PDA

View Full Version : Leo Bà Đen theo đường Ma Thiên Lãnh đón năm mới (1-1-2012)



Khoai lang
20-12-2011, 12:12
ĐÃ CHỐT ĐOÀN

Theo dõi diễn đàn thấy đã có 2 đoàn leo theo đường Ma Thiên Lãnh rồi, hấp dẫn quá.
Cuối năm được nghỉ 3 ngày mình muốn lần theo dấu vết con đường này thăm lại Bà Đen 1 chuyến, hy vọng có nhiều bạn cùng chí hướng cho được đông vui. :D

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/Untitled-2.jpg


Chi phí cỡ 300.000đ

Rất mong được góp ý để có 1 chuyến du xuân vui vẻ. Số fone của mình: O 9 l 3 8 l 5 4 2 7


Các bạn rèn thể lực bằng cách leo cao ốc nha.
Nếu có cao ốc 20 tầng thì tốt, cứ tà tà leo lên leo xuống chừng 3 lần trong vòng 30 phút là ok.
Nếu không có cái nào 20 tầng thì kiếm cái 5-6 tầng, đổ cát hoặc gạo (chừng 15-20kg) vào balo rồi cũng leo 3 lần trong 30 phút nha.
Không có cao ốc thì cứ đeo balo 20k đi bộ 1km là ok.
Rèn luyện dần từ hôm nay nha các bạn.
Bữa nào đi off xin cho biết cảm tưởng sau khi test thể lực nha.

Off vào tối thứ hai 26-12-2011 Tại Cafe Hi-End trong khuôn vien nhà hát Hòa Bình nha các bạn.


Chào các bạn,tối hôm qua (26-10-2010) đoàn đã off và thống nhất như sau:

Lịch trình

1. Tập hợp tại ngã 4 Bảy Hiền và xuất phát đúng 4G30 sáng ngày 31/12/2011. 4 bạn nữa sẽ nhập đoàn tại ngã tư An Sương.

2. Trên đường đi sẽ ghé ăn bánh canh Trảng Bàng và mua vịt quay để đón giao thừa.

3. Đến nhà dì Sáu dưới chân núi lúc 8g. Đem 1/2 số xe sang gửi tại bãi xe bên cáp treo và trở về chỗ dì Sáu, bắt đầu leo lúc 8g30.

4. 5g tới đỉnh, sửa soạn chỗ ngủ, giao lưu với các chú bộ đội, đón giao thừa.

6. Sáng mùng 1 xuống núi, ăn trưa, tùy tình hình sẽ đi tiếp hồ Dầu Tiếng hoặc về SG.

Phân công:

1. Bạn MrBlack sẽ tài trợ túi nilong để ngủ, dây thừng, mua rượu đón xuân, cồn nhóm lửa,thuốc lá tặng bộ đội, liên hệ bảo hiểm và thông báo lại cho đoàn.

2. Bạn Hậu sẽ mua găng tay hạt nhựa cho đoàn, bánh mì Kinh Đô cho bữa sáng mùng 1.

3. Bạn HVL sẽ mua 1 số vật dụng y tế cần thiết .

4. Khoai Lang mua bánh chưng cho bữa tối của đoàn.

Các thành viên cần chuẩn bị:

-Nước: 2-3 lít (gồm cả nước bù muối theo cố vấn của VinhPham).

-Áo ấm (hoặc chăn mền, túi ngủ)

-Bữa trưa (31-12) tự chuẩn bị tại nhà theo khẩu vị.

-Đèn pin, thuốc xịt muỗi (soffell), khăn giấy...... Về quần áo thì VinhPham gợi ý chỉ cần 1 bộ đồ trên người là đủ, chú ý áo dài tay chống gai cào. Giày bộ đội, bata, giày thể thao có độ bám tốt để leo trèo....

Tinh thần chung là càng nhẹ càng tốt. Chú ý tập thể lực trước để tăng sức bền và tránh đau cơ khi leo núi

Đoàn đã đóng quỹ mỗi người 50.000 đồng và chọn bạn Hậu làm thủ quỹ, bạn Hậu đã tạm ứng kinh phí cho 1 số bạn được giao mua đồ cho đoàn. Số tiền quĩ còn lại sẽ thu khi đoàn khởi hành.

Chốt danh Danh sách đoàn:

1. MrBlack

2. Bạn MrBlack

3. Thattinhdibui

4. Hậu

5. Tuấn

6. ChiChiKaKa

7. Namhs

8. Xixon_SG

9. Khoai Lang

10. Makpro

11. Bạn của Markpro

12. Nhóc_X

13. Ku Ku

14. Bạn của Hậu (nhập đoàn tại Trảng Bàng)

Có thiếu sót gì xin các bạn fone cho Khoai lang gấp ( O9l3 8l5 427)

MakPro và bạn ở Thủ Đức sẽ cùng đi với nhóm Hậu có mặt ở ngã 4 An Sương lúc 4g30. MrBlack cùng ChiChiKaKa cũng sẽ ra An Sương luôn. Như vậy là nhóm ở An Sương sẽ có 7 người.

Nhóm ngã 4 Bảy Hiền sẽ có mặt trước 4g30, Đúng 4g30 sẽ xuất phát. 4G40 sẽ nhập cùng nhóm ở ngã 4 An Suơng.


Vài tấm hình giới thiệu đường lên từ hướng Ma Thiên Lãnh do đoàn của bác Blue Car chụp dịp 28-11-2011

https://farm8.staticflickr.com/7150/6417238625_3845a8dc66_b.jpg
Xuất phát

https://lh5.googleusercontent.com/-ZDr6la6eN-w/TtNzDXnknqI/AAAAAAAAAbw/RPUNTxckJmI/s640/IMG_0014.JPG
Đường lên

https://i1232.photobucket.com/albums/ff378/redcar2003/P1020135.jpg
trái Đậu khổng lồ, rất tốt cho sinh viên ăn trong mùa thi

https://lh5.googleusercontent.com/-1mT9YZlwEQ8/TtOsDVo839I/AAAAAAAABmg/ARvX02fTbUU/s800/IMGP4226.JPG

Khoai lang
20-12-2011, 13:40
Tiếp tuc bổ sung vài hình

https://farm8.staticflickr.com/7028/6418912575_180930a45c_b.jpg
Nhìn xuống từ lưng chừng núi

https://lh5.googleusercontent.com/-uQP2IOCtTCI/TtOtHyayF-I/AAAAAAAABm8/tl-0px9swKA/s800/IMGP4234.JPG
Chắc không ăn được

https://farm7.staticflickr.com/6093/6417174791_ea07e53e05_z.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-H6XgaRigHVI/TtOxM1BtTxI/AAAAAAAABnM/MEbN3clnHvs/s800/IMGP4238.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-QZdoM1PnBC0/TtOxbaVtvKI/AAAAAAAABnU/yaO0EIshADI/s800/IMGP4240.JPG

https://farm7.staticflickr.com/6056/6424267117_699f547d63_z.jpg
Ảnh cùa anh Phước -XaKu chụp từ đỉnh núi. Chiều Bà Đen

https://farm7.staticflickr.com/6214/6423662791_2d101c27b8_z.jpg
Ảnh cùa anh Phước -XaKu chụp từ đỉnh núi. Bình minh Bà Đen

chuabietgi
20-12-2011, 16:45
Còn non thì thế này:

https://i1232.photobucket.com/albums/ff378/redcar2003/P1020135.jpg

Khi già thì thế này. ( Cái này mình nhặt dưới đất )

https://lh3.googleusercontent.com/-HHkVuYE2GXg/TvBYMH-ud1I/AAAAAAAAAmo/KWZ3tF9QSrE/s576/IMG_1051.JPG

Và ở trong lại thế này:

https://lh4.googleusercontent.com/-4YQljoaeyrs/TvBYOHDrKOI/AAAAAAAAAmw/MK5j2dnkOGM/s576/IMG_1187.JPG

cheetah2702
20-12-2011, 18:23
Anh, cái hình anh cầm cái trái chụp lúc nào vậy, đi 1.1 mà giờ anh mới bốt thì hơi èo rùi, em không có plan là đu theo anh rùi(beer)

namhs32b
20-12-2011, 21:28
Đủ người chwa bạn, chuyến đi nghe hayhay đó, tớ đăng ký 1 xế và 1 ôm nha, yahoo: dvn.dongvannam, có gì lh với mình nha,

Khoai lang
21-12-2011, 07:52
Hoan nghênh bạn namhs32b.

mrblack_88
21-12-2011, 09:10
hi.Mình bên nhóm leo núi Bà Đen đi chung ngày với bên bạn. Không biết bên bạn bao nhiêu người rồi. nếu được thì thống nhất lại, ghép đoàn đi cho đông vui.

cheetah2702
21-12-2011, 09:40
Anh ơi leo trễ vậy chịu sao nổi, cho đoàn đu sớm cho mát rùi có gì đi đường chùa xuống tối luôn cho nó máu, bên bác Blue đi gặp cặp rấn đã ghê luôn

chuabietgi
21-12-2011, 10:28
Anh, cái hình anh cầm cái trái chụp lúc nào vậy, đi 1.1 mà giờ anh mới bốt thì hơi èo rùi, em không có plan là đu theo anh rùi(beer)

Mới đi hôm dọn rác đường cột điện, dọc đường lụm trái cây ăn sướng luôn (Dám lụm thôi, vì cây ở đây người ta trồng làm kinh tế, hái wánh chít)

Khoai lang
21-12-2011, 11:55
To mrBlack: bạn cho mình số fone nha, mình sẽ fone cho bạn

Đường Ma Thiên Lãnh, vẽ lại theo track log của đoàn đi trước

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/Untitled-2.jpg

ech ra khoi gien
21-12-2011, 12:36
Mình nghĩ nên xuất phát sớm....tấm 5-6h sáng.....vì 9h mà leo sợ tối quá lên không kịp đó......đoàn mình lần trước đi có 3 người dẫn đường.....đi lúc 7h sáng mà hơn 4h mới tới đó

lilgurl
21-12-2011, 12:53
Lại Ma Thiên Lãnh :))
Chúc mọi người đi vui vẻ ^^. 9h sáng đi 5h chiều tới, đoàn khỏe đi nhanh thì cũng không có vấn đề.

