PDA

View Full Version : Tuyển 1 men ở SG đi Bà Đen - Ma Thiên Lãnh ngày 7-1-2012



metalik
27-12-2011, 18:19
Chào cả nhà, mình là mem mới, cũng ít post bài nhưng vẫn hay theo dõi bài của mọi người.
sắp tới mình dự định leo Bà Đen đường Ma Thiên Lãnh,t7 đi CN về. Ban đầu định đi 1 mình nhưng xét thấy cung này cũng khá nguy hiểm nên muốn tìm thêm 1 người cùng chí hướng để đi chung, có thể hỗ trợ nhau.

Giới thiệu bản thân tí:
tên Đạt, 24 tuổi, SV
sức khỏe khá tốt, vẫn chơi thể thao đều đều.
chưa có kinh nghiệm leo núi thực tế nhưng có đọc và nghiên cứu khá nhiều
rất tự tin có thể chinh phục cung này.

Bạn nào muốn tham gia có thể vào đặt gạch. sẽ chốt rất sớm và gặp mặt sớm.

Đây là kế hoạch chi tiết chuyến đi:

Kế hoạch chuyến đi:
PA 1:
- Chiều t6 lúc 14h30 khởi hành từ SG đi QL 22, tới Trảng Bàng rẽ phải đi đường 781 thăm hồ Dầu Tiếng. Dự tính khoảng 7h tối tới nhà cô Sáu, nghỉ qua đêm ở đây ( có đem theo lều).
- Mình tính k tìm người dẫn đường mà đi bằng la bàn k biết có khả thi hay k? nhờ mọi người tư vấn giúp
- 5h30 sáng t7 tiến vào thung lũng và leo. Dự tính nếu suông sẻ thì 5h chiều tới đỉnh núi.- Ngủ lại 1 đêm trên đỉnh núi, sáng mai xuống núi theo đường chùa.
- Quay lại thung lũng lấy xe máy và về tp, chắc khoảng 17h
PA 2:
- 18h t6 khởi hành tới thẳng nhà cô Sáu
- Xuống núi xong về lại SG bằng đường đi ngang Hồ Dầu Tiếng

Chuẩn bị:
- 1 lều 2 người
- Mỗi người mang 3,5l nước, bò húc(???), thức ăn khô,..(chi tiết sẽ bàn sau)
- Đèn pin đeo đầu, 20m dây thừng
- Dao đi rừng, găng tay…
- Vài dụng cụ cứu sinh cơ bản. sả và lưu huỳnh phòng rắn….
Kinh phí dự trù
- Xăng: mỗi người <50k
- Mình k có lều sẵn nên sẽ thuê, khoảng 150k 2 ngày, nếu có a e nào trên diễn đàn cho mình mượn đc thì tuyệt vời (nhưng có lẽ khó vì mình chưa quen ai hết)
- Phí dẫn đường mình k biết bao nhiêu, sẽ liên hệ để hỏi sau
- Tiền thức ăn nước uống tự xử. Tổng cộng chắc thiệt hại maximum khoảng 500k mỗi người
Đây là kế hoạch mình có tham khảo rất nhiều trên diễn đàn. Có thể nói đây là chuyến phượt đầu tiên ra hồn của mình và mình còn ít kinh nghiệm nên rất mong được sự góp ý chân thành của mọi người trên diễn đàn. Phương châm chính vẫn là : AN TOÀN và THÕA MÃN ĐAM MÊ.
Chân thành!!

Thank mọi người đã quan tâm!!



Update lại lịch trình cuối cùng:

-- Chặng đi:
Tập trung và xuất phát lúc 15h ngày t6, 6-1 tại cầu Bình Triệu
https://i299.photobucket.com/albums/mm285/metalik000/changdi.jpg

-- Chặng về:
https://i299.photobucket.com/albums/mm285/metalik000/changve-1.jpg

DC_pro
27-12-2011, 18:52
Bạn có thể cho mình biết cụ thể về kế hoạch và kinh phí như thế nào được không?

dovesky
27-12-2011, 18:59
Bạn nên thêm các thông tin chi tiết về chuyến đi này, về lịch trình, chi phí... đây là quy định bắt buộc của diễn đàn. Mong bạn sớm bổ sung, nếu không có thêm bất cứ thông tin nào, topic này có thể bị xóa vì vi phạm quy định.

