PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Xuyên Việt 2009 - tường thuật trực tiếp của bạn Còi To



Pages : [1] 2

Còi To
30-03-2009, 08:45
Họ hàng nhà phượt hay phởn lên đường phiêu linh. Chào toàn thể anh em tớ hành quân. Hẹn gặp nhé giữa sài ghểnh:LL

Làm tý thơ trộm cắp cho thêm phần phởn (beer)

Xưa anh là kẻ nghiện sông hồ
Ðây, đó, lan dài gót lãng du
Về chẳng có kỳ, đi chẳng hẹn
Như mây mùa thu, lá mùa thu.

Anh đến Hà Nội đêm hôm trước
Anh xa Hà Nội sáng hôm sau
Bạn bè nhớ tới anh, thường nhắc:
- "Không biết bây giờ hắn ở đâu?"

Hắn đã lên rừng nghe vượn hót?
Hay vừa xuống biển ngắm giăng lên?................

alias.noodles
30-03-2009, 08:58
Chúc bạn Còi To thượng lộ bình an và mọi sự tốt lành. Khi nào dừng chân và có điều kiện thì cập nhật thông tin về chuyến đi chia sẻ cùng mọi người nhé!

Còi To
30-03-2009, 21:28
Em đã hoàn thành chặng đầu tiên hôm nay. Hà Nội - Nam Định - Thanh Hóa - Nghệ An (308km)

Đang đú đởn ở Vinh.

Sáng khởi hành lúc 9h theo đường 1 tới Ninh Bình rồi theo đường 10 tới Nhà thờ đá Phát Diệm. Sau đó theo đường trên giấy em sẽ chạy tiếp đường 10 để đến Thanh Hóa. Nhưng đi rời nhà thờ đá đi qua Nga Sơn tới tiếp 1 ngã 3 không có biển báo gì cả. Hỏi thăm các bạn địa phương đường ra Thanh Hóa thì các bác cho biết nếu đi đường 10 sẽ phải qua 2 lần đò. Trai chưa vợ không lẽ phải qua 2 lần đò. :shrug: Hehe. Đường ngắn nhất theo các bác ý chỉ là rẽ phải đi thẳng. Xem trên bản đồ giao thông đường bộ thì không ghi tên đường, trên Gmap theo máy thì ghi là tỉnh lộ 508. Đi hết đường tạm gọi là 508 sẽ tới ngã 4 đường 1 và đường 217 đi thành nhà Hồ. Vậy là chưa lạc.

Mồng 5, 14, 23 đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn. Hehe giờ đến nơi em mới xem hôm nay là 5/3 âm lịch. Hehe thảm nào trời chẳng chiều lòng người mưa từ lúc đi đến lúc nghỉ. Ác nhất là mặc áo mưa bên ngoài không ướt, ướt sạch bên trong :shrug:

Còn nữa là em Còi To mà giờ cưỡi xe còi tịt, mai chắc là còi mồm thôi. Về còi mồm to phải biết :LL

alias.noodles
30-03-2009, 21:44
Chúc mừng nhé (beer)

Lo gì ngày với tháng? Đã có câu "đầu xuôi đuôi lọt" mà bạn Còi To :)

Riêng cái khoản cập nhật bản tin cuối ngày là đã rất đáng để học tập rồi, tớ mà đã ra khỏi nhà thì hầu như không đụng vào máy tính nữa :(

À mà bạn Còi To đúng chuẩn "thanh niên mới" không rượu bia, thuốc lá cho nên phải chui vào hàng net là phải rồi ;)

Nhớ giữ gìn sức khỏe và bảo dưỡng xe cộ thường xuyên, trước mắt là sửa ngay cái còi :))

yanakanj
30-03-2009, 23:54
Hì ủng hộ bạn to còi nhầm Còi To ^^ em ủng hộ bác lắm đấy nhưng mà không có thời gian với lại sức khoẻ để phượt như bác đành ở nhà theo dõi vậy!

alias.noodles
31-03-2009, 14:27
Nhận được tin xấu là bạn Còi To vừa bị toét còi ở Hà Tĩnh sáng nay nhưng phải đến chiều mới cho nộp phạt, hy vọng mọi việc không đến nỗi trầm trọng.

Hình như là bị bắn tốc độ vì đi chậm quá :D

Còi To
31-03-2009, 20:31
Em vào đây điểm danh tí. Đang lang thang cafe ở Đồng Hới với ông bạn già.

@ bác Mì cập nhật thông tin nhanh nhì. Hị hị. Em đi từ Hồng Lĩnh sang phố Châu (đường 8) thì bị túm cổ vì can tội chạy chậm quá để công an bắt được :shrug::shrug::shrug: Mà theo tin đồn ở đây cứ 10 thằng chạy qua thì 11 thằng bị tóm vì quá tốc độ từ ô tô đến xe máy, xe đạp, xe bò.

Sau khi mất khoảng hơn 1 tiếng xin xỏ công an, rồi lộn lại thị xã Hà Tĩnh để gửi gấp đồ về cho bạn Hà "sư phụ" em lại chạy tiếp nhưng không đến phố Châu mà rẽ xuống đường 15 đi qua ngã ba Đồng Lộc. rồi tiếp tục chạy đến đường HCM. Nói chung là từ đấy trở về sau không gặp vấn đề gì trên đường nữa.

Nhưng em không dừng ở Phong Nha như dự định vì có ông bạn đang công tác trong Đồng Hới rủ ra đấy. Vì vậy em đi theo đường HCM Đông để chạy thẳng ra Đồng hới khá gần chỉ khoảng hơn 50km. Mai em sẽ đi lượn lờ ở Phong Nha và dọc đường 1 và sẽ cập nhật tiếp các thông tin.

PẮC TƯ
31-03-2009, 23:26
Mỗi lần đi là mỗi lần khó,bạn Kòi bỏ cung tây TS phí lắm đấy ! Thành thật góp ý nếu bạn thích một xíu cảm giác mạnh .

alias.noodles
01-04-2009, 08:19
Bạn Còi To tiếp tục lên đường là tốt rồi!

Cứ thong thả mà đi, tiện đâu nghỉ đấy, cũng có đoạn phải bẻ lộ trình nó mới thú vị chứ nhất nhất theo kế hoạch thì khác gì chạy xe nam bắc nhỉ!

Bảo trọng!

Còi To
01-04-2009, 20:40
Em vào chào cả nhà. Hiện nay em đang loanh quanh không xa chỗ hôm qua cho lắm. Bác Mì thiêng thế, sáng nay vừa bảo bẻ lộ trình nó mới thú vị thế là chiều em đi bị bẻ ngoéo luôn.

Sáng thì lượn lờ Đồng Hới đến tầm trưa thì em quay lại sang Phong Nha, vì cũng khá muộn nên không dừng ở Phong Nha mà rẽ đường HCM Tây định chạy thẳng đến Khe Sanh. Đường đi cũng khá quanh co đèo dốc nên cũng không thể chạy quá nhanh được, hai bên đường không có nhà cửa, cũng không gặp người trừ 2 chốt kiểm lâm. Chưa phải đã hết, mới 3h chiều em đi được khoảng 80km trên đường HCM Tây thì sương đã xuống mù mịt. Tầm nhìn là cái bánh trước. Gặp mấy bác ở chốt kiểm lâm các bác khuyên không nên đi tiếp. Vừa lúc trước có 2 đồng chí "phượt tây" cũng đi xe máy đã phải quay lại.

Tính đi nhìn lại em lại quay về Phong Nha để hôm sau tính tiếp. Khu vực này vẫn đang mưa nhiều nên ảnh ọt cũng không có mấy.

Bài học rút ra: Đường HCM Tây đi khe sanh nên đi vào mùa hè thì chạy vô tư. Đi mùa đông xuân như em thì phải sắp xếp để đi trong khoảng 9h sáng đến 3h chiều là phải tới Khe Sanh (215km). Chuẩn bị đầy đủ xăng và bữa trưa vì đến phân trâu cũng chẳng có nói gì đến thứ khác. :D

Ngày mai em dự tính chạy đường HCM Đông qua địa đạo Vĩnh Mốc, nghĩa trang Trường Sơn đến Đông Hà chạy đường 9 đến Khe Sanh. Hehe, biết đâu một đêm ngủ dậy mặt giời ló ra em lại chinh phục lại cung HCM Tây Khe Sanh. :LL

alias.noodles
01-04-2009, 20:50
Hix tớ cũng không nghĩ ra cái khoản sương mù này, hy vọng là Rebel có đèn mù chứ? Thôi chịu khó mò mẫm mà đi chắc cũng đến nơi thôi mà vì đường cũng tốt và vắng xe, tranh thủ đi sớm tránh ngủ đêm giữa đường. Bỏ qua đoạn này cũng tiếc ;)

Bạn Còi To cố lên (NT)

r0sy
02-04-2009, 10:59
Ôi hôm nay vào đây mới biết bạn Tò Coi đã vi vu đến tận Khe Sanh rồi, lại còn chăm chỉ bốt bài tường thuật lai vờ sâu nữa chứ. Bạn Tò Coi cho mấy xu ảnh đi để còn dễ hình dung :D

Bạn Mì dẫn chương trình rất tốt (c)

alias.noodles
02-04-2009, 11:38
Hàng của em tiếng là "Còi To" nhưng hãy còn "zin" và e ấp lắm :">
Mong các bạn nhẹ tay :D

https://i114.photobucket.com/albums/n277/alias_noodles/Ha%20Giang_2009_3/HG_2009_1094.jpg

Còi To trên cột cờ

Rosy ơi đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt thêm tốn tiền đò, về VN đi nhá, Còi To đang cần bạn đồng hành (NT)

HaSapa
02-04-2009, 12:13
Sau khi mất khoảng hơn 1 tiếng xin xỏ công an, rồi lộn lại thị xã Hà Tĩnh để gửi gấp đồ về cho bạn Hà "sư phụ" em lại chạy tiếp nhưng không đến phố Châu mà rẽ xuống đường 15 đi qua ngã ba Đồng Lộc. rồi tiếp tục chạy đến đường HCM. Nói chung là từ đấy trở về sau không gặp vấn đề gì trên đường nữa.



Ớ, thế hóa ra em đang cầm cả 2 balo theo người à? Tưởng balo nhỏ để ở nhà định (gửi xe ôm) qua nhà em lấy hóa ra phải lộn lại Hà Tĩnh. Lần sau đi đến đâu gửi cũng được nhé, không cần phải lộn tới lộn lui (chắc vì mấy cô gái ở thị xã xinh của nó ;)
Thế em gửi về đâu? Hà Nội? Sa Pa? Nhà bố mẹ em? Choài!

Cứ tiếp tục tường thuật hàng ngày nhá, mong tin.

tichuot
02-04-2009, 12:47
Cố gắng thêm vài đoạn gian truân nữa thì đến nơi rồi, Ngưỡng mộ bạn quá.

Cho cả nhà xin 200 đồng ảnh đi bạn.
@ bác Mì cập nhật thông tin nhanh nhì. : Ối giời ơi, Bác Mỳ nhà ta take care cái 4r này kỹ càng lắm. Nếu mà bạn Còi to là nữ nữa thì bác Mỳ còn chăm sóc kỹ hơn.=))=))

Đen
02-04-2009, 13:23
Vào sài gòn chắc chỉ còn chè thái là hợp với Ku, thôi ráng vào tới nơi anh dẫn Ku đi ăn...

HaSapa
02-04-2009, 14:22
Xời! Nó giả nai đấy, sợ mệt không hầu riệu được cụ Quang với bác Mì đới, vào thử mời nó bát phần trăm xem, nó toàn uống rượu bằng bát thôi Đen à

tichuot
02-04-2009, 14:49
Xời! Nó giả nai đấy, sợ mệt không hầu riệu được cụ Quang với bác Mì đới, vào thử mời nó bát phần trăm xem, nó toàn uống rượu bằng bát thôi Đen à

Oh man, vậy mà cứng tưởng không biết rượu là gì, lúc đầu nghe Đen nói mời chè tưởng thiệt. Thôi bữa đó chơi Đế Gò ĐEN ha anh Mỳ ? Cuối tuần này em đi ăn giỗ ở Gò Đen mang về mấy lít sương sương nhỉ.
Em có rượu, các bác góp thịt chó nào...mặc dù em hỏng biết ăn thịt chó.=))=))

Đen
02-04-2009, 15:34
Xời! Nó giả nai đấy, sợ mệt không hầu riệu được cụ Quang với bác Mì đới, vào thử mời nó bát phần trăm xem, nó toàn uống rượu bằng bát thôi Đen à

Chết mày...vào đây Ku (beer)

Còi To
02-04-2009, 20:47
Một ngày dầm mưa về đây điểm danh đã thấy bác nào nhanh tay pin cái topic của em lên rồi. Chưa kể lại show hết cả hàng còi to còi nhỏ của em nữa. (NO)

Hôm nay em đâm đầu đi đường trên giấy nên chui vào một con đường cũng kinh hoàng là đường đi từ Bến Quan ra đường 1. 20km đi nhanh cũng quay ngang mà đi chậm cũng quay lơ. Đường này đang được làm khuyến mại đường đẹp là 1/3 đường từ phía đường 1 vào, còn em đi từ đường HCM Đông ra. :Dam Thiệt hại đầu tiên là cái quần đi mưa của em... rách tan rồi. Bác nào tài trợ cho em đi.

Quên chưa báo cáo tình hình là sáng nay trời vẫn còn mưa nên em quyết định bảo toàn lực lượng đi đường HCM Đông, qua nghĩa trang Trường Sơn. Sau đó mới quay lại Bến Quan để đâm đầu vào cái đường trên giấy kia. Rồi sang địa đạo Vĩnh Mốc vòng qua cửa Tùng rồi về đường 1 chạy xuống thị xã Quảng Trị thăm thành cổ. Tiếp theo là chạy đường 9 từ Đông Hà về thẳng khu kinh tế Lao Bảo. Chỗ này net ngon nên em up ảnh hầu các bác đang vào xin vài xu.

Note: Đường HCM Đông không hiểu sao hôm nay biết có thằng phượt zim beo biển 29 hay sao mà cảnh sát giao thông đổ ra đường rất đông, có mấy chục km mà tới 4 chốt chặn. Nhưng em đã có tí kinh nghiệm từ hôm qua rồi nên không bị chú nào vỗ vai hỏi thăm cả. :LL

Còi To
02-04-2009, 20:51
Đây là điểm đầu tiên em đến trên đường, chắc nhiều bác cũng đã biết.

Nhà thờ đầu làng trên đường vào Phát Diệm

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture002.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture009.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture016.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture017.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture022.jpg

Còi To
02-04-2009, 20:55
Ngã 3 Đồng Lộc

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture044.jpg


https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture041.jpg

Còi To
02-04-2009, 21:10
Thêm tí ảnh ở Phong Nha - Kẻ Bàng


https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture051.jpg


Cái chữ vàng vàng là Di tích đường Hồ Chí Minh. Em nghe thổ dân địa phương thuyết minh trong động Phong Nha còn có chữ "không có gì quý hơn độc lập tự do" nhưng sau khi được công nhận là di sản văn hóa thế giới thì mấy chữ đấy bay đâu hết. Bạn thổ dân còn bảo xa xôi hơn nữa đây là hang của người Chăm vì có 90 ký tự Chăm còn trên vách đá.

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture065.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture069.jpg

Còi To
02-04-2009, 21:18
Bonus thêm cái ảnh bữa cơm 20K ở Quảng Bình. Vừa đói vừa lạnh nên chụp hình không chỉnh tối om. (beer)


https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture047.jpg

Ngày hôm nay đi đường HCM Đông đây ạ


https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture111.jpg


https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture117.jpg

Nghĩa trang Trường Sơn

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture120.jpg

Địa đạo Vĩnh Mốc: to be or not to be. Bác nào biết có thể giải thích giúp em vì sao lại có dòng chữ này ở trong bảo tàng địa đạo với.

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture125.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture127.jpg

Còi To
02-04-2009, 21:21
Cột cờ vĩ tuyến 17

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture129.jpg


https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture130.jpg

Thành cổ Quảng Trị


https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture135.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture136.jpg

Còi To
02-04-2009, 21:30
https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture164.jpg

Zim beo yêu

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture165.jpg


https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture166.jpg

Dù trời mưa vẫn quyết lôi zim beo đi tắm. Em rửa xe cứa đẹp 15K (NO) ai bẩu chạy cả ngàn dặm đến tận đây rửa xe cơ :T chỉ vì cái đường chỉ có trên giấy làm em thiệt hại cái quần mưa. Bác nào có lòng tài trợ cho em nhá. :L :LL

Chào các bác em ngủ. Mai sẽ tiếp tục hành trình đường HCM Khe Sanh - Thạnh Mỹ. Nếu có tìm được hàng net ở nơi khỉ kêu vượn hú đấy em sẽ tiếp tục up ảnh và cập nhật thêm.

dangkhoaquan
02-04-2009, 21:48
thế bác ơi bác post số điện thoại để nếu đi qua đoạn nào có anh em quen thì giao lưu bác cái

greenway
03-04-2009, 10:57
Chúc bạn chuyến đi thành công!

HaSapa
03-04-2009, 13:28
Đi xiên vịt mà lại rách tan tành cái quần, hay nhở.
Chú cứ yên tâm, anh Mì chưa post ''hàng'' còi nhỏ của chú lên đâu. Mà rách tan tành thế, đến thiên ạh chú cũng chả giấu được, chú ngại giề anh em trong nhà.

tichuot
03-04-2009, 18:35
Đi xiên vịt mà lại rách tan tành cái quần, hay nhở.
Chú cứ yên tâm, anh Mì chưa post ''hàng'' còi nhỏ của chú lên đâu. Mà rách tan tành thế, đến thiên ạh chú cũng chả giấu được, chú ngại giề anh em trong nhà.

Ráng chạy vô tớ Sài Gòn đi anh tặng cho cái áo mưa khác, thích lớn nhỏ gì cũng được:LL=))

susu
03-04-2009, 18:46
Eo,giá được ngồi sau rabel của bạn Còi:">

buithaiduc
03-04-2009, 19:08
anh chưa về ah,ước mơ gần của em là đi xuyên việt như anh í nhưng mà em còn bé^^chắc 2,3 năm nữa khi đủ lv em cũng đi.chúc anh thành công về nhà bình an hì hì

Còi To
03-04-2009, 19:26
Ngày đầu tiên trong chuyến đi mở mắt ra ko mưa, úi sời mừng gần chết đầu xuôi đuôi lọt đây y như rằng lọt thật chả biết lọt đến đâu thôi. Hớ hớ xuống nhà trả phòng dc ngay em chủ nhà đưa đi ăn sáng cạnh chỗ nghỉ ối giời ơi phòng rẻ sạch phục vụ tốt 100k há há, ăn sáng ngon rẻ => ghi ngay địa chỉ sau bác nào phởn lên đây ghé vô chơi.

Mừng chả dc bao lâu sương mù phủ kín khe xanh hơi mờ mờ tý cho đẹp, chả biết ai thấy đẹp ko mình thì vừa ngắm vừa ngất "chit cha mù thế này đường đi giống Tây TS Phong Nha - Khe Sanh thì khóc thét"

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture002-1.jpg

Oánh dấu quả tượng đài lại cái ko lại bảo chưa đến Khe Sanh.

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture001.jpg

Kệ mù hay mây tình thần phởn là cứ lên đường đú đã.
Qua cầu cái nhìn đường đã thấy muốn tèo rồi

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture004.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture006-1.jpg

He he nhưng đấy là thần hồn át thần tính chạy là cứ chạy thôi và đúng là lọt dc một tý. Đường đi A Lưới cực đẹp 95Km từ Khe Sanh mà chạy đến A Lưới chỉ mất 1h45h thôi vì đường đa số là thế này, dân 2 bên sống đầy đường.

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture008.jpg

Đến đc Aluoi lẩm bẩm bác Mì có Rì thử mình hay sao ý chả bảo đường đẹp hay xấu cứ Tây TS :T Tý tởn ăn uống Aluoi nghĩ là đường đi prao nó cũng rứa rứa nhưng chợt nhớ tối qua bác Mì bảo cài gì P'rao có khúc nào đấy hay lắm cái hay của bác ý thì biết rồi. Thế là em lên đường chạy lẹ

Còi To
03-04-2009, 19:26
Bon bon trên đường nhựa chả dc bao lâu gặp đường bê tông quả này thì đứt hẳn rồi. Mấy anh giao thông tính kỹ lắm cái gì mà ko lành là cách anh táng betong ko sạt lở lún sụt thì lũ quét ko thì sương mù hix.

Và đây rồi điểm hay lắm của bác mì đây nhìn đẹp ghê.

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture009-1.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture011.jpg

Gặp phát này em nhớ ngay đến mấy bác hôm trước xót xa thương tiếc cho em ko chạy dc cung Tây TS từ Phong Nha lên Khe Sanh hix em cũng tiếc lắm các bác ợ nhưng tình hình nó là thế này cơ, phát này sau phát hơi sương sương khoảng vài km nhá. Em chả biết 2 cái hầm cách nhau bao km run run chả dám đếm

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture015.jpg

He he cái này là 1h trưa các bác nhá.Bác nào chạy quả gần tắt nắng như hôm em chạy Phong Nha nhảy.

Hú hú bác nào tư vấn cho em phát chạy tiếp hay ko. Nhiều bác chắc bẩu cứ chạy :D nhưng em có 1 mình, dân quanh đấy chả có, xăng em limited, nhưng bể bánh con la già của em là tèo :d 3 bác chuyên phượt chắc cũng chả tháo dc bánh xe em ra mà vá huống hồ mình em.Hôm nọ em chạy 60Km rồi em quay về đới nhưng vì em nghĩ 215m từ Phong Nha lên Khe Sanh ,he he hôm nay thì khác.

Dòng máu anh liều hay dòng máu chí phèo nhỉ đằng nào chả chạy, tổng hợp ít kiến thức nông dân qua A Lưới là qua Huế rồi chắc nóng nhiều, nhắm mắt làm phát. Em báo cáo với các bác là cái hay lắm của bác Mì nó kéo dài từ cột mốc cách Thạnh Mỹ 106km đến cột mốc báo cách Thạnh Mỹ 89km =)) với tầm nhìn xa 10m + 3 cái công trường đang làm toàn đất đỏ nhão nhoét, đường oánh võng như phía bắc báo hại nó chả đẹp như đường đi A Lưới. Bác nào có chạy vào mùa này chạy ngược chạy xuôi gì thì tính qua đấy trước khi tắt nắng nhá. Qua dc 20km đấy thôi là nắng hửng lên rồi cứ thế mà lượn. Đến địa phận Quảng Nam thì đường lại đẹp còn đẹp hơn đường đi A Lưới.

Còi To
03-04-2009, 19:27
Vài cái demo Prao cái nhỉ, ko như Đông Bắc hay Tây Bắc ở đây chỉ gặp người già mặc trang phục truyền thống. Hay số em ko dc ngắm ko bít

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture020.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture021.jpg

Đường đẹp ung dung về Thạnh Mỹ là 16h. Chắc đến đây là lọt hết nhỉ. Hix chưa đâu các bác ơi. Chạy quanh thị trấn kiếm dc 3 cái nhà nghỉ same same như nhau nhắm mắt bước đại vào 1 cái.

Phát đầu tiên tại Thanh Mỹ:Tắm nước ứ ra vòi sen cũng như vòi chảy nó ra ở ống vòi sen kệ ra là tốt rồi ko ra mới cần khám.Tắm xong đi tìm hàng ăn mới bi hài cơm ko có có cháo ok, cháo cũng tốt cháo gà nhá ngon thế (beer). Chị chủ hàng bê ra cháo gà có thịt gà nhưng cháo là cháo tiết dùng để làm cháo lòng hơ hơ. Hết chuyện rồi giờ ngồi tán phét vời các bác. Hết ngày tại đây.

Đến giờ phút này lỡ duy nhất cung Phong Nha - Khe Sanh tây TS. Bác nào có nhã hứng đi vào mùa này thì cũng alo em nhá mà mùa nào thì cũng alo em nhá. Mùa này đi thử cảm giác ngủ bờ vì chắc chả ngắm dc gì, mùa hè thì đi ngắm. Chơi tuốt.

Còi To
03-04-2009, 19:29
:(( vừa gọi điện cầu kíu người thân vì up ko dc icon cũng tính là images :((


anh chưa về ah,ước mơ gần của em là đi xuyên việt như anh í nhưng mà em còn bé^^chắc 2,3 năm nữa khi đủ lv em cũng đi.chúc anh thành công về nhà bình an hì hì

Tớ cũng bé mà :-s đi thì cứ đi thôi, đến như bác Quang hay Bác DuDi vẫn bé mà :-s

Mải chém gió quên mất phần quan trọng nhất bác nào biết công an hay núp đoạn nào thì ới em phát. Hix đúng như bạn Den bảo đường nào cũng đẹp cứ ko có công an là đẹp :(( mai em xuống vùng có dân rồi chắc ko vắng bóng anh như ở các đoạn đã đi, cứ như công an Đức Thọ Hà Tĩnh hỏi 80/40 anh thích 800 hay 300 thì chả mấy mà chạy bộ nốt quãng còn lại. Bác nào gộp dc bài gộp lại hộ em với :D em ko biết gộp.

alias.noodles
03-04-2009, 21:25
Bạn Còi To đi đường vất vả thế mà tối vẫn còn post bài được thật đáng hoan nghênh!

