PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hoàng sơn - nguồn cảm hứng hội họa



TYYT
07-04-2009, 20:21
Ngũ nhạc quy lai bất khán sơn
Hoàng sơn quy lai bất khán Nhạc

Hai câu ngạn ngữ trên là của người Trung Hoa để xác định vị trí của Hoàng Sơn trong các danh sơn Trung Quốc. Ngũ nhạc là năm ngọn núi gồm có
* hướng bắc: Hằng sơn thuộc tỉnh Sơn Tây
* hướng nam: Hành sơn thuộc tỉnh Hồ Nam
* hướng đông: Thái sơn thuộc tỉnh Sơn Đông
* hướng tây: Hoa sơn thuộc tỉnh Thiểm Tây
* trung tâm: Tung sơn thuộc tỉnh Hà Nam

Nếu đã đến Ngũ nhạc thì không cần phải đi xem các ngọn núi khác, còn nếu đã đến Hoàng sơn thì thậm chí còn không cần đến thăm Ngũ nhạc nữa. Các thông tin về Hoàng sơn đã quá nhiều và trên diễn đàn chắc không ít người đã đặt chân đến nơi đây, Topic này để chia sẻ vài bức ảnh em đã chụp tại Hoàng sơn, nếu như ai có ảnh Hoàng Sơn thì xin mời gửi lên cùng thưởng thức.

TYYT
07-04-2009, 20:58
(1)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10662


(2)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10661


(3)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10660


(4)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10659


(5)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10658


(6)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10657

dudu08
07-04-2009, 22:17
Dạo này chú TYYT chụp ảnh không đẹp như hồi đi Tibet nữa hay sao ấy nhỉ!!!:))

zhou
07-04-2009, 22:50
Chưởng đã tung rồi đây , em đoán đúng không anh TY ? thể nào cũng có người khóc :D

lymy
08-04-2009, 00:11
chà, Hoàng sơn đoạn này... giống Trương Gia giới phết ạ!

likemoon
08-04-2009, 00:47
Ô kìa bác Zu, sao giọng văn nghe có mùi Gato, he he...cảnh ló thế nào thì chỉ lên có thế ấy thôi chứ, mà ai là người giật cái topic Hoàng Sơn mùa đông hoành tá tràng rồi để mốc đấy ấy nhở ;)

TYYT
08-04-2009, 06:30
Hoàng sơn là một quần thể núi đá Granit nằm ở phía Nam Tỉnh An Huy, Trung quốc. Các hình thái núi đá xắp xếp vô cùng đa dạng do bị nước và băng đá mài mòn qua hàng triệu năm. Thực vật khá phong phú nhưng trên độ cao chừng hơn 1000m thì chỉ còn phần lớn là cây Tùng do khả năng chịu đựng thời tiết khắc nghiệt và bộ rễ chắc khỏe bám vào các khe nứt, không có rong rêu bám vào mặt đá vì mặt đá granit bóng, không giữ nước nên tạo ra phong cảnh kiểu thủy mặc rất đẹp. Động vật hoang dã nhiều thú ăn hạt và rất nhiều các loại chim. Trong khu vực núi không có người ở, chỉ có vài khách sạn cung cấp nơi ăn nghỉ cho khách du lịch, một đài truyền hình và một đài khí tượng trên đỉnh Quang Minh. Cơ sở hạ tầng du lịch tính đến thời điểm hiện tại khá hoàn chỉnh và thường xuyên được nâng cấp với đường trecking lát đá xẻ, các biển chỉ dẫn song ngữ (không còn bị lỗi tiếng anh nào) và 4 đường cáp treo hoạt động bốn mùa liên tục. Các cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ cực tốt, rất nhiều nhân viên bảo vệ túc trực ngày đêm ở các điểm có khách qua lại để trông coi cảnh quan và bảo vệ an toàn cho khách (ở các vách đá vắng, mỗi khi có khách đến là ngay lập tức xuất hiện nhân viên mặc trang phục đến đứng với thái độ rất nghiêm túc và tận tình - đầy hòa khí). Không có cò du lịch, không có dân vào sinh sống bằng cách chèo kéo dưới bất cứ hình thức nào.

Hoàn hảo nếu như phòng nghỉ và đồ ăn không đắt lè lưỡi :LL

Tất cả nhừng điều trên là những thứ em thấy được, còn tìm hiểu sâu hơn mời các bác làm vài cái search cho từng lĩnh vực cụ thể.

Note: Người dân và khách du lịch ở đây nhìn chung tuân thủ tốt nhưng khiếp nhất là hay khạc nhổ, hình như ở chỗ nào của TQ cũng thế!

kemtuoi
08-04-2009, 08:49
Chưởng đã tung rồi đây , em đoán đúng không anh TY ? thể nào cũng có người khóc :D

Chị khóc mở màn :'(
Có ai vào phụ họa bè trầm bè bổng không nào?

hsbc
08-04-2009, 12:09
ĐỌc các bài và ảnh của bạn TYYT mình thấy đất nước TQ đẹp quá nhỉ, mọi thứ về bản sắc lẫn bảo tồn đều được chỉnh chu, ước gì .....

sumoem
08-04-2009, 12:33
Chị khóc mở màn :'(
Có ai vào phụ họa bè trầm bè bổng không nào?

