PDA

View Full Version : Tìm bạn đồng hành đi Malaysia - Bali 2/9



zhou
10-04-2009, 13:11
Sở dĩ tớ đăng tin tìm bạn đồng Hành đi Malaysia với Bali tận 2/9 là vì tớ muốn các bạn có í định đi Malaysia và Bali vào dịp giống tớ có thể rình được vé máy bay giá rẻ của Airasia trong thời gian từ nay đến 2/9 .

Trong một phút nông nổi với tình yêu Bali tớ đã trót đặt vé đi Malaysia và Bali một mình vào 2/9 , Giờ có vé rồi thì lại lưỡng lự , muốn tìm thêm một vài bạn nữa đi cùng cho vui .

Tớ sẽ : Nay HN - Kul vào chuyến 9h20" ngày 2/9

Dự tính :
Chiều 2/9 đến Kul - đi bus vào khu China town
Ngày 3/9 : Đi Malacca : Nghe nói là khu phố rất dịu êm :).
Ngày 4/9 Về lại Kul ( sẽ nghiên cứu xem thăm những gì ) tối Bay Bali chuyến 19h00- đến Bali lúc 22h



Ngày 5-7 / 9 khám phá Bali ( chắc sẽ lại nghiên cứu từ từ ):).

Ngày 8/9 , Bay Bali - Kul : Tớ chưa đặt vé về nhưng check trên mạng chắc phải bay chuyến sớm nhất thì mới kịp chuyến bay 16h30 về Hn , nên lại thêm thời gian ở Kul .
Chiều 8/9 bay Kul - HN chuyến 16h20.

Các bạn quan tâm thì PM để liên lạc nhé !


Chị Len ơi , 4/9 ở Bali nhớ chừa chỗ cho em theo với :D.

bluesky85
10-04-2009, 17:11
Vừa book thử cái vé khứ hồi SG - KUL, đi 2/9 về 8/9: 93$ (Tiger)

Khứ hồi KUL - Bali, 4/9 - 8/9: 139$ (AirAsia)

Tổng: 232$

Hix, má ơi, bỏ mộng Bali.

zhou
10-04-2009, 21:28
Vừa book thử cái vé khứ hồi SG - KUL, đi 2/9 về 8/9: 93$ (Tiger)

Khứ hồi KUL - Bali, 4/9 - 8/9: 139$ (AirAsia)

Tổng: 232$

Hix, má ơi, bỏ mộng Bali.

Bạn ơi đừng bỏ mộng :), có thể một vài ngày tới airasia biết được giấc mộng của bạn mà giảm giá vé , biết đâu đấy , bạn airasia toàn thế thôi ah.

Quenx
14-04-2009, 09:40
Vừa book thử cái vé khứ hồi SG - KUL, đi 2/9 về 8/9: 93$ (Tiger)

Khứ hồi KUL - Bali, 4/9 - 8/9: 139$ (AirAsia)

Tổng: 232$

Hix, má ơi, bỏ mộng Bali.

Giá thế là ok rùi đó bạn. Bữa tôi đặt hành trình SGN-Sing-Bali-Sing-SGN là toi hết 6tr5. giá thế cũng ok rùi .

@@@Zhou: bạn ở đâu thế? vé đã đặt rồi hả? Giá của bạn đặt là bao nhiêu?
MÀ sao hành trình bạn đặt xa thế nhỉ? đến tận 2/9, hic hic . :(

LinhEvil
15-04-2009, 17:10
Tớ vừa check vé SG - KL trong tháng 5 là 8$/ chiều , round trip là 16 + thuế thiếc là 57$

Vé KL - Bali là 96$ round trip

Như vậy tổng cọng SG _ KL - Bali vao khoảng 152$

zhou
15-04-2009, 20:09
@@@Zhou: bạn ở đâu thế? vé đã đặt rồi hả? Giá của bạn đặt là bao nhiêu?
MÀ sao hành trình bạn đặt xa thế nhỉ? đến tận 2/9, hic hic . :(

Tớ ở HN , vì không thu xếp được thời gian nên tớ phải đặt vé tận 2/9, Mà nghe nói tháng 9 thời tiết ở Bali đẹp .

Vé cũng chưa đặt xong , Mới đặt vé HN- Kul khứ hồi và vé Kul _Bali chiều đi, tổng cộng mới hết có 55$ :D,

lymy
16-04-2009, 14:05
up hộ chị iu!!! Muốn đi đợt đó lắm mà hết sạch tiền ồi!!! Hay chị bảo đoàn nhà chị Len... xem thế nào...

