PDA

View Full Version : SG Đà Nẵng tháng 01/2016



AND
28-09-2016, 13:48
Mình từng mong ước có thời gian để đi 1 chuyến thật dài trong tháng giáp Tết. Mãi rồi cũng có dù trong tình huống không vui vẻ lắm nhưng lạc quan mà nói thì đây cũng là cơ hội thực hiện ước mơ.
Ngày 1: SG- Phan Thiết
Khởi hành khá trễ, lúc hơn 8h tụi mình mới lên cầu Phú Mỹ. Đi theo hướng QL51- Long Sơn- đường ven biển. Đang đi trên QL51 thì xế run tay, mình cũng đói. Chắc sáng nay ăn cơm tấm trúng chỗ gạo bao no rồi. Hic! Mới ăn lúc 8h mà 10h hơn tay chân run lẩy bẩy. Tụi mình ghé vô chợ đầu mối gì đó bên đường ăn phở. Đói quá nên quên chụp hình luôn. Phở ngon, giá cũng 25-30K/ tô. Vì đi nhiều lần nên lần này không chụp hình cảnh ven đường nữa.
Chạy đến Lagi, là hơn 1h, ráng chạy vòng quanh, tranh thủ đổ xăng chờ chả lụi Bà Canh (14h mở cửa). Các bạn có thể googlemaps là ra vị trí, ngay thị xã Lagi luôn. 30K/ phần 2 người, rau sống hoành tráng. Chẹp! Nhắc là thèm.
Tèn ten

https://c8.staticflickr.com/9/8316/29008101943_d9c190d975_b.jpg

Thỏa mãn rồi, tụi mình đi tiếp ra khu Kê Gà. Vì không thích đi thuyền nên lần nào ra đây cũng chỉ ngắm hải đăng từ xa. Tụi mình hay rẽ vào con hẻm bên hông Resort bỏ hoang rồi xuống biển ba hoa chích chòe với nhau.

https://c6.staticflickr.com/9/8667/29008101613_8d1a1212d9_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/9/8357/29008099873_b9101c257d_b.jpg

Đến Phan Thiết, mình ở 1 KS trên đường Ng Đình Chiểu, book qua ******. Nhưng có vẻ KS thấy tụi mình bèo nhèo quá nên tống vô 1 cái phòng k có tủ, không có gương, ẩm thấp thôi rồi luôn, may mà có nước nóng và máy lạnh. Mình đã phản ánh với ****** về KS này. Giá là 250K/đêm. Tối thì dạo vòng vòng rồi về ngủ.

Ngày 2: Phan Thiết - Phan Rang
Sáng mua 2 hộp cơm rồi gom hành lí, Phan Rang thẳng tiến.
Chuyến này đi lúc đường Bàu Trắng mới làm xong. Đường siêu đẹp nha. Tháng 1 trời xanh, nắng vàng, gió mát. Đi dọc hồ nước xanh ngắt, chỉ có thể nói là quá sung sướng.

https://c2.staticflickr.com/9/8515/29551081681_f9bb9a564f_b.jpg

https://c3.staticflickr.com/9/8070/29597035826_dd49feb0b0_b.jpg

Đến Phan Rí Cửa uống cafe, ăn cơm hộp. Quán này mát mẻ, giá cũng ổn. Mình nhớ là <30K/ 2 người. Quán nằm đầu đường vào rừng dương dọc bờ biển. Lúc đi thích quá lo nói lo nhìn, quên chụp hình đường đep luôn. :(

https://c7.staticflickr.com/9/8428/29597035086_9c44ac431a_b.jpg[/url]

Sau đó bọn mình đến đường ven biển Cà Ná. Đường mới sạt lở nên không có xe hơi, chỉ có xe máy. Cảnh biển vẫn đẹp, chỉ có cảnh đường hơi ghê.

