PDA

View Full Version : Help me! Cứu cháu với các cô chú ơi, cứu em với các anh chị ơi!



coong1
05-04-2009, 16:57
mọi ngừoi ơi coong1 đang phải phụ trách 1 chương trình talkshow "hành trang xuyên Việt" mọi người có ý tưởng gì gợi ý và chỉ bảo coong1 với ạ.và có mọi người có thể chỉ giúp coong1 nên tìm đến ai để mời nhân vật áy làm khách mời chính được không ạ.Chươngtrinhf nè vô cùng quan trọng và tốn kém nên coong1 rất mong được Phựot gia nhà mình giup đỡ ạ.Cảm Ơn Mọi người nhiều nhiều ạ>

pvnguyen
05-04-2009, 16:58
lỡ không ai giúp thì đóng show nhỉ !!

coong1
05-04-2009, 17:02
wa wa wa wa wa coong1 biết mọi ngừoi nhà mình tốt mà là sao mà không giup ạ.coong1 cùng các bạn bên club DuLichTre DH KTQD đặt hi vọng vô cùng lớn vào Phượt gia Vĩ Đại nên coong1 nghĩ các cô chú không nỡ đâu nhỉ HiHIHIHI

Zorzo
05-04-2009, 17:45
Vớ vẩn quá.

coong1
05-04-2009, 19:12
hic hic hic cháu nói gí sai ạ,cháu viết cái này để keu cuu thật sự mà có ý trêu đùa gì đâu ạ,cháu mong mọi người giúp đỡ thật lòng đee chương trình của chúng cháu được thanh công như mong đợi ạ

HaGem
05-04-2009, 22:29
HỊ, nhờ vả kiểu này ai giúp nổi bạn ơi? ;))
Làm 1 lời cho bài của bạn lên nhá!

alias.noodles
06-04-2009, 09:04
mọi ngừoi ơi coong1 đang phải phụ trách 1 chương trình talkshow "hành trang xuyên Việt" mọi người có ý tưởng gì gợi ý và chỉ bảo coong1 với ạ.và có mọi người có thể chỉ giúp coong1 nên tìm đến ai để mời nhân vật áy làm khách mời chính được không ạ.Chươngtrinhf nè vô cùng quan trọng và tốn kém nên coong1 rất mong được Phựot gia nhà mình giup đỡ ạ.Cảm Ơn Mọi người nhiều nhiều ạ>

Bạn Coong1 thân mến!

Mọi người trên diễn đàn rất sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ, tư vấn bạn về những thông tin, kinh nghiệm liên quan đến du lịch ... trong phạm vi hiểu biết của mình nhưng trước hết bạn phải biết mình định làm gì đã chứ?

Bạn là người phụ trách chương trình "talk show" mà đến giờ còn chưa có được "ý tưởng" chứ đùng nói đến kế hoạch chi tiết thì có lẽ nên hủy hoặc hoãn chương trình này lại du nó quan trọng và tốn kém đến bao nhiêu ;)

coong1
06-04-2009, 10:03
dạ thưa ! Cháu không phải là phụ trách chính ạ.chúng cháu chỉ mới mời được 1 số doanh nghiệp Du lịc trong thành phố nhưng chúng cháu muốn mời người có kinh nghiệm thực tế để cùng tham gia với chúng cháu,cháu đang cùng 1 số bạn phụ trách việc tìm người ạ.cháu biết các cô chú trong này đi rất nhiều nơi và có rất nhiều kinh nghiệm,nhưng thực sự cháu chỉ đang mong xin đước số đt của cô,chú trong này để được nói rõ hơn ,chứ chỉ viết vài dòng thế này cháu không dám mong gì hơn.cháu cảm ơn mọi người đã vào đọc và giúp đỡ bằng những nhận xét thế này a.cháu trân thành cảm ơn

alias.noodles
06-04-2009, 10:11
dạ thưa ! Cháu không phải là phụ trách chính ạ. Chúng cháu chỉ mới mời được 1 số doanh nghiệp Du lịch trong thành phố nhưng chúng cháu muốn mời người có kinh nghiệm thực tế để cùng tham gia với chúng cháu, cháu đang cùng 1 số bạn phụ trách việc tìm người ạ. Cháu biết các cô chú trong này đi rất nhiều nơi và có rất nhiều kinh nghiệm nhưng thực sự cháu chỉ đang mong xin được số đt của cô, chú trong này để được nói rõ hơn, chứ chỉ viết vài dòng thế này cháu không dám mong gì hơn. Cháu cảm ơn mọi người đã vào đọc và giúp đỡ bằng những nhận xét thế này ạ. Cháu trân thành cảm ơn

Tớ nghĩ ít nhất bạn cũng phải trình bày sơ qua chương trình đó như thế nào, do ai làm, về chủ đề gì, bạn cần giúp đỡ cụ thể về vấn đề gì ... từ đó các thành viên mới xem xét có thể giúp đỡ/tham gia chương trình được hay không chứ!

Nếu mới ở màn "chào hỏi" mà bạn đã chả thuyết phục được ai thì làm sao có thể xin số điện thoại để liên hệ trực tiếp được?

coong1
06-04-2009, 10:25
dạ cháu cảm ơn vì được chú chỉ bảo ạ,đây là lần đầu cháu làm ạ,chúa còn non kém ,cháu mong chú chỉ ra lí do tại sao cháu không gây được sự chú ý không a.và cháu nên chính sửa ở điểm nào trong giao tiếp để cháu sửa chữa cho lần sau ạ.cháu cảm ơn chú!

coong1
06-04-2009, 10:28
và đây là list của chương trình của chúng cháu.cháu xin được mọi người xem qua và nhận xét,có gì mọi người góp ý và chúng cháu có thể thay đổi được chúng cháu xin sửa chữa ngay ạ.Cháu không biết nói gì hơn là cảm ơn mọi người ạ.Cháu xin cảm ơn!

STT Thời gian Nội dung Ghi chú
1 6h30 Ca nhạc-ổn định chương trình
2 7h Bắt đầu chương trình:
-Tuyên bố lí do
-Giới thiệu khách mời:
+Khách mời doanh nghiệp và clb Du lịch
+Khách mời danh dự(Đại diện Hội sinh viên,các cựu thành viên clb,đại diện các đơn vị)
-A Tú lên phát biểu
3 7h20 Phần 1: Tại sao không?
-Chiếu slide đọan mở đầu(Slide bao gồm cả những hình ảnh du lịch các địa danh.)
-MC dẫn…
4 7h35 Trò chơi
5 7h45 Phần 2: Những khó khăn
-Chiếu tiếp slide
-MC dẫn:..
6 7h55 Văn nghệ(tiết mục của MEC (2tiết mục)
7 8h10 PHần 3: Chia sẻ kinh nghiệm của các khách mời
-Khách mời sẽ giải đáp thắc mắc và chia sẻ những kinh nghiệm đi du lịch
-Giao lưu khách mời
8 9h10 Phần 4: Hố trợ
-Các clb,doanh nghiệp marketing cho thương hiệu,các địa điểm theo kinh nghiệm của khách mời
9 9h20 Trò chơi
10 9h30 Trao quà tặng cho khách mời
11 9h45 Bế mạc chương trình

tunbo
06-04-2009, 10:42
dạ cháu cảm ơn vì được chú chỉ bảo ạ,đây là lần đầu cháu làm ạ,chúa còn non kém ,cháu mong chú chỉ ra lí do tại sao cháu không gây được sự chú ý không a.và cháu nên chính sửa ở điểm nào trong giao tiếp để cháu sửa chữa cho lần sau ạ.cháu cảm ơn chú!

Bài post của bạn cực kỳ cẩu thả về cách trình bày, rất nhiều lỗi từ tiêu đề cho đến bài viết - chưa bàn đến nội dung.

greenline
06-04-2009, 10:51
-Khách mời sẽ giải đáp thắc mắc và chia sẻ những kinh nghiệm đi du lịch
-Giao lưu khách mời


Theo chương trình này, theo mình khả thi hơn cả là bạn thử liên hệ và mời anhhungxadieu, kilotu, dugia,... xem sao. Bạn cũng có thể khai thác khách mời từ cựu học sinh KTQD xem. Nhưng có vẻ như tham khảo và liên hệ bên TTVN ổn hơn cả. :)

coong1
06-04-2009, 11:19
chau' xin cảm ơn 2 chú đã góp ý ạ.

dangkhoaquan
06-04-2009, 14:12
vậy mục tiêu của chương trình này là gì nhĩ

Jack Daniels
06-04-2009, 19:22
Cháu ạ.
Thú thật là đọc hết loạt bài của cháu post trong topic này thì chú e rằng sẽ chả có ai giúp cháu đâu. Lý do thì chú Mì đã nói rồi đấy


Tớ nghĩ ít nhất bạn cũng phải trình bày sơ qua chương trình đó như thế nào, do ai làm, về chủ đề gì, bạn cần giúp đỡ cụ thể về vấn đề gì ... từ đó các thành viên mới xem xét có thể giúp đỡ/tham gia chương trình được hay không chứ!

Chú chỉ nhắc cháu một điều nhỏ thôi nếu muốn lôi kéo được sự chú ý của các bạn (chỉ mới là lôi kéo sự chú ý thôi chứ chưa nói đến khoản giúp đỡ nhé) đó là trước khi cháu bấm vào nút submit reply thì cháu nên bấm vào nút preview post và đọc lại những gì cháu đã gõ nhé.

Chào cháu.

Chitto
06-04-2009, 21:48
Viết vài dòng, chẳng gì thì cũng có liên quan đến mình một tí. Hị hị.

1. Bạn nên thay đổi cách xưng hô đi. Là sinh viên Đại học rồi chứ không phải cấp 1 mà dùng ngôn từ "cháu".
Khi mọi người đọc bài có thể thấy rằng bạn không đủ tự tin, đủ "tầm" để có thể tạo sự tin cậy, và như vậy mọi người cũng không cần nghiêm túc với bạn.

2. Bạn không cho biết mục đích chương trình này để làm gì:
- Để quảng cáo cho công ty du lịch?
- Để bán tour, hoặc tạo việc làm cho sinh viên làm du lịch?
- Để khuyến khích đi du lịch bụi?
- Để khuyến khích du lịch cao cấp?
- Để thành lập câu lạc bộ?
- Để giao lưu, làm quen, học hỏi?
- Để kỷ niệm xxx năm thành lập nên làm cho xôm ?
......

3. Địa điểm tổ chức, nói với ai:
- Nói với nhân viên công ty du lịch?
- Nói với sinh viên nghèo thích đi bụi?
- Nói với sinh viên giàu thích đi đú?
- Nói với người sắp sửa làm hướng dẫn viên du lịch?
- Nói với người chưa đi và sắp đi?
- Nói với người đi nhiều và chán đi rồi?
.............

