PDA

View Full Version : Miền Tây năm nay có nước nổi, lên đường thôi ^^ Tối t5 tuần sau đi (27/10- cn 30/10)



akaka23
19-10-2016, 10:30
* Tuần rồi có về An Giang chơi vì quá lâu k đc xuống, sẳn nhập ít hàng Cam Thái cho cái tiệm nhỏ. Bất ngờ vì năm nay nước về nhiều, 2 bên đường là những biển nước mênh mông, và dĩ nhiên cảnh sắc cũng như cuộc sống thường nhật của ng dân cũng mang những nét rất riêng mà chỉ mùa nước nổi mới có, và đặc biệt đc "vượt biên" bằng xuồng máy chứ k phải xe ôm như bình thường... cái này nói sau :))

* Sẳn tiện dẫn mấy bạn trên fb của mình đi loanh quanh cuối tuần và xuống lấy thêm ít đồ, thì nay tái xuất hiện lại trên phuot.vn rủ rê xem có bạn nào thấy thích thú và phù hợp thì tham gia giao lưu cho vui.

* Miền Tây sông nước thì tuy gần nhưng nhiều người vẫn chưa đi và chưa biết các điểm thú vị, hấp dẫn của nó. Mà riêng vào mùa nước nổi thì còn tuyệt vời hơn... Với các ruộng đồng mênh mông nước, cá linh đầy đồng, bông điên điển đầy bờ mương... Con ng thì hiền lành chất phát... Đây có thể nói là nơi mà dù đã đi nhiều cực nhiều nhưng chưa bao giờ chán. Nếu bạn yêu cầu cảnh quan hùng vĩ này nọ, thì đây k phải là vùng đất của bạn rồi ! Nó là vùng đất của sự yên bình và thoãi mái trong tâm hồn. Ai thấy thích thì bỏ ra 5' đọc plan hen : )

** Cơ bản về cung đường sẽ đi: SG - Mộc Hóa Long An - đường đất dọc biên giới Việt Cam - Hồng Ngự - Casino trên đất Campuchia ( đc xuất ngoại thích nhé :v ) - Miếu bà chúa sứ núi Sam ( chùa bà Châu Đốc ) - băng qua cánh đồng cò bay thẳng cánh tắt đến rừng tràm Trà Sư - ghé vườn Thốt Nốt - chùa Khơ Me ( lần này thì lại khiến như đang ở Cam hay Thái @@ ) - Di tích nạn diệt chủng Pôn Pốt (khơ me đỏ) - Hồ Tà Pạ tắm tiên :v - Chợ đêm Ninh Kiều - Chợ nổi Cái Răng - Chùa Phước Kiển (có lá sen to người lớn leo lên ngồi đc) - tp Sa Đéc - kdl Xẻo Quýt - Tháp Mười - Sài Gòn. Nói chung đường đi đa số băng qua ruộng đồng làng quê, nhìn bò gặm cỏ, nhìn cò trắng bay, nhìn lúa xanh rì rì... Chứ k có khoái ngắm nhà cửa xe xe cộ cộ hen. Các món ăn phải giải quyết hết trong 3 ngày 3 đêm ^^! : thịt ốp pô do Datdamdang làm, bún Xiêm Lo, bao tử cá basa chiên, lẩu mắm cá Linh, thỏ, chuột xào lá chúc - nướng chao, cá lóc thui rơm (mọi ng cùng nhau tự tay làm từ đầu tới cuối, rất vui, dỡ cũng ráng mà ăn nghen !!! ), bánh mì nướng muối ớt đầu tiên ở VN và bánh mì to nhất VN, thốt nốt, bún cá Châu Đốc, bánh xèo rau rừng, ăn vặt chợ đêm, ăn trên thuyền ở chợ nổi, pizza hủ tiếu, hủ tíu bà Sẩm trứ danh Sa Đéc, cháo lòng má heo.... Nói chung là ăn cho lòi bản họng luôn :)) 1 điểm rất thích của miền Tây đó là các món ăn rất phong phú và ngonnnnnnn

*** Còn lịch trình cụ thể như sau :

+ Tối t5 27/10 18h30 tập trung tại vòng xoay Phú Lâm Q6, xuất phát chuyến đi về miền Tây theo hướng Bà Hom, tỉnh lộ 10 để xuống Đức Hòa, Thạnh Hóa, Tân Thạnh chứ k đi theo ql1A, đường này đi vắng xe, k có công an, sẽ nhanh và an toàn hơn. Ăn tối dọc đường, đêm đầu này chỉ chạy 100km nên chắc khoãng 10h hơn là tới nơi hạ trại bên bờ sông Vàm Cỏ Tây r. Hạ lều xong khuyến khích mọi ng đều ra giao lưu lai rai cho vui vs món thịt ốp pô huyền thoại của Datdamdang :v .

