PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Phú Yên - Hành trình khám phá 2016 (có kèm 2 rơ móc 9 tuổi và 2,5 tuổi)



valia
07-10-2016, 14:51
Nhà mình vừa có chuyến du lịch Phú Yên 6 ngày về. Trước lúc đi mình cũng tìm hiểu thông tin của nhiều bạn chia sẻ như của bạn dochoithongminh tại https://www.phuot.vn/threads/79976-Kinh-nghi%E1%BB%87m-Ph%C3%BA-Y%C3%AAn-Tuy-H%C3%B2a-G%C3%A0nh-%C4%91%C3%A1-%C4%91%C4%A9a-M%C5%A9i-%C4%91i%E1%BB%87n-2013.
Tuy nhiên có một số thứ mình đã tự tổng hợp lại và update phục vụ những người đi sau.
Đến Phú Yên ngày đầu tháng 10, hơi lo ngại những ngày mưa nhưng Phú Yên lại đón khách bằng một ngày đầy nắng. 4h chiều định bụng đi ăn cơm gà Tuyết Nhung nhưng hóa ra cửa hàng chỉ bán buổi trưa, taxi chở sang một hàng gần đó hình như tên là Thiên Hương cũng có cơm gà, miến gà, bít tết nhưng hơi bị mắc. Ăn xong mình thấy kỳ, sao dân tình ở đây giàu và ăn sang thế nhỉ, ở Hà Nội mỗi tô phở thưởng có một ít thịt, vậy mà ở đây ăn 1 tô miến cũng nửa con gà, 1 suất cơm rang cũng nửa con gà, giá 90k với 95k/1 tô, Gà ngon nhưng không đủ gia vị nên ăn cùng bình thường.
https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/IMG_4466_zpsu73xmecf.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/IMG_4466_zpsu73xmecf.jpg.html)
https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/IMG_4467_Fotor_zpsb96ly4k7.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/IMG_4467_Fotor_zpsb96ly4k7.jpg.html)
https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/IMG_4464_Fotor_zpsekypl33k.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/IMG_4464_Fotor_zpsekypl33k.jpg.html)

Mãi đến hôm gần về mới ăn cơm gà Tuyết Nhung quả là ngon và rất rẻ: 35k
https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/IMG_4763_zpsrecmwrp6.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/IMG_4763_zpsrecmwrp6.jpg.html)

valia
07-10-2016, 15:04
Ăn uống rồi bây giờ mới tới đi lại nha:
Vì ở trung tâm thành phố nên chương trình đi lại của mình chia thành 2 cung đường: Một ngày ngược bắc và một ngày xuôi nam
Cung đường này mình tự tạo để tính xem một ngày sẽ phải đi bao xa, đọc topic của các bạn trước đền chỉ nói đi đến điểm này điểm kia mất bao nhiêu km, không có số tổng nên mình rất hoang mang vì có 2 con nhỏ đi cùng:
https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/FullSizeRender-4_zpsqgw3db65.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/FullSizeRender-4_zpsqgw3db65.jpg.html)
Cung đường xuôi xuống phía nam chỉ có 72km

https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/IMG_4421_zps5wvlwuue.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/IMG_4421_zps5wvlwuue.jpg.html)
Cung đường ngược về phía bắc dài hơn có 84km

valia
07-10-2016, 15:22
Lại nói về xe cộ, mình định thuê xe máy ở khách sạn cho tiện thì lễ tân báo là xe tay ga giá 300k/ngày. Mình có nhớ là đọc trên mạng thấy các bạn nói có >100k, sao tăng giá nhanh thế. Mò mẫm tìm số trên mạng gọi thì thuê được cái xe Exel ngon và to oạch cả nhà 4 người đi thoải mái giá có 140k/ngày đặt CMND, thuê luôn 4 ngày gửi khách sạn.
Ngày đầu tiên mình quyết định đi cung đường ngắn trước, tiêu điểm là Hải đăng đại lãnh. Cung đường ven biển rất dễ đi. Điểm đến đầu tiên là Bãi Gốc nằm ở chân đèo khá đẹp nhưng không có gì đặc biệt. Điểm đến tiếp theo là Bãi Môn và Hải đăng đại lãnh.
https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/IMG_4477_zpsgc0sqbad.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/IMG_4477_zpsgc0sqbad.jpg.html)
Xa xa kia chính là ngọn hải đăng
Đến nơi, trời thì nắng chói chang, nghĩ đến việc leo bộ gần 1km đường núi sao ngại thế, định bụng chỉ xuống Bãi môn chơi thôi nhưng mà chẳng có 1 bóng người.
https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/IMG_4489_Fotor_zpsv1kavzzb.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/IMG_4489_Fotor_zpsv1kavzzb.jpg.html)
Đường ra bãi môn nếu không leo hải đăng thế này đây

https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/IMG_4491_zpsfckmean8.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/IMG_4491_zpsfckmean8.jpg.html)
Thôi thì đành trèo lên cho biết ngọn hải đăng nó thế nào. Vậy là leo bộ gần 1km dưới trời nắng, áo ướt đẫm mồ hôi, thở không phải bằng 2 tai mà phải 4 tai. À mà sao trẻ con leo tài thế nhỉ, rơ móc 2,5 tuổi nhà mình leo một mạch ko cần nghỉ, ko cần bế, lúc về còn bảo: mẹ ơi con muốn đi bộ :v

valia
07-10-2016, 15:24
https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/IMG_4647_zpspumctduv.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/IMG_4647_zpspumctduv.jpg.html)
Đã gần tới nơi, Bãi Môn nhìn từ trên cao đẹp thế này đây

valia
07-10-2016, 15:44
Đã tới nơi, chỉ có 1 từ để tả: Tuyệt vời. Trời mát lạnh, biển trong vắt, gió thổi tóc tung bay trong gió.
https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/IMG_4519_Fotor_zps1mmhougr.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/IMG_4519_Fotor_zps1mmhougr.jpg.html)
Cái này mình đã đọc được là sau này khi phát hiện ra Mũi đôi thì Mũi điện trở thành điểm bán cực đông nhưng trên Mũi điện vẫn có cột mốc cực đông
https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/IMG_4524_zpswfljjqr4.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/IMG_4524_zpswfljjqr4.jpg.html)

