PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lặng lẽ Thừa Thiên



tranquocduy1204
15-10-2016, 21:14
https://i1044.photobucket.com/albums/b446/tranqcuoduy1204/img_5671_28199373882_o_zpswwvgvrmt.jpg

Xe lạch tạch qua một quãng đồng giữa trời, lờ đờ sau cái nắng hè khô hanh của Quảng Trị. Chuyến đi đã ngót nghét hơn hai tuần, đi qua hết thảy những xa cách nhớ thương, giờ tôi thấy mình dừng chân giữa dải đất miền Trung, bạn thì ôn thi ở nhà, loay hoay với mớ kiến thức bệnh lý.

Nhiều người, trong đó có tôi, thích những chốn không người. Đẹp nhất ở Huế trong mắt tôi không phải Kinh Thành Huế, hay những góc phố nên thơ. Đối với tôi, thiên đường là những dải đường vắng, để hồn mình nắm lấy gió mà tan tác vào không trung mênh mông.

https://i1044.photobucket.com/albums/b446/tranqcuoduy1204/img_5492_28199406792_o_zps7doltvli.jpg

https://i1044.photobucket.com/albums/b446/tranqcuoduy1204/img_5493_28199405522_o_zpsm5wg6zsc.jpg

tranquocduy1204
15-10-2016, 21:15
“Đến Huế rồi, đang đứng ở sông Hương, tối nay tách đoàn, mai anh đi một mình luôn.”

https://i1044.photobucket.com/albums/b446/tranqcuoduy1204/img_5682_28303464655_o_zpskuixqz0v.jpg

Bốn giờ sáng, nắng bình minh heo hắt vẽ thành phố Huế bằng những nét tờ mờ, lác đác bóng hình mấy cô chú đang thể dục nhịp một nhịp hai. Giờ này mọi người trong đoàn vẫn ngủ say, theo lịch trình thì hôm nay mọi người sẽ đạp xe diễu hành. Còn lịch trình của tôi là trốn mất sau vài tiếng tạm biệt khe khẽ, sợ những âm thanh chực rớt xuống đất, sẽ đánh thức mọi người bằng một tiếng vỡ tan loang.

“Hẹn gặp lại ở Sài Gòn, hen. Chúc may mắn nhé!”

Vậy là mình đi một mình, lạc lõng bên những sắc hoa phai. Thân thuộc đã nằm ngoài mọi tầm với.

https://i1044.photobucket.com/albums/b446/tranqcuoduy1204/img_5686_28224844461_o_zps2c9pkrwz.jpg

tranquocduy1204
15-10-2016, 21:18
Trên bản đồ, đầm Cầu Hai nổi bật với diện tích khá rộng, có vẻ như rộng nhất trong số hệ thống đầm phá của Huế. Một bên đầm là cửa biển, một bên là dãy Bạch Mã đang ôm hồ Truồi vào lòng. Thấy một thiền viện nằm cuộn lại trong chốn rừng thiêng, được phủ kín dưới một làn sương mờ kỳ ảo. Tôi cảm nhận được máu sôi sục ở đôi bàn chân, vì những núi hồ đang thôi miên các giác quan bằng những màu xanh lam lục.

https://i1044.photobucket.com/albums/b446/tranqcuoduy1204/ban%20do_zpsu65q3frq.jpg

“Anh ơi cho em hỏi Truồi đi đường nào ạ? Cái hồ Truồi mà có thiền viện Bạch Mã đó anh.”

“Đi thẳng tới ngã ba, chỗ có cái vòng xoay quẹo phải, cỡ mười cây là tới.”

“Chỗ đó mình phải đi đò mới qua tới thiền viện đúng không anh?”

“Ừ, nước ở đó trong lắm, đem uống cũng được.”

Anh bán cơm trưa trả lời bằng giọng Huế đặc sệt, chắc khỏe và ấm. Đi xa một mình, ai lạ cũng dễ thành quen.

“Tối ghé anh em mình cà phê.”



Đường vào hồ Truồi đẹp mê hồn. T mà ở đây chắc chụp cho nát máy ảnh. Mình thì luôn ước ao có một chuyến đi hai người, mà phải là đi xa, tới mấy chỗ không ai biết, dong nhau đi giữa trời đất, không phải trốn vào những góc phòng kín bưng, không phải lo những ánh mắt ngài ngại của người đời. Cơ mà từ bao lâu đến giờ chỉ thấy mình đi một mình, hạnh phúc theo kiểu một mình. Ai đó ngồi ở nhà bấm like hình trên flickr cuồng nhiệt.

https://i1044.photobucket.com/albums/b446/tranqcuoduy1204/img_5695_28303461485_o_zps2opzkgjr.jpg

https://i1044.photobucket.com/albums/b446/tranqcuoduy1204/img_5697_28022002350_o_zpsduyubmay.jpg

https://i1044.photobucket.com/albums/b446/tranqcuoduy1204/img_5699_28022000380_o_zpsdt7bn6fi.jpg

tranquocduy1204
15-10-2016, 21:21
“Cảm giác tắm ở hồ thoát tục lắm em. Hồ chi đẹp mê ly, vậy mà vắng teo, xung quanh chỉ có núi.”

