PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Kuala Lumpur - Langkawi - Singapore 7N6Đ T10/2016



tetet
09-11-2016, 10:30
Kính chào cả nhà,

Em vừa làm chuyến du lịch 2 người như tiêu đề. Để thực hiện chuyến đi, em đã đọc và thu thập thông tin của rất nhiều người đã đi và chia sẽ trên trang này cũng như nhiều trang khác. Cung này tương đối dễ đi nên có rất nhiều chia sẻ. Thực ra thì trước khi đi em cũng đọc rất nhiều bài, nhưng phải nói thật với các bác là nhiều bài quá nên cũng chỉ đọc lướt, và không thể nhớ được hết các lưu ý, vì vậy chuyến đi của em cũng có 1 số lỗi kỹ thuật, nếu mình lưu ý thì có thể thu được kết quả tốt hơn. Tuy nhiên em cũng rất hài lòng về chuyến đi, đây là chuyến phượt nước ngoài đầu tiên mà em tự lên kế hoạch và dẫn bà xã đi kkk.

Để khỏi phụ lòng những người đã chia sẽ, em cũng lập topic này để chia sẽ thêm, có thể sẽ giúp ích cho các bạn đi sau. Thực ra thì em cũng lười viết, topic này em sẽ cố gắng viết chi tiết trong giới hạn lười của em, nếu bạn nào cần thêm thông tin cứ để lại câu hỏi, em sẽ cố gắng giải đáp trong tầm hiểu biết.

Ý định đi phượt Malay của em có từ lâu, phần vì trước đây phụ huynh em từng đi và về khen nhiều, phần vì có 1 số người bạn ở Malay cũng giới thiệu nhiều, phần vì ở Malay tiếng Anh có vẻ thông dụng sau Singapore, vì vậy em quyết định chọn Malay là nước đầu tiên đưa bà xã đi chơi. Ban đầu tụi em chỉ định đi Malay thôi, nhưng sau thấy Singapore ngay kế bên, có thể đi xe bus được nên cho Sing vào hành trình luôn.

Như các tiền bối đã chia sẻ, em theo dõi fanpage của 1 số hãng hàng không, trong đó có AirAsia để canh vé rẻ. Và đợt mấy tháng trước em thấy bán vé HAN-KUL giá rẻ, sau khi hội ý với bà xã là quất luôn. Vé khứ hồi HAN-KUL e mua cho 2 người là 6,070K, đã bao gồm bảo hiểm nhưng chưa bao gồm hành lý ký gửi, chỉ bao gồm hành lý xách tay 7kg/người.

Sau khi mua vé, em có những 6 tháng để chuẩn bị kkk nên rất xông xênh thời gian. Sau 1 thời gian suy tính thì lịch trình của em như sau:

D1: HAN-KUL: Đến KUL là khoảng 2h chiều LT, chơi bời KUL, ngủ đêm tại KUL
D2: đi chơi TP Putrajaya, về lại KUL chơi bời, ngủ đêm tại KUL
D3: bay sớm đi LGK, đến nơi khoảng 10h sáng LT, chơi tại LGK, ngủ đêm tại LGK
D4: Chơi tại LGK, ngủ đêm tại LGK
D5: bay sớm đi SIN, chơi bời SIN, ngủ đêm tại SIN
D6: chơi bời tại SIN, bay tối về lại KUL, ngủ đêm tại sân bay KLIA2
D7: bay sớm KUL-HAN, về nghỉ ngơi, hôm sau đi làm

Thực ra là đến tận ngày khởi hành, em vẫn đang dự kiến đi Penang chứ không phải Langkawi, và mới chỉ đặt chỗ ở 1 đêm tại KUL, và 1 đêm tại SIN, và đã book chuyến bay SIN-KUL (chuyến bay này em sẽ giải thích lý do bên dưới), còn lại thì vẫn để mở các phương án, để trải nghiệm ngày đầu tiên thế nào, xem tình hình thời gian và sức khỏe rồi mới tính tiếp kkk. Và em thấy đây là quyết định đúng. Nếu các bạn tự tin thì có thể book trước mọi thứ, tuy nhiên em thấy cũng không tiết kiệm hơn được nhiều, mà lại gò bó về lịch trình chơi bời.

