PDA

View Full Version : Du lịch Đài Loan



NGLIEN05
24-12-2011, 16:49
Lòng phân vân tự hỏi đặt tên topic là "Du Lịch Taiwan", như vậy có hợp lý không, vì nơi đây miǹh sống đã sống sáu năm và sẽ tiếp tục sống tiếp thời gian tới? thôi kệ, cứ xem như miǹh đang tiếp tục chuyến đi của miǹh ở đất nước này vậy, hy vọng sẽ cung cấp thêm cho các bạn sắp 'phượt' sang Taiwan một số thông tin.

Mình không có hoạch định rõ ràng nào cho topic này cả, nhớ và cảm nhận đến đâu viết đến đấy,....:).

ĐÀI BẮC - TAIPEI 101

Đến Đài Bắc, đa số khách hàng của tôi đều nói điểm đầu tiên muốn đến là toà nhà Taipei 101, đây từng là toà nhà cao nhất thế giới từ năm 2004 -2010, từ trên tầng 89 -91 bạn có thê ̉ ngắm nhìn toàn thành phố Đài Bắc và một phần núi Yangmingshan nếu thời tiết đẹp. Xung quanh khu vực này là các khu phố mua sắm và khu triển lãm nổi tiếng của Đài Loan. Các bạn trẻ nhiều tiền thường giết thời gian ở khu vực này như mua sắm các nhãn hiệu nổi tiếng và cao cấp. Bạn muốn thư giãn có khu chiếu phim của hãng Universal phục vụ bạn 24/24 giờ, Bạn đói? không sao, các nhà hàng và quán ăn sẵn lòng phục vụ bạn tờ suất ăn khoảng 50 K đến tiệc bufet hải sản tự chọn trong nhà hàng nhật của Khách Sạn Park Hyatt kề bên với giá khoảng 50 Usd chưa bao gồm thuế (10% phí phục vụ & 7% thuế VAT)

Vào đêm cuối năm tết dương lịch, nơi đây tập trung ít nhất khoảng 100,000 người xem bắn pháo hoa từ toà nhà này. Ńêu bạn không muốn chen lấn mà vẫn xem được cảnh bắn pháo hoa và mọi người chen lắn dưới cái rét run người hoặc ẳm ướt nếu trời mưa? Hãy thưởng thức bữa ăn giao thừa cùng người thân tại ba nhà hàng cao cấp trên tầng 88, thức ăn ngon, phục vụ hoàn hảo và gía cả không dành cho người 'yếu tim' và vấn đề quan trọng nhất, Bạn phải đặt bàn trước ít nhất ba tháng mới có vị trí ngồi đẹp, có thể bao quát toàn cảnh bắn pháo hoa (c).

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20wu%20long/taipei%20-%20taiwna/5C66C386-B8C9-4A46-BBE3-2E4C0D2ED8382400400.jpg
̣Ảnh copy từ internet

Thỉnh thoảng, thứ bảy tôi đi xem phim ở khu chiếu phim Universal và xem các nghệ sĩ tự do, hoặc sinh viên các trường nghệ thuật biểu diễn miển phí ở khu dành cho người đi bộ, hoặc có khi tôi một mình uống nước trên hè phố của một qúan cà phê trong khu vực này với Khoai tây chiên kiểu Mexico kèm bơ hoặc sốt mayonnaize rất ngon và béo.

Tip: Bạn có thể bắt xe buýt từ bên bến xe trung tâm TAIPEI train station hoặc tàu điện ngầm / MRT line màu xanh theo hướng Nangang Exhibition centre, xuống bến City hall rồi đi bộ khoảng năm phút là tới, nếu không thích đi bộ thì bắt xe buýt miễn phí /shuttle bus tới Taipei 101.

NGLIEN05
24-12-2011, 17:27
Quên tip giá vé lên thăm tầng trên của toà nhà 101 tầng là 400 tệ / người và thời gian đi thang máy từ tâǹg 4 đến tầng 89 là 37 giây, theo giới thiệu đây là thang máy có tốc độ nhanh nhất thế giới hiện nay?


Đài Bắc - Quảng trường tự do

Quảng trường tự do cũng chính là nhà tưởng niệm Tượng Giới Thạch, Tổng thống đầu tiên của Đài Loan và là người lập nên Quốc Dân đảng, mà tổng thống Mã Anh Cửu hiện giờ cũng thuộc Quốc Dân Đảng, Nơi đây cũng là nhà hát dân tộc và kinh kịch, cũng là nơi đã tổ chức các buổi biểu diễn của các nghệ sỉ nổi tiếng củ thế giới đến Đài Bắc biểu diễn.

Toàn bộ quảng trường bao gồm nhà tưởng niệm và nhà hát rộng 240,000 m2 bao bọc bởi bốn con đươǹg rất đẹp, đây cũng là nơi thể tập thể dục hoặc tập võ cuả người đ̣ia phương và người nước ngoài vào các buổi chiều tối. Nếu bạn muốn tập Yoga miễn phí với một huấn luyện viên chuyên nghiệp người Anh thì nên đến nơi này ;).

Bên cạnh nhà hát có một khoảng sân vườn rất đẹp, mát và yên tĩnh. Buổi sáng và chiều, chim bồ câu bay và đậu đầy trong khu quảng trường. Trước đây, mình hay ra chổ này đọc sách nếu rãnh rỗi.

Từ Taipei Main Station bạn bắt MRT đến Ximenting sau đó đổi tàu đến bến Changkaishek, nếu dùng thẻ thì hết khoảng 8 tệ / lượt.

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20wu%20long/taipei%20-%20taiwna/L1030405.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20wu%20long/taipei%20-%20taiwna/L1030404.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20wu%20long/taipei%20-%20taiwna/L1030406.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20wu%20long/taipei%20-%20taiwna/L1030407.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20wu%20long/taipei%20-%20taiwna/L1030408.jpg

Đối diện cổng chào của Quảng trường là Thư viện trung tâm của Đài Bắc, nếu có thẻ cư trú bạn sẽ được mượn sách, ở đây có rất nhiều đầu sách độc và mới.

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20wu%20long/taipei%20-%20taiwna/L1030409.jpg

Tommy_ngo
24-12-2011, 18:03
Bạn làm ơn cho Mình hỏi sang Taiwan có phải xin visa ko ? Bên đấy dùng nhân dân tệ à , Có đặt vé của air asia được ko ? Thanks

NGLIEN05
25-12-2011, 10:46
Bạn phải xin visa vào taiwan và Taiwan dùng Đài tệ 30 tệ/1 usd, Bạn nên đổi tiền ở sân bay vì Đài Loan chỉ nhận đài tệ ngoại trừ duty free.

Mình thường mua vé của VNA, EVA hoặc China Airline. Chưa đi các hãng khác bao giờ nên không tư vấn cho bạn về các chuyến bay của hãng Asiaair được :(.

Thủ tục xin visa đi Đài Loan như sau

1. Tờ khai xin cấp visa (Tờ khai theo mẫu);
2. Hộ chiếu (Hộ chiếu còn hạn ít nhất 06 tháng tính đến ngày khởi hành);
3. Giấy tờ chứng minh nghề nghiệp như: Giấy chứng nhận chức nghiệp hoặc bản sao giấy phép kinh doanh...
4. Ngoài những loại giấy tờ nêu trên, cũng có trường hợp yêu cầu nộp thêm các giấy tờ khác tùy theo từng loại Visa như kiểu thư mời nếu đi công tác, thư bảo lãnh ńêu đi du lịch hoặc thăm thân nhân,....

Nếu bạn đã có visa đi Mỹ hoặc Canada thì xin visa Taiwan cực dễ, chỉ cần điền vào tời khai theo mẫu và copy hộ chiếu hiện tại, nếu hộ chiếu cũ có visa đi Mỹ hoặc Canada thì copy và cầm theo lúc xin visa. Chi phí khoảng 50 Usd - cho bảy ngày làm việc và 75 Usd cho hai ngày làm việc.

Nếu bạn đã có thẻ xanh ở Mỹ thì chỉ cần vào website của PHòng văn hoá kinh tế Đài bắc tại Hà nội hoặc Tp.HCM, xin miễn visa nhập cảnh, họ sẽ xác nhậ́n và bạn phải lên PHòng văn hoá kinh tế Đài bắc lấy xác nhận miễn visa trước khi nhập cảnh

Lưu ý : Họ chỉ nhận Đô La Mỹ thôi nhé.

Bạn tham khảo thêm các thông tin theo đường linhk này nhé
Hà nội : http://www.taiwanembassy.org/VN/lp.asp?ctNode=11155&CtUnit=1090&BaseDSD=7&mp=228

Tp. HCM: http://tecohcm.org.vn/vn/overseas-cat/5

NGLIEN05
25-12-2011, 11:26
Đài Bắc _ Bảo tàng Quốc gia Đài Bắc

Thường gọi là Bảo tàng Cố Cung Đài Loan, rất nhiều cổ vật trưng bày trong bảo tàng là các cổ vật của các Vua Chuá dùng trong Hoàng Cung tại Trung Quốc được Tưởng Giới Thạch cho mang Đài Loan khi tháo chạy từ Đại lục năm 1911.

Các cổ vật trưng bày trong bảo tàng được thay đổi ba tháng một lần, vì vậy khách tham quan đến nhiều lần vẫn không xem hết các đồ vật được trưng bày. Theo những ngươì dân ở đây cho biết, toàn bộ dãy núi phía sau bảo tàng được khoét rỗng để cất và bảo quản đồ cổ vật?

Cổ ṿât thu hút đông khách tham quan nhất là cải bắp bằng ngọc, được khắc rất tinh xảo, nhìn y như thật và bức tranh 'Lễ hội ṭ̣ết Thanh MInh", bức tranh cực kỳ sống động và cuốn hút. Miǹh đã thăm bảo tàng này rất nhiều lần nhưng lần nào cũng xem lại bức tranh 'Lễ hội tiết Thanh minh" này.

Từ ga trung tâm bạn bắt tuyến MRT Danshui đến ga Shilin và bắt xe buýt tuyến R30 (mau đỏ Red 30 - Low-floor bus) tới bảo tàng Cố Cung Quốc Gia - National Palace Museum. Bạn cũng có thể bắt các tuyến khác gần quảng trường bảo tàng như xe buýt số 255, 304, 815 (Sanchung – NPM Line), Minibus 18 and Minibus 19.

Hoặc bắt tuyến MRT Wenhu tới Dazhi Station , sau đó bắt xe buýt tuyến B13 (Brown 13), đèn tín hiệu sẽ bật sáng khi gần đến quảng trường trước bảo tàng. Phí cho hai chặng MRT và bus hết khoảng 30 tệ.