Có em đây. Em cũng muốn được đến Hoàng Sơn một lần :'(

TYYT
08-04-2009, 14:57
Hoàng sơn có 4 thứ đẹp gọi là tứ bảo gồm:

- Những cây tùng lâu năm với nhiều hình dáng rất kỳ lạ, có nhưng cây bé như cổ tay cũng đếm được trên 300 năm. Những cây tùng dọc theo đường đi lại được quấn 1 lớp rào bảo vệ bằng Plastic 3 năm thay một lần để tránh bị du khách vịn vào.

- Những tảng đá hình thù kỳ quái gọi là quái thạch, có những tảng nặng hàng 400 tấn dài như cây bút chì , đứng chênh vênh trên một tảng đá khác. Có lẽ Đường Tăng trong truyện tam quốc trông thấy những quái thạch như thế này trên đường đi nên hồn thơ mới níu kéo chứ làm gì có ma quái nào.

- Biển mây. Đặc biệt là vào mùa thu thì mây đặc như tấm chăn lưng chừng núi, những ngọn núi lô nhô như những hòn đảo trên biển. Gió thổi những đám mây dập dờn khiến cho những ngọn núi với những cây tùng thấp thoáng. Đây chính là nguồn cảm hứng cho trường phái hội họa Thủy Mặc mà thậm chí có hẳn một trường phái hội họa thủy mặc mang tên Hoàng Sơn.

- Suối nước nóng: suối nươc nóng ở đây lớn và có hàm lượng cacbonat gì đó khá cao, đại khái có tính trị bệnh dưỡng sinh.

TYYT
08-04-2009, 15:14
Chuyến đi vừa đủ một chút cố gắng, vừa đủ một chút may mắn, rất là thú vị. Đến tối khuya vừa tới Tunxi, ông lão bán cơm đang say ngất ngây với chai rượu đãi khách định mời em một chầu nhưng em từ chối. Lão làm cho một tô cơm và một đĩa thịt lợn xào củ măng ngon quên trời đất. Vừa say sưa ăn vừa khen ầm ĩ, không quên nhờ lão viết cho tên cái món kỳ trân ấy hòng đi tới đâu cũng được ăn. Măng của Hoàng sơn vừa bùi vừa ngọt, vừa thơm lại thêm thịt lợn béo ngậy xào với tỏi, bụng lại đang đói nên thức ăn chưa xuống đến dạ dày đã tiêu hóa xong.

Ông lão bảo Hoàng sơn vừa ngớt mưa hôm qua, đợt này đêm là mùa đông, sáng là mùa xuân, giữa trưa có mùa hè. Nhân lúc có cò du lịch vào quấy rối, em hỏi lão tôi tự đi đấy, lão bảo tự đi cũng được nhưng xem bản đồ khó lắm, hè hè , em nói bản đồ dễ chứ khó gì, lão nói Tùy mày thôi, rồi một nụ cười rất ý nhị và tinh quái.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10687


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10688


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10689


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10690


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10691

TYYT
09-04-2009, 07:38
Buổi chiều đầu tiên sương khá nhiều, mây không tụ. Cảnh sắc rất là tầm thường không khác Trương Gia Giới bao nhiêu. Đi một hồi sao mà thấy mỏi mệt và chán, nghĩ rằng nếu bây giờ cáp treo mà hoạt động thì xuống kia ăn ngủ cho khỏe. :shrug: Các tảng quái thạch thiếu ánh nắng chiếu rọi mất đi chữ "hoàng" của Hoàng sơn.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10692


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10693


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10694


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10695


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10696

lymy
09-04-2009, 10:07
Buổi chiều đầu tiên sương khá nhiều, mây không tụ. Cảnh sắc rất là tầm thường không khác Trương Gia Giới bao nhiêu

Trương Gia Giới mà... tầm thưởng hả bác....

TYYT
09-04-2009, 11:36
Trương Gia Giới mà... tầm thưởng hả bác....

À, mỗi nơi có một vẻ, nhưng tớ nói là khi thiếu mây thiếu nắng thì Hoàng Sơn cũng giống như TGG và chả còn nét riêng gì đặc biệt cả.

TYYT
10-04-2009, 11:07
Các bạn có thể mở một topic rủ nhau đi chơi riêng không? nếu buôn chuyện liên quan đến Hoàng Sơn thì tớ rất hoan nghênh nhưng tớ không thấy mọi người có ý thức xây dựng chủ đề.

Nói thật tớ phải rất cố gắng mới có thể dành thời gian để chia sẻ!

3000
10-04-2009, 11:52
Dù trong sách viết là Hoàng sơn đẹp cả 4 mùa nhưng thực tế thì 2 mùa Thu và Đông mới là đẹp nhất các bác ạ. Mùa thu thì trời trong vắt ảnh chụp sẽ nét và màu lên rất đẹp, đặc biệt là lúc hoàng hôn. Mùa đông thì các bác được hưởng cảnh núi tuyết cây băng. Nên các bác có rủ nhau đi thì cứ canh giữa thu hoặc giữa đông là những thời điểm tuyệt vời nhất.

Chitto
10-04-2009, 12:34
Các bạn có thể mở một topic rủ nhau đi chơi riêng không? nếu buôn chuyện liên quan đến Hoàng Sơn thì tớ rất hoan nghênh nhưng tớ không thấy mọi người có ý thức xây dựng chủ đề.

Nói thật tớ phải rất cố gắng mới có thể dành thời gian để chia sẻ!

