PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Cát Bà có gì nào? Có trek xuyên rừng đây



Kiara
01-04-2009, 23:51
Cát Bà là quần đảo nằm trong vịnh Lan Hạ nối liền vịnh Hạ Long, là khu dự trữ sinh quyển thế giới, có đảo cát đảo đá, có rừng quốc gia với nhiều loại động thực vật quý hiếm, là nơi loài linh trưởng nằm trong Sách đỏ - Voọc đầu trắng sinh trưởng, người dân thật thà thân thiện, hải sản phong phú, có sản phẩm nước mắm Cát Hải nổi tiếng.....

Là điểm đến của quý khách mọi miền, mọi quốc gia...blah blah.

Để tớ tìm thêm vài mỹ từ nữa cho nó hoành , tất cả những thông tin trên đối với tớ chẳng hề có ấn tượng gì vì nó quen thuộc quá, nó tồn tại như đương nhiên phải thế, chẳng thể khác được.

Với tớ, mắm đương nhiên phải là mắm cá quẩn Cát Hải, mắm nơi khác tớ không thấy vào, cá Song hẳn ngon nhất là ở Cát Bà, mực khô Cát Bà chỉ to tầm bàn tay nhưng dày mình đậm đà thơm lừng ngọt lịm, Tu hài chỉ Cát Bà mới có, mật ong cho con là mật hốc đá Cát Bà, Tắc kè ngâm rượu cho ông cụ cũng phải là từ đó, món dê mà trống yêu thích cũng là dê núi đá Cát Bà....
Có quá cực đoan không khi tớ là người Hải Phòng?

Một năm tớ tới đó vài lần, hè có đông có, mỗi mùa mỗi niềm yêu riêng, từ lần đầu tiên tới Cát Bà đầu năm 90, phải đi nhờ thuyền gỗ của ngư dân đến Cát Hải, đi đò sang Phù Long rồi nhồi cùng gà vịt sau chiếc Uoat rung bần bật vượt rừng quốc gia để chui qua hầm sang Cát Cò, trèo núi tới Cát Tiên mất 7, 8 tiếng đồng hồ, các bãi biển đẹp như mơ mà chỉ có ta với ta, xuống nước tắm cá bơi quẩn quanh chân, xoè tay cũng lùa được vài ba chú đến bây giờ, đi tàu cao tốc mất 1h, đi Hoàng Long tốn 2h, người len như nêm cối chật ních các khách sạn nhà hàng mà lúc nào cũng thấy say mê cả.

Nhớ lần vác bánh mỳ chui rừng gặp suối trong veo từ hang chảy ra, cả bọn nhào xuống bơi rồi mới nhớ ra mình chỉ có bộ quần áo duy nhất, lần hai đứa xài sang vác hẳn con gà vào động Trung Trang xuyên qua núi hú hét như voọc rồi tuột xuống rừng vải nằm dài ngắm trời núi dể rồi ngủ quên bị kiến nó khênh. Rồi lần thấy mất hút Audioman71, tìm mãi thấy chàng bù xù từ lùm cây chui ra, gặng mãi chàng mới thỏ thẻ rằng: Chàng rình hoàng hôn trên biển.:)
Tấm ảnh đó chắc vẫn treo chứ Au71? Nơi tình yêu lên tiếng mà.

Và bữa gần đây là bữa đi câu mà sản phẩm chỉ đủ nấu một nồi thuyền chài, báo hại cho lũ mái già tham ăn phải nhẩy vào bè "câu trộm" nào tôm nào ghẹ.:D

Ôi chao, một thời vô tư và sung sướng!

Làm hàng tí chứ bây giờ vẫn thấy sung sướng như thường.

Cứ một thời gian ngồi văn phòng, đứng lên ngồi xuống trong phạm vi 5m2 thấy mình sao mà ục ịch, nhân dịp công ty có công chuyện ngoài đảo, tớ chộp ngay cớ để đi Cát Bà.
Như thường lệ là: Em đi với. Đi làm giề? Thì hỗ trợ chị công chuyện. Đới, có em út thế hỏi sao tớ không hư.

Nhưng Hội Làng Cá đông đặc người, chả lẽ ra nhìn người, đi câu thì trời đổi gió mùa, bọn kia chịu đâu được sóng. Thôi thì tớ quyết, đi Việt Hải- xã cuối cùng của đảo rồi trek qua rừng khoảng 20 km gì đó cho toát mồ hôi, thanh lọc cơ thể.

Thế là chúng ta đi.

Kiara
02-04-2009, 12:45
Sau khi mấy cao thủ Hà Nội mắc việc không tham gia được bọn tớ chuyển hướng không đi tàu cao tốc nữa vì theo khuyến cáo của đồng bọn: Gió mùa Đông Bắc, sóng to dễ say và dễ lật. Tầu chở chủ tịch Quốc hội còn nghiêng nữa là dân đen như mình. Kinh, đi Hoàng Long vậy.

Nói sơ qua về tuyến Hoàng Long, phải nói là tuyến vận chuyển này là bước đột phá to lớn trong việc chuyển khách ra Cát Bà, nhờ có nó mà các nhà tàu hết tinh vi con gà ri khi vào mùa du lịch. Hoàng Long sẽ đưa bạn đến bến phà Đình Vũ, từ đó sẽ có cano chuyển tiếp đến bến Cái Viềng ở đầu Cát Bà, cano đi trong kênh Cái Tráp nên không có sóng to, rất êm ái và nhẹ nhàng rồi từ đây nhà xe đưa bạn vượt đường xuyên đảo với biển một bên và rừng một bên, sơn thuỷ rõ là hữu tình tới khu trung tâm. Tổng cộng mất độc có 2h cho cả hành trình, tiện quá đi chứ, nhỉ?