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20wu%20long/taipei%20-%20taiwna/2007newroutemap_03132.jpg

jennyho
26-12-2011, 10:12
Bạn ơi cho mình hỏi đi Taiwan mùa nào đẹp nhất vậy? Nên đi những điểm nào và khoảng 4-5 ngày có đủ không nhỉ?

NGLIEN05
26-12-2011, 11:14
Bạn có thể đi mùa này hoặc ngay dịp tết cũng rất đẹp. Bạn có thể leo núi Hequanshan ngắm tuyết nếu gặp may. Nhưng nếu sắp xếp được thì đi vào tháng ba hoặc tháng 11 là đẹp nhất. Nếu bạn muốn đi thì cứ báo cho miǹh biết nhé, miǹh sẽ tư vấn cho bạn các điểm đến đẹp theo từng mùa hoặc từng tháng ở đây.

À quên, bạn đi khoảng 5- 6 ngày là ok. Tuy nhiên 8 ngày là tốt nhất

mat kieng
26-12-2011, 11:14
Mình dự định sẽ đi Đài Loan trong năm tới, vấn đề visa, nơi ở thì ko thành vấn đề, nhưng việc đi lại, kinh nghiệm du lịch , hay những tip về Taipei thì mình rất cần. mong bạn chia sẽ và nếu tiện thì cho mình xin phone, qua đó mình liên lạc hỏi thêm kinh nghiệm nhé...

merry x mast... Xin nian kuai le....

NGLIEN05
26-12-2011, 11:35
Đài Bắc - Nhà tưởng niệm Tôn Dật Tiên

Tôn Dật Tiên được xem là Quốc phụ ở Đài Loan cũng như ở Trung Quốc, dù người cải cách và lập nên đất nước Đài Loan hùng mạnh như ngày nay là Tưởng giới thạch. Nhà Tưởng niệm không lớn nhưng khung cảnh rất đẹp và hữu tình. vào buổi chiều thường có màn biểu diễn đổi súng của nhân viên bảo vệ nên có rất đông người đến xem.

Xung quanh nhà tưởng niệm có những khoảng xanh và hồ nước, những cây bon sai tuyệt đẹp nhưng có một điểm không thích lắm là chim bồ câu làm tổ dưới các mái nhà và ị bậy lung tung nếu không may có thể bạn sẽ phải hủy bỏ kế hoạch tham quan tiếp theo để về nhà gội đầu trước khi tiếp tục kế hoạch khám phá :(.

Điểm đến này cách toà nhà Taipei 101 không xa, bạn có thể đi bộ hoặc xe buýt hoặc tàu điện ngầm đến đây.

NGLIEN05
26-12-2011, 13:40
Đài bắc - Chợ đêm Shilin

Đa số khách du lịch đến Đài bắc -Taiwan đều đến tham quan và mua sắm ở chợ đêm này. Các quầy hàng san sát, ngang dọc trong những con phố nhỏ đủ các sản phẩm để bạn có thể mua sắm và làm quà. Các quầy bán thức ăn ở đây cũng rất ngon và rẻ. Các xe bán trái cây trang trí hấp dẫn và mùi thơm tỏa ra từ các quầy thức ăn trong chợ luôn làm cho dạ dày của bạn nhấp nhỏm không yên. Chợ họp đông bắt đầu từ 5 giờ chiều đến tận 2-3 sáng hôm sau.

Ban ngày có nhiều shop mở cửa nhưng không náo nhiệt bằng buổi đêm hoặc chiều tối, rất nhiều bạn trẻ đến đây chơi và mua sắm. Hiện nay mới mở thêm một khu chợ đêm Shilin cách khu cũ và sẽ thay thế khu chợ cũ đang hoạt động không xa nhưng sạch sẽ và trật tự hơn.

Tip: Bạn nên tham quan Quãng trường tự do, Nhà tưởng niệ́m Tôn Dật Tiên, Toà nhà Taipei 101 (11:00 sáng mới mở cửa) bằng MRT trong buổi sáng, ăn trưa tại tầng hầm B2 toà nhà Taipei 101 hoặc tại tầng hầm B2 của các toà nhà shopping Shinquang ở ngay bên cạnh, giá rẻ và ăn cũng ngon.

Buổi chiều đi thăm Bảo tàng Cố Cung ̣bằng MRT từ bến Cityhall đến Shilin station - cũng chính là bến của chợ đêm Shilin và đi xe buýt theo chỉ dẫn ở trên, buổi tối ăn tối, thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương và lang thang tại chợ đêm Shilin sau đó đi MRT hoặc buýt về khách sạn.
MRT chạy chuyến cuối cùng lúc 12:00 đêm và phục vụ 24/24 vào đêm giao thừa tết dương lịch

NGLIEN05
27-12-2011, 09:18
Hoa Liên

Nếu bạn là người thích khám phá, yêu thiên nhiên thì Hoa Liên là điểm đến thích hợp với bạn. Chính phủ Đài Loan và hiệp hội môi trường đã có quyết đị́nh rất rõ ràng là chỉ phát triển Hoa Liên thành các điểm du lịch sinh thái, Không cho xây dựng thêm các nhà máy khai thác đá xây dựng và không có khu công nghiệp ở đây.

Bên biển, bên núi phong cảnh hữu tình. Các dãy núi đá cao vút và biển xanh ngút tầm mắt thu hút hầu hết khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng. Dịch vụ du lịch hoàn chỉnh với các lễ hội tổ chức theo mùa hoặc chủ đề diễn ra liên tục. Ngọc ở đây cũng đẹp nhưng không đắt, khoảng 500 K là bạn có thể mua được miếng ngọc với dây đeo cổ thời trang và giá trị nhân theo thời gian.

Cách đây sáu năm mình có mua một cái giá 250 K, năm ngoái đi Trung Quôć có một Bác thấy miǹh đeo và ngỏ ý muốn mua, miǹh hỏi đùa ' Bác muốn mua giá bao nhiêu", Bác đấy bảo giá khoảng 2,000 tệ là Bác ý mua liền, nhưng miǹh không bán vì đó là vật kỷ niệm lần đầu đến Hoa Liên:LL

Đường hẹp, dốc quanh co liên tục nhưng phong cảnh hai bên tuyệt đẹp. Mình thường lái xe đi từ Đài Bắc đến Yilan tham quan và ăn trưa, sau đó tiếp tục lái xe lên Hoa Liên hết tổng cộng khoảng 6 tiếng, ngủ và ăn tối tại trung tâm Hoa Liên . Sáng sớm tham gia treking và chìêu tối lái xe về nhà hoặc tiếp tục đi núi Hequanshan hoặc Đài Đông tuỳ theo thời gian sắp xếp được.

Vào mùa đông hoặc các dịp lễ t́êt miǹh thường đi bằng tàu hỏa đến Hoa liên tàu chạy hết 2 giờ và 30 phút nên miǹh đi vào chiều tối thứ sáu và tối chủ nhật đi tàu về lại Đài bắc gía vé khoảng 650 tệ cho hai chiều, hoặc bắt tàu đi tiếp Đài Đông. Cách đi này rất thoải mái, nhanh và không bị lạnh hoặc ướt nhưng nhược điểm là ít được ngắm cảnh do tàu toàn đi trong đường hầm.

Nếu bạn đi vào muà xuân, hè hoặc thu thì tự lái xe là tuyệt nhất vừa đi vừa ngắm cảnh Biển, núi hai bên đường mới cảm nhận hết vẻ đẹp của Cung đường này.

Nếu bạn là người ' thừa tiền, thiếu thời gian'? không sao, bạn sử dụng máy bay với thời gian bay khoảng 30' và sân bay cách trung tâm khoảng 10' xe buýt. Còn nếu bạn "thừa thời gian, thiếu tiền'? vậy hãy xử dụng xe buýt hoặc chạy xe máy.

Tip: ở Taiwan bạn dể dàng thuê xe hơi hoặc xe máy và bạn chỉ cần có băǹg lái quốc tế là được. Giá thuê xe không đắt và có nhiều lựa chọn. Đa số các xe cho thuê tự lái bên này toàn là xe ngon thôi. Tệ cũng là Nissan hoặc Toyata, còn xe máy thì toàn xe Tay ga.

NGLIEN05
27-12-2011, 09:52
Đường vào Thorako, khu bảo tồn thiên nhiên và đa số là người dân tộc sống ở đây, bạn sẽ được xem họ nhảy muá và ăn thịt lợn rừng nướng, uống rượu,...

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030339.jpg

Con suối cạn vào mùa đông nhưng hung dữ vào mùa mưa, bão

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030338.jpg


https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030337.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030336.jpg


https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030335.jpg

Khe núi hẹp

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030334.jpg

NGLIEN05
27-12-2011, 09:58
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030333.jpg

Đường hầm, bạn sẽ gặp rất nhiều đường hầm trên cung đường này

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030332.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030331.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030326.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030325.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030328.jpg

Khách Nhật rất thích đến Hoa Liên để Treking và tắm nước nóng chữa bệnh, ở đây có đặc sản là ớt lột vỏ ngâm dấm đươǹg, dễ ăn và vị thơm ngon.

[https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030326.jpg

NGLIEN05
27-12-2011, 10:31
Các đường, đường hầm trước đây đa số do các công binh của quân đội sau chiến tranh làm nên, không bíêt bao nhiêu mạng người đã ngã xuống, mồ hôi và máy đã chảy ở đây. Nhưng chính nhờ con đường và các đường hầm này đã phát triển nguyên một vùng đồi núi Hoa Liên trở thành điểm du lịch nổi tiếng ngày hôm nay.

Ở Hoa liên không chỉ nổi tiếng về du lịch mà coǹ là nơi đặt bản doanh của tổ chức từ thiện TzuChi, một tổ chưć từ thiện lớn nhất Đài Loan và có nhiều văn phòng ở khắc nơi trên thế giới như Châu phi, Bắc Hàn, Việtnam, China,.......

Ở Đài Loan TzuChi có hệ thống bệnh viện, Y tế, Chùa, Nhà cứu tế, Kênh truyền hình riêng, tổ chức này hoạt động rất hiệu quả và có rất nhiều tình nguyện viên có trình độ làm việc cho họ miễn phí hoặc nhận lương rất thấp. Hàng tuần ,tháng họ đều có các khoá huấn luyện cho các tình nguyện viên.

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030327.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030325.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030324.jpg

Con đường xanh ngợp bóng cây trong khu nhà bảo tồn

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030319.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030318.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030317.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030315.jpg

NGLIEN05
27-12-2011, 10:35
Vừa mưa xong sao nắng thế này?!

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1000842.jpg

Con thích.

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1000844.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1000906.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030289.jpg


Nắng vàng mùa xuân

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030315.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030316.jpg

NGLIEN05
27-12-2011, 12:02
Post tiếp hình về Hoa Liên vào muà hè , trong lúc leo núi miǹh chụp được một tấm hoa lan mọc trên vách núi.