+ T6 28/10 : Sáng hôm sau dậy sớm, cảm nhận sự khác biệt giữa việc đi chơi và ở Sg như chui ra khỏi lều chứ k phải chăn, trước mặt là sông nước miền Tây chứ k phải 4 bức tường, háo hức đón 1 ngày đầy những điều mới lạ, chứ k phải ễu oãi : ôi lại phải đi làm nữa rồi :)) Chém gió đủ r, quay lại vấn đề chính :)) Thu dọn dẹp sạch sẽ xong vào thị xã Kiến Tường ăn bún Xiêm Lo, là 1 món ăn của ng Miên ( Campuchia ) hơi lạ lạ, làm ly cafe miền Tây cũng lạ ráo. Ai quen uống kiểu miền Trung hay Tây Nguyên chắc sẽ nghĩ cái ly to này là chè đậu đen :)) . No bụng xong lại lên đường tiến vào khu vực biên giới, trên đường sẽ bắt đầu gặp những đồng ruộng bị nhấn chìm bởi biển nước mênh mông. Rồi sau đó chạy con đường đất đỏ dọc biên giới Việt Cam, con đường chúng ta đi chỉ cách 1 con kênh rộng 5m là tới đất Campuchia, kiểu như 1 cô gái Việt Nam, cưới a hàng xóm ở bên kia bờ kênh là đã lấy chồng ngoại quốc r ^^. Trên đường đi sẽ ngang qua cột mốc biên giới đôi 230, cột mốc bị chìm phần đế khi nước dâng.. Sau đó đi phà qua cả 2 con sông Tiền và Hậu ở phía thượng nguồn, hạ nguồn của 2 sông này chính là 9 cửa sông tạo nên tên gọi Đồng Bằng Sông Cửu Long. Sau đó sẽ đc "xuất ngoại" qua Campuchia thật luôn chứ k phải chỉ đc bên này ngó qua bên kia nữa, hehe. Và đặc biệt hơn là đc đi bằng xuồng máy chứ k phải phương tiện đường bộ, hehe. Đó là 1 sòng bài đc xây dựng trên 1 gò đất cao thuộc địa phận Campuchia, trong đó đc tự do đá gà bài bạc các kiểu, ace có chơi thì nhớ chừa cái quần đùi để mặt về nữa nha :v Ngoài ra còn có chợ bán các đồ linh tinh như điện tử, quần áo, gốm sứ, roi điện bla bla.. nói chung chịu tìm hiểu mày mò cũng thú vị lắm. Mà qua k cần passport gì hết hen, chỉ cần CMDN, mà cũng ít khi bị kiểm tra lắm, an toàn tuyệt đối hen. Ghé chùa bà Châu Đốc, 1 nơi khá linh thiêng và kiến trúc khá đẹp của miệt Châu Đốc, ai muốn mua đồ si thì đây cũng là thiên đường luôn, có khi 5 10k thôi mà mua đc cái áo đẹp bà cố :v Sau đó sẽ về nhà ng quen Đạt cất hành lí, còn sớm thì loanh quanh hái sen súng, câu cá, chèo xuồng và chuẩn bị cho đêm gala dinner vs các món như chuột đồng, cá linh bông điên điển, cá lóc nướng trui, là các món ăn khá đặc trưng của miền Tây vào mùa nước nổi, tối này quẫy nhiệt tình say bét tè lè nhè hen :)) toàn mồi bén.