Xin lỗi bạn TYYT vì làm lạc chủ đề của bạn.

Tớ đã tách các bài không phù hợp ra. Mong bạn thông cảm và tiếp tục chủ đề này.
(Mấy bài này sẽ xóa trong 24 giờ nữa)

Nheva
10-04-2009, 15:24
Xin lỗi bạn TYYT, bọn mình thực ra cũng là rủ nhau đi HS và tán thêm vài câu cho xôm tụ, n bạn ko thích thì thôi
@ Chitto : nhờ bạn tách riêng mấy bài của bọn mình thành topic mới là " Gợi ý những điểm đáng đi ở TQ" , chứ để ở đây nó chìm đi thì cũng phí , tks Chit nhiều

007
10-04-2009, 16:10
Các bạn có thể mở một topic rủ nhau đi chơi riêng không? nếu buôn chuyện liên quan đến Hoàng Sơn thì tớ rất hoan nghênh nhưng tớ không thấy mọi người có ý thức xây dựng chủ đề.

Nói thật tớ phải rất cố gắng mới có thể dành thời gian để chia sẻ!

Tiếp đi bác ơi, chỉ mới vài tấm thôi mà, em đang chờ xem tiếp đây.
Em thích không chỉ là những tấm hình mà còn là những lời bình rất sâu lắng của bác, từ Cửu Trại Câu đến Tibet...
Có nhiều bác trên này cũng đã đi Hoàng Sơn thì post góp vui.

TYYT
10-04-2009, 16:52
Cảm ơn các bác, em chỉ ngại người đọc dễ bị nản thôi chứ em không có ý gì hết.

@3000: đúng thế, chỉ có mùa thu và mùa đông thực sự là đẹp, riêng mùa đông do băng bám trên mặt đá nên một số con đường sẽ không mở cửa cho khách như đỉnh Thiên đô, đỉnh Hoa sen. Mùa thu đi thì sẽ rất đông phải đặt trước mọi thứ và phải xếp hàng chờ đến lượt chỉ để chụp một bức ảnh.


Đi mùa này thì không thể trong vắt như mùa thu, không có trắng mịn của mùa đông. Có mấy cái ảnh Hoàng sơn buổi sáng có chút hương vị của mùa đông này


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10837


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10838


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10839


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10840


Có vụ đi này ban đầu là do lão Đú rủ rê cách đây đến 4 năm, sao lúc ấy lão nhiệt tình thế! Hoàng sơn vào tầm ngắm rồi nên canh cánh trong lòng mà em đi công tác qua đấy cũng vài bận vẫn không vào được cho nên lần này cố một cái cho hết áy náy. Chỉ còn cái Quế Lâm "sơn thủy giáp thiên hạ" chờ lúc nào tiện sẽ đến chứ không đặt thành vấn đề nữa.

Xung quanh Hoàng sơn có mấy ngôi làng cổ đẹp như Hongcun, Xidi cũng được Unesco công nhận là di sản văn hóa/thiên nhiên, xa hơn nữa phía dưới Tô châu có Zhouzhuang cũng đẹp, em cũng đã ghé qua, đến cuối topic sẽ gửi lên một ít để giới thiệu (gọi là giới thiệu cái đẹp thôi) chứ không quảng cáo cho thằng Tàu đâu ạ.

TYYT
13-04-2009, 21:58
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10973


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10974


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10975


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10976


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10977

TYYT
13-04-2009, 22:02
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10978


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10979


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10980


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10981


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10982

Ngắm mây vờn núi, tưởng như thầy trò Đường Tăng vẫn rảo bước đâu đây, phải chăng Đại Thánh đang đi hái quả mời thầy!

TYYT
14-04-2009, 08:29
- Nằm trên giường ấm nhớ đến lúc quần hộp giầy vớ lang thang trên những con đường bụi bậm mà ... sợ. Nhớ lúc ấy trên đường lại nghĩ rằng chả đời nào lại chui rúc trong giường để mà ngủ cho phí. Thế thì ra hạnh phúc nó là khoảnh khắc trước mắt chứ không phải là ký ức cũng chẳng phải là mơ ước... (NO).


- Đi chơi một mình: Hóa ra đi chơi một mình rất hay, hay thật! thích đi là đi, thích dừng là dừng lại còn thỉnh thoảng dám mua cả vé lậu nữa.


- Sự cởi mở: Suốt dọc đường từ Thượng hải qua Triết Giang, Giang Tô đến An Huy con người đâu đâu cũng rất dễ gần. Một chút tiếng TQ là đủ để chào hỏi, thêm khoản khua chân múa tay cộng thêm ít tiếng anh nữa là nhận được vô số nụ cười. Các bạn khựa mắt tròn mắt dẹt bảo - ơ mày không phải khựa à? nói tiếng TQ tốt thế! he he


Ăn uống: Hai cái bánh bao nhân là dưa cải muối xào với hành ở Hongcun ngon quá, thêm một bát cháo với calathầu giá chỉ có 2 tệ. Nhấm nháp nhân dưa xào thơm giòn, bên cạnh rổ bánh nghi ngút khói, ngắm nghía phố quê rất là yêu.


