PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Penang _ Kuala Lumpur (Cảm nhận bằng giác quan)



lamtom215
15-12-2011, 23:40
Như vậy là chuyến du lịch Malaysia đầy sóng gió cũng đã kết thúc hơn 1 tháng, thía mà giờ đây mình lại nhớ đến từng chi tiết để kể cho mọi người nghe thì cũng quả là hay nhỉ? :). Tuy nhiên hôm nay mình sẽ mời mọi người cùng nhau khám phá Penang_Kual Lumpur qua video và hình ảnh do chính mình thực hiện.

Mình sẽ chia 4 bài viết ra thành 4 phần ( 4 giác quan ) để mọi người có thể tiện theo dỏi. Đây cũng chỉ là cảm nhận mang tính cá nhân sau chuyến du lịch vừa qua. Vốn không phải là người giỏi văn để có thể truyền hết cảm nghĩ của mình về chuyến đi nên tạm mượn clip và hình ảnh thay thế nha.:)

1.( Seeing )




http://vimeo.com/32037290

Sài Gòn _ KL_ Penang

Cảm giác rời khỏi Tp HCM khi công việc đang ngập mặt cũng là 1 điều quá liều lĩnh. Nhưng mà máu đang đến thì cứ đi. Do vậy giá vé máy bay Air Asia cho 2 người cũng ko phải là rẽ ( Mặt dù đã book trước 1 tháng ). Biết sao được...dân chơi không sợ mưa rơi mà. heeh:D

Mình cũng đi hành trình giống như chị Dulichbattrang là từ SG --> KL-----> Penang liền cho đỡ mất thời gian. Thế là mất trọn 1 ngày di chuyển máy bay đến 5h30 ( giờ Malay ) thì đã tới Penang. Sân bay quốc tế thì đang làm dỡ dang nên việc di chuyển cũng mất thời gian trong việc lấy hành lý. Sau khi ra cổng, chọn ngay chiếc xe bus số 401E hay 101 là tới thẳng Komtar..giá vé là 2Rm4. Mọi người nhớ cầm tiền lẽ ra nha. Ko thì xe bus nó ko có chịu đâu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75420&d=1324004228
Một em Tây trong cá tính

Ở Penang thì cũng KL mưa quanh năm. Ta nói mưa gì mà khủng khiếp, còn dai hơn cả mưa Sài Gòn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75421&d=1324004228

Hình chụp trong xe bus khi di chuyển về Komtar_ một buổi chiều mưa.

Mất tầm 1 tiếng hơn mới về đến Komtar do đường bị kẹt xe quá. Trong người thì đói lã, chỉ kịp ăn trên máy bay. Đến sân bay LCCT thì không dám ăn do sát giờ bay quá. Hên là khì này đi không bị hoãn chuyến bay không thì có nước tự bỏ tiền túi mà mua thêm vé nhé.. Khi tới sân bay LCCT làm thủ tục nhập cảnh xong. Nếu như ai đi tiếp 1 chặn nữa thì cố gắng việc đầu tiên là phải chạy đi Check in liền, không thì trể. Ở đây trẻ 45 phút là khỏi cho Check luôn ( sẽ nói vụ này sau ). Sẽ có 2 khu vực check in: Nếu như ai đã book vé trên mạng thì tới quầy check in web tự động và đợi lấy phiếu. Sau đó chạy ra khu vực gửi hành lý ký gửi ngay. Ở đây rất là rộng nên mọi người coi chừng bị lạc. Sau khi làm thủ tục xong, các bạn tới khu vực bán sim. Bạn chỉ việc đưa passport ra và đưa 20 Rm ( nghe đồn tưởng 10 Rm ) đề lấy Sim thiệt tình là không nhớ nổi cái sim đó tên gì hình như là Tune Talk thì phải.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75418&d=1324004228
Một chú người Ấn hay người gì hem biết mà mũi cao tít.

lamtom215
15-12-2011, 23:41
Chết rồi mod ơi. hình em up lên hông thấy gì hết?

lamtom215
15-12-2011, 23:55
Quên mất, quay về với chủ đề chính. Sau khi về tới Komtar, lay hoay không biết kiếm đâu ra xe bus để về khách sạn MinGood ( cũng gần khu George Town lém ) 2 đứa đành phải ngậm đắng nước cay chọn Taxi để về khách sạn với 10 Rm..đã thế gặp bác taxi là người Ấn chém gió dã man.

Thía là cũng về tới khách sạn, Mingood nằm trên đường Jalan Argyll_ Jalan ở đây là đường nên bất cứ chổ nào cũng có chữ Jalan ở phía trước. Khách sạn này tuy cũ nhưng được cách sạch sẽ, nhân viên dễ thương. Sau khi tắm rửa xong. 2 đứa rủ nhau đi dạo Penang Road ( con đường nghe đồn là nhộn nhịp về ăn uống nhất ở đây ) nhưng hỡi ơi...ai đồn thế không biết đi hoài chả thấy bóng dáng quán ăn đâu mà đường thì bùn thui à, chắc có lẽ do không phải mùa du lịch nên mọi thứ dường như chả có gì. Cũng có vài tiệm người Ấn. ( mình sẽ giới thiệu món ăn ở phần Tasting sau ). 2 đứa lon ton xách máy đi bô vòng quanh khu sau khi đã chén no nê xong thì 1 con mưa ập tới..chả đi đâu được. Đành trú mưa ở 1 Show Room xe..nhìn mưa cứ lớn dần..và rồi..:( cứ nhìn..nhìn... Lúc này sao nhớ Sài Gòn quá, không hiểu sao ngay ngày đầu tiên là mưa rùi.(NO) hu hu

Mưa cũng tạnh thì 2 đứa đã mò được tới khu Upper Penang ( nếu đi hết Penang Rood thì sẽ đâm ngay khu này ) Khu này giống khu Phạm Ngũ Lão vậy đó, chuyên pub, bar., giá cũng ok..nhưng hôm nay có vẻ ế do trời mưa với lại không phải mùa du lịch.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75423&d=1324004228

Sau khi ngủ 1 giấc thiệt là ngon, 2 đứa đã lên kế hoạch là đi hết George Town liền.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75424&d=1324004228
Buổi sáng ở Penang, hình chụp tại khách sạn.