4. Vai trò của người đến nói chuyện
- Đến làm tư vấn, cố vấn?
- Đến để kể chuyện cho vui ?
- Đến để quảng cáo, giới thiệu bản thân?
- Đến để trả lời câu hỏi?
- Đến để đối đáp với doanh nghiệp du lịch, so tài đi lại?
................

Tạm thế đã.

r0sy
07-04-2009, 00:34
Bạn coong1 có thuê người viết kịch bản hộ ko :))

coong1
07-04-2009, 07:02
Coong1 xin trân thành cảm ơn mọi người đã vào đọc và nhận xet.Coong1 cũng xin lỗi các cô chú vì sự cẩu thả mong các chú bỏ qua vì là lần đầu nên còn nhiều bỡ ngỡ ạ.
Và coong1 xin được trả lời một vài câu hỏi mọi người nói ở trên.
1. Coong không nghĩ việc xưng hô cháu có nghĩa là không phù hợp với 1 SV.CÓ thể hiện tự tin hay không là do cách nói và giọng điệu(coong1 xin xem xét lại và sửa chữa).Và coong1 xưng cháu để thể hiện sự tôn trọng với các chú ở trong Phượt.
2. Chương trình tuy chưa lớn nhưng cũng không it vấn đề ,về tổng quan coong1 đã nói còn về chi tiết coong1 nghĩ phải nói chuyện trực tiếp .
3. Chương trình này là chương trình mang ý nghĩa Xã Hội là chủ yếu ( vẫn có thể “bị” coi là quảng cáo or maketing vì phải đáp ứng quyền lợi cho các nhà tài trợ)

a,Xuất phát ý tưởng:
- Từ nhu cầu thực tế của sinh viên muốn tìm hiểu về nét đẹp, văn hoá các vùng miền khác nhau trên đất nước.
- Nhiều sinh viên muốn khám phá những vùng đất mới nhưng lại không có đủ kinh nghiệm, kiến thức để tự tin trải nghiệm.
b,Mục đích-ý nghĩa:
- Cung cấp, hỗ trợ cho những sinh viên yêu các thông tin cần thiết làm thế nào để có những chuyến đi xuyên Việt mang dấu ấn riêng, an toàn, hợp lý.
- Tạo cơ hội tiếp xúc, giao lưu, kết nối giữa sinh viên với các doanh nghiệp du lịch, các thế hệ đã từng du lịch xuyên Việt…
- Nâng cao tinh thần bảo vệ môi trường vì quê hương xanh, sạch, đẹp trong sinh viên
a. Thời gian :
Ngày 21/4/2009 (dự kiến)
b. Địa điểm :
Hội trường ĐH KTQD( sức chứa hơn 300 người )
4. Người nghe ở đây chủ yếu là SV trong và ngoài trường( nhưng không phân biệt người nghe,chào đón tất cả những ai quan tâm).Con có một số nhà báo đến nghe nếu hay họ sẽ viết bài.
5. Còn về phía khách được mời với vai trò diễn giả thì có thể nói là tất cả những gì chú Chitto đề ra(chương trình đang mong tìm được vị khách mời như thế để cho chương trình thú vị và sôi nổi)
6. Về phần kich bản, CLUB(chúng cháu) đã có và đang khởi quay clip vui cho CT rất cảm ơn chú rOsy ^^(nếu chú có ý tưởng gì hay cháu mong chú tư vấn miễn phí cho SV nghèo chung cháu ạ ^^)
Coong trân thành cảm ơn mọi người mong được mọi người chỉ ra thật nhiều lỗi sai nữa Thất bại là mẹ thành công và như tác giả quyển sách“Dạy con làm giàu” - kiyosaki đã nói: thất bại + sửa sai = được đào tạo + tăng tốc. Một lấn nữa Coong1 xin cảm ơn ý kiến của mọi người.Cháu Xin cảm ơn!

dangkhoaquan
07-04-2009, 08:40
Mình xin góp ý với bạn, nếu là dành cho sinh viên thì mục tiêu đi du lịch xuyên việt qua các công ty du lịch là gần như không thể do chi phí quá cao và gần như chắc chắn sẽ có xung đột về cách tổ chức chuyến đi giữa dân phượt và các công ty du lịch. Vậy thì cần gì có các bác bên phuot tham gia, bạn cứ mời giám đốc các công ty du lịch lên nói chuyện là được rồi.Mục tiêu của bạn là hướng tới việc đi xuyên việt dành cho sv nhưng bạn thử xem ở việt nam được mấy cty du lịch cung cấp gói "xuyên việt"...? Mình nghĩ việc bạn mời một bác bên phượt lên nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến các nhà tài trợ của bạn ( vì cách đi của chúng mình khác cách đi của các cty du lịch và như thế mô hình chung là trái nhau)

thoasapa
07-04-2009, 10:51
=)) không biết "cháu" năm nay cháu bao nhiêu tuổi rùi nhỉ? Muốn "cứu" cháu quá dưng mờ từ lúc đọc topic của "cháu" xong cứ cười mãi hok nín được=))=))=)). Cháu xem tường thuật trực tiếp của "chú" Còi to về hành trình xuyên Việt đang tường thuật trực tiếp trên 4rum này mà lấy ít tư liệu và biết đâu có ý tưởng hay, cụ thể hơn để các cô chú dễ bề cứu giúp nhá!:D

coong1
07-04-2009, 11:45
dạ thưa có gì buồn cười thế ạ?????

Chitto
07-04-2009, 17:09
Ý kiến của bạn Thoasapa rất hay.

Có khi Coong1 xin số điện thoại của Còi To, rồi liên lạc trực tiếp với Còi, đến khi Còi trở về HN (chắc là trước khi tổ chức show) thì mời đến nói chuyện, nếu Còi đồng ý thì như thế đẹp cả đôi đường.

barandom
07-04-2009, 19:32
Số ĐT của Còi To ở đây này https://www.phuot.vn/showthread.php?t=3061. Nhưng đến ngày thứ 5 hãy gọi cho chắc

thoasapa
07-04-2009, 21:34
dạ thưa có gì buồn cười thế ạ?????

Chính cái kiểu nói chiện "dạ - thưa" và xưng cháu này của "cháu" làm "ta" thấy bùn cười. Nói thật nhé, phượt thì chả ai mang theo trẻ con đi được đâu=))

greenline
07-04-2009, 22:15
Chính cái kiểu nói chiện "dạ - thưa" và xưng cháu này của "cháu" làm "ta" thấy bùn cười. Nói thật nhé, phượt thì chả ai mang theo trẻ con đi được đâu=))

Đúng rồi, nhất là trẻ con như nhóc. :LL


=))

Totochan
07-04-2009, 23:10
Kính thưa các trưởng lão!
Các trưởng lão cứ nói tình trạng này " cháu" nó sợ ...tụt cả tông.
Xin các bác! Trong điều luật của phượt đâu có quy định độ tuổi đâu nhỉ? Các bác cũng lên để cho "cháu" một đường để....lách chứ!
E hèm! Theo em thì bạn này rất SV. mà SV thì cái gì không biết cứ hỏi nhưng đừng hỏi ...đao to búa lớn ....thì mất mạng. Tốt nhất hỏi cụ tỉ vào. Lúc ấy thì ghi không kịp.
Thế nhé! Chúc cậu SV này thành công. Cứ coi như là đi thi cái gì ấy nhỉ....chương trình mà có xử lý tình huống trên VTV3 có cô dẫn chương trình giọng miền nam ngọt tê lê phê ấy!! Khà khà. Cứ đi rồi sẽ tới!

Walkman
08-04-2009, 00:21
Cháu nó ít tuổi, lại là lính mới. Mong các Bác nhẹ tay cho em nó đỡ coóng ạh.

coong1
08-04-2009, 08:40
hahahahahaha thật sự là coóng hết rồi đó ạ,hahahaha thế coong1 xin thay đổi cách xưng hô ,có gì sai mong các trưởng lão góp ý nhiệt tình ạ.hahah. hết sợ rồi đó ạ kakakakakak.coong1 sẽ chủ động liên hệ với cao nhân Coi to .coong1 kính rượu các cụ ạ kakakakakakaka

coong1
08-04-2009, 08:48
uíúiúiúi dạ thưa các bậc tiền bối "võ nghệ" đầy người có thể cho tiểu bối biết tên thật của cao nhân Coi to ko ạ,gọi điện chẳng nhẽ "có phải chú Còi to ko ạ" thế thì sập ngây mất hohohohhhoho "ko tôi còi vừa "^^

chuotchitxu
08-04-2009, 08:51
Coong1 xin trân thành cảm ơn mọi người ...

Và coong1 xin được trả lời một vài câu hỏi mọi người nói ở trên.

1. Coong không nghĩ việc xưng hô cháu có nghĩa là không phù hợp với 1 SV.CÓ thể hiện tự tin hay không là do cách nói và giọng điệu(coong1 xin xem xét lại và sửa chữa).Và coong1 xưng cháu để thể hiện sự tôn trọng với các chú ở trong Phượt.

..........

Cháu Xin cảm ơn!

Coong1 xưng cháu để tôn trọng với các chú thôi.
Các cô xê ra cả đê :LL

Còi To
08-04-2009, 09:02
Huc huc Còi To giờ thành còi tịt rồi.

