PDA

View Full Version : Đôi du khách HongKong bị cướp tại Saigon cần giúp đỡ



poly
15-12-2011, 01:05
22 giờ đêm 14/12 poly ra phố tây định uống chai 1 bia nghe nhạc để thư giãn. Khi đi ngang đường Bùi Viện thì thấy 1 cặp nam nữ giống du khách đang ngồi trên lề đường. Lướt qua khuôn mặt của người con gái thì bất ngờ poly gặp những giọt nước mắt lăn dài trên má. Thề rằng trong lòng poly đang hưng phấn đan gmuo61n uống bia nghe nhạc nhảy nhót mà khi thấy những dòng nước mắt ấy tự nhiên lòng chùng xuống hẳn. Lúc này nhìn kỹ lại poly mới thấy trước mặt họ là những tấm ảnh từ những địa danh du lịch xung quanh VN.


https://img707.imageshack.us/img707/1459/img8217d.jpg


Theo những gì poly nhìn thấy thì cũng đoán ra rằng họ là những du khách HK vừa bị mất tất cả giấy tờ tiền bạc.


https://img18.imageshack.us/img18/4126/img8216o.jpg


Bản thân poly cũng là dân khoái du lịch tự do nên rất hiểu những rủi ro phải chuẩn bị đối mặt trên đường đi bụi. Nhìn thấy 1 đôi tình nhân trẻ trên đường du lịch đến VN với bao tâm trạng háo hức mà giờ đây 22g giờ đêm phải ngồi ngoài lề đường ở 1 đất nước xa lạ. Bao nhiêu lo lắng bao nhiêu đắng cay, điều đó poly thông cảm và muốn chia sẻ. Nên poly dừng lại bắt chuyện với họ.


https://img35.imageshack.us/img35/5734/img8219fg.jpg


Kay và Doris là đôi tình nhân trẻ người HK vừa đến Việt Nam TPHCM được 2 ngày. Và hôm qua khi cả 2 đi dạo trên lề đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, cô gái Doris mang túi trên vai thì bị 1 chiếc xe gắn máy xẹt ngang cắt và giựt mất . Trong đó chứa passport của cả 2 cùng tiền mặt và tất cả thẻ visa master. SAu khi trình báo công an phường thì họ nhận được giấy hẹn chờ khoảng tuần nữa lên giải quyết. Và bây giờ họ chỉ rất ít tiền mặt nên không thể thuê khách sạn, phải ngủ đêm nhờ tại 1 nhà dân tại khu Phạm Ngũ Lão. Còn ban ngày thì không biết đi đâu. Để cầm cự trong thời gian sắp tới, cách duy nhất mà Kay và Doris nghĩ ra là lấy file những hình mà họ đã chụp những nơi họ đi qua cùng với postcard bày bán nơi lề đường để có tiền có tiền ăn uống


https://img42.imageshack.us/img42/2935/img8235j.jpg

Nếu ai đã từng đi bụi hoặc sắp có chuyến du lịch nước ngoài cùng người yêu, hãy thử tượng tượng đặt mình vào hoàn cảnh này. Cả 2 cùng háo hức đến 1 đất nước xinh đep gọi là Việt Nam, háo hức với những hình ảnh phong cảnh đẹp và tình cảm thân thiện của người dân nơi đây. Nhưng bù lại thì giờ phải ngồi nơi lề đường bán từng tấm ảnh để ăn cơm. Bản thân poly cũng là dân đi bụi nên dễ hiểu cái cảm giác khủng hoảng này. Và nói chuyện với họ poly mới biết rằng họ đã đặt vé máy bay khứ hồi để đón Noel và năm mới 1/1/2012 tại VN. Và bây giờ tiền ko có, thẻ mất, passport mất, Iphone mất, phải chờ CA VN xác nhận rồi chờ tiếp đại sứ quán cấp lại passport, và trong thời gian đó phải tìm cách tồn tại giữa Saigon TPHCM Việt Nam rất "nhiệt tình và hiếu khách" này. Và sắp tới, trong thời gian chờ đợi, họ cũng ko biết mình có thể ở đâu vì không thể ở nhờ những cửa hàng khu tây balo mãi cũng như Doris là con gái không thể ban ngày cứ ngồi ngoài đường hoài trong thời tiết nắng mưa nóng lạnh thất thường của Saigon Nên hiểu vì sao lúc nãy Doris ngồi khóc ngon lành giữa phố xá đông người.