Thật ra khu George Town cũng không quá lớn để có thể di chuyển bằng xe Taxi, nên quyết định đi bộ là tốt nhất vừa khỏe mà đở tốn xiền..:D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75425&d=1324004790
Trước cổng khu Cheong Fatt Tze Mansion giờ này đi sớm quá nó chưa mở cửa với lại thấy cũng không có gì đặc biệt, đã thế giá vé cao 12 Rm. Chảnh không thèm vào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75426&d=1324004790
Đường phố giống Hội An nhà ta. Được cái rất là vắng vẻ và yên bình.


Nhà thờ cổ nhất Đông Nam Á St. George’s Church...

Tình hình giờ hình up ko biết có được không nữa.Thôi đi ngủ, mai sẽ kể tiếp...

lamtom215
16-12-2011, 15:43
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75428&d=1324006569
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75429&d=1324006569
Rất là giống Sài Gòn xưa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75427&d=1324004978

Đền Ấn Độ trong khu Little India. À các bạn phải tránh khi đi vào đền gặp 1 người đàn ông cởi trần, chắc là canh giữ trong đền nói sẽ cho bạn một nốt chấm đỏ trên trán, tuyệt đối không làm nhé, vì ổng sẻ vồi tiền mình cho tới khi ra khỏi đền thì thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75430&d=1324006711

Fort Cornwallis - Ở đây bạn phải tốn 8 - 10 Rm vé vào cổng. Do mình đi lúc trời không nắng nên cũng rất là dễ chịu. Có căn tin bên trong cho bạn nghĩ ngơi.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75431&d=1324006880

Cũng gần nơi đó đi bộ ra ngoài 1 tí là Clock Tower

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75432&d=1324006880

Thánh đường Hồi Giáo lớn nhất Penang.

lamtom215
16-12-2011, 15:59
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75438&d=1324007056

Khoo Kongsi_ dạng một nhà thờ tộc, phải tốn 10rm cho một lần vào,ở phía dưới nhà có 1 khu triển lãm và giới thiệu lịch sử về Khoo Kongsi, cũng đáng để đi lắm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75434&d=1324006880

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75435&d=1324007056

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75436&d=1324007056
Bên trong khi triễn lãm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75441&d=1324007214
Một ngôi nhà trong art art, chụp gần khu Khoo Kongsi:)

Tommy_ngo
17-12-2011, 00:08
Ảnh chụp đẹp quá Em à , Hóng bài của Em nha (c)

lamtom215
17-12-2011, 10:26
@Tommy Ngo :D Thank Tommy nhiều nhen. Em cũng mới vô nên cũng không viết giỏi như mọi người..phải học hỏi.

2. Hearing


http://vimeo.com/32299988
Con người va cảnh vật ở Penang _ George Town sao mà bình dị và thân thiện biết mấy, cảm giác dậy sớm ngắm mặt trời mọc ở phía Đông Penang thật là thích thú. Hiếm khi dậy sớm ngắm được mặt trời mọc ở biển như vậy. Tiếc là chiều hôm qua 2 đứa không kịp chạy ra biển Batu Ferringhi để chọp được cảnh hoàng hôn. Do một phần thời tiếc cũng xấu và xe bus thì quá là chậm, đã thế ở đây lại kẹt xe thường xuyên nên muốn tranh thủ gì thì phải chịu khó đi trước 1 2 tiếng thì cơ may mới kịp.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75445&d=1324007436

Cảm giác khi được lắng nghe mọi thứ xung quanh vào sáng sớm nơi đất khách quê người làm lòng mình chợt xao xuyến và không biết là khi về tới nhà đến khi nào mới thôi hết nhớ đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75440&d=1324007214

Không hiểu đây là tòa nhà gì nhưng theo mình đoán có thể là sở cảnh sát ở khu George Town

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75444&d=1324007306

Một tháp đồng hồ ở một tòa nhà nào đó

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75451&d=1324007436

Khu George Town lúc sáng sớm, có lẽ do thứ 7 nên mọi người cũng không đi làm, đường phố dường như vắng vẻ hơn, yên bình hơn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75450&d=1324007436

lamtom215
17-12-2011, 10:33
Theo như mình được biết thì Penang trở thành thuộc địa của Anh khi Francis Light, một thuyền trưởng người Anh thuộc Công ty Đông Ấn (East India Company) thuyết phục được vị vua Kedah nhượng quyền quản lý phần đất Penang cho công ty này vào năm 1786.

Penang sau đó được đổi tên thành Prince of Wales và thị trấn chính trên đảo được đặt tên Georgetown, theo tên của hoàng đế George Đệ tam của Anh. Dưới sự quản lý của Công ty Đông Ấn, Penang dần trở thành một thương cảng quan trọng trên trục đường hàng hải Á Âu, điểm bắt đầu của “con đường gia vị trên biển". (st)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75449&d=1324007436

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75448&d=1324007436
Trong cứ như phim ma ấy..nhất là phim Zombie, hihi không biết đang chụp có mấy em ra rượt chắc vui lắm..eheheh=))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75447&d=1324007436

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75446&d=1324007436

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75455&d=1324007510

City Hall

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75454&d=1324007510

Town Hall

lamtom215
19-12-2011, 00:08
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75453&d=1324007510

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75452&d=1324007510


3. Tasting


http://vimeo.com/32693683

Ẩm thực ở Penang thì thôi khỏi nói..vô vàn món ăn tuyệt vời. Cũng sẽ là món dễ ăn, đối với những người kén cay thì hơi khó 1 tẹo. Nhưng khu Gurney Drive mới thực sự là thiên đường ăn uống. Vô vàng món ăn từ Satay, Asam Laksa, mực nướng ( món này ở đây theo mình là ngon nhất ). Chổ này thì có vẻ giống chợ đêm Bến Thành của mình vậy, tiếc là bữa đó do trời mưa quá với lại máy chụp hình gần hết phim nên chỉ có quay được 1 số cái mà thôi.