Cano Hoàng Long

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0039-1.jpg

Cũng được một tối ăn chơi nhảy múa, đầy một bụng nào tu hài hấp, bề bề rang muối, cua nấu rau muống, cháo cá song…, ngon vãi, chẹp, nói lại thấy thèm và chiến công to nhớn là rủ được sếp đi cùng (Sếp ra hôm trước vì công chuyện), he he, hết mắng nhân viên vì sếp cũng đồng loã ăn chơi roài.

7h sáng có phone của chú công an Việt Hải dẫn đường: Trời mưa, đoàn mình có đi nữa không? Mấy mái già đồng thanh: Nhạt, leo Fan còn mưa lụt mà có sao đâu.
Chỉ có 2 thành phần mới chưa trek bao giờ nhìn nhau và đắn đo, một kẻ thì sợ bửn, một kẻ thì sợ trơn. Sếp xì một câu: HOI!. Miệng nhà quan quả có gang có thép, 2 kẻ cú quá làm một lèo ra bến đò đi Việt Hải luôn.

Đò đi Việt Hải

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0056.jpg

Thế dưng, bọn tớ sợ chết lắm, bơi thì bơi bồn bơi ao được chứ bơi biển không có áo phao, tớ vãi. Đành tiêu hoang đi cái nì.

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0057.jpg


Trời lất phất mưa, xầm xì, lạnh.
Tàu len lỏi giữa vô vàn đảo nhỏ, có những dải cát nối liền 2 đảo.

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0052-1.jpg

Hòn Guốc, nơi đây tương truyền có nàng tiên xuống hạ giới dạo chơi, cảnh đẹp như mộng khiến nàng quên mất thời gian, giật mình khi thấy trời tối dần, nàng vội vàng bay lên, trong lúc luống cuống nàng đánh rơi chiếc hài đang đi và bây giờ.....biến thành Hòn Guốc.

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0044.jpg

Tầu đi qua những khu làng chài, làng bè, nơi ngư dân nuôi trồng hải sản.
Kayak mùa đông phơi mình chờ khách.

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0048.jpg

Thẹn thùng bãi cát trắng ẩn mình sau dãy đảo nhấp nhô.

Vào mùa hè, vác bếp nướng ghé làng chài mua ít hải sản rồi lên bờ đảo nhỏ giữa vịnh, đàn ông nhóm bếp, đàn bà nướng đồ ăn, trẻ con chạy nhảy la hét om sòm, bơi lội, nằm dài, ăn nhậu…giữa mênh mông trời biển. Tớ thật, đời cũng chỉ đến thế mà thôi.

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0055.jpg

Kiara
03-04-2009, 14:26
Sau 1h đồng hồ dặt dẹo trên biển dưới trời mưa lây rây lành lạnh, bọn tớ cập bến Việt Hải, trời đột nhiên sáng bừng, số đỏ thế chứ và gặp ngay một chú kiểm lâm với quả làm hàng thế này:
- Anh chị đi bao người?
- 9 ạ.
- Giá vé theo quy định là 30k/người, đây, anh chị xem quyển vé đây này.
- Vâng, sao em không thấy quy định nào về mua vé nhỉ, thế sao ạ?
- À, nếu anh chị đi thì tôi chỉ lấy 20k/ng thôi.
- Vâng, em xin vé để nhỡ có ai hỏi đến.
- Không vé đâu.
Mặc cả một hồi, rốt cuộc mất 150k. Lần sau các bạn có đi chỉ trả 10k/ng thôi nhé.

Bến Thượng Hải

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0061.jpg

Từ bến vào đến xã khoảng 6km, trước đây chỉ là con đường mòn quanh co ven núi, cây cối rậm rạp phải phát cây mới có chỗ đi nhưng bây giờ du lịch phát triển, tây ta đến đây cũng dần nhiều lên, huyện mới đầu tư mở rộng con đường này.

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0063.jpg

Bên núi, bên biển, có chỗ nước xanh như ngọc, có chỗ màu lá bóng núi đổ dài, đẹp như mộng, cũng bõ những ngày ngồi ì ạch văn phòng để thấy hôm nay trời đất như tươi mới hơn.

Màu nước có giống Cửu Trại Câu không?
https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0066.jpg

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0067.jpg

Mãi rồi cũng đến ngã rẽ, lên trên hay xuống dưới?
Đường xuống là đường cũ, cứ đến mùa mưa nước từ các ngọn núi dồn về ngập đến ngang ngực, cô lập xã với bên ngoài, huyện quyết định mở thêm đường mới vượt qua núi để đi lại thông suốt trong mùa mưa.

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0070.jpg

Bọn tớ đi đường cũ vì đã mưa đâu, đến cái hầm này.

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0074-1.jpg

Lúc nước ngập là kín hầm luôn, muốn sang chỉ có nước lặn.

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0075.jpg

cuongtax
03-04-2009, 15:00
Em góp vui với chi Kiara mấy bức ảnh Cát Bà nhé.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=475&pictureid=10480
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=475&pictureid=10479
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=475&pictureid=10478

HaGem
05-04-2009, 01:11
Em xí chỗ trước ạ, mai rảnh up ảnh sau...he he :D

Ảnh của em đây ạ! :D

Đầu tiên là bãi tắm Cát Cò 2

https://i187.photobucket.com/albums/x146/ilovehagem/IMG_5892.jpg



Đường đi men theo núi từ Cát Cò 2 sang Cát Cò 1 (tiếc là hôm em đi không đi được đường này, người ta cấm đường rồi)

https://i187.photobucket.com/albums/x146/ilovehagem/IMG_5907.jpg



Thuyền em thuê ra vịnh Lan Hạ và đảo Khỉ

https://i187.photobucket.com/albums/x146/ilovehagem/IMG_6111.jpg



Đứng trên núi đá nhìn xuống phía bên kia đảo

https://i187.photobucket.com/albums/x146/ilovehagem/IMG_6173.jpg



Toàn cảnh đảo Khỉ

https://i187.photobucket.com/albums/x146/ilovehagem/IMG_6175.jpg

Kiara
06-04-2009, 13:36
@Shop: Èo ơi, khen gì mà khéo thế, bao nhiêu mỹ từ tiếng Việt, chị kết nhất từ DUYÊN đới.
@Virgo: Yên tâm đê, năm nào cũng vài ba vụ.

