PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nhật ký độc hành của 1 noob biker: SG - Nha Trang - Đà Lạt tháng 10/2016



lincole
21-10-2016, 13:32
Chào mọi người,

Tham gia diễn đàn đã lâu nhưng chưa lần nào viết bài chia sẻ, sẵn lần này tranh thủ vừa nghỉ việc, vợ thì lại đi công tác xa nhà nên làm 1 chuyến độc hành Sài Gòn - Nha Trang - Đà Lạt cho thoả thú xê dịch.

Tháng 10 là tháng các cơn bão thi nhau đổ bộ vào Việt Nam, thời tiết Sài Gòn nói riêng và nhiều nơi trên khắp đất nước VN nói chung luôn có mưa vào buổi chiều tối, đợt này mình đi lại đúng thời điểm cơn bão Sarika sắp đổ bộ vào đất liền VN nên khó tránh khỏi mưa gió.

Buổi chiều 17/10/2016, tức là trước hôm khởi hành, dắt em ngựa sắt ra rửa sạch sẽ đồng thời kiểm tra, chăm sóc xích, phanh và đổ xăng cho em nó cẩn thận, đến tối trời đổ mưa tầm tã đến tận khuya. Đồ đạc thì đã chuẩn bị xong xuôi từ hôm trước, đêm đó nằm nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà mà thấy lòng bất an, chỉ sợ sáng mai khởi hành trời lại mưa to thì chắc đành phải hoãn kế hoạch, đợi khi tan bão mới lên đường, nhưng may mắn là đến gần 1 giờ sáng thì mưa tạnh, cũng tạm yên tâm phần nào. Nhưng mình vẫn cảm thấy hồi hộp (mình hay bị thế này trước mỗi chuyến đi) nên cứ thao thức đến gần 1h sáng mới chìm vào giấc ngủ, và tỉnh giấc lúc 3h sáng. Vội dậy chuẩn bị, làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa xong xuôi đâu hết, đúng 4h sáng dắt xe ra khỏi nhà và bắt đầu cuộc hành trình.

+ Day 1: SG - Long Hải - Hồ Tràm - Lagi - Phan Thiết - Bàu Trắng - Phan Rí Cửa - Cổ Thạch - Phan Rang - Vĩnh Hy - Nha Trang

4h sáng xuất phát, trời vẫn còn rất tối, tuy mưa đã tạnh nhưng mặt đường còn rất ướt

https://c6.staticflickr.com/6/5535/30317288861_c4d354c897_b.jpg (https://flic.kr/p/Nc32JV)20161018_040416 (https://flic.kr/p/Nc32JV) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

ODO trip set về =0, ok lên đường thôi

https://c4.staticflickr.com/6/5709/30317288691_ccdd191328_b.jpg (https://flic.kr/p/Nc32FZ)20161018_040445 (https://flic.kr/p/Nc32FZ) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Chạy xuyên qua các tuyến phố vẫn còn khá vắng lặng vì còn sớm, đâu đó vẫn có những người lặng lẽ làm việc trong khi hầu hết những người khác đang say giấc nồng. Con ngựa men theo tuyến đường Điện Biên Phủ, ghé cửa hàng 24h Family Mart mua 1 chai nước mang theo

https://c8.staticflickr.com/9/8678/30317288391_facb9a2558_b.jpg (https://flic.kr/p/Nc32AP)20161018_042003 (https://flic.kr/p/Nc32AP) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Trời vừa mưa xong, còn ẩm ướt và có sương, sương rơi như mưa phùn tạo cảm giác lạnh lẽo nhưng đầy phấn khích, xen lẫn nỗi lo trời có thể mưa to hơn, chẳng lẽ vừa khởi hành mà lại dính mưa thì quả là xui xẻo, tuy nhiên thật may là đã không có cơn mưa nào to hơn để gây khó dễ cho kẻ lữ hành này.

https://c6.staticflickr.com/9/8552/30317287861_c011926158_b.jpg (https://flic.kr/p/Nc32rF)20161018_042014 (https://flic.kr/p/Nc32rF) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Tiếp tục chạy theo con đường QL1 để ra ngã 4 Vũng Tàu, quẹo phải vào QL51 đi Long Hải, trời thì tối và có sương mù, đèn đường thì lại đoạn sáng đoạn tối, cảm giác chạy trong làn sương thật vi diệu. Đến được Long Hải thì đồng hồ đã điểm 6h15, dừng nghỉ tại Đèo Nước Ngọt

https://c8.staticflickr.com/6/5719/30317287031_55b45f2631_b.jpg (https://flic.kr/p/Nc32cn)20161018_061306 (https://flic.kr/p/Nc32cn) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Sau đó tiếp tục thẳng tiến theo cung đường Hồ Cốc - Hồ Tràm để ra Lagi

https://c4.staticflickr.com/6/5322/29771726083_1515e7fb28_b.jpg (https://flic.kr/p/MmPSW8)20161018_065506 (https://flic.kr/p/MmPSW8) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Và từ Lagi men theo con đường phải nói là cực xấu (tuy nhiên chưa phải là con đường xấu nhất trong toàn cuộc hành trình) để đến Kê Gà - Phan Thiết. 2 bên đường là các vườn thanh long và những cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Vừa chạy xe phải vừa để ý không thì sụp ổ gà, ổ voi như chơi

https://c1.staticflickr.com/6/5544/30147884480_dce742900c_b.jpg (https://flic.kr/p/MW4MHJ)20161020_111704 (https://flic.kr/p/MW4MHJ) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

thienbao11
21-10-2016, 13:57
Lâu rồi không đi cung đường nầy ! lót dép ngồi hóng cho đỡ nhớ ! Qua đoạn Tân Hải có đi tắt qua cây cầu treo để vào đường đi Kê Gà ( gần hơn chút xíu ) !

lincole
21-10-2016, 13:58
Sau khi vượt qua đoạn đường đau khổ thì từ đoạn Kê Gà - Phan Thiết đường rất đẹp với khá nhiều resort mọc lên ở ven biển

https://c1.staticflickr.com/9/8548/30286738432_426b80a7f6_b.jpg (https://flic.kr/p/N9ksao)20161018_083933 (https://flic.kr/p/N9ksao) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Biển Kê Gà buổi sáng, nắng nhẹ và gió thổi rì rào

https://c3.staticflickr.com/9/8571/29814477314_6184e19959_b.jpg (https://flic.kr/p/MqAZoj)20161020_105909 (https://flic.kr/p/MqAZoj) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Các anh ngư dân đang chuẩn bị ra khơi bằng chiếc thúng màu xanh thật nổi bật

https://c5.staticflickr.com/9/8577/30328665732_aa86d75c0a_b.jpg (https://flic.kr/p/Nd3kFS)20161020_105916 (https://flic.kr/p/Nd3kFS) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Nói thêm 1 chút về đoạn đường từ Kê Gà tới Phan Thiết này, hơn 8 năm về trước, khi các công ty đua nhau xây dựng các resort ven biển này thì đột nhiên chính phủ bắt dừng toàn bộ các dự án đang xây dở dang nhằm chuyển sang xây dựng 1 cảng nước sâu phục vụ việc vận chuyển Bauxite từ Tây Nguyên để bán sang Trung Quốc. Các resort không nằm trong khu quy hoạch cảng này thì vẫn tiếp tục xây dựng và hoàn thành, còn lại thì có nơi đang xây dở dang thì phải bỏ hoang và tới nay dù chính phủ đã chính thức ngưng kế hoạch xây cảng, vẫn không có động thái đền bù thiệt hại cho các doanh nghiệp đã lỡ bỏ tiền ra xây dựng resort mà phải bỏ dở giữa chừng.

