PDA

View Full Version : Hành trình chinh phục Cực Tây A pa chải 30/12 - 3/1/2012



Lim
14-12-2011, 11:11
Chinh phục cực Tây và kết thúc năm 2011 đầy bi kịch! Cần tuyển xế cứng và dẫn đoàn kinh nghiệm + ôm cho cung Tây Bắc như sau:

Ngày 1 (18h ngày 30.12.2011):

Bến xe Mỹ đình mang xe máy lên ôtô, đi ôtô lên ĐB, có mặt ở Điện Biên tầm 6h sáng hôm sau , nghỉ ngơi, vào Ban chỉ huy tỉnh Điện Biên xin giấy phép. (474km)

Ngày 2 (31.12.2011): Điện Biên- Mường Chà- Chà Cang- Mường Nhé- Apachai.

6h: có mặt ở Điện Biên ăn sáng và Điện Biên- địa danh lịch sử : Đồi A1, hầm tướng Đờ Cát, long chảo Điện Biên, cánh đồng Him Lam....
9h: Điện Biên xuất phát đi Mường Chà
12h30: ăn trưa Chà Cang xong tiếp tục xuất phát
19h - 20h: Có mặt Đồn 317
ĐB -> mường nhé 220km, mường nhé -> APC 60km, đường khó đi, dự kiến tới APC tầm 19-20h tối, nghỉ đêm tại APC, giao lưu với các anh biên phòng

Ngày 3 (1.1.2012):

6h: dậy ăn sáng xong leo mốc số 0 - ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc, ăn trưa trên đường đi. Với khoảng 15km cả đi và về đi trên những đoạn đường: đoạn đồi tranh, đoạn rừng già, đoạn rừng.....

Khoảng 16h có mặt ở đồn 317 chia tay các anh bộ đội chạy khoảng 60km qua Mường Nhé ngủ.

Ngày 4 (2.1.2012): Mường Nhé - Mường Chà - Mường Lay - Sìn Hồ - Lai Châu

Nghỉ ăn trưa ở Sìn Hồ, chơi và ngủ lại Lai Châu

Ngày 5 (3.1.2012): Ô quy hồ - Sapa - Lào Cai - Hà Nội (chừng 320km)

Lên đường sớm chạy về Hà Nội, nghỉ ăn dọc đường.

Chi phí dự kiến: 1tr5

7h30 các thành viên có mặt tại bến xe Mỹ Đình để lên đường. 8h xe bắt đầu chạy
Xế có mặt từ 5h để xếp xe lên ô tô.
Biển số xe: 27B 00023
Nhà xe Năm Oanh sdt: 0912027179


THÀNH VIÊN CẦN CHUẨN BỊ
Giấy tờ xe đầy đủ (đối với xế)
Chứng minh thư nhân dân
bộ quần áo mưa
Mũ bảo hiểm tốt, nên dùng loại có kính
Sạc pin đt
Bọc quần áo trong túi nilon trước khi bỏ vào balo
Đồ vs cá nhân


[/B][/COLOR]
[/COLOR]
Contact: Lim 0979 050 147

Danh sách đk

Xế:

Luckyman6 (Dẫn đoàn)
Việt Phương (chốt đoàn)
A Toại
saubapcai
Haiphong (xế)
A Linh

Ôm:

Lim
Huệ chuông
Hạnh (Noroyoko)
Saobang
Haiphong (ôm)
Luckyman (ôm)

Zfansipan
14-12-2011, 11:39
Hi Lim,

Cho Z đăng ký 1 chân ôm nhé, muốn đi ĐB từ lâu lắm rồi :). Nhưng có thể mình sẽ tách đoàn về sớm hơn mọi người 1 ngày.

Thanks

YM: Zfansipan

Lim
14-12-2011, 11:48
Ngày cuối cùng có thể rút ngắn bằng cách gửi xe về :) vì nếu ngày 4 chạy về hùng hục tớ lo không kịp. Lịch trình có thể thay đổi để tối ưu cho mọi người nhất :D

Lim
14-12-2011, 13:06
Ok Z, tớ sẽ sắp xếp off lần 1 để thống nhất lại lịch trình cho phù hợp nhất ^^


Hi Lim,

Cho Z đăng ký 1 chân ôm nhé, muốn đi ĐB từ lâu lắm rồi :). Nhưng có thể mình sẽ tách đoàn về sớm hơn mọi người 1 ngày.

Thanks

YM: Zfansipan

ham_vui
14-12-2011, 14:09
Việc xin giấy phép ở Bộ chỉ huy Biên phòng Điện Biên cũng không khó khăn lắm đâu vì hiện nay cũng tạo điều kiện cho Đồn 317 làm dịch vụ, các bạn có đầy đủ giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân là được.

Xin góp ý thêm về lịch trình:

Ngày 1: sau khi xin được giấy phép (hoặc trong lúc chờ đợi giấy phép - có thể lãnh đạo đi vắng đến đầu giờ chiều chẳng hạn) các bạn tranh thủ đi thăm TP Điện Biên như lịch trình đầu ngày 2 của các bạn rồi tranh thủ chạy đến Mường Chà rồi nghỉ đêm ở đây. Nếu ngày 2 các bạn bắt đầu từ Điện Biên vào đến Đồn 317 thì sẽ khá mất thời gian, đường quanh co khá nguy hiểm.

Ngày 2: Mường Chà - Đồn 317
Ngày 3: Mốc 0 - Đồn 317 - Mường Nhé

Ngày 4: không có ý kiến vì có thể các bạn không còn thời gian. Đoạn đường này khá dài, quanh co, nhưng lại quá đẹp. Chắc là sẽ rất mất thời gian ở đây. Các bạn sẽ phải ngồi trên xe cả ngày để chạy xong quãng đường này.:)

tuyetcunning
14-12-2011, 14:23
Ngày 4 (2.1.2012): Mường Nhé - Mường Chà - Mường Lay - Sìn Hồ - Lai Châu – Ô Quy Hồ – Sapa

Nghỉ ăn trưa ở Sìn Hồ, chơi và ngủ lại sapa (vì ngày 3 có thể ko fit được thời gian như dự kiến nên ngày 4 sẽ là option thời gian từ ngày 3 lấn sang, nhưng vẫn sẽ ngủ lại sapa ngày 4)



Đợt 2/9 Đoàn mình cũng đi theo lịch trình này (nhưng 100% đoạn đường là đi xe máy)

Ngày đầu tiên, Đoàn mình đi từ Hà Nội lên Điện Biên (từ 7h sáng và 10h30 tối đến chỗ nghỉ ở Điện Biên)

Với lịch trình ngày 4 như thế này, Đoàn mình đi từ sáng 7h ở Mường Nhé - Lai Châu - Phong Thổ - Ô Quy Hồ và tới Sapa lúc 1h30 :) của ngày hôm sau. Đợt đó đường sạt lở, làm lại đường một số đoạn, rồi đường cũng "đẹp" nhưng khó phóng nhanh nên ngốn thời gian của các bạn lắm. Nếu đi đoạn đường này, cảm giác lúc 12h đêm còn nằm trên đường đèo Ô Quy Hồ tối mịt, ngắm sao cũng thú vị lắm :D

Các bạn nên hỏi bác nào mới đi đường này gần nhất để thăm dò để sắp xếp lịch trình.

Huệ Chuông
14-12-2011, 14:50
mình xin đặt gạch 1 ôm nhé. Muốn đi A Pa Chai từ lâu lắm rồi mà không hợp thời gian với đội hình nào cả. Hi vọng sẽ thực hiện được với đoàn mình.
Mình là HUệ chuông, nữ, sinh năm 1984. SDT 0912025252

Lim
14-12-2011, 14:59
Ukie bạn! Điện Biên vẫy gọi, mình cũng rất mong chờ được đi cung này :)) Các xế đâu rồi?


mình xin đặt gạch 1 ôm nhé. Muốn đi A Pa Chai từ lâu lắm rồi mà không hợp thời gian với đội hình nào cả. Hi vọng sẽ thực hiện được với đoàn mình.
Mình là HUệ chuông, nữ, sinh năm 1984. SDT 0912025252

tulipman
14-12-2011, 15:59
Việc xin giấy phép ở Bộ chỉ huy Biên phòng Điện Biên cũng không khó khăn lắm đâu vì hiện nay cũng tạo điều kiện cho Đồn 317 làm dịch vụ, các bạn có đầy đủ giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân là được.

Xin góp ý thêm về lịch trình:

Ngày 1: sau khi xin được giấy phép (hoặc trong lúc chờ đợi giấy phép - có thể lãnh đạo đi vắng đến đầu giờ chiều chẳng hạn) các bạn tranh thủ đi thăm TP Điện Biên như lịch trình đầu ngày 2 của các bạn rồi tranh thủ chạy đến Mường Chà rồi nghỉ đêm ở đây. Nếu ngày 2 các bạn bắt đầu từ Điện Biên vào đến Đồn 317 thì sẽ khá mất thời gian, đường quanh co khá nguy hiểm.

Hoàn toàn ủng hộ ý kiến của hamvui, nên lượn lờ TP.Điện Biên trong ngày 1 luôn, vừa ko bị cảnh vội vàng thăm quan, vừa tiết kiệm sức và thời gian cho ngày 2.
Mình cũng thích hành trình này quá, ngoại trừ 2 ngày cuối :D

Nguyen Manh Hinh
14-12-2011, 15:59
Chuyến này đi dài ngày quá, khó bố trí được thời gian lắm bác chủ thớt ạ.