Quenx
17-04-2009, 09:04
Hic hic , đặt xa quá không biết thời gian thu xếp thế nào. Dể còn chừng 2 tháng mới fix được. Kế hoạch SiemRiep 30/4 này toi òy.

bluesky85
17-04-2009, 23:20
Hic hic , đặt xa quá không biết thời gian thu xếp thế nào. Dể còn chừng 2 tháng mới fix được. Kế hoạch SiemRiep 30/4 này toi òy.

Wow, bác cũng đi SR 30/4 hở. Không chừng gặp nhau bên đó! :D

Quenx
19-04-2009, 22:49
Wow, bác cũng đi SR 30/4 hở. Không chừng gặp nhau bên đó! :D

Kế hoạch đang trên bờ vực phá sản :( :help

Nheva
22-04-2009, 10:59
cứ vững tâm mà đi, e sẽ gặp chị ở Bali mà(wait)

mituot
01-05-2009, 21:34
Zhou oi,

Lich trinh di the nao, cho minh biet voi ?

Nheva
04-05-2009, 14:49
Zhou oi,

Lich trinh di the nao, cho minh biet voi ?

Bạn Zhou đi muộn hơn và ở Indo thì chỉ tới Bali . Bạn ấy dành nhiều time ở Malaysia
Còn lịch trình của bọn mình thì chỉ đi qua Malay để tới In do, nếu bạn quan tâm thì lịch trình
có thể tham khảo thêm ở link này:
http://ttvnol.com/f_233/1115905.ttvn?SearchTerms=indonesia

Tớ vẫn thường nhận đc thông báo của hãng bay A A, hiện nay đang có đợt giá rẻ đấy nếu bạn quyết đi thì vào book luôn đi , giá vé tầm dưới 300 $ cho 4 chặng là ổn. Tớ book cách đây nửa năm là 250$. Có j contact nhé, tớ sẽ tư vấn

yeu3fat
04-05-2009, 21:37
Tớ cũng đang suy tính mà không thể nào vào được cái link của ttvnol,hình như nó die rồi hay sao ý,hik...Bạn Zhou nếu vẫn muốn tìm bạn đồng hành thì đăng giùm YM và sdt để tiện liên lạc được không?Đi theo nhóm của bạn Nheva thì cũng thích nhưng mình muốn đi Malaysia và Bali nhiều hơn,còn đi thế kia đã mất đứt 250$ tiền đi lại rồi, làm j còn tiền đi chơi nữa chứ,hik

zhou
04-05-2009, 22:28
Tớ cũng đang suy tính mà không thể nào vào được cái link của ttvnol,hình như nó die rồi hay sao ý,hik...Bạn Zhou nếu vẫn muốn tìm bạn đồng hành thì đăng giùm YM và sdt để tiện liên lạc được không?Đi theo nhóm của bạn Nheva thì cũng thích nhưng mình muốn đi Malaysia và Bali nhiều hơn,còn đi thế kia đã mất đứt 250$ tiền đi lại rồi, làm j còn tiền đi chơi nữa chứ,hik

Đã pm cho bạn yahoo rồi nha , lịch trình sơ bộ mình đã post ở trang đầu về những di chuyển chính và chuyến bay mình đã đặt, riêng chuyến bay từ bali về Kul vào ngày 8/9 do vé book về HN của mình là 4h chiều nên mình phải bay chuyến sớm nhất 7h30 từ bali về Kul, tầm 9,10h lại ở Kul nên có thêm nửa ngày nữa :).

Lịch trình cụ thể xin phép sẽ post trong 1-2 ngày tới để các bạn tham khảo và đặt vé , Tớ đang chờ tổ tư vấn vừa đi Bali về góp í :),có một mớ các loại bản đồ về malay và Bali trong tay nữa rồi ..


