PDA

View Full Version : Khám phá Tây Nguyên mùa hoa Dã Quỳ, chekin ngã ba Đông Dương. Tối t5 24/11- cn 27/11



akaka23
13-11-2016, 16:50
Đi Tây Nguyên rất nhiều lần nhưng vào mùa hoa Dã Quỳ thì chưa, nghe đồn thì cũng rực rỡ chã kém j Đà Lạt, mình đi theo lịch trình dưới đây, ai thấy thích thú và phù hợp thì tham gia cùng cho vui.
Lưu ý là đi xe máy và về xe giường nằm nhé ( ng và xe khách cho lên xe hết - để tiết kiệm sức lực và có thời gian ngao du chơi bời )
Tối t5 24/11 18h30 xuất phát tại ngã tư Hàng Xanh bắt đầu chuyến đi theo hướng qua Bình Dương, Đồng Xoài, tối ngủ ở bờ hồ Thủy Điện gần thị xã Gia Nghĩa ( đêm này hơi cực, chạy gần 200km nhưng đc cái đường đẹp, ai tham gia thì lưu ý khã năng lái xe ). Trên đường đi xe có làm thịt ốp pô ăn chơi dọc đường. Còn tới nơi sẽ ngủ luôn để có sức hôm sau đi tiếp.
T6 25/11. Dậy sớm ngắm cảnh hồ, ở đây địa hình khá cao nên sáng sớm dự là vẫn có sương mù khá đẹp và ảo diệu ( lưu ý mặc ấm và mang mền mõng hoặc túi ngủ, vì team đi ngủ lều là chủ yếu, vừa cảnh đẹp vừa tiết kiệm ). Ăn sáng ở Gia Nghĩa xong sẽ đi đường trong để hướng lên Buôn Mê Thuộc chứ k đi ql14 như bình thường. Đường này dạo cũng nổi, có trong bài viết đường từ Sg đi bmt k theo ql. Đường đi xuyên qua các hàng thông, qua bản làng ng dân tộc, có đoạn xuyên qua rừng già.. Nói chung là xảnh đẹp lắm, hãy đi và cảm nhận, hehe.. Nhưng đường hơi xấu 1 tí :)). Sau khi chiến đấu vs con đường xong sẽ đến vs thác Dray Sap, 1 con thác khá đẹp và hùng vĩ, nhưng đặc biệt cái là đi lên phía trên thác thì dòng chảy khá hiền hòa và cực trong lành, sẽ tắm ở đây, cực đẹp luôn, khi mà dưới nước có các cây thủy sinh, hoa của nó nở cả trên và dưới nước, sẽ mang kính lặn theo để tha hồ mà ngắm, hehe.. Sau đó sẽ tiến qua Đaklak, ghé Buôn Đôn để ai thích cưỡi voi thì cưỡi, hehe... Xong sẽ hướng đi Pleiku hoặc nếu trể sẽ ngủ lại Buôn Ma Thuộc, cái này thì tùy vào tiến độ di chuyển của nhóm, nhưng cố gắng càng gần pleiku càng tốt, để hôm sau có nhiều thời gian ăn chơi khám phá, hehe.. tối này chắc sẽ cho ngủ nhà nghỉ harr, nên ai thích thì bài bạc lô tô kiếm tiền đổ xăng harrr :))
T7 26/11 : đến với pleiku sẽ ghé thăm 1 điểm mà cực độc đáo và đc mong chờ nhất chuyến đi. Núi lửa Chư Đăng Ya, khi mà nó đc phủ rợp hoa dã quỳ. Mà địa hình địa tạo ở đây thì k chưa thấy ở đâu có luôn, ai chưa biết có thể search để có thêm động lực mà đi, hehe.. Ngoài ra sẽ đi thêm đồi chè và con đường Hàn Quốc của phố núi Pleiku, tối này sẽ ghé nhà sàn của đồng bào để ăn gà nướng theo hương vị và cách chế biến truyền thống của họ, ăn cơm lam, uống rượu cần. Nếu nhóm chịu chơi thì thuê ngta đốt lữa và múa cồng chiêng giao lưu luôn, đi cỡ 2 mấy ng thì chia ra cũng k bao nhiêu, chắc sẽ chiến luôn cho máu, tiền kiếm thì dễ chứ cơ hội trải nghiệm thì đâu có nhiều, hehe.. Tối này sau khi no say sẽ ra cắm trại ở hồ Tơ Nưng - đôi mắt pleiku.
Cn 27/11 :hôm sau khi chia tay Phố Núi Pleiku thẳng tiến Kontum, chekin ngã ba biên giới Pờ Y - đc ví von là nơi mà 1 con gà gáy ba nước đều nghe ( Cột mốc chung của Việt Nam - Lào - Campuchia ). Trên đường đi sẽ ngang nhiều cầu treo, nhà sàn, một nét rất đặc trưng của Tây Nguyên. Khi ghé thành phố Kontum thì k thể k ghé nhà thờ gổ vs kiến trúc vô cùng đẹp và độc đáo, cầu treo konktu hay nhà rông to đẹp nhất Tây Nguyên. Nếu còn thời gian thì sẽ thường thức gỏi lá, uống li cafe ở quán Eva.. Nói chung cả chuyến đi sẽ cố gắng thưởng thức đặc sản, món ăn đặc trưng của từng nơi đi qua, ghé những chổ mà theo kinh nghiệm là đáng để đi nhất vào thời điểm đó. Tuổi trẻ có bao lâu mà hững hờ... Hehe.. Sau khi khám phá gần như tất cả những j hấp dẫn nhất đó của Tây Nguyên thì lên xe khách về lại Sài Gòn kiếm tiền để đi tiếp nơi khác nữa thôi :)) Sau khi ngủ 1 giấc thì khoãng 5h sáng t2 đến Bến Xe Miền Đông hen,về tắm rửa thay đồ hay ăn sáng, làm li cf r đi mần bình thường, hehe..

