PDA

View Full Version : Nha trang mãi xanh



zhou
08-04-2009, 23:12
Không biết Nha Trang mùa thu đẹp tự khi nào , thế nhưng cứ nhắc đến Nha trang là lời bài hát " Ôi nha trang mùa thu lại về ...." lại ngân nga không dứt

Thế nhưng thời gian đến Nha Trang tuyệt nhất có lẽ là những ngày hè , khi cái nắng bừng lên , những chùm hoa Osaka như sự kết tinh của nắng tan chẩy trên những tán lá xanh làm mát dịu đi những con đường của thành phố Nha Trang , thành phố nhỏ xinh nằm bên bờ biển hiền hoà ...
Đôi khi duyên gặp gỡ đến thật bất ngờ...

Nơi con sông đổ mình vào biển cả ...

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7303.jpg


Cù lao chàm ??

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7309.jpg


Người lái xe ôm ở nha trang kiên nhẫn chờ tôi bên đường , còn tôi loay hoay nửa tiếng đồng hồ , cứ đứng ngửa mặt dưới gốc cây Osaka để ghi lại sắc vàng long lanh như những gọt thuỷ tinh trong sớm mai, nhưng tay máy còi quá thể, nên không thể có được bức ảnh như ý muốn đành bực mình bỏ đi , nhưng tôi không bực mình được lâu vì dường như khi sống ở thành phố này con người ta không dễ gì nổi cáu.....
Mọi thứ đều rất dịu êm ....

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7938.jpg

Từ khách sạn Xinh chúng tôi ở đến con Đường Trần Phú uốn mình bên bờ biển , , dù mới lần đầu đến đây nhưng tôi luôn có cảm giác về sự biến đổi mạnh mẽ .
Ấn tượng về Nha trang dù khác xa với những gì tôi vẫn hằng tưởng tượng nhưng ở một chừng mực nào đó , Nha trang luôn mang lại cảm giác bình yên, thư thái đến lạ kỳ , có lẽ cảm giác ấy đến bắt đầu từ những ngôi nhà với mầu sơn nhã nhặn và những bình minh tuyệt đẹp khiến tôi bất ngờ và tự nhiên suy nghĩ rất nhiều ...

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7341.jpg

Đây là kết quả của ba buổi sáng chết lặng trên ban công của khách sạn


https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7337.jpg


https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7694.jpg

likemoon
09-04-2009, 12:19
ảnh điẹp nhỉ bạn zhou ;) (c)

zhou
09-04-2009, 21:55
ảnh điẹp nhỉ bạn zhou

@ Moon: Phải nói là bức rèm hoa đẹp làm xaooooo :D

Chào ngày mới , Tôi bước xuống đường khi thành phố vẫn còn đang ngái ngủ.

Lượng khách du lịch đến thành phố Nha trang mỗi ngày rất đông , thế nhưng bạn sẽ không bao giờ có cảm giác chật chội, đường phố nha trang rộng , xe cộ từ tốn đi lại, buổi sáng có rất nhiều người tập thể dục...
Một người lười như tôi cũng tự nhiên rất muốn tham gia vào giờ thể dục buổi sáng ở đây bởi con đường và hệ thống công viên hở ôm lấy bờ biển và không khí trong trẻo mặn mà sớm mai sẽ khiến bạn phải hoa chân múa tay và làm vài động tác hít thở ...hít hít thở thở ...
Không thể không kể đến bãi biển dọc bên dường đi ngay lúc nào cũng nhộn nhịp người bơi lội .và cũng không giống các bãi biển khác có rất ít các dịch vụ thay đồ , cho thuê phao , tráng nước ngọt etc.. bởi vì chỉ cần băng qua đường là bạn có thể xuống tắm rồi lại băng qua đường và trở về khách sạn của mình :D.
Không ai bị sốc nếu bạn mặc bikini và dạo phố , chắc thế ...

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7360.jpg

Việc yêu thích của các cụ ông ...

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7353.jpg

Nhưng tôi thích nhất là những hàng dừa sai quả mọc dọc bờ biển , Nếu những bãi biển vắng bóng dừa thì có lẽ nó sẽ không còn thơ mộng nữa .....Tôi thích cả những cây phi lao được cắt tỉa thành những cái ô , hình vuông hình tròn rất ấn tượng trong hệ thống công viên hở của thành phố này .....Mua cho mình 3 bắp ngô và một số thứ bánh rất lạ , tôi cho phép mình ăn sáng dưới những tán dừa và một cốc cà phê 4k, cafe 4k nhưng ngon cực kỳ , về HN tôi mới biết cafe Nha trang vô cùng nổi tiếng ....

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7366.jpg

Thành phố nhìn từ tháp bà .

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7711.jpg

Nha trang rợp bóng dừa ...


https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7343.jpg

zhou
10-04-2009, 21:59
Buổi tối đầu tiên , Nha trang đón chúng tôi bằng một trận mưa to , thế nhưng cũng không ngăn được những kẻ háu ăn, Tôi với bạn còi và bạn Natasha vẫn bắt xe đến mấy quán hải sản ở gần tháp bà Pagoda , vì nghe nói là rẻ mà ngon , Sau này mới biết bạn còi thật là thâm , bạn í định gọi nhiều món một lúc với ngầm í là "cho chúng bay ăn một bữa no để hôm sau nhìn thấy hải sản là sợ" he he he nhờ đó mà tôi với Natasha được ăn bao nhiêu thứ , nhưng bạn Còi tính không bằng trời tính , Hải sản lại là món tủ của tôi với bạn Natasha nên dù có ăn thế hay nữa thì hôm sau chúng tôi vẫn cứ Hải sản mà ăn =)), đang ở biển cơ mà hí hí .

