PDA

View Full Version : ĐÔNG BẮC: Vi vu đón tết DƯƠNG LỊCH 29.12.2016-02.01.2017



CaVicu
02-11-2016, 23:10
Dù không thể nào so sánh bằng mắt thường, nhưng những bức ảnh về vùng núi rừng Đông Bắc này chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy thất vọng.
Đi phượt ở Đông Bắc chắc chắn đã không phải là một điều quá xa lạ hay đáng phải ngạc nhiên. Bởi từ lâu, vùng đất núi rừng bạt ngàn và trù phú này vẫn luôn tiềm ẩn vô số vẻ đẹp mà cứ mỗi lần đi là mỗi lần khiến người ta phải kinh ngạc. Từ những cung đường đèo quanh co uốn lượn, những thảm cây xanh mướt nối liền trên khắp đường đi, cho đến những bụi hoa dại mọc ven đường,... hay thậm chí con người ở vùng núi rừng Đông Bắc này cũng là một vẻ đẹp rất hay ho mà người ta cần phải khám phá.
Tuy nhiên, cảnh đẹp thiên nhiên là không bao giờ có bất cứ một thiết bị hiện đại nào có thể ghi nhận và lột tả được hết vẻ đẹp của nó, nên hàng năm nơi đây vẫn cứ liên tục chào đón không ít những tay phượt hay nhiếp ảnh tìm đến để tìm nguồn cảm hứng. Và dĩ nhiên là họ cũng cố gắng ghi nhớ hay chụp lại những cảnh đẹp hoang sơ của một vùng vừa có núi, vừa có rừng đan xen một cách chan hòa này. Dù không thể nào so sánh bằng mắt thường, nhưng những bức ảnh về vùng đất này chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy thất vọng.

LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN
Nhóm đã mua vé khởi hành từ HCM. Cần tuyển thêm thành viên đi cho xôm tụ.

NGÀY 1- Tối thứ 5 (29/12): HCM-HÀ NỘI
Bay HCM-Hà Nội, nhận xe máy ở phố cổ, ngủ đêm Dorm.
Có thể chọn phương án đi xe đêm, gửi xe máy lên Bắc Cạn hoặc sáng hôm sau đi xe máy.

NGÀY 2: Thứ 6 (30/12) HÀ NỘI- BẮC CẠN- BA BỂ 166km+70km
5:00 khởi hành di chuyển lên Bắc Cạn. Ăn sáng dọc đường.
Vi vu Thành phố Bắc Cạn, Khu ATK, Động nàng tiên, Động Puông,thác Đầu đẳng...
Tham quan Hồ Ba Bể - là một trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thế giới, nẵm giữa những dãy núi vôi, Quý khách có dịp khám phá bức tranh sơn thủy hữu tình vô cùng sống động, mặt nước hồ trong xanh như gương in đậm bóng núi mây trới làm quyến rũ biết bao du khách, thiên nhiên và con người như hòa quyện vào nhau. Đoàn khám phá Động Puông, Thác Đầu Đẳng, Ao Tiên, tìm hiều đời sống văn hóa của người dân tộc Tày, Nùng nơi đây. Ngủ đêm nơi đây.

NGÀY 3: Thứ 7 (31/12) BA BỂ-CAO BẰNG-ĐỘNG NGƯỜM NGAO- BẢN GIỐC 126km+84km
Sáng sớm khởi hành đi Cao Bằng. Tiếp tục di chuyển về :
Động Ngườm Ngao, du khách thỏa sức tưởng tượng khám phá nét kỳ vĩ hang động đá vôi với muôn hình vạn trạng, đậm sắc thái vùng Việt Bắc, là một trong những hang động đẹp và dài nhất Việt Nam. Tiếp tục tham quan Thác Bản Giốc và Cột mốc biên giới Việt Trung, thác Bản Giốc là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng và được xem là thác nước hùng vĩ, đẹp nhất Việt Nam. Tiếp tục khởi hành tham quan Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc - được xây dựng theo lối kiến trúc thuần Việt trên diện tích 3 ha, đây là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng tại nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc, thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
Ngủ đêm tại Cao Bằng.