Trên đường về nhớ đến việc Mũi điện là một nhánh của dãy Trường Sơn đâm ra biển chả hiểu sao mình lại liên tưởng đến chuyện Mỵ Châu - Trọng Thủy (chắc tại nghĩ đường đâm ra biển là đường cụt, là hết đường :))

valia
07-10-2016, 16:04
Trở về thành phố, mình đi cung đường Đèo cả, qua Khu di tích bến tàu không số và Vịnh Vũng Rô, ngồi ăn trưa Cảng Vũng Rô, quán Ba Tôn nằm ngay cạnh cảng và là quán cuối cùng trên đường đi vào nhà máy lọc dầu. Đây là quán bình dân bán đồ ăn cho công nhân ở cảng, đồ ăn rất tươi. Ngồi ăn trong quán gặp một em gái chạy xe máy 1 mình từ Hà Nội vào (quả là kính nể)
https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/IMG_4678_zpskmcrupa1.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/IMG_4678_zpskmcrupa1.jpg.html)

Linh nhi
10-10-2016, 18:18
Bạn cho mình hỏi, cơm gà Tuyết Nhung chỉ bán buổi trưa thôi à bạn?
Mong đọc review cung đường phía bắc của bạn.

valia
11-10-2016, 15:08
Bạn cho mình hỏi, cơm gà Tuyết Nhung chỉ bán buổi trưa thôi à bạn?

Hôm mình ra ăn thì buổi chiều thì họ đóng cửa, bác tài nói họ bán lúc nào hết là nghỉ. Hôm mình ăn buổi trưa gần 1h rồi mà thấy còn thúng cơm to lắm nhưng kêu hết gà nên chắc tầm 2-3h là nghỉ

valia
11-10-2016, 15:31
Tiếp tục với cung đường phía Bắc:
Theo chương trình mình sẽ chạy cung phía bắc trong 1 ngày nhưng do hôm đó (tận tháng 10) tự dưng trời sao nắng thế, mò mẫm ra bãi biển Long Thủy. Không biết đường chính thức ra bãi Long Thủy ở đâu nhưng bác Google map chỉ cho mình đường đi trong làng Long Thủy nhỏ chỉ đi được xe máy, tới nơi không thấy có gì để xem, chỉ có mấy nhà dân nằm sát ven biển, thấy mình chạy xe vào họ nhìn kiểu lạ lẫm chắc do mình đi nhầm đường. Quay ngược ra đường chính đến Bãi xép, mình đi đường ven biển nhưng có một đoạn rất xóc, mọi người nên đi đại lộ Hùng Vương, thẳng và rất đẹp. Bãi Xép thật sự là một điểm không nên bỏ qua khi đến Phú Yên, rất đẹp, một bên là biển trong xanh một bên là đồi cỏ xanh với rừng xương rông lên ảnh tuyệt đẹp. Tuy phải chịu nắng nhưng nhờ nắng gay gắt mà mình có những bức ảnh rất đẹp. Mặc dù ảnh trên đồi cát và xương rồng rất đẹp nhưng mình chỉ post ảnh biển thôi nhá vì ảnh đồi cỏ cái nào cũng thêm cái mẹt :))

https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/IMG_4839_zpsokkjecet.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/IMG_4839_zpsokkjecet.jpg.html)

https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/Mobile%20Uploads/image_zpsfpkrqqt2.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/Mobile%20Uploads/image_zpsfpkrqqt2.jpg.html)

Sau khi uống hết mấy cốc nước và chụp ảnh được vô số ảnh (mất khoảng gần 1h ở Bãi xép) mình quyết định quay lại khách sạn cho trẻ con bơi vì ái ngại việc bọn trẻ phải đi xa trong thời tiết nắng nóng (quyết định này sau đó được xem là rất đúng đắn).

valia
11-10-2016, 15:48
Ngày tiếp theo mình không cho trẻ con đi cùng và đi một lèo đến Gành đã dĩa, bỏ qua Hòn Yến và không dừng lại ở Đầm ô loan. Ở Đầm ô loan có rất nhiều quán ăn nhìn ra đầm, nếu mọi người có thời gian nên dừng chân và thưởng thức đặc sản ở đây. May mắn là thời tiết hôm đó lại dịu mát, vi vu xe máy giữa con đường vắng vẻ, hai bên lúc là những nhà mái ngói, lúc là những hàng phi lao cảm giác rất dễ chịu. Cảnh ở Gành đã dĩa cũng rất đẹp, nước biển thật sự là "trong leo lẻo" nhìn rõ đá phía dưới, sau lưng là những khối trầm tích màu đen hình thù như được gọt giũa cẩn thận và trước mặt là những con tàu đang neo đậu cảm giác thật bình dị.

https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/IMG_4774_zps8xgogcwv.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/IMG_4774_zps8xgogcwv.jpg.html)

https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/IMG_4821_zpsrfpszl4x.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/IMG_4821_zpsrfpszl4x.jpg.html)

https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/IMG_4832_Fotor_zpslnuugxce.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/IMG_4832_Fotor_zpslnuugxce.jpg.html)

Tuy nhiên Gành đá dĩa không phải là điểm dừng chân lâu, sau khoảng 30' ở Gành đá dĩa mình nhanh chóng đi sang Hải đăng Gành đèn ở ngay cạnh đó.