Thế rồi một bước ngoặt nữa trong hành trình Nha Trang mãi xanh , khi ngày hôm sau chúng tôi quyết định tạm gác Nha trang sang một bên để đi đến Hải Đăng Đại Lãnh và Ghềnh đá đĩa ,quyết định rất vớ vỉn khi tìm thông tin về Nha trang trên mạng , tự nhiên lại thấy Đại Lãnh và Phú Yên đều ở gần Nha Trang hô hô hô , nó vẫn gần như thế mà , chỉ có chúng tôi là không biết mà thôi .

Thế là tèn ten
Nha Trang - Hải Đăng Mũi Đại Lãnh: 120 Km .

Hải Đăng Đại Lãnh - Tuy Hòa: 40 Km ( đường Phước Tân, Bãi Ngà, đuờng mới, rất tốt).

Tuy Hòa, cầu Ngân Sơn: 30 Km: Quốc lộ 1

Cầu Ngân Sơn - Đá Dĩa: 12 Km ( bắt đầu quẹo phải đi đường nhỏ về hướng biển).

Thuê xe ô tô: 800- 1000/ ngày ( muốn đi đâu thì đi).
Thuê xe máy: 60 K/ ngày

Hành trình đề nghị:
Đi xe máy, nghỉ đêm tại Hải Đăng Đại Lãnh, sáng hôm sau đi Đá Dĩa.

Thế nhưng mà các bẹn không đồng í , Các bạn quyết đi bằng Ô tô.

Ok, Ô tô thì Ô tô !

zhou
10-04-2009, 22:42
Đường đến Hải Đăng Đại lãnh rất đẹp, viền theo bờ biển và đôi khi ở những khúc cua biển đột ngột hiện ra xanh thăm thẳm dưới ánh nắng , dường như không phân biệt được danh giới giữa biển và trời .

Những thông tin ca ngợi về biển Nha trang tôi có được và buổi chiều ở Nha Trang khiến tôi thầm nghĩ , "ah cũng chỉ là chém gió mà thôi ", thì khi đứng trên đỉnh của đèo Cổ Mã tôi nhận ra rằng hóa ra biển mà tôi muốn được nhìn thấy chính là biển Đại Lãnh .

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7372.jpg

Và ở đâu đẹp là nơi đó sẽ tự nhiên biến thành du lịch :)

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7380.jpg

Những con dôc nhỏ dịu nhẹ của Cua đá đen dài 12 km bám trên sườn núi đưa chúng tôi đến những làng chài nằm trên Vịnh vũng Rô, Những con thuyền đánh cá có mắt và rất đẹp đậu bình an trong Vịnh nghỉ ngơi , Tôi được biết nơi đây vào cái thời chiến tranh í , Vịnh Vũng Rô là nơi neo đậu của đoàn thuyền không số bí mật chở vũ khí đạn dược góp phần giải phóng nước nhà , nghe thế thôi nhưng mọi thứ dường như rất xa xôi .Tôi không hình dung được , Chỉ thấy dưới chân mình là biển bình yên như muốn ôm tất cả vào lòng .

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7382-1.jpg


https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7392.jpg

likemoon
10-04-2009, 22:45
ồi trí nhớ của gái tốt quá, đường xá nhớ vanh vách thế kia, S5IS chụp đẹp nhở (c)

zhou
11-04-2009, 21:45
ồi trí nhớ của gái tốt quá, đường xá nhớ vanh vách thế kia, S5IS chụp đẹp nhở (c)

Có bí kíp để nhớ chi tiết đấy, Gái có tham khảo không ???=))

Chúng tôi đến Đại Lãnh vào khoảng 11h trưa , biển Đại Lãnh có một mầu xanh mê hoặc , ngay bên chỗ đỗ xe là bãi Môn , nơi đầu tiên ở Nha trang tôi nhìn thấy dải cát trắng mịn khác xa với cát ở bãi biển dài dọc theo đường Trần phú . Nơi đây còn có dòng suối nước ngọt đổ ra biển .Nếu tắm biển xong thì có thể tắm suối luôn thật là tiện lợi , chỉ có điều mùa này suối nước ngọt hơi cạn, Bãi biển ở đây chỉ dành cho một nhà dân duy nhất mà tôi nhìn thấy _ Nhà ông Mười . và cho những người khách ghé qua như chúng tôi . Thật may mắn là những người đến Nha trang thường không đến Đại Lãnh , hoặc là họ không biết hoặc là quãng đường 120km là một rào cản thế nên mọi thứ ở đây đều còn rất hoang sơ.

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7396.jpg

Ngay kế bên Bãi môn là Hải Đăng Mũi Điện , Ngon Hải đăng gần với điểm Cực Đông của Tổ quốc mà rất nhiều bạn trẻ thường ghé qua . Mất khoảng 30 phút đi bộ để lên tới ngọn Hải Đăng này ....


https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7393.jpg

Trời khá là nắng nhưng cái nắng nóng tan biến rất nhanh khi bạn chạm chân đến thềm hải đăng , gió sẽ làm tan nhanh những giọt mồ hôi và trái tim bạn sẽ khẽ reo vui khi biết rằng mình đang đứng rất gần với điểm cực đông của tổ quốc ở cái góc xa nhất của bản đồ và gần với biển hơn bao giờ hết ....

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7460-1.jpg



https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7398.jpg

Ai cũng phải ngước nhìn ...hihi..

