PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Everest Base Camp 2016 và cuộc tình dang dở với Island Peak 6173m



hamacon
20-10-2016, 20:18
Khác với mọi lần, chuyến này chỉ mới vừa đi về được 1 ngày, đã lò dò vào mở topic ngay vì cái độ gây thương nhớ của vùng này khủng khiếp quá.
Mình sẽ chia sẻ từ từ trong topic này về hành trình chuyến đi.

Lịch trình sơ bộ - có thay đổi chút ít theo tình hình thực tế của nhóm

Day 01 (30/09): Fly Kathmandu to Lukla and start walking to Phakding 2610m
Day 02 (01 Oct): Walk from Phakding to Namche Bazaar 3440m
Day 03 (02 Oct): Acclimatization in Namche (3440)
Day 04 (03 Oct): Walk from Namche Bazaar to Tengboche (3860m.)
Day 05 (04 Oct): Walk from Tengboche to Dinbuche (4410m)
Day 06 (05 Oct): Acclimatization in Dingbuche
Day 07 (06 Oct): Walk from Dinbuche to Lobuche (4940m)
Day 08: (07 Oct) Acclimatization in Lobuche
Day 09 (08 Oct): Walk from Lobuche to Gorakshep (5180m) Lunch at Gorekshep and trek to Everest Base Camp (5365m) back to Gorakshep, Overnight at hotel.
Day 10 (09 Oct): Morning hike to to Kala Pattar (5554m) back to Gorakshep and trek down to Lobuche.
Day 11 (10 Oct): Walk from Lobuche to Chhukung 4750m
Day 12 (11 Oct): Walk from Chhukung to Island Peak base camp 5240m and general training for climbing. Overnight at Camp.
Day 13 (12 Oct): Climb from Island Peak BC - High Camp. Overnight at Camp.
Day 14 (13 Oct): Climb from High Camp to Island Peak summit (6173m) and back to Chhukung.
Day 15 (14 Oct): Chhukung to Deboche
Day 16 (15 Oct): Deboche to Namche
Day 17 (16 Oct): Namche to Lukla
Day 18 (17 Oct): Lukla to Kathmandu
Day 19 (18 Oct): Back home

Đích đến - Everest Base Camp

https://c5.staticflickr.com/6/5528/30150453380_5c4ebb8696_b.jpg

Cờ nhóm đã đính lên trần nhà 1 cái tea house ở Gorakshep

https://c3.staticflickr.com/6/5591/29817541994_a0c3e897ce_b.jpg

Thành viên tham gia: 11 người.
Nhóm lẽ ra có 12 người mà 1 em gái xinh đẹp quên đem passport khi ra sân bay và chỉ phát hiện ra khi đã quá muộn, các chuyến bay tới Kathmandu mùa này lại quá đông cho 5 ngày liên tiếp. Vậy nên đành hủy toàn bộ chuyến đi trong sự tiếc nuối của toàn đoàn :(
Chi phí:
Vé khứ hồi promotion của Malindo Air: 250USD
Guide, porter, ăn uống, ngủ nghỉ khi trekking: 1190USD
Climbing Island Peak ( bao gồm guide, permit, tổ chức): 700USD
Các chi phí ăn ở tại Kathmandu tự lo, giá phòng khoảng 10-15USD/ người.
Bảo hiểm mức cao nhất của AIG: 1,183 triệu đồng.
Các chi phí chuẩn bị đồ dùng: 15 - 25 triệu ( tùy mức độ đồ dùng bạn mua ).

Công ty tổ chức tour tại Nepal: Himalaya Trekking Team Pvt.Ltd, với anh bạn mình biết đã khá lâu https://www.facebook.com/uttam.adhikari.5203?fref=ts

koziol
26-10-2016, 06:16
Ô, bạn cũng đi với Uttam à :D
Hồi đầu năm mình mới đi Annapurna Circuit với uttam xong. Hehe

Hóng chuyến đi của bạn.

hamacon
27-10-2016, 17:35
Về rồi những ngày này trong đầu chỉ có núi rừng Himalaya, tất cả mọi thứ khác đều tạm thời trống rỗng. Tâm trạng cả nhóm đều có vẻ như vậy, mỗi ngày đều cập nhật cho nhau những cảm xúc khó thốt nên lời. Và có khi nào lại lên lịch trình cho chuyến đi tới ...
Có lẽ ngay từ ban đầu không nên đi leo núi, bởi đi vào con đường này rồi chỉ có bị nghiện và nghiện nặng mà thôi.

Nhóm có 10 thành viên lên đến Everest Base Camp, 4 thành viên đi tiếp và summit đỉnh Island Peak.
1 người đã phải quay lại từ trên Namche Bazaar 1 quãng đường, vì chứng sốc độ cao - mất vị giác và tức ngực khó thở

Tạm thời chưa thể lôi ghi chép đi đường ra gõ lại, đành điểm qua những hình ảnh hành trình.

1 đoạn đường từ Lobuche lên Gorakshep

https://c5.staticflickr.com/9/8681/30479582212_3c594a0e75_b.jpg

Hành trình của nhóm qua 1 cây cầu trên đường tới Namche

https://c8.staticflickr.com/6/5824/30596783575_744642871f_b.jpg

https://c6.staticflickr.com/6/5560/29965996493_335c075824_b.jpg

Nguyên 1 ngày dài đi từ ngọn đồi này qua ngọn đồi khác rực rỡ sắc thu

https://c5.staticflickr.com/9/8641/29927629964_79ce9bf217_o.jpg

Hay 1 sáng ngủ dậy thật tươi tỉnh nhìn các đỉnh tuyết vĩnh cữu ngay trước mặt

https://c5.staticflickr.com/6/5591/30296889260_cd77b9b303_b.jpg

Hết núi đá này lại tới núi đá khác

https://c2.staticflickr.com/6/5485/30508635841_6d46ebc3c1_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5826/29962798633_1d70fd5cd0_b.jpg

Thảm thực vật thay đổi đa dạng từ thấp lên cao

https://c8.staticflickr.com/6/5829/30508635151_733aabf892_b.jpg

1 đàn bò Yak thồ hàng

https://c7.staticflickr.com/6/5829/30300075830_5e76f6e7b8_b.jpg

Và trên hết là nhớ cảm giác tự do tự tại

https://c3.staticflickr.com/6/5578/30560446626_1cdd80b962_o.jpg

Photo: H - T - H

koziol
28-10-2016, 08:38
Đẹp quá bạn hamacon ơi. Ôi nỗi nhớ Nepal lại ùa về :(((((((

hamacon
28-10-2016, 22:31
Chuẩn bị thể lực:
Để chuẩn bị cho cơ thể thích nghi được, giảm thiểu chứng sốc độ cao, và mức oxy càng lên cao càng giảm, đến Everest Base Camp giảm còn khoảng 50%, cộng với chuẩn bị tốt cho trekking đường dài.

Đừng ai nói với mình, đi cung này dễ như bỡn ai đi cũng được mà không cần luyện tập, mình thấy khó tin lắm đó. Các bạn khỏe nhất nhóm mình thì vẫn có lịch tập đều đặn, tuy là tập ít hơn mình kha khá.
Để đi được cung đường này, mình đã luyện tập lai rai trước đó khoảng 3 tháng hơn.
Với 1 đứa chưa bao giờ tập luyện thể thao, và với thời gian cũng khá hạn hẹp, mình đã chọn 2 món dễ chút so với mình là leo cầu thang bộ và bơi.
Bơi giúp nở phổi để dễ dàng thích nghi với độ cao, nhằm làm giảm chứng sốc độ cao.
Leo cầu thang bộ giúp cơ chân hoạt động tốt, vì đích đến mình nhắm tới là sẽ leo Island Peak mà.
Thiệt ra mỗi ngày thức dậy từ 4h30 sáng, leo 100 tầng lầu liên tục trong vòng gần 1h đồng hồ và bơi từ 7h - 8h30 tối cũng không mấy dễ dàng thực hiện với cái đứa chưa bao giờ tập luyện như mình. Dù ngày mưa hay nắng, đi công tác hay ở nhà thì mình cũng cố quyết tâm thực hiện đều đặn như vậy.
Động lực thực hiện được vậy là từ 1 vài topic trong phuot về EBC và các clip trên youtube về Island Peak.

Chuẩn bị check list: Do chuyến bay Kathmandu- Lukla hành lý quy định được 10kg ký gửi + 3 kg xách tay. Nên hành lý nên thật gọn nhé. Tuy nhiên nhóm mình thành viên nào cũng có hành lý 13-15 kg ký gửi + 3-4 kg xách tay và vẫn bay được bình thường.
- 1 Balo 50-60lit - porter sẽ mang.
- 1 balo nhỏ 2-5kg mang hàng ngày.
- Camera + thẻ nhớ +sạc pin
- Giày đi trek chuyên biệt cao cổ/ thấp cổ: 1 hoặc 2 đôi tùy ý - mình mang 2 đôi và cảm thấy dư thừa do mình ít mồ hôi chân.
- Dép xỏ ngón/ giày thể thao mỏng: để đi trong tea house buổi tối
- Vớ dày và mỏng: 7 đôi vớ mỏng + 3 đôi dày.
- Quần trek dày đi tuyết: 1 cái
- Quần trek mỏng: 2-3 cái
- Quần body giữ ấm: 2 cái
- Áo body giữ ấm: 2 cái
- Áo dài tay: 2 cái
- Áo Nike running: 2 cái
- Down jacket: 1 cái
- Jacket: 1-2 cái ( hoặc áo nỉ giữ nhiệt, mình không dùng áo nỉ)
- Nón che nắng: 1 cái
- Nón len giữ ấm tai và đầu ở trên cao: 1 cái
- Khăn đa năng che mũi/ che cổ: 1 cái
- Găng tay mỏng : 1 đôi ( cho vùng dưới lạnh ít)
- Găng tay đi tuyết dày: 1 đôi ( cho vùng trên cao )
- Túi nilon
- 1 cuốn sách
- Sổ ghi chép + viết
- Đèn đeo đầu
- Giấy toilet : 3-4 cuộn.
- Sạc dự phòng nếu có. Từ độ cao khoảng 4000 trở lên, sạc pin sẽ tốn chi phí.
- Mắt kính có chống tia UV: 1 - 2 đôi
- Kem chống nắng: loại +100 là ổn nhất
- Dưỡng môi không màu: chống nứt nẻ môi
- Passport copy: 2 bản
- 4 passport photo
- Tiền USD
- Thẻ visa card
- Bình giữ nhiệt: 2-3 cái. Với người khác không rõ thế nào, với mình nghe theo lời guide mỗi ngày đi trek đều đặn uống từ 4-5 lít nước. Suốt hành trình đều không bị chứng nhức đầu. Uống nhiều nước khi đi giảm thiểu triệu chứng sốc độ cao.
- Kem đánh răng, bàn chải
- Chà bông, thịt hộp, cá hộp, xúc xích,... bởi vì sherpa gùi thịt đồ lên núi nên càng lên cao đồ càng giảm độ tươi lại, ăn dễ bị tào tháo ghé thăm. Và hầu hết các món ăn chỉ có tinh bột + trứng ( rau và thịt là cực kì hiếm hoi).
- Socola, kẹo trái cây,.. tiếp thu đường, năng lượng trên đường đi.
- Xà bông tắm gội các loại: chắc là chỉ nên mang đi vài gói. Vì bắt đầu trek cho đến khi xuống đến độ cao 3000m là cả đoàn mình đều không tắm gội. Vì nước rất thiếu và vì tắm dễ bị sốc do cơ thể chưa kịp thích nghi độ cao - nguy hiểm.
- Sữa rửa mặt khô Cetaphil (rất hữu dụng)
- Dầu gội khô ( nếu cần, mình không dùng cái này)
- Gậy đi trek: Mua dọc đường đi được, từ dưới cho đến Namche rất nhiều tiệm bán đồ leo núi. Gậy mua ở Namche còn rẻ hơn mua tại VN.
- Bất cứ đồ gì còn thiếu đều mua được dọc đường phía dưới thấp mặc dù chất lượng có thể không tốt lắm (riêng thuốc tây chỉ có 1 tiệm ở Namche và bán thuốc nhiều khi không có đúng loại mình cần, ít ỏi)

- Thuốc các loại: Panadol extra, thuốc cảm có chống ho, thuốc đau dạ dày, thuốc giảm đau loại mạnh ( phòng đau răng), thuốc tiêu chảy/ táo bón bởi vì trên cao rất rất ít rau và thức ăn dọc đường dễ bị tiêu chảy; multivitamin, salonpas dán giảm nhức cơ, thuốc chống sốc độ cao ( như hình)

https://c8.staticflickr.com/6/5790/30532318591_de09f7705f_m.jpg

Tuy công thức như hình là vậy, nhưng đoàn mình có 1 dược sĩ - bạn í nói nên uống thuốc số 1 suốt hành trình từ khi bắt đầu cho đến khi giảm độ cao. Thuốc số 2 và 3 chỉ uống khi có triệu chứng sốc độ cao. Và đoàn mình đã chỉ cần dùng thuốc số 1 đến khi lên đến EBC.

Trước khi đi 1 tháng, nên uống thuốc bổ não ( hiện có khá nhiều loại ngoại nhập). Nếu là loại thuốc nam như Hoạt huyết dưỡng não thì nên uống trước khoảng 2-3 tháng mới có tác dụng.

Toàn bộ check list trên mình dự tính khoảng 15-25 triệu tùy theo việc bạn mua hàng xịn hay hàng vừa đủ dùng.

Schweini
09-11-2016, 20:28
Chúc mừng hamacon đã có 1 chuyến đi gian khổ thành công gực gỡ

hamacon
10-11-2016, 08:16
@koziol: Cám ơn bạn. Bạn có dự định quay lại với dãy Himalaya chưa :)

@Schweini: Bồ thấy chữ cuộc tình dang dở hem mà kêu gực gỡ hử, chỉ mới đạt được 1 trong 2 mục tiêu của chuyến đi thôi. Năm tới đi chung nhá :D

hamacon
10-11-2016, 10:20
30||09||2016
Cả nhóm bay tới từ nhiều nơi khác nhau, tụ tập tại Kathmandu đêm trước.
Dù cho mây mù và mưa liên tục nhiều ngày liền trước đó làm cả đoàn khá lo lắng, chuyện hủy chuyến vì thời tiết xấu là bình thường ở Lukla.
Tuy nhiên, sáng đó lại là 1 sáng trời đẹp trong xanh có chút mây nhẹ.
Toàn cảnh sân bay Lukla Tenzing-Hillary ở độ cao 2845m. Sân bay mang tên của sherpa Tenzing Norgay và nhà leo núi Edmund Hillary - 2 người đầu tiên summit đỉnh Everest huyền thoại.

https://c2.staticflickr.com/6/5515/30252923793_a5b26b1545_b.jpg

Với đường băng chỉ 527m, bên dưới là vực sâu và không có trạm kiểm soát không lưu, phi công điều khiển bằng mắt thường hoàn toàn - 1 trong những sân bay được đánh giá là nguy hiểm nhất.

https://c4.staticflickr.com/6/5462/30800345171_d162313cf7_b.jpg

Phi công và phụ lái. Máy bay cũ đến nỗi mình nghĩ nó không có thiết bị giảm áp hoặc các thứ kiểu vậy :)
Máy bay này không rõ đã chở bao nhiêu nhà leo núi chuyên nghiệp summit thành công Everest và các ngọn núi hùng vĩ khác của Himalaya ;)

https://c1.staticflickr.com/6/5645/30587509600_d7ca70860d_b.jpg

Và bắt đầu quãng đường trekking dài ngày. Từ Lukla tới Everest Base Camp tổng cộng quãng đường núi ước chừng 65km.

https://c4.staticflickr.com/6/5606/30800410971_876c7c92ff_b.jpg

Cảnh quen thuộc trên đường đi, porter gùi tất cả mọi loại hàng hóa lên núi. Vậy nên càng lên cao bất cứ thứ gì cũng sẽ càng đắt đỏ - mà đắt cũng thật xứng đáng :(

https://c1.staticflickr.com/6/5693/30256871904_2f0cbe7f86_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/6/5521/30772733872_19860dd1c9_b.jpg

Schweini
10-11-2016, 14:54
Tuyệt quá hamacon ơi. Vùng núi cao trời cứ trong lành xanh ngắt nhỉ
1 ngày nào đó được đi phượt với bạn thì còn gì bằng. Chỉ sợ bạn không đủ can đảm đi cùng với 1 người nguy hiểm như mình thôi

hamacon
10-11-2016, 16:10
@Schweini: Ơ để xem mèo nào cắn mỉu nào nhá :D

hamacon
10-11-2016, 16:45
Những ngày vui đầu tiên ấy, trên môi luôn nở nụ cười

https://c1.staticflickr.com/6/5711/30261016624_04d76f356f_b.jpg

Làm sao để điều chỉnh lại tâm trạng - tạm thời để Travel Mode Off ?!?

https://c4.staticflickr.com/6/5716/30257004563_26128f4ba8_b.jpg

Bác guide già giải thích khá kỹ các ký tự như này gặp nhiều dọc đường, mình nhớ đã ghi chép lại ( chỉ là tạm thời để quên cuốn sổ ghi chép đâu đó rồi )

https://c2.staticflickr.com/6/5347/30257195713_3b40f9fd27_b.jpg

Những chỗ nghỉ chân quá tuyệt vời. Bên cạnh là những thùng rác khá lớn - chính quyền Nepal làm rất tốt việc xử lý rác. Đường lên núi xa xôi hiểm trở như vậy mà tuyệt nhiên không có bất kỳ 1 mẩu rác công nghiệp nào như vỏ chai, vỏ kẹo. Và có lẽ do đường đi sạch như vậy, dân leo núi cũng rất ý thức. Luôn mang rác đến các thùng rác để bỏ - mặc dù từ thùng rác này tới thùng rác khác cũng phải từ 3-4 giờ đi đường. Và mỗi tuần lễ sẽ có đội thu gom rác đưa về điểm tập kết xử lý là Namche Bazaar. Có hẳn 1 ủy ban xử lý rác thải trên đường trek nữa.

https://c3.staticflickr.com/6/5689/30776737842_8b304f6cff_b.jpg

https://c5.staticflickr.com/6/5523/30260672684_d9e60b319f_b.jpg

Thường khi leo, các bạn porter của đoàn sẽ đi trước, đến địa điểm gặp nhau buổi tối trước. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn gặp - đây là các bạn gùi hành lý cho nhóm. Cứ mỗi 2 người leo sẽ có 1 porter gùi hành lý.

https://c4.staticflickr.com/6/5626/30804615771_fec8a36938_b.jpg

https://c4.staticflickr.com/6/5793/30257328203_7064ebd62f_b.jpg

Gặp 1 vài ngôi nhà

https://c8.staticflickr.com/6/5537/30804620031_f216aa6bb7_b.jpg

Hay ngôi nhà nhỏ bên bờ suối

https://c6.staticflickr.com/6/5587/30257286773_1dffaa329a_b.jpg

Con suối chảy từ trên các đỉnh núi tuyết xuống. Nhìn hiền hòa thế thôi, cũng sẽ có khúc chúng réo ầm ĩ không thôi

https://c8.staticflickr.com/6/5830/30804648151_0331a77d28_b.jpg

KPOT
12-11-2016, 13:54
Háo hức được xem những bức ảnh đẹp của bạn. Thấy nể những "chàng" phu khuân vác quá

Tieuphuonglm
14-11-2016, 12:49
đi xong EBC rồi summit cả Island Peak thật tuyệt vời nhưng đòi hỏi thể lực căng đấy nhỉ.
Chúc mừng bạn!
Bọn tôi đi EBC về hôm 20/10 vừa rồi, sớm mấy ngày chắc gặp nhau trên đường đi ;)

hamacon
14-11-2016, 13:13
@Tieuphuonglm: Thế là cũng gần thời gian như nhau nhỉ. Mình cũng chúc mừng nhóm đằng í nhé :) Bọn mình tới Dinbuche cũng gặp 1 nhóm 5 người Việt đi EBC - mà nhóm này chiến lắm, đi như bay ấy, không có 1 ngày nghỉ nào trên đường luôn.

hamacon
14-11-2016, 13:59
Mỗi khi cần lấy lại năng lượng hoặc khi cảm thấy cần xác định rõ mục tiêu tiếp theo vì có lẽ lại bắt đầu bơi bơi giữa dòng, mình lại thường xách gói lên đường. Rồi biết bao cung đường một mình đã trải qua...
Duy có lần này tập hợp nhóm để đi.
Các thành viên trong nhóm có lẽ cũng đã tự xác định trước, có thể sẽ khó dung hòa hay vui vẻ được. Bởi vì những con người yêu cung đường gian nan hiểm trở thường là những người có cá tính mạnh mẽ, độc lập !
Vậy mà không ngờ nhóm toàn những cá thể khó dung hòa đó lại trở nên thân thiết với nhau như thế. Mà hình như khi đã cùng nhau trải qua những khó khăn có chút gian nan, con người ta trở nên thấu hiểu nhau hơn vậy.