https://img12.imageshack.us/img12/9266/img8227f.jpg


Poly cũng đi bụi nhiều nước, đến Campuchia và Phil xong về kể ai cũng hỏang hỏi sao ko sợ cướp bóc trấn lột hay uy hiếp bằng súng. Đi rồi mới thấy ở những nơi đó cướp bóc có nhiều đâu ko thấy nhưng trung tâm rất an toàn và dường như cướp cũng tránh khách du lịch để giữ thể diện quốc gia. Còn Kay và Doris, kỳ nghỉ cuối năm 2011 tại VN đã trở thành con ác mộng và nỗi ám ảnh kinh hoàng của họ. Và bao nhiêu người như và Kay và Doris sẽ trải qua cảm giác kinh hoàng khi ở VN giống như vậy , và khi về nước họ sẽ nói gì với người thân của họ và điều đó lan truyền ra sao.

https://img543.imageshack.us/img543/5724/img8223a.jpg


Ít nhiều poly cũng muốn thể hiện tấm lòng chân thành của người Việt, nên có nhã ý muốn gởi tiền giúp họ. Nhưng Kay và Doris thẳng thắn từ chối, họ tự trọng và họ chỉ muốn bán hình để có tiền. Sau khi mua hình kỷ niệm của họ, poly mời Kay và Doris ăn cơm tấm và sữa đậu nành lề đường Bùi Viện. Đến lúc này họ mới thú nhận rằng hơn 22g giờ khuya mà chưa ăn gì. Xin nhớ rằng mùa Noel là mùa của sự đoàn tụ, vậy mà có 1 đôi tình nhân bơ vơ xa nhà hàng ngàn cây số.


https://img845.imageshack.us/img845/8567/img8242a.jpg


Nếu có thể, các bạn hãy copy thông tin này đi khắp nơi để giúp họ. Và nếu ai có vô tình hoặc " có khả năng đặc biệt" nhặt được túi của Doris trong đó có 2 passport mang tên Kay và Doris. Xin hãy liên lạc số dt 0903012123 hoặc đem đến địa chỉ 60 Bùi Viện khu phố Tây Q1 TPHCM. Họ sẽ luôn ở đó cho đến khi nhận được passport. Và nếu bạn có lòng, hãy đến và mua những tấm ảnh kỷ niệm của Kay và Doris để giúp họ có tiền và tồn tại giữa Saigon.


P/S :
kinh nghiệm của poly khi đi du lịch bụi là giữ pp và tiền 2 nơi riêng. Và nếu bạn có làm mới pp, thì pp hết hạn sẽ được trả lại. Khi đi bụi nhớ mang theo pp hết hạn để dùng cho những việc đơn giản như check ID vào bar club....còn kiểm soát hải quan mới xài pp mới.

P/s 2 :
Poly không biết post cái này vào đâu cho thích hợp. Nên tùy mod xử lý.

nguyentrunghai
15-12-2011, 01:28
:(Thật đáng thương cho Kay và Doris, không biết bọn nào xấu mặt thế, làm mất đi hình ảnh du lịch Việt Nam thân thiện và mến khách, những ngày sắp tới họ sẽ phải sống thế nào đây..:shrug:
Thanks iu bác Poly vì những kinh nghiệm bác đã chia sẻ , nó rẩt quý báu cho những ai mới đi du lịch bụi (c)

heaven
15-12-2011, 08:25
Đã bao giờ các bạn lạc vào nơi đất lạ quê người mà lại trong hoàn cảnh không có gì trong tay chưa... đã bao giờ có cái cảm giác lo lắng về tiền bạc, ăn uống, ngủ nghỉ, tương lai,... Và hai con người này, hai du khách từ Hồng Kông tới Việt Nam để du lịch nhưng rồi lại bị cướp hết tiền bạc, passport, visa master card... Họ phải làm sao đây ?

https://img707.imageshack.us/img707/1459/img8217d.jpg

Mình xin được chia sẻ với mọi người mong giúp được phần nào đó...