NGÀY 4: Chủ nhật (01/01) CAO BẰNG- KHU DI TÍCH PÁC BÓ - MỘ KIM ĐỒNG - LẠNG SƠN 125km
khởi hành tham quan Khu di tích Pác Bó - Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc với khung cảnh nên thơ, hữu tình. Dòng suối trong xanh, thơ mộng trước cửa hang được Bác đặt tên là Suối Lê Nin, ngọn núi hùng vĩ cạnh bên là Núi Các Mác. Đoàn tiếp tục tham quan Khu di tích Kim Đồng - Nơi ghi nhớ anh hùng liệt sỹ có công bảo vệ cán bộ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến.
Khởi hành đi Lạng Sơn. Trên đường đi ghé di tích Ải Chi Lăng, Núi Mặt Quỷ.
Buổi tối, dạo phố Chợ đêm Kỳ Lừa. Nghỉ đêm tại Lạng Sơn.

NGÀY 5: Thứ 2 (02/01) LẠNG SƠN - HÀ NỘI 157km
Khởi hành tham quan Quần thể di tích động Tam Thanh được mệnh danh là “Đệ nhất bát cảnh xứ Lạng” mà thiên nhiên đã ban tặng với những cảnh quan kỳ thú. Tiếp tục, tham quan Chùa Tam Thanh, Núi Nàng Tô Thị - Hình ảnh người đàn bà hóa đá đã đi vào văn hóa người Việt như một sự cảm thông và ngưỡng mộ sâu sắc. Sau đó, đoàn tham quan Đền Mẫu - Một ngôi đền cổ kính uy nghi nằm trên đỉnh núi thuộc thị trấn Đồng Đăng.
1:00 Pm khởi hành về Hà Nội. trả xe máy.
9:15 Bay HÀ NỘI-HCM
Kết thúc.
------------------------------------------------------
CHI PHÍ:
Tổng cộng: 2.500K
Đóng cọc trước 1.500k,tạm tính là vậy.
Thời gian để các bạn đóng tiền cho chuyến đi: trước 16h ngày 20/12/2016
-------------------------------------------------------------------------
* Thành viên đăng ký vui lòng:
- Ghi rõ họ tên và số CMND để đăng ký và chuyển cọc ngay khi dky theo thông tin bên dưới
+ ACB HCM: 146890259 CHỦ TK:CAO VIET CUONG
-------------------------------------------------------------------------
- Nội dung CK ghi rõ: Nick FB hoặc tên đóng cọc chuyến DONG BAC
1. Lưu ý chung :
- Đây là plan Lít mở, sẽ đi theo lịch trình nêu trên. Bạn nào muốn bẻ cung thì thông báo trước cho Lít và sẽ tự lo phần lịch trình còn lại.
- Nếu lịch trình có thay đổi, Lít sẽ là người quyết định cuối cùng.
- Lít được quyền chấp nhận hoặc loại bỏ cá nhân thích hợp hoặc ko thích hợp tham gia.
- Bạn nào bỏ cung thì xem như tiền cọc sẽ không được hoàn lại, sẽ chuyển phần tiền dư cho Quỹ BỮA ĂN NHÂN ÁI của nhóm anh Tứ Phong.
2. THU PHÍ:
Lít sẽ thu phí mỗi bạn 2 lon Coca Cola nhé...Để ủng hộ cho sức khỏe của Lít.
Ha ha ha...Chào thân ái !
----------------------------------
Chuẩn bị Lều ngủ trên ĐẢO
-----------------------------------
* Mọi chi tiết xin liên hệ:
- ĐT: 0907242638
- FB: Cavicu

https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14732127_1252750521412789_3344231166956566449_n.jp g?oh=2cc1d833394402ccf9132ceda702344e&oe=58873E4A

https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14962610_1252775274743647_6104758719427667774_n.jp g?oh=e496087605f8a069a9b5a8ddbe7a5376&oe=588B4802