Ăn xong 2 đứa mệt rã rời do phải ngồi trên xe bus để đến cái khu Gurney Drive là một cực hình, xe thì quá đông ( có lẽ do mình không quen việc đi xe bus cho dù la ở trong nước hay đi nước ngoài, nhưng cảm giác bị ngộp và khó chịu thì vẫn còn), đường thì mưa, xe thì đông..bụng thì cồn cào..chỉ mong là tới đó và nhâm nhi vài món Satay chống đói thôi. 2 đứa cố gắng nhìn đường và hỏi bác tài thì thật may mắn đã tới được nơi, mưa thì như trút nước, chân thì bị trật cố gắng lết tới nơi.

Nhưng điều cảm thấy bực mình và mệt mỏi nhất là bị lạc đường về, không biết phải bắt xe bus ở đâu mặc dù đã hỏi đường và xem bảng đồ, tuy nhiên do trời mưa to quá không thể đi tìm được trạm..đã thế chân bị đau không thể nào đi nỗi..lúc này chỉ mong nằm trên giường ngay tức khắc....người thì hôi hơn cú.huhuhu Cố gắng hỏi người qua đường, người thì chỉ thế này thế kia cuối cùng cũng đã hỏi được bến ( nói bến chứ thật ra không phải chỉ là nơi hay dừng chân của khách ở ngã tư gần Sunrise Tower ). 2 đứa như muốn khóc òa lên vì mừng đã kiếm được đường về GT khi đây là chuyến xe cuối cùng trong ngày)

Sau 1 ngày chật vật và mệt lừ thì buổi sáng tự thưởng cho mình một món mì Tàu thì ngon biết máy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75456&d=1324007510
Mình cũng không biết đây là mì Phúc Kiến không nữa..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75457&d=1324007510
Tiệm mì này nằm gần khu khách sạn mình ở cũng được 80 năm rồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75458&d=1324007647

Cọng mì to và ngon lắm, hơi bị nhạt tí nhưng sợi mì to và dai.

Thanh Tú
19-12-2011, 12:11
Mình đã từng ở Penang khá lâu, cũng thăm thú loanh quanh Penang không ít lần... mà vẫn không ngờ Penang dưới ống kính máy ảnh của bạn đẹp đến thế, chạm cả vào nỗi nhớ Penang của mình :)

lamtom215
19-12-2011, 13:01
@thanhtu: bạn du học hay là làm việc tại Penang vậy? Nếu có dịp 1 lần nữa mình sẽ tới Penang lần thứ 2 vì có 1 số nơi mình chưa được khám phá hết.

JustinLee
19-12-2011, 15:06
@ Lamtom215:
ở cái hotel đó bên Penang bao nhiu/đêm vậy? Mình đang phân vân chuyến đi tới có bên ghé Penang hem.

lamtom215
19-12-2011, 16:17
@ Lamtom215:
ở cái hotel đó bên Penang bao nhiu/đêm vậy? Mình đang phân vân chuyến đi tới có bên ghé Penang hem.
Chào bạn
Bạn có thể check giá tùy thời điểm thôi bạn à, mình book trước và thanh toán 1 tháng trước đó nên giá tầm 800 k vnd nhưng ok lắm.
Bạn có thể vào http://agoda.vn

Thanh Tú
19-12-2011, 23:43
Mình đi làm ở bên đó, giờ thì về rồi, nhưng đâu biết được mình sẽ lại qua đó lần nữa ^^ Penang đơn giản chỉ có George town, có Batu Ferringhi, có Penang Hill, có cây cầu Penang dài nổi tiếng... nhưng mình may mắn có dịp ở đó lâu, làm quen với người dân bản địa nơi đó và mình nhận ra Penang còn nhiều thứ hay ho lắm :) Chỉ là mình không chụp được những bức ảnh đẹp như bạn nên đành phải lưu vào trí nhớ, lâu lâu lôi ra ngắm nhớ Penang, nhất là khi đói bụng :D

lamtom215
20-12-2011, 10:46
Mình đi làm ở bên đó, giờ thì về rồi, nhưng đâu biết được mình sẽ lại qua đó lần nữa ^^ Penang đơn giản chỉ có George town, có Batu Ferringhi, có Penang Hill, có cây cầu Penang dài nổi tiếng... nhưng mình may mắn có dịp ở đó lâu, làm quen với người dân bản địa nơi đó và mình nhận ra Penang còn nhiều thứ hay ho lắm :) Chỉ là mình không chụp được những bức ảnh đẹp như bạn nên đành phải lưu vào trí nhớ, lâu lâu lôi ra ngắm nhớ Penang, nhất là khi đói bụng :D

Mình chỉ đi qua Penang 1 lần mà sao vẫn nhớ hoài, đến cả bây giờ đã về được hơn 1 tháng thế mà đêm nào cũng nhớ về nơi ấy..mình sẽ đi 1 lần nữa...đễ ôm cái nắng chói chang và ngụm 1 giọt nước mưa ở Penang.