Tuy nhiên nếu bác nào cũng dự kiến ghé qua SIN chơi như em, thì lời khuyên của em là:
- Nên đi SIN vào ngày thường, tránh cuối tuần ra, vì cuối tuần KS ở SIN khó book, và giá cao
- Nếu các bác đi SIN vào ngày cuối rồi về, thì có thể nghiên cứu đặt vé bay về thẳng từ SIN, tiết kiệm thời gian và có thể tiết kiệm tiền vé luôn. Vì em không tính đi SIN ngay từ đầu nên mới bay SIN-KUL rồi KUL-HAN, ngủ đêm tại KLIA2 tương đối vật vờ và mệt mỏi.
- Nên đi Putrajaya vào T7 CN vì thấy bảo có xe buýt miễn phí đi chơi quanh thành phố. Cái này em đọc được trên mạng chứ chưa thử vì em đi Putrajaya vào ngày T3.

Em tạm dừng tại đây, gửi các bác vài tấm ảnh e chụp từ bể bơi chỗ em nghỉ đêm ở KUL, sẽ tiếp tục hầu chuyện các bác sớm

#001
https://c8.staticflickr.com/6/5567/30871312815_1d05a199de_c.jpg (https://flic.kr/p/P2ZxL4)_MG_0221 (https://flic.kr/p/P2ZxL4) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#002
https://c1.staticflickr.com/6/5492/30754855152_7b37d7e392_c.jpg (https://flic.kr/p/NRGEXj)_MG_0650 (https://flic.kr/p/NRGEXj) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#003
https://c5.staticflickr.com/6/5483/30754855012_9cafec9756_c.jpg (https://flic.kr/p/NRGEUU)_MG_0651 (https://flic.kr/p/NRGEUU) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#004
https://c1.staticflickr.com/6/5789/30754855312_6db1e83b64_c.jpg (https://flic.kr/p/NRGF15)_MG_0648 (https://flic.kr/p/NRGF15) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#005
https://c2.staticflickr.com/6/5324/30871312145_584427f753_c.jpg (https://flic.kr/p/P2Zxyv)_MG_0641 (https://flic.kr/p/P2Zxyv) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#006
https://c8.staticflickr.com/6/5529/30871311975_4b16d97447_c.jpg (https://flic.kr/p/P2Zxvz)_MG_0643 (https://flic.kr/p/P2Zxvz) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

tetet
11-11-2016, 17:15
Tiếp tục hầu chuyện các bác,

Như e đã kể ở trên, vé khứ hồi HAN-KUL e mua cho 2 người là 6,070K, đã bao gồm bảo hiểm nhưng chưa bao gồm hành lý ký gửi, chỉ bao gồm hành lý xách tay 7kg/người.
Vé đã có, việc tiếp theo là đặt phòng. Do ấn tượng với bài viết về bể bơi tầng thượng của bạn An Lê, e cũng book phòng tại Regalia Residence qua trang AirBnb, giá phòng 1 đêm là 577,242.00. Đây là 1 phòng trong 1 căn hộ 2 phòng, rất rộng rãi, có phòng tắm + VS riêng trong phòng. Ngoài ra mình có thể sử dụng diện tích và tiện ích dùng chung của căn hộ: phòng khách, ban công, nhà bếp, nhà tắm và nhà VS thứ 2, máy giặt, máy sấy quần áo, máy sấy tóc ... nói chung là giống như mình ở nhà. Mình chỉ cần mang bàn chải đánh răng và thuốc đánh răng theo, không có sẵn trong căn hộ. Nói chung với giá như trên, VC em rất hài lòng với việc lựa chọn này, ngoài bản thân phòng nghỉ, mình có thể sử dụng bể bơi ở trên mái nhà, từ đó có thể ngắm tháp đôi Petronas (như ảnh em chụp ở trên), có thể sử dụng phòng tập gym, 1 bể bơi nhỏ hơn ở tầng dưới, máy giặt tự động tính phí ... Và mình có cơ hội giao lưu với các bạn du lịch đa quốc tịch khác. Ở cùng căn hộ với em là 2 bạn gái đến từ Mỹ, rất xinh đẹp và vui vẻ, em đi với bà xã mà 2 bạn cứ chơi quần lót áo lót bó sát ngắn cũn cỡn đi lại trong phòng khách và nhà bếp hic. Mấy ngày đó em phải xài hết 2 hộp giấy lau nước mũi các bác ạ!!!