Rảo thêm vài bước chân là bọn tớ gặp ngôi nhà đầu tiên của Việt Hải. Gọi là xã cho nó oai thôi chứ thật ra chỉ có vài ba chục nếp nhà đều là họ hàng thân thích nằm dọc 2 bên con đường độc đạo của làng.

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0076.jpg

Vùng đất này là lòng chảo nằm gọn bên trong các dãy núi bao bọc, vào được đến đây chỉ có một đường duy nhất như bọn tớ vừa đi không kể đường leo núi vượt rừng quốc gia. Việt Hải chưa có điện, máy nổ cho toàn xã chỉ chạy từ 18h đến 21h. Hiện có một dự án cấp điện lưới quốc gia đến đây đang triển khai, dự tính đến 2/9 hoàn thành.
Với địa thế và dân cư như vậy nên mặc dù là xã nghèo nhưng xe không khoá, nhà không cửa là chuyện bình thường.
Cuộc sống ở đây cứ tĩnh lặng chậm rãi trải dần trước mắt tớ, mấy chú cún ven đường chẳng phân biệt chủ khách cứ mừng cuống, đuôi ngoáy tít mù, đây đó vài ba chú bò an nhàn gặm cỏ, lúa đang thì con gái mướt mát rung rinh, thấp thoáng những nét vùng cao mà tớ nghĩ khó gặp ở nơi đầu sóng ngọn gió này.

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0079-1.jpg
https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0083-1.jpg

Dù có vài nếp nhà nhưng văn minh hành chính cũng tới đây đấy chứ.
https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0086.jpg

Mặc dù đã chuẩn bị đồ ăn nhưng cuộc sống và khung cảnh nơi đây khiến bọn tớ không thể không dừng chân. Ghé vào quán nhỏ cuối làng, quán chỉ bán nước nên mấy mái già đàm phán với chủ quán xong là nhẩy xổ ra vườn đuổi gà quang quác, tiện tay hái thêm nắm rau muống, loay hoay một hồi với bếp củi cũng ra được mâm cơm thế này mà không bị nhọ mặt.

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0090.jpg

Cơm nấu bằng nồi gang, làm miếng cháy giòn to tướng lại nhớ về thời xưa kia, được ăn cháy kẹp tôm rang đã là một niềm hạnh phúc.

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0095.jpg

Bữa cơm quả là đặc sản Việt Hải, gà ở đây ngon hơn tất cả các loại gà mà tớ đã ăn, da giòn, thịt chắc ngọt lịm, gạo cũng là từ ruộng đất cạnh nhà, thơm bùi, thêm mấy quả dưa chuột hái ven ruộng mát rượi, trống tâm đắc bật ra ý tưởng, tại sao mình không mở tour du lịch ẩm thực, thay vì đại loại như Du khảo đồng quê hay Cát Bà - Về miền cát trắng thì lập tour kiểu như Cát Bà – Tu hài vẫy gọi hay Khám phá Đồ Sơn - Thế giới ghẹ muôn sắc.....he he, chỉ ăn và ăn thôi, quả rất chi phù hợp cho tâm hồn ăn uống của bọn tớ :))

Chitto
09-04-2009, 17:26
Các anh chị đi bộ vượt núi Việt Hải có qua Ao Ếch không, trên đấy không biết giờ còn ếch không nhỉ. Xưa em theo bố lên đấy ếch còn nhiều lắm. Cũng lạ, trên đỉnh núi lại có cái ao nhiều ếch thế.

Ao ấy hết ếch từ lâu rồi.

Chả biết tại sao hết, hay là vì Ếch to đến nhiều quá nên Ếch nhỏ phải bỏ đi ?
(Góc ảnh có chân 1 con ếch cụ đang đung đưa)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=484&pictureid=10739

phanhuychu
09-04-2009, 21:15
cái ảnh Ao Ech của bác chitto em đã load từ lâu, còn nhớ lúc đó đang lò mò tìm lại thông tin Cát bà. search trên wikimap mà thấy... Thấy bác có nhiều ảnh đẹp nên rất thik.

Cũng có 1 cái ảnh Cát Bà, góc máy nảy chắc chả ai có

https://img17.imageshack.us/img17/9481/cb111.jpg

Chitto
09-04-2009, 21:18
Có cái này cũng là trek trong rừng Cát Bà, up lên googearth nhưng vì có người nên không được chọn


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=484&pictureid=10743

Kiara
11-04-2009, 23:31
Bọn tớ xong phần ẩm thực là cũng quá trưa, gió hiu hiu, nắng nhè nhẹ làm cả lũ gà gà, đi thôi đi thôi không căng da bụng lại chùng da mắt thì toi. Tạm biệt Việt Hải, bọn tớ men theo đường mòn tiến vào rừng, với mấy đứa đã leo Fan, đã đến điểm cực Tây Apachai thì chả có cảm xúc gì nhưng 2 kẻ chưa trek lần nào hồi hộp ra mặt, chưa leo dốc đã thở hổn hển, ả béo mặt khó đăm đăm, căng thẳng lo lắng, kẻ sợ bửn thì rón rén gạt lá cây bên phải, rẽ đám cỏ bên trái để khỏi chạm đến áo quần, hi hi, được một đoạn thì gặp ngay cái dốc đá cao ngất, thế là hai chân hai tay bò lê bò càng thở hồng hộc chả để ý đến cái gì nữa huống chi là quần áo, từ lúc đấy trở đi chàng hoà với thiên nhiên làm một luôn. Lên được đỉnh dốc chàng thở dài hỏi còn mấy lần thế này nữa và chàng buồn lắm khi biết là còn khá nhiều, sau này chàng mới thổ lộ rằng lúc ấy chàng nghĩ chàng đi thì cũng dở mà ở lại cũng chả xong, quay về VH thì còn mặt mũi nào, thôi thì cô thương đến đâu chàng cố lê đến đấy vậy. Tội quá tội quá.