Tommy_ngo
20-12-2011, 11:26
Bao giờ Em sang pm Anh nhé , Anh thích Malaysia mà chưa đến được Penang . Anh và Em cùng đi bụi với nhau

lamtom215
20-12-2011, 11:31
Bao giờ Em sang pm Anh nhé , Anh thích Malaysia mà chưa đến được Penang . Anh và Em cùng đi bụi với nhau

Dạ ok anh. Kì này em sẽ đi Penang Hill, vừa rồi do lu bu quá nên em cũng không có dịp đi.hihi

lamtom215
20-12-2011, 12:05
Kuala Lumpur

Tạm biệt Penang bình yên để đến với KL_ một nơi nhộn nhịp, có nhiều trung tâm thương mại và du lịch bật nhất của Malay..:).
Từ sân bay LCCT có rất nhiều phương tiện để vào khu trung tâm, nếu ai đã đăng ký xe bus từ trước khi đặt vé máy bay thì sẽ trở nên nhanh hơn, nếu những ai chưa đặt vé xe thì cũng đừng bận tâm, có rất nhiều các hãng xe ngay khu sân bay. Vừa rồi mình chọn KL Transit để đi. Nếu từ sân bay LCCT bạn sẽ phải đi xe bus trung chuyển đến ngay trạm Salak Tinggi. Nếu từ sân bay quốc tế KLIA thì không cần xe trung chuyển vì xe điện sẽ đón bạn ngay sân bay. Nhưng trạm chính thì vẫn ở Salak Tinggi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75460&d=1324007647
Trạm ở đây được cái sạch sẽ có 2 chiều rõ riệt ( có lẽ mới xây dựng, không biết đúng không )

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75459&d=1324007647

Xe đi nhanh và êm, nội thất bên trong rất là sạch, công nhận một điều du lịch Malay rất tốt ngay từ sân bay đến cả xe bus và tàu điện ngầm cũng vậy, giới thiệu về đất nước Malay rất tinh tế, một điều mà nước ta nên học hỏi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75464&d=1324007845



Đến KL vào lúc 6h chiều mà trong người cứ lâng lâng, chả hiều sao chả muốn ăn gì chỉ muốn nằm ngủ 1 giấc mà thôi. Nhưng lỡ có hẹn với 1 người bạn ở KL nên đành phải cắn răng chịu đựng. 2 đứa xách vali lên khách sạn Orkid Inn Pudu _258, Jalan Pudu, Bukit Bintang, KualaLumpur, Malaysia. Ngay khu trung tâm, dưới tòa nhà Time Square nên việc đi lại cũng thuận tiện. Cầu thang quá cao mà chân thì vẫn còn đâu :(, mệt quá nằm vạ ở dưới sảnh và đợi bạn mình xách phụ đồ lên phòng và tiếp tục lên đường tiếp. K/s ở đây tuy nhỏ, tiện nghi không có, tủ không có,tủ lạnh cũng không, tuy nhiên sạch sẽ..thầm nghĩ thôi kệ ở có 1 đêm chắc không sao. Mà mới phát hiện là khách sạn của mấy anh người Hồi giáo dạng Ả rập nên có vẻ hơi sợ sợ.. gặp bạn mình, mình thuật lại nó nói rằng coi họ vậy chứ hiền khô à...thấy trong lòng cũng đỡ 1 ti..hihi

KL về đêm nhộn nhịp và tấp nập biết mấy, những khu trung tâm mua sắm thì lớn chắc gấp 4 lần ở SG rồi. Người thì đông lại ồn ào và có vẻ hơi dơ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75462&d=1324007647
Khu mua sắm nổi tiếng Pavilion của KL được xem là cao cấp nhất ở đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75461&d=1324007647

Một khu bán mỹ phẩm có kiến trúc ở ngoài khá thú vị..

Tommy_ngo
20-12-2011, 15:54
@ : Sao cái ảnh ở đài phun nước đẹp lắm cơ mà , Em chụp hình tối thế . Anh thấy nó lên màu thật đẹp , Suýt nữa Mình bị lạc ở đây :D
Pavilion : Khu này tầm tối đông vui , Shopping cứ gọi là mỏi chân . Ở Malay thật là sạch và náo nhiệt

JustinLee
20-12-2011, 20:39
Tiếp đi Lamtom215. Đang chờ bài viết của bận để chửn bị cho kế hoạch. Nếu bạn có viết bài nào về Putrajara và Mekala send link cho mình với!

lamtom215
20-12-2011, 23:28
@ : Sao cái ảnh ở đài phun nước đẹp lắm cơ mà , Em chụp hình tối thế . Anh thấy nó lên màu thật đẹp , Suýt nữa Mình bị lạc ở đây :D
Pavilion : Khu này tầm tối đông vui , Shopping cứ gọi là mỏi chân . Ở Malay thật là sạch và náo nhiệt

Hehe tình hình la bữa đó em đi không hiểu sao em chụp nó cứ tối tối hay sao ấy..với lại cũng làm biến chụp quá. Để dành hôm sau hihi^^. Ở Pavilion được cái đồ ăn không quá mắc, mặt dù la khu trung tâm rùi đấy.


Tiếp đi Lamtom215. Đang chờ bài viết của bận để chửn bị cho kế hoạch. Nếu bạn có viết bài nào về Putrajara và Mekala send link cho mình với!