Chuyến bay của em bay hết 3h20' và đến KLIA2 lúc 1h40 LT, bay giá rẻ nên không có bữa ăn, nếu bác nào đói thì có thể mua với giá khoảng 70K thì phải, em không nhớ rõ, trông cũng có vẻ ngon phết. Em bận ngủ nên không để ý lắm. Xuống sân bay, đi bộ toát mồ hôi hột mới đến được chỗ làm thủ tục nhập cảnh, mặc dù có vài băng chuyền dọc đường đi nhưng em cảm giác rất xa, đặc biệt lại lên cầu thang rồi lại xuống cầu thang. Vì vậy nếu mình dung xe đẩy thì củng phải đổi xe 2 lần. Mãi cũng đến cửa nhập cảnh, thủ tục rất nhanh, ra ngoài lấy hành lý, ghé quán ăn mua 2 suất ăn mang đi để định ăn trên taxi.

Ở đây em nói thêm 1 số thông tin về tiền tệ, hành lý ký gửi, sim DT và về TP từ sân bay như sau:
- Tỉ giá MYR/VND = 5,500, em mua trước 2,000 MYR ở VN, tương đương 11tr giắt ví cho 2 VC, mỗi người 1 nửa phòng khi lạc nhau và mỗi người 1 credit card phòng thân.
- Trước khi đi e mua cho 2 vợ chồng gói hành lý ký gửi 20kg cho cả 2 chiều, hết 1,108,055.00. Đi xong mới thấy mình phí tiền này quá, vì thực tế ký gửi của em lần nhiều nhất là 12kg, vẫn có thể xách tay lên máy bay được các bác ạ. Lần sau đi mình sẽ tiết kiệm khoản này.
- Tại sân bay em mua 1 sim M1, nếu em nhớ không nhầm thì hết 25MYR, cắm vào cục router mang theo để phát wifi, thể là 2 VC cùng bắt wifi, online 24h trong khi sim DT VN vẫn roaming để liên lạc khi cần thiết. Thực tế là em vẫn nhận vài cuộc gọi từ VN, gọi 1 số cuộc cho số máy tại Malay và Sing trong chuyến đi mà cước phát sinh chỉ thêm 70K
- Đi từ sân bay KLIA2 về trung tâm thì có 3 hình thức phổ biến, rẻ nhất là đi bus từ sân bay về KL Sentral rồi từ đó đi tiếp về nơi mình ở; cách 2 là đi LRT thì mất 55 MYR về trung tâm rồi từ đó lại đi tiếp về chỗ ở. Cách thứ 3 là taxi. Các bài viết trên mạng đều nói taxi ở Malay nói chung và KL nói riêng chia làm 3 màu và hầu như không tính tiền theo đồng hồ, phải mặc cả. Nghe có vẻ hơi phức tạp. Tuy nhiện các bạn yên tâm là giờ chúng ta có thể xài Uber hay Grab, rất phổ biến tại KL nhé. Em xài Uber chứ không cài Grab trong DT, nhưng nghe các bạn Malay nói là Grab bên đó còn rẻ hơn Uber nhé. Vì vậy các bạn nên dùng cả 2 để thử và so sánh. Trở lại câu chuyện, VC em nhờ ông chủ căn hộ bố trí hộ 1 taxi, hết 120 MYR, tính ra thì chắc chỉ đắt hơn LRT 1 chút mà nhanh hơn, đỡ phải chuyển tàu, mục đích chính là về chỗ nghỉ sớm cho bà xã lấy sức còn đi chơi tiếp. Tuy hơi tốn kém 1 chút nhưng em cũng rất hài lòng, xe đón em là xe Mazda CX5 màu đỏ còn rất mới, sạch sẽ, lái xe rất nhiệt tình và vui vẻ niềm nở, giới thiệu về các địa danh trên đường đi, sẵn sàng giải thích cho khách những câu hỏi ... tóm lại cảm giác rất vui vẻ trên đường đi. Xe bên này chạy rất nhanh, mất khoảng 50' thì về đến chỗ nghỉ.
Regalia Residence chỗ em thuê phòng nó nằm cạnh cái Putra Mall như hình dưới, trong cái Mall này là bến LRT, từ đây có thể đi vào trung tâm và các điểm thăm quan chính. Đối diện với nó bên kia đường là 1 bến tàu KTM, từ đây có thể đi xem động Batu nổi tiếng hoặc đến thành phố mới Putrajaya. Cái hình bên dưới em chụp là khi đang đứng ở bến KTM đợi train đi Putrajaya