Do vậy, dọc đường đi, có resort đã xây xong thì đẹp đẽ như thế này

https://c7.staticflickr.com/6/5829/30286737302_e8fe47c8cb_b.jpg (https://flic.kr/p/N9krPU)20161018_092320 (https://flic.kr/p/N9krPU) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

https://c6.staticflickr.com/9/8678/29771718973_2947362044_b.jpg (https://flic.kr/p/MmPQPx)20161018_092322 (https://flic.kr/p/MmPQPx) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Còn có cái thì bỏ hoang nhìn rất phí, mãi lo nghĩ nên quên béng chụp các công trình bỏ hoang này, các bác thông cảm, lần sau đi ngang em sẽ bổ sung hình cho đủ ạ

Hơn 9h sáng cũng đến được Phan Thiết, ghé vào quán cơm tấm quen (Phan Thiết là quê vợ mình nên mình rất quen thuộc nơi này) trên đường Trần Hưng Đạo ăn sáng, đặc trưng cơm tấm ở tỉnh có lẽ là có thêm chén canh dù là ăn buổi sáng, ở SG thì mình thấy chỉ có quán bán buổi trưa hoặc chiều mới có canh, còn sáng thì ít chỗ nào có canh. Dĩa cơm này rất rẻ, chỉ 20k nhưng đủ làm no bụng và cung cấp đủ năng lượng cho 1 ngày chạy xe sắp tới

https://c3.staticflickr.com/9/8268/30286736242_6474c4b9bd_b.jpg (https://flic.kr/p/N9krvC)20161018_093551 (https://flic.kr/p/N9krvC) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

No rồi thì tiếp tục lên đường thôi, chạy theo con đường Thủ Khoa Huân để ra Mũi Né, 2 bên đường toàn là resort và các hàng quán ghi tiếng nước ngoài (tiếng Nga là chủ yếu vì khách Nga sang VN mình rất đông và tập trung ở Mũi Né và Nha Trang, tuy nhiên 2 năm trở lại đây do bị cấm vận, kinh tế khó khăn nên người Nga ít đi du lịch lại, dẫn đến việc kinh doanh ở Mũi Né gặp khó khăn, âu cũng là 1 phần do người dân chỉ ưu ái làm du lịch cho người Nga mà không biết mở rộng thị phần cho khách du lịch phương Tây, hay Nhật, Hàn...nên giờ xảy ra tình trạng này biết trách ai, hy vọng 1 ngày không xa ngành du lịch Phan Thiết có thể thu hút thêm khách du lịch từ nhiều quốc gia khác đến chứ không chỉ là Nga),

Dừng chân nghỉ ở bờ kè ven biển cho tiêu bớt thức ăn đã

https://c5.staticflickr.com/9/8643/29772823644_8e4c47a11d_b.jpg (https://flic.kr/p/MmVvcA)20161018_101400 (https://flic.kr/p/MmVvcA) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

https://c5.staticflickr.com/6/5614/30286720772_94b99a94c3_b.jpg (https://flic.kr/p/N9kmUU)20161018_101428 (https://flic.kr/p/N9kmUU) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

https://c7.staticflickr.com/6/5525/29772830654_77c8ebcd96_b.jpg (https://flic.kr/p/MmVxhs)20161018_101103 (https://flic.kr/p/MmVxhs) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

lincole
21-10-2016, 14:19
Sau 15p nghỉ ngơi thì cũng đã đủ, phải tiếp tục lên đường cho kịp tới Nha Trang trước khi trời tối. Thẳng tiến con đường Nguyễn Đình Chiểu để ra Mũi Né, sau đó rẽ trái và tiếp tục đi qua 1 con đường rất đẹp xuyên qua 1 thảo nguyên đầy nắng và gió (và cả rác, ôi ý thức của dân ta :( ) để đến ngã 3 Bàu Trắng, rẽ phải vào con đường vừa hoàn thành xong hồi đầu năm nay để đến thị trấn Phan Rí Cửa

https://c4.staticflickr.com/6/5592/30403400315_7c3d21c20d_b.jpg (https://flic.kr/p/NjDnFa)20161018_110711 (https://flic.kr/p/NjDnFa) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/6/5515/30286712232_d283c0cb8f_b.jpg (https://flic.kr/p/N9kjnE)20161018_110729 (https://flic.kr/p/N9kjnE) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Gặp 1 nơi dừng lại và phóng tầm mắt ra biển

https://c4.staticflickr.com/6/5645/30403395675_aa979d0c0a_b.jpg (https://flic.kr/p/NjDmia)20161018_112030 (https://flic.kr/p/NjDmia) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Từ Phan Rí Cửa, rẽ trái và đi theo 1 con đường nhỏ để đến Cổ Thạch, tuy nhiên mình không ghé bãi đá 7 màu vì mình thấy cũng chả có gì đặc sắc, con đường đến Cổ Thạch ban đầu khá đẹp

https://c3.staticflickr.com/6/5595/30286709642_d3d19fff48_b.jpg (https://flic.kr/p/N9kiB1)20161018_114551 (https://flic.kr/p/N9kiB1) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Sau thì tới đoạn đang trải sỏi làm đường, nhưng chả biết khi nào mới xong, thôi thì lưu lại 1 tấm ảnh

https://c3.staticflickr.com/6/5700/30106129250_e454d677b6_b.jpg (https://flic.kr/p/MSnMkY)20161018_113509 (https://flic.kr/p/MSnMkY) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Rồi từ Cổ Thạch lại vòng ra QL1A để đi Phan Rang, tính ghé biển Cà Ná nghỉ chân nhưng thấy bầu trời mây đen vần vũ, lúc này hơi lo nên không lôi máy ra chụp ảnh nữa mà lo chạy để đến kịp Phan Rang trước khi trời đổ mưa

Tiếc thay tuy đã cố gắng hết sức, nhưng vừa qua Cà Ná thì mưa to như trút nước, 2 bên đường lại chẳng có quán xá gì để chui vào trú mưa, đành tấp vào ven đường mặc bộ áo mưa đã chuẩn bị sẵn, bọc balo lại và tiếp tục khởi hành đến Phan Rang.

Đến được Phan Rang thì trời lại nắng ráo, ghé vào nghỉ chân đồng thời cởi bỏ áo mưa cho đỡ nóng, và không quên chụp lại vài tấm hình gọi là cho người ta biết mình đã check-in Phan Rang

https://c6.staticflickr.com/6/5575/30317244621_63c7ec6071_b.jpg (https://flic.kr/p/Nc2NAa)20161018_130732 (https://flic.kr/p/Nc2NAa) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

https://c5.staticflickr.com/6/5657/30106120140_2f58523133_b.jpg (https://flic.kr/p/MSnJCU)20161018_130754 (https://flic.kr/p/MSnJCU) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Rồi chạy thẳng ra biển Phan Rang ngó nghiêng vài cái, biển Phan Rang phải nói là quá xấu, hay tại mình ra không đúng bãi tắm nhỉ. Chỗ này chỉ có bờ kè sát biển, và vài hàng quán mở ven biển thôi, chứ bãi tắm thì không thấy

https://c2.staticflickr.com/8/7773/30317236081_4e4a20d6e3_b.jpg (https://flic.kr/p/Nc2L3V)20161018_131524 (https://flic.kr/p/Nc2L3V) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

https://c4.staticflickr.com/6/5769/29771676443_65b1a1fc2c_b.jpg (https://flic.kr/p/MmPCbg)20161018_131518 (https://flic.kr/p/MmPCbg) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

lincole
21-10-2016, 14:30
Đằng xa mây đen vẫn vần vũ, báo hiệu 1 cơn mưa sắp ập tới, phải đi tiếp đến Vĩnh Hy thôi

https://c4.staticflickr.com/6/5467/30403386995_77ff3f2bb4_b.jpg (https://flic.kr/p/NjDiHv)20161018_131529 (https://flic.kr/p/NjDiHv) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Con đường đến Vĩnh Hy, rồi Bình Tiên phải nói là quá đẹp

https://c7.staticflickr.com/6/5701/29772776814_386760fc66_b.jpg (https://flic.kr/p/MmVghb)20161018_135223 (https://flic.kr/p/MmVghb) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

https://c3.staticflickr.com/6/5441/29772773434_bc64eb7ae1_b.jpg (https://flic.kr/p/MmVfgU)20161018_140338 (https://flic.kr/p/MmVfgU) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