Đường vào rừng

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0096.jpg

Dốc đá

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0102.jpg

Đi qua vài ba dốc bọn tớ gặp những cánh rừng trúc um tùm cao vút, khung cảnh nơi đây làm cả bọn lại nhớ tới chuyến leo Fan hôm nào, cũng rừng cũng núi, cũng quê cha đất mẹ cả thôi mà mỗi lúc mỗi tâm trạng, cảm xúc lại riêng nhau đến thế.

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0114.jpg

Cây cối ở đây rậm rạp, chằng chịt, có đoạn phải luồn dưới đám cây leo to bằng cổ tay như này

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0110.jpg

rồi lại chui qua những hốc đá nằm chen với thân cây già meo mốc thế này

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0115.jpg

Và cũng hoa

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0100.jpg

Cũng lá như những khu rừng mà ta đã qua

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0123.jpg

Tớ trek rừng chưa phải là nhiều, Fan, mốc 0, Cúc Phương, Võ Nhai, Lào và bây giờ là Cát Bà nhưng cảnh vật, mầu sắc, hương vị, hơi thở của rừng khiến tớ không bao giờ biết chán. Tớ không phải là nhà nghiên cứu cũng chả phải là nhà sinh vật nhưng tớ say mê những giờ phút được lang thang cảm nhận lá rừng xào xạc, mùi ngai ngái của gỗ mục, hơi thở ẩm ướt của núi rừng...., thật chả hiểu được tại sao lại vậy khi tớ sinh ra và lớn lên tại vùng đất biển cả này.

LinhEvil
15-04-2009, 14:25
Thực ra chỉ hơn 5 năm về trước Việt Hải được biết đến như một làng "nghèo nhất Việt Nam"...

Cách xa đất liền và chợ bởi núi ( rừng quốc gia Cát bà) và biển vì thế việc cung cấp lương thực ngoài tự cung tự cấp là hơi bị khó.

Sau một loạt phóng sự về Việt Hải thì cũng có nhiều đổi thay, có đường, có điện vvv...

Tuy nhiên cái đẹp ở Việt Hải xưa ( nay chắc thay đổi nhiều) đó là những ngôi nhà không cửa. Rộng mở đón gió đón nắng đón khách vì nào có gì để ăn trộm, cũng chẳng có gì để dấu đi. sau dần theo sự phát triển du lịch vvv thì nhà mới bắt đầu có cửa.

bắt đầu có nhà nghỉ vvv...

Trekking từ Việt Hải quay lại Cát Bà khá thú vị và nhẹ nhàng.

Vài cái ảnh Làng Việt Hải, ~2004 gì đó bác Chitto nhỉ?

https://inlinethumb46.webshots.com/43117/2343935100086574175S600x600Q85.jpg (http://travel.webshots.com/photo/2343935100086574175XbvjNH)

Đợt này tụi tôi đi trek với CBN ở ttvn lần đầu làm quen với Chitto :D

https://inlinethumb50.webshots.com/43569/2069122230086574175S600x600Q85.jpg (http://travel.webshots.com/photo/2069122230086574175nJVKJN)

LinhEvil
15-04-2009, 14:38
Bọn tớ đến Việt Hải cũng bằng thuyền.

https://inlinethumb32.webshots.com/43935/2502611210086574175S600x600Q85.jpg (http://travel.webshots.com/photo/2502611210086574175efUKyh)


https://inlinethumb47.webshots.com/2094/2412155370086574175S600x600Q85.jpg (http://travel.webshots.com/photo/2412155370086574175XILbdb)

Ao ếch đây nhá, làm quái có con ếch lào

https://inlinethumb14.webshots.com/44813/2128011630086574175S600x600Q85.jpg (http://travel.webshots.com/photo/2128011630086574175yZcBKv)

Ế em có vài cái vớ vẩn vậy thôi

Kiara
20-04-2009, 23:26
Lên rồi xuống, rồi lại lên, lại xuống, cũng chỉ đến thế thôi mà làm sao cứ sểnh ra lại phải đi nhỉ. Nhiều lúc dở hơi nghĩ lẩn thẩn, đời mình cũng chỉ là vòng lặp của một chuỗi những hành động mà đôi khi còn bị người khác cho là dở hơi kia đấy. Ơ, tự nhiên sao lại lan man kinh.

Tới đỉnh Mây bầu, thấy chú dẫn đường giải thích cái tên xuất phát là do luôn có mây bao phủ đỉnh núi mà tớ thấy thế nào ấy, chả tin được. Cao thì cũng chẳng cao, mây cũng chẳng thấy có mây hay là hồi xưa nó khác, chắc thế. Thôi thì cái tên nghe cũng hấp dẫn, cũng làm cho vài đứa lúc xuống dốc tí thì chổng vó.

Xuống núi từ đỉnh Mây bầu.

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0109.jpg

Trong rừng nhiều cây trông hay hay, đi tuyến này được hôm trời đẹp, nhàn nhã đâm ra hay để ý xung quang chứ leo Fan trời mưa thì quả thật chỉ thở còn chả xong nữa là nhìn.
Tớ thấy có loại cây sống tầm gửi vào cây khác như này mà còn phát triển hơn cây chính, tài thật, giá mà mình cũng được như thế, chả phải lo kiếm tiền làm gì, chỉ đi chơi thôi thì sướng :LL

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0135.jpg

Nấm niếc đầy ra nhưng không chắc có phải nấm lành không đâm ra tớ chả dám lấy, hình như không phải nấm độc vì theo ngu ý của tớ nấm độc phải mầu sắc sặc sỡ chứ.

