https://flic.kr/p/TjTv3W)

HuyenTonKin
09-05-2017, 09:39
Rất nên thơ, thanks bác đã chia sẻ

minhon
13-05-2017, 12:29
đến nhật bản cảnh tượng lúc nào cũng đi vào lòng người

imno13
18-05-2017, 12:30
Tiếp tục đi tham quan khu vực phía sau. Khu vực này nằm trên sườn núi nên địa thế cao hơn khu vực hồ Kyoko-chi. Hai bên lối đi là những tiểu cảnh.


Hình ảnh một khe nước nhỏ, những viên đá như những chú cá đang phóng lên khỏi mặt nước. Ý tưởng lấy từ chuyện cá chép vượt vũ môn để hóa rồng.

https://c1.staticflickr.com/5/4188/34542084141_8d345f840c_b.jpg (https://flic.kr/p/UCndbR)



Nơi ném đồng xu để cầu may mắn.

https://c1.staticflickr.com/5/4177/33829931884_cc6cf813e6_b.jpg (https://flic.kr/p/Txrf8E)

https://c1.staticflickr.com/5/4176/33829928684_f67c4fca28_b.jpg (https://flic.kr/p/Txrebu)



Lối đi chạy ven theo một hồ nước khác. Giữa hồ có một đảo nhỏ, trên đảo chỉ có một tháp bằng đá tên là Bạch Xà (White Snake). Theo truyền thuyết thì con rắn trắng là hấu cận của vị Phật Bà Benzaiten (một vị Phật của Nhật Bản nhưng có xuất xứ từ đạo Hindu).

https://c1.staticflickr.com/5/4185/34287455230_dea8080099_b.jpg (https://flic.kr/p/UeSaTd)



Lên đến điểm cao nhất thì có thể thấy được phần ngọn của căn Gác vàng nhô lên khỏi cây lá xung quanh.

https://c1.staticflickr.com/5/4166/34542104191_36fcdf4a24_b.jpg (https://flic.kr/p/UCnj9x)



Đi tiếp sẽ gặp một ngôi nhà nhỏ, đơn sơ. Đây là Sekka-tei, nơi thưởng thức trà đạo.

https://c1.staticflickr.com/5/4175/34672467595_1ff27c1cea_b.jpg (https://flic.kr/p/UPTsDr)



Điểm cuối cùng trong khuôn viên là điện Fudo-do nơi thờ thần Fudo Myoo. Có tài liệu nói Fudo Myoo là thần để cầu sức khỏe đặc biệt là các bệnh về mắt. Cũng có tài liệu lại nói đây là 1 trong 5 vị thần trí tuệ.

https://c1.staticflickr.com/5/4172/34542094151_eedbf2642c_b.jpg (https://flic.kr/p/UCngar)



Ở Nhật thông thường chùa thờ Phật tiếng Anh gọi là Temple, đền thờ Shinto thì gọi là Shrine. Trong khuôn viên chùa đều có một đền thờ Shinto nhỏ. Ở chùa Gác Vàng cũng vậy, cũng có một đền thờ Shinto gần ngay Fudo-do nhưng không hiểu sao lại quá nhỏ và quá đơn sơ, mà còn nằm ở vị trí hết sức khiêm tốn.

https://c1.staticflickr.com/5/4170/34542090341_7b40b8882d_b.jpg (https://flic.kr/p/UCnf2K)



Dãy cầu thang dẫn ra cổng. Kết thúc chuyến thăm Kinkakuji.

danngoc
19-05-2017, 08:46
Tên đầy đủ dịch từ tiếng Anh là Chùa Gác Bạc (Temple of Silver Pavilion - Ginkakuji) cho dù đây cũng không phải là tên thật. Nguyên nhân là do công trình nổi tiếng nhất của chùa – Điện Quan Âm (Kannonden) – khi xây dựng được dự tính sẽ dát bạc xung quanh nhưng cuối cùng việc này không thực hiện được.