Biển Cà Ná luôn có màu xanh thẳm đặc biệt. Hình này mình chụp ở chuyến 2015.

https://c1.staticflickr.com/9/8550/29340746040_a53226cc6f_b.jpg

Trong chuyến này, cột đèn trụ điện nằm la liệt, đường bị đá lở nhìn hơi sợ.

https://c2.staticflickr.com/9/8532/29008091953_294680d08b_b.jpg

https://c4.staticflickr.com/9/8313/29008089603_0cb0e4d86a_b.jpg

AND
28-09-2016, 13:50
Mình làm theo hướng dẫn pót hình lên flickr rồi copy image location qua đây rồi. Sao vẫn không hiện hình vậy? Ai giúp mình với!!!

lam_binhdinh
03-10-2016, 15:25
phải copy phần [IMG] theo nữa nha bạn

AND
03-10-2016, 19:08
Chay hết đường ven biển Cà Ná là đến một quãng đường dài 2 bên toàn cát, không có cây xăng mà xe tụi mình thì sắp hết xăng rồi. Lại dò googlemaps thì ra 1 khu dân cư ven biển. Bọn mình hy vọng có thể có cây xăng nên rẽ vô luôn. Người dân trong làng rất nhiệt tình hướng dẫn nhưng cây xăng lại đang sửa chữa. Tụi mình được chỉ đến 1 tiệm tạp hóa, đổ đỡ 1 lít. Cuối cùng cũng đến cầu An Đông. Phù... Bài học rút ra: trước khi vô đường ven biển Cà Ná là phải kiểm tra xăng. Hú hồn! Nghĩ đến thảm cảnh 2 đứa dắt xe cuốc bộ giữa 1 khu toàn cát mà sợ.

https://c6.staticflickr.com/9/8540/29550460501_36357ee949_b.jpg

https://c3.staticflickr.com/9/8244/29597032706_0769c40766_b.jpg

Đến Phan Rang, mình ở ks Phú Quỳnh đường Ngô Gia Tự. Giá 200k/ đêm. Mấy lần trước mình cũng ở KS này nhưng lần này có vẻ xuống cấp hoặc do mình không may mắn nhận phòng bị máy lạnh ồn đến không ngủ được.

Đến Phan Rang là phải ăn bún sứa Kiều lề đường Lê Lợi. 25k/tô nhiều chả cá nhiều sứa như này:

https://c1.staticflickr.com/9/8010/29597032256_a62357f97a_b.jpg

Ăn xong về phòng nghỉ ngơi, tối lại đi dạo. Tụi mình thích chạy xe vòng vèo các con đường trong thành phố. Phan Rang luôn cho mình cảm giác thật yên bình, thật chậm rãi. Cuối cùng là ngồi "ăn dặm" ở quảng trường nhìn trẻ em chơi trò chơi, nhìn người người qua lại.

https://c7.staticflickr.com/9/8006/29005935814_25efe4ed48_b.jpg

Ngày 3: Phan Rang - Nha Trang

Đáng lẽ mình sẽ ở lại Phan Rang thêm 1 ngày nhưng cái máy lạnh của KS làm mình quyết tâm gom đồ bỏ chạy.
Sáng đi ra chợ Thanh Sơn gần KS ăn sáng. Tụi mình đi lòng vòng ra sau chợ và tấp vô sạp bánh bèo. Phải nói đồ ăn ở chợ này ngon mà cực rẻ luôn. 1 ly chè 3k. Lâu lắm rồi mình mới gặp 1 chỗ bán chè <5k. Đĩa bánh bèo thì 10k. Chục nem có 15k.

https://c5.staticflickr.com/9/8135/29521168292_b8a94d95b8_b.jpg

Khởi hành trễ vì từ PR đến Nha Trang khá ngắn. Bọn mình đi theo đường Núi Chúa - Vĩnh Hy - Bình Tiên - Cam Ranh - Mỹ Ca - Bãi Dài - Nha Trang. Đoạn đường ven biển Bình Tiên mình đi mấy lần mà lần nào cũng mê tít. Bọn mình ghé Vĩnh Hy ăn bún chả cá sẵn mua thêm vài cuốn chả cuốn mang theo. Hình như buổi trưa ở Vĩnh hy chỉ có 1 quán còn bán đồ ăn thôi. Quán nằm bên tay phải trên đường vào.
Vịnh Vĩnh Hy nhìn từ trên cao
https://c5.staticflickr.com/9/8328/29005269044_5a46fb6359_b.jpg

Đến bãi hoang nho nhỏ này thì dựng xe chạy xuống ngồi ăn trước biển. Hơi nắng chút nhưng cảm giác rất thích.