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030345.jpg

Ở Hoa Liên bạn có thể tự treking hoặc đi theo tour, có những tour đi 3 ngà hai đêm, cũng có tour đi về trong ngày. thường đi men bên sườn núi và không dễ đi tẹo nào. Gặp những ngày có mưa hoặc vừa mưa xong rất dễ bị đá văng vào đầu, vì vậy bạn phải đội mũ bảo hiểm mới được vào.

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030346.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030347.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030348.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030349.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030355.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1010624.jpg

NGLIEN05
27-12-2011, 12:06
Đá ở Hoa Liên được khai thác và làm thành các sản phẩm mỹ nghệ hoặc đá phong thuỷ, rất nổi tiếng là các hòn đá Trứng, hình giống như quả trứng và có rất nhiều hoa văn.

M̀ột viên đá giống hình con vượn h

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1010626.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1010627.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1010628.jpg


https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1010639.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1010640.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1010641.jpg

Hoa Trà
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1000996.jpg

NGLIEN05
27-12-2011, 14:09
Do trước đây toàn chụp hình có nhân vật đi kèm và tự ngắm là chính vì không nghĩ sẽ chia sẻ với mọi người, nên bây giờ tìm hình đỏ cả con mắt chỉ có được ít tấm dù mình có hàng nghìn tấm về Hoa liên. Mỗi năm miǹh lên chơi Hoa liên ít nhất là 2-3 lần, mà lần nào phong cảnh cũng khách nhau, buổi sáng khác buổi trưa, hoàng hôn khác vơíi bình miǹh, biến hoá từng giờ, phút.

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/IMG_0242.jpg

Phượt nhí này đã cùng miǹh đi khắp nơi, như tấm hình này bé cùng leo núi với miǹh gần ba tiếng đồng hồ vừa lên và xuống, mấy người đi cùng cứ mắng miǹh là " Mẹ lựu đạn", Ai mắng mặc kệ, phải tự thân vận động cho quen để sau này mình già còn đưa miǹh đi phượt cùng, chứ không quen phượt thì sau này mình đi với ai?

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030362.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1030369.jpg


Đến Hoaliên bạn cũng nên tham gia tour xem cá heo tự nhiên nhé, mua vé lên tàu đi khoảng 45'-1 giờ là tới, bạn sẽ được ngắm cảnh biển và từng đàn cá heo biểu diễn, hoàn toàn tự nhiên không phải trong bể đâu. Nếu bạn gặp may thì sẽ thấy rất nhiều, còn bình thường có khoảng bốn con hay chơi đùa ở đây, muà hè cũng là nơi mọi người đổ về đây tắm biển và leo núi, rất náo nhiệt. Đối diên với ga tàu hoả Hoa Liên có mộ́t quán caffe bán đồ ăn và uống rất ngon, cô chủ là người rất tinh tế, nói chuyện nhẹ nhàng, có thể giao tiếp tốt tiếng Anh và Nhật.

Tip: Bạn có thể bắt xe buýt thăm quan tất cả các điểm trong thành phố giá khoảng 15 tệ/ lượt. rất nhiều tuyến và thuận tiện. Từ Hoa liên khoảng 15' thì có một chuyến xe buýt đi Đài Đông. Bến xe buýt ngay cạnh Ga tàu hoả Hoa Liên .

cafelela
22-02-2012, 14:59
Em đang xem bộ phim Đài Loan "Ai huilai" nói về cuộc sống và tình yêu của con người dành cho mảnh đất xinh đẹp Hoa Liên thì đọc được topic này của chị. Cảnh biển, cảnh núi và những con đường vòng vèo qua núi đẹp mê hồn chị ạ. Nội dung phim tuy ko hay nhưng em thik diễn viên nữ chính nên mới xem, không ngờ tìm hiểu được một nơi có phong cảnh tuyệt vời đến thế ở Đài Loan. :D
Em muốn hỏi Đài Trung có gì hay ko ạ? Con người và cảnh vật ở đó thế nào?
Tks c nhiều!

demenplky
24-02-2012, 14:28
Bạn có thể đi mùa này hoặc ngay dịp tết cũng rất đẹp. Bạn có thể leo núi Hequanshan ngắm tuyết nếu gặp may. Nhưng nếu sắp xếp được thì đi vào tháng ba hoặc tháng 11 là đẹp nhất. Nếu bạn muốn đi thì cứ báo cho miǹh biết nhé, miǹh sẽ tư vấn cho bạn các điểm đến đẹp theo từng mùa hoặc từng tháng ở đây.

À quên, bạn đi khoảng 5- 6 ngày là ok. Tuy nhiên 8 ngày là tốt nhất

Tháng này ở ĐL rất lạnh, mình cũng muốn làm chuyến du lịch sang ĐL kết hợp thăm người thân luôn. Nếu tiện bạn có thể cho mình xin email hay số phone để xin tư vấn 1 tí kinh nghiệm về TAIZHONG để khi đi khỏi bở ngỡ. Duoxie...;)

demenplky
24-02-2012, 14:41
Mình dự định sẽ đi Đài Loan trong năm tới, vấn đề visa, nơi ở thì ko thành vấn đề, nhưng việc đi lại, kinh nghiệm du lịch , hay những tip về Taipei thì mình rất cần. mong bạn chia sẽ và nếu tiện thì cho mình xin phone, qua đó mình liên lạc hỏi thêm kinh nghiệm nhé...

merry x mast... Xin nian kuai le....
;)
@matkieng: Định khi nào đi nhớ rủ đi với nhé! Hao jiu bu jian.

NGLIEN05
25-02-2012, 11:32
@Cafelela: Ở Đài Trung không có nhiều chỗ chơi lắm, nhưng nếu ra khỏi Thành phố Đài Trung thì có rất nhiều cảnh đẹp, bạn có thể đi thăm hồ nhật nguyệt, tắm suối nước nóng trên núi (lái xe từ Tp. Đài Trung khoảng hai tiếng là tới), thăm Wulinh Farm muà nào cũng đẹp nhưng miǹh thích nhất là đi vào dịp tết hoặc mùa hè. Hy vọng bạn sẽ thăm Đài Loan và nếu cần thì PM cho miǹh nhé.

@demenplky: nếu bạn đã có lịch sang taiwan thì cứ PM cho miǹh nhé, miǹh sẽ gởi cho bạn số điện thoại của miǹh. Mùa đông cũng không lạnh lắm đâu, thời tiết ở Đài Loan thì phía bắc giống miền bắc Việt Nam, phía Nam giống phía nam nhưng dễ chịu hơn, tuy nhiên nếu miền núi thì lạnh hơn chút xíu

cafelela
25-02-2012, 17:10
[QUOTE=NGLIEN05;539057]@Cafelela: Ở Đài Trung không có nhiều chỗ chơi lắm, nhưng nếu ra khỏi Thành phố Đài Trung thì có rất nhiều cảnh đẹp, bạn có thể đi thăm hồ nhật nguyệt, tắm suối nước nóng trên núi (lái xe từ Tp. Đài Trung khoảng hai tiếng là tới), thăm Wulinh Farm muà nào cũng đẹp nhưng miǹh thích nhất là đi vào dịp tết hoặc mùa hè. Hy vọng bạn sẽ thăm Đài Loan và nếu cần thì PM cho miǹh nhé.

Em hy vọng ngày nào đó sẽ có dịp đi Đài Loan, và cũng hy vọng lúc đó được gặp chị.:D Cảm ơn chị nhiều.

NGLIEN05
15-03-2012, 10:21
Lễ hội đèn lồng:

Trước đây lễ hội đèn lồng thường diễn ra tại Đài Bắc, nhưng khi có sự cạnh tranh của các Đảng và để thu hút các lá phiếu của cử tri toàn quốc nên lễ hội đèn lồng được tổ chức luân phiên ở Đài Loan từ ngày 15/1 đến 30/1 âm lịch hàng năm và theo chủ đề của năm tổ chức. Năm 2012 lễ hội tổ chức tại LuKang và chủ đề là Phát triển đất nước theo thế Rồng bay.

LuKang rất nổi tiếng tại Đài Loan, người ta thường nói :"Nếu bạn chưa từng đến LUkang, thì bạn sẽ không biết và cảm nhận được vẻ đẹp của sự đơn giản và tĩnh lặng truyền thống của LUKang, Nếu bạn chưa từng đến Changhwa thì bạn sẽ không biết được sức mạnh và sự cởi mở của vùng đất mới khai phá dọc bờ biển này".

Thực sự Lukang rất tĩnh lặng và yên bình khi không có lễ hội hoặc dịp tết nguyên đán, bạn đi qua các con hẻm mà chỉ một người đi lọt, trong trường hợp có hai người đi ngược chiều thì họ sẽ phải nghiêng người để nhường đường nên ở đây cũng nổi tiểng với những con hẻm mang tên " hẻm ép ngực hoặc hẻm chạm ngực", ở đâyy cũng có nhiều chùa nhưng nổi tiếng nhât là Lukang Mazhu.

một số hình ảnh lễ hội đèn lồng
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/LU%20KANG%20-%20LONG%20TENG/L1030190.jpg


https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/LU%20KANG%20-%20LONG%20TENG/L1030206.jpg

Đènn lồng có hình Đức Phật
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/LU%20KANG%20-%20LONG%20TENG/L1030219.jpg

Ngập ánh đèn sao
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/LU%20KANG%20-%20LONG%20TENG/L1030256.jpg


https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/LU%20KANG%20-%20LONG%20TENG/L1030258.jpg

Ngọn đèn chủ đạo hình Rồng tại lễ hội
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/LU%20KANG%20-%20LONG%20TENG/L1030246.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/LU%20KANG%20-%20LONG%20TENG/L1030247.jpg

NGLIEN05
15-03-2012, 10:39
Những cánh buồm hướng ra biển lớn
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/LU%20KANG%20-%20LONG%20TENG/L1030281.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/LU%20KANG%20-%20LONG%20TENG/L1030263.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/LU%20KANG%20-%20LONG%20TENG/L1030300.jpg

Khu vui chơi dành cho trẻ em gồm các con thú, lâu đài cổ tích, tàu hỏa, cáp treo,.... thu hút rất nhiều trẻ em

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/LU%20KANG%20-%20LONG%20TENG/L1030350.jpg[/IMGR

Rồng từ Trung Quốc đây, rồng đây

[IMG]https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/LU%20KANG%20-%20LONG%20TENG/L1030361.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/LU%20KANG%20-%20LONG%20TENG/L1030354.jpg
Bạn có thể tham khảo thêm các cách đi lại và lịch sử của vùng Lukang và Changhwa theo link : http://www.taiwan-travel-experience.com/lukang.html

NGLIEN05
15-03-2012, 13:48
Wuling Farm
Là điểm đến mà cả nhà mình đều thích vào mùa xuân và mùa hè. Khởi hành từ nhà vào buổi sáng, đến Yilan tham quan chợ cá hoặc tham quan một số điểm của Yilan nhà máy sản xất rượu hoặc xem lịch sử lảm bánh lưỡi bò. Ăn trưa tại một quán ăn hải sản tươi sống cực ngon ở Suao, no bụng là lái xe đến thẳng Wuling Farm. Đến nơi khoảng ba giờ chiều, check in khách sạn và đi loanh quanh ngắm cảnh. Sáng sớm lại dạo chơi quanh trang trại hoặc treking lên núi, ăn trưa tại đây và sau đó trả phòng tiếp tục hành trình hoặc trở về nhàn nếu thời gian không cho phép.