Khoai lang
21-12-2011, 17:00
Rất cám ơn ý kiến của các bạn đi trước.

Mình có 1 điều băn khoăn là liệu đoàn mình có kịp lên tới đỉnh trước khi trời tối được không? Có nên khởi hành trước vào tối 30 không?
Xin cố vấn giúp nha

Thanks

namhs32b
21-12-2011, 17:27
Hoan nghênh bạn namhs32b.

Em đang nhỏ tuổi mà, tình hình là anh sắp xếp lịch đi, có gì cho em đu theo với, mới đi lần đầu, hôm nào AE gặp nhau bàn kế hoạch chứ nhỉ? Phone em: 0989494037

MONTER
21-12-2011, 20:43
Mình có 1 điều băn khoăn là liệu đoàn mình có kịp lên tới đỉnh trước khi trời tối được không? Có nên khởi hành trước vào tối 30 không?
Xin cố vấn giúp nha
Thanks

Phụ thuộc vào thể lực của các thành viên trong đoàn thôi, đã có nhiều đoàn( thường xuyên leo núi) mà thất bại ở cung này do chủ quan đó. Các bạn cũng cần cẩn thận đừng để bị côn trùng cắn, ở đây có nhiều loại côn trùng mang vi rút gây bệnh khó chữa.

Khoai lang
22-12-2011, 07:39
Tối Thứ Hai 26-12 off rồi bàn cụ thể nha. Mình đã liên hệ với người dẫn đường rồi, chuyến này chắc chỉ cần 1 người dẫn đường là đủ.
Các bạn tham khảo thêm hồi ức của đoàn đi trước nha:
https://www.phuot.vn/threads/28734-Ma-Thi%C3%AAn-L%C3%A3nh-M%E1%BB%9F-l%E1%BB%91i-ti%C3%AAn-phong

Vinh Pham
22-12-2011, 10:26
Chúc các bạn chinh phục cung đường đạp nhất của núi bà Đen thành công.
Bạn chủ thớt nên cho mọi người tập một số bài tập thể lực trước chuyến đi một vài lần để giảm khả năng chấn thường nhé.
Nếu có gì cần hỗ trợ có thể liên hệ với mình hoặc anh bluecar.

Vinh Pham
22-12-2011, 10:32
Ah quên mất một góp ý nhỏ, cung này mới nên mọi người cố gắng là không xả rác bừa bãi nhé có thể gom rác rồi mang lên đỉnh đốt.

Mark Pro
22-12-2011, 13:30
đặt gạch, cho hai vé nhé pác chủ thớt. sao ko thấy bác để số phone cho tiện liên lạc vậy. bao h off gọi cho em nhé 0986481357 markpro :))

shin0202
22-12-2011, 13:41
:D Đang muốn đi Ma Thiên Lãnh , nghe anh chuabitgi kể hum đi Nam Cat Tien ham quá, mà 31/12 đám cưới nhõ bạn thân . -_- đang đắn đo quá ................ :L

cheetah2702
22-12-2011, 14:39
Có một điều mà hình như có nhiều người không để ý, phải biết lượng sức mình, không cứ thấy người khác đi được là mình sẽ đi được, nói thật luôn là 2 đoàn đầu tiên có sự hỗ trợ rất nhiều của mấy anh gui, không có mấy ảnh thì không dám chắc luôn

Khoai lang
22-12-2011, 16:50
Thanks to Cheetah

Các bạn rèn thể lực bằng cách leo cao ốc nha.
Nếu có cao ốc 20 tầng thì tốt, cứ tà tà leo lên leo xuống chừng 3 lần trong vòng 30 phút là ok.
Nếu không có cái nào 20 tầng thì kiếm cái 5-6 tầng, đổ cát hoặc gạo (chừng 15-20kg) vào balo rồi cũng leo 3 lần trong 30 phút nha.
Không có cao ốc thì cứ đeo balo 20k đi bộ 1km là ok.
Rèn luyện dần từ hôm nay nha các bạn.
Bữa nào đi off xin cho biết cảm tưởng sau khi test thể lực nha.

banhdauxanh
22-12-2011, 17:13
Núi Bà Đen ở Tây Ninh có đường đi này sao nhỉ? nghe lạ quá :)

HVL
22-12-2011, 17:33
Chào bác chủ Thớt cho em đặt 1 gạch,
Rất vui khi tham gia với mọi người!

cheetah2702
23-12-2011, 06:44
Khiếp, các bác phải nói là rèn như trâu bò thật, nhưng mà làm được như trên thì tui đập đầu xuống đất, các bác cứ rèn từ từ thui, đeo balo tầm 10kg thôi, đi bộ tốc độ vừa phải, đi khoảng 100m các bác thụt xì dầu 15 cái , đi tầm 10km là được rùi, dám hứa chắc sáng mai khỏi đi làm luôn ( thụt xì dầu là của anh lengkeng chỉ bảo lại, tui thì cứ sáng dậy chạy bộ tầm 10km rùi về đi làm là khỏe re:) ), balo 20kg mà dân văn phòng vác đi tầm 1km là thấy bà luôn đó chứ đừng nói chạy, nó kéo cho bật ngửa

Thanks to Cheetah

Các bạn rèn thể lực bằng cách leo cao ốc nha.
Nếu có cao ốc 20 tầng thì tốt, cứ tà tà leo lên leo xuống chừng 3 lần trong vòng 30 phút là ok.
Nếu không có cái nào 20 tầng thì kiếm cái 5-6 tầng, đổ cát hoặc gạo (chừng 15-20kg) vào balo rồi cũng leo 3 lần trong 30 phút nha.
Không có cao ốc thì cứ đeo balo 20k chạy bộ 1km là ok.
Rèn luyện đần từ hôm nay nha các bạn.
Bữa nào đi off xin cho biết cảm tưởng sau khi test thể lực nha.

Khoai lang
23-12-2011, 11:59
Hoan ngênh bạn HVL, bạn nhớ theo dõi topic để đi off nha.

Vui lòng nhắn tin vào điện thoại của mình để mình có số fone của bạn.

Khoai lang
23-12-2011, 16:48
Địa điểm off là tại quán Hi-End, bên trong nhà Hòa Bình, 19h tối 26/12 nha các bạn

chuabietgi
23-12-2011, 20:22
Địa điểm off là tại quán Hi-End, bên trong nhà Hòa Bình, 19h tối 26/12 nha các bạn

Sao thấy địa chỉ này quen quen, chắc được giảm giá hoài nên quen nè.

Vinh Pham
23-12-2011, 22:55
Ok bữa đó vĩnh sẽ ghé chơi với mọi người.
@đoàn chinh phục ma thiên lãnh với mình lần trước : có bác nào rảnh thì ghé qua chơi cổ vũ tinh thần các bạn ấy luôn.

giang_huong
23-12-2011, 23:03
Cheetah: a cứ như vậy ko à.Để cho bọn e thử sức nữa chứ.A chuabietgi :1.1 e cũng có đám cưới thằng bạn thân.Ko đi thì cũng kỳ quá.Nhưng bỏ chuyến của a thì ko nỡ lòng nào.Sao bi giờ a???Suy nghĩ??? uuuuuu.........

Vinh Pham
23-12-2011, 23:19
Thanks to Cheetah

Các bạn rèn thể lực bằng cách leo cao ốc nha.
Nếu có cao ốc 20 tầng thì tốt, cứ tà tà leo lên leo xuống chừng 3 lần trong vòng 30 phút là ok.
Nếu không có cái nào 20 tầng thì kiếm cái 5-6 tầng, đổ cát hoặc gạo (chừng 15-20kg) vào balo rồi cũng leo 3 lần trong 30 phút nha.
Không có cao ốc thì cứ đeo balo 20k đi bộ 1km là ok.
Rèn luyện dần từ hôm nay nha các bạn.
Bữa nào đi off xin cho biết cảm tưởng sau khi test thể lực nha.
Cái này thì hơi quá đó bác khoai, tập với balo max tầm 10kg đổ lại thôi chứ tập thể lực mà chấn thương thì hơi mệt ah, thật ra cung đường cùng không quá khó khăn lắm đâu cứ từ từ mà đi thôi quan trọng là tinh thần và sức bền thôi.
Một lưu ý là nên chọn mang một đôi giày có độ bám tốt, thấy mọi người sài giày vải quân dụng đế cao su cũng khá tốt cho việc đi rừng.
Cái thứ 2 là nươc uống, tầm 3 lít là lên đến đỉnh được rồi, lên đó bí quá xin thêm nước từ trạm rada. Nên cầm theo dăm ba bao thuốc lá để biếu mấy anh trên trạm (theo lần trước đi thì dạo này trên đó gió dữ lắm nên thuốc lá là nhu yếu phẩm cần thiết nhất ở trên đó).
Còn ăn uống thì càng đơn giản và gọn nhẹ càng tốt chứ càng vác nhiều thì càng mệt.