https://c1.staticflickr.com/9/8652/29596342416_dca19063cd_b.jpg

https://c2.staticflickr.com/9/8272/29631091505_3937d5160f_b.jpg

Ăn xong dọn dẹp hiện trường xong, bọn mình lại lích kích đi tiếp và chụp được vài tảng đá ấn tượng.

https://c1.staticflickr.com/9/8376/29597031416_5074058f6d_b.jpg

Ở Nha Trang, tụi mình lại bôk phải 1 KS có căn nhà kế bên đang sửa chữa :((

lincole
04-10-2016, 09:22
Tuyệt vời quá bạn ơi, đi chơi mà thời gian dừng tại mỗi địa điểm thong thả như vậy thì sẽ có nhiều thời gian để vui chơi, khám phá, sắp tới trong tháng 10 này mình sẽ độc hành làm 1 cung SG - Nha Trang - Đà Lạt trong 3-4 ngày, thời gian ko nhiều nên chắc chỉ chạy xe là chính, tuy nhiên mình cũng thích chạy xe nên vấn đề này chắc ko phải là khó khăn với mình, chỉ tiếc chút là thời gian dừng nghỉ ko lâu

lam_binhdinh
04-10-2016, 10:05
Chuyến đi của bạn thật tuyệt. Hóng thêm nhiều hình ảnh và chuyến đi từ bạn

AND
04-10-2016, 20:40
@lincole: cám ơn bạn! Mình thích đi chơi kiểu từ từ vì SG đã vội vã lắm rồi, trốn khỏi SG để trốn cái vội vã đó nên mình cứ chậm rãi đi. Khi nào bạn đi về xong nhớ review nha vì mình chưa đi đèo từ NT lên DL bao giờ nhưng đi Sông Pha được 2 lần :)

AND
04-10-2016, 21:09
Ngày 4: Nha Trang - Tuy Hòa
Sáng chạy đi kiếm chỗ ăn sáng mà đi lạc vô 1 đường đất không tên. Tấp vô quán cháo lòng ăn tạm nhưng may mà quán ăn khá ngon. Chắc tại tụi mình thích ăn vặt nên được tổ đãi. Quay về KS gom hành lý và xuất phát đi Tuy Hòa. Tụi mình đi đường men theo bờ biển rồi ra QL1. Vài tấm ven đường.

https://c3.staticflickr.com/9/8418/29005934514_0f26b053b4_b.jpg

https://c5.staticflickr.com/9/8354/29597028836_09a85239ea_b.jpg

https://c7.staticflickr.com/9/8552/29597027126_4b17508c3a_b.jpg

Đến chợ Đại Lãnh buổi trưa, 2 đứa định vô chợ ăn mà chợ dẹp mất tiêu, chụp tạm tấm hình rồi đi tiếp.

https://c7.staticflickr.com/9/8386/29521169302_900c9315b5_b.jpg

Đèo Cả hoành tráng xin chào

https://c3.staticflickr.com/9/8116/29597024226_6606ecdc93_b.jpg

https://c3.staticflickr.com/9/8364/29596328866_7dde456b4d_b.jpg

Sau đó tụi mình rẽ vào đường Vũng Rô.

https://c7.staticflickr.com/9/8455/29596273086_fdfb63d649_b.jpg

và ngừng ở chỗ này, lôi đồ ăn mua ở chợ ven QL ra ăn. Chuyến này mình được ăn ở bãi biển 2 lần. lần nào cũng thích.

https://c8.staticflickr.com/9/8129/29551239991_df5967702a_b.jpg


Đường từ Vũng Rô vô Tuy hòa là 1 dải bờ biển duyên dáng.

https://c6.staticflickr.com/9/8283/29631342845_0ca0a9f87e_b.jpg

https://c6.staticflickr.com/8/7566/29631368885_bbfaaaf22c_b.jpg

AND
04-10-2016, 22:14
Đến Tuy Hòa, tụi mình đến KS Nhiệt Đới, KS này mình đọc bài bác thienbao nên biết. Đúng như comment của bác, KS sạch, đẹp, giá cũng mềm 200k/đêm. Chỉ là tụi mình lại ở trong thời gian KS đang có sửa chữa nhưng còn may là khi ngta bắt đầu làm lúc 8h thì tụi mình cũng đi chơi và khi ngta nghỉ lúc 17h thì tụi mình mới về phòng.
Lúc vừa đến thì KS chưa có phòng nên tụi mình gửi đồ rồi đi ăn. Cũng theo chân các phượt thủ, tụi mình ra quán Bà Tám. Tổng thiệt hại cho 2 cái bánh tráng nướng, 1 mắt cá hấp, 1 gỏi bao tử, 1 lườn cá nướng, 2 coca là 115k. Siêu rẻ!