https://c6.staticflickr.com/6/5690/29771656773_365375d54b_b.jpg (https://flic.kr/p/MmPwk8)20161018_143438 (https://flic.kr/p/MmPwk8) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Mấy bạn dê núi này thấy mình đứng ngó nghiêng chụp ảnh cứ kêu "bebe" suốt, thôi thì chụp cho 2 bạn 1 kiểu làm kỷ niệm, sau này có đi ăn lẩu dê thì nhớ tới tấm ảnh này kaka :))

https://c5.staticflickr.com/9/8651/29772777444_c4b07ab703_b.jpg (https://flic.kr/p/MmVgt3)20161018_135207 (https://flic.kr/p/MmVgt3) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Lúc chạy đến Bình Tiên thì mưa lại trút xuống xối xả, trời tối đen, mặc vội bộ áo mưa mà vẫn bị ướt như chuột lột, hối hả men theo QL1A đến thẳng Nha Trang mà đành bỏ qua Cam Ranh, đến Nha Trang lúc 4h chiều, ghé vào ở tại khách sạn Tristar trên đường Lý Tự Trọng, gần Nha Trang Centre và biển. Đây là khách sạn quen, tuy giá cả hơi đắt xíu (450k/đêm có ăn sáng), nhưng phòng ốc và dịch vụ thì phải nói là xứng đáng đồng tiền bát gạo, do vậy mình rất hài lòng

https://c1.staticflickr.com/6/5723/30162001120_64d87ba827_b.jpg (https://flic.kr/p/MXj975)20161019_072711 (https://flic.kr/p/MXj975) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Sau khi tắm rửa, nghỉ ngơi cho sạch bụi đường thì đi tắm cho em ngựa, người sạch thì ngựa cũng phải được sạch lây chứ hehe

https://c2.staticflickr.com/9/8568/29831216673_7a70f623ff_b.jpg (https://flic.kr/p/Ms5MpX)20161018_172719 (https://flic.kr/p/Ms5MpX) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Khi cả người và ngựa đều sạch sẽ thơm tho rồi thì đi ăn thôi, ghé quán Nguyên Loan làm tô bún cá Nha Trang, nhưng sao lần này ăn thấy cá dai quá, chả biết có lấy cá Formosa cho mình ăn không nữa, mà thôi kệ :))

https://c1.staticflickr.com/6/5831/30346953032_bbda6ac240_b.jpg (https://flic.kr/p/NeE4S9)20161018_180046 (https://flic.kr/p/NeE4S9) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Ăn xong dạo biển 1 vòng, uống ly cafe và về đánh 1 giấc tới sáng, kết thúc 1 ngày hành trình hơn 540km đầy vất vả

lincole
22-10-2016, 11:37
+ Day 2: Nha Trang - Đà Lạt

Sau 1 giấc ngủ thật ngon, sáng tỉnh giấc lúc 6h30 và xuống nhà hàng của khách sạn để ăn sáng (tiền ăn sáng đã nằm trong giá phòng rồi), nhà hàng này nấu ăn khá ngon, có nhiều món ăn sáng (cả ta lẫy Tây) để lựa chọn, ăn xong còn có tráng miệng bằng 1 hũ yaourt và 1 phần nước tự chọn, mình thì chọn uống cafe sữa đá

Menu nhà hàng

https://c5.staticflickr.com/6/5679/30380708836_90d961f55a_b.jpg (https://flic.kr/p/NhD5hL)20161019_064949 (https://flic.kr/p/NhD5hL) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

https://c2.staticflickr.com/6/5578/30330747641_9b56bff67b_b.jpg (https://flic.kr/p/Nde1yR)20161019_065018 (https://flic.kr/p/Nde1yR) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Ăn sáng bằng 1 tô mì gói thịt bò

https://c2.staticflickr.com/9/8137/30330750761_210e35ab0a_b.jpg (https://flic.kr/p/Nde2uD)20161019_064923 (https://flic.kr/p/Nde2uD) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Sau khi xong bữa sáng thì lộ trình tiếp theo là đi lên Đà Lạt theo cung đường đèo Omega, cung này chỉ khoảng 140km thôi. Dọn dẹp trả phòng khách sạn xong thì dắt xe ra và bắt đầu cuộc hành trình ngắn đi từ miền biển xanh lên miền núi cao.

Đèo Omega dài khoảng 32km, là 1 trong những con đèo dài nhất VN, khung cảnh thiên nhiên khá hùng vĩ, tuy nhiên chất lượng mặt đường không được đẹp như đèo Gia Bắc

Mùa này là mùa mưa nên lượng nước từ trên cao đổ xuống nhiều, tạo nên nhiều dòng suối nhỏ chạy dọc theo triền núi

https://c5.staticflickr.com/9/8665/30423397756_170b97c87c_b.jpg (https://flic.kr/p/NmpSdC)20161019_091311 (https://flic.kr/p/NmpSdC) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Xa xa 1 dòng thác nhỏ chảy qua triền núi như 1 dải lụa trắng lấp ló sau các rặng cây

https://c6.staticflickr.com/6/5773/30359266541_7b72fa73d8_b.jpg (https://flic.kr/p/NfKbf2)20161019_092704 (https://flic.kr/p/NfKbf2) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Và đây, nơi khởi nguồn của dòng thác đổ xuống

https://c7.staticflickr.com/9/8652/30328866662_e36541a1db_b.jpg (https://flic.kr/p/Nd4nqb)20161019_093617 (https://flic.kr/p/Nd4nqb) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Mốc độ cao 1000m

https://c2.staticflickr.com/6/5642/29813422513_03a7b505e7_b.jpg (https://flic.kr/p/MqvzQ6)20161019_092210 (https://flic.kr/p/MqvzQ6) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Mốc độ cao 1500m

https://c3.staticflickr.com/6/5830/30328859202_968b928e16_b.jpg (https://flic.kr/p/Nd4kcy)20161019_093913 (https://flic.kr/p/Nd4kcy) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

lincole
22-10-2016, 12:00
Ngay từ khi vượt qua mốc độ cao 500m là đã cảm nhận được không khí thay đổi rõ rệt, nhiệt độ giảm xuống tạo cảm giác mát lạnh, tiếp tục băng qua con đèo này để tiến về thành phố núi, bỗng nhiên 1 khu đất có 3 nhà sàn của người dân tộc hiện ra trước mắt, ghé vào thăm thú và chụp vài tấm ảnh

https://c8.staticflickr.com/6/5793/30445725815_8856ce3e10_b.jpg (https://flic.kr/p/Nooiza)20161019_100913 (https://flic.kr/p/Nooiza) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

https://c2.staticflickr.com/6/5515/29813352473_e3557c33fe_b.jpg (https://flic.kr/p/Mqve1v)20161019_100917 (https://flic.kr/p/Mqve1v) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

https://c7.staticflickr.com/6/5509/30408994526_cabf35c299_b.jpg (https://flic.kr/p/Nk93D5)20161019_100921 (https://flic.kr/p/Nk93D5) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Lại gần hơn để nhìn thì thấy cửa sổ có cái đã vỡ và dường như những căn nhà này không có người sống, có lẽ nó chỉ là di sản được người dân tộc vùng này gìn giữ nhằm nhớ về giá trị của dân tộc mình mà thôi, còn bản làng thì đã được hiện đại hoá nhiều rồi, hiện nay đi ngang các khu vực sinh sống của người dân tộc trên cao nguyên Lâm Đồng, hiếm khi ta thấy được những ngôi nhà sàn truyền thống như thế này, mà thay vào đó là những ngôi nhà gạch, hoặc nhà gỗ những xây theo kiến trúc hiện đại. Có lẽ nét truyền thống của dân tộc chỉ còn được gìn giữ qua ký ức của những già làng, hoặc những người lớn tuổi đã từng sống qua nhiều giai đoạn của đất nước.

