PDA

View Full Version : JeJu (South Korea - 2011) – một chuyến đi và những điều suy ngẫm



kristen tuong
21-12-2011, 16:42
Nhân dịp 2 tháng cuối năm đảo jeju (HQ) thực hiện chương trình thu hút du lịch miễn visa cho các nước đến du lịch, mình đã quyết định book tour để đi cho biết jeju là như thế nào và cũng là để có tiếng ta đây đã được đặt chân đến HQ. ....:D

https://i777.photobucket.com/albums/yy59/maivan311/259486_image2_1.jpg

Chương trình này bên jeju ủy thác cho 5 công ty du lịch ở VN thực hiện, với giá tour trung bình là 13tr. Kristen mua được voucher trên Nhóm Mua nên được giảm cũng khoảng 700k. :). Hành trình đi là 4 đêm 3 ngày trong đó 2 đêm ngủ trên máy bay. Đợt này được bay thằng từ HCM-Jeju bằng máy bay của Eastar jet nên thời gian chỉ còn khoảng 5 tiếng.

Vào lúc 1a.m, 10/12 hành trình đến đảo Jeju bắt đầu. Một nhận xét đầu tiên khi đi máy bay của HQ là tiếp tân khá dễ thương và cảm thấy thân thiện ko như các cô ở VNA Và Jetstar. Thân máy bay và trong khoang được vẽ rất đẹp với hình vui nhộn khiến cho hành khách cảm thấy được thư giãn mặc dù máy bay khá nhỏ và ghế ngồi hơi chật.

https://i777.photobucket.com/albums/yy59/maivan311/IMG_0393-1.jpg

Hơn thế thức ăn và thức uống lại rất ngon. Mỗi người đều được uống nước cam (ngon tuyệt cú mèo, vị chua chua mà lại ko co cảm giác hóa chất như cái cam ép của Vinamilk), trà thì thơm mùi mè, nước suối cũng rất ngon. Thức ăn trên máy bay thì rất đa dạng. Lúc đi Kristen được phát cho 1 phần trong đó có 1 cái bánh bông lan thơm phức, rất bùi cứ như là bánh ở trong Paris Deli, 1 cái bánh nếp tẩm dầu mè và đậu phộng cùng 1 trái chuối và 1 hũ yaourt dâu đen. Ăn rất ngon và no ngang cả bụng. :). Chặng về thì được một phần kimbap các loại và kim chi cùng 1 cái bánh flan. Ăn ngon kịch liệt. :LL

https://i777.photobucket.com/albums/yy59/maivan311/a.jpg
(chẳng bù cho cái bánh mỳ cứng như đá của bác VNA)

Khi đến Jeju là đã 7a.m (tính theo giờ HQ – đi trước VN 2 tiếng), bắt đầu qua cửa hải quan. Trong chương trình miễn Visa này, người VN đăng ký tour đi chơi nhưng trốn rất nhiều do đó Hải quan Jeju rất khó và luôn hỏi rất kỹ với những người có Passport mới chưa đi đâu cả và những phụ nữ trang điểm ăn mặc tân thời, hoặc cũng có khi họ chỉ cần nghi ngờ một điều gì đó là xin mời bạn vào phòng để thẩm vấn, nếu ok thì sẽ cho qua còn ko thì sẽ ko được ra khỏi sân bay mà Hải quan sẽ sắp xếp cho phòng ở ngay tại sân bay đợi đến khi đoàn đi về sẽ về chung. Khi đó thì tour sẽ ko chịu trách nhiệm gì cả.