Trên đoạn đường lên Namche Bazaar 3440m - lúc này nhóm còn dồi dào năng lượng, vừa đi vừa nói cười không ngớt

https://c5.staticflickr.com/6/5476/30857206652_870215f895_b.jpg

https://c3.staticflickr.com/6/5329/30672573650_7268b2e7ce_b.jpg

1 trong 6 cây cầu tuyệt đẹp trên đường lên Namche, mình vốn sợ độ cao đến nỗi mà leo lên những ngôi đền ở Bagan ngắm mặt trời mọc cũng đã phải thót tim mấy lần. Thế mà qua lần này thì có lẽ mình đi nhảy Bungee được luôn rồi.

https://c1.staticflickr.com/6/5813/30857236872_a84d295096_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5482/25338475769_866190cccd_b.jpg

https://c6.staticflickr.com/6/5694/25338443349_81989d486f_b.jpg

Cây cầu cao nhất, đẹp nhất nằm ở khúc gần tới Namche - cây cầu này có xuất hiện trong phim Everest 2016

Từ xa thấy nó, mình có 1 nỗi sợ hãi cộng với phấn khích nhè nhẹ

https://c3.staticflickr.com/6/5694/22795407738_7af6f71c4d_b.jpg

https://c6.staticflickr.com/6/5499/30885749701_1efc965487_b.jpg

https://c3.staticflickr.com/6/5493/22795154778_523133a42d_b.jpg

https://c6.staticflickr.com/6/5547/30973847765_42f0136897_b.jpg

Một người gùi hàng qua cầu

https://c5.staticflickr.com/6/5548/22795437268_e13362dc55_b.jpg

hamacon
17-11-2016, 11:00
01||10||2016
Chặng đường giữa những ngôi nhà bằng đá lẫn hàng rào cũng bằng đá được đắp ngăn nắp lẫn giữa những ruộng bắp đã đến mùa thu hoạch, những cây táo cây lê có quả lúc lỉu dù chỉ nho nhỏ do có vẻ đất thiếu dưỡng chất.

Khi đi qua đám cải bắp này, cả đám đứng lại suy tính có nên hỏi mua mang theo đến tối luộc ăn không. Vì các bữa ăn trên núi rất thiếu rau xanh mà.

https://c5.staticflickr.com/6/5559/22815854468_c1d769eabe_b.jpg

https://c8.staticflickr.com/6/5650/30906287831_90e899bd6d_b.jpg

Toàn những đứa thuộc trường phái nghĩ là làm liền. Cái balo trek đã nặng, còn vác thêm bắp cải cũng phải cỡ 3-4kg trên lưng suốt chặng đường dài nhất nhì hành trình. Tự dưng cảm thấy bạn í cũng đẹp trai đến lạ ( hahaha có đọc được dòng này mũi đừng có mà hếch lên lại xấu trai đi nhá)

https://c6.staticflickr.com/6/5773/25358674829_1b0daf16d3_o.jpg

Thành quả đây, kèm với vài gói nước tương nhỏ nhỏ ai đó mang theo nữa. Có lẽ là bữa ăn rau ngon lành nhất của hành trình.

https://c7.staticflickr.com/6/5670/22843080958_83182162e4_o.jpg

Cho đến Namche thì bạn vẫn có thể ăn thịt được vì chỉ mới cách sân bay Lukla 2 ngày đi đường, nhưng từ đó lên cao nữa, tuy vẫn có khá ít ỏi món có thịt, bọn mình nghĩ bạn nên bỏ qua đừng ăn.

https://c7.staticflickr.com/6/5520/30985768566_82f75febfc_o.jpg

Cách thức đưa thịt lên vùng núi cao đây, bởi vì vùng này bị cấm hoặc cực kì hạn chế giết mổ

https://c6.staticflickr.com/6/5593/31041608925_cbc1f1135e_o.jpg

Một bữa sáng như mọi bữa sáng

https://c6.staticflickr.com/6/5749/25385426069_468cc49239_o.jpg

Những đĩa rau hiếm hoi

https://c4.staticflickr.com/6/5449/31021517195_2cbefe2b11_o.jpg

Một loại trái cây hoang dại dọc đường, khi thấy porter ăn mình có hỏi bác guide già bảo là ăn được, có vị chua chua làm kích thích vị giác, tỉnh táo lại chút ít.

https://c5.staticflickr.com/6/5333/30692813340_a861d24e90_o.jpg

Những con cừu ở Namche nhởn nhơ gặm cỏ ngắm mây núi trôi trôi hàng ngày, ganh tị với chúng lắm thay.

https://c7.staticflickr.com/6/5742/30985753806_daa032f08b_o.jpg

hamacon
17-11-2016, 11:22
Lên núi thôi mà, có cần đông như vậy không

https://c7.staticflickr.com/6/5671/30959270926_6d5aa0ae05_b.jpg

https://c3.staticflickr.com/6/5662/22815977338_e57722c891_b.jpg

Dọc đường khá nhiều Kinh Luân, xoay 1 vòng theo chiều kim đồng hồ

https://c5.staticflickr.com/6/5731/22815817268_06d96f825a_b.jpg

Chắc đang cầu duyên hay sao mà cả nhóm rất hăm hở xoay chuyển kinh luân trên đường đi :))

https://c5.staticflickr.com/6/5780/30985801996_1f4413eb5e_b.jpg

Nhớ những chặng đường đã qua

https://c4.staticflickr.com/6/5605/30994285035_c0ac9a17bc_b.jpg

https://c6.staticflickr.com/6/5819/30906290741_5440e9c40c_b.jpg

https://c6.staticflickr.com/6/5458/25358636109_e433456e88_b.jpg

SuperBackpacker
22-11-2016, 10:41
Mình mở tour trek ABC 13 ngày. Giá 560$- 620 $ tùy số lượng người tham gia.

Các bạn liên hệ mình nhá:
www.facebook.com/trekkingnepal.vietnam

https://www.phuot.vn/threads/321058-Trekking-Nepal-Cung-c%C3%A2%CC%81p-tour-trekking-leo-nu%CC%81i-gia%CC%81-re%CC%89-t%E1%BA%A1i-Nepal-cho-ng%C6%B0%C6%A1%CC%80i-Vi%C3%AA%CC%A3t

namnhihn
22-11-2016, 11:25
01||10||2016
Chặng đường giữa những ngôi nhà bằng đá lẫn hàng rào cũng bằng đá được đắp ngăn nắp lẫn giữa những ruộng bắp đã đến mùa thu hoạch, những cây táo cây lê có quả lúc lỉu dù chỉ nho nhỏ do có vẻ đất thiếu dưỡng chất.

Khi đi qua đám cải bắp này, cả đám đứng lại suy tính có nên hỏi mua mang theo đến tối luộc ăn không. Vì các bữa ăn trên núi rất thiếu rau xanh mà.

https://c5.staticflickr.com/6/5559/22815854468_c1d769eabe_b.jpg

https://c8.staticflickr.com/6/5650/30906287831_90e899bd6d_b.jpg


Những ngôi nhà hàng rào đá này thua xa Cao nguyên Đá Đồng Văn, một cảm nhận qua các bức ảnh của bạn. Cũng chưa thấy có view nào kiểu như đứng trên đỉnh đèo ở Tây Băc/Đông Bắc nhỉ.
Gạch đá các kiểu mình nhận tất.

hamacon
22-11-2016, 11:56
Trải qua 1 quãng đường khá dài và mức chênh lệch độ cao cao nhất trong hành trình - hơn 800m độ cao cho ngày, so với những ngày sau chỉ trung bình 500-700m độ cao.
Những cây cầu treo quá ấn tượng, từng con dốc như thẳng đứng, từng ngon thác trắng xóa đổ từ núi cao xuống, suối nước chảy lúc ầm ầm lúc lại nhẹ nhàng êm ả, những cảnh tượng hùng vĩ là phần thưởng lớn cho những bước chân đi.
Từ xa, khi lần đầu thấy đỉnh Khumbutse cao 6640m sừng sững, khỏi phải nói nó ấn tượng cỡ nào với mình và với cả đoàn. Mặc dù đã từng nhìn thấy khá nhiều núi tuyết vĩnh cữu khác như ngọn Eiger, Jungfrau, Matterhorn, Mont Blanc ... tuy nhiên thực sự Khumbutse quá ấn tượng giữa trùng điệp núi non dãy Himalaya.
Để đi vào khu vực này, đoàn đã lấy các loại permit như National Park, Namche và Island Peak. Riêng Island Peak có giấy phép giá 300usd.
National Park

https://c6.staticflickr.com/6/5602/31131391325_d1ed195d66_b.jpg

Ngọn Khumbutse cao 6640m trắng xóa lẫn trong mây, lo mải mê ngắm nó miết đến khi đã bị mây che khuất mới sực nhớ chụp 1 tấm hình

https://c7.staticflickr.com/6/5593/30801592830_67001d8f84_b.jpg

Vậy là cuối cùng cũng tới Namche - nơi mà ông Ob dẫn đoàn - người đã có 25 kinh nghiệm dẫn đoàn đi vùng Himalaya, đã nói rằng đêm ở Namche là đêm quan trọng để thử thách sức chịu độ cao của cơ thể mỗi người. Ngày mai nhóm sẽ ở lại Namche - đi trek nhẹ nhàng lên cao khoảng 400m và đi xuống, ngủ lại để tập làm quen độ cao - cách tập quen thuộc là đi lên cao - ngủ ở nơi thấp hơn.
Như vậy là sau 2 liều thuốc giảm và đề phòng chứng sốc độ cao, tay chân của mọi người thỉnh thoảng bị tê từng hồi nho nhỏ do phản ứng phụ của thuốc. Để xem những ngày tiếp theo sẽ như thế nào :)

Namche Bazaar 3440m - thị trấn lớn cuối cùng trước khi tiến gần hơn với Everest và các đỉnh khác trong dãy Himalaya.

https://c5.staticflickr.com/6/5703/31133265516_21c56cf664_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/6/5613/31133267576_7142508206_b.jpg

Nơi có khá nhiều shop bán đồ lưu niệm - các món hàng không được tinh tế lắm, tuy nhiên tất cả có vẻ như được nhuốm cái màu, mùi của Nepal, của núi rừng

https://c5.staticflickr.com/6/5604/30985781036_23d63d7df6_b.jpg

https://c5.staticflickr.com/6/5551/30719725820_676d1d5f98_b.jpg

https://c7.staticflickr.com/6/5808/22843062878_97d43cf900_b.jpg

https://c3.staticflickr.com/6/5597/30985796706_74f956d4a6_b.jpg

Trong nhóm có nhiều bạn mua gậy đi núi từ Vn qua, cũng có bạn qua Kathmandu mới mua, mình thấy 2 ngày vừa rồi không có nhu cầu dùng gậy, tuy nhiên vẫn mua tại Namche 1 cặp, vì ngại lên cao nữa không có bán, và mua thêm bổ sung 1 số loại thuốc men phát sinh, tuy nhiên tiệm thuốc nhỏ bé ở đây rất ít ỏi các loại thuốc :(

|| Ghi chép lại lúc ngồi chờ món ăn được nhà bếp chuẩn bị trong khoảng 1h sau khi gọi món, thực đơn hầu hết là các món Tây ||

hamacon
22-11-2016, 12:04
Những ngôi nhà hàng rào đá này thua xa Cao nguyên Đá Đồng Văn, một cảm nhận qua các bức ảnh của bạn. Cũng chưa thấy có view nào kiểu như đứng trên đỉnh đèo ở Tây Băc/Đông Bắc nhỉ.
Gạch đá các kiểu mình nhận tất.
Welcome bạn thoải mái bình luận, mình chưa từng đi leo núi ở VN nên chịu - muốn ném đá cũng không có mà ném :D Vậy bạn thỉnh thoảng ghé qua topic xem các ngày sau lên cao thì có so sánh được không nhé. Nghe nhiều bạn nhóm mình nói độ khó của cung EBC này cũng chỉ tương tự như leo Fanxipan ở mình, chỉ khó hơn chút về việc dễ bị sốc độ cao thôi à.

hamacon
22-11-2016, 12:38
Ngày thứ 3 của hành trình - Một ngày thư giãn nhẹ nhàng trek lên độ cao hơn 200m buổi sáng và 400m buổi chiều ở các ngọn đồi bên cạnh, xuống lại Namche ngủ buổi tối. Thấp thoáng xung quanh là các đỉnh núi tuyết thoắt ẩn thoắt hiện.

https://c1.staticflickr.com/6/5536/31026268472_4b9ed780ab_b.jpg

https://c4.staticflickr.com/6/5739/31055419691_51c15028ff_b.jpg

https://c5.staticflickr.com/6/5737/31027925132_bfbed2c992_b.jpg

Càng lên cao, những con bò Yak có những bộ lông rậm rạp hơn, chắc là để giữ ấm cơ thể chúng tốt hơn.

https://c4.staticflickr.com/6/5714/31055471211_b898bf1bc4_b.jpg

https://c6.staticflickr.com/6/5342/31055474341_657f38e612_b.jpg

https://c7.staticflickr.com/6/5723/30802302630_690725c5dc_b.jpg

https://c7.staticflickr.com/6/5684/30802325990_244fbc74f9_b.jpg

Một nhóm người Đài Loan đã lớn tuổi gặp trên đường - tuổi già đi trek cung này khá nhiều, đa quốc tịch. Điều này làm mình phấn khích hẳn vì nghĩ rằng khi già đi chưa hẳn sẽ ngồi ở xó xỉnh nào đó hoài niệm, biết đâu lúc đó vẫn còn cặm cụi được trên các nẻo đường thì sao nhỉ ;)

https://c5.staticflickr.com/6/5832/30985811516_c749d11fbb_b.jpg

Chứng đau bao tử tự dưng xuất hiện, thuốc không mang theo vì chưa bị đau bao tử lần nào cả, xin của Huệ 1 liều thuốc, uống vào thấy tỉnh táo hơn. Tuy trưa đó vẫn còn đau lâm râm mình vẫn phải ngừng không uống tiếp, vì hiện đang ưu tiên thuốc hoạt huyết dưỡng não, giảm sốc độ cao và bắt đầu uống thuốc cảm cúm ho.
Lúc ở nhà, mình vốn là 1 đứa khá trâu bò, quanh năm suốt tháng không đau bệnh gì cả, ngay cả cảm cúm cũng chỉ vài năm mới bị 1 lần. Thế mà mới đi được 2 ngày đường đã đủ thứ xuất hiện - rầu khôn tả :(

|| Ghi chép lại lúc ngồi chờ món ăn được nhà bếp chuẩn bị, trong lúc cả nhóm nói chuyện cười đùa nghiêng ngả, dưới ánh đèn vàng ấm cúng lẫn tiếng lao xao của bàn bên cạnh là 1 nhóm có vẻ là người Nga mặc áo khoác đồng phục có chữ Island Peak 2016 ||

hamacon
23-11-2016, 12:23
Ngày thứ 4 của hành trình
Cung đường từ Namche lên Tengboche 3860m, lượng oxy tại đây còn khoảng 60% theo bản đồ vùng Khumbu.
Buổi sáng trải qua trên một cung đường uốn lượn bên sườn núi rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời kèm hoa cỏ nở tưng bừng bên sườn núi, chỉ có 1 đoạn dốc nhỏ còn lại hầu hết là đi xuống. Thậm chí đến trưa nay còn ăn trưa bên 1 cây cầu treo nhỏ kế vách núi - độ cao chỉ chừng 3200m. Như vậy là đi xuống khá nhiều so với độ cao Namche.
Và trưa nay cũng đánh dấu chị Hạnh phải chia tay với đoàn, không thể tiếp tục hành trình vì chứng sốc độ cao, chị bị mất vị giác kèm tức ngực khó thở. Khi chị thông báo với mình rằng chị quyết định quay lại, mình đã phân tích chị nghe các phương án phụ là cử 1 bạn porter đi kèm chị, sẽ đi chậm hơn đoàn, khi nào mệt chị nghỉ, khi nào khỏe đi tiếp, lên được càng cao càng tốt. Hoặc chị cứ ở lại tea house này nghỉ ngơi đến mai hãy quyết định lên tiếp hay xuống lại.
Sau bữa trưa cùng đoàn, chị quyết định quay lại, 1 bạn porter biết nói chút ít tiếng Anh sẽ cùng quay xuống với chị.
Sau này chị kể lại, khi về đến Namche chị đã phải gọi bác sĩ tới khám gấp vì tức ngực nhiều hơn và bác sĩ cho thuốc uống. Hóa ra chỉ là hơi lo lắng quá, chứ nếu bình tĩnh chút thì có thể theo kế hoạch đi chậm hơn đoàn vài ngày, cứ mệt thì nghỉ khỏe lại đi lên tiếp, có khi lại đi đến cùng được.

Như vậy đoàn chỉ còn 10 người đi lên tiếp.

https://c1.staticflickr.com/6/5342/31026943312_849ab5f2d4_b.jpg

https://c3.staticflickr.com/6/5657/30802867570_4ef544507d_b.jpg

https://c4.staticflickr.com/6/5809/31056006691_7259c05520_b.jpg

Một stupa ven đường - Bảng chú thích trên đó ghi chú về sherpa người Nepal Tenzing Norgay - 1 trong 2 người đầu tiên summit Everest

https://c4.staticflickr.com/6/5769/31170269595_0286f39bbc_b.jpg

Lên núi nên trang phục mình cũng thích lòe loẹt bảy màu :)

https://c2.staticflickr.com/6/5807/31170334585_b3f72b7a01_b.jpg

https://c3.staticflickr.com/6/5615/31026938722_e7bd35ace2_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/6/5483/31026948992_35430a984c_b.jpg

https://c6.staticflickr.com/6/5542/31056009061_256fc63da9_b.jpg

Buổi chiều, từ độ cao 3200m tới độ cao 3860m thực sự khá là mệt do quãng đường rất ngắn, dốc như thẳng đứng và trời nắng nóng. Đến đoạn gần cuối dốc, đang đứng thở hụt hơi thì Mạnh xem trên điện thoại và thông báo đã đến độ cao 3860m, cả 2 đứa ngỡ ngàng luôn vì đến Tengboche quá sớm - chỉ mới hơn 3 giờ chiều.
Chỗ nghỉ ngơi buổi tối có view cực kỳ đẹp, nằm kế bên 1 tu viện lớn nhất trước giờ so với những tu viện đã thấy ở Nepal. Quăng balo qua 1 bên, ngồi xuống các bậc thềm đá nhìn ngắm ngọn Taboche 6542m bên tay trái và ngọn Kangtega 6782m bên tay phải, phía trước là vực thằm, xa xa hơn trước mặt là đỉnh gì đó không rõ tên. Phía sau lưng là Everestttttt <3 tuy nhiên hiện giờ nhiều mây ở hướng đó không nhìn thấy rõ tầm cao, chỉ nhìn thấy các đỉnh dưới 7000m. Háo hức mong chờ đến sáng mai biết bao.
Cảm cúm đã có triệu chứng càng lúc càng nặng hơn, sức khỏe của mình chịu được đến độ cao nào mình cũng không rõ nữa. Chỉ cần tận hưởng từng giây phút của hiện tại vậy.

Chợt nhớ con gái, mở bản nhạc Für Elise ra ngắm nhìn bàn tay nhỏ xíu của con lướt trên phím đàn cùng âm điệu thấm đẫm da diết nỗi nhớ mà cảm thấy hạnh phúc khôn nguôi. Cám ơn con gái và ba của con gái vì tất cả những gì con và ba mang đến <3 Luôn cho mẹ cảm giác dù đi đâu làm gì mình cũng có 1 mái nhà để yêu thương, để quay về.

Đi chuyến này là lúc mình cần xốc lại đâu là mối quan tâm nhất đối với bản thân, đâu là thứ yếu nên bỏ qua. Và 1 chặng đường có chút khó khăn sẽ giúp mình xác định được điều đó rõ hơn các cung đường dễ dàng trước đây từng trải qua.

https://c2.staticflickr.com/6/5831/31057021001_29b4b660e7_b.jpg

Viết trong lúc ngồi cùng nhóm bên bàn dài, sau lưng là lò sưởi ấm áp mặc cho ngoài kia gió thổi lạnh tê tái. Ngồi đây trong những buổi tối ấm áp này, thứ hương vị này mình tin sẽ luôn theo mãi trong ký ức khó xóa nhòa.

Dauchandiadang
25-11-2016, 13:55
Chào bạn hamacon !

..." Về rồi những ngày này trong đầu chỉ có núi rừng Himalaya, tất cả mọi thứ khác đều tạm thời trống rỗng. Tâm trạng cả nhóm đều có vẻ như vậy, mỗi ngày đều cập nhật cho nhau những cảm xúc khó thốt nên lời. Và có khi nào lại lên lịch trình cho chuyến đi tới ...
Có lẽ ngay từ ban đầu không nên đi leo núi, bởi đi vào con đường này rồi chỉ có bị nghiện và nghiện nặng mà thôi. ..."

..Những khung hinh xanh tươi -khoáng đạt, những đỉnh núi phủ một màu tuyết trắng , những sắc nắng ngập tràn trên cung đường mơ mộng ...cùng những Porter lặng lẽ với công việc của mình...nhìn rất sinh động ! Một không gian rất khác ..đời thường ...
... Nhìn hamacon bỏ "sông nước' lên núi rừng .. vậy mà sức lực cũng tiềm tàng thật !

.... Nếu như không lỡ theo dấu chân nàng Sheherazade ... ở xứ sa mạc thì biết đâu mình là một thành viên trong đoàn ...
Khi nào lên " cơn nghiện nặng " thì nhớ ới giúp một tiếng nhé !

Schweini
27-11-2016, 04:19
Hay quá Hà ơi!!!
Chắc không ngủ được mất;)
Tiếp tục nhanh nào

koziol
28-11-2016, 12:16
OB dạo này khỏe ko bạn hamacon?
Đợt mình đi ông ấy ốm quá nên chỉ theo đc nửa đường rồi về, cả đoàn dúi cho 1 đống thuốc cảm và vitamin :))))))))

hamacon
30-11-2016, 10:39
Chào bạn hamacon !

..." Về rồi những ngày này trong đầu chỉ có núi rừng Himalaya, tất cả mọi thứ khác đều tạm thời trống rỗng. Tâm trạng cả nhóm đều có vẻ như vậy, mỗi ngày đều cập nhật cho nhau những cảm xúc khó thốt nên lời. Và có khi nào lại lên lịch trình cho chuyến đi tới ...
Có lẽ ngay từ ban đầu không nên đi leo núi, bởi đi vào con đường này rồi chỉ có bị nghiện và nghiện nặng mà thôi. ..."