Đi tiếp 1 đoạn nữa thì gặp 1 cây cầu bắc qua 1 cái hồ trong lòng núi, có lẽ hồ này được người dân dùng để chứa nước phục vụ tưới tiêu

https://c2.staticflickr.com/9/8570/30445713665_c15c414f18_b.jpg (https://flic.kr/p/NooeXF)20161019_101704 (https://flic.kr/p/NooeXF) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

https://c7.staticflickr.com/6/5738/29814631454_c5e05bd349_b.jpg (https://flic.kr/p/MqBMcU)20161019_101710 (https://flic.kr/p/MqBMcU) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Xe cứ chạy mãi, đến khi còn cách Đà Lạt 1 đoạn khoảng 20km thì trời bỗng đổ mưa, vội tấp xe vào 1 hiên nhà người dân bên đường trú mưa, cơn mưa miền núi chóng đến, nhưng cũng chóng đi

https://c4.staticflickr.com/9/8681/29813340483_72de904a20_b.jpg (https://flic.kr/p/MqvarM)20161019_113948 (https://flic.kr/p/MqvarM) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Khoảng 1 lúc sau khi trời tạnh mưa, tiếp tục lên xe phóng nhanh về Đà Lạt, và trú tại khách sạn Hùng Cường trên đường Nguyễn Văn Trỗi, đây cũng là 1 địa chỉ quen thuộc mỗi khi mình ghé Đà Lạt, giá phòng không đắt (250k/đêm) nhưng phòng ốc thì sạch sẽ do cũng mới xây xong gần đây

https://c1.staticflickr.com/6/5672/30328796752_903be80662_b.jpg (https://flic.kr/p/Nd41CQ)20161019_121730 (https://flic.kr/p/Nd41CQ) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Lúc này cũng đã quá trưa, bụng đói cồn cào, đi bộ ra khu Hoà Bình ngay chợ kiếm cơm ăn

https://c1.staticflickr.com/6/5578/29814596704_5482575463_b.jpg (https://flic.kr/p/MqBASL)20161019_131030 (https://flic.kr/p/MqBASL) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Ghé vào ăn đĩa cơm ở 1 quán "bình dân"

https://c1.staticflickr.com/6/5336/30328798432_635b6489fc_b.jpg (https://flic.kr/p/Nd428N)20161019_125727 (https://flic.kr/p/Nd428N) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Gọi là quán "bình dân" vì thực sự nhìn như 1 quán cóc ngay chợ thôi, nhưng suất cơm như hình bị tính 35k, quá đắt cho 1 phần cơm "bình dân", chắc có lẽ người ta nhìn mình là dân du lịch nên chém đẹp, thôi thì nuốt cục tức quay lại khách sạn đánh 1 giấc cho khoẻ. Và trời lại mưa, lần này cơn mưa lớn hơn rất nhiều so với cơn mưa đón mình ở cửa ngõ vào Đà Lạt, mưa đến mãi tận tối mịt mới tạnh, không thể đi đâu xa được dù dự tính sẽ đi Ma Rừng Lữ Quán vì nghe danh đã lâu nhưng chưa lần nào ghé qua cả. Tiếc đứt ruột nhưng cũng không thể làm gì hơn vì mưa làm sao đi đâu được, đành ngồi trong khách sạn xem tivi giết thời gian vậy :((

lincole
22-10-2016, 12:10
Buổi tối tạnh mưa thì đi bộ ra quán kem trái cây nổi tiếng Đà Lạt trên đường Nguyễn Văn Trỗi, gần khách sạn mình ở

https://c5.staticflickr.com/6/5577/30147991580_77c182e1f5_b.jpg (https://flic.kr/p/MW5kyh)20161019_171401 (https://flic.kr/p/MW5kyh) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Sau đó quay về vòng xoanh khu Hoà Bình, ghé vào 1 quán cóc nhỏ ven đường chỉ bán cho dân địa phương, chắc chỉ có mình là khách du lịch ghé vào quán này

https://c2.staticflickr.com/9/8639/29813306553_fdf907e97c_b.jpg (https://flic.kr/p/MquZmM)20161019_175736 (https://flic.kr/p/MquZmM) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Gọi 1 phần bánh mì opla và 1 ly sữa đậu nành nóng hổi, thế là đủ cho 1 bữa tối đạm bạc tại nơi phố núi lạnh lẽo này. Vừa ăn vừa nhìn ra ngoài đường, trời tuy mưa lạnh nhưng đâu đó vẫn có những kiếp người mưu sinh bất chấp thời tiết lạnh lẽo.

https://c4.staticflickr.com/6/5529/29813280523_c76cb5cc4b_b.jpg (https://flic.kr/p/MquRBZ)20161019_181624 (https://flic.kr/p/MquRBZ) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Sau khi ăn uống no nê, quyết định ghé ngang BigC Đà Lạt chơi cho biết vì tuy đã đi Đà Lạt rất nhiều lần nhưng chưa hề ghé BigC này. Đi dạo 1 vòng bên trong siêu thị, cũng không có gì đặc biệt, leo cầu thang lên mặt đường (siêu thị nằm giữa lòng đồi) và ngắm toàn cảnh hồ Xuân Hương từ trên đồi, cộng thêm các công trình kiến trúc hình búp sen nhô cao khỏi mặt đất và ánh đèn màu nổi bật trong đêm, có lẽ BigC Đà Lạt là cái siêu thị có view đẹp nhất Việt Nam rồi :))

https://c5.staticflickr.com/6/5472/30328748972_2c967770c9_b.jpg (https://flic.kr/p/Nd3Lr3)20161019_202806 (https://flic.kr/p/Nd3Lr3) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

https://c4.staticflickr.com/6/5453/29813269643_c53d7b211e_b.jpg (https://flic.kr/p/MquNop)20161019_202850 (https://flic.kr/p/MquNop) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

https://c6.staticflickr.com/9/8621/29813266253_cf675d203a_b.jpg (https://flic.kr/p/MquMnX)20161019_202839 (https://flic.kr/p/MquMnX) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

https://c3.staticflickr.com/6/5679/30147963090_1310331c27_b.jpg (https://flic.kr/p/MW5c65)20161019_202900 (https://flic.kr/p/MW5c65) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Sau khi hít thở no căng lồng ngực khí trời mát lạnh của thành phố cao nguyên này rồi, thì về đánh 1 giấc tới sáng để chuẩn bị cho cuộc hành trình quay về đất SG nắng gió, đông đúc này, trời mát lạnh nên tối trùm chăn kín mít và dần chìm vào giấc ngủ thật ngon, ngoài trời mưa lại tiếp tục rả rích

dinhmenh604
22-10-2016, 18:14
Độc hành cũng có cái thú riêng. Nên dành nhìu thời gian hơn ở dl thì sẽ thú vị hơn.

KoPan
23-10-2016, 08:34
Ko biết có phải biến đổi khí hậu ko mà gần đây Omega ko thấy sương mù và mưa khi lên >1000m nữa :(
Những năm trước ko lần nào ko ướt sũng vì mưa và sương dày đặc

http://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/DSC04989-2_zpsivjhvr6y.jpg

lincole
23-10-2016, 09:12
Ko biết có phải biến đổi khí hậu ko mà gần đây Omega ko thấy sương mù và mưa khi lên >1000m nữa :(
Những năm trước ko lần nào ko ướt sũng vì mưa và sương dày đặc

http://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/DSC04989-2_zpsivjhvr6y.jpg

Đúng rồi Kopan, đèo Omega lần đi này không thấy sương mù nữa dù có bảng báo đoạn đường nhiều sương, khí hậu cũng không lạnh lắm, nên lần leo đèo Omega này có cảm giác hơi hụt hẫng chút

lincole
23-10-2016, 11:19
+ Day 3: Ngày về

Do quỹ thời gian có hạn, đành phải về lại Sài Gòn dù trong lòng còn nhiều nuối tiếc, tiếc vì những dự định đi đây đó tại Nha Trang và Đà Lạt chưa kịp hoàn thành, nhưng thôi, dù gì thì trong tương lai nhất định sẽ có thêm những chuyến đi giống thế này, thậm chí hoành tráng hơn nữa.