Món mắt cá ngừ và gỏi bao tử
https://c7.staticflickr.com/9/8495/29597185286_39db9a991e_b.jpg

Mình kêu trứng cá mà không có, theo lời quán giới thiệu, mình gọi lườn cá nướng, ngon mê mệt
https://c5.staticflickr.com/9/8508/29597184676_c1e1d0aa63_b.jpg

No lê lết, tụi mình kéo nhau về KS tắm rửa, nằm ngủ 1 chút để tối ra đường ăn tiếp :D

Bánh bèo núi Nhạn 15k/mâm. 2 đứa 3 mâm, ăn xong mặt tròn như cái mâm.
https://c3.staticflickr.com/9/8207/29597184066_843da2f82e_b.jpg

Nhưng chưa dừng lại, tụi mình đi Cafe Huy Tùng rồi lại đi ăn tiếp món kem nhãn. Hôm đó quán đông kinh khủng. Ngồi chùm hum không chụp được, lại ồn ào nên tụi mình ăn xong lẹp bẹp về KS ngủ.

Ngày 5: Tuy Hòa (nhà thờ Mằng Lăng, gành Đá Dĩa sò huyết đầm Ô Loan)

Sáng ăn sáng xong chạy ra quán cafe cóc chỗ ngã 4 Lê Trung Kiên-THD. Ở Tuy Hòa, mình có thể uống cafe ở bất kỳ quán nào dù lề đường hay quán lịch sự. Cafe ở đây không làm mình đau đầu. Ở SG, mình chỉ uống vài quán cố định còn lại mình không dám kêu cafe. Bởi vậy ở Tuy Hòa là 2vc tranh thủ cafe miết.

No nê phủ phê xong thì xuất phát đi nhà thờ Mằng Lăng.
https://c5.staticflickr.com/9/8001/29597182996_eddfa1025f_b.jpg
https://c1.staticflickr.com/9/8320/29597181096_2ce53edd6f_b.jpg

Sẵn tiện ghé gành Đá Dĩa mà không vô vì mấy năm trước đã đi rồi. Thật may vì khi đó gành còn hoang sơ.
Khoe tấm hình kỉ niệm năm 2012. Chuyến đi bốc khói vì nắng tháng 3.
https://c5.staticflickr.com/6/5317/29484258324_18ef2077b9_b.jpg
https://c3.staticflickr.com/6/5312/29484258474_40e91a3663_b.jpg

Tụi mình đi sang đường qua Gành Đèn.
https://c5.staticflickr.com/9/8421/29005189964_413904cd9a_b.jpg
https://c7.staticflickr.com/9/8347/29340641910_1210853e5d_b.jpg

AND
04-10-2016, 22:35
Sau đó quay về đầm Ô Loan và ăn ở quán Tuấn.
Con sò mập ú
https://c7.staticflickr.com/9/8213/29340637630_5744affabc_b.jpg
Tô cháo hàu toàn hàu.
https://c1.staticflickr.com/9/8126/29005220744_e19ec7dc4d_b.jpg

Chay về đến Tuy Hòa mà không thể về phòng vì KS còn ồn lắm nên tụi mình đi lòng vòng tp.
Cầu Đà Rằng
https://c8.staticflickr.com/9/8095/29550434551_533dc417d6_b.jpg
Tháp Nhạn
https://c5.staticflickr.com/9/8522/29597178476_433ed6c8d9_b.jpg
Đứng trên núi Nhạn nhìn xung quanh
https://c8.staticflickr.com/9/8102/29632257415_456bc99fee_b.jpg
https://c7.staticflickr.com/9/8140/29597177406_02d766bdbb_b.jpg