..Những khung hinh xanh tươi -khoáng đạt, những đỉnh núi phủ một màu tuyết trắng , những sắc nắng ngập tràn trên cung đường mơ mộng ...cùng những Porter lặng lẽ với công việc của mình...nhìn rất sinh động ! Một không gian rất khác ..đời thường ...
... Nhìn hamacon bỏ "sông nước' lên núi rừng .. vậy mà sức lực cũng tiềm tàng thật !

.... Nếu như không lỡ theo dấu chân nàng Sheherazade ... ở xứ sa mạc thì biết đâu mình là một thành viên trong đoàn ...
Khi nào lên " cơn nghiện nặng " thì nhớ ới giúp một tiếng nhé !

Cám ơn bác Dauchandiadang đã ghé qua thăm topic, bác cứ giữ sức viết tiếp câu chuyện Ba Tư cho em được hóng hớt nhé. Em đã đưa Ba Tư vào things to do before I die kể từ khi thấy những hình ảnh gương mặt và những đôi mắt Ba Tư đầy thông minh nhưng cũng rất nhiệt tình, thân thiện ;)
Lịch trình chuyến tới bọn em đã lên rồi, khi nào đến lúc đặt vé em sẽ ới bác nhé :))

hamacon
30-11-2016, 10:46
OB dạo này khỏe ko bạn hamacon?
Đợt mình đi ông ấy ốm quá nên chỉ theo đc nửa đường rồi về, cả đoàn dúi cho 1 đống thuốc cảm và vitamin :))))))))
Ôi bạn ơi Ob đợt này khỏe như bò Yak ấy :D đi phăng phăng đến nơi về đến chốn, còn rất nhiệt tình kể cho bọn mình cả đống câu chuyện hay ho, mình cứ đi cạnh ông ấy là ông kể chuyện tuôn trào không bao giờ ngừng nghỉ, mặc dù mình vừa đi vừa thở như cờ hó bị say nắng ấy :)
Đây nhé, 8 liên tu bất tận, Ob có vẻ khỏe hơn Uttam ấy chứ, phải không koziol ơi ;)

https://c2.staticflickr.com/6/5757/31328325265_7441df00c9_b.jpg

hamacon
30-11-2016, 11:07
Giờ đây quay về với váy ngắn cùng đôi giày cao gót nhọn hoắc lộp cộp bước trong hành lang văn phòng dài trơ trọi, nhớ đến lúc được đi trên những cung đường ấy biết bao :(
Trung bình mỗi ngày di chuyển chừng 8 -12km đường núi, với số km này đi lại không phải quá mỏi chân, chỉ là do oxy thiếu nên càng lên cao bước đi có vẻ càng chậm lại hơn, khó khăn hơn chút xíu.

Những cây cầu treo chỉ còn tí tẹo bên dưới kia

https://c2.staticflickr.com/6/5612/31094149081_c965ac0875_b.jpg

Có khá nhiều người đi 1 mình cùng 1 porter khuân đồ, cũng có nhiều người tự vác đồ tự đi không cần guide hay porter luôn, tuy nhiên mình sẽ không bao giờ nằm trong số này được. Chỉ vác trên vai balo nhỏ xíu khoảng 3 - 3,5kg mà đã mỏi lắm rồi :D

https://c2.staticflickr.com/6/5573/31170314905_d2efba5a83_b.jpg

Các tay máy đồng loạt giơ lên khi mây tan đi, núi tuyết sừng sững hiện ra

https://c2.staticflickr.com/6/5502/31170258345_813604a770_b.jpg

Các con đường quanh co

https://c1.staticflickr.com/6/5826/30840829880_e0da509b93_b.jpg

Lại là 1 stupa ven đường

https://c8.staticflickr.com/6/5563/30400858303_3e65304633_b.jpg

Fan của hãng đồ Mammut - từ đầu đến chân chắc chỉ trừ mắt kiếng ra thôi phải không nhỉ ;)

https://c3.staticflickr.com/6/5516/30387043674_b7cf48ebf5_b.jpg

Cả bò lẫn người chen nhau mà lên núi

https://c6.staticflickr.com/6/5519/31094205341_db79415c6f_b.jpg

koziol
30-11-2016, 12:27
Ôi bạn ơi Ob đợt này khỏe như bò Yak ấy :D đi phăng phăng đến nơi về đến chốn, còn rất nhiệt tình kể cho bọn mình cả đống câu chuyện hay ho, mình cứ đi cạnh ông ấy là ông kể chuyện tuôn trào không bao giờ ngừng nghỉ, mặc dù mình vừa đi vừa thở như cờ hó bị say nắng ấy :)
Đây nhé, 8 liên tu bất tận, Ob có vẻ khỏe hơn Uttam ấy chứ, phải không koziol ơi ;)

https://c2.staticflickr.com/6/5757/31328325265_7441df00c9_b.jpg

Yeah, good for him. Đợt mình đi OB bị ốm, ho nhiều và mệt nên toàn lết cuối đoàn.
Uttam thua cả bố vợ thì kém quá nhỉ. Ha ha

P/s: bạn hamacon viết đều tay lên nhé, mình vào topic hóng suốt :D

hamacon
30-11-2016, 13:29
@koziol: Uttam cũng vui tính quá chừng chừng hen, mà đoàn mình đông nên thường tụi mình đi trong nhóm đầu cùng Ob, sau còn mấy bạn đi chậm nữa cùng Uttam chốt đoàn. Đi cùng Ob mình biết được thêm kha khá thứ từ lịch sử đến văn hóa đến con người Nepal đó mà. Ổng có vốn kiến thức phong phú koziol nhỉ.
Rồi, mình vừa qua đợt bận rộn chút, giờ quay lại sẽ cặm cụi 1 lèo cho xong nhanh đây. Cám ơn bạn đã cổ vũ nhen <3

hamacon
30-11-2016, 13:49
Ở VN mình có bán nhiều nhãn đồ outdoor khác nhau, các bạn tha hồ lựa chọn: Mammut, Lafuma, The North Face, Fjällräven, Salomon, Columbia, Keen, La Sportiva, Merrel, .... Có mắt kính đi tuyết là hơi khó tìm, tuy nhiên dùng mắt kính mát là được ( Oakley, Nike, ...). Mắt kính bắt buộc phải là loại chống tia cực tím tốt vì trên núi nắng trực tiếp cực kỳ hại mắt và cứ mỗi 3 -4 tiếng nên xức chống nắng ở những chỗ hở da ra 1 lần, chỉ cần 1 lần quên sẽ bị cháy da/ bỏng da nặng ngay mặc dù trời có thể âm u nhưng tia cực tím không buông tha da các bạn đâu :D

Hầu hết hình ảnh đẹp của nhóm là từ tay máy này ra ;)

https://c5.staticflickr.com/6/5693/30840835700_4f1f49f379_b.jpg

View ăn trưa bên cây cầu và vách núi

https://c3.staticflickr.com/6/5786/31064833802_809ebff165_b.jpg

Cực kỳ ghét mùi tỏi, tuy nhiên cảm nặng nên đã ráng uống chén súp tỏi - Món này mình chỉ mong đừng phải thử lại 1 lần nào nữa trong đời.
Mình ghét vậy thôi chứ các bạn khác thì vẫn uống vô tư, cảm sốt nên cứ chỗ nào có súp tỏi là chén tới tấp

https://c1.staticflickr.com/6/5679/31064856192_455740c22f_b.jpg

Bữa trưa chỉ đơn giản có nui và cheese của bò Yak.

https://c3.staticflickr.com/6/5708/30387146634_da2136e5d0_b.jpg

Chủ 1 tea house kể nghe câu chuyện của ông ấy, cả gia đình mở tea house này ra phục vụ khách du lịch trong vài tháng mỗi năm, rồi lại đi qua Nhật mở cửa nhà hàng khác của họ ở đó làm mấy tháng mùa du lịch ở đó. Xong thì đóng cửa cả nhà cùng đi ngao du thiên hạ. Đây đúng là cuộc sống đáng mơ ước mà <3 Trong đoàn cũng có nhiều bạn thuộc dân xê dịch nhiều, muốn mỗi năm làm ở 1 nước khác nhau, 1 nơi chốn khác nhau nên cả đám cứ bàn mải miết về công việc kiểu này.

1 tea house dừng chân nghỉ ăn trưa

https://c4.staticflickr.com/6/5485/31111834011_3061b7cbfb_b.jpg

Lại 1 chóp núi hiện ra - cứ như những cô gái còn tuổi e ấp, lúc ẩn lúc hiện vậy mới hấp dẫn biết bao nhiêu

https://c7.staticflickr.com/6/5721/30962815470_7608c2186b_b.jpg

1 thùng rác trên đường lên núi

https://c1.staticflickr.com/6/5321/30840966360_9cd0dc7484_b.jpg

Chặng đường bên sườn núi đang được sửa chữa, có cái bảng quyên góp tiền ở bên lề đường

https://c1.staticflickr.com/6/5487/31172530296_784f2f7ced_b.jpg

hamacon
30-11-2016, 15:46
Ngồi bệt xuống các bệ đá, nhìn bên tay phải là tu viện lớn dưới nắng chiều rực rỡ

https://c5.staticflickr.com/6/5788/31064880892_2f304d4929_b.jpg

Trước mặt là ngọn núi không rõ tên

https://c4.staticflickr.com/6/5340/31331551235_d8f2ec3d94_b.jpg

Tay trái là Taboche 6542m

https://c5.staticflickr.com/6/5535/31187576212_0b9212a715_b.jpg

1 bạn trong đoàn lấy máy quay ra đặt quay timelapse video, mình nhẩn nhơ qua tu viện chơi sau khi ngắm no con mắt các đỉnh núi và cảm thấy nghỉ ngơi đã đủ rồi

Cổng tu viện

https://c2.staticflickr.com/6/5725/31216694201_302d00fb1e_b.jpg

https://c3.staticflickr.com/6/5835/31187748082_d257a12398_b.jpg

https://c7.staticflickr.com/6/5602/31187741062_899a77495b_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5348/30524214553_11390cea91_b.jpg

Mây tìm về núi ngủ, không còn nhìn thấy tầm cao nữa

https://c7.staticflickr.com/6/5718/30509406374_db74750082_b.jpg

hamacon
01-12-2016, 12:38
Chuyến đi này, cuốn sách gối đầu giường của mình là Vùng đất thiêng Tây Tạng. Cũng chỉ như 1 duyên cơ tình cờ mà mình tìm đọc cuốn sách có thể nói là khá khô khan nhưng lại đầy đủ thông tin chi tiết nhất về Tây Tạng. Cứ mỗi ngày tại trạm dừng chân buổi trưa hay buổi tối trước khi đi ngủ, đeo đèn pin lên đầu và lại đọc vài trang sách. Có những khi đọc đến đoạn 2 nhà leo núi bỏ trốn khỏi trại tù lần thứ 2, đi ròng rã 3 tháng hơn giữa trùng điệp dãy Himalaya trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ, nhằm tiến sâu vào đất Tây Tạng mà thấy ý chí con người là thứ duy nhất làm nên nhiều điều kì diệu. Cái quyết tâm, tinh thần khám phá của nhà leo núi người Áo Heinrich Harrer cứ thế truyền từ từ mình thấm dần thấm dần, để rồi có lẽ chuyến đi tới sẽ là đỉnh Mera Peak chăng?
Còn với Nepal lại chỉ mới đọc cuốn hành tinh cô đơn Trekking in the Nepal Himalaya trong suốt vài tháng trước khi đi, cứ lâu lâu lại giở sách ra đọc vài trang để có thêm chút thông tin sơ khởi, còn tìm hiểu thêm thì mình không muốn. Bởi nếu được bơm quá nhiều thông tin, khi đi sẽ cảm thấy nhàm chán vì đâu đâu cũng có cảm giác như đã gặp lại rồi.

Nằm ngả lưng 1 chút đọc vài trang sách rồi tiếp bước. Ngoài kia nắng vàng rực rỡ, suối chảy trong lành

https://c5.staticflickr.com/6/5446/31311180396_b0b0c0697e_b.jpg

Sưởi nắng thôi, đầu thả suy nghĩ đi hoang

https://c3.staticflickr.com/6/5515/31203381282_f41753655d_b.jpg

1 đoạn đường đã qua

https://c7.staticflickr.com/6/5481/30802783150_ab4ab123c6_b.jpg

https://c8.staticflickr.com/6/5716/30362902983_80a5814087_b.jpg

https://c6.staticflickr.com/6/5619/31055949821_aa26d84354_b.jpg

Sau bữa ăn tối chờ đợi khá lâu, như cũ lại chọc ghẹo nhau cười rôm rả, rồi nuốt vội mấy miếng đồ ăn cùng với chà bông, thịt hộp mang theo. Miệng đã không còn cảm giác ăn ngon gì nữa, chỉ là ăn khi đến bữa mà thôi. Xung quanh các đoàn đi trekking & climbing luôn chật kín chỗ ngồi, bàn tán nói cười luôn miệng. Nước uống đã là khoảng 2,5 đôla chai 1 lít. Khi lên cao hơn, nước uống có khi là 3,5 đô/ 1 lít.

Tối hôm đó chứng cảm cúm của mình đã nặng hơn, cả đoàn có 5 bạn bị cảm ho, nhức đầu, bắt đầu uống thuốc loạn xạ lên hết.
Samie đã bắt đầu bị mất ngủ - triệu chứng của sốc độ cao, nhức đầu đến nỗi dập panadol liều cao liên tục mới chịu nổi. Trong đoàn đã có nhiều bạn cũng mất ngủ liên tục nhiều đêm như vậy kể từ độ cao này.
Mình quyết định dừng thuốc chống sốc độ cao từ đây, chỉ uống thuốc cảm ho mà thôi vì lạm dụng thuốc mình hoàn toàn không muốn, và cũng muốn thử xem cơ thể có thích ứng được độ cao tiếp theo hay không. Cũng chẳng hiểu do thuốc cảm hay do thời tiết, mình cứ buồn ngủ li bì, đặt lưng xuống mắt chỉ chực díp lại và ngủ suốt. Làm nhiều đêm Samie kể chỉ muốn đạp mình xuống giường vì mình ngủ ngon lành trong khi Samie không thể chợp mắt được chút nào :(

Phòng ngủ luôn lạnh ngắt kể từ độ cao này, túi ngủ cũng đã sẵn sàng cùng miếng dán giữ nhiệt dán vào cho ấm dễ ngủ.

https://c3.staticflickr.com/6/5697/30525188434_4cb2656fe9_b.jpg

Chia tay Tengboche với view nhìn ngọn Kangtega 6782m để đi lên tiếp độ cao 550m nữa gặp Dinbuche

https://c3.staticflickr.com/6/5518/30524998914_636b2db83d_b.jpg

// Đèn trong phòng chỉ đủ sáng le lói mờ nhạt, đeo đèn pin lên trán và viết vài dòng nguệch ngoạc trước khi ngủ 1 giấc thật sâu đêm nay //

hamacon
01-12-2016, 13:12
Nghỉ ngơi

https://c8.staticflickr.com/6/5733/31233556871_15a7c769c9_b.jpg

Trên mỗi chặng hành trình dài mình luôn nghĩ ra thứ gì đó để 'giải trí', dù đang là đi chơi cũng cần 'take a rest'. Cần 1 cuốn sổ, 1 cây viết hay 1 cuốn sách hoặc như Huệ, sẽ luôn là bắt chuyện với những người bạn mới gặp rất thú vị trên đường đi hay hỏi han dân bản địa về tập tục địa phương.
Và đợt này trong điện thoại có bản nhạc duy nhất này, mỗi khi nhớ con gái, nhớ nhà lại mở ra nghe mặc dù tiếng đàn của con còn ngây ngô lắm, non nớt lắm. Tuy nhiên nghe nhạc vẫn cảm giác như đang được cùng con gái đồng hành vậy. Rồi biết đâu sắp tới cũng sẽ có ngày đồng hành như vậy chứ nhỉ.


https://www.youtube.com/watch?v=r1fIe1Ak8Qo&t=55s

hamacon
02-12-2016, 12:55
Ngày thứ 5 từ Tengboche tới Dinbuche (4410m)

Trải qua 1 ngày dài xuyên qua ngọn đồi phủ cây lá mùa thu đổi màu rực rỡ

https://c3.staticflickr.com/6/5606/30545368834_edc0d56367_b.jpg

Có những lúc như đi trong vườn quýt, vườn hồng ở Jeju vậy

https://c5.staticflickr.com/6/5588/31330251556_71261f7cda_b.jpg

https://c4.staticflickr.com/6/5575/31366489115_123cdda011_b.jpg

Thảm thực vật có sự thay đổi rõ rệt, bắt đầu ít dần các cây cao to, chỉ còn các loại cây cối nhỏ xíu

https://c2.staticflickr.com/6/5516/30558812713_e4a2d32f63_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5515/31366482905_ac602d559b_b.jpg

https://c8.staticflickr.com/6/5622/31366499255_ac9f5d2e43_b.jpg

https://c6.staticflickr.com/6/5512/31366511085_a96afdfd78_b.jpg

https://c5.staticflickr.com/6/5807/30544932924_d8545c7cc4_b.jpg

Phân bò, ngựa được dùng phơi khô làm chất sưởi ấm

https://c3.staticflickr.com/6/5576/30997881530_51c7748bb9_b.jpg

https://c4.staticflickr.com/6/5718/31366611875_e09991eebe_b.jpg

hamacon
02-12-2016, 13:26
Cung đường ngày hôm nay quá đẹp, vậy nên các tay máy của nhóm đi rất chậm, chủ yếu lo nhẩn nhơ chụp choẹt trong những khu rừng lá cây cực kỳ rực rỡ, rêu phong phủ lối. Những đứa đi đầu như mình là những đứa chụp hình chỉ để giữ lại làm kỉ niệm.
Khi vượt qua 1 con suối, leo lên vách đá bên kia mình đã bị trượt chân vì lối lên thẳng đứng, không có thế bám vách leo lên, đành kiếm lối khác đi qua 1 vách đá cheo leo vênh ra ngoài không trung. Hưng qua trước rồi lôi mình qua, máy chụp hình đập vào vách đá méo mó đi chút ít nhưng vẫn chụp hình được.

https://c4.staticflickr.com/6/5557/31366544635_32935231f2_b.jpg

https://c3.staticflickr.com/6/5777/30997507450_f25d66e7f1_b.jpg

Rêu phong

https://c8.staticflickr.com/6/5815/30559417583_522fcf5f13_b.jpg

https://c8.staticflickr.com/6/5547/31252151711_900d971140_b.jpg

https://c5.staticflickr.com/6/5637/30545562604_0f5e91aeec_b.jpg

Ngẩng đầu lên vẫn thấy còn xa, đồng bọn đã vượt lên phía trên kia

https://c7.staticflickr.com/6/5732/31223120382_04fae63f4e_b.jpg


Thường là các thương nhân ở Kathmandu đầu tư nhiều đàn bò Yak cho thuê chuyên chở hàng lên núi. Mỗi chú bò Yak có giá khoảng 15 ngàn đô Mỹ. Chúng được nuôi nấng huấn luyện từ khi còn nhỏ, bẻ bớt 1 bên sừng để dễ điều khiển.
Hình ảnh đẹp đẽ vầy mà Mạnh cứ luôn bảo ước gì được thịt mấy chú này, thế thì tối nay chúng ta sẽ có món bít tết bò Yak tuyệt vời :D

https://c5.staticflickr.com/6/5728/30997536420_d0bb4c4f7c_b.jpg

hamacon
06-12-2016, 08:07
Sắc thu trên dãy Himalaya

Đoạn đường của ngày hôm nay quá tuyệt vời, làm cho đến khi lên đến Everest Base Camp và hướng đến Island Peak đã có lúc mình mệt đến mức muốn gọi SOS để xuống bằng trực thăng. Tuy nhiên nghĩ quá tiếc cho những đoạn đường đã đi qua, muốn quay lại ngắm nghía 1 lần nữa. Đời biết đâu không có dịp nào lặp lại cung đường này nữa.
Cả ngày dài đi dọc ngọn đồi lá cây đổi màu, ngẩng đầu 3 phía còn lại là những đỉnh núi tuyết sừng sững. Tuy nhiên thời tiết dãy Himalaya vô cùng đỏng đảnh khó chiều, vừa thấy nắng đó đã thấy mây đen kéo đến lơ lửng nuốt chửng cả dãy núi.

https://c4.staticflickr.com/6/5803/31447930715_b1b09e5725_b.jpg

Có chút buồn tàn thu

https://c3.staticflickr.com/6/5754/30522457826_05ae201e21_b.jpg

Cảnh sắc thu tràn ngập không gian khoáng đạt rộng lớn cho nên cây cối cũng như nhỏ xíu lại vậy

https://c6.staticflickr.com/6/5756/31332140101_674cdd61ae_b.jpg

Những bụi cây dại cũng đổi màu xinh xắn

https://c4.staticflickr.com/6/5327/30620468283_ddc47c8240_b.jpg

https://c6.staticflickr.com/6/5494/31447948085_8fa6945211_b.jpg

https://c6.staticflickr.com/6/5776/31332116501_9b5f175abe_b.jpg

1 chiếc trực thăng cứu hộ quạt cánh phành phạch giữa không gian nhuốm sắc thu này, phá vỡ không khí trong phút chốc rồi bay mất hút, rồi vài chục phút sau lại 1 chiếc khác tiếp nối. Càng lên cao, tiếng trực thăng cứu hộ đưa người xuống càng dày hơn. Có ai thấy trực thăng đỏ đỏ bé bé xinh xinh không

https://c3.staticflickr.com/6/5537/31058551530_fc5e66bd54_b.jpg

Tớ phát hiện hình tớ chụp hầu hết toàn lưng của cậu với Mạnh thôi Huệ ạ. Các cậu xéo khỏi hình đi cho tớ nhờ ;)

https://c4.staticflickr.com/6/5736/31317103851_2b3215688e_b.jpg

https://c4.staticflickr.com/6/5646/30620472923_bd6bfb8a6a_b.jpg

hamacon
06-12-2016, 08:23
Núi tuyết, trời thu

https://c8.staticflickr.com/6/5507/30559270863_52327691a7_b.jpg

https://c3.staticflickr.com/6/5497/31330620546_733668afd4_b.jpg

https://c7.staticflickr.com/6/5820/31330579326_df12f12d8b_b.jpg

https://c6.staticflickr.com/6/5463/31251973541_fae252960b_b.jpg

https://c4.staticflickr.com/6/5488/30559218323_d26ae85171_b.jpg

Cây cối có 1 lớp cây như rêu dây leo bám vào, phủ lên chúng 1 lớp màu bàng bạc phất phơ trong gió

https://c1.staticflickr.com/6/5442/30545004424_e9f2dfbb4a_b.jpg

Cả đám đứng xem 1 đàn bò Yak thồ hàng cồng kềnh leo núi

https://c8.staticflickr.com/6/5641/30559653783_82ae35f02f_b.jpg

hamacon
06-12-2016, 11:18
Đỉnh K2 huyền thoại độ cao 8.611m - Đỉnh cao thứ 2 sau Everest, tuy nhiên về độ hiểm trở thì K2 là đỉnh khó nhằn hơn cả Everest.
Đỉnh này thuộc dãy Baltoro Karakoram nằm giữa biên giới Pakistan và Trung Quốc. K2 là điểm cao nhất trong dãy Karakoram và cũng là điểm cao nhất ở Pakistan. Ngọn núi này được bao bọc bởi các trầm tích Tarim Basin về phía Bắc và dãy Himalaya phía nam. Ngọn núi cũng được gọi là núi man rợ vì cực kỳ khó khăn mới có thể lên tới đỉnh núi.
Do địa thế hiểm trở với các sườn đá dốc đứng, trơn trượt và thời tiết khó dự đoán, nên rất nhiều nhà leo núi đã thiệt mạng trong khi cố chinh phục đỉnh núi này chứ không phải là Everest, tỷ lệ tử vong cao nhất nhì ở các đỉnh độ cao trên 8000m.