namnhihn
03-11-2016, 15:39
Anh nghĩ chú nên đảo ngày 3 và 4 cho nó thuận đường.
N3: CB đi về mé tây lên Pắc Bó (cách TP CB 45km, đường nhựa mịn như da em bé), lúc quay lại thì tầm 20km hỏi lối đi Sỹ Hai, Tổng Cọt, Trà Lĩnh sang Trùng Khánh, tắt sang đó đỡ phải về CB.
N4: Từ Trùng Khánh đi lên thác 20km nữa thôi, xong rồi thích thì về TP CB hoặc theo hướng Hạ Lang, Đông Khê, Thất Khê về Lạng Sơn cũng được.

CaVicu
04-11-2016, 16:08
Anh nghĩ chú nên đảo ngày 3 và 4 cho nó thuận đường.
N3: CB đi về mé tây lên Pắc Bó (cách TP CB 45km, đường nhựa mịn như da em bé), lúc quay lại thì tầm 20km hỏi lối đi Sỹ Hai, Tổng Cọt, Trà Lĩnh sang Trùng Khánh, tắt sang đó đỡ phải về CB.
N4: Từ Trùng Khánh đi lên thác 20km nữa thôi, xong rồi thích thì về TP CB hoặc theo hướng Hạ Lang, Đông Khê, Thất Khê về Lạng Sơn cũng được.

Đúng là gặp anh Zai, hí hí.
Anh còn gì note cho em út nữa không anh? Nếu em thuê chiếc xe 20 chỗ ngồi đi cho khỏe anh thấy sao. Tránh cái lạnh của miền Núi...

V13
05-11-2016, 07:22
Muốn đi cung như anh mà không tham gia nhóm được vì mình dự định đi từ tối 8/12-12/22,mình lại chưa có kinh nghiệm, hic...,có gì nhờ anh tư vấn dùm

CaVicu
07-11-2016, 07:51
Muốn đi cung như anh mà không tham gia nhóm được vì mình dự định đi từ tối 8/12-12/22,mình lại chưa có kinh nghiệm, hic...,có gì nhờ anh tư vấn dùm

Có gì biết mình sẽ chia sẽ hết...Thích là nhích thui à

Hongsonson
07-11-2016, 20:54
Dù không thể nào so sánh bằng mắt thường, nhưng những bức ảnh về vùng núi rừng Đông Bắc này chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy thất vọng.
Đi phượt ở Đông Bắc chắc chắn đã không phải là một điều quá xa lạ hay đáng phải ngạc nhiên. Bởi từ lâu, vùng đất núi rừng bạt ngàn và trù phú này vẫn luôn tiềm ẩn vô số vẻ đẹp mà cứ mỗi lần đi là mỗi lần khiến người ta phải kinh ngạc. Từ những cung đường đèo quanh co uốn lượn, những thảm cây xanh mướt nối liền trên khắp đường đi, cho đến những bụi hoa dại mọc ven đường,... hay thậm chí con người ở vùng núi rừng Đông Bắc này cũng là một vẻ đẹp rất hay ho mà người ta cần phải khám phá.
Tuy nhiên, cảnh đẹp thiên nhiên là không bao giờ có bất cứ một thiết bị hiện đại nào có thể ghi nhận và lột tả được hết vẻ đẹp của nó, nên hàng năm nơi đây vẫn cứ liên tục chào đón không ít những tay phượt hay nhiếp ảnh tìm đến để tìm nguồn cảm hứng. Và dĩ nhiên là họ cũng cố gắng ghi nhớ hay chụp lại những cảnh đẹp hoang sơ của một vùng vừa có núi, vừa có rừng đan xen một cách chan hòa này. Dù không thể nào so sánh bằng mắt thường, nhưng những bức ảnh về vùng đất này chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy thất vọng.

LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN
Nhóm đã mua vé khởi hành từ HCM. Cần tuyển thêm thành viên đi cho xôm tụ.