Lim
14-12-2011, 16:09
Vì đi 4 ngày rất khó. Nếu đi 4 ngày thì chỉ có thể gửi xe về thôi :D


Chuyến này đi dài ngày quá, khó bố trí được thời gian lắm bác chủ thớt ạ.

noroyoko
14-12-2011, 19:27
Cũng cho mình đăng ký 1 chân ôm nhé :) Ngóng đi Apachai quá lâu roài :)

Khả năng mình cũng sẽ về sớm 1 ngày nên bạn Zfansipan cho tớ bám càng nhé ;)

Mình Hạnh 0975625357

À, bạn Lim có thể chắc chắn sẽ xin được giấy phép? Lỡ đến đó rùi hem xin được thì toi.. Thấy các đoàn đi trước chuẩn bị giấy phép cũng vất vả ghê í..

cakiem1987
14-12-2011, 20:09
Mình đặt gạch 1 chân xế nhé, hehe, ngóng Apachải từ lâu roài :D
Tên: Hưng
SĐT: 0986.338.169

Lim
14-12-2011, 21:40
Ukie nhé! :x hi vọng mình sẽ có chừng 5 - 8 xe đi cho vui


Mình đặt gạch 1 chân xế nhé, hehe, ngóng Apachải từ lâu roài :D
Tên: Hưng
SĐT: 0986.338.169

Lim
14-12-2011, 21:42
Thực ra ban đầu lịch trình của mình là đến ngày 2/1 thôi. Nhưng Lim hỏi một anh đã từng đi A pa chải cách đây 2 hay 3 năm thì anh ấy nói là phải 5 ngày mới đủ :D

Mình cũng rất muốn gói gọn trong 4 ngày thôi :D


Cũng cho mình đăng ký 1 chân ôm nhé :) Ngóng đi Apachai quá lâu roài :)

Khả năng mình cũng sẽ về sớm 1 ngày nên bạn Zfansipan cho tớ bám càng nhé ;)

Mình Hạnh 0975625357

À, bạn Lim có thể chắc chắn sẽ xin được giấy phép? Lỡ đến đó rùi hem xin được thì toi.. Thấy các đoàn đi trước chuẩn bị giấy phép cũng vất vả ghê í..

phongtuyet
14-12-2011, 22:21
Chào Lim .
Hôm mùng 2/9 vừa rồi mình có đi Apachai . Khá vất vả vì đường hay bị sạt .
Có mấy đóng góp cho bạn .
1 Ngày đầu có thể ko cần xin giấy ở bộ chỉ huy bộ đội biên phòng ĐB . Cứ gọi trước cho a Thắng đồn trưởng xem thế nào . Nếu bắt buộc phải xin thì cũng nhanh thôi . 9h ở Đb đi nếu ko sạt đường thì khoảng 22h mới tới đc 317 . Tố nhất ăn tối ở Mường Nhé . vào 317 ngủ nghỉ để hôm sau leo . ( nên nhờ anh Tự dẫn đường ).
2 Đi từ MN tới SaPa mà tính ăn trưa ở Sìn Hồ thì đúng là biết bay . Cứ xác định sang tới SP cũng phải 12h là sớm . Ngày này nên tính cho kĩ .
3 Đi khoảng 6 xe là đẹp đông quá chậm lắm .
Chúc các bạn chuyến đi vui vẻ , may mắn và ý nghĩa .

haiphong56
14-12-2011, 23:46
Cho mình đặt gạch 2 suất,mấy hôm đấy có time mà chưa có kế hoạch đi đâu hết,
Phone mình:0123 989 6686

anacodam
15-12-2011, 08:49
Toàn là ôm ko nhỉ. Mình mà ở HN là đk chuyến này ngay rồi. Nhìn mà ham quá, chúc các bạn đi vui nhé. Chắc phải xin ra HN làm việc thì may ra mới dọc ngang miền Bắc được T__T

Lim
15-12-2011, 09:02
Bạn cho mình hỏi là bạn đk 2 suất xế hay ôm nhỉ? :D


Cho mình đặt gạch 2 suất,mấy hôm đấy có time mà chưa có kế hoạch đi đâu hết,
Phone mình:0123 989 6686

Lim
15-12-2011, 09:03
Bạn phongtuyet cho mình hỏi là các bạn đi mấy ngày? Bạn cho mình xin số phone của anh Thắng được không? Thanks bạn!

Chào Lim .
Hôm mùng 2/9 vừa rồi mình có đi Apachai . Khá vất vả vì đường hay bị sạt .
Có mấy đóng góp cho bạn .
1 Ngày đầu có thể ko cần xin giấy ở bộ chỉ huy bộ đội biên phòng ĐB . Cứ gọi trước cho a Thắng đồn trưởng xem thế nào . Nếu bắt buộc phải xin thì cũng nhanh thôi . 9h ở Đb đi nếu ko sạt đường thì khoảng 22h mới tới đc 317 . Tố nhất ăn tối ở Mường Nhé . vào 317 ngủ nghỉ để hôm sau leo . ( nên nhờ anh Tự dẫn đường ).
2 Đi từ MN tới SaPa mà tính ăn trưa ở Sìn Hồ thì đúng là biết bay . Cứ xác định sang tới SP cũng phải 12h là sớm . Ngày này nên tính cho kĩ .
3 Đi khoảng 6 xe là đẹp đông quá chậm lắm .
Chúc các bạn chuyến đi vui vẻ , may mắn và ý nghĩa .

Huệ Chuông
15-12-2011, 09:10
Cố gắng thực hiện một chuyến chinh phục cực Tây chào năm 2012 nhé! Lịch trình 4 ngày để đến A Pa Chải như thế này thì không có gì là dài, nếu mình đi cũng phải xin nghỉ 1 ngày làm. Nhưng không nên rút ngắn hay gấp rút gì cả, thong thả một chút để nghỉ ngơi và đảm bảo an toàn. Ai đi thì nên chủ động thời gian thôi.

memories
15-12-2011, 09:19
Nhìn cung Apachai mà thèm quá.Nhưng cuối năm e lại k đi đc rồi.Chúc đoàn bác có chuyến đi an toàn và vui vẻ:D

haiphong56
15-12-2011, 09:32
Bọn e có 1 xế và 1 ôm rồi ạ.chị Lim cho e phone để contact cho tiện,ọp ẹp ở đâu để còn đóng góp nữa chứ.Em là e máu me đi lắm đấy ạ.

Lim
15-12-2011, 09:37
Ukie em. Contact của chị: 0979 050 147 yahoo:saodoingoi975


Bọn e có 1 xế và 1 ôm rồi ạ.chị Lim cho e phone để contact cho tiện,ọp ẹp ở đâu để còn đóng góp nữa chứ.Em là e máu me đi lắm đấy ạ.

nguyenha91
15-12-2011, 12:48
Chủ thớt ơi cho em đk 1 suất ôm với ạ. Em mong cung này lâu rồi, rất muốn join cung này với đoàn mình.^^
Em là Hà, sdt 01674517945, YH thuhanguyen57.
Mong nhận đc reply của chủ thớt. Thanks!

Lim
15-12-2011, 13:08
Ukie em. Sẽ update danh sách sớm ^^

Chủ thớt ơi cho em đk 1 suất ôm với ạ. Em mong cung này lâu rồi, rất muốn join cung này với đoàn mình.^^
Em là Hà, sdt 01674517945, YH thuhanguyen57.
Mong nhận đc reply của chủ thớt. Thanks!

luckyman6
16-12-2011, 12:55
Chào bạn. Hôm nay mới vào xem đc topic.

Kinh nghiệm: đã đi 1 số nơi như Hà Giang, Pù Luông, đèo Hải Vân, Mộc Châu, Bắc Hà ,....

Mình đăng ký 1 xế + ôm luôn nhé.

Số đt: 0908425686.

luckyman6
16-12-2011, 12:59
Mình cũng rất tán thành kế hoạch lúc đi bằng ô tô. Bạn Lim sắp xếp off sớm để còn lo chuyện xe và thống nhất lịch trình được ko?

Cũng ko thấy số đt của Lim :(

phạm Văn Phúc
16-12-2011, 14:57
Bạn phongtuyet cho mình hỏi là các bạn đi mấy ngày? Bạn cho mình xin số phone của anh Thắng được không? Thanks bạn!
Mình chưa đi và cũng rất muốn lên APC nhưng lịch lại trùng với chương trình khác rồi. Mình chơi bên OF và đưa 1 số thông tin lại để bạn tham khảo:
- Số a Thắng đây bạn nhé: 0982688959, có thể liên hệ để nhờ a ý tư vấn chỗ ăn nghỉ trên đó, khi lên cột mốc bắt buộc phải khai báo nhé.
http://www.otofun.net/threads/301004-a-pa-chai-nong-hoi-vua-thoi-vua-khoe-day

Lim
16-12-2011, 15:03
Ok bạn! Sdt của mình: 0979 050 147

Mình sẽ tổ chức off sớm. Sẽ alo cho các bạn ngay khi có thể :D mình đang kêu gọi cả bên ttvn để đảm bảo có chừng 6 xe đi cho đẹp đội hình ^^


Chào bạn. Hôm nay mới vào xem đc topic.

Kinh nghiệm: đã đi 1 số nơi như Hà Giang, Pù Luông, đèo Hải Vân, Mộc Châu, Bắc Hà ,....

Mình đăng ký 1 xế + ôm luôn nhé.

Số đt: 0908425686.

Lim
16-12-2011, 15:04
Cảm ơn bạn Phúc rất rất nhìu ^^ :x bạn mà thay đổi kế hoạch thì nhớ đi với bọn mình nhé! :p


Mình chưa đi và cũng rất muốn lên APC nhưng lịch lại trùng với chương trình khác rồi. Mình chơi bên OF và đưa 1 số thông tin lại để bạn tham khảo:
- Số a Thắng đây bạn nhé: 0982688959, có thể liên hệ để nhờ a ý tư vấn chỗ ăn nghỉ trên đó, khi lên cột mốc bắt buộc phải khai báo nhé.
http://www.otofun.net/threads/301004-a-pa-chai-nong-hoi-vua-thoi-vua-khoe-day

Zfansipan
16-12-2011, 15:08
Tình hình gay cấn quá, chỉ thấy ôm mà chả thấy xế đâu. Các xế ơi!!!! đâu hết cả rồi :((

Lim
16-12-2011, 15:11
Tình hình gay cấn quá, chỉ thấy ôm mà chả thấy xế đâu. Các xế ơi!!!! đâu hết cả rồi :((

Chắc phải post bài trên tất cả các diễn đàn mất thôi :))

ham_vui
16-12-2011, 15:43
Mình cũng rất tán thành kế hoạch lúc đi bằng ô tô. Bạn Lim sắp xếp off sớm để còn lo chuyện xe và thống nhất lịch trình được ko?