Nhìn qua cái list bạn hỏi thì hình như bạn chưa định hình thành một cái chủ đề nào cả. Mình nghĩ xuyên việt chỉ là 1 khái niệm chung chung thôi. Bạn xuyên việt tìm hiểu văn hóa vùng miền 1 cách, đi đo đường 1 cách, đi oánh dấu đường 1 cách, xuyên việt theo kiểu ngồi trên xe đến giờ có người gọi đi ăn cơm nhắc nhở đi ngủ 1 cách.... kiểu kiểu như vậy. Mỗi mục đích đi nó có 1 sự chuẩn bị khác nhau hay bạn gọi là hành trang nó khác nhau cấp độ hành trang nó khác nhau. Trên diễn đàn mình dc nghe về nhiều bác xuyên việt cùng năm tháng lắm :p Bạn định viết hay định trình bày về cái gì thì tìm tới các bô lão trên phuot.com những cái mình tạm nhắc đến đều có lão làng cả đấy :D

coong1
09-04-2009, 18:38
dạ dạ dạ coong1 xin hỏi các bậc tiền bối là :
- tại sao nên đi "Xuyen Việt"( vì lý do gì và có thú vị gì)
- những khó khăn của 1 chuyến đi XV là gì ạ
+ an ninh
+ tiền bạc
+ thời gian
+ sức khỏe
+xe cộ
+ lộ trình
+ ăn uống
+ ngủ nghỉ
+du lịch( làm thế nào để tận hưởng cacnhr đẹp đúng nghĩa là du lịch ý ạ,coong1 nghĩ nếu không biết cách thì không được gọi là du lịch nữa mà thành đi dạt vòm ^^)
+ sự cố không lường tới,(cóa cả cách xử lý càng tốt ạ)
+ cách ăn nói có làm ảnh hưởng gì với từng vùng miền đi qua không ạ
+ Đồ đem theo
+ Quay về ( đi tàu về hay tua lại lộ trình)
....có gì các trưởng lão bổ sung giúp tiểu bối ạ:help:help

- Và các trưởng lão có câu chuyện nào bún cười liên quan đến khó khăn trên đường đi có thể kể cho coong1 được không ạ
- Đi kèm những khó khăn coong1 mong các trưởng lão nói luôn kinh nghiệm của mình được không ạ chương trình của chúng coong1(^^) ,muốn đề cập đến 1 chuyến Xuyên Việt thật sự ko phải là du lịch nửa vời nhu bác Coi to đã cảnh báo đâu ạ. thanks mọi người ạ .. aaaaaaaaaaa Bác Coi to ơi bao giờ bác về thế ạ ...... :L
Có Phượt Thánh nào có thể nói rõ tên của cao nhân về xuyên Việt trong Phuot.com được không ạ.???:(
Hôm nay coong1 ngồi gọi điện mời tài trợ ức chế thế không biết, hợp tác chứ có xin không đâu mà...hầy. bí quá coong1 lại lên phuot.com tu luyện võ mồm để dễ mời tại trợ hơn, các sư phụ có món gì dạy cho coong1 với ạ :Dam:Dam:Dam( co 2 công ty đồng ý 50% rồi ,cần đàm phán thêm chút xíu hĩ hĩ)

Sobek
09-04-2009, 21:10
dạ dạ dạ coong1 xin hỏi các bậc tiền bối là :
- tại sao nên đi "Xuyen Việt"( vì lý do gì và có thú vị gì)
- những khó khăn của 1 chuyến đi XV là gì ạ

+du lịch( làm thế nào để tận hưởng cacnhr đẹp đúng nghĩa là du lịch ý ạ,coong1 nghĩ nếu không biết cách thì không được gọi là du lịch nữa mà thành đi dạt vòm ^^)




......chắc ý bạn này là vì sao mọi người thích đi xuyên Việt......chứ ở đây làm gì có cái gì nên hay không hả giời, hic......

......đi du lịch mà cũng phải đúng cách này nọ nữa thì mệt nhờ......mà hỏi được những câu như thế này là đã làm mất ý nghĩa của việc đi du lịch rồi đấy bạn ợ......

.......làm một chương trình như thế này chỉ cần chịu khó đọc và tìm tòi là có vô số kinh nghiệm của những người đi trước, rồi thì liên hệ với họ mà xin ý kiến hoặc xin phép dùng tư liêụ của họ cho chương trình......chứ lập hẳn 1 topic thế này, nghe chừng bạn làm chương trình nhưng lại chả có phương hướng và kiến thức cơ bản gì hết......

coong1
09-04-2009, 21:10
nhu anh acc da~ noi rieg cho coong1 biet chuong trinh` nay sẽ đổ vỡ , coong1 muôn biết lý do được không ạ,mọi người cho coong1 thật nhiều lời khuyên nhé. Thanks mọi người:D:D:D:D:D:D

coong1
09-04-2009, 21:28
anh sobek ơi, câu hỏi của coong1 nó đúng ra là " du lịch xuyên việt tại sao không ? "
dạ coong1 có đọc và hỏi đây cũng là một cách hỏi phải không ạ,và coong1 đợi những câu trả lời từ các chuyên gia ạ,coong1 hỏi không mang y' nghia~ khuôn đúc , máy móc mà là hỏi để biết về kinh nghiệm của các bác đi trước chứ không hỏi công thức. VD như ngắm cảnh nơi này vào tầm nào trong ngày để thấy được sự lung linh huyền ảo ^^ (đẹp đẹp đẹp...) đúng không ạ

tichuot
09-04-2009, 21:32
nhu anh acc da~ noi rieg cho coong1 biet chuong trinh` nay sẽ đổ vỡ , coong1 muôn biết lý do được không ạ,mọi người cho coong1 thật nhiều lời khuyên nhé. Thanks mọi người:D:D:D:D:D:D

Trời ơi, bao nhiêu đó mà em không thấy Project của em bị đổ vỡ hả?
Cái mà anh muốn nói là em phải xác định mục tiêu của em rõ ràng cho talk show này. Em được tài trợ bởi các công ty du lịch nhưng em muốn được các anh chị tư vấn cho em. Thật sự rất khó vì: Các công ty DL thì tổ chức tour hoàn toàn khác xa với cách thức đi phượt của mọi người. Theo quan điểm phượt của anh thì " Ngon bổ rẻ và ít người biết đến thì đi. chứ không để túi tiền cho công ty du lịch xài đâu.

Sobek
09-04-2009, 22:27
anh sobek ơi, câu hỏi của coong1 nó đúng ra là " du lịch xuyên việt tại sao không ? "
dạ coong1 có đọc và hỏi đây cũng là một cách hỏi phải không ạ,và coong1 đợi những câu trả lời từ các chuyên gia ạ,coong1 hỏi không mang y' nghia~ khuôn đúc , máy móc mà là hỏi để biết về kinh nghiệm của các bác đi trước chứ không hỏi công thức. VD như ngắm cảnh nơi này vào tầm nào trong ngày để thấy được sự lung linh huyền ảo ^^ (đẹp đẹp đẹp...) đúng không ạ

......mẹ ơi, thế thì cái gạch đầu dòng đó phải là "thời điểm" mới đúng......mà lày đồng chí, tớ là xx nhá :T......

r0sy
09-04-2009, 23:43
Anh bảo, cậu thử liên lạc với bác hoangbquang trên này xem, đi xuyên Việt như đi chợ í, may ra he he

susu
10-04-2009, 09:37
Anh bảo, cậu thử liên lạc với bác hoangbquang trên này xem, đi xuyên Việt như đi chợ í, may ra he he

Anh r0sy đẹp chai ơi :L,em tưởng chị hoangbquang còn trẻ lắm mà ??

loakenden
10-04-2009, 11:06
Cho iem hỏi bạn coóng 1 phát: bạn đã đọc các topic khác trong Phượt chưa nhỉ?

r0sy
10-04-2009, 11:17
Anh r0sy đẹp chai ơi :L,em tưởng chị hoangbquang còn trẻ lắm mà ??

Không kưng ạ :L, chị hoangbquang già rồi, nhưng vẫn xì tin

Chị í là người giương cao cờ đầu trong việc xuyên Việt với khẩu hiệu "Đi để cảm nhận, đi để khám phá bản thân mình". Nhưng hình như mãi chưa khám phá xong, vì anh thấy chị ấy cứ lượn suốt ngày suốt tháng à.

Anh Già
10-04-2009, 11:34
Chú Rosy phổ biến cho em Coóng cách đi xuyên Việt bằng xe đạp đi chứ, còn nhẹ nhàng hơn đạp xe leo núi mà :))

tichuot
10-04-2009, 15:52
Không kưng ạ :L, chị hoangbquang già rồi, nhưng vẫn xì tin

Chị í là người giương cao cờ đầu trong việc xuyên Việt với khẩu hiệu "Đi để cảm nhận, đi để khám phá bản thân mình". Nhưng hình như mãi chưa khám phá xong, vì anh thấy chị ấy cứ lượn suốt ngày suốt tháng à.

Tấm thân ngọc ngà để người khác khám phá chứ mình khám phá chi anh ? uổng phí nắm nuôn á? :LL:LL

coong1
10-04-2009, 23:19
các bác đã có kinh nghiệm đi du lịch có thể cho coong1 biết 1 vài địa chỉ (nhà nghỉ,nhà ăn, ....) trong từng khu vực địa danh du lịch không ạ(những chỗ giá cả phải chăng ý ạ ^^)

nthn1989
11-04-2009, 06:56
các bác đã có kinh nghiệm đi du lịch có thể cho coong1 biết 1 vài địa chỉ (nhà nghỉ,nhà ăn, ....) trong từng khu vực địa danh du lịch không ạ(những chỗ giá cả phải chăng ý ạ ^^)

Trên diễn đàn đầy ra đấy sao không đọc mà hỏi mãiX(. Ai mà biết bạn định đi đâu để trả lời :T, hổng lẽ đưa ra một danh sách dài cả trăm trang cho toàn bộ các vùng trên cả nước để bạn lựa. Tớ thấy hình như là bạn muốn chơi nổi trên cái Topic này hơn là hỏi để biết vì thấy bạn cứ hỏi những điều vớ vẫn mãi, và khi đã có người trả lời bạn vẫn cứ lặp lại.

coong1
15-04-2009, 00:36
mèng ơi mèng xem lại đi tôi đâu có như mèng nói.tôi hỏi nhưng mọi người vẫn chưa trả lời nên hỏi lại mà. gì mà nói người ta như thé

alias.noodles
15-04-2009, 07:39
mèng ơi mèng xem lại đi tôi đâu có như mèng nói.tôi hỏi nhưng mọi người vẫn chưa trả lời nên hỏi lại mà. gì mà nói người ta như thé

Ý bạn nthn1989 là mỗi thành viên nên đọc bài và tự tìm câu trả lời từ những bài viết đã có trên diễn đàn trước khi đặt câu hỏi.