Đoạn đường bê tông gần cái hầm (tính từ nam ra bắc) cảnh rất đẹp nhất là lúc hoàng hôn. Tớ bị thủng xăm ở đấy lúc 17h được các bạn đồng hành vá tạm chạy đến được của hầm đường bộ (hình như cách A Roàng 14km) thì lại thủng nữa. 3 thằng bọn tớ vật lộn với cái xăm xe Future mất 2h kết quả là chọc thủng thêm 3 lỗ to 1 cái xăm mới. bạn Den phải chạy 30km mua xăm và lốp mới hộ tớ ... đêm đó về đến A Lưới lúc 1h30 sáng. À từ lúc 17h cho đến 1h30 sáng chúng tớ khômg gặp một chiếc xe cùng hay ngược chiều nào ;)

Hay lắm là như thế đấy :))
Chúc bạn Còi To một ngày mai nhiều may mắn, vui vẻ :)

CVN
03-04-2009, 21:57
Thank mỏi hết cả tay! Đi vào vùng sâu vùng xa phiêu thật đấy. Hôm nào vợ đuổi em cũng vác xe đi một chuyến!

Tiếp tục cập nhật bác nhé!

DuGia
03-04-2009, 22:32
Chúc mừng bạn Còi to đang trên đường xuyên Việt và cập nhật cho anh em những hình ảnh nóng hổi nhất !!!

Tìm kiếm thông tin cũng là 1 phần thành công của chuyến đi.

Nếu có ảnh minh họa bạn cũng gõ vài dòng chú thích địa danh cho mọi người hiểu.Có thể vì vội hoặc không chú ý thôi nhưng cái đó lại là cẩm nang cho những người đi sau.

2 cái hầm là : A Roàng 1 và A Roàng 2 .

Thị trấn P'Rao ( nhưng dân địa phương thường gọi là thị trấn Hiên) huyện Đông Giang.

Còn tối nay bạn ngủ ở Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang) có vài nhà nghỉ,trước tôi có ngủ ở nhà nghỉ Đông Trường Sơn cũng tạm ổn. Ăn ở Thạnh Mỹ rất hay đấy, nếu là dân nhậu thì có khá nhiều quán bán thú rừng, chịu khó lọ mọ một chút còn kiếm ra hàng vì vùng đó phục vụ lâm tặc nên những món ăn nhậu, chơi bời không thiếu...

Mai xuôi theo QL14 khoảng 70km phía bên trái sẽ thấy đỉnh Ngọc Linh mù sương ,rừng nguyên sinh bạt ngàn ...

Chúc bạn may mắn, an toàn trên đường xuyên Việt và cập nhật hình ảnh cho bà con xem!

Chitto
03-04-2009, 22:38
Thank mỏi hết cả tay! Đi vào vùng sâu vùng xa phiêu thật đấy. Hôm nào vợ đuổi em cũng vác xe đi một chuyến!

Tiếp tục cập nhật bác nhé!

Bác CVN mà đi vào đấy thì là phải đi hẳn bằng xích-lô cơ.

@Còi : chả cần gộp làm gì, bài viết thế nào cứ để thế, nó mang tính thời sự và rất chi là nóng hổi...

alias.noodles
04-04-2009, 01:12
@ CVN: Khó nhất là làm thế nào để được vợ đuổi đi ;)

@ DuGia: Bác thiêng thật, em vừa vừa tên là xuất hiện ngay :))

Thạnh Mỹ, Khâm Đức là những nơi phục vụ lâm tặc và dân đào vàng. Phước Sơn cùng Xuyên Mộc là 2 địa danh cho đến giờ này vẫn là thánh địa của Minsk :D

barandom
04-04-2009, 06:57
@ CVN: Khó nhất là làm thế nào để được vợ đuổi đi ;)

@ Bác Mì , CVN : Đâu có gì khó, nếu vợ không đuổi thì mình chở vợ đi luôn.

alias.noodles
04-04-2009, 11:19
Bạn Còi To vừa bị hỏng xe giữa đường :(

Hy vọng bạn sẽ khắc phục được sự cố và chạy về đến Ngọc Hồi (còn cách 30km thôi) và tìm được chỗ sửa xe tốt!

tichuot
04-04-2009, 18:36
Bạn Còi To vừa bị hỏng xe giữa đường :(

Hy vọng bạn sẽ khắc phục được sự cố và chạy về đến Ngọc Hồi (còn cách 30km thôi) và tìm được chỗ sửa xe tốt!

Cố lên ! !
Cố lên ! !
Cố lên !!
(c)

CVN
04-04-2009, 18:49
Mong tin bạn Còi!

samngoclinh
04-04-2009, 21:20
Chào các ACE, chiều hôm nay, có thông tin từ AE67 Sài Gòn (Cun,Khome)
có một REBEL bị mòn nhông sên trên đường Phượt.
Mình đã gặp.
Chán chết là lùng khắp thị xã Kon Tum bé nhỏ, chẳng có bộ nhông nào cho chú Rebel 125.
Nhông GL, có. Nhông REBEL 250: Có, SU, YA: Có. Riêng "Beo" 125 thì phải hỗ trợ từ Sài Gòn.
Sáng Mai, Mồng Mười tháng Ba, xe Sài Gòn sẽ đem bộ nhông sên về Kon Tum. Chiều mai là bạn chúng ta có thể tiếp tục lên đường.
Thông tin thêm: Coi To hổng biết uống rượu. Rượu Sâm mà nhắp nhắp có tý chút à!

HaSapa
04-04-2009, 21:46
Bạn Còi to vửa ngồi 1 tiếng trên internet mà không up được bài nên quyết định đi khò (hình như ở quán rượu), mai đi Pleiku bạn í sẽ thông tin thêm về chuyến đi. Giọng bạn í qua điện thoại rất phấn khởi vì đã gặp được chiến hữu Phượt.

greenline
04-04-2009, 21:52
Chào các ACE, chiều hôm nay, có thông tin từ AE67 Sài Gòn (Cun,Khome)
có một REBEL bị mòn nhông sên trên đường Phượt.
Mình đã gặp.
Chán chết là lùng khắp thị xã Kon Tum bé nhỏ, chẳng có bộ nhông nào cho chú Rebel 125.
Nhông GL, có. Nhông REBEL 250: Có, SU, YA: Có. Riêng "Beo" 125 thì phải hỗ trợ từ Sài Gòn.


Không biết bạn Còi To đã kiểm tra xe pháo kỹ trước khi đi chưa chứ tớ thấy phần nhông sên rất dễ quên bảo dưỡng. Nhóm tớ cách đây 2 năm đi Bản Giốc cũng có 1 xe bị gãy bánh răng nhông. Tháo chắn bùn ra nhìn thì ôi thôi, bánh răng nhông nhọn hoắt như que tăm. :shrug: May mà xe wave nên kiếm đồ thay thế ở thị xã rất dễ. Ở đường rừng thì chắc cũng mếu luôn. :(

Chú ý là bị gãy bánh răng nhông rất nguy hiểm khi chạy tốc độ cao trên 60km/h. Xích sẽ văng ra khỏi bánh xe và cuộn chặt vào chắn bùn khiến xe đang chạy sẽ phanh chết khự. Lúc đó xe ở lại người đi nhé khỏi nói. :D

Chúc bạn Còi To sửa xe thuận lợi, lên đường bình an! :)

minhmio
04-04-2009, 22:21
Chào cả nhà,

Em có con tay ga mio, ko biết có thể đi xuyên việt như a Còi To đc ko ạ?

Còi To
05-04-2009, 07:26
Ngày 6
Con đường tử Thạnh Mỹ - Khâm Đức đẹp như những gì các bậc tiền bối đã ném đá. Con đường của rừng nguyên sinh, của sông cạn =)) của thú nhỏ sõc chuột hay chồn gì đấy của đại bàng chao nghiêng giữa núi đồi. He he có cả lâm tặc hay đại loại gì đấy nữa em chả dám đứng lại chụp ảnh sợ bị lẳng xuống sông. Đến KĐ khá nhanh đường đẹp cảnh đẹp nghĩ bụng mình sẽ đến dc điểm tiếp theo sẽ rất sớm.

Từ KĐ đến DakLay là dốc dài và cao. Ung dung cưỡi con voi còi em tý tởn đua xe với xe tải theo kiểu rùa và thỏ.( ảnh em update sau nhá). Qua con dốc cao khá nhẹ nhàng trong lòng mừng rỡ vừa đi vừa hát :" một mình lang thang trên đấy này ...." và rồi daklay đây rồi liệu có phải là địa danh trong Giấc mơ Chapi của Trần Tiến ko nhỉ? em mê bác ý lắm.Xe xuông dốc thong thả vẫn đang hát: Ôi daklay ôi rừng cây ngọn núi vang tiếng .... xoạch xoạch xoạch thôi rồi lượm ơi. Cái gì đang xảy ra vậy nhỉ? cắt côn trả số vẫn xoạch xoạch xoạch thử lại vẫn thế, gẩy mo ga lên chả sao hết. Quả này thì bỏ mịe em thật rồi, hàng em còn zin chưa thẩm mỹ phát nào sao lại long cái gì ra dc nhỉ.

Tạm thế đã em đi chữa xe đã tối tiếp.......

alias.noodles
05-04-2009, 08:32
Chào các ACE, chiều hôm nay, có thông tin từ AE67 Sài Gòn (Cun,Khome)
có một REBEL bị mòn nhông sên trên đường Phượt.
Mình đã gặp.
Chán chết là lùng khắp thị xã Kon Tum bé nhỏ, chẳng có bộ nhông nào cho chú Rebel 125.
Nhông GL, có. Nhông REBEL 250: Có, SU, YA: Có. Riêng "Beo" 125 thì phải hỗ trợ từ Sài Gòn.
Sáng Mai, Mồng Mười tháng Ba, xe Sài Gòn sẽ đem bộ nhông sên về Kon Tum. Chiều mai là bạn chúng ta có thể tiếp tục lên đường.
Thông tin thêm: Coi To hổng biết uống rượu. Rượu Sâm mà nhắp nhắp có tý chút à!

Chân thành cảm ơn bạn samngoclinh và các bạn khome, Cun Con (diễn đàn "honda67vn" đã nhiệt tình chia sẻ, giúp đỡ bạn Còi To trong lúc hữu sự.

Chào mừng bạn samngoclinh tham gia diễn đàn Phuot. Được biết hiện có một số thành viên Phuot (biết uống rượu) đang lên kế hoạch chinh phục núi Ngọc Linh, hy vọng sớm được gặp gỡ giao lưu với bạn :) (beer)

barandom
05-04-2009, 10:29
Mình vừa đi miền Tây về, nghe bạn Còi To bị hỏng xe dọc đường nhưng đã được anh em giúp đở . Bạn có vất vả lắm không? phải đẩy xe bao nhiên Km? Khó khăn như vậy là hết rồi (theo định luật bảo toàn ấy mà :) ). Sẽ đón bạn tại Sàigòn. Mà bạn không uống rượu thì uống gì nhỉ? để bọn này chuẩn bị .
Cái vụ này không nhờ bác Mì được rồi, bác ấy chỉ có rượu, bia và trà nóng thôi! =))
@ Bác Mì : Thứ năm này đá bóng hay đá ly vậy bác:)

alias.noodles
05-04-2009, 10:59
Mình vừa đi miền Tây về, nghe bạn Còi To bị hỏng xe dọc đường nhưng đã được anh em giúp đở . Bạn có vất vả lắm không? phải đẩy xe bao nhiên Km? Khó khăn như vậy là hết rồi (theo định luật bảo toàn ấy mà :) ). Sẽ đón bạn tại Sàigòn. Mà bạn không uống rượu thì uống gì nhỉ? để bọn này chuẩn bị .
Cái vụ này không nhờ bác Mì được rồi, bác ấy chỉ có rượu, bia và trà nóng thôi! =))
@ Bác Mì : Thứ năm này đá bóng hay đá ly vậy bác:)

Bộ nhông, xích, đĩa gửi xe Đăng Khoa từ SG đã đến Kontum sáng nay, thông tin mới nhất là bạn Còi To đã tiếp tục hành trình. Chúc bạn may mắn và vui vẻ :D

@barandom: thông thường thì đá bóng trước rồi mới đến đá cốc cụng ly (beer)

HaSapa
05-04-2009, 14:01
Không biết bạn Còi To đã kiểm tra xe pháo kỹ trước khi đi chưa chứ tớ thấy phần nhông sên rất dễ quên bảo dưỡng. Nhóm tớ cách đây 2 năm đi Bản Giốc cũng có 1 xe bị gãy bánh răng nhông. Tháo chắn bùn ra nhìn thì ôi thôi, bánh răng nhông nhọn hoắt như que tăm. :shrug: May mà xe wave nên kiếm đồ thay thế ở thị xã rất dễ. Ở đường rừng thì chắc cũng mếu luôn. :(

Chú ý là bị gãy bánh răng nhông rất nguy hiểm khi chạy tốc độ cao trên 60km/h. Xích sẽ văng ra khỏi bánh xe và cuộn chặt vào chắn bùn khiến xe đang chạy sẽ phanh chết khự. Lúc đó xe ở lại người đi nhé khỏi nói. :D

Chúc bạn Còi To sửa xe thuận lợi, lên đường bình an! :)

Bạn Còi To này cửn thựn lắm bạn Greenline ạ, hôm trước khi đi Hà Giang, xe tớ từ hồi mua gần chục năm chưa cần thay nhông xích vưỡn chả sao mà bạn ấy cũng thay sạch hộ tớ (nói thật tớ còn chả biết nhông nó ở đâu mặt nó nhọn như que tăm hay tù như cán chổi).
Tớ ghi nhận, từ giờ đổ đi, đi đâu cũng dưới 60km cho nó an toàn.

samngoclinh
05-04-2009, 17:15
Ngày 5/4 (11/3AL)
-7h30, gia đình mình đến đón Thành tại khách sạn đi ăn sáng, cà phê.
-9h00, đến bến Đăng Khoa nhận đồ AE gởi từ Sài Gòn ra chiều qua.
-9h20. lắp bộ nhông, sên mới.
-9h25: Bộ nhông sên nhọn hoắc được Anh Hùng (Trợ), chuyên gia làm máy tháo ra(Sẽ có hình do Thành post lên). Cơ bản là Nhông trước bén hơn nhông sau! He he
-Một tình huống ngoài dự kiến đã xảy ra: Sợi sên khui hộp mới cáu cạnh BỊ NGẮN 2 ĐỐT KHI RÁP XE. Nói thật, lúc đó tụi tớ méo mặt...
-Lại quần gần như những AE làm xe ở thị xã để lục tìm 2 đốt xích tương tự để xin.
-10h45: 2 đốt sên đã được đưa về và ráp. Nhân thể Hùng (Trợn) bảo dưỡng một số chi tiết cho REBEL, gắn còi (bị hỏng tại Hà Tĩnh).
-sau đó, mình đưa Thành đi một vài nơi ở Kon Tum với tốc độ lướt sóng!.
Quá giờ Ngọ hôm nay, tiễn Thành qua cầu Đăk BLa để đi Pleiku. Thời tiết dự báo trên đường đi sẽ có mưa to.

*Bài học rút ra từ vụ nhông sên này:
+++Các ACE đi đường Trường Sơn, sử dụng xe thấp gầm: Rất tội nghiệp xe.
+++Chiếc REBEL máy móc cực tốt, hỗ trợ người sử dụng rất tốt nên đi đường xa sức khỏe đảm bảo. Có thể sử dụng để Phượt được nhiều địa hình (Nhưng ít lợi thế hơn 67 khi đi đường Trường Sơn).
+++Từ Kon Tum, nhông sên của REBEL sẽ được bảo dưỡng thường xuyên bởi bình nhớt do anh Hùng (Trợn) tặng Thành, chắc chắn bộ nhông sên này sẽ đưa PHƯỢT THỦ CHUYÊN NGHIỆP về đến đích đúng hành trình, an toàn và sức khoẻ.
+++Đến Kon Tum, nếu bạn chạy xe hàng độc, lỡ hư thì Phượt Thủ chủ nhân của chiếc xe sẽ rất khó khăn vì phụ tùng ở đây không có sẵn. Muốn hỗ trợ tại Trung tâm gần nhất là Đà Nẵng (400km), Sài Gòn (600Km), các ACE phải mất ít nhất là 15giờ đợi chờ.

Chúc Thành và Rebel hành trình thành công, sức khoẻ.
Trần Ngọc Hoàng+

samngoclinh
05-04-2009, 17:23
Chào các ACE !
Tôi được sinh ra dưới chân núi Ngọc Linh, tự hào với
"Núi Ngọc Linh như dáng Cha
Sông ĐắkBla như dòng sữa Mẹ"

Các ACE PHƯỢT có ý đến và chinh phục Ngọc Linh (2598m), tôi sẽ hỗ trợ những gì khả năng có thể tại địa bàn.

***Nhưng cũng xin báo cáo trước là tới lúc này, chưa có 1 chú nào dám nói là mình lên đến ĐỈNH NGỌC LINH nhé. Chúng tra chỉ đi dưới chân núi thôi à! Và như thế, nó mới có cơ hội cho chúng ta chinh phục!
Trân trọng!

greenline
05-04-2009, 17:40
Bạn Còi To này cửn thựn lắm bạn Greenline ạ, hôm trước khi đi Hà Giang, xe tớ từ hồi mua gần chục năm chưa cần thay nhông xích vưỡn chả sao mà bạn ấy cũng thay sạch hộ tớ (nói thật tớ còn chả biết nhông nó ở đâu mặt nó nhọn như que tăm hay tù như cán chổi).
Tớ ghi nhận, từ giờ đổ đi, đi đâu cũng dưới 60km cho nó an toàn.

Chạy dưới 60km/h mà xích bị văng thì vẫn "xe ơi ở lại người bay nhé". :)) Cái cần rút kinh nghiệm là chục năm chưa cần thay nhông xích vưỡn chẳng bay kia kìa. :LL

Các bạn gái là lười bảo dưỡng xe nhất (nhiều ông tướng cũng vậy). Toàn đi bừa đến khi hỏng mới đem đi sửa. :shrug: Kể cũng lạ, xe gắn với cái mạng mình mà chẳng chịu chăm sóc nó. Nói dại chẳng may ngã xe nằm viện lại đổ tại số. :shrug:

samngoclinh
05-04-2009, 18:10
Các Bác ơi,
thật ra là bộ nhông sên của Thành còn rất ngon khi leo lên xe ở Hà Nội. Cậu ấy đã kiểm tra và bảo dưỡng xe OK trước khi đi.
Tuy nhiên, với những quãng đường đã qua của Trường Sơn, nhông sên hỏng như thế cũng là thường, vì địa hình rất nghiệt.

khome
05-04-2009, 18:30
1 điều nữa là đường TS cũng rất ăn lốp các bác ạh. Đôi lốp cào cào lúc ở HN còn 80% vô tới SG chỉ còn 50% và phải thay lốp khác.

(àh, đi đường trường đối với xe không có hộp xích thì nên mang theo 1 bình chain lube các bác nhé, 300km xịt cho em nó 1 phát đảm bảo chạy khỏe ;) )

P/s : Ặc, nick em từ 11/2007 giờ mới post bài đầu tiên, hố hố:D

Còi To
05-04-2009, 19:41
Trước khi chém gió tiếp, em xin chân thành cảm ơn các ban ngành cơ quan đoàn thể đã tận tình giúp đỡ em.

Đầu tiên là tổng đài ri rỉ rỉ ri cái rì chắc cũng biết :-s, anh Khome bên ttvnol anh em club67, đặc biệt là anh Samngoclinh và bác Hùng "trợn" đã làm mọi khả năng có thể để em có thể tiếp tục hành trình.

Sau màn cảm ơn chắc đến màn ca múa nhạc ảnh demo đây ạ.

Đường từ Thạnh Mỹ sang Khâm Đức
https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture001-1.jpg

Phát này là nơi em đua xe với xe tải, cũng là nơi các bậc lão thành cách mạng địch bắn ko đứt nhưng tạch ở đây. Đèo Lò Xo

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture002-2.jpg

Cao điểm đo dc trên đỉnh đèo đây ạ.

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture004-1.jpg

Đây là cái gì thì dành cho các phượt tử như bác Mì nhá:

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture011-1.jpg

Muốn có thì xin liên hệ chủ nhà :p

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture012.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture013.jpg

Còi To
05-04-2009, 19:45
Đây là điểm các phượt tử khi đi qua KonTum nên ghé lại làm định kỳ. Bác chủ rất vui tính và nhiệt tình. Xe chữa lúc nào cũng nườm nượp em dc ưu tiến lắm cũng vẫn phải đợi vì đông.

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture021-1.jpg

Vài cái hình cho có không khí Tây Nguyên
https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture009-2.jpg

Còn giờ em chém gió tiếp :))

quocdat
05-04-2009, 20:13
1 điều nữa là đường TS cũng rất ăn lốp các bác ạh. Đôi lốp cào cào lúc ở HN còn 80% vô tới SG chỉ còn 50% và phải thay lốp khác.

(àh, đi đường trường đối với xe không có hộp xích thì nên mang theo 1 bình chain lube các bác nhé, 300km xịt cho em nó 1 phát đảm bảo chạy khỏe ;) )

P/s : Ặc, nick em từ 11/2007 giờ mới post bài đầu tiên, hố hố:D

Không tin... Lốp nhà tớ đến giờ ta-lông vẫn ngon lành, đi thêm được 1 vòng Việt Nam nữa bác khome ạ :D

Còi To
05-04-2009, 20:20
Hix xe hỏng giữa đồng không biết làm gì giờ !!! Xung quanh là núi đồi và đồi quả này thì tạch hẳn rồi kiếm đâu ra trực thăng cẩu về :D Dừng xe lại đã, thử lại vào số ga lên vẫn xoạch xoạch xoạch, mọi ý nghĩ đen tối trong đầu hiện ra hix hix xe mà hỏng hay gãy cái gì trong máy thì có mà trời kíu ở giữa mênh mông núi đồi, có đến điểm gần nhất cũng vô vọng chẳng nhẽ ngồi khóc cái nhỉ, solo là thế đấy. Chán ngồi nhìn quanh xe một hồi rồi phá lên cười như thằng điên. Nguyên nhân là đây

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture005.jpg

Từ đây trở đi là chương trình gọi điện nhờ sự trợ giúp của người thân và lựa chọn 50 -50 nhấc máy: alo tổng đài đấy ạ xe em tèo rồi, tổng đài rất chuyên nghiệp quay số đến khu vực chuyên môn. Tổng đài làm việc của tổng đài, em kệ biết thế đã giữa nơi khỉ ho cò gáy này có cũng chưa giải quyết được gì. Lựa chọn tiếp theo 50 -50 lắp lại xích ủn, leo dốc, xuống dốc, tuột lại lắp lại ủn lại tuột lại lắp lại ủn hix lựa chọn 50- 50 này dc dùng nhiều quá 10km lận, cưỡi voi chưa thấy đâu ủn ít voi muốn chết. Ánh sáng cuối đường hầm làng kia rồi tiệm chữa xe kia rồi. Bước vào quán rất hùng dũng: " Anh ơi tăng cho em cái xích" anh chủ tiệm sửa xe liếc qua cái xe rồi quay ra nhìn mình như thú rừng về bản (về đến KonTum em cũng mới biết bác nào chữa xe cũng nhìn em thế thôi). Xích đã tăng xong em lại lượn phởn thế là cùng, nói thế thôi vưỡn còn đang choáng quả ủn xe nên chạy rất từ tốn cho bắn tốc độ nhòe túc tắc thế mà cũng thấy Ngọc Hồi trươc mặt lúc này mới là 12h vừa lúc cơn đói kéo đến ăn nghỉ cái đã kệ sự đời. Các cụ bảo chả sai bao giờ thì phải ăn no ấm cật lại muốn đú làm một phát lên đến đây:

Cửa khẩu hay ngã ba Bờ Y

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture006-2.jpg

Chương trình gọi điện cho tổng đài tiếp tục giờ là tổng đài chuyên môn bác Khome, tổng đài chuyên môn chyển sang bác phụ trách kỹ thuật "nhân vật" của phuợt của 67 và của nhậu đủ bộ chưa nhỉ. Sau khi em trình bày em về đến KonTum khoảng tiếng rưỡi bác Khome nhắn nhủ chạy từ từ thôi. Hình như em ko biết sợ hay sợ quá ko biết em làm một nhát từ Bờ Y về KomTum 1h30 phút thật. Vừa đi vừa mơ giấc mơ cháy bỏng làm dc bằng A2 về lên đời voi 4 tạ chạy lại cung đã đi cho máu.