Cũng ko thấy số đt của Lim :(

Đi xe máy cho nó phê các bạn ạ.
Cung đường đẹp, mang lại nhiều cảm xúc lắm.

Luanctm3k48
16-12-2011, 16:04
Đoàn m cũng đi APC với lịch gần như các bạn, hiện cũng đang thiếu xế:D:D --> Hẹn gặp các bạn trên cột mốc số 0 ngày 1/1/2012

Quy Ly
16-12-2011, 17:56
Mình mới đi APCHẢI về. Các bạn nhớ chuẩn bị sức khỏe thật tốt để leo cột mốc ngã ba biên giới Việt - Trung - Lào nhé. Cần có giầy đinh, găng tay len và chun gối, đặc biệt là găng tay len để bám cành và lau lách khi leo núi. Và nhớ là khi leo núi thăm cột mốc đừng xả rác dọc đường và xung quanh cột mốc nhé. Mình cảm động khi lên được cột mốc, nhưng thấy buồn vì dọc đường có nhiều rác, ngay cả ở chân cột mốc nữa. Chúc chuyến đi của các bạn thành công và thật vui.

Lim
16-12-2011, 21:42
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/APaChai-cuc%20tay%20to%20quoc/APaChai49.jpg

Up cái ảnh câu hàng và nâng cao khí thế :D

Depkep
16-12-2011, 23:35
Nhóm của mình cũng chinh phục cột mốc này hôm tháng 9 vừa rồi, sau đoàn của Ham_Vui một ngày. Nhưng hôm đoàn mình leo lên cột mốc gặp mưa nên khi xuống đoàn 7 người thì hết 4 người đi bằng mông xuống rất là phê :D.
Trời mưa là đường sẽ bị lở rất nhiều đoạn nên thời gian chết để chờ thông đường rất lâu nên bạn phải trừ hao nếu ko thì ko kịp đâu. Có chổ mình phải chờ cả 2h luôn đó.
Ko nên đi đêm các bạn ơi, đường xấu lắm, nếu gặp tắc đường thì mệt àh và ko ngắm cảnh đc.
Bạn hỏi kỹ lại xem gửi xe máy lên ôtô nhé vì nhóm mình có bạn về trước từ ĐB về Hà Nội thì chỉ thấy xe 29 chổ thôi, ngồi xe rất là cực đó. và xe 29 chổ ko chở đc nhiều xe máy đâu.
Ở đồn BP 317 thì hiện đã làm dịch vụ luôn rồi, chi phí ăn ngủ tại đồn là 200k/người "ngủ 1 đêm và 3 bữa ăn". Chi phí dẫn đường tham quan cột mốc là 200k/đoàn hay 300k gì đó mình quên rồi.
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tay%20Bac/IMG_1581.jpg

https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tay%20Bac/IMG_1569.jpg
trên tinh thần là sẽ gặp khó khăn nhưng hy vọng là nhóm của bạn không gặp tắc đường. Cảm giác lên đỉnh rất tuyệt nên mọi người cố lên cố lên.
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/Tay%20Bac/IMG_1650.jpg
Có mấy đoạn video clip mọi người trượt mông nhưng mình ko bít úp :D

Việt Phương
17-12-2011, 10:46
Hi, you
Mình đặt 1 suất xế nhé
Mình tên Phương (1983)
Mobile : 0945556504
Có gì bạn sms cho mình với nhé
Thanks !

Lim
17-12-2011, 11:06
Okie bạn! Mình sẽ alo lịch off sơ cua để bàn về chuyến đi ^^ thanks!


Hi, you
Mình đặt 1 suất xế nhé
Mình tên Phương (1983)
Mobile : 0945556504
Có gì bạn sms cho mình với nhé
Thanks !

Lim
17-12-2011, 11:09
Nhìn đoàn bác phê quá cơ :x nếu được bác cho em xin số đt, có vấn đề gì cần tư vấn em sẽ alo bác! Em cảm ơn! :D


Nhóm của mình cũng chinh phục cột mốc này hôm tháng 9 vừa rồi, sau đoàn của Ham_Vui một ngày. Nhưng hôm đoàn mình leo lên cột mốc gặp mưa nên khi xuống đoàn 7 người thì hết 4 người đi bằng mông xuống rất là phê :D.
Trời mưa là đường sẽ bị lở rất nhiều đoạn nên thời gian chết để chờ thông đường rất lâu nên bạn phải trừ hao nếu ko thì ko kịp đâu. Có chổ mình phải chờ cả 2h luôn đó.
Ko nên đi đêm các bạn ơi, đường xấu lắm, nếu gặp tắc đường thì mệt àh và ko ngắm cảnh đc.
Bạn hỏi kỹ lại xem gửi xe máy lên ôtô nhé vì nhóm mình có bạn về trước từ ĐB về Hà Nội thì chỉ thấy xe 29 chổ thôi, ngồi xe rất là cực đó. và xe 29 chổ ko chở đc nhiều xe máy đâu.
Ở đồn BP 317 thì hiện đã làm dịch vụ luôn rồi, chi phí ăn ngủ tại đồn là 200k/người "ngủ 1 đêm và 3 bữa ăn". Chi phí dẫn đường tham quan cột mốc là 200k/đoàn hay 300k gì đó mình quên rồi.

Có mấy đoạn video clip mọi người trượt mông nhưng mình ko bít úp :D

Lim
17-12-2011, 12:45
Cả nhà reply địa chỉ của từng người giùm tớ nhé! Thanks!

nhaquegoc186
17-12-2011, 13:21
Hi Lim,

Cho Z đăng ký 1 chân ôm nhé, muốn đi ĐB từ lâu lắm rồi :). Nhưng có thể mình sẽ tách đoàn về sớm hơn mọi người 1 ngày.

Thanks

YM: Zfansipan

Chị G cũng đi chuyến này à.Hôm gặp chị ở trà đá Nguyễn Đạo Thành là mấy hôm sau em đi Apachai đấy ợ:D,gần 11 ngày.
Nói chung là phê như con tê tê,sạt đường nở núi,mưa gió bão bùng...Nhưng đấy là mùa mưa,còn bây giờ mùa khô đi thì ngon lành cành đào rồi.
@ham_vui : Lượn lờ gì trên này,về chuẩn bị chị cho chuyến xuyên Vịt đi còn gì:LL

satthudanong
17-12-2011, 13:40
Cũng máu A pa chải lâu rùi nhưng mà 3/1 em thi liệu đi có gửi xe để về sớm hơn được không chị? Em định để thi xong dành 1 tuần cho cung Tây Bắc luôn.

Zfansipan
17-12-2011, 17:33
@ Lim: Zfansipan ở đường Âu Cơ - Tây Hồ (đt:0947.28.38.96)

[QUOTE=nhaquegoc186;502729]Chị G cũng đi chuyến này à.Hôm gặp chị ở trà đá Nguyễn Đạo Thành là mấy hôm sau em đi Apachai đấy ợ:D,gần 11 ngày.
Nói chung là phê như con tê tê,sạt đường nở núi,mưa gió bão bùng...Nhưng đấy là mùa mưa,còn bây giờ mùa khô đi thì ngon lành cành đào rồi]

Ừa, chị cũng ham hố, hy vọng đủ xế cho cả đoàn, chị cũng thấy cung của em từ trước rồi, nhưng dài quá chị không theo được :)

nguyenvantete
17-12-2011, 22:50
Chúc đoàn mã đáo thành công

luckyman6
18-12-2011, 20:08
Địa chỉ của mình là Tôn Thất Tùng - quận Đống Đa.

Nói chung anh em đi phượt hay off ở mấy quán cafe - phố Nguyễn Du (quán 70 chẳng hạn).

nhutrang1102
18-12-2011, 21:18
nhóm mình cũng đang dự định đi tết tây này, đoàn mình có bao nhiêu xe rồi?

Lim
18-12-2011, 21:19
Địa điểm off mình đã update trên trang 1 rồi nhé! tại quán cafe 50mm ở xã đàn.

Lim
18-12-2011, 21:20
Hi, cái gửi xe này chị không chắc chắn lắm đâu :D nếu không em cứ ra off xem thế nào. Có ai về trước hay không ^^

Lim
18-12-2011, 21:21
Đoàn mình có khoảng 6 xe :D chưa chốt đoàn bạn ạ


nhóm mình cũng đang dự định đi tết tây này, đoàn mình có bao nhiêu xe rồi?

luckyman6
18-12-2011, 21:23
Địa điểm off mình đã update trên trang 1 rồi nhé! tại quán cafe 50mm ở xã đàn.

Quán này mình ngồi nhiều lần rồi. Èo, chuyến đi APC lần này chốt danh sách sớm để còn chuẩn bị thôi, vất vả phết đấy.

Lim
18-12-2011, 21:26
Hong hóng và háo hức quá đi thôi :D Vẫn mong có thêm 1 hay 2 xe nữa đk


Quán này mình ngồi nhiều lần rồi. Èo, chuyến đi APC lần này chốt danh sách sớm để còn chuẩn bị thôi, vất vả phết đấy.

Huệ Chuông
18-12-2011, 22:43
mình ở Nga Tu So. Lim chọn chỗ ngồi ok đấy. Mong sớm gặp mọi người!