Đây là công trình khá giản dị có 2 tầng với 2 phong cách kiến trúc khác nhau. Ngay phía trước là hồ Kinkyochi.
https://c1.staticflickr.com/3/2940/33262001663_ccca23dc43_b.jpg (https://flic.kr/p/SFfsgi)


Tầng dưới theo phong cách kiến trúc nhà ở truyền thống của Nhật. Tầng trên theo phong cách thiền (zen) Trung Hoa chính là điện thờ với tượng Quan Âm được dát vàng. Du khách chỉ được ngắm bên ngoài, không mở cửa cho tham quan.
https://c1.staticflickr.com/3/2898/33231456764_fbf634bf86_b.jpg (https://flic.kr/p/SCxUk7)


Trên đỉnh là tượng phượng hoàng bằng đồng là linh vật bảo vệ của phật Quan Âm.
https://c1.staticflickr.com/3/2883/33944128421_1d0c556881_b.jpg (https://flic.kr/p/THwwMt)


Theo giải thích trong tờ leaflet hướng dẫn của Ginkakuji thì Chùa là biểu tượng tiêu biểu cho một triết lý thẩm mỹ Wabi-Sabi với các quan điểm về cái đẹp như sự đơn giản (beauty in simplicity, less is more), không hoàn hảo (perfectly imperfect) ... Chính sự đơn giản và đặc biệt là việc không hoàn thiện của Kannonden lại là nét đẹp tạo nên sự nổi tiếng cho nó.

Điểm nhấn tiếp theo chính là khu vườn cát phía trước, bên trái của Kannonden. Khu vườn cát cũng khá đơn giản với 2 phần gồm 1 đụn cát nhỏ có tên là Đài ngắm trăng (Moon viewing platform). Đây cũng tượng trưng cho ngọn núi Phú Sĩ.
https://c1.staticflickr.com/3/2893/33944134961_340db10a01_b.jpg (https://flic.kr/p/THwyJe)


Và phần cỏn lại có tên gọi là Biển cát bạc (Sea of silver sand) tượng trưng cho 1 trong 5 hồ nước (Ngũ hồ) dưới chân núi Phú Sĩ với các sọc cát tượng trưng cho sóng nước.
https://c1.staticflickr.com/3/2864/33944141411_8de49e3c0f_b.jpg (https://flic.kr/p/THwADr)


Tổng thể Kannonden và vườn cát
https://c1.staticflickr.com/3/2838/33262052403_2b7d5d586c_b.jpg (https://flic.kr/p/SFfHm8)


Hình như khu vườn cát được làm them sau chứ không có trong thiết kế ban đầu.


Ngay bên cạnh khu vườn cát là 2 công trình quan trọng khác gồm có Chính điện (Hondo) thờ Phật Thích ca (Sakyamuni) và Togudo Hall. Chỉ có Kannonden và Togudo Hall là 2 công trình không bị phá hủy và cả 2 được công nhận di sản quốc gia (National treasure).
https://c1.staticflickr.com/3/2926/33689265250_9a6c5e2a97_b.jpg (https://flic.kr/p/Tk1hQS)


Đa phần các công trình, cây cảnh và hồ nước đều được rào bảo vệ. Du khách đi tham quan theo lộ trình có bảng hướng dẫn. Từ Kannonden, đi vòng gần hết khu vườn cát, băng qua hồ để vào khu vườn cảnh. Đi men theo hồ nước rồi leo lên con đồi phía sau để có thể ngắm toàn cảnh Chùa và khu vực xung quanh.
https://c1.staticflickr.com/4/3930/33262072673_acc26298d1_b.jpg (https://flic.kr/p/SFfPnB)


Đi tiếp sẽ có đường xuống rồi đi theo đường bên kia Chùa để ra cổng.

Cái ụ cát trắng không phải hình tượng núi Phú Sĩ bạn ơi. Nó là hình tượng mặt trăng đó. Đứng trên lầu Ginkaku (Ngân Các - Gác Bạc) nhìn xuống sẽ hiểu.

HuyenTonKin
19-05-2017, 10:50
Lâu đài Himeji đẹp thật, vừa là cung điện lại vừa là pháo đài

chobitx2811
19-05-2017, 11:48
Cám ơn bạn!
Cảnh đẹp thật đấy!!!
Nhưng mình nhìn ảnh 1 lúc là bị mỏi mắt, hình như không bắt nét vào đâu cả, nếu không thì perfect!!

020786
04-07-2017, 12:27
ganh tỵ với bạn quá, đẹp mê sầu huhuhuhu
muốn đi ngay lập tức