+++ T7 29/10 : Sáng ra yên tâm là sẽ k ai đâu đầu j hết dù có say tới mức cho chó ăn chè hen :)) Rượu lấy tại lò và rất ngon, nhẹ nữ uống đc vô tư luôn. Ăn sáng vs món bún cá Châu Đốc xong ghé tham quan rừng tràm Trà Sư bằng con đường tắt băng qua các đồng lúa mênh mông chỉ ng địa phương biết. 1 tin vui đc báo là năm nay ở trõng bèo cám xuất hiện lại ( k phải loại bèo to có quanh năm ở đây hen ) và lúc team chúng ta đi thì bên thuyền mới đc dời qua đi tuyến đó vài hôm, còn giờ vẫn bến cũ. Tại đây, đi tắc ráng băng qua các con kênh, tán rừng đã ngập nước, sau đó chèo xuồng tay tham quan giữa xanh lè xanh lét của trời, tràm và các thãm bèo, ngắm nhìn các loài chim ... Cùng uống thử món nước thốt nốt mát lạnh, có 1 vị thanh ngọt rất hay. Đây là loại cây đặc trưng của mảnh đất biên giới Tây Nam này (xưa ngta nói cây thốt nốt mọc ở đâu là đất của ng Miên rộng tới đó ). Vì xưa là đất của ng Cam nên ở đây có rất nhiều ngôi chùa Khơme đẹp..tha hồ mà chụp chụp chụp... Sau đó chúng ta đến với 1 chứng tích lịch sử nữa, đó là khu di tích nạn diện chủng Pôn Pốt, nơi lưu giữ hàng ngàn bộ xương của các nạn nhân của chiến tranh biên giới Tây Nam (cũng nên đến vì dân ta phải biết sử ta, và cũng chỉ mới xảy ra mấy chục năm trước thôi) . Sau đó đến 1 nơi khá thú vị đó là đồi Tà Pạ, nơi có view toàn cảnh khá đẹp, và một hồ nước với màu xanh kì lạ. Bơi ở đây cũng khá đã, nhưng nước khá là sâu nên có mang áo phao theo cho ai k biết bơi thì cũng k lo nguy hiểm ha. Sau đó bắn về Cần Thơ, ăn chiều tại Long Xuyên,tới Cần Thơ vào nhà nghỉ cất đồ, tắm rửa cho mát mẻ rồi cùng đi dạo bến Ninh Kiều, tự do ăn vặt ở chợ đêm (tự túc, thích ăn gì thì mua, rất nhiều món ngon và rẻ) ... Tối về phòng giao lưu bài bạc, lô tô kiếm tiền đổ xăng :))

++++ Cn 30/10 : ***Sáng Cn : 5h dậy lên thuyền đi chợ nổi Cái Răng (đi sớm thì ghe thuyền mới còn nhiều, mua bán sôi nổi hơn), đón bình minh trên thuyền ở miền sông nước cũng là 1 trải nghiệm thú vị ! Cùng thưởng thức cf, đồ ăn đc bán trên các chiếc ghe nhỏ, vừa ăn vừa canh cho đồ ăn khỏi bị đổ do thuyền tròng trành cũng zui lắm hen :)) Ghé tham quan làng nghề làm hủ tiếu, cùng tham gia các công đoạn làm nên cái sợi mà chúng ta vẫn hay ăn, he.. thưởng thức món Pizza Hủ Tiếu khá ngon và lạ miệng... Sau đó chia tay Cần Thơ, đi tắt qua Phước Kiển Tự , ngôi chùa có lá sen khổng lồ (mình nặng 65kg mà vẩn đứng lên nó đc), mọi người sẽ đc tạo dáng chụp hình trên lá sen, rửa 1 tấm hình làm kỉ niệm : ) Sau đó về SG qua hướng Sadec, ghé ăn món Hủ Tiếu Sa Đéc trứ danh tại quán bà Sẩm. Đây chỉ là ăn nhẹ thôi vì bữa ăn chính của ta ở Tháp Mười cơ, he. Sau đó lên 1 chuyến phà cuối cùng chia tay Sa Đéc, ghé tham quan kdl Xẻo Quýt, 1 địa danh cũng khá nổi tiếng của Đồng Tháp, r sau đó di chuyển về SG, ghé ăn quán cháo lòng má heo cực đông khách và ngon miệng ( bán cháo mà nhà toàn xe hơi , sh , PKL @@ ) ... Dọc đường cũng sẽ bắt gặp nhiều cảnh miền quê vào mùa nước khá hay ho, thanh bình , chụp choẹt và thong thã trở về Sài Gòn phố thị...