metalik
28-12-2011, 07:50
Vừa test thử thể lực bằng 10km chạy bộ kết hợp đi bộ, chưa mang vác gì, thấy khỏe re và hồi sức nhanh, chiều nay sẽ tăng cường độ. Đủ tự tin và dư quyết tâm để chinh phục cung này. Vấn đề lo nhất bây giờ vẫn là lạc đường, k biết tự đi bằng la bàn mà k cần người dẫn đường có được k? mong được mọi người góp ý!!!

metalik
28-12-2011, 10:37
Không có ai quan tâm sao ta? Cũng k có ai vào góp ý kế hoạch của mình sao??

Vinh Pham
28-12-2011, 23:47
Ok vĩnh cũng vừa đọc tin nhắn của bạn, cũng có một anh trong nhóm xe đạp của mình muốn chinh phục cung đường này, hiện nay mình đang trong thời gian nghỉ lễ vì thế khá rảnh, nếu bạn có thể ghé dưới gò vấp thì ới mình một tiếng, mình sẽ kêu ông anh kia ra giao lưu luôn với bạn.
Thú thật là cũng muốn đi cung này một lần nữa không có dẫn đường vì mình đã đủ tự tin có thể xoay sở tìm đường lên được đỉnh rồi. Nhưng với bạn thì mình khuyên là hãy thuê người dẫn đường hoặc chí ít cũng kiếm người đã từng chinh phục cung đường này để đi chung.
Mình thấy lý thuyết là một chuyện còn thực tế thường khác nhiều so với lý thuyết. Và bạn sẽ phải đánh đổi nhiều thứ để có thể học được cái thực tiễn đó.
Hy vọng sớm gặp đồng chí, mình cũng khoái các bạn có mau mê như thế. Có thể mình cũng sẽ leo bà đen một lần nữa với cung đường này nhưng chưa có dự định chính xác thời gian và hình thức leo. Có thể là sẽ chỉ dành cho những anh em đã chinh phục cung này mà thất bại thôi vì thú thật là không dám dẫn thêm các thành viên mới dấn thân vào cung đường đầy thử thách này.
Ah còn số phone mình đã gửi qua tin nhắn cho bạn rồi nhé.

duongthanhtuan
29-12-2011, 06:27
Chào em! anh không ở SG nhưng cũng có ý định leo núi vào thời điểm của em, nếu được thì chúng ta kết hợp đi chung để hỗ trợ cho nhau, anh đã từng leo núi này rồi nhưng lâu qua không biết giờ thay đổi thế nào, anh có rủ thêm người bạn vì nó có kinh nghiệm leo núi này những nó chưa trả lời vì phải xem lại lịch công tác.
Nếu thấy ok thì alô cho anh qua số điện thoại 0943.590.679, anh tên Tuấn

metalik
29-12-2011, 08:09
@duongthanhtuan: Chào anh! rất vui có a cùng tham gia, e sẽ alo a!
@Vinhpham: cảm ơn lời khuyên của bạn, chiều nay khoảng 3h mình có việc qua GV, hi vọng đc hạnh ngộ!!!

Chào thân ái và quyết thắng!!!

Vinh Pham
29-12-2011, 14:10
ok đang chả biết làm gì cho qua hết ngày đây, đang bay nhảy tự nhiên giờ phải ở nhà cả tuần buồn muốn chết đi được.

metalik
30-12-2011, 09:16
Sory bạn Vinh Pham, hôm qua đi gấp quá k kịp alo bạn.