Khoai lang
24-12-2011, 11:01
Off vào tối thứ hai 26-12-2011 Tại Cafe Hi-End trong khuôn vien nhà hát Hòa Bình nha các bạn.
Mình và bạn MrBlack đã bàn cùng nhập chung 2 đoàn đi Bà Đen, Tối thứ 2 off cùng bàn luận thêm thống nhất chương trình.

bluecar
24-12-2011, 12:08
bác chủ thớt nhắc nhở các thành viên tự giác không xả bất cứ thứ rác vô cơ nào trên đường đi nhé. Rất mong mỗi thành viên phải tự nhận thức được vấn đề này để chúng ta giữ gìn được một trong những con đường leo núi hiếm hoi còn lại sạch sẽ, trong lành và cũng không phụ lòng các bạn trong chuyến đi dọn rác Núi Bà vừa rồi. Rất tiếc em không tham dự được. Chúc đoàn có một chuyến đi thành công!

hungg0203vip
24-12-2011, 17:24
Thanks to Cheetah

Các bạn rèn thể lực bằng cách leo cao ốc nha.
Nếu có cao ốc 20 tầng thì tốt, cứ tà tà leo lên leo xuống chừng 3 lần trong vòng 30 phút là ok.
Nếu không có cái nào 20 tầng thì kiếm cái 5-6 tầng, đổ cát hoặc gạo (chừng 15-20kg) vào balo rồi cũng leo 3 lần trong 30 phút nha.
Không có cao ốc thì cứ đeo balo 20k đi bộ 1km là ok.
Rèn luyện dần từ hôm nay nha các bạn.
Bữa nào đi off xin cho biết cảm tưởng sau khi test thể lực nha.
Những bài tập này đơn giản quá a ơi , hihi, tốt nhất tập nhảy , nhảy tử lầu 1 xuống đất và từ đất tìm cách leo lên lầu 1 , cứ leo lên leo xuống khoảng 100 lần , là a đã đủ sức đi rồi , chuyến tết tây e bận quá , sao a k join chung cùng vs nhóm tụi e cũng tháng 1 luôn , nhưng k phải tết tây ? bọn e đã lên kế hoạch cụ thể rồi , và cũng nghiên cứu kĩ đường đi của mấy bác lão làng ..... lengkeng ..... ếch .... chưa biết gì ..... cheata .... hùngcoi ....đợi qua tết tây sẽ post lên

cheetah2702
24-12-2011, 20:59
Được đó cu ơi, nếu tham gia được anh có ý kiến đoàn không đi gui luôn

Những bài tập này đơn giản quá a ơi , hihi, tốt nhất tập nhảy , nhảy tử lầu 1 xuống đất và từ đất tìm cách leo lên lầu 1 , cứ leo lên leo xuống khoảng 100 lần , là a đã đủ sức đi rồi , chuyến tết tây e bận quá , sao a k join chung cùng vs nhóm tụi e cũng tháng 1 luôn , nhưng k phải tết tây ? bọn e đã lên kế hoạch cụ thể rồi , và cũng nghiên cứu kĩ đường đi của mấy bác lão làng ..... lengkeng ..... ếch .... chưa biết gì ..... cheata .... hùngcoi ....đợi qua tết tây sẽ post lên

cheetah2702
24-12-2011, 21:01
Nhảy một lần là lên Bàn ngồi luôn đó em ơi, thằng này manh động quá

Những bài tập này đơn giản quá a ơi , hihi, tốt nhất tập nhảy , nhảy tử lầu 1 xuống đất và từ đất tìm cách leo lên lầu 1 , cứ leo lên leo xuống khoảng 100 lần , là a đã đủ sức đi rồi , chuyến tết tây e bận quá , sao a k join chung cùng vs nhóm tụi e cũng tháng 1 luôn , nhưng k phải tết tây ? bọn e đã lên kế hoạch cụ thể rồi , và cũng nghiên cứu kĩ đường đi của mấy bác lão làng ..... lengkeng ..... ếch .... chưa biết gì ..... cheata .... hùngcoi ....đợi qua tết tây sẽ post lên

shin0202
25-12-2011, 13:20
Trời nghe em nói mừng gê hihi , a cũng kẹt đi đám cưới nhõ bạn thân ngày 31/12 không đăng kí đoàn của KHOAILANG được . Mà giờ e kêu tháng 1 đi hhee. Nay nào có plan post lên với nt báo a 1 cái nha. hehe ủng hộ ku hùng chuyến này hết mình .:L
Những bài tập này đơn giản quá a ơi , hihi, tốt nhất tập nhảy , nhảy tử lầu 1 xuống đất và từ đất tìm cách leo lên lầu 1 , cứ leo lên leo xuống khoảng 100 lần , là a đã đủ sức đi rồi , chuyến tết tây e bận quá , sao a k join chung cùng vs nhóm tụi e cũng tháng 1 luôn , nhưng k phải tết tây ? bọn e đã lên kế hoạch cụ thể rồi , và cũng nghiên cứu kĩ đường đi của mấy bác lão làng ..... lengkeng ..... ếch .... chưa biết gì ..... cheata .... hùngcoi ....đợi qua tết tây sẽ post lên

shin0202
25-12-2011, 13:22
Bác cheetah cố gắng sắp xếp thời gian mình tranh thủ làm 1 chuyến 3 ngày là được mà . anh em gặp lại cho vui(c):L
Được đó cu ơi, nếu tham gia được anh có ý kiến đoàn không đi gui luôn

cheetah2702
25-12-2011, 17:52
Làm gì mà 3 ngày dữ em, cao lắm là 2 ngày thôi, 1 ngày ủi cũng êm xuôi, sáng leo lên tối leo xuống cho nó cảm giác chút, leo đường chùa buổi tối may mắn gặp rắn như đoàn bác blue với đi qua mấy cái am nữa, cảm giác đã lắm cu ah.
Ah mà anh nghe " jang hồ "(beer) nói là em bảo anh khó tính như quỷ ấy mà=))

Bác cheetah cố gắng sắp xếp thời gian mình tranh thủ làm 1 chuyến 3 ngày là được mà . anh em gặp lại cho vui(c):L

Khoai lang
26-12-2011, 08:03
Off vào tối thứ hai 26-12-2011 Tại Cafe Hi-End trong khuôn vien nhà hát Hòa Bình nha các bạn.

Mình và bạn MrBlack đã bàn cùng nhập chung 2 đoàn đi Bà Đen, Tối thứ 2 off cùng bàn luận thêm thống nhất chương trình.

Khoai lang
26-12-2011, 12:18
Bản đồ địa điểm họp mặt tối thứ hai 26-12-2011

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/Untitled-1.png

Khoai lang
26-12-2011, 15:35
Bản đồ địa điểm họp mặt tối thứ hai 26-12-2011

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/Untitled-1.png

hoang2009
26-12-2011, 21:00
Hôm nay đi off kế bên quán hi end luôn mà không biết ta.Giờ mới đọc được topic...biết vậy chạy qua ủng hộ rồi..Chuyến này không khó nhưng quan trọng là tinh thần của các bạn thôi...nếu cả đoàn đi đều thì sẽ lên đỉnh sớm thôi...
Thấy bạn nói cần một người dẫn đường thì hơi không khả thi...2 người sẽ tốt hơn...

XÍ XỌN_SG
26-12-2011, 21:52
Vậy là chốt chưa heng? Định quăng cục gạch.

wiwo
26-12-2011, 22:41
Vậy là chốt chưa heng? Định quăng cục gạch.
Chưa, t5 mới chốt, quăng đi :D

namhs32b
26-12-2011, 22:55
SR bác Khoai lang vì hôm nay em không qua off được, nhưng em vẫn ĐK 1 suất nhá, em đi 1 mình, có thể chở thêm 1 ng nữa, bác sắp xếp giùm em nhá, có gì cho em qua nộp tiền luôn........

Vinh Pham
26-12-2011, 23:52
Hôm nay đi off kế bên quán hi end luôn mà không biết ta.Giờ mới đọc được topic...biết vậy chạy qua ủng hộ rồi..Chuyến này không khó nhưng quan trọng là tinh thần của các bạn thôi...nếu cả đoàn đi đều thì sẽ lên đỉnh sớm thôi...
Thấy bạn nói cần một người dẫn đường thì hơi không khả thi...2 người sẽ tốt hơn...
Off chuyến nào thế bác vân già, hồi nãy ngồi đó chơi với đoàn luôn nè, còn lấn lá chơi với anh Đà Điểu một lúc em mới về.

Vinh Pham
27-12-2011, 00:02
Gửi mọi người đôi điều hồi nãy vội quá nên mình cũng quên không nói:
-Phượt là những chuyến đi để thử thách bản thân, khi vượt qua thử thách bạn sẽ nhận thấy được mình trưởng thành hơn, vì thế chuyến đi mọi người có cố gắng chuẩn bị nhưng những tình huống bất ngờ không lường trước được cũng vẫn có thể xảy ra. Mình hy vọng rằng đoàn các bạn sẽ đoàn kết để vượt qua mọi chuyện và cùng hướng tới chinh phục được cung đường này. Chúc mọi người thành công, ý chí mới là cái quan trọng và tin mình đi, Không gì là không thể (Nothing Is Impossible) trừ khi bạn không dám làm mà thôi.

Khoai lang
27-12-2011, 07:49
Chào các bạn,tối hôm qua (26-10-2010) đoàn đã off và thống nhất như sau:

Lịch trình

1. Tập hợp tại ngã 4 Bảy Hiền và xuất phát đúng 4G30 sáng ngày 31/12/2011. 4 bạn nữa sẽ nhập đoàn tại ngã tư An Sương.

2. Trên đường đi sẽ ghé ăn bánh canh Trảng Bàng và mua vịt quay để đón giao thừa.

3. Đến nhà dì Sáu dưới chân núi lúc 8g. Đem 1/2 số xe sang gửi tại bãi xe bên cáp treo và trở về chỗ dì Sáu, bắt đầu leo lúc 8g30.

4. 5g tới đỉnh, sửa soạn chỗ ngủ, giao lưu với các chú bộ đội, đón giao thừa.

6. Sáng mùng 1 xuống núi, ăn trưa, tùy tình hình sẽ đi tiếp hồ Dầu Tiếng hoặc về SG.

Phân công:

1. Bạn MrBlack sẽ tài trợ túi nilong để ngủ, dây thừng, mua rượu đón xuân, cồn nhóm lửa,thuốc lá tặng bộ đội, liên hệ bảo hiểm và thông báo lại cho đoàn.