Lim
19-12-2011, 13:29
Post một số hình ảnh để giữ nhiệt cho chuyến đi :D

Ô quy hồ đây:
https://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2011/20111130-085618-3-Anh%202-.jpeg

https://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2011/20111130-085618-5-Anh%204-.jpeg

https://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2011/20111130-085618-10-Anh%2010-.jpeg

Mường Chà:
https://lh4.googleusercontent.com/_HxnH9bRpuOM/TT2keFmaarI/AAAAAAAAEp0/BP4e-CBCyQ4/s640/IMG_1782.jpg

Mường Nhé:
https://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/03/10/apachai4jpg-091348.jpg

Lim
19-12-2011, 13:30
Hành trình lên cột mốc:
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/180626_500770911490_704841490_6894941_3479658_n.jp g

https://lh6.ggpht.com/_HxnH9bRpuOM/TRjFRWwIzEI/AAAAAAAACqg/2VVYUYMt24Y/DSC_0099.jpg

https://lh5.ggpht.com/_HxnH9bRpuOM/TRjGHJtYBgI/AAAAAAAACyQ/JApws2ce1Ls/IMG_9387.jpg

Và đây ngã 3 biên giới:
https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs496.ash1/27088_1345481389360_1001030262_31018233_5818583_n. jpg

Toàn cảnh:
https://lh3.googleusercontent.com/_u2jraH8CxUw/TV4RGL8IAxI/AAAAAAAAAjU/irnjsh9L44U/s640/IMG_9405.JPG

Lantrailt
19-12-2011, 13:31
Các bạn có ghé qua đồn 405 không, cho Lan mỗ gửi chút quà lên đó??? Có anh bạn đi nhưng anh ấy không dừng chân ở 405 nên.....đang tìm đoàn nào đi để mình gửi. Hic

Lim
19-12-2011, 13:40
Bọn mình lên thẳng 317, không chắc có đủ thời gian để ghé đồn 405 :D Sau ngày off và thống nhất lại lịch trình, nếu có thay đổi hoặc ghé được sẽ thông báo bạn nhé! ^^


Các bạn có ghé qua đồn 405 không, cho Lan mỗ gửi chút quà lên đó??? Có anh bạn đi nhưng anh ấy không dừng chân ở 405 nên.....đang tìm đoàn nào đi để mình gửi. Hic

Zebra__
19-12-2011, 13:52
Hi!

Cho A đăng ký 1 xế dập dòm nhé! Để xem hôm off thế nào?

Lim
19-12-2011, 14:00
:D Mai off anh nhé! Địa điểm & thời gian đã fix page 1, check it out! Trời mãi mới có 1 ng nhà fnx :))


Hi!

Cho A đăng ký 1 xế dập dòm nhé! Để xem hôm off thế nào?

mehontran2002
19-12-2011, 18:37
Vụ này ngon wa mà ko đi được...a bận nhju việc wa...mà vụ Mộc châu e đã tập hợp hết ảnh chưa, hum nào off a ra copy ảnh nhé???

manhnm
19-12-2011, 19:21
Lim ơi! có người quen ở ĐB thì nhờ xin giấy phép đi nhé, lên đến ĐB ko xin đc thì cả đoàn đổi hành trình à!? Đi 05 ngày thì cũng không khả thi vì còn xe cộ... và đường đi rất xa và khó. Mọi người cứ chuẩn bị 2 triệu nhé. Đi khám phá và an toàn! chúc chuyến đi vui vẻ!

Lim
19-12-2011, 21:44
A và chị Ly mất tích luôn à hehe, gọi cho chị ý để lấy ảnh mà hok nghe máy ạ :D Ukie hum nào off ẹp đi thôi :x em sẽ bảo Yến, ảnh anh em mình ở MC hơi bị ngon đấy :))


Vụ này ngon wa mà ko đi được...a bận nhju việc wa...mà vụ Mộc châu e đã tập hợp hết ảnh chưa, hum nào off a ra copy ảnh nhé???

Lim
19-12-2011, 21:46
Em chỉ có sdt của anh trưởng đồn 317 thôi ạ. :D Em sẽ gọi anh ấy để nhờ trước! thenk iu anh ^^


Lim ơi! có người quen ở ĐB thì nhờ xin giấy phép đi nhé, lên đến ĐB ko xin đc thì cả đoàn đổi hành trình à!? Đi 05 ngày thì cũng không khả thi vì còn xe cộ... và đường đi rất xa và khó. Mọi người cứ chuẩn bị 2 triệu nhé. Đi khám phá và an toàn! chúc chuyến đi vui vẻ!

Lim
19-12-2011, 22:16
Dear cả nhà, vì một số bạn ở xa nên mình update lịch off là 8h ngày mai nhé! :x

luckyman6
19-12-2011, 22:43
Vừa nhận tin nhắn offline của Lim, hẹn gặp mọi người tối mai :)

Ly A Sang
19-12-2011, 23:49
Các bạn có ghé qua đồn 405 không, cho Lan mỗ gửi chút quà lên đó??? Có anh bạn đi nhưng anh ấy không dừng chân ở 405 nên.....đang tìm đoàn nào đi để mình gửi. Hic

Têt dương mình đi,, gủi cho a nào đồn 405

Ly A Sang
19-12-2011, 23:51
Dear cả nhà, vì một số bạn ở xa nên mình update lịch off là 8h ngày mai nhé! :x

Mai a qua giao lưu,,, xem lên đó ae mình tổ chứ ca múa nhac với mấy a biên phòng

Lim
20-12-2011, 08:29
Ukie, anh nhớ qua nhé! :D nhân tiện góp ý cho cung đường luôn. Theng kiu anh ^^


Mai a qua giao lưu,,, xem lên đó ae mình tổ chứ ca múa nhac với mấy a biên phòng

Lim
20-12-2011, 11:54
Hi cả nhà, mình đã liên lạc với đồn 317 :D đợt này đi gặp khá nhiều đoàn đấy ^^

Lantrailt
20-12-2011, 12:48
Têt dương mình đi,, gủi cho a nào đồn 405

Ớ bác lại đi nữa à??? Em tưởng trc bác đi rồi mà???
Em gửi tí quà cho anh phó đồn 411 và anh Lệ đồn 405 bác à! Tính gửi nhà Tự Do quà, nhưng họ đi nhanh quá, chưa liên hệ đc.
Liệu bác có thể chuyển giúp em không ạ? Và 1 tập ảnh cho 1 anh ở 317 nữa (nhóm bạn khác gửi)
Đồn 411 ngay trên trục đường chính ở Nậm Kè bác nhé.

Ly A Sang
20-12-2011, 15:06
Ớ bác lại đi nữa à??? Em tưởng trc bác đi rồi mà???
Em gửi tí quà cho anh phó đồn 411 và anh Lệ đồn 405 bác à! Tính gửi nhà Tự Do quà, nhưng họ đi nhanh quá, chưa liên hệ đc.
Liệu bác có thể chuyển giúp em không ạ? Và 1 tập ảnh cho 1 anh ở 317 nữa (nhóm bạn khác gửi)
Đồn 411 ngay trên trục đường chính ở Nậm Kè bác nhé.

Tối e cầm qua chỗ off nhé,,,,,

Lantrailt
20-12-2011, 16:58
Tối e cầm qua chỗ off nhé,,,,,

Ối bác ơi, tối nay ạ???? Mai hẹn bác ở đâu em chuyển nhé??????

luckyman6
20-12-2011, 22:48
Cả nhà đi off về thì vào điểm danh đi chứ, hôm nay mình ko đi đc nên ko biết ai =))

Lim
20-12-2011, 23:14
Ơ, bác này uống sữa chua mà cũng bị say à?

Thông tin tài khoản, mọi người chuyển vào đây giùm em ạ, em xin lỗi em chỉ có maritime và tienphong mà maritime e chưa kích hoạt :D

Ngân hàng Tienphongbank, chi nhánh phạm Hùng
Tên tài khoản: Vũ Thị Dung
Số tk: 00024937001


Cả nhà đi off về thì vào điểm danh đi chứ, hôm nay mình ko đi đc nên ko biết ai =))

tienthuy_mr
21-12-2011, 00:17
Hẹn gặp mọi người. Lịch của em đây!

Lịch trình đi Apachai tết dương lịch 2012

Ngày 26/12: Chốt đoàn: xế - ôm, số lượng xe <8xe, đóng trước 1 triệu,

Ngày 30/12: 580k/ng
16h00 tập trung tại bến xe Mỹ Đình: tháo hết xăng xe – chỉ cần xăng đủ đi đến bến xe Mỹ Đình thôi nhé, đỡ phí xăng, trước cho xe máy lên ô tô họ sẽ tháo hết xăng, xe máy sẽ được cho vào cốp ô tô

Ăn nhẹ trước khi đi: dự trù 30k/ người

19h15 đi xe khách lên Điện Biên, trên đường xe dừng ở Hòa Bình hoặc Mộc Châu ăn tối: 40k/ng
310k/ng + 400k/xe = 510k (xe chia 2ng)

Ngày 31/12: 380k/ng
06h00 sáng có mặt Điện Biên, đổ xăng đầy bình = 70k ăn sáng = 30k . 8h lên xin giấy phép tại Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên (Muốn xin giấy phép này phải có giấy giới thiệu của công ty / nơi công tác). Cái này đã nhờ a Tuấn boot xin hộ.

Muộn nhất 9h sáng xuất phát chạy thẳng Mường Chà - Si Pha Phìn (Nghỉ ăn trưa) ~ 100km = 80k

Đến Si Pha Phìn thì nghỉ ăn trưa ở quán dọc đường.