Uhm mình sẽ ghi khi có thời gian rãnh đã, nhưng mà tiếc là không có bài về Putrajaya và Melaka rồi. Vì vừa rồi mình chỉ đi Penang và KL thôi.

lamtom215
21-12-2011, 00:03
Sau 1 đêm ngon giấc, sáng hôm sau. 2 đứa quyết đinh lại dậy sớm 1 lần nữa để khám phá KL bình minh xem như thế nào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75465&d=1324007845

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75466&d=1324007845

Cũng như bao thành phố khác cũng vậy, buổi sáng sớm luôn mang trong mình một luồng gió mới cho một ngày làm việc. Mọi thứ vẫn yên lặng, không gian chỉ là một khoảng trời lớn, lâu lâu mới nghe được tiếng xe hơi hay tàu điện trên cao chạy ngang qua.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75467&d=1324007845

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75468&d=1324007845

Buổi sáng hôm nay cũng là ngày cuối ở lại Malay nên 2 đứa chỉ chọn 2 địa điểm để tham quan là Batu Cave và Bejaya Hills. Từ chổ Berjaya Tower gần khách sạn mình ở có 1 Monorail ( tàu điện trên cao, chủ yếu đi địa điểm ngắn ) sẽ chạy thẳng ra KL Sentral ( trung tâm phương tiện công cộng ở KL, rất sạch sẽ và hiện đại ), sau đó mua vé tàu KTM để đi Batu Caves.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75469&d=1324007845

Khu chờ KTM, rất sạch và an toàn.

lamtom215
21-12-2011, 10:58
Batu Caves, thật chất mình cũng đã từng đi 1 lần hồi 5 năm trước nên cảm giác nhớ lại bị mấy chú khỉ trộm cái bóp mà sợ hãi cực kỳ. Nhưng hôm nay đi thì không thấy khỉ đâu ( thầm nghĩ trong bụng là mừng quá khkahka :D )
Theo như mình được biết Batu Caves là một ngọn núi đá vôi, trong đó có một loạt các hang động và ngôi đền hang động, nằm ​​trong Gombak huyện, 13 km (8,1 dặm) về phía bắc Kuala Lumpur, Malaysia. Nó có tên của nó từ Batu Sungai Batu sông, chảy qua đồi. Batu Caves cũng là tên của ngôi làng gần đó và chủ yếu thờ thần HUNUMAN. Chắc có thể là thần khỉ quá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75470&d=1324007964

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75473&d=1324007964

Chỗ này là nơi thờ cúng nên được vào free không cần phải tốn tiền gì. Trạm KTM ở gần ngay bên vách núi nên đi bộ qua 1 tí là tới.. cái thằng KTM này chắc cũ rồi nên đi có vẻ rất là chạm. Ngồi đợi mỏi cả lưng, nhưng nếu đi dạng như thế này sẽ đỡ khỏi bị kẹt xe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75472&d=1324007964


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75471&d=1324007964

Thanh Tú
21-12-2011, 15:33
Tiếp đi Lamtom215. Đang chờ bài viết của bận để chửn bị cho kế hoạch. Nếu bạn có viết bài nào về Putrajara và Mekala send link cho mình với!

Một tí thông tin cho bạn nè
https://www.phuot.vn/threads/18741-Du-lịch-Malaysia_Singapore-12-ngày/page2.

Và bạn cũng có thể search trên diễn đàn, nhiều thông tin về ăn ở, địa điểm vui chơi cho bạn lắm.

JustinLee
21-12-2011, 18:09
@Thanh Tú:
À, bài này mình đọc qua rùi... muốn tìm hiểu thêm thông tin í mừh. Thanks bạn nhìu!

@Lamtom215:
Bài viết hay thật, hình ảnh đẹp. Mà anh cho em hỏi... từ KL sentral đến Batu caves mất bao lâu? và đón chuyến nào anh nhỉ?

lamtom215
21-12-2011, 22:09
@Thanh Tú:
À, bài này mình đọc qua rùi... muốn tìm hiểu thêm thông tin í mừh. Thanks bạn nhìu!

@Lamtom215:
bài viết hay thật, hình ảnh đẹp. Mà anh cho em hỏi... từ KL sentral đến Batu caves mất bao lâu? và đón chuyến nào anh nhỉ?

Chào em, a có viết gì đâu mà hay, nhiều người có viết hay hơn anh nhiều.. nếu em đi từ KL sentral do bữa đó anh đi sớm nên mất tầm 45 phút thôi..mà cũng không tới, lâu là lúc đợi tàu ở KL sentral thôi. Em cứ an tâm khi đến bến nào và chuẩn bị đến bến nào thì sẽ có thông báo à. Em lên đó hỏi đi Batu Caves khu KTM thôi.

Tommy_ngo
22-12-2011, 00:28
Cái khu KL Sentral Anh thấy lằng nhằng quá , Mình đã ko biết tiếng nhưng nó lại có qua nhiều cửa đi nhưng công nhận đi rẻ thật lại sạch sẽ nữa

lamtom215
22-12-2011, 10:44
Cái khu KL Sentral Anh thấy lằng nhằng quá , Mình đã ko biết tiếng nhưng nó lại có qua nhiều cửa đi nhưng công nhận đi rẻ thật lại sạch sẽ nữa

Um, chỗ KL sentral vì là khu trung tâm đầu não nên rộng lớn và rất dễ bị lạc. Hỏi bảo vệ là xong thôi à. Taxi ở Malaysia thì khỏi nói, giá trên trời dưới đất nhưng muốn cho chắc ăn thì tới Taxi Counter tại dưới khu trung tâm nào cũng được, tại Kl Sentral cũng có luôn, tới đó nói lịch trình đi đến đâu, nó báo giá rồi in ra cho tờ giấy, chỉ việc ra cổng đưa tờ giấy cho các bác tài là xong..Khỏi phải trả giá.

lamtom215
22-12-2011, 11:27
Sau khi ở động Batu 2 đứa đón taxi đi Bejaya Hills, thật sự đây cũng là một sự liều lĩnh bởi vì giá tiền từ Batu đi Berjaya Hills rất mắc, giá là 200 Rm cho khứ hồi. hix hix..xót quá. mà thui cùi không sợ lỡ. Vì mình quá yêu nơi đó rồi..:D:(.