Đỉnh K2 nhìn từ Tengboche. Còn xa hơn nhìn thấy thấp hơn đó chính là Everest.

https://c2.staticflickr.com/6/5538/31312916921_e814d71d8d_b.jpg

Giới thiệu luôn với mọi người câu chuyện về chinh phục đỉnh K2 có nhắc đến trong cuốn "Ba tách trà". Vào năm 1993, nhà leo núi Greg Mortenson nỗ lực leo lên đỉnh K2 nhưng bất thành - 1 cuốn sách hay đáng để đọc nữa về hành trình chinh phục độ cao, về những biến đổi tâm tư, bước ngoặt cuộc đời qua lối rẽ mới trong quá trình chinh phục độ cao. Ngoài ra chắc mọi người cũng biết cuốn Into thin air quá nổi tiếng đã chuyển thể thành phim Everest, do nhà báo, nhà leo núi Jon Krakauer tường thuật lại như là hồi ký về thảm họa Everest năm 1996. Hoặc là cuốn The Climb do nhà leo núi Anatoli Boukreev viết cũng nằm trong những cuốn sách leo núi rất đáng để đọc.

https://c7.staticflickr.com/6/5786/31081294750_1698cb9d31.jpg

hamacon
06-12-2016, 13:45
Tim đập thình thịch, tất cả các giác quan như căng lên khi lần đầu chiêm ngưỡng Everest ở tầm gần như vậy. Giữa đất trời khoáng đạt, Everest ngạo nghễ đứng đó sừng sững, biểu tượng của mọi mơ ước lúc này của mình. Như chỉ cần vươn tay ra là chạm lấy, nắm lấy. Trong tiềm thức cứ hư hư thực thực như vừa tỉnh 1 giấc mộng dài, như mọi thứ hoang đường nhất đều trở thành sự thực.
Mãi cho đến lúc này mình vẫn chưa hết cảm thấy nức nở, cảm giác vỡ òa vì mình đã ở đó, đã ở gần Everest đến vậy, đã chạm tay vào giấc mơ sau 5 năm dài đằng đẵng.

https://c3.staticflickr.com/6/5479/31286388242_dcd36ffabe_b.jpg

Bên tay trái là Everest 8,848m, bên phải là Lhotse 8,516m - đỉnh cao thứ 4 sau Everest, K2 và Kangchenjunga. Tuy nhiên ở góc chụp này lại thấy Everest thấp hơn Lhotse 1 chút do Everest ở phía sau :D

https://c5.staticflickr.com/6/5574/31283019692_1a3a7052b1_b.jpg

Lhotse trong 1 góc chụp khác

https://c7.staticflickr.com/6/5706/31330977606_a6f1c78b2d_b.jpg

https://c3.staticflickr.com/6/5683/30545654794_d93aea216f_b.jpg

Khumbutse - Góc chụp này thấy rõ sự phân bổ thực vật từ thấp lên cao, càng lên cao cây cối không sống nổi nữa nhường cho các lớp băng tuyết vĩnh cữu

https://c1.staticflickr.com/6/5532/31078513160_7052424657_b.jpg

1 trong những đỉnh không rõ tên

https://c1.staticflickr.com/6/5596/31078508680_cf060bc3a9_b.jpg

https://c4.staticflickr.com/6/5747/31313305691_ff2f654e34_b.jpg

Những đỉnh núi tuyết trùng điệp

https://c8.staticflickr.com/6/5816/30620282623_24c0427570_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/6/5587/31078398200_be66d7259d_b.jpg

hamacon
09-12-2016, 18:13
Đi ngang chỗ này, bắt đầu manh nha suy nghĩ về 1 hướng khác của cuộc đời, bắt đầu suy nghĩ về việc có nên thay đổi cái công việc với 8 tiếng văn phòng như hiện tại đang làm hay không :(

https://c7.staticflickr.com/6/5630/31058619910_5326deca67_b.jpg

Những chú bò Yak còn nhỏ tí hin

https://c3.staticflickr.com/6/5535/31058643610_3092d50b9f_b.jpg

https://c8.staticflickr.com/6/5663/30620557463_0ee04c9e4a_b.jpg

https://c3.staticflickr.com/6/5771/31058621770_9e32945a7f_b.jpg

Dauchandiadang
09-12-2016, 21:17
Chào bạn !

"Đi ngang chỗ này, bắt đầu manh nha suy nghĩ về 1 hướng khác của cuộc đời, bắt đầu suy nghĩ về việc có nên thay đổi cái công việc với 8 tiếng văn phòng như hiện tại đang làm hay không "
Câu hay nhất trong tháng 12 này !

Những hình ảnh qua màn hình mà tác động mạnh mẽ đến người xem - về cách đặt lại một vấn đề lớn trong cuộc sống !

hamacon
12-12-2016, 08:51
Chào bạn !

"Đi ngang chỗ này, bắt đầu manh nha suy nghĩ về 1 hướng khác của cuộc đời, bắt đầu suy nghĩ về việc có nên thay đổi cái công việc với 8 tiếng văn phòng như hiện tại đang làm hay không "
Câu hay nhất trong tháng 12 này !

Những hình ảnh qua màn hình mà tác động mạnh mẽ đến người xem - về cách đặt lại một vấn đề lớn trong cuộc sống !

Nhiều khi những vấn đề lớn lại có bước ngoặt bởi những suy nghĩ nho nhỏ đó mà bác Dauchandiadang hen :)

hamacon
12-12-2016, 09:46
Thực ra thứ mà 1 người "cần" ở cuộc đời thường rất ít ỏi giản đơn mà, chẳng qua người ta cứ thích phức tạp hóa nó lên.
Chẳng vậy mà phong trào "Less is more" của chủ nghĩa tối giản Danshari đang cực kì thịnh hành ở Nhật đó sao.

1 ngôi nhà nép mình nhỏ bé ở đây

https://c3.staticflickr.com/6/5621/30545592634_58a43642b3_b.jpg

Rồi lúc này mình lại tự hỏi, ngưỡng chịu áp lực và các giao tiếp xã hội trong công việc hiện tại của mình đến lúc nào sẽ đạt ngưỡng. Phải "giả vờ" tươi tỉnh, tràn đầy nhiệt huyết, đam mê với nghề nghiệp đến mức nào nữa, tiếp tục "giả đóng vai" là người thú vị trong công việc hay buông bỏ, suy nghĩ về 1 lối đi khác trước khi cái mớ lùng bùng khổng lồ này bám riết lấy mình.

Đó, cứ bước chân ra khỏi cái mớ bòng bong hiện tại là các suy nghĩ cứ như ở đâu đó sẵn chực nhào tới cuốn trôi luôn ra xa tít tắp

https://c6.staticflickr.com/6/5793/30559600013_90d1a87124_b.jpg

hamacon
12-12-2016, 10:13
Tiếp tục, gặp những điều giản dị trên đường đi

https://c2.staticflickr.com/6/5545/30558979913_01cdbeaa82_b.jpg

Nét bí ẩn trên các stupa

https://c8.staticflickr.com/6/5508/31313032311_bac63acc79_b.jpg

https://c8.staticflickr.com/6/5581/31428046495_9aef34a1bd_b.jpg

Đích đến của buổi chiều còn ở phía trước xa xa, dù khá là mệt mà đường đi đẹp quá, đích đến quá đỗi hấp dẫn nên đã ráng bước tới

https://c7.staticflickr.com/6/5678/30545609094_daefb258f1_b.jpg

https://c4.staticflickr.com/6/5631/31428175475_26534219ca_b.jpg

hamacon
12-12-2016, 10:29
Thỉnh thoảng gặp đàn bò Yak thồ hàng lên núi - thứ duy nhất làm cho không khí bớt phần tịch mịch đi bởi tiếng leng keng của lục lạc đeo cổ vang vọng giữa núi rừng

https://c1.staticflickr.com/6/5527/31223170312_126aeae30e_b.jpg

https://c3.staticflickr.com/6/5605/31303343442_06b843c301_b.jpg

Những đỉnh núi tuyết cứ sừng sững đâu đó sau những đám mây

https://c3.staticflickr.com/6/5529/31303369162_a384be32ce_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5701/31313255161_2dbab6ff2a_b.jpg

https://c4.staticflickr.com/6/5737/31313257691_481c7b7c80_b.jpg

Mình luôn thích cảnh vật trơ trọi như vậy hơn là phần núi rừng có cây cối. Chỉ có mây, núi và đá :)

https://c8.staticflickr.com/6/5529/30620647103_ff48d18eac_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5690/30620620393_e2a29c3f6d_b.jpg

Chiều đó lê bước chân mệt mỏi đến Dingbuche - thả phịch thân hình đã quá mệt mỏi ngồi xuống, uống ngay 1 ly mật ong gừng nóng và phải 15 phút sau mới tỉnh táo lại, bỏ bớt những gió và gió rít gào ngoài kia, thân thể ấm lại mặc cho mặt mũi vẫn tái mét và đã bắt đầu cười được nhẹ nhõm sau 1 ngày hành trình dài mệt nhoài.

https://c1.staticflickr.com/6/5476/31308541992_17ffc99426_b.jpg

hamacon
13-12-2016, 09:28
Chiều đó lần lượt đứa trước đứa sau thả phịch người xuống ghế tea house ở Dingbuche trong tình trạng lạnh ngắt, không buồn nói với nhau câu nào. Sau chầu trà nóng làm ấm người, cả đám được đưa mỗi đứa 1 cái khăn ấm lau mặt - ôi trời nó đáng quý biết chừng nào. Giữa phòng có 1 cái lò sưởi cũng giúp sưởi ấm lại mấy chai nước mới mua lạnh như đông đá tự nhiên.
Chiều tối đó khi vừa ra ngoài xem bóng tối la liếm dần phủ ập xuống Dinbuche rồi quay lại tìm trong balo mấy viên Strepsils để ngậm và quay vào đứng sát bên lò sưởi hong cho ấm lại, bất ngờ gặp anh Nhiên - người Việt đầu tiên summit Everest - khều khều hỏi mình có phải người Việt không :) Quay lại nói chuyện với anh ấy 1 lát về tình hình đoàn, về chuyến đi,... rồi chào nhóm của Nhiên cũng đang đi trek EBC đợt này theo lời mời của Tiger. Đoàn đó gồm 5 người đi rất khỏe, không hề dừng lại nghỉ ngày nào, đi liên tục và xuống thì còn nhanh hơn nữa.
Cả nhóm lại vừa ăn vừa xem tấu hài, mà diễn viên chính luôn là Tuấn Anh, Le La và Hưng. Những người còn lại vừa cười ngặt nghẽo vừa phụ họa câu được câu mất. Đến giờ mình vẫn ngạc nhiên sao Tuấn Anh lại là 1 kỹ sư mà không phải là 1 diễn viên hài kịch nhỉ ;)
Tối đó lại còn kiếm đâu được bộ bài Nepal, cả nhóm ngồi đánh bài tới khuya lắc khuya lơ đến lúc tất cả các nhóm khác trong tea house đã đi ngủ hết rồi nhóm mới lục tục kéo nhau đi ngủ.
Thuốc nhức đầu lại là cứu cánh của 1 số bạn. Mình vẫn cứ bị cảm cúm ho hoành hành, nhưng đêm ngủ ngon do mỗi lần nghẹt mũi tỉnh giấc lại dùng bình xịt khoáng Sterimar mà Le La bảo cả đoàn mua mang theo. Lúc này cũng dồn hết thuốc chống sốc độ cao qua cho Trung vì tới đây mới biết Trung không mua thuốc này, không rõ có uống viên thuốc nào không mà hình như Trung đã bắt đầu bị mất ngủ.
Mơ đẹp đêm nay nhé mọi người. Ngoài trời mây mù không thấy trăng sao gì cả.
Không sao. Mai còn cả 1 ngày dài nghỉ thích nghi với độ cao Dinbuche 4410m mà.

Cái đám túm tụm ở góc xa bên tay phải ;)

https://c7.staticflickr.com/1/185/31221602150_0800690586_b.jpg

Mỗi người 1 kiểu :D

https://c4.staticflickr.com/1/260/31592853995_f400f6a8f1_b.jpg

Vinh à, em choán chỗ quá xá, xịch qua chút coi

https://c7.staticflickr.com/6/5576/31330774686_1bd4f02791_b.jpg

//Túi ngủ lạnh ngắt, đèn có ánh sáng leo lét do dùng điện năng lượng mặt trời ít ỏi, đeo đèn pin lên trán lại viết dăm bảy dòng ghi nhớ

hamacon
13-12-2016, 12:33
Ngày thứ 6
Sáng đó nhóm có 9 người leo lên 1 ngọn đồi kế bên Dinbuche để tập leo cao ngủ thấp, Samie ở lại đọc sách chơi. Trời lúc âm u lúc ánh nắng rực rỡ. Mình coi như lết từng bước lên đồi, gió thổi rát buốt luôn mũi - mà nếu dùng khăn đa năng che mũi lại thì khó thở, không che thì rát buốt không thể nào đi được.
Bước lên được đây, đặt 1 viên đá lên chỗ này, mong rằng sẽ có dịp nào đó quay lại - hoặc con gái sẽ leo lên đây lấy nó về cho mình. Biết đâu nhỉ ;)
Ngồi đây ngắm ngọn Ama Dablam 6,812m sừng sững

https://c7.staticflickr.com/6/5687/30545517614_0cf7134e75_b.jpg

Kể từ giây phút này thì Hưng và Tuấn Anh luôn miệng nhắc, đích đến kế tiếp sẽ là Ama Dablam, miệng luôn đọc ama dablam ama dablam nghe trẹo lưỡi nhập tâm luôn. Okay fine các bạn cứ việc đọc đi, dù gì chuyến tới cũng phải là Mera Peak, còn sau muốn gì thì muốn :D

https://c4.staticflickr.com/6/5591/31427799355_614cd540ea_b.jpg

https://c8.staticflickr.com/6/5648/30559303623_77ed2ac118_b.jpg

https://c4.staticflickr.com/6/5482/30559314363_bc9635e4c8_b.jpg

Cặm cụi leo

https://c5.staticflickr.com/6/5698/31330764556_44a0cc139f_b.jpg

https://c4.staticflickr.com/6/5823/31252402971_17d2ae5470_b.jpg

hamacon
17-12-2016, 09:08
Đi trong mây mù lên núi

https://c1.staticflickr.com/1/485/31465944712_4dfb36689b_b.jpg

https://c5.staticflickr.com/1/445/31575428596_4e370edc26_b.jpg

https://c4.staticflickr.com/6/5482/30559314363_bc9635e4c8_b.jpg

Cũng hên là do sáng đó chỉ trek nhẹ nhàng lên đồi rồi nghỉ ngơi, vậy thôi mà lúc leo Uttam cũng cứ phải dừng lại đợi mình suốt vì thấy mình có vẻ đi nặng nề quá :D

https://c3.staticflickr.com/1/285/31575439066_cd712861c1_b.jpg

Bánh chapati chấm với cà ri, nhẹ hơn vị Ấn chút xíu

https://c3.staticflickr.com/1/508/30771329194_fa9286240e_b.jpg

Bữa ăn ngon nhất suốt hành trình lại là khi quay về đến Phading, được bác guide nấu cho món gà cari theo kiểu Nepal, ăn kèm với bánh chapati, cơm, súp rau và đậu, rau luộc,.. vô cùng đầy đủ và ngon lành.

https://c4.staticflickr.com/6/5610/30807239403_35f6c5c4a2_b.jpg

https://c5.staticflickr.com/1/379/31579847276_3001a7f83e_b.jpg

https://c4.staticflickr.com/1/518/31617165275_64ee3f311d_b.jpg

hamacon
19-12-2016, 09:55
Đứng ngắm ngọn Ama Dablam 1 lúc rồi chia làm 2 nhóm, 1 nhóm tiếp tục leo cao hơn nữa, 1 nhóm đi về tea house nghỉ ngơi. Mình đi như bay xuống ngay vì đã quá đuối rồi. Về đến nơi đánh 1 giấc dài đợi nhóm về ăn trưa. Phải đến gần 3h chiều nhóm leo tiếp mới về đến nơi. Buổi chiều nghỉ ngơi, lang thang qua vài cửa tiệm ít ỏi ở Dingbuche uống trà tán gẫu rồi ghé tiệm tạp hóa mua mấy chai nước. Cho đến lúc này thì dù nước luôn lạnh ngắt như chỉ chực đông đá, cổ họng luôn rát buốt vì cảm nhưng vẫn ráng uống khoảng 4-5 lít nước/ ngày. Mình nghĩ lần tới có đi sẽ mang theo nhiều bình giữ nhiệt nhất có thể, ít nhất còn trữ được ít nước nóng mà uống. Dù nước nóng trên này có giá rất cắt cổ, mỗi bình nước có giá 9 đô - chỉ đủ mỗi người 1 ly nước nhỏ xíu như ly uống rượu đế vậy :(

Cách mà dân vùng này nấu nước nóng đây, đắt đỏ là đúng rồi

https://c1.staticflickr.com/1/650/31484167392_e892bd66bb_b.jpg

Những stupa luôn lặng lẽ bí ẩn ở mọi nơi

https://c2.staticflickr.com/1/681/31630904505_03cb18b388_b.jpg

Dingbuche là 1 thung lũng nằm lọt thỏm giữa các đỉnh núi

https://c2.staticflickr.com/6/5458/30620715993_cecc54219e_b.jpg

Chỉ có vài ngôi nhà

https://c2.staticflickr.com/1/482/31612987225_6a394898e8_b.jpg

https://c7.staticflickr.com/6/5508/31303408782_d575487cd2_b.jpg

Các hàng rào bằng đá

https://c2.staticflickr.com/1/268/30802985233_b07cbbc70a_b.jpg

Tối đó là 1 buổi tối rất đáng nhớ phải không nhỉ? Có ai hân hạnh được tổ chức sinh nhật ở độ cao 4500m giữa tea house chật ních người đủ màu da như em không Le La?
Lúc vừa ăn tối xong, Huệ khều mình bảo hôm nay là sinh nhật Le La đó. Samie và mình tới bàn với chủ tiệm và ông í nói thôi nhanh nhất là 1 cái pan cake mật ong. Đám còn lại ngồi đánh bài say mê không hay biết gì cả giữa tiếng ồn ào huyên náo của cả cái tea house, giữa những lời gào chúc Happy Birthday của 3 nhóm khác chúc mừng sinh nhật những người trong nhóm họ. Có lúc đèn tea house phụt tắt rồi mở lên tạo bất ngờ do 1 nhóm có chuẩn bị cả bánh sinh nhật chúc mừng 1 cô nàng xinh đẹp da trắng.
Đợi phải có đến cả tiếng sau, chủ tiệm mới ra hiệu cho mình là bánh đã xong, tới lục tung cả quầy lên tìm ra vài cây nến cắm lên chiếc bánh, trịnh trọng mang ra bàn nói lời Chúc mừng sinh nhật, Le La yêu dấu <3
Thế rồi cả tea house như ong vỡ tổ, tụ tập lại 4 người có cùng ngày sinh, 4 màu da quốc tịch khác nhau cùng chụp chung 1 kiểu ảnh, cùng hát vang bài Happy birthday :)

hamacon
19-12-2016, 10:15
Ngày thứ 7 của hành trình, từ Dinbuche tới Lobuche 5000m

Tạm biệt view nhìn Ama dablam tuyệt đẹp

https://c4.staticflickr.com/6/5732/31448854355_5c8d828b5d_b.jpg

Vác hành lý lên đường

https://c8.staticflickr.com/1/618/31612941615_75d7da3e77_b.jpg

Chỉ mới nắng chói chang, khi đi tiếp lên đồi chỉ cách Dingbuche khoảng 10 phút sau mây đã ập xuống nhìn Dingbuche lãng đãng

https://c1.staticflickr.com/1/395/31260185480_43d539bb4e_b.jpg

Bắt đầu ngày nặng nề nhất hành trình của mình, chứng cảm cúm đã đến mức khó chịu vô cùng, gió thổi rát buốt cộng với thời tiết u ám suốt cả ngày dài. Mình lấy niềm vui duy nhất trong ngày là chụp hình ra để lấn át bớt việc cổ họng đau như bùng cháy, thân thể như rã ra từng khúc. Vậy nên hình của đoạn này mình đã chụp nhiều nhất. Cảnh ngày hôm nay đúng chất cô liêu u ám, đối với mình lại là 1 nét đẹp có sức hấp dẫn khác biệt. Nhóm có lúc đi tụ lại, có lúc dãn nhau ra 1 khoảng, dẫn đoàn vẫn là ông Ob, chốt đoàn là Uttam. Người đi sau không nhìn thấy người đi trước ở khoảng cách vài chục mét.