Mình lập topic này thật sớm để những người quan tâm có thời gian để đặt vé máy bay giá rẻ từ airasia hoặc tiger , Phải tiết kiệm triệt để tiền vé máy bay chứ nhỉ ?? hihi

zhou
08-05-2009, 18:29
Post lịch trình sơ bộ lại lần nữa cho bạn Yêu ngâm cứu nhé ,

Day 1 : 2/9 Bay HN - Kul chyến 9h 20" sáng dự kiến đến Kul sau 3 tiếng
- Bus Sân bay - China town : 40"
- Bus Melaka : 2 tiếng ( theo kinh nghiệm của bạn Natasha nên đi những chỗ xa sân bay trước .
Nghỉ đêm tại Melaka ,khám phá Melaka đêm

Melaka được thừa hưởng toàn bộ nên kiến trúc của Châu Âu qua các thời kỳ đô hộ của Bồ Đào Nha, Hà Lan ... có thể ví von là thành phố kiểu châu âu giữa lòng châu Á ,
Sông Melaka được ví như " Venice of the east " , thế là chỉ cần đi Melaka là được đi hết những chỗ đẹp của châu Á và châu Âu xaooooo:D
( đề nghị hỏi bạn google để xem thêm về sự dịu êm của Melaka)

Day 2 : 3/9

Khám phá Maleka : có rất nhiều điểm để đến ở đây có thể kể ra như :

- Quảng trường Bồ đào nha
-Đường Jonker : chuyên bán đồ cổ
- Maritine museum
-Thánh đường Kampung hulu
- Du thuyền trên sông Melaka
etc sẽ dần nghiên cứu .

Tối : Bắt xe về Kul đêm Kul ( china town)

Day 3 :4/9 Lượn lờ Kul

- China town
-butterfly park
-Eye of malaysia
-tháp đôi ...

Tối đáp chuyến bay đi Bali chuyến 19h đến Bali lúc 22h


Day 4 /day 5/day 6 ( 5-6-7/9 ) Bali

Nghe nói ở Bali 3 ngày thì vẫn còn thèm

Có hai khu chính

- Kuta : dùng để tắm biển /chơi trò chơi như lướt sóng / thư giãn
- Ubub : theo mọi người comment thì Ubud là nơi có thể ở lại nhiều ngày mà không chán , mọi thứ đều rất đẹp đẽ , đậm chất văn hóa , ăn uống đồ đạc đều rẻ ..

Day 7 : 8/9 : Bay Bali _ Kul chuyến 7h30" do vé máy bay về HN chuyến 16h20 các chuyến buổi chiều về thì muộn k kịp về HN , thế mới chán , tầm 11h đến sân bay nếu thích vẫn có thể lượn thêm Kul nửa ngày nữa . kết thúc hành trình .

yeu3fat
08-05-2009, 19:49
Xời ơi, nghe qua lịch trình của chị post mà e đã thèm nhỏ nước dãi rồi, chết mất thôi. Muốn đi ngay hôm nay. (kiss) Sẽ gõ GG để tìm hiểu thêm thông tin và đối chiếu lại với lịch trình. Bạn nào nhiệt huyết thì tham gia ngay đi, để lâu nguội mất. :D

TYYT
09-05-2009, 09:31
Post lịch trình sơ bộ lại lần nữa cho bạn Yêu ngâm cứu nhé ,

Day 1 : 2/9 Bay HN - Kul chyến 9h 20" sáng dự kiến đến Kul sau 3 tiếng
- Bus Sân bay - China town : 40"
- Bus Melaka : 2 tiếng ( theo kinh nghiệm của bạn Natasha nên đi những chỗ xa sân bay trước .
Nghỉ đêm tại Melaka ,khám phá Melaka đêm

Melaka được thừa hưởng toàn bộ nên kiến trúc của Châu Âu qua các thời kỳ đô hộ của Bồ Đào Nha, Hà Lan ... có thể ví von là thành phố kiểu châu âu giữa lòng châu Á ,
Sông Melaka được ví như " Venice of the east " , thế là chỉ cần đi Melaka là được đi hết những chỗ đẹp của châu Á và châu Âu xaooooo:D
( đề nghị hỏi bạn google để xem thêm về sự dịu êm của Melaka)

Day 2 : 3/9

Khám phá Maleka : có rất nhiều điểm để đến ở đây có thể kể ra như :

- Quảng trường Bồ đào nha
-Đường Jonker : chuyên bán đồ cổ
- Maritine museum
-Thánh đường Kampung hulu
- Du thuyền trên sông Melaka
etc sẽ dần nghiên cứu .

Tối : Bắt xe về Kul đêm Kul ( china town)

Day 3 :4/9 Lượn lờ Kul

- China town
-butterfly park
-Eye of malaysia
-tháp đôi ...