#007
https://c4.staticflickr.com/6/5768/30274336803_bb70047b7d_c.jpg (https://flic.kr/p/N8eTAc)_MG_0381 (https://flic.kr/p/N8eTAc) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

boq
15-11-2016, 15:11
Kinh phí thế nào bạn ơi !!!

tetet
16-11-2016, 10:33
Nói về ăn uống ở sân bay KLIA2 và Changi, em thấy trong sân bay có khá nhiều hàng quán bán đồ ăn, đồ ăn rất phong phú, giá thì đắt hơn các quán tương tự ở trong các Mall khoảng 10-20% gì đó, em tính sơ sơ thế vì thật ra cũng chưa có thời gian so sánh kỹ, nhưng chất lượng rất ổn. 2 VC mua 2 suất ăn +1 chai nước hết hơn 30MYR, em quên số tiền chính xác rồi, định xách lên xe ăn cho tiết kiệm thời gian nhưng sau đó thì về chỗ nghỉ mới bỏ ra ăn, tuy hơi nguội nhưng ăn khá ngon, chắc do đang đói.

Thời tiết KL mấy bữa em sang thì lúc mưa lúc nắng, lúc xuống sân bay thì trời hơi hửng nắng. Nhận phòng nghỉ ngơi chút xíu thì tụi em bò lên bể bơi trên sân thượng ngó nghiêng 1 chút, lúc đó trời lại bắt đầu mưa. Bể bơi tuy không to lắm nhưng khá đẹp, có ghế ngồi và nằm, có phòng xông hơi miễn phí ngay bên cạnh, và ngay cạnh đó cũng có 1 quán bar. Vì trời mưa nên em cũng chỉ lên chụp choẹt vài tấm ảnh chứ không tắm, dự định tối về hoặc sáng hôm sau sẽ lên bơi ở đây

#008
https://c4.staticflickr.com/6/5721/30910248235_e2d20d6697_c.jpg (https://flic.kr/p/P6r6Up)_MG_0231 (https://flic.kr/p/P6r6Up) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#009
https://c2.staticflickr.com/6/5700/30274338273_7d67e09c6e_c.jpg (https://flic.kr/p/N8eU2x)_MG_0234 (https://flic.kr/p/N8eU2x) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#010
https://c3.staticflickr.com/6/5513/30794257122_86e1ab3811_c.jpg (https://flic.kr/p/NVbBMC)_MG_0256 (https://flic.kr/p/NVbBMC) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