Nguồn: http://anhpoly.wordpress.com/2011/12/14/doi-du-khach-hongkong-b%E1%BB%8B-c%C6%B0%E1%BB%9Bp-t%E1%BA%A1i-saigon-c%E1%BA%A7n-giup-d%E1%BB%A1/

thanh_vinh
15-12-2011, 09:03
Bưc bội nhỉ! con sâu làm rầu nồi canh, Chỉ tiếc TV ở xa qua nên không biết làm sao. nếu mình ở gần chắc mình mời họ về nhà mình ở tạm cho đến khi lấy lại được pp mới. Đành chia sẻ vậy(NO)

tonyteo
15-12-2011, 09:28
Up giúp bạn, dù mình cũng chẳng giúp được gì nhiều. Để tối nay chạy qua xem họ còn ở đó không mua giúp họ cái postcard cũng được. Nếu có thông tin gì sẽ post tiếp lên đây cho các bạn updated.



Xin hãy liên lạc số dt 0903012123 hoặc đem đến địa chỉ 60 Bùi Viện khu phố Tây Q1 TPHCM. Họ sẽ luôn ở đó cho đến khi nhận được passport. Và nếu bạn có lòng, hãy đến và mua những tấm ảnh kỷ niệm của Kay và Doris để giúp họ có tiền và tồn tại giữa Saigon.

Lemth
15-12-2011, 09:39
Anh Tèo ơi.Trưa nay, 2DP đi qua chỗ họ.

tonyteo
15-12-2011, 09:44
Anh Tèo ơi.Trưa nay, 2DP đi qua chỗ họ.

Ừh, em đi qua xem thế nào nhá, giúp được gì thì giúp (c), tối nay anh mới đi được.

hanahan
15-12-2011, 09:51
Sao họ không ra Lãnh sự quán Trung Quốc khai báo mất passport nhỉ, lay lắt ở Sài Gòn thảm quá!

quycoctu
15-12-2011, 10:11
họ đi rồi, không còn ở đó nữa.

hunglm
15-12-2011, 10:26
Bác poly ơi, có bạn này bên 5s nhận lời giúp đỡ nè http://www.5giay.vn/showpost.php?p=106575127&postcount=9. Bác coi tiện k thì liên hệ nhé

quangdoha
15-12-2011, 11:16
Thực ra bất cứ một người du lịch nước ngoài nào khi đi ra nước ngoài mà gặp khó khăn, đau ốm, mất tiền bạc, bị tai nạn .... vv. thì có một địa chỉ có thể giúp đỡ được họ đó chính là đại sứ quán hoặc lãnh sự quán của nước mình mà nhờ giúp đỡ, kể cả mất hộ chiếu. Về cá nhân hảo tâm chỉ có thể hỗ trợ kinh phí ăn uống, và phương tiện đi đến đại sự quán, hoặc lãnh sự quán của nước họ mà thôi

toanmomday
15-12-2011, 11:19
Vừa mới đọc bài của bạn Poly trên face xong, đang định lên đây chia sẻ cho mọi ngừoi biết.. Mong cho đôi bạn trẻ ấy sớm tìm dc pp, các bạn phuot miền Nam qua mua ảnh ủng hộ các bạn ấy đi :D

tonyteo
15-12-2011, 14:31
Sao họ không ra Lãnh sự quán Trung Quốc khai báo mất passport nhỉ, lay lắt ở Sài Gòn thảm quá!

Cái này phải có chứng nhận mất đồ của chính quyền sở tại, mà công an thì hẹn cả tuần nữa, biết làm sao được.


họ đi rồi, không còn ở đó nữa.

Xác nhận lần nữa, họ đã đi rồi, chắc có chỗ giúp rồi.

battramdao
15-12-2011, 14:38
Cái này phải có chứng nhận mất đồ của chính quyền sở tại, mà công an thì hẹn cả tuần nữa, biết làm sao được.



Xác nhận lần nữa, họ đã đi rồi, chắc có chỗ giúp rồi.