Ăn xong Nhớ đổ xăng = 50k - Chạy 1 lèo lên Mường Nhé ~ 110km (Đổ xăng tiếp để hôm sau quay ra) = 50k

Lên Mường Nhé thì gọi điện lên đồn 317 báo cơm - Từ đây lên 317 còn đúng 60km nữa (Nếu thấy có thể lên trước 7h tối thì hẵng báo cơm - Nếu cảm thấy ko đủ sức chạy lên kịp thì ăn tối ở Mường Nhé để các anh ấy ko phải đợi cơm)

Chạy tiếp lên đồn 317 nghỉ tối,ăn cơm - Nhớ báo nhà bếp nắm cơm để sáng hôm sau leo mốc = 100k

Ngày 01/01: 200k/ng
06h00 sáng dậy ăn cơm với các anh biên phòng. 7h xuất phát. Ăn trưa trên mốc, 5h chiều về đồn, chạy ra Mường Nhé nghỉ (~ 60km) = 200k

Ngày 02/01: Mường Nhé - Mường Chà - Điện Biên - Thăm hầm Đờ Cát, đồi A1, Him Lam...
= 300k

Option 1:
20h00 bắt xe khách Điện Biên – Hà Nội: 510k

Option 2:
Ngủ tại Điện Biên: 200k/phong 4 người.

Ngay 03/01: Điện Biên – Sơn La – Mộc Châu: 200k

Ngày 04/1: Mộc Châu, chụp ảnh hoa đào, mơ, mận – Hà Nội: 300k

Tổng chi phí : cố định = 2tr/ người + 100k dự trù.

Nguyễn Tiến Thùy 0976.096.946 - yahu: tienthuy_mr - fb: Thuy Nguyen Tien - email: [email protected]. Hiện tại số lượng đoàn của mình cũng chưa chắc chắn, tạm thời có 2 xế cứng và 3 ôm.

Liên hệ nhé! @@

Lim
21-12-2011, 08:45
Ôi lại gặp đoàn nữa à :D đông dã man luôn nhỉ ^^
Bọn tớ cũng chốt được 4 xe rồi, sẽ chạy cùng đường với một đoàn khác trên Điện Biên, anh ấy sẽ lo giấy phép.


Hẹn gặp mọi người. Lịch của em đây!

Lịch trình đi Apachai tết dương lịch 2012



Nguyễn Tiến Thùy 0976.096.946 - yahu: tienthuy_mr - fb: Thuy Nguyen Tien - email: [email protected]. Hiện tại số lượng đoàn của mình cũng chưa chắc chắn, tạm thời có 2 xế cứng và 3 ôm.

Liên hệ nhé! @@

saubapcai
21-12-2011, 10:36
Cho mình đăng ký 1 xế nhé, muốn đi cung này lắm!
Các chi tiết khác hôm off mình hoàn tất nốt

Lim
21-12-2011, 13:56
Okie bạn, bọn mình off 1 lần rồi. Sẽ có buổi off nữa để chốt tình hình và số xe còn đặt vé ô tô :) có gì bạn để lại contact mình sẽ thông báo lịch off cho bạn


Cho mình đăng ký 1 xế nhé, muốn đi cung này lắm!
Các chi tiết khác hôm off mình hoàn tất nốt

born_to_dieeeee
21-12-2011, 13:57
Ôi đoàn t cũng đi APC, lịch cũng tương tự như này
Đang thiếu 1 xế, có bác xế nào ham hố thì ngía qua topic của em giúp nhá https://www.phuot.vn/threads/31468-Tuy%E1%BB%83n-g%E1%BA%A5p-2-x%E1%BA%BF-%C4%91i-A-Pa-Ch%E1%BA%A3i-(30-12-4-1)

luckyman6
21-12-2011, 23:43
Mình vừa tạo group cho nhóm trên FB nhé, cả nhà join vào nhé, trên phuot.vn hôm sống hôm chết :(

http://www.facebook.com/groups/266336276760350/

Lim
22-12-2011, 09:09
Ủa ko vào được anh ơi :(


Mình vừa tạo group cho nhóm trên FB nhé, cả nhà join vào nhé, trên phuot.vn hôm sống hôm chết :(

http://www.facebook.com/groups/266336276760350/

Huệ Chuông
22-12-2011, 09:58
Liên hệ xe cộ thế nào Lim ơi, có cần số điện thoại nhà xe nữa không em,có số điện thoại nhà xe Nam Anh 0912027179 này. Nếu cần thì gọi nhé!

Lim
22-12-2011, 10:07
Em có số điện thoại của một số nhà xe, em sẽ gọi luôn để hỏi giá cả và thời gian :D Em định đi xe Hải Vân, không biết ai có kinh nghiệm đi để hỏi chất lượng các nhà xe thế nào :D Theng kiu chị ạ :x


Liên hệ xe cộ thế nào Lim ơi, có cần số điện thoại nhà xe nữa không em,có số điện thoại nhà xe Nam Anh 0912027179 này. Nếu cần thì gọi nhé!

Lim
22-12-2011, 11:32
Dear cả nhà, Lim đã update lịch off vào ngày thứ 7, 20 giờ tại cafe 50mm rồi nhé :) Nội dung trong cuộc off ở trang 1. Mọi người confirm xem thời gian hợp lý chưa? Ai không đi off được thì báo lại cho Lim :)

luckyman6
22-12-2011, 12:46
Mình chắc chắn ko đi off đc, vì thứ 7 ko ở HN, :D off tối thứ 2 đi :D

luckyman6
22-12-2011, 12:48
Liên hệ xe cộ thế nào Lim ơi, có cần số điện thoại nhà xe nữa không em,có số điện thoại nhà xe Nam Anh 0912027179 này. Nếu cần thì gọi nhé!

Vào được mà, vừa settings lại Đ

Lim
22-12-2011, 21:16
Trời ơi mình quên béng mất là t7 Noel :D sợ cả nhà bận đi chơi. Vậy mình sẽ off vào chủ nhật nhé :D thanks cả nhà

Huệ Chuông
22-12-2011, 22:16
Xe đó bạn chị mới đi về, kêu cũng ổn lắm. Bạn chị mới giới thiệu lái xe tên Dũng SDT 01639.727727 hoặc 0915055694. Em điện thoại bảo tên Phương Anh, bạn của Đình. Chắc sẽ có ưu tiên đấy

Luanctm3k48
22-12-2011, 23:02
Hi bạn, đoàn m đang gặp vấn đề lớn là xe Hải Vân ko cho gửi xe máy lên ô tô đi điện biên:((, đoàn bạn gặp vấn đề này ko ah?

nhaquegoc186
23-12-2011, 00:00
Hi bạn, đoàn m đang gặp vấn đề lớn là xe Hải Vân ko cho gửi xe máy lên ô tô đi điện biên:((, đoàn bạn gặp vấn đề này ko ah?
Vừa cháy xe khách trên Hòa Bình,toi luôn 3 xe máy của các bạn bên ttvn gửi đi Điện Biên nên bây giờ thầy bảo cũng chả dám cho gửi.Đền vỡ mồm:D

saubapcai
23-12-2011, 00:26
Mình làm cùng chương trình với nhóm có 3 xe máy cháy ấy, nhưng đi đợt đầu, nhóm này đi sau vài ngày!!! Cũng may đoàn mình thượng/hạ lộ đều bình an. Xe này cháy nhiều khả năng các bạn nhà xe lười ko hút xăng, khi đoàn mình từ Sơn La về nhà xe cũng ko chịu hút xăng cứ bảo "cốp to để xe nghiêng đc ko phải để nằm nên ko cần hút". Có cả tá lý do để xăng trào ra + xe máy/đồ/cốp va quẹt => cháy.

Quay lại chuyện gửi xe, họ ko cho gửi nữa cũng có thể họ full cốp rồi, hoặc sợ cháy thật. Nếu sợ cháy thì thử thuyết phục: tháo xăng xe đến kiệt hãy nhét cốp(lấy xăng ra qua đường xả từ chế + đề/đạp cho hết sạch xăng sót) là ok thôi, chỉ cần ko chở cái j dễ cháy khác thì chả cháy dc đâu.
Không ăn thua => chuyển nhà xe khác.
Hết cách gửi => đi sớm 1-2 ngày phi luôn xe lên ĐB cho máu :D

@Lim: Mình đi Hải Vân 3 lần, 1 nhà xe khác 1 lần, thì thấy cốp Hải Vân ko to như nhà kia(họ xếp max đc 6 xe), phục vụ thì như nhau => liên hệ các nhà xe có thể, ko nhất thiết phải HV để giải quyết sớm vụ xe nếu ko là phiền. Nếu cần chia xe làm 2-3 đợt cũng dc.
P/án B: Nếu ko đi lên ĐB đc thì đi xe lên Sơn La rồi xe máy SL => ĐB
P/án C: Nếu ko đi lên ĐB/Sơn La đc thì xe máy HN => ĐB ^^

luckyman6
23-12-2011, 08:59
Chúng ta chuẩn bị sức khỏe cho P/án C: phóng xe lên ĐB :(

saubapcai
23-12-2011, 09:26
Chúng ta chuẩn bị sức khỏe cho P/án C: phóng xe lên ĐB :(
Mình đã chuẩn sẵn đi trước 1-2 ngày để quất nốt con đường 6 cũ rồi gặp mọi người trên ĐB nên ko ngại P/a C :D
Btw, có ai đi cùng ko nhể?

Lim
23-12-2011, 10:22
Mình ko gửi xe Hải Vân bạn ạ, bọn mình gửi xe khác. Mình có gọi cho các nhà xe khác thì họ đều nhận nhưng ko thể gửi trong 1 ngày được.


Hi bạn, đoàn m đang gặp vấn đề lớn là xe Hải Vân ko cho gửi xe máy lên ô tô đi điện biên:((, đoàn bạn gặp vấn đề này ko ah?

Lim
23-12-2011, 10:25
6 cũ đi tới 2 lần rồi :D
Phương án nữa là phóng xe lên Điện Biên, và gửi xe máy về :D ở lại chơi ĐB ko chạy về sapa nữa :)) Nhưng mình đã gọi cho 2 nhà xe, đều đi lúc 8h tối, sẽ gửi xe máy lên 2 xe này.


Mình đã chuẩn sẵn đi trước 1-2 ngày để quất nốt con đường 6 cũ rồi gặp mọi người trên ĐB nên ko ngại P/a C :D
Btw, có ai đi cùng ko nhể?