Đây là ảnh chụp sáng hôm sau
#011
https://c8.staticflickr.com/6/5521/30910247695_03fcb5bd91_c.jpg (https://flic.kr/p/P6r6K6)_MG_0362 (https://flic.kr/p/P6r6K6) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#012
https://c4.staticflickr.com/6/5458/30274337363_9449bf560f_c.jpg (https://flic.kr/p/N8eTKR)_MG_0372 (https://flic.kr/p/N8eTKR) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#013
https://c7.staticflickr.com/6/5547/30794240462_143dfaa5d1_c.jpg (https://flic.kr/p/NVbwQo)_MG_0371 (https://flic.kr/p/NVbwQo) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

tetet
16-11-2016, 10:45
Ngó nghiêng bể bơi 1 chút, 2 VC bắt đầu đi khám phá thành phố, đầu tiên là nghiên cứu cách đi phương tiện công cộng. Theo hướng dẫn của chủ nhà thì tụi em đi LRT trước để đến Petronas Twin Tower. Lúc đầu 2 VC hơi lúng túng 1 chút, nhưng sau khi hỏi thăm vài người thì cũng đã xuống được bến LRT PWTC, nẳm ở ngay bên dưới cái Putra Mall, bên trong cái nhà màu đỏ mà e chụp ảnh ở trên. Lịch trình phải đi như sau: LRT PWTC => LRT Masjid Jamek. Change to LRT Kelana Jaya line, to KLCC station. Nói chung đi khá đơn giản, cuối cùng em cũng ra khỏi bến KLCC, và đã nhìn thấy 2 ngọn của tòa tháp đối phía xa. Đi bộ 1 lúc thì cũng đến được chân tháp, làm vài kiểu tự sướng:

#014
https://c3.staticflickr.com/6/5495/30609273890_0432e5a4ed_c.jpg (https://flic.kr/p/NCQwHy)_MG_0293 (https://flic.kr/p/NCQwHy) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

danguyen
20-11-2016, 22:34
Chào bạn,sắp tới mình cũng có chuyến đi Malaysia và Singapore bạn có thể gửi lịch trình của bạn cho mình tham khảo được không?

tetet
22-11-2016, 12:54
Tổng kính phí là 30tr, trong đó tiền vé là 12,7tr và bảo hiểm du lịch AIG là 550K. 2 VC di chuyển đều bằng máy bay vì bà xã say xe, có thể di chuyển giữa các thành phố bằng bus hoặc train thì sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí di chuyển.


Kinh phí thế nào bạn ơi !!!

tetet
22-11-2016, 12:55
Chào bạn, lịch trình như mình ghi ở post đầu tiên ở trên bạn nhé. Nếu bạn cần thêm thông tin cụ thể gì mình sẽ bổ sung


Chào bạn,sắp tới mình cũng có chuyến đi Malaysia và Singapore bạn có thể gửi lịch trình của bạn cho mình tham khảo được không?

tetet
30-11-2016, 10:39
Chào cả nhà, em lại tiếp tục.
Tự sướng mấy phát ở tháp đôi xong thì trời cũng vừa tối, tụi em lang thang một lúc rồi phi xuống bến LRT và ăn tối. Ăn xong lượn phượn ngó nghiêng trong Mall và mua mấy thứ để sáng hôm sau ăn sáng rồi về ngủ ...

Sáng hôm sau, tụi em đi TP hành chính Putrajaya chơi. TP này có tên là TP thông minh, nhờ ứng dụng các công nghệ hiện đại trong quản lý dân cư cũng như vận hành cơ sở vật chất. Tuy nhiên cưỡi ngựa xem hoa như tụi em thì chỉ chiêm ngưỡng những công trình hiện đại mới xây thôi chứ chưa thể trải nghiệm được sự thông minh của thành phố này.

Từ KL e bắt KTM đến KL Sentral, từ đây đi Express train đến Putrajaya. Tại bến Putrajaya, có thể mua vé xe bus city tour để đi thăm quan thành phố trong vòng 2h. Hôm em đến vừa kịp đi chuyến bus khởi hành lúc 11h, cả chuyến đi trên xe chỉ có 2 vợ chồng em :-).