NGÀY 1- Tối thứ 5 (29/12): HCM-HÀ NỘI
Bay HCM-Hà Nội, nhận xe máy ở phố cổ, ngủ đêm Dorm.
Có thể chọn phương án đi xe đêm, gửi xe máy lên Bắc Cạn hoặc sáng hôm sau đi xe máy.

NGÀY 2: Thứ 6 (30/12) HÀ NỘI- BẮC CẠN- BA BỂ 166km+70km
5:00 khởi hành di chuyển lên Bắc Cạn. Ăn sáng dọc đường.
Vi vu Thành phố Bắc Cạn, Khu ATK, Động nàng tiên, Động Puông,thác Đầu đẳng...
Tham quan Hồ Ba Bể - là một trong 20 hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất thế giới, nẵm giữa những dãy núi vôi, Quý khách có dịp khám phá bức tranh sơn thủy hữu tình vô cùng sống động, mặt nước hồ trong xanh như gương in đậm bóng núi mây trới làm quyến rũ biết bao du khách, thiên nhiên và con người như hòa quyện vào nhau. Đoàn khám phá Động Puông, Thác Đầu Đẳng, Ao Tiên, tìm hiều đời sống văn hóa của người dân tộc Tày, Nùng nơi đây. Ngủ đêm nơi đây.

NGÀY 3: Thứ 7 (31/12) BA BỂ-CAO BẰNG-ĐỘNG NGƯỜM NGAO- BẢN GIỐC 126km+84km
Sáng sớm khởi hành đi Cao Bằng. Tiếp tục di chuyển về :
Động Ngườm Ngao, du khách thỏa sức tưởng tượng khám phá nét kỳ vĩ hang động đá vôi với muôn hình vạn trạng, đậm sắc thái vùng Việt Bắc, là một trong những hang động đẹp và dài nhất Việt Nam. Tiếp tục tham quan Thác Bản Giốc và Cột mốc biên giới Việt Trung, thác Bản Giốc là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng và được xem là thác nước hùng vĩ, đẹp nhất Việt Nam. Tiếp tục khởi hành tham quan Chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc - được xây dựng theo lối kiến trúc thuần Việt trên diện tích 3 ha, đây là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng tại nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc, thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
Ngủ đêm tại Cao Bằng.

NGÀY 4: Chủ nhật (01/01) CAO BẰNG- KHU DI TÍCH PÁC BÓ - MỘ KIM ĐỒNG - LẠNG SƠN 125km
khởi hành tham quan Khu di tích Pác Bó - Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc với khung cảnh nên thơ, hữu tình. Dòng suối trong xanh, thơ mộng trước cửa hang được Bác đặt tên là Suối Lê Nin, ngọn núi hùng vĩ cạnh bên là Núi Các Mác. Đoàn tiếp tục tham quan Khu di tích Kim Đồng - Nơi ghi nhớ anh hùng liệt sỹ có công bảo vệ cán bộ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến.
Khởi hành đi Lạng Sơn. Trên đường đi ghé di tích Ải Chi Lăng, Núi Mặt Quỷ.
Buổi tối, dạo phố Chợ đêm Kỳ Lừa. Nghỉ đêm tại Lạng Sơn.