He he KonTum đây rồi có cái nắng, có cái gió, có cái ấy nhưng ứ có nhông xe của em. Phần tiếp theo như các bạn đã biết qua tường thuật của bác samngoclinh. Không có bác ý đưa em đi khắp các cửa hàng alo khắp mọi nơi thì chắc giờ em vưỡn lang thang KonTum. Cám ơn bác nhiều lắm lắm.

quocdat
05-04-2009, 20:29
Qua Khâm Đức, em khoái nhất các đồng chí này. Bác nào qua mua một bộ xích về lắp lốp đi đường đất thì tuyệt, giá 90 khìn/bộ
https://i391.photobucket.com/albums/oo354/tiesuc/IMG_6577.jpg

Chúc Còi To có thêm nhiều ảnh đẹp

Còi To
05-04-2009, 20:31
Bác samngoclinh đang có kế hoạch quần Đông Bắc và Tây Bắc 20 ngày nếu có điều kiện bác cho em tham gia với nhá :p. Bác Mì có nhã hứng giới thiệu quê hương thân yêu thì thò một chân vào cho có khí thế. Có thứ bác Mì thích lắm này :p hay như cái can hạt mơ bác ạ :p.

Sau 2 ngày chạy cung đường có thể vạch lại như sau:
-ko nghỉ ở Thạnh Mỹ nên về Khâm Đức nghỉ
- Kết thúc ngày 2 ko ở Ngọc Hồi mà về KonTum nghỉ (tiếp chuyện chuyên môn vơi bác samngoclinh đến sáng nếu bác ý rảnh, bác ý nhiệt tình lắm) sáng ngày KonTum có thẻ đi một vòng những chỗ sau

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture023-1.jpg

Nhà thờ gỗ

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture030.jpg

Tòa giám mục

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture033.jpg

Di tích nhà tù

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture036.jpg

Kết thúc ngày nên về Tuy Hòa chạy thoải mái.
Em xuất phát từ KonTum 12h và giờ đang có mặt ở KrongPa (đến Krong Pa 6h nếu chạy tổ đội ra Tuy Hòa vô tư)

Dọc đường em dc tý ảnh này

Nhà truyền thống của người dân AYun Pa

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture054.jpg

Cách dựng nhà :p

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture051-1.jpg

Trên đường từ KonTum sang KrongPa em còn làm dc cái này

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture042.jpg

2 tô hết bay đới bác nào có ý tưởng chiêu đãi em ko

Còi To
05-04-2009, 20:40
@ SuSu : he he bạn nhầm hàng rồi xe tớ chỉ có ngồi chung yên trước theo kiểu gấu Koola thôi chứ ngồi sau khác gì ngồi lên cọc buộc trâu :p
@ DuGia : bác biết địa danh nào bác điền hộ em với thú thật nhiều lúc cũng ớn cứ căm mặt đi chứ ko dám dừng lại nhìn bác ạ :-s
@ Tổng đài: Cho em số tài khoản nhá.
@all: ko phải em ko kiểm tra xe đâu nhưng đường Tây Trường Sơn nó đúng là ác chiến quá, em ngâm mưa 3,5 hôm liền người còn đứt nữa là xe, bác nào đi nhớ mang theo đồ đặc thù. Sự cố là một phần tất yếu của chuyến đi, phởn mới phượt dc. Các bác phải hỏi thăm bác Den bay từ Sài gòn ra HN phượt chỉ để chữa xe.

Đèo Lo Xo nổi tiếng rồi ko phải nói nhưng đường từ Chư Sê sang Ayun Pa có 2 phát em nghĩ là chạy theo chiều từ Bắc vào Nam nên cẩn thận, đấy là phát nhìn thấy cột mốc báo cách Tuy Hòa 156km đang chạy tít ngon tẹt ga bác va phải phát cua tay áo và từ đấy đổ đèo xuống đồng bằng.

susu
05-04-2009, 22:08
chẹp,vậy em đổi lại là thích ngồi trước bạn Còi ;)

PẮC TƯ
05-04-2009, 23:42
Bạn Kòi làm mình nhớ Trường sơn nữa rồi;lại phải lên đường thôi !

tichuot
06-04-2009, 10:55
Như vậy là Còi to đã tiếp tục Nam tiến, ACE nhà Phượt ở SG mong chờ tin bạn để chiêu đãi bạn 1 bữa với món truyền thống: "Nước Mắt quê Hương".

@ Bác Mỳ: Như đã hứa, em đã mang Đế Gò Đen lên rồi. Đảm bảo chất lượng vì đây là cây nhà lá vườn tự nấu nên đảm bảo chất lượng không có Cồn đâu. Mất hết 15kg Nếp loại ngon mới lấy được có 4 lít rượu thôi. mà tửu lượng cỡ bác Mỳ thì em nghĩ chừng 3 xị là lên đường.=)):LL.

Cái này em để danh đợi Còi To vô rồi mình làm phát nhá(c)

@Barandom: Tài khoản của bác còn 100k. Đến khi off ẹp rồi em chuyển khoản luôn cho bác nhá. Em chỉ tính tiền công giữ tiền thôi, 1 ngày 5% kakakakak.:LL

barandom
06-04-2009, 18:07
@all: ko phải em ko kiểm tra xe đâu nhưng đường Tây Trường Sơn nó đúng là ác chiến quá, em ngâm mưa 3,5 hôm liền người còn đứt nữa là xe, bác nào đi nhớ mang theo đồ đặc thù. Sự cố là một phần tất yếu của chuyến đi, phởn mới phượt dc. Các bác phải hỏi thăm bác Den bay từ Sài gòn ra HN phượt chỉ để chữa xe.

Tất cả các bạn đều nói đúng, nhưng có một điều nhiều khi các bạn không để ý : Đối với vỏ xe, nhông, sên, dĩa ngoài việc kiểm tra bằng mắt thường các bạn còn phải chú ý đến tuổi và khoảng đường nó đã đi được nữa.
1/- Vỏ xe : Sử dụng dưới 15.000Km nếu không có ngoại lực tác dụng thì vô tư không phải lo . Từ 15.000 - 20.000 Km bề ngoài vẫn còn mới nhưng đã bắt đầu có vấn đề , đi xa nên thay , trên 20.000Km chỉ đi vòng vòng nhà
2/- Nhông , sên , dĩa tương tự ở các mức 10.000Km, 10-15.000Km, trên 15.000Km phải thay mới .

Đó là với xe Wawe vì tui thay hoài nên biết còn các loại xe khác không rành
@ Tichuot : chú lấy có 5%/ngày thì chú giữ hoài tui cũng không có hết tiền, không tin thì tính thử xem=))

alias.noodles
07-04-2009, 07:18
15h chiều qua bạn Còi To có oánh dây thép báo tin đang tắm biển Nha Trang (bạn đi đường QL25 từ Chư Sê đến Ninh Hoà rồi phi thẳng Nha Trang) tối sẽ quay ra Đại Lãnh. Có lẽ ở hải đăng không có internet cho nên bạn không cập nhật được tình hình lên diễn đàn. Theo dự kiến hôm nay bạn sẽ đón bình minh trên điện sau đó rẽ ra vịnh Vân Phong thuê thuyền đi Hòn Gốm, Mũi Đôi ... có lẽ tối nay lại quay về Nha Trang. Chuyến đi của bạn Còi To thật đúng là thoả chí tang bồng :) (beer)

@barandom: bác nói rất đúng vì khi kiểm tra xe pháo mắt thường không thể bằng mắt thợ và mắt thợ cũng không qua được các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất. Xe của em dù xăm lốp, dây ga, dây côn vẫn tốt nhưng trước mỗi chuyến đi xa em đều thay mới cho an toàn và cũng để mình thấy yên tâm hơn trên đường rong ruổi :)

@tichuot: Dạo này tửu lượng tớ kém rồi, trước đây cứ 3 thằng/thùng bây giờ chỉ còn 2 thằng/thùng thôi :(

Bung
07-04-2009, 12:34
Cảm ơn bài viết của Bác Còi to, chúc Bác một ngày vui vẻ.
Bài viết này em đánh dấu, 1, 2 năm nữa, em lấy chồng rồi đi cả thảy! :D

alias.noodles
07-04-2009, 14:56
(www.phuot.com (https://www.phuot.vn)) 9h sóng to gió lớn nhưng ý chí của dân phượt còn kinh hơn gió bão nên bạn Còi To vẫn cùng bộ đội biên phòng và phóng viên TD của báo TT (đi đâu ra đây nhỉ?) lên tàu đi thăm quan vịnh Vân Phong (Đầm Môn). Tinh thần và khí thế lên cao vun vút.

Khoảng 11h45 bạn Còi thông báo do sóng to quá nên trên đường vào bờ thuyền bị lật hiện bạn Còi To và mọi người đều an toàn nhưng toàn bộ điện thoại và máy ảnh đã bị ngấm nước.

Nếu không có gì thay đổi chiều mai bạn Còi To sẽ có mặt tại TP.HCM để sửa điện thoại và máy ảnh trước khi tiếp tục chu du.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về chuyến đi của bạn Còi To mời quý vị khán thính giả chú ý theo dõi!

Over :D

tichuot
07-04-2009, 15:20
(www.phuot.com (https://www.phuot.vn)) 9h sóng to gió lớn nhưng ý chí của dân phượt còn kinh hơn gió bão nên bạn Còi To vẫn cùng bộ đội biên phòng và phóng viên TD của báo TT (đi đâu ra đây nhỉ?) lên tàu đi thăm quan vịnh Vân Phong (Đầm Môn). Tinh thần và khí thế lên cao vun vút.

Khoảng 11h45 bạn Còi thông báo do sóng to quá nên trên đường vào bờ thuyền bị lật hiện bạn Còi To và mọi người đều an toàn nhưng toàn bộ điện thoại và máy ảnh đã bị ngấm nước.

Nếu không có gì thay đổi chiều mai bạn Còi To sẽ có mặt tại TP.HCM để sửa điện thoại và máy ảnh trước khi tiếp tục chu du.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về chuyến đi của bạn Còi To mời quý vị khán thính giả chú ý theo dõi!

Over :D

Chuyến Phượt kỳ này của bạn Còi To gặp nhiều trục trặc quá . Hết bay lên trời gặp phải Bồ Câu, rồi lại rơi xuống đất đẩy bộ con ngựa sắt, bây giờ bị bà Thủy đè lấy Điện thoại. Xui xẻo xui xẻo. Thôi ráng tranh thủ vô sài gòn đi rồi tụi này tắm bằng bia cho;)

dangkhoaquan
07-04-2009, 16:03
em đăng ký 1 suất đón bạn còi to nhé, có gì nhờ mọi người nhắn hộ em cái: ym:dangkhoaquan:0983799673

likemoon
07-04-2009, 18:13
(www.phuot.com (https://www.phuot.vn)) 9h sóng to gió lớn nhưng ý chí của dân phượt còn kinh hơn gió bão nên bạn Còi To vẫn cùng bộ đội biên phòng và phóng viên TD của báo TT (đi đâu ra đây nhỉ?) lên tàu đi thăm quan vịnh Vân Phong (Đầm Môn). Tinh thần và khí thế lên cao vun vút.

Khoảng 11h45 bạn Còi thông báo do sóng to quá nên trên đường vào bờ thuyền bị lật hiện bạn Còi To và mọi người đều an toàn nhưng toàn bộ điện thoại và máy ảnh đã bị ngấm nước.

Nếu không có gì thay đổi chiều mai bạn Còi To sẽ có mặt tại TP.HCM để sửa điện thoại và máy ảnh trước khi tiếp tục chu du.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về chuyến đi của bạn Còi To mời quý vị khán thính giả chú ý theo dõi!

Over :D

Sorry các bác nhưng em ko thấy cái vụ sóng to gió lớn mà còn cố tình đi ra biển là có "khí thế", em thật !

HaSapa
07-04-2009, 19:09
Thương anh bộ đội biên phòng, vì bạn Còi và TD mà được tắm sóng.

barandom
07-04-2009, 19:20
Chuyến Phượt kỳ này của bạn Còi To gặp nhiều trục trặc quá . Hết bay lên trời gặp phải Bồ Câu, rồi lại rơi xuống đất đẩy bộ con ngựa sắt, bây giờ bị bà Thủy đè lấy Điện thoại. Xui xẻo xui xẻo. Thôi ráng tranh thủ vô sài gòn đi rồi tụi này tắm bằng bia cho;)

Lúc nào đi tắm bia cho Còi To nhớ ĐT cho anh nghe Chuột . Còn lúc nào và ở đâu thì em bám Bác Mì ấy.
@ Còi To : Đường 1A tuy bằng phẵng nhưng lắm bất trắc, hãy cẩn thận trên đường thẳng tiến Sàigòn. Sẽ đón bạn

CuongMC
07-04-2009, 19:26
Haiz, chiều tối hôm qua gọi điện thì không liên lạc được. Sáng nay thì ngâm nước roài, hip. Khổ thân.

Dưng mà mình nhớ là bạn Còi có biết bơi đâu nhể, how come? Hay là bạn mới tập bơi trước khi phượt nhỉ?

BM
07-04-2009, 20:05
Mình đăng ký một chân đón chào Desperado_Coi_To với một cơ số rượu áp xanh. Đ/c Mì nhắn cho mình với nhé(beer)

tichuot
07-04-2009, 20:14
Như vậy là Bác Mỳ nhà ta có nhiệm vụ cao cả là chọn địa điểm và thời gian để cả nhà Sì gòn đón tiếp bạn Còi to.
Ủa mà bạn Còi ở trong sài gòn lặng đâu mất tiêu rồi không thấy tiếng tăm đâu hết nhỉ?? hay nghe tin Còi to đến thì Còi sài gòn sợ quá chậy mất dép luôn rồi, hô hố...=))=))
@Barandom: em có thông tin gì em sẽ a nô cho bác liền,

nhimkid
07-04-2009, 20:35
Bạn Còi với 2 bánh đang cùng cưỡi 4 bánh từ Khánh Hòa về SG. Mai khoảng 4h sáng sẽ tới nơi. Các bác SG mài dao chờ sẵn nhé.

Theo tin vỉa hè là không chết vì sóng to gió lớn mà rớt từ mủng xuống ao nên lội ngay được vào bờ. Bạn Ma cô không phải thắc mắc nữa nhá. :T:T

Chitto
07-04-2009, 21:28
Èo, thấy các bác đón chào rộn rã thế mà thèm. Chả nhẽ nhắm mắt nhắm mũi chạy xuyên Việt để được đón tiếp nồng nhiệt thế này. Hứt hứt.

Cơ mà ngày xưa tớ cũng 1 lần được đón tiếp chờ đón thế này 1 lần rồi, thích lắm, và nhớ lắm. Nhớ đời luôn. Hehe

Còi To
08-04-2009, 06:16
Còi To quả này thành còi tịt rồi he he.Còi tịt chào chợ bến thành 3h30 phút 8/4 sớm hơn dự kiến 12 ngày.

Tổn thất ngoài dự kiến! Cảm ơn cả nhà đã quan tâm. Còi tịt đã có mặt ở sài gòn để giải quyết hậu quả trót dại. Hậu quả như sau một cannon D400 chưa bật nên ko biết thế nào, 1 lens 17-85 nhìn thấy nước, 1 alo BB 8800 tắt ngóm chưa bật lại, 1 alo 1200 hoạt động ngoài kiểm soát,những thứ linh tinh khác ko cần chữa tính sau. Bác nào có biết chỗ nào đảm bảo tin cậy thì chỉ dùm em.
Trong thời gian giải quyết hậu quả sẽ chạy Cà Mau bác nào có nhã hứng ko ạ. Chạy Cà Mau về nếu hậu quả khắc phục dc em sẽ chạy ngược lại theo cung ngược từ SG đến nơi toàn bộ thiết bị điện tử tập bơi rồi tắc tử, ko khăc phục dc chắc cũng hết muốn chạy :p. Bác nào rảnh chạy đoạn ngắn cũng thu xếp thời gian thò một chân vào cho vui :p giờ hành trình còn 13 14 ngày thôi :p trước nhiều bác bảo dài giờ em chạy dc 1/3 rồi :D
Hic hic toàn bộ thiết bị liên lạc của em tèo rồi nên bác nào có cái alo nào chống cháy hỗ trợ em vài ngày :p. Hiện tại em ở 20/4 Hoàng Hoa Thám Q. Tân Bình. Bác nào rảnh để lại số em alo lại nhá \:d/

Còi To
08-04-2009, 06:34
He he các bác đi Đầm Môn theo đường bộ ra mũi Đôi vui lắm đi theo các anh biên phòng đồn 358 khoảng 4,5km lội suối, leo núi cát, dc các anh chỉ cho các loại cây thuốc,hix zai thành phố như em leo muốn chết trong khi các anh hay các bạn có lúc phải đeo thêm 15-20kg gạo cho trạm gì em quên mất tên rồi. Kết quả của 1h45phút đi bộ sẽ là 1 bãi tắm, tắm gì thì cũng đẹp :p bác nào muốn nghịch dại như em thì nhớ bảo quản đồ thật tốt. Sau 7 tiếng chơi trò 3 môn thể thao kết hợp em chạy đến Nha Trang thấy 2 mắt dính vào nhau và quyết định di chuyển thần tốc vào sg để giải quyết hậu quả bằng 4 bánh.

Thông tin chính xác là có quyết định lực lượng biên phòng sẽ ko tiếp khách du lich nếu ko có giấy giới thệu của ban chỉ huy quân sự tỉnh chắc phượt nhiều quá :T. Ko biết các bác biết cái tin đấy chưa.

Để em khăc phục hậu quả xong em up ảnh cho bác nào chưa đi chết vì thèm :-"

dangkhoaquan
08-04-2009, 09:00
chiều nay làm quả nhậu đi bác ơi

Còi To
08-04-2009, 09:12
:(( chỉ em chỗ chữa đồ đã :(( ko chữa dc đồ đi đâu cũng áy náy bứt rứt lắm :(( bác nào biết chỗ chỉ em với. chữa máy ảnh và chữa alo ~X(

HaSapa
08-04-2009, 09:44
Các bác có biết ở Việt Nam có cái bảo hiểm nào cho người và đồ đạc khi mình xê dịch không ạ? Nếu có em nghĩ ta cũng nên mua cái bảo hiểm này khi đi lại (hoặc khi bơi) cho nó iên tâm.

Còi To
08-04-2009, 11:07
Bác nào chuẩn bị thanh lý súng ống rì chưa cho tập bơi thì alo cho em nhá để em chuẩn bị vặn răng ra bán, xong đời 1 cái máy ảnh rồi :( còn cái alo nữa hix hix.

Bà con cô bác ngâm kíu lịch Cà Mau đi :-s tình hình là thằng bé ko biết làm gì trong 10 ngày tới :((

dangkhoaquan
08-04-2009, 11:21
TỐI nay làm quả nhậu tập hợp anh em là sẽ có ngay ấy mà

tichuot
08-04-2009, 11:28
chiều nay làm quả nhậu đi bác ơi

Ừh chiều nay mình làm phát đi, mấy bữa nay thấy trong người thiếu thiếu cái gì đó. Hình như là con sâu rượu đang đói.:LL

@ Còi To: làm phát bác nhá. Gặp mặt off ẹp cái đi rồi tụi này chỉ cho chỗ để chữa mấy cái máy.=))=))

Còi To
08-04-2009, 11:46
Máy ảnh em đem ra trung tâm bảo hành của Cannon ở Trần Hưng Đạo rồi ạ dc trả lời 10 ngày nữa có kết quả nhưng 90% la tèo :d các bác họp đâu thì vẽ đường cho em vừa nãy chen nhau ngoài đương vừa đông vừa nóng :p

khome
08-04-2009, 12:01
Không biết bạn Còi To đã có đt xài tạm chưa.
Mình còn 1 cái LG mới dùng 1 tháng bị tịt màn hình do leo đèo Khánh Vĩnh gặp mưa, còn lại nghe gọi vẫn tốt, bạn cần thì mình tặng luôn.

Số của mình chắc bạn vẫn nhớ (0903377000)

Thân

dangkhoaquan
08-04-2009, 12:15
hay ra làm cốc bia tươi cho anh em bốc phét đi, hay ra khu Hoàng Văn Thụ đi các bác, hay lẩu dê lê văn sỹ. em còn 1 chỗ nữa :"- Quán Lương Sơn trên đường Ly’ Tự Trọng, gần Nam Kỳ Khởi Nghĩa." (chỗ này gần cty em)

Còi To
08-04-2009, 12:59
:L các bác co gì tài trợ em nhận hết =)) nhưng ko thấy bác nào bố trí phượt nhỉ :p tình hình là em chưa tìm dc chỗ nao uy tín để lau chùi cái Blackberry 8820 bác nào biết ai chỉ dùm em với :p trong đấy có cái tracklog e hành quân 8 ngày :D chiều các bác off ở đâu em đến chào sài gon (c)

tichuot
08-04-2009, 13:35
:L các bác co gì tài trợ em nhận hết =)) nhưng ko thấy bác nào bố trí phượt nhỉ :p tình hình là em chưa tìm dc chỗ nao uy tín để lau chùi cái Blackberry 8820 bác nào biết ai chỉ dùm em với :p trong đấy có cái tracklog e hành quân 8 ngày :D chiều các bác off ở đâu em đến chào sài gon (c)

Bác chạy ra đường Nguyễn Tri Phương ngay chỗ bệnh viện Nguyễn Tri Phương: Cửa hàng điện thoại Chiếm Tài chuyên trị các con BB và Iphone. Tớ từng sửa ở đó thấy cũng ok lắm. Số nhà thì lâu quá nên Ram của tớ không có lưu lại.

@ACC chiều nay off ở đâu thì phone cho anh nha, giờ anh phải go out nên không thể cập nhật thông tin được. Số phone: 0908298260. (c)

dangkhoaquan
08-04-2009, 13:40
QUYẾT ĐỊNH OFF Ở ĐÂY NHÉ : 17H00 Quán Lương Sơn trên đường Ly’ Tự Trọng, gần Nam Kỳ Khởi Nghĩa.,SĐT CỦAEM TRONG CHIỀU NAY:01693598146

samngoclinh
08-04-2009, 14:10
Mình đã gọi cho cậu nhưng ko nhấc máy?
Hiện giờ đang ở đâu.
Tớ đang thông tin để các bạn 67SAIGON xem có thể hỗ trợ bạn được gì.
http://honda67vn.com/forum/viewtopic.php?p=55337#55337

samngoclinh
08-04-2009, 14:12
Bạn ơi!
Đừng có thông tin cho tụi mình biết là MẤT TOÀN BỘ DỮ LIỆU ẢNH CHỤP TRÊN ĐƯỜNG HÀNH QUÂN NHÉ.
Nó vô giá. Bạn mà cho nó tèo thì....hu hu hu

dangkhoaquan
08-04-2009, 14:15
VÂNG, em cũng gọi bác ấy nhưng ko thưa máy, em gọi cả 2 số

tichuot
08-04-2009, 16:09
VÂNG, em cũng gọi bác ấy nhưng ko thưa máy, em gọi cả 2 số

Vậy có off không vậy em trai? để anh biết chạy ra.

HaSapa
08-04-2009, 16:18
VÂNG, em cũng gọi bác ấy nhưng ko thưa máy, em gọi cả 2 số

2 số đó divert cho nhau nên chỉ cần gọi 1 thằng là đủ. hay nó lại làm rơi mất sim rồi nhờ.
Các bác cứ i án họp chào mừng đi, em sẽ tìm cách liên lạc với hậu phương nhà nó xem dư lào, kết hợp cả nhắn tin địa chỉ để khi nào mở máy là thấy tin luôn.
Chúc các bác vui vẻ

HaSapa
08-04-2009, 16:22
Em vửa liên hệ được với ku Còi to, he he, nó ko biết làm sao để bật tiếng cái điện thoại mới lên, khi các bác gọi, cái đt ko đổ chuông, thằng ku chịu chết không biết có điện thoại đến, hố hố.
Còi to nói sẽ đến điểm hẹn đầy đủ và đúng giờ ạ. Nhờ các bác chỉnh lại chuông điện thoại giúp Còi :D để bạn ấy không bị tịt khắp các thứ =))

tichuot
08-04-2009, 16:30
Em vửa liên hệ được với ku Còi to, he he, nó ko biết làm sao để bật tiếng cái điện thoại mới lên, khi các bác gọi, cái đt ko đổ chuông, thằng ku chịu chết không biết có điện thoại đến, hố hố.
Còi to nói sẽ đến điểm hẹn đầy đủ và đúng giờ ạ. Nhờ các bác chỉnh lại chuông điện thoại giúp Còi :D để bạn ấy không bị tịt khắp các thứ =))

Ok vậy giờ ra điểm hẹn là vừa. Lên giường ( í nộn lên Đường ) ACE ơi

dangkhoaquan
08-04-2009, 16:42
vừa gọi bác còi to xong, bác ấy đang trên đường đến, anh em đến đúng h nhé

Doremonkey
08-04-2009, 17:21
Woa, Bên đây cập nhật tình hình cụ thể. Làm xem bên TTVN ko thấy tăm hơi. Ra cực đông thì có 1 nhà dân là chú nở ( hỏi dân ở đầm môn chắc biết). Có cho thuê thuyền ra mũi đôi và cả nấu ăn và nghỉ qua đêm. Giá cả cũng ok lắm. Lội bộ chi cho vất nhỉ.

Thấy các đàn anh có rượu quý đón tiếp bác nồng hậu quá. Cũng ham hố lắm nhưng về tửu lượng kém nên đành ngồi nhà hóng hớt thui.

Nếu bác rảnh thì cafe nhá. Đi miền tây cũng ko quá khó. Có nhiều bác cũng khá rành. Có gì call cho mình theo so 0983135516.

