PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Điện Biên mùa không có hoa ban



June
08-04-2009, 00:51
Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Cô Mây Trần và các chị ở SCUK đã giúp cháu có được chuyến đi rất ý nghĩa này.

Qua Mộc Châu một ngày đầu tháng 4 nắng đẹp như mơ. Những đoạn đường qua cao nguyên không còn một chút sắc đào mận nào của mùa xuân nhưng vẫn đẹp say đắm lòng người

https://farm4.static.flickr.com/3637/3414861242_c25fa60a41.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3587/3414069259_a04d70121f.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3310/3414084013_790190f630.jpg

Cái vạt núi này hệt như bánh kem chocolate ở Nguyễn Sơn Bakery

https://farm4.static.flickr.com/3607/3414864304_a86a018593.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3542/3414063701_26bccdcc95.jpg

Xe thong dong đi tới thị xã Sơn La mới gần 5 giờ chiều, cả đội dành 1 đêm nghỉ lại Sơn La. Đang ăn tối thì trời mưa tầm tã. Đêm ngủ sấm chớp đùng đoàng, mưa xối xả chẳng ngừng gì cả làm cả nhà em buồn lo thối nát ruột gan vì chỉ sợ hôm sau không đi được tiếp.

Sớm hôm sau xe vẫn đi rất chậm trong mưa gió, lo một lúc rồi cả bọn cũng ngủ quay ra hết. Lúc tỉnh dậy cũng là lúc trời đã ngớt mưa, xe cũng chuẩn bị lên đèo Pha Đin. Không có nắng nên chẳng nhìn thấy đèo dốc tới cỡ nào, chỉ thấy đầu óc quay quay nhưng thật may là không hề say.Có đoạn đất đá lở tràn hết ra đường vì mưa thế này
https://farm4.static.flickr.com/3637/3414119135_6ed16343ff.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3308/3414928358_107f5ff3f5.jpg

anhpt
09-04-2009, 00:23
Chị June có phải chị H. không vậy?
Nhìn cái đoạn đường bị sạt kia chắc là đoạn đường Pha Din mới làm nên mái ta luy chưa ổn định. Đường mới chạy dưới thấp nên đỡ dốc hơn nhiều nhưng lại không chạy qua đỉnh đèo Pha Đin cũ (ở chỗ có cái phù điêu mà mấy đứa nghịch dại hay vẽ bậy bạ lên).

June
09-04-2009, 22:46
@anhpt: Đã nhận ra ai rồi :))

Đoạn đường bị sạt lở đất đá chính là đoạn đường dưới. Có ai đó nghịch ngợm đã đặt cái biển chỉ đẫn "Không đi lối này" vào chính cái đường trên nên chú lái xe mới vòng xe đi xuống đường dưới và hậu quả khi nhìn thấy đoạn đất đá trên lại phải vòng xe lại lên đường cũ mà đi.

Cũng từ lúc bắt đầu đổ đèo thật may mắn cho nhà em là trời tạnh mưa hẳn và hứng lên một chút. Mấy đứa lao ra khỏi xe, trước mặt là cả một biển mây núi bồng bềnh bềnh bồng

https://farm4.static.flickr.com/3567/3414834420_abd1d34e96.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3577/3414830120_a7270748fc.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3566/3414086761_29182606d5.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3363/3414113497_d0dc1034bc.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3328/3414974624_083b0bf073.jpg

Rồi như thường lệ, người làm nền cho cảnh

https://farm4.static.flickr.com/3554/3414149441_097fc98cc5.jpg

June
09-04-2009, 22:46
Pha Đin hay Trời- Đất là đây

https://farm4.static.flickr.com/3635/3414163039_66f5ab3bd1.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3568/3414960288_c49cf0fa73.jpg

Con đèo chỉ lộ mình ra một lát như thế rồi lại chìm trong mây mù

https://farm4.static.flickr.com/3379/3414899464_359c4ea274.jpg

Và rồi mưa lại rơi

June
19-04-2009, 14:26
Đây là lần đầu tiên tới Điện Biên, thấy lòng chảo xanh hơn nhiều so với trí tưởng tượng của mình.

https://farm4.static.flickr.com/3571/3415411668_fe3bbd1536.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3316/3414190117_598fc4ff8b.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3659/3414187589_af4a6daa44.jpg

Đến lúc này cũng là lúc gặp xe của đoàn đi máy bay lên. Cả 2 xe tiếp tục chạy về trụ sở của SCUK ở thị xã Mường Chà.


Chiều đã dịu xuống, nắng vẫn rải vàng lấp lánh trên sông Nậm Rốm. Bọn trẻ tan trường về nhà chợt xúm lại hết bên cạnh hàng rào bên đường vì không hiểu tại sao các cô chú lao ra khỏi xe ô tô đang chạy.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=444&pictureid=11151

Nhìn qua kẽ hàng rào, hóa ra các cô đang chụp ảnh nude

https://farm4.static.flickr.com/3072/3414222197_2c152236ba.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3342/3415024966_b9ac072e65.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3393/3414216123_9b71cddfc9.jpg

Nhưng chưa kịp zoom gần hơn bọn trẻ đã quay xuồng và nhảy lên bờ. Nhà em gào lên
- Quay lại thuyền đi

Không ngờ bọn trẻ nghe được liền chạy vòng lại thuyền. Từ trên đường cái, một lũ nhóc khác cũng không biết làm cách nào vượt qua hàng rào chạy ào xuống sông. Em thở dài quay sang nói với các bạn đồng hành:

- Nhưng mà bọn này giờ mặc quần mất rồi

Còn chưa nói hết câu thì đã thấy mấy đứa trẻ vừa ào xuống tụt hết quần áo vứt trên bờ và lao xuống thuyền. Hehe, vậy là cầu được ước thấy

June
19-04-2009, 14:38
Bọn trẻ biết có mấy người đang chĩa ống kính về phía mình nên bắt đầu pose

https://farm4.static.flickr.com/3329/3414231409_a5f9504f98.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3652/3415046928_ccbc6e23e9.jpg

Mỗi đứa làm một trò

https://farm4.static.flickr.com/3598/3415051132_0e632cc2ca.jpg

Còn nhà em đứng từ đường cái thì hét lên "đạo diễn"
- Quay thuyền sang trái, sang phải, gần vào bờ, gần sát vào cái cây.

Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười quá, trẻ con đứng xúm lại quanh hàng rào mỗi lúc một đông vì hiếu kỳ.

Quả thật là chẳng mấy khi ở thành phố lại bắt gặp được cảnh tượng dễ thương đến thế của bọn trẻ, nên nhà em ra sức tận dụng bấm máy liên tục. Chỉ tiếc là không mang ống tele, vả lại đang chụp thì hết sạch thẻ, vậy là phải thôi

lizi225
20-04-2009, 15:03
Em mê nhất mấy cái ảnh nuy với thuyền và sông của chị đấy. Ngộ ghê cơ. Xem đi xem lại vẫn thích

Babel
20-04-2009, 17:00
https://farm4.static.flickr.com/3598/3415051132_0e632cc2ca.jpg


Cho tớ xin cái ảnh gốc này, tớ đưa lên bờ nốc của tớ!

i meo: [email protected]ơm

ranchoi
20-04-2009, 17:44
Rân chơi = ranchoi, cũng đi cùng chuyến với bạn Giun này nhưng trên 1 xe khác. Tên là Giun mà số sướng đi lại thênh thênh. Ranchoi tủi phận, nhưng cũng chả muốn kém miếng, sẽ cho mọi người biết chuyến đi bão bùng của tớ sau nhá ... Chờ đấy, hehehe :LL

amater_bkdn
22-07-2010, 23:16
Mình cũng có một chuyến đi rất thú vị đến Điện Biên hôm 30/4 vừa rồi. Share lên đây cho các bác cùng nghía! :D
Mây mù
https://img46.imageshack.us/img46/2885/dsc00007ad.jpg

amater_bkdn
22-07-2010, 23:25
Khúc cua khá nguy hiểm :D
https://img199.imageshack.us/img199/5688/dsc00011in.jpg

amater_bkdn
22-07-2010, 23:29
Tầm nhìn xa trên 10m
https://img408.imageshack.us/img408/9849/dsc00015ha.jpg

amater_bkdn
22-07-2010, 23:42
Nạp năng lượng, chuẩn bị vượt đèo Pha đin :D
https://img689.imageshack.us/img689/1047/dsc03635y.jpg

amater_bkdn
22-07-2010, 23:44
Sơn tặc, hehe!
https://img16.imageshack.us/img16/3401/dsc03636v.jpg

amater_bkdn
22-07-2010, 23:48
Một khúc cua trên đèo Pha đin
https://img248.imageshack.us/img248/5449/dsc03646i.jpg

amater_bkdn
22-07-2010, 23:54
Trời mây Tây Bắc
https://img535.imageshack.us/img535/2928/dsc03651j.jpg

Chitto
23-07-2010, 02:21
Việc người dân tắm suối nhưng bị chụp ảnh - có thể nói là chụp trộm - là không hay.
Do đó việc chụp ảnh này các bạn có thể giữ cho riêng mình, nhưng không nên đưa lên diễn đàn, đặc biệt lại còn bàn luận về việc đó.

Ảnh và bàn luận về người tắm suối bị chụp trộm được xoá.

amater_bkdn
23-07-2010, 09:09
O`, thank Chí to đã nhắc nhở, lần đầu đưa bài lên nên ko để ý! :D

hoangbazen83
23-07-2010, 14:45
Mình cũng có một chuyến đi rất thú vị đến Điện Biên hôm 30/4 vừa rồi. Share lên đây cho các bác cùng nghía! :D
Mây mù
https://img46.imageshack.us/img46/2885/dsc00007ad.jpg

Ôi nhìn con đường này sao mà phiêu thế,đường to,đẹp,vắng vẻ nữa chứ,Điện Biên rồi 1 ngày sớm nhất con Dream chiến của mình sẽ lăn bánh ở đây

hoangbazen83
23-07-2010, 15:04
Nạp năng lượng, chuẩn bị vượt đèo Pha đin :D
https://img689.imageshack.us/img689/1047/dsc03635y.jpg

Đổ nước vào máy khi đang nóng thế này là ko tốt cho máy đâu bác nhé,lần sau đừng đổ nhé

amater_bkdn
23-07-2010, 22:16
Còn chờ gì nữa hở bạn Hoangbazen! Vác balo lên vai, cưỡi xế nổ mà vút đi thôi. Đi mới thấy được Tây Bắc đẹp và hùng vĩ nhường nào!

dinhquanghuy
23-07-2010, 23:51
em cũng đang định 1 mình lượn Điện Biên , dự kiến xuất phát sáng thứ 3 (27/7) ,lúc đi đi đường Hòa Bình ,lúc về đường qua Thu Cúc ,Tú lệ .Có bác nào cũng đi Điện Biên ko ,anh em đi chung cho vui ạ .