valia
11-10-2016, 16:01
Dường như có rất ít người ghé thăm Gành đèn. Lúc mình gửi xe xong và đang tìm đường lên Gành đèn gặp một đôi vợ chồng cho trẻ con lên chạy chơi (chắc là dân ở đây) nói đi đường kia em ơi (chỉ tay về phía Gành đá dĩa), không em lên Gành đèn, à vậy thì đúng đường rồi đó :)). Gành đèn được sơn màu trắng, đỏ nhìn cứ như cảnh ở Đan mạch, không có cây cối, chỉ toàn đá làm cho đường lên càng thêm phần nắng và nóng nhưng đừng bỏ qua điểm này vì nó chỉ cách Gành đá dĩa khoảng 300m. Nhưng ở Gành đèn khóa cửa, khách thăm quan không được leo lên đỉnh.

https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/IMG_4798_zpsl0w0plnq.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/IMG_4798_zpsl0w0plnq.jpg.html)

https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/IMG_4803_zpsucnukbok.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/IMG_4803_zpsucnukbok.jpg.html)

https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/IMG_4806_zpsesxm0vbl.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/IMG_4806_zpsesxm0vbl.jpg.html)

valia
11-10-2016, 16:38
Tiếp tục cung đường phía bắc mình chở về thành phố bằng đường quốc, chiều về rất vắng, ít xe cộ và đường khá đẹp. Tuy nhiên do vội quay về khách sạn nên mình quên không ghé qua nhà thờ Mằng Lăng và đập Tam Giang :). Loanh quanh Thành phố cũng có mấy điểm rất đẹp. Kè chắn sóng xóm Rớ chỉ cách Thành phố 7km nhưng lên hình rất đẹp, các bạn nữ nên ghé qua để chụp ảnh. Tháp Nhạn có đường lên núi rất đẹp, lúc lên tháp mình gặp nhiều người dân Thành phố leo bộ lên núi tập thể dục.
À mà nói đến tháp Nhạn lại nói về bánh bèo. Thấy mọi người ca ngợi món bánh bèo dười chân tháp Nhạn mình cũng muốn thử, hóa ra chính là món bánh chỉ có bột và rắc ruốc lên ăn với nước mắm mà sáng nào ở khách sạn cũng có trong thực đơn butffe. Chắc do mình là người thiếu máu chỉ thích ăn thịt nên ăn món này không vào chút nào.
https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/IMG_4751_zpskom8tqvt.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/IMG_4751_zpskom8tqvt.jpg.html)
Nhân tiện nói về ăn mình có ăn thử quán hàu ở 373 Nguyễn Huệ thấy sạch và rất rẻ, đĩa hàu xào chắc phải 2 ký mà có 50k tuy nhiên ngoài các món về hàu không có thêm gì khác.
https://i1168.photobucket.com/albums/r496/hongck/IMG_4689_zpsi1nxar9r.jpg (http://s1168.photobucket.com/user/hongck/media/IMG_4689_zpsi1nxar9r.jpg.html)
Ăn hải sản ở bờ kè Bạch đằng thì có vô số không biết đâu là hàng ngon, mình có ăn thử một hàng nhưng do chọn nhầm nên không ngon. Nếu biết chọn quán ngon hãy ra bờ kè Bạch đằng ăn còn không thì mình khuyên là nên ăn ở nhà Hải Dương số 74 Hùng Vương (nằm gần chân cầu) mình thấy tươi, ngon và rẻ.
Một hàng ăn nữa nổi tiếng ở Tuy Hòa nên ghé ăn là quán cá ngừ Bà Tám nằm ở ngã tư Lê Duẩn – Điện Biên Phủ (hình như là số 289 Lê Duẩn) quán ăn ngon và cực rẻ.
Kết thúc hành chính khám Phú Yên mình rút ra một kết luận là dân Phú Yên giàu như ... Bác Hồ toàn mang loa ra ngoài đường bật cho hàng xóm nghe :)). Phong trào ca hát ở đây lên cực cao, nhà nhà hát, người người hát, bê mâm cơm, bê loa ra ngoài đường vừa ăn vừa hát. Hôm đi đường thấy hay nhà cách nhau 50m mang loa ra đường vừa ăn vừa hát, ở giữa là lớp luyện thi đại học đang miệt mài nghe cô giảng bài (choáng) :D.

valia
11-10-2016, 16:46
Đây là chương trình mình tổng hợp trước khi đi rất chi tiết vì có trẻ con đi cùng post cho các bạn tham khảo để không phải tổng hợp lại, tuy nhiên khi đi thực tế đã có một vài điểm mình không đi:

NGÀY 1: Nội thành Tuy Hòa
Kè chắn sóng Xóm Rớ: (+7km) Từ trung tâm thành phố đi về hướng Nam, qua khỏi cầu Hùng Vương một đoạn, đến ngã tư có đèn giao thông rẽ trái, đi thêm một đoạn ra hướng biển là đến nơi.
Núi Nhạn: Còn có tên gọi là núi Bảo Tháp, nằm ngay trong nội thị thành phố Tuy Hòa. Tháp Nhạn là một trong những Tháp Chăm cổ lớn,cao khoảng 24m,với chân Tháp có cạnh vuông 5m,thờ Bà Chúa Thượng Đỉnh. Lên Núi nhạn ngắm Tháp Nhạn lung linh huyền ảo về đêm. Khám phá hang Hàm Rồng và ngắm nhìn những họa tiết tinh sảo của Tháp Chàm trên đỉnh núi.