Sáng đặt đồng hồ báo thức lúc 5 giờ, tỉnh giấc, làm vệ sinh cá nhân, thu dọn hành lý và xuống trả phòng, anh chủ khách sạn vẫn còn đang say giấc nồng nên cũng cảm thấy hơi ái ngại khi phải đánh thức anh. Sau khi kiểm tra, thanh toán tiền phòng đầy đủ thì dắt xe ra bắt đầu lên đường về nhà thôi. Trời vẫn còn sớm, sương vẫn giăng khắp lối đi, mặt đường ẩm ướt sau trận mưa đêm qua, dạo 1 vòng quanh hồ Xuân Hương buổi sớm để tận hưởng chút không khí mát lạnh và trong lành trước khi hít bụi đường :))

https://c8.staticflickr.com/9/8668/29813259903_9e296b8bda_b.jpg (https://flic.kr/p/MquKut)20161020_054856 (https://flic.kr/p/MquKut) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

https://c6.staticflickr.com/6/5491/30359145381_47c86e9cd0_b.jpg (https://flic.kr/p/NfJye4)20161020_054901 (https://flic.kr/p/NfJye4) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

https://c4.staticflickr.com/6/5492/30359134651_3bb5706c33_b.jpg (https://flic.kr/p/NfJv34)20161020_054905 (https://flic.kr/p/NfJv34) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Sau đó xe bắt đầu bon bon chạy về theo cung đèo Prenn, chạy xe đổ đèo và tận hưởng làn sương sớm mát lạnh thật sảng khoái

https://c2.staticflickr.com/6/5650/29813247113_b8e43b8390_b.jpg (https://flic.kr/p/MquFFX)20161020_055445 (https://flic.kr/p/MquFFX) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Đi được 1 đoạn thì bắt được cảnh này, lúc này có vẻ đang xuống đèo, lại khuất mặt trời nên đường có hơi tối

https://c2.staticflickr.com/6/5644/30445604345_73a3714944_b.jpg (https://flic.kr/p/NonFsR)20161020_055453 (https://flic.kr/p/NonFsR) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Đoạn đường từ Đà Lạt về Di Linh phải gọi là cực xấu, xấu nhất trong toàn chuyến hành trình, các loại xe tải, xe khách, xe ben thi nhau cày nát mặt đường, nhưng cũng phải trách mấy ông nhà nước, chắc lại ăn nhiều quá nên chất lượng làm đường như hạch. Chạy đến được Đức Trọng thì trời bỗng đổ mưa lớn, đúng là xui xẻo mà, sáng sớm đã gặp mưa, ghé vào quán nước ven đường để trú mưa

https://c4.staticflickr.com/6/5736/29813233723_16f1575983_b.jpg (https://flic.kr/p/MquBH6)20161020_065813 (https://flic.kr/p/MquBH6) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Ngồi 1 chút thì tạnh, lại tiếp tục lên đường để kịp về Phan Thiết ăn sáng thôi, tuy nhiên người tính không bằng trời tính, còn cách Di Linh 15km thì trời lại tiếp tục đổ mưa to và không có dấu hiệu sẽ tạnh sớm, quyết định mặc áo mưa vào rồi tiếp tục lên đường. Mưa ở cao nguyên lạnh buốt, cái lạnh thấm qua lớp áo mưa, áo khoác len lỏi vào trong người dâng lên cảm giác ớn lạnh, thầm nghĩ kiểu này chắc đi về sẽ bị cảm mất, nhưng thôi kệ, mục tiêu vẫn là về đến nhà trước đã, vững tay ga tiến về phía trước.

Đèo Gia Bắc cũng là 1 trong những con đèo dài và đẹp ở VN, tất nhiên đèo trong miền Nam không thể so sánh với độ hùng vĩ của đèo miền núi Tây Bắc, nhưng cũng đủ làm kẻ lữ hành thoả mãn vì con đèo này thực sự rất vắng, nên chạy xe rất sướng. Có những đoạn sâu trong núi thì sương vẫn còn mờ ảo dù đã quá 8 giờ sáng

https://c2.staticflickr.com/6/5831/29813228713_4f1c7a97fe_b.jpg (https://flic.kr/p/MquAdH)20161020_080547 (https://flic.kr/p/MquAdH) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Núi non trùng điệp, 1 màu xanh mát mắt của núi rừng cứ hiện ra

https://c3.staticflickr.com/6/5769/30328709962_a34e5160ce_b.jpg (https://flic.kr/p/Nd3yQs)20161020_084357 (https://flic.kr/p/Nd3yQs) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

https://c1.staticflickr.com/6/5556/30328715072_061f8895e0_b.jpg (https://flic.kr/p/Nd3Amy)20161020_084401 (https://flic.kr/p/Nd3Amy) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

lincole
23-10-2016, 11:41
Đến được địa phận Bình Thuận thì trời nắng ráo, đúng là chỉ cách nhau vài chục phút chạy xe cũng đủ thấy thời tiết cao nguyên khác với đồng bằng thế nào. Càng đi sâu vào địa phận Bình Thuận, trời càng trở nên nắng gắt dù chỉ mới 9 giờ sáng, dọc đường đi có rất nhiều đàn gia súc, bò và dê đang được dân địa phương chăn dắt và dẫn đến nơi gặm cỏ, những đàn gia súc này đi hiên ngang giữa đường, thấy xe tới cũng không thèm tránh, làm mình mấy lần phải lao cả ra ven đường để tránh những "đại gia" bò dê này.

Về tới Phan Thiết là hơn 9h30, ghé vào quán phở quen làm 1 tô tái nạm ăn cho lại sức

https://c1.staticflickr.com/6/5707/30408818776_c2d289958b_b.jpg (https://flic.kr/p/Nk89oU)20161020_100343 (https://flic.kr/p/Nk89oU) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Ăn xong thì tiếp tục cuộc hành trình về lại Sài Gòn, lại đi ngang qua biển Kê Gà

https://c3.staticflickr.com/6/5627/29814484794_75aeeb53a7_b.jpg (https://flic.kr/p/MqB2Bh)20161020_105844 (https://flic.kr/p/MqB2Bh) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Ghé công viên trung tâm Lagi nghỉ ngơi chút

https://c4.staticflickr.com/6/5331/30359024731_968496f98c_b.jpg (https://flic.kr/p/NfHWmT)20161020_115949 (https://flic.kr/p/NfHWmT) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

https://c5.staticflickr.com/9/8573/30147856300_10f98516c4_b.jpg (https://flic.kr/p/MW4DkS)20161020_115955 (https://flic.kr/p/MW4DkS) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Về đến Long Điền thì trời lại đổ mưa xối xả, 3 ngày đi đường chưa ngày nào đi mà không dính mưa, đành ghé vào quán cafe nghỉ ngơi trú mưa

https://c6.staticflickr.com/6/5818/29813146893_66b252d67c_b.jpg (https://flic.kr/p/MquaU2)20161020_132333 (https://flic.kr/p/MquaU2) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Trời tạnh mưa thì tiếp tục đi về Bà Rịa, ghé quán bánh canh Long Hương để ăn trưa

https://c5.staticflickr.com/9/8569/30408754836_f868cfb61b_b.jpg (https://flic.kr/p/Nk7Pou)20161020_141001 (https://flic.kr/p/Nk7Pou) by Quan Dao (https://www.flickr.com/photos/112268724@N04/), trên Flickr

Về đến nhà cũng gần 4h chiều, tắm rửa và tận hưởng cảm giác thoải mái khi được nằm trên chiếc giường quen thuộc.

Kết thúc chuyến đi, trải qua hơn 1115km, chi phí cho toàn chuyến đi là khoảng 1,7 triệu, trong đó tiền khách sạn là 700k còn tiền xăng là 370k, nếu ai đi tiết kiệm hơn thì mình nghĩ 1 triệu cũng đủ cho 3 ngày rong chơi giống mình rồi. Đi qua các vùng đất miền biển nắng gió cũng như phố núi miền cao, tuy là những địa danh quen thuộc vì đã từng đi rất nhiều lần trước đây, nhưng vẫn cảm thấy thật tuyệt. Mỗi lần lên đường là mỗi lần cảm nhận khác nhau, dù đích đến hay đường đi có quen thuộc thì ta vẫn có thể tìm ra được nhiều trải nghiệm mới mẻ. Chuyến đi này dù là độc hành nhưng hoàn toàn không có cảm giác buồn chán, vì độc hành phải chăng là thế giới tự do của 1 kẻ lang bạt, không ràng buộc, không lo toan, không nề hà những cung đường mới dù xấu hay đẹp, cứ xách balo lên và đi thôi, đi để có trải nghiệm, đi để thấy đất nước ta đẹp lắm, và đang thay đổi từng ngày.

