PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Da Lat Rainy Tour



honguyenkimkhoi
04-11-2016, 13:51
Đến Đà Lạt lần đầu năm 2004, kể từ đó, năm nào tôi cũng có dịp lên Đà Lạt. Thích nhất là tự mình cưỡi con ngựa sắt lên Đà Lạt vì cảnh đẹp đèo Bảo Lộc, đèo Prenn, có khi đi từ Nha Trang lên để tận hưởng cảm giác leo đèo Khánh Vĩnh. Năm nay là năm tôi rất có duyên với Đà Lạt. Tính từ đầu năm đến nay thì lần này là lần thứ tư lên Đà Lạt. Tuy vậy, mỗi lần sắp đến vùng đất này, tôi cứ nôn nao như ngày đầu.

Lên Đà Lạt lần này chẳng qua là vì tôi được 1 voucher ở Terracotta Resort ngay hồ Tuyền Lâm. 4/11 voucher hết hạn mà gọi đặt phòng thì chỉ còn phòng trống ngày 30/10. Thế là 29/10, chúng tôi lên đường. Lần này có thằng nhóc đi theo nên phải hy sinh cảm giác sung sướng cưỡi con chiến mã Honda Custom 125 của mình và đành phải đi bằng xe khách. Những lần sau này, mình chọn đi xe Thành Bưởi vì chỉ có Thành Bưởi mới có xe ghế ngồi và xe ghế nằm. Mình không thích đi xe giường nằm vì ghét cảnh lên xuống xe phải tháo giày dép. Lượt đi cả nhà mình đi xe ghế ngồi, giá vé 180k/ người. Lượt về đi xe ghế nằm cho thoải mái và không phải ngồi chung với người lạ, giá 240k/ người. Ngày mình đi cũng là ngày đẩu Sở GTVT không cho xe khách của Thành Bưởi vào bãi xe số 1 Vĩnh Viễn vì nơi này bị cho là bến xe trá hình tuy xe ở đây chạy trên danh nghĩa xe hợp đồng. Thế là vất vả cho các anh lái xe trung chuyển. Tài xế trung chuyển sau khi khách lên xe thì báo cho xe lớn vị trí chờ khách. Xe trung chuyển vừa tới thì hành khách chuyển xe, nhân viên chuyển hành lý qua xe lớn rồi mới tiếp tục hành trình.

Tôi đi chuyến 7 giờ sáng. 2 giờ chiều tới Đà Lạt. Xe trung chuyển chở tôi về khách sạn Ken Hotel số 45 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tôi đặt phòng qua điện thoại tối thứ 5, nhân viên KS yêu cầu đặt cọc nhưng tôi nói thứ sáu phải đi làm cả ngày mà tôi lại không xài internet banking nên không thể chuyển tiền cọc được. Nhân viên KS nói không sao và hẹn tôi tối thứ sáu sẽ gọi lại để xác nhận. 22 giờ tối thứ sáu, nhân viên Ken Hotel gọi điện cho tôi và xác nhận tôi đã đặt phòng, tôi cũng xác nhận và đồng ý giá cả là 300k/ đêm cho phòng 1 giường lớn. Thế mà khi đến nơi, nhân viên kiểm tra nói không có tên tôi, kiểm tra luôn chỗ Ken Hotel kế bên (có 2 Ken hotel gần nhau) cũng không có. Tôi hỏi vì sao tối qua gọi điện xác nhận với tôi rồi thì nhân viên nói tại anh chưa chuyển tiền cọc. Chuyện không thành vấn đề vì có cả khối khách sạn ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa chứ đâu có thiếu hay cháy phòng, nhưng cách làm việc này mình không thích. Hồi mùng 10 tháng 3 mình gọi điện lên khách sạn Toni ở số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa đặt phòng ở 2 ngày ngay lúc cao điểm mà không cần đặc cọc gì cả, vậy mà người ta vẫn giữ chỗ cho mình với giá chỉ 300k/ đêm phòng 2 giường lớn. Thế là phải sang KS khác cách đó vài căn với giá 300k/ đêm phòng 2 giường. Mình chỉ ở đây 1 đêm vì hôm sau sẽ ở Terracotta.

Tối đó, Đà Lạt mưa rả rích. Cả nhà ăn mì ở quán mì trước cổng trường Tây Sơn đầu đường Nhà Chung. Giá là 25k/ tô lớn. Hủ tíu và mì ở đây ngon Tô thập cẩm có thịt xá xíu và bò viên. Sau đó ăn bánh ngọt và sữa đâu xanh, sữa bắp. Thuê xe Sirius đi lòng vòng từ 4 giờ đến 8 giờ là 50k. Vì mưa nên mình không chụp hình nhiều.

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng bánh căn và càe xong, cả nhà đi Dalat Milk. Nông trại đẹp, đường dễ đi. Tuy nhiên đổ đèo Prenn phải hết sức cẩn thận vì đèo đang sửa chữa nên nhiều chỗ hẹp. Đi từ đèo Prenn xuống ngã ba Phi Nôm, đi tiếp khoảng 2 km nhìn tay trái có cổng chào vào thôn Bồng Lai, đi vào khoảng vài km nữa thì đến thôn Tu Tra. Nông trại Dalat Milk ở đó. Đường vào nhỏ nhưng dã quỹ hai bên đường thi nhau nở nên rất đẹp. Khi vào Dalat milk, phải gửi giấy CMND lại chỗ bảo vệ (gửi đại diện 1 người thôi) và lấy lại khi về. Xe thì để (chứ không phải GỬI) ngoài cổng và không ai trông nhưng an toàn. Hoàn toàn không tốn chi phí tham quan nên mọi người nhớ giữ vệ sinh chung và quy định không được đi vào những khu mà bảo vệ đã căn dặn.