Trong đợt mình đi thì có 2 người nữ còn rất trẻ (1 sinh năm 89, 1 sinh năm 87) ăn mặc rất model bị Hải quan hỏi rất kỹ và làm thủ tục rất lâu mới cho qua, mà cuối cùng y chóc rằng khi ra được cổng Hải quan, 2 người này đã lợi dụng lúc tình hình còn lộn xộn do HDV phải xử lý một số rắc rối của hành khách đã trốn đi. Khi kiểm lại đoàn và chuẩn bị rời đi thì HDV mới phát hiện ra và chạy đi kiếm cuối cùng thì có người báo là thấy họ đi với 1 người đàn ông HQ và trong lúc làm thủ tục 1 người đã gọi đt rất nhiều. Điều này cho thấy việc trốn đi đã được sắp xếp từ trước và khá tinh vi. Nhưng cuối cùng cảnh sát Hàn Quốc đã bắt được 2 người phụ nữ này ngay tại bến tàu ở Seoul và bắt giam ko được về nước chung với đoàn. Khi bị quay phim đưa lên tin thời sự, 2 người này còn khóc lóc nói ở VN khổ quá nên mới trốn (mặc dù đầu tóc thì nhuộm vàng hoe còn quần áo thì cực kỳ model) ->>>>> thật là xấu hổ cho người VN.

Sau một lúc xôn xao và rắc rối với việc trốn của 2 người này, các HDV đã ổn định là đoàn và bắt đầu hành trình tham quan. Các địa điểm mà Kristen đã tham quan ở Jeju là công viên Halim, Thác thiên địa liên Cheonjiyeon, Hòn cô độc, Công viên tình yêu, Con đường bí ẩn, Bãi đá đầu rồng, Ghềnh đá dĩa Jusangjeolli, Bảo thàng Hanyeo, Trường quay Dea Jang Kum, núi lửa Seongsan, làng dân tộc Seongeup. Sau đó là đi mua sắm ở khu Tapdong, duty free Shilla department, Trung tâm nhân sâm có bảo hiểm của Công ty bảo hiểm Samsung lớn nhất HQ và mỹ phẩm. (hình ảnh sẽ được update trong bài tiếp theo ^6)

kristen tuong
21-12-2011, 17:05
JeJu là điểm đến nổi tiếng và yêu thích của người Hàn Quốc có diện tích gấp 3 lần đảo quốc Singapore nên trung bình 1 ngày sẽ có 5 chuyến bay nội địa đến JeJu. Đặc biệt là dịp cuối năm và thời điểm giao thừa, khách du lịch tràn ngập Jeju và họ cùng nhau rủ lên đỉnh núi lửa mà cầu nguyện cho 1 năm mới may mắn và hạnh phúc. Nhà cửa ở JeJu cũng cũng như tại các nơi trên đất nước Hàn Quốc thì nếu là người dân Hàn Quốc bạn có thể thuê dài hạn 10 năm – 20 năm với tiền đặt cọc khoảng 20k – 30k $ (càng thuê lâu giá đặt cọc càng rẻ) tại các nhà của chính phủ. Sau đó bạn cứ ở với đầy đủ các trang thiết bị trong nhà mà ko phải đóng thêm bất kỳ khoảng tiền thuê nào ngoại trừ tiền điện, nước, ga. Sau khi hết hợp đồng bạn sẽ được hoàn trả lại khoảng cọc ban đầu. ^^

https://i777.photobucket.com/albums/yy59/maivan311/c.jpg
(đường phố ở khu downtown về đêm)

Một điều mà ở JeJu làm du lịch rất thông minh là trong đợt khuyến mãi thu hút du lịch, và được lọt vào 7 kỳ quan thế giới họ còn ưu đãi miễn vé tham quan ở hầu hết các điểm tham quan tại JeJu. Trong khi đó VN lại lăm le tăng giá tham quan vịnh Hạ Long mà dịch vụ thì lại quá ư tệ. :((. Khách du lịch được đi với giá rẻ thì họ sẽ càng mạnh tay cho chi tiêu và mua sắm do đó tiền cuối cùng cũng quay lại túi của Hàn Quốc mà thôi

Hàn Quốc làm du lịch luôn chú trọng đến việc bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Ở Jeju ko hề thấy rác ở bất kỳ ngóc ngách nào trên đường phố hay các khu tham quan. Lối đi tham quan đều được quy hoạch rất kỹ và khoa học để người đi vào thì đi 1 hướng, người đi ra thì đi lối riêng nhưng vẫn tham quan được hết các hạng mục công trình. Nhà vệ sinh ở các điểm công cộng rất sạch sẽ và thuận tiện, đặc biệt ở những điểm lớn thì wc còn được trang bị các bồn cầu rất hiện đại với chế độ xịt nước thông minh (giống như cái bồn cầu được dùng ở Legend Hotel), đặc biệt là wc ở đây ko hề thu phí, tự do nhưng mọi người ai cũng tuân thù quy định nghiêm ngặt về vệ sinh. Thế mới thấy tại sao mà du lịch VN ko hề phát triển lên được mặc dù cảnh quan thiên nhiên đất nước mình đẹp và hùng vĩ hơn gấp 10 lần cảnh quan tại Jeju.