Lim
23-12-2011, 10:27
Eo ơi có quán ăn người Thái ở Thuận Châu ngon và rẻ chết người luôn :x đi qua nhớ ăn nhé =))


Mình đã chuẩn sẵn đi trước 1-2 ngày để quất nốt con đường 6 cũ rồi gặp mọi người trên ĐB nên ko ngại P/a C :D
Btw, có ai đi cùng ko nhể?

saubapcai
23-12-2011, 11:22
Ko bỏ phiếu P/án skip Sapa đâu vì tuyến đó chưa đi !!! :D

Mình chưa đi xe máy lên ĐB bao h nên ko biết khu Thuận Châu đó, quán ấy nó ở thị trấn hở Lim? đặc điểm nhận dạng dư lào?

Luanctm3k48
23-12-2011, 11:45
Mình ko gửi xe Hải Vân bạn ạ, bọn mình gửi xe khác. Mình có gọi cho các nhà xe khác thì họ đều nhận nhưng ko thể gửi trong 1 ngày được.

Bạn có thể cho m liên lạc nhà xe mà bạn gửi ko? nhóm m đang gặp khó khăn vấn đề này.

luckyman6
23-12-2011, 12:55
6 cũ đi tới 2 lần rồi :D
Phương án nữa là phóng xe lên Điện Biên, và gửi xe máy về :D ở lại chơi ĐB ko chạy về sapa nữa :)) Nhưng mình đã gọi cho 2 nhà xe, đều đi lúc 8h tối, sẽ gửi xe máy lên 2 xe này.
Thông tin quý giá, đi những chuyến như thế này, việc gửi xe máy chiều đi sẽ tiết kiệm sức lực và thời gian, đảm bảo cho hành trình hơn :)

Lim
23-12-2011, 13:44
Nó nằm cách tp Sơn La chừng 20km trên đường đi Thuận Châu. Nằm bên phải đường, vì ko tên ko địa chỉ nên chỉ nhìn quán nhận ra chứ ko biết diễn tả thế nào :D Có cả thịt trâu nướng thơm ngon lắm í :D

món ăn nè: https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/284452_1452532930925_1761334393_724570_375761_n.jp g

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/281217_1452532570916_1761334393_724569_7102561_n.j pg



Ko bỏ phiếu P/án skip Sapa đâu vì tuyến đó chưa đi !!! :D

Mình chưa đi xe máy lên ĐB bao h nên ko biết khu Thuận Châu đó, quán ấy nó ở thị trấn hở Lim? đặc điểm nhận dạng dư lào?

machixinh
23-12-2011, 14:08
Tớ đặt gạch làm ôm nhá, đi xả xui thôi...
Tên: Huyền
SDT: 01675623303
Yahoo: machixinh

noroyoko
23-12-2011, 19:13
Lim ới là Lim, chúa nhật hem bận gì thì off chiều đê.. Off tối thì lần này tớ là hem thể đi được roài, huuhu :((

Lim
23-12-2011, 22:42
Ukie luôn :D chủ nhật Lim cũng rảnh cả ngày :)) vậy mình off chiều nhé!


Lim ới là Lim, chúa nhật hem bận gì thì off chiều đê.. Off tối thì lần này tớ là hem thể đi được roài, huuhu :((

machixinh
24-12-2011, 00:34
Mấy h đấy chủ thớt ơi...

ĐINH ĐINH
24-12-2011, 13:56
Bạn ơi, mình rất muốn tham gia cùng đoàn. K biết đăng ký còn kịp không?! Mình là nữ 1984.

ĐINH ĐINH
24-12-2011, 13:58
Ah, số đt của tớ: 0938299888. Tha thiết được tham gia! Tớ biết chương trình hơi muộn nên đăng ký muộn quá, hi vọng là vẫn còn kịp!

saubapcai
26-12-2011, 09:24
TÌnh hình off ntn bạn Lim?
Ngày CN mình ko online nên h mới biết hôm qua off :(

Lim
26-12-2011, 10:07
Tình hình nhà mình thiếu 1 xế, bạn saubapcai fix lịch trình chạy ngày 30 thì sáng 31 lên tới đó ôm dư sẽ đi cùng bạn đc ko nhỉ?

TÌnh hình off ntn bạn Lim?
Ngày CN mình ko online nên h mới biết hôm qua off :(

Huệ Chuông
26-12-2011, 10:14
Lim ơi, tình hình là chốt đoàn sớm và chuẩn bị mọi thứ cho tốt, cũng không còn nhiều ngày nữa mà.

Lim
26-12-2011, 10:21
Theo dự báo thời tiết thì sắp tới sẽ rất rất lạnh :-s Cả nhà chuẩn bị tinh thần chít cóng trên đỉnh cột mốc nhé :D

Lim
26-12-2011, 10:23
Ok chị ơi, chốt rồi ạ! Trưa nay em đi sắm tí đồ nữa thôi ạ :D Tối em sẽ chạy ra bến xe nếu cần.


Lim ơi, tình hình là chốt đoàn sớm và chuẩn bị mọi thứ cho tốt, cũng không còn nhiều ngày nữa mà.

Lim
26-12-2011, 13:32
Sáng mai em sẽ qua bến xe để đặt vé, vẫn cần tuyển thêm 1 xế.

saubapcai
26-12-2011, 14:47
Sáng mai em sẽ qua bến xe để đặt vé, vẫn cần tuyển thêm 1 xế.

Lại thêm ôm à?:D

Huệ Chuông
26-12-2011, 15:15
Trời lạnh thế này đáng lẽ phải thừa người cần ôm chứ nhỉ, thừa ôm mới chết chứ...:D

minhcanvao
27-12-2011, 00:57
Mình là Linh, 1984, mình đăng ký chân xế đi chuyến này với nhé.

Mình là bạn anh Việt Phương, mình có nhờ anh Việt Phương đăng ký với bạn chủ thớt qua di động rồi. Chưa biết thế nào, anh Phương có bảo mình chắc chắn đi thì báo danh nhanh để chốt đoàn.
Vậy bạn chủ thớt mua vé cho cả mình với nhé, mai sẽ alo cho chủ thớt sau.
số đt : ko chín tám tám bốn bốn một ko ko ba

minhcanvao
27-12-2011, 01:07
Nhân tiện , post lại lời mình được người đã đi căn dặn, thấy có hữu ích:
Nhớ chuẩn bị đồ ăn, leo mất sức lắm, đồ ngọt ngọt ý!
Đi giầy trek or giầy đế gai cho đỡ trơn. Lúc leo đeo găng tay và mặc áo khoác tránh đày may or gai cào xước da thịt.
Mùa này ngủ trên Đồn lạnh hơn dưới thành phố Điện Biên, mang thêm cái túi ngủ đi đề phòng lạnh quá.

Lim
27-12-2011, 09:44
Ok anh! :D


Mình là Linh, 1984, mình đăng ký chân xế đi chuyến này với nhé.

Mình là bạn anh Việt Phương, mình có nhờ anh Việt Phương đăng ký với bạn chủ thớt qua di động rồi. Chưa biết thế nào, anh Phương có bảo mình chắc chắn đi thì báo danh nhanh để chốt đoàn.
Vậy bạn chủ thớt mua vé cho cả mình với nhé, mai sẽ alo cho chủ thớt sau.
số đt : ko chín tám tám bốn bốn một ko ko ba

Nguyen_Thang8x
27-12-2011, 10:46
Chúng ta chuẩn bị sức khỏe cho P/án C: phóng xe lên ĐB :(

A hà. Tuấn Anh đợt vừa rồi kiêng ăn quyết định leo APC để thử sức mà đợt này định rủ cả ôm cắp nách đi đấy à? Có chú đi dẫn đường thì ngon rồi! Quả xe Fortune 125cc của chú đáng ra phải làm chốt đoàn mới đúng =))=))

Mình đợt này cũng muốn đi APC 1 chuyến nhưng không đi được vì có lý do ca nhân. Chúc đoàn đi thượng lộ bình an, về có nhiều hình ảnh và kỷ niệm về 1 chuyến đi thú vị

Lim
27-12-2011, 23:37
Mình đã update thời gian trên trang 1 rồi nhé!

luckyman6
28-12-2011, 21:59
Hello anh Thắng.

Nhà mình ít comment quá :(

nguyenvantete
29-12-2011, 00:01
Ủng hộ các bạn có chuyến đi thành công

Lim
29-12-2011, 09:34
Dear cả nhà!
Vậy là chỉ còn 1 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ lên đường. Hi vọng cả nhà đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho chuyến đi gian nan này, nhưng đảm bảo những trải nghiệm sẽ là vô giá :D Cung đường đẹp như mơ và cũng nguy hiểm khi thời gian chạy xe khá là căng.

Lim chân thành cảm ơn các bạn đã tham gia, đã nhiệt tình đến với Cực Tây của tổ quốc, nơi bất cứ dân phượt nào cũng thèm khát đặt chân đến không chỉ một lần.

Sau rất nhiều những biến động về xế và ôm, nhà mình đã chốt đoàn 12 người! Một con số rất đẹp cho chuyến đi. Nhưng rất tiếc là Lim - người cầm trịch và tổ chức ra chuyến đi này lại là người phút chót bị tentative. Mình mới nhận được lịch thi ở trường là tối thứ 2 tuần sau, vẫn hi vọng có thể hoãn lại nên mình vẫn mua đồ, đặt cọc vé cho cả nhà. Đến ngày hôm qa, thầy giáo vẫn chưa trả lời được và hẹn thứ 6 mail cho lớp nếu có thể xin hoãn thi, vì lịch thi fix từ bên Ấn Độ :D mình là mình rất máu :( nhưng lại đang theo học diện học bổng nên không được phép thi lại.

Dù thế nào mình vẫn lo cho chuyến đi tất cả những thứ cần thiết :) về vấn đề quản lý đoàn, anh Luckyman sẽ thay thế Lim. Hậu cần và thủ Quỹ thì nhờ chị Huệ chuông và Hạnh noro giúp đỡ nhé!