NGÀY 2: Đi về phía nam của Tuy Hòa
* Buổi sáng:
Khách sạn CenDuluxe => (+27 Km) Bãi Gốc, Cửa Biển Đà Nông (xã Hòa Tâm)
=> (+5km = 32km) đi theo đường 29 đến Bãi Môn, Mũi Điện, Hải đăng đại lãnh
Hải Đăng Đại Lãnh là một nhánh của dãy Trường sơn đâm ra biển và suýt là điểm cực đông của tổ quốc,
=> (+6km = 38km) Khu di tích bến tàu không số:
=> (+2Km = 40km) Vịnh Vũng Rô (Ngắm Hòn Nưa), được bao bọc trong ba dãy núi cao là Đèo Cả, Đá Bia và Hòn Bà. Vũng Rô có 12 bãi nhỏ là Bãi Lách, Bãi Mù U, Bãi Ngà, Bãi Chùa, Bãi Chân Trâu, Bãi Hồ, Bãi Hàng, Bãi Nhỏ, Bãi Chính, Bãi Bàng, Bãi Lau, Bãi Nhãn. Mỗi bãi có một đặc điểm riêng nhưng đều hữu tình với những cung biển xanh ngát, những triền cát trải dài phù hợp cho khách tham quan, tắm biển hay thưởng thức hải sản.
* Ăn trưa:
Đặc sản lẩu mực Đại Lãnh ngay chân đèo Cả; hoặc ăn ở Cảng Vũng Rô, Quán ngon nhất là quán nằm ngay cạnh cảng, quán cuối cùng trên đường đi vào nhà máy lọc dầu Vũng Rô. Hải sản được phục vụ trong những quán này là hải sản được đánh bắt từ sáng sớm ở ngay cảng Vũng Rô.
* Buổi chiều:
=> Núi Đá Bia (+5km = 45km) (còn gọi là Thạch Bi Sơn, dân gian tương truyền là Núi ông): nằm ngay trên đèo Cả (giáp ranh giữa Vũng Rô – Phú Yên và Đại Lãnh – Khánh Hòa). Vừa tới địa phận Phú Yên sẽ thấy cảng Vũng Rô nằm phía dưới chân Đèo, từ đó xuống đèo, khoảng lưng chừng đèo sẽ thấy có con đường đi lên núi đá Bia (sát khu du lịch Hoàng Long ) => (+28km = 72km) trở về Khách sạn CenDuluxe.
NGÀY 3: Đi về phía Bắc của Tuy Hòa
Khách sạn CenDuluxe => (+12km) Bãi biển Long Thủy (xã An Phú) (gần chùa Thanh Lương) Từ bờ biển ở đây ngắm Hòn Chùa cực kỳ gần. Thuyền cá dưới bến nước nhiều vô kể.
=> (+4km = 16km) Bãi xép (làng Nhơn Hội) (cảnh trong phim hoa vàng trên cỏ xanh) có thể đi ven biển xuất phát từ đường Lê Duẩn trong trung tâm thành phố, đi thẳng qua các xã An Phú, An Chấn, An Mỹ để đến với Chợ Yến => (+7km = 23 km) từ đây rẽ ra Hòn Yến thông qua các con đường liên thôn ven biển.
=> (+9km = 32 km) Đầm Ô Loan
Trong Đầm có nước mặn từ biển vào mỗi khi thủy triều lên, có nước ngọt từ sông Cái từ các suối nhỏ đổ vào. Lòng đầm có chỗ sâu nhất khoảng 6 mét, chỗ cạn khoảng trên 1 mét. Từ đỉnh đèo Quán Cau có thể phóng tầm mắt ra bao quát bức tranh toàn cảnh Đầm, mặt hồ rộng từng làn sóng gợn lăn tăn theo gió, những dải đồi thấp thoai thoải với những ruộng mía xanh ngắt. Nếu nhìn về hướng núi Từ Bi sẽ thấy một doi đất chảy ra Đầm Ô Loan như một con chim hạc vừa giang đôi cánh rộng và cúi đầu xuống mặt hồ uống nước. Núi Từ Bi là nhánh nhỏ của đèo Quán Cau, nơi đây có con suối cùng tên chảy ngoằn ngoèo qua các khe núi rồi chảy ra đầm trông rất lạ mắt.
Hướng dẫn đi Đầm Ô Loan: vị trí nằm sát quốc lộ 1A, vừa xuống dưới chân đèo Quán Cau gần 1 trạm xăng bên phải có con đường nhỏ dẫn vào đầm Ô Loan, cách TP. Tuy Hoà khoảng 25 km về phía Bắc. Đi đến khu vực cầu An Hải thì rẽ vào khu đầm, ăn trưa (đặc sản vùng này là sò huyết tươi).
=> (+ 8km = 40km) Ghềnh Đá Đĩa:
Ghềnh Đá Đĩa có chiều rộng khảng 50m,dài khoảng 200m được hình thành do nham thạch chảy từ khu vực núi lửa ra đến biển, gặp nước biển lạnh đột ngột nên đông cứng và co rút lại tạo thành những cột đá lửa hình lục lăng có màu đen xếp chồng lên nhau. Hiện tượng địa chất đặc biệt này ở trên thế giới không có nhiều nên có thể coi đây là khu danh thắng nổi tiếng nhất ở Phú Yên. Gành Đá Đĩa nhìn từ xa trông giống như những chồng đĩa trong lò gốm nên người xưa đặt tên như vậy.
=> (+300m) Hải đăng Gành đèn
Trên đường trở ra vừa ra khỏi Gành khoảng 300m, nhìn phía bên tay phải, sát rìa biển sẽ thấy 1 ngọn hải đăng rất-khiêm-tốn nhô lên giữa rặng đá khá trải dài. Dễ dàng nhận ra 1 con đường cát mòn giữa đám đá nâu đỏ ấy, cứ theo đường đó hướng ra biển nơi trạm hải đăng này đang hiện ra, có cả đường cực kỳ dễ đi kể cả trẻ con cũng đi được ra sít chân hải đăng Gành đèn này bằng xi măng có các bậc thang đi lên, đường mòn nhỏ lẫn giữa các khối đá lớn sát biển. 1 bên biển xanh ngắt mênh mông còn 1 bên đá gợn đỏ trải dài. Vị trí của hải đăng khá đẹp, là điểm báo hiệu cho các tàu thuyền ra vào vịnh Xuân Đài và vịnh Chào của Phú Yên.
=> (+10km = 50km) đi về phía quốc lộ 1 để ghé thăm Nhà thờ Mằng Lăng
Một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam, được xây từ cách đây 120 năm. Nhà thờ giáo xứ Mằng Lăng được xây dựng theo kiến trúc Gothic với nhiều hoa văn trang trí đặc sắc, được sơn màu xám nằm trong khuôn viên rộng 5000m2 là một công trình Công giáo nổi bật của tỉnh Phú Yên cũng như trên cả nước.
Nhà thờ hiện còn lưu giữ cuốn sách đầu tiên được in bằng tiếng Việt, là cuốn Phép giảng tám ngày của linh mục Đắc Lộ. Cuốn sách được trưng bày dưới một hầm mộ nhỏ trước sân nhà thờ.
=> (+32km = 84km) Khách sạn CenDuluxe