Chúc bác có chuyển đi miền tây thú vị.

sami
08-04-2009, 17:31
Acc vừa nhắn sami: Lương Sơn quán đã dời, do vậy chuyển buổi off đến 228 Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thạnh.
Đường đi cho các bạn quận 1,3,5,8,7: Xuôi điện biên phủ, gặp Đinh Tiên Hoàng rẽ trái, gặp ngã 4 đầu tiên rẽ phải đi thẳng qua cầu, khoảng 800 mét quán 228 nằm bên trái.
Đường đi cho các bạn quận Tân Bình, Phú Nhuận: Đi đường bên hông chợ Bà Chiểu, bọc ra Bùi Hữu Nghĩa đi chừng 150 mét, quán nằm bên trái.
Thân

dangkhoaquan
08-04-2009, 22:05
phù vừa về xong, bữa nhậu hôm nay có acc, tichchuot,sami, khome,barandom cũng hoạnh tráng, bác còi to còn ở sg mấy hôm nữa và đang định đi cà mau, anh em nào joint thì liên hệ nhé

alias.noodles
09-04-2009, 00:14
Tớ bận quá không tham gia được nhưng nghe tin bạn Còi To được gặp gỡ giao lưu tưng bừng mà cũng vui lây. Có bạn barandom tư vấn thêm về đường xá vùng miền tây nam bộ là quá yên tâm mà lên đường rồi nhé!

Còi To
09-04-2009, 07:50
Thanx cả nhà hôm qua đã tiếp đón khách phương xa thật nồng nhiệt(beer)(kiss) em tiếc là ko còn cái máy ảnh nào để ghi lại khoảnh khắc :D
Em giờ tiếp tục công cuộc chữa đồ và lên lịch đi Ca Mau bác nào bố trí thời gian đi với em đi B-)

HaSapa
09-04-2009, 09:19
Khộ, mua tạm cái PnS mà dùng, đi lại gọn gàng, chụp ảnh khỏi phải cởi mũ bảo hiểm :D . Mua luôn cái hộp chụp dưới nước í, lắp vào, bơi lội thoải mái luôn.

Còi To
09-04-2009, 10:13
Khộ, mua tạm cái PnS mà dùng, đi lại gọn gàng, chụp ảnh khỏi phải cởi mũ bảo hiểm :D . Mua luôn cái hộp chụp dưới nước í, lắp vào, bơi lội thoải mái luôn.

Yêu cầu bạn Hasapa ngâm kíu lên đời máy ảnh để thanh ní sớm cái đang dùng đê. Toàn phựot ko biên giới mà ko chịu lên đời gì cả.

Hu Hu bà con cô bác ơi sài gòn lượn đâu mà ko phải chen nhau giữa trưa nhỉ. Ai cũng busy hết :((

tichuot
09-04-2009, 11:16
Yêu cầu bạn Hasapa ngâm kíu lên đời máy ảnh để thanh ní sớm cái đang dùng đê. Toàn phựot ko biên giới mà ko chịu lên đời gì cả.

Hu Hu bà con cô bác ơi sài gòn lượn đâu mà ko phải chen nhau giữa trưa nhỉ. Ai cũng busy hết :((

Bác ra khu Nguyễn Huệ uống cafe sẽ gặp mọi người ở đó, trưa hay uống cafe hẻm lắm. Liên hệ LE or Bác Mỳ sẽ biết được địa điểm. Còn tớ thì trưa không rời khỏi công ty được. Chiều nay gặp nhau tại sân bóng Kỳ Hòa nha(NT)

@LE : RTC em ơi(c)

HaSapa
09-04-2009, 16:29
Gặp thần tượng của chị nhớ giật tạm cái máy ảnh của ai chụp lưu niệm phát nhá. Nhớ đấy

alias.noodles
10-04-2009, 07:41
(www.phuot.com (https://www.phuot.vn)) Như đã đưa tin bạn Còi To đã có mặt tại SG từ ngày 8/4/2009 vừa qua và được các bạn phượt SG cùng anh em 67 đón tiếp vô cùng trọng thể. Trong 2 ngày qua ngoài việc gặp gỡ giao lưu và ký tặng người hâm mộ bạn Còi To còn tranh thủ giới thiệu với cộng đồng Phượt 2 kỹ năng mới nhất dành cho dân Phượt là "upload ảnh" và "sử dụng GPS trên BB" trong môi trường ngập nước :D

Tối qua tại nhà khách phượt SG nhóm "Những người bạn 722" đã tổ chức chiêu đã trọng thể bạn Còi To (lạc luộc + rượu sâm Hàn Quốc) đến chung vui còn có các bạn thuộc nhóm "Sa mạc tình yêu" và "Tả Pín Lù".

Nhằm khơi dậy, thổi bùng và khuếch trương phong trào đi lại trong cộng đồng theo tinh thần "Phượt vượt khoảng cách" bạn Còi To đã tạm hoãn chuyến xuyên Việt của riêng mình để tham gia chuyến đi "Miền đông gian lao" cùng các bạn nhóm "Phượt Mãn Teen SG" do bé Dudi làm trưởng nhóm.

Theo tin mà chúng tôi vừa nhận được cách đây ít phút thì đoàn khởi hành lúc 5h30 sáng nay tại Cầu vượt Bình Phước hiện đang dừng chân ở Thị xã Thủ Dầu Một và chuẩn bị tiến về Chiến khu D.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về hành trình "Miền đông gian lao" của bé Dudi và bạn Còi To, mời các bạn chú ý theo dõi!

Over!

HaSapa
10-04-2009, 08:56
GATO quá. Hôm kia bạn Còi To còn chưa biết danh bé Dudi mà hôm nay Còi To đã được chu du với Bé Dudi cùng đồng bạn. Chúc một chuyến đi nhiều niềm vui!

tichuot
10-04-2009, 09:21
GATO quá. Hôm kia bạn Còi To còn chưa biết danh bé Dudi mà hôm nay Còi To đã được chu du với Bé Dudi cùng đồng bạn. Chúc một chuyến đi nhiều niềm vui!

Ấy chà, " Bé Dudi" nghe sao mà ngọt ngào thế nhỉ ????
Úi trời ơi, nếu mà đo về khả năng tuổi tác thì trong sì gòn này thì " Bé Dudi" nhà ta chắc là lão làng nhất :(.
Em xin nỗi bác Dudi nhé, mà được mấy em cho mình trẻ trung thì sướng quá còn gì:LL

sami
10-04-2009, 11:33
Còi To ơi,
Nếu vào đến chiến khu D, liên lạc với anh bạn Tiến. Anh này trẻ trung, nói năng khéo, am hiểu rộng và có thể dẫn anh em đi rừng chơi được.
Nhớ nói bạn Tiến chỉ cho ít sâm để nhổ lấy rễ. Giống này ngâm rượu hay nấu nước uống đều hay.
Thân

ViFiMan
10-04-2009, 13:05
Mới hay tin Lão SaMi bị gãy tay mà vẫn on à?, chúc tay mau lành còn cầm cần nha!

tichuot
10-04-2009, 13:38
Mới hay tin Lão SaMi bị gãy tay mà vẫn on à?, chúc tay mau lành còn cầm cần nha!

Đâu có đâu, tối bữa thứ 4 ọp ẹp tay chân lành lặn mà :LL

@sami: khám bệnh ok chứ hả anh?;)

Sói già
10-04-2009, 14:54
Cửa khẩu hay ngã ba Bờ Y

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/Picture006-2.jpg


He he KonTum đây rồi có cái nắng, có cái gió, có cái ấy nhưng ứ có nhông xe của em. Phần tiếp theo như các bạn đã biết qua tường thuật của bác samngoclinh. Không có bác ý đưa em đi khắp các cửa hàng alo khắp mọi nơi thì chắc giờ em vưỡn lang thang KonTum. Cám ơn bác nhiều lắm lắm.

há há..Em đang làm cái Quy hoạch vùng KonTum, mà chưa đi hiện trạng lần nào, chắc tháng 5 này sẽ có mẹt tại đây, hố hố, nom cái cửa khẩu Bờ Y thế này mà em dự báo quy hoạch đến 2020 sẽ có khoảng 130.000 dân(đẻ sao kịp), lên đô thị loại II nhá ( cái này đc chính phủ phê duyệt rồi đấy ạ).
P.s làm về KonTum nên cực yêu KonTum:L, yêu cái vị mặn mòi của cafe Da Vàng (mà chỉ KT mới có):). Nhất định tháng 5 này sẽ ngồi thưởng thức cafe dọc bờ ĐakBla dịu dàng, ăn món lẩu rau chứ danh toàn rau, cả cơm gà nữa chứ nhỉ. :D hy vọng vào đó sẽ gặp đc các đại ka nhà phượt.

thoasapa
10-04-2009, 15:43
Em vửa liên hệ được với ku Còi to, he he, nó ko biết làm sao để bật tiếng cái điện thoại mới lên, khi các bác gọi, cái đt ko đổ chuông, thằng ku chịu chết không biết có điện thoại đến, hố hố.
Còi to nói sẽ đến điểm hẹn đầy đủ và đúng giờ ạ. Nhờ các bác chỉnh lại chuông điện thoại giúp Còi :D để bạn ấy không bị tịt khắp các thứ =))

Có phải bạn í có cái gì cũng kêu được còn cái bộ phận (VD như cái còi) dùng để kêu lại...hok kêu hả bác?=))

tichuot
10-04-2009, 15:50
Có phải bạn í có cái gì cũng kêu được còn cái bộ phận (VD như cái còi) dùng để kêu lại...hok kêu hả bác?=))

Ủa bữa anh Khome ở honda67 mang cho cái cầm chưng mà không sử dụng được luôn hả Còi??

Tháng này Còi xui nhiều quá, kekeke. bác Dudi nàm ơn nàm phước đưa Còi to đi xả xuôi đi nhá=)):LL.

alias.noodles
10-04-2009, 16:51
Tin mới nhận lúc 14h chiều nay với tốc độ trung bình 90km/h Đoàn "Mãn Teen SG" gồm các xe Rebel, LA và Win đã vượt qua Kà Tum 100km.

Sức khoẻ và tinh thần vẫn rất tốt, hiện cả đoàn vẫn đang hát đồng ca "Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay..."

Đêm nay có thể sẽ ngủ giao lưu với đồng bào dân tộc!

Over!

sami
10-04-2009, 19:41
Mới hay tin Lão SaMi bị gãy tay mà vẫn on à?, chúc tay mau lành còn cầm cần nha!

Gãy tay là lão Kỳ, còn lão sami này thì bị ung thư buồng trứng thoai.
Khám bệnh gì đâu, nhập viện đấy Tí chuột ơi. Tuần sau mổ rồi.
Thân

PẮC TƯ
10-04-2009, 22:19
Lâu quá k thấy bạn Thoa lên Phượt,lặn đâu k thấy sủi tăm ? Hẹn Thoa tầm 27-28/4 mình thăm Sapa sẽ đối ẩm nhệ !

barandom
11-04-2009, 06:21
Tin mới nhận lúc 14h chiều nay với tốc độ trung bình 90km/h Đoàn "Mãn Teen SG" gồm các xe Rebel, LA và Win đã vượt qua Kà Tum 100km.

Sức khoẻ và tinh thần vẫn rất tốt, hiện cả đoàn vẫn đang hát đồng ca "Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay..."

Đêm nay có thể sẽ ngủ giao lưu với đồng bào dân tộc!

Over!

Oái các bác này đi đâu vậy cà? Sáng ở Thủ Dầu Một đi Chiến Khu Đ, 14h vượt qua Kà Tum 100Km ! Cái cung này lạ quá , Bác Mì có biết lịch đi của các bác ấy không vậy? công bố cho ACE tham khảo đi . Thanks bác

thoasapa
11-04-2009, 08:17
Lâu quá k thấy bạn Thoa lên Phượt,lặn đâu k thấy sủi tăm ? Hẹn Thoa tầm 27-28/4 mình thăm Sapa sẽ đối ẩm nhệ !

Hờ hờ, mới nghỉ phép để lượt phượt, giờ tớ về Sa Pa mới có thời gian online mừ! Ok, liên lạc với tớ khi nào đến Sa pa. Điện thoại vào số máy 0203.502699 nhá!

CuongMC
11-04-2009, 14:34
Tin mới nhận lúc 14h chiều nay với tốc độ trung bình 90km/h Đoàn "Mãn Teen SG" gồm các xe Rebel, LA và Win đã vượt qua Kà Tum 100km.

Sức khoẻ và tinh thần vẫn rất tốt, hiện cả đoàn vẫn đang hát đồng ca "Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay..."

Đêm nay có thể sẽ ngủ giao lưu với đồng bào dân tộc!
Over!


Thông tin em nhận được lúc 20h00 hôm qua (2009/04/10) là đang giữa rừng chưa có chỗ ngủ ạ.

barandom
11-04-2009, 16:09
Thông tin em nhận được lúc 20h00 hôm qua (2009/04/10) là đang giữa rừng chưa có chỗ ngủ ạ.

Ở đoạn nào bác CuongMC có biết không?

cun_con
11-04-2009, 16:13
Chúc bạn Còi To thượng lộ bình an và mọi sự tốt lành. Khi nào dừng chân và có điều kiện thì cập nhật thông tin về chuyến đi chia sẻ cùng mọi người nhé!

A Mì ơi, Cún lại mon men theo vào cùng các Phượt Gia đây! hihi

Nguyengia
11-04-2009, 21:19
Hy vọng có dịp được đi như thế này, vui nhỉ

HaSapa
11-04-2009, 22:46
Thông tin em nhận được lúc 20h00 hôm qua (2009/04/10) là đang giữa rừng chưa có chỗ ngủ ạ.
Rừng mà lại chưa có chỗ ngủ nhỉ, không mang theo võng à?

barandom
11-04-2009, 22:57
Rừng mà lại chưa có chỗ ngủ nhỉ, không mang theo võng à?

Rừng Đông Nam Bộ thì cần gì phải ngủ , trừ trường hợp lạc đường hoặc hư xe thôi. Cở 20h00 thì chạy tiếp 2h -3h nữa là ra khỏi rừng thôi .

alias.noodles
12-04-2009, 08:32
(www.phuot.com (https://www.phuot.vn)) Ngày hôm qua sau 1 đêm ngủ giữa rừng Bà Gia Mập đoàn Mãn Teen SG và bạn Còi To tiếp tục chạy ngược lên Tây Nguyên.

Theo tường thuật của bạn Còi To thì cung đường 741 này là sự kết hợp mỹ mãn giữa 2 thể loại "722 sình lầy" và "Du Già - Mậu Duệ" đá và xóc. Bác Tuấn "Mũi tên bạc" đã lập kỷ lục chạy 23km với bánh sau hết hơi. Đoàn chạy được 1 đoạn 14C từ Đak Buk So đến Đăk Mil, như dự kiến đã bị Trạm KS biên phòng Đăk Ken mời quay lại nên các bạn đã phi thẳng về Buôn Ma Thuột.

Chúng tôi vừa điện đàm với trưởng đoàn Dudi, hiện sức khoẻ và tinh thần tất cả các thành viên vẫn rất tốt, đoàn đang ăn sáng và chữa xe tại Liên Sơn (Lăk) dự kiến sẽ đến Đà Lạt vào trưa nay sau đó đi theo QL28 về Gia Nghĩa, Đại Ninh và nghỉ đêm tại Mũi Né.

Chúc đoàn thượng lộ bình an!

Over!

alias.noodles
13-04-2009, 11:41
(www.phuot.com (https://www.phuot.vn)) Do mưa to, thời tiết thay đổi đột ngột nên đến tận sáng nay chúng tôi mới liên lạc được với bạn Còi To. Chưa rõ do chất lượng dịch vụ kém hay vì lý do gì khác mà đoàn đã sớm chia tay Mũi Né để về đến Vũng Tàu hồi 11h trưa nay.

Nếu chương trình ăn nhậu thư giãn, phục hồi sức khỏe cũng như phụ hồi nhân phẩm kết thúc sớm thì tối nay đoàn sẽ có mặt tại SG :D

Welcome home!

Over!

HaSapa
14-04-2009, 07:47
Thư kí mất liên lạc với đoàn rồi ạ?

alias.noodles
14-04-2009, 08:02
(www.phuot.com (https://www.phuot.vn/)) Chương trình của đoàn có nhiều thay đổi. Một thành viên phải về SG sớm trong chiều qua, một thành viên khác ở lại Vũng Tàu vì lý do gia đình. Sáng nay trưởng đoàn Dudi cùng thành viên Còi To lên đường về SG. Do vận hành quá tải trong điều kiện không có ác qui cho nên chiếc Win (xịn) của trưởng đoàn sau khi thở hắt mấy tiếng lẹp bẹp sáng nay đã chính thức tắc thở :(

Hiện các bạn đang triển khai phương án đưa xe về bằng xe ô tô còn bé Dudi sẽ ôm eo bạn Còi To cùng về SG bằng Rebel :D

Over!

CVN
14-04-2009, 08:15
Nhớ bé ghê, bé ơi!

Còi To
14-04-2009, 13:27
Khà khà Còi tịt vinh dự được phượt cùng Tam bé mãn teen những cung đường ngoài tưởng tượng. Đội phượt đã có mặt tại sg lúc 11h30 sáng nay. Xe bé DuDi sau khi dc đại tu ở Vũng Tàu nhưng vẫn ko ăn thua bé DuDi đang rất bức xúc vì hỏng con xe xịn sau khi chế nhiều thứ đặc thù để phượt =))

Cung đường đông Nam Bộ của các bé mãn teen toàn kỷ lục:
- Bác Tuấn chạy 23km đường rừng ko có hơi bánh sau => về có khả năng lái xe lửa.
- Bác DuDi chạy >1000km ko còi ko đèn ko ắc quy => cả cái xe kêu trừ cái còi
- Bác MinhLA dẫn đường toàn những cung đường gần như chưa có trên bản đồ ( tiếc quá ko có gps ghi lại)
- Bé DuDi suýt bị đuổi vài lần can tội chạy chậm :T win xịn mà chạy có 90km/h là ko đạt yêu cầu, xe bé DuDi giờ báo km min lúc nào cũng là 40km/h:LL, xe bạn còi giờ max báo có 60km/h thôi chạy lúc nào cũng an toàn =))

Em tạm báo cáo tý thế đã phần tường thuật chi tiết để sang topic riêng của tam bé mãn teen.

Còi To
14-04-2009, 13:56
Em làm ít ảnh demo :D

Sông sài gòn khúc phía trên (đầu nguồn sông sg thì như cái mương)

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1300.jpg

Hí hí đường qua nhà anh Sáu này đẹp ko vì cái đường này mà xe bé DuDi mất hãm đồng hồ

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1302.jpg

Hồ Dầu Tiến núi Bà Đen

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1309.jpg

Chụp xong rồi các anh biên phòng xua tay ko dc chụp há há

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1310.jpg

Còi To
14-04-2009, 14:00
Lên Thái Nguyên chắc giá như nhau

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1314.jpg

Một phút mặc niệm nào

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1318.jpg

Oánh dấu cái cổng nhà máy thủy điện Thác Mơ

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1319.jpg

Tình hình là chạy qua đây là đoàn vượt chỉ tiêu :-s điểm ăn ngủ nghỉ ngày đầu của các bé mãn teen ở đằng sau mất rồi :(

Còi To
14-04-2009, 14:05
Con đường DT 741 đầy hứa hẹn :p

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1324.jpg

Đẹp và thơ mộng chưa

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1325.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1329.jpg

He he hết khuyến mại rồi giờ vừa chạy vừa nhòm xem đằng trước là gì

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1332.jpg

Gặp lán trại xem chym của đoàn người Nga khá quy mô

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1333.jpg

Đường ở trên và hố ở bên

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1335.jpg

He he may mà nó ko mưa

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1338.jpg

Còi To
14-04-2009, 14:13
Ai đăng ký lập kỷ lục với bác Tuấn Mũi tên bạc nào, với cái bánh này bác đã băng rừng =))

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1339.jpg

Phút ăn mừng của bé DuDi sau khi dc đi DT741

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1343.jpg

Đỉnh dốc Đèo Đại Ninh đây

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1357.jpg

Nơi các bạn Nga một đi ko trở lại

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1358.jpg

Cái này gọi là gì nhỉ ấp chiến lược chăng

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1366.jpg

Còi To
14-04-2009, 14:19
Lên rừng mãi rồi giờ xuống biển hix hix em giờ tự nhiên dị ứng biển

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1375.jpg

Mũi Né toàn cánh

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1376.jpg

Mũi đã Kê lại còn gà

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1380.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1386.jpg

Được mùa cá cơm =P~

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1383.jpg

Nhớ biền Đại Lãnh ghê nhớ Đầm Môn quá

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1388.jpg

Thịt cò chắc ko nhậu dc

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1390.jpg

tichuot
14-04-2009, 14:40
Chúc mừng các bác đã bình an vô sự,(c)
Bác Dudi ơi, đi như vậy thứ 5 này có đi đá chân nổi không? =)):LL hay chỉ là đá ly thôi;)

barandom
14-04-2009, 15:27
Khà khà Còi tịt vinh dự được phượt cùng Tam bé mãn teen những cung đường ngoài tưởng tượng. Đội phượt đã có mặt tại sg lúc 11h30 sáng nay. Xe bé DuDi sau khi dc đại tu ở Vũng Tàu nhưng vẫn ko ăn thua bé DuDi đang rất bức xúc vì hỏng con xe xịn sau khi chế nhiều thứ đặc thù để phượt =))

Cung đường đông Nam Bộ của các bé mãn teen toàn kỷ lục:
- Bác Tuấn chạy 23km đường rừng ko có hơi bánh sau => về có khả năng lái xe lửa.
- Bác DuDi chạy >1000km ko còi ko đèn ko ắc quy => cả cái xe kêu trừ cái còi
- Bác MinhLA dẫn đường toàn những cung đường gần như chưa có trên bản đồ ( tiếc quá ko có gps ghi lại)
- Bé DuDi suýt bị đuổi vài lần can tội chạy chậm :T win xịn mà chạy có 90km/h là ko đạt yêu cầu, xe bé DuDi giờ báo km min lúc nào cũng là 40km/h:LL, xe bạn còi giờ max báo có 60km/h thôi chạy lúc nào cũng an toàn =))

Em tạm báo cáo tý thế đã phần tường thuật chi tiết để sang topic riêng của tam bé mãn teen.

Thế là Bác DuDi đã giúp "Còi Tịt" hoàn thành cung Đông Nam Bộ vượt yêu cầu . Chúc mừng bạn , bây giờ lại là "Còi To" .
Tớ đang chờ các bác mãn teen post bài để xem các bác ấy chạy cung nào mà đến giờ tớ vẫn chưa nghỉ ra được. (chỉ mới đoán thôi nhưng khác với các thông tin đọc trên Topic)

barandom
14-04-2009, 15:32
Chúc mừng các bác đã bình an vô sự,(c)
Bác Dudi ơi, đi như vậy thứ 5 này có đi đá chân nổi không? =)):LL hay chỉ là đá ly thôi;)

Bác DuDi ơi thứ 5 này ráng đi đá ly đi cho em mời bác ly rượu nhá. Nghe danh bác lâu rồi mà chưa có dịp gặp.
Còn Chuột có đi không ? nếu có thì phụ anh một tay tiếp bác DuDi nhá

tichuot
14-04-2009, 16:40
Bác DuDi ơi thứ 5 này ráng đi đá ly đi cho em mời bác ly rượu nhá. Nghe danh bác lâu rồi mà chưa có dịp gặp.
Còn Chuột có đi không ? nếu có thì phụ anh một tay tiếp bác DuDi nhá

Hôm bữa hởm em tiếp bác ấy bằng bình nước lọc trên sân bóng rồi, nhưng em vẫn đi để ủng hộ. Nhưng em sẽ về sớm vì đã hứa với vợ chồng nhà WallE999 chạy bộ tối thứ 3 - 5- 7 từ 20h00 đến 22h00 hàng tuần để chuẩn bị chinh phục Chư Yang Sing bác ạ,

À, quên nữa em có hứa với LE là sẽ mời RTC và nước mía cho Phượt Club nữa nên em phải đi. hẹn 6h00 ha bác.;)

Dudi
15-04-2009, 12:06
Dưới đây là cung đường cơ bản tháp tùng bác Còi To làm một vòng Đông Nam Bộ. Gọi là cơ bản, vì nhiều đoạn đến hôm nay chưa xác định được, trên bản đồ chưa có và sai so với thực tế.

Ghi lại cung đường để bác Còi To thay thế gps đã no nước biển và để bác nào máu thì hôm nào lại đi) Một số đoạn vẫn còn tiếc chưa đi hết =))

+ 4 người, bốn xe. 4 ngày, 4 đêm, tổng cộng gần 1400 km, đoạn đi cặp bờ tây (một số đoạn đá chân trái là sang Cam), đoạn về cặp bờ đông (đá chân trái là xuống biển).

+ xiền: không kể xăng, ăn ngủ thôi mỗi người đóng 500k. Về thấy lõm hơn 100k, bác Tuấn bao luôn (thanks bác nhe). Rẻ là vì chỉ có 1 đêm phải trả tiền phòng còn 3 đêm được miễn phí lại còn được bao nhậu. Nếu chỉ ăn cơm uống nước thì chả hết là bao, hết xiền là tại nhậu quá đà.