Cũng xin lưu ý đây không phải là diễn đàn chuyên về "Hỏi Đáp" cho nên chúng tôi không có "nghĩa vụ" phải trả lời mọi câu hỏi của bạn đâu nhé

Chúc bạn sớm tìm được câu trả lời!

pvnguyen
15-04-2009, 08:08
Đề nghị treo em này lên cột điện vì hỏi nhảm và lười search làm hao tốn tài nguyên forums và thời gian của member

Hố hố


mèng ơi mèng xem lại đi tôi đâu có như mèng nói.tôi hỏi nhưng mọi người vẫn chưa trả lời nên hỏi lại mà. gì mà nói người ta như thé

Anh Già
15-04-2009, 08:20
Đề nghị treo em này lên cột điện vì hỏi nhảm và lười search làm hao tốn tài nguyên forums và thời gian của member

Hố hố

Ấy ấy không nên không nên (NT) Có nên là nên hướng dẫn bạn Coong1 này sang bên wesite ph .net đặt câu hỏi cho bạn yeuhanoi, tha hồ mà đòi hỏi, yêu sách mấy câu trả lời =))

dangkhoaquan
15-04-2009, 08:26
nói chung bạn coong1 nên hiểu đây là một diễn đàn dành cho những người ít nhiều có 1 chút am hiểu về du lịch và ko sợ máy tính hỏng, chắc bạn không dám mày mò lục lọi khắp diễn đàn này vì sợ bấm vào topic nào, topic nấy sẽ nổ một phát đúng ko? Nói chơi thôi nhưng đúng là bản thân mình dù chat với bạn nhiều lần rồi vẫn ngán đến tận cổ những câu hỏi vu vơ của bạn, bạn nên chịu khó đọc tìm hiểu cấu trúc của diễn đàn thì sẽ thấy những thông tin mình cần ở đâu

dungph
15-04-2009, 10:17
bác già nói khí đúng! qua bên đó đất rộng người thưa tha hồ mở topic hehehe!:T

ViFiMan
15-04-2009, 22:43
nói chung bạn coong1 nên hiểu đây là một diễn đàn dành cho những người ít nhiều có 1 chút am hiểu về du lịch và ko sợ máy tính hỏng, chắc bạn không dám mày mò lục lọi khắp diễn đàn này vì sợ bấm vào topic nào, topic nấy sẽ nổ một phát đúng ko? Nói chơi thôi nhưng đúng là bản thân mình dù chat với bạn nhiều lần rồi vẫn ngán đến tận cổ những câu hỏi vu vơ của bạn, bạn nên chịu khó đọc tìm hiểu cấu trúc của diễn đàn thì sẽ thấy những thông tin mình cần ở đâu

Đọc xong 6 trang liền, tớ vẫn không hiểu bạn Coong1 có vấn đề gì không, khi xông vào nhà mà không hiểu gia chủ, mà vào chỉ để hỏi mấy câu hỏi đỉa vu vơ, không lẽ có khi coong1 cũng không hiểu mình là ai nữa???

coong1
18-04-2009, 01:13
hê. xin lỗi mọi người về những câu hỏi vu vơ.Coong1 cũng đủ nhận biết mình là ai,Vì coong chẳng biết gì về du lịch, du lịch bằng đi chơi>> hết! đâm ra lọ mọ đi hỏi thêm mong nhận được câu trả lời nhanh hơn là ngồi đọc hết web này nhưng cũng khó .coong1 thì bỡ ngỡ hiểu it còn mấy bác ở đây thì có thể nói là chỉ thích nói chuyện với người hiểu nhiều ít nhất là về "đi chơi ".bác acc nói cũng đúng nhưng vẫn còn sai.máy tính hỏng thì sửa nhưng time đi thì bye .coong1 có nói chuyện với bác acc và qua ngôn từ bác dùng thì coong1 cũng nhận ra chút it về cá tính.Nói chuyện với người khác không nhất thiết phải hạ thấp người khác xuống,như coong1 cũng đọc được it chữ biết rằng ăn nói sao để người khác hiểu ra vấn đề mà ko có cảm tưởng bị hạ thấp mới là khôn khéo,đối xử với người khác như mình muốn người khác đối xử với mình.Dù sao cũng cảm ơn về những lời nhận xét của các bác

coong1
18-04-2009, 01:27
coong1 thật sự mong các bác thông cảm vì thời gian hạn hẹp cộng thêm thói xấu ở các web khác để lại, coong1 chưa đọc hết mà đã đi hỏi,mọi người xi xoa cho coong1,chắc chắn không có lần sau đâu ạ,coong1 phải biết sửa sai chứ ạ ^^

Primera
18-04-2009, 22:45
Mình đọc qua đọc lại 1 lúc thì thấy: Bạn cóng này tự nhiên được (bị) giao 1 nhiệm vụ bất khả thi, vì:
- Bạn không có khả năng tổ chức công việc.
- Bạn không biết cách đặt câu hỏi.
- Bạn chưa đi thực tế bao giờ.

Mình hơi lạ, là làm sao bạn lại câu được tài trợ, chắc có chống lưng ?!

Thế nên bạn ấy mới lên đây mục đích để kiếm 1 người nào mà có thể làm thay luôn hộ bạn ấy cái thóocxâu kia thì tốt quá !

Ăn chia sao đây, nếu ngon thì mình nhẩy vào làm phát !

tichuot
19-04-2009, 00:44
bạn nên liên lạc với yeuhanoi thì bạn ấy sẽ giúp bạn đấy.=)):LL

dangkhoaquan
19-04-2009, 14:06
hê. xin lỗi mọi người về những câu hỏi vu vơ.Coong1 cũng đủ nhận biết mình là ai,Vì coong chẳng biết gì về du lịch, du lịch bằng đi chơi>> hết! đâm ra lọ mọ đi hỏi thêm mong nhận được câu trả lời nhanh hơn là ngồi đọc hết web này nhưng cũng khó .coong1 thì bỡ ngỡ hiểu it còn mấy bác ở đây thì có thể nói là chỉ thích nói chuyện với người hiểu nhiều ít nhất là về "đi chơi ".bác acc nói cũng đúng nhưng vẫn còn sai.máy tính hỏng thì sửa nhưng time đi thì bye .coong1 có nói chuyện với bác acc và qua ngôn từ bác dùng thì coong1 cũng nhận ra chút it về cá tính.Nói chuyện với người khác không nhất thiết phải hạ thấp người khác xuống,như coong1 cũng đọc được it chữ biết rằng ăn nói sao để người khác hiểu ra vấn đề mà ko có cảm tưởng bị hạ thấp mới là khôn khéo,đối xử với người khác như mình muốn người khác đối xử với mình.Dù sao cũng cảm ơn về những lời nhận xét của các bác

cám ơn chú, nhưng chú chưa phải là đối tượng làm anh phải hạ thấp giọng và khôn khéo khi nói chuyện.Tính anh thẳng "chê là chê, ghét là chửi, dốt là nhận" chứ chẳng phải nể nang ai cả .Cuộc sống ở xã hội bên ngoài chưa đủ mệt vì cơm áo gạo tiền hay sao mà khi mình vào net mình phải che dấu tính cách của bản thân mình. Chat với em cũng nhiều, nhưng rõ ràng là bọn em thiếu thực tế cái gì cũng dựa trên lý thuyết và phỏng đoán, mà thiếu đi những bước dự đoán rủi ro. Một chương trình cũng như một chuyến đi luôn phải lường trước những tình huống có thể xảy ra. Bọn em đúng là quá thiếu thực tế và cũng may là chương trình bọn em không có tài trợ và tạm thời chưa thực hiện được vì đó là một dịp để bọn em nhìn lại mình, nhìn lại chương trình, ý tưởng của mình.Điểm yếu nhất của chương trình của em là phụ thuộc vào tài trợ, nhưng cái sản phẩm của em đem lại lợi ích gì cho nhà tài trợ thì em lại trả lời quá chung chung, người ta bỏ tiền ra ở mọi lúc mọi nơi đều để đạt được câu hỏi"người ta được cái gì?" vậy mà em đem cái plan dang dở chưa hoàn thiện của của em đi xin tài trợ anh đã nói từ lúc đầu là rất liều.Xin tiền của người ta đâu dể hả em, nhất là trong thời buổi hiện nay.Hãy về làm lại cái plan của em đi và đợi thời cơ.
To all: chương trình của em nó đã phá sản do ko tìm được nhà tài trợ, chắc mod lock cái topic này là được rồi

Chitto
19-04-2009, 17:04
Đọc xong 6 trang liền, tớ vẫn không hiểu bạn Coong1 có vấn đề gì không, khi xông vào nhà mà không hiểu gia chủ, mà vào chỉ để hỏi mấy câu hỏi đỉa vu vơ, không lẽ có khi coong1 cũng không hiểu mình là ai nữa???

Bạn nói hơi quá. Trong này thì không có "gia chủ" và cũng không có "khách". Chỉ có người đã đăng ký nick, người chưa đăng ký nick, người có chức năng quản lý và người không / chưa có chức năng quản lý thôi.

Một sự kiện khi chưa có kinh nghiệm tổ chức mà bị hủy, hoặc chưa thành công cũng là chuyện bình thường. Quan trọng là từ đó rút kinh nghiệm để lần sau tổ chức và tổ chức thành công.

Theo tôi, để có thể tổ chức được cuộc nói chuyện như thế, thì trước tiên bạn cũng phải là người có kiến thức nhất định, am hiểu nhất định về Du lịch đã. Chưa đủ thì ngay cả định làm gì, làm như thế nào cũng không rõ, sẽ khó mà thành công được.

Nheva
23-04-2009, 13:41
Đọc qua vấn đề của bạn Coong , mình cảm giác bạn làm nhầm nghề (nếu bạn là nhà báo thì càng tệ), vì:
1/ Bạn ko biết cách đặt vấn đề , trình bày tối như hũ nút
2/Bạn viết sai chính tả 1 cách thô thiển (trân thành)
3/Bạn chắc mới vào nghề ,còn trẻ (nên mới xưng cháu) mà đã chưa học thành nghề đã học ăn bớt, chỉ muốn ngồi một chỗ hỏi và hỏi, bạn định trở thành nhà báo salon chắc?
4/ Bạn quá lười nên không chịu và không có niềm vui tìm tòi , tra cứu, khám phá ( chỉ ngay trong 4rum này thôi mà bạn cũng chẳng chịu tìm hiểu)

Nhân đây , mình cũng khuyên các bạn phượt và cả ttvn nhà mình rằng nên tránh xa các nhà báo trẻ định phỏng vấn hỏi chuyện các bạn qua tel, mail, chat, 4rum... nhé. Đừng dung dưỡng cho cái thói lười biếng của họ và nguy hiểm nhất là vì thế họ sẽ cho ra đời những bài báo nhẹ thì kiểu chuồn chuồn đạp nước, mà tệ thì là méo mó , xuyên tạc, chắp vá. Nếu có trả lời trực tiếp thì cũng nên đề nghị cho xem lại bản cuối trước khi in, ko thì có cơ thành trò cười đấy.
Mấy tháng trước và mới hôm qua đây mình đã phải "tống tiễn" 2 bạn nhà báo "chuồn chuồn đạp nước" kiểu đó rồi. Hix, các bạn ấy cứ tưởng nghe nói được lên báo là mọi người hám lắm í.
Xin lỗi nha:T