Xe sẽ dừng ở 4-5 điểm e quên mất rồi, đủ thời gian cho mình vào chơi và chụp ảnh, tuy nhiên nếu các bác có nhiều thời gian thì có thể đầu tư hẳn 1 ngày ở đây, đặc biệt là buổi tối thì chắc sẽ có nhiều vẻ đẹp hơn.

Một số hình ảnh e chụp trong chuyến đi ngắn này:

#015
https://c5.staticflickr.com/6/5558/30794255012_fa540da394_c.jpg (https://flic.kr/p/NVbBaf)_MG_0400 (https://flic.kr/p/NVbBaf) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr


#016
https://c3.staticflickr.com/6/5776/30276037354_f901c94730_c.jpg (https://flic.kr/p/N8oB73)_MG_0419 (https://flic.kr/p/N8oB73) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#017
https://c2.staticflickr.com/6/5527/30822318921_e48e8bb6ec_c.jpg (https://flic.kr/p/NXErzK)_MG_0420 (https://flic.kr/p/NXErzK) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#018
https://c7.staticflickr.com/6/5635/30794254622_ed3feec6b1_c.jpg (https://flic.kr/p/NVbB3w)_MG_0432 (https://flic.kr/p/NVbB3w) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#019
https://c3.staticflickr.com/6/5335/30874405546_edde7c604d_c.jpg (https://flic.kr/p/P3gp81)_MG_0435 (https://flic.kr/p/P3gp81) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#20
https://c6.staticflickr.com/6/5813/30910236165_9a8d1120e6_c.jpg (https://flic.kr/p/P6r3ji)_MG_0480 (https://flic.kr/p/P6r3ji) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#21
https://c2.staticflickr.com/6/5785/30274335473_ed74fa7b93_c.jpg (https://flic.kr/p/N8eTcg)_MG_0482 (https://flic.kr/p/N8eTcg) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#22
https://c5.staticflickr.com/6/5537/30794253012_541d6e96f5_c.jpg (https://flic.kr/p/NVbAyL)_MG_0487 (https://flic.kr/p/NVbAyL) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#23
https://c7.staticflickr.com/6/5783/30276036894_8b78e85c56_c.jpg (https://flic.kr/p/N8oAY7)_MG_0538 (https://flic.kr/p/N8oAY7) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#24
https://c7.staticflickr.com/6/5501/30276036814_ca1fbe53a2_c.jpg (https://flic.kr/p/N8oAWJ)_MG_0549 (https://flic.kr/p/N8oAWJ) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

tetet
30-11-2016, 10:42
#025
https://c1.staticflickr.com/6/5696/30794252272_1b698dae80_c.jpg (https://flic.kr/p/NVbAm1)_MG_0551 (https://flic.kr/p/NVbAm1) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#026
https://c1.staticflickr.com/6/5608/30609291080_7c0b36bd8a_c.jpg (https://flic.kr/p/NCQBPW)_MG_0553 (https://flic.kr/p/NCQBPW) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#027
https://c3.staticflickr.com/6/5613/30609290850_dbe66dff58_c.jpg (https://flic.kr/p/NCQBKY)_MG_0554 (https://flic.kr/p/NCQBKY) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#028
https://c7.staticflickr.com/6/5478/30794252502_8d3d8396b6_c.jpg (https://flic.kr/p/NVbApY)_MG_0544 (https://flic.kr/p/NVbApY) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#029
https://c5.staticflickr.com/6/5697/30794251572_d34ece8feb_c.jpg (https://flic.kr/p/NVbA8W)_MG_0559 (https://flic.kr/p/NVbA8W) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

tetet
30-11-2016, 15:58
Một cô gái Hồi giáo đang chụp ảnh thời trang
#030
https://c1.staticflickr.com/6/5747/31186419912_48cb8e3bae_c.jpg (https://flic.kr/p/PvQy83)_MG_0532 (https://flic.kr/p/PvQy83) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