Pic of Mr T .

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_2985.jpg

zhou
12-04-2009, 22:27
Với tôi , phải mất một thời gian dài sau chuyến đi để không nghĩ vớ vẫn về Đại Lãnh , nhưng trước tiên xin được chia sẻ những khoảng khắc tuyệt đẹp khi được đứng trên ngọn Hải Đăng để nhìn thấy biển bao la và không bến bờ ...

Những cái nhìn từ ngọn Hải Đăng ....

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7410.jpg

Nước biển trong đến nỗi mặc dù bạn đang đứng trên đỉnh ngọn Hải Đăng nhưng vẫn nhìn thấy đáy ...


https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7411.jpg

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7415.jpg

Nóc nhà ở của những người gác đèn được lắp những tấm pin mặt trời , những tấm pin này cũng là nguồn cung cấp năng lượng cho ngọn Hải Đăng vào ban đêm ...

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7413.jpg

Khi phượt gia Likemoon nói chuyện bằng hình ảnh =))

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7417.jpg

zhou
12-04-2009, 23:06
Thầm ghen tị với người bạn đồng hành áo đỏ đã đến đại lãnh trước chúng tôi một ngày và cho tôi xem những gì tôi đã không được thấy .

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_2738.jpg

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_2740.jpg


Người gác đèn biển dù chỉ gặp trong giây lát nhưng đã gieo vào lòng tôi một niềm hạnh phúc dịu ngọt, bữa bữa cơm mà các anh chị ở đây chuẩn bị cho chúng tôi .....

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7426.jpg

Món ngon nghĩ lại vẫn thèm ...


https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7429.jpg

Tôi đã rất tiếc vì không được ở lại Hải Đăng một đêm để được nghe tiếng gió và sóng biển rì rào bên những hàng phi lao , Để được ngắm biển Đại Lãnh bỗng chốc mọc lên vô vàn những vì sao lấp lánh , ánh sáng của đèn câu mực đêm , ngồi ngắm biển nhâm nhi tách trà thơm thật thơm và nghe người con trai gác đèn kể chuyện.


Đôi khi duyên gặp gỡ như một cơn gió bối rối theo tôi về ...

Có thể rất lâu nữa tôi mới có dịp trở lại Đại Lãnh, Hoặc có thể sẽ không bao giờ trở lại nữa , nào ai biết được , nhưng Đại Lãnh và Hải Đăng thì vẫn luôn ở đó và có thể sẽ không chờ tôi nữa và tôi cũng luôn mong là như thế ...

Tôi sẽ giữ cho mình một Đại Lãnh thật xanh , thật trong trẻo và mạnh mẽ ..

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_3090.jpg

zhou
13-04-2009, 23:08
Rất nhiều người nói rằng, Hòn Ngọc Việt là cô gái quê của thời mở cửa , Một ngày đẹp trời rũ bỏ cái tên thô mộc khoác lên mình những thứ sang trọng ....và trở nên sang trọng !
Nói tới Hòn ngọc việt người ta thường liên tưởng đến đẹp đẽ và đắt đỏ .với tớ Hòn ngọc Việt đẹp mà không đắt vì tớ chỉ đến chơi các trò chơi và mua mấy thứ linh tinh giảm giá thôi hihihi...

Nhưng quả thực rất lâu rồi mới có cảm giác mất tiền mà cảm thấy hài lòng ! Vé vào cửa của Hòn ngọc Việt là 250k bao gồm cả vé cáp treo hai chiều , chơi tất cả các trò chơi mỗi trò 1 lần , vé vào cửa công viên nước nhưng thực tế bạn có thể chơi tất cả các trò chơi nhiều lần nếu như cảm thấy thích thú mà sẽ không có người kiểm soát , chỉ có điều bạn phải kiên nhẫn xếp hàng mà thôi ! Để tiết kiệm thời gian và không phải chờ xếp hàng mua vé , bạn có thể mua vé ở bất kỳ khách sạn nào ở Nha Trang với giá không đổi .

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7789.jpg

Rất nhiều người bỏ tiền ra mua vé sang Hòn Ngọc Việt vì tò mò muốn biết cảm giác ngồi trên hệ thống cáp treo dài và cao nhất trên biển sẽ như nào ? hihi, Tớ cũng thế ! rất háo hức muốn biết ngồi cáp treo trên biển sẽ như nào ? mặc dù không phải lần đầu tiên được đi cáp treo ...
Cảm giác đi cáp treo xịn bay trên mặt biển thật là thích .

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7774.jpg

và thất thích hợp cho việc ngắm cảnh ...giống như đi máy bay là là mặt đất vậy .:)

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7799.jpg

Tuyến cáp treo Vinpearl Land là một tuyến cáp treo vượt biển vịnh Nha Trang dài 3320 m, nối Nha Trang với khu du lịch Hòn Ngọc Việt trên đảo Hòn Tre. Đây là tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới .
Theo thiết kế, cáp treo có 65 cabin, có thể phục vụ 1500 lượt khách/1 chiều mỗi giờ. Mỗi cabin sẽ vượt qua đoạt đường biển giữa Nha Trang và đảo Hòn Tre trong gần 9 phút 20 giây. Toàn bộ tuyến có 9 trụ (cái cao nhất 54,65m, thấp nhất 7,96m). Cáp chịu được sức gió cấp 7. Công trình được khánh thành ngày 10 tháng 3 năm 2007. Theo Wikipedia

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7553.jpg



Welcome to Vinpearl land


Chụp từ tháp trầm hương trên đường Trần Phú ban đêm bằng siêu room của S5IS ( chắc phải cách 1 km :D, by bạn Còi ) .