Đoàn của anh Sáng cũng sẽ có lịch trình khá khớp với đoàn mình, mình sẽ nhập đoàn với họ từ Điện Biên - A pa chải. Còn khi về nếu mọi người vẫn muốn đi cùng nhau thì tiếp tục (giống như một đoàn nhưng mình vẫn có quản lý riêng) còn ko thì mình tách ra và chạy theo lịch trình riêng của mình :)

Về vấn đề xe cộ, xe Fortune của anh Luckyman và xe Airblade của anh Toại, em cũng đã hỏi lại những người từng đi có kinh nghiệm, em nghĩ là 2 xe này sẽ ổn thôi ạ :) nhà xe cũng đã được báo trước là mình có hai con xe này rồi, nhưng xế nhớ đến sớm từ 5h để nếu có sự cố về vấn đề xe cộ mình còn tìm cách giải quyết sớm ạ!

Em cảm ơn cả nhà!

noroyoko
29-12-2011, 10:42
Mọi việc đều có thể thay đổi vào phút chót.. Mình nghĩ rằng roài Lim sẽ hoãn thi được thoai, hô hô.. Cả nước nghỉ, chắc gì các thầy coi thi đã muốn đi làm, hờ hờ :)) Ngóng tin từ Lim nhá.

Tiện thể up luôn 1 tí thông tin lượm nhặt được của bạn Binhhut1985 đóng góp

Một số lưu ý khi đi Apachai

- Ngày 1 : Điện Biên - Mường Chà - Si Pha Phìn - Mường Nhé - Apachai

Đổ xăng : 3 điểm Điện Biên , Si Pha Phìn , Mường Nhé ( tại cây xăng nhà nước - còn các điểm đổ xăng lẻ thì vẫn có - mỗi xe dự trữ 1 lít xăng nhé từ Điện Biên luôn cho chắc )

Bắn tốc độ : ra khỏi Điện Biên và gần tới Mường Chà ( từ Mường Chà trở đi là ko có bắn tốc độ - cơ mà vẫn có cảnh sát - lần trước bọn tớ bị bắt ở Chà Nưa - vì tội : cắm cờ tổ quốc lên xe ^^ 70k/xe , lưu ý người bẩn cũng được nhưng mà cái biển số phải sạch nhé )

Đường đi : từ Điện Biên - Mường Chà , đường Quốc Lộ to và đẹp ... ^^ vào thị trấn Mường Chà ... đi gần cuối thị trấn có cây cầu to đùng bên tay trái - bỏ Quốc Lộ rẽ trái vào tỉnh lộ đi Mường Nhé . ( nếu đâm thẳng quốc lộ thì lên Mường Lay ) , vào thị trấn Mường Nhé - đi thẳng tiếp đến km số Pắc Ma 62 thì bên trái có câu cầu to đùng ... lại rẽ trái .. đi tiếp khoảng 30km nữa thì đến Apachai - đồn biên phòng nằm phía bên tay phải ( lần trước bọn tớ đi vào tìm mãi mới đến được - vì lúc đấy trời tối khoảng 7h ^^ )

Ăn trưa tại Si Pha Phìn : ngay sau khi đổ xăng xong , đổ đèo 1 cái là đến Si Pha Phìn ^^ Si Pha Phìn bé vô cùng - chỉ vài nhà dân thôi nhé .

Ăn tối ở Mường Nhé hoặc đồn Biên Phòng 317 - nếu quyết định ăn ở đồn Biên Phòng 317 thì phải alo lên đồn trước từ sáng nhé .

Ngủ : phòng ốc đủ sức chứa thoải mái ... nhưng nếu lên sớm thì chiếm được phòng có giường chiếu đàng hoàng ... đầy đủ chăn màn ^^ lên muộn thì dek có giường ... chỉ có chiếu và chăn thôi ^^ cơ mà vẫn nên tự chuẩn bị túi ngủ cho chắc ...

- Ngày 2 : leo Mốc 0 - Apachai - có 2 con dốc đứng ngay từ đầu ... leo lên khá mệt ... trek 1 chiều khoảng 4 tiếng ... đường đất ... nên sắm găng tay có hạt nhựa ở trong mà bám nhá ^^ lên sớm còn được sờ vào cái cột mốc 1 mình chứ ko lên muộn thì có mà ... sờ vào bãi nước bọt của nhóm lên trước nó nhổ ...

Ăn sáng/ăn trưa : có thể nhờ nấu ăn cơm cho chắc dạ ... tùy mọi người linh hoạt nhé ...
Nước : mỗi người 1 lít là đủ ( nên pha oresol ... chống mất nước ^^ )

Ăn tối ở đồn Biên Phòng hoặc Mường Nhé thì tùy trường hợp cụ thể .

Ngủ ở đồn biên phòng hoặc Mường Nhé . Nhưng nếu ngủ ở Mường Nhé thì tuyệt đối ko ngủ ở Nhà Khách Mường Nhé - to uych phía bên tay phải ... tính từ Apachai về Mường Nhé nhá ^^ lần trước đoàn tớ ngủ ở đấy ... phòng ốc hôi hám ... nhà vệ sinh chung bẩn thỉu ... nhà tắm mỗi tầng có 1 cái ... tầng 1 có nước nhưng ko có bình nóng lạnh ... tầng 2 có bình nóng lạnh nhưng ko có nước

Khi leo Mốc 0 nhớ bồi dưỡng cho mỗi a bộ đội dẫn đường 100k ( chung cho tất cả các đoàn ^^ )
Ngủ ở đồn biên phòng ko mất xiền , cơ mà mất xiền ăn - suất ăn tính theo suất ăn của bộ đội .

À, trong trường hợp bạn Lim mờ hem đi được thì những dự định của bạn như ăn ngủ nghỉ thía nào cho mỗi chặng thì up lên cho cho đoàn chủ động nhé.

Quy Ly
29-12-2011, 12:22
Khi các bạn lên thăm mốc không số, đồn biên phòng sẽ cử người dẫn đường. Đồn cũng chuẩn bị cơm cho chúng ta mang theo . Tất cả các khoản ăn-ngủ-dẫn đường đều được tính vào phí dịch vụ, vì vậy các bạn không cần phải lo lắng. Chỉ cần mang theo nước. Nên có kẹo cao su hay ô mai ăn dọc đường lên dốc cho đỡ buồn và đỡ khát nước. Không nên uống nhiều nước khi leo, và mỗi lần chỉ nên uống ít một.
Nhớ đi giầy gai, mang găng tay, mặc quần dài và dày, có chun quấn đầu gối càng tôt. Và nhớ đừng vứt rác dọc đường lên cột mốc nhé.
Nên mang theo đèn pin , có thể phải dùng đến khi ở đồn.

Chúc các bạn một chuyến đi thành công nhé.

Lantrailt
29-12-2011, 13:13
Thế là đoàn anh Sáng khác đoàn của Lim à?
Từ Tp ĐB - Mường Chà: Bắn tốc độ
Từ Mường Chà, rẽ trái đi Mường Nhé, đoạn lên đèo ấy, cũng có 1 chốt công an nhé! Mọi người nên đi cách nhau ra, đừng sát nhau quá, kẻo bị bắt thì bị bắt 1 người thôi, chứ không pải cả 1 dây :)
Trc mình bị 1 xe phạt vì tội... xe không đứng tên chính chủ! Điều này rõ ràng là phạm luật, nên xe các bạn, nếu không đứng tên chính chủ thì liệu tránh và chuẩn bị xiền 150-200k (nếu đông CA đứng)

Chúc đoàn lên đường may mắn và thành công!
Thời bình rồi nên đường dễ đi và lên mốc số 0 cũng dễ hơn nhiều! Nêna chuẩn bị nước pha muối loãng, sẽ rất tốt cho cơ thể!
Các bạn gái nên cố gắng đi top đầu, như thế sẽ đỡ bị mệt hơn và không bị đuối sức! (cái này kinh nghiệm đúng đấy nhé)

luckyman6
29-12-2011, 15:40
Trc mình bị 1 xe phạt vì tội... xe không đứng tên chính chủ! Điều này rõ ràng là phạm luật, nên xe các bạn, nếu không đứng tên chính chủ thì liệu tránh và chuẩn bị xiền 150-200k (nếu đông CA đứng)



Luật này không đúng đâu nhé. Nếu xe không chính chủ, bạn cần có:
- Giấy tờ xe đứng tên chính chủ.
- Bảo hiểm xe máy.
- CNMD và bằng lái xe của bạn.

Khi CA hỏi, bạn phải trả lời đây là xe mượn (bạn, chú, ông, cậu,....). Bạn có thể nhớ thêm địa chỉ chủ xe để đề phòng CA hỏi. Như thế là ok hết, ko có lí do để phạt.

Trường hợp phạt 100 - 200k là do xe chưa chuyển đổi tên chủ sở hữu (nhưng mình nói đi mượn thì ko cần).

Lim
29-12-2011, 15:55
Cả nhà ơi, nhà xe gọi cho Lim và bảo 2 xế nhà mình gửi xe trước vào chuyến chiều được không? lúc 3h ạ? Các xế confirm giúp em với để em còn báo lại với họ!

luckyman6
29-12-2011, 16:08
Cả nhà ơi, nhà xe gọi cho Lim và bảo 2 xế nhà mình gửi xe trước vào chuyến chiều được không? lúc 3h ạ? Các xế confirm giúp em với để em còn báo lại với họ!
Anh đăng ký trước cho. Cần thêm 1 xế nữa.

Những trường hợp như thế này, em nên gọi điện cho các xế. Em tạo 1 file trên google docs để cập nhật danh sách, số điện thoại của mọi người luôn nhé.

Lim
29-12-2011, 17:15
Em cũng định tối về gọi cho các xế. Em chỉ đăng trước ở đây ai đọc được thì đk thôi :D


Anh đăng ký trước cho. Cần thêm 1 xế nữa.