Syringa
27-04-2009, 16:16
Ui em mới đọc topic này lần đầu mà đã thấy choáng!
Không hiểu sao thấy cái bạn Coóng... ấy tồi tội thế nào ý. Chắc bạn ý cũng phải có khơ khớ kinh nghiệm lướt Net rùi nên vào đây mới lớ ngớ thế, các bác không thông cảm thì thôi lại ném đá thẳng tay... bạn ý trẻ người non dạ fight :Dam against thành ra xôm chợ =)))
Em là em kết chính cái "ruột ngựa" của đồng bào phượt nhà mình, dưng mà nhiều người vào đây ko quen lại thấy "khó chơi" + cành cao quá, cứ tưởng nhà mình hợm hĩnh, khinh người... :D Cơ mà hỉu lầm cả thui, mọi người nghĩ thoáng chút cho vui cả làng, nha? ;)
@Coong1: Mình tán thành ý kiến của bác Mỳ (thừn tượng mà lại), nếu bạn muốn show 1 thread thu hút đủ để mọi người giúp đỡ, trước hết bạn phải list ra cụ thể bạn muốn nhờ giúp cái gì, để làm gì... Chớ nên chung chung hoặc tham quá vì sẽ chẳng ai chọn lựa giúp bạn, nhất là trong 1 lĩnh vực vừa rộng vừa phức tạp như du lịch Việt Nam (bạn có tin dù đi đến cả cuộc đời, ối nhà thám hiểm vẫn chẳng biết hết những mảnh đất mình đã đi qua và không ai trong chúng ta dám đảm bảo mình đã hiểu "đủ", dù chỉ là cái thành phố chúng ta đang sống?)
Lấy ví dụ: bạn muốn lượn 1 vòng Hà Nội, thời gian tạm quy là 1 ngày, tối về nhà ngủ (trừ bớt cái khoản nhà trọ qua đêm), phương tiện là "xế", điếc nổ đều được dưng mà "đồ nhà" (miễn tiếp khoản booking + hành lý + các vấn đề sức khỏe như say xe, tim mạch, bảo hiểm,...): 1-Vấn đề tài trợ = xin bố mẹ, người thân (dễ giải quyết hơn xin người ngoài rùi nhé); 2- Lên lịch trình: đi đâu, làm gì (chỉ nên chọn 1 giữa việc tour các quán hàng ăn, đếm số rạp chiếu film, tổng quát tình hình lê la vỉa hè, điểm danh các dạng cafe, nếm mùi salon thư giãn, chụp ảnh danh lam thắng cảnh, giựt dọc các tuyến đường tốc độ,... hay đơn giản là chỉ để kiểm chứng cái bản đồ thành phố mua 5k trong hiệu sách Ba Đình), rõ ràng là bạn không thể làm được nếu có quá nhiều dự định, hoặc làm được nhưng qua loa thậm chí còn lướt quớt y như khi đọc mấy cuốn "Dạo quanh phố phường" phát miễn phí của hãng Du lịch vậy; 3- chuẩn bị: nếu là đi xem film thì nhớ mang kính, muốn khám phá ẩm thực thì chớ ăn sáng nhiều, chụp ảnh thì phải review cái camera cho kỹ, còn muốn "đua" thì phải đo lường con xe của mình kẻo... đo đường :D; 4- Tỷ lệ rủi ro: tắc đường, móc túi, kẹt xe, bị nhờ vả, nếu có bạn cùng đi thì security rate phải lên theo cấp số nhân vì có thể cả lũ đều... lạc đường khi cùng đâm đầu vào 1 cái ngõ lạ hoắc, hoặc lỏi ra 1 đứa rành đường nhưng háo thắng --> tách nhóm hại cả lũ còn lại phải trùng trình/ xé lẻ đi tìm... Nói chung là vô vàn tình huống dù đường thì nhỏ + ngắn như... sợi chỉ
Bạn thấy không? Chỉ một thành phố đã rắc rối thế, đằng này bạn ôm cả 1 chương trình "xuyên Việt" thì như... khỉ Tề Thiên ôm cả dãy Ngũ Hành Sơn vậy. Đến như các bác chuyên nghiệp trên này cũng ít dám liều như bạn (c)
Còn về mặt từ ngữ + cách ăn nói của bạn thì mình xin miễn góp ý. Nếu bạn có ý định đi xuyên Việt để học hỏi "lời ăn tiếng nói" đồng bào mình thì... đây quả thực là 1 ý hay, hoan nghênh bạn!
Tiện nhắc luôn về vấn đề thời gian: Như quan điểm của bạn, mình có thể hiểu sinh viên trăm công nghìn việc và hoàn toàn có thể đưa ra câu hỏi để được tư vấn. Nhưng các bác trên này cũng công ăn việc làm + gia đình + nhà cửa + con cháu + các kế hoạch đam mê phải tính toán. Trừ "đại ca" YHN có trình độ Ctrl C + Ctrl V siêu đẳng ra, hiếm có ai pro đến mức đọc lại những bài... mình đã viết rồi edit + tổng hợp phục vụ cho cái kế hoạch... mù mờ của 1 mem mới mà... mình thậm chí còn chả hiểu làm thế để làm gì. Nếu bạn đặt câu hỏi kiểu như: "Ở Đà Lạt có cung đường nào đi hết tất cả các cánh đồng hoa?" hoặc "Đi Tây Bắc cần chú ý những gì để đảm bảo an toàn mà vẫn vui?" thì chắc chắn các bác trên đây sẽ sẵn sàng share cho bạn những thông tin "trên cả mong đợi" đấy (NT). Các bác ý lập ra VietDu cái chính cũng là để share + tán gẫu cho thỏa chí tang bồng của dân ngao du trời biển, kết bạn 4 phương chứ chẳng ai vào đây để show hàng "hộ chiếu chi chít visa" hay khoe khoang kiến thức gì cả. Nếu bạn chịu dành ra 30' - 1 tiếng theo đuổi 1 topic nào đó thì sẽ thấy ngay cái fair-play + humor của nhà mình
Mình hy vọng bài viết này chỉ là 1 opinion công tâm, không hề có ý định xỏ xiên hay đá đểu ai hết. Mong nó giúp ích cho bạn. Thân mến

silence_night
27-04-2009, 21:42
Thiệt tình là mình cũng chwa hiểu bạn Coong1 ấy muốn gì. có lẽ IQ của mình có vấn đề rùi.:gun

Bichtit
01-05-2009, 21:54
Tui thấy phải khen bạn trẻ này chứ nhỉ? :D Không biết gì về du lịch vậy mà dám nhận làm chương trình về du lịch. Tui thấy lạ là tại sao bạn lại được giao phụ trách cho chương trình này nhỉ? Còn nếu không phải là phụ trách mà là cộng tác viên thì việc bạn lên các diễn đàn tìm kiếm tư liệu cũng là một công việc quan trọng. Vậy mà,...cách tìm kiếm TL cũng thật khó hiểu.
Báo hình còn mệt hơn báo viết nhiều vậy mà ngay cả cách viết bạn cũng chưa ok lắm. Mà cách đặt câu hỏi cũng rất quan trọng cho người làm báo đó...
Mong bạn đừng tự ái, cố lên nhé. Biết đâu mai sau tui có một chuyến đi thú vị nhờ xem chương trình của bạn.

coong1
04-05-2009, 16:46
Sorry cả nhà! thời gian vừa rồi Coong phải thi và hỏng mạng nên không lên đọc được những lời nhận xét trân thành của mọi người, có nặng lời có động viên ... Coong xin cảm ơn mọi người và nhất là chú Chitto và Syringa. Cháu đã biết phần nào những điểm cần phải sửa, Coong mong lần sau lên lập 1 topic sẽ không tái phạm những lỗi nêu trên. Và mọi người ơi ! Coong không theo nghề du lịch, Coong không có khả năng "nhà báo" Coong chỉ là 1 SV kinh tế ("thực tế" còn chửa có được là bao) ,nhưng qua topic này kinh nghiệm chắc cũng gia tăng rồi hi hi :D:D

Coong xin nói với anh acc quan điểm của Coong rằng: Net cũng là 1 môi trường XH tồn tại văn hóa, thế giới ngày càng thu hẹp nhờ internet, con người ngày càng sống và làm việc trên mạng nhiều hơn vậy tại sao anh acc lại phân biệt đối xử với 2 "thế giới" này? Em nghĩ ở cả 2 nơi chúng ta đều nên có thái độ, ưng xử như nhau (có thể trên net hạn chế hơn 1 chút vì chỉ là văn viết) ở cả 2 nơi "cách ứng xử" đều phải được đặt lên hàng đầu.

Tính anh thẳng điều đó là không xấu nhưng để được coi là tốt thì cũng khó , công bằng mà nói trong cuộc sống đâu phải mình luôn nói thẳng vào mặt người khác mà không suy nghĩ nặng nhẹ, suy nghĩ cho người đối diện,các cụ đã dạy" uốn lưỡi 7 lần trước khi nói" cũng có ý răn con cháu phải để ý lời ăn tiếng nói. Em biết vì IQ em thấp (như mọi người từng ám chỉ) nên làm anh bực mình, làm anh khó chịu nhưng ai cũng nên được tôn trọng đúng không ạ, và hơn nữa bề trên dạy bề dưới cũng vẫn là giao tiếp giữa 2 con người với nhau.Em đâu dám bảo anh phải hạ thấp giọng khi nói chuyện với em, còn "khôn khéo"...? Em không nghĩ khôn khéo trong giao tiếp là phải phân chia đối tượng. Nói cho người ta phục, cho người ta nể chứ đâu chỉ nói để cho người ta "vui" đúng không ạ.

Chitto
04-05-2009, 17:10
Hì, ít ra Coong1 cũng đã "dám làm" dù chưa chắc đã được hay không. Tôi thì tôi đánh giá điều này cũng rất tích cực.

Điều thứ hai là mặc dù bị "đánh" te tua nhưng Coong1 vẫn không bị nản, không "bỏ đi" - như cách mà nhiều người làm sau khi bị nhận xét đánh giá. Đó cũng là điều tích cực, đáng ghi nhận đấy chứ.

Chẳng qua là khi bắt đầu làm, bạn chưa có được định hướng, cũng như phương thức. Bản thân CLB mà bạn tham gia có lẽ cũng chưa có kinh nghiệm gì mấy, nên giao cho bạn một việc quá sức và chưa phù hợp. Hoặc giả CLB cũng chưa biết phải làm gì.

Bạn làm tôi nhớ lại hồi sinh viên, cũng năm thứ nhất, mấy người từ các trường khác nhau muốn lập một CLB vừa là giao lưu, vừa là làm công tác xã hội, đóng góp và kinh doanh nhỏ để có nguồn thu cho việc từ thiện. Cũng tìm hiểu, liên kết, tổ chức này nọ, cũng đến các quán café sinh viên, giao lưu với học sinh cá biệt, giao lưu với làng này làng kia.... Túm lại còn mong muốn điều to tát và hoành tráng hơn bạn nhiều. Mà thực tế trong tay gần như không có gì cả.

Sau đó thì sập tiệm, tất nhiên rồi. Nhưng để lại kỷ niệm rất vui, rất đáng nhớ.