+ Đã lên rừng xuống biển, lại còn được lên đồn xuống phủ. Trừ những lúc được đón tiếp hoành cbn cháng, một số lúc bơ vơ, không biết đi về đâu giữa rừng hoang vắng lạnh lùng, lại còn bị chứng kiến những pha chém giết không ghê tay.

+ Không cần kế hoạch, cung quéo giề, lúc dắt xe ra đi không ai hẹn ngày về (thật). Tinh thần là đi được đến đâu thì đi, nếu qua được thì sẽ thừa thắng xông lên, ra đến mốc 0 đường 14C tại Tân Kỳ (Nghệ An) luôn.

+ Di chuyển theo đúng đội hình vạch sẵn về vị trí và khoảng cách, với tốc độ cao, vượt gấp đôi thời gian dự tính. Cả 4 người đều té xe, nhưng chỉ có mình em hít đất. Cả 4 xe đều có vấn đề, nhưng chỉ mỗi xe bác Còi To không tốn tiền sửa.

+ Tinh thần và khí thế: Do đã chạy nhiều với các đội xe, nên chuyến này có thể thấy rõ để so sánh: nó kết hợp được tính tự do và chia sẻ của Phượt, tính kỷ luật của Hoàng Tử Đen, tính tổ chức của Yamaha và với tốc độ, sức dướn của Cào Cào.

+ Ngày 1: Sài Gòn – Thủ Dầu Một (rẽ trái vào quê bác 6 Phong, tức chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết) – Dầu Tiếng – Dương Minh Châu – Tân Châu, quẹo sang đường 793, quẹo vào 792 vào khu TW cục miền Nam.

Lộn ngược lại 15 km, ra đường 785 đi Kà Tum, rẽ trái sang đường 794 ra Bình Long (trở lại quốc lộ 13).

Qua Tà Thiết (căn cứ cách mạng, nơi phát lệnh chiến dịch HCM) chạy lên Lộc Ninh (thủ đô cách mạng miền Nam, nơi trao trả tù binh.

Lộc Ninh cũng là điểm cuối của đường HCM.

Từ Lộc Ninh đi đường 748 qua Bù Đốp. Từ đây rẽ phải đi 749 qua Phước Bình, nhập vào đường 741 (huyền thoại ) đi Thác Mơ. Dân địa phương bắt đầu trố mắt khi được mấy ông mãnh hỏi thăm đường đi Bù Gia Mập vào lúc nắng đã xuống.

Từ Thác Mơ đi 741 qua Đắc U, Đắc Ơ rồi đến Bù Gia Mập. Đó là khu dân cư cuối cùng trước cửa rừng quốc gia Bù Gia Mập.

+ Ngày 2: Xuyên rừng Bù Gia Mập ra Quảng Trực, cặp theo biên giới bằng đường 14 C, qua Đội Cao su, ngã ba Thuận Hạnh, ra Đắc Mil.

Vì biên phòng không cho đi tiếp, nên về Buôn Ma Thuột bằng đường 14.

+ Ngày 3: Từ Buôn Ma Thuột đi QL 26 (hướng về Nha Trang), nhưng đến Phước An lại quẹo phải qua đường 689 đi Krông Bông rồi qua 692 nhập QL 27 tại Lak.

Kéo xuống Đinh Văn, nhưng không ra Đức Trọng mà quẹo phải, loàng ngoằng đi đường tắt không tên ra QL 20.
Quẹo phải một đoạn ngắn đến ngã ba Ninh Gia, cách Đức Trọng chừng 30 km.

Từ ngã ba này đi thuỷ điện Đại Ninh (nơi 9 người Nga và 1 người Việt vừa thiệt mạng). Đường này trên bản đồ đường bộ không thấy, nhưng trên bản đồ to in năm 2007 có 1 vạch đỏ nhỏ xíu, không tên, không số, song song với QL 28.

Con đường này, với 20-30 km cuối đường xấu, băng qua sông Lũy, ra QL 1, cách ngã ba Lương Sơn vài trăm mét.

Từ Lương Sơn đi 47 km về Mũi Né.

+ Ngày 4: Từ Mũi Né về Phan Thiết bằng đường mới toe, mỗi bên 3 làm xe, giống đường ở…Arab, thênh thang vòng qua các đồi cát. Đường còn chưa lắp đèn, sơn vôi, các cột cây số mới sơn trắng, chưa ghi tên và số, một số đoạn còn đang tráng nhựa. Đường này đã làm đến km 7 cách Phan Thiết.

Từ Phan Thiết cặp bờ đông sát biển, đường 712 qua mũi Kê Gà rồi 709 về La Gi . Chạy tiếp QL 55 về Bình Châu.

Từ đây có một con đường cũng mới toe, chưa có trên bản đồ, nhưng cột cây số ghi là đường 719, qua Hồ Cốc, Hồ Tràm về Long Hải (lúc nào cũng phải nhìn thấy biển ở bên trái, chứ không phải QL 55 về Long Điền).

Từ Long Hải không cần ngược về Bà Rịa như mọi khi, vì có một con đường mới cũng toe và một cây cầu mới hoành cháng bắc qua eo biển Tân Phước sang Vũng Tầu, nhập ngay vào đường 3-2 chạy ra Bãi Sau.

+ Ngày 5: Vũng Tầu – Sài Gòn, QL 51- QL1

@ Baradom, Tychuot: Hi!

barandom
15-04-2009, 12:14
Dưới đây là cung đường cơ bản tháp tùng bác Còi To làm một vòng Đông Nam Bộ. Gọi là cơ bản, vì nhiều đoạn đến hôm nay chưa xác định được, trên bản đồ chưa có và sai so với thực tế.

@ Baradom, Tychuot: Hi!

Em chỉ đủ trình độ để đón đúng đoạn đường bác đi trong ngày 1. Không biết ngày mai bác có đi đá banh không nhỉ?

Còi To
15-04-2009, 16:37
Các bác ném đá cung Tây Nam Bộ để em chạy tiếp nào. Cung đường cơ bản như sau

Sài Gòn - Mỹ Tho ( đi đường qua cầu Rạch Miễu) - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau - Đất Mũi

Lượt về:

Cà Mau - Rạch Giá - Hà Tiên - ( đi dọc kênh Vĩnh Tế) Châu Đốc - Đồng Tháp ( Hồng Ngự) - Vĩnh Hưng - Mộc Hoá - Tân An - Sài Gòn

Bác nào biết chi tiết tên đường QL hay DT thì ném đá cho em với, có cảnh báo gì thì cho em ý kiến lun.

Chào mời mãi mà ko có bác nào tham gia :(( dự tính đi 5 ngày bác nào thu xếp dc thời gian chạy với em nào.

movadoklx
15-04-2009, 16:43
Mình chỉ có chút thông tin là trong Tp. Cần Thơ và Tp. Rạch Giá là bắn tốc độ xe gắn máy dzữ lắm , bạn nên cẩn thận thôi. Không là bạn đi xe đò về, như vậy thì không vui lắm. (beer)

barandom
15-04-2009, 17:09
Các bác ném đá cung Tây Nam Bộ để em chạy tiếp nào. Cung đường cơ bản như sau

Sài Gòn - Mỹ Tho ( đi đường qua cầu Rạch Miễu) - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau - Đất Mũi

Lượt về:

Cà Mau - Rạch Giá - Hà Tiên - ( đi dọc kênh Vĩnh Tế) Châu Đốc - Đồng Tháp ( Hồng Ngự) - Vĩnh Hưng - Mộc Hoá - Tân An - Sài Gòn

Bác nào biết chi tiết tên đường QL hay DT thì ném đá cho em với, có cảnh báo gì thì cho em ý kiến lun.

Chào mời mãi mà ko có bác nào tham gia :(( dự tính đi 5 ngày bác nào thu xếp dc thời gian chạy với em nào.

Tui đã ném rồi , ở chổ này nè .

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2284&page=4

buratino
15-04-2009, 17:22
Sài Gòn - Mỹ Tho ( đi đường qua cầu Rạch Miễu) - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau - Đất Mũi

Lượt về:

Cà Mau - Rạch Giá - Hà Tiên - ( đi dọc kênh Vĩnh Tế) Châu Đốc - Đồng Tháp ( Hồng Ngự) - Vĩnh Hưng - Mộc Hoá - Tân An - Sài Gòn

các bác cho em hỏi 1 chút là đi ngược lại hay hơn hay đi theo cung này hay hơn, Theo em tìm hiểu thì đi cung ngược lại nhiều chỗ đi hơn thì phải. các bác cho em biết thêm thông tin nhé ;)

barandom
15-04-2009, 20:45
Sài Gòn - Mỹ Tho ( đi đường qua cầu Rạch Miễu) - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau - Đất Mũi

Lượt về:

Cà Mau - Rạch Giá - Hà Tiên - ( đi dọc kênh Vĩnh Tế) Châu Đốc - Đồng Tháp ( Hồng Ngự) - Vĩnh Hưng - Mộc Hoá - Tân An - Sài Gòn

các bác cho em hỏi 1 chút là đi ngược lại hay hơn hay đi theo cung này hay hơn, Theo em tìm hiểu thì đi cung ngược lại nhiều chỗ đi hơn thì phải. các bác cho em biết thêm thông tin nhé ;)

Cung đường là tập hợp của các điểm. Đi hết cung là đi hết các điểm do đó đi theo chiều nào cũng vậy thôi.

Còi To
15-04-2009, 23:51
Cung đường là tập hợp của các điểm. Đi hết cung là đi hết các điểm do đó đi theo chiều nào cũng vậy thôi.

Em có cùng quan điểm với bác đâu có đường là ta cứ đi, chạy ngược chạy xuôi chỉ là khái niệm lên dốc thì mãi rồi cũng phải xuống :D Cái link kia bác vạch ra chạy 10 ngày hix hix em tính chạy 5 ngày thôi :D bác rảnh không bố trí sở lượn với em cho vui :p

barandom
16-04-2009, 06:13
Em có cùng quan điểm với bác đâu có đường là ta cứ đi, chạy ngược chạy xuôi chỉ là khái niệm lên dốc thì mãi rồi cũng phải xuống :D Cái link kia bác vạch ra chạy 10 ngày hix hix em tính chạy 5 ngày thôi :D bác rảnh không bố trí sở lượn với em cho vui :p

Khúc đầu có cái cung 05 ngày. Ở trang 1 đó. Nếu ưng cái cung sau hơn thì bàn bạc lại. Chiều nay ở sân Kỳ Hòa nhé.

samngoclinh
16-04-2009, 08:57
Các Bác ơi
Tuần sau em ra Hà Nội
xin các Bác tư vấn giúp em Chỗ ở Khu vực Phạm Hùng (Gần Tổng công ty Bưu chính, Bến xe Mỹ Đình)
Phòng sạch và rẻ nhé! Em chả cần bồn tắm đâu !
Trân trọng cảm ơn!

Còi To
16-04-2009, 10:20
Các Bác ơi
Tuần sau em ra Hà Nội
xin các Bác tư vấn giúp em Chỗ ở Khu vực Phạm Hùng (Gần Tổng công ty Bưu chính, Bến xe Mỹ Đình)
Phòng sạch và rẻ nhé! Em chả cần bồn tắm đâu !
Trân trọng cảm ơn!

Trong khu FPT thì em biết có, về khu cầu giấy có nhiều để em tiền trạm rồi báo bác nhé. Đối diện bến xe Mỹ Đình là kho ngoại quan và ICD :D. Em biết Tổng công ty Bưu chính ngay cạnh quán bia :p hình như số 5 Phạm Hùng thì phải. Bao giờ bác đến HN thế.

:(( sao giờ vào phuot.com khó thế nhỉ ngồi cả tiếng f5 mới vào dc hix hix

Dudi
16-04-2009, 10:52
Vài hình ảnh bác Còi To trong chuyến đi Đông Nam Bộ và Tây Nguyên:

Bữa sáng đầu tiên tại Thủ Dầu Một:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_001.jpg

Trong điều kiện đường như thế này, có thể chạy tốc độ cao:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_011.jpg

Nhìn xuống đồng hồ, giật mình thấy kim chỉ 110 km/h. Nhìn xuống lần nữa thấy kịch kim, 120. Rồi kim vượt nữa, tụt lõ hết cỡ và đứt cái toạch.

Lúc nghỉ này, bác Còi To bảo: em chỉ chạy có 60!:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_010.jpg

Hehe, đồng hồ của bác ý không đo theo “ký-lô-mếch” mà theo “mai”.

Băng qua những cánh rừng cao su mát mẻ:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_019.jpg

(về sau phải trả giá vì vừa chạy nhanh vừa chụp ảnh một tay này)

Bác Còi To lần đầu vào Nam, ngắm nghía cây cao su:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_013.jpg

Vùng này là nơi chiến tranh từng diễn ra ác liệt. Những ông già tuổi này đi qua chiến tranh với đôi chân cụt, nay bán vé số trong rừng vắng vẻ:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_014.jpg

Quắc thước nhưng vẫn vui vẻ, tính cách người miền Nam:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_017.jpg

Còi To
16-04-2009, 12:25
Ối zời ơi em có mấy cái răng để cố thủ lúc thất bát vặt ra bán mà bác show hết ra thía. Cái lần sau của bác là bác phải bảo hi sinh vì nghệ thuật. Đường 741 bác chơi kiểu vừa đi vừa chụp vừa đi vừa lắc máy ảnh từ tay này sang tay khác nên bác đo đường đầu tiên.Tác phẩm nghệ thuật là phần của bác còn hậu quả để em. Thêm chút xíu nữa là con xe zin của bác dudi sên chạy ngoài hộp.
https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1341.jpg
Em chưa dc phổ biến kinh nghiệm là xe có đổ thì 1 bác kíu còn 1 bác phải chụp ảnh :)) nếu còn có ngày mai em quyết tâm đứng nhìn để sáng tác :LL

barandom
16-04-2009, 12:30
Còi To chiều nay có ra sân bóng không ? còn bàn tiếp chuyện đi Tây Nam Bộ nữa .

Tôi đã sửa lịch lại cho bạn ở https://www.phuot.vn/showthread.php?p=95498#post95498

Dudi
16-04-2009, 13:47
Cặp bên trái hồ Dầu Tiếng:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_027.jpg

Vào chiến khu TW cục miền Nam:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_033.jpg

Trong lúc mọi người tra cứu đường:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_040.jpg

Thì bác Còi To từ lán TW cục oánh giây thép báo cáo live với TW:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_036.jpg

Ăn trưa ở Kà Tum, ngã ba vào đồn biên phòng, cách biên giới Cam vài trăm mét:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_045.jpg

Ai cũng biết cầu Sài Gòn ở ngã tư Hàng Xanh, cửa ngõ phía bắc Sài Gòn. Nhưng còn có một cây cầu khác cũng mang tên cầu Sài Gòn, trên rừng, ranh giới giữa Tây Ninh và Bình Phước, bắc qua đầu nguồn sông Sài Gòn:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_049.jpg

samngoclinh
16-04-2009, 14:35
Trong khu FPT thì em biết có, về khu cầu giấy có nhiều để em tiền trạm rồi báo bác nhé. Đối diện bến xe Mỹ Đình là kho ngoại quan và ICD :D. Em biết Tổng công ty Bưu chính ngay cạnh quán bia :p hình như số 5 Phạm Hùng thì phải. Bao giờ bác đến HN thế.

:(( sao giờ vào phuot.com khó thế nhỉ ngồi cả tiếng f5 mới vào dc hix hix


Mình ra vào làm việc chỗ Tổng Bưu đó.
Chánh xác là 05 Phạm Hùng,
tel của mình là 091-3455-099 Hoàng
Cảm ơn bạn đã hỗ trợ.
Quán bia đó là quán Erisson Beer bạn ạ

Dudi
16-04-2009, 14:40
Lộc Ninh. Dưới gốc cây đa này có tấm biển bằng đá đánh dấu đoạn cuối của đường HCM:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_061.jpg

Trên ấy ghi thế này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_053.jpg

Ở đó cũng có ngôi nhà từng là trụ sở của MTDTGP, cũng là nơi tiếp các đại sứ nước ngoài:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_060.jpg

Nhưng em nhớ là ngày xưa nó bằng gỗ, rất sơ sài. Nay thì kiểu dáng vẫn vậy, nhưng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Ba ngày trước đó (7-4), Lộc Ninh kỷ niệm ngày giải phóng (năm 1972, vùng giải phóng đầu tiên, lấy làm căn cứ chính thức).

Nay có mốc ghi lại:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_058-1.jpg

Và cả một tượng đài kỷ niệm nữa:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_063.jpg

Dudi
16-04-2009, 14:41
Bù Gia Mập là khu rừng quốc gia hoang sơ thuộc tỉnh Bình Phước, sát với biên giới Cam, nơi bắt đầu cong phía đuôi chữ S trên đất Việt.

- Bù Gia Mập? Các anh không đi được đâu! Đường khó lắm, mà không có đường nữa. Chỉ có xe be đi thôi– Những ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngờ của người địa phương ở tít bên ngoài Bù Đốp đã cảnh báo như vậy.

Xe đi rồi, ngoái lại vẫn thấy những ánh mắt tiễn đưa e ngại và thương hại nữa.

Đến cửa rừng, gặp mấy bác nói lơ lớ tiếng Kinh:
- Xuyên qua rừng? Khó lắm à, tụi tôi cũng không đi đâu, chỉ đến đây rồi quay ra thôi. Ở trong ấy không có cái gì hết.
- Đi! – Em nghe tiếng bác Minh LA với bác Còi To quả quyết. Quay lại nhìn, thấy gương mặt hồ hởi. Nói xong, ba bác phắn luôn, trong khi em còn đang nói chuyện với bác địa phương này.

- Không có chỗ ngủ đâu- bác này nói- (trong đầu em nghĩ chả cần chỗ ngủ, dù không mang theo lều chõng), không có cái ăn đâu (ồi, chả cần ăn), không có xăng đâu…

Nghe đến đây mới thấy sợ. Em hỏi ở đây có xăng không? Bác này khoát tay chỉ vào mấy nóc nhà tuốt ngã ba quẹo phải, qua mấy quả đồi.

Thế là em la om sòm để kêu mọi người lại, chí ít cũng phải đổ xăng. Nhưng chả ai nghe thấy, cứ vun vút lao vào rừng tối om. Đành phải chạy theo, cốt để níu lại.

Được chừng cây số, gặp một cái ngã ba, mỗi người đi một ngả.
Chạy theo gọi lại để tập trung đi theo một hướng, quẹo trái thì gặp con dốc cao và cái cầu này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_065.jpg

Hết đường, phải quẹo ra:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_067.jpg

Đang loay hoay thì gặp lại bác địa phương lúc này tò tò chạy vào:

- Trong này làm gì có đường, đường này đi lên rẫy thôi à, phải quay lại ngã ba rồi chạy thẳng…

Nhưng cái chỗ ấy là trạm gác rừng, người ta không cho qua. Trời trong rừng xầm tối. Thôi, quay lại thị trấn Bù Gia Mập, tìm chỗ đổ xăng và qua đêm vậy.

Đó là khu dân cư cuối cùng, như một ngõ cụt. Người ta vào đấy rồi đi ra, không ai đi xuyên rừng để sang Đắc Nông cả.

Dudi
16-04-2009, 14:43
Thị trấn Bù Gia Mập (những ảnh dưới đây đều chụp vào sáng hôm sau, vì lúc đến trời đã tối) là một cái ngã ba có chợ, dăm nóc nhà, 1 cây xăng và 2 quán nhậu.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_075.jpg

Mua bán cũng chẳng cần vào chợ, ngay đường cho tiện:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_085.jpg

Các cơ quan hành chính nằm giữa ngã ba cùng với cái đài liệt sĩ.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_078.jpg

Khu nhà uỷ ban:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_080.jpg

Không có nhà nghỉ, khách sạn nào. Có chợ thì có cái ăn rồi, nhưng ngủ vào đâu đây?

Chắc chỉ có 3 nơi có thể chứa chấp: Biên phòng, uỷ ban, kiểm lâm. Trên rừng, chắc kiểm lâm là oách, nên đi tìm kiểm lâm. Mò tới trụ sở hạt kiểm lâm ở cuối đường, có cổng to và chòi bảo vệ gác cổng.

Nhân viên đang đánh séc bóng chuyền cuối cùng trong ánh sáng nhập nhoạng. Rón rén vào phòng bảo vệ, một người gầy, đen, gương mặt căng thẳng ngồi khoòng lưng trong đó, hỏi chả buồn ngước lên.

Rồi anh ta nói ú ớ cái gì đó, nửa tiếng dân tộc, có lẽ có chút tiếng Kinh, nhưng không hiểu là nói gì.

Thất vọng. Quay ra cổng, gặp một thanh niên mặc áo trắng, quần tây, xem chừng có thể hỏi được.

- Anh là kiểm lâm à?
- Không, em đến xin thằng em bị bắt ở đây thôi. Nó bị nhốt trong đó… Ở đây không có nhà nghỉ nào đâu, muốn thì phải quay lại Đắc Ơ, cách đây 10 cây…

Đã đến nước này, thì đành liều mình xông vào trụ sở, hỏi đại, mất gì của bọ.

Câu trả lời cũng thế, nhưng biết được thêm thông tin: muốn đi xuyên rừng phải có giấy của kiểm lâm, không thì sẽ bị chặn, mà có đến 10 trạm quanh rừng này, không thể qua nổi. Đi đường thẳng, cũng có 3 trạm gác rừng, không thể qua.

- Các anh cứ đi nghỉ ở đâu đi, rồi sáng mai đến đây xin giấy vào rừng.

Tèo, nhưng cũng là một mối thông tin tốt, chí ít cũng biết chỗ để xin giấy.

Nhưng nghỉ ở đâu? Vô phương. Mọi người đã nổ máy xe và chuyển bánh…

Em còn nấn ná ở lai tán phét, thôi thì đằng nào cũng thế, tán phét cho vui vậy, nhất là khi thấy cả chục bác kiểm lâm đã vây quanh, hỏi han về một cái sự lạ là tại sao đường quang không đi lại cứ thích đâm đầu vào rừng…

Trong tích tắc, một gợi ý xa xôi, nhưng em đánh hơi được cái sự giúp đỡ đằng sau đó. Em đề nghị xin được gặp bác hạt trưởng…

Dudi
16-04-2009, 14:54
- Các anh cứ ra trình công an đi, rồi cầm cái giấy ấy vào đây, chứ không chúng tôi cũng chẳng biết các anh là ai, có muốn giúp cũng không được.


Nghĩ bụng, có ra trình công an, họ cũng chả biết mình là ai. Nhưng chả còn cách nào.

- Công an về nhà rồi - Một nhóm thanh niên dân tộc, ngồi hỏi mãi mới nói được mấy câu, đứng ngồi đầy cổng ủy ban, cũng là trụ sở công an xã. Họ lại còn nhìn chòng chọc, đầy cảnh giác, rồi kéo cái cổng sắt lại như đề phòng.

Lại phải giở bài dân vận, lân la. Ba bác kia đứng ngoài đường, em cởi hết đồ ngoài ra cho họ thấy và tin là không có vũ khí, xin vào bên trong đàm phán, nhân họ phải mở cổng cho một chiếc xe tải chở gạch vào trong sân.

Đám thanh niên dân tộc nói với nhau líu lo gì đó rồi cử hai người áp sát dắt em vào trong. Băng qua sân, một bác gày gò đang chỉ huy cho xe tải và một đám thợ xuống gạch. Xem tư thế và dáng vẻ điều quân khiển tướng, thì đóan bác này là quan to, em bèn bắt vô trình bày…

- Công an hả, về rồi… May quá bác ý kèo thêm: nhưng ra phòng kia đợi.

Hai thanh niên dân tộc (sau này mới biết cả nhóm thanh niên ấy là dân quân, đi dân quân tại chỗ khỏi đi bộ đội theo luật mới) bàn với nhau điều gì đó rồi bàn với ông chỉ huy, sau này mới biết tên là Công. Rồi họ bảo, cứ đi ăn cơm đi, trong khi đợi công an về đến.

Chả biết họ gọi điện bàn bạc thế nào, ra đến nửa sân rồi, một thanh niên dắt chiếc xe máy ra, chỉ em ngồi lên đằng sau, chạy vút đi, chỉ kịp ngoái nói anh em cứ chờ ở đó.

Tối mò thế này, chả biết nó chở mình đi đâu nữa, một thân phải phòng bị gậy. Đó là em tự nhủ. Giả bộ ôm nó xem nó có lận hàng gì không.

Ôm thấy kinh, người nó săn chắc như con nai, sờ lại người mình nhũ như bún. Chợt nghĩ, nó cho mình một quả tọi thì toi tức thì.

Lại còn ráng hỏi han, nói chuyện bi bô để phân tán khả năng tập trung của hắn, nếu hắn có âm miu xấu.

Nhưng cái gã này, người Stiêng, lầm lỳ chả nói gì. Gã tập trung chuyên môn, lái đâm sầm vào một toà biệt thự rộng thênh thang, đá hoa sáng loáng, cái sân rộng đậu một chiếc xe hơi oách xà lách.

- Cô ơi cô – gã gọi lơ lớ - rồi xộc thẳng xuống bếp theo một cái hành lang dài. Trình bày gì đó, rồi ra cùng một người đàn bà phốp pháp, trắng đẹp của tuổi trung niên.