KoPan
23-10-2016, 18:39
Đúng rồi Kopan, đèo Omega lần đi này không thấy sương mù nữa dù có bảng báo đoạn đường nhiều sương, khí hậu cũng không lạnh lắm, nên lần leo đèo Omega này có cảm giác hơi hụt hẫng chút

3 lần mình leo đèo Omega trong năm nay đều nắng rất to và rất nóng :(


Đoạn đường từ Đà Lạt về Di Linh phải gọi là cực xấu, xấu nhất trong toàn chuyến hành trình, các loại xe tải, xe khách, xe ben thi nhau cày nát mặt đường, nhưng cũng phải trách mấy ông nhà nước, chắc lại ăn nhiều quá nên chất lượng làm đường như hạch. Chạy đến được Đức Trọng thì trời bỗng đổ mưa lớn, đúng là xui xẻo mà, sáng sớm đã gặp mưa, ghé vào quán nước ven đường để trú mưa

Vậy là QL20 từ DL xuống Di Linh vẫn chưa xong rùi, sao lâu thế nhỉ :(, sắp tới lên DL lại phải đi dg` né

thienbao11
23-10-2016, 20:45
3 lần mình leo đèo Omega trong năm nay đều nắng rất to và rất nóng :(


Vậy là QL20 từ DL xuống Di Linh vẫn chưa xong rùi, sao lâu thế nhỉ :(, sắp tới lên DL lại phải đi dg` né

Muốn né đoạn nầy thì đi hơi xa một chút ! Đến Di Linh theo quốc lộ 28 lên Tân Thanh - Tân Thượng ( 725 ) đến Lâm Hà đi Tà Nung ! Đường hơi bị đẹp !

ThanhTan1989
24-10-2016, 07:58
Muốn né đoạn nầy thì đi hơi xa một chút ! Đến Di Linh theo quốc lộ 28 lên Tân Thanh - Tân Thượng ( 725 ) đến Lâm Hà đi Tà Nung ! Đường hơi bị đẹp !

Chú Bảo. tháng 12 tới con cũng đi y như cung bạn này nhưng có điều dài ngày hơn thôi. Nghe bạn ấy nói từ Đà Lạt xuống Di Linh đường rất khó đi và xấu. gặp ý kiến của chú may quá, có lẽ khi về con đi thử xem sao. Chính xác là đoạn này đẹp và đường dễ đi hả chú, chú có hình không cho con xin vài bô ạ.

P/s: Nhờ Bác chủ cho xin thêm vài tấm đèo Gia Bắc được hem. cám ơn ạ.

lincole
24-10-2016, 10:00
Chú Bảo. tháng 12 tới con cũng đi y như cung bạn này nhưng có điều dài ngày hơn thôi. Nghe bạn ấy nói từ Đà Lạt xuống Di Linh đường rất khó đi và xấu. gặp ý kiến của chú may quá, có lẽ khi về con đi thử xem sao. Chính xác là đoạn này đẹp và đường dễ đi hả chú, chú có hình không cho con xin vài bô ạ.

P/s: Nhờ Bác chủ cho xin thêm vài tấm đèo Gia Bắc được hem. cám ơn ạ.

Do đèo Gia Bắc mình đã đi rất nhiều lần rồi nên đợt này đi cũng chụp ít hình, tuy nhiên bạn cứ yên tâm là đường đèo khá đẹp, khung cảnh cũng khá hùng vĩ, tuy nhiên lưu ý là càn phải chuẩn bị đồ nghề sửa xe nhé vì đường rất vắng

Còn đoạn đường từ Đà Lạt về Di Linh thì thực sự quá kinh khủng, chạy đường quốc lộ mà cứ ngỡ đang đi offroad, chưa kể QL20 xe tải, xe khách chạy ẩu vô cùng, nên nếu được thì bạn chịu khó đi các cung đường né QL20 ra, tuy xa hơn nhưng được cái đường đẹp, ít pikachu và ít xe tải, xe khách nữa

Hungnguyen111278
24-10-2016, 10:59
Quốc lộ 20 đang sửa xấu lắm. Hôm 2/9 vừa rồi mình cũng làm cung nhỏ sài gòn Phan thiết đà lạt qua đèo Đại Ninh, Đoạn từ Đà Lạt về Sài gòn mình không đi quốc lộ 20 mà đi theo hướng Tà nung đèo đi rất sướng đến di Linh cũng có đường đèo mới làm xong cực đẹp và từ đó cứ men theo đường đi đến thẳng Bảo Lộc (hoàn toàn không đi quốc lộ 20).

ThanhTan1989
24-10-2016, 12:55
Quốc lộ 20 đang sửa xấu lắm. Hôm 2/9 vừa rồi mình cũng làm cung nhỏ sài gòn Phan thiết đà lạt qua đèo Đại Ninh, Đoạn từ Đà Lạt về Sài gòn mình không đi quốc lộ 20 mà đi theo hướng Tà nung đèo đi rất sướng đến di Linh cũng có đường đèo mới làm xong cực đẹp và từ đó cứ men theo đường đi đến thẳng Bảo Lộc (hoàn toàn không đi quốc lộ 20).

Ý bạn nói đây là phải đường như chú thienbao chỉ: Tà Nung - Lâm Hà - Tân Thanh - Tân Thượng không?

https://c2.staticflickr.com/6/5652/30530308265_0a739450ca_b.jpg (https://flic.kr/p/NvRNZg)Chưa có tên (https://flic.kr/p/NvRNZg) by Tan Nguyen (https://www.flickr.com/photos/143407693@N02/), trên Flickr

KoPan
24-10-2016, 13:04
Muốn né đoạn nầy thì đi hơi xa một chút ! Đến Di Linh theo quốc lộ 28 lên Tân Thanh - Tân Thượng ( 725 ) đến Lâm Hà đi Tà Nung ! Đường hơi bị đẹp !

Chính nó đó chú


Chú Bảo. tháng 12 tới con cũng đi y như cung bạn này nhưng có điều dài ngày hơn thôi. Nghe bạn ấy nói từ Đà Lạt xuống Di Linh đường rất khó đi và xấu. gặp ý kiến của chú may quá, có lẽ khi về con đi thử xem sao. Chính xác là đoạn này đẹp và đường dễ đi hả chú, chú có hình không cho con xin vài bô ạ.

P/s: Nhờ Bác chủ cho xin thêm vài tấm đèo Gia Bắc được hem. cám ơn ạ.