Tổng quãng đường khoãng 800km, tổng chi phí khoãn 1tr5 1ng tùy tình hình ăn chơi đập phá mà có thể trên hoặc dưới chút đỉnh, thu quỹ chung 200k 1ng cho các chi phí chung : rượu thịt đêm đầu, lều trại, bếp múc, đèn đóm, kính lặn v.v.. Phản quang + giáp cho từng người để đãm bảo an toàn, bộ đàm liên lạc, đồ bơm vá xe và dụng cụ y tế thuốc men cơ bản... nói chung là các thứ cần thiết dùng chung.. Còn mọi chi phí ăn chơi tham quan nhậu nhẹt ngủ nghỉ đếm đầu người share đều..

Nhận gạch k quá 30 mem ( vì phải chốt và đặt cọc xe giường ngày về, riêng cái này 1 ng khoãng 500k r hen ) Chuyến này sẽ hạn chế độc hành để tiết kiệm chi phí gửi xe về.

Yêu cầu khi tham gia : vui vẻ hòa đồng , tác phong nhanh gọn , giữ vệ sinh môi trường , có tinh thần tập thể , ăn uống ngủ nghỉ dọn dẹp gì thì mổi ng 1 tay phụ nhau , chứ k phải cứ ngồi đó đợi ng khác phục vụ, mang tư tưởng đó thì ở nhà dùm mình !!!

Off trước chuyến đi vào t2 21/11: để phổ biến thêm 1 số điều và thu cọc 500k/ ng cho công tác chuẩn bị ( mua đồ , đặt xe v.v.... )

Ai đi comment ở đây hoặc fb hay sdt mình theo cú pháp : Tên- tuổi - giới tính - quận huyện đang ở - sdt.

Đạt 01213885995 ( fb.com/akaka23 )