2. Bạn Hậu sẽ mua găng tay hạt nhựa cho đoàn, bánh mì Kinh Đô cho bữa sáng mùng 1.

3. Bạn HVL sẽ mua 1 số vật dụng y tế cần thiết .

4. Khoai Lang mua bánh chưng cho bữa tối của đoàn.

Các thành viên cần chuẩn bị:

-Nước: 2-3 lít (gồm cả nước bù muối theo cố vấn của VinhPham).

-Áo ấm (hoặc chăn mền, túi ngủ)

-Bữa trưa (31-12) tự chuẩn bị tại nhà theo khẩu vị.

-Đèn pin, thuốc xịt muỗi (soffell), khăn giấy...... Về quần áo thì VinhPham gợi ý chỉ cần 1 bộ đồ trên người là đủ, chú ý áo dài tay chống gai cào. Giày bộ đội, bata, giày thể thao có độ bám tốt để leo trèo....

Tinh thần chung là càng nhẹ càng tốt. Chú ý tập thể lực trước để tăng sức bền và tránh đau cơ khi leo núi

Đoàn đã đóng quỹ mỗi người 50.000 đồng và chọn bạn Hậu làm thủ quỹ, bạn Hậu đã tạm ứng kinh phí cho 1 số bạn được giao mua đồ cho đoàn. Số tiền quĩ còn lại sẽ thu khi đoàn khởi hành.

Mình post lại những điều đã bàn tối qua, có gì quên hoặc nhầm lẫn xin các bạn cho biết.

Đào Nguyên
27-12-2011, 08:42
Hôm đi of mình không đi được, cho mình 1 suất xế nha

tigerbeer_2086
27-12-2011, 08:49
hello....e moi nho anh mrblack bon chen cho e 1 chan trong nha phuot. gui thu tin nhan dau tien cho ca nha..chuc ca nha phuot va anh em trong doan 1 ngay hanh phuc nhe

Đào Nguyên
27-12-2011, 09:00
Cho cái địa điểm của Ngã Tư bảy hiền trên bản đồ đi bạn ơi.

tigerbeer_2086
27-12-2011, 09:08
Anh Khoai Lang oi! theo e minh nen thue 2 nguoi dan duong anh ah,vi su an toan cho cac thanh vien va co the nho ngta mang giup minh vai thu. chu yeu la thuc pham cho bua toi va sang hom sau. e se mang theo sua va ca cao nhe

Khoai lang
27-12-2011, 09:09
Bạn Đào Nguyên để lại số fone và email để đăng ký tham gia nha.

TigerBeer tối qua có tham gia off không vậy?

Về người đẫn đường thì anh VinhPham có cho biết là 1 người là ổn họ có thể giúp mình vác 1 ít đồ thôi, chi phí thuê 1 người là 300.000đ.

Ngã 4 Bảy Hiền sẽ có bản đồ sau, trước mắt thì đó là nơi gặp nhau của đường Cách mạng tháng 8, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Lý thường Kiệt :)

https://i1193.photobucket.com/albums/aa341/Khoailangvn2007/BayHien.png

Đào Nguyên
27-12-2011, 09:26
Thành thật xin lỗi mọi người nhé, mình xin rút chuyến này, mong mọi người thứ lỗi nhiều.

tigerbeer_2086
27-12-2011, 10:59
da co. e la Hau ne anh. zay la minh co them 2 thanh vien chac chan nua la Dao nguyen va namhs32b phai ko

chichikaka
27-12-2011, 11:36
e là ngọc nè. e mượn đc giầy cho mọi người rồi ! chờ đến giờ g nữa thôi ! hehehe

tigerbeer_2086
27-12-2011, 11:44
Ngoc oi tim 1 doi size nho nhat cho chi voi nhe. neu mang dc thi mang ko thi chi se mang giay ba ta cua chi zay. hong biet ban Xi Xon sao rui ta? co nhan tin cho Dao Nguyen, tinh than van di cung doan minh do.

Khoai lang
27-12-2011, 15:19
Về ngày chốt đoàn mình đề nghị đến hết trưa ngày thứ 4 (28-12-2011) để còn kịp mua các thứ cần thiết.

Về Vodka mình nghĩ chắc 1 chai là đủ rồi vì xem chừng tửu lượng đoàn mình không cao lắm. :)

mrblack_88
27-12-2011, 20:21
Đã chuẩn bị xong đồ chơi. Cái túi rất là rộng, có thề ngủ chung từ 2-3 người.

mrblack_88
27-12-2011, 20:56
Tình hình là nhà bạn nào có cái nồi nhỏ nhỏ thì mang theo luôn nha.

XÍ XỌN_SG
27-12-2011, 23:02
Nếu còn xế thì XX đu theo. Hoàng hôn và bình minh trên núi chắc đẹp lắm đây.

Khoai lang
28-12-2011, 07:45
Danh sách đoàn:

1. MrBlack

2. Bạn MrBlack

3. HVL

4. Hậu

5. Tuấn

6. ChiChiKaKa

7. Namhs

8. Xixon_SG

9. Khoai Lang

10. Makpro

11. Bạn của Markpro

12. Nhóc_X

13. Bạn của Hậu (nhập đoàn tại Trảng Bàng)

Có thiếu sót gì xin các bạn fone cho Khoai lang gấp ( O9l3 8l5 427)

Khoai lang
28-12-2011, 07:52
TigerBeer cho biết số tài khoản để các bạn chuyển tiền vào nha

metalik
28-12-2011, 10:32
Mọi người đi đường nhớ dùng sơn xịt làm dấu nhen!! Để 7-1 mình tìm đường cho dễ, khỏi tìm người dẫn đường luôn. :D

Khoai lang
28-12-2011, 12:14
Mình đã gọi điện cho anh Bé đẫn đường, Anh ấy đề nghị khởi hành sớm hơn để lên kịp. Đoạn cuối đi trong rừng rậm, mà mùa này 5g trở đi là trời đã bắt đầu tối, vì vậy mình sửa lại lịch là khởi hành lúc 4g30 nha các bạn.

mrblack_88
28-12-2011, 12:21
với danh sách hiện tại thì vẫn còn có xế. bạn xí xọn_SG có thể đăng ký, để lại thông tin SĐT, email và liên lạc với chủ thớt: anh TÚ: O9l3 8l5 427

Nhoc_X
28-12-2011, 13:24
Xin hỏi còn chỗ không . Cho Nhoc đặt 1 gạch với . Nhoc làm Xế .

tigerbeer_2086
28-12-2011, 13:36
Nhoc_X oi ban de lai so dien thoai de doan lien lac voi ban nha, mai moi chot doan nen ban yen tam, hoan nghenh ban tham gia cung nhom...
Zay la dung 5h nhap doan cua huong Cong Hoa va Thu Duc tai quoc lo 22 nhe, 2 ben xuat phat luc 4h30 la vua
Em cung nghi nen khoi hanh som, troi mat va minh len dinh cung som nua.

tigerbeer_2086
28-12-2011, 13:39
Hic.. muốn ngta viết có dấu thì nói chứ. Có đâu mà xóa hết của ngta zậy trời

Khoai lang
28-12-2011, 13:42
TigerBia ơi, em sửa lại bài viết đi: 4g30 là khởi hành từ ngã 4 Bảy Hiền rồi, tức là nhóm đi từ ngã 4 bảy hiền phải có mặt trước 4g30 đó.

XÍ XỌN_SG
28-12-2011, 13:47
Gửi chủ thớt sđt của XX: 0923033045. Đoàn đi sớm quá. Nhà XX tuốt bên q2.

Nhoc_X
28-12-2011, 14:03
Gửi các bạn so dt của Nhoc . [ 0986.087.062 ] . Nhà xát ngã 7 bảy hiền - sướng :D

tigerbeer_2086
28-12-2011, 15:20
Anh Khoai Lang ơi, em đã liên lạc với bạn XX rui, sẽ đi cùng em ở Thủ Đức luôn. bên phía em giờ là có anh Thêm, em và bạn XX, 3 người nên gặp nhau ở quốc lộ 22 sẽ sắp xếp xế_ôm lại sau, nếu dư xe thì mình gửi lại ở bến xe An Sương cũng được.
ok, zậy tất cả sẽ xuất phát lúc 4h30 nên giờ tập trung sẽ sớm hơn là được phải ko?
Quan trọng là giờ chốt lại đoàn để em biết còn mua găng tay và thực phẩm nữa.

Khoai lang
28-12-2011, 15:38
Cập nhật Danh sách đoàn:

1. MrBlack

2. Bạn MrBlack

3. Thattinhdiphuot

4. Hậu

5. Tuấn

6. ChiChiKaKa

7. Namhs

8. Xixon_SG

9. Khoai Lang

10. Makpro

11. Bạn của Markpro

12. Nhóc_X

13. Bạn của Hậu (nhập đoàn tại Trảng Bàng)

Có thiếu sót gì xin các bạn fone cho Khoai lang gấp ( O9l3 8l5 427)

MakPro và bạn ở Thủ Đức sẽ cùng đi với nhóm Hậu có mặt ở ngã 4 An Sương lúc 4g30. MrBlack cùng ChiChiKaKa cũng sẽ ra An Sương luôn. Như vậy là nhóm ở An Sương sẽ có 7 người. :))

Huỳnh Phi Long
28-12-2011, 15:47
Chào cả nhà, thật tình cờ mình và 1 anh nửa có kế hoạch leo núi Bà Đen ngã Ma Thiên Lãnh thứ 7 tuần này (31/12/2011), tới hôm nay mới biết được là có nhóm các bạn cũng đi cùng 1 chỗ. Nhóm mình đi về trong ngày vì cả 2 đều muốn đón năm mới với gia đình. Mình gởi các mọi người chương trình của bọn mình, bạn nào không đi được 2 ngày thì tham gia chung cho vui nhé:

- Đúng 4h sáng tập trung ở ngã tư An Sương dưới chân cầu vượt, tới trước 15' nhé
- 6h30 gởi xe ở chỗ cáp treo, 7h tới chỗ cô Sáu ở Ma Thiên Lãnh
- 14h tới đỉnh
- 18h xuống tới chân núi