* Yêu cầu khi tham gia : vui vẻ hòa đồng , tác phong nhanh gọn , giữ vệ sinh môi trường , có tinh thần tập thể , ăn uống ngủ nghỉ dọn dẹp gì thì mổi ng 1 tay phụ nhau , chứ k phải cứ ngồi đó đợi ng khác phục vụ, mang tư tưởng đó thì ở nhà dùm mình !!!

* Tổng quãng đường khoãng 600km, Tổng thiệt hại : 850k 1 mem . Là tất tần tật tiền ăn uống nhậu nhẹt ngủ nghỉ 3 ngày 3 đêm, vé tham quan, tiền phà , tiền thuyền qua biên giới. Và các trang thiết bị an toàn cho chuyến đi như : phản quang, giáp bảo hộ, áo phao, bộ đàm liên lạc , đồ sửa xe và y tế cơ bãn. Riêng sáng ở chợ nổi ăn tự túc vì đông ng và nhiều ghe thuyền bán nên khó thanh toán chung. Xăng xe xế ôm tự chia, khoãng 250k cho 2 ng.

Off trước chuyến đi vào t3 25/10 để phổ biến thêm 1 số điều và thu cọc 500k/ ng cho công tác chuẩn bị.

Ai thấy thích thú và phù hợp thì comment ở đây hoặc fb hay sdt mình theo cú pháp : Tên- tuổi - giới tính - quận huyện đang ở - sdt.

Đạt 01213885995 ( fb.com/akaka23 )
Danh sách mem hiện tại :

1/ Ku Hoàng Đạt và thằng bồ
2/ a Hiển 84 Gò Vấp
3/ a Vũ Hoàng Q1
4/ Tuyết Q6
5/ chị Minh Thư - chung cư Himlam Q8
6/ Tùng và Tuyền
7/ ku Duy Kùi Bắp và bồ
8/ a Hồng Huân Q8

Off trước chuyến đi vào 19h30 tối t3 25/10 để phổ biến thêm 1 số điều và thu cọc 500k/ ng cho công tác chuẩn bị. Cập nhật lại là ngày mai off nhóm ở Trek càphê - 144 Võ Thành Trang - Tân Bình nha ( gần ngã tư Bảy Hiền ) quán có phong cách phượt hơn. Đạt 01213885995

henryteo
19-10-2016, 16:16
Tơ thích phong cách cậu rùi đấy, nhưng chạy xe hơi nhanh.

akaka23
22-10-2016, 06:28
Tơ thích phong cách cậu rùi đấy, nhưng chạy xe hơi nhanh.

@@ Đi chung vs bạn cung nào r nhỉ ? Vài cung gần đây thì chạy hơi nhanh 1 xíu do lịch trình hơi nhiều. Còn miền Tây thì chưa bao giờ chạy hơi nhanh quá, mà đi cà team đc trang bị giáp và cũng tùy đường xá mà đi nên vấn đề an toàn là tương đối cao , dù sao cũng sẽ lưu ý lại vấn đề tốc độ, tks b !

Danh sách mem hiện tại :

1/ Ku Hoàng Đạt và thằng bồ
2/ a Hiển 84 Gò Vấp
3/ a Vũ Hoàng Q1
4/ Tuyết Q6
5/ chị Minh Thư - chung cư Himlam Q8

WooW
23-10-2016, 17:34
Đk 1 vé nhé face/phamvanhonghuan
GT: Nam - SN 82
Zalo: 0932066992
Dương Bá Trạc, Q8

akaka23
24-10-2016, 11:31
Đk 1 vé nhé face/phamvanhonghuan
GT: Nam - SN 82
Zalo: 0932066992
Dương Bá Trạc, Q8

ok a, đã cập danh sách mem và địa điểm off vào topic !

akaka23
24-10-2016, 21:37
Cập nhật lại là ngày mai off nhóm ở Trek càphê - 144 Võ Thành Trang - Tân Bình ( gần ngã tư Bảy Hiền nha ) quán có phong cách phượt hơn. Đạt 01213885995