Tối đáp chuyến bay đi Bali chuyến 19h đến Bali lúc 22h


Day 4 /day 5/day 6 ( 5-6-7/9 ) Bali

Nghe nói ở Bali 3 ngày thì vẫn còn thèm

Có hai khu chính

- Kuta : dùng để tắm biển /chơi trò chơi như lướt sóng / thư giãn
- Ubub : theo mọi người comment thì Ubud là nơi có thể ở lại nhiều ngày mà không chán , mọi thứ đều rất đẹp đẽ , đậm chất văn hóa , ăn uống đồ đạc đều rẻ ..

Day 7 : 8/9 : Bay Bali _ Kul chuyến 7h30" do vé máy bay về HN chuyến 16h20 các chuyến buổi chiều về thì muộn k kịp về HN , thế mới chán , tầm 11h đến sân bay nếu thích vẫn có thể lượn thêm Kul nửa ngày nữa . kết thúc hành trình .

1. Melaka đẹp - tớ có nhiều ảnh lắm nhưng mà ảnh phim không phải ảnh số

2. Xung quanh kul: mấy chỗ cậu đề xuất chán òm, túm lại chả có gì ở KUL.

zhou
09-05-2009, 11:15
1. Melaka đẹp - tớ có nhiều ảnh lắm nhưng mà ảnh phim không phải ảnh số

2. Xung quanh kul: mấy chỗ cậu đề xuất chán òm, túm lại chả có gì ở KUL.

Cám ơn anh , chán thì em cũng phải lượn cho biết , nhất là shopping ở quanh đó ạh:D,

Cho mấy cái ảnh lên đi cho em lấy hào hứng tí nào ??

Nheva
10-05-2009, 14:19
Zhou à, ở KL em nên đi mấy cái cao nguyên như Fraser Hill hoặc Cameron nhé , có nhiều hoa, cây cối mát mẻ, kiến trúc kiểu Anh thời Tudor. Chúng đều cách Kul trên dưới trăm cây thôi

zhou
11-05-2009, 11:01
Zhou à, ở KL em nên đi mấy cái cao nguyên như Fraser Hill hoặc Cameron nhé , có nhiều hoa, cây cối mát mẻ, kiến trúc kiểu Anh thời Tudor. Chúng đều cách Kul trên dưới trăm cây thôi

Cảm ơn chị , thích nhất là được gặp chị ở Bali,

Có lẽ em sẽ dành nhiều thời gian ở Melaka , còn ở Kul thì chỉ ghé qua trong khi chờ máy bay đi bali thôi, không biết có kịp đi xa như vậy không ?

Mà Mùng 4 chị đến Bali là đến Kuta ah ? để book chung khách sạn ở cho vui. nghe nói tháng 9 là tháng cao điểm nên book trước cho chắc để còn ờ cùng nhau chứ hihi.....

Nheva
11-05-2009, 11:42
Cảm ơn chị , thích nhất là được gặp chị ở Bali,

Có lẽ em sẽ dành nhiều thời gian ở Melaka , còn ở Kul thì chỉ ghé qua trong khi chờ máy bay đi bali thôi, không biết có kịp đi xa như vậy không ?

Mà Mùng 4 chị đến Bali là đến Kuta ah ? để book chung khách sạn ở cho vui. nghe nói tháng 9 là tháng cao điểm nên book trước cho chắc để còn ờ cùng nhau chứ hihi.....
Theo lời khuyên của Moon, chị sẽ đến Bali sớm hơn, bọn mình sẽ cùng chung plan ở đó nhé. Em đến lúc nào?. Đi Ubud có xa ko?

Akatonbo
13-05-2009, 13:40
1. Melaka đẹp - tớ có nhiều ảnh lắm nhưng mà ảnh phim không phải ảnh số

2. Xung quanh kul: mấy chỗ cậu đề xuất chán òm, túm lại chả có gì ở KUL.

Chẳng hẳn thế, cũng có nhiều thứ thú vị đấy chứ...