Bạn có thể đặt phòng trọn gói bao gồm ăn tối, sáng và một bữa trưa, bạn cũng có thể cắm trại và tự chuẩn bị đồ ăn cho mình.


1. Bạn có thể đ xe buýt hoặc tàu hỏa từ Đài bắc đi Yilan sau đó bắt xe buýt Gouguang Bus(國光客運) từ ga tàu Yilan (宜蘭火車站) trực tiếp đến Wuling(武陵) .

Tự lái xe :
Cách 1. Từ đường cao tốc quốc gia số 1 (國道一號(中山高) bạn rẽ xuống Taichung (台中系統交流道), đi tới ngạ rẽ ở Houli(后里交流道)trên đường Tai 3 (台3線) và đường Tai 8 (台8線), ngay khi đến đập nước Te-Chi Reservoir(德基水庫), rẽ vào đường Tai 7 (台7甲線) tới Wuling Farm(武陵農場).

Cách 2. Từ đường cao tốc quốc gia số 1(國道一號), đến ngã rẽ Shizi offramp(汐止系統交流道) đi tới đường quốc lộ số 5 highway(國道五號), lái xe qua đường hầm Hsuehshan tunnel(雪山隧道) rẽ xuống Toucheng offramp(頭城交流道),rẽ theo hướng đường cao tốc ven biển số 2(濱海公路(2號省道)) tới thị trấn Jhuangwei Township(壯圍), lái xe tiếp tục dọc theo đường Tai 7 (台7甲線) tới Wuling Farm(武陵農場)

NGLIEN05
15-03-2012, 13:51
Hình ảnh trên đường đến Wuling farm vào dịp tết

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20wu%20long/L1000609.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20wu%20long/L1000560.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20wu%20long/L1000543.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20wu%20long/L1000612.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20wu%20long/L1000611.jpg

Hoa cỏ mùa xuân

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20wu%20long/L1000533.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20wu%20long/L1000532.jpg

NGLIEN05
15-03-2012, 13:54
Hoa đào hay hoa tuyết ?
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20wu%20long/L1000494.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20wu%20long/L1000493.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20wu%20long/L1010003.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20wu%20long/L1010011.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20wu%20long/L1010007.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20wu%20long/L1010008.jpg

NGLIEN05
16-03-2012, 08:56
Tại Wuling Farm bạn phải mua vé vào cổng, dù bạn có đặt phòng nhưng họ không bao tiền vé vào cổng, Khu nông trang này là tài sản của nhà nước do các quân nhân về hưu lập nên nhưng chất lượng phục vụ và vệ sinh các bạn yên tâm.

Ở đây có hàng chục ngàn cây hoa đào và Anh đào, ngoài ra còn có những hàng cây to, cao xanh ngút tầm mắt, dưới hàng cây có những ghế ngồi nghỉ chân, cảm giác rất tuyệt sau khi lăn lê bò toài xem hoa, xem cảnh và người.

Hoa Trà, loại hoa bạn sẽ thấy rất nhiều ở Đài Loan
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20hoa%20lien/L1000996.jpg

Hoa đào

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20wu%20long/L1010137.jpg

Em thích

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20wu%20long/L1010139.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/taiwan%20-%20wu%20long/L1010116.jpg

Lavender_le
30-08-2012, 00:21
đi mùa nào thì có hoa như này vậy chị ơi :d :x

NGLIEN05
02-09-2012, 19:03
@Lavende_le : Nếu em thích ngắm hoa Anh đào nên đi vào mùa xuân, ở Wuling farm hoa nở rộ sau tết âm lịch vì thời tiểt ở Taiwan ấm hơn nên hoa Anh đào thường nở sớm.

NGLIEN05
11-09-2012, 12:18
Thành đô - Cửu Trại câu: Chuyến đi bất ngờ
Sợ mở thêm topic sẽ chiếm dụng phí phạm đất của diễn đàn nên post luôn chuyến đi Thành đô - Cửu trại câu vào topic này luôn, nếu có gì bất tiện, các bạn bỏ qua cho.

Chuyến đi này không nằm trong kế hoạch vì mình đăng ký tham gia phượt Tibet cùng nhóm của Bạn Huy vào đầu tháng 9/2012, đã chuẩn bị tương đối thì gia đình có chuyện, đành gác lại giấc mơ Tibet. Nhưng gần cuối tháng 7 thì thông tin Trung quốc không cấp giấy phép cho khách du lịch Việt Nam tràn ngập diễn đàn,....mọi người cũng rục rịch chuẩn bị phương án B,C. Mình nuôi hy vọng là sẽ tham gia một số ngày ở Thành Đô - Cửu Trại câu cùng Team Sài gòn, rồi từ ngày 23/8 thì thông tin đoàn được cấp giấy phép đi Tibet với hy vọng rất rất cao nên khả năng mình phải đi Thành Đô - Cửu Trại câu một mình là 90%.

25/8 đang buồn thì bên dịch vụ vé máy bay báo : "Chị ơi có vé đi Thành đô của Cathay pacific + Dragon Air giảm giá ngày 28/8, có đi không?", mình quyết định cái rụp : Đi.. tèn tèn ten.

Lịch trình đi sẽ theo plan của em PearlPham (nhân đây cảm ơn Pearl Phạm nhiều, nhờ lịch rất chi tiết của em, mình mới có quyết tâm đi Cửu trại câu một mình lần này), đầu tiên là đặt khách sạn ở Thành đô - Chengdu Dream Hostel cho ngày đến và ngày về, đặt Migu hostel tại Cửu Trại câu cho những ngày ở đây.

28/8 : Taipei - Hongkong - Chengdu: do mua vé khuyến mại nên khởi hành sớm, 4:00 am từ nhà ra sân bay sau đó làm thủ tục rồi lên máy bay, cất cánh lúc 6:00. Hạ cánh tại Hongkong rồi chuyển tiếp chuyến bay đi Thành đô sau khi vật vờ gần 4 tiếng

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040313.jpg

Khoảng 2:30 pm tới Thành đô, theo chỉ dẫn của Hostelworld mình bắt xe buýt 303 từ sân bay về thành phố, nhưng chỉ dẫn này cũng làm hại mình, vì mình xuống bến West China Medical College bus stop, nhưng xuống xe rồi mới biết "bé cái lầm", không có tuyến xe buýt nào số 503 về Wuhouci cả, lê la hỏi thăm thì được các bác ở Thành đô tận tình mách bảo bắt xe buýt số 16 đến bến xe phía bắc rồi lại bắt xe 57 để về Wuhouci, sau này mình mới biết là mình du lịch quanh thành phố bằng xe buýt ba tiếng đồng hồ với 4 tệ phí xe.

Gần 6:00 mới về tới khách sạn, vừa mệt vừa giận vì quá mất thời gian di chuyển nhưng sau khi check in, quăng hành lý vào phòng là phóng ra ngay đền Võ Hầu? (một số bạn gọi là Ngũ hầu, nhưng mình thấy chữ đầu tiên là chữ "Võ" trong từ võ công, không biết có đúng không, nếu sau các Bác bỏ qua cho). Thấy trời đã tối mà vé vào cổng 60 tệ nên mình không vào. Đi vào khu phố đi bộ bên cạnh đền, vừa miễn phí, vừa được ăn thức ăn đường phố bày bán la liệt.

Lúc về đến khách sạn là mình bắt xe buýt đi thắng ra bến xe xinanmen để mua vé xe đi Cửu trại câu sáng sớm hôm sau giá 143 tệ/ lượt, bắt buýt số 82 hết 4 tệ/ hai lượt đi về, tổng cộng 147 tệ rẻ hơn 11 tệ nếu nhờ hostel mua dùm.

Note: Nếu các bạn bắt xe buýt từ sân bay về Chengdu Dream hostel, bắt xe buýt số 303 đi đến trạm cuối (last stop), sau đó bắt xe buýt số 8 hoặc 82 đi thẳng về trạm Wuhouci, xuống xe và hostel nằm đối diện bến xe buýt luôn ( phí 12 tệ)

Xem múa đổi mặt, uống trà miễn phí (Mình không xem vì đã được khuyến cáo)
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040314.jpg

Đồ nướng 10 tệ/ xiên
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040323.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040324.jpg

Nếu bạn muốn ăn gà chiên, hamburger theo kiển KFC thì có tiệm Dicos, tiệm nằm ở một vị trí rất đẹp trong khu phố
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040344.jpg

Mệt quá
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040356.jpg

Nhưng khi có khách chụp thì nghiêm chỉnh lại ngay
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040357.jpg

NGLIEN05
11-09-2012, 12:26
Đền thờ, nhưng của ai thì quên không xem
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040360.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040361.jpg

Trong khu đi bộ, rất nhiều shop bán hàng lưu niệm, đồ ăn và người cũng đông như quân Nguyên luôn

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040363.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040365.jpg

Quán cà phê bên hồ
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040369.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040370.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040374.jpg

NGLIEN05
11-09-2012, 12:31
Hình voi trang trí dưới chân cột nhà, phía dưới là nước nhìn thú vị lắm
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040379.jpg

Đèn lồng giăng khắp khu phố
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040381.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040386.jpg

Cái xe này chưng ở đây, nếu bạn muốn chụp hình phải trả tiền nhé, mình chụp trộm vì nó nằm ngay cạnh tiệm cà phê Starbuck
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040403.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040404.jpg\

Cổng vào của khu phố đi bộ
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040414.jpg

NGLIEN05
12-09-2012, 10:08
Đối diện với khu đi bộ này bạn có thể bắt xe buýt đi thăm các điểm du lịch tại thành đô
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040421.jpg

Em xe buýt được trang bị ghế ngồi bằng gỗ cho khách ngồi đây ạ, nhưng bên người nhìn cũ lắm
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040424.jpg

Sau khi dạo khu phố đi bộ, bụng đói cồn cào nên ghé ngay quán lẩu phía bên tay trái của Dream hostel, một mình chiến đấu với nổi nước lẩu to chà bá luôn.
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040432.jpg

Nồi nước lẩu trị giá 59 tệ
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040436.jpg

Chén nước chấm và đũa chén 6 tệ/ người

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040425.jpg

Nấm giá 15 tệ/ đĩa

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040429.jpg

Do sợ nước cay nên mình đã gọi nồi nước lẩu không cay nên đành phải trả tiền ngu cho đĩa ớt bé tý 3 tệ, vì nếu không có chút cay thì ăn không có vị gì cả lại còn bát nước chấm toàn dầu là dầu.
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040439.jpg

Note: Các bạn nên ăn quán lẩu phía bên tay phải của Dream hostel (tính từ cổng hostel đi ra ngoài nhé). Nồi nước lẩu giá chỉ có 39 tệ thôi, rau, thịt cũng rẻ hơn nhiều, nhưng bạn phải đặt chỗ trước sẽ giảm giá 10 tệ/ lần, đó là lý do tại sao ngoài quán luôn có khách ngồi đợi tới lượt

NGLIEN05
12-09-2012, 10:23
Ăn no quay về hostel tắm rửa và ngủ một mạch đến 5 giờ sáng thức dậy, chuẩn bị đồ đạc, check out và bắt taxi đi ra bến xe, vì xe khởi hành 7:25 am nên mình phải ra bến xe sớm hơn 30 phút đề phòng sự cố. Các bạn lưu ý: buổi sáng sớm chưa có xe buýt nên bạn phải đi taxi, hoặc xe ôm hoặc đi bộ (nếu không có hành lý thì đi bộ được vì từ hostel ra bến xe khoảng 3 km thôi).