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0129.jpg

Ao Ếch đây, nước còn chả có nữa là ếch. Gọi là ao chứ nó phải rộng như cái đầm ấy, thực ra do chưa phải mùa mưa nên chưa có nước ở các đỉnh dồn về. Theo dân địa phương đồn lại là cứ đến khi nước về thì ếch núi từ các khe đá cũng trôi về theo, ếch nhiều đến nỗi cách xa 3,4 km cũng nghe thấy tiếng oạp. Bịp thế bạn Chit nhỉ.

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0116.jpg

Nhưng ao không có nước tớ lại thấy thích, chứ có nước thì cũng thường thôi. Ngồi ngắm nghía, nghỉ ngơi, thấy thư giãn lạ.

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0119.jpg

Kiara
26-04-2009, 22:08
Từ Ao Ếch đường bắt đầu xuống dần, đi lại thảnh thơi, ghẹo hoa chòng bướm khoảng 30’ thì bọn tớ ra đến cửa rừng. Một lũ ngồi bệt giữa đường gặp đoàn xe quan các tỉnh về dự hội Làng Cá đi khám điền thổ trố mắt nhìn ngạc nhiên, hỏi han dăm câu phải trái rồi các ngài cũng phán một câu đậm chất tư tưởng HCM : Thanh niên phải thế thì mới vượt Trường Sơn cứu nước được chứ nhưng......sao lại rỗi việc thế. Nghe hấp dẫn lạ, hấp dẫn ở cái chỗ mình trung niên rõ rệt mà lại được bẩu là thanh niên, hí hí.

Hai kẻ trek lần đầu thở phào nhẹ nhõm tống luôn 2 thanh sôcôla đầy miệng nghẹn ngào thốt lên: Ưởng giề, chứ xế lày ì cũng ường ôiiiiii.

Thường thôiiiiii, nhưng cũng làm tớ đi đứt đôi giầy nai kì đi bộ 10 năm nay vì bị tung đế, may mà lúc nào cũng thủ lọ keo con voi nên cũng lê về được Cát Bà, Berlinshop gửi giầy nhanh cho tớ nhá ;)

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0149.jpg

Về đến trung tâm cũng vừa kịp khai mạc hội Làng Cá, cha mẹ ơi, tinh người là người, chương trình thì đông tây y kết hợp thầy cúng, nào là rồng phượng kết duyên, tôm cua cá múa máy ầm ầm rồi Bác Hồ béo ơi là béo gặp nam thanh nữ tú lão ấu... đủ cả, 2 bên sân khấu thì hội trại thanh niên, rằng thì là mà nhạc dance, nhạc vàng, nhạc trẻ cộng quả DJ: ô diết sờ, căm mon ráp các bạn ơi, chao ôi, sống động quá đi cơ.

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0165.jpg

Tớ ung hết cả sủ, thế là cả bọn lại ngược về đoạn cuối của đường Núi Ngọc đặng tìm hiểu tư liệu làm cái đề tài tốt nghiệp bằng 2,3 gì đấy với cái tên như sau: Tác động của khủng hoảng kinh tế đến chất lượng thắp sáng của dãy đèn đỏ, thực trạng và giải pháp. Hờ hờ, đông người chọn đề tài này quá, chả chen được, tư liệu chẳng rỗi mà mình lại còn bị tưởng là tư liệu. Thồiiiii, em té.

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0168.jpg

Quên, nói đến Cát Bà tớ thấy cũng cần nhắc thêm đến con này: Con Tu hài.
Thực sự tớ chưa thấy vùng miền nào có tu hài ngoài Cát Bà, tu hài sống dưới đáy biển vùi mình trong cát, hình dáng thuôn thuôn giống chiếc hài nhưng khi kiếm ăn nó lại thò ra một cái tua lên trên mặt cát, khi có nguy hiểm nó lại co vào trong vỏ (Vì vậy mới có tên là Tu hài).

Nhớ lần đầu tiên ăn tu hài tầm năm 1992 do cô bạn ngoài đó gửi vào, giá khoảng 2000đ/con to bằng nửa bàn tay, tớ thực sự sửng sốt, kể cả đến bây giờ cũng chưa thấy con nào mà ngon ngọt đến thế, ngon nhất là cái tua của nó, giòn, đậm đà, ngọt lừ.

Ngày xưa tu hài tự nhiên nhiều lắm, dân chài đi lặn ở những dải cát ngầm nơi nước lặng là thấy cả bãi tua cứ lô nhô, bây giờ khai thác khiếp quá đâm tiệt cả rồi, bà con xoay ra mua giống rồi cấy trồng, loại này ăn kém hẳn, nhỏ chỉ tầm 2 ngón tay nhưng vẫn ngon hơn và đắt hơn loài khác nhiều.

Tu hài nuôi đây

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0161.jpg

Tu hài tự nhiên bây giờ khó kiếm lắm, dân lặn phải cực kỳ chịu khó, lành nghề và cả may mắn nữa mới gặp được, được bao nhiêu thì đã có người đặt giá rất cao để biếu, tặng hết luôn nên chẳng bao giờ đến được khách du lich.
Tu hài tự nhiên to bằng 3 ngón tay, thân sẫm mập, vỏ ngoài dầy, đặc biệt các vòng sần trên thân vỏ và nhất là gần khớp nối giữa 2 vỏ có 2 đáy gồ lên. Tu hài nuôi không có đặc điẻm này.

Tu hài tự nhiên (Đã chín)

https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0079.jpg


Eo ơi, post ảnh rồi mới thấy.....kinh quá. Hố hố =))

Thế là hết chuyện đi chơi, tiếp tục về đi làm kiếm xiền cho chuyến sau.