Xe cộ: đi cả xe chợ luôn, các bạn tàu không biết là người ngoài mãi cho đến khi em hỏi "đến chưa", các bạn biết rồi thì quan tâm lắm - chờ tí, chưa đến đâu, khi nào đến tớ bảo cho mà xuống.... có bác già dẫn ra tận bến chỉ cho cách chuyển xe khác ở Tunxi, có em giáo viên ở Bắc Kinh xinh ơi là xinh thì hỏi giúp tuyến xe buýt Thangkou đi Hongcun rồi cầm tay dắt đi tận nơi vì thấy mình bị cò tắc xi chăn...

gianker
14-04-2009, 11:27
Bác TYYT ới, tiện thể làm luôn một mạch cổ trấn ở Tô Châu nhá...

3000
14-04-2009, 11:34
Em cũng rất có sở thích lượn TQ. Được cái ngoại hình của em thì các bạn tàu cũng nhầm là đồng hương nên càng dễ hòa đồng. Em là cứ nhắm những nơi di tích lịch sử văn hóa hoặc phong cảnh thiên nhiên đẹp để lượn. Cực ghét đi shopping. Các bác nào đi tàu cùng gu thì cứ ới em phát.

Bác TYYT có thăm mấy tảng đá đứng chơ vơ trên núi không? 1 trong những tảng đá đó được quay trong Hồng lâu mộng, là gốc tích của Giả Bảo Ngọc đấy. Bác lên đấy đứng ngắm hoàng hôn thì phê lòi kèn.

TYYT
14-04-2009, 21:45
Bác TYYT ới, tiện thể làm luôn một mạch cổ trấn ở Tô Châu nhá...

Tớ thấy chỗ nào hay hay độc đáo sẽ gửi ảnh lên. Hôm nay về lúc 6h chiều thấy 1 đoạn phim Trung Quốc thấy quay ngay tại Hongcun, đẹp thật

TYYT
14-04-2009, 21:51
Mây vờn núi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10986


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10984


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10983


Biển mây
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10988


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=10987

TYYT
15-04-2009, 20:56
Chất liệu đá Grannit cứng và bóng được bàn tay tạo hóa gọt giũa thật tài tình, không có ngọn núi nào giống ngọn núi nào về hình thái. Đá xắp xếp tạo hình muôn hình vẻ một cách tự nhiên nhưng lại chất chứa vẻ như hữu ý. Các khe nứt mềm mại là chỗ để rễ Tùng bám vào tạo thành đường nét sắc sảo. Dưới ánh bình minh và chiều tà Hoàng Sơn khoe sắc làm bất lực những ngọn bút vẽ.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11025


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11026


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11027


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11029

TYYT
15-04-2009, 20:58
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11030


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11031


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11032


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11033

007
16-04-2009, 17:18
Đề nghị bác cho mấy cái hình to to thêm 1 chút để xem cho sướng mắt hơn hen. Em dạo này già cả rùi, mắt mũi lem nhem...

TYYT
16-04-2009, 20:10
Đề nghị bác cho mấy cái hình to to thêm 1 chút để xem cho sướng mắt hơn hen. Em dạo này già cả rùi, mắt mũi lem nhem...

Hi Jame, mới lấy vợ được có mấy ngày mà mắt mũi đã kèm nhèm à!

Anh để hình 600-400 nhưng chất lượng jpeg fine nên vẫn giữ được chất lượng ảnh mà kích cỡ file chỉ khoảng 120-150k. Nếu tăng lên file sẽ to hơn ->>> nạp chậm.

TYYT
16-04-2009, 20:14
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11080


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11081


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11082


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11083


Các bạn Khựa bảo là Nghinh Xuân hoa, xem chừng hoa nào các bạn ấy không biết thì đều thành nghinh xuân hoa hết. Nhưng hoa đẹp, cái tên cũng ngồ ngộ, em thích!

TYYT
16-04-2009, 20:16
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11084


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11085


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11086


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11087


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11088


Những dị mộc này nếu ở Việt nam liệu còn được tự do không hay sẽ bị giam lỏng trong vườn của các Đại gia!

TYYT
18-04-2009, 15:51
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11068


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11067


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11066


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11070

TYYT
20-04-2009, 15:03
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11072
Hình cái điện thoại....


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11071
Flying over Rock... rất nổi tiếng


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11069
Hình cái bút


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11073
Hình...


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11074
Hình... :T

TYYT
20-04-2009, 16:11
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11158
Cụ cây nghênh khách ngay gần Jade Screen Peak. Cụ đã được các bạn khựa lót tay chống gậy rồi nhưng nhan sắc vẫn mặn mà.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11157
Muốn chụp ảnh với cụ phải xếp hàng - tình hình này mà mùa thu chắc chen nhau cả ngày.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11155
Các con cháu của cụ vô cùng đông đảo, cũng toàn loại thất tuần trở lên.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11156
Khách sạn: Có 3 cái đều to như thế này, tiệt không thấy khách sạn mini. Giá phòng thấp nhất là 800tệ/đêm. Có một cái là BaiYun đang sửa.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11168
Để xây cái khách sạn như thế, từng viên gạch được tải lên bằng đôi chân trần theo những con đường dốc 60 độ mà em nhảy lò cò xuống cũng chồn cả chân.