Đây là danh sách những món cần đem theo cho chuyến đi trong ngày:
+ Về thực phẩm:
- 4 lít nước: 2 chai lớn loại 1.5l + 2 chai nhỏ loại 0.5l. Nước là quan trọng nhất, do chưa nắm được lộ trình nên đem theo dư 1 tí cho chắc ăn, lỡ lạc đường thì còn 1 ít nước để cầm hơi bò xuống.
- 1 lon nước ngọt: giải khát + bổ sung đường
- vài viên xí muội - bổ sung lượng muối bị mất qua đường mồ hôi
- một ít mật ong - bổ sung đường + thoa vết thương
- trái cây: đem theo loại nào nhiều nước + khó bị dập: lê, táo, chôm chôm, sơ ri (xanh, loại này khó bị dập), ổi, củ sắn,...
- 2-3 trứng gà hoặc 10 trứng cút (nếu muốn chấm thì mang theo muối tiêu)
- Chả giò, dăm bông, thịt hộp, cơm nắm, bánh mì, mì gói (loại ăn sống được như mì gấu đỏ, mì hảo hảo,...),.... Cân nhắc mang vừa phải kẻo không vác ba lô không nổi

+ Về trang phục:
- khăn lau mồ hôi. Đem theo loại lớn để quàng cổ cho tiện
- mặc áo thun tay ngắn để cho mát mẻ và dễ di chuyển trong rừng
- quần thể thao dài. Quần dài để tránh được phần nào gai cào, côn trùng cắn chân. Quần thể thao để di chuyển, leo trèo thuận tiện
- đem theo 1 cái áo sơ cua để thơm tho, thoải mái khi chạy xe về
- mang giày thể thao
- mang theo 1 đôi dép: trường hợp bị phồng chân hoặc giày ướt thì có dép thay. Cái này cần thiết, em đi kinh nghiệm nhiều rồi.
- 1 cái áo mưa loại 5000đ: loại này nhẹ

+ Về vật dụng:
- bông băng, thuốc đỏ, dầu gió
- cây dao gấp để gọt trái cây
- 1 đèn pin đeo trán, 1 đèn pin cầm tay, vài cục pin sơ cua. Đèn pin đeo trán em có thể cung cấp cho anh với giá 50.000-70.000đ/cây :D
- Cuốc, xẻng gấp: không cần thiết lắm. Đem theo để khi muốn đào hố chôn rác thì khỏi phải dùng tay không.
- la bàn: thú thật là em chưa bao giờ xài khi leo núi, nhưng em nghĩ chuyến đi này khá cam go, nên đem theo 1 cái để định hướng
- gậy dò đường: tới chân núi lụm 1 cây làm gậy dò đường là ok rồi.

(em ko phải là dân đi chuyên nghiệp, chỉ là leo núi nhiều lần nên biết tới nhiêu đó thôi. Anh thấy cần thêm gì nửa thì cùng bàn với em nhé)

* Lưu ý:
- Tới đúng giờ
- Đổ xăng đầy bình vào hôm trước chuyến đi
- Không gây ồn ào trong rừng
- Ba lô gọn nhẹ, khi leo núi 1kg cũng là cả vấn đề

Bạn nào quan tâm thì liên lạc với mình nhé:
Huỳnh Phi Long - 0907.144.145

Sẵn bạn nào có kinh nghiệm thì góp ý giúp lịch trình của bọn mình nhé.

Nhoc_X
28-12-2011, 15:53
Chào cả nhà, thật tình cờ mình và 1 anh nửa có kế hoạch leo núi Bà Đen ngã Ma Thiên Lãnh thứ 7 tuần này (31/12/2011), tới hôm nay mới biết được là có nhóm các bạn cũng đi cùng 1 chỗ. Nhóm mình đi về trong ngày vì cả 2 đều muốn đón năm mới với gia đình. Mình gởi các mọi người chương trình của bọn mình, bạn nào không đi được 2 ngày thì tham gia chung cho vui nhé:

- Đúng 4h sáng tập trung ở ngã tư An Sương dưới chân cầu vượt, tới trước 15' nhé
- 6h30 gởi xe ở chỗ cáp treo, 7h tới chỗ cô Sáu ở Ma Thiên Lãnh
- 14h tới đỉnh
- 18h xuống tới chân núi

Đây là danh sách những món cần đem theo cho chuyến đi trong ngày:
+ Về thực phẩm:
- 4 lít nước: 2 chai lớn loại 1.5l + 2 chai nhỏ loại 0.5l. Nước là quan trọng nhất, do chưa nắm được lộ trình nên đem theo dư 1 tí cho chắc ăn, lỡ lạc đường thì còn 1 ít nước để cầm hơi bò xuống.
- 1 lon nước ngọt: giải khát + bổ sung đường
- vài viên xí muội - bổ sung lượng muối bị mất qua đường mồ hôi
- một ít mật ong - bổ sung đường + thoa vết thương
- trái cây: đem theo loại nào nhiều nước + khó bị dập: lê, táo, chôm chôm, sơ ri (xanh, loại này khó bị dập), ổi, củ sắn,...
- 2-3 trứng gà hoặc 10 trứng cút (nếu muốn chấm thì mang theo muối tiêu)
- Chả giò, dăm bông, thịt hộp, cơm nắm, bánh mì, mì gói (loại ăn sống được như mì gấu đỏ, mì hảo hảo,...),.... Cân nhắc mang vừa phải kẻo không vác ba lô không nổi

+ Về trang phục:
- khăn lau mồ hôi. Đem theo loại lớn để quàng cổ cho tiện
- mặc áo thun tay ngắn để cho mát mẻ và dễ di chuyển trong rừng
- quần thể thao dài. Quần dài để tránh được phần nào gai cào, côn trùng cắn chân. Quần thể thao để di chuyển, leo trèo thuận tiện
- đem theo 1 cái áo sơ cua để thơm tho, thoải mái khi chạy xe về
- mang giày thể thao
- mang theo 1 đôi dép: trường hợp bị phồng chân hoặc giày ướt thì có dép thay. Cái này cần thiết, em đi kinh nghiệm nhiều rồi.
- 1 cái áo mưa loại 5000đ: loại này nhẹ

+ Về vật dụng:
- bông băng, thuốc đỏ, dầu gió
- cây dao gấp để gọt trái cây
- 1 đèn pin đeo trán, 1 đèn pin cầm tay, vài cục pin sơ cua. Đèn pin đeo trán em có thể cung cấp cho anh với giá 50.000-70.000đ/cây :D
- Cuốc, xẻng gấp: không cần thiết lắm. Đem theo để khi muốn đào hố chôn rác thì khỏi phải dùng tay không.
- la bàn: thú thật là em chưa bao giờ xài khi leo núi, nhưng em nghĩ chuyến đi này khá cam go, nên đem theo 1 cái để định hướng
- gậy dò đường: tới chân núi lụm 1 cây làm gậy dò đường là ok rồi.

(em ko phải là dân đi chuyên nghiệp, chỉ là leo núi nhiều lần nên biết tới nhiêu đó thôi. Anh thấy cần thêm gì nửa thì cùng bàn với em nhé)

* Lưu ý:
- Tới đúng giờ
- Đổ xăng đầy bình vào hôm trước chuyến đi
- Không gây ồn ào trong rừng
- Ba lô gọn nhẹ, khi leo núi 1kg cũng là cả vấn đề

Đền pin anh bán giá rẻ vậy . Bán cho Nhoc 1 cây với :D

tigerbeer_2086
28-12-2011, 15:55
Anh Khoai Lang ơi, cho em số diện thoại của Makpro nhe,có gì tụi em liên lạc để đi chung với nhau luôn

Huỳnh Phi Long
28-12-2011, 16:04
Đền pin anh bán giá rẻ vậy . Bán cho Nhoc 1 cây với :D

Mình hiện có 2 loại đều là sạc điện, số lượng không nhiều (và ko biết còn bao nhiêu cái :p), lúc trước cũng mua cho mấy anh em đi leo núi chung:
loại 7 LED: 50.000đ
loại 13 LED: 70.000đ

Bạn muốn mua thì liên lạc với mình nhé: Huỳnh Phi Long - 0907.144.145

Cám ơn bạn!

tigerbeer_2086
28-12-2011, 16:12
ban Phi Long oi, cho bên này số điện thoại đi, vì đi chung cung đường mà, cùng nhau đi luôn cho vui,chiều thì bạn xuống núi trước, bên này tu 1 đêm thành chánh quả sẽ xuống sau hehhe...

Huỳnh Phi Long
28-12-2011, 16:25
ban Phi Long oi, cho bên này số điện thoại đi, vì đi chung cung đường mà, cùng nhau đi luôn cho vui,chiều thì bạn xuống núi trước, bên này tu 1 đêm thành chánh quả sẽ xuống sau hehhe...

Hì, cám ơn lời mời của bạn nhé! Bọn mình trên tinh thần là đi nhanh để về kịp trong đêm. Mình đã lưu số đt của anh Khoai Lang vào rồi, nếu chẳng may gặp bất trắc gì thì chắc chắn sẽ phải nhờ tới sự trợ giúp của nhóm bạn. Do chưa biết đường đi nước bước thế nào nên nếu có bị lạc thì mình sẽ tìm cách gặp nhóm của các bạn để đi chung.