Sau đó lại ghé quán bà Tám. Lần này mình ăn thử món cá ngừ sashimi. Món này 80k/phần, trứng cá thì 40k/phần. Nhắc là thèm!
https://c7.staticflickr.com/9/8266/29597175046_349410fe5b_b.jpg

Tối hôm đó tụi mình chạy xe đi dạo thì thấy bài chòi. Lần đầu tiên mình biết đến loại hình này. Giống 1 kiểu lô tô nhưng mang màu sắc nghệ thuật hơn. Mình cũng mua 1 phần gồm 3 que, trên que có chữ. Sau đó chủ quầy sẽ hát 1 tích nào đó và chữ cuối sẽ là 1 chữ trên que. Kiểm tra xem que bạn có chữ đó hay không. Nếu bạn có đủ 3 que có chữ được xướng, là bạn thắng.
Sau đó tụi mình về phòng mà tiếc không muốn ngủ nên để xe trong KS rồi đi bộ lòng vòng xung quanh. Gần Tết nên tình hình buôn bán nhộn nhịp lắm. Mọi người bày hàng trên lề đường bán quần áo, giày dép, túi cách. Người mua cũng rôm rả. Gần đó là xe bán ốc xào kiểu miền trung. Tụi mình tấp vô liền. Tâm hồn ăn uống cao mà. Ăn xong mấy dĩa ốc đã no lắm, thấy món "hột xả" cũng tò mò mà không dám ăn nữa. Kết thúc 1 ngày ăn uống ngập ngụa

AND
01-11-2016, 00:46
Ngày 6: Tuy Hòa- Quy Nhơn
Sáng ăn sáng xong trả phòng KS Nhiệt Đới. Mình thích KS này, phòng sạch, dịch vụ tốt, giá mềm (200K). Lần sau sẽ lại đến. :)
Quy Nhơn thẳng tiến. Tụi mình đi theo đường Sông Cầu. Cảnh đèo đẹp, đường đẹp.
Đi ngang vịnh Xuân Đài.
https://c5.staticflickr.com/9/8220/29597174356_d01b1853d8_b.jpg

Sông Cầu
https://c3.staticflickr.com/9/8544/30112361466_395d48f589_b.jpg
Và biển Quy Nhơn
https://c2.staticflickr.com/9/8314/29007227473_0728f68a07_b.jpg

Tụi mình ở KS Mỹ Tiến giá 180K/đêm. Đ/C: 25 Nguyễn Thị Định. KS này luôn có phòng, lễ Tết không tăng giá. Phòng rất rộng, sạch, máy lạnh êm, có hầm để xe. Chắc vì nó khá gần KS Khang Khang II nên bị chìm. Lần 30/04/2015 tụi mình đi kiếm KS ở Quy Nhơn mòn mắt mà không ra. Tấp đại vào đây thì giá quá mền trong dịp lễ. Mấy bạn tiếp tân cũng dễ thương. Tụi mình ở có 1 lần mà lần sau quay lại nhận ra ngay nên mình quyết định có đến QN sẽ có quay lại nữa.

Một số quán tụi mình thấy ngon, rẻ mà ít được biết đến:
- Hột vị lộn bán chiều đến tối ở góc đường Lê Hồng Phong- THĐ, đối diện cổng SVĐ Quy Nhơn. 7K/trái, be bé mà thơm ngon lắm, có kèm gừng non, tiêu xanh ngâm, ăn tự do. Lần nào tụi mình cũng 2 đứa 5 trái :D. Ở đây có bán kèm cơm rượu, hình như 3K/ly. Ngon tuốt.
https://c1.staticflickr.com/9/8871/29005115024_ac0fb58be9_b.jpg

- Bánh mì chấm Loan lề đường Lê Hồng Phong. mình recommend là chỉ ăn mì chấm bình thường, đừng ăn thập cẩm, mắc mà không ngon bằng đâu.
- Sinh tố bùng binh Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Huệ. 1 ly 13K-15K
https://c8.staticflickr.com/8/7766/29007216543_dc352b0267_b.jpg