Linh nhi
11-10-2016, 17:36
Cảm ơn bạn rất nhiều, may quá mình sắp đi PY nên hỏi thăm kinh nghiệm của bạn.
Ở cung đường phía bắc, mình muốn ghé khu vực nông thôn (Ngân Sơn, Tuy An...) giống bức ảnh này nè, thì đi đường thế nào ạ? Đi Quốc lộ 1A rẽ vào các đường nhánh hay sao?
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/534992cb49/2015/10/08/3-a86c2.jpg

Với lại mình muốn đi tìm 2 chỗ này
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/534992cb49/2015/10/08/1-ce264.jpg
https://kenh14cdn.com/thumb_w/600/534992cb49/2015/10/08/1-fdc5e.jpg

Mình đoán các hình trên ở gần gần nhau nhưng chưa biết đường đi. Bạn biết thì chỉ giúp mình nhé.

Thanks ^^

thienbao11
12-10-2016, 08:46
Chào chủ thớt ! đọc bài của bạn mà nhớ chuyến đi Phú Yên của vợ chồng mình ,xin phép được chia sẻ vài hình trong chuyến đi của mình cho bài viết thêm phong phú ,xin cám ơn chủ thớt ! Thân

Cầu cây ông Cọp Sông Cầu Phú Yên !

https://c2.staticflickr.com/6/5572/15194252825_fca4bf9873_k.jpg (https://flic.kr/p/p9Ew1i)P1060639 (https://flic.kr/p/p9Ew1i) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Nhà thờ Mằng Lăng !

https://c4.staticflickr.com/4/3879/15016957027_53e8b3ec1f_k.jpg (https://flic.kr/p/oSZQ9c)P1060641 (https://flic.kr/p/oSZQ9c) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Một chuồng nhốt gia súc có tường xếp bằng đá ( giống một cách làm của các tỉnh Tây Bắc )

https://c1.staticflickr.com/4/3862/15056294808_dab08e9be3_k.jpg (https://flic.kr/p/oWtrTN)P1010545 (https://flic.kr/p/oWtrTN) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Cầu An Hải ! Nơi có nhiều quán hải sản ngon !

https://c3.staticflickr.com/6/5558/15025511210_cd3fa694c6_k.jpg (https://flic.kr/p/oTKF17)P1060667 (https://flic.kr/p/oTKF17) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

valia
12-10-2016, 08:52
Cảm ơn bạn rất nhiều, may quá mình sắp đi PY nên hỏi thăm kinh nghiệm của bạn.
Ở cung đường phía bắc, mình muốn ghé khu vực nông thôn (Ngân Sơn, Tuy An...) giống bức ảnh này nè, thì đi đường thế nào ạ? Đi Quốc lộ 1A rẽ vào các đường nhánh hay sao?
Mình đoán các hình trên ở gần gần nhau nhưng chưa biết đường đi. Bạn biết thì chỉ giúp mình nhé.

Trên cung đường phía bắc khi đi đường ven biển khi đi qua các xã mình gặp rất nhiều cảnh nông thôn yên bình cùng các điểm trường mầm non ở 2 bên đường cũng như cấp 1, 2 (đặc biệt khu vực gần Đầm ô loan có nhiều) nhưng vì không dừng lại chụp hình nên mình không nhớ được chính điểm nào ở đâu. Khi đến nơi bạn dùng google map sẽ tìm được chính xác địa phận từng xã. Cung đường trở về trên QL1 đi qua nhiều cánh đồng lúa cũng rất đẹp và mát. Chúc bạn một chuyến đi vui vẻ ;)

thienbao11
12-10-2016, 08:52
Tháp Nhạn !

https://c8.staticflickr.com/2/1558/25096766351_567b0f6333_k.jpg (https://flic.kr/p/EeHuh8)P1030167 (https://flic.kr/p/EeHuh8) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

Vũng Rô ! Đường Hồ Chí Minh trên biển !

https://c8.staticflickr.com/2/1579/24585783023_85dc862dad_k.jpg (https://flic.kr/p/DsyyJK)P1030211 (https://flic.kr/p/DsyyJK) by nguyen bao (https://www.flickr.com/photos/101471107@N05/), trên Flickr

baycaumuoi
14-10-2016, 16:17
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi...

Linh nhi
16-10-2016, 00:41
Cho mình hỏi thêm ý này nữa. Ở khu trung tâm TP, ăn sáng có những món nào nhỉ? Trong lịch trình mình có 1 ngày ăn sáng ở tiệm bánh hỏi Hòa Đa rồi, còn 1 ngày loanh quanh ở khu trung tâm, mình chưa biết ăn gì (hotel mình ko có ăn sáng).