tetet
13-12-2016, 10:55
Cái xe bus city tour này chạy rất chuẩn giờ, họ căn đúng 2 tiếng là trả mình về chỗ xuất phát. Tụi em ăn trưa ngay trong bến tàu này, quán rất lịch sự, giá cả rất OK, món ăn cũng được, mình cứ ra thích món nào thì gắp vào đĩa rồi ra tính tiền. Em cũng chả biết tên những món đó, thấy hay hay dễ ăn thì gắp thôi, tóm lại là ăn bữa trưa no căng rốn, uống thêm cốc nước chanh nữa, nghỉ ngơi 1 lúc rồi lên đường. Ở ga này có bán cafe sữa đá rất ngon, em mua mang đi, họ cho vào 1 cái túi có khóa zip, bên trên khoét 4 cái lỗ, 2 lỗ to ở giữa để mình xỏ ngón tay vào xách, 2 lỗ nhỏ ở cạnh để luồn cái ống hút vào, rất hay kkk. Em có chụp cái hình trên ĐT mà lỡ tay xóa mất tiêu. Món cafe sữa này uống giống bạc xỉu ở mình, cảm giác như đang uống ở SG vậy. Vừa xách cafe vừa uống, bắt tàu quay về KL Sentral để đi lượn tiếp.

Về đến KL Sentral, lượn ra chỗ bán vé tàu để hỏi tàu đi Penang hoặc Langkawi, nhưng thấy đi lâu mà giờ giấc hơi bất tiện nên quyết định sẽ bay, vậy là không quan tâm nữa. Quay ra chú bảo vệ hỏi cách đi vào thành phố, chú chỉ ra ngoài bắt xe buýt miễn phí GoKL, vậy là tụi em đi ra ngoài bến xe buýt ngay ngoài cửa của KL Sentral. Ở đó có dán 1 cái bán đồ, chỉ ra 3 tuyến xe buýt 3 màu khác nhau thì phải, em không nhớ chính xác lắm, em chỉ nhớ là sau khi hỏi thăm 1 chú đứng ở đó, tụi em bắt xe màu hồng có chữ GoKL để đến điểm đầu tiên là National Mosque of Malaysia (Thánh đường quốc gia Masjid Negara). Cậu lái xe buýt rất nhiệt tình, chỉ cho mình bến để xuống chỗ này, rồi bảo mình từ đây chỉ cần đi bộ thôi, không cần phải đi xe buýt nữa vì mấy chỗ tham quan nổi tiếng gần nhau.

Thánh đường này rất rộng, có nhiều cổng vào, lối vào dành cho du khách thì ở phía hơi xa so bến xe buýt. Ra đó chúng ta phải chỉnh đốn trang phục, tụi em quần soóc áo phông thì phải trùm kín bằng 1 cái áo choàng trùm đầu, được phát ở cổng, miễn phí. Tòa Thánh đường này vào cho biết thôi, cũng không có gì đặc sắc, có lẽ là em không hứng thú với mấy thứ này lắm. Một vài hình ảnh em chụp bên trong. À, có 1 điểm là mặc dù ngoài trời đang nắng nóng nhưng vào trong này rất mát mẻ dễ chịu. Có 1 số người còn nằm dưới nền, vừa là nghỉ ngơi, vừa là 1 phương thức tiếp xúc với Thánh Ala của họ.


Không gian bên ngoài xung quanh Thánh đường, khá rộng, được lát gạch men:
#031
https://c1.staticflickr.com/6/5446/30794250832_18bd54c0d4_c.jpg (https://flic.kr/p/NVbzVb)_MG_0566 (https://flic.kr/p/NVbzVb) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#032
https://c1.staticflickr.com/6/5600/30276036504_2eb7bfa7e4_c.jpg (https://flic.kr/p/N8oARo)_MG_0569 (https://flic.kr/p/N8oARo) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#033
https://c5.staticflickr.com/6/5442/30276022044_138deb7bdf_c.jpg (https://flic.kr/p/N8owy5)_MG_0572 (https://flic.kr/p/N8owy5) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