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7658.jpg

Anh Già
13-04-2009, 23:25
Máy S5IS mà chụp ảnh đẹp kinh, giống như bạn Gianker!(c) Hâm mộ quá!(wait) Mở triển lãm đê !=))=))

TYYT
14-04-2009, 07:51
Có hai nhận xét:

- Mấy cái lưng trông wen wen

- Con gái cầm cái máy ảnh to thấy kỳ kỳ :LL

kemtuoi
14-04-2009, 14:45
- Con gái cầm cái máy ảnh to thấy kỳ kỳ :LL

Bạn nói thế làm con nhợn của tớ lại phải chuyển đổi mục đích sử dụng mất thôi.

zhou
14-04-2009, 19:41
Máy S5IS mà chụp ảnh đẹp kinh, giống như bạn Gianker!(c) Hâm mộ quá!(wait) Mở triển lãm đê !=))=))

Em nghe nói mở triển lãm phải mất mấy triệu , hay bán S5 đi lấy tiền mở triển lãm nhỉ =))

Chị Kem ơi , không kỳ đâu chỉ sợ không có mà cầm thôi :D

zhou
16-04-2009, 21:11
Hàng ngày Hòn ngọc việt đón một lượng khách khá lớn nhưng vẫn luôn có cảm giác sạch sẽ, dường như từng gốc cây , ngọn cỏ , góc tường ở đây đều được chăm sóc khá kỹ lưỡng, ở đó toát lên vẻ đẹp hiện đại, phong cách và lịch sự ....Đó là một cảm giác đầu tiên khiến tớ cảm thấy vô cùng thoải mái ,

Công viên nước khá là to và đẹp,

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7864.jpg

Hãy tìm cho bạn một vài cảm giác mạnh , ở một thế giới đảo lộn hết cả , chả biết đằng nào mà nần , thôi cứ hét thật to cho nó đã :D

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7806.jpg

Cướp biển đây ....

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7818.jpg

Đu quay dây văng ...

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7838.jpg

Vũ trụ ...
https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7875.jpg

Ế ẩm quá ...

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7826.jpg

zhou
16-04-2009, 21:24
Khi màn đêm buông xuống , Vinpearl bỗng chốc biến thành một thế giới khác với rực rỡ ánh đèn , chương trình nhạc nước và ánh sáng laze hoành tráng ...rồi ca nhạc , xiếc , ảo thuật ...
Ngoài ra còn có xem phim 3D vừa ngồi xem ghế vừa lắc , rồi nước xịt vào người tứ tung , tớ thì thích đi ô tô điện ...etc , Nói chung rủ một nhóm bạn đi cùng thì rất tuyệt

Nếu đã mệt mỏi bạn có thể thư thả dạo phố mua sắm.

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7858.jpg

Đến đoạn này thì tớ bị bỏ lại một mình ở Nha trang, Các bạn đều cắp mông về HN và Sài gòn hết , thế nên tự nhiên thấy cứ bơ vơ , chả thấy đẹp đẽ gì nữa :).
Tớ mang bài tăng ISO học được mấy ngày qua ra thực tập nhưng kết quả thật là tồi tệ .

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7910.jpg

greenline
16-04-2009, 22:24
Tớ mang bài tăng ISO học được mấy ngày qua ra thực tập nhưng kết quả thật là tồi tệ .


Tăng ISO lên đến mức nào đó thì ảnh sẽ bị noise (nhiễu, hạt) rất ghê. Còn một phương án khác là kiếm cái chân 3 nho nhỏ (rất rẻ, gọn, nhẹ) mang theo chụp hoặc đơn giản hơn khi không có chân là kê máy ảnh lên bệ lan can, hòn đá, viên gạch,... rồi chụp. Thực hiện chiêu này thì nhớ cấn thận coi chừng rớt... máy ảnh. :))

zhou
19-04-2009, 09:32
Tăng ISO lên đến mức nào đó thì ảnh sẽ bị noise (nhiễu, hạt) rất ghê. Còn một phương án khác là kiếm cái chân 3 nho nhỏ (rất rẻ, gọn, nhẹ) mang theo chụp hoặc đơn giản hơn khi không có chân là kê máy ảnh lên bệ lan can, hòn đá, viên gạch,... rồi chụp. Thực hiện chiêu này thì nhớ cấn thận coi chừng rớt... máy ảnh. :))

Thanks Greenline , Sẽ cất vào cẩm nang dùng dần (beer)

zhou
19-04-2009, 10:54
Đến Nha trang không thể không tắm biển và lặn ngắm san hô , rất lấy hồi hộp về vụ đi tầu đáy kính ngắm san hô, nghe nói ngắm san hô ở Nha trang là tuyệt nhất .

Rồi chúng tôi hăm hở chọn tour đi ba đảo tắm biển với quảng cáo vô cùng hấp dẫn , Có lặn biển ngắm san hô ở hòn Tằm , có uống vang trên biển , có tiệc trái cây và ăn trưa miễn phí , có tham quan hồ cá Chí Nguyên quan trọng nhất là giá có 7 or 8$ gì đó ,trời ơi sao Nha trang dịch vụ Pro và rẻ ?


Và đúng là tour đó có đủ thứ như trong quảng cáo thật ,

Đầu tiên là một chiếc xe bus từ thời Napoleon đến đón bạn tận khách sạn or điểm hẹn , xe trầy vi tróc vẩy như con cá hồi vừa qua kỳ sinh nở

Sau đó được chuyển lên một chiếc tầu như tầu ngư dân có những tấm ván bắc làm ghế ngồi và thế là hành trình khám phá biển Nha trang bắt đầu .