Số đt của mình: 0907.144.145

Huỳnh Phi Long
28-12-2011, 17:23
Leo núi Bà Đen, không có gì hay hơn là ngủ lại 1 đêm để sáng hôm sau ngắm mặt trời mọc, xem mây bay là đà dưới chân mình. Thật tiếc làm sao khi không thể ở lại trên đỉnh cùng các bạn đón năm mới! Chúc nhóm các bạn có một chuyến đi tuyệt vời, thành công!

mrblack_88
28-12-2011, 22:07
Anh vừa bị nhắc nhở vì không viết hoa chữ cái đầu. Hi. Anh em nhớ lưu ý để không bị trừ điểm.

mrblack_88
28-12-2011, 22:10
Hơi sớm. Nhưng chỉ cần bạn cố 1 xíu là ok ah.

mrblack_88
28-12-2011, 22:13
Hoan nghênh Nhoc_X. Đi phượt thì lúc nào cũng còn chỗ, Nhoc_X vui lòng để lại email, số điện thoại và liên hệ với chủ thớt là anh Tú, Số điện thoại: 0913.815.427
Rất mong được gặp Nhoc_X trong đoàn đi.

dibui2012
28-12-2011, 23:09
@Chủ Thớt ơi, mọi người

Cho em hỏi còn đăng ký được nữa không ạ? em mới đọc topic hôm nay nên không kịp off với mọi người;

Đt 0903301053
Nam
Xế: có thể đèo thêm ôm hoặc Solo

Em sẽ chuyển khoản tiền quỹ vào ngày mai khi được confirm của chủ thớt!

mrblack_88
29-12-2011, 00:33
Ủng hộ bạn Nam tham gia đoàn. Bạn vui lòng gọi điện cho chủ thớt ( Khoai lang) để đăng ký. Ngày mai đoàn sẽ chốt đoàn. Trưa mai anh Khoai lang chốt rồi thông báo cho cả nhà cùng biết nha.

tigerbeer_2086
29-12-2011, 08:11
Anh Khoai lang ơi, chốt đoàn hôm nay luôn để em thông báo cùng mọi người những thứ sẽ mua, đóng góp ý kiến thêm với nhau luôn cho dễ nhé.

Khoai lang
29-12-2011, 09:37
Chốt danh Danh sách đoàn:

1. MrBlack

2. Bạn MrBlack

3. Thattinhdibui

4. Hậu

5. Tuấn

6. ChiChiKaKa

7. Namhs

8. Xixon_SG

9. Khoai Lang

10. Makpro

11. Bạn của Markpro

12. Nhóc_X

13. Ku_Ku

14. Bạn của Hậu (nhập đoàn tại Trảng Bàng)

Có thiếu sót gì xin các bạn fone cho Khoai lang gấp ( O9l3 8l5 427)

MakPro và bạn ở Thủ Đức sẽ cùng đi với nhóm Hậu có mặt ở ngã 4 An Sương lúc 4g30. MrBlack cùng ChiChiKaKa cũng sẽ ra An Sương luôn. Như vậy là nhóm ở An Sương sẽ có 7 người.

Nhóm ngã 4 Bảy Hiền sẽ có mặt trước 4g30, Đúng 4g30 sẽ xuất phát. 4G40 sẽ nhập cùng nhóm ở ngã 4 An Suơng.

chichikaka
29-12-2011, 09:55
Vậy là đã chốt đoàn,13tv.ko ai đk giầy nên e chỉ mượn 2 đôi cho e và c.Hậu thôi nhé. E sẽ ko online nữa,ai cần giầy thì liên lạc trực tiếp với e qua đt :0904.250.710 , (trước tối t6)

tigerbeer_2086
29-12-2011, 10:17
Hi...tất cả thành viên của đoàn. Hôm nay chúng ta đã chốt lại danh sách đoàn nên mong là đừng có sự thay đổi nào nhé. Để trên tinh thần chuẩn bị được vui vẻ và phấn khởi cho chuyến hành trình.
Em được giao nhiệm vụ thủ quỹ và chuẩn bị vài thứ mang theo cho đoàn, e liệt kê ra đây rồi mọi người góp ý nhé.
1. Găng tay hạt nhựa gai ( 7000k/1doi)
2. Bánh mỳ mặn (cho bữa sáng ngày 1/1/2012)
3. 13 gói trà gừng
4. 13 gói sữa Milo
5. 1 bịch kẹo ca fe Komico (em hổng nhớ rõ tên hihi...)
6. Ly nhựa và đũa
7. 2 bịch bánh mỳ Sandwich để ăn tối với vịt quay đón giao thừa.
Hôm mấy anh em đi off, chúng ta đã đóng quỹ 5ng, mỗi người 50k,đã chia cho các anh mua vật phẩm cho đoàn.
Ví cũng không đáng bao nhiêu nên em ngại phiền mọi người chuyển khoản cho em nên em sẽ ứng trước để mua mấy thứ trên, chúng ta sẽ thu tiền lúc tập trung ăn sáng với nhau nhé.
Mọi người có ý kiến chuẩn bị gì thêm thì nói em biết nhé.
phone của em : 0908.978.162

mrblack_88
29-12-2011, 10:33
Hehe. Kẹo cafe kopiko, mình ghiền keo đó^^

ku_ku
29-12-2011, 10:38
phút cuối có nhận thêm dc 1 thành viên nữa ko nhỉ? mình làm xế hoặc solo đều được. Hữu Luận: 0905093558

Khoai lang
29-12-2011, 11:59
Chốt danh Danh sách đoàn:

1. MrBlack

2. Bạn MrBlack

3. Thattinhdibui

4. Hậu

5. Tuấn

6. ChiChiKaKa

7. Namhs

8. Xixon_SG

9. Khoai Lang

10. Makpro

11. Bạn của Markpro

12. Nhóc_X

13. Ku_Ku

14. Bạn của Hậu (nhập đoàn tại Trảng Bàng)

Có thiếu sót gì xin các bạn fone cho Khoai lang gấp ( O9l3 8l5 427)

MakPro và bạn ở Thủ Đức sẽ cùng đi với nhóm Hậu có mặt ở ngã 4 An Sương lúc 4g30. MrBlack cùng ChiChiKaKa cũng sẽ ra An Sương luôn. Như vậy là nhóm ở An Sương sẽ có 7 người.

Nhóm ngã 4 Bảy Hiền sẽ có mặt trước 4g30, Đúng 4g30 sẽ xuất phát. 4G40 sẽ nhập cùng nhóm ở ngã 4 An Suơng.

dibui2012
29-12-2011, 13:27
@ Thanks a Khoai Lang đã add em vô danh sách; Ready rồi nhỉ,



Hi...tất cả thành viên của đoàn. Hôm nay chúng ta đã chốt lại danh sách đoàn nên mong là đừng có sự thay đổi nào nhé. Để trên tinh thần chuẩn bị được vui vẻ và phấn khởi cho chuyến hành trình.
Em được giao nhiệm vụ thủ quỹ và chuẩn bị vài thứ mang theo cho đoàn, e liệt kê ra đây rồi mọi người góp ý nhé.
1. Găng tay hạt nhựa gai ( 7000k/1doi)
2. Bánh mỳ mặn (cho bữa sáng ngày 1/1/2012)
3. 13 gói trà gừng
4. 13 gói sữa Milo
5. 1 bịch kẹo ca fe Komico (em hổng nhớ rõ tên hihi...)
6. Ly nhựa và đũa
7. 2 bịch bánh mỳ Sandwich để ăn tối với vịt quay đón giao thừa.
Hôm mấy anh em đi off, chúng ta đã đóng quỹ 5ng, mỗi người 50k,đã chia cho các anh mua vật phẩm cho đoàn.
Ví cũng không đáng bao nhiêu nên em ngại phiền mọi người chuyển khoản cho em nên em sẽ ứng trước để mua mấy thứ trên, chúng ta sẽ thu tiền lúc tập trung ăn sáng với nhau nhé.
Mọi người có ý kiến chuẩn bị gì thêm thì nói em biết nhé.
phone của em : 0908.978.162

@ Tiger ơi: nhớ thêm cả phần cho mình nhé, mình sẽ đóng tiền vào buổi sáng đó, thanks bạn nhìu

tigerbeer_2086
29-12-2011, 13:39
ok, se chuan bi cho tat ca ma. ai dang ky cuoi se dong gap doi nhe hihihi...

Huỳnh Phi Long
29-12-2011, 13:54
Thấy các bạn bàn tán xôn xao quá, mình cũng lăn tăn một tí. Núi Bà Đen mình đi nhiều lần rồi, đi về trong ngày hoặc là ở lại đều đã trải qua. Các bạn có cần mình góp ý về hành trang cá nhân cho chuyến đi 2 ngày này không?

Vinh Pham
29-12-2011, 14:05
Chúc mọi người chinh phục cung đường này thành công.
Nhớ chụp hình nhé, mang máy nhỏ theo thôi đừng mang súng lớn vác lên mệt mỏi lắm.

tigerbeer_2086
29-12-2011, 14:24
Leo núi thì mặc quần jean có ok ko nhỉ, thấy mọi người đều nói là kaki là tốt nhất, mà mình thích jean thôi à.
Cám ơn bạn Long nhắc mang đôi dép, để sinh hoạt buổi tối và lúc bị phồng chân.
Bạn ở lại đón giao thừa với đoàn lun cho vui.

Huỳnh Phi Long
29-12-2011, 15:06
Hì, trong chuyến đi này mình không có mong muốn nào hơn là được đón năm mới trên đỉnh núi. Đam mê leo núi nó ngấm vào máu của mình rồi, có dạo tuần nào mình cũng đi, cứ cuối tuần là xách ba lô leo hết núi này tới núi nọ (và cũng đánh dấu lại bằng máu không ít ở mấy ngọn núi :p). Nhưng kì này bà xã chỉ cấp visa 1 ngày thôi, thôi thì về nhà đón năm mới với vợ con cũng vui. Nếu có dịp khác đi cùng, buổi tối mình sẽ ru các bạn ngủ bằng vài bản sáo trúc :D.

----------
Quần jean leo cũng ok, quần dày nên bảo vệ chân tốt hơn. Tuy nhiêu leo trèo nhiều thì có thể gây khó chịu. Mặc quần thể thao leo núi là tuyệt vời nhất. Tránh mang quần sọt, chân đi đôi khi không để ý, rất dễ bị gai cào.