Đi trong hư vô

https://c1.staticflickr.com/1/451/30771275944_7f541d1cb0_b.jpg

hamacon
19-12-2016, 17:05
Hành trình mệt mỏi hôm đó mình chỉ nhớ đã mấy lần phải cáu lên với Hương Ó Sằm rồi :D vì Hương đi rất nhanh nhẹn, đến 1 quãng nào đó lại dừng lại hô hào mọi người đi nhanh lên, đi gì như rùa bò :( Trong khi cái đám còn lại hầu như đều lết đi rất chậm chạp.
Thực ra thì tốc độ đi như thế nào là do mình quyết định thôi, cứ nhởn nhơ mà ngắm cảnh chứ vội vàng gì đâu. Có điều gió thổi lạnh buốt quá, hầu hết đều cố đi nhanh đến nơi nghỉ.

Những chú bò Yak có bộ lông tuyệt đẹp

https://c3.staticflickr.com/1/327/31484171522_7e1f668a43_b.jpg

https://c3.staticflickr.com/1/146/31484174962_48f40ce7b6_b.jpg

https://c7.staticflickr.com/6/5593/30771270614_b320e4eaf6_b.jpg

1 ngôi nhà trông rất ma quái giữa cái không khí kì dị này, chẳng khác nào phim kinh dị

https://c5.staticflickr.com/1/504/31595814036_c8513c2eaf_b.jpg

https://c3.staticflickr.com/1/26/31486191482_72423a1c71_b.jpg

Hình các con bò Yak đều là Mạnh chụp, chắc mê thịt bò quá chụp nghía đỡ thèm hen :D

https://c8.staticflickr.com/1/451/31517189031_6c8edc9964_b.jpg

https://c5.staticflickr.com/1/625/31260085580_bf768604f7_b.jpg

hamacon
20-12-2016, 09:31
Thiếu oxy là điều mà cơ thể mỗi người đều cố gắng thích nghi khi cất từng bước lên Everest Base Camp. Lượng oxy quãng đường này còn chừng 55% so với bình thường.
Ngày hôm đó là 1 ngày mệt, đuối nhất trong hành trình. Mình lê từng bước nặng nhọc, dồn hết sức lên 2 cây gậy chống mà lê bước. Cứ mỗi bước đi là mỗi ho mà thuốc kháng sinh liều mạnh cũng không thể nào dập nổi. Còn thêm mấy thứ vớ vẩn hàng tháng mà phụ nữ phải chịu đựng nữa. Thời tiết hôm đó là 1 ngày cũng âm u kì quái. Cả nhóm bước đi cứ như những con zombie, cũng không nhìn thấy trước mặt quá xa. Tuy nhiên mọi người có lẽ vẫn đang tận hưởng theo cách của riêng mình. Toàn những người chân đã đi khắp chốn, luôn tìm ra cách thích nghi dễ trong mọi hoàn cảnh khác nhau mà.

Thực sự thì dù mệt và đuối vậy mình vẫn nghĩ, đây đúng là cảnh cô liêu chỉ có núi, đá và mây mà mình mong đợi được thấy nhất hành trình <3 Từ chặng đường này trở lên, cảnh vật cứ như bước qua một thế giới khác hẳn thế giới ngoài kia. Chỉ trơ trọi vậy thôi mà sao có sức hấp dẫn mãnh liệt.

https://c5.staticflickr.com/1/646/31595447436_d75e71cea6_b.jpg

https://c7.staticflickr.com/1/363/30791002094_01413a05f5_b.jpg

Đoạn này nhìn đơn giản vậy mà lê từng bước quá khó khăn

https://c5.staticflickr.com/1/541/31260067620_62ddbc8fde_b.jpg

Dừng chân nghỉ, thở cứ thật sự như mấy em chó bị say nắng nhưng dưới cái lạnh buốt da :D

https://c6.staticflickr.com/1/31/31516678861_ddef9b8157_b.jpg

https://c6.staticflickr.com/1/706/30930949613_38a1f2b3e4_b.jpg

hamacon
20-12-2016, 16:24
Đi qua khu tưởng niệm những người đã nằm lại dãy Himalaya vì các lý do khác nhau. Lúc này cảm thấy được nằm lại ở đây có vẻ là cái kết trọn vẹn cho 1 cuộc đời dài đầy thú vị :)

https://c1.staticflickr.com/1/489/30813380144_4c5617c6cb_b.jpg

https://c5.staticflickr.com/1/75/31485907412_cbb972fa56_b.jpg

https://c7.staticflickr.com/1/471/30791234134_43213b648d_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/474/30791250824_47706f03b5_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/6/5565/31632608465_bee082a87d_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/1/472/30822247033_0b7e78b767_b.jpg

hamacon
21-12-2016, 09:28
Vừa rồi kênh HBO chiếu lại phim Everest phiên bản 2016, nhóm có nhắc lại đã gặp một số bia tưởng niệm các nhà leo núi đã thiệt mạng ở thảm họa kinh hoàng Everest năm 1996. Đương nhiên thân xác của họ còn nằm rải rác đâu đó ở độ cao trên Camp 4 - 8000m, có rất nhiều nhà leo núi thiệt mạng ở ngay Hilary Step - 8760m.
Như lời giới thiệu cuốn Into thin air về thảm họa Everest 1996, khi Jon Krakauer lên được đỉnh Everest vào đầu giờ chiều ngày 10 tháng 5 năm 1996, Jon đã không ngủ trong 57 giờ liền và quay cuồng vì những tác động lên não của chứng hạ oxy huyết. Khi Jon quay lưng để bắt đầu di chuyển xuống núi từ độ cao 8.848m (xấp xỉ độ cao của một chiếc máy bay Airbus, với mức oxy ở đỉnh còn 33%), hai mươi nhà leo núi khác vẫn đang tận lực bò lên đỉnh mà không biết rằng bầu trời đã bắt đầu nổi bão, thảm họa đã cận kề. Mùa leo núi tang tóc nhất lịch sử Everest.

Xa xa là bia tưởng niệm Scott Fischer - trưởng đoàn hướng dẫn leo núi người Mỹ.
Trong phim Everest 2016 Scott Fischer do Jake Gyllenhaal thủ vai, nhớ mãi cái vẻ ngạo nghễ bất cần đời của vai diễn này.

https://c8.staticflickr.com/1/671/31658826791_2613bc66d4_b.jpg

Về món đam mê mạo hiểm này, kể ra phụ nữ chiếm con số rất nhỏ, nhưng không phải là không có. Như ở thảm họa Everest 1996, người phụ nữ Nhật nhỏ bé đã 47 tuổi Yasuko Namba - người đã leo 8 đỉnh trên 8000m cũng đã thành công với Everest. Tuy nhiên do summit khi chiều xuống nên đã thiệt mạng trên đường quay xuống núi.
Gần đây nhất cũng có tới 3 người phụ nữ đã summit đủ 14 đỉnh trên 8000m, trong đó đặc biệt nhất là 1 y tá và cũng là nhà leo núi người Áo - Gerlinde Kaltenbrunner. Người không cần dùng bình oxy và vừa hoàn thành luôn đỉnh cuối cùng là đỉnh khó nhất trong các đỉnh trên 8000m - K2 vào năm 2011. Mặc dù để summit được K2, Gerlinde Kaltenbrunner đã mất tới 6 lần mới thành công. Có thể xem thêm về hành trình của nhà leo núi này trên youtube, Gerlinde Kaltenbrunner: Conquering K2 | Nat Geo Live
Đúng như tên gọi 1 series phóng sự cực kỳ nổi tiếng của BBC - K2: the killer summit :)
Và, sau tất cả, hàng năm vẫn có 1 số lượng lớn các nhà leo núi chuyên nghiệp hay bán chuyên đều đặn tiến về dãy Himalaya để tham gia vào công cuộc chinh phục thử thách để đời này.

https://c5.staticflickr.com/6/5555/31402847820_5fab4174de_b.jpg

Everest nhìn từ đường trek lên EBC

https://c2.staticflickr.com/1/496/31659337881_dc7b01e121_b.jpg

1 đỉnh nào đó không biết tên trên đường đi

https://c3.staticflickr.com/1/616/31628450282_af9256d1b9_b.jpg

hamacon
21-12-2016, 12:04
Sắp đến địa điểm nghỉ trưa rồi, cố lên. Vẫn còn 1 chút xíu cây cỏ dại

https://c4.staticflickr.com/6/5610/31632492635_99ca235a64_b.jpg

https://c3.staticflickr.com/1/448/31485653122_b7ff91efa8_b.jpg

Đã đến điểm dừng chân độ cao 4620m. Trưa nay mình chỉ húp được 1 chút súp cà chua toàn nước có vị chua chua, không thể thêm bất cứ thứ gì nữa, uống thêm được vài ly nước nóng và nửa lít nước nữa để chống sốc độ cao. Ở vùng đồng bằng ấm áp, việc uống lần 1 lít nước là bình thường, chứ lúc đó mình nhớ mỗi lần uống nước lạnh vào cổ họng cứ rát rạt cực kì khó chịu, và do lạnh cũng không có nhu cầu uống nước nữa. Le La có mang theo khô thịt bò, đưa ra cả nhóm ngồi nhai đỡ nhạt miệng kèm với đồ ăn đã không còn cảm thấy mùi vị gì nữa. Cũng như mình, Samie và vài bạn nữa cũng cùng cảm giác, có nhiều bữa chỉ nuốt đỡ vài ngụm súp cầm hơi, không ăn được bất cứ thứ gì khác. Nhưng có hề gì đâu, cơ thể đã được tập luyện trước đó kha khá sẽ chịu được hết.
Mình cân cả thế giới chỉ bằng niềm đam mê đi trekking mà nhỉ ;)

https://c8.staticflickr.com/1/645/31632600895_6c6c4ed42d_b.jpg

Bên ngoài tea house nghỉ chân, chỉ ngồi ngoài 1 chút thôi còn phải chui vào nhà. Khi di chuyển sẽ bớt lạnh hơn, còn ngồi 1 chỗ vậy chỉ 15 phút sau là co ro hết

https://c5.staticflickr.com/1/575/31595455116_92b371dee4_b.jpg

Thỉnh thoảng trời quang mây tạnh được chút ít

https://c8.staticflickr.com/1/493/30822409463_aa7f777042_b.jpg

Đi tiếp đi Le La ơi!
Về rồi Le La luôn bảo "anh ơi đô thành từ đây em sống không quen", chúng ta chỉ thuộc về rừng núi Le La nhỉ ;)

https://c3.staticflickr.com/1/505/30791243074_eea7a6f633_b.jpg

hamacon
21-12-2016, 12:28
Nghỉ ngơi chừng 1,5 tiếng lại lên đường. Kể từ đây đã không còn màu xanh của cây cối nữa dù là cây dại, chỉ vài mảng rêu bám vào đá hoặc vài loại hoa dại cực kì hiếm hoi sống len lỏi nhỏ bé giữa vùng Khumbu này.
Đích đến buổi chiều nằm ở tít tắp sau đám mây kia xa không thấy

https://c7.staticflickr.com/1/163/31260071870_bbdf180088_b.jpg

https://c4.staticflickr.com/1/221/31632884515_54bd20ac10_b.jpg

Thỉnh thoảng sau đám mây lại nhô ra 1 đỉnh núi tuyết - Everest đã trong tầm mắt thật gần rồi :)

https://c4.staticflickr.com/1/227/30822678683_18085fc056_b.jpg

https://c8.staticflickr.com/1/645/31632783295_9b54f723b5_b.jpg

Cảnh như vầy mê hoặc mình hơn bất cứ thứ gì khác, thật lòng sau chuyến này đích đến các chuyến kế sẽ là các nơi cao hơn hoặc có độ hoang dã khác biệt, mình hoàn toàn mê mệt cảnh trơ trọi, tạm thời không còn hứng thú với cảnh cây cối tươi tốt nữa. Ấn tượng sâu sắc

https://c5.staticflickr.com/1/578/31260532700_5959dcd4ca_b.jpg

Bachduong65
23-12-2016, 16:31
Nín thở đọc một mạch topic của Hamacon, một cô gái nghị lực, dũng cảm và rất dí dỏm :) Cảm ơn Hamacon đã cho mọi người thưởng ngoạn chuyến trekking Everest qua màn ảnh cùng với những dãy núi hùng vĩ tuyệt vời!

hamacon
24-12-2016, 11:12
@Bachduong65: Em cám ơn chị nhiều đã lặn lội qua mạn châu Á ủng hộ bài viết của em :) Mùa đông này chị có đi dạo dưới những hàng bạch dương phủ tuyết trắng xóa không ạ :)

hamacon
24-12-2016, 11:20
Hiếm hoi mình mới đi chơi lễ Giáng Sinh, bởi vì kiểu như nào giờ luôn thấy ngày này mình chỉ hùa theo cho vui chứ không thuộc về Giáng Sinh. Vậy mà đợt này nhờ nhóm leo núi, mình đã có một mùa Giáng Sinh đáng nhớ biết dường nào <3

Giáng sinh vui vẻ nhé các bạn :)

https://c5.staticflickr.com/1/355/31462445580_c190c86166_b.jpg

hamacon
24-12-2016, 11:31
Đi qua đoạn này, Tuấn Anh đang đi sau gọi mình lại kể, Tuấn Anh đã từng thấy cảnh này trong 1 khoảnh khắc cách đây ít lâu trong quá khứ. Giờ nó vừa hiện ra trước mặt. Và giải thích luôn là hiện tượng này gọi là Deja Vu - nhìn thấy 1 hiện tượng trong tương lai từ quá khứ. Nghe cứ như không gian ảo nào đó tồn tại song song với cuộc sống này vậy.

Tiếp tục với gió thổi rít bên tai, bước đi chậm chạp qua từng mỏm đá nhỏ, rồi lần lượt từng ngọn đồi, từng núi đá đều bước chân qua để tiến về Lobuche 5000m.

https://c3.staticflickr.com/1/561/31595707946_2bcc8ff318_b.jpg

https://c4.staticflickr.com/1/337/30822658283_3fcda1eba8_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/1/448/31632881625_c9c1828df5_b.jpg

https://c8.staticflickr.com/6/5562/30822776303_b3e2344fc1_b.jpg

Dự tính là thử đấu bò Yak mà diễn chưa đạt :D

https://c4.staticflickr.com/1/770/31632950475_4c2cbbd985_b.jpg

hamacon
26-12-2016, 10:41
Chiều đó, mắt bắt đầu mờ dần đi khi vừa tới Lobuche 5000m.
Vào đến nơi mình mò vào mở túi ngủ lên chui vào nằm mê mệt. Uttam khều khều rồi dúi vào tay mình 1 miếng gừng đã nướng còn ấm nóng, bảo ngậm vào đi. Mở mắt lờ đờ cầm lấy miếng gừng cho vào túi rồi thiếp đi không hay gì nữa cả. Samie và vài bạn khác vẫn còn chưa tới nơi. Mình nằm đó đâu khoảng vài tiếng thì chắc nhóm đã đến nơi đầy đủ, Uttam gọi ra ăn tối. Khi mở mắt ra mình bắt đầu có chút hốt hoảng vì hoàn toàn chỉ thấy mờ mở ảo ảo, phải lần vào vách đi ra ngồi ăn tối. Mình không nói với ai về việc không nhìn thấy gì nhiều nữa, mắt chỉ thấy những cái bóng mờ nhạt trước mặt. Đầu không đau nhưng ho như điên dại, ngậm gừng nướng hay uống trà gừng mật ong nóng cũng chẳng có ích gì.
Các bạn khác đã phải dập tới tấp Panadol extra để chống lại việc đau đầu như búa bổ.
Mình đã biết đến chứng mù tạm thời của sốc độ cao, không ngờ nó lại nhắm trúng mình. Đã nghĩ nếu sáng hôm sau không bớt mình sẽ phải gọi trực thăng SOS ngay. Trao đổi với bác Ob, bác bảo là bình thường thôi, sáng mai cháu sẽ hết không sao đâu. Cứ việc ngủ ngon giấc đi, tinh thần lúc này vẫn là quan trọng nhất. Cháu đã ấp ủ giấc mơ đến thật gần Everest bao lâu rồi mà, đâu có thể nào chỉ vì chuyện vặt vãnh này mà từ bỏ nó dễ dàng vậy được. Chỉ một cái ôm truyền cho mình chút tinh thần lúc đó của bác Ob mà cảm thấy an tâm hẳn.
Mặt mũi tuy không còn chút tươi tỉnh nào, nhưng vẫn như thường lệ bàn với Ob và Uttam lịch trình ngày hôm sau sẽ làm gì, thông báo cho cả nhóm được rõ. Rồi ngồi đó xem nhóm lại đánh bài và nói vài chuyện linh tinh. Độ vui tươi hào hứng đã có chút giảm đi đáng kể nhưng có vẻ như việc nói vài ba câu lảm nhảm không đầu không đuôi đó, cả nhóm giúp nhau cảm thấy được luôn có bạn bè bên cạnh.

https://c8.staticflickr.com/1/234/31517136831_0223d725ba_b.jpg

hamacon
26-12-2016, 12:15
Vì nghề nghiệp cho nên mình thường online khá nhiều, có nghĩa là dùng Facebook và 1 số mạng xã hội khác suốt. Chỉ lúc đi chơi thì tận dụng thời gian nghỉ ngơi để trốn khỏi đó. Ngay cả cập nhật thông tin về nhà cũng làm biếng nữa.
Vậy mà tối đó cảm thấy yếu đuối hẳn đi, mong được nói chuyện với ai đó một lúc. Thế là lên mạng chỉ để chat chit, nói vài ba câu lảm nhảm à ừ vẫn ổn mà, có quái gì đâu. Mặc dù vừa chat nhìn điện thoại mà nước mắt cứ ứa ra, nhìn không rõ, gõ theo quán tính bàn tay. Chắc là sai chính tả nhiều lắm. Còn nhớ mang máng lúc đó đã đuối cỡ nào, cứ như vài dòng chat bình thường đó đã cứu cánh tinh thần mình trong lúc đó. Đúng là nhiều khoảnh khắc trong đời, có nhiều người đã vô tình làm phao cứu sinh cho người khác mà không hay không biết nhỉ :)

https://c4.staticflickr.com/1/684/31764414131_da7bff5747_b.jpg

Bò từ từ từng bước lên núi

https://c8.staticflickr.com/6/5577/31661728391_d406e59536_b.jpg

https://c7.staticflickr.com/1/745/30936802494_7025e9ec8c_b.jpg

hamacon
30-12-2016, 09:36
Với độ cao dãy Himalaya, theo thống kê có khoảng 50% người leo núi bị sốc độ cao phải quay lại. Mình chẳng biết thống kê dựa vào đâu, cũng không biết có chính xác không nhưng thực tình thấy có vẻ trực thăng cứu hộ khu vực này hoạt động hết công suất :D Được cái hay là nhóm mình cho đến giờ 10 đứa dù có triệu chứng lẻ tẻ thì vẫn còn bi bô nói cười được, tuy có nhăn nhó méo mó xíu :)
Dãy Himalaya hướng từ Nepal có khoảng 10 cung trekking chủ đạo, trong đó theo các đánh giá trên tripadvisor thì Everest Base Camp là cung đường có độ khó khó nhằn nhất, còn các cung đường như Annapurna Base Camp hay Manaslu thì đỡ hơn. Khi nghĩ đến trekking dãy Himalaya, mình tìm kiếm thông tin và xem hình ảnh thấy thích EBC nhất vì cái độ trơ trọi như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác biệt của nó. Vậy nên cứ chọn đã, khó hay dễ tính sau.

Mình biết trong mình có 1 loại lì thuộc về bản chất rồi. Cơ thể vốn không phải khỏe như trâu bò đâu, nhưng độ lì khá cao. Một khi đã muốn thực hiện gì đó, sẽ rất lì mà quyết đến cùng, đến khi nào còn cảm nhận được niềm vui. Còn khi đã hết 'cảm' được rồi thì sẽ buông bỏ. Mục tiêu, đích đến là thứ gì đó rất xa vời với mình, hành trình vẫn quan trọng hơn.
Như mình đã đọc đâu đó trong 1 cuốn du ký từ khá lâu rồi: Đi để mà đi chứ không phải để đến.
Nguyên tắc duy nhất bạn chồng đặt ra cho mình là muốn đi bụi, làm ơn làm ơn chỉ chọn chỗ "có ánh sáng văn minh nhân loại" mà đi. Vậy nên chuyến đi châu Phi đợt trước thật ra mình đã lén đi mà đâu có nói với bạn í làm chi, nói thì chắc còn lâu mà thực hiện được :) Nhưng rồi mình nghĩ, từ nay về sau có lẽ hầu hết chỉ đi những nơi bụi bặm khi còn khỏe, còn những chỗ nhẹ nhàng thư giãn thì để dành già đi là vừa. Thế là mình quyết "chiến" đến cùng để đi 1 cách "quang minh chính đại". Trước khi đi cung đường này, bạn bè mình và chồng từng dính vào vụ động đất Nepal năm trước nên bạn chồng sau khi cản mãi mình không thay đổi quyết định thì đã phải nhượng bộ.
Bạn í bảo mình đi nhớ quẳng lại cái lịch trình ngày nào ở đâu để có gì còn biết đi mà tìm xác về :D Thật ra chẳng có quái gì nguy hiểm đến vậy, nhưng mà mình cũng tát nước theo mưa làm nghiêm trọng luôn thể, bảo với bạn í, cung đường này đi mà có gì không cần đem xác về chi cho mệt. Cứ để đó thế mới trọn vẹn 1 cuộc đời đáng sống chớ, hì hì.