TYYT
22-04-2009, 19:43
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11159


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11160
Walking Fairy Brige, yêu kiều bắc qua biển mây


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11161


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11162


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11163


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11164
West Sea Grand Canyon - Con đường kiểu sàn đạo dài 20km bắt đầu từ Bạch Vân Lầu đến Thiên Hải

TYYT
23-04-2009, 19:30
Nói kỹ nghệ của các bạn thì nghe có vẻ kỳ bí, sự thực chỉ có ba yếu tố - Quyết tâm - Cần cù - Nghiêm túc. Ngắm thái độ làm việc của công nhân, của bảo vệ thì không cần phải phân tích gì nhiều có thể thấy rõ ngay: Không túm năm tụm ba, không cười đùa giả lả, toàn tâm toàn ý. Các bạn nào đang sống bên tàu cho em cái nhận xét với, em cũng mới chỉ đi vài nơi ở TQ thôi.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11166
Đây là hàng tay vịn đúc bê tông, của con đường West Sea Canyon dài hơn hai chục cây số ven theo những vách núi dựng đứng.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=481&pictureid=11165
Mài bóng và tạo hình cho bê tông.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=500&pictureid=11269
Mệt mỏi qua 15 cây số leo dốc, thưởng cho mình chai bia và ngắm nghía hoàng hôn (các bạn gọi là Rự Lụa :)) ) Mỗi chai bia Thanh Đảo ở đây giá 50 tệ - kệ - máu rồi.

zhou
23-04-2009, 22:56
[https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=500&pictureid=11269
Mệt mỏi qua 15 cây số leo dốc, thưởng cho mình chai bia và ngắm nghía hoàng hôn (các bạn gọi là Rự Lụa :)) ) Mỗi chai bia Thanh Đảo ở đây giá 50 tệ - kệ - máu rồi.[/QUOTE]

Trời ơi làm gì có rự lụa , là rư lờ_ ua_ luo , dịch ra hán việt thì không được mĩ miều như hoàng hôn đâu mà là ngày tàn đó :D.
Nhưng cũng là cách để nói về lúc mặt trời xuống núi - Hoàng hôn .

Ảnh đẹp quá anh ạ thanks mỏi cả tay , Những cái ảnh có tuyết đẹp hơn rất nhiều .

TYYT
24-04-2009, 07:35
Trời ơi làm gì có rự lụa , là rư lờ_ ua_ luo , dịch ra hán việt thì không được mĩ miều như hoàng hôn đâu mà là ngày tàn đó :D.
Nhưng cũng là cách để nói về lúc mặt trời xuống núi - Hoàng hôn .

Ảnh đẹp quá anh ạ thanks mỏi cả tay , Những cái ảnh có tuyết đẹp hơn rất nhiều .

Có từ nào mĩ miều hơn không? anh thấy các bạn khựa nói vậy dịch nôm thành "nhật tàn" nghe hơi tan hoang nhưng cũng vẫn hay. Các bạn khựa dùng cụm từ này với một thái độ rất là thích thú, anh cho rằng nếu dịch nghĩa chắc cũng sẽ là "hoàng hôn" thôi.

Biết là gái thích tuyết, nhưng anh thấy tuyết nơi nào cũng giống nơi nào.

007
26-04-2009, 17:08
Tấm này đẹp quá...
Lạ nhỉ, đi Hoàng Sơn mà lại khen "Rự Lụa" :D





https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=500&pictureid=11269
Mệt mỏi qua 15 cây số leo dốc, thưởng cho mình chai bia và ngắm nghía hoàng hôn (các bạn gọi là Rự Lụa :)) ) Mỗi chai bia Thanh Đảo ở đây giá 50 tệ - kệ - máu rồi.

TYYT
27-04-2009, 21:58
Khu vực xung quanh Hoàng sơn có rất nhiều điểm thu hút khách du lịch như làng Hongcun, Tunxi, Jiuhua (An Huy) Vũ Nguyên- khu làng quê đẹp số 1 Trung quốc (Triết Giang), Tây hồ, Hàng Châu (Triết Giang), Thái Hồ, Tô châu, Zhouzhuang, Tongli (Giang Tô), Nam Kinh...


Đến Hoàng sơn, có thể đến từ nhiều hướng nhưng điểm xuất phát quan trọng nhất là Thượng Hải. Từ Thượng hải mỗi ngày có một chuyến bay đi/về Hoàng sơn, có tuyến tầu du lịch nối giữa hai nơi qua Nam Kinh, có đường cao tốc-thực sự cao tốc nối TH/HS qua Hàng Châu.


Thượng Hải, với em không hấp dẫn lắm vì mình không thích các tòa nhà cao tầng và toàn kính. Nhưng đi qua lẽ nào không ngó nghiêng em nó một tí. Giở hướng dẫn du lịch lấy được ở khách sạn: The bund, Tunel, nanjing, wuyan, Pearl Tower... Ài, làm một vòng nào.


Pearl Tower, được anh Trạch Dân đặt tên là Đông Phương Minh Châu, gặp đúng hôm mây sương mù mịt, mất đứt 150 tệ leo lên rồi vì tiếc mà phải cố chơi mấy trò chơi vớt vát ở độ cao 90mét. À may quá, dưới chân tháp có bảo tàng Thượng Hải đẹp cực kỳ, rất ấn tượng về Thượng Hải xưa và nay. Thật là cầu kỳ và chi ly với những con phố cổ những hình nộm với da, tóc mắt mũi giống y như thật và rất sinh động.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11348
Chụp lại bức ảnh the Bund những năm 1940


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11349
Ra quán cafe "the Bund view" dưới chân Pearl Tower, làm 1 ly bia 50 tệ cho máu, để ngắm hoàng hôn.