Về phương tiện đến Berjaya Hills ( một khu khách sạn, resort, gofl giống Bà Nà Hills vậy đó ) thì sẽ có xe bus của Berjaya Hills, khởi hành ngay dưới khu Berjaya Tower_ Time Square..:)
Đây là trang web của Berjaya Hills:

http://www.colmartropicale.com.my/transport.php?btn=transport

- Thời gian khởi hành từ KL : 10h AM, 1h PM, 5h PM
- Thời gian khởi hành từ Berjaya Hills : 11h30 Am, 3h PM, 6h30 PM

Giá vé 1 chiều:
- Người lớn 35 Rm , trẻ em 30 Rm

Giá vé 2 chiều:
- Người lớn 55 Rm , trẻ em 50 Rm

Hazz..2 đứa ngồi lên taxi mà lống nga lống ngống vì thật sự cũng chưa từng lên đó bao giờ nên không biết đi vậy có bị hớ tiền taxi hay không. Má ơi, bác tài xế người ẤN không rành đường lên đó, nói mãi cứ ừ ừ..rồi vừa đi đường vừa hỏi. Bác ấy nói là lần đầu tiên lên đó nên không biết sao.. Tim thì nhảy đành đạch chỉ sợ về không kịp là trể chuyến bay là teo. Cũng may thì cũng lên được tới nơi.. mừng húm. :D:))


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75474&d=1324007964

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75475&d=1324007964

Mục đích chính lên đây chỉ muốn chọp được vài tém hình mả bỏ 200 Rm thì quá là sang..Khu này còn có tên là Colmar Tropicale, Berjaya Hills. Một khu phức hợp khách sạn phong cách Pháp. Rất là đẹp và sang nữa. Mình không thích cao nguyên Genting tí nào, vì nó cũng chỉ là khu đánh bài vui chơi thôi. Ở đây thì cảnh đẹp hơn..hoành tráng hơn..à hoành tráng thì cũng không đúng do chỉ có khu nhỏ đó thôi..không to như mình nghĩ..

Tốn 12 Rm cho 1 lần vào cổng. Sẽ có xe trung chuyển tham quan Vườn Thỏ, nhà Nhật Bản....

lamtom215
22-12-2011, 11:32
Không thể diễn tả được gì..quá đẹp...2 đứa có 2 tiếng để tham quan nơi đây..bác tài xế cũng dễ thương ghê nằm đợi trong xe và nói là muốn ra sao cũng được. Hôm nay bao trọn gói mà lị..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75482&d=1324008223

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75481&d=1324008223

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75478&d=1324008223

Vì đến sớm nên mọi thứ có vẻ vắng hơn, thời tiết ở đây thì cũng dễ chịu..y chang Genting vậy. Lúc mưa sẽ có nhiều sương mù hơn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75480&d=1324008223

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75488&d=1324008480

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75476&d=1324008223

lamtom215
22-12-2011, 11:38
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75477&d=1324008223

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75479&d=1324008223
Cũng ráng bon chen chọp vài tấm kỉ niệm...hihi :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75486&d=1324008480
Thiên nga đen.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75487&d=1324008480

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75483&d=1324008480

lamtom215
22-12-2011, 11:44
Đồ ăn và giá phòng ở đây rất rất rất là mắc...nên mang theo nước uống và đồ ăn dự trữ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75484&d=1324008480



Tạm biệt Colmar Tropicale......để về lại KL :)

Nằm trên xe về lại KL mất tầm 1 tiếng, ngủ một giấc để lấy lại sức..quái hôm nay chủ nhật sao mà đường đông khủng khiếp đến tầm 1 tiếng hơn mới về tới khu Bukit Bintang..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75490&d=1324008620

Khu tam giác vàng của Malay

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75491&d=1324008620

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75493&d=1324008726

Chộp 1 tấm hình trước khi chuẩn bị về Sài Gòn..:)

Tommy_ngo
22-12-2011, 12:37
Màu ảnh của Em đẹp quá , Cái Sephora anh tưởng là gì hóa ra bên trong toàn bán đồ mỹ phẩm . Em để ảnh cách nhau 1 dòng cho dễ nhìn , Nó ko bị lẫn ảnh . Sang năm xem có chuyến nào đi Sing - Malay , Anh em mình đi cùng chuyến . Em bay SG , Anh bay Hn (c)

lamtom215
22-12-2011, 13:43
Màu ảnh của Em đẹp quá , Cái Sephora anh tưởng là gì hóa ra bên trong toàn bán đồ mỹ phẩm . Em để ảnh cách nhau 1 dòng cho dễ nhìn , Nó ko bị lẫn ảnh . Sang năm xem có chuyến nào đi Sing - Malay , Anh em mình đi cùng chuyến . Em bay SG , Anh bay Hn (c)

Dạ ok anh, nếu có dịp à..năm sau để từ từ rồi em tính..cuối tháng 1 và đầu tháng 2 này tụi em di Myanmar nè..

JustinLee
22-12-2011, 19:13
@Lamtom215:
Đi Myanmar chi phí đắt không anh? Em chưa nghiên cứu đất nước đó ^^

Tommy_ngo
22-12-2011, 20:34
Đi Myanmar đắt lắm , Anh thấy cũng bình thường Em à . Anh thích đi mấy nước kia hơn , Nếu ko đi Trung Quốc hoặc Úc

lamtom215
22-12-2011, 22:55
@justin: uhm không mắc đâu bạn, nếu mình biết sắp xếp..với lại mình chưa đi bao giờ nên cũng không biết chính xác là bao nhiêu tiền
@Tommy : eheh sao anh không thích Myanmar vậy? em thấy nó đẹp mà.?