Kiara
27-04-2009, 15:13
Chị chưa biết cụ thể em ở đâu, nhưng ở đâu thì cũng phải đến bến Đình Vũ (nếu đi xe máy). Ở đó có 2 bến, một bến cho tuyến Hoàng Long thì ở sát ngay bến phà nhưng bến này không chở xe máy, em đi bến thứ hai, bến của HTX Vận tải Cát bà. Dễ đi lắm vì có biển chỉ dẫn đầy đủ rồi mà.

Ca nô của Vận tải Cát Bà chở cả người lẫn xe sang đầu bên kia là bến Cái Viềng rồi từ đó em xuyên đảo ra đến trung tâm.

Cũng còn cách nữa là đi phà từ bến Đình Vũ, phà sang Cát Hải - khác hẳn với Cát Bà, Cát Hải là đảo cát chứ không phải đảo đá. Ở đây em sẽ đi qua những cánh đồng muối trắng xóa, đẹp nhưng diêm dân còn khổ và nghèo lắm, qua những xưởng chế biến nước mắm nổi tiếng, đến bến phà Gót và đi tiếp phà nữa sang Cái Viềng.

Đi kiểu này thì mất thời gian, nhưng nếu đã là đi chơi thì rất thú vị, phỏng?

Chúc em đi vui vẻ, cần liên hệ đặt phòng, chỗ ăn, chỗ chơi...kêu chị, chị phone giúp với giá chắc chắn là ưu đãi. :)

greenline
27-04-2009, 17:17
Đi Cát bà như thế nào là thuận tiện nhất, em muốn mang cả xe máy nữa. Xin các bác chỉ giáo. Em xin đa tạ.

1. Nếu bạn ở HN và không định chạy loăng quăng rẽ ngang rẽ dọc từ HN về HP (or Quảng Ninh) thì theo tớ bạn nên đi ô tô. :D Bởi vì ở HN bạn có thể ra hãng xe Hoàng Long mua vé rồi ngồi xe ô tô ra tận Cát Bà. Ra đó thuê xe đi or xe ôm thoải con gà mái. :D

2. Nếu đi xe máy ngoài cách chạy từ HN về HP rồi ra bến Đình Vũ thì bạn có thể chạy đường khác từ HN ra Hạ Long rồi đi phà từ Tuần Châu sang Cát Bà. Phà chạy từ Tuần Châu ra Cát Bà mới mở, chạy trong vịnh nên nước lặng và gần (khoảng 6 hay 8km) gì đó.

Cách 1 thì thuận tiện dù rằng đi hơi lâu, chắc phải mất 5h đồng hồ. :D Cách 2 thì tớ chưa chạy nhưng theo tính toán thì mất khoảng 4h là cùng. Còn cách 3 là đã mất công chạy thì thử 1 vòng HN - QN - HP cho nó hoành tráng. :LL

greenline
23-05-2009, 20:09
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?t=h&amp;hl=en&amp;ie=UTF8&amp;ll=20.811323,106.943665&amp;spn =0.286263,0.4422&amp;z=11&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?t=h&amp;hl=en&amp;ie=UTF8&amp;ll=20.811323,106.943665&amp;spn =0.286263,0.4422&amp;z=11&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small>

Các bạn quan tâm tới việc đi Cát Bà từ đảo Tuần Châu vui lòng xem bản đồ ảnh vệ tinh của Google nhé. Xem thêm, phóng to, thu nhỏ, chi tiết bằng cách click, di chuột thẳng vào bản đồ và các mũi tên ở bên trên hoặc vào đây: click (http://maps.google.com/maps?ll=20.847488,106.93014&z=11&t=h&hl=en)

Nói thêm là bến phà Gia Luận là điểm đối diện với thị trấn chính qua tâm (xuyên đảo, xuyên rừng) của đảo Cát Bà. Thông tin về việc từ bến phà Gia Luận có xe bus hoặc xe ôm vào thị trấn hay không thì tớ không rõ. Nhưng tớ nghĩ xe ôm chắc chắn có vì đây là điểm nối 2 điểm du lịch chính là Tuần Châu và Cát Bà. Riêng về làng Việt Hải thì nằm về phía biển, nằm phía đối diện (qua tâm đảo) với đảo Cát Hải hướng về phía biển. Như vậy nếu vẽ biểu đồ đơn giản lấy tâm đảo là điểm 0 thì Cát Hải (Đình Vũ) là đầu mũi tên trục âm bên trái, Việt Hải đầu mũi tên trục dương bên phải, tương tự Gia Luận là đầu mũi tên trục dương phía trên, thị trấn Cát Bà là đầu mũi tên trục âm phía dưới. :)

P/s: Bạn chit toi có vào đây chê mô tả trục tung hoành của tớ thì thông cảm nhá. :))

Chitto
23-05-2009, 21:35
[CENTER][GMAP] Như vậy nếu vẽ biểu đồ đơn giản lấy tâm đảo là điểm 0 thì Cát Hải (Đình Vũ) là đầu mũi tên trục âm bên trái, Việt Hải đầu mũi tên trục dương bên phải, tương tự Gia Luận là đầu mũi tên trục dương phía trên, thị trấn Cát Bà là đầu mũi tên trục âm phía dưới. :)

P/s: Bạn chit toi có vào đây chê mô tả trục tung hoành của tớ thì thông cảm nhá. :))

Mày mô tả khó hiểu bỏ mợ. Cứ nói đơn giản: tận cùng bên dưới là thị trấn, bên trên là Gia Luận, bên phải là Việt Hải, bên trái là Đình Vũ, ở giữa là vùng lõi của rừng quốc gia.

Có đường từ thị trấn xuyên sang trái, lên trên, và sang gần bên phải, nhưng không có đường nối các điểm trái, phải, trên với nhau.