Những trường hợp như thế này, em nên gọi điện cho các xế. Em tạo 1 file trên google docs để cập nhật danh sách, số điện thoại của mọi người luôn nhé.

hai_ka2
29-12-2011, 17:20
Gặp lại trên APC nhé

Lim
30-12-2011, 03:39
Cả nhà check thông tin của đoàn trong file này nhé!: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlHD-jjXp33_dFRCZFlkeWU2OVhoeVdpZllDdTh3R2c

luckyman6
30-12-2011, 08:47
Đi ngủ muộn thế em. (me too) :D

Lantrailt
30-12-2011, 11:55
Luật này không đúng đâu nhé. Nếu xe không chính chủ, bạn cần có:
- Giấy tờ xe đứng tên chính chủ.
- Bảo hiểm xe máy.
- CNMD và bằng lái xe của bạn.

Khi CA hỏi, bạn phải trả lời đây là xe mượn (bạn, chú, ông, cậu,....). Bạn có thể nhớ thêm địa chỉ chủ xe để đề phòng CA hỏi. Như thế là ok hết, ko có lí do để phạt.

Trường hợp phạt 100 - 200k là do xe chưa chuyển đổi tên chủ sở hữu (nhưng mình nói đi mượn thì ko cần).
Tất nhiên, giấy tớ liên quan đến xe đủ cả, chỉ thiếu mỗi cái mà họ đòi: Xe chưa sang tên - đổi chủ ! Đó mới là điều đáng bàn!
Đa số xe mua lại thì hầu như không sang tên, CA cứ vạch lỗi đó mà bắt thôi mặc dù mình bảo đó là anh- em - bố mẹ ruột của mình ^^ (mà bảo của gia đình thì lại đòi hộ khẩu chứng thực - :)) đi đường xa ai vác sổ HK đi làm gì chứ? :)). Nên là xòe tiền cho nhanh để không mất thời gian!

Lim
30-12-2011, 13:53
Em xin lỗi cả nhà,
Tình hình là em lại phải đi cùng mọi người rồi :(( bh em chuẩn bị ko kịp mất thôi

luckyman6
30-12-2011, 14:00
Tất nhiên, giấy tớ liên quan đến xe đủ cả, chỉ thiếu mỗi cái mà họ đòi: Xe chưa sang tên - đổi chủ ! Đó mới là điều đáng bàn!
Đa số xe mua lại thì hầu như không sang tên, CA cứ vạch lỗi đó mà bắt thôi mặc dù mình bảo đó là anh- em - bố mẹ ruột của mình ^^ (mà bảo của gia đình thì lại đòi hộ khẩu chứng thực - :)) đi đường xa ai vác sổ HK đi làm gì chứ? :)). Nên là xòe tiền cho nhanh để không mất thời gian!

Hi hi, tại vì bác bảo xe mua lại. Chứ bảo xe mượn thì chả có lí gì cả.

Đã có 1 topic bàn về vấn đề này rồi, trích xuất đầy đủ luật nữa. Ai không hiểu luật mới bị phạt.

Ngoài ra, bạn mình làm cảnh sát giao thông. Mình cũng đã hỏi rồi. Dưới đây là nguyên văn lời của nó:

- "Phạt 150k với xe không chính chủ. Nhưng nếu nói xe mượn (mượn anh, em, chú, bác, bố, mẹ, cô, gì, bạn bè,...) thì không phạt được. Nếu gặp cảnh sát khó tính mà chủ xe ở gần thì nói với cs, e gọi chủ xe đến. Nếu ở xa thì cứ cãi, vì cảnh sát giao thông ko có cơ sở nào để phạt"
Về việc xe mượn, chúng ta ko cần giấy tờ, chỉ cần thỏa thuận miệng.

Tại Nghị định số 146 của Chính phủ (tại điểm a khoản 1 và điểm d khoản 4 điều 34) cũng đã quy định về xử phạt vi phạm hành chính về không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định. Qua đó, khẳng định việc đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cần phải chính chủ; đặc biệt tại Thông tư số 01 cũng đã quy định bao gồm cả việc đăng ký phương tiện cơ giới dưới dạng cho thuê tài chính, đăng ký xe trả góp, đăng ký tạm thời... cũng đều phải có thủ tục về nguồn gốc hợp pháp của xe và có tên của chủ sở hữu như doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức theo quy định.
Do đó trong trường hợp này bác sẽ bị phạt hành chính về việc mua xe không sang tên.
Vì họ cho rằng bạn vi phạm khoản điểm đ khoản 4 điều 33 nghị định 34/2010 ngày 2/4/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Tuy nhiên rõ ràng họ đã cố tình làm trái quy định của pháp luật (Căn cứ vào hành vi của CSGT: hỏi lại bạn là giấy tờ cho mượn xe của bạn ở đâu; cộng thêm hành vi phạt hành chính 1.500.000đ của bạn). Căn cứ vào thực trạng mà bạn nêu ra thì: hành vi mượn xe của bạn chưa phải là thực hiện chuyển quyền sở hữu mà chỉ là thực hiện giao dịch dân sự mượn tài sản của người khác.
- Căn cứ vào điều 512 bộ luật dân sự 2005 thì hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.
- Căn cứ vào khoản 1 điều 401 bộ luật dân sự năm 2005 quy định về hình thức hợp đồng dân sự như sau: 1. Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể , khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định. Như vậy rõ ràng bạn không hề vi phạm điểm đ khoản 4 điều 33 nghị định 34/2010 nói trên vì CSGT không chứng minh được xe của bạn là xe ăn cắp hay không( Vì họ muốn khẳng định hành vi của bạn là có lỗi thì họ phải có nghĩa vụ chứng minh) khi mà bạn không hề vi phạm lỗi giao thông nào.


Chúng ta mượn thì chả có lí gì để phạt cả.

luananh90vn
03-01-2012, 14:56
Hôm vừa rồi các bác đi xe nam oanh em có gặp đoàn khá đông
tiện em xin giới thiệu xe nhà em luôn

Đoàn của bác có 1 bác đi hẳn airblade đi phượt em phục :D
Chào toàn thể anh em chuyên phượt cung tây bắc em xin giới thiệu 1 nhà xe mà các bác phượt hay và chủ xe là ông anh em

https://i396.photobucket.com/albums/pp48/luananh/1-6.jpg

Mọi chi tiết liên hệ đặt xe các bác xin vui lòng liên hệ ảnh trên

Giá của toàn chặng là 350 ( nếu đi đông sẽ giảm giá vé ) và giá gửi xe máy là 300k

giá vé trên đã bao gồm ăn + uống + khăn lạnh trên toàn chặng đường

các bác có thể vào link để xem chi tiết
http://dan27.vn/forum/showthread.php?256-Nh%C3%A0-xe-Tu%E1%BA%A5n-Qu%C3%BD-K%C3%ADnh-ch%C3%A0o-qu%C3%BD-kh%C3%A1ch

nguyenvantete
03-01-2012, 16:35
Tiện thể up luôn 1 tí thông tin lượm nhặt được của bạn Binhhut1985 đóng góp

- lần trước bọn tớ bị bắt ở Chà Nưa - vì tội : cắm cờ tổ quốc lên xe ^^ 70k/xe


Có bạn nào hiểu luật cho mình hỏi các chú công an chiếu theo điều luật nào để phạt vậy.1 số người còn lấy cờ tổ quốc may áo,quần...Ở 1 số nước phương Tây họ còn dùng cờ may cả quần đùi ,quần chíp,...có thấy sao đâu nhỉ

luckyman6
04-01-2012, 15:42
Chào cả nhà. Mình đã về nhà vào 6h sáng nay. Suốt cả đường chỉ có sương mù và mưa, nước mưa ướt chạy thẳng vào trong người rồi thấm ra áo, ôm cũng bị ướt nhẹp, về được đến nhà là một thành công lớn.

noroyoko
04-01-2012, 16:55
2 ngày liên tục: 1 ngày chạy đến 2am, 1 ngày chạy đến 6 am.. Cái này phải ghi vào kỷ lục phượt ý Luckyman nhẩy :P

Dầu sao chúc mừng ae đã về tới nhà an toàn.. Mềnh cũng đã về tới Từ Sơn vào 6am.. Kết thúc một sự khởi đầu tuyệt vời cho năm mới

Tks cả nhà, tks lead, tks xế :)

À, mà nhóm chạy về sáng nay từ Sapa thế nào rồi, update tềnh hềnh cho ae cái nào :D

luckyman6
04-01-2012, 21:29
Nhóm SP chắc phải 10-11giờ mới về tới nhà, hôm nay lạnh hơn hôm qua nữa.

Lim
05-01-2012, 11:48
Lim sẽ create một topic trong box hồi ức nhé :x để nhà mình chém gió cho tiện =) Tình hình là giọng mình vẫn vịt đực đến độ mọi ng gọi điện thoại Lim toàn phải nhắc đi nhắc lại tới vài lần họ mới nghe rõ =((

thuongthuong
05-01-2012, 12:11
Thông báo, sau khi được em Tiến kéo chăn và hò hét lôi cổ mọi ng dậy, cả nhóm ăn sáng rồi cafe đến tầm 1h trưa mới rời SP, và 0h20 đã về tới HN, trời mưa ướt hết cả áo, các xế phải mặc 1 áo mưa giấy ở trong rồi áo khoác, rồi lại áo mưa bên ngoài. Lạnh tê tái.
Thanks cả nhà vì 1 chuyến đi vui vẻ và ý nghĩa

Lim
05-01-2012, 12:54
Đây là topic của mình trong box Hồi ức nhé! A Pa Chải - Gió, con đường ấy và nắng trên hàng cây! (https://www.phuot.vn/threads/32425-C%E1%BB%B1c-T%C3%A2y-t%E1%BB%95-qu%E1%BB%91c-Gi%C3%B3-con-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-%E1%BA%A5y-v%C3%A0-n%E1%BA%AFng-Tr%C3%AAn-h%C3%A0ng-c%C3%A2y?p=513793#post513793)