Không ai chê trách chúng tôi khi đó, ngoại trừ chính chúng tôi với nhau. Hồi đó chưa phát triển mạng và cộng đồng mạng như bây giờ đâu, để mà nghe nhận xét đánh giá hoặc tư vấn giúp đỡ gì.

Nếu bạn vẫn còn nhiệt huyết với CLB của trường, hãy cứ tiếp tục, và bắt đầu cái mới, có thể từ việc cụ thể hơn, đơn giản hơn, nhé.

Chúc thành công.

coong1
06-05-2009, 00:38
coong1 rất rất cảm ơn chú chitto, nếu coong mà bỏ đi vì những lời nhận xét trên thì quả thực quá uổng công mọi người,coong nhận thức được điều đó.Coong1 cũng đồng ý với chú chitto rằng clb coong1 tham gia và cả coong1 còn thiếu kinh nghiệm,điều thành công lớn nhất khi coong1 tham gia vào clb cũng chính là nhận ra được clb và coong đang thiếu "cái gì".Chương trình vẫn diễn ra vào ngày 9\5 tới cho dù không có tài trợ,mọi người trong clb đều đã chuẩn bị tinh thần cho 1 thất bại,chuẩn bị này là để "dình" những sai lầm để sửa." sai lầm + sửa chữa= tăng tốc và được đào tạo" vẫn là phương châm sống của Coong. Coong rất mong với chương trình sau sẽ được Phượt gia khen nhiều hơn chê ^^.CẢm ơn mọi người rất nhiều ...!!

hihihi trong quá trình làm chương trình này thực sự coong học được nhiều điều ,nhờ chương trình coong mới mò mẫm dò dẫm vào Phượt và rồi được góp ý rất nhiệt tình,nhờ chương trình mà lần đầu tiên coong biết thế nào là đi mời tài trợ...thực sự trong lần này coong thu được nhiều hơn mất!:L:L

Chitto
10-05-2009, 10:49
Chương trình vẫn diễn ra vào ngày 9\5 tới

Không biết chương trình thế nào rồi?

Hôm đó tôi không ở HN, chứ không thì cũng ghé qua để xem và ủng hộ tinh thần các bạn. Dù gì cũng là "người nhà" cả !!!

coong1
10-05-2009, 21:24
hi hi hi hi,Chương trình không đến nỗi thất bại thảm hại nhưng để nói là thành công thì còn xa lắm ạ :D:(
Nhờ khách mời là anh Minh (chinh phục đỉnh everest) và anh Trường bên hành trình xanh(đạp xe xuyên Việt); tài ăn nói của chị MC hàng đầu trường KTQD;đội võ thuật Lâm Sơn Động với tiết mục đập dừa bằng tay, nhấc sô nước bằng mắt:gun:gun;các ca sĩ nghiệp dư đến từ Dh Xây Dựng,clb MEC(DH KTQD) và với sự góp mặt của các bạn sinh viên nhiệt tình ,năng động ,vui tính(tham gia vào phần game của CT) đã góp phần làm CT để lại ấn tượng đối với tất cả khách mời,khán giả và tất nhiên cả các member Du Lich Tre.Nhung 1 diều không ngờ của cả DLT là "Sêp Vàng" (cựu chủ Nhiệm) đã lẳng lặng ngồi hang ghế khán giả để rồi đến cuối cùng cho 1 câu chỉ 1 câu ....(T.T) "các em làm CT gì thế " hic hic ,so vời CT của SEP y' thì công nhận là thua xa nhưng sao nặng lời quá Sep ơi hêy!. thôi thì cũng đã thu được 1 'đồng' kinh nghiệm. Nhưng có 1 chuyện không thể giải thích được là vần đề Âm thanh (trong mọi CT của DLT đều ko ổn) cho dù đã chuẩn bị rất kĩ và không khác gì các CLB khác tại địa điểm tổ chức nhưng họ thì không sao mình thì te tua pó tay:shrug::shrug: ...
Thế là cũng xong đây là 1 kỉ niệm khó quên ,nhớ cái lục mọi người tất bật chuẩn bị trước giờ chạy Ct,nam thì bưng bê đồ mướt mát mồ hôi,nữ thì quét quet lau lau nhễ nhại "hôi mồ",Sep Tú thì phải tranh cãi mãi vời cài bà trông hội trường,các Sep "nhỏ" Linh,Hằng thì nhí nha nhí nhảnh( xã giao) vời 3 anh 2 chị khách mời....
Phải nói là Vui ,quá vui ^^!!. Coong xí 1 tiết mục guitar đệm hát thế là ngồi ôm đàn thẩm âm sau khi bưng bê( cũng nhiều ..mà cũng không nhớ it hay nhiều nữa hĩ hĩ) cuối cùng bị cắt không được "khoc" tiết mục đó tiếc nhẩn ngơ hơ hơ hơ........(vì hết giờ chứ không phải không hay mọi người nhá)
Tinh hình là thế chú Chitto à coong1 có phấn khich kể truyện thì chú chitto cùng những ai đọc được bỏ qua ạ.Trân thành cảm ơn mọi người !!:L

Syringa
11-05-2009, 13:24
Hà hà, tớ công nhận là cái CT kiểu này 100% gốc HN, đầy phong cách của các "giáo sư trẻ" (beer)
Bác Chitto không đến xem ủng hộ không thì chắc bác cũng phán 1 câu chỉ 1 câu... đại diện cho nhà "phượt" chúng mình :D
Nhân gặp lúc bạn Coong1 phấn khích tớ cũng khoái kể chuyện cười:
1 máy bay chở 1 ông giáo sư lạc mất tay lái và rơi xuống 1 nơi không có trên lịch trình. Viên phi công trẻ, sau khi quan sát địa hình mới hỏi khách hàng của mình:
- Thưa ông, ông có biết đây là đâu không ạ?
Người khách già suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời:
- Đây là 1 điểm trên quả địa cầu
- Vậy thưa ông, ông là giáo sư phải không ạ?
Vị giáo sư hết sức ngạc nhiên:
- Đúng! Nhưng sao anh biết?
- Thưa ông, vì có 3 điểm nói lên điều đó: 1-Ông đã suy nghĩ rất lâu trước khi trả lời câu hỏi; 2- Câu trả lời của ông hoàn toàn chính xác; và 3- Nó chẳng có tác dụng gì cả!
=)) =))
Cái này là ông bạn chuyên sửa máy vi tính cho mấy công ty nước ngoài + liên doanh kể cho em, vì ông ấy không biết éo gì ngoại ngữ và đã nhờ em đi theo dịch vài lần. Chậc, mấy Sir ngoại quốc nhìn ông ấy xử cái máy mà còn "phê", chả theo nguyên lý nào cả không hiểu sao cái máy tưởng phải vứt vào sọt rác vẫn chạy ngon lành (c)
Dù sao cũng phải nói bạn Coong1... liều mạng + biết tô màu hoa lá cành nên rất ít người phải bỏ về... như tớ :LL
Thành thật mà nói tớ đã kỳ vọng nhiều hơn vì đa phần các CT dán mác NEU cũng có tiếng tăm tương đương với FTU, vì đây là 2 trung tâm sôi động bậc nhất của SVHN, tiếc là... (NO)

coong1
12-05-2009, 14:15
uiza thế là bác syringa có đến xem .Coong đâu có tô vẽ gì, nhà "ngôn ngữ học sành điệu" cứ nói quá :LL=)):LL

Chitto
12-05-2009, 14:25
Nhờ khách mời là anh Minh (chinh phục đỉnh everest) và anh Trường bên hành trình xanh(đạp xe xuyên Việt); ...đội võ thuật Lâm Sơn Động với tiết mục đập dừa bằng tay, nhấc sô nước bằng mắt...các ca sĩ nghiệp dư đến từ Dh Xây Dựng,clb MEC (DH KTQD) v...(tham gia vào phần game của CT) ...

Coong xí 1 tiết mục guitar đệm hát thế là ngồi ôm đàn thẩm âm sau khi bưng bê( cũng nhiều ..mà cũng không nhớ it hay nhiều nữa hĩ hĩ) cuối cùng bị cắt không được "khoc" tiết mục đó

Hí hí, tớ cũng xin chia vui với Coong1, vì làm một chương trình nào cũng đều vất vả và nếu xong rồi cũng đều sướng cả.

Nhưng có lẽ cũng đúng như "sếp Vàng" của các bạn nói, tớ không hiểu chương trình đó là để làm gì ? Phải chăng là chương trình ca nhạc tạp kỹ? Vì tớ thấy đủ thứ hết á, mà phần "Du lịch" xem ra chỉ là một phần nhỏ thôi.

Hơn nữa, khuyến khích du lịch sinh viên nhưng lại là hai "cao thủ quá cao" lên trình bày thì chắc các bạn ngồi nghe cũng sẽ choáng. Không biết trong số các bạn sinh viên bao nhiêu bạn dám nghĩ đến chuyện đi xe đạp xuyên Việt, hay dám mơ đến leo Everest. Vậy thì hai bác kia đến nói chuyện chỉ là nói cho vui, kể về thành tích của mình, chứ liệu có khuyến khích được phong trào du lịch như CLB mong muốn hay không nhỉ?

Anyway, dẫu sao các bạn vui là đã thành công rồi.

Chờ một lúc nào đó (trong tương lai gần) bạn vào và kể về các chuyến đi của mình và bè bạn, những chuyến đi bắt nguồn từ cảm hứng của những chương trình như thế thì càng hay...

dangkhoaquan
12-05-2009, 15:20
chúc mừng bạn vì chương trình đã ko thất bại, dù sao cũng phải công nhận bạn rất cầu tiến, có tinh thần lắng nghe anh em mắng mỏ nhiều, nhân tiện tớ cũng nghĩ ý kiến của bác chitto ko sai đâu!!

coong1
13-05-2009, 01:49
Dạ đúng là như thế a,CT chưa thu hút mọi người đặt câu hỏi và chỉ là ngồi nghe thành tích,chuyện ngao du của 2 bậc tiền bối,CLB đã kiểm điểm và hop rút kinh nghiệm....CT với mục đích quá cao nhưng qui mô thì quá nhỏ. sương máu sương máu ^^.Nhưng nói là ca nhạc tạp kỹ thì ko phải ạ,CT dien ra trong 2h30p mà mấy tiết mục đó chỉ mất 30p 15p game,con đâu là talkshow đó chứ ạ.Chốt lại vẫn là không thu hút mọi người tham gia được ạ^^

Thanks 2 bác rất nhiều ạ!