Hê hê, xong việc rồi thì đi thôi, không thì rắc rối to.

poly
15-12-2011, 19:15
12g đêm ngày hôm qua 14/12 poly viết bài về đôi bạn trẻ du khách HK Kay và Doris bị mất giấy tờ và tiền bạc, thì ngay sáng 15/12 bài post đã được lan truyền mạnh mẽ trong cộng đồng mạng. Nhiều đến mức mà chủ số dt nhận cuộc gọi dùm Kay và Doris phải khóa máy. Vì phản ứng của cộng đồng mạng rất đa chiều, nhiều người tốt muốn giúp đỡ nhưng cũng có nhiều người lòng dạ hẹp hòi xấu tính chửi rủa dém pha. Poly đã ghi rõ Kay và Doris không muốn kêu gọi nhận tiền, họ có lòng tự trọng và họ chỉ muốn kiếm tiền chân chính để tồn tại và về nhà. Bản thân poly viết bài này cũng như chụp ảnh không phải để đăng báo hay lấy nhuận bút, mọi người có thể lấy bài và cop hình thoải mái. Ngay cả poly chỉ muốn post thông tin để mọi người cùng mở rộng vòng tay giúp đỡ chứng tỏ lòng hiếu khách với khách du lịch vậy mà cũng bị nói này nói nọ....... Poly chỉ muốn chia sẻ câu chuyện và mọi người cùng chứng tỏ tấm lòng của người Việt đối với du khách, thế thôi. Vậy mà Còn ai muốn chứng tỏ này nọ ăn theo chửi rủa dèm pha dè bỉu, xin hãy tìm chỗ khác.

https://img707.imageshack.us/img707/1459/img8217d.jpg

Chỉ 12 giờ sau bài post , thông tin về Kay và Doris đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của rất nhiều tấm lòng của người Việt bình thường muốn giúp đỡ nơi ăn chốn ngủ cũng như các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước như VNE, Dân Trí, Ione, hoahoctro, BBC Việt Ngữ.......Và hiện tại Kay va Doris đang được phóng viên VNE và 1 nhóm bạn trẻ tình nguyện giúp đỡ trong các vấn đề cấp bách cũng như đến lãnh sự quán để xin lại passport. Hôm nay Kay và Doris cũng rất xúc động vì sự quan tâm giúp đỡ của người Việt Nam. 1 tấm hình hơn ngàn lời nói, hãy nhìn Kay trong màu áo cờ đỏ sao vàng. Có lẽ ai trong chúng ta cũng xúc động khi so sánh với hình ảnh của ngày hôm qua

https://img7.imageshack.us/img7/3568/img44781.jpg


Nên poly chỉ post thêm 1 bài cùng hình ảnh ngày hôm nay của họ để cập nhật thông tin cho những ai quan tâm. Những chuyện sau này đã có các cơ quan thông tấn báo chí lo và giúp đỡ họ.

https://img62.imageshack.us/img62/7143/img44831.jpg


P/S :

những hình ảnh này do chính poly chụp, bất cứ ai hay báo chí nếu thấy cần cứ sử dụng thoải mái không cần xin phép và trả nhuận ảnh.

cucaimuoi
15-12-2011, 21:05
"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng". Câu này trong một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và trong hoàn cảnh như thế này em thấy không hề sai tí nào, cũng là dân phượt nên có lẽ tất cả các anh em đều hiểu hoàn cảnh của họ, chỉ có những người vô tâm mới nói những lời nói khó nghe khi đọc bài báo này thôi.... Poly muôn năm, phuot.vn tuyệt vời.... :)

linhnam
15-12-2011, 21:19
Mình thấy tin tức từ Vnphoto là bên an ninh đã mời 2 người họ lên làm việc và đã nhận lại passport và thẻ tín dụng rùi - có xác nhận nữa! Chắc là ngày mai tin tức này sẽ tràn ngập trên các trang báo thui!
Cám ơn anh poly - Cám ơn phượt nhiều!
Một kết thúc có hậu !

ntt223hn
15-12-2011, 22:49
Sao lại có người phản ứng lạ vậy, vô cảm với khó khăn của người khác. Có lẽ họ ở vào hoàn cảnh tồi tệ, bơ vơ nơi xứ ngồi vậy đi thì k còn bình tĩnh được như vậy đâu. Chúc 2 người may mắn.