Nào thì Hòn tằm nhé , Tầu đỗ cách hòn tằm 300m và đứng trên tầu mà ngằm hòn Tằm ặc ặc ...Còn muốn tắm biển hòn Tằm thì xaooo? ít ra phải thông minh mà mặc áo tắm từ nhà , nếu không thì chờ rất lâu để sử dụng toalet trên tầu hoặc thay ngay đồ ở chỗ ngồi , ai dám ? trừ các bạn Tây , còn tắm biển thì cứ nhẩy bùm một phát ra khỏi tầu là tắm.

Còn tôi thì cứ mơ tầu sẽ cập vào đảo nào đó thư thái tắm biển và nằm dài nghỉ ngơi dưới những hàng dừa hu hu ...

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7583.jpg

( Thế là vỡ mộng lần 1 )

Lặn biển ngắm san hô ? Ok họ đưa tầu đến 1 vùng có san hô và mọi người hớn hở nhảy xuống ,

San hô chết hết rồi còn đâu !!

Bạn tôi ngoi lên thông báo làm ( vỡ mộng lần 2 ),nhưng vẫn dãnh lên đành đạch ,Tầu đáy kính đâu ? tầu đáy kính đâu , tầu đáyyyyy kính ngắm san hô đâu ??? Lòng thầm mơ tưởng đến con tầu đáy kính ở Thanh đảo , con tầu sẽ lặn đến ùm một phát xuống biển và những ô cửa kính to bự sẽ cho bạn thấy đại dương kỳ diệu như nào ...

Đây , Tầu đáy kính đây mời cô lên !!!trả 20k nhá

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7570.jpg

Ôi thế là xỉu thật .....

Nhưng tôi cũng cố kiết leo lên cái mủng đáy kính này này , mặt kính được lắp ở ...đáy mủng rất mờ ảo cho phép bạn có thể quan sát san hô ở những chố nước nông , San hô ở những nơi này thường chết và xấu xí khiến tôi luôn miệng hỏi bạn lái mủng , San hô đâu ?làm bạn í cuống hết cả lên lái mủng nhoay nhoáy tìm ...

Tôi có thấy xác một con tầu chìm , những con rắn biển và cầu gai là nhiều , cô bé con chừng 10 tuổi đi cùng với tôi thì thầm " Chị ơi , có phải người ta thả con tầu xuống đây để làm du lịch không " ? Bótay với trẻ con chưa ??

Hậu quả của lái mủng ngắm san hô là bị say sóng ,có lẽ đời không có gì khổ bằng say sóng , thề đấy .....

Cầu gai dùng để nấu cháo kho du khách với giá 50k/bát nhỏ


https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7578.jpg

Bữa trưa miễn phí thức ăn cực ít cho cực nhiều người , bạn Còi mà không dũng cảm bò ra gắp thì rau cũng chả được 1 cọng , quả là bữa trưa đáng nhớ nhất trong đời he he ...

Sâm panh trên biển và tiệc trái cấy cũng tương tự , sợ nhất là diễn ra vào 1h chiều , dưới cái nắng gay gắt của mùa hè mà nhấy xuống biển uống rượu thì không biết chuyện gì sẽ sảy ra ....
Thế nên dù đang ở biển mà tôi không biết sẽ tắm biển vào lúc nào , cứ ngồi trên tầu xem các bạn nhẩy bùm bùm xuống biển rồi lại leo lên tầu nhẩy bùm bùm xuống .

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7600.jpg

Cũng phải kể nốt về Hồ Cá Chí Nguyên , vé 25k vào cửa và cùng không có gì hay vì chỉ là một công trình được đắp bằng xi măng thành động , trong đó có một thủy cung nhỏ với vài loài cá biển ...

Dù sao đi đến Nha trang thì cùng nên biết biển có gì chứ nhỉ ...

Hải quỳ

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7610.jpg

Làn da đồi mồi là như này ....

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7622.jpg

Những con sao biển ...

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7633.jpg

Nói chung theo cá nhân tôi thì quả là một ngày lãng phí với ba đảo và tắm biển , có lẽ vì thế mà ít nhiều tôi thấy biển Nha Trang không đẹp hoặc nó đẹp ở đâu đó mà tôi chưa được thấy .

Có lẽ nên chọn một tour đi đảo tắm biển khác khi đến Nha Trang .

zhou
25-04-2009, 22:31
Tháp Bà nằm trên một ngọn đồi nhỏ , chúng tôi chọn thuê xem đạp đôi để tới đó . đi khoảng 30 phút thì tới .Nói chung đi xe đạp đôi không phải là dễ ...hihi


Tháp được xây vào khoảng năm 800 , Trải qua mưa nắng của thời gian bị hư hại một phần ...

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7706.jpg


Các tháp ở đây đều được xây dựng theo kiểu tháp của người Chăm: gạch xây rất khít mạch không nhìn thấy chất kết dính. Lòng tháp rỗng tới đỉnh, kín mít vì thế đi vào trong chảy hết cả nước mắt do khói hương cứ luẩn quẩn trong đó

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7758.jpg

Tháp chính thờ thần Ponagar, tượng trưng cho sắc đẹp, nghệ thuật và sự sáng tạo... ngoài ra còn có các tháp thờ thần siva .các hình điêu khắc mềm mại và rất có hồn .

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7715-1.jpg



https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7708.jpg

Bạn tôi cứ loanh quanh dưới chân mấy bức tường gạch để tập làm người mẫu ,ảnh ở đây có nền rất đẹp vì thế mà chụp mãi cũng không chán .