Linh nhi
18-10-2016, 23:00
Không biết ở PY có thể mua những món gì về làm quà nhỉ? Mong có bạn nào trả lời mình với, vài ngày nữa mình đi rùi ;)

valia
19-10-2016, 08:58
Không biết ở PY có thể mua những món gì về làm quà nhỉ? Mong có bạn nào trả lời mình với, vài ngày nữa mình đi rùi ;)
Phú yên có đặc sản bò 1 nắng chấm muối kiến vàng, 500k/1kg, mua ở 117 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa ĐT: 0905009839. Mua về để tủ lạnh chưa ăn thử nên cũng ko biết có ngon ko nhưng nhìn sạch sẽ.

Linh nhi
23-10-2016, 20:26
Mình vừa đi PY về rồi, vào topic chia sẻ với bạn tí ^^
Thú thật là mình thấy cung phía Nam PY hơi chán, hay do mình ko tìm được địa điểm tham quan thú vị nhỉ? Mình tới PY là đã 10g sáng rồi, vậy mà đi cung phía nam tới chừng 3g là hết, chẳng còn gì để đi, phải quay về khách sạn nghỉ. Tính ra phía nam chỉ có mỗi hải đăng Mũi Đại Lãnh để tham quan, Vũng Rô mình thấy ko có gì.

valia
25-10-2016, 09:16
Mình vừa đi PY về rồi, vào topic chia sẻ với bạn tí ^^
Thú thật là mình thấy cung phía Nam PY hơi chán, hay do mình ko tìm được địa điểm tham quan thú vị nhỉ? Mình tới PY là đã 10g sáng rồi, vậy mà đi cung phía nam tới chừng 3g là hết, chẳng còn gì để đi, phải quay về khách sạn nghỉ. Tính ra phía nam chỉ có mỗi hải đăng Mũi Đại Lãnh để tham quan, Vũng Rô mình thấy ko có gì.
;) vì mùa này ko bơi biển được nên nếu bạn ở khách sạn không có bể bơi sẽ hơi buồn. Cung phía Nam chỉ cần leo lên Hải đăng đại lãnh ngắm cực đông và bãi môn là đủ cho cả cung đường rồi mà. Không biết hôm bạn đi thời tiết thế nào và di chuyển bằng gì, với ai. Với mình chỉ cần vi vu xe máy trong thời tiết mát mẻ trêng cung đường ven biển vắng người đã là đủ. Mình ở chỉ Phú Yên mà tận 6 ngày vẫn ko chán đó. Trời nắng thì đi chơi, trời mưa ngồi ăn trưa trong phòng khách sạn nghe nhạc, ngắm núi chóp chài phía xa qua cửa kính và mưa cũng thú vị mà ;)

thienbao11
25-10-2016, 19:16
;) vì mùa này ko bơi biển được nên nếu bạn ở khách sạn không có bể bơi sẽ hơi buồn. Cung phía Nam chỉ cần leo lên Hải đăng đại lãnh ngắm cực đông và bãi môn là đủ cho cả cung đường rồi mà. Không biết hôm bạn đi thời tiết thế nào và di chuyển bằng gì, với ai. Với mình chỉ cần vi vu xe máy trong thời tiết mát mẻ trêng cung đường ven biển vắng người đã là đủ. Mình ở chỉ Phú Yên mà tận 6 ngày vẫn ko chán đó. Trời nắng thì đi chơi, trời mưa ngồi ăn trưa trong phòng khách sạn nghe nhạc, ngắm núi chóp chài phía xa qua cửa kính và mưa cũng thú vị mà ;)

Mỗi người mỗi ý thích ! Đi để cảm nhận , rất thích ý của bạn ! Nắng đi ,mưa nghỉ ....ung dung tự tại ,vui hay không, cảm được hay không tùy mỗi người ! Được đứng dưới bầu trời bao la là thấy khỏe liền Ha....ha

Linh nhi
25-10-2016, 22:18
Hì, mình thuộc team "không tắm biển" nên đi bơi biển hay bể bơi gì đó thì mình đều không hảo. Hôm mình đi trời nắng ráo, ko mưa bão (mặc dù ở SG mưa ngập quá trời) nhưng rất tiếc là mình ko chụp được hình cánh đồng lúa, làng quê, đường làng.. như mong muốn. Haiz.
Mình chỉ ưng nhất khoản ăn uống ở PY rất ngon, giờ về SG thèm quá trời lun nè ;)

valia
26-10-2016, 11:33
Mình chỉ ưng nhất khoản ăn uống ở PY rất ngon, giờ về SG thèm quá trời lun nè ;)

Đúng là mỗi người một cảm nhận. Ngoài hải sản ra mình chỉ thấy Phú yên có cơm gà Tuyết Nhung là ok, ở Quy Nhơn cách đó có 100km mà có nhiều đồ ăn địa phương ngon hơn nhiều, mê lắm đồ ăn Quy Nhơn. :)

valia
26-10-2016, 11:38
Mỗi người mỗi ý thích ! Đi để cảm nhận , rất thích ý của bạn ! Nắng đi ,mưa nghỉ ....ung dung tự tại ,vui hay không, cảm được hay không tùy mỗi người ! Được đứng dưới bầu trời bao la là thấy khỏe liền Ha....ha

:D Chắc đâu là sở thích của team già chú thienbao11 nhỉ :D

huong_fafb2610
26-10-2016, 16:18
Đọc bài của bác em lại thêm quyết tâm đi PY :D Các bác cho em hỏi em đi tầm cuối tháng 12 đầu tháng 1 có oki không ah ??

thienbao11
26-10-2016, 21:13
Đọc bài của bác em lại thêm quyết tâm đi PY :D Các bác cho em hỏi em đi tầm cuối tháng 12 đầu tháng 1 có oki không ah ??