Và cũng đã có khá nhiều người Việt bị sốc độ cao ngay từ 5000m này chứ không ít đâu. Sốc độ cao hoàn toàn do cơ thể một người thích ứng như thế nào với độ cao, với độ loãng không khí trên cao. Không bởi vì người đó mạnh khỏe hay yếu ớt, không vì người đó mập hay ốm,.... Vậy nên thường trên các diễn đàn về leo núi vẫn thấy những nhà leo núi chuyên nghiệp khuyên nên bơi nhiều vào để nở phổi, dễ thích nghi hơn.

Một chiếc trực thăng đón 1 phụ nữ phương Tây bị sốc độ cao, đưa xuống núi. Có vẻ ca này khá nặng, người phụ nữ lết đi được 2 người khác dìu.

https://c1.staticflickr.com/1/747/30936803704_992879558f_b.jpg

Trạm dừng chân Lobuche

https://c3.staticflickr.com/1/407/31405744090_4cc8b44695_b.jpg

https://c6.staticflickr.com/1/755/31778059405_9096e29397_b.jpg

hamacon
03-01-2017, 08:15
Dù bất cứ chuyện gì xảy ra mình vẫn nghĩ cứ ngủ 1 giấc rồi sáng mai mọi việc sẽ ổn thôi.
Đêm ở Lobuche đó mình đã ngủ li bì không biết gì, đêm tỉnh dậy vẫn cảm thấy mắt chỉ nhìn thấy mờ mờ. Rồi nằm xuống ngủ thẳng tới sáng dậy. Khi mở choàng mắt nhìn ra ngoài qua tấm nilon thấy ngoài kia nắng đã bắt đầu, bầu trời trong xanh, chóp núi cao vời vợi rất rõ ràng trong lành. Mắt đã sáng rõ như chưa từng có chuyện gì tối qua vậy :)
Samie chưa dậy, mình tung túi ngủ, mặc trên người mỗi cái áo khoác mỏng chạy ào ra ngoài nhìn cho rõ bầu trời cao trong xanh cỡ nào, mắt đã sáng rõ cỡ nào rồi ngoác miệng cười thành tiếng thật vui vẻ như con ngớ ngẩn, gặp những người đi xách nước chuẩn bị cho teahouse hay những bạn trek khác mình vẫn vừa cười vừa gào thật to "Namaste" :D Rồi lại chạy ào vào vì lạnh run cầm cập chân chỉ có đôi dép xỏ ngón dù có mang vớ :D

Hôm đó nhóm đã đi leo lên 1 ngọn núi bên cạnh tập leo cao ngủ thấp tiếp. Samie và mình hay thêm ai đó nữa cùng ở lại không leo. Mạnh có thu hoạch được một đống hoa cỏ dại lí nhí mang đặc trưng riêng của vùng lòng chảo Khumbu mang về. Mình nhớ mang máng chương trình trên National Geographic có giới thiệu rằng loại hoa dại này rất đặc biệt, nó có thể sống sót 1 cách thần kì ở nhiệt độ luôn âm và độ cao khắc nghiệt của vùng này. Điều đáng tiếc là lúc quá mệt mỏi trong người, mình đã quên mất lời dặn dò của con gái rằng nhớ mang về cho con một ít con sưu tầm. Chỉ nhớ mang được vài viên đá ngũ sắc ở chân dãy Everest về thôi :(

Sau cữ ăn sáng chỉ nuốt được 1, 2 ngụm bột yến mạch loãng, mình lại li bì vì mệt mỏi tiếp cho đến chiều hôm đó mới tỉnh táo dậy ra ngoài tán gẫu, xem bộ phim tài liệu về sherpa và các cung đường trekking. Tối đó coi như hoàn toàn ổn để mai bắt đầu tăng độ cao tiếp.

Những con bò Yak ở trạm dừng chân Lobuche

https://c5.staticflickr.com/1/442/31689879260_91321c043c_b.jpg

https://c8.staticflickr.com/1/369/32064885535_6f0e293c31_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/266/31630901152_4a656e0424_b.jpg

hamacon
03-01-2017, 10:30
Lobuche đi Gorakshep 5180m

https://c8.staticflickr.com/1/510/30968477783_16bf0d7711_b.jpg

https://c4.staticflickr.com/1/354/30968469923_1cab132462_b.jpg

https://c8.staticflickr.com/1/617/31661792191_126f14d6b9_b.jpg

Sáng đó trời trong xanh ngắt, bước chân rất nặng nề, khí trời lạnh buốt nhưng mình khá phấn chấn lên đường

https://c8.staticflickr.com/1/711/30968471543_c41351f07f_b.jpg

https://c5.staticflickr.com/6/5575/30936761684_4f91da078b_b.jpg

https://c3.staticflickr.com/1/515/31405755490_0fe767702f_b.jpg

hamacon
03-01-2017, 14:00
Đoạn này không hiểu sao gặp rất nhiều đoàn lên núi vậy nữa. Nườm nượp như đi chợ phiên

https://c5.staticflickr.com/1/469/31134054924_553067e55e_b.jpg

Đến đây mình cảm giác đã thích nghi được độ cao nên khá phấn khích, tuy trong người vẫn còn mệt mỏi nhưng có vẻ ổn hơn hôm trước

https://c1.staticflickr.com/1/398/30936767104_f71eeff611_b.jpg

https://c8.staticflickr.com/1/368/31974051975_2530dbdb65_b.jpg

Nhóm mình ăn bận màu mè phết hen

https://c3.staticflickr.com/1/451/31740890786_6e26ee86e9_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/411/31405627560_15cdc8094c_b.jpg

tolai0201ii
03-01-2017, 18:54
Cảm ơn bác đã share nhiệt tình !


http://www.*******************/hoc-phi-hoc-lai-xe-o-to.html (http://www.*******************/hoc-phi-hoc-lai-xe-o-to.html)

hamacon
04-01-2017, 10:32
Tiếp tục đi, cứ đi được mấy bước lại dừng thở rất nặng nề. Nhưng bù lại không gian khoáng đạt bao la, cảnh rất trơ trọi như thuộc về 1 thế giới khác hẳn làm mình chìm đắm

https://c7.staticflickr.com/1/750/31134052414_d22d71d393_b.jpg

Nhấc từng bước chân lên

https://c3.staticflickr.com/1/768/31740965706_794c55cd0d_b.jpg

Nhìn xa xa, từng con kiến đang bò :D

https://c2.staticflickr.com/1/728/31777922945_914e6429ef_b.jpg

https://c6.staticflickr.com/1/494/31164968773_f635f2bc65_b.jpg

https://c8.staticflickr.com/1/289/30968349103_8fd26a840c_b.jpg

Bắt đầu manh nha ý nghĩ sẽ bỏ leo Island Peak từ đây, bởi vì mình còn 1 chứng bệnh nữa mới phát sinh.
Nhưng nghĩ nếu không cố gắng, không lẽ đời mình không có cơ hội "ngắm" những cảnh này lần nữa sao. À "ngắm" thực ra là một trạng thái, chính xác là chìm đắm luôn, mê mẩn luôn, cảm thấy mình thuộc về nơi đây, tại sao trong mấy chục năm cuộc đời giờ này mới phát hiện ra điều này chứ ?!?

hamacon
04-01-2017, 11:35
Vùng đất của đá, băng tuyết vĩnh cữu và mây. Everest thật gần biết mấy :)

https://c1.staticflickr.com/1/348/31943277152_beb0a3eb85_b.jpg

Lên được bên trên này nhìn xuống thấy đoàn người nhỏ bé đang nhẫn nại bò dưới kia

https://c5.staticflickr.com/1/546/32052836436_01ac9f9f74_b.jpg

Cậu cứ nổi bần bật Huệ ạ

https://c3.staticflickr.com/1/669/31716423890_60b40dee3e_b.jpg

https://c4.staticflickr.com/1/256/31974054995_33d912485b_b.jpg

https://c4.staticflickr.com/1/670/31164984363_8d642f6491_b.jpg

Mây bắt đầu giăng kín bầu trời cho dù vài tiếng trước còn trời trong vắt nắng vàng ươm

https://c7.staticflickr.com/1/394/31943233502_889465e703_b.jpg

hamacon
04-01-2017, 13:21
Đỉnh Everest hiện tại cao 8848m, do đã bị giảm khoảng 2,4cm so với trước kia sau trận động đất tại Nepal ngày 25/4/2015. Và đường lên đỉnh Everest nằm giữa biên giới giữa Nepal và Tây Tạng. Để lên Everest thường qua các trại nền để các nhà leo núi tập quen với độ cao, với thời tiết trong 1 thời gian nhất định. Có các trại như Base Camp, Camp 1, Camp 2, Camp 3 và Camp 4. Thường thì trực thăng cứu hộ chỉ lên tối đa được ở Camp 1, còn như mạo hiểm và hiếm hoi lắm lắm là Camp 2. Lên trên nữa chỉ có leo và leo. Riêng Base Camp có độ cao là 5365m, cao hơn cả các đỉnh cao nhất ở Châu Âu. Phía trên thác băng Khumbu là Camp 1 ở độ cao 6065m. Từ Camp 4, các nhà leo núi sẽ bắt đầu leo lên đỉnh vào khoảng nửa đêm (vẫn còn thêm 1.000 mét nữa phía trên) trong vòng từ 10 đến 12 giờ.
Để lên đỉnh Everest được, thường các nhà leo núi phải vượt qua dòng sông băng Khumbu. Chỉ có bắc thang nối thang để đi qua các khe nứt và các khối băng trượt này. Đây có thể nói là 1 trong những điểm nguy hiểm nhất trong hành trình leo núi. Và nhiệt độ trái đất nóng lên gây ra biến động làm cho việc vượt qua dòng sông băng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Trong quá trình vận động bên dưới thác băng dễ gây ra sự đứt gãy và lở tuyết.
Có 1 điều đặc biệt, năm 2015 là năm không 1 ai chinh phục thành công Everest cả.

Đã bắt đầu thấy Khumbu Glacier trước khi đến Gorakshep nghỉ trưa. Khumbu glacier ở chân Everest là các vết nứt mà bên trên phủ 1 lớp đá mỏng do các đợt sạt lở đá trên núi xuống, dưới là hồ băng trắng xanh vĩnh cữu.
Hì hì thấy đỉnh Everest không, chỉ còn cách cỡ 4km nữa là tới đỉnh chớ mấy nhỉ ;)

https://c8.staticflickr.com/1/329/30968413503_50519cdae5_b.jpg

Khumbu Glacier hay còn gọi là Khumbu icefall

https://c3.staticflickr.com/1/461/31740986226_8308a34723_b.jpg

https://c4.staticflickr.com/1/493/31973741675_e7909783f1_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/1/686/32091769545_ecbd5e9ce8_b.jpg

https://c3.staticflickr.com/1/384/31943236322_a7f33ae19e_b.jpg

hamacon
05-01-2017, 09:26
Từ đằng xa khi vừa thấy bóng dáng vài căn nhà nho nhỏ lọt thỏm giữa vùng đất đá trơ trọi này, mình tự nhủ cố lên sắp tới đích đến đầu tiên rồi. Đến Gorakshep thì chỉ còn cách Base Camp vài ba tiếng nữa :)
Đoạn này mình đếm từng bước chân, vừa mệt mà vừa cảm thấy đích đến kia rồi, chỉ trong hôm nay thôi sẽ gặp Base Camp :) Rồi có thể đêm nay hoặc ngày mai mình có thể đã ở trên trực thăng xuống núi, hoặc đã hướng về Chukhung tiếp tục chặng lên Island Peak.

https://c8.staticflickr.com/1/744/31973749215_b5d7d76bfe_b.jpg

Nhìn thấy gần vậy mà để đi đến nơi không hề dễ dàng tẹo nào cả

https://c3.staticflickr.com/1/564/31943246922_f1a6fb680c_b.jpg

Rồi cũng đến Gorakshep trong tình trạng chắc mẩm mình sẽ chỉ lết đến Everest Base Camp, bỏ qua Island Peak và có thể lát nữa sẽ gọi SOS để xem có thể xuống núi bằng trực thăng được hay không.

https://c5.staticflickr.com/1/696/31943262652_eb0cc6aa68_b.jpg

Bachduong65
05-01-2017, 15:55
Hồi hộp quá, cố lên Hamacon :)

htrang192
06-01-2017, 11:01
Đọc chuyến du hành của bạn, thực sự rất khâm phục. Từng dòng viết, từng bức ảnh đều có tính khơi gợi cảm hứng rất nhiều.
Từ seri này của bạn, cùng với bộ phim Everest, mình đã đọc và tìm hiểu thêm rất nhiều về Nepal và những cung đường đưa con người đến gần hơn với nóc nhà thế giới. Thực sự mình đã rất xúc động: hào hứng, hồi hộp xen lẫn lo sơ, đến nổi da gà khi xem những bức ảnh và đọc những dòng viết trên từng bước đường đi bạn ghi lại. Thiên nhiên quá đẹp, lồng lộng, bao la, và con người thì quá nhỏ bé.
Mình quyết định sẽ sắp xếp thực hiện một chuyến đi như vậy, trong tương lai gần, để có thể thực sự tự mình cảm nhận tất cả những cảm xúc tuyệt vời đó, many thanks to your inspiration :)

hamacon
06-01-2017, 11:24
Bước vào tea house trong tình trạng lạnh ngắt tím tái, thở khá nặng nề, trong đầu chỉ suy nghĩ về việc làm sao vượt qua được 3 giờ trekking buổi chiều để đến Everest Base Camp. Lượng oxy tại đây còn chừng 50%, sau này về lại vùng dưới thấp, cả nhóm cứ chọc nhau là hình như giờ tụi mình bị chứng sốc vì dư oxy quá không hợp nữa :D
Việc sáng mai có leo lên Kala Pattar 5554m được hay không tính sau, à leo hay không tùy vào thể lực và tùy vào việc mai trời có nắng trong không nữa. Kala Pattar là 1 ngọn núi cạnh Gorakshep có tầm nhìn đỉnh Everest đẹp nhất, bao quát nhất.
Nhóm đến đầy đủ vào buổi trưa và bàn bạc xem đi EBC vào sáng mai hay đi ngay chiều nay. Cả nhóm có vẻ chia làm 2 phe, 1 nửa muốn đi ngay chiều nay để sáng mai leo Kala Pattar, nửa còn lại muốn sáng mai. Mình tuy mệt và đuối lắm nhưng vẫn theo phe đi ngay chiều nay, vì không muốn trì hoãn 1 phút nào nữa để được tới EBC :D Và vì cũng không rõ sáng mai thì mình có khỏe hơn không hay lại càng nặng hơn. Sau giờ nghỉ trưa thì cả nhóm thống nhất đi EBC luôn.
Mua thẻ wifi 500 đồng Nepal để gọi về cho bác sĩ - cũng là thằng bạn - hỏi với tiến triển bệnh như vậy mình có thể leo Island Peak hay không. Sau khi nó nghe mô tả triệu chứng này nọ, nó quyết, mày khỏi gọi cho bác sĩ bên AIG nữa, mai mày làm ơn xuống núi ngay lập tức cho tao. Không leo liếc gì nữa nếu muốn bệnh không trở nặng, nếu muốn sau chuyến này vẫn còn leo núi tiếp được nữa.
Bệnh này của mình không liên quan gì đến sốc độ cao cả :( Bình thường mình luôn xem thường nó vì chẳng ảnh hưởng gì, giờ mới thấy nó "lợi hại" quá đi.

Nghỉ ngơi chờ cơm trưa & bàn xem đi tiếp hay nghỉ chiều nay

https://c8.staticflickr.com/6/5756/31232509231_6bea293f22_b.jpg

Sau khi ăn và nghỉ ngơi đã tạm đủ, cả nhóm lục tục lên đường trek tiếp lúc đã khá muộn, 2h chiều. Và rồi vì cái sự lưỡng lự đi tiếp hay nghỉ chiều nay mà nhóm gặp một sự cố nho nhỏ nhưng vì vậy lại rất đáng nhớ trong đêm hôm nay - ngày được tiếp cận EBC. Tiếp cận đích đến đầu tiên <3

hamacon
06-01-2017, 14:12
Hồi hộp quá, cố lên Hamacon :)

Em đang cố lết đây chị Bachduong ơi ;)


Đọc chuyến du hành của bạn, thực sự rất khâm phục. Từng dòng viết, từng bức ảnh đều có tính khơi gợi cảm hứng rất nhiều.
Từ seri này của bạn, cùng với bộ phim Everest, mình đã đọc và tìm hiểu thêm rất nhiều về Nepal và những cung đường đưa con người đến gần hơn với nóc nhà thế giới. Thực sự mình đã rất xúc động: hào hứng, hồi hộp xen lẫn lo sơ, đến nổi da gà khi xem những bức ảnh và đọc những dòng viết trên từng bước đường đi bạn ghi lại. Thiên nhiên quá đẹp, lồng lộng, bao la, và con người thì quá nhỏ bé.
Mình quyết định sẽ sắp xếp thực hiện một chuyến đi như vậy, trong tương lai gần, để có thể thực sự tự mình cảm nhận tất cả những cảm xúc tuyệt vời đó, many thanks to your inspiration :)

Người viết bài như mình đọc được những câu của bạn như vầy thiệt tình là thấy ấm lòng lắm luôn bạn ạ. Cám ơn bạn đã đọc, đã thấy nó có chút xíu nào đó có ích cho bạn nhé :)

vietpre
07-01-2017, 11:59
Tôi sẽ là người tiếp theo "khâm phục" bạn @hamacon đây. Thật ra, mình lỡ mất 01 chuyến đi EBC năm 2014 cùng vài bạn trẻ. Do đó, giờ bất cứ chủ đề nào liên quan đến Tibet, EBC... là mình đều theo dõi.
Mình đọc "1 lèo" từ trang 1 đến trang 8 của thớt này, phải nói thật một điều "thật khâm phục" bạn @hamacon. Những hình ảnh, những dòng "chú thích" là 01 hướng dẫn viên, là 01 người giới thiệu để làm cho người đọc như mình hiểu, biết rõ hơn về EBC. Mong bạn có những "chia sẻ" nhiều hơn về EBC nhé.
Chúc vui!

hamacon
10-01-2017, 08:16
Tôi sẽ là người tiếp theo "khâm phục" bạn @hamacon đây. Thật ra, mình lỡ mất 01 chuyến đi EBC năm 2014 cùng vài bạn trẻ. Do đó, giờ bất cứ chủ đề nào liên quan đến Tibet, EBC... là mình đều theo dõi.
Mình đọc "1 lèo" từ trang 1 đến trang 8 của thớt này, phải nói thật một điều "thật khâm phục" bạn @hamacon. Những hình ảnh, những dòng "chú thích" là 01 hướng dẫn viên, là 01 người giới thiệu để làm cho người đọc như mình hiểu, biết rõ hơn về EBC. Mong bạn có những "chia sẻ" nhiều hơn về EBC nhé.
Chúc vui!

Mới đầu tuần mà hamacon đã được tiếp thêm lửa rồi, thiệt vui quá đi hà. Cám ơn @Vietpre nhiều thiệt nhiều nhé.
Thiên nhiên luôn có sức hấp dẫn nội tại mãnh liệt luôn bạn hen? Mình viết hoàn toàn dựa vào cảm xúc thật đong đầy trên những cung đường trekking quá sức hấp dẫn lôi cuốn mà thôi.
Đã lỡ chuyến năm 2014 thì 2017 hay 2018 ta lại phục thù nhỉ :)

hamacon
10-01-2017, 09:12
Cái tên Everest có vẻ luôn là thỏi nam châm đối với những kẻ lập dị? Phải không nhỉ ? Hay là những kẻ lãng mạn vô vọng? Trốn chạy thực tại ?
Không rõ nữa, mà cũng không cần rõ làm gì. Hãy cứ đi để mà đi thôi.