Coong thường chỉ đi chơi là chơi ko ảnh ọt gì hết và cũng không kể lại qua các topic về những chuyến đi bao giờ,nhưng khi đặt chât vào phươt coong thấy tiếc và sẽ sẽ không thế nữa^^,thời gian tới nếu có được đi đâu sẽ kể ngay,chụp ngay ạ, hè này coong cùng bố sang Lao tim mối làm ăn chắc cũng có chuyên để "chém gió cùng" cả nhà ^^:gun:gun(beer)(beer):D

Syringa
13-05-2009, 14:06
uiza thế là bác syringa có đến xem .Coong đâu có tô vẽ gì, nhà "ngôn ngữ học sành điệu" cứ nói quá

Cay đắng cho cái thân em, chỉ vì phát hiện ra vài lỗ "nho nhỏ" trong cái chương trình biểu diễn "hoành tráng" của bạn Coong1 mà bị gán cho cái oan Thị Kính kinh khủng "ngôn ngữ học sành điệu" :(( :(( :((
Đã là nhà ngôn ngữ học thì làm sao "sành điệu" theo thời được hở bạn Coong1?
Chẳng qua là em hơi shock khi những gì "mắt thấy tai nghe" hơi mâu thuẫn 1 tẹo với công sức vất vả mà các bạn đã bỏ ra như bạn Coong1 đã miêu tả + tổng kết. Với lại buồn thêm 1 chút vì mấy cái lỗi chính tả kiểu "trân thành" mà các bác đã góp ý từ đầu topic đến giờ bạn vẫn lười không thèm sửa ;). Nếu tớ nói có gì "trái tai", kính mong bạn lượng thứ cho
Còn vụ thò mặt đến ngắm nghía các bạn để bình loạn này nọ thì là vì em có bà chị họ tốt nghiệp KTQD. Hôm đó bà chị bị lũ đàn em réo gọi "tụ họp" mà không có "xế", thế là em bị "tổng động viên" làm công tác chuyên chở, trùng hợp ngẫu nhiên thui :shrug:
À mà nhờ thế em cũng paparazzi được cái chân dung bạn Coong1 ngoài đời rùi nhé, bạn mà còn đá đểu tớ nữa tớ sẽ trưng lên đây cho mọi người :Dam đấy (cái trong "hậu trường" xxx ấy) :LL

coong1
14-05-2009, 10:55
Ác liệt, cái tật chính tả nó vạ cái thân rồi, can tội lớp 1 ham chơi hô hô hô, Coong có sửa đó chứ, vì là tật xấu lâu năm nên sửa chưa triệt để mong bạn thông cảm, còn chân dung Coong thì bạn thich thì cứ đưa lên thôi, avatar của Coong đó ai chẳng thấy, còn trong ngày hôm đó thì xấu mấy cũng không ngại, có làm gì đâu phải sợ, thế bạn thấy mình tổng kết có chỗ nào sai? "chương trinh không thất bại thảm hại nhưng thành công thì còn xa" có gì cứ tổng kết lại giúp mình. Mình có vẽ vời cái gì quá sự thật đâu, 1 chương trình không thành công thì theo bạn nên kể những cái tốt hơn hay cái hỏng hơn để mọi người biết trong khi mình đã nói nó không thành công từ đầu rồi và hơn nữa trong nội dung đang nói trong topic này thì mình nghĩ nói cái thu được hợp hơn bạn à.

Bạn nghĩ nhà ngôn ngữ học mà không thể sành điệu à hô hô thế bạn nghĩ sành điệu nó không hợp với ngôn ngữ học ở chỗ nào? Được gán mác ngôn ngữ học rồi không có nghĩa là buông không nghiên cứu, nên nói là không sành điệu hợp thời là không chính xác rồi, căn bản mình thấy bạn nhận xét rất chuyên nghiệp nhưng lại điểm chút "éo" vào Coong thấy "chơi" quá nên gán cái danh sành điệu thôi ^^, hầy là người nhà sao hôm vào không "ho" 1 tiếng cho mình đến chào 1 câu.

Bạn nhận xét với giọng điệu và đôi lúc điểm chữ "éo" dù không nói mình nhưng trong những câu dành cho mình nên Coong cảm thấy bị "mắng chửi" oan phải đứng lên giành lại lẽ phải hí hí hí hí nói như thật ý, nhỉ :gun:gun:LL:LL:LL Mà minh có hiểu sai chữ "éo" mong bạn bỏ qua nhé.
Nói thật nhé mình thấy tiếc mỗi việc không chào được bạn (or anh). Đừng nghĩ sai ý Coong nhé!

Syringa
14-05-2009, 13:16
Cái này là ông bạn chuyên sửa máy vi tính cho mấy công ty nước ngoài + liên doanh kể cho em, vì ông ấy không biết éo gì ngoại ngữ và đã nhờ em đi theo dịch vài lần. Chậc, mấy Sir ngoại quốc nhìn ông ấy xử cái máy mà còn "phê", chả theo nguyên lý nào cả không hiểu sao cái máy tưởng phải vứt vào sọt rác vẫn chạy ngon lành (c)


Chúa ơi, hóa ra vì tớ bỏ về giữa CT của bạn mà bạn đâm ra thành kiến nghĩ xấu tớ thế á?

Về phần ngôn ngữ, xin cho tớ chấm dứt tranh cãi tại đây, sau cái reply "trúc trắc" của bạn. Và mặc dù rất thất vọng, tớ cam đoan sẽ không đả động gì đến cách sử dụng Tiếng Việt của bạn nữa. Âu nó cũng là "bản sắc" mất rồi :LL

Thứ hai, tớ thuộc loại người rất cố chấp với sự thật (cái này cũng là "bản sắc", mong bạn bỏ qua cho). "Tốt khoe xấu che" cũng không có gì là xấu, bản sắc người Việt ;)

Thứ ba, để bạn khỏi hiểu lầm tớ "chửi khéo" ai đó, tớ đã quote nguyên văn đoạn nhận xét của mình. Bạn không thấy đoạn đó là tớ đang khen anh chàng sửa máy vi tính ấy à? ;) Tớ là tớ rất phục những người dám nghĩ dám làm + tự tin vào năng lực của mình bất chấp "nhân vô thập toàn". Cái từ "éo" ấy là nguyên văn trong câu anh ấy nói với tớ: "Mẹ nó chứ, anh mày biết éo gì ngoại ngữ mà sửa cái máy nó cứ đứng cạnh nó nói, bố ai chịu được! Mày có bận không thì đến xắn móng chửi chúng nó đỡ anh, nhé?"

Ai cũng có chuyên môn của mình và tớ tôn trọng điều đó. Cơ mà giao tiếp là để hiểu nhau và theo ý kiến của bạn, "nói sao cho người ta nể và cảm phục" thì hơn. Mạng cũng là một môi trường mà người ta giao tiếp với nhau bằng con chữ, do đó nếu bài viết "lởm khởm" quá thì nó sẽ nói lên rất rõ ràng thái độ coi thường người đọc của bạn, dù bạn có cố ý hay không. Phải đọc dù chỉ một dòng sai chính tả, tớ cam đoan mọi người ở đây đều cảm thấy bị xúc phạm, cho nên không tránh khỏi có chỗ nặng lời :shrug:
Còn vụ "sành điệu", tớ tán thành ý kiến của bác Mì là phải dùng từ "đúng nơi đúng chỗ". Tớ tự nhận thấy mình là người khá thận trọng về từ ngữ, nên lần nào tớ cũng preview lại bài của mình 2-3 lần trước khi nhấn phím send hoặc submit. Nếu vội thì thà tớ thức khuya thêm chút nữa hoặc bỏ ăn trưa để viết chứ tuyệt đối không muốn ai phải vừa đọc vừa luận lỗi chính tả của tớ. Nếu nhờ thế mà tớ được khen là "nhà ngôn ngữ học sành điệu" thì xin cảm ơn!

Anyways, vì an toàn tính mạng của mình, tớ xin trân trọng từ chối lời chào hỏi của bạn. Nói dại, nhỡ bạn vừa thấy tớ đã "đòi lẽ công bằng" thì chắc tớ có lăn cũng không tránh kịp đạn. Thôi cho em xin 2 chữ "bình yên" (BB)

dugiang
14-05-2009, 13:55
Oài, chị càng ngày càng khoái cái em Syringa này. Quyết một lần phải làm bạn đồng hành cùng em mới được.

Syringa
14-05-2009, 16:39
Oài, chị càng ngày càng khoái cái em Syringa này. Quyết một lần phải làm bạn đồng hành cùng em mới được.

Vinh hạnh cho em. Thanks :L

Zorzo
14-05-2009, 23:17
Anyways, vì an toàn tính mạng của mình, tớ xin trân trọng từ chối lời chào hỏi của bạn. Nói dại, nhỡ bạn vừa thấy tớ đã "đòi lẽ công bằng" thì chắc tớ có lăn cũng không tránh kịp đạn. Thôi cho em xin 2 chữ "bình yên" (BB)

Bạn Syringa hay.

Hoặc là bạn có một tố chất/ một kỹ năng phân tích và tranh biện tốt, hoặc bạn có kinh nghiệm lâu trong việc chơi diễn đàn.

Bạn cố gắng đi UK học nhé. UK có thể là môi trường đủ để bạn mài sắc tư duy đấy. Không biết có dịp (beer) không. Tiện thể khuyên bạn: nếu chịu được thì hãy ở London. Đi du học không phải chỉ ngồi trong thư viện đọc và viết luận, việc hiểu biết xã hội có thể còn quan trọng với tầm nhìn hơn cả những bài giảng. Tớ khẳng định London, một trong 3 thành phố World-cities (bao gồm New york và Tokyo theo những lí thuyết về Toàn cầu hóa nhé chứ ko phải tớ bịa) có nhiều thứ để học không kém gì chương trình MA đâu. Nếu chỉ vì sự chênh lệch sinh hoạt phí (trong tầm cố gắng) mà lỡ mất London - điều tớ nghe rất nhiều ng Việt đã tiếc rẻ sau khóa học MA - thì thật lãng phí.

Còn bạn coong, có vẻ như bạn ấy đang tưởng bở thì phải, dội nước ko biết có tỉnh hơn không.

Syringa
15-05-2009, 11:38
Bạn Syringa hay.

Hoặc là bạn có một tố chất/ một kỹ năng phân tích và tranh biện tốt, hoặc bạn có kinh nghiệm lâu trong việc chơi diễn đàn.