Đã update lại lịch trình cuối cùng.

duongthanhtuan
30-12-2011, 21:20
Chà Chà! em xuất phát sớm kiểu này chắt anh phải xin nghỉ ngày thứ 6 quá.
Không xong rồi Đạt ơi, lúc nay anh mơi trao đổi lại với bạn anh nó nói leo núi này thì ok nhưng đi đường Ma Thiên Lãnh nó chưa đi bao giờ.
Giờ tinh sao đây? hoặc là chúng ta đi đường chùa, hoặc là chúng ta thuê ngừoi dẫn đường.an toàn là trên hết nha.
Hẹn gặp em chiều thứ 6.

metalik
30-12-2011, 22:49
Tình hình này căng à nghen!!! Để e nghiên cứu vụ án người dẫn đường rồi báo a sau hen. Giờ xuất phát nếu k tiện cho a thì mình có thể dời lại, 18h đi thẳng tới núi luôn, chặng về mới đi bằng đường kia. A thấy thế nào???

duongthanhtuan
31-12-2011, 00:26
Vấn đề lich trình em hoản thời gian lại anh thấy hợp lý lắm rồi, bọn anh sẽ cố gắng đến đó sơm hơn 18 h, quan trọng là ngừoi dẫn đường, chúng ta không thể đi lạc ban đêm được

hungg0203vip
31-12-2011, 14:59
Kinh thiệt , anh tính đi mà k cần guide hả a , lạc đó a ơi , cung này phải chui vô đá nhiều nên k biết cục đá nào là có thể dễ chui vô hang rắn lắm đó , hi vọng a cần thêm 1 guide để an toàn hơn , nếu mà a thích chuyến này sao a k tham gia cùng bọn e , đi ngày 14/1 , a có thể dời lại để đi cùng bọn e

metalik
01-01-2012, 07:05
@hungvip: thực sự mình rất muốn chinh phục cung này và k thể dời lại đc nữa. Chuyện guide mình sẽ liên hệ trước anh Bé, bạn và a e cứ yên tâm. Dẫu sao đi nữa an toàn vẫn là trên hết, lạc ở trên đó ban đêm thì cũng căng lắm.

A Tuấn cũng yên tâm hen, cố gắng có mặt ở SG trước 18h ngày t6 nghen!!! K biết a có lều du lịch hay có thể mượn ai đc k? Hiện đoàn mình có 5 người, phải có 2 lều đôi hoặc 1 lều 4 người, nếu k mượn đc e sẽ đi thuê. A reply cái này sớm dùm e nghen. À, còn dây thừng nữa...

duongthanhtuan
01-01-2012, 09:15
Anh có một liều hai người hà, thì coi như phần anh ổn đó, quan trọng là em tìm ngươi dẫn đường trước đi. bon anh se trnh thủ có mặt ở SG trước 18 gời, yên tâm nha.

foolishbeat
01-01-2012, 20:52
Chào các bạn. Mình và người bạn nữa là người mà Vĩnh nhắc ở trên chính thức là nhóm thứ 3 không thể chinh phục Ma Thiên Lãnh mà không có người dẫn đường. Về mặt sức khỏe thì bọn mình rất ổn, nói thẳng là cả 2 thằng đều trâu. Nhóm mình lại đi có 2 người lên rất gọn. Điều quan trọng nhất là LẠC ĐƯỜNG.
Tụi mình vừa trải qua những thời khắc khủng khiếp nhất giữa những bụi gai, cây rậm, đá tảng trong đêm tối mịt mờ. Bọn mình bắt đầu leo từ 7h15 sáng. Đến 11h30 đã đến tảng đá lớn mà các nhóm trước chụp hình ..hoàng hôn. Có nhóm gồm tuands từng lạc và ngủ đêm trên đó. 12h tụi mình vượt qua rừng tre và bắt đầu lạc đường. 4h30 chiều tụi mình leo được khoảng 3/4 núi (sau này nhìn lại mới rõ). Từ đó đến 8h30 tức là hơn 13 tiếng hoạt động liên tục tụi mình đành ngủ đêm trên rừng. Không thể xuống và cũng không thể lên.
4h30 sáng nay tụi mình mò xuống. May mắn là 8h30 tụi mình đã xuống đến đất ...bên kia núi. :(. Kiệt sức. Đói và khát, quần áo rách nát do gai và đá cào.

Vậy xin chính thức khuyên các bạn KHÔNG nên chinh phục Ma Thiên Lãnh mà không có người dẫn đường. Trừ khi các bạn là pro cỡ mấy anh trên Discovery channel và có dụng cụ chuyên dụng. GPS, đồ leo vách đá dựng...etc. Hoặc các bạn đã leo rất nhiều lần bằng đường này đến mức thuộc từng tảng đá rồi.

