PDA

View Full Version : [Chia sẻ] chia sẽ hành trình phượt tại đà nẵng



Kieunga
31-10-2016, 10:11
.Mình sẽ chia sẽ lại chuyến đi phượt của mình đến Đà Nẵng,theo mình thì bạn không cần phải mang quá nhiều tiền,chỉ cần dưới 2 triệu cho 1 người là bạn có thể ăn uống no nê và ngủ lại tại khách sạn rồi đấy,các địa điểm mình đã đến là.
1.mình là người thích gần trung tâm để dễ tiện đi lại và thuận cho việc du hí hơn,cho nên đầu tiên cái mình cần là nó phải gần cầu rồng,cầu sông hàn và tất nhiên phải gần chợ cho mình ăn uống rồi,mới khám phá được 1 em khách sạn Vinapha nằm trên đường Phạm Hồng Thái,khá là sạch sẽ,thoáng mát đầy đủ tiện nghi và giá cực rẻ cho 2 người,mình với con bạn ở cùng giường đơn chỉ có 300k,tuy nhiên mình ở 2 đêm trở lên thành ra được Khách Sạn giảm cho còn 280k/1 đêm khá là thỏa mái,tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy mà,sau đấy 2 dứa bọn mình đi big c mua đồ lặt vặt bỏ vào trong tủ lạnh khách sạn và tiếp tục đi du hí https://www.upsieutoc.com/image/znog1

2.ngày đầu tiên tới Đà Nẵng là bọn mình đi lên ngũ Hành Sơn khoảng 3h chiều chơi tới 5h leo núi đã luôn,vào các hang động mát đến nỗi không cần điều hòa,thắp hương vua chúa,thần để cầu an.. sau đó tụi mình đi luôn vào hội an vì con đường này cùng đường và nên vào hội an buổi tối đẹp hơn,có lồng đèn,hoa đăng nếu trúng mồng,còn không thì các bạn cũng nghe bài hát chèo ở đấy,thịt nướng xiên với mỳ lá khá là thú vị.. chơi khoảng 9h là tụi mình về lại đà nẵng,đi xe máy mất 1 tiếng nên về khách sạn lúc đó 10h tối rồi quá mệt nhưng được cái vui
http://nguhanhson.org/images/HinhSlider/7%20cay%20cau-ngu%20hanh%20son-Du-lich-nui-ngu-hanh-son-******-11.jpg
https://cdn3.ivivu.com/2015/06/du-lich-hoi-an-ivivu-7.jpg
3. ngày thứ 2,sáng mình đi chùa linh ứng ở núi Sơn Trà + đỉnh bàn cờ,chiều mình đi Bà Nà,tối về nếu các bạn đến Đà Nẵng vào thứ 7,chủ nhật thì có thể xem cầu rồng phun lửa và mưa lúc 9h tối,mình toàn đi bộ ra đó,vì nó rất gần khách sạn mình ở đỡ 1 khoản tiền đi tacxi
http://www.danangcity.gov.vn/portal/page/portal/danang/kho_noi_dung/chinh_quyen/Gioi_thieu/C%C3%B4ng%20tr%C3%ACnh%20c%C3%B4ng%20c%E1%BB%99ng/rong%20phun%20lua%20jpg.jpg
4.ngày thứ 3 còn lại tụi mình đi biển,qua cầu rồng là đến biển rồi hoặc qua cầu sông hàn cũng đến biển,tắm xong là lên bờ ngồi ăn các món hải sản ở miền trung liền,tôm,cua ghẹ,cá,và ốc... mình khoái ăn ốc và cua ghẹ lắm,ngon ngon và béo ngậy,đi đến đâu là chụp hình tự sướng các kiểu.. thế là xong 1 chuyến đi của mình rồi đấy:):):):):)

lincole
31-10-2016, 22:13
Không có hình ảnh gì à bạn, kể thế này thì khác gì viết văn đâu, nên thêm chút hình cho sinh động và tăng độ hấp dẫn cho bài viết chứ

Kieunga
02-11-2016, 12:50
mình có link hình ảnh đó,sao nó không ra hình bạn ơi,ban coi mục pót hình ở đâu ~.~