- Quảng trường Bồ đào nha
- Đường Jonker : chuyên bán đồ cổ
- Maritine museum
- Thánh đường Kampung hulu
- Du thuyền trên sông Melaka

Đi Maleka thì mấy điểm trên là ok rồi. Nhớ ăn món gà tiềm với cơm nắm nhé, ôi ngon ơi là ngon. Tớ ăn ở nhà hàng này, chẳng nhớ địa chỉ, chỉ biết nó ở đầu phó, có vẻ cũng dễ tìm thôi:

https://img.photobucket.com/albums/v14/akatonbo/100_0563.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v14/akatonbo/100_0566_sml.jpg

Guess house thì tớ ở đây, giá rẻ, chủ nhà thân thiện, được ghi lưu bút là come from Vietnam^^, có phòng khách rất ấm cúng gia đình, có cái sân thượng đầy cây, chỉ có điều cái cầu thang.... Phải vác vali lên 15 bậc lận

https://img.photobucket.com/albums/v14/akatonbo/000_0013_sml.jpg

Đường đến quảng trường, vắng vẻ, sạch sẽ

https://img.photobucket.com/albums/v14/akatonbo/100_0610_sml.jpg


Tối : Bắt xe về Kul đêm Kul ( china town)

Day 3 :4/9 Lượn lờ Kul

- China town
-butterfly park
-Eye of malaysia
-tháp đôi ...

Thực ra KUL cũng có cái thú vị riêng, nhưng không phải quá là đặc sắc. Chinatown cũng là một điểm "đành phải đến". Tớ thì ấn tượng nhất là Butterfly park & Putrajaya – Thủ đô hành chính của Malaysia.

Một nơi thì đồ sộ và thể hiện khát vọng bứt phá của một đất nước có ưu đãi về tài nguyên, còn một nơi thì nhẹ nhành, lãng mạn, giữ sự kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa và tinh thần. Ngồi trên thuyền, xuôi dòng nước, nghe tiếng khoát nước của mái chèo lẫn tiếng côn trùng rả rích, ngắm hàng ngàn ánh sáng lập lòe của đom đóm trong đêm giữa các bụi cây thật là tuyệt. Nhất là ngồi cùng anh iu nữa thì mê li. Nhưng cầu trời, đừng có mưa. Mưa thì cả đoạn đường chục cây số lúc chập tối từ KUL đến Butterfly park coi như đi tiêu. Các bạn nhớ đừng chụp ảnh, quay phim hay mang theo những vật có tiếng động nhé, không là sẽ dập tắt vũ điệu của những chú đom đóm đấy...

Đi thuyền một vòng quanh khu new town Putrajaya
https://img.photobucket.com/albums/v14/akatonbo/100_0452_sml.jpg

Dinh Thủ tướng (thì phải, chẳng nhớ nữa)
https://img.photobucket.com/albums/v14/akatonbo/100_0492_sml.jpg

Chúc vui

zhou
15-05-2009, 21:50
Theo lời khuyên của Moon, chị sẽ đến Bali sớm hơn, bọn mình sẽ cùng chung plan ở đó nhé. Em đến lúc nào?. Đi Ubud có xa ko?

Em sẽ đến Bali vào 10h đêm mùng 4 /9 cơ chị , chỉ chung plan với chị 2 ngày thôi :).

Ubud cách Kuta khoảng hơn 1h xe , Vậy hẹn nhau ở Kuta chị nhé .

lymy
18-05-2009, 19:28
https://img.photobucket.com/albums/v14/akatonbo/000_0013_sml.jpg

ôi bạn Aka ơi, lần trước tớ đến cũng ở đúng cái KS này, rồi thì ăn đúng ở cái góc đó, mới được chứng kiến ... người đẹp tay thon ăn bốc chứ lị!

BM
18-05-2009, 19:54
Malacca đã bị thương mại hóa nhiều so với Penang chỉ cách KL 4-5h xe. bạn có thể tham khảo tại đây:
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2911

zhou
19-05-2009, 07:42
ôi bạn Aka ơi, lần trước tớ đến cũng ở đúng cái KS này, rồi thì ăn đúng ở cái góc đó, mới được chứng kiến ... người đẹp tay thon ăn bốc chứ lị!

Ôi thích quá , Thế là đã có hai người làm chuột bạch rồi khen rối rít thế kia , sao phải nghĩ , nhỉ .

@ Bigminh : Em sẽ tham khảo ý kiến của anh , Chẳng biết anh Bigminh này có phải là anh bigminh ở TTVN không ? Nhờ có anh mà ối đứa bước chân vào con đường phượt rồi không rút chân ra được :D. ( nhất là sau vụ Lệ giang 1 bị anh bỏ bom đấy ;)

BM
20-05-2009, 20:52
Ôi thích quá , Thế là đã có hai người làm chuột bạch rồi khen rối rít thế kia , sao phải nghĩ , nhỉ .