PS: Nếu leo các bạn sẽ thấy một số chữ bằng phấn mình viết linh tinh do hoảng loạn. Đừng đi theo đường đó nha. Lạc giống mình á :))

Vinh Pham
01-01-2012, 23:09
Chào các bạn. Mình và người bạn nữa là người mà Vĩnh nhắc ở trên chính thức là nhóm thứ 3 không thể chinh phục Ma Thiên Lãnh mà không có người dẫn đường. Về mặt sức khỏe thì bọn mình rất ổn, nói thẳng là cả 2 thằng đều trâu. Nhóm mình lại đi có 2 người lên rất gọn. Điều quan trọng nhất là LẠC ĐƯỜNG.
Tụi mình vừa trải qua những thời khắc khủng khiếp nhất giữa những bụi gai, cây rậm, đá tảng trong đêm tối mịt mờ. Bọn mình bắt đầu leo từ 7h15 sáng. Đến 11h30 đã đến tảng đá lớn mà các nhóm trước chụp hình ..hoàng hôn. Có nhóm gồm tuands từng lạc và ngủ đêm trên đó. 12h tụi mình vượt qua rừng tre và bắt đầu lạc đường. 4h30 chiều tụi mình leo được khoảng 3/4 núi (sau này nhìn lại mới rõ). Từ đó đến 8h30 tức là hơn 13 tiếng hoạt động liên tục tụi mình đành ngủ đêm trên rừng. Không thể xuống và cũng không thể lên.
4h30 sáng nay tụi mình mò xuống. May mắn là 8h30 tụi mình đã xuống đến đất ...bên kia núi. :(. Kiệt sức. Đói và khát, quần áo rách nát do gai và đá cào.

Vậy xin chính thức khuyên các bạn KHÔNG nên chinh phục Ma Thiên Lãnh mà không có người dẫn đường. Trừ khi các bạn là pro cỡ mấy anh trên Discovery channel và có dụng cụ chuyên dụng. GPS, đồ leo vách đá dựng...etc. Hoặc các bạn đã leo rất nhiều lần bằng đường này đến mức thuộc từng tảng đá rồi.

PS: Nếu leo các bạn sẽ thấy một số chữ bằng phấn mình viết linh tinh do hoảng loạn. Đừng đi theo đường đó nha. Lạc giống mình á :))
Kinh nghiêm thôi anh FB ơi, nếu anh đi 3~4 lần thì con đường sẽ trở lên rất quen thuộc.
Ah mà dịp này anh có thấy mấy dấu sơn trắng không hay chỉ còn dấu sơn đỏ thôi.
Săp tới em sẽ tổ chức một chuyến ma thiên lãnh cho các anh em từng chinh phục nhưng chưa thành công, sau đó thực hiện luôn việc dọn rác cung đường chùa. Có gì sẽ hú anh với huynh phi long sau.
@metaik : mình thấy mọi thứ bạn lên kế hoạch khá ổn, leo sớm và có người dẫn đường thì ok rồi đừng quá băn khoăn, cứ đi là sẽ đến và đường là ở dưới chân mình!
Chúc thành công.

hoang2009
02-01-2012, 13:50
Mọi người bàn tán rơm rả quá..Chúc chuyến đi thành công nhé...

ku kòy
02-01-2012, 13:54
Chào bạn Metalik, mình là bạn di cùng với anh Tuấn.
Vì kết thúc việc hơi muộn nên mình với a Tuấn có thể lên trể, nếu các bạn chờ được thì đi cùng, còn không thì mình đi đường Bến Lức - Long An cho gần (đở tốn xăng =)) ). Gặp nhau ở chân núi.
Sáng hôm sau mình sẽ khởi hành xuống núi sớm cho kịp về Tiền Giang vào buổi chiều.
Cảm ơn bạn.

shin0202
02-01-2012, 16:05
HiHi chuyến đi thành công tốt đẹp nha hii , đọc thấy ham hhee :L(c)

metalik
02-01-2012, 16:17
Cảm ơn lời khuyên quý báu của bạn foolishbeat!!
@ku kòi: mình dự định sẽ xuất phát lúc 18h ở SG, bạn confirm lại giúp mình là có thể có mặt vào giờ đó để đi chung k. Nếu k đc thì hẹn gặp nhau dưới chân núi!!!