NGÀY 5: Thứ 2 (02/01) LẠNG SƠN - HÀ NỘI 157km
Khởi hành tham quan Quần thể di tích động Tam Thanh được mệnh danh là “Đệ nhất bát cảnh xứ Lạng” mà thiên nhiên đã ban tặng với những cảnh quan kỳ thú. Tiếp tục, tham quan Chùa Tam Thanh, Núi Nàng Tô Thị - Hình ảnh người đàn bà hóa đá đã đi vào văn hóa người Việt như một sự cảm thông và ngưỡng mộ sâu sắc. Sau đó, đoàn tham quan Đền Mẫu - Một ngôi đền cổ kính uy nghi nằm trên đỉnh núi thuộc thị trấn Đồng Đăng.
1:00 Pm khởi hành về Hà Nội. trả xe máy.
9:15 Bay HÀ NỘI-HCM
Kết thúc.
------------------------------------------------------
CHI PHÍ:
Tổng cộng: 2.500K
Đóng cọc trước 1.500k,tạm tính là vậy.
Thời gian để các bạn đóng tiền cho chuyến đi: trước 16h ngày 20/12/2016
-------------------------------------------------------------------------
* Thành viên đăng ký vui lòng:
- Ghi rõ họ tên và số CMND để đăng ký và chuyển cọc ngay khi dky theo thông tin bên dưới
+ ACB HCM: 146890259 CHỦ TK:CAO VIET CUONG
-------------------------------------------------------------------------
- Nội dung CK ghi rõ: Nick FB hoặc tên đóng cọc chuyến DONG BAC
1. Lưu ý chung :
- Đây là plan Lít mở, sẽ đi theo lịch trình nêu trên. Bạn nào muốn bẻ cung thì thông báo trước cho Lít và sẽ tự lo phần lịch trình còn lại.
- Nếu lịch trình có thay đổi, Lít sẽ là người quyết định cuối cùng.
- Lít được quyền chấp nhận hoặc loại bỏ cá nhân thích hợp hoặc ko thích hợp tham gia.
- Bạn nào bỏ cung thì xem như tiền cọc sẽ không được hoàn lại, sẽ chuyển phần tiền dư cho Quỹ BỮA ĂN NHÂN ÁI của nhóm anh Tứ Phong.
2. THU PHÍ:
Lít sẽ thu phí mỗi bạn 2 lon Coca Cola nhé...Để ủng hộ cho sức khỏe của Lít.
Ha ha ha...Chào thân ái !
----------------------------------
Chuẩn bị Lều ngủ trên ĐẢO
-----------------------------------
* Mọi chi tiết xin liên hệ:
- ĐT: 0907242638
- FB: Cavicu

https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14732127_1252750521412789_3344231166956566449_n.jp g?oh=2cc1d833394402ccf9132ceda702344e&oe=58873E4A

https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14962610_1252775274743647_6104758719427667774_n.jp g?oh=e496087605f8a069a9b5a8ddbe7a5376&oe=588B4802

Cho mình hỏi. Sao đi bằng xe máy tự túc mà đã đóng cọc từ khi đăng ký vậy lít?

hoaiviet
08-11-2016, 11:01
Anh nghĩ chú nên đảo ngày 3 và 4 cho nó thuận đường.
N3: CB đi về mé tây lên Pắc Bó (cách TP CB 45km, đường nhựa mịn như da em bé), lúc quay lại thì tầm 20km hỏi lối đi Sỹ Hai, Tổng Cọt, Trà Lĩnh sang Trùng Khánh, tắt sang đó đỡ phải về CB.
N4: Từ Trùng Khánh đi lên thác 20km nữa thôi, xong rồi thích thì về TP CB hoặc theo hướng Hạ Lang, Đông Khê, Thất Khê về Lạng Sơn cũng được.

Chạy Trà Lĩnh - Tổng Cọt về Trùng Khánh giờ đường xấu lắm, công nó chạy nhiều :D

NgocBa89
13-11-2016, 18:03
Xin hỏi mình đang ở hà nội, cũng muốn hóng cung này thì như thế nào vậy?

Nhim_beo
14-11-2016, 15:41
Mình cũng dân Hà Nội. Muốn tham gia thì thế nào hả chủ thớt?

hanhtay90
14-11-2016, 18:15
Uả Ủa, đi hồ với hang không mà chuẩn bị lều ngủ đảo chi vậy Lít ơi

letsukaami
14-11-2016, 19:00
Phụ ........................

NgocBa89
15-11-2016, 06:34
Xin hỏi mình đang ở hà nội, cũng muốn hóng cung này thì như thế nào vậy?

Sao ko thấy chủ thớt nói gì nhỉ?