Chào ! chỉ có một từ OKIE !

appsmart
29-10-2016, 15:17
trước giờ nghe đến mà giờ mới thấy nó, (http://www.taigamek.mobi) đẹp thật

Manly80
29-10-2016, 15:39
Mình vừa đi PY về rồi, vào topic chia sẻ với bạn tí ^^
Thú thật là mình thấy cung phía Nam PY hơi chán, hay do mình ko tìm được địa điểm tham quan thú vị nhỉ? Mình tới PY là đã 10g sáng rồi, vậy mà đi cung phía nam tới chừng 3g là hết, chẳng còn gì để đi, phải quay về khách sạn nghỉ. Tính ra phía nam chỉ có mỗi hải đăng Mũi Đại Lãnh để tham quan, Vũng Rô mình thấy ko có gì.

Nếu không thích tắm biển thì cung phía Nam đúng là chẳng có cái gì, cứ đi mãi Phước Tân Bãi Ngà chỉ tới được mỗi hải đăng, chứ kể cả Vũng Rô cũng là cái cảng chứ có gì đâu, kể cả di tích tàu không số. Bãi Môn là 1 bãi biển đẹp nhất trong các bãi đã từng thấy, ít người, không rác rưởi, sóng vừa, bãi thoải, cát mịn, đẹp....
Cơm gà Tuyết Nhung bán tới 2h chiều là hết, thường là tầm ấy hết gà nên không bán nữa.
Có 1 chỗ là cù lao Mái nhà, nếu đến Phú Yên ko ra những chỗ như này thì chưa thấy tận cùng của trời đất. Coi như 1 mình 1 đảo, tắm cả ngày không gặp ai, dưới là nước, trên đỉnh là cả 1 vùng như sân vận động, cỏ cây tươi tốt, lại hoang dã không có gì, cứ như đảo của mình.
Bãi Môn 1
https://www.namdinhonline.net/attachments/dsc_0151-jpg.19/
Bãi Môn 2
https://www.namdinhonline.net/attachments/dsc_0579-jpg.20/
Cù lao Mái Nhà - 1 hòn đảo cách bờ 3km
https://www.namdinhonline.net/attachments/2-jpg.98/
https://www.namdinhonline.net/attachments/14-jpg.96/
Trên đỉnh thoai thoải, như sân vận động, cao so với mép nước khoảng 40-50m
https://www.namdinhonline.net/attachments/15-jpg.97/

Nodadu
19-11-2016, 01:12
Bác chủ cho e xin địa chỉ KS với ạ? Giá cả như nào?
Với cả địa chỉ thuê xe máy nữa.
21.11 này mình vô Tuy Hòa phượt.
Thấy thớt của bác rất hữu ích với mình và mọi người.
Tks

valia
22-11-2016, 16:13
Bác chủ cho e xin địa chỉ KS với ạ? Giá cả như nào?
Với cả địa chỉ thuê xe máy nữa.
21.11 này mình vô Tuy Hòa phượt.
Thấy thớt của bác rất hữu ích với mình và mọi người.
Tks

Hôm nay chắc bác vào Tuy hòa rồi, mình ở Cendeluxe Tuy hòa - 1,2tr/đêm, xe thì ko lưu đt, seach google ra ngay mà, xe ga là 140k/đêm. Chúc vui :)

Nodadu
22-11-2016, 19:27
Hôm nay chắc bác vào Tuy hòa rồi, mình ở Cendeluxe Tuy hòa - 1,2tr/đêm, xe thì ko lưu đt, seach google ra ngay mà, xe ga là 140k/đêm. Chúc vui :)

Vâng, cảm ơn Bác. E vừa rời Phú Yên chiều nay. Đang trên đường vô Ninh Thuận ạ.

phuongphuong1996
22-11-2016, 21:06
cũng mong một ngày được đến Phú Yên chơi lắm! <3 <3

valia
23-11-2016, 11:03
Vâng, cảm ơn Bác. E vừa rời Phú Yên chiều nay. Đang trên đường vô Ninh Thuận ạ.

Có ảnh đẹp post đi :)

namnhihn
24-11-2016, 11:28
Mình đi Phú Yên vài lần, gần nhất là 03-2016, về ăn uống mình thích nhất là mắt cá ngừ bà 8 (Lê Duẩn). Nói như bạn gì mà ko thích biển í, thì thật cũng chả có gì để xem ở Phú yên :-)
Thời điểm mình đi co 1 điểm hót hòn họt là bờ kè xóm Rớ, nhưng mà thực tế thì hơi phũ phàng
https://c3.staticflickr.com/2/1573/25444058770_929539c7df_o.jpg (https://flic.kr/p/ELpsds)20160313_084158 (https://flic.kr/p/ELpsds) by namnhihn (https://www.flickr.com/photos/69326627@N06/), on Flickr

https://c5.staticflickr.com/2/1632/25114355404_85654376ee_o.jpg (https://flic.kr/p/EggCTE)20160313_084212 (https://flic.kr/p/EggCTE) by namnhihn (https://www.flickr.com/photos/69326627@N06/), on Flickr

https://c3.staticflickr.com/2/1544/25623718962_f56474722c_o.jpg (https://flic.kr/p/F3hfVY)20160313_084025 (https://flic.kr/p/F3hfVY) by namnhihn (https://www.flickr.com/photos/69326627@N06/), on Flickr

Ấn tượng nhất là chỗ Hoa vàng trên cỏ xanh, nắng tưng bừng
https://c8.staticflickr.com/2/1636/25092502623_d82ea5561c_o.jpg (https://flic.kr/p/EekCPz)20160312_133345 (https://flic.kr/p/EekCPz) by namnhihn (https://www.flickr.com/photos/69326627@N06/), on Flickr

https://c7.staticflickr.com/2/1638/25088670094_776109e564_o.jpg (https://flic.kr/p/EdZZxu)20160312_132447 (https://flic.kr/p/EdZZxu) by namnhihn (https://www.flickr.com/photos/69326627@N06/), on Flickr

https://c7.staticflickr.com/2/1575/25088654414_a20192c5d6_o.jpg (https://flic.kr/p/EdZUT9)20160312_132217 (https://flic.kr/p/EdZUT9) by namnhihn (https://www.flickr.com/photos/69326627@N06/), on Flickr