Em trình bày hoàn cảnh. Bà ấy nghe có vẻ chăm chú và ra điều thông cảm, rồi buông:

- À là mấy anh đi mô tô đấy hả. Chiều nay chúng tôi thấy rồi, trong rừng (em thầm phục tai mắt nhân dân kinh thật).

Rồi bà ấy rút phắt điện thoại, gọi cho con trai (đoán là công an), nói về kiểm tra giấy tờ mấy “đương sự” này và (câu quan trọng nhất nghe được) “bố trí cho họ ở đâu đó”.

Xong, bà ấy bảo chở em về ủy ban, chờ.

Thôi thì đành đi ăn, trong lúc chờ, và rủ cả cái ông Công đi.

Bia bọt bày ra, làm vài tuần với heo rừng (thơm ngon) và mấy cái món gì đó nữa. Ông Công tỏ ra thân thiện, gọi điện ý ới, gọi một bác sĩ quan biên phòng và công an xã ra quán mục sở thị mấy “đương sự” lạ có phải kẻ gian không.

Bác Công này, chả ai bảo, cứ tự nhiên hăng hái giới thiệu đi giới thiệu lại: đoàn này là “toàn các bác cán bộ cách mạng về hưu, đi du lịch thăm chiến trường xưa” =)).

Chắc là bác ý thấy mấy tay “phi công già thích lái máy bay bà trẻ” này thấy cũng có nét đứng đắn oai phong, nên bổ cho cái chức ấy.

Hỏi han được dăm câu, biết mặt hàng rồi, bác biên phòng cười tươi cáo lui, lấy cớ đau bụng không nhậu được. Bác công an xã còn nán lại, bộ mặt khó đăm đăm giãn dần, xuống giọng tử tế, lại có vẻ thán phục mấy “cán bộ cách mạng về hưu đi thăm chiến trường xưa”.

Dudi
16-04-2009, 14:55
Chưa bao giờ được tham dự vào một sự kiện live đến thế, nên cả đoàn giật mình khi đang ăn, tự nhiên dân chúng xông vào quán ào ào như sôi.

Thị trấn vắng vẻ, bỗng dưng người ngợm ở đâu kéo ra đông đến thế, lại lao vào đúng cái quán này, ồn ào, nhớn nhác. Giật mình, nghĩ mình thất thố điều gì khiến cả làng kéo ra, phen này chắc chết.

Nhưng hóa ra họ chả để ý gì đến mấy ông “cán bộ cách mạng” này mà nhảy bổ vào, xúm xít quanh cái tivi kê bên trong. TV được mở hết cỡ âm thanh. Dân chúng lắng nghe rồi òa lên ban tán inh ỏi.

Thị trấn Bù Gia Mập lên tivi tỉnh Bình Phước! Chuyện của thị trấn heo hút này nổi sóng như một cơn chấn động. Xem TV mới phục các bác nhà đài. Chuyện chỉ vừa xảy ra lúc chiều, trước khi đoàn xe máy này tới vài tiếng đồng hồ, mà nhà đài có phóng sự trực tiếp từ mấy đầu cầu, từ trạm cửa rừng tới bệnh viện huyện…

Một nhóm thanh niên dân tộc vác rìu vào trạm kiểm lâm chém lìa tay một bác kiểm lâm. Máu me toe toét, lầy nhầy. Cánh tay tái ngắt được giữ định vị, bác sĩ hối hả cố nối cánh tay…

Các nhân chứng lên TV phát biểu toàn là dân ngồi chung quanh. Cái bác công an xã đang ngồi nhậu cùng bàn để kiểm tra các đương sự mới tới, cũng xuất hiện trên TV nói năng gì đó.

Dân chúng hô hoán, chỉ chỏ, gọi tên người nọ người kia đang ở trên TV. Bác công an xã, nhanh chóng rời bàn nhậu cùng bọn em, quay về trụ sở.

Tất cả diễn ra chớp nhoáng, chưa kịp hiểu ra mô tê. Thẻo nào, người ta nhìn người lạ mới đến với ánh mắt cảnh giác mang hình viên đạn.

Điều yên tâm nhất, là họ bắt được mấy tay chém giết, là người dân tộc ở địa phương. Vì vậy, mấy tay đi xe máy lên, đúng là “cán bộ cách mạng” chứ không phải đồng bọn lên tiếp cứu hay trả thù cho đám vừa bị bắt. Thở phào!

Dudi
16-04-2009, 14:57
Bác Công đang cơn hứng trò chuyện, bỗng nhận điện thoại cấp trên về khẩn đi công tác gấp trong đêm. Chia tay, hẹn mai gặp lại.

Nhưng bác ấy đi chừng nửa tiếng đã quay lại nhậu tiếp. Lần này xuất hiện trong cảnh phục trung úy kiểm lâm. Hehe, bác ý bảo, bắt được xe trâu lâm tặc chở gỗ ở đâu đó, chị Hai bảo dẫn quân lên đường ngay. Chuẩn bị đâu đó rồi, sắp đi thị chị Hai lại bảo không phải đi nữa, lại quay ra nhậu tiếp.

Chị Hai là người quyền lực nhất xã lúc này. Đó chính là người phụ nữ phốp pháp lúc tối em được chở vào tận nhà để trình bày.

Rồi chị Hai cũng xuất hiện, đi vòng quanh bàn nhậu, hỏi chuyện các “cán bộ cách mạng về hưu”. Nhưng quả thật lúc ấy không nhận ra chị Hai nữa.

Sang quán chơi với chòm xóm, không có dáng vẻ oai phong như lúc trong toà biệt thự, lại càng không thét ra lửa như lúc chỉ huy trận đánh lâm tặc trong đêm tại trụ sở ủy ban.

Bữa nhậu nghie giải lao, để bác Minh La đi gặp bác hạt trưởng kiểm lâm, trong lúc bác Còi To được cử đi nộp giấy tờ và chăm sóc cho các dân quân đang trông xe (biếu một đĩa mồi và 20k để các bác dân quân uống rượu).

Kết quả là công an cho giấy đã trình báo, và kiểm lâm cho ngủ nhờ. Sáng ra, xin nộp tiền, nhưng các bác ý không nhận, đành biếu mấy gói ba số cho nó tình cảm.

Anh em kiểm lâm là những người rất tình cảm như bộ đội biên phòng vậy. Nhưng họ cũng rất nguyên tắc theo lệnh trên.

Sáng ra, khề khà trà thuốc xong, xin bác Hoàng, Hạt trưởng cái giấy đi xuyên rừng. Bác ý viết tay, ký và đóng triện đỏ cái cụp. Cả đoàn ra chợ ăn bát cháo lòng, café, bác Còi To đánh dây thép từ chợ Bù Gia Mập…

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_089.jpg

Không biết điềm gì đang báo, nhưng cả đoàn nhìn lại các bánh xe của mình và nhìn bánh xe của người địa phương:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_091.jpg

Họ phải quấn xích như thế mới chạy nổi ven rừng này.

Chậc, thôi thì cứ dắt díu nhau phi vào rừng.

Tới ngay chỗ ngã ba chiều qua lạc, lại gặp xe bác Hoàng trờ tới.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_100.jpg

Hóa ra bác ý là trung tá kiểm lâm, to, vì cục trưởng to nhất cũng chỉ hàm đại tá.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_104.jpg

Bác ý đang đi kiểm tra và chỉ đạo giải quyết cái vụ nhân viên bị chém chiều qua.

Sau này mới biết, khi xảy ra chuyện, bác ý điều khẩn chiếc xe hơi này vác nạn nhân chạy hộc tốc về tỉnh mới hy vọng nối lại cánh tay.

Dudi
16-04-2009, 15:43
Con đường vào rừng có chim kêu vượn hót và tiếng người chỉ là khúc khích của đôi trẻ này. Có lẽ chúng còn xa lạ với máy ảnh:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_106.jpg

Đi một đoạn, gặp trạm gác số 1.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_109.jpg

Vẻ mặt căng thẳng và cảnh giác của hai bác nhân viên kiểm lâm làm đoàn thoáng lo ngại. Nhưng yên tâm có bảo bối trong người, lại chỉ vừa gặp người ký giấy ở cửa rửng, nên có gì địện thoại quay lại được.

Xem giấy, các bác này vui ngay. Và họ kể: Vụ chém tay vừa xảy ra chiều hôm trước, là ở chính chỗ này, chính cái cửa buồng này và máu cũng chỉ vừa được lau.

Cứ xem trên TV tối qua mà tưởng tượng sự kinh hãi. Ngay cái cửa buồng này là cả vũng máu đông nhầy nhụa.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_110.jpg

Nạn nhân là một kiểm lâm trẻ, vừa chuyển đến làm việc tại trạm này chừng một tuần.

Chiều qua, một nhóm thanh niên đến hỏi rượu xin nhậu. Kiểm lâm từ chối vì cho rằng chúng đã xỉn, chỉ quậy thôi. Đám này về, sau khi ném lại lời dọa sẽ quay lại quậy.

Tưởng chúng chỉ nói thế thôi, nên dù có súng, kiểm lâm cũng không đề phòng khi chúng quay lại.

Chẳng nói chẳng rằng, chúng vác rìu ra chém đại rồi bỏ chạy.

Có giấy nên đi qua dễ dàng. Nhưng lòng nặng trĩu nghĩ đến cảnh mấy bác kiểm lâm.

Phía trước còn 2 trạm gác nữa, cách nhau 15 km, nghe nói còn nhiều khó khăn…

tichuot
16-04-2009, 15:48
Hàng này đang nóng quá, tiếp đi bác. nhưng bác cố giữ sức để chiều nay đá chân và ly nhé(c)

dugiang
16-04-2009, 21:23
Bé Dudi tài quá, kể chuyện gì cũng duyên dáng dí dỏm "chịu hổng nổi". Chúc mừng bạn Còi to có chuyến đi đáng nhớ. Khi nào quay về lại SG mình cũng ráng lê lết tới xin một chân hóng hớt chuyện cung Miền tây bạn nhé.
Ủa, sao mình hổng biết vụ banh bóng sân Kỳ Hòa vậy ta?

Còi To
16-04-2009, 23:03
1/- Ngày 1: Từ TPHCM đi theo Quốc lộ 50 qua phà Mỹ Lợi về Vàm Láng , theo con đê biển về Tân Thành rồi về Gò Công -Mỹ Tho, qua cầu Rạch Miễu theo Quốc Lộ 60 về Bến Tre , qua phà Hàm Luông về Mõ Cày rồi qua phà Cổ Chiên về Trà Vinh . Tiếp tục theo đường 60 về Tiểu Cần, Cầu Quan, qua phà Cầu Quan về Cù Lao Dung rồi qua phà Đại Ngải về Sóc Trăng.
Có 02 phương án :
a/- Từ Sóc Trăng đi tham quan các chùa rồi theo QL1a về Bạc Liêu rồi thẳng Cà Mau luôn
b/- Từ Sóc Trăng đi theo đường về huyện Mỹ Xuyên (ĐT 11) qua huyện Vĩnh Châu qua vườn nhãn ra biển Nhà Mát rồi về thị xã Bạc Liêu theo quốc lộ 1a về TP Cà Mau
Chú ý là từ Vĩnh Châu về Bạc Liêu có 2 con đường :
Đường chính đi thẳng từ thị trấn Vĩnh Châu về thị xã Bạc Liêu (đường số 38) .
Đường ven biển đi từ biển Vĩnh Châu về Nhà Mát (từ thị trấn Vĩnh Châu đi thẳng ra biển rồi quẹo trái vào đê biển .

Trên đoạn này ở Tân Thành có nghêu rất ngon, qua đến địa phận Bến Tre thì ăn sầu riêng và trái cây dọc đường rất ngon, giá lại rẽ. Trưa về ăn cơm ở Trà Vinh tại quán cơm trước cửa chợ (giá hơi đắt nhưng ngon lắm) . Đoạn từ Trà Vinh về Tiểu Cấn tha hồ mà xem chùa Miên, chùa nối tiếp chùa nhưng không có chùa nào có kiến trúc giống nhau cả . Qua Cù Lao Dung đường đi rất mát mẽ, bến phà Đại Ngải rất vui. Ở Sóc Trăng có bún nước lèo nổi tiếng . Tại thị xã có nhiều chùa (chùa Đất sét, chùa Dơi, chùa Kleng, chùa Chén kiểu …) để tham quan và cúng vái .
Khách sạn ở Cà Mau khá tốt , giá rẽ , cứ lựa khách sạn nào mới nhất mà vào. Ăn uống thì đủ món tha hồ lựa tùy sở thích . Tối ở Khách sạn tranh thủ hỏi bến tàu và giờ tàu chạy để ngày 3 đi mũi Cà Mau

2/- Ngày 2: Sáng sớm ra bến tàu khách đi mũi Cà Mau. đi về trong ngày . Tối ở lại Cà Mau . Một phương án khác là xách xe đi tiếp bằng đường bộ xuống Năm Căn (60Km – đường béton nhựa tốt lắm) gửi xe rồi đón tàu khách ra mũi. Chiều về có thể ghé qua Cái Nước .

3/- Ngày 3: Đi từ Cà Mau về U Minh Hạ (khoảng 25Km) đường nhỏ có đoạn tốt xấu xen kẻ nhưng nói chung là đi được, xem nước sông màu trà. Từ Thị Trấn U Minh Hạ theo đường về TP Cà Mau khoảng 5-6Km qua một cây cầu thì rẽ trái có đường tắt về huyện Thới Bình (qua 2 bến đò , 01 qua vượt qua Rạch Tàu và 01 băng ngang qua dòng sông Trẹm) . Đến Thới Bình thì có 02 phương án để về Rạch Giá :
Phương án 1 : Từ Thới Bình qua 1 cái cầu nhỏ rồi đi theo con đường đan béton ven sông Trẹm về Thứ Mười Một rồi về thứ 10,9,8,7,….2) qua phà Tắc Cậu về Minh Lương – Rạch Giá .
Phương án 2 : Đi về Ngả ba Huyện Sử, rẽ trái qua cầu theo Quốc Lộ 63 về Vĩnh Thuận, đến Vĩnh Thuận rẽ trái tiếp tục Quốc Lộ 63 sẽ về đến chợ Thứ 7 , tiếp tục con đường của PA1. Đường này xa hơn và không hấp dẫn bằng con đường về thứ mười một nhưng an toàn hơn.

Dạo 1 vòng Rạch Giá qua khu lấn biển, đền thờ Nguyễn Trung Trực (ở bờ sông đối diện với cảng cá) rồi theo Quốc lộ 80 về Hà Tiên.
Khách sạn ở Hà Tiên nhiều và khá tốt lựa cái nào thích thì ở (có mấy cái ở gần chợ ngó ra Đông Hồ được)

4/- Ngày 4: Đi loanh quanh ở Hà Tiên (Núi Đèn, bãi biển Mũi Nai, cửa khẩu Xà Xía,Thạch Động, núi Đá dựng, núi Tô Châu, chùa Phù Dung, lăng Mạc Cửu, Đông Hồ….); ra Ba Hòn (khoảng 30Km) đi chùa Hang, Hang Tiên…. Đi chơi nhớ canh giờ để về Châu Đốc (Hà Tiên - Ba Chúc - Châu Đốc khoảng 120-140Km). Đi Ba Chúc bằng con đường cặp kênh Vĩnh Tế (ĐT 955a) . Đến Ba Chúc ghé vào khu nhà mồ Ba Chúc,về Châu Đốc theo đường Ba Chúc –Tri Tôn – Chi Lăng – Nhà Bàng – Châu Đốc qua núi Cấm, rừng tràm Trà Sư, núi Sam (đường 955B + ĐT 948) hoặc theo đường Ba Chúc - núi Phú Cường - Xuân Tô - Nhà Bàng - Châu Đốc (con đường đỏ 2 nét trong bản đồ GTĐB + QL 91) . Tối ở Châu Đốc tranh thủ đi núi Sam vào miểu Bà Chúa Xứ, Lăng Thoại Ngọc Hầu. Núi Sam xe chạy lên đỉnh được.

5/- Ngày 5: Qua phà Châu Giang tại thị xã Châu Đốc đi Tân Châu - Chợ Vàm qua phà chợ Vàm về Hồng ngự, theo đường cặp kênh về Tân Hưng (ĐT 842 -đường xấu). Phương án khác là chạy vòng từ phà chợ Vàm (bờ An Hoà) xuống ngả ba An Long theo đường QL 30 rồi quẹo trái vào ĐT 844 vào Tràm Chim sau đó rẽ phải theo ĐT 843 trở lại ĐT 842 (phương án này đi xa một tí qua được tràm chim và mất Hồng Ngự). Từ Tân Hưng qua phà ngã 5 về Vĩnh Hưng theo quốc lộ 62 về cửa khẩu Bình Hiệp, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa. Đến Thạnh Hóa theo đường N2 qua cầu Tuyên Nhơn về Đức Hòa rồi về TPHCM . Từ Đức Hòa theo TL 9 đi thẳng 01 mạch về cầu Tham Lương (gần nhà bạn) . Nhớ là đi TL9 đừng đi TL 10 vì theo TL 10 cũng sẽ về TP.HCM nhưng ở quận 6 lận , nhất là phải qua cái vùng ngập nước đến yên xe nếu có mưa , mà Còi To thì nghe nói bây giờ sợ nước lắm phải không?

Đi 5 ngày mà theo yêu cầu của bạn thì ngày thứ 5 đi mất thở luôn đấy
Châu Đốc - Tân Châu (15Km)
Tân Châu - Chợ Vàm (22Km)
An Hòa - Hồng Ngự (8Km)
Hồng Ngự - Tân Hưng (khoảng 40Km - 60Km)
Tân Hưng - Vĩnh Hưng (20Km)
Vĩnh Hưng - Mộc Hóa (25Km)
Mộc Hóa - Tân Thạnh (20Km)
Tân Thạnh - Thạnh Hóa (khoảng 15Km)
Thạnh Hóa - Đức Hòa (40Km)
Đức Hòa - Cầu Tham Lương (25Km)
Tổng chiều dài không xa lắm nhưng đường khó + nhiều phà
Sáng mai em lên đường theo những con đường sau khà khà. Chào cả nhà.

HaSapa
16-04-2009, 23:29
Chúc chuyến đi nhiều niềm vui nhé
Gặp thần tượng của chị thík không?
À, mua máy ảnh chưa?

tichuot
17-04-2009, 11:55
Bé Dudi tài quá, kể chuyện gì cũng duyên dáng dí dỏm "chịu hổng nổi". Chúc mừng bạn Còi to có chuyến đi đáng nhớ. Khi nào quay về lại SG mình cũng ráng lê lết tới xin một chân hóng hớt chuyện cung Miền tây bạn nhé.
Ủa, sao mình hổng biết vụ banh bóng sân Kỳ Hòa vậy ta?

cái này thì bác phải cập nhật thông tin chứ: thứ 5 hàng tuần từ 5h30 đến 7h00 là cuộc tranh tài giữa Phượt Club, Hoàng tử đen, CD club và Vespa club. Với sự cổ vũ và hâm dọa của hàng triệu khán thính giả từ xa. Sau cuộc đá chân này sẽ diễn ra đá ly nước mía, kết thúc cuộc đá ly này sẽ có 1 cuộc đá ly nước mắt quê hương.(c) cực sướng

alias.noodles
17-04-2009, 15:10
(www.phuot.com (https://www.phuot.vn)) Hồi 13h30 chiều nay bạn Còi To đang ở Trà Vinh. Thtông tin ban đầu là đường Miền Tây nam bộ còn xấu và tưng hơn đường Miền Đông. Bạn Còi To bị "đậu phộng" đường liên tục :D

Dudi
17-04-2009, 15:33
40 km xuyên rừng Bù Gia Mập, chạy suýt soát 4 tiếng, tốc độ trung bình 10 km/h, tức nhanh gấp đôi người đi bộ và chậm gấp đôi xe đạp.

Chỉ trong khoảng cách không xa ấy, cảnh quan thay đổi liên tục và đột ngột. Đầu tiên là rừng tre xanh mát mẻ:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_121.jpg

Rồi đến rừng tre khô đốm nắng, dù tre nào cũng là tre:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_122.jpg.

Chạy khúc này cực thích, mọi người xí xớn bỏ nón bảo hiểm ra cho nó mát, cọ sát với thiên nhiên.

Đến những con đường bùn lầy:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_125.jpg

Và đầy các loại ổ nai, trâu nước, cho dù đang là mùa khô:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_129.jpg

Chả biết loại cây gì và cũng chả có thời gian ngắm. Thi thoảng phải lách né không thì cây rừng quất vào mặt. Những con đường sống trâu, nghiêng xe thì không thò chân chống được:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_127.jpg

Lại có những khúc mặt đường rắn đanh, chỉ một lõm xe qua, hai bên là rêu xanh rờn.

Em bị té dập mặt ở khúc này, can tội chạy một tay, vừa chạy xe vừa chụp ảnh. Những người cứu hộ vừa dựng cái xe lên, dỡ cái giò em bị xe đè, nguẩy đít đi:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_124-1.jpg

Thoát ra khỏi một cánh rừng, có đồi núi quang đãng. Phù, nghỉ chút và hớn hở tưởng là sẽ được vu vi từ đây:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_133.jpg

Hóa ra, đó chỉ là cảm giác lạc quan tếu.

Những đoạn khó nhất còn đang chờ ở phía trước…

barandom
17-04-2009, 22:35
(www.phuot.com (https://www.phuot.vn)) Hồi 13h30 chiều nay bạn Còi To đang ở Trà Vinh. Thtông tin ban đầu là đường Miền Tây nam bộ còn xấu và tưng hơn đường Miền Đông. Bạn Còi To bị "đậu phộng" đường liên tục :D

Không biết đêm nay Còi To có bò được đến Cà Mau không hỉ? Sao chẵng thấy báo gì hết.

Đi đường mà ham ăn quá (đậu phọng) thì làm sao đến nổi. :)HiHi

Dudi
18-04-2009, 14:18
Sau khi em té xe và cả đoàn tiến vào một chặng khó, ai cũng vội đội nón bảo hiểm vào cho chắc ăn và không khí trở nên căng thẳng.

Không phải chỉ là lo té xe (dù cả 4 người, rốt cuộc ít nhiều đều bị té trong rừng), mà đường trở nên khó khăn hơn nhiều. Đá xanh vì rêu lổn nhổn, bùn trơn trượt, cua gấp. lại lên xuống thất thường, mất trớn, liên tục phải đi số 1.

Tầm nhìn xa rất kém, tối thui do cây rừng che phủ, sương đọng từ ngày này qua tháng khác làm đường rất trơn và bị che lấp bởi cả lớp lá rừng bốc mùi ẩm thấp. Sương đọng trên lá mục lấp lánh sáng như ma trơi, nhưng luôn phải đoán dưới lớp lá ấy là đường gì, hố, hay lá sẽ trượt với lá…

Mấy bác rụng rời tay và đầu vì luôn phải căng ra hết cỡ. Đi hết quãng đường này, xe em ngốn 80K tiền xăng và xe bác Còi To ngốn 110k. Máy móc bắt đầu gù gừ, nóng khét…

Bác nào từng biết bác Tuấn chạy xe liều lĩnh cỡ nào, nay một số đoạn phải xuống dắt bộ thì biết rồi đấy, trông ảnh thì thấy đường cũng có vẻ bình thường, ngồi lên mới thấy lúc nào nó cũng chực đưa đít ra đằng trước.

Bác Còi To bị 2-3 phát như thế. Lún trong vũng bùn, càng cựa quậy càng thất vọng. Cho đến khi con Rebel của bác ý xoay ngang ra, nằm vật ăn vạ thì bác ý mới tin và cẩn thận hơn. Vừa rồ máy toé khói, vừa phải hai người hò dô vang trời kéo ỵ ra mới lên nổi.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_131.jpg

Cái ảnh này là chụp lúc bác Còi To đã ngồi được yên vị trên xe rồi. Trước đó, xe bác ý nằm lăn quay ngang ra. Can tội đường thẳng không đi, bỗng dưng lại muốn quẹo.

Con LA của bác Minh La cũng văng đít ra đằng trước, quay ngang húc đầu vào bụi rậm. Bánh xe pa-ti-nê xoay tít với khói. Xe càng to, vào rừng càng cực, khó xoay trở và một người đỡ không nổi.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_132.jpg

Đúng ra là phải chụp phát rồi mới cứu. Cơ mà thấy các ánh mắt ngước nhìn từ dưới đất lên thấy tội làm sao. Lại còn cố loay hoay để tự xoay xở nữa.

Em được phân công đi chốt để hốt xác, nên không còn ai khác để kẻ cứu người chụp.

Những đoạn đường khó nhất không có cái ảnh nào, vì ai nấy nín thở tập trung chuyên môn chạy xe cho chắc. Không ai nói năng câu nào, chỉ nghe tiếng rú mệt nhọc của những con xe trườn, bò, cố gắng lăn đi từng bước một.