@ Bigminh : Em sẽ tham khảo ý kiến của anh , Chẳng biết anh Bigminh này có phải là anh bigminh ở TTVN không ? Nhờ có anh mà ối đứa bước chân vào con đường phượt rồi không rút chân ra được :D. ( nhất là sau vụ Lệ giang 1 bị anh bỏ bom đấy ;)

Chào Zhou ... người quen cả mà, anh cũng có kế hoạch bali và phụ cận Java trong tháng 9, trái đất nhỏ bé, có thể gặp Zhou(beer)

zhou
30-05-2009, 09:38
Chào Zhou ... người quen cả mà, anh cũng có kế hoạch bali và phụ cận Java trong tháng 9, trái đất nhỏ bé, có thể gặp Zhou(beer)

Ôi hay quá , nhưng mà em đang băn khoăn , nếu trái đất nhỏ bé thật thì không biết có nhận ra bác bigminh không đây :D,
Có lẽ phượt phải có thêm chức năng nhận dạng nữa (NT)

zhou
30-05-2009, 14:22
Ôi bạn nào quan tâm tới hành trình của mình nhào vô đặt vé đi ,

Vé cho 4 chặng bay từ Hà nội tổng cộng là 140.57 USD , Nhanh lên kẻo hết, Nhanh lên kẻo hết !

Tớ tổng kết lại bay sẽ như sau :

2/9 : Hn - Kul 0920 đến Kul : 13h40

4/9 Kul - Bali 19h đến bali 22h

8/9 : Bali = Kul 07h50 - 10h 50
Kul - Hn 16h20 - 18h35

Anh Già
30-05-2009, 21:55
Nhìn giá vé bay ở ĐN Á rẻ đến phát thèm, chả bù cho xứ nhà quê bên này :(

lymy
30-05-2009, 22:32
Zhou ơi, em không vớt kịp ồi:((

zhou
30-05-2009, 22:45
Ối giời ơi ,vớt đi ,vẫn còn mà , Nếu đi cùng chuyến thì đắt hơn 1 tí nhưng cũng có thể đi chênh chuyến 1 tí , chênh mỗi chuyến từ Kul đi Bali thôi , bay chuyến sớm hơn 1h là ok, Mà sẵn sàng chờ LM hu hu , sẵn sàng đấy ! Please , please

yeu3fat
31-05-2009, 21:26
Nhận được tin báo khẩn cấp của Zhou, vội vàn search ngay mà k kịp. Vẫn còn chuyến từ HN đi Kul thôi, còn chuyển tiếp đến Bali thì k. Chẳng lẽ chỉ đồng hành với mọi người có 3 ngày ở Kul thôi ư?? :shrug:

zhou
02-06-2009, 11:52
@ Huong

Không biết em check như nào nhưng chị check thì vẫn có vé rẻ , tầm 91.92USD hai chiều bay từ Kul đi Bali là đắt nhất , nhưng k trùng chuyến bay .

Nếu quyết thì book vé luôn đi nhé !

zhou
06-06-2009, 14:40
Update là tớ đã có cạ cứng đi dùng hành trình này rồi , Không phải khóc hu hu nữa ...

Thanks bạn ấy rất nhiều ! và vẫn Welcome các bạn nhé ( Max 4 người thôi )

chichmap
29-07-2009, 15:45
Melaka được thừa hưởng toàn bộ nên kiến trúc của Châu Âu qua các thời kỳ đô hộ của Bồ Đào Nha, Hà Lan ... có thể ví von là thành phố kiểu châu âu giữa lòng châu Á ,
Sông Melaka được ví như " Venice of the east " , thế là chỉ cần đi Melaka là được đi hết những chỗ đẹp của châu Á và châu Âu xaooooo:D
( đề nghị hỏi bạn google để xem thêm về sự dịu êm của Melaka)

Day 2 : 3/9

Khám phá Maleka : có rất nhiều điểm để đến ở đây có thể kể ra như :

- Quảng trường Bồ đào nha
-Đường Jonker : chuyên bán đồ cổ
- Maritine museum
-Thánh đường Kampung hulu
- Du thuyền trên sông Melaka
etc sẽ dần nghiên cứu .
.
t6 này Chích đi Malacca, đã take note những địa điểm trên hihi. Cảm ơn nhé. Chích lượn ở KL, Genting và Putrajaya roài nên giờ lượn những nơi khác.