duongthanhtuan
02-01-2012, 18:15
Đạt! bạn anh bận đi công tác nên nếu về sớm kịp bọn anh sẽ lên GS đi cùng với em, nêu trễ bọn sẽ đi sau và hẹn gặp em ở chân núi, nghỉ đó sáng chúng ta xuất phát leo. Anh chưa leo đường này lần nào hết nghe những ngừoi đi trước bảo rất vất vả làm anh thấy máu lưa hơn, hy vọng chuyến đi này sẽ thât thú vị.

metalik
02-01-2012, 19:02
Hi, e cũng đang rất phấn khích và chờ đợi, vừa liên hệ xong với a Bé dẫn đường, mọi chuyện tốt đẹp!!! Đến lúc này như vậy là tạm ổn, cầu mong k có điều gì ngoài ý muốn xảy ra.

À a Tuấn post thống kê hành trang và thức ăn nước uống của a lên cho e tham khảo với, đang k biết nên đêm gì bỏ gì đây, thấy cái nào cũng cần nhưng lại sợ nặng quá mang k nổi.

Chào thân ái và quyết thắng!!!

deny
02-01-2012, 20:36
Chúc đoàn thành công ^^,
Đây là đoàn thứ mấy rồi nhỉ??

DANG_KY_HUY
02-01-2012, 21:13
Chúc đoàn thành công ^^,
Đây là đoàn thứ mấy rồi nhỉ??
Hềnh như đoàn thứ 5 rồi bác ạh!
Còn tách ra thì là đoàn thứ 6, theo thông tin bữa giờ trên phượt.

deny
02-01-2012, 21:22
3 đoàn đầu tiên là đều có VinhPham, đoàn thứ tư của Bluecar, đoàn thứ 5 của Dang_ki_huy, đoàn thứ 6 của Khoai Lang, đoàn thứ 7..

Nếu tính luôn 1 vài đoàn đi riêng lẻ, mình nghĩ là thứ 9, 10 rồi.. (đúng là chính thức trên phượt thì là đoàn thứ 5)

Sẵn góp vui 1 câu: không nên tìm người dẫn đường là anh Bé. Nên gọi trực tiếp cho ông bà 6 lấy lời khuyên, sdt có thể hỏi VinhPham, Bluecar hoặc mình.

Vinh Pham
02-01-2012, 23:49
@Deny : bên bác có anh chị em nào dự định đi lại không, dự trù khoảng tháng qua tết ta làm một chuyến mở màn cho năm 2012 luôn.

ChuDu09
03-01-2012, 09:10
Dạo này mọi người leo Bà Đen liên tục nhỉ, mà leo bằng cung đường Ma Thiên Lãnh, đi đông đông tí sẽ vui hơn :D

Ljnk
03-01-2012, 12:10
@chủ thớt: hiện tại có bao nhiêu người đi vậy bạn?

Chiều mình test thể lực rồi sẽ báo lại với bạn :D

hungcoi
03-01-2012, 17:06
Bạn có thể cho mình biết cụ thể về kế hoạch và kinh phí như thế nào được không?

bạn nên hỏi vinh phạm nhưng theo mình nghĩ đi hai người thì hơi nguy hiểm vì đường cung này bạn cần người dẫn đường.

metalik
03-01-2012, 22:44
Bác deny cho e hỏi là tại sao lại k nên tìm a Bé??? E thấy mấy đoàn trước đi nói a Bé nhiệt tình lắm mà???

@Ljnk:hiện tại là 4 người bạn ơi! Nếu bạn muốn vẫn có thể tham gia với điều kiện thể lực tốt!! Hoan nghênh!!!

Khoai lang
10-01-2012, 07:33
Tình hình ra sao rồi các bạn?

Vinh Pham
10-01-2012, 11:27
Cũng chưa nhận được thông tin gì từ nhóm của bác metaik cả, chắc là anh em chinh phục thành công rồi!

metalik
11-01-2012, 16:03
Mấy hôm nay vào diễn đàn k đc. 4 anh em đã chinh phục Ma Thiên Lãnh trong gần 5h đồng hồ.ẽThank sự quan tâm giúp đỡ của mọi người.

Chào Thân ái và Quyết thắng!!!