Ra đến bến xe còn sớm nên mình chạy ra ngoài cổng bến xe phía bên tay phải mua một tô mì thịt bò kho giá 8 tệ, vừa ngon vừa ấm bụng cho một ngày mới. Tuyến xe Thành đô - Cửu Trại câu cách 30 phút lại có một chuyến khởi hành, chuyến sớm nhất bắt đầu 6:30, 7:00, 7:25, 8:00, sau đó là chuyến 10:00 am, nhưng hôm mình đi tất cả các chuyến xe cũng đầy khách nên các bạn hãy mua vé trước tránh trường hợp không có vé hoặc không được ngồi cùng nhau.

Đoạn đường tiếp nối lên Cửu Trại câu đá lở, bảo dưỡng đường, một phần đang xây đường cao tốc nên thường xuyên bị tắc , hy vọng năm sau đường cao tốc làm xong sẽ tiết kiệm được khoảng 2 tiếng ngồi xe.

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040915.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040916.jpg

Chú bò này cũng tham gia sửa đường
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040918.jpg

NGLIEN05
12-09-2012, 10:37
Xe đi qua nơi bị động đất tại tứ xuyên ngày 12/5/2008?
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040441.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040440.jpg

Trên chuyến xe mình làm quen với một chị sống ở Nga my nhưng chuyển đến sống và làm ăn tại Cửu trại câu. Chị cho biết mùa này chưa phải là cao điểm vì lá chưa đổi màu, cảnh chưa đẹp nhất nhưng đổi lại ít người, đỡ chen lấn và bị chặt chém, như vào mùa cao điểm mỗi ngày có khoảng 600,000 (mình nghĩ là 60,000 người thôi, nhưng Chị ý nói là 60 vạn người/ trên ngày tức là 600,000 ngườ???) người tới đây thì thức ăn nào cho đủ để cung cấp nên đồ ăn không tươi, giá đắt là điều đương nhiên?

Chị còn cho mình biết hầu hết thịt bò nướng được bán là thịt con bò còn non, nên thịt không dai và thơm như thịt bò mà dân bản xứ hay ăn, nếu mình muốn ăn thì phải liên hệ với người dân bản và đặt trước thì mới có đồ ngon.

Hai người tám tám tám đến 5 giờ chiều thì tới Cửu Trại câu, mình đi taxi về Migu hostel hết 10 tệ. Sau khi checkin, tắm rửa mình đi tìm nhà hàng Abu Luzi như đã được giới thiệu. Nhà hàng nằm trên tầng hai của một dãy nhà, bên dước là cửa hàng tạp hóa, trong nhà hàng trang trí rất đẹp và đặc trung của gia đình người Tạng nhiều tiền?
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040446.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040448.jpg

Nếu các bạn đi đông người, có thể chọn phòng riêng
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040450.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040451.jpg

Trang trí ngay cửa ra vào
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040471.jpg

NGLIEN05
20-09-2012, 12:37
Cả ngày ngồi trên xe, ăn lung tung nên khi xem thực đơn, món gì cũng muốn ăn. Do thói quen mình xem các món án mà bếp trưởng recommend, thì thấy có món sườn heo nướng, nhìn hình thấy ngon quá trời nhưng giá rất đắt 250 tệ nên lướt qua món khác, khi nhân viên phục vụ ghi thực đơn mình có hỏi món sườn heo nướng thì em ý trả lời là phần ăn rất lớn, một mình ăn sẽ không hết.

Món bò yak nướng 59 tệ / phần
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040459.jpg

Món Garden salad 28 tệ
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040461.jpg

Bánh nhân khoai tây + bò 39 tệ
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040463.jpg

Ăn no cành hông, khi quay về hostel mình ghé tiệm tạp hóa mua ít chuối, nước uống,.... cho ngày mai tham quan Cửu trại câu

NGLIEN05
20-09-2012, 12:51
Căng da bụng chùng da mắt nên mình chỉ kịp đánh răng, rửa mặt rồi thăng đường. Nhưng ngủ được một lúc thì thức giấc vì lạnh (Do hostel chỉ trang bị một chiếc chăn mỏng dính vì có chăn điện, nhưng trước khi đi ngủ mình đã tắt vì khách sạn khuyến cao nên tắt trước khi đi ngủ hoặc ra ngoài), lọ mọ mở công tắc chăn điện rồi dạy tắt, rồi lại bật, tắt,.... sau đó lôi hết chăn của giường bên cạnh và áo khoác, mình ngủ một mạch đến lúc tỉnh dậy là 6:30 sáng.

Sau khi vệ sinh cá nhân mình khoác ba lô cùng áo khoác đi bộ đến cổng Cửu trại câu là 7:10, lúc này trời vẫn còn mờ mờ nhưng có rất nhiều người đang xếp hàng mua vé

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040483.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040485.jpg

Mọi người chen chúc xô đẩy, làm mình nép sang một bên nhường cho họ mua trước vì ốm yếu không chen nổi với đội quân này.

Khi mình mua vé, họ có hôi mình muốn mua vé ăn buffet bên trong hay không, mình không mua và không có thẻ sinh viên nên giá là 320 tệ/ ngày.

Theo lịch trình, mình lên chuyến xe đầu tiên hướng về hồ gương

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040495.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040505.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040511.jpg

Lúc này khoảng 8:00 sáng, mình quanh quẩn ở đây một hồi thì quay lại bến bắt xe đi lên khu rừng nguyên sinh, nhưng tất cả các xe đầy người nên phải đợi hơn 30 phút mới bắt được xe

NGLIEN05
20-09-2012, 13:04
Hầu hết buổi sáng các xe xuất phát từ cổng đều bên phía tay phải, lên thẳng khu rừng nguyên sinh, vì vậy nếu bạn muốn xuống hồ gương nên nói trước với hướng dẫn viên hoặc lái xe.

Khi xe chạy đến điểm cuối của nhánh tay phải, mình bắt đầu leo lên đỉnh rừng, thời tiết lúc này khá đẹp. Chỉ chán một điều là từng đoàn dân du lịch Tung của vừa ăn hạt hướng dương vừa xả rác mặc dù có rất nhiều, rất nhiều thùng rác phân theo chủng loại đặt quanh các hồ và điểm tham quan.

Đường đi lên được lát gỗ
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040514.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040515.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040518.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040532.jpg

Em này đang làm gì đây nhỉ????

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040534.jpg

Em tìm nấm
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040535.jpg

Nấm đây

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040538.jpg

KHi mình hỏi nấm này có ăn được không, thì em trả lời không biết,... Mong rằng em bình an vô sự với bịch nấm này

NGLIEN05
20-09-2012, 13:11
Dành khoảng 30 phút tại đây, mình xuống núi và men theo con đường vách núi đến thăm hồ cỏ, hồ thiên nga,....

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040551.jpg

Những con suối hoặc thác nước nhỏ dọc đường đi, nắng bắt đầu lên như mong ước, vì trước khi đi mình có kiểm tra thời tiết trên mạng thì mấy ngày mình đến khả năng mưa vừa đến mưa to là 85-90%:T

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040575.jpg

Cây nghiêng mình chào đón

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040582.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040584.jpg

Rồi cũng đến hồ

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040597.jpg

NGLIEN05
20-09-2012, 13:21
Nước xanh và trong vắt tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040598.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040599.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040604.jpg

Thời điểm này, lá còn xanh chưa vàng hay đỏ nhưng mình vô cùng thích vì khung cảnh lãng mạn, không khí trong lành và yên tĩnh, không bị ai làm phiền.

Do đây là thời gian ít khách du lịch và đa số khách đi xe buýt đến điểm cuối, sau đó lên xe xuống điểm hồ cỏ (khoảng 3km), rất ít người đi bộ ven vách núi để thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình

Xanh thế này làm sao không thích ?

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040618.jpg

Bản chỉ dẫn hồ cỏ và hồ thiên nga

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040619.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040620.jpg

NGLIEN05
24-09-2012, 08:23
Bị hấp dẫn bởi màu xanh của trời, nước, cỏ cây nên mình quyết định tiếp tục đi con đường ven vách núi ngắm cảnh cho đã, dù nhìn trước và sau chỉ có một mình mình. Nên có những lúc đi đến điểm Restroom mình luôn thủ con dao nhỏ và một bình xịt trong tay , đề phòng kẻ xấu. Nhưng may mắn, mọi sự đều an bình

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040623.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040635.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040637.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040638.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040641.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040648.jpg

NGLIEN05
24-09-2012, 08:32
Nước xanh và trong vắt nên mình muốn thử xem nước lạnh đến mức nào nên đã thò chân ngâm trong nước, lúc đầu thật lạnh nhưng cố gắng ngâm chân trong nước khoảng một phút thì người bắt đầu lạnh, lấy áo khoác, khăn mặc vào rồi tiếp tục ngâm (vì muốn mình có thể chịu lạnh trong bao lâu), khoảng hai phút cơ thể bắt đầu run nên mình quyết định rút lui. Mèng đéc ơi, rút chân lên thì mông đánh phịch xuống đất vì hai chân không đứng nổi, lấy thêm hai đôi vớ dày đi vào, phải ngồi thiền khoảng 20 phút mình mới có thể tiếp tục lên đường.