https://i777.photobucket.com/albums/yy59/maivan311/d.jpg
(đường lên núi lửa Seongsan - điểm chính giúp Jeju lọt vào 7 kỳ qua thiên nhiên, đường lên với hơn 600 bậc thang được xây dựng thuần bằng đá, gỗ với quy hoạch bảo tồn thiên nhiên 1 cách tối đa - trước đây có ý kiến xây dựng cáp treo để lên lòng núi lửa nhưng người dân và chính phủ đã bác bỏ vì không muốn làm ảnh hưởng đến thiên nhiên)

Ở HQ ko bán sim card tràn lan như ở VN vì người HQ họ dùng điện thoại thuê bao hết cả với giá rất rẻ. Nếu muốn gọi dt về VN thì sử dụng chế độ roaming hoặc là dùng các điện thoại công cộng có gọi đi quốc tế. Sóng của Mobiphone khá yếu tại HQ mà nếu goi dt về chỉ được nếu là thuê bao trả sau thôi.


Người dân JeJu khá thân thiện và các dịch vụ hàng ăn ở các điểm du lịch đều ko chèo kéo khách mà họ rất lịch sự, thấy mình vào là đều chào Anaseyo (ko biết là ghi vậy có đúng ko, hihi), mà thức ăn và đồ uống ở các khu rất ngon và vệ sinh, một số chỗ bán mực nướng còn cho du khách thử thoải mái để mua. Thức ăn vặt ở Jeju phổ biến theo từng mùa khác nhau. Do đi vào mùa đông nên đa số các hàng ăn đều bán những xâu chả cá luộc trong 1 nồi nước lớn. Mình có thểm mua với giá 1000w 1 xiên và được tặng thêm 1 cốc nước chả cá từ cái nồi đó nghi ngút khói, ngoài ra còn có xuc xich chiên, bánh cá nhân đậu đỏ, quýt, kiwi ruột đỏ, ............

https://i777.photobucket.com/albums/yy59/maivan311/e.jpg
(một cửa hàng bán trái cây trong chợ mở cửa đến 11p.m)

kristen tuong
21-12-2011, 17:10
Đặc biệt tại Ghềnh đá dĩa có 1 hàng bán đồ sống (bào ngư, hải sâm, ốc) do 1 phụ nữ bán. Người phụ nữ này là cũng chính là người lặn xuống biển để bắt các loại hải sản này và bán ngay tại chỗ, mỗi tuần sẽ luân phiên cho 1 người bán. Do đó dù lại trời mưa hay nắng, dù có rét mướt đến cỡ nào thì họ vẫn kiên trì bám trụ và vui vẻ với khách hàng để bán được hàng. Lúc Kristen đi tham quan thì người bán là 1 bà cụ khoảng 70 tuổi đã già mà còn rất khỏe, đứng trong lúc trời mưa lất phất và rét căm căm 3độ. Nhóm mình mới quyết định là mua ủng hộ bà lão với bào ngư sống, hải sâm và ốc đỏ (hết 30k w). Ăn ngon tuyệt cú mèo với loại nước chấm rất đặc trưng là tương đỏ chua chua cay cay chứ ko hắt như wasabi. (vừa ăn mà trong bụng khoái chí vì ở VN có bao giờ được ăn bào ngư đâu, hichicc)
https://i777.photobucket.com/albums/yy59/maivan311/picf.jpg
(bất ngờ chụp được cảnh các bà các cô vừa lặn biển và đem ốc lên dưới chân núi lửa)

https://i777.photobucket.com/albums/yy59/maivan311/picg.jpg
(đây là con cá ngừ đại dương còn sống nè - bự khủng khiếp)