Giữa không gian đó chợt vang lên tiếng nhạc rộn ràng và vũ điệu apsara của người con gái Chăm , Cô có đôi mắt buồn mênh mang tự nhiên mang đến cho tôi một cảm giác bồn chồn , Đôi mắt của người thiếu nữ ấy vừa như thân quen vừa xa vời vợi khiến tôi cứ nhìn cô thật lâu ..
https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7743.jpg

Và thầm hỏi vì sao ??

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7729.jpg

Sơn bọ
28-04-2009, 19:08
Nha Trang điẹp quá (beer)(beer)(beer)

zhou
08-05-2009, 22:25
Thêm một số hình ảnh về Nha Trang

Người đệm trống cho điệu múa apsara.....

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7747.jpg

Tháp trầm hương ...

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7654.jpg


Mực nướng vỉa hè , bán rất nhiều ở bờ biển vào ban đêm


https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7647.jpg

XQ sử quán , rất ấn tượng với những bức tranh thêu đẹp mê hồn ...


https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7954.jpg

Ai bảo ngọc là đắt , Ngọc trai ở nha trang chắc là rẻ nhất nước , chất lượng thì em không biết , cũng thấy mang bật lửa ra đốt mà không cháy :).

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7769.jpg

zhou
14-06-2009, 14:11
Ờ tớ đang làm topic về Nha Trang cơ mà cứ đá lung tung cả , chả biết như thế nào nhưng chuyến đi của tớ nó là như thế ,nên tớ lại ngồi kể cho nó nốt:D.

Nói chung chẳng có gì là sự tình cờ cả ...

Vào một ngày đẹp trời, Tớ đọc được một mẩu thông tin rằng ở Phú yên có một địa điểm có tên là Ghềnh đá đĩa với những khối đá hình lục lăng được xếp chồng lên nhau giống như một tổ ong , đây là cấu trúc đá rất đặc biệt mà các nhà khoa học không sao giải thích được , Tổ ong ấy nằm ngay bên cạnh bờ biển và tuyệt đẹp....
Sự việc ngay lập tức được ghi vào não , nhưng vốn dốt địa lý , Phú Yên nằm ở chỗ nào trên bản đồ hình chữ S thì tớ chịu và cũng không bao giờ xem bản đồ , nhưng trong lòng thì chắc mẩm một ngày đẹp trời nào đó , có lẽ tớ sẽ đặt chân lên tổ ong ấy ...

Rồi ngày đẹp trời ấy cũng đến , vào nha trang thì tớ biết Phú Yên ở bên cạnh Khánh Hoà he he he , thế là tớ không làm sao thoát khỏi ý nghĩ phải quá bộ đến Phú Yên .Cơ hội đã đến .....

Yes , thật sự là đã đến .....

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7518.jpg

Được xếp vào hạng thắng cảnh cấp Quốc gia biểu tượng của Phú Yên nhưng đường vào Ghềnh đá đĩa thì chỉ được xếp hạng cấp thôn là cùng , Không biển báo chỉ đường , không cổng vào , không người hướng dẫn ....Thế là phải vận dụng chiêu thức đường đi ở mồm rẽ trái, rẽ phải, ask cụ ông , ask cụ bà , ask các thôn nữ xinh tươi , ask các cháu thiếu nhi tất tần tật ...cuối cùng cũng đến nơi , phù .....đường vao ngán ngẩm đến nỗi bác tài than phiền rằng nếu có chót yêu cô hoa hậu nhà ở trong này thì cũng chỉ còn nước đánh bài chuồn .....

Tớ thì chả quan tâm đến việc ở đó có hoa hậu hay không .. cái tớ mong chờ là đây :

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7545.jpg

Quả thực là khá đặc biệt và không thể lý giải nổi tại sao những khối đá lại có hình lục giác đều chằn chặn hệt như một tổ ong lớn bị hoá thạch vậy .....

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7518.jpg

Tổ ong ấy nằm sát mép nước Ngồi ở đây có thể thò chân xuống nước và ngắm biển thật yên bình, vừa ăn vừa hóng gió vừa xả rác vô tội vạ ,chẹp ...... đúng là như vậy , rác được xả ra và không có người thu dọn và trông coi , quả là đáng tiếc .

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7543.jpg

Tớ nghe nói chỉ có ở Hàn quốc cũng có một bãi đá tương tự như vậy mà thôi, Các nhà địa chất cũng chưa tìm ra câu trả lời vì sao những khối đá lại có hình thù như vậy . Ít ra thì điều kỳ diệu đó đã ở Phú Yên để chúng tớ có cơ hội được ngắm nó bên bờ biển trong một chiều hè đầy nắng và gió ...

https://i28.photobucket.com/albums/c236/mimi_26807/nha%20trang/IMG_7522-1.jpg

hanhlienta
15-06-2009, 08:37
Tớ rất muốn đến Ghềnh Đá Dĩa một lần nhưng chưa có dịp. Cám ơn bạn Zhou đã post ảnh đẹp cho bà kon xem.
Tuy nhiên tớ có thêm thông tin này bổ sung cho bạn.
Tớ không biết kiến trúc dạng này có ở những nước nào khác nữa nhưng kiến trúc nổi tiếng nhất và vĩ đại nhất dạng này có lẽ nằm ở Bắc Ireland với tên gọi Giant's Causeway, được công nhận là Di sản thế giới.
Thông tin vắn tắt về di sản này có thể đọc ở Wikitravel

http://wikitravel.org/en/Giant's_Causeway

Nhưng tớ thích nhất là bài viết của Ngô THị Giáng Uyên trên báo TTrẻ: "Sóng bạc đầu và núi chìm sâu" nói về Giant's Causeway, có giải thích khá rõ về nguồn gốc hình thành của hiện tượng này:

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=224235&ChannelID=126

Chia sẻ với bạn nỗi buồn về việc bảo tồn di sản ở VN. Cảnh quan của nước mình thực ra không thiếu cảnh đẹp nhưng nhiều khi cách thức làm du lịch và ý thức của một số người đi du lịch đã làm hỏng rất nhiều cảnh quan và cảm xúc của du khách.
Hi vọng là những chuyện này đến một lúc nào đó sẽ được thay đổi để tớ có thể hào hứng nghĩ tới chuyện đi Ghềnh Đá Dĩa trong lúc chưa được đến Ireland thăm Giant's Causeway hihi.

Hanoi1111
10-07-2009, 22:08
Tuyệt Không hể nói gì hơn là rất tuyệt, những gì bạn nói về Nha Trang là quá sức tưởng tượng. thank ....

Chào bạn Zhou và tất cả các bạn muốn đến Gềnh đá đĩa, GĐĐ cách thành phố Tuy Hòa 40 Km sang năm 2010 sẽ hoàn thành con đường ngắn hơn khoảng 30 Km, bạn nào muốn đến Phú Yên thăm Gành (Gềnh cũng được) thì liên hệ tớ nhé sẽ hướng dẫn nhiệt tình, kể cả thăm quan rất nhiều nhiều địa điểm, địa danh nổi tiếng ở đất Phú nhé.
Ở Phú Yên cũng còn có mấy nới có dạng đá xếp như GĐĐ nhưng không lớn và không nhiều cũng như không nổi tiếng bằng nơi này.
Gành đá đĩa được Nhà nước xếp hạng di tích thắng cảnh cấp Quốc gia, và được Bộ VHTTDL và tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông từ TP Tuy Hòa đến khu di tích và đến QL1A năm 2010 sẽ hoàn thành đó mời tất cả các Phượt ghé thăm nhé.
Còn nhiều thứ hấp dẫn nữa đó.....

Cái hình bạn Zhou chụp là đèn biển Mũi Điện nó thuộc thôn Đồng Bé xã Hòa Tâm huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên, còn baic biển dưới chân là bãi Môn là di tích thắng cảnh cấp tỉnh (hoặc thôn như dân ở đây xếp hạng).
Đèn biển Mũi Điện là nơi đón ánh bình minh đầu tiên của Việt Nam (trừ các đảo ra), chứ ko phải là nơi cực Đông của đất liền như mọi người biết, nơi cực Đông là thuộc huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa (có bạn gì đó đã đi đến nơi này rồi và đăng trên báo rồi đó).
Còn nhiều điều thú vị nếu các bạn đến với đèn biển Mũi Điện nữa đó

bibi7489
11-07-2009, 22:22
Chào bạn Zhou và tất cả các bạn muốn đến Gềnh đá đĩa, GĐĐ cách thành phố Tuy Hòa 40 Km sang năm 2010 sẽ hoàn thành con đường ngắn hơn khoảng 30 Km, bạn nào muốn đến Phú Yên thăm Gành (Gềnh cũng được) thì liên hệ tớ nhé sẽ hướng dẫn nhiệt tình, kể cả thăm quan rất nhiều nhiều địa điểm, địa danh nổi tiếng ở đất Phú nhé.
Ở Phú Yên cũng còn có mấy nới có dạng đá xếp như GĐĐ nhưng không lớn và không nhiều cũng như không nổi tiếng bằng nơi này.
Gành đá đĩa được Nhà nước xếp hạng di tích thắng cảnh cấp Quốc gia, và được Bộ VHTTDL và tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông từ TP Tuy Hòa đến khu di tích và đến QL1A năm 2010 sẽ hoàn thành đó mời tất cả các Phượt ghé thăm nhé.
Còn nhiều thứ hấp dẫn nữa đó.....

Hanoi ở Phú Yên àh? Sao mình thiếu sót wa', tháng rồi mới ra Nha Trang nhưng không biết có nơi như thế này, biết là bắn lên roài, trời ơi uổng wa'...tự trách mình :T:T:T:T

Hanoi1111
12-07-2009, 19:13
Biển Đại Lãnh thuộc thôn Đại Lãnh huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa còn Mũi và đèn biển Đại Lãnh lại thuộc thôn Đồng Bé xã hòa Tâm huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên, còn thôn Vũng Rô và Cảng Vũng Rô đều thuộc xã Hòa Xuân Nam huyện Đông Hòa.

Vũng Rô là một vũng nước sâu và rất an toàn nên mùa mưa bão tàu thuyền đánh cá, kể cả các tàu lớn tàu bé đều vào đây tránh trú bão rất an toàn.