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040649.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040652.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040653.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040657.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040665.jpg

NGLIEN05
26-09-2012, 13:24
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040671.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040673.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040676.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040686.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040692.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040693.jpg

NGLIEN05
26-09-2012, 13:29
Đọc đưởng đi có nhiều thác nước, thác nước này trên đường đi đến hồ gấu trúc

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040703.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040704.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040709.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040716.jpg

Vừa đi vừa ngắm cảnh, đến hồ ngũ hoa cũng gần 12 giờ, mình đem đồ ra ăn nhưng mới cắn được mấy miếng thấy các bạn Tung của đổ bộ đông quá nên mình vội thu dọn chiến trường đi nơi khác cho lành

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040722.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040743.jpg

NGLIEN05
26-09-2012, 13:33
Đồ ăn mình mang theo gồm 3 quả chuối (vì nghe nói mỗi quả chuối có thể cung cấp năng lượng cho bạn đi liên tục trong vòng hai giờ ?!), Chocolate, nước và một gói chân già xả ớt (ăn cho có đồ mặn :D).

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040744.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040747.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040749.jpg

NGLIEN05
27-09-2012, 09:46
Tại hồ ngũ hoa mình bắt xe buýt đến thác nước trên hồ gương

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040757.jpg

Thác nước này thực sư không đẹp lắm tuy nhiên lớn là dài, mình tiếp tục đi ven theo vách núi ngắm toàn bộ thác đến tận hồ gương. Nắng lên cao và thấm mệt, mình bắt xe buýt về ngã ba để, sau đó tiếp tục bắt xe buýt đi theo nhánh bên trái, lên thăm long lake và hồ ngũ sắc.

Nhánh bên trái không nhiều hồ như nhánh bên phải nhưng cảnh quan rất đẹp, lúc đầu mình cũng định leo lên nhưng dành sức cho buổi chiều đi thác và dọc theo hồ tê giác,.......nên ngồi xe lên tận điểm cuối hồ longlake. Cũng may là đi xe, vì trên đường đi mình thấy hầu hết các đường ven núi hoặc hồ nước bị nước dâng ngập hết không còn đường đi. Hy vọng sau tháng mười thì nước đã rút bớt và đường đi sẽ dễ dàng hơn.

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040809.jpg

Longlake cảnh quan cũng rất đẹp nhưng không có nhiều thời gian nên mình chỉ nán lại 10 phút rồi tiếp tục đi xuống hồ ngũ sắc
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040833.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040836.jpg

Đường gỗ tham quan bên dưới cũng bị ngập nước nên chỉ ngắm cảnh từ phía trên, còn đưởng xuống dưới hồ bị rào lại thế này

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040837.jpg

NGLIEN05
27-09-2012, 09:51
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040832.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040829.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040828.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040825.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040824.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040823.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040817.jpg

Hồ ngũ sắc tuyệt đẹp, mình rất thích hồ này nhưng khổ nỗi nhiều người thích nên chen chúc, xô đẩy rất khó chịu. Mình quyết định rời hồ ngũ sắc lên xe về lại ngã ba.

NGLIEN05
27-09-2012, 10:05
Quay lại ngã ba Nourilang, mình vào trong tham quan và thấy toàn người là người, mọi người nghỉ ngơi ăn trưa ở đây. Có rất nhiều nhà hàng buffet giá từ 60 tệ đến 200 tệ/ người, nếu đoàn đông có thể chọn giá 1,000 tệ/ bàn - 10 người

Tuy nhiên áo khoác trẻ em gấu trúc bán chỉ 50 tệ/ áo, nhưng khi mình hỏi quầy bán đồ lưu niệm ngay cổng vào giá là 150 tệ/ áo, không được trả giá.

Dạo chán chê khu Nourilang, mình ra thác Nourilang ngắm

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040852.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040849.jpg

NGLIEN05
27-09-2012, 10:11
Do thác nước gần ngã ba nên khách tham quan cũng đông, đứng chật lối đi nên mình quay lại chỗ bắt xe đi xuống hồ tê giác và bắt đầu đi bộ từ hồ này cho hết đuôi chữ Y.

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040859.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040856.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040858.jpg

Hồ Con hổ

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040864.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040867.jpg

Hồ Shuzheng

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040794.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040796.jpg

NGLIEN05
27-09-2012, 10:14
Một ngôi làng trong khu Cửu Trại câu, khu làng này ở phía trên hồ Shuzheng

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040781.jpg

Hàng trăm thác nước nhỏ đan xen giữa rừng cây.

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040794.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040793.jpg

Cây trên đường đi

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040816.jpg

NGLIEN05
27-09-2012, 10:23
Lúc mình lên thăm làng Shuzheng thì bắt gặp một đôi đi chụp ảnh cưới, Chú rể chắc mệt nên cắm cúi đi trước mặc cô dâu ôm áo chạy theo sau

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040806.jpg

Phía trong làng Shuzheng này có nhiều ngóc ngách và ngôi nhà rất đẹp, ước gì mình có thêm một ngày mình sẽ ngủ lại ngôi làng này.

Dọc con đường đuôi chữ Y có rất nhiều thác nhỏ và cảnh sắc đẹp vô cùng, lúc này mình không còn hứng thú chụp ảnh vì trình không cao, chụp ảnh xong xem lại thấy xấu quá nên tức mình không chụp nữa mà chỉ ngắm, đi, ngắm.

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040870.jpg

Và cây

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040873.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040886.jpg

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040887.jpg

LeoBinh
27-09-2012, 10:57
Bao giờ làm một chuyến giống của NGLIEN05 cũng hay . Anh mới đi loanh quanh được khu Thẩm Quyến, Quảng Châu . Hồng Công , Ma Cao thôi . Bên đấy quả là đẹp .

NGLIEN05
27-09-2012, 11:30
@ Leo Bình : Cảm ơn Anh. Đại lục mình đi được cũng nhiều : Bắc Kinh, Thương Hải, Hàng Châu, Quý Châu, Quý Dương, Ninhbo, Thâm quyến, Quảng châu, Huệ Châu,............ nhưng cảnh sắc Cửu Trại Câu thì tuyệt đẹp vì thời gian mình đi ít khách tham quan nên một mình hưởng nguyên bầu không khí trong lành và yên tĩnh. Bây giờ về nhà rồi lại muốn đến Cửu Trại câu ăn đồ ăn của nhà hàng Abu Luzi(c)

mat kieng
02-11-2012, 14:24
hi c Liên và cả nhà,
Em đã về Việt Nam được 3 hôm rồi, vì lu bu quá vả lại thèm ngủ nên chưa viết bài, có lẽ cuối tuần này em sẽ chia sẽ với các bạn 1 số hình ảnh đời thường bên Taipei( có những cái chị đã biết, và 1 số cái chắc chưa thấy.hihi)
E định đặt topic là Taipei thành phố nghe tên quen mà lạ trong mắt tôi, ko biết có sến lắm ko?
MỘt lần nữa cám ơn chị đã mời em ăn món Nhật ngon ơi là ngon, cám ơn đại gia đình Phượt đã post bài chia sẽ những kinh nghiệm. I love Phuot.vn forever

NGLIEN05
13-11-2012, 09:07
@mat kieng: Em về nhà an toàn nên Chị yên tâm rồi.
Thời gian em đến Taiwan, Chị bận quá :T hy vọng lần tới em sang sẽ đưa em đi chơi những điểm ngoài Đài Bắc. Công việc túi bụi đến hôm nay mới thở phảo nhẹ nhõm:))

NGLIEN05
13-11-2012, 09:20
Nhờ Mod delete dùm bài này do nhấn nút post bài hai lần.

Cảm ơn Mod nhiều

NGLIEN05
13-11-2012, 09:28
Sau một ngày lăn lê bò toài mệt nhừ nên tranh thủ ăn tối và về khách sạn tắm rửa và thăng đường đến tận 5 giờ sáng hôm sau. Vội vàng thu dọn hành lý, trả phòng và bắt taxi đến bến xe trở về Thành Đô.

Trời tối và mưa phùn
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040890.jpg

Hai ngày ở Cửu Trại câu trời xanh mây trắng, nắng vàng. Ngày rời Cửu Trại câu trời như hiểu được sự tiếc nuối của mình khi rời khỏi nơi đây nên sụt sùi chăng?!

Ngồi đợi một hồi rồi xe cũng chuyển bánh, xe chạy lúc về nhanh hơn lúc đi, đến Thành Đô là 4:00 pm, bắt xe buýt trờ về Chengdu Dream hostel hết 2 tệ. Lúc check in phòng thì gặp một thành viên của đoàn đi Tibet Pearlpham cũng đang làm thủ tục, vui quá chừng luôn!

Hai Chị em cùng đi ăn tối, tám tám tám và ngủ lúc nào không biết. sáng hôm sau dậy cùng đi ăn sáng và mình tạm biệt em để ra sân bay . từ hostel đến bến xe buýt ra sân bay bằng xe ôm hết 4 tệ do lúc đó trời mưa to, nhà đợi xe buýt không có mái che
https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/CHENG%20DU%20-%20ZHIUJAIGOU/L1040965.jpg

Gặp thêm nhóm Sài gòn đi Tibet tại sân bay thành đô và lên máy bay trở về nhà, kết thúc chuyến đi Thành đô Cửu Trại Câu - năm ngày và bắt đầu cho chuyến đi tiếp theo tèn tèn ten.............

chubbyxuxu
02-07-2015, 10:50
Chị ơi tháng 9 năm nay em và gia đình đi Taiwan chơi trong 7 ngày. Chị tư vấn dùm em là em nên đi những đâu , đi thành phố nào khác ngoài Taipei và khách sạn thì em nên ở khu nào ah . Em cảm ơn chị nhiều. Em không biết tháng 9 là mùa nào bên Taiwan , cảnh sắc ra sao hả chị .

NGLIEN05
31-12-2015, 13:53
@ Greensunflower7: Hộp mail của bạn quá tải nên mình gởi mail không được.

Mình trả lời câu hỏi cuả bạn ở đây. hy vọng bạn đọc được trước khi sang Taiwan.
HI,

Bạn có thể mua sắm thoải mái tại Caefour hay RT-Mart bằng thẻ tín dụng hay tiền mặt

Riêng Costco thì bạn phải có thể thành viên mới vào được và khi thanh toán thì phải thanh toán tiền mặt hoặc thẻ tín dụng American Express.