Tháp Nhạn về đêm nó mới lung linh các cụ ạ
https://c3.staticflickr.com/2/1577/25581828042_f8e51ae307_o.jpg (https://flic.kr/p/EYzydJ)20160311_203800 (https://flic.kr/p/EYzydJ) by namnhihn (https://www.flickr.com/photos/69326627@N06/), on Flickr

https://c5.staticflickr.com/2/1708/25674357956_f5c6df348d_o.jpg (https://flic.kr/p/F7KN95)20160311_203644_1 (https://flic.kr/p/F7KN95) by namnhihn (https://www.flickr.com/photos/69326627@N06/), on Flickr

valia
24-11-2016, 16:45
Nhìn cái xóm rớ của bác namnhihn mà em đau lòng quá, chả có tí gì rồ man tíc, nhìn qua lại tưởng chợ cá ý chứ :)

phuongphuong1996
24-11-2016, 18:19
Phú Yên thật đẹp! <3 (http://www.nnnn.com)

phuncud
19-12-2016, 09:44
Hôm nay chắc bác vào Tuy hòa rồi, mình ở Cendeluxe Tuy hòa - 1,2tr/đêm, xe thì ko lưu đt, seach google ra ngay mà, xe ga là 140k/đêm. Chúc vui :)

Cendeluxe là khách sạn 5 sao. Giá bình thường chắc cả 100$, nhưng do ế quá nên đang giảm giá ráo riết.
PY có Kaya (đường Hùng Vương) và Sài Gòn -Phú yên (đường THĐ) khách sạn 4 sao, giá cũng tương đối.
Các khách sạn tương đối tốt có Hồng Ngọc, Công Đoàn, Long Beach ... . CĐ và LB ở ngay bờ biển.
Còn khách sạn khác thì bình thường, giá khá rẻ từ 100k/phòng. Dọc đường Hùng Vương, Lê Duẩn nhiều KS rẻ phòng cũng rất OK. Đường Lê Duẩn song song cách biển chừng 150 m, Hùng Vương cách khoảng 600 m. Đoạn Hùng Vương ở ngoại ô hướng Bắc cách trung tâm vài cây số thì KS rất nhiều, giá rất rẻ mà phòng ốc cũng OK.
Sanh chảnh nhứt thì ra rì zọt Sao Việt cách Tuy Hòa 10 km về hướng Bắc. Rì zọt này cách nằm trên một ngọc đồi cạnh QL 1A, cách biển vài km, nhưng họ có xe chở xuống biển bãi Xếp tắm. Rì zọt này cảnh cũng đẹp, yên tĩnh, thích hợp cho ai có tiền và cần nghĩ dưỡng.

valia
07-02-2017, 11:07
Cendeluxe là khách sạn 5 sao. Giá bình thường chắc cả 100$, nhưng do ế quá nên đang giảm giá ráo riết.
PY có Kaya (đường Hùng Vương) và Sài Gòn -Phú yên (đường THĐ) khách sạn 4 sao, giá cũng tương đối.
Các khách sạn tương đối tốt có Hồng Ngọc, Công Đoàn, Long Beach ... . CĐ và LB ở ngay bờ biển.
Còn khách sạn khác thì bình thường, giá khá rẻ từ 100k/phòng. Dọc đường Hùng Vương, Lê Duẩn nhiều KS rẻ phòng cũng rất OK. Đường Lê Duẩn song song cách biển chừng 150 m, Hùng Vương cách khoảng 600 m. Đoạn Hùng Vương ở ngoại ô hướng Bắc cách trung tâm vài cây số thì KS rất nhiều, giá rất rẻ mà phòng ốc cũng OK.
Sanh chảnh nhứt thì ra rì zọt Sao Việt cách Tuy Hòa 10 km về hướng Bắc. Rì zọt này cách nằm trên một ngọc đồi cạnh QL 1A, cách biển vài km, nhưng họ có xe chở xuống biển bãi Xếp tắm. Rì zọt này cảnh cũng đẹp, yên tĩnh, thích hợp cho ai có tiền và cần nghĩ dưỡng.
Đúng rồi, Cendeluxe giá mùa hè khoảng 100$, 1,2tr là giá mùa đông :). Kaya, Long Beach cũng đẹp và giá rẻ hơn chút; Sao Việt ở gần Bãi Xép đẹp nhưng đắt ahs.

boq
08-02-2017, 14:36
Mình book vé đi Tuy Hòa giữa tháng 4, 2 vợ chồng và nhóc 4 tuổi, 5 ngày 4 đêm.
Vợ chỉ thích tắm biển đẹp,

Mình định xuống sân bay là Nam tiến luôn,
hôm đầu tiên sẽ nghỉ ở Khu du lịch Đại Lãnh, cách sân bay chắc khoảng 40km
hôm sau sẽ qua bãi Dốc Lết 2 đêm ( cách Đại Lãnh beach khoảng hơn 40km) , có thể đi thăm vịnh Vân Phong và Điệp Sơn 1 buổi
sau đó sẽ về Tuy Hòa nghỉ đêm cuối ( Dốc Lết - Tuy Hòa : trên 80km ), nếu có thời gian và sức khỏe thì đi loanh quanh Tuy Hòa buổi tối và sáng hôm sau.

Xin hỏi lộ trình như vậy có vấn đề gì ko? xe cộ đi như thế nào?
Đường đi đèo Cả nghe nói nhiều xe, có đường nào dễ đi hơn để sang Khánh Hòa ko?

Manly80
02-08-2017, 19:14
Dạo này hải đăng Mũi Điện gần đó đã có nhà cho thuê lưu trú ở chưa các bác, hay vẫn chú 10 gì đó vậy?