Thế có phải nhanh mà rõ không?

ovuong
13-06-2009, 10:33
Spam:

Các bác cho em hỏi tý nhá:
Sắp tới em định đi Cát Bà 2 ngày, chắc là đi giữa tuần cho nó vắng.
Em định đi xe máy xuống HP, cho xe lên Phà rồi ra Cát Bà, chỉ đi chơi thôi, chắc không có thời gian đi xuyên rừng như các bác.
Có mấy điều em muốn các bác tư vấn cho em cái:
+ Lịch trình đi thế nào cho hợp lý???
+ Tàu ra Đảo mỗi ngày có mấy tuyến, giá cả ra sao, nên đi tàu nào, lịch trình ra sao???
+ Ra đến đảo thì nên ở Nhà nghỉ hay KS nào??? Giá cả như thế nào ạ???
+ Ở Cát Bà, thì chơi ở những đâu cho 2 ngày, chỉ đi nghỉ thôi ạ...
+ Một số chú ý khi đi Cát Bà...

Hi hi, có vẻ em hỏi hơi nhiều, mong sớm nhận được chỉ giáo của các bác ạ...
Em cảm ơn...

pategan
13-06-2009, 19:30
Spam:

Các bác cho em hỏi tý nhá:
Sắp tới em định đi Cát Bà 2 ngày, chắc là đi giữa tuần cho nó vắng.
Em định đi xe máy xuống HP, cho xe lên Phà rồi ra Cát Bà, chỉ đi chơi thôi, chắc không có thời gian đi xuyên rừng như các bác.
Có mấy điều em muốn các bác tư vấn cho em cái:
+ Lịch trình đi thế nào cho hợp lý???
+ Tàu ra Đảo mỗi ngày có mấy tuyến, giá cả ra sao, nên đi tàu nào, lịch trình ra sao???
+ Ra đến đảo thì nên ở Nhà nghỉ hay KS nào??? Giá cả như thế nào ạ???
+ Ở Cát Bà, thì chơi ở những đâu cho 2 ngày, chỉ đi nghỉ thôi ạ...
+ Một số chú ý khi đi Cát Bà...



+ Đi xe máy thì qua 2 cái phà Đình Vũ với Cát Hải còn lại vẫn là đi bằng xe máy mà :)
+ Không thích đi xe máy thì ra bến của xe Hoàng Long ở Đình vũ cho cả xe và ng lên sang đến Cát Bà (mất khoảng hơn 40') thì lấy xe và đi độ chục cây là đến Trung tâm Cát bà. Ngoài cái loại cao tốc nhỏ này thích thong dong thì đi tàu chợ cũng cho đc xe máy lên, nó vắt vẻo ra Cát Hải rồi chạy vòng về Bến tàu đúng trung tâm Thị trấn Cát Bà luôn mỗi tội đi hơi lâu khoảng mất gần 3h từ HP-Cát bà, Hôm nào biển động thì nó ghé vào Bến Bèo phía sau đảo.
+ Tàu Hoàng Long đi Cát bà thấy quảng cáo 60 phút/chuyến , tàu chợ thì 45phút-60 phút/chuyến mà tùy lúc cảh tin đc, tàu hết xuất bến chắc tầm 2h-3h chiều, nó không sang đảo muộn đc, lúc về cũng thế.
+ Đi một mình thì nhà nghỉ đếch nào cũng như nhau , chưa xuống bến tàu cò nó đã ra dí card tận mặt lên thích nhà nào thì vào mặc cả thoải mái ( ko có gái đi cùng chú ngại dề :LL)
+ Đi nghỉ thì Cát bà đẹp đi vòng vòng ngắm núi, thuê cái giường nghe nhạc ngắm biển hay uống cafe ngắm gái tắm (NT). Có xe bus để đi ra rừng quốc gia chơi.

Một số chú ý : CV ở khu chợ các rất rẻ, chuyên dùng cho thuyền viên các tầu cá, chịu đc mùi hôi thì vào :LL, không thì đi vào trong phố , tránh mấy cái nhà matxa đèn đỏ dọc mặt biển ra đắt lòi chả xơ múi dề :))

Lần sau hỏi thì về bọn du lịch mà hỏi, hỏi bọn HP ở đâu ấm ớ lắm toàn tán phét chả biết đếch gì đâu, nhất là thằng Xanh kém tắm lắm =))

Go-go-go
14-06-2009, 01:46
Spam:

Các bác cho em hỏi tý nhá:
+ Lịch trình đi thế nào cho hợp lý???
+ Tàu ra Đảo mỗi ngày có mấy tuyến, giá cả ra sao, nên đi tàu nào, lịch trình ra sao???
+ Ra đến đảo thì nên ở Nhà nghỉ hay KS nào??? Giá cả như thế nào ạ???
+ Ở Cát Bà, thì chơi ở những đâu cho 2 ngày, chỉ đi nghỉ thôi ạ...
+ Một số chú ý khi đi Cát Bà...