Hành lang bên trong, thiết kế có nhiều cột chống
#034
https://c7.staticflickr.com/6/5691/30794250902_19d6dd7b37_c.jpg (https://flic.kr/p/NVbzWo)_MG_0565 (https://flic.kr/p/NVbzWo) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

Một số học sinh nhỏ tuổi đang học
#035
https://c4.staticflickr.com/6/5566/30822317291_da1cfbf204_c.jpg (https://flic.kr/p/NXEr6D)_MG_0575 (https://flic.kr/p/NXEr6D) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#036
https://c1.staticflickr.com/6/5520/30609289600_7b6ba9bbc4_c.jpg (https://flic.kr/p/NCQBoq)_MG_0579 (https://flic.kr/p/NCQBoq) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#037
https://c5.staticflickr.com/6/5730/30794249652_0955929098_c.jpg (https://flic.kr/p/NVbzyQ)_MG_0585 (https://flic.kr/p/NVbzyQ) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

Phòng cầu nguyện, rất rộng
#038
https://c6.staticflickr.com/6/5698/30274312573_1dd2af2317_c.jpg (https://flic.kr/p/N8eLor)_MG_0582 (https://flic.kr/p/N8eLor) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#039
https://c7.staticflickr.com/6/5745/30276022134_4779cf888c_c.jpg (https://flic.kr/p/N8owzC)_MG_0586 (https://flic.kr/p/N8owzC) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#040
https://c1.staticflickr.com/6/5333/30794249992_103f1184fc_c.jpg (https://flic.kr/p/NVbzEG)_MG_0604 (https://flic.kr/p/NVbzEG) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

tetet
13-12-2016, 11:10
Vừa ra khỏi Thánh đường đi bộ đến bến xe buýt lúc nãy thì trời đổ mưa to. Tụi em ngồi đợi mưa khoảng 15' thì mưa tạnh, đi bộ 1 quãng ngắn thì đến Quảng Trường Độc Lập (Merdeka Square). Em đi dạo loanh quanh chụp được vài tấm ảnh thì trời lại mưa to, ngồi trú tại bến xe buýt và mưa hắt quá, thế là 2 vc đành gọi Uber đi về, kết thúc 1 ngày tham quan KL chưa trọn vẹn. Vì thời gian ở KL đã hết nên không tham quan thêm được, đành hẹn KL 1 ngày khác. Định hẹn với chị bạn đi cafe mà cũng không có thời gian kkk. Thực ra KL có nhiều điểm cần phải đến, nếu muốn đi nhiều điểm nổi tiếng ở KL mà dùng các phương tiện công cộng, thì em nghỉ chắc phải ở KL từ 3-4 ngày mới được, mới tạm đủ đi thăm quan và la cà, còn ở 1,5 ngày như em thì chỉ cưỡi ngựa xem hoa tí thôi

#041
https://c6.staticflickr.com/6/5772/30910243525_e6d961d485_c.jpg (https://flic.kr/p/P6r5vc)_MG_0611 (https://flic.kr/p/P6r5vc) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#042
https://c2.staticflickr.com/6/5794/30274332073_79325e7e91_c.jpg (https://flic.kr/p/N8eSbD)_MG_0613 (https://flic.kr/p/N8eSbD) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#043
https://c1.staticflickr.com/6/5509/30874404536_5631a86d55_c.jpg (https://flic.kr/p/P3goPA)_MG_0623 (https://flic.kr/p/P3goPA) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#044
https://c1.staticflickr.com/6/5794/30609272160_475067e6b7_c.jpg (https://flic.kr/p/NCQwcJ)_MG_0634 (https://flic.kr/p/NCQwcJ) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr

#045
https://c2.staticflickr.com/6/5496/30274331593_869c05a1ec_c.jpg (https://flic.kr/p/N8eS3n)_MG_0635 (https://flic.kr/p/N8eS3n) by Tetet Osma (https://www.flickr.com/photos/101257784@N04/), on Flickr