Bạn cố gắng đi UK học nhé. UK có thể là môi trường đủ để bạn mài sắc tư duy đấy. Không biết có dịp (beer) không. Tiện thể khuyên bạn: nếu chịu được thì hãy ở London. Đi du học không phải chỉ ngồi trong thư viện đọc và viết luận, việc hiểu biết xã hội có thể còn quan trọng với tầm nhìn hơn cả những bài giảng. Tớ khẳng định London, một trong 3 thành phố World-cities (bao gồm New york và Tokyo theo những lí thuyết về Toàn cầu hóa nhé chứ ko phải tớ bịa) có nhiều thứ để học không kém gì chương trình MA đâu. Nếu chỉ vì sự chênh lệch sinh hoạt phí (trong tầm cố gắng) mà lỡ mất London - điều tớ nghe rất nhiều ng Việt đã tiếc rẻ sau khóa học MA - thì thật lãng phí.

Còn bạn coong, có vẻ như bạn ấy đang tưởng bở thì phải, dội nước ko biết có tỉnh hơn không.

He he bác Zorzo khen quá lời làm em xấu hổ quá :">
Bác là idol của em về knowledge và presentation skills đấy ạ. Được bác khen là 1 vinh hạnh lớn lao... đao vì em còn non kỹ năng tranh luận lắm. Cái bài bác viết về UK làm em hâm mộ quá thể. Xin được chỉ giáo nhiều nhiều...
Vụ học hành thì em nung nấu ý định từ lâu rồi nhưng đã bị refuse 2 lần nên... :shrug: Mà em lại còn hâm mộ Ngô Thị Giáng Uyên sau cái hồi đọc "Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương", cứ mê mẩn miền Nam nước Anh với Wales lắm lắm. Cám ơn bác đã động viên, em vẫn phải theo đuổi chính sách học bổng thôi, vì hoàn cảnh kinh tế không cho phép :((
Tiện thể, em xin khẳng định: VietDu Forum là diễn đàn đầu tiên em chính thức góp mặt vì quá ngưỡng mộ (không join không được), ngoài ra em chỉ "đá gà đá vịt" với chân trong chân ngoài mỗi cái www.hoahoctro.com và www.hscva.net cho có tinh thần HSSV thôi ạ ;)
Bạn Coong1 thì em pótay.com rùi. Bác nào luyện công cỡ Tể Tướng, Đại Vương hay Mr. Ặc ặc (NT) xin nhảy vào giúp sức đi ạ :help

coong1
17-05-2009, 16:12
Bạn Syringa thân mến! Coong1 đã xin bạn đừng hiểu lầm rồi, Coong chỉ muốn gặp "người nhà" chào hỏi thôi đâu vì chuyện chương trình hay dở mà bạn nghĩ mình là loại "côn đồ" như vậy.

Còn chuyện chính tả mình viết vội viết sai thì "nhục" mặt mình chứ đâu chỉ làm người khác bực mình nhưng nhiều chỗ cho dù có đọc đi đọc lại thì với "bản sắc" của mình nó vẫn sai, và thật sự Coong đã sửa ngay từ những lần nhắc nhở đầu tiên của mọi người, luôn nhớ đọc lại trước khi nhấn nút submit, cái này mong mọi người khi đã biết nếu có gặp in it thì bỏ qua cho Coong1 thời gian sửa dần.

Rất cảm ơn bạn đã góp ý về vấn đề chính tả và mình không "đòi lại công bằng" với những lời khuyên đó, có thể chúng ta chưa hiểu nhiều về nhau nên còn nhiều mâu thuẫn trong việc đọc hiểu ý kiến của nhau (VD bài nhận xét của bạn có 1 truyện cười để nhắc khéo mình thế rồi bạn kể lại câu nói của ông anh với từ "éo" nhưng bạn thử đọc lại xem nếu đọc 1 mạch như trên sẽ hiểu là lời bạn nói hơn hay lời anh kia nói).

Mình rất tán thành ý kiến của bạn chấm dứt tranh cãi tại đây... Anh em trong nhà có lúc cãi nhau, đánh nhau nhưng cuối cùng vẫn là anh em, vẫn yêu quí nhau. Dù sao mình cũng được coi là người nhà nên chuyện này không đáng để bụng phải không bạn.

Chân thành cảm ơn bạn, mong bạn tiếp tục cho mình những lời nhận xét bổ ích.

Syringa
18-05-2009, 15:37
Em vừa phát hiện ra 1 điều thú vị là chưa tìm thấy bài nào của bạn Coong1 nhà ta mà bác Mì "của em" không phải sửa dấu và lỗi chính tả cả =))
Thanks bác Mì nhiều nhiều, quả xứng thần tượng của em :L
Dạo này có thói quen là thấy bài của bạn Coong1 post thì cứ tạm bỏ qua, 12h sau đợi bác Mì lên edit rùi mới mở ra đọc :D. Bác chăm chỉ sửa bài quá làm em... :">
@ bạn Coong1: bạn cứ bình tĩnh, tớ không dám ý kiến ý cò gì nhiều kẻo làm bạn... Đến bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn huống hồ... :shrug: Chúc bạn sớm tìm được "anh em" trên này (tớ thì tớ chưa thấy nhưng sẽ để ý giùm bạn, nhá?). Good luck!

coong1
18-05-2009, 19:45
Hịc Coong đã 1 lần được sửa cách dùng từ "chân thành" sang "trân thành"( chân là sai) nên sửa ngay mà không kiểm tra lại,cứ dùng 'trân thành",có lần còn sửa lại từ "chân thành" sang "Trân thành" sau khi đã được sửa thành "chân thành" bởi Phượt .Ngại quá! coong rất xin lỗi chú MÌ và tất cả mọi người.:(

Bạn syringa nói đúng lắm Coong xin cố gắng tìm "anh em".Xin lỗi và cảm ơn bạn rất nhiều.Bạn Syringa đừng nghĩ Coong "côn đồ" , ghét bị nhận xét ,Ý kiến đúng thì càng nhiều càng tốt chứ .

BM
18-05-2009, 19:47
Coong1 có thể cho 500 đồng ảnh chân dung của mình được không?:)

tichuot
18-05-2009, 20:37
Coong1 có thể cho 500 đồng ảnh chân dung của mình được không?:)

Ngưỡng mộ quá định xin ảnh để mai mốt diện kiến hả anh?
Thật tình mà nói nếu em là bạn coong1 thì em bỏ của chạy lấy người rồi vì không có đủ ý chí và liều lỉnh như bạn ấy. Ngưỡng mộ ngưỡng mộ

coong1
18-05-2009, 23:11
Thôi Tichuot người đừng mỉa Coong thế,mọi người cứ mắng Coong1 xin nghe.Các bác biết Coong nói gì về Phượt gia ko....Coong nói là "các ông nên lên mạng vào các forum như Phượt để trau dồi cách ăn nói ,kĩ năng dùng từ " có thể mọi người nghĩ Coong trơ nhưng "trơ" vơí 1 forum còn hơn trơ với "cả đời".Coong nghĩ hẹp có gì chướng tai gai mắt mọi người cứ dạy .Coong xin lắng nghe
Bác BigMinh nhận dạng để tránh ạ ? Gì chứ cái này Coong giúp được ngay.

barandom
19-05-2009, 01:19
Hịc Coong đã 1 lần được sửa cách dùng từ "chân thành" sang "trân thành"( chân là sai) nên sửa ngay mà không kiểm tra lại,cứ dùng 'trân thành",có lần còn sửa lại từ "chân thành" sang "Trân thành" sau khi đã được sửa thành "chân thành" bởi Phượt .Ngại quá! coong rất xin lỗi chú MÌ và tất cả mọi người.:(

Bạn syringa nói đúng lắm Coong xin cố gắng tìm "anh em".Xin lỗi và cảm ơn bạn rất nhiều.Bạn Syringa đừng nghĩ Coong "côn đồ" , ghét bị nhận xét ,Ý kiến đúng thì càng nhiều càng tốt chứ .

Tôi đã đọc lại cả 37 bài của Coong1, nhưng không thấy ai sửa bài của Coong1 từ "chân thành" sang "trân thành" cả:shrug:

Tôi đã cố gắng im hơi lặng tiếng gần 01 tháng rồi nhưng nín mãi cũng không được , tôi chỉ nói 01 câu thôi : Coong1 nên xem lại bài #46 của nthn1989 và suy nghỉ lại , nếu Coong1 là 01 SV thì theo tôi có lẽ em nên chấm dứt ở Topic này mà chuyển sang một Topic khác với các vấn đề thiết thực hơn theo ý kiến của bạn Chitto vậy.

coong1
19-05-2009, 02:35
Vâng ạ! coong không nói là người nha Phượt sửa sai cho coong1 mà người ngoài cộng thêm coong1 nhìn thấy 1 văn bản trên mạng nữa ạ......Stop stop. CHấm dứt! Chấm dứt ngay thôi ạ.

Syringa
19-05-2009, 12:55
À há,
Bác Rắn đã lên tiếng thì em stop ngay thôi. Bạn Coong1 xem còn thiếu gì nữa không thì nhờ các bác mod đóng topic lại cho ;)
Nếu em được phép kết cái topic này thì kết luận là: Cho dù bạn Coong1 kêu cứu loạn giang hồ dưng mà "anh em" nhà Phượt hành hiệp giang hồ đã quen nên biết cái nào nên cứu và cái nào... không thể cứu được! =))
Nói em nhát cũng được nhưng mà nhìn cái avatar "vác đàn" của bạn Coong1 sao mà em chỉ muốn ôm mặt ôm đầu bỏ chạy thui à. Chả hiểu quả kính 5 đi-op của em có tác dụng phóng đại cỡ nào, nếu không đọc post của Bigminh trước thì em đã "cao chạy xa bay" đố dám quay đầu lại :))

barandom
19-05-2009, 13:22
À há,
Bác Rắn đã lên tiếng thì em stop ngay thôi. Bạn Coong1 xem còn thiếu gì nữa không thì nhờ các bác mod đóng topic lại cho ;)
Nếu em được phép kết cái topic này thì kết luận là: Cho dù bạn Coong1 kêu cứu loạn giang hồ dưng mà "anh em" nhà Phượt hành hiệp giang hồ đã quen nên biết cái nào nên cứu và cái nào... không thể cứu được! =))
Nói em nhát cũng được nhưng mà nhìn cái avatar "vác đàn" của bạn Coong1 sao mà em chỉ muốn ôm mặt ôm đầu bỏ chạy thui à. Chả hiểu quả kính 5 đi-op của em có tác dụng phóng đại cỡ nào, nếu không đọc post của Bigminh trước thì em đã "cao chạy xa bay" đố dám quay đầu lại :))

Cái con bé này thật đáng đòn. Miệng kêu stop, còn ngoái lại đớp người ta phát . Vô Sàigòn đi phượt phương Nam với bọn tớ đi .

alias.noodles
19-05-2009, 13:33
Các mod chắc bận đi phượt và cấp cứu những ca nặng hơn thôi để tớ kết thúc cái topic kêu cứu này vậy!