Những bước chân tới Everest Base Camp thật hào hứng mong chờ, trời chiều không có nắng, gió thổi mạnh, không ai nói với ai câu nào.

https://c8.staticflickr.com/1/277/31973638455_d837676ca5_b.jpg

Về rồi mình luôn nhớ đến những lúc ngồi vừa nghỉ mệt vừa ngắm nghía mọi thứ, thu vào trí nhớ những gì trước mắt để lưu giữ được lâu thật lâu

https://c3.staticflickr.com/1/643/31133756514_1919670841_b.jpg

Hay những lúc phấn khích quá, mệt thở không ra hơi mà máy chụp hình giơ lên vẫn làm lố dễ sợ :D

https://c5.staticflickr.com/1/574/31825705972_65cc457d47_b.jpg

https://c7.staticflickr.com/1/369/32052810926_b32e408c21_b.jpg

https://c8.staticflickr.com/1/646/32091969415_eae00011af_b.jpg

hamacon
10-01-2017, 11:03
Con người chỉ nhỏ bé như những con kiến đang cần mẫn bò

https://c8.staticflickr.com/1/355/32102376791_4f60ed0d3a_b.jpg

Có thấy 3 cái chấm tí tẹo không, để đi đến sát chân Everest chỗ mảng tuyết trắng kia còn phải cỡ 3 tiếng nữa đó :(

https://c3.staticflickr.com/1/297/32182931706_01c5c30550_b.jpg

https://c4.staticflickr.com/1/564/32221356355_4aab7dac9a_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/1/324/32221369065_5902171298_b.jpg

Cảnh tượng chỉ có trong giấc mơ, nay hiện ra trước mắt. Một thế giới hoàn toàn khác biệt

https://c5.staticflickr.com/1/774/32182937316_0acd9100f1_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/1/698/32221151465_446ab75b2a_b.jpg

hamacon
10-01-2017, 11:20
Khi cần vượt qua 1 con dốc nữa mới qua được đến EBC, mình ngồi bên này cùng 1 nhóm trek khác, nhìn qua EBC mà cảm giác như không thể qua được. Ngồi đó lâu thật lâu, cơ thể cứ run bần bật từng hồi, cũng phải cỡ 30 phút hoặc hơn mới quyết định đi tiếp.
Khi ngồi đó đã nghĩ lẩn thẩn nếu không đi tiếp, không vượt qua sức cám dỗ của việc được ngồi trong tea house ấm cúng, nếu cứ buông xuôi bản thân thì chắc từ nay về sau cũng khó mà leo núi tiếp được nữa. Mà hiện tại các cung đường mình thích đều nằm ở độ cao này trở lên. Cố lên, mình sẽ làm được.
Cứ tự an ủi xong lại xấn bước.
Everest gần quá rồi, chỉ còn cách gang tay nữa hen :)

https://c3.staticflickr.com/1/440/31379992754_8b55e74bba_b.jpg

Mặc dù đuối hết sức nhưng hình ảnh khúc này mình đã chụp rất rất nhiều, cứ chụp lại nhiều lỡ như trí nhớ có quên đi vẫn còn hình ảnh lưu giữ để xem lại.

hamacon
10-01-2017, 11:46
Chẳng thốt nên lời nào trước những cảnh này

https://c8.staticflickr.com/1/641/31411094583_3b2a7220a8_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/1/703/32221360825_e0f74ebc95_b.jpg

https://c7.staticflickr.com/1/772/32072521742_80c43cc2ea_b.jpg

https://c7.staticflickr.com/1/265/32072523982_e32411881b_b.jpg

Bò qua đoạn này để tới EBC :( Bạn nhìn kỹ sẽ thấy đoàn người nhỏ xíu xiu đang đi phía bên kia núi đá

https://c4.staticflickr.com/1/775/32102373171_3a9a80f02e_b.jpg

Bận đồ đôi hen Hưng, Mạnh :D

https://c6.staticflickr.com/1/302/31410935333_921976101e_b.jpg

hamacon
10-01-2017, 18:02
Giữa vùng cằn cỗi lạnh lẽo toàn đá với băng tuyết này mà vẫn có 1 mảng xanh vài bông hoa bé li ti mọc được. Chẳng biết tên là gì mà trông giống hoa cúc dại.

Hey there :)

https://c1.staticflickr.com/1/620/32184690976_20616f1deb_b.jpg

Những chú bò Yak thật cừ

https://c3.staticflickr.com/1/403/31380019194_94002f20f4_b.jpg

Đường đi thật kinh dị mà

https://c4.staticflickr.com/1/564/32221356355_4aab7dac9a_b.jpg

hamacon
10-01-2017, 18:19
Một chút nước trong lòng Khumbu icefall. Lớp đất đá mỏng phía trên, lớp băng đá tiếp theo, và ít nước.

https://c4.staticflickr.com/1/700/31411077123_7c4d1ab432_b.jpg

https://c5.staticflickr.com/1/394/32183051916_02675d307b_b.jpg

Mỗi khi đọc những bài viết về Everest là năng lượng tích cực lại tràn trề. Độ "hyper" dâng lên :)
Mình chỉ mới tìm hiểu chút ít về Khumbu glacier là do những tò mò khi đọc cuốn Into thin air hay The Climb. Hai tác giả kể lại cùng 1 thảm họa mà theo mắt nhìn của mỗi bên. Thành ra thật khó phân định đâu thiệt đâu giả.
Cũng như trước khi định leo Island Peak, thấy phải đi qua vực băng có bắc thang nối qua, trong bụng nghĩ mình leo thế quái nào được. Chả hiểu có bò qua được không nữa :)

hamacon
11-01-2017, 10:18
Gần 5h chiều ngày 8 tháng 10 năm 2016 cuối cùng cũng đặt chân tới cột mốc mong chờ đã lâu Everest Base Camp.
Cái cột mốc đã vật vã với bao nhiêu lần trì hoãn từ năm 2012 đến nay, cân lên đặt xuống bao lần, không tìm được bạn bè cùng đi vì vốn đã quen độc hành. Cuối cùng với tất cả may mắn có được trong năm 2016 cũng đã tìm ra được một cái nhóm toàn những đứa điên y sì nhau đi chung 1 đoạn đường.

https://c6.staticflickr.com/1/499/31410997453_31d691c455_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/1/736/31410981593_fceabeef7f_b.jpg

Mây mịt mù nên chẳng thấy được ngọn Everest đâu cả :D Ngắm đỡ chân núi vậy

https://c3.staticflickr.com/1/364/32072395362_0fc05b63c2_b.jpg

Xong rồi ngắm ngọn núi sau :D

https://c4.staticflickr.com/1/562/31410932443_8cfc100b85_b.jpg

https://c6.staticflickr.com/1/272/32102281301_ef3ea93495_b.jpg

Đến EBC lúc này có khá nhiều nhóm trek khác nữa, mọi người đang thi nhau chụp hình với mốc là cục đá viết nguệch ngoạc chữ EBC 2016. Mình đứng ngó nghiêng xung quanh rồi bắt đầu cặm cụi đào bới dưới lớp đá tìm mấy viên đá ngũ sắc mang về làm kỉ niệm, bên dưới lớp đá đó lộ ra mặt băng vĩnh cữu. Rõ ràng mình tới trước, đào bới cái ụ đá kia mải miết chỉ tìm được một mẩu đá lấp lánh nhỏ xíu xiu mà hai đứa mắt xanh tóc vàng kia tới sau tụi nó lại tìm được hẳn một lô một lốc những viên đá thật đẹp lấp la lấp lánh cho vào hết balo vác về. Ganh tị thế không biết nữa.
Khi đang ngơ ngơ ngáo ngáo đứng nhìn ngó xung quanh thì Uttam khều khều đưa mình một vật gì đó, đưa tay nhận lấy mà chưa nhìn. Vẫn còn dõi mắt theo Huệ đang tiến sát Khumbu glacier quay phim và định đi về phía đó. Nhưng mình đã giật nảy người quay lại nhìn xuống tay đang cầm gì khi nghe Uttam loáng thoáng nói, tao nghĩ mày thích cái này, tao tìm được ở đằng kia, đoán là 1 khúc xương chân hay tay người :( Cha mẹ ơi, lỡ cầm rồi, thôi ngắm nghía nó luôn vậy. Rồi còn so kè xem nó là xương tay hay chân, dài hay ngắn hơn tay mình :)
Mà có cái thiếu sót là sao không chụp hình lại nhỉ :D Uttam cũng đưa Mạnh xem rồi đúng không? Ờ thì biết đâu là của nhà leo núi nào đó, hay sherpa, hay người tuyết sống trong dãy Himalaya chăng. Sau này Vinh luôn quả quyết đó là của người tuyết rồi. Nhất định vậy.

koziol
11-01-2017, 14:20
Uttam chơi ác quá =))))

hamacon
11-01-2017, 14:51
Uttam chơi ác quá =))))

Uttam toàn chơi trò hù dọa nham nhở các kiểu mà :)) :help

yacongtu
12-01-2017, 21:25
Rồi rút cuộc có mang khúc xương đó về nhà làm kỉ niệm lun hông :D Nhìn tấm hình chụp Everest thì đúng là lặng người lun Hamacon ơi !

garfield
13-01-2017, 08:06
Mình đọc liền một mạch hết 9 trang. Bạn viết chân thực và giàu cảm xúc quá.

hamacon
13-01-2017, 08:26
Rồi rút cuộc có mang khúc xương đó về nhà làm kỉ niệm lun hông :D Nhìn tấm hình chụp Everest thì đúng là lặng người lun Hamacon ơi !

Biết ngay là bạn H. cũng lò dò qua đây đọc bài, thôi quay về box châu Âu đi người hỡi, chỗ này không trổ tài tay lái lụa trên những cung đường được đâu :))) Ông nội tui cũng hem dám mang cục đó về nữa là hí hí :(

yacongtu
13-01-2017, 12:23
Lấm la lấm lét qua đây nghía cho đỡ thèm tí mờ :D , qua xem bạn mình văn thơ lai láng ra sao . Thui tui dzìa box kia đây , nhớ viết kết thúc hen , tui đợi hen (BB)

hamacon
13-01-2017, 13:31
Mình đọc liền một mạch hết 9 trang. Bạn viết chân thực và giàu cảm xúc quá.

Nick bạn cứ như con mèo dễ thương í hen :) Cám ơn đã quá khen nhé Garfield.


Lấm la lấm lét qua đây nghía cho đỡ thèm tí mờ :D , qua xem bạn mình văn thơ lai láng ra sao . Thui tui dzìa box kia đây , nhớ viết kết thúc hen , tui đợi hen (BB)

Tội nghiệp chưa kìa, thôi cứ đọc đi bạn không có cấm đâu nghen :D Nay rảnh định viết tiếp đoạn nữa nhưng mà mạng mẽo chán quá, đâu có load flickr được mà lấy hình chứ :(

hamacon
16-01-2017, 12:48
Đang đứng nhìn quanh xem khu cắm lều trại Base Camp chỗ nào, nếu đi tiếp lên Camp 1 thì đi hướng nào thì nhìn thấy 1 ông già tóc vàng tò mò tiến sát khe nứt Khumbu icefall, chỗ sẽ phải bắc thang nối nếu muốn lên Camp 1. Tuy nhiên băng và đá chỗ này bất ngờ sụt lún, đang há hốc miệng thảng thốt thì thấy Mạnh lao xuống kéo ông già lên. Chật vật 1 lúc cuối cùng cũng lên được. Hú hồn một phen nhỉ.

Hưng đứng từ xa thật nhanh tay còn đưa máy zoom sát bấm được khoảnh khắc này chứ mình là á khẩu đứng im luôn :(

https://c1.staticflickr.com/1/448/32219484051_3b31911b7a_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/656/31379763314_8e5372e321_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/484/31379758754_7749edb31d_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/536/32182905026_420cb423c3_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/366/32102270541_d19f40ea82_b.jpg

hamacon
16-01-2017, 13:01
Samie, Vinh là 2 người cuối cùng của nhóm tới EBC, khi cả nhóm đã đông đủ, chụp choẹt kỉ niệm với cái cụm đá vô tri vô giác mang ý nghĩa tượng trưng kia xong thì cả đám lục tục kéo về khi trời đã bắt đầu đổ bóng tối trùm xuống. Nhóm là đoàn cuối cùng rời EBC trong ngày, rời cùng lúc với nhóm còn có 2 bạn tây trông như 2 con khỉ vui nhộn luôn nhảy nhót làm trò trong lúc vừa quay vừa chụp hình ở chỗ này.

Nhóm khá đông do đó thường sẽ có 1 guide đi đầu với người đầu nhóm, 1 guide sẽ chốt đoàn. Trong nhóm ai cũng có trang bị đèn pin đeo đầu để đi trong đêm tối. Tuy nhiên do nghĩ lên EBC về lúc còn sáng nên chỉ 1 số bạn mang theo.
Mình đi đầu cùng với Tuấn Anh và Uttam, 3 đứa mải miết đi mà không chờ phía sau. Được một lát khi trời đã đổ ập bóng tối xuống, mình mò balo lấy đèn pin ra mới sực nhớ đã quẳng cái đèn vào balo to kia để lại rồi. Tuấn Anh và Uttam cũng không mang đèn pin theo. Thế là 3 đứa đi mò mẫm với đường đi toàn đá là đá núi, vực sâu bên cạnh, chẳng nhìn thấy phía trước. Lát sau Tuấn Anh nhớ ra có điện thoại mở lên thì cũng chỉ thấy bóng mờ mờ vì không gian quá rộng lớn, ánh sáng le lói của điện thoại không làm rõ hơn được bao nhiêu.
Tuấn Anh cứ dò dẫm gậy đi trước từng bứoc dài, mình đi sát sau, lát qua 1 đoạn gấp khúc Tuấn Anh đột ngột dừng lại bảo, chị, sao mắt em chỉ nhìn thấy mờ mờ thôi,... mình nghe giật mình. Do Tuấn Anh bị sốc độ cao nhẹ rồi :(
Đi mải miết mà không nhìn ra có bất kì ánh sáng nào xung quanh, không gian đặc quánh cái lạnh, cũng không rõ có đi lạc đường không vì giờ tối quá Uttam cũng đâu biết chỗ nào mà định hướng. Đến đoạn bằng bằng, nhớ mang máng lúc chiều đi có vẻ đi qua đoạn này, khấp khởi mừng thầm rồi mải miết đi tiếp theo quán tính. Không dừng lại dọc đường chút nào. Lát sau có 2 cái bóng vừa đi vừa nhảy nhót đi tới, hóa ra là 2 con khỉ người châu Âu kia đã tới cùng, tụi nó có mang đèn pin nên đi ké được một lúc là đến nhà trọ.
Bước vào nhà trọ chật kín người, lết lại quầy gọi một ly mật ong gừng nóng rồi đổ vật xuống ghế mà cảm thấy ấm áp khôn tả. Cảm giác như vừa từ một thế giới khác xa lạ nào đó quay lại cuộc sống con người vậy. Ngồi đó chờ cũng phải hơn 30 phút hay cả tiếng sau nhóm mới đi về.

Hình này chị chụp thật có tâm nhất trái đất hen Tuấn Anh, đẹp trai ngời ngời luôn :D

https://c1.staticflickr.com/1/667/32102137341_a9ceb580b2_b.jpg

hamacon
16-01-2017, 13:22
Tối đó sau khi bàn bạc với Ob và Uttam, mình bàn với nhóm về việc đêm nay và ngày mai mọi người sẽ phải quyết định sẽ đi tiếp hay muốn quay trở về.
Mình trong đầu chỉ nghĩ về việc quay trở lại, không leo Island Peak nữa nên thông báo đến 90% sẽ quay về. Vinh, Samie và Mạnh cũng chắc chắn sẽ quay về ngay. Trung chưa quyết định mà chờ thêm đêm sau nữa để xem có ngủ được chút nào không, vì Trung báo hầu như bị mất ngủ liên tục cả mấy đêm nay rồi, ho và đau đầu liên tục. Huệ và Hương ngay từ đầu không đăng ký leo Island Peak không cần lăn tăn suy nghĩ gì, chỉ còn đỉnh Kala Pattar cao 5556m, nếu sáng mai trời trong sẽ leo lên ngắm Everest rồi quay lại.
Le La, Hưng và Tuấn Anh chắc chắn sẽ leo Island Peak.

https://c1.staticflickr.com/1/288/31412604873_63d27fc387_b.jpg

artoo123
16-01-2017, 14:47
Bài viết hay và rất chi tiết. Nhóm mình cũng đang định trek vào tháng 4/2017.
Rất cám ơn tác giả đã cho mình thêm những chi tiết, kinh nghiệm này.
Thanks!

hamacon
17-01-2017, 08:52
Mình thường không gọi cho chồng khi đi chơi, tuy nhiên hôm đó đã gọi về chỉ để khoe là đã xong EBC, mai sẽ quyết định đi tiếp hay xuống, lúc này không nghĩ đến chuyện gọi trực thăng nữa vì sức khỏe đã ổn hơn rồi, và vì đường về cũng quá đẹp mà. Chồng bảo em về đi, đừng lên tiếp nữa, thằng Hào (thằng bạn bác sĩ của mình ) vừa gọi cho anh nói cái bệnh kia của em không nên cố mà leo tiếp nữa, xuống núi càng sớm càng tốt, vận động như vậy là quá rồi. Em đừng có giở cái bản tính bướng thường trực ra ở đây, lỡ em bị gì nặng, ai là người phải chăm sóc hả. Anh đó. Em nghe lời một lần đi.
Ờ tuy cũng có chút bướng, nhưng lớn rồi mà, lúc này đang cảm thấy rất yếu đuối, cũng biết đâu là yêu thương lo lắng quan tâm mà. Thôi, quay về. Hẹn Himalaya một dịp khác nữa vậy.
Nhưng mà về nhà mình sẽ xử đẹp thằng Hào, hôm trước khi gọi cho nó hỏi chút xíu về tình hình bản thân, mình có nói cấm nó nói với người nhà mình. Thế mà nó dám bán đứng bạn :(

Vậy nên đêm đó đã khóc lóc thật lâu vì đành phải lỡ hẹn với Island Peak, nơi mà trước khi đi mình có nói với Hưng, nếu lỡ như vì thời tiết, vì sốc độ cao mà không lên Island Peak được thì sẽ hủy vé chuyến về, ở lại thêm ít thời gian nữa quyết tâm summit đỉnh này cho được. Nó vốn không phải khát khao quá cháy bỏng, nhưng nó là cái đích mình nhắm tới cũng lâu rồi. Thôi dù gì đời cũng có chuyện lỡ hẹn, dang dở thì mới vốn là đời mà. Cứ kiểu như tình chỉ đẹp khi còn dang dở vậy :)

Sáng đó ngủ dậy, tuyết phủ trắng Gorakshep, nhớ đến cái lão cằn nhằn bắt mình quay về tối qua, nguệch ngoạc câu này gửi qua viber nịnh nọt để còn xin xỏ đi chuyến kế chứ nhỉ.

https://c1.staticflickr.com/1/746/31965853930_94006eaf3f_b.jpg

Một chú bò Yak trong tuyết giá lạnh

https://c1.staticflickr.com/1/345/31531996033_6ef8000aa9_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/316/31531994063_386846f375_b.jpg

Cả nhóm ký tên và gắn cờ lên trần nhà tea house, chẳng ai nhận ra đã gắn cờ mặt trái :) Ai đó có lên Gorakshep, thấy lá cờ nằm trơ trọi trên trần nhà nhớ bắc ghế leo lên kí vào tiếp nhé.

https://c1.staticflickr.com/1/753/31531991143_65c134b59f_b.jpg

Và rồi đoàn quay xuống Lobuche, Dingbuche. Tại Dingbuche chia làm 2 nhóm; Trung, Le La, Hưng, Tuấn Anh đi tiếp qua Chukung leo Island Peak trong vài ngày tới. 6 đứa còn lại đi xuống.

hamacon
17-01-2017, 09:07
Vào một buổi sáng đẹp trời khi đang thong dong xuống núi, đoàn xuống nhận được tin đoàn 4 bạn (1 nữ 3 nam) đã summit Island Peak vào lúc khoảng 10h sáng. Nhóm bắt đầu leo từ 2h sáng và đến 10h sáng ngày 13.10 đã summit được Island Peak 6189m.
Mình xin dẫn lại lời Hưng và một số hình ảnh, video của Hưng chụp.

Sau khi hoàn thành Everest Base Camp 5,364m thì 3 ngày summit Island Peak cũng là 3 ngày căng nhất và đuối nhất của cả chặng. Thật tiếc phần vì quá mệt, phần vì lạnh quá action cam sụt pin không quay được nên không có ảnh hay video gì khi leo lên, nhất là mấy tiếng treo lơ lửng trên dây ở đoạn dốc tuyết thẳng đứng như tường thành cuối cùng. Cảm tưởng như mình vừa leo vừa ngủ, cứ mơ mơ.
Nhặt nhạnh được mấy clip để lưu lại, lâu lâu xem cho đỡ nhớ


https://www.youtube.com/watch?v=Qz-wTG4NPOo

Hình ảnh Hưng chụp từ Island Peak và đã kì công ngồi tìm kiếm đưa vào chú thích đâu là đỉnh nào.
Cả nhóm nhớ nhé, đỉnh thứ 2 từ trái qua Mera Peak 6476m đang vẫy gọi mùa leo núi 2017 :D

https://c1.staticflickr.com/1/574/32317976676_9b3a6ea100_b.jpg

Đỉnh Baruntse nằm trong wish list của 1 số bạn trong nhóm. Tuy nhiên giá để summit được nó không hề đơn giản chút nào, 8 -> 12 ngàn đô Mỹ.

https://c1.staticflickr.com/1/729/32359499995_2ccd73ba01_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/715/31980186020_6d5c3f3b2a_b.jpg

Phía nam của Lhotse - đỉnh cao thứ 4 thế giới

https://c1.staticflickr.com/1/467/32317973396_55f67b932a_b.jpg

Tuấn Anh trên đường summit Island Peak

https://c1.staticflickr.com/1/458/32317972946_bea034143c_b.jpg

hamacon
17-01-2017, 09:38
Vậy là một phần nào đã đạt được những mong ước bấy lâu, được tận mắt chứng kiến, hết choáng ngợp rồi lại run rẩy không lời trước vẻ đẹp không gì sánh nổi của những ngọn núi. Mình cũng tạm chia tay núi rừng để về với thành thị.