Đèo Lộc Bắc :

https://c4.staticflickr.com/9/8819/17185319387_51fbc0a190_k.jpg

Đèo Gia Bắc:

https://c6.staticflickr.com/6/5688/21658342741_02db4037b9_k.jpg

ThanhTan1989
24-10-2016, 13:11
Do mình từ Đà Lạt về nên không đi đèo Lộc Bắc mà từ Đà Lạt về theo đường Tà Nung .... đến Di Linh, tiếp tục về đèo Gia Bắc bạn ạ.

https://c2.staticflickr.com/6/5652/30530308265_0a739450ca_b.jpg (https://flic.kr/p/NvRNZg)Chưa có tên (https://flic.kr/p/NvRNZg) by Tan Nguyen (https://www.flickr.com/photos/143407693@N02/), trên Flickr

Hungnguyen111278
24-10-2016, 15:33
Đúng rồi đó bạn ThanhTan1989. Nhưng mình đi đến thẳng Bảo Lộc luôn.

thienbao11
24-10-2016, 19:38
Chính nó đó chú



Đèo Lộc Bắc :

https://c4.staticflickr.com/9/8819/17185319387_51fbc0a190_k.jpg

Đèo Gia Bắc:

https://c6.staticflickr.com/6/5688/21658342741_02db4037b9_k.jpg

Xin đính chính ! tấm hình 1 là đường từ Tân Thượng đi Tân Thanh !

https://c4.staticflickr.com/6/5708/30535461355_ffdb7442a2_h.jpg (https://flic.kr/p/NwjdPD)P1030744 (https://flic.kr/p/NwjdPD) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr


Tấm 2 là đường đi đèo Đại Ninh ! Đây đèo Gia Bắc !

https://c5.staticflickr.com/4/3764/11541404916_60a6f5b576_h.jpg (https://flic.kr/p/izSHzW)P1050865 (https://flic.kr/p/izSHzW) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://c4.staticflickr.com/6/5539/12786751475_6c8189a3d0_h.jpg (https://flic.kr/p/ktVrJk)P1000169 (https://flic.kr/p/ktVrJk) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
24-10-2016, 19:45
Còn đây đèo Lộc Bắc !

https://c5.staticflickr.com/1/343/18551387740_ec9e2d5095_h.jpg (https://flic.kr/p/ugjHfL)P1050109 (https://flic.kr/p/ugjHfL) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://c3.staticflickr.com/1/473/18712698746_055457ef00_h.jpg (https://flic.kr/p/uvztp1)P1050127 (https://flic.kr/p/uvztp1) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

thienbao11
24-10-2016, 20:09
Chú Bảo. tháng 12 tới con cũng đi y như cung bạn này nhưng có điều dài ngày hơn thôi. Nghe bạn ấy nói từ Đà Lạt xuống Di Linh đường rất khó đi và xấu. gặp ý kiến của chú may quá, có lẽ khi về con đi thử xem sao. Chính xác là đoạn này đẹp và đường dễ đi hả chú, chú có hình không cho con xin vài bô ạ.

P/s: Nhờ Bác chủ cho xin thêm vài tấm đèo Gia Bắc được hem. cám ơn ạ.

Chào con ! Đây vài tấm hình đoạn Tân Thượng đi Tân Thanh tặng cháu !

https://c3.staticflickr.com/9/8649/30237975610_10200cfb70_h.jpg (https://flic.kr/p/N52wF5)P1030745 (https://flic.kr/p/N52wF5) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://c7.staticflickr.com/9/8663/29905572694_6c247f42b2_h.jpg (https://flic.kr/p/MyDSSj)P1030747 (https://flic.kr/p/MyDSSj) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://c3.staticflickr.com/6/5525/29905578074_8efd3ac7e6_h.jpg (https://flic.kr/p/MyDUt5)P1030754 (https://flic.kr/p/MyDUt5) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://c6.staticflickr.com/6/5674/30449076301_2e6dd4a089_h.jpg (https://flic.kr/p/NoFtya)P1030762 (https://flic.kr/p/NoFtya) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Và đặc biệt là tấm nầy !

https://c5.staticflickr.com/8/7411/26521322660_37c2b6e60f_h.jpg (https://flic.kr/p/GpAHeN)DSC_6190-5 (https://flic.kr/p/GpAHeN) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Xin cám ơn chủ thớt ,xin cho phép được chia sẻ để bài viết thêm phong phú !

lincole
24-10-2016, 20:28
Chào con ! Đây vài tấm hình đoạn Tân Thượng đi Tân Thanh tặng cháu !

https://c3.staticflickr.com/9/8649/30237975610_10200cfb70_h.jpg (https://flic.kr/p/N52wF5)P1030745 (https://flic.kr/p/N52wF5) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://c7.staticflickr.com/9/8663/29905572694_6c247f42b2_h.jpg (https://flic.kr/p/MyDSSj)P1030747 (https://flic.kr/p/MyDSSj) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://c3.staticflickr.com/6/5525/29905578074_8efd3ac7e6_h.jpg (https://flic.kr/p/MyDUt5)P1030754 (https://flic.kr/p/MyDUt5) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

https://c6.staticflickr.com/6/5674/30449076301_2e6dd4a089_h.jpg (https://flic.kr/p/NoFtya)P1030762 (https://flic.kr/p/NoFtya) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Và đặc biệt là tấm nầy !

https://c5.staticflickr.com/8/7411/26521322660_37c2b6e60f_h.jpg (https://flic.kr/p/GpAHeN)DSC_6190-5 (https://flic.kr/p/GpAHeN) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Xin cám ơn chủ thớt ,xin cho phép được chia sẻ để bài viết thêm phong phú !

Phải cám ơn chú Bảo còn không hết, mấy ai đã từng đi nhiều nơi và nhiều cung đường như chú Bảo đâu, chắc trên cái đất nước VN này chú đã đi hết rồi hả chú. Nhờ chú tư vấn và thêm vài ảnh về cung đường tránh Di Linh này, trong tương lai nhất định sẽ đi thử cho biết

KoPan
24-10-2016, 20:46
Tấm 2 là đường đi đèo Đại Ninh ! Đây đèo Gia Bắc !

Tầm 2 của con là đèo Gia Bắc chú ơi (khúc có bãi rác khổng lồ ấy)
Thêm vài tấm hình ở trên đèo

http://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/14_zpsggoodnlh.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/R1%20DL%201-7_zpsnvjdwgmd.jpg



Xin đính chính ! tấm hình 1 là đường từ Tân Thượng đi Tân Thanh !

Tấm 1 hình như đúng như chú nói, vì con ko nhớ chính xác khúc nào, đi wa Dah Te khá xa

thienbao11
25-10-2016, 06:24
Tầm 2 của con là đèo Gia Bắc chú ơi (khúc có bãi rác khổng lồ ấy)
Thêm vài tấm hình ở trên đèo

http://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/14_zpsggoodnlh.jpg

http://i8.photobucket.com/albums/a32/luonghongnam/R1%20DL%201-7_zpsnvjdwgmd.jpg




Tấm 1 hình như đúng như chú nói, vì con ko nhớ chính xác khúc nào, đi wa Dah Te khá xa

Chú cũng thấy có một tấm như vậy của cháu khi đưa lên một bài viết cháu nói Đèo Đại Ninh ,nên cứ tưởng cháu nhầm ,Xin cáo lỗi nhe

KoPan
25-10-2016, 08:36
Chú cũng thấy có một tấm như vậy của cháu khi đưa lên một bài viết cháu nói Đèo Đại Ninh ,nên cứ tưởng cháu nhầm ,Xin cáo lỗi nhe

Hihi, ko sao đâu chú
Chú có tình hình đường sá mới của đoạn QL28 từ DT725 đi Quảng Khê tới Tà Đùng rùi từ đó về QL27 lên DL ko? Ko biết nó còn xuống cấp ko

NewLife2013
25-10-2016, 14:45
Chú cũng thấy có một tấm như vậy của cháu khi đưa lên một bài viết cháu nói Đèo Đại Ninh ,nên cứ tưởng cháu nhầm ,Xin cáo lỗi nhe

Chú Bảo cho con hỏi, đường từ Đạ Hoai QL20 -> DT725 -> Bảo Lâm -> QL28 -> Tân Thượng -> Tân Thanh -> Đèo Tà Nung -> Đà Lạt.

Cung này đường xa sao chú, đi xe tay ga.