Mẹ con tự sướng trước cổng Vườn hoa Thành phố
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138041&d=1478238200

Cà phê sáng ở góc Nguyễn Văn Trỗi - Phan Đình Phùng (đối diện chùa Linh Sơn)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138042&d=1478238200
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138043&d=1478238200
Cà phê sạch 12k/ ly uống rất ngon. C2n trà thì trà xanh (trà tươi) nhé.

Đường vào Dalat Milk dã quỳ đua nhau nở
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138044&d=1478238200

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138045&d=1478238200

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138046&d=1478238200

honguyenkimkhoi
04-11-2016, 13:56
Rong chơi trong trang trại Dalat Milk
https://www.phuót.vn/attachment.php?attachmentid=138054&d=1478238295

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138053&d=1478238295

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138052&d=1478238295

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138050&d=1478238295

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138048&d=1478238295

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138051&d=1478238295

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138049&d=1478238295

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138061&d=1478238388

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138060&d=1478238388

honguyenkimkhoi
04-11-2016, 14:01
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138059&d=1478238388

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138058&d=1478238388

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138055&d=1478238388

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138057&d=1478238388

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138063&d=1478238476

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138062&d=1478238476

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138064&d=1478238476

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138065&d=1478238476

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138066&d=1478238476

honguyenkimkhoi
04-11-2016, 14:12
Trưa về lại Đà Lạt, mình dọn đồ, ăn trưa ở quán mà hồi sáng ngồi uống cafe nhìn sang thấy, kế chùa Linh Sơn luôn. Quán nằm trên con dốc. Cơm trưa là cơm phần. Minh kêu cơm đậu hủ chiên, trứng chiến, canh rau dền và khổ qua dồn thịt. Chủ quán đem ra cả dĩa cà pháo chấm mắm tôm và mắm nâm, xà lách trộn dầu dấm và bông cải xanh xào tỏi, cơm đựng trong thố nhiều và ngon. Quán mở nhạc xưa cho khách nghe. Có khu vườn nhỏ dễ thương. Lúc tính tiền, chú chủ quán nói 3 phần là 120k. Vậy là tính theo phần ăn chứ không tính theo món. Nói chung giá tốt và chất lượng. Quán sạch sẽ là lịch sự lắm. Tối có cả BBQ nữa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138067&d=1478238476

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138068&d=1478238476

Khu vườn nhỏ xinh xinh của quán

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138072&d=1478238565

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138070&d=1478238565

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138071&d=1478238565

Bên trong quán là một không gian hoài cổ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138074&d=1478238565

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138073&d=1478238565

honguyenkimkhoi
04-11-2016, 14:23
Check in Resort Terracotta lúc 2 giờ trưa. Từ đèo Prenn vào đây khá xa và phải đi theo dọc theo hồ Tuyền Lâm. Phòng mình ở là 1 villa có 3 phòng ngủ lớn và một phòng khách chung, 1 bếp chung và có view nhìn xuống hồ. Giá ở villa theo mình hỏi lễ tân thì là 2.980.000 đồng/ đêm và ở phòng khu hotel (building) là 1.980.000 không phân biệt mùa cao điểm hay thấp điểm, cuối tuần hay ngày thường. Lúc đến trời cũng mưa lăm răm nên hình chụp không đẹp lắm. Từ lễ tân vào đến villa mình ở khá xa nên có xe điện đưa đi.

Một vài hình ảnh tại đây

Vườn hoa bất tử
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138077&d=1478238658

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138078&d=1478238658

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138079&d=1478238658

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138080&d=1478238658

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138081&d=1478238658

Phòng tôi ở
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138076&d=1478238658

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138075&d=1478238565

honguyenkimkhoi
04-11-2016, 14:28
Sáng sớm hôm sau tại khuôn viên resort
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138096&d=1478238865

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138092&d=1478238865

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138093&d=1478238865

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138094&d=1478238865

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138091&d=1478238865

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138098&d=1478238916

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138095&d=1478238865

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138096&d=1478238865

honguyenkimkhoi
04-11-2016, 14:34
Sớm mai bên hồ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138082&d=1478238658

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138083&d=1478238764

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138086&d=1478238764

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138087&d=1478238764

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138089&d=1478238764

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138088&d=1478238764

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138084&d=1478238764

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138085&d=1478238764

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138090&d=1478238865

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138100&d=1478238916

honguyenkimkhoi
04-11-2016, 14:38
Chẹck out lúc 9 giờ sáng. Ở đây hoàn toàn cách biệt phố xá nên hơi buồn. Mỡi ngày đều có 3 chuyến xe trung chuyển miễn phí của resort từ resort ra chợ Đà Lạt và ngược lại. Lúc về, vì xa trung tâm nên xe Thành Bưởi phụ thu tiền dầu 100k. Còn xe Phương Trang thì không lấy phụ thu. Chúng tôi tạm biệt Đà Lạt để về với những công việc đang đợi ở Sài Gòn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=138099&d=1478238916