Dãy Himalaya trùng điệp có quá nhiều đỉnh núi đẹp đến ngơ ngẩn, khi ngắm chúng thì những nỗi buồn khác của bản thân cũng chỉ còn như ngọn cỏ viên đá nhỏ dưới chân.
Và dù thời gian làm việc để kiếm tiền rất dài nhưng những kí ức tốt đẹp còn lưu lại trong mình hầu như không còn mấy thời gian dài đằng đẵng trải qua trong 4 bức tường văn phòng. Chỉ còn lại những kí ức, kỉ niệm đẹp về những ngày tháng lang thang tự do tự tại.

https://c1.staticflickr.com/1/493/32003463852_417b397acb_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/597/32003462552_f18528f3da_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/6/5607/32003461292_c80127d6a1_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/681/32074081012_bef3f90086_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/530/32074091302_db46f6c00c_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/650/32222859505_6bc2c931b8_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/552/31310572094_4b93e418bd_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/395/31381717634_a24f4f7fb3_b.jpg

hamacon
17-01-2017, 10:34
Và rồi cũng đến thời gian nhẩn nhơ thong thả ngồi uống ly cappuccino viết post card cho bạn bè

https://c1.staticflickr.com/1/601/31515026404_51504c7aba_b.jpg

Lang thang thưởng thức đồ ăn Nepal trên đường phố Kathmandu
Món này được làm bởi ông chú đẩy cái xe đẩy bán bên lề đường trước chỗ trọ, bánh làm từ bột mì và trứng gà, có ít rau và nước sốt. Bữa đầu tiên ngon quá đã ăn luôn 2 cái.

https://c1.staticflickr.com/1/746/30807315093_1734a34bac_b.jpg

Một phần ăn truyền thống Nepal với đầy đủ thịt, rau, súp, cơm

https://c1.staticflickr.com/1/770/31501408081_c2b27574b7_b.jpg

Một phần bánh mì đen ăn với cheese làm từ sữa bò Yak cực kì ngon lành

https://c1.staticflickr.com/1/161/31579937386_8e0a75d6ec_b.jpg

Phần ăn này có thêm tráng miệng là sữa chua - món khá nổi tiếng của Kathmandu

https://c1.staticflickr.com/1/282/30775626444_4d8462fe31_b.jpg

hamacon
17-01-2017, 10:47
Samie, Huệ và mình đi đền Pashupatinath - đền của người Hindu - để xem tục lệ thiên táng như thế nào. Lúc đó là 1 buổi chiều thật âm u. Muốn đi vào đền phải là người có đạo Hindu mới được vào, cửa được canh gác bởi mấy chú lính và 1 con dê :)
Ba đứa đâu có đạo nên đành qua lối phụ đi xem tục thiên táng. Mình chẳng đủ can đảm mô tả gì nhiều, có chụp mấy tấm hình trong tiết trời ma quái, mưa bắt đầu nhỏ giọt, và khi gió đổi chiều thổi mùi khói thiêu người chết bay tán loạn, 3 đứa nhanh chân bỏ đi :( Có lẽ cũng do không khí ở đó, trong người cảm thấy ớn lạnh kém vui sao đó.

Những chú quạ còn đậu gần đó

https://c1.staticflickr.com/1/470/32318419346_8578abef27_b.jpg

Gia đình người thân của người đã khuất đứng xem

https://c1.staticflickr.com/1/597/31980599790_b0de332651_b.jpg

Quang cảnh bên bờ sông có khá nhiều trụ thiêu, sau khi cháy rụi, người ta dùng nước gột sạch xuống dòng sông. Thế là xong một kiếp người :(

https://c1.staticflickr.com/1/623/32357620075_0b858fec3b_b.jpg

hamacon
17-01-2017, 11:01
Trong 1 cửa hàng vẽ tranh Thangka - 1 di sản văn hóa tuyệt vời của người Nepal - Mình không biết gì về món này đâu, chỉ lẽo đẽo theo Mạnh, Vinh, Huệ khi các bạn xem chi tiết rồi mua về làm kỉ niệm. Tranh Thangka được vẽ và phủ bằng vàng lên, tùy vào độ tinh xảo của bức tranh để có các mức giá rất khác nhau.

https://c1.staticflickr.com/1/299/32357687245_b103ebffb4_b.jpg

Sau trận động đất 2 năm trước thì các di tích cổ Kathmandu đã tan hoang gần hết, tuy nhiên vẫn còn sót lại ít ỏi

https://c1.staticflickr.com/1/696/31980642730_d12b456724_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/299/31980647480_9f7e986545_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/266/31980650300_d88d69ce73_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/456/32210079592_9745631c6b_b.jpg

Một cửa hàng nhỏ trong khu phố cổ

https://c1.staticflickr.com/1/535/32357663495_8430b2b41b_b.jpg

Thực ra mình rất thích những thứ nho nhỏ, cũ kĩ khói bụi nhuốm màu thời gian như vầy. Như người ta thường chê Roma đông đúc ồn ào lộn xộn bẩn thỉu nhưng mình lại luôn muốn đắm chìm trong những thứ đó. Chắc vốn chỉ thuộc về những thứ xù xì cũ kĩ như thế.

https://c1.staticflickr.com/1/408/32207346112_3ef252a9eb_b.jpg

Me in Kathmandu

https://c1.staticflickr.com/1/583/31547643213_9474c78e25_b.jpg

hamacon
17-01-2017, 11:11
Tín ngưỡng trong mỗi người dân Nepal là rất lớn. Đại đa số người Nepal theo Ấn Độ giáo, Thần Shiva được coi là thần bảo hộ của đất nước. Nepal là quê hương của Thần Shiva, với ngôi đền nổi tiếng Pashupatinath như đã nhắc đến ở trên, nơi mà người Hindu từ khắp nơi trên thế giới đến hành hương.
Nepal còn là thánh địa của Phật giáo. Phật giáo cũng là tôn giáo hàng đầu ở khu vực phía Bắc thưa dân, trong đó chủ yếu là nơi sinh sống của các tộc người Tây Tạng, người Sherpa. Còn Hồi giáo là một tôn giáo thiểu số ở đây.

Trong khuôn viên đền Pashupatinath

https://c1.staticflickr.com/1/540/32320954326_df452014cb_b.jpg

Đền Khỉ, khuôn viên đền có rất nhiều con khỉ sống thành từng đàn

https://c1.staticflickr.com/1/630/32357646095_b131ff4760_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/463/32237423641_09318f83a2_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/588/31980613740_0c68ffc46d_b.jpg

Hôm đó đã gặp một buổi lễ tại ngôi đền lớn nhất nhì Kathmandu - Đền Khỉ

https://c1.staticflickr.com/1/699/32208857432_75bcbae7d4_b.jpg

Một nghi thức cúng bái

https://c1.staticflickr.com/1/258/32357652605_d77a21a958_b.jpg

https://c1.staticflickr.com/1/673/31546400653_52e9da93fc_b.jpg

hamacon
17-01-2017, 12:01
Kỉ niệm này viết ra cho cả nhóm chúng ta, lâu lâu còn có dịp lục lại ngó chút cho đỡ nhớ núi rừng.

Hẹn mùa leo núi 10.2017 gặp nhau tại Kathmandu hen - Mera Peak vẫy gọi.

"Em", "Tớ", "Chị đại", "Chị hai", "Trưởng đoàn" biết cả nhóm đều vào đọc bài và luôn im lặng. Nhưng tớ luôn có cảm giác được cổ vũ thầm lặng các cậu ạ, ấm áp lắm :)
Love you all :L

À cô em út lần tới nhớ đừng quên passport nữa nhé, để còn được réo gọi "Namaste Mera Peak" ;)

https://c1.staticflickr.com/1/778/31982113150_db667de691_b.jpg


Các bạn khác cần thêm thông tin gì về chuyến trekking tới EBC, cứ hỏi có gì giúp được mình rất sẵn lòng nhé.

NhatviD
17-01-2017, 18:36
Ờ tuy cũng có chút bướng, nhưng lớn rồi mà, lúc này đang cảm thấy rất yếu đuối, cũng biết đâu là yêu thương lo lắng quan tâm mà. Thôi, quay về. Hẹn Himalaya một dịp khác nữa vậy.
Nhưng mà về nhà mình sẽ xử đẹp thằng Hào, hôm trước khi gọi cho nó hỏi chút xíu về tình hình bản thân, mình có nói cấm nó nói với người nhà mình. Thế mà nó dám bán đứng bạn


Phải kiện anh bạn này đi, dám không tôn trọng tư ẩn của bệnh nhân. Nói giỡn chứ biết đâu vì vậy mà hamacon có cớ để quay lại tiếp tục hành trình dở dang dang dở…mà đẹp mê. Không nói tới bệnh nhưng một điều lợi nữa là từng bị mờ mắt thì sau này cúp điện khỏi tốn đèn cầy ha.

Nói chung là phục cô nàng quá.

koziol
18-01-2017, 09:36
Beautiful story :)
Hope to join you on next Nepal trekking trip. Miss Nepal & my friend Uttam so much :(

namnhihn
18-01-2017, 15:23
Samie, Huệ và mình đi đền Pashupatinath - đền của người Hindu - để xem tục lệ thiên táng như thế nào. Lúc đó là 1 buổi chiều thật âm u. Muốn đi vào đền phải là người có đạo Hindu mới được vào, cửa được canh gác bởi mấy chú lính và 1 con dê :)
Ba đứa đâu có đạo nên đành qua lối phụ đi xem tục thiên táng. Mình chẳng đủ can đảm mô tả gì nhiều, có chụp mấy tấm hình trong tiết trời ma quái, mưa bắt đầu nhỏ giọt, và khi gió đổi chiều thổi mùi khói thiêu người chết bay tán loạn, 3 đứa nhanh chân bỏ đi :( Có lẽ cũng do không khí ở đó, trong người cảm thấy ớn lạnh kém vui sao đó.

Những chú quạ còn đậu gần đó

https://c1.staticflickr.com/1/470/32318419346_8578abef27_b.jpg


Mình nghĩ đây là hỏa táng thôi, search GG thì ra vô số bài về thiên táng, mạn phép trích 1 đoạn
Thiên táng (điểu táng) là hình thức mai táng nổi tiếng "rùng rợn" của người Tây Tạng. Thay vì chôn cất người chết trong lòng đất, người Tây Tạng đưa thi thể lên núi làm mồi cho đàn kền kền đói.

hamacon
18-01-2017, 16:27
Phải kiện anh bạn này đi, dám không tôn trọng tư ẩn của bệnh nhân. Nói giỡn chứ biết đâu vì vậy mà hamacon có cớ để quay lại tiếp tục hành trình dở dang dang dở…mà đẹp mê. Không nói tới bệnh nhưng một điều lợi nữa là từng bị mờ mắt thì sau này cúp điện khỏi tốn đèn cầy ha.

Nói chung là phục cô nàng quá.

Mình xử đẹp nó rồi :)) Cám ơn Vi đã theo dõi hành trình của H. nhen, nhớ cái hẹn về nhà vườn vùng quê nhà mình đó.


Beautiful story :)
Hope to join you on next Nepal trekking trip. Miss Nepal & my friend Uttam so much :(

Cám ơn bạn hen, hẹn 1 dịp nào đó có duyên đi cùng nhau 1 chặng đường ;)

Schweini
06-02-2017, 04:45
Không biết nói gì hơn
Cảm ơn Hamacon, chuyến đi và những cảm xúc tuyệt vời quá.

superwoman
04-04-2017, 18:41
Cảm ơn chủ topic nhiều, mình cũng đang nung nấu ý định đi trek cung này. Đọc 1 lèo mê quá xá. Chủ topic check inbox giùm mình có mấy câu muốn hỏi về EBC

nhancircus
06-04-2017, 00:35
C ơi. Hâm mộ c quá. E cũng muốn đi cung này giống c. C cho e xin ít thông tin được ko ạ. [email protected]

antigirl
26-04-2017, 14:39
đi cái này có cần chuẩn bị thể lực trước không hamaco?

HuyenTonKin
26-04-2017, 15:59
Sao lại dang dở vậy bác? Có vấn đề gì vậy?

Tieuphuonglm
09-05-2017, 09:46
@Tieuphuonglm: Thế là cũng gần thời gian như nhau nhỉ. Mình cũng chúc mừng nhóm đằng í nhé :) Bọn mình tới Dinbuche cũng gặp 1 nhóm 5 người Việt đi EBC - mà nhóm này chiến lắm, đi như bay ấy, không có 1 ngày nghỉ nào trên đường luôn.
Các bạn đi trước chúng tôi mấy hôm thì thời tiết lại ngược lại : Lukla trời đẹp còn BC thì bị sương mù.
Còn đây là ảnh chụp hôm 19/10/2016 tại Chukhung valley, trên đường tới Island Peak BC
https://c1.staticflickr.com/5/4190/34403173701_4fb9504651_k.jpg (https://flic.kr/p/Uq6fXg)1Q6A0905 (https://flic.kr/p/Uq6fXg) by Phuong Tieu (https://www.flickr.com/photos/tieuphuonglieumang/), on Flickr

Tieuphuonglm
10-05-2017, 17:52
Mặt trời mọc trên Lhotse và Everest
Ảnh chụp từ Kala Pathar lúc 5h sáng
https://c1.staticflickr.com/5/4172/34147866920_d1bb0064dc_k.jpg (https://flic.kr/p/U2wK9d)1Q6A0867 (https://flic.kr/p/U2wK9d) by Phuong Tieu (https://www.flickr.com/photos/tieuphuonglieumang/), on Flickr

hamacon
11-05-2017, 08:55
Wow đẹp quá Tieuphuonglm ới. Bạn thật là may mắn quá đi. Mà hình trên đâu phải tại Base Camp há, hình như đỉnh kia là Kangtega hay gì đó chớ ha.
Sức khỏe cũng vô địch nữa, 5h sáng đã mò được lên Kala Pattar hóng mặt trời mọc, có mang thêm bình trà nóng nhấm nháp không bạn ơi ;)
Còn hình nào nữa không tung nốt đê...

Tieuphuonglm
11-05-2017, 09:19
Wow đẹp quá Tieuphuonglm ới. Bạn thật là may mắn quá đi. Mà hình trên đâu phải tại Base Camp há, hình như đỉnh kia là Kangtega hay gì đó chớ ha.
Sức khỏe cũng vô địch nữa, 5h sáng đã mò được lên Kala Pattar hóng mặt trời mọc, có mang thêm bình trà nóng nhấm nháp không bạn ơi ;)
Còn hình nào nữa không tung nốt đê...
ảnh trên là chụp ở thung lũng Chukhung, trên đường tới Island Peak BC.
Ảnh dưới đây chụp tại GorakShep, ngày chúng tôi tới EBC, thời tiết rất đẹp, có thể thấy cả Everest, Lhotse và Nuptse
https://c1.staticflickr.com/5/4176/33723206663_f0247fb18f_k.jpg (https://flic.kr/p/To1frD)1Q6A0817 (https://flic.kr/p/To1frD) by Phuong Tieu (https://www.flickr.com/photos/tieuphuonglieumang/), on Flickr

Tieuphuonglm
11-05-2017, 09:50
Mọi người đã nói nhiều về Everest Base Camp rồi nên tôi chỉ chia sẻ với các bạn một hướng đi khác gần tuyến trek EBC đó
Tuyến đi Chukhung và Island Peak Basecamp từ Dingboche. Tại đây có thể thấy được Ama Dablam, một đỉnh núi với độ khó leo còn cao hơn Everest
https://c1.staticflickr.com/5/4194/34423078872_27a6ed7a36_k.jpg (https://flic.kr/p/UrRh4S)1Q6A0728 (https://flic.kr/p/UrRh4S) by Phuong Tieu (https://www.flickr.com/photos/tieuphuonglieumang/), on Flickr

Trên đường đi có đài tưởng niệm South Face Heroes, vinh danh những nhà leo núi đã tử nạn tại mặt nam của Lhotse, mặt chưa có ai đã từng leo được, với huyền thoại Jerzy Kukuczka người Ba Lan, người đã từng summit 14 đỉnh trên 8000m trong vòng 11 năm và đặc biệt là, hầu hết các đường anh leo lên đều là đường leo mới.
https://c1.staticflickr.com/5/4155/34454693351_defc11a3a3_k.jpg (https://flic.kr/p/UuDiX6)1Q6A0743 (https://flic.kr/p/UuDiX6) by Phuong Tieu (https://www.flickr.com/photos/tieuphuonglieumang/), on Flickr

Một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú có thể thấy là khi chúng tôi hike từ Lobuche 4500m thì mây đuổi theo và rồi rớt lại phía sau vì nó mang hơi nước nặng quá, không lên được 5000m ;)
https://c1.staticflickr.com/5/4159/33742061814_f2cc3e5b14_k.jpg (https://flic.kr/p/TpETqs)1Q6A0788 (https://flic.kr/p/TpETqs) by Phuong Tieu (https://www.flickr.com/photos/tieuphuonglieumang/), on Flickr

hamacon
12-05-2017, 11:36
@Tieuphuonglm gặp thời tiết quá đẹp nhỉ. Mà đọc thêm vài thông tin Tieuphuonglm trích dẫn thì có thể tới đây chúng ta biết đâu lại có duyên gặp trên đường leo đỉnh nào đó tiếp theo chăng. Năm nay có kế hoạch gì tiếp không bạn ?

Tieuphuonglm
12-05-2017, 16:33
@Tieuphuonglm gặp thời tiết quá đẹp nhỉ. Mà đọc thêm vài thông tin Tieuphuonglm trích dẫn thì có thể tới đây chúng ta biết đâu lại có duyên gặp trên đường leo đỉnh nào đó tiếp theo chăng. Năm nay có kế hoạch gì tiếp không bạn ?
Năm nay nếu có đi sẽ là tầm cuối năm, tháng 10 đến 12. Hiện mình có mấy các tentative plans :
1. Trek to Gokyo đi qua làng Thame, nơi sinh ra các huyền thoại Sherpa leo núi
2. Leo Mera Peak
3. Đi Lhasa rồi trek quanh Kailash 3 ngày.
Nếu bạn có chương trình gì thì cứ update nhé, có khi lại đi cùng với nhau.
Tặng các bạn mấy ảnh về Tu viện ở Namche, thực ra gọi nó là một ngôi chùa Mật tông thì chính xác hơn vì chỉ có một sư trụ trì ;)
https://c1.staticflickr.com/5/4187/33765951124_f87cf65ac8_k.jpg[/url[url=https://flic.kr/p/TrMjT7]1Q6A0497 (https://flic.kr/p/TrMjT7) by Phuong Tieu (https://www.flickr.com/photos/tieuphuonglieumang/), on Flickr

https://c1.staticflickr.com/5/4175/34609020105_33941f941f_k.jpg (https://flic.kr/p/UJhgVc)1Q6A0494 (https://flic.kr/p/UJhgVc) by Phuong Tieu (https://www.flickr.com/photos/tieuphuonglieumang/), on Flickr
Đáng tiếc là hôm chúng tôi ở Tengboche thì thời tiết xấu quá, không chụp được ảnh Tengboche Monastery, là tu viện lớn nhất trong vùng Khumbu.
Tashi Delek là chào mừng, tiếng của người Sherpa.
Có rất nhiều người hiểu nhầm Sherpa là họ hay là cửu vạn :D

Thực ra, Sherpa là một tộc người có nguồn gốc từ Tây Tạng, theo tiếng Hindi thì Sherpa là tộc người ở phía Bắc. Do sinh sống tại độ cao lớn và thường săn bắn hoặc tìm đông trùng hạ thảo, họ có khả năng thích nghi với không khí loãng và độ cao lớn cực tốt.
Còn đây mới là "cửu" người Nepal
https://c1.staticflickr.com/5/4160/33799095573_87d5764e16_k.jpg (https://flic.kr/p/TuHcz8)1Q6A0620 (https://flic.kr/p/TuHcz8) by Phuong Tieu (https://www.flickr.com/photos/tieuphuonglieumang/), on Flickr

hamacon
13-05-2017, 08:57
Porter họ có thể mang vác đường núi được 120kg trên lưng đó, 1 khối lượng không nhỏ xíu nào trên cơ thể rất nhỏ nhắn của họ.

Năm nay bọn mình có lẽ là leo Mera Peak cũng vào tầm tháng 10, 11. Lịch trình dự kiến như sau:

Day 01: Arrival in Kathmandu (1,300m)
Day 02: Kathmandu: trip preparation
Day 03: Fly to Lukla, trek to Paiya (Chutok) (2,730m): 30 mins flight, 5-6 hours trek
Day 04: Paiya to Pangkongma (2,846m): 5-6 hours
Day 05: Pangkongma to Nashing Dingma (2,591m): 4-5 hours
Day 06: Nashing Dingma to Chhatra Khola (2,800m): 7-8 hours
Day 07: Chhatra Khola to Kothe (3,691m): 6-7 hours
Day 08: Kothe to Thaknak (4,358m): 3-4 hours
Day 09: Thaknak to Khare (5,045m): 2-3 hours
Day 10: Khare: Acclimatization and pre–climb training
Day 11: Khare to Mera Base Camp (5,350m)
Day 12: Mera Base Camp to Mera High Camp (5,780m): 6-7 hours
Day 13: Mera High Camp to Summit (6,476m) and back to Mera Base Camp (5,350m): 8-9 hours
Day 14: Reserve Day for bad weather
Day 15: Reserve Day for contingency
Day 16: Mera Base Camp to Khare (5,045m)
Day 17: Khare to Kothe (3600m): 4-5 hours
Day 18: Kothe to Chhatra Khola (2800m)
Day 19: Chhatra Khola to Pangom (2889m)
Day 20: Pangom to Nunthala (2040m)
Day 21: Nunthula to Phaplu (2469m)
Day 22: Fly from Phaplu to Kathmandu

Tieuphuonglm
13-05-2017, 09:04
Day 11 & 12 nặng đấy nhỉ, chúc bạn thành công summit!

minhon
13-05-2017, 12:23
nhiều nơi trên thế giới đẹp quá

Tieuphuonglm
21-05-2017, 10:01
Bạn @hamacon book của bên nào vậy?
Adventure Consultant (là công ty của Rob Hall, người tử nạn trên đỉnh trong phim Everest) đang báo giá 24 ngày/5800$ :(
Đọc review thấy hình như đỉnh này trek là chủ yếu, leo có đoạn này thì phải?
https://www.nepalholidaytreksandtours.com/wp-content/uploads/2016/07/create_thumb-1.jpg

hamacon
16-06-2017, 09:54
Để chuẩn bị cho chuyến Mera Peak sắp tới, bọn mình lại tìm thêm đồng bọn đây:

https://www.phuot.vn/threads/341054-T%C3%ACm-b%E1%BA%A1n-%C4%91%E1%BB%93ng-h%C3%A0nh-summit-Mera-Peak-6654m

Ai đã trek/ climb độ cao từ 5000m trở lên tham gia với bọn mình cho vui nhé. Agency leo đương nhiên phải chuyên nghiệp về leo hơn agency trek rồi. Mọi thứ đều gần như xong, chỉ còn tập luyện và lên đường thôi.