- Bánh xèo vỏ đường Trần Bình Trọng. Quán lề đường, bán buổi xế chiều. Đi từ Nguyễn Huệ rẽ trái vào Trần Bình Trọng, quán nằm bên tay trái. Món này mình chỉ thấy ở Quy Nhơn và có mỗi chỗ này bán. Bánh xèo vỏ tức là không có nhưn gì hết, chỉ có bột gạo beo béo, ăn với nước mắm, chút rau thơm. Vậy là nghiện lắm nha. Giá chỉ 5K/10 cái.
https://c3.staticflickr.com/9/8366/29520465242_a08c690d99_b.jpg

Ngoài ra các bạn có thể đến khu vực ngã tư Trần Bình Trọng - Tăng Bạt Hổ để thưởng thức các món ăn vặt như bánh bèo chén, bún nem nướng, ốc....
Bánh bèo chén 10K/ 6 chén. Mình không nhớ chính xác địa chỉ, chỉ nhớ quán nằm ngay ngã tư, trên lề đường rộng, đối diện xéo qua là 1 vựa hải sản. Ở đây hấp đến đâu bán đến đó nên bánh nóng và thơm, tôm chà rất ngon.
https://c8.staticflickr.com/8/7714/29550349911_28c9eecdc8_b.jpg

Vì tụi mình đi QN khá nhiều lần nên lần này đến đây chỉ ăn ăn ăn rồi xách gói đi tiếp.

thienbao11
01-11-2016, 11:14
Trời ơi ! đọc bài bạn mà phát thèm các món bạn kêu ! Món Lẩu đèn pha quá ngon Sasimi cá ngừ đại dương là món hảo ,bạn rất sành ăn ,gọi toàn món tui thích ! HÍC

AND
02-11-2016, 01:06
Dạ tại tụi con có tinh thần ăn uống cao á chú. Mà ngoan nữa, ai khen món gì ăn món đó à 😳. Cám ơn chú đã viết bài nói đến ks Nhiệt Đới nên tụi con biết dc 1 ks thật tốt.

AND
03-11-2016, 20:14
Sau 2 ngày phủ phê ở Quy Nhơn, bọn mình lại từ từ đến Quảng Ngãi. Theo thông tin trên mạng thì khu vực này có khá nhiều thành cổ nên tụi mình muốn đi lòng vòng xem. Nhưng các thành đã thành phế tích, ngta xây nhà lên trên, không còn đấu vết gì nữa. Ấn tượng về Quảng Ngãi là quán thịt nướng Hoa trên đường Phan Bội Châu và thác Minh Long.

Quán Thịt nướng Hoa
https://c2.staticflickr.com/9/8741/29632251265_a525264e26_b.jpg

Tụi mình kêu 1 phần đầy đủ cho 2 người giá 60K. Ăn no cành hông, nhiều rau (cái này mình thích lắm).
https://c3.staticflickr.com/9/8194/29597169626_dcc142a735_b.jpg

Đường vô thác Minh Long khá ổn cho xe máy. Cảnh trong thác rất rất đẹp. Hôm tụi mình đi là ngày thường, không phải dịp lễ Tết nên chỉ có 1 đoàn khách và 1 vài dân địa phương vào đây chơi.

Giá vé và tiền gửi xe
https://c4.staticflickr.com/9/8073/29008184643_9db9bee613_b.jpg

Sau khi mua vé, tụi mình đi vô cổng và qua 1 cây cầu.
https://c8.staticflickr.com/9/8387/29551214151_6f9d36f86a_b.jpg

Suối chảy ra từ hồ dưới chân thác
https://c2.staticflickr.com/9/8023/29551212801_4729b725e8_b.jpg

Bao quanh khu vực là núi non xanh mướt, hùng vĩ
https://c1.staticflickr.com/9/8869/29521296352_540d96c3d1_b.jpg

Ngọn thác cao vút, chia thành 3 nhánh chảy xuống 1 hồ nước. Phong cảnh thanh bình, yên tĩnh.
https://c8.staticflickr.com/9/8332/29551207911_18d6675af7_b.jpg

https://c4.staticflickr.com/9/8460/29008187963_4b506f42b2_b.jpg

Phải nói rằng thác Minh Long là địa điểm rất đáng ghé khi đến Quảng Ngãi.
Tụi mình bỏ 1 ngày để tận hưởng sự trong trẻo của không khí, sự bình yên và duyên dáng của ngọn thác.