Buổi sáng người Hàn quốc thường hay ăn cháo bào ngư hoặc cơm (đặc biệt là bào ngư họ ko để nguyên miếng như ở VN, mà họ xay nhuyễn và trộn với cháo để nấu), sau đó là một phần bánh mì ốp la. Các buổi khác thì mình được cho ăn lẩu nấm, lẩu hải sản, thịt heo mọi nướng, thịt heo mọi xào. Nhìn chung thức ăn khá ngon và hợp khẩu vị của Kristen ^^. Ở Hàn Quốc thịt bò rất mắc, lâu lâu người dân HQ mới dám ăn 1 lần, đa số họ sẽ dùng thịt heo và cá. Đặc biệt ở Jeju là thịt heo mọi do người ở đảo nuôi, ăn ngon và ko bị ngán như thịt heo công nghiệp. Nhắc đến món thịt bò thì ở đây lát thịt bò họ cắt bằng máy mỏng teng. Có 2 anh chị buổi tối đã cùng như đi ăn lẩu thịt bò và khi tính bill trợn tròn mắc với 80k w, sau đó về đã rút ra kết luận đó là những lát thịt bò cắt cổ. kkahka

Ở Jeju có rất nhiều quýt, vường quýt thì dọc bên các con đường, ko có người trông nôm mà cũng ko có ai thèm hái (1 sự văn minh mà nếu cho những người nông dân Jeju sang VN trồng quýt như vậy chắc chỉ vơ dép mà chạy về nước). Quýt ở đây trái nhỏ mới ngon và ngọt giá khoảng 2000w 1 bich khoang 15-10 trái, các bác mà thích đồ bự trọn quýt bự thì ăn nó nhàn nhạt mà ko ngon.

Ngoài ra khi đến Jeju nên thử các món lẩu,thịt heo, đồ sống. Lưu ý là món chính họ đem ra khá lâu mà dọn các món phụ trước, các bác đừng qua thích mà ăn sạch các món phụ để đến lúc món chính ra thì đã no cành bụng.

Tommy_ngo
08-02-2012, 15:36
Viết tiếp đi Em ơi , Anh sắp đi tour này rồi . Ko biết nó có bán tour đi ở HN ko hay phải bay vào SG đây

Nghiêng
10-02-2012, 02:37
JeJu họ thực hiện theo lối du lịch ECO bạn à, vì đặc điểm là một đảo cho nên họ phải chú trọng giữ gìn môi trường nếu không hòn đảo đó sớm muộn sẽ bị nước biển nhấn chìm thôi. Ở Việt Nam hiện nay chắc chỉ có Cù Lao Chàm là giảm được lượng nilon trong sinh hoạt, các đảo còn lại mà mình đã đi thì thấy biển lẫn với rác. Nước xanh bao nhiêu rồi sau này cũng thành xám.

Không biết Jeju nó xử lý rác thải thế nào :D nhìn sạch quá

kristen tuong
10-02-2012, 09:40
@ Anh Tommy_ngo: Tour HQ thì em thấy ở HN và SG đều có bán cả anh à. Anh nên đi HQ vào mùa xuân hoặc mùa thu là tuyệt nhất. Nếu đi tự túc thì phải có chứng minh tài chính và bảo lãnh, tương đối là phức tạp cho người mới đi lần đầu.

Tommy_ngo
10-02-2012, 11:12
Ko Em à , Anh đi theo tour như của Em nên Anh mới hỏi đấy chứ . Vì Anh sợ đường bay nó xuất phát trong SG , Mình mà bay vào trong đó cũng quá tiền đi và về . Em viết bài nữa đi cho Anh hóng nhé

JustinLee
11-02-2012, 10:34
Tuyệt quá... canh me làm fát vào tháng 9

KinqV
07-03-2012, 12:49
Viết tiếp bạn ơi, mình cũng đang tranh thủ viêt về chuyến đi Jeju hè vừa rồi của mình đây. https://www.phuot.vn/threads/35539-Jeju-M%C3%B9a-h%C3%A8-2011

Mustafa
07-03-2012, 14:48
Tiếp đi bạn, mình lót đôi ..giày ngồi chờ đây!