CaVicu
15-11-2016, 09:11
Cho mình hỏi. Sao đi bằng xe máy tự túc mà đã đóng cọc từ khi đăng ký vậy lít?
Mình đi nghĩ dưỡng bằng ô tô nhé. Cả nhóm thống nhất thuê xe đi cho khỏe giữa trời đông giá rét.


Chạy Trà Lĩnh - Tổng Cọt về Trùng Khánh giờ đường xấu lắm, công nó chạy nhiều :D
Dạ cảm ơn bác Việt, em sẽ chú ý...Hí hí


Xin hỏi mình đang ở hà nội, cũng muốn hóng cung này thì như thế nào vậy?
Oh, mấy nay lu bu quá nên không trả lời bạn kịp. Nếu bạn ở Hà Nội chấp nhận đi xe oto chung nhóm thì nhắn cho mình qua facebook "Cavicu Cao Việt Cường" nhé...Hí hí


Mình cũng dân Hà Nội. Muốn tham gia thì thế nào hả chủ thớt?
Cảm ơn bạn quan tâm. Nếu bạn ở Hà Nội chấp nhận đi xe oto chung nhóm thì nhắn cho mình qua facebook "Cavicu Cao Việt Cường" nhé...Hí hí


Uả Ủa, đi hồ với hang không mà chuẩn bị lều ngủ đảo chi vậy Lít ơi
Đi nghỉ dưỡng mà. Há há.


Phụ ........................
Cảm ơn bác


Sao ko thấy chủ thớt nói gì nhỉ?
Mới nói nè...He he

NgocBa89
15-11-2016, 22:15
Hì! Cảm ơn bác nếu đi đc em sẽ liên hệ với bác sau!

CaVicu
22-11-2016, 10:08
Hì! Cảm ơn bác nếu đi đc em sẽ liên hệ với bác sau!

Ghi nhận...

CaVicu
28-11-2016, 15:43
THÔNG BÁO SỐ 1: Offline và Đóng quỹ.

1. Thời gian địa điểm:
18:30 ngày thứ 6. 02/12/2016
Quán Phin coffee. Số 5 Hoa Huệ. Quận Phú Nhuận.

2. Đóng cọc:
Lít thu cọc 1 lần: 2.5 triệu. Dư trả lại thiếu thu thêm. Sau chuyến đi thông báo thu chi.
Hạn chót 3/12/2016.
Lít chỉ xác nhận những thành viên đóng cọc. Để còn thuê xe. Cọc khách sạn. Dịch vụ...

TÀI KHOẢN
CAO VIỆT CƯỜNG
ACB: 146890259
VCB: 051100408195
Nội dung: CỌC CHUYẾN ĐÔNG BẮC
Trân trọng!

Nhim_beo
28-11-2016, 15:47
mình đi từ Hà Nội thì phải đóng bao nhiêu hả bạn? Mình nhắn tin qua facebook rồi đấy!

pku145
11-12-2016, 13:14
Em ở Hà Nội có thể tham gia cùng được không ạ?

CaVicu
20-12-2016, 16:55
mình đi từ Hà Nội thì phải đóng bao nhiêu hả bạn? Mình nhắn tin qua facebook rồi đấy!
Đã liên hệ Nhim rồi nhé...Hi hi . Hẹn đợi sau


Em ở Hà Nội có thể tham gia cùng được không ạ?
Mình đã chốt đoàn rồi bạn, hẹn bạn đợt sau...

CaVicu
27-12-2016, 13:17
Vì việc bận nên có 1 bạn rút. Nay bán lại vé máy bay...
Cần nhượng lại 1 vé khứ hồi và suất đi Đông Bắc cho bạn nào khởi hành ở HCM.

- Chặng bay: HCM- HÀ NỘI
- Thời gian: 18:20 29/12/2016- 21:00 2/1/2017

Lh: Cavicu 0907.24.26.3 tám

CaVicu
06-01-2017, 10:39
MỘT THOÁNG

https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/15823418_1319110321443475_3985395387084158141_n.jp g?oh=01f559d10ac61f8674b92d31e82e3484&oe=5921CB82