Hy vọng thông tin trên có ích cho bạn. Chuć chuyến đi vui vẻ và bình an !

daisyh
31-12-2015, 15:14
Bạn ơi, cho mình hỏi tháng 11 Đài Loan có đẹp hông? Mình mới đi hồi đầu tháng 4 năm nay, thích Đài quá nên phải quay lại, sẽ đi Hoa Liên vì chưa đi, mình dự tính tháng 11 đi vì sẽ bay qua Nhật ngắm lá đỏ lại,
Cửu Trại Câu lúc bạn đi chắc mùa hè nhỉ, mùa hè không được đẹp lắm. mình mới đi cuối tháng 10 này, mùa thu nên đẹp mê ly, mỗi tội người đông như kiến xếp hàng hết hơn tiếng, xếp hàng Hoàng Long hết 2 tiếng, hix hix
À, đi như nào nhanh nhất từ Hua Liên đến Sun Moon Lake không bạn? mình muốn quay lại ngắm Hồ Nhật Nguyệt và để ăn món gà nhồi xôi
Mình xí xọn mặc áo dài ra chụp hình lúc sáng sớm, có một fan hâm mộ xin chụp chung nè:

https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/11121790_658432364289535_397322932665686079_n_zpso 1pkxqa9.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/11121790_658432364289535_397322932665686079_n_zpso 1pkxqa9.jpg.html)

Greensunflower7
31-12-2015, 15:43
Cám ơn bạn Liên thật nhiều!
Mình sẽ lượn vào đó vài vòng, vì lần này mình đi tới 12 ngày lận:)
Bạn có kinh nghiệm gì liên quan đến 2 nơi này không?

NGLIEN05
04-01-2016, 12:27
@Daisyh: Bạn nên đi vào cuối tháng 11 sẽ rất đẹp vì lụ́c đó hết mưa ̣. có thể bạn ghé Taiwan sau khi đi thăm Nhật về :-Đ
Thông thường từ Hoa liên nên đi tàu về Taipei, từ Taipei đi train hoặc bus đến Đài Trung và sau đó Hồ Nhật Nguyệt như bạn đã từng đi.
Nếu bạn lái xe thì từ Hualien đi lên Núi Heguansan, đến Wuling Farm, ngủ đêm ở Wuling farm và ngày hôm sau đi thăm Hồ Nhật Nguyệt.
theo kinh nghiệm của mình, nếu bạn không lái xe thì nên đi tàu sẽ đỡ mệt, tránh kẹt xe và chi phí cũng tương đương.

Mình đi Cửu trại câu vào cuối tháng 8/2012 do book vé đi Tibet nhưng gia đình có việc nên đi Cửu trại câu cho đỡ phí vé máy bay.

Note: Bạn mặc áo dài rất đẹp và ảnh chụp cũng rất đẹp. Chắc 15 năm rồi mình chưa có cơ hội mặc áo dài

NGLIEN05
04-01-2016, 12:32
@Greensunflower7: các siêu thị này có hầu hết ở các thành phố lớn nhỏ. Không biết bạn muốn mua gì và mua ở Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam?
Nếu ở Đài Bắc mình có thể tư vấn cho bạn cách đi lại và mua sắm. Còn ở Đài Trung, Đài Nam hoặc Cao Hùng thì mình không có kinh nghiệm gì :-D.

daisyh
15-01-2016, 10:17
@Daisyh: Bạn nên đi vào cuối tháng 11 sẽ rất đẹp vì lụ́c đó hết mưa ̣. có thể bạn ghé Taiwan sau khi đi thăm Nhật về :-Đ
Thông thường từ Hoa liên nên đi tàu về Taipei, từ Taipei đi train hoặc bus đến Đài Trung và sau đó Hồ Nhật Nguyệt như bạn đã từng đi.
Nếu bạn lái xe thì từ Hualien đi lên Núi Heguansan, đến Wuling Farm, ngủ đêm ở Wuling farm và ngày hôm sau đi thăm Hồ Nhật Nguyệt.
theo kinh nghiệm của mình, nếu bạn không lái xe thì nên đi tàu sẽ đỡ mệt, tránh kẹt xe và chi phí cũng tương đương.

Mình đi Cửu trại câu vào cuối tháng 8/2012 do book vé đi Tibet nhưng gia đình có việc nên đi Cửu trại câu cho đỡ phí vé máy bay.

Note: Bạn mặc áo dài rất đẹp và ảnh chụp cũng rất đẹp. Chắc 15 năm rồi mình chưa có cơ hội mặc áo dài


Nếu đi về taipei rồi đi qua đài trung thì mất thời gian quá nhỉ, Tháng 11 thì Wuling Farm và Alishan có đẹp không nhỉ? nếu không có hoa anh đào ngắm thì mình ngắm gì được nhỉ, mà hoa anh đào ở Alishan vào tháng 3 hay tháng 4 vậy bạn, năm rồi mình đi đầu tháng 4, chỉ còn có 2 cây hoa thôi,

Cám ơn NGLIEN05 khen hihi, vì khen nên khoe thêm mấy tấm hình ở Yangmingshan, lúc này chỉ có hoa cela và lá đỏ thôi nè,
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/208_zpsqfyz4ct1.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/208_zpsqfyz4ct1.jpg.html)

https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/138_zps43ygqtzf.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/138_zps43ygqtzf.jpg.html)

NGLIEN05
15-01-2016, 12:28
@Daisyh: Đẹp quá Daisyh!

Thông thường đào ỡ Wuling farm nở tầm tết âm lịch. Alishan hay Wuling farm mỗi mùa đều có nét đẹp riêng, không biết có ưu ái quá không vì mình thấy lúc nào cũng đẹp. Từ hai tháng trứoc mình book phòng cho Tết năm nay mà vẫn không có phòng nên đành lỡ hẹn :-). T

daisyh
16-01-2016, 10:22
@Daisyh: Đẹp quá Daisyh!

Thông thường đào ỡ Wuling farm nở tầm tết âm lịch. Alishan hay Wuling farm mỗi mùa đều có nét đẹp riêng, không biết có ưu ái quá không vì mình thấy lúc nào cũng đẹp. Từ hai tháng trứoc mình book phòng cho Tết năm nay mà vẫn không có phòng nên đành lỡ hẹn :-). T

Ôi, lượng khách đông vậy á, Mình qua đài 1 lần mà thích quá nên phải quay lại, mấy món ăn ở yangmingshan ngon quá, có nấm chiên, gà hầm và rau gì mình ko biết tên, dai dòn, xào với mấy viên gì chua chua, ăn ngon quá.
nếu sắp xếp đc thì cuối tháng 4 qua luôn

NGLIEN05
15-02-2016, 10:42
@ Daisyh: Nếu bạn qua Đài thì liên lạc với mình nhé. Sẽ mời bạn uống trà và ăn món Đài :)

vianh90
18-02-2016, 18:11
Chào chị NGLIEN05, lò mò trong diễn đàn mãi cuối cùng cũng tìm được topic bổ ích này của chị. ^^.
Sắp tới em định plan đi Đài Loan vào tháng 9 vì tranh thủ đi nghỉ lễ. Em định đi 2 thành phố là Đài Bắc, Cao Hùng, Hoa Liên và hồ Nhật Nguyệt.
Em có xem hình chị đi Hoa Liên rồi nên rất thích. Chị có thể gợi ý cho em là ở mỗi địa điểm nên ở bao lâu là đẹp không ạ? Vì quỹ thời gian của em hơi hạn hẹp. Không biết đi Hoa Liên trong 1 ngày liệu có đủ không chị nhỉ? Từ Hoa Liên đi thẳng tới Hồ Nhật Nguyệt thì có phương tiện gì không ạ?
Chị có thể chỉ dẫn cho em là đi tàu từ Đài Bắc tới Hoa Liên rồi làm thế nao để đi tiếp được đến nơi tham quan ạ? Em muốn làm 1 vệt Đài Bắc - Hoa Liên - Hồ Nhật Nguyệt - Cao Hùng - Đài Bắc luôn thì không biết nên đi phương tiện như thế nào cho phù hợp. Chị có thể gợi ý giúp em được không ạ? Em cảm ơn chị nhiều

NGLIEN05
22-02-2016, 13:55
@Vianh90 : Do bạn sử dụng phương tiện công công nên thuận tiện nhất là đi tàu từ Taipei- Hualien-Taipei-Taizhung / hồ nhật nguyệt (bus hoặc tàu)- Kaohung. Nếu bạn tự lái xe thì có nhiều lựa chọn về đường đi. Nếu không có nhiều thời gian thì tối bạn bắt tàu đi hoa liên, ngủ đêm tại Hualien, chơi nguyên ngày rồi tối bắt tàu về lại Đài Bắc hoặc Đài Trung (Lưu ý : không có tàu đi thẳng đếnn Đài Trung mà phải quay về Đài bắc rồi đi tiếp nhé).

NGLIEN05
24-02-2016, 11:59
LỄ HỘI ĐỀN LỒNG: lễ hội đèn lồng thường khai mạc vào ngày rằm tháng 1, luân phiên tổ chưć ở các thành phố ở Taiwan - Năm nay tổ chưć tại Taoyuan, ngay trươć ga tàu cao tốc Taouyan.

Lễ hội bắt đầu từ ngày 22/2 đến hết ngày 6/3/2016. Bạn nào đi Taiwan dịp này thì đến xem nhé, hoàn toàn miễn phí.

Ngoài Taoyuan, Taipei va Kaohung cũng có lễ hội đèn lồng với quy mô nhỏ hơn.

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/IMG_3539.jpg (http://s1189.photobucket.com/user/nglien05/media/IMG_3539.jpg.html)

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/IMG_3538.jpg (http://s1189.photobucket.com/user/nglien05/media/IMG_3538.jpg.html)

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/IMG_3516.jpg (http://s1189.photobucket.com/user/nglien05/media/IMG_3516.jpg.html)

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/IMG_3515.jpg (http://s1189.photobucket.com/user/nglien05/media/IMG_3515.jpg.html)


https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/IMG_3514.jpg (http://s1189.photobucket.com/user/nglien05/media/IMG_3514.jpg.html)

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/IMG_3486.jpg (http://s1189.photobucket.com/user/nglien05/media/IMG_3486.jpg.html)

https://i1189.photobucket.com/albums/z425/nglien05/IMG_3485.jpg (http://s1189.photobucket.com/user/nglien05/media/IMG_3485.jpg.html)

truonghlan
28-02-2016, 21:20
C ơi ~ c có viết thêm chia sẻ gì về Hoa Liên, vào Yilan ko ạ?

Về Taroko park,
Chuyến xe bus có liên tục ko ạ? Mỗi một tiếng có 1 chuyến ạ?
Em chỉ đi Taroko 1 ngày, em sẽ thuê xe máy (or xe điện) hi vọng có thể linh hoạt đường thời gian chỗ nào e muốn ở lâu hơn hay chỗ nào e muốn rởi sớm hơn ạ.
Điểm tham quan nào ở Taroko park có thể ngắm rừng hoa vậy chị?