Vũng Rô trong chiến tranh chống Mẽo là một địa danh lịch sử là một trong những đích đến an toàn của những con tàu không số, là một trong những nhánh của con đường huyền thoại: đường Hồ Chí Minh trên biển, rất nhiều hàng hóa, vũ khí đạn dược, lương thực, con người .... được đưa từ Bắc vào Vũng Rô an toàn. Một ngày kia có thằng phi công lái trực thăng bay từ Tuy Hòa vào Nha Trang khi bay ngang qua đây nó nhìn thấy con tàu được ngụy trang như một hòn đảo nhỏ nhô ra trên biển nó sinh nghi quay lại bắn túi bụi và nó điện về báo nửa tiếng sau máy bay tới ném bom tan tành khu vực đó. Nhưng bộ đội ta nhanh trí hơn đã cấp tập chuyển hàng lên bờ và giữ lại 1 tấn thuốc nổ, thuyền phó lên tàu và nhấn nút phá hủy tàu. Khu vực này ngày nay các bạn đi qua sẽ thấy có một mỏm núi nhỏ nhô ra biển nhưng bị gãy khúc lõm xuống thật sâu do sự kiện đó, gần đó còn có một xác tàu không số nếu đi ghe gần đó sẽ thấy bằng mắt thường được.
Vấn đề này rất nhiều sách báo, phim ảnh, tư liệu nói rồi.
Có cả phim về sự kiên này nữa đó.

Vị trí đó là Bãi Hương nay đã là "di tích lịch sử tàu không số" khu vực đó cách thôn Vũng Rô 1 Km đi đường đến đó có một cái cầu dài 12m phía núi có rừng dừa, phía biển cũng có rừng dừa nhưng nhỏ hơn, nằm giữa hai con dốc cao.
Biển Đại Lãnh là khu du lịch đẹp nhưng hoang sơ có rất nhiều hàng quán, đặc sản biển rất nhiều và tươi rói: cá, mực, cua, ghẹ.
Tăm biển rất tốt, biển ở đây yên lặng và rất cạn có thể ra xa mà nước chưa ngập đầu.

Bạn nào có nhu cầu về "Gà" thì ở đây cũng rất nhiều, phía đối diện biển quanh khu vực trạm dừng Bãi Dương (điểm dừng của tàu Nha trang - Tuy Hòa) và rất rẻ, gà 50 Kg nhưng chỉ 2000 đ/kg.

Chào bạn Zhou chúc vui vẻ khi khác sẽ kể tiếp còn nhiều lắm, đang bận việc nhé. Bye.

ntvhanh
09-09-2009, 08:39
Nếu có dịp đi Nha trang bạn hãy thử đến bến tàu du lịch Sao mai ở phía nam cầu Bóng.Tàu sẽ đưa bạn đi dạo biến đêm(từ 7h tối đên 10h đêm).Bạn sẽ thấy yêu Nha trang hơn nhiều lần.Ở đó bạn ăn món ăn tự chọn,với 20 món,rất thú vị.Du khách sẽ được hát cho nhau nghe cùng ban nhạc Sao mai dễ thương.Bạn hãy đi và cảm nhận.Chắc chắn bạn sẽ không thể quên ,dư âm của cuộc hành trình sẽ theo bạn mãi...

Real
09-09-2009, 09:40
Nếu có dịp đi Nha trang bạn hãy thử đến bến tàu du lịch Sao mai ở phía nam cầu Bóng.Tàu sẽ đưa bạn đi dạo biến đêm(từ 7h tối đên 10h đêm).Bạn sẽ thấy yêu Nha trang hơn nhiều lần.Ở đó bạn ăn món ăn tự chọn,với 20 món,rất thú vị.Du khách sẽ được hát cho nhau nghe cùng ban nhạc Sao mai dễ thương.Bạn hãy đi và cảm nhận.Chắc chắn bạn sẽ không thể quên ,dư âm của cuộc hành trình sẽ theo bạn mãi...

Tour này phải của công ty sanest khánh hòa không vậy bác ?
http://www.vietnamtourism-info.com/tindulich/article_10612.shtml
Giá em nghe nói là khoảng 350K ạ ? Cái này mà đi đêm trăng sáng thì tuyệt nhỉ ! :D

alpha1st
14-11-2009, 20:45
Chào các bác! Tháng 12 tới e sẽ đi Xuyên Việt và dự định ghé Nha Trang, Đại Lãnh và Gành Đá Đĩa nhưng thông tin e còn mù mờ quá, các bác tư vấn về chỗ ăn, nghỉ và tham quan giúp e nhe.
Số ĐT của e 0972 00 30 31.
thanks các bác

Hide'n'Seek
11-08-2010, 21:54
tụi em định làm một chuyến ra NT vào cuối tháng này. Em cũng muốn ghé Hải Đăng nên muốn hỏi ý kiến mọi người về phương tiện để ra Đại Lãnh. Có xe để đi DL không? Nếu đi xe máy thì có thể về kịp NT trong ngày không? Nếu đi taxi thì khoảng bao nhiêu $? Thanks mọi người.

zhou
12-08-2010, 14:16
Khoảng cách là 120 km bạn nhé - Đường đẹp - Đi về trong ngày được nhưng chắc phải thuê xe ô tô , Mình không biết có xe khách qua đấy không

Nhưng theo mình nên bỏ ra 1.5 ngày thuê xe máy - Ngủ ở hải đăng một đêm - Đêm biển rất đẹp và tắm biển ở đấy chắc thích hơn ở NT ấy

Sáng ra về qua ghềnh đá đĩa ( Phú Yên ) rồi về NT - Tham khảo quãng đường ở trang 1 nhé !

Hide'n'Seek
13-08-2010, 17:52
Thanks bạn! Tụi mình đã quyết định đi xe máy và ở lại hải đăng một đêm :D. Còn ghềnh đá đĩa có lẽ để dịp sau mới có thể đi được.

Weasel
16-08-2010, 09:53
Mình đang định đi lặn ngắm san hô ở Nha Trang, có bạn nào có kinh nghiệm về vụ này không, hướng dẫn mình với. Nhóm của mình sẽ khoảng 10-15 người.