Đi thử đường hầm Sighseeing Tunel, con đường hầm dưới đáy sông Hoàng Phố nối Phố Đông và Phố Tây, phí mất 50 tệ với cái cabin bằng thủy tinh ngắm một đống đèn nhấp nháy bố trí quanh đường hầm


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11350
Từ The Bund ngắm nhìn phố Đông buổi chiều tà


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11351
Phố Đông khi lên đèn


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11352
The Bund, đang sửa chữa


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11353
Nanjing Road - Giống như bồ hồ của mình nhưng to tướng


Thế thôi, trái tim của Thượng hải toàn là đèn điện với bê tông.

TYYT
02-05-2009, 10:49
Khá nhiều điều muốn nói về Thượng Hải, hai mặt đối lập là bảo tồn và phát triển song hành khá tốt. Các công trình cổ đầu thế kỷ được bảo trì liên tục nhưng những công trình ngầm, giao thông công cộng vẫn được tiến hành mở rộng, khu phố Đông hiện đại choáng ngợp. Xa xa vùng rìa thành phố vẫn là một bảo tàng sống động về thượng hải với những căn nhà kiểu anh, kiểu pháp, kiểu Trung quốc đan xen.


Nói tóm tắt: Bảo tồn mà không bị chết, rất giàu sức sống mà duy trì được phong thái đài các như vẻ đẹp của chiếc áo xườn xám qua thời gian.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11434


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11433


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11436


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11437
(căn nhà kiểu Anh ở rìa thành phố)

TYYT
02-05-2009, 22:39
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11438


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11439


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11440

TYYT
03-05-2009, 13:23
Mái nhà mái nhiếc nhộm nhoạm xộn xộn trông thích cả mắt, khó mà tả được em Zhou ạ. Nói bóng gió là những cái góc, những cái xó xỉnh chứa được nhiều cảm giác hơn những mặt phẳng, hình khối, sự gọn gẽ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11445


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11444

TYYT
03-05-2009, 19:47
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11449


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11450


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11451

zhou
03-05-2009, 21:18
Ôi mới qua kì nghỉ mà ảnh ( tự nhiên) đẹp hẳn là dư lào ? em lại thích cái hồng thôn này rồi , lại thích hơn Hoàng Sơn rồi he he he .

Thế lại chuyển sang tặng ảnh Hồng thôn treo ở chuồng gà đi nhỉ , quà sheng ri được không ? :-))

TYYT
04-05-2009, 16:18
Sẽ có một topic riêng cho Hồng thôn vì có rất nhiều điểm đặc biệt thú vị ở chỗ này, trong phạm vi topic này em chỉ treo vài ảnh giới thiệu qua các điểm sáng xung quanh Hoàng Sơn thôi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11454
Các bác ngắm đàn cá vàng lững lờ bơi kìa, chiếc hồ hình bán nguyệt này là một phần của hệ thống cung cấp nước sinh hoạt của Hồng Thôn.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11453
Rất nhiều bộ phim đã đặt máy quay xung quanh cái bể bán nguyệt khoảng chừng 1 mẫu này.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11452
Mưa, ướt cả máy cả ống kính. Máy của em không chịu được mưa.


Em nhận ra là cái Hồng Thôn này rất hợp với tiết trời sương khói mây mù, thời tiết này làm cho cuộc sống Hồng Thôn thêm chậm hơn.

gianker
05-05-2009, 11:10
Nhìn ảnh Hồng thôn lại thấy thèm.
Tên tiếng anh có phải là Hongcun không bác TY ơi.

TYYT
05-05-2009, 11:21
Nhìn ảnh Hồng thôn lại thấy thèm.
Tên tiếng anh có phải là Hongcun không bác TY ơi.

Đúng là Hongcun đó gianker, em còn băn khoăn vụ dịch nôm này lắm - lúc thì hồng thôn, lúc thì Hongcun nhiều khi người đọc lướt tưởng là hai địa danh khác nhau.

Em thích gọi tên hán nôm hơn nhưng nhiều chữ lại không biết nên chưa biết phải làm sao đây.

TYYT
06-05-2009, 22:23
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11720
Cửa phía bắc thành Tô châu


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11721


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11722
Hoa cỏ bên đường rực rỡ trong mùa xuân


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11723


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11724
Nhà vườn, những di sản văn hóa của Tô châu

TYYT
07-05-2009, 21:20
Trong mỗi nhà vườn không thể thiếu hồ nước, cây thế và những hòn non bộ. Nhiều cây cảnh và hòn non bộ đã được chăm sóc qua nhiều thế hệ. Toàn bộ những hòn non bộ đều được lấy từ Thái Hồ - Nơi được cho là tạo ra bởi thiên thạch va vào trái đất vài triệu năm trước.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11790


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11791
Non bộ


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11792


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11793


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=11794
Non bộ


Muốn ra ngắm Thái Hồ - chỉ 18km từ thành phố - nhưng chặng đường Hoàng sơn đã quá mệt mỏi, lại thêm thời tiết xấu. Lúc này đặc biệt thèm có bạn để tán phét, đối ẩm.

TYYT
05-06-2009, 19:54
Làng cổ Zhouzhuang nằm phía nam thành tô châu, cách Trung tâm Tô Châu khoảng 24 km.