JustinLee
23-12-2011, 00:26
@ Lamtom215:
Vậy dự tính tầm nhiêu bạn nhỉ? Hì hì

lamtom215
23-12-2011, 10:45
@justinLee: Mình nghĩ là tầm 15 triệu là dư dã rồi..Vì mình chưa từng đi nên không biết như thế nào.:)

4.Touching


http://vimeo.com/33284928

Kết thúc chuyến đi Malay trong vui vẻ và mang vào đó nhiều nổi nhớ bâng quơ đầy xúc động.:(

Nhớ lắm cơn mưa dài nặng hạt mà 2 đứa phải trú mưa ở nơi xa Sài Gòn cả ngàn cây số, nhớ lắm những lúc nhâm nhi vài ngụm Magarita dưới cái lạnh của trời mưa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75419&d=1324004228

Nhớ lắm cảnh bình minh ở Penang bên tiếng chim hót ríu rít, và không gian bình yên làm lòng người chợt lòng mình chựng lại như muốn quên đi những căn thẳng trong công việc. Lắng nghe những thanh âm của những người xung quanh mình, cuộc sống, công việc thấy thật là thú vị.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75443&d=1324007306

Điều mình thích ở Malay chính là nét truyền thống được vẽ rất rõ ràng và mang đậm tính văn hóa hơn Singapore nhiều. Cảm thấy không bị vật chất hóa và sự hiện đại phá đi vẻ đẹp đơn sơ ấy nhất là ở Penang.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75433&d=1324006880



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75439&d=1324007214

Đền Kek Lok Si, một trong những công trình nổi tiếng ở Penang.

lamtom215
23-12-2011, 11:04
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75437&d=1324007056

Sẽ nhớ mãi trạm xe bus mà ghi cái gì không hiểu gì hết ráo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75442&d=1324007306

Và hình ảnh về nhưng ngôi nhà chọc trời như tòa thấp đôi Petronas hay KL Tower_ biểu tượng của Malay, tiếc là mình không có time để chụp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75489&d=1324008480


Tạm biệt Malaysia, tạm biệt Penang, tạm biệt Kuala Lumpur sẽ hẹn mi một ngày không xa. Ta sẽ quay trở lại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75492&d=1324008620

p/s: Đây là Topic đầu tiên và cũng là Topic cuối cùng mình sẽ viết trong forum. Thật là vui khi trong thời gian ngắn đã làm quen và chia sẻ thông tin với một số anh chị trong diễn đàn. Tuy nhiên mấy hôm nay mình hơi thất vọng với cách thức làm việc cũng như đối nhân sử thế của một số người trong diễn đàn, nên mình sẽ chia tay và tạm xa diễn đàn một khoản thời gian. Thiết nghĩ đây cũng là một sân chơi cũng như chia sẽ thông tin cùng mọi người, cũng không muốn một chút mâu thuẫn hay cách làm việc của một số người làm mất vui..
Và đương nhiên việc mình ra đi cũng không làm ảnh hưởng đến diễn đàn hay một cá nhân nào đó.

Chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người vui khỏe và có dịp mình sẽ quay trở lại.

Tommy_ngo
23-12-2011, 13:59
Mỗi nước có 1 phong tục tập quán và cảnh đẹp khác nhau , Anh cũng chưa từng đi Myanmar nhưng cũng chưa muốn đến . Tầm 15 triệu Anh thấy đi Trung Quốc hay và nhiều nơi hơn , Mặc dù Mình cực ghét dân China và hàng bên đấy . Đi mấy nước Châu Á toàn khoe Mình là người Việt Nam thấy được quý cực kỳ (c)

lamtom215
27-12-2011, 10:14
@Tommy_ngo: Em thì chưa đi China bao giờ nên không biết như thế nào. Nhưng ráng để dành tiền em sẽ đi Cửu Trại Câu, rất đẹp anh à.

tinhtang007
27-12-2011, 10:37
Kiến trúc khu này đẹp quá. Hẹn tương lai gần sẽ đặt chân nơi này :D.

kenryvo
27-12-2011, 11:20
Thấy hấp dẫn nhỉ,tháng 04/12 mình cũng đi Sing - Kul - Penang - Kul - SG trong 1 tuần,ban đầu định đi Langkawi nhưng vé máy bay đắt quá nên đành để lần khác (không biết có lần khác không nữa :)) ).Mình đã đặt vé máy bay và phòng hết rồi,chỉ chờ ngày lên đường thôi.Mình thấy mấy dorm bên Penang cũng đẹp và rẻ mà (mình book qua hostelbookers.com ,không tốn phí,Red In Penang ngay Georges Town dorm 6bed 8$/pax)
Mình đọc thấy bạn di chuyển ở Penang có vẻ vất vả quá nhỉ?Không biết tại giao thông ở đó vậy hay tại trời mưa?Mình đọc trong này thì thấy nó có nhiều bus lắm mà : http://www.penang-traveltips.com/rapid-penang-bus-routes.htm
Nếu muốn ăn hải sản,ví dụ cua rang me hay sốt ớt gì đó mình có thể ăn ở nhà hàng nào rẻ rẻ tí vậy bạn?
Cám ơn bạn đã share những thông tin bổ ích.Mình đang rất nôn nao tới ngày lên đường cho chuyến phượt nước ngoài đầu tiên hehehe

lamtom215
27-12-2011, 11:47
@kenryvo: Chào bạn, thật tình thì cũng là lần đầu mình đi Penang nên cũng không có kinh nghiệm gì nhiều, mặc dù đã xem kinh nghiệm của những người đi trước. Tuy nhiên, gặp 1 số trục trặc nho nhỏ nên không thể hoàn thành được 1 số cái nhưng mình đã đề ra . Tuy nhiên không sao cả, đi chơi vui là được rồi. Bạn nhớ là từ sân bay Penang ra đón xe bus số 401E hay 102 E nhé.

p/s: bạn muốn ăn hải sản ngon thì bạn đến biển Batu Ferringhi nha, chổ đó ngon, rẻ thì tùy nơi mình không rành lắm. Bữa đó không ăn được nên hơi tiếc.

mpt4cus
28-12-2011, 16:05
@kenryvo: bạn đi ngày nào?tháng 04 mình cũng đi Kul
@lamton215: mình thấy Bukkit Tinggi qua ảnh rất đẹp.Nhóm mình dự định đi Bukkit Tinggi,nhưng hình như khu đó hơi nhỏ,còn lại khu làng Nhật và công viên j` đấy nữa hả bạn? Đi lại giữa Kul - Bukit Tinggi có vẻ khó khăn quá hè? Nếu bắt taxi từ KL không biết giá cả thế nào?