JustinLee
15-12-2011, 23:27
@ Poly:
Người Việt Nam mình có câu: "thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng". Nếu như người Việt Nam có thể chấp được được những liều thuốc đắng thì có lẽ VN đã giàu mạnh, phát triển du lịch ngày càng mạnh mẽ hơn. Có thể, có người cho là ploy dở người, ăn ngồi không lo chuyện thiên hạ.... nhưng đối là với chính bản thân họ... Riêng mình sống và cách làm của mình như thế nào miễn sao mình cảm thấy vui là được... "sống là cho đi chứ không nhận lại"... Nên họ có nói gì thì đi chăng nữa thì cũng mặc xác họ... Nếu nói trắng ra theo quan điểm của em như là "ch* sủa bên tai" đi :D
Thanks Poly rất nhiều về bài viết! ^^

Mossa
16-12-2011, 00:21
Mừng cho Kay và Doris đã tìm lại được PP. Đúng là trong cái rủi có cái may.
Người tốt việc tốt vẫn quanh mình rất nhiều ^^

Bài học cho riêng mình và những bạn thích đi bụi.

Cảm ơn vì đã chia sẻ.

Ngoc Tuan
16-12-2011, 10:21
Bạn Poly không cần bận tâm tới những lời lẽ bình phẩm không có tính người...!Xin cám ơn những nghĩa cử của bạn với đôi bạn Phượt không quen này..!Rất tiếc,hôm nay vào Forum mới đọc được thông tin...nếu không mình cũng sẵn sàng mời họ về nhà ăn ở vài ngày...!

Nhung heo
16-12-2011, 11:17
Em theo dõi từ hôm qua đến giờ! :D báo chí đưa tin tấp nập, thấy họ được nhận lại pp, tự dưng thấy mình vui thế :D

linhnam
16-12-2011, 11:38
uh! Và theo Thanh niên thì họ sẽ bay về Hồng Kông ngay hôm nay 16-12-2011! Chúc mừng họ và cám ơn Poly nhiều lắm!

Milk Chocolate
16-12-2011, 13:33
Là thành viên của Phượt, những người ham mê du lịch bụi, chúng ta không thể nói trước được điều gì đang chờ đợi ta ở cung đường sắp tới, không chỉ anh Poly mà tất cả chúng ta đều cảm thấy xót xa cho cặp tình nhân Kay & Doris vì biết đâu một ngày nào đó, mình cũng sẽ rơi vào tình trạng như họ. Vì vậy, anh Poly đừng bận tâm đến những lời trách móc vô cảm nhé.

Thật là một kết thúc có hậu cho cặp tình nhân Kay & Doris, và cho cả người dân Việt Nam, vì chắc hẳn trong mắt Kay & Doris, tuy họ không may mắn bị cướp tài sản, giấy tờ khi đến VN nhưng cũng từ đó, họ mới hiểu tấm lòng hiếu khách của người dân Việt Nam khi đã có rất nhiều bạn trẻ đến mua danh thiếp ủng hộ và chia sẻ, động viên với họ.

Nụ cười rạng rỡ với chiếc áo nền đỏ sao vàng, Kay nói:" Tôi thật sự cảm động trước tấm lòng của người dân Việt. Một chủ khách sạn đã cho chúng tôi tá túc không lấy tiền. Ngày 16-12 tôi và bạn gái sẽ rời Việt Nam để trở về Hồng Kông" (trích báo Người Lao Động)

hunda
16-12-2011, 14:22
Poly đã góp công lớn để đôi du khách này có cái nhìn thật khác về chuyến phượt tại Việt Nam lần này. Tin rằng đây sẽ là một trong những chuyến phượt đáng nhớ nhất của Kay & Doris. Cảm ơn Poly và tất cả những ai đã quan tâm và giúp đỡ K & D.

toquocbao
16-12-2011, 15:29
bọn nào làm xấu mặt VN ta quá :T bắt được phải tử hình...2 bạn ấy thật có khí chất! khâm phục! (c)

diengiadung
16-12-2011, 19:18
Theo báo Đất Việt thì hai bạn Kay và Doris đã nhận lại những giấy tờ bị mất của mình:

Cặp 'du khách cái bang' nhận lại hộ chiếu, thẻ tín dụng

Sau hai ngày trình báo, cặp du khách đến từ Hong Kong (Trung Quốc) bị mất đồ phải bán ảnh kiếm sống ở TP HCM đã nhận lại tài sản bị mất.