Về cắm trại trong Taroko park,
Em đọc thì có 2 chỗ để cắm trại, 1 là ở nền gỗ, 1 là ở đường mòn Lushui , nằm trên nền đất.
Trường hợp em đi xe máy, xong đến chỗ đường mòn, em có thể gửi xe phía ngoài rồi đi vào khu cắm trại ở trong đường mòn Luishui để....TRẢI TÚI NGỦ ra ko ạ? Em ko có LỀU. Em vẫn sẽ đóng phí tiền cắm lều ạ. Ko biết c biết về vụ này không ạ?

Ngày hôm sau em sẽ ngủ nhờ ở Shoufeng township, em nghe nói là ở khu đó có hồ Liyu lake, vào tháng 4 có thể ngắm đom đóm trên hồ đúng hông chị?

Em sẽ có thêm 1/2 ngày ở Hoa Liên, em có thể đi đến hai chỗ này trong buổi sáng được không ạ?
http://www.rtaiwanr.com/hualien-city/hualien-city-coastal-bikeway
http://www.rtaiwanr.com/hualien-city/shapodang

Về loại ngọc ở Hoa Liên, có phải loại này không chị?
http://www.rtaiwanr.com/east-rift-valley/jade-diy

Cám ơn chị...em hỏi hơi bị nhiều. hhehehe.

sfhxnsds
28-02-2016, 21:39
( TIỀN NÈ XÀI ĐI )

HỖ TRỢ VAY VỐN NGÂN HÀNG
HỖ TRỢ TẬN NƠI, CÓ TIỀN TRONG 3 NGÀY

- Miễn phí làm hồ sơ
- Không cần thế chấp
- Hỗ trợ tất cả các tỉnh thành

CHỈ CẦN BẠN LÀ
1/ Công nhân, nhân viên đi làm hưởng lương
2/ Khách hàng có tham gia bảo hiểm nhân thọ
3/ Khách hàng đang nợ tốt tại tổ chức tín dụng khác
4/ Khách hàng đứng tên hóa đơn tiền điện từ 300,000 đ

ĐẶC BIỆT ĐANG NỢ 1 NGÂN HÀNG VẪN VAY THÊM ĐƯỢC
LH: ms Chi - 0978.613.631 - 0916.906.446 ( TPHCM)

daisyh
29-02-2016, 22:33
@ Daisyh: Nếu bạn qua Đài thì liên lạc với mình nhé. Sẽ mời bạn uống trà và ăn món Đài :)

Wow, Khi nào qua mình sẽ liên hệ, inbox cho mình thông tin liên lạc nhé, mình có nhỏ bạn người đài loan ở taipei, lúc tụi mình qua nó lấy xe chở đi Yangmingshan, trùi ui cái xe 4 chỗ mà chở 8 đứa mình luôn, nhét như cá mòi mà vui quá xá.

myly2409
01-08-2016, 16:47
Chào bạn NGLIEN05, hiện bạn ở Taiwan ah? MÌnh đang lên plan đi Nhật vào tháng 4 năm sau & sẽ đi Đài luôn để tận dụng visa. tháng 4-5 có nơi nào đẹp để đi k bạn? Trc đây mình đã đi Đài Bắc cũng vào đầu tháng 4, thời tiết mát hơn HN chút ít. Nhưng vì mình đi ctac nên k thể vi vu đâu đc. Bạn tư vấn giúp mình nhé! bạn share cho mình lịch trình & kinh nghiệm nhé! tks bạn

daisyh
17-11-2016, 20:58
Sắp gặp lại Taiwan rồi, mình mới book vé 18./2 đến 26/2

baongoc28392
18-11-2016, 15:34
Mình cũng mới đi một vòng Taiwan về :), rẻ thật nhưng nóng quá, hự hự

taophuongtao
20-11-2016, 10:19
Các anh chị đã từng đi Taipei có thể cho em xin 1 vài địa chỉ hostel ở Taipei được không? Em qua đó đúng tết dương lịch, giá phòng/ dorm đắt quá.

NGLIEN05
21-11-2016, 10:21
Sắp gặp lại Taiwan rồi, mình mới book vé 18./2 đến 26/2

Sang đây thì báo em nhé.

NGLIEN05
21-11-2016, 10:23
Mình cũng mới đi một vòng Taiwan về :), rẻ thật nhưng nóng quá, hự hự

Ừ, thời tiết hai năm nay thay đổi chóng mặt, đến hôm nay mà mình chưa phải lôi áo khoác mỏng ra để mặc :-). Hai hôm nay Taipei mưa tầm tã, tuần này sẽ trở lạnh, hy vọng sẽ không lạnh cóng người như năm ngoái.

NGLIEN05
21-11-2016, 10:31
Các anh chị đã từng đi Taipei có thể cho em xin 1 vài địa chỉ hostel ở Taipei được không? Em qua đó đúng tết dương lịch, giá phòng/ dorm đắt quá.

Bây giờ bạn mới đặt thì e không còn phòng / dorm giá rẻ đâu vì thời gian bạn đến là mùa cao điểm ở Taiwan. Bạn thử tìm các hostel, motel ở các quận thuộc new Taipei city như ở shilin, Banciao, Sanchung, luzhou,....có các line tàu MRT cũng thuận tiện tham quan Taipei xem sao nhé

VickyChen
21-11-2016, 10:53
Các anh chị đã từng đi Taipei có thể cho em xin 1 vài địa chỉ hostel ở Taipei được không? Em qua đó đúng tết dương lịch, giá phòng/ dorm đắt quá.
Bạn tìm chỗ này nhé Next Taipei Hostel - Ximending ở đây rẻ đẹp, có chợ đêm gần đó luôn

my-luck
21-11-2016, 10:56
chị NGLIEN ơi,

Cuối tháng 2 công viên Yangmingshan vẫn còn hoa anh đào đúng không chị ơi? Em định book vé từ 22 Feb - 1 Mar. Em cảm ơn chị.

EVA và VNA đang có vé giá rẻ dịp Noen này, nhưng em sợ lạnh và cảnh vật mùa đông không đẹp nên em chắc e sẽ đi tháng 2 sang năm.

NGLIEN05
22-11-2016, 14:04
@My-luck: Năm nay tết sớm nên không biết thế nào. Năm ngoái thì tầm thời gian cuối tháng 2 đầu tháng 3 hoa Anh Đào vẫn còn nhưng hết rộ rồi. Ở Taiwan thời tiết nắng ấm nên hoa nở sớm hơn ở Nhật nhiều. Hy vọng năm nay lạnh muộn nên hoa sẽ nở đẹp vào thời điểm em sang Taiwan. Chúc em may mắn :-)!

my-luck
23-11-2016, 20:39
Dạ em cảm ơn chị NgLien. Hy vọng năm nay sẽ lạnh muộn vì 27 tháng 2 là sinh nhật partner của em nên tụi em muốn kết hợp đi thời điểm đó:)

phuongphuong1996
23-11-2016, 21:41
Thời tiết ở Đài Loan như nào các bác nhỉ?

NGLIEN05
24-11-2016, 09:39
@Phuongphuong1996: Gần giống thời tiết miền Bắc Việt Nam. Từ Đài Trung đến Cao Hùng thì thời tiết giống phía miền nam của VN, tuy nhiên mát hơn một chút.

daisyh
25-11-2016, 14:43
Sang đây thì báo em nhé.

Nhắn trên Weichat mà không thấy cậu hồi âm, hết dùng weichat rùi à???,
Àh, có cần đồ việt nam gì không để tụi tớ mang qua cho cậu.

daisyh
25-11-2016, 14:58
Bọn tớ mới đi Hồ Nam China về xong, tiện thể khoe hình luôn nè, trời lạnh và mưa nhỏ nhưng vẫn cố lôi áo dài ra làm vài tấm
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/15027440_1112742475512207_1677591903299141508_n_zp sxitykq47.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/15027440_1112742475512207_1677591903299141508_n_zp sxitykq47.jpg.html)
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/15095558_1112745028845285_6155489883564391432_n_zp su9yarpky.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/15095558_1112745028845285_6155489883564391432_n_zp su9yarpky.jpg.html)
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/IMG_0005_zps4ejobvah.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/IMG_0005_zps4ejobvah.jpg.html)
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/15094421_1112743152178806_8983869059141629114_n_zp sdlyikzaa.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/15094421_1112743152178806_8983869059141629114_n_zp sdlyikzaa.jpg.html)

hocsinhgioi123
25-11-2016, 20:14
Thời tiết ở đây như nào vậy ạ?

my-luck
02-12-2016, 15:00
EVA airlines vé khứ hồi từ SG Đài Bắc giá usd 167 là rẻ chưa chị ơi? Em chưa bay EVA lần nào nên cũng muốn bay thử cho biết, nhưng còn lăn tăn không biết từ đây cuối tháng 2 có vé giá hơn không :)

jennyho
15-12-2016, 17:06
Chị ơi, theo dõi topic này lâu quá mà không ngờ gặp chị ở Đài Bắc, lại được đưa đi ăn đi chơi nữa, rất lấy làm cảm kích.
Em yêu Đài Loan mất rồi và trong đó có chị nữa đấy :). Một lần nữa cám ơn chị :)

Minh Thu

NGLIEN05
16-12-2016, 14:22
Không có chi @Jennyho. Rất vui được gặp em và mọi người ở Taiwan.

Lần sau đến thì cùng nhau đi chơi hỉ? :-)

NGLIEN05
16-12-2016, 14:25
@My-luck : giá vé của EVA như vậy là rẻ lắm đấy. Mình chưa bao giờ mua được vé của VN, China airline hay EVA giá đó. Trong cả ba hãng bay VN, China, EVA mình thích nhất là dịch vụ của EVA. Vì giá vé của EVA luôn đắt hơn hai hãng còn lại nên mình thửong tiết kiệm :-(

NGLIEN05
16-12-2016, 14:35
@daisyh: Ui, bây giờ vào Phượt mới biết tin. em không nhận được tin gì của chị qua wechat ạ.

Chị đã đến Taiwan chưa? bây giờ đang ở đâu? Em vừa đi Myanmar về lại Taiwan hôm thứ hai vừa rồi híc

NGLIEN05
16-12-2016, 14:41
xóa bài vì post hai lần :-)

meorock
23-12-2016, 14:17
Chị NGLIEN05 ơi em tính đi tầm 02/03-10/03 ko biết tầm đó còn hoa Đào ko chị nhỉ ?

NGLIEN05
29-12-2016, 09:06
@ Meorock: Năm nay thời tiết thất thường lắm, mọi năm khoảng giữa đến cuối tháng 2 thì hoa đào nở đẹp. Còn năm nay thì chịu, không đoán được. Hoa đào và mận ở vườn nhà Chị năm nay vẫn chưa thấy nụ. Còn Hoa dầu thì nở trắng xóa mà theo mọi năm thì khoảng tháng tư hoa dầu mới nở rộ :-(