JustinLee
28-12-2011, 17:52
@Lamtom215:
Em thấy trên trang web deal nó bán tour đi cửu trại câu cũng khá rẻ >"<

lamtom215
28-12-2011, 22:58
@mpt4cus: Ở Khu Berjaya hills cũng còn vài thứ cũng vui như nhà Nhật Bản, khu vườn thỏ. Lúc mình đi thì có xe trung chuyển đi từng địa điểm sau khi đã vào cổng. Đường hơi quanh co nên rất dễ bị ói nếu ai không quen. Nói chung lên đó cũng chỉ được cảnh đẹp, chứ giải trí thì không bằng Genting đâu. Nhiều khi còn mắc hơn Genting.
@Justin Lee: uhm để anh ngâm cứu coi như thế nào đã..cũng muốn đi nhiều nơi mà ko có xiền.hehe

boynd80
02-01-2012, 10:56
Bác náo có đến Penang thì contact em, e dẫn đi, em đang làm việc ở PN đây, email:[email protected]

Nhện
02-01-2012, 15:28
Ảnh của bạn chụp đẹp quá, năm nay chắc mình cũng phải đi thôi, thèm quá rồi.

lamtom215
02-01-2012, 17:24
@boynd: chà thích vậy, mình cũng dự định tới thêm 1 lần nữa..có gì mình sẽ contact sau. Cảm ơn bạn
@nhện: Bạn đi thử đi. Penang rất đẹp và hiền hòa.

ngominhducuy
03-01-2012, 00:57
Chào Lamtop215,
Minh xin tự giới thiệu mình hiện đang là Điều hành Tour trên tàu Super Star Vỉgo của Star Cruise, đến Penang là công việc mỗi tuần của mình, những điều bạn viết trong pót trên chẳng còn xa lạ gì với mình nhưng thực sự mình đã bị "SHOCK" với những hình ảnh và clip bạn đã truyền tải. Post này thực sự khiến mình khâm phục khả năng ống kính của bạn. Mình không biết phải dùng từ ngữ nào để khen mà không quá khoa truơng chỉ biết dùng từ "TUYỆT" . Bạn biết không? Mình đã biết đến Web phượt lâu lắm rối nhưng chỉ vào forum để đọc lấy thông tin và relax chứ ko đăng kí member, nhưng hôm nay đọc được pót của bạn mình phải lập tức đăng kí để viết comment này cho bạn. Mình cũng là một fan của phượt nhưng vì lí do công việc mình không có điều kiện để phượt nhiều mà chủ yếu la đi theo tour của công ty, và mình cũng là super fan của photography và cũng đã mua máy chup hình pro cho có nhưng thực sự thì tài nghệ nháy của mình là cực kì thô thiển, không thể so sánh với bạn được nên hi vọng sẽ được chỉ giáo nhiều hơn trong tuơng lai.
Ah! Mình cũng muốn biết thêm thông tin cá nhân của bạn nếu bạn không ngại để biết đâu có thể làm bạn phượt một ngày không xa...!

lamtom215
03-01-2012, 10:51
@ngominh: Chào bạn, hân hạnh làm quen với bạn nha. Bạn đi Penang thường xuyên à, thích thật. Nếu có dịp mình sẽ thăm Penang lần nữa vì thực sự còn vài nơi mình chưa có dịp ghé. Nhưng cảm giác một Penang vắng vẻ và bình yên luôn là điều động lại trong mình. Mình thì chả thích đi ngay mùa du lịch. Cảm ơn lời khen của bạn. Mình còn đang muốn đi Langkawi nữa nè. Có dịp thì đi nhé..

Penangiudau
05-09-2012, 17:34
HI Lamtom

Rất vui vì đã tìm thấy một người yêu thích sự tĩnh lặng và bình yên của Penang giống như chị. Chị có thời gian sống rất lâu ở Penang và đến giờ chị vẫn chưa bao giờ quên được nơi đó. Nơi đầy ắp những kỉ niệm, khi nhìn lại những khuôn hình của em ở Penang càng làm nỗi nhớ trong chị nhiều hơn đó:) và thế là chị quyết định tháng 10 này chị sẽ quay lại Penang... Penangiudau :)

Janehuyen
09-09-2012, 09:13
Chào anh Lamtom,

Em đang tập sự ở Vietravel về du lịch nước ngoài và chưa bước chân ra khỏi cái lãnh thổ Việt Nam T_T.
Bài viết của anh rất" Tuyệt", được đầu tư kĩ càng về hình ảnh đã giúp em hình dung được Penang_Kuala Lumpur ntn và có những kiến thức thực tế dù chưa đặt chân đến vùng đất này. Cảm ơn anh đã có bài viết này đã giúp em "ngấm" kiến thức dễ dàng hơn là phải học thuộc chương trình tour dài mấy trang giấy ^_^

lamtom215
29-09-2012, 13:04
@Penangiudau: Thật sự nếu cho em quay lại thì vẫn sẽ tới Penang chị à. Đúng thật cái cảm giác ấy không bao giờ làm cho em quên được. Em còn nhớ mãi cảm giác dậy thật sớm và lang thang trên những con đường trong khu phố cổ nơi đây.
@janehuyen: Cảm ơn bạn rất nhiều. Penang thật sự là 1 điểm đến vô cùng hấp dẫn cho những ai thích sự bình yên và 1 chút gì đó hoài cổ.