Ban đêm trên đỉnh Bà Đen lạnh khủng khiếp (mình đi tháng 2), lạnh đến nổi ngủ không được, nếu ở lại thì nhất thiết phải đem theo 1 số trang phục giữ ấm: áo khoác, găng tay, vớ (đi giày thì chắc có sẵn vớ rồi), và nếu có thể thì thêm 1 cái nón len loại che được 2 tai. Gió trên đỉnh thổi rất mạnh, nếu giăng lều thì đem thêm nhiều sợ dây dù nhỏ để gia cố cho chắc chắn.

Sau này trên đỉnh họ có bán nước nên cũng không phải lo lắng lắm về việc thiếu nước. Lúc trước mình đi qua đêm phải vác theo 5 lít nước mới đủ (để uống và vệ sinh cá nhân).

Khi đi, hạn chế dừng lại nghỉ quá lâu, vì sau đó đi sẽ thấy mệt hơn nhiều. Khi mệt mình thường ăn 1 ít mật ong, hoặc nhâm nhi vài viên xí muội, thấy khoẻ hẳn ra liền.

dibui2012
29-12-2011, 17:39
ok, se chuan bi cho tat ca ma. ai dang ky cuoi se dong gap doi nhe hihihi...

Ác quá đi!

cheetah2702
29-12-2011, 17:49
Chúc cả đoàn đi an toàn và thành công nhé!

tigerbeer_2086
30-12-2011, 08:14
Trên tinh thần đã chuẩn bị xong, còn tối nay về mua bánh nữa là ok, em mua thêm 1kg táo nữa nhé mọi người.

wiwo
30-12-2011, 08:48
Trên tinh thần đã chuẩn bị xong, còn tối nay về mua bánh nữa là ok, em mua thêm 1kg táo nữa nhé mọi người.
Trên tinh thần ai mua gì nấy vác nhen :D

Khoai lang
30-12-2011, 08:51
Coi chừng nặng quá đó em.

Mình tính mua thêm dưa món để ăn với bánh chưng, mọi người cho ý kiến nha

metalik
30-12-2011, 09:01
Chúc cả đoàn có chuyến đi thành công và an toàn!!!

Huỳnh Phi Long
30-12-2011, 13:11
Trước khi đi các bạn nhớ cắt móng chân. Bạn nào nếu không quá chú trọng vào tóc tai thì nhớ cắt ngắn mái tóc cho mát mẻ và không dính bết mồ hôi khi leo núi nhé. Kiểu đầu ưa thích của mình là đầu đinh, leo mệt xả tí nước lên đầu cho tỉnh táo, phủi phủi tí xíu là khô ngay.

Một điều nửa, khi dẫn đoàn đi leo núi, mình thường nhắn các bạn trong đoàn dù là nam hay nữ là cố gắng tự đi để cảm nhận hết mọi thử thách, chỉ nhờ tới sự trợ giúp của người khác khi mà mình không thể đi tiếp (tránh nhờ vả, ỷ lại vào người khác, tập cho mình thói quen tự làm lấy mọi việc của mình). Hạn chế giúp đỡ nhau khi không thật sự cần thiết, đi sát bên nhau để cảm nhận tình đoàn kết. Và kết quả, sau mỗi chuyến đi, ai cũng đều cảm thấy hãnh diện là mình đã làm được bằng chính sức của mình.

Tặng mọi người 2 câu trong bài hát "Chiếc gậy Trường Sơn" của nhạc sĩ Phạm Tuyên:
"Luyện cho đôi chân vượt đường xa không nghỉ
Luyện cho tinh thần là chỉ tiến không lui"

Chúc mọi người có 1 chuyến đi tuyệt vời và thành công!

so_lonely2002
30-12-2011, 14:46
Ôi ôi, 20kg balo...
Chúc các bác chinh phục thành công :)

Nhoc_X
30-12-2011, 16:51
Chủ thu chi ứng trước tiền cho Nhoc với nhé . Tới mai Nhoc đưa lại tiền cho :) . Hẹn gặp lại mọi người . Sao nôn nao quá à :">

mrblack_88
30-12-2011, 17:56
Sorry Phi Long. có hẹn bạn trưa qua Etown lấy đèn pin đeo trán. Nhưng mà dạo này phuot.vn chập chờn quá, mà mình thì làm mất số của bạn, nên trưa mình ko qua lấy được.

Vinh Pham
01-01-2012, 15:10
Tình hình đoàn mình thế nào rồi nhỉ, liên lạc với bác khoai lang mà không thấy bắt máy.

foolishbeat
01-01-2012, 17:45
Hi Vĩnh, vừa lết xác về. May quá, còn sống :))

PhucThinh
01-01-2012, 20:06
Chúc mừng cả Đoàn đã có chuyến đi thành công. (wait)

Huỳnh Phi Long
01-01-2012, 22:30
Chúc mừng các bạn đã chinh phục thành công.

Bọn mình đã có 1 chuyến đi vô cùng tuyệt vời. Tuy không leo được lên tới đỉnh, nhưng những gì 2 người trải qua, thật sự không có chút nào hối tiếc, có thể nói là chuyến đi thành công trên cả mong đợi.

Ngày đầu tiên, sau khi hào hứng vượt qua chặng đường đầu tiên không chút khó khăn cho đến khi gặp một đoạn đầy mây gai, bắt đầu từ đây cả 2 bị lạc lòng vòng trong rừng gần như cả buổi trưa và buổi chiều, quyết định khó khăn nhất đối với mình có lẻ là ngưng tìm đường lên - xuống núi. Và cuộc phiêu lưu bắt đầu từ đây, lúc này là hơn 4 giờ chiều và nước đem theo cũng không còn nhiều. Đường xuống núi, có thể nói là không phải đường, mà là xẻ rừng rậm mà đi, và gần như là phải đi trong đêm tối. Đi đêm giữa rừng rậm, núi đá cheo leo không hề dễ dàng tí xíu nào. Chưa bao giờ mình liên tục gặp nhiều thử thách tới như vậy. Đường đi nhiều đoạn cây cối, dây leo, gai góc chắn đầy lối, phải tìm cách chui qua hoặc bước ở phía trên (nhiều nơi phía dưới là vực sâu). Bọn mình phải thường xuyên du dây, bám cây leo xuống mấy vách đá, nhiều vách cao 4-5m.

Gần 9 giờ tối, cả 2 gần như kiệt sức và quyết định ngủ lại để có thể hồi phục mà đi tiếp. Do không lường trước trường hợp này, mình đã phải ngủ 1 đêm giữa rừng núi cheo leo rậm rạp mà không có sự chuẩn bị trước, và cả đêm gần như không ngủ được do lạnh cộng với không có được 1 chỗ ngả lưng bằng phẳng. Sáng hôm sau, 4:30 cả 2 tiếp tục lên đường, đi mãi tới 8:12 mới đặt chân được tới chân núi (cách chỗ cô Sáu khoảng 4km).

Khi xuống được tới chân núi, 1 lúc sau mình rơi vào trạng thái mà chưa bao giờ gặp qua, thân thể tay chân tê cứng, nhức buốt, nặng nề, gần như không thể cử động được. Có thể do mình đã dùng gần như toàn bộ sức lực còn lại cho đoạn leo đá cuối cùng, leo liên tục không dừng lại nghỉ và uống nước dù là mệt thở không ra hơi và khát khô muốn nứt họng. Phải cho đến khi được người ta chở tới quán nước, nằm trên võng và uống 1 chai nước ngọt, mình mới dần dần cảm thấy khá hơn. Mình đã thật sự hoảng sợ, vì mình từng biết có người gặp phải trường hợp tương tự và đã phải mãi mãi ra đi ngay sau đó.

Kết quả nhận được sau chuyến đi, mình được vài trăm con kiến chăm sóc, tay chân thân thể lãnh hàng trăm vết thẹo do gai cào đá chém, hàng chục vết ong chích (nặn mụt nước - dấu ong cắn mỏi tay), móng chân cái bên trái có khả năng (90%) được thay bằng 1 cái móng mới xinh đẹp hơn do mang giày đi quá nhiều và quá lâu, cái quần thể thao yêu dấu đã theo mình leo núi bấy lâu nay gần như trở thành sườn xám (vài chỗ khoe ra cả quần nhóc).

Mình rút ra được 1 bài học, đó là "biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng", dù cho mình có từng đi nhiều đến thế nào chăng nửa thì khi bước vào 1 cuộc chinh phục mới không bao giờ được khinh suất, phải chắc chắn mình có sự chuẩn bị tốt nhất và nắm rõ đoạn đường sắp phải đi. Sau chuyến này, mình sẽ phải cố gắng rèn luyện thể lực nhiều hơn. Và khi nhìn anh bạn kia leo, mình nghĩ ở những chuyến leo núi sau, có lẽ mình cũng nên sắm 1 cặp găng tay bảo hộ lao động để leo cho thoải mái hơn.

Nếu như mình lên được đỉnh, chắc sẽ không thể nào có những trải nghiệm tuyệt vời như thế này, vì vậy đối với mình, chuyến đi này là thành công trên cả mong đợi. Mình không thể nào kể hết ra được những gì đã trải qua. Cho dù mình đã leo núi hàng chục lần, chinh phục đỉnh Bà Đen cũng không ít, nhưng đây là lần leo núi tuyệt vời nhất của mình và mình nhất định sẽ quay lại để hoàn thành mục tiêu đề ở chuyến đi này. Theo lời anh bạn đi cùng đã từng chinh phục Fan, đi Fan chỉ bằng 1/10 so với đi chuyến này.

Sau chuyến đi, mình thấy là có 1 người bạn đường quan trọng đến thế nào (trước đây mình thường độc hành), và mình cám ơn rất nhiều anh bạn (foolishbeat) đã đi cùng mình chuyến này, chính anh là người đã mở lối trong gần như suốt đoạn đường đi xuống. Mình nhận ra rằng hạnh phúc không ở đâu xa, nó nằm ngay bên cạnh mình, 1 ly nước lọc, 1 chỗ ngã lưng bằng phẳng, chăn êm nệm ấm, ánh mắt nụ cười của người thân,... Hãy trân trọng mọi thứ mà chúng ta đang có!