Như thế này


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=13085


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=13087


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=13088


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=13089
Những mái nhà


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=13090
Những con kênh, con đường giao thương chính


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=13086
Em ngồi trên cái lầu duy nhất ở ngã 3 sông này, uống 1 chai bia, ăn 1 con cá, ngắm ráng chiều đổ bóng. Người TQ hay có câu "mời bác đến nhà em ăn cá uống rượu mà".

TYYT
05-06-2009, 19:55
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=505&pictureid=13091

Đồ chơi của các bạn khựa.

TYYT
07-06-2009, 23:23
Chào các bác,

Em mới đi công tác TQ, kết hợp thăm Bắc Kinh - Quế Lâm - Dương Sóc. Nhưng gần đây tâm lý thấy ghét ghét bọn tàu, chả biết do mình đi sang đấy nhiều đâm chán hay do bọn nó tham lam mà sinh ghét.

Vừa muốn kể lể vừa muốn quên đi, bác nào gỡ rối tâm lý giùm em với :(

Chitto
08-06-2009, 01:25
Chào các bác,

Em mới đi công tác TQ, kết hợp thăm Bắc Kinh - Quế Lâm - Dương Sóc. Nhưng gần đây tâm lý thấy ghét ghét bọn tàu, chả biết do mình đi sang đấy nhiều đâm chán hay do bọn nó tham lam mà sinh ghét.

Vừa muốn kể lể vừa muốn quên đi, bác nào gỡ rối tâm lý giùm em với :(

Bác kể về Bắc Kinh đi.

Trong này chưa ai viết kỹ và chụp ảnh đẹp về chỗ này cả.

Với Tàu thì vừa sợ vừa ghét vừa thích vừa khoái là tâm lý chung. Thôi thì ta ghét chính phủ nó, dưng mà không ghét phong cảnh của nó là được bác ạ.

hd128
08-06-2009, 05:13
Với Tàu thì vừa sợ vừa ghét vừa thích vừa khoái là tâm lý chung. Thôi thì ta ghét chính phủ nó, dưng mà không ghét phong cảnh của nó là được bác ạ.

Tks Chitto, bác gỡ rối cả cho tôi rồi đấy, tôi cũng đi công việc thường xuyên, nhưng ít có thời gian chụp chẹp, với lại đi nhiều cũng không còn háo hức chụp, kể nữa. Ghét thì ghét tư tưởng đại bá bắt nạt kẻ yếu, không chỉ của chính quyền hắn đâu, nhưng có nhiều điều thì phải học không ghét được, kể cả của chính phủ nó. Đấy là làm ra làm, công tác chuẩn bị làm gì đều rất kỹ càng, có kế hoạch và bài bản, đảm bảo kết quả phải đến cực đỉnh và vẫn còn cố được hơn nữa.

Giử bác một bức ảnh Hoàng hạc lâu ở Vũ hán:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=549&pictureid=13147

Bon chen với TYYT vụ đấm đá nào:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=549&pictureid=12589

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=549&pictureid=13146

Chitto
08-06-2009, 07:06
Giử bác một bức ảnh Hoàng hạc lâu ở Vũ hán:

Hoàng Hạc Lâu này là dựng bằng xi măng thì phải.

Vùng miền nam Trung Quốc bị cách mạng văn hóa tàn phá hơi bị nặng, rất nhiều công trình hiện nay trông đẹp đẽ hoành tráng bằng xi măng cả, vì cái cũ bị phá hết rồi.

TYYT
08-06-2009, 07:39
Hoàng Hạc Lâu này là dựng bằng xi măng thì phải.

Vùng miền nam Trung Quốc bị cách mạng văn hóa tàn phá hơi bị nặng, rất nhiều công trình hiện nay trông đẹp đẽ hoành tráng bằng xi măng cả, vì cái cũ bị phá hết rồi.

"Hoàng Hạc lâu (黄鹤楼) là một ngôi tháp lịch sử, thường được xây đi xây lại đứng ở trên Xà Sơn thuộc thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Hoàng Hạc lâu được xem là một trong bốn tứ đại danh tháp của Trung Quốc. Tháp này đứng bên bờ sông Dương Tử. Tháp hiện nay là một công trình được xây lại bằng vật liệu hiện đại và có một cầu thang máy".
(nguồn wikipedia)

Có công trình bằng gỗ nào mà trụ nổi hơn ngàn năm hả bác, nhưng mà nhìn cảnh đọc thơ thấy cũng bâng khuâng. Các bác thử tưởng tượng hơn ngàn năm trước bên bờ sông vắng lại có một cái lầu to cao đẹp thế kia mọc lên thì về mặt tư tưởng nó hoành gấp mấy lần tháp effel của Pháp bây giờ.

likemoon
08-06-2009, 10:08
Cái wiki của bác TYYT dịch word by word nghe buồn cười nhỉ, em đọc trên mạng thấy nói Hoàng Hạc Lâu lúc ban đầu được xây vì mục đích quân sự, là tháp canh, bị hư hỏng nhiều lần và xây lại qua nhiều triều đại nên kiến trúc có rất nhiều thay đổi mang dấu ấn các đời khác nhau, lần cuối cùng thì bị cháy hoàn toàn và được xây lại theo kiến trúc đời Thanh.