Theo đại diện Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh (PA 18) Công an TP HCM, cặp đôi người Hong Kong là Yan Kit Kay và bạn gái Ka Kel Doris (đều 23 tuổi) đã nhận lại lại giấy tờ tùy thân và thẻ tín dụng bị mất.

Hôm 15/12, cặp đôi trên đã đến công an P.Phạm Ngũ Lão, Q.1 để trình báo sực việc bị cướp và nhận giúp đỡ để làm thủ tục về nước, đại diện Phòng PA 18 đã tiếp xúc với Yan Kit Kay và Ka Kel Doris. Công an P.Phạm Ngũ Lão cho biết, chiều 15/12, một người dân ở đường Nguyễn Xí, P.13, Q.Bình Thạnh đã tìm thấy hộ chiếu, thẻ tín dụng của Kay và Doris bị vứt ở gần cầu Đỏ nên đã đem đến giao nộp cho công an.

https://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/hoangthuy/20111216/pl141211bananh.jpg

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 13/12, anh Kay và chị Doris đang đi bộ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh) bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy giật túi xách bao gồm hộ chiếu, tiền mặt, thẻ ngân hàng… Trước tình cảnh này, anh Kay và bạn gái đã phải bán những tấm ảnh chụp các địa danh ở Việt Nam nhằm kiếm tiền sống qua ngày. Việc làm của anh Kay và bạn gái đã nhận được sự giúp đỡ của đông đảo người đi đường và sự cảm thông của cộng đồng mạng.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ đối với lời khai bị cướp giật của hai hành khách trên. Kay cho biết, ngày 16/12, cả hai sẽ lên đường trở về Hong Kong.

NGUỒN (http://baodatviet.vn/Home/phapluat/Cap-du-khach-cai-bang-nhan-lai-ho-chieu-the-tin-dung/201112/183386.datviet)

Chúc mừng!!!

First trip
16-12-2011, 20:21
Chúc hai bạn nhanh chóng về với gia đình và những ng thân. Best wishess

chuabietgi
16-12-2011, 20:49
Mình buồn vì không thể mua postcard của họ, nhưng lại rất vui vì nhận được thông tin họ đã vượt qua khó khăn.
Cảm ơn poly đã cung cấp tin.
Xin gởi những lời chúc tốt đẹp nhất tới đôi bạn Kay -Doris.

tng2903
16-12-2011, 23:30
chà, người nước ngoài gặp nạn một tý thì rất nhiều người Việt lên tiếng :).

Còn những đồng bào của chúng ta gặp nạn thì sao? :)

Ngoc Tuan
17-12-2011, 10:20
Dĩ nhiên là Đồng bào ta & chính quyền địa phương giúp đỡ chứ sao nữa bạn...! Chẳng qua do truyền thống hiếu khách,giúp đỡ người lỡ bước nhất là họ bất đồng ngôn ngữ.."tứ cố cô thân"...Nên những ai biết thông tin mới chia sẻ...hy vọng những người có điều kiện thì chìa tay giúp đỡ phần nào...! Có vậy thôi mà bạn ném đá...??!

NguoiNhaQue66
19-12-2011, 19:49
chà, người nước ngoài gặp nạn một tý thì rất nhiều người Việt lên tiếng :).

Còn những đồng bào của chúng ta gặp nạn thì sao? :)
Thế bác trả lời câu này "sao nhiều người nước ngoài nói được tiếng Việt thì ầm ĩ clip, bài báo tá lả; còn người Việt nói được tiếng nước ngoài thì chả thấy giống như vậy"...bác trả lời được thì sẽ tự hiểu câu bác muốn hỏi!!! Quan niệm của tôi là nếu giúp được thì giúp, không giúp được thì thôi...không ý kiến gì, hay đánh đố ngược lại. Chúc vui bác nhá!

kimhoa
21-12-2011, 13:24
2 bạn này kím được giấy tờ rồi ^^