Cuối cùng cũng ra đến Quảng Trực, “phố” dân cư đầu tiên. Việc đầu tiên là thay cả săm lẫn lốp cho xe bác Tuấn, người phải lết với nó 23 km trong tình trạng hết hơi.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_138.jpg

May mà ở đó cũng có đủ lọai vỏ, ruột:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_141.jpg

Và cả cô chủ quán hấp háy nữa:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_140.jpg

Và ở đó mọi người mới có dịp sờ nắn lại chính mình. Bác Minh La đi giầy da cao cổ kín mịt, bỏ ra một chút cho nó hả hơi, tự dưng thấy đầm đìa máu:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Bu%20Gia%20Map/BuGiaMap_144.jpg

Hai con vắt đã chén bác ý no nê, béo mộng từ lúc nào.

Em hỏi: Cảm giác bị vắt cắn thế nào? Bác ý bảo: hơi nhồn nhột.

Bỗng dưng em cũng thấy hơi nhồn nhột ở… nhiều nơi.

Mọi người cười phá, tưởng là nói phét.

Nhưng mấy ngày sau, khi về đến SG rồi, đem quần áo, giày dép cho vào máy giặt quay đã đời, rũ ra còn thấy 2 chú nữa, cũng béo như trâu mộng =))

Gắp cho vào bồn cầu, xả hoá chất, đứng nhìn nó ngo nghoe 15 phút vẫn không thấy xi nhê gì.

Bấm nút xả, tưởng tượng nó xuống dưới ấy vẫn như chuột sa chĩnh gạo…

@ Còi To: Bác đi đến đâu gồi, sao im ắng wá. Khó kheng gì thì nhớ dùng phương án gọi điện cho người thân trước khi liều dùng 50/50 đóa.

barandom
18-04-2009, 21:13
Thông tin lúc 20h30 hôm nay , Còi To vừa ra khỏi thị xã Bạc Liêu , đi về Cà Mau. Ngày mai đi U Minh

Còi To
18-04-2009, 22:20
Khà khà khách sạn xịn có nét rồi bà con ơi

Em lượn chả có kế hoạch gì cụ tỷ nhất là sau khi ăn toàn đậu phộng mốc nên giờ em mới có mặt ở Cà Mau sau 2 ngày đi từ SG

Trình bày gì trình bày sau :p phát ảnh này em tặng bác DuDi he he cái này em qua rồi mà bác chưa Cầu Rạch Miễu
https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1409.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1407.jpg

Đường QL50 vừa xấu vừa toàn bán đậu phộng mốc hix bò cả ngày qua dc 1 đống phà đến Sóc Trăng

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1410.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1417.jpg

Phà Cầu Quan cái phà chạy lâu nhất thì bến trông kinh hoàng nhất qua phà này rồi còn phải qua phà nữa mới đến dc Sóc Trăng

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1430.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1453.jpg

Còi To
18-04-2009, 22:25
Con đường đón tiếp lữ khách sau khi qua phà để đến Sóc Trăng đây :p

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1448.jpg

Trên đường đến Sóc Trăng thấy có ngôi chùa đẹp lắm nhưng chả bít chùa gì bác nào bít chú thích hộ em. Chùa toàn chữ giun bò. Đoán đây là chùa của người Khome vì có biểu tượng đầu rắn mặt người.

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1427.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1428.jpg

Thêm chút lang thang chả biết là gì ý nghĩ gì lun

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1425.jpg

cảnh bên trong cũng hay hay

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1423.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1424.jpg

Còi To
18-04-2009, 22:54
Một ngày lang thang Bạc Liêu

Phát đầu tiên phải ngó xem Công tử Bạc Liêu trước ăn ở thế nào hix đến nơi nhà vẫn còn nhưng giờ là khách sạn

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1458.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1460.jpg

Đến Bạc Liêu đúng lễ hội phật bà quan âm chả nhẽ lại ko trảy hội

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1466.jpg

Vô thần vô thánh nên mới lộn cổ xuống biển hix

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1472.jpg

Trên đường trảy hội gặp cửa biền Nhà Mát

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1462.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1464.jpg

Du hí Bạc Liêu nghe nói chym cò Bạc Liêu nhiều lắm phải đi xem cho biết lon ton đến nơi thì gặp cái này

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1478.jpg

Còi To
18-04-2009, 22:57
Bạc Liêu có một thứ đẹp nhất từ trước đến nay em dc thấy chắc phải đi nhiều nữa để ngắm ở nơi khác. Chùa Xiêm Cán của người Khome

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1479.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1480.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1481.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1482.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1491.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1495.jpg

Còi To
18-04-2009, 23:00
Bên trong dc vẽ toàn bộ các mặt như em đã dc thấy ở trong nhà thờ. Hic chả biết tiếng khơme nên ko hiểu dc tích gì chỉ thấy đẹp

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1484.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1485.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1486.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1500.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1501.jpg

Còi To
18-04-2009, 23:03
Thần linh mãi rồi đói thì vẫn cứ phải bụp he he

Bánh xèo Bạc Liêu này nhờ gọi 1 cái thôi nhá

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1506.jpg

ăn xong phởn lên đường để mai đi Rừng u minh

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1507.jpg

hẹn gặp lại bà con cô bác sau khi tham quan rừng :p

chi_pheo1983
20-04-2009, 00:48
chẹp chẹp bác co chuyến đi hoành tráng quá . ngày 26 em cũng làm một phát nhung chắc chỉ dám đi đuờng 1 thôi ơi :d

dongsong
20-04-2009, 08:43
Theo dõi chuyến đi của bác Còi To mà thèm quá, nhưng em là phận gái, lại yếu ớt, nên ko thể đi bằng xe máy như bác được. Thôi cuối tháng này làm chuyến Sa Pa bằng tàu vậy. Có ai ở Sa Pa hay từng đi Sa Pa chỉ cho em chút kình nghiệm với. Có chỗ nào ăn ngủ rẻ rẻ chỉ cho em với nhé. Thanks các bác.

dangkhoaquan
20-04-2009, 10:32
Theo dõi chuyến đi của bác Còi To mà thèm quá, nhưng em là phận gái, lại yếu ớt, nên ko thể đi bằng xe máy như bác được. Thôi cuối tháng này làm chuyến Sa Pa bằng tàu vậy. Có ai ở Sa Pa hay từng đi Sa Pa chỉ cho em chút kình nghiệm với. Có chỗ nào ăn ngủ rẻ rẻ chỉ cho em với nhé. Thanks các bác.

vấn đề của em nên là 30/4 còn vé tàu đi sa pa ko đã

dongsong
20-04-2009, 21:04
vấn đề của em nên là 30/4 còn vé tàu đi sa pa ko đã

Hì, em đã mua được vé tàu khứ hồi rùi, chỉ tiếc là hơi chậm chân, nên chỉ mua được vé về tối mùng 1 thôi. Kết quả là chỉ đi được 2 ngày 3 đêm. Thời gian hơi ít, nên có chỗ nào ăn chơi hay hay các bác hướng dẫn em với nhé. Em cảm ơn nhìu.

thoasapa
20-04-2009, 22:04
Hì, em đã mua được vé tàu khứ hồi rùi, chỉ tiếc là hơi chậm chân, nên chỉ mua được vé về tối mùng 1 thôi. Kết quả là chỉ đi được 2 ngày 3 đêm. Thời gian hơi ít, nên có chỗ nào ăn chơi hay hay các bác hướng dẫn em với nhé. Em cảm ơn nhìu.

Bạn là gái à? Đi Sa Pa có 1 mình thôi á?

HaSapa
21-04-2009, 10:04
Bạn là gái à? Đi Sa Pa có 1 mình thôi á?
Người ta đã nói: em phận gái yếu ớt roài mà lại còn hỏi. Mau mau mời đến nhà đê bạn TSP

hột mít
21-04-2009, 15:22
híc, đọc tường thuật của bác còi tịt í nhầm còi to em cũng muốn đời mình cũng thực hiện được 1 lần xuyên việt nhưng khốn nổi em mà ngồi lên cái xe win là y như rằng đất ko tới chân - hột mít mà lại. Khi nào có đoàn phượt xuyên việt cho em biết với nha mấy bác để em sắp xếp em xin đi ké để ôm eo mấy ảnh. ke ke ke (mà em PS nè: em la girl àh nha);)

dongsong
21-04-2009, 16:20
Bạn là gái à? Đi Sa Pa có 1 mình thôi á?

Em đi 4 người. Em đặt phòng ở gần hồ Sa Pa rồi ( cái này nghe cô em gái nói lại, em cũng hổng bít ở Sa Pa có hồ không nữa, hic ). Bác thoasapa và bác hasapa ở Sa Pa ạ? Em chỉ ở được 2 ngày thôi, nhờ 2 bác gợi ý cho em cái lịch trình với. Và cả chỗ ăn nữa ạ. Em cảm ơn.

barandom
21-04-2009, 19:09
Vẫn không thấy Còi To xuất hiện X(X(

barandom
22-04-2009, 14:09
14h10' ngày 22/04/2009 Còi To đang trên đường từ Hà Tiên về Tri Tôn qua ngả Vàm rầy (còn cách Tri Tôn 27Km).

Chiều nay Còi To về Châu Đốc

@ Tichuot : Tớ không trả chi phí dịch vụ cho Tíchuot đâu nhá , làm ăn chậm lụt quá .

tichuot
22-04-2009, 14:39
14h10' ngày 22/04/2009 Còi To đang trên đường từ Hà Tiên về Tri Tôn qua ngả Vàm rầy (còn cách Tri Tôn 27Km).

Chiều nay Còi To về Châu Đốc

@ Tichuot : Tớ không trả chi phí dịch vụ cho Tíchuot đâu nhá , làm ăn chậm lụt quá .

Do các bác chưa trả phí cho em cái vụ em tìm Vntuyen, Nguyen, Net, Còi, Cua... nên việc tìm Còi to chậm chạp là đúng rồi=))

Còi To
22-04-2009, 19:43
Báo cáo các bác chuyến phượt này của người phúc ta em đi làm từ thiện nên về thở hổng ra hơi hix.

Một ngày long dong khám phá Bạc Liêu kết thúc em lên đường về Cà Mau khám phá tận cùng phía nam của đất nước. Hai ngày Cà Mau là 2 ngày chạy đua với thời gian.

Ngày một, hăm hở lên đường tìm hiểu rừng tràm U Minh nghe các bác bác khuyến cáo bắn giết ghê lắm nên em chỉ dám từ từ bò từ trung tâm Cà Mau phía rừng Uminh. Trên đường đi em cũng chẳng nghĩ mình sẽ dc gặp cụm Khí Điện Đạm to thứ nhất cả nước ( em ko biết nó nhất hay ko nhá cứ tự phong thế sai đâu các bác nhắc nhở em sửa)

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1508.jpg

Hiện giờ em là tỷ phú thời gian nên lượn một vòng ngó quanh cụm CN này to cỡ nào

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1510.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1511.jpg

Chạy một vòng nhòm ngó khu CN thấy ko có gì hấp hấp dẫn nên cũng nhanh chóng quay lại mục tiêu chính U Minh. He he bước ngoặt trong ngày phượt này là khi em nổi hứng ra nhập đoàn các nữ cựu tù Côn Đảo đi làm từ thiện cho các xã nghèo và xa nhất của U Minh Hạ. Chuyện quyên góp ủng hộ là của các bác em ko rành chỉ có cái hào hứng là dc đi đến vùng sâu vùng xa =)) hào hứng là thế ai biết đằng trước là gì. Một thằng lộn cổ xuống nước như em chả có gì ớn hơn là nhìn thấy thuyền và nước. Để có thể tham gia dc chuyến đi phải nhắm mắt đi thôi, thuyền thì ko đúng gọi nó là Vỏ lải mới đúng

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1513.jpg
Phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân sông nước là phương tiện này. Nếu thành phố nhìn vào điều kiện kinh tế là xe máy hãng này hãng khác thì ở đây họ nhìn vào vỏ lại đông cơ gì. Lần đầu tiên ngồi vỏ lải mà lại là ko phải vỏ lải chở mỗi mình người và hàng hix khi chạy nước nó ngang mặt

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1515.jpg
Vừa ngồi vừa run, chết đuối thì chả sợ mỗi hỏng đồ tra tấn tinh thần nhau 60 phút mới đến dc Ấp xa nhất của U minh Hạ ( Ấp 20). Kênh rạch vào khu U minh như bàn cờ. Cầu khỉ này cho zimbeo qua dc ko nhỉ
https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1517.jpg

barandom
22-04-2009, 20:35
Cầu khỉ này cho zimbeo qua dc ko nhỉ
https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1517.jpg

Cầu này thì beo qua được nhưng Zimbeo thì.....=))=))=))

Còi To
22-04-2009, 21:27
Thêm phần kịch tính phải có thêm gương mặt bác tài, một cậu bạn chắc 15 16

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1522.jpg

Tuổi trẻ tài cao bạn lái vỏ lải như bay cộng thêm tay lái lụa nên toàn nhăm nhe đi đường tắt.Hiix bạn tài xế tỉnh bơ còn mình thì chỉ trực lái ra quần

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1519.jpg
Càng vào sâu mời càng thấy dân họ nghèo thế nào họ cũng sống dc, càng vào sâu mời càng hiểu sao họ mãi cũng vẫn nghèo. Mồm thì vẫn bảo một mái nhà tranh 2 trái tim vàng nhà này thì gọi là nhà gì? 90% nhà là như thế

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1518.jpg

Sau 60 phút lênh đênh cuối cùng cũng đến dc ấp xa nhất, đến nơi cả ấp đã ngồi đợi sẵn chẳng hiều họ ngồi đợi từ bao giờ

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1524.jpg

Ngồi đợi gì ngồi đợi quà ủng hộ chỉ là cái mài tuyn và nửa cân mì chính. Dân nghèo là vậy mà ko phải tự nhiên dc nhận quà đâu còn phải xét hộ nghèo cận nghèo :(... Bạn còi tự nhiên thành nhân vật trung tâm ngồi đọc tên ghi tên phát quà hix hix 800 phần quà bạn còi ngồi đọc 200 xuất của người phúc ta chả mấy khi.

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1527.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1528.jpg

CunmapTN
22-04-2009, 22:48
Mình ngưỡng mộ bạn Còi to quá! Ước gì mình đủ can đảm để có thể làm được những điều mình muốn giống như bạn.

HaSapa
22-04-2009, 23:41
Mình ngưỡng mộ bạn Còi to quá! Ước gì mình đủ can đảm để có thể làm được những điều mình muốn giống như bạn.

Bạn Còi chả can đảm đâu
Bị đuổi ra khỏi nhà nên đi bụi thế thôi

tichuot
23-04-2009, 09:22
Bạn Còi chả can đảm đâu
Bị đuổi ra khỏi nhà nên đi bụi thế thôi

Bị đuổi mà làm được như thế thì còn gì bằng. ước gì có ai đuổi mình để mình đi như thế. :LL

thoasapa
23-04-2009, 13:25
Em đi 4 người. Em đặt phòng ở gần hồ Sa Pa rồi ( cái này nghe cô em gái nói lại, em cũng hổng bít ở Sa Pa có hồ không nữa, hic ). Bác thoasapa và bác hasapa ở Sa Pa ạ? Em chỉ ở được 2 ngày thôi, nhờ 2 bác gợi ý cho em cái lịch trình với. Và cả chỗ ăn nữa ạ. Em cảm ơn.

Đúng là ở SP có 1 cái hồ và nhà mình có view ra hồ đó. Vậy là bạn sẽ ở gần nhà mình rồi. Gần đó có nhiều nhà hàng dành cho người Việt, có 1 NH ngon và rẻ tên là Anh Dũng. Bạn cũng có thể thưởng thức món thắng cố, NH thắng cố tên A Quỳnh cũng gần đó (khoảng 300k/4 người). Đi chơi thì nên leo Hàm Rồng ngày đầu tiên rồi chơi bời thăm phố, ngày thứ 2 nên thuê xe đi các bản quanh Sa Pa (Lao Chải - Tả Van (có Cầu Mây, Bãi đá cổ), Tả Phìn, Cát Cát - Sín Chải, Thác Bạc). Nói chung là 2 ngày thì hơi ngắn vì SP có nhiều chỗ hay lắm! Bạn cần gì nữa thì PM cho mình nhá.:)

barandom
23-04-2009, 15:51
Lúc 15h30 Còi To đang ở Tân Hưng còn cách TPHCM khoảng 170Km. Tối nay sẽ về đến SàiGòn. Chuyến này nhà Còi sẽ ngán "đậu phọng" lâu lắm đấy?

Từ 13h00 đến 15h00 Còi cứ đi loanh quanh Đồng Tháp Mười (hết 843 rồi 842 lại 843, 842) để ngắm các cô thôn nữ đến mức không ra được khỏi đường 842 và 843 =))=))=))

dugiang
23-04-2009, 16:38
Vậy mai nhà mình gặp Còi nha, nha....
Sao mình háo hức quá vậy nè.

Còi To
23-04-2009, 20:17
Lúc 15h30 Còi To đang ở Tân Hưng còn cách TPHCM khoảng 170Km. Tối nay sẽ về đến SàiGòn. Chuyến này nhà Còi sẽ ngán "đậu phọng" lâu lắm đấy?

Từ 13h00 đến 15h00 Còi cứ đi loanh quanh Đồng Tháp Mười (hết 843 rồi 842 lại 843, 842) để ngắm các cô thôn nữ đến mức không ra được khỏi đường 842 và 843 =))=))=))
Em là em phục bác nhất bác bằng bố thằng gps. Chả hiểu bác ngẫu nhiên hay tính toán thần diệu mà bác biết dc em ở chỗ nào, bác bảo chạy từ A-B em chạy theo thế cứ khi nào em chuẩn bị dừng lại alo cho bác em đến nơi rồi thì bác đã alo cho em, bái phục bái phục trong khi đồng hồ xe em hỏng em còn chả biết mình chạy bao nhiêu km/h.

Bà con nào định chơi DT 842, 844, 843 thì coi chừng nhá nó eck như bản đồ đâu :( :T :shrug:
Thanx bác rất nhiều:L ko có bác làm hoa tiêu cho em trong chặng Tây Nam Bộ này chắc em chạy vòng quanh lại về một chỗ.

Còi To
23-04-2009, 21:25
Phượt là phởn kế hoạch có cũng như ko nhưng ko có thì ko dc. Vào vùng sâu vùng xa của Uminh rồi thì cũng vưỡn phải vào rừng quốc gia cái cho bằng anh bằng em. Qua mấy cánh rừng rồi mỗi rừng mỗi khác rừng Trường Sơn một kiểu, Bù Gia Mập một khác, Uminh có cái riêng uminh dc nhìn từ trên cao nhưng ko dc đi xuyên qua rừng :((
Vào rừng quốc gia dc đi bằng con đường có sẵn.
https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1536.jpg

Dc nhìn toàn cảnh rừng từ trên cao

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1537.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1540.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1541.jpg

Trên đường đi nhiều cây ăn quả lắm nhưng cây nào cũng dc treo biển mới phun thuốc sâu

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1547.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1531-1.jpg

barandom
24-04-2009, 12:37
Em là em phục bác nhất bác bằng bố thằng gps. Chả hiểu bác ngẫu nhiên hay tính toán thần diệu mà bác biết dc em ở chỗ nào, bác bảo chạy từ A-B em chạy theo thế cứ khi nào em chuẩn bị dừng lại alo cho bác em đến nơi rồi thì bác đã alo cho em, bái phục bái phục trong khi đồng hồ xe em hỏng em còn chả biết mình chạy bao nhiêu km/h.

Bà con nào định chơi DT 842, 844, 843 thì coi chừng nhá nó eck như bản đồ đâu :( :T :shrug:
Thanx bác rất nhiều:L ko có bác làm hoa tiêu cho em trong chặng Tây Nam Bộ này chắc em chạy vòng quanh lại về một chỗ.

Công nhận là chú mày giỏi thật ,chạy ngày cuối với cự ly bấy nhiêu ,đường xấu, phà nhiều, còn ăn một đống "đậu phọng" mà tối về còn post bài được .

Chúc mừng Còi To đã hoàn thành cơ bản chuyến Xuyên Việt .Nhiệm vụ của chú bây giờ là post bài lên cho ACE xem nhá .

Nhớ kể chuyện đã bị mấy cô thôn nữ thuyết phục ở lại Cà Mau nhé.

CVN
24-04-2009, 13:12
Chúc mừng Còi To nhé! Chuyến đi quả là quá đã!

Còi To
24-04-2009, 13:36
Công nhận là chú mày giỏi thật ,chạy ngày cuối với cự ly bấy nhiêu ,đường xấu, phà nhiều, còn ăn một đống "đậu phọng" mà tối về còn post bài được .

Chúc mừng Còi To đã hoàn thành cơ bản chuyến Xuyên Việt .Nhiệm vụ của chú bây giờ là post bài lên cho ACE xem nhá .

Nhớ kể chuyện đã bị mấy cô thôn nữ thuyết phục ở lại Cà Mau nhé.
Bác bảo thế em nổ mũi mất, chạy Tây Nam Bộ ghét nhất lạc đường chứ đường ko khó đi.Khó đi có mỗi DT 741 qua Bù Gia Mập thôi còn lại thì bình thường :D mà đâu có đường là đi dc hết.

Nói đến đường tổng kết sơ bộ tý:
- Chạy mệt nhất 40 km DT 741 qua Bù Gia Mập
- Chạy phiêu linh nhất đường Trường Sơn.
- Đường đáng yêu nhất QL 63. Nhỏ nhắn xinh xắn 2 hàng cây mát 2 bên, chạy dọc kênh, xe it ...
- Đường chạy khó chịu nhất QL 25 Kon Tum về Tuy Hòa. Đường to nhưng toàn ổ gà cục bộ, đường đấy khỏi cần giảm tốc, chạy vài trăm met là gặp 1 dãy ổ gà ngang đường ko muốn bay ra khỏi xe chỉ có cách chạy chậm, ko muốn xăm lốp bể chỉ có chạy chậm.
- Đường nhiều nắng và gió nhất đường đi Mũi Né, Hồ tràm hồ cốc.
- Đường chạy bất an nhất QL1 đi từ Cà Mau xuống Năm Căn, cứ chạy vài trăm mét lại gặp tranh họa picaso trên đường.
- Đường dễ lạc nhất đường DT 844, 843, 842. Trên bản đồ DT842 thẳng tắp DT 843 cắt vào DT 842. Thực thế DT842 ko phải đường thẳng, DT 842 cắt ngang DT 843 tại 1 ngã 3 -> nếu đi theo chiều từ Hồng Ngự về Tân Hưng gặp ngã 3 rẽ đường nào cũng là DT843 định hường tốt thì chạy đúng đường DT843 kéo dài 3km tự đổi tên thành DT842 =)) định hướng ko tốt thì chạy hết DT843 chả thấy DT842 đâu hết, chắc em định hướng ko tốt nên chạy tẹt ga vẫn vòng quanh.

Còi To
24-04-2009, 13:39
Chúc mừng Còi To nhé! Chuyến đi quả là quá đã!

Thanx bác em thế là làm dc một vòng gần trọn vẹn rồi. Giờ em làm lựot về nữa thôi chắc dc 1 vòng VN. Giờ mục tiêu tiếp theo biển đảo :))

alias.noodles
24-04-2009, 14:07
Hoan hô bạn Còi To đã cơ bản hoàn thành chuyến xuyên Việt, bây giờ vòng về HN theo đường 1A dọc biển ra Cao Bằng thì đi QL279 thẳng sang Điện Biên rồi vù lên A Pa Chải cái rồi về lại Sapa trèo lên nóc nhà đông dương là bạn sẽ lập kỷ lục người chinh phục 4 cực 1 đỉnh trong thời gian ngắn nhất, tớ chắc là thế :)

Hoan hô lần nữa (c)

Còi To
24-04-2009, 14:27
Uminh rồi giờ là cực nam tổ quốc. Lại hăm hở lên đường cho dù chưa có hôm nào mệt như hôm qua :p. Quốc lộ ! nối từ Cà Mau xuống Năm Căn vô cùng to đẹp nhưng chạy trên đấy chẳng an tâm chút nào, vài trăm mét lại nhìn thấy tranh ký họa trên đường. Mọi người bảo bỏ vỏ lải lên moto là thế :-ss. Đi từ Cà Mau xuống Rạch Tàu bạn có 2 lựa chọn. Chạy đường bộ nếu muốn chạy xe máy ngắm cảnh (chả có gì ) và căng thẳng thì chọn cách đi đường bộ 57km và qua 1 chuyến phà. Ai muốn cho xe mình chạy dài theo đất nước thì chọn cách này

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1555.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1556.jpg

Hết đường bộ rồi. Xe bạn còi dừng lại tại đây bến tàu Năm Căn đi Rạch Tàu. Vậy là có thêm một chiếc xe nộp đơn xin gia nhập đội xe chạy theo chiều dài đất nước.
https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1559.jpg
Nếu ko chọn đường bộ bạn có thế chọn đường thủy đi từ Cà Mau đến Rạch Tàu bằng tàu cao tốc lênh đênh 120phut với mức phí là 80k/nguoi/lựot xuất phát tại Cà Mau 7h 8h 9h ... lựot về từ Rạch Tàu muộn nhất 15h. Muộn hơn thì ở lại đất mũi nuôi muỗi nhá.

Nhìn thấy thuyền với nứoc là ớn nhưng đi vẫn cứ đi thôi. Sau 1h ngồi tàu cao tốc bạn đến dc bến cuối cùng Rạch Tàu.

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1561.jpg

Đất mũi thì chắc ai cũng để ý nhưng Khe Long thì cũng chưa mấy người quan tâm. Khe Long dc tính là điểm từ đất liền gần với đảo hòn Khoai nhất. Còi hóng hớt dc thế nên phải tìm cách ra Khe Long. Với 250k bạn có thế thuê dc 1 chiếc vỏ lải cùng với bác tài để chu du ra Khe Long. Các bác tài lái vỏ lai có câu đáng yêu lắm, bác lào cũng hỏi "thế có biết lội ko" trả lời sao nhỉ chả nhẽ bẩu lội thì cậu biết nhưng đồ của cậu éo biết lội. Lội hay ko thì cũng lên vỏ lải lênh đênh tiếp 40 phút để ra Khe Long thôi.
https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1564.jpg
Trong Uminh vỏ lải chạy trong kênh rạch nhân tạo nên giao nhau như bàn cờ còn ở đây là cửa sông nên sóng thì to mà sông thì uốn lượn ( khổ thân thằng bé chỉ lo ướt quần)

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1582.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1583.jpg
Tổng đài ở nhà hỏi nhỏ đi vỏ lải thích ko em

Còi To
24-04-2009, 14:38
Khe Long điểm nhô ra gần với Hòn Khoai nhất cách nhau 18km (theo lời kể của dân địa phương thôi em chưa đọc dc ở đâu cụ tỷ cả)
Cái mỏm này nhìn nhô ra xa nhất này, phải lội bô ra mới đc.

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1570.jpg

Đến nơi rồi phải làm hàng phát

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1573.jpg

Hàng cây lấn biển đây

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1577.jpg
Đi thì lâu chứ oánh dấu thì chả mấy, nói thế thôi chứ lang thang thêm tý nữa thì ở lại Đất Mũi nuôi muỗi. Oánh dấu xong phải chạy ngay ra để về đi đất mũi cho nhanh còn kịp giờ về. Cực Nam là đây tận cùng đất nứoc là đây

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1586.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1592.jpg

Vậy là giờ đến lượt bạn còi xin ra nhập đội ngũ có mặt từ Mũi Cà Mau đến đầu Móng Cái rồi há há.
Tham quan mỏm đất mũi bạn còi hơi cay mũi cái mốc quôc gia mà nó thế này bôi bác hỏng chịu dc
https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1598.jpg

Thôi thế là hết xong việc rồi nhanh chân về tàu cho kịp. Trứoc khi về còn kịp làm tấm ảnh con đường đang làm nối từ Cà Mau đến Đất Mũi luôn bác nào máu chạy offroad đê vài năm nữa nó làm xong lại tiếc.

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1605.jpg

Còi To
24-04-2009, 14:41
Hoan hô bạn Còi To đã cơ bản hoàn thành chuyến xuyên Việt, bây giờ vòng về HN theo đường 1A dọc biển ra Cao Bằng thì đi QL279 thẳng sang Điện Biên rồi vù lên A Pa Chải cái rồi về lại Sapa trèo lên nóc nhà đông dương là bạn sẽ lập kỷ lục người chinh phục 4 cực 1 đỉnh trong thời gian ngắn nhất, tớ chắc là thế :)

Hoan hô lần nữa (c)

Ối zời ơi em ngồi xe thì dc chứ bác bảo em leo 1 đỉnh 1 cực thì em :Dam em leo bộ ra cực đông đã x chịu dc rồi bác bảo em leo nóc với apachai :T từ từ để đấy rồi cũng đi thôi :))

barandom
24-04-2009, 15:17
Trước khi về còn kịp làm tấm ảnh con đường đang làm nối từ Cà Mau đến Đất Mũi luôn bác nào máu chạy offroad đê vài năm nữa nó làm xong lại tiếc.

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1605.jpg

Không biết là nó đi được tới đâu? Đường này còn dễ chạy đấy các bác ạ . Để vài năm nữa nó lên đá hộc rồi bỏ đó là khỏi chạy luôn (đường TT Trần Văn Thời - TT Sông Đốc (17Km) làm 4 năm chưa xong tớ ngoan cố đi luôn được 1Km tét vỏ phải quay về X(X( , đến nay là thêm 2 năm nữa rồi chẵng biết xong chưa)

Còi To
24-04-2009, 15:20
Nhắc đến cực Đông làm tý huy hoàng trước khi tắt lịm. Bác nào lội bộ ra cực đông chưa:T
Một ngày theo mình là đẹp zời hăm hở đổ bộ từ hải đăng Đại Lãnh phi ra Đầm Môn với sự hứng khởi sẽ dc ra cực đông. Đến Đầm Môn vào làng chài dc cái lắc đầu ko thương tiếc gió to sóng nhớn lắm ko cho thuyền ra dc đâu tiu nghỉu nhưng vưỡn cố. Chạy tiếp đến đồn biên phòng 358 nhận dc cái lắc đầu tiếp theo sóng gió thế này anh ko cho thuyền xuất bến dc đâu nhìn gương mặt tiu nghỉu của lữ khách anh phụ trách đồn có ý kiến: Thuyền ko đi dc nhưng đi bộ thì dc khoảng 4,5km đi bộ mất khoảng 2 tiếng. Phươt tử hớn hở đi đi đi, đi thì đi một anh lính nghĩa vụ của đồn dc cho là nhớ đường tốt nhất nhận nhiệm vụ dẫn đường. Anh lính trẻ nhìn phựot tử ái ngại nói đi khó lắm đấy, nhớ mang theo nhiều nứoc. Cái gì chứ nứoc cậu đầy hơ hơ làm chai lit rưỡi chả nhẽ hông đủ.

Mới ra dc khỏi đồn có vài trăm met nên còn hăng hái lắm.

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/DSC_0353.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/DSC_0354.jpg
Đi dc khoảng 1 km đường cát bằng phảng thì gặp trở ngại nhỏ nhỏ đầu tiên một khe nước hay suối gì đó thôi thì bỏ giầy ra mà lội.

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/DSC_0356.jpg

lúc này vẫn còn hăng hái khí thế lắm vừa đi vừa khoe với tổng đài đại ca ơi em chơi 3 môn phối kết hợp =))
Đi bộ ko đã thấy thấm mệt rồi giờ trước mặt là núi cái đây :((

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/DSC_0363.jpg
Để đến dc nơi cần đến bạn phải trèo qua 3 phát như thế

Còi To
24-04-2009, 15:31
Khí thế ban đầu là thế hix sau này thì cứ đằng trứoc mà bước thôi. Sau này biết thêm cảm tưởng của tổng đài leo apchai đến lúc mệt có cái gì bỏ hết ra dc là bỏ hết cái ko bỏ ra dc chắc cũng tìm cách mà bỏ.

Phát đầu tiên đồng chí dẫn đường nhận cầm hộ chai nước.

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/DSC_0358.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/DSC_0359.jpg

bớt dc một thứ đã, tinh thần vưỡn cao vưỡn toe toét cười dc

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/DSC_0364.jpg

qua dc quả núi thứ nhất đến quả núi thứ 2 bắt đầu tụt dần lại thở ra đằng ....

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/DSC_0367.jpg

đi mới biết mình khẻo mệt gần chết vẫn làm hàng tốt

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/DSC_0368.jpg

Leo dc nửa quả núi thứ 2 thì có cái gì là tớ đưa hết cho bạn dẫn đường rồi người ko vừa đi vừa thở

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/DSC_0369.jpg

Cái này giống cái gì vậy ta

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/DSC_0374-cayCam.jpg

Còi To
24-04-2009, 15:37
He he qua 3 quả núi vả 2 cái suối cuối cùng cũng đến dc bờ biển nơi có trạm biên phòng Hòn Na đóng

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/DSC_0376.jpg

Thấy nước thấy biển sướng

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/DSC_0377.jpg

he he ko liều ko dc nhưng liều rồi cũng mới thấy mình ngu =)) sóng to gió nhớn thuyền ko dc phép ra nhưng tớ leo lên mủng hay thuyền thúng phựot nhá chả kinh gì bố con thằng lào. sau này thấy nứoc là ngán :((

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/DSC_0415.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/DSC_0416.jpg

Làm hàng đú đởn tý thì say sóng linh tinh rồi lộn cổ xuống nứoc chương trình hoành tráng của bạn còi to kết thúc ở đấy và thành còi tịt. lúc đi thì bò 2 tiếng ra dc đến bờ biển, đi có ngừoi chỉ đừong, lúc về thì sở hỏng đồ chạy 1 mạch mất có hơn tiếng 1 tý về đến đồn 358 cả đồn hỏi sao đi dc 1 lần mà về ko lạc hix em cũng hổng bit. Đi thế là gần bằng các bác biên phòng chuyên nghiệp. Nói thế cho oai chứ các bác ý đi với thời gian ngắn hơn và mang trên lưng tối thiểu 15kg đồ. phần còn lại thì các bác biết roài em tạch hết đồ điện tử. Tổn thất nặng nề ngoài dự kiến.

barandom
24-04-2009, 19:35
Còi To lộn cổ xuống nước, hư hết thiết bị nhưng còn giử được mấy tấm ảnh là may lắm rồi!:) (c)

dongsong
24-04-2009, 20:49
Hờ hờ, đọc bài của bác em ko nhịn được cười. Kể ra bác cũng liều thật. Lần trước đã bảo nhìn thấy sông nước là sợ, vậy mà lần này còn dám leo lên thuyền thúng. Em phục bác thật đấy.

Còi To
24-04-2009, 21:28
Hờ hờ, đọc bài của bác em ko nhịn được cười. Kể ra bác cũng liều thật. Lần trước đã bảo nhìn thấy sông nước là sợ, vậy mà lần này còn dám leo lên thuyền thúng. Em phục bác thật đấy.

He he lộn cổ xuống nước xong rồi mới ớn. Bài cực đông này là mới xin dc ảnh nên hổi tưởng :D

Black_cat
24-04-2009, 23:07
ôi sời ơi,Bác là một trong những thần tượng mới của lòng em quá hic hic..câu chuyện bác kể vô cùng chi tiết và sống động he he.. chắc bác đang hoàn thành nốt chuyến đi của mình.. he he.. giữ gìn sức khỏe bác nhá. :).

deyeuco
25-04-2009, 13:44
đọc mà hâm mộ bác quá. chúc bác thượng lộ bình an.

Còi To
25-04-2009, 15:23
Không biết là nó đi được tới đâu? Đường này còn dễ chạy đấy các bác ạ . Để vài năm nữa nó lên đá hộc rồi bỏ đó là khỏi chạy luôn (đường TT Trần Văn Thời - TT Sông Đốc (17Km) làm 4 năm chưa xong tớ ngoan cố đi luôn được 1Km tét vỏ phải quay về X(X( , đến nay là thêm 2 năm nữa rồi chẵng biết xong chưa)

Em đâu có rành em thấy dân bảo thế thì em bảo thế :D bác hổng bít thì ai bít. Chỉ thấy dân bảo vài năm nữa có đường chạy 1 mạch từ Cà Mau xuống Đất Mũi. Phượt bằng đường đấy chắc đúng phải 3 môn kết hợp bác nhỉ có thêm mục vác xe vượt kênh :D

barandom
25-04-2009, 16:07
Em đâu có rành em thấy dân bảo thế thì em bảo thế :D bác hổng bít thì ai bít. Chỉ thấy dân bảo vài năm nữa có đường chạy 1 mạch từ Cà Mau xuống Đất Mũi. Phượt bằng đường đấy chắc đúng phải 3 môn kết hợp bác nhỉ có thêm mục vác xe vượt kênh :D

Đúng rồi! Phải rủ thêm bạn r0sy và bác DuDi nữa . Lúc nào hết chạy xe máy được thì chuyển sang xe đạp;), hết đạp được thì vác;), hết vác được nữa thì đi bộ=))=))=))

silence_night
27-04-2009, 10:35
Bạn Còi To ơi, mấy hôm nay sao rồi? không thấy post nữa để cả nhà cùng thưởng thức. Kính nể bạn lắm lắm. Chúc thành công.:D

CuongMC
27-04-2009, 19:29
Theo nguồn tin mới nhất và nóng hổi nhất thì bạn Còi tịt đang ở Hội An ạ :)

Còi To
27-04-2009, 19:57
Đất mũi cực Nam đã đi một cung đường chạy dài theo đất nước đã thực hiện, còi tiếp tục hành trình khám phá đất nước.Theo quốc lộ 63 thẳng tiến quốc lộ dc còi cho là yên bình sạch đẹp mát mẻ nhất :D. Phượt là thấy cái gì hay là ghé, qua Hòn Đất thấy biến báo Mộ chị Sứ 13km chả nhẽ ko vào. Khu Ba Hòn gồm Hòn Đất - Hòn Me - Hòn Quéo ( Hà Tiên cũng có khu Ba Hòn). Đến nơi dc ghi là khu di tích Hòn Đất thì thấy đang xây dựng.

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1628.jpg

Vào phòng bảo tàng đọc lại chiến tích anh hùng của dân và quân Ba Hòn.

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1635.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1636.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1637.jpg

Ảnh chị Sứ cho bác nào chưa biết nè

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1638.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1632.jpg

Còi To
27-04-2009, 20:06
Qua nhiều vùng gặp nhiều nghề là đá khác nhau ở dân Hòn Đất có 2 nghề chính là đan xọt và cắt đá làm....... cột hàng rào, và cái cái gì nữa thì hỏng biết. Với công cụ đơn giản là cây đục họ đã cắt xẻ dc những khối đá to thàng những cây cột.

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1647.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1646.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1645.jpg

Đang đi gặp một bác honda có mấy cái lồng mình tưởng lồng gà ko để ý đến khi xuống phà mới biết lồng chuột chắc đặc sản :p

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1616.jpg

Bác nào chạy Cà Mau - Hà Tiên để ý anh hùng núp làm việc ở khu vực quanh nhà máy xi măng Hà Tiên nhá.

Khu Ba Hòn ở Hà Tiên có hòn phụ tử nhưng nghe nói hòn phụ mới đổ nay chỉ còn hòn huynh đệ :-s
https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1661.jpg

Còi To
27-04-2009, 20:25
Đến Hà Tiên ăn Thốt Nốt đường Thốt Nốt thì ngọt chứ quả thì :(( nhưng ko ăn sao biết nó thế nào các bác nhỉ :D

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1654.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1657.jpg

Núi đá Dựng để tham quan này :( em hổng thấy hấp dẫn

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1650.jpg
Một vòng Hà Tiên kết thúc tìm đường sang Châu đốc nào. Sau khi đi mới biết đến Hà Tiên nên nghỉ ở khu Ba Hòn hôm sau lượn quanh Hà Tiên rồi đi sang Ba Trúc gần hơn mà ko phải chạy đi chạy lại giữa HT và khu Ba Hòn.
Loanh quanh tìm đường cộng với sự trợ giúp của hoa tiêu Barandom cuối cùng cũng tìm dc đường đến Ba Trúc. Nơi ghi lại những ngày đen tối của họa diệt chủng.

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1664.jpg

Còi To
27-04-2009, 20:28
Một nhà mộ tập thể cho những con người vô danh, dấu tích của một thời.

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1665.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1666.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1667.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1668.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1672.jpg

https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1673.jpg

Toàn cảnh mộ tập thể
https://i722.photobucket.com/albums/ww222/nhimchet/CIMG1674.jpg

silence_night
27-04-2009, 21:06
Chuyến đi vẫn tiếp diễn. Điều thú vị vẫn đang ở phía trước. Bạn Còi Tịt, í quên To, cố lên nhé.

barandom
28-04-2009, 07:24
Đất mũi cực Nam đã đi một cung đường chạy dài theo đất nước đã thực hiện, còi tiếp tục hành trình khám phá đất nước.Theo quốc lộ 63 thẳng tiến quốc lộ dc còi cho là yên bình sạch đẹp mát mẻ nhất :D. Phượt là thấy cái gì hay là ghé, qua Hòn Đất thấy biến báo Mộ chị Sứ 13km chả nhẽ ko vào. Khu Ba Hòn gồm Hòn Đất - Hòn Me - Hòn Quéo ( Hà Tiên cũng có khu Ba Hòn). Đến nơi dc ghi là khu di tích Hòn Đất thì thấy đang xây dựng.


Đã đến đây rồi mà không lên đỉnh Hòn Me , phí quá !:T:T Xe máy chạy lên tận nơi chỉ mất có 10 phút thôi . Cảnh biển Tây nhìn từ Hòn Me rất đẹp .

Từ Ba Hòn này đến Ba Hòn ở Hà Tiên có một con đường đất cặp biển Tây dài khoảng 40Km, có bác nào máu thì đi thử một phát.

silence_night
28-04-2009, 22:37
ơ hơ, bác Còi to đi Phú Quốc rùi hay sao mà không thấy update nữa nhỉ?:D:))

HaSapa
01-05-2009, 14:09
Bạn Còi to đang bận nghe rock ở phố cổ Hội An :D

PhamDung
01-05-2009, 23:17
Quá ghê, cố lên nhé bạn. Ủng hộ hết mình :)

Mr.Lookluck
02-05-2009, 14:28
hôm qua đọc tuổi trẻ cuối tuần bài đi bộ ra mũi cực đông, anh thấy nhắc đến mày như nhân vật phản diện thất bại, nản quá!!!:shrug:

HaSapa
03-05-2009, 11:21
Tội nghiệp thằng bé, hố hố, hóa ra vừa không biết bơi lại vừa say sóng...

barandom
03-05-2009, 12:52
hôm qua đọc tuổi trẻ cuối tuần bài đi bộ ra mũi cực đông, anh thấy nhắc đến mày như nhân vật phản diện thất bại, nản quá!!!:shrug:

Sao lại nản hả bạn:shrug:, ai mà chẵng có lần thất bại!

Còi To sau thất bại đã tiếp tục cuộc hành trình và đã hoàn thành 02 chuyến đi vòng quanh Đông và Tây Nam Bộ , quá thành công rồi , mấy ai làm được như Còi (c)


Tội nghiệp thằng bé, hố hố, hóa ra vừa không biết bơi lại vừa say sóng...

Hắn không biết bơi hả ? Vậy mà dám ra mũi rồi bò tận Khe Long , quá liều mạng!

Mr.Lookluck
03-05-2009, 15:08
Sao lại nản hả bạn:shrug:, ai mà chẵng có lần thất bại!

mình không nản với nó, mà nản với người viết bài báo kia.

Còi To
03-05-2009, 19:10
:D em đang an dưỡng ở Hội An - Huế :)) em đến đâu mưa đến đấy.Đi Mỹ Sơn cũng mưa :(( bù lại ở Hội An đúng dịp 30-4 nên dc thưởng thức đêm Hội An ko đèn điện, dc ngắm hoa đăng trên sông Hoài, chơi bài chòi và trúng 4 cái đèn lồng nhưng biếu hết rồi :D thế là quá đã. He he một vòng Việt Nam khép lại gần thêm một ít. Bác nào có lịch Apachai thì ới em với nhá :L

Khoảng 5,6/5 em quay lại Nghệ An bác nào lên lịch Tây Nghệ An ko (beer)

Còi To
03-05-2009, 19:14
Đã đến đây rồi mà không lên đỉnh Hòn Me , phí quá !:T:T Xe máy chạy lên tận nơi chỉ mất có 10 phút thôi . Cảnh biển Tây nhìn từ Hòn Me rất đẹp .

Từ Ba Hòn này đến Ba Hòn ở Hà Tiên có một con đường đất cặp biển Tây dài khoảng 40Km, có bác nào máu thì đi thử một phát.

Có phải đỉnh nơi đài đặt đài truyền hình ko bác? nếu là nó thì em có đi :)) em ko up ảnh lên đỉnh đấy vì chụp dc cái khung bé tẹo :p

barandom
03-05-2009, 19:53
Có phải đỉnh nơi đài đặt đài truyền hình ko bác? nếu là nó thì em có đi :)) em ko up ảnh lên đỉnh đấy vì chụp dc cái khung bé tẹo :p

Thế thì đúng rồi, không có ảnh uổng quá. Mà có lên đấn chân anten không?

Còi To
05-05-2009, 20:36
Phiêu linh trên con đường huyền thoại Trường Sơn, "tung tăng" Đông Nam Bộ với tam bé mãn teen, lênh đênh lang thang trên sông nước Tây Nam Bộ hay đắm mình trong cổ kính của Huế- Hội An. Cuộc chơi nào rồi cũng phải tàn. Còi tịt đã có mặt tại gia đình lúc 19h45 ngày 5/5/2009 kết thúc hành trình kéo dài 35 ngày và >7000km.
Có được hành trình trên Còi xin dc cảm ơn gia đình, cảm ơn các phượt tử, phượt gia đã trợ giúp Còi về vật chất lẫn tinh thần để Còi có thể hoàn tất hành trình xuyên Việt.
Còi hi vọng sẽ sớm dc gia nhập đội quân chinh phục nóc nhà Đông Dương và cực Tây tổ quốc.Hẹn gặp lại:L (wait)

Còi To
05-05-2009, 21:04
Ý quên chốt hạ Còi xin phép các MOD cho Còi chửi bới tý nhá. Ngày cuối cùng của hành trình là ngày của cớm và tiền. Tsb mấy anh đẹp zai lẫn xấu zai ở Hà Tĩnh ác éo tả dc quật em 3 nhát chết như trong phim. Phát thứ nhất lượt đi 80/40 Hồng Lĩnh- Phố Châu đem về mấy chục cân gạo cho ngân sách huyện sau khi năn nỉ gãy lưỡi để dc nộp phạt ngay. Phát thứ 2 khởi đầu của ngày kết thúc. Kỳ Anh - Hà Tĩnh biển báo 40 tình hình là đã cố gắng bò rồi nhưng muh tốc độ vưỡn là 62/40 toét hơ hơ bị toet rồi à. Dừng lại trình giấy tờ xin xỏ từ từ lập biên bản để gọi điện cầu kíu, mấy anh đẹp zai ừ ừ mồm ừ tay cứ viết biên bản điện thoại đến dc tai anh thì bằng vào giấy xe đã dc bấm vào biên bản và dc xé cái roẹt éo cần nạn nhân ký nhá mịe giờ đẻ ra cái trò éo cần ký biên bản nhá cậu viết cậu xé là mày tèo, anh ơi cho em xem ảnh em quá tốc độ mấy anh đẹp zai éo cho xem thế là thôi xong phim nửa tạ gạo. Mất mịe 1 tiếng alo trao đổi để nộp phạt éo biên lai chắc huyện Kỳ Anh chả dc hạt gạo lào.
Biết thân biết phận bò hết Hà Tĩnh nhưng mà vưỡn éo thoát. Đến đít Hà Tĩnh gần cầu tý tởn bám theo một em 7 chỗ biển xanh 38A- xyz tưởng ngon. Móa chạy đâu cho thoát 4 anh đẹp zai dàn hàng ngang ra hết mịe đường hơ hơ thằng bé akay xuống cãi cậu đi sau oto có vượt nóa chóa đâu,khống chế tốc độ sao nóa dc đi mà cậu lại quá tốc độ mịe nó bẩu xe công vụ chả hiểu vụ ri luôn. Toach toạch bằng lái và giấy tờ xe lại dc ghim thêm 2 phát nữa hình như cứ giơ giây tờ ra là dc đọc tên ghi vào và bấm thương giấy tờ xe mình thế phát này cũng như phát trên gần nửa tạ gạo ra đi mà éo có giấy tờ gì.

Thằng bé thế là túi thủng lỗ chỗ éo có cả tiền bỏ gạo vào mõm. Né tinh thần né xuất biện thằng bé ko chạy qua Vinh nữa thằng bé chạy đường vòng đến Diễn Châu. Nhìn thấy đoàn xe bò thằng bé cũng bò nhưng mà bò thế éo nào dc 40 nhưng chắc chắn là éo quá 50 thế mà vừa thấy thằng bé mấy anh đẹp zai đã thò gậy ra chắc éo bắt dc cái oto nào. Thằng bé phớt nấp mông xe tải thằng bé lướt chả biết anh trẻ khỏe đẹp zai hay chú già đời lên con 250 đuổi thằng bé kệ 100km thằng bé vít, dc đâu khoảng 5km chắc chán chả đuổi nữa, phúc cho chú nào đuổi thằng bé lỡ có đuổi dc lại thất vọng tràn trề, thằng bé làm mịe gì còn xu nào mà nộp. Biết là tình hình này 250km còn lại chắc kiểu gì cũng ăn đòn vài phát nữa còi quyết định rẽ DT 537 đâm vào QL 48 chạy đường vòng rồi ra Trường Sơn chạy cho lành và đúng là mấy anh ở Trường Sơn chỉ bắt oto thôi.
Bái phục bác nào chạy SG-HN hết 22 tiếng mà ko bị vít phát nào hay là xe bác ý to nó biết éo túm dc nên éo túm nhỉ.

Ngày kết thúc cũng trong đau thương :((

HaSapa
06-05-2009, 09:47
Giời!
Đi hỗn thế thì phải có các anh đẹp giai gìm cương lại chứ :T
Thế hôm nay có tiền chưa, đến nhà tớ ăn cơm.
Về nhà nguyên vẹn thế là khao rồi, mất mỗi mấy chục triệu tiền thiết bị điện tử (Ông Dũng TT ông ấy bẩu thế) bán 1 cái ô tô lại vốn liền, nhờ, nhà giàu tiếc gì cái răng sâu