Đi 2 ngày thì bạn đi thế này nhé:
Ngày 1:
- Sáng bạn đi ra bến tầu Đình Vũ mua vé 1xe máy + 2 người năm ngoái tớ đi là 70K. Tầu to thì đi mất khoảng 45', tầu nhỏ thì chỉ 20' là đến đảo. Cái này do tầu chạy không chọn được.
- Lên đảo chạy qua đường xuyên đảo nhanh thì khoảng 30'. Nên đi đường xuyên đảo an toàn đường đẹp dễ đi, đừng đi đường vách núi nguy hiểm chít người.
- Khách sạn thì tùy giá tiền bạn chọn. Nhưng ngày thường thì chỉ khoàng 150K/phòng đôi nhà nghỉ ở sạch sẽ tiện nghi đầy đủ (nhưng là nhà phía trong chứ không phải mặt đường chính). Mà suy cho cùng thì cũng cần đếch gì mặt đường chính đâu. Nhà nghỉ nào cũng phải xem phòng và mặc cả trước bạn ạ.
- Ăn uống thì cũng thế. Ăn hải sản thì phải hỏi giá và xem mặt hàng trước không là họ cho ăn đông lạnh như chơi. Tớ thì hay ăn ở nhà hàng nổi Cát Tiên. Đầu bếp cũng được ngồi trên mặt nước bồng bềnh vừa ăn vừa ngắm đảo. Nhưng đừng nghe bà chủ quán quảng cáo nhiều quá nhé.
Ở Cát Bà có mấy món như là: Tu hài nướng, bề bề rang muối, Cá sủ sao nướng lá sen, sò điệp nướng mỡ hành, ghẹ hấp, tớ thì thêm món sò huyết nướng tái, ngao hấp sả để cả nước để uống.
- Nếu đi sớm thì trên đường ra thị trấn bạn có thể tranh thủ thăm quan rừng Quốc Gia Cát Bà và mấy cái hang Quân y hay gì gì đó.
- Buổi chiều nghỉ ngơi dạo chơi quanh thị trấn. Đi bộ ra bãi tắm Cát Cò 1, 2, 3. Tắm biển.
- Buổi tối ra chỗ cầu cảng uống cafe hoặc nước dừa nước mía thì tùy. Hoặc lên Bar club của Cát Bà. Lãng mạn chút xíu nữa thì ta lại đi dạo bờ biển đêm hay phết đấy. Cá tính hơn thì ta thuê tầu đi câu mực (cái này tớ chưa đi vì không biết bơi nên ứ dám đi).
- Sáng hôm sau ăn sáng, cafe rùi thuê tầu đi Vịnh Lan Hạ, thăm đảo khỉ,... Năm ngoái tớ đi thì mất khoảng 400K(giá người quen)~700K/tầu tùy bạn đi một mình 1 tầu hoặc ghép đoàn.
- Sau khi ăn trưa ta chuẩn bị hành trang đi về là vừa.

Bạn nhớ hỏi giờ tầu để quay về nhé.

Chúc đi vui vẻ.:D

DreamVN
15-06-2009, 12:25
Đi 2 ngày thì bạn đi thế này nhé:
- Ăn uống thì cũng thế. Ăn hải sản thì phải hỏi giá và xem mặt hàng trước không là họ cho ăn đông lạnh như chơi. Tớ thì hay ăn ở nhà hàng nổi Cát Tiên. Đầu bếp cũng được ngồi trên mặt nước bồng bềnh vừa ăn vừa ngắm đảo. Nhưng đừng nghe bà chủ quán quảng cáo nhiều quá nhé.
Ăn trên nhà hàng nổi chỉ là mode thôi, khác gì trên mặt đất dâu, khách thì đông, phục vụ ko kịp. Có khi ngồi chờ dài muõm ra mới có cái vào bụng ý - tớ vừa đi hôm 1/6, đi có trẻ con nữa chỉ sợ nó tòm xuống biển :(
-
Buổi tối ra chỗ cầu cảng uống cafe hoặc nước dừa nước mía thì tùy. Hoặc lên Bar club của Cát Bà. Lãng mạn chút xíu nữa thì ta lại đi dạo bờ biển đêm hay phết đấy. Cá tính hơn thì ta thuê tầu đi câu mực (cái này tớ chưa đi vì không biết bơi nên ứ dám đi).
Bạn ới đừng có đi câu mực làm gì cho nó phí tiền ra. May ra bạn chỉ nhìn thấy 1 vài con mực nó bơi bơi thấp thoáng rồi biến mất. Tớ thấy cái đèn câu chạy ác quy thì tối mò làm sao có thể thu hút được mực, mắt thì bị đèn chói cũng chẳng biết đường nào mà giựt cần . Ah mà cái lưỡi câu thì kỳ cục có khi giựt trúng nó cũng chạy thoát được. Tốt nhất là đừng đi câu mực đêm, phí lắm! xiền đó để mà (beer)
-
[Bạn nhớ hỏi giờ tầu để quay về nhé.
Nếu bạn không đi xe máy thì có thể về HP bằng xe Hoàng Long chạy lúc 7h sáng từ Cát Bà về phà Gót. Ờ phà Gót xuống tàu cao tốc của Hoàng Long chạy về bến phà Đình Vũ. Đến Đình Vũ lại chuyển lên xe Hoàng Long về Thành phố. Hôm tớ đi về là nhờ khách sạn (Holiday view - Vinaconex) đặt vé giúp nên mất 100K cho cả chặng từ Cát Bà về đến HP city. Bình thường không biết có hết 100K ko ;)

Jack
28-06-2009, 12:59
Các bác thổ dân Cát Bà cho em hỏi, trên đảo có nhà hàng/đơnvị/công ty nào tổ chức tiệc nướng BBQ bãi biển buổi tối không ạ? (địa điểm: cát cò 1; cát cò 2). Nếu có, các bác làm ơn cho em xin contact và giá cả luôn ạ! Cám ơn các bác rất nhiều!

DreamVN
29-06-2009, 09:17
Các bác thổ dân Cát Bà cho em hỏi, trên đảo có nhà hàng/đơnvị/công ty nào tổ chức tiệc nướng BBQ bãi biển buổi tối không ạ? (địa điểm: cát cò 1; cát cò 2). Nếu có, các bác làm ơn cho em xin contact và giá cả luôn ạ! Cám ơn các bác rất nhiều!

Nếu bạn vào Holiday View 55$/đêm thì bạn sẽ có BBQ buổi tối đấy, bữa sáng tự trọn. Từ Holiday View ra các bãi Cát Cò 1 2 3 đều tiện, có thể đi bộ mà không cần xe cộ gì cả. Mấy hôm ở đấy tớ đều đi bộ một mình, rất thoải mái, khoảng cách đến bãi xa nhất chắc cũng chỉ 1km thôi.(c) Đã thế chọn được phòng trên tầng TOP thì tha hồ mà view ra biển.

Chúc vui vẻ