tina22
01-08-2009, 23:46
Hi, minh cung muon di du lich Malay. moi xem ve cua ariasia di 2/9 ve 6/9 gia ve chi co 69.02 usd all in. re wa. Nhung dang co dich cum H1N1 nen cung hoi ngan.
Ban da co nguoi di cung chua, ke hoach di ntn co the cho minh tham khao dc ko

zhou
02-08-2009, 23:03
Hi, minh cung muon di du lich Malay. moi xem ve cua ariasia di 2/9 ve 6/9 gia ve chi co 69.02 usd all in. re wa. Nhung dang co dich cum H1N1 nen cung hoi ngan.
Ban da co nguoi di cung chua, ke hoach di ntn co the cho minh tham khao dc ko

Kế hoạch bạn xem lại ở trang 2 nhé .Mình chỉ ở Malai từ mùng 2- mùng 4/9 thôi rồi sang Indo chứ không đi hết Malai. Bạn cứ nghiên cứu xem thế nào nhé !

maitravelvn
20-08-2009, 00:10
Mình cũng đang tính đi Malai - Sing cuối tháng này, xin nghỉ việc rồi nên thời gian rất thoải mái. Dự định tuần tới sẽ bay vào Nha Trang nghỉ mát sau đó thẳng tến Sài gòn bay sang Malai luôn, bạn nào đi 1 mình thì đi chung cho vui nhỉ dự tính 2 hôm nưa sẽ book vé máy bay

mims
20-08-2009, 10:57
Bạn maitravelvn, tớ cũng đang định backpacking Malay từ 7/9-13/9. Nữ. Đi 1 mình. Nếu thời gian khớp thì phím tớ, mình đi chung cho vui :)

maitravelvn
20-08-2009, 14:38
Post lịch trình sơ bộ lại lần nữa cho bạn Yêu ngâm cứu nhé ,

Day 1 : 2/9 Bay HN - Kul chyến 9h 20" sáng dự kiến đến Kul sau 3 tiếng
- Bus Sân bay - China town : 40"
- Bus Melaka : 2 tiếng ( theo kinh nghiệm của bạn Natasha nên đi những chỗ xa sân bay trước .
Nghỉ đêm tại Melaka ,khám phá Melaka đêm

Melaka được thừa hưởng toàn bộ nên kiến trúc của Châu Âu qua các thời kỳ đô hộ của Bồ Đào Nha, Hà Lan ... có thể ví von là thành phố kiểu châu âu giữa lòng châu Á ,
Sông Melaka được ví như " Venice of the east " , thế là chỉ cần đi Melaka là được đi hết những chỗ đẹp của châu Á và châu Âu xaooooo:D
( đề nghị hỏi bạn google để xem thêm về sự dịu êm của Melaka)

Day 2 : 3/9

Khám phá Maleka : có rất nhiều điểm để đến ở đây có thể kể ra như :

- Quảng trường Bồ đào nha
-Đường Jonker : chuyên bán đồ cổ
- Maritine museum
-Thánh đường Kampung hulu
- Du thuyền trên sông Melaka
etc sẽ dần nghiên cứu .

Tối : Bắt xe về Kul đêm Kul ( china town)

Day 3 :4/9 Lượn lờ Kul

- China town
-butterfly park
-Eye of malaysia
-tháp đôi ...

Tối đáp chuyến bay đi Bali chuyến 19h đến Bali lúc 22h


Day 4 /day 5/day 6 ( 5-6-7/9 ) Bali

Nghe nói ở Bali 3 ngày thì vẫn còn thèm

Có hai khu chính

- Kuta : dùng để tắm biển /chơi trò chơi như lướt sóng / thư giãn
- Ubub : theo mọi người comment thì Ubud là nơi có thể ở lại nhiều ngày mà không chán , mọi thứ đều rất đẹp đẽ , đậm chất văn hóa , ăn uống đồ đạc đều rẻ ..

Day 7 : 8/9 : Bay Bali _ Kul chuyến 7h30" do vé máy bay về HN chuyến 16h20 các chuyến buổi chiều về thì muộn k kịp về HN , thế mới chán , tầm 11h đến sân bay nếu thích vẫn có thể lượn thêm Kul nửa ngày nữa . kết thúc hành trình .

chi phí dự kiến cho tổng chuyến đi của Zhou là bao nhiu vậy, khéo mình lại bon chen, mình định sang cả Sing lun