Cảm ơn chú.

dochanh90
25-10-2016, 17:02
Bác chủ topic có ít thời gian để tham quan NT với ĐL quá, với đi mùa này toàn mưa là mưa. Mình nghĩ thời điểm sau noel đến cận Tết âm lịch đi chơi là thích nhất, hầu như ko mưa, khí hậu lại mát mẻ, cây cối xanh tươi, hoa cũng nhiều. Năm vừa rồi ngày 24 mọi người rục rịch về quê ăn tết thì mình xách xe đi chơi với người yêu cũ, SG - Phan Thiết - Cổ Thạch - Vịnh Hy - Đèo Ngoạn Mục - Đà Lạt - SG. Đúng kiểu đưa nhau đi trốn luôn, đến sáng ngày 28 mới về đến nhà :D
Thời gian đấy thì gặp gió chướng từ biển vào nên đoạn gần biển hơi vất vả 1 chút...còn lại mọi thứ điều rất tuyệt vời :D . Tối ngày 1 ở Phan Rang chơi thì đc xem bắn pháo hoa, nghe ca sĩ hát ở quảng trường 16-04, có cả Đàm Vĩnh Hưng, sáng ra đến gần Vĩnh Hy thì vào đc vườn nho đang thu hoạch, Trưa ra nhà bè ở Bình Hưng ăn giá cả cũng khá mềm, Chiều tối lên đến ĐL thì lạnh ngắt, gần Tết mà, khách du lịch rất ít, giá cả rất dễ chịu. TP thì đang chuẩn bị đón khách Tết nên rất đẹp, chợ hoa Tết vừa có mai vừa có đào nữa.... Hoa băng xê ở nhà thờ Con Gà cũng rộ, hoa thiên lý, hoa anh đào ở Thiền viện Trúc Lâm cũng rộ....cảnh vật hữu tình, con người hữu ý. 2 đứa hứa với nhau là năm sau sẽ đi như vậy nữa nhưng mà bây giờ ngta là ex rồi :(

thienbao11
25-10-2016, 17:43
Chú Bảo cho con hỏi, đường từ Đạ Hoai QL20 -> DT725 -> Bảo Lâm -> QL28 -> Tân Thượng -> Tân Thanh -> Đèo Tà Nung -> Đà Lạt.

Cung này đường xa sao chú, đi xe tay ga.

Cảm ơn chú.

Xin chào các chiến hữu ! Thật ra cung nầy không xa hơn quốc lộ 20 từ Di Linh lên Đà Lạt chênh nhau khoảng 40km thôi nhưng đường đi rất tốt ,chỉ đoạn từ Tân Thanh ra Lâm Hà đường có hơi xấu tí nhưng cung không dài lắm đoạn qua khu dân cư đến vòng xoay Lâm Hà ,xong đoạn đó thì nhập vào 27 đến ngã ba cửa rừng ( Nol thol hạ ) quẹo đi Nam Bang Tà Nung OK ! riêng xe tay ga đi cũng không sao nhé yên tâm !

thienbao11
25-10-2016, 17:47
Hihi, ko sao đâu chú
Chú có tình hình đường sá mới của đoạn QL28 từ DT725 đi Quảng Khê tới Tà Đùng rùi từ đó về QL27 lên DL ko? Ko biết nó còn xuống cấp ko

Yên tâm nhé chiến hữu !28 đi Quảng Khê - Tà Đùng tốt ,nhập vào 725 đi Tân Thanh - Lâm Hà - Nam Bang - Tà Nung - Đà Lạt ngon lành nhé ! Cứ chiến

KoPan
25-10-2016, 20:16
Yên tâm nhé chiến hữu !28 đi Quảng Khê - Tà Đùng tốt ,nhập vào 725 đi Tân Thanh - Lâm Hà - Nam Bang - Tà Nung - Đà Lạt ngon lành nhé ! Cứ chiến

Cám ơn chú, tuần sau cháu chiến :D

ThanhTan1989
26-10-2016, 07:20
Xin chào các chiến hữu ! Thật ra cung nầy không xa hơn quốc lộ 20 từ Di Linh lên Đà Lạt chênh nhau khoảng 40km thôi nhưng đường đi rất tốt ,chỉ đoạn từ Tân Thanh ra Lâm Hà đường có hơi xấu tí nhưng cung không dài lắm đoạn qua khu dân cư đến vòng xoay Lâm Hà ,xong đoạn đó thì nhập vào 27 đến ngã ba cửa rừng ( Nol thol hạ ) quẹo đi Nam Bang Tà Nung OK ! riêng xe tay ga đi cũng không sao nhé yên tâm !

Chào chú Bảo và các bạn đã từng đi cung này. Cho Mình hỏi tình hình bắn tốc độ có rát lắm không ạ?

thienbao11
26-10-2016, 07:46
Chào chú Bảo và các bạn đã từng đi cung này. Cho Mình hỏi tình hình bắn tốc độ có rát lắm không ạ?

Yên tâm ! Chỉ cẩn thận từ Di Linh lên Tân Thượng ,còn các đường kia vắng ít mồi nên kiến vàng không bu ,đoạn Lâm Hà đi Tà Nung cũng nên cẩn trọng ! Đúng tốc độ mà đi còn ngắm cảnh !

ThanhTan1989
26-10-2016, 10:44
Yên tâm ! Chỉ cẩn thận từ Di Linh lên Tân Thượng ,còn các đường kia vắng ít mồi nên kiến vàng không bu ,đoạn Lâm Hà đi Tà Nung cũng nên cẩn trọng ! Đúng tốc độ mà đi còn ngắm cảnh !

Cám ơn chú ạ.

Ricky_Nguyen
02-11-2016, 11:38
Đường đèo 725 mới làm, đường đẹp, cảnh đẹp, vắng xe, chạy hơi bị phê

https://c1.staticflickr.com/9/8100/28258792800_b67eb10a2c_c.jpg
DSCF0281 (https://flic.kr/p/K48Gzw) by Ricky Nguyen (https://www.flickr.com/photos/136366540@N07/), on Flickr

lincole
02-11-2016, 13:53
Đường đèo 725 mới làm, đường đẹp, cảnh đẹp, vắng xe, chạy hơi bị phê

https://c1.staticflickr.com/9/8100/28258792800_b67eb10a2c_c.jpg
DSCF0281 (https://flic.kr/p/K48Gzw) by Ricky Nguyen (https://www.flickr.com/photos/136366540@N07/), on Flickr

Làm 1 bài review đi bác, sắp tới e cũng dự định đi Đà Lạt tiếp :D

phuongnguyen14
02-11-2016, 14:08
Hết sức bái phục các anh cầu đường VN ,mình đi hồi tháng 4 đoạn Di Linh đến Đà Lạt là đoan đường đau khổ ,đến nay (tháng 10 ) vẫn chưa làm xong !

Ricky_Nguyen
02-11-2016, 22:42
Làm 1 bài review đi bác, sắp tới e cũng dự định đi Đà Lạt tiếp :D

Trước giờ em toàn hóng, chưa viết review bao giờ bác ạ, nhưng sẽ cố gắng làm 1 bài review trong thời gian sớm nhất :D

NewLife2013
03-11-2016, 11:22
Hình chụp đoạn nào vậy bác?
Bác đi từ TT Madagui lên hả hay đi Bảo Lộc rẻ ngang qua ?

KoPan
08-11-2016, 12:54
Hết sức bái phục các anh cầu đường VN ,mình đi hồi tháng 4 đoạn Di Linh đến Đà Lạt là đoan đường đau khổ ,đến nay (tháng 10 ) vẫn chưa làm xong !

Đoạn này còn lâu mới xong, cũng may tổng cộng chỉ khoảng 10-15km
Chưa kể đèo Mimosa lên ĐL càng xấu khủng khiếp = ))))

ngocthaolong
11-11-2016, 20:33
Hôm nọ mình cũng tìm con đường này, nhưng sao chạy hoài đoạn từ QL 27 rẽ ngang để sang QL 28 nhưng chạy vô thì đường cụt, có bác nào có cái ảnh dấu hiệu chỗ ngã rẽ không, em nghĩ em rẽ nhầm đường, nhưng trên định vị thì lại đúng, khó hiểu quá

KoPan
11-11-2016, 22:02
Hôm nọ mình cũng tìm con đường này, nhưng sao chạy hoài đoạn từ QL 27 rẽ ngang để sang QL 28 nhưng chạy vô thì đường cụt, có bác nào có cái ảnh dấu hiệu chỗ ngã rẽ không, em nghĩ em rẽ nhầm đường, nhưng trên định vị thì lại đúng, khó hiểu quá

Mình mới đi về mà mưa to quá chẳng chụp cho bạn dc, bạn đi QL27 theo DT725 ra QL28 hay sao ?