Nhưng tin nhắn gửi đi không được, nơi này không có sóng điện thoại, mà chỉ có mây mù giăng giăng đầy trên những mỏm núi Bạch Mã. Sương trắng sà xuống, len lỏi vào từng tán cây, nằng nặng từng hạt mưa chấp chới. Cái lạnh âm ẩm khiến tôi mê dụ đi, quên mất bây giờ là 2 giờ trưa. Nơi đây không gian và thời gian không hề theo bất kỳ một quy luật nào, chững lại lửng lơ ở đâu đó trong đầu. Cả những thương nhớ, bơ vơ cũng ngấm chìm vào đất, trống trải, khó tả. Rồi mưa…

https://i1044.photobucket.com/albums/b446/tranqcuoduy1204/img_5703_28269428586_o_zps2gai4qkh.jpg

https://i1044.photobucket.com/albums/b446/tranqcuoduy1204/img_5712_28224836761_o_zpskfodiwht.jpg

https://i1044.photobucket.com/albums/b446/tranqcuoduy1204/img_5721_28021994920_o_zpscvxew6ka.jpg

tranquocduy1204
15-10-2016, 21:24
Mưa kéo mây chiều thành từng dải trắng xóa trên nền trời. Kết thúc những lâng lâng hư ảo ở Truồi, tôi vác xe lăn bánh về Cầu Hai, lạch tạch những âm thanh cô đơn giữa đường vắng. Lảng vảng hai bên tai tiếng gió lạnh lùa vào cỏ, xào xạc mấy tiếng đìu hiu, man mác, kéo nỗi buồn giãn ra thành những vụn li ti, vương vãi khắp mặt đường. Nắng chiều thì nhẹ tênh, đậu trên những triền núi xa xa, bập bềnh trên những gợn sóng ngắn trong lòng nước.

Chiều nay có lẽ đoàn xe đạp đang diễu hành trên những nẻo đường của phố Huế, hay cũng có thể đánh lẻ vào nhóm nhỏ ở những quán chè. T ngồi tụ tập với đồng bọn sau giờ thi, hay cũng có thể đang lủi thủi than thở trên facebook. Mẹ bán đồ, hay có thể đang ủ rủ trong một chiều mưa ế. Còn mình thì thấy lòng chùng xuống một cú chạm mặt đường, nặng nề đôi chân bước không nổi, vì lẻ loi đang đọng lại nặng cả một vùng trời.

https://i1044.photobucket.com/albums/b446/tranqcuoduy1204/img_5727_28021992460_o_zpsoohbybpt.jpg

https://i1044.photobucket.com/albums/b446/tranqcuoduy1204/img_5739_28021991290_o_zpsn9kvp1zl.jpg

https://i1044.photobucket.com/albums/b446/tranqcuoduy1204/img_5742_28303454335_o_zpszbbgrvnh.jpg

Tối nay ngủ ở Lăng Cô.

https://i1044.photobucket.com/albums/b446/tranqcuoduy1204/28022023740_74b28e99a7_o_zpsl9dtmuif.jpg

tranquocduy1204
15-10-2016, 21:26
“Bình minh đê mê. Đẹp tới nỗi không nghĩ là mình đang sống ở trên đời.”

Mình nhắn lúc T còn đang say ngủ. Như một thói quen, thấy cái gì đẹp là nhắn. Tiếng phím điện thoại lách tách những âm thanh lẻ tẻ, nhỏ nhoi trước một vùng trời nhuộm đỏ. Sóng vỗ mấy tiếng vỗ lao xao vào vách đá, như đang vô vọng những cú nhảy chẳng tài nào leo tới lưng đèo. Hải Vân đứng lặng trước biển, nhìn mây trôi xa về phía cuối, nhìn trời đỏ đang dần bay cao, bình minh thì tan tác vào sắc xanh của nắng, nát vụn từng mảnh ở trong lòng.

https://i1044.photobucket.com/albums/b446/tranqcuoduy1204/img_5754_27687743953_o_zpsu34dg74l.jpg

https://i1044.photobucket.com/albums/b446/tranqcuoduy1204/img_5759_27687742523_o_zpsjqtonri7.jpg

https://i1044.photobucket.com/albums/b446/tranqcuoduy1204/img_5784_28021985630_o_zpsiab6fkpd.jpg

tranquocduy1204
15-10-2016, 21:28
Con nhớ bác Bằng kể một ngày nọ hồi nẳm hồi nào, sáng sớm tinh mơ có một dải mây vắt ngang trên đường đèo, nằm dài một đoạn thườn thượt như đang ngủ. Tự vấn lỡ như mình có lạc vào bụng nó, lúc mây tan đi, mình cũng có tan đi?

Tiếc là giờ đây trời nắng như đổ lửa, đốt từng giọt mồ hôi bay hơi đi ở lưng chừng con dốc. Núi thì cao, biển thì rộng, đan tay nhau bằng một triền cát trắng, mượn gió cất lên những lời thì thầm vi vu. Tôi nhớ ngày nhỏ, chỉ cần bước tới góc chợ thì đã gọi là xa, một mình đi tới cổng chào thị trấn đã là một kỳ tích, để bà nội dáo dác đi tìm về. Lúc này thì lại bần thần giữa cái khao khát đi xa, và niềm mong mỏi có ai đó níu kéo mình lại.

https://i1044.photobucket.com/albums/b446/tranqcuoduy1204/img_5794_28269418136_o_zpsvbhhzqkf.jpg

https://i1044.photobucket.com/albums/b446/tranqcuoduy1204/img_5804_27687731833_o_zpszlblvqoo.jpg

https://i1044.photobucket.com/albums/b446/tranqcuoduy1204/img_5833_28199348942_o_zpsrszugfld.jpg

Tạm biệt một Thừa Thiên lặng lẽ trong lòng…

cophaymeo
15-10-2016, 21:53
chổ này đẹp quá, hình bạn chụp rất đẹp