Vinh Pham
01-01-2012, 23:04
Hơi nguy hiểm nhưng thú vị phải không.
Chúc mừng 2 anh em về đến nơi an toàn, thật sự rất muốn theo mọi người nhưng bị lời hứa ở nhà với gia đình nên không thể tham gia được.
Nếu có thể quan 2012 vĩnh sẽ làm một chuyến cho anh em từng chinh phục ma thiên lãnh thất bại. Lúc đó sẽ hú mọi người.
Dự trù chuyến đi này sẽ không thuê dẫn đường mà vĩnh sẽ làm dẫn đường, chắc phải nhờ thêm một số anh em đã chinh phục thành công cung này đi hỗ trợ. Nhưng sẽ chỉ giới hạn các thành viên đã từng chinh phục cung đường này nhưng thất bại. (giới hạn thành viên như thế này có vẻ hơi rộng nếu tính số lượng những người chưa chinh phục thành công nhưng thôi cứ quyết tân vậy đã)
Hy vọng được sự hưởng ứng của mọi người. Cũng hy vọng mọi chuyến tốt đẹp để thực hiện luôn chuyến gom rác đường chùa. Coi như kết thúc mọi ân tình với ngọn núi Bà Đen.

wiwo
01-01-2012, 23:16
Yeye, về rồi, nói chung là sản khoái (beer)
Muốn đi típ :D

Kinh phí của mềnh bị đội lên vì rớt mất 1 áo khoác + 1 sâu chìa khóa (xe máy, nhà, ...) :(
(mất cuối năm cũ xem như xả xuôi ;))

mrblack_88
02-01-2012, 08:43
Một chuyến đi thú vị. Yêu lắm 13 anh em đoàn mình.^^

foolishbeat
02-01-2012, 09:46
Cảm ơn Long, một người bạn đồng hành tuyệt vời. :)

duongquinhan
02-01-2012, 09:53
Hơi nguy hiểm nhưng thú vị phải không.
Chúc mừng 2 anh em về đến nơi an toàn, thật sự rất muốn theo mọi người nhưng bị lời hứa ở nhà với gia đình nên không thể tham gia được.
Nếu có thể quan 2012 vĩnh sẽ làm một chuyến cho anh em từng chinh phục ma thiên lãnh thất bại. Lúc đó sẽ hú mọi người.
Dự trù chuyến đi này sẽ không thuê dẫn đường mà vĩnh sẽ làm dẫn đường, chắc phải nhờ thêm một số anh em đã chinh phục thành công cung này đi hỗ trợ. Nhưng sẽ chỉ giới hạn các thành viên đã từng chinh phục cung đường này nhưng thất bại. (giới hạn thành viên như thế này có vẻ hơi rộng nếu tính số lượng những người chưa chinh phục thành công nhưng thôi cứ quyết tân vậy đã)
Hy vọng được sự hưởng ứng của mọi người. Cũng hy vọng mọi chuyến tốt đẹp để thực hiện luôn chuyến gom rác đường chùa. Coi như kết thúc mọi ân tình với ngọn núi Bà Đen.
Anh Vĩnh chừng nào làm chuyến Ma Thiên Lãnh hú em với nha, còn cung này em chưa đi :D

tigerbeer_2086
02-01-2012, 10:36
Chúng ta là những con bò...number one...kakaka....

dibui2012
02-01-2012, 11:02
Chúng ta là những con bò...number one...kakaka....

Chưa đi chưa biết Bà Đen,

Đi rồi mới biết đoàn ta "thành bò"



Chúc mừng các bạn đã chinh phục thành công.

Bọn mình đã có 1 chuyến đi vô cùng tuyệt vời. Tuy không leo được lên tới đỉnh, nhưng những gì 2 người trải qua, thật sự không có chút nào hối tiếc, có thể nói là chuyến đi thành công trên cả mong đợi.

Ngày đầu tiên, sau khi hào hứng vượt qua chặng đường đầu tiên không chút khó khăn cho đến khi gặp một đoạn đầy mây gai, bắt đầu từ đây cả 2 bị lạc lòng vòng trong rừng gần như cả buổi trưa và buổi chiều, quyết định khó khăn nhất đối với mình có lẻ là ngưng tìm đường lên - xuống núi. Và cuộc phiêu lưu bắt đầu từ đây, lúc này là hơn 4 giờ chiều và nước đem theo cũng không còn nhiều. Đường xuống núi, có thể nói là không phải đường, mà là xẻ rừng rậm mà đi, và gần như là phải đi trong đêm tối. Đi đêm giữa rừng rậm, núi đá cheo leo không hề dễ dàng tí xíu nào. Chưa bao giờ mình liên tục gặp nhiều thử thách tới như vậy. Đường đi nhiều đoạn cây cối, dây leo, gai góc chắn đầy lối, phải tìm cách chui qua hoặc bước ở phía trên (nhiều nơi phía dưới là vực sâu). Bọn mình phải thường xuyên du dây, bám cây leo xuống mấy vách đá, nhiều vách cao 4-5m.

Gần 9 giờ tối, cả 2 gần như kiệt sức và quyết định ngủ lại để có thể hồi phục mà đi tiếp. Do không lường trước trường hợp này, mình đã phải ngủ 1 đêm giữa rừng núi cheo leo rậm rạp mà không có sự chuẩn bị trước, và cả đêm gần như không ngủ được do lạnh cộng với không có được 1 chỗ ngả lưng bằng phẳng. Sáng hôm sau, 4:30 cả 2 tiếp tục lên đường, đi mãi tới 8:12 mới đặt chân được tới chân núi (cách chỗ cô Sáu khoảng 4km).

Khi xuống được tới chân núi, 1 lúc sau mình rơi vào trạng thái mà chưa bao giờ gặp qua, thân thể tay chân tê cứng, nhức buốt, nặng nề, gần như không thể cử động được. Có thể do mình đã dùng gần như toàn bộ sức lực còn lại cho đoạn leo đá cuối cùng, leo liên tục không dừng lại nghỉ và uống nước dù là mệt thở không ra hơi và khát khô muốn nứt họng. Phải cho đến khi được người ta chở tới quán nước, nằm trên võng và uống 1 chai nước ngọt, mình mới dần dần cảm thấy khá hơn. Mình đã thật sự hoảng sợ, vì mình từng biết có người gặp phải trường hợp tương tự và đã phải mãi mãi ra đi ngay sau đó.

Kết quả nhận được sau chuyến đi, mình được vài trăm con kiến chăm sóc, tay chân thân thể lãnh hàng trăm vết thẹo do gai cào đá chém, hàng chục vết ong chích (nặn mụt nước - dấu ong cắn mỏi tay), móng chân cái bên trái có khả năng (90%) được thay bằng 1 cái móng mới xinh đẹp hơn do mang giày đi quá nhiều và quá lâu, cái quần thể thao yêu dấu đã theo mình leo núi bấy lâu nay gần như trở thành sườn xám (vài chỗ khoe ra cả quần nhóc).

Mình rút ra được 1 bài học, đó là "biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng", dù cho mình có từng đi nhiều đến thế nào chăng nửa thì khi bước vào 1 cuộc chinh phục mới không bao giờ được khinh suất, phải chắc chắn mình có sự chuẩn bị tốt nhất và nắm rõ đoạn đường sắp phải đi. Sau chuyến này, mình sẽ phải cố gắng rèn luyện thể lực nhiều hơn. Và khi nhìn anh bạn kia leo, mình nghĩ ở những chuyến leo núi sau, có lẽ mình cũng nên sắm 1 cặp găng tay bảo hộ lao động để leo cho thoải mái hơn.

Nếu như mình lên được đỉnh, chắc sẽ không thể nào có những trải nghiệm tuyệt vời như thế này, vì vậy đối với mình, chuyến đi này là thành công trên cả mong đợi. Mình không thể nào kể hết ra được những gì đã trải qua. Cho dù mình đã leo núi hàng chục lần, chinh phục đỉnh Bà Đen cũng không ít, nhưng đây là lần leo núi tuyệt vời nhất của mình và mình nhất định sẽ quay lại để hoàn thành mục tiêu đề ở chuyến đi này. Theo lời anh bạn đi cùng đã từng chinh phục Fan, đi Fan chỉ bằng 1/10 so với đi chuyến này.

Sau chuyến đi, mình thấy là có 1 người bạn đường quan trọng đến thế nào (trước đây mình thường độc hành), và mình cám ơn rất nhiều anh bạn (foolishbeat) đã đi cùng mình chuyến này, chính anh là người đã mở lối trong gần như suốt đoạn đường đi xuống. Mình nhận ra rằng hạnh phúc không ở đâu xa, nó nằm ngay bên cạnh mình, 1 ly nước lọc, 1 chỗ ngã lưng bằng phẳng, chăn êm nệm ấm, ánh mắt nụ cười của người thân,... Hãy trân trọng mọi thứ mà chúng ta đang có

Khó có thể tưởng tượng được khi đoàn ta đang ăn mứng chiến thắng trên đỉnh mà bác Phi Long và Foolishbeat lại ngủ ở giữa rừng, 4:30 sáng lặn lội xuống núi, Bravo tinh thần và ý chí bất khuất của các Bác;

@all: Cám ơn tinh thần đồng đội và tình anh em của mọi người, chúng ta đã có một đêm giao thừa và đón hoàng hôn đầu tiên năm mới thật đáng nhớ!

long_vinasun
02-01-2012, 11:22
Chúc mừng chuyến đi thành công tốt đẹp, có lẽ mọi người nên thảo luận và chia sẻ trong topic Hồi ức nhé các bạn. Topic hoàn thành nhiệm vụ và sẽ khép lại tại đây