Bác không phải lăn tăn về chuyện chúng ta không ưa CP Trung Quốc, việc ấy thì hàng ngàn năm nay nó vẫn thế rồi, còn cảnh đẹp của TQ thì chả có tội tình gì. Cũng phải nhìn nhận một điều rằng việc giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa cũng như phong cảnh du lịch của họ làm quá tốt, Việt Nam đến khi nào mới làm được như thế?

Chitto
08-06-2009, 14:10
Có công trình bằng gỗ nào mà trụ nổi hơn ngàn năm hả bác,

Có chứ, một số tháp chùa ở Nhật Bản đã đứng từ khoảng những năm 700 đến hiện nay rồi và vẫn còn rất vững.



nhưng mà nhìn cảnh đọc thơ thấy cũng bâng khuâng. Các bác thử tưởng tượng hơn ngàn năm trước bên bờ sông vắng lại có một cái lầu to cao đẹp thế kia mọc lên thì về mặt tư tưởng nó hoành gấp mấy lần tháp effel của Pháp bây giờ.

Tớ không tin rằng trước kia tháp đã có thể to cao như thế. Nhìn kiến trúc, thì là tháp dựng theo lối chồng cột, xà đỡ, tức là tháp gỗ. Tháp gỗ không thể to cao thế được, vì sẽ không chịu nổi sức nặng và độ cao.

Ở TQ có những tháp cổ còn cao hơn Hoàng Hạc Lâu, nhưng là tháp bằng gạch và đá, không được thanh thoát thế này.

Trước đã đọc về các tháp cổ TQ, giờ quên tiệt rồi. :D

zhou
08-06-2009, 15:57
Chào các bác,

Em mới đi công tác TQ, kết hợp thăm Bắc Kinh - Quế Lâm - Dương Sóc. Nhưng gần đây tâm lý thấy ghét ghét bọn tàu, chả biết do mình đi sang đấy nhiều đâm chán hay do bọn nó tham lam mà sinh ghét.

Vừa muốn kể lể vừa muốn quên đi, bác nào gỡ rối tâm lý giùm em với :(

Haizz , bây giờ lại có kiểu này nữa là sao ?
Không kể hử ...úp mặt vào tường :Dam:T

TYYT
12-06-2009, 07:48
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/06/090609_fishingban_chinareax.shtml


Vấn đề chính trị xưa nay vẫn thế, chỉ khổ dân. Từ xưa đến giờ cứ bao giờ thằng khựa này hùng mạnh thì mình đến khổ với nó.

3000
14-06-2009, 01:05
Các công trình văn hóa "cổ" của bạn tàu được xây lại bằng bê tông cốt thép rất to lớn hoành tá tràng không chỉ vì lý do bản gốc bị đập phá thời CMVH. Một phần quan trọng là bản thân bản gốc ấy hoặc quy mô cũng bình thường, hoặc thời gian tàn phá gần hết rồi. Các bạn tàu, giống một ông già ngồi hồi tưởng lại "thời thanh niên sôi nổi" thường có khuynh hướng tô vẽ, phóng đại quá khứ. Vậy nên xây lại to đẹp trên nền di tích cũ rồi treo biển đại loại công trình xxx được xây từ đời Hán, phục chế lại như cũ năm 19xx dễ làm thế hệ ngày nay tự sướng rằng cha ông họ đã làm được những công trình tầm cỡ cách đây cả nghìn năm.

Ngày trước, khi đi tham quan Chùa Một cột em cũng đã có ý tưởng rằng sao hồi đó không tranh thủ việc Pháp phá chùa, ta xây lại to gấp độ...10 lần bản gốc rồi treo biển di tích đời ...Lý. Tây sang phục lăn quay còn các cháu học sinh có chỗ để nâng cao lòng tự hào dân tộc.:D

Tư tưởng này hiện nay đã có người theo. Bằng chứng là chùa Bái đính đấy các bác.(c)

socola_chip
29-06-2009, 22:16
Chào các bác,

Em mới đi công tác TQ, kết hợp thăm Bắc Kinh - Quế Lâm - Dương Sóc. Nhưng gần đây tâm lý thấy ghét ghét bọn tàu, chả biết do mình đi sang đấy nhiều đâm chán hay do bọn nó tham lam mà sinh ghét.

Vừa muốn kể lể vừa muốn quên đi, bác nào gỡ rối tâm lý giùm em với :(

Vẫn kiên quyết không kể chuyện hả bác. Em mời trả nợ bia BK đây (beer)

TYYT
01-07-2009, 15:14
Vẫn kiên quyết không kể chuyện hả bác. Em mời trả nợ bia BK đây (beer)

Một phần vì gần đây nhiều việc quá. Quá nhiều ảnh, quá nhiều ảnh!!!!

cafelela
26-10-2015, 16:20
Bác ơi, em thấy bảo Hoàng Sơn có ngũ bảo cơ mà. Ngoài 4 cái bác kể, còn có Phật Quang nữa (hay còn gọi là Bảo Quang) giống hiện tượng đẹp hiếm có mọi người hay tìm kiếm trên đỉnh Nga My đấy, không biết nhà mình đã có ai được ngắm cảnh tượng này trên Quang Minh đỉnh chưa? Em đang chuẩn bị leo Hoàng Sơn mùa đông này, chắc chỉ được ngắm núi đá cây băng như bác nào đó nói thôi. :D
Mà nghe bác kể từ điểm nọ đến điểm kia toàn mấy chục km, không biết em có lết nổi ngần ấy km không nữa. Lo lắng...lo lắng.