PDA

View Full Version : Thác bản Giốc mùa nước cạn và Giáng sinh trên đỉnh Mẫu Sơn (22 - 25/12)



satthudanong
16-12-2011, 13:15
Hi all,
Mùa đông miền Bắc lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa đông yếu nhưng đủ làm ấm trái tim một ai đó. Noel là dịp bạn và những người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu thương. Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa trái tim để biết rằng giữa mùa đông mình vẫn thấy ấm áp.
Chúc các bạn của tôi một mùa giáng sinh vui vẻ và một năm mới bình an.Bạn đã có kế hoạch gì mừng ngày noel chưa?Bạn thử ngó qua lịch trình ngắm thác Bản Giốc mùa nước cạn và đón giáng sinh trên đỉnh Mẫu Sơn của mình xem sao nhé.Hy vọng sẽ rủ được nhiều cặp đôi join cùng trong chuyến đi này.Moị người đăng ký để lại thông tin liên lạc giúp mình nhé

¤*•,¸.¸, •*¤*•,¸.MERRY CHRISTMAS,•*¤*•,¸.¸,•*HAPPY NEW YEAR *•,¸.¸,•*¤*•,¤
Sau đây là lịch trình dự kiến của mình :
+ Ngày 1 (Thứ 5 ngày 22/12) : Hà Nội - Thái nguyên - Bắc Kạn (150km)
- 6h30 Khởi hành tại Ciputra Hà Nội - Thái Nguyên (70km)
- 11h00 Ăn trưa tại Bắc Kạn
- Thăm Hồ Ba Bể
+ Ngày 2 (Thứ 6 ngày 23/12): Bắc Kạn - Cao Bằng (110km)- Cao Bằng - Pak Bó(60km)- Tổng Cọt - Trà Lĩnh - Trùng Khánh - Bản Giốc: khoảng 100km.
- 5h00: dậy sớm, vệ sinh cá nhân, xuất phát đi Cao Bằng
- 5h30: Xuất phát Bắc Kạn - Cao Bằng (110km) dọc đường ăn sáng tại Phủ Thông (huyện Bạch Thông)
- 10h00: Cao Bằng - Hang Pác Bó (54 km), thăm mộ Kim Đồng, hang Pác Bó, ... nghỉ ăn trưa, chơi bời, chụp choẹt đến 14h30.
- 14h30: Pác Bó - Tổng Kọt - Trà Lĩnh - Trùng Khánh (80km) đường xấu, đi tốn thời gian, để tránh rủi ro, các xe chuẩn bị tốt công tác hậu cần, săm lốp đảm bảo, có săm dự phòng.
- 17h00: Trùng Khánh - Bản Giốc (25km) nghỉ đêm ở Bản Giốc, chờ sáng hôm sau chơi bời ở Bản Giốc.
+ Ngày 3 (Thứ 7 ngày 24/12): Bản Giốc - Trùng Khánh - Cao Bằng – Đông Khê – Thất Khê – Lạng Sơn
- 6h00: dậy sớm, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, chơi bời, chụp choẹt thăm thú ở Bản Giốc, thăm động Ngườm Ngao
- 9h30: Bản Giốc - Hạ Lang - Quảng Uyên (80km) nghỉ trưa ở Quảng Uyên
- 13h30 - 17h00 : Quảng Uyên - Thất khê - Lạng Sơn (135km)
đón giáng sinh ở Nhà thờ Chánh tòa Lạng Sơn hoặc lên đỉnh Mẫu Sơn nghỉ
+ Ngày 4 (Chủ Nhật ngày 25/12):Mẫu Sơn – Lạng Sơn - Hà Nội
- 7h00 -11h00 Thăm đỉnh Mẫu Sơn, lâu đài cổ
- 11h30 Ăn trưa+ Nghỉ ngơi
- 13h00 Rời Mẫu Sơn đi Thành Phố Lạng Sơn
- 14h00 Tới Thành Phố Lạng Sơn,đi đến chợ cửa khẩu Tân Thanh,Chợ Đông Kinh
- 16h30 Rời Lạng Sơn
- 20h00 Về Hà Nội

Kinh phí dự trù: khoảng 1 triệu
Lịch trình thì tạm như vậy đã.
Sẽ chốt danh sách vào ngày 19/12 và thống nhất lịch trình vào buổi off duy nhất 20h tối 21/12 ở JOJO COFFEE
Địa chỉ: 28 Nguyễn Khánh Toàn, P.Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Mọi thắc mắc xin liên hệ :
[email protected]
Y!H: tiennu_giangtran_gietdan_contrai
Phone: 0978.112.114

hoaiviet
16-12-2011, 13:45
Đừng vào hồ Thang Hen bạn à, đoàn mình mới đi đầu tháng về. Mua này hồ ít nước ko đẹp, dịch vụ cực đắt. Ăn 150k/1 người. Ngủ 300k/1 phòng. Chém đẹp !

satthudanong
16-12-2011, 14:35
Đừng vào hồ Thang Hen bạn à, đoàn mình mới đi đầu tháng về. Mua này hồ ít nước ko đẹp, dịch vụ cực đắt. Ăn 150k/1 người. Ngủ 300k/1 phòng. Chém đẹp !
Ok.thank bạn đã góp ý. Mình sẽ không vào hồ Thang Hen mà đi thẳng Trà Lĩnh tới Trùng Khánh luôn.

hoaiviet
16-12-2011, 15:21
***Opt2: Tham khảo đoàn đi hôm 2/9
+ Ngày 1 (Thứ 6 ngày 23/12): Bắc Kạn - Cao Bằng (110km)- Cao Bằng - Pak Bó(60km)- Tổng Cọt - Trà Lĩnh - Trùng Khánh - Bản Giốc: khoảng 100km.
- 5h00: dậy sớm, vệ sinh cá nhân, xuất phát đi Cao Bằng
- 5h30: Xuất phát Bắc Kạn - Cao Bằng (110km) dọc đường ăn sáng tại Phủ Thông (huyện Bạch Thông)
- 10h00: Cao Bằng - Hang Pác Bó (54 km), thăm mộ Kim Đồng, hang Pác Bó, ... nghỉ ăn trưa, chơi bời, chụp choẹt đến 14h30.
- 14h30: Pác Bó - Tổng Kọt - Trà Lĩnh - Trùng Khánh (80km) đường xấu, đi tốn thời gian, để tránh rủi ro, các xe chuẩn bị tốt công tác hậu cần, săm lốp đảm bảo, có săm dự phòng.
- 17h00: Trùng Khánh - Bản Giốc (25km) nghỉ đêm ở Bản Giốc, chờ sáng hôm sau chơi bời ở bản Giốc.

- Bạn mà chạy ngày 1 mà theo otp 2 thì hơi vất, đoàn đi đông không đi nhanh được ! Trà Lĩnh - Trùng Khánh - Bản Giốc: đường xấu, nhiều xe contener, nguy hiểm nữa !
- Nếu ngủ ở bắc kạn : Bạn liên hệ với anh Giang : 0974181308( Đều nhiệt tình và hợp lý)
- Nếu ngủ khách sạn Bản Giốc : Anh Hà : 0915027374 ( Đều nhiệt tình và hợp lý)

satthudanong
16-12-2011, 22:13
Bạn ơi, nếu đi opt2 mà chạy ngày 0 xuất phát từ 12h trưa thì liệu tối có lên tới Cao Bằng không? Với thời tiết lạnh như thế này mình cũng sợ ngày 1 không chạy được như opt2 đâu.

- Bạn mà chạy ngày 1 mà theo otp 2 thì hơi vất, đoàn đi đông không đi nhanh được ! Trà Lĩnh - Trùng Khánh - Bản Giốc: đường xấu, nhiều xe contener, nguy hiểm nữa !
- Nếu ngủ ở bắc kạn : Bạn liên hệ với anh Giang : 0974181308( Đều nhiệt tình và hợp lý)
- Nếu ngủ khách sạn Bản Giốc : Anh Hà : 0915027374 ( Đều nhiệt tình và hợp lý)

lethanhaz
16-12-2011, 23:45
cho mình đặt gạch cái...mình sẽ confirm sau nhé

satthudanong
17-12-2011, 00:36
cho mình đặt gạch cái...mình sẽ confirm sau nhé

Bạn đặt gạch xế hay ôm. Để lại thông tin cho mình biết nhé.

Sonvc
17-12-2011, 07:28
Bạn ơi, nếu đi opt2 mà chạy ngày 0 xuất phát từ 12h trưa thì liệu tối có lên tới Cao Bằng không? Với thời tiết lạnh như thế này mình cũng sợ ngày 1 không chạy được như opt2 đâu.
Ngày 0 xuất phát từ 12h trưa thì tầm 20h30 (các bạn đi nhanh không dừng nghỉ nhiều trên các đèo) đến được tx. CB, nếu chậm hơn thì chừng 21h...Khó khăn với các bạn là nếu bắt đầu chạy từ Bắc Kạn lên Cao Bằng sẽ là tầm tối và thời tiết thay đổi, trên đèo sẽ có nhiều mù và sương lạnh...
Chúc mọi người sớm cân đối được cung đường và thời gian cho chuyến đi hợp lý, chúc vui.

satthudanong
17-12-2011, 13:28
Cảm ơn bạn. Mình muốn đi thong thả và an toàn thì sẽ đi theo opt1, xuất phát 7h ngày 22/12 tại HN. Mình đang phân vân không biết đêm giáng sinh nghỉ ở Lạng Sơn hay Mẫu Sơn sẽ vui hơn. Hic

Ngày 0 xuất phát từ 12h trưa thì tầm 20h30 (các bạn đi nhanh không dừng nghỉ nhiều trên các đèo) đến được tx. CB, nếu chậm hơn thì chừng 21h...Khó khăn với các bạn là nếu bắt đầu chạy từ Bắc Kạn lên Cao Bằng sẽ là tầm tối và thời tiết thay đổi, trên đèo sẽ có nhiều mù và sương lạnh...
Chúc mọi người sớm cân đối được cung đường và thời gian cho chuyến đi hợp lý, chúc vui.

hoaiviet
17-12-2011, 17:14
Bạn ơi, nếu đi opt2 mà chạy ngày 0 xuất phát từ 12h trưa thì liệu tối có lên tới Cao Bằng không? Với thời tiết lạnh như thế này mình cũng sợ ngày 1 không chạy được như opt2 đâu.
- Hôm trước đoàn mềnh 11h suất phát, 12h30 ăn ở gần Thái Nguyên, 18h30 có mẹt ở Cao bằng roài bạn à.( Nghỉ uống nước khoảng 3 lần, mỗi lần 20")
- Đoàn lên suất phát sớm, trời khá lạnh đấy. Xế và ôm quần áo mặc ấm vào, nên mặc bộ áo mưa ở ngoài. Tối tìm nhà nghỉ Trần Anh ý, phòng khá đẹp và rẻ.

Sonvc
17-12-2011, 17:33
Cảm ơn bạn. Mình muốn đi thong thả và an toàn thì sẽ đi theo opt1, xuất phát 7h ngày 22/12 tại HN. Mình đang phân vân không biết đêm giáng sinh nghỉ ở Lạng Sơn hay Mẫu Sơn sẽ vui hơn. Hic
Nếu đoàn các bạn tính đón đêm giáng sinh nữa thì nên nghỉ lại tại TP.Lạng Sơn, đên giáng sinh đó đi nhà thờ Chính Tòa - Giáo Phận Lạng Sơn - đường Tổ Sơn, p.Chi Lăng, tp. Lạng Sơn, Lạng Sơn (đi lên đó cứ hỏi người dân Lạng Sơn cho rõ đường nhé), xem và cùng hòa vào dòng người họ đạo đón giáng sinh an lành.

satthudanong
17-12-2011, 18:51
Nếu đoàn các bạn tính đón đêm giáng sinh nữa thì nên nghỉ lại tại TP.Lạng Sơn, đên giáng sinh đó đi nhà thờ Chính Tòa - Giáo Phận Lạng Sơn - đường Tổ Sơn, p.Chi Lăng, tp. Lạng Sơn, Lạng Sơn (đi lên đó cứ hỏi người dân Lạng Sơn cho rõ đường nhé), xem và cùng hòa vào dòng người họ đạo đón giáng sinh an lành.

Mình cũng tính phương án đón giáng sinh ở Lạng Sơn cho đông vui chứ lên Mẫu Sơn hơi buồn. Nếu đi 1 xe chắc bọn mình sẽ nghỉ tối ngày 1 ở Hồ Ba Bể nhưng cũng sợ ngày 2 chạy vất. Hic

Sonvc
17-12-2011, 19:10
Lo chi chứ, ngày đầu tiên nghỉ đêm tại Bắc Kạn thì ngày thứ 2 chạy lên CB đi 1 vòng CB - Pác Bó - Bản Giốc số km ác quá thì cũng chỉ hơn 270 km thui...gì mà xế không chạy được, các bạn cứ xem xét kỹ cung đường rùi hãy đưa ra lựa chọn một cách hợp lý nhất.

nguyenvantete
17-12-2011, 22:49
Các bạn chuẩn bị áo ấm nha

satthudanong
18-12-2011, 00:36
Các bạn chuẩn bị áo ấm nha

Bọn em chuẩn bị tinh thần đón giáng sinh nơi gió lạnh đầu nguồn rùi. Biết đâu lên ấy lại có tuyết :D
@sonvc: nếu đi 1 - 2 xe chắc bọn em sẽ chạy nhanh hơn và đi theo lịch trình page 1. Bác cho em hỏi trên cung này có nhiều đoạn bị bắn tốc độ không ạ?

Sonvc
18-12-2011, 18:29
Các bạn khi chạy cung đường miền núi này thì vấn đề an toàn đi đường nên được đặt lên trên hết, chứ đừng kiểu phóng nhanh, phanh gấp...dễ xảy ra tai nạn lắm. Cứ tuân thủ đúng luật giao thông, xe đầy đủ giấy tờ, bảo hiểm, gương lược, mũ mão...thì có gặp mấy anh giao thông cũng không đáng ngại lắm, gần như trên quãng đường các bạn đi có nhiều chốt giao thông làm việc, người ta có nói đến việc hạn chế tốc độ cũng chỉ là để an toàn cho tất cả những người tham gia giao thông thôi...đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn các bạn có thể chạy nhanh được, tốc độ cũng chỉ nên khoảng 55km/h đến 60 km/h thôi nhé, đường rộng thì người đông, chó mèo lang thang ngoài đường nhiều nên cũng không nên chạy quá để rồi không làm chủ được tốc độ...còn riêng đoạn Bắc Kạn - Cao Bằng do đường nhiều đèo dốc và cua tay áo, xe lớn chạy rất nhiều (toàn loại hạng nặng) nên khi vào bất kỳ cua nào đều nên chú ý giảm tốc độ, quan sát rõ phía bên kia thì mới vào cua (nếu không thì sử dụng còi để báo), thường thì khi xe máy vào cua thì bên kia cũng lấp ló ra một cái đầu xe tải nên muốn nhanh cũng chẳng nhanh được...
Trên đường còn rất nhiều chướng ngại vật khác như cành cây, tảng đá...do các xe chết đèo đem chặn xe và làm cảnh báo để lại, nên là có chạy đêm hay chạy ngày thì cũng nên nhìn rõ đường...
Có đôi điều chia sẻ, mong các bạn lưu ý để giữ an toàn cho chính bản thân.

blackcat83hn
19-12-2011, 16:26
Bạn nên chơi ở Lạng Sơn còn tối thì đi lên Mẫu Sơn nghỉ thì hay hơn....Cái lạnh ở đó cộng với rượu Mẫu Sơn sẽ làm cho Noel thêm ý nghĩa đấy. Nhóm mình Noel cũng lên đó đón giáng sinh ^_^

hoaiviet
20-12-2011, 10:48
Bạn nên chơi ở Lạng Sơn còn tối thì đi lên Mẫu Sơn nghỉ thì hay hơn....Cái lạnh ở đó cộng với rượu Mẫu Sơn sẽ làm cho Noel thêm ý nghĩa đấy. Nhóm mình Noel cũng lên đó đón giáng sinh ^_^
Ông Mèo đi luôn cung này đi ạ, bản giốc lần 2 =))

ducruoi
23-12-2011, 00:58
hứng thú với hành trình này quá,đặt 1 gạch xế được không nhỉ ^^ mình chưa phượt bao giờ,mà cũng chỉ có em dream bố để lại thôi :P

satthudanong
24-12-2011, 00:04
hứng thú với hành trình này quá,đặt 1 gạch xế được không nhỉ ^^ mình chưa phượt bao giờ,mà cũng chỉ có em dream bố để lại thôi :P
Hic,bạn không đọc kỹ ngày ạ. Lúc bạn đặt gạch thì mình đã lên đường rùi. Giờ mình đang ở thác bản giốc, gió lạnh buốt quá. :((

leonardo_neu
28-12-2011, 10:07
Ấn tượng với topic với tên chủ topic, tò mò muốn biết sát thủ đàn ông